aminosa
07-09-2012, 11:01 AM
Chào tất cả mọi người
Mình mới tập tành chơi cờ tướng, thấy có trang web dành cho người đam mê cờ tướng nên tham gia để học hỏi.
Khi chơi cờ mình thường có 1 điểm yếu là: "Suy tính quá kĩ, nghĩ ngợi quá nhiều, không dám làm liều, công sợ thất thủ, ổn định hàng ngũ, bốn bề nằm yên, địch tấn liên miên, tự nhiên rối trí, lệch lạc thế cờ, quân tàn vô cớ, thế cục bất cân, cứ đánh 10 lần, tất 9 lần bại, thất bại thảm hại, ngước hỏi trời cao, lý do tại sao, lại là như thế?? Để con còn sửa, vững cờ hơn xưa..."
Nói chung là mình đánh cờ rất hay gặp tình thế đổi quân (đổi quân ngang bằng, chứ không phải bị ép đổi) nhưng mình rất ngại đổi quân, vì mình đánh cờ toàn thủ là chính, chứ tấn công thì cứ gọi là í ẹ, cứ giằng co ở thế kẹp nhau, đến 1 hồi rối cờ thế là thua.
Nghe nói đánh cờ thì đôi khi phải quyết đoán hi sinh để giành thế trận phải không? (Thấy trong cuốn Quất Trung Bí dạy thế ^^). Mình biết vậy nhưng không biết nhìn thế cờ như thế nào là có lợi mà đổi quân cả. Cứ khai cuộc xong là không biết làm gì tiếp theo, địch đánh đâu thì đỡ đó, có khi còn không đỡ nỗi. Hic
Có ai biết như mình thì phải làm sao không???
Mình mới tập tành chơi cờ tướng, thấy có trang web dành cho người đam mê cờ tướng nên tham gia để học hỏi.
Khi chơi cờ mình thường có 1 điểm yếu là: "Suy tính quá kĩ, nghĩ ngợi quá nhiều, không dám làm liều, công sợ thất thủ, ổn định hàng ngũ, bốn bề nằm yên, địch tấn liên miên, tự nhiên rối trí, lệch lạc thế cờ, quân tàn vô cớ, thế cục bất cân, cứ đánh 10 lần, tất 9 lần bại, thất bại thảm hại, ngước hỏi trời cao, lý do tại sao, lại là như thế?? Để con còn sửa, vững cờ hơn xưa..."
Nói chung là mình đánh cờ rất hay gặp tình thế đổi quân (đổi quân ngang bằng, chứ không phải bị ép đổi) nhưng mình rất ngại đổi quân, vì mình đánh cờ toàn thủ là chính, chứ tấn công thì cứ gọi là í ẹ, cứ giằng co ở thế kẹp nhau, đến 1 hồi rối cờ thế là thua.
Nghe nói đánh cờ thì đôi khi phải quyết đoán hi sinh để giành thế trận phải không? (Thấy trong cuốn Quất Trung Bí dạy thế ^^). Mình biết vậy nhưng không biết nhìn thế cờ như thế nào là có lợi mà đổi quân cả. Cứ khai cuộc xong là không biết làm gì tiếp theo, địch đánh đâu thì đỡ đó, có khi còn không đỡ nỗi. Hic
Có ai biết như mình thì phải làm sao không???