PDA

View Full Version : Những "tổng kết" khi chơi cờ



nguojvohjnh01
08-09-2012, 01:01 PM
Tôi thấy trong cờ tướng, có rất nhiều câu nói đúc rút những kinh nghiệm trong khi đánh, giống như những "thành ngữ", "danh ngôn" vậy. Do đó tôi lập topic này mong ai có những câu nói hay thì post lên cho mọi người được biết để học hỏi thêm. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và đóng góp của mọi người.

- Đây là những câu tôi đã biết:
1. Tam tử quy biên: hình như ý nói ba quân Xe Pháo Mã dồn vào một bên cánh của đối phương thì rất mạnh;
2. Đánh người thì phải nhìn mình;
3. Ra tay trước thì hơn (Tiên phát chế nhân)... --> mới nhớ có vậy, hjx, rất ít nên cần mọi người ủng hộ để biết được nhiều hơn (!)

- Còn đây là các câu tôi Sưu tầm trên mạng:
Mã nhật, Tượng điền, Xe liền, Pháo cách.
Cờ tàn, Pháo hoàn.
Khuyết Sỹ kỵ song Xa.
Khuyết Tượng kỵ Pháo.
Khuyết Sĩ kỵ Mã.
Nhất Sỹ chòi góc, cóc sợ Mã công.
Tốt nhập cung Tướng khốn cùng.
Mã nhập cung Tướng khốn cùng (hay Mã nhập cung Tướng lùng bùng).
Xe mười Pháo bảy Mã ba.
Nhất Xe sát vạn.
Cờ bí dí Tốt.
Nhất chiếu nhất cách (đi một nước khác sau mỗi lần chiếu, cầu hòa)
Được thế bỏ Xe cũng tốt, mất tiên khí tử toi công.
Nhất tốt độ hà, bán xa chi lực (một Tốt sang sông có sức mạnh bằng nửa Xe).
Pháo đầu Xuất tướng Xe đâm thọc.
Pháo đầu, Mã đội, xe lên hà.
Pháo giáp Mã
Mất xe không bằng què Tượng
Hạ thủ bất hoàn.
(nguồn: Cờ tướng – Wikipedia tiếng Việt (http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%9D_t%C6%B0%E1%BB%9Bng))

http://www.tienphong.vn/Cache/789/142789_600.jpg

vodich
08-09-2012, 01:23 PM
Tặng bác "Cờ mất sĩ như đĩ mất váy" hihih

xuatdonggiao
08-09-2012, 01:33 PM
Tặng pác: Cờ mất tượng như tướng mất quần! he.

nguojvohjnh01
09-09-2012, 10:41 AM
Kiểu này thì có câu: "tướng mất xe như chị hàng chè mất ấm (!)

ma_congtu
13-09-2012, 01:32 AM
Cao cờ lại có cờ cao hơn !

Flo5658
13-09-2012, 08:32 AM
No1 của bạn ở quê tớ gọi là "Tam Anh Đánh Lã Bố "
No3 thì là "Tiên hạ thủ vi cường,hậu hạ thủ tai ương".:tlbc

nguojvohjnh01
04-10-2012, 12:17 PM
tình hình ít câu danh ngôn về cờ quá nhỉ!!!
Coppy từ Bác Sao mai:
"Tâm bình tĩnh: thắng không kiêu, bại không nản, mạnh không sợ, yếu không khinh".

xqMaster
04-10-2012, 12:29 PM
Sao lại có "Tốt nhập cung, tướng khốn cùng nhỉ"???

Tưởng là "Tốt cận năng thắng" chứ

capodicapi
04-10-2012, 01:59 PM
Tặng bạn 2 câu thơ :Thoạt mới vào chàng liền nhảy ngựa
Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên
(Thơ Hồ Xuân Hương)

saackieem
13-12-2012, 11:51 PM
haay quuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuaa

Hoc999
08-03-2013, 09:59 PM
tướng tượng liền kề khó bề chống pháo!he