PDA

View Full Version : Kết quả chung cuộc giải cờ tướng xuân Canh Dần , Kỳ đài công viên 01-06 !!!



trung_cadan
10-01-2010, 02:41 AM
Nhân dịp năm mới và tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc , Vì sự phát triển chung của phong trào cờ tướng Hà Nội, vì sự phát triển riêng của sới cờ non trẻ công viên 01-06 , với mục tiêu nâng cao cọ xát giao lưu học hỏi giữa các kỳ thủ Hà Nội . Anh Đinh Ngọc Thắng ( 55 Khâm Thiên ) , Quyết định tài trợ cho giải đấu số tiền là 10 triệu đồng . Chi tiết về giải đấu như sau :

Thể lệ :

- 8 đấu thủ được mời thi đấu vòng tròn 1 lượt , để khuyến khích lối chơi tấn công và cống hiến . 1 ván thắng sẽ được 3 điểm , hòa 1 điểm , thua 0 điểm .

Giải thưởng :

1- Cờ lưu niệm + 3 triệu đồng
2- Cờ lưu niệm + 2 triệu đồng
3- Cờ lưu niệm + 1 triệu đồng
4- 700.000 đ
5- 500.000 đ
6- 300.000 đ

Giải thưởng phụ :

- Bất cứ kỳ thủ nào thắng 3 trận liên tiếp sẽ được tặng 1 triệu đồng ( lô xiên 3 :D ) ( anh Đoàn Anh Tú tài trợ )
- Bất cứ kỳ thủ nào thua 3 trận liên tiếp sẽ được tặng 1 con vịt quay Bắc Kinh ( Anh hatito tài trợ )

Hệ số phụ :

- ( Tính đối đầu , số ván thắng , số ván đi hậu thắng , nếu bằng hệ số sẽ chia giải )

Thời gian thi đấu :

Các kỳ thủ có mặt từ 8h sáng , đánh liên tục trong 2 ngày : Thứ 7 16-01 và chủ nhật 17-01 .
Mỗi kỳ thủ đóng 200k tiền ký quỹ , nếu thi đấu đầy đủ kết thúc giải sẽ nhận lại tiền ký quỹ .
Tiền ăn trưa của mỗi kỳ thủ do ban tổ chức tài trợ ( 50 k 1 ngày ) .

Địa điểm : Công viên 01-06 , Ngõ 178 Nguyễn Lương Bằng , Hà Nội .

Danh sách dự kiến :

1- Phạm Quốc Hương ( Hương ngỗng )
2- Phùng Quang Điệp ( Điệp uyển chuyển )
3- Nguyễn Khánh Ngọc ( Ngọc chìa vôi )
4- Nguyễn Ngọc Tùng ( Tùng số 1 )
5- Nguyễn Anh Quân ( Quân bún )
6- Lê Mạnh Hiệp ( Hiệp cận )
7- Nguyễn Hoàng Kiên ( Kiên chủ tịch )
8- Đào Cao Khoa ( Đại Bàng )

Ban tổ chức : anh Vũ Huy Cường , Anh Đoàn Anh Tú và anh Đinh Ngọc Thắng

Kính mời toàn thể các thành viên TLKD có mặt để tham gia cổ vũ cho giải đấu lớn này .

dibui
10-01-2010, 06:23 AM
Giải này hay đây,đặt 1 vé cho Hương ngỗng xếp ở 1 trong 2 vị trí đầu.

HuaNganXuyen
10-01-2010, 08:46 AM
Hứa Ngân Xuyên cũng hy vọng được đăng ký giao lưu và học hỏi .Nếu có đột xuất gì Hứa sẽ báo sau :D !

gau_con_hni
10-01-2010, 11:52 AM
Giải này hay đấy, thúc đẩy phong trào cờ Hà Nội. Các kỳ thủ phải cọ xát thường xuyên như thế này thì cờ ngoài bắc chắc chả kém gì trong nam. Hoan hô!!!!!!!!!!!!!

trantuanngoc
10-01-2010, 12:30 PM
anh trung ơi cho trần tuấn ngọc đánh với

BachHo
10-01-2010, 12:42 PM
Giải này lên mở rộng lên tầm 16 người chia là 2 bảng đánh 7 ván chọn ra người vào tranh 1-2,hai người vào tranh 3-4 là đẹp nhất.Thấy còn nhiều cao thủ Hà Nội nữa chưa có tên trong ds thi đấu như HuaNganXuyen hay ku Trần Tuấn Ngọc,Đào Cao Khoa,Trần Quyết Thắng,Trần Trung Kiên..vv.Với 8 người sợ ít quá,những người ko đc dự sẽ chạnh lòng mất.

tungvodoi
10-01-2010, 06:14 PM
Giải này lên mở rộng lên tầm 16 người chia là 2 bảng đánh 7 ván chọn ra người vào tranh 1-2,hai người vào tranh 3-4 là đẹp nhất.Thấy còn nhiều cao thủ Hà Nội nữa chưa có tên trong ds thi đấu như HuaNganXuyen hay ku Trần Tuấn Ngọc,Đào Cao Khoa,Trần Quyết Thắng,Trần Trung Kiên..vv.Với 8 người sợ ít quá,những người ko đc dự sẽ chạnh lòng mất.

Đào kỳ thủ tham gia ban tổ chức rồi còn thi đấu gì nữa?

trung_cadan
11-01-2010, 01:22 AM
Giải này lên mở rộng lên tầm 16 người chia là 2 bảng đánh 7 ván chọn ra người vào tranh 1-2,hai người vào tranh 3-4 là đẹp nhất.Thấy còn nhiều cao thủ Hà Nội nữa chưa có tên trong ds thi đấu như HuaNganXuyen hay ku Trần Tuấn Ngọc,Đào Cao Khoa,Trần Quyết Thắng,Trần Trung Kiên..vv.Với 8 người sợ ít quá,những người ko đc dự sẽ chạnh lòng mất.

Danh sách khách mời thi đấu do nhà tài trợ yêu cầu , tớ chỉ có quyền được post kết quả trên mạng , mong anh em thông cảm !!!

trung_cadan
11-01-2010, 01:40 AM
anh trung ơi cho trần tuấn ngọc đánh với

Giải này anh chỉ bảo trợ thông tin , không có quyền trong việc mời ai thi đấu , mong em thông cảm !!!

thanhnienq1
11-01-2010, 09:55 AM
Việc tài trợ cho giải cờ là rất đáng trân trọng, tuy nhiên không nên tổ chức giải theo kiểu gì cũng đựoc.
Bởi theo ý tôi nếu " Vì sự phát triển chung của phong trào cờ tướng Hà Nội, vì sự phát triển riêng của sới cờ non trẻ công viên 01-06 , với mục tiêu nâng cao cọ xát giao lưu học hỏi giữa các kỳ thủ hàng đầu Hà Nội" thì danh sách khách mời sẽ ko phải thế này. Còn Ban tổ chức thì mod trung_cadan và nhà tài trợ đã là BTC rồi thì việc gì mà 2 huynh Cường và KHoa lại làm BTC, hùng tâm ở đâu rồi hay các huynh sợ ko lấy nổi giải nên làm BTC cho oai, không quan tâm dến trau dồi kỳ nghệ. Buồn cho làng cờ Hà Nội lắm thay!

kynhan
11-01-2010, 10:05 AM
Cảm ơn mod Trung. Theo quan điểm của tôi, đã có nhà tài trợ cho giải là một điều rất phần khởi cho làng cờ HN rồi. Còn việc nhà tài trợ mời các kỳ thủ có tên nói trên tham gia thi đấu là chuyện rất bình thường. Tôi thấy danh sách các kỳ thủ đã bao gồm hầu hết những cao thủ hàng đầu làng cờ HN. Chúng ta nên cảm ơn nhà tài trợ, và cùng nhau cố gắng thu xếp thời gian tham dự, cổ vũ cho giải. Các bạn không nên có nhiều ý kiến bên lề quá, ảnh hưởng đến tâm lý nhà tài trợ, và khiến cho công tác phong trào bị ảnh hưởng nhiều về sau này.

tubeo
11-01-2010, 10:32 AM
Cũng xin nói thêm là anh Thắng, nhà tài trợ chính của giải lúc mời chỉ định tổ chức 1 giải cho tất cả anh em ở Khâm Thiên đánh với nhau, sau đó mới mời một số khách mời. Kỳ thủ thứ 8 anh Thắng định mời mà Trung_cadan chưa nắm được thông tin là Lý Đạo Thành nhưng vẫn chưa xác nhận được anh này có tham gia hay không. Thực ra anh Khoa và anh Cường Kim Liên cũng rất sẵn sàng tham gia giải cho vui nhưng đã chót nhận lời làm BTC cho giải rồi. Trong trường hợp anh Lý Đạo Thành ko đánh được thì một trong 2 người này sẽ thay thế. Lúc đầu trong danh sách khách mời còn có cả anh Thơm nhưng hình như vợ anh Thơm không cho tham gia thì phải (?). Vẫn biết một giải cờ tập trung được tất cả các cao thủ trong làng cờ Hà Nội sẽ hấp dẫn hơn và có chất lượng cao hơn nhưng chúng ta cũng nên tôn trọng ý kiến của nhà tài trợ không nên bắt bẻ tại sao lại thế này thế nọ. Đơn giản là họ muốn như vậy và mục đích cuối cùng vẫn là để anh em vui vẻ và thoải mái mà thôi. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều nhà tài trợ và các giải tương tự để thúc đẩy phong trào và trình độ của làng cờ Hà Nội ngày một lớn mạnh.

hatito
11-01-2010, 12:20 PM
Giải thưởng do tubeo tài trợ có thể gọi theo kiểu bóng đá là vua phá lưới được không nhỉ !
Tôi cũng có nhã ý tặng 1 con vịt quay bắc kinh cho ai thua liên tiếp 3 ván đầu gọi là giải thủ môn xuất sắc nhất.

honglinh_hue
11-01-2010, 01:27 PM
Đố các bạn biết vì sao trong Nam số cao thủ thường áp đảo ngoài Bắc

trung_cadan
11-01-2010, 03:05 PM
Đố các bạn biết vì sao trong Nam số cao thủ thường áp đảo ngoài Bắc

Vì trong Nam phong trào mạnh hơn , nhiều giải đấu hơn vv và vv.....
Cái này bác chả phải đố đâu bác ạ .

Em đã bảo rồi nhé , em không tham gia tổ chức giải này vì 2 lí do :

1- Kiến thức tổ chức kém
2- Không ai mời ( quan trọng nhất đấy )

Thế nên bác khỏi góp ý với BQT về giải này được không ạ ???

trung_cadan
11-01-2010, 08:06 PM
Có giải Vịt quay Bắc Kinh , chắc chả ai muốn nhận giải này , hi hi !!!

themgaidep
11-01-2010, 09:44 PM
Nhà tài trợ này thật hào phóng, tài trợ một khoản tiền lớn để làm giải, những tấm lòng với cờ như vậy thật đáng được trân trọng.
Bình thường thì nhà tài trợ nào cũng có điều kiện, nhưng điều kiện của nhà tài trợ này lại là khách mời cụ thể, dù không đấy đủ hết toàn bộ "anh tài" Hà Nội những cũng có thể điểm danh một số gương mặt sáng giá rồi. Giải này mang tính phong trào là chính, vậy không thể nói đó là điều đáng buồn được.
Chúc giải thành công.

xiangqi_newbie
11-01-2010, 10:17 PM
Đúng là được voi đòi tiên, có nhà tài trợ chịu bỏ ngân lượng tổ chức giải là quá tốt rồi, giải nhỏ thi đấu ngắn ngày thì chuyện họ chỉ định (hay gọi là mời) một số giới hạn những kỳ thủ nào thi đấu là chuyện có thể hiểu được, nếu ai đó kg được mời tham gia có trách thì nên trách mình chưa tạo được danh tiếng lừng lẫy để họ chú ý... mời hết các kỳ thủ hàng đầu Hà Nội thì rõ ràng là 10 triệu kg thể đủ và 02 ngày cũng kg thể xong.

Vạn sự khởi đầu nan, từ từ sẽ hoành tráng hơn... chuyện tốt nên bàn vào chứ kg nên bàn ra các bác ạ :D

HuaNganXuyen
11-01-2010, 11:39 PM
Cũng xin nói thêm là anh Thắng, nhà tài trợ chính của giải lúc mời chỉ định tổ chức 1 giải cho tất cả anh em ở Khâm Thiên đánh với nhau, sau đó mới mời một số khách mời. Kỳ thủ thứ 8 anh Thắng định mời mà Trung_cadan chưa nắm được thông tin là Lý Đạo Thành nhưng vẫn chưa xác nhận được anh này có tham gia hay không. Thực ra anh Khoa và anh Cường Kim Liên cũng rất sẵn sàng tham gia giải cho vui nhưng đã chót nhận lời làm BTC cho giải rồi. Trong trường hợp anh Lý Đạo Thành ko đánh được thì một trong 2 người này sẽ thay thế. Lúc đầu trong danh sách khách mời còn có cả anh Thơm nhưng hình như vợ anh Thơm không cho tham gia thì phải (?). Vẫn biết một giải cờ tập trung được tất cả các cao thủ trong làng cờ Hà Nội sẽ hấp dẫn hơn và có chất lượng cao hơn nhưng chúng ta cũng nên tôn trọng ý kiến của nhà tài trợ không nên bắt bẻ tại sao lại thế này thế nọ. Đơn giản là họ muốn như vậy và mục đích cuối cùng vẫn là để anh em vui vẻ và thoải mái mà thôi. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều nhà tài trợ và các giải tương tự để thúc đẩy phong trào và trình độ của làng cờ Hà Nội ngày một lớn mạnh.

Đây cũng là 1 ý kiến mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp cho làng cờ Hà Nội .

tubeo
12-01-2010, 10:32 AM
Theo tin mới nhận được thì người cuối cùng trong danh sách 8 người của giải này là danh thủ Đào Cao Khoa, hứa hẹn một giải đấu với những trận chém giết nảy lửa giữa các kỳ thủ hàng đầu Hà Nội.

Về cơ cấu giải thưởng BTC đã thống nhất như sau:
1: 3000K
2: 2000K
3: 1000K
4: 700K
5: 500K
6: 300K

Giải phụ cho các kỳ thủ thắng 3 trận liên tiếp: 1000K/ lần

Kết thúc giải chắc chắn sẽ là một trận nhậu tới bến để anh em họp báo và BTC đã thông báo chỉ trả lại 200K tiền cốp cho các kỳ thủ tại .... bàn nhậu ???

HuaNganXuyen
12-01-2010, 10:39 AM
Theo tin mới nhận được thì người cuối cùng trong danh sách 8 người của giải này là danh thủ Đào Cao Khoa, hứa hẹn một giải đấu với những trận chém giết nảy lửa giữa các kỳ thủ hàng đầu Hà Nội.

Về cơ cấu giải thưởng BTC đã thống nhất như sau:
1: 3000K
2: 2000K
3: 1000K
4: 700K
5: 500K
6: 300K

Giải phụ cho các kỳ thủ thắng 3 trận liên tiếp: 1000K/ lần

Kết thúc giải chắc chắn sẽ là một trận nhậu tới bến để anh em họp báo và BTC đã thông báo chỉ trả lại 200K tiền cốp cho các kỳ thủ tại .... bàn nhậu ???

Ở HN tổ chức 1 giải cờ mà có số tiền thưởng thế này thì cũng coi như là lớn rồi chúc giải đấu thành công về mọi mặt b-)

lão_ngoan_đồng
12-01-2010, 01:06 PM
có cả điệp què tham gia nữa à.sao nghe ông khánh nói điệp bị cấm thi đấu mấy năm ở hn rồi

trung_cadan
12-01-2010, 01:07 PM
có cả điệp què tham gia nữa à.sao nghe ông khánh nói điệp bị cấm thi đấu mấy năm ở hn rồi

Đề nghị bạn chú ý đến ngôn từ khi nói về cầu thủ !!!

reporter
12-01-2010, 02:29 PM
Hơi tiếc cho bro HNX (Phạm Tuấn Linh) không được mời dự giải. Vì ngắm kỹ danh sách thì Linh có lẽ cũng k đến nỗi kém 1-2 cái tên khác, phong cách thi đấu cũng rất chi pro...

that's why
12-01-2010, 06:04 PM
ô
thế giải đc tổ chức ở đâu vậy anh. Tết em phải về quê ko bit có xuống xem kip ko

trung_cadan
12-01-2010, 06:07 PM
ô
thế giải đc tổ chức ở đâu vậy anh. Tết em phải về quê ko bit có xuống xem kip ko

Bạn đọc kỹ nhé , làm trước tết chứ không phải sau tết , cuối tuần này đánh rồi .
Mà trong bài viết cũng có địa chỉ thi đấu đấy !!!

gau_con_hni
12-01-2010, 06:58 PM
Tiếc quá, mình đi công tác không xem được, chúc giải thành công tốt đẹp!

HuaNganXuyen
12-01-2010, 08:25 PM
he he đọc những cái tên được phỏng từ lời anh Trung phải nói là rất hóm hỉnh và ấn tượng nhất chính là biệt danh " Điệp uyển chuyển " của anh Điệp :D !

madaokytuyet
13-01-2010, 12:29 AM
không.ấn tượng nhất la biệt danh cua Tùng LG thành ra Tùng số 1.hehhe.hay. hay

HuaNganXuyen
13-01-2010, 04:58 PM
như vậy tổng kết lại danh sách đã được chốt , xét ra ngoài Đấu Chuyển Tinh Di anh Điệp uyển chuyển thì 7 thành viên còn lại đều thuộc quân số của giải Thăng Long Kỳ Đạo bao gồm như sau :Tập đoàn Thanh Xuân ĐKV Đ Thăng Long Kỳ Đạo với " Dịch Lâm Đệ Nhất Cao Thủ Thanh Xuân Đào Cao Khoa :D và hiệp khách anh Lê Mạnh Hiệp , Tập đoàn Quang Trung đệ nhất kiếm gồm những cao thủ như Nguyễn Anh Quân ( Quân bún ), Nguyễn Ngọc Tùng ( Tùng gạch hay Tùng số 1 ). Cùng với 1 số anh hùng cát cứ khác đã đơn đao phó hội về tham dự giải trong đó có thể nói đến anh Kiên Cận ( Kiên chủ tịch ,Kỳ Hữu ),anh Lữ Hương(Đống Đa kỳ viện ) ,anh Khánh Ngọc ( Ngọc chìa vôi ,Yên Hòa ) . Tất cả các lộ anh hùng đã tụ về hy vọng sẽ có nhiều trận đấu nảy lừa ,kịch tính và giầu chất cống hiến mang lại sự động viên to lớn cho anh em Kỳ Hữu khắp làng cờ Hà Nội .

honglinh_hue
13-01-2010, 05:36 PM
Nói chung giải này quy tụ hầu như các kỳ thủ giỏi của HN rồi.
Anh em có dịp cọ xát thế cũng tốt chứ chờ ông Nhà Nước mình thì chắc ai cũng có biệt danh "ngỗng" ( vì đợi dài cả cổ)

banghuu
14-01-2010, 05:06 PM
Đố các bạn biết vì sao trong Nam số cao thủ thường áp đảo ngoài Bắc

Bây giờ Nam Bắc 1 nhà , chúng ta đều là người yêu cờ Việt Nam mà phải không bạn?

Nếu bạn là 1 kỳ thủ từ miền Nam ra Thủ Đô , đã từng đón nhận tình cảm nồng hậu của bạn cờ Hà Nội dành cho mình , hoặc ngược lại nếu bạn đã từng giống như Nguyễn Thành Bảo , Nguyễn Vũ Quân.. sống nhiều năm trong TPHCM và chơi thân với anh em cờ Sài Gòn. Chắc hẳn bạn sẽ không bao giờ có suy nghĩ phân biệt hay so sánh Bắc - Nam đâu !

Cụm từ Bắc Nam bây giờ người ta chỉ dủng để xác định vị trí (tọa độ) địa lý thôi . Biết đâu có dịp BangHuu lại ra thăm bạn hay được đón bạn tại SG thì vui biết mấy ?

@trung_cadan và anh em BTC: Chúc giải cờ tướng xuân Canh Dần , cúp công viên 01-06 thành công tốt đẹp !

trung_cadan
14-01-2010, 08:19 PM
BTC đã in xong cờ và làm 1 số công tác chuẩn bị , chỉ đợi giờ G thôi !!!

themgaidep
14-01-2010, 09:31 PM
BTC đã in xong cờ và làm 1 số công tác chuẩn bị , chỉ đợi giờ G thôi !!!

Ban tổ chức Pro quá, =D>=D>=D>=D>, chờ đơị những ván đâú hay.

Songtra
15-01-2010, 03:09 AM
Theo tui nên mời thêm em Phạm Thu Hà thi đấu, cho nó có nếp có tẻ.

kynhan
15-01-2010, 11:45 AM
Theo tui nên mời thêm em Phạm Thu Hà thi đấu, cho nó có nếp có tẻ.

Em kết quả avatar của bác quá. Mẫu rất ấn tượng!

luuhieukhanh
15-01-2010, 04:59 PM
Có thêm Hà cô nương nữa vào thì hay hơn. Ai lại phân biệt đối xử thế!

trung_cadan
15-01-2010, 06:36 PM
Ngày mai sẽ là những cuộc chiến nảy lửa , mời các bạn hâm mộ cờ đến xem !!!

reporter
15-01-2010, 07:06 PM
Kết quả xếp cặp ván 1 thế nào Trung nhỉ? Với lại cho mình thắc mắc xíu:

Tên gọi của giải là "Cúp công viên 1-6", nhưng trong danh mục giải thưởng lại thấy chỉ đề "Cờ lưu niệm + tiền", vậy "cúp" nằm ở chỗ mô? Có cúp thật không? Nếu không thì chỉ gọi là giải thôi chứ nhẩy?

trung_cadan
15-01-2010, 07:08 PM
Cái chỗ đó em nhầm , sorry anh !!!

trung_cadan
16-01-2010, 02:18 PM
Kết quả ván 1 giải đấu :

- Nguyễn Ngọc Tùng 0-3 Nguyễn ANh Quân
- Phùng Quang Điệp 1-1 Phạm Quốc Hương
- Nguyễn Hoàng Kiên 3-0 Đào Cao KHoa
- Lê Mạnh Hiệp 3-0 Nguyễn Khánh Ngọc .

trung_cadan
16-01-2010, 02:20 PM
Kết quả ván 2 :

Phùng Quang Điệp 0-3 Nguyễn Ngọc Tùng .
Đào Cao KHoa 3-0 Lê Mạnh Hiệp .
Phạm Quốc Hương 3-0 Nguyễn Khánh Ngọc .
Nguyễn Anh Quân 0-3 Nguyễn Hoàng Kiên .

tinhco123
16-01-2010, 02:20 PM
to chuc giai ma lua chon ky thu lai hoan toan theo y kien nha tai tro la khong nen, theo toi nha tai tro chi nen dua ra y kien la co mat 1 hoac 2 ky thu ma nha tai tro muon ho tham gia, con lai phai do BTC chu dong lua chon thi giai moi co suc thu hut mang tinh cong dong

trung_cadan
16-01-2010, 02:23 PM
BXH tạm thời sau ván 2 và các cặp đấu :

- Nguyễn Ngọc Tùng vs Phạm Quốc Hương .
- Nguyễn Hoàng Kiên vs Phùng Quang Điệp .
- Lê Mạnh Hiệp vs Nguyễn Anh Quân .
- NGuyễn Khánh Ngọc vs Đào Cao Khoa .

1- Nguyễn Hoàng Kiên : 6 đ
2- Phạm Quốc Hương : 4 đ
3- Đào Cao Khoa : 3 đ
4- Nguyễn Ngọc Tùng : 3 đ
5- Nguyễn Anh Quân : 3 đ
6- Lê Mạnh Hiệp : 3 đ
7- Phùng Quang Điệp : 1 đ
8- Nguyễn Khánh Ngọc : 0 đ

trung_cadan
16-01-2010, 02:25 PM
to chuc giai ma lua chon ky thu lai hoan toan theo y kien nha tai tro la khong nen, theo toi nha tai tro chi nen dua ra y kien la co mat 1 hoac 2 ky thu ma nha tai tro muon ho tham gia, con lai phai do BTC chu dong lua chon thi giai moi co suc thu hut mang tinh cong dong

Khóa nick 7 ngày vì post bài không dấu .

reporter
16-01-2010, 03:19 PM
Giải đấu thú vị ngay từ vòng đầu tiên. Ván 1 đã xuất hiện 2 bất ngờ: danh thủ Đào Cao Khoa tạo được thế trận ưu, nhưng trước lối phòng ngự khôn ngoan của đối phương đã không tìm ra cách dứt điểm, chung cuộc thua Nguyễn Hoàng Kiên khi bị buộc phải đánh "blizt" trong khi chỉ còn hơn 1 phút (Kiên còn hơn 2 phút). Kỳ thủ Lê Mạnh Hiệp sử dụng lối tấn công uy mãnh, gây khó khăn cho tuyển thủ HN Nguyễn Khánh Ngọc ngay từ đầu, mạnh dạn đổi 1 xe lấy 2 quân, sau đó tạo được thế hơn quân (1 pháo, 2 mã chống 1 xe), lại hơn thời gian, khiến Ngọc "chìa vôi" càng đánh càng thất thế, cuối cùng đành buông cờ.

Bất ngờ không dừng ở đó, sang ván 2, Nguyễn Hoàng Kiên (vốn không được đánh giá cao trước giải) dù phải đi sau vẫn chủ động đưa tuyển thủ BCA Anh Quân vào thế đối công phức tạp để rồi giành được thắng lợi vẻ vang!

Hai vòng đấu buổi chiều hứa hẹn thêm nhiều điều thú vị khác!

honglinh_hue
16-01-2010, 04:59 PM
Kết quả ván 1 giải đấu :

- Nguyễn Ngọc Tùng 0-3 Nguyễn ANh Quân
-

Nguyễn Anh Quân 0-3 Nguyễn Hoàng Kiên .

Phùng Quang Điệp 0-3 Nguyễn Ngọc Tùng .
Có vẻ như hậu thủ hay hơn tấn công nhỉ

Honda-Fit
16-01-2010, 06:04 PM
bác chủ tịch Kỳ Hữu đánh ác thật , thắng cả 2 tướng luôn . Xin chúc mừng !

HuaNganXuyen
16-01-2010, 06:31 PM
he he thứ 2 tới pác Kiên chủ tịch nhớ nhẹ tay cho em cái nhé :D !

gau_con_hni
16-01-2010, 06:46 PM
Trung cà đẫn post biên bản các ván đấu lên để anh em tham khảo được không?

trantuanngoc
16-01-2010, 07:17 PM
giải này rất nhiều khả năng danh thủ nguyễn hoàng kiên và danh thủ phạm quốc hương sẽ đăng quang

HuaNganXuyen
16-01-2010, 07:27 PM
giải này rất nhiều khả năng danh thủ nguyễn hoàng kiên và danh thủ phạm quốc hương sẽ đăng quang

Danh thủ Nguyễn Hoàng Kiên đang hưng phấn quá . Mong rằng trận CK thứ 2 tới mình sẽ còn hưng phấn hơn .....;))

VuaKhaiCuc
16-01-2010, 08:17 PM
Kiên Chủ Tịch vừa gọi điện thông báo win 4 ván mai anh sẽ gặp Phạm Quốc Hương . Mai Kiên chủ tịch chỉ cần hòa la cơ hội vô địch cua anh rất cao , anh đang nghi ko biết mai đi trước đánh gì :)

madaokytuyet
16-01-2010, 08:25 PM
tin mới nhận.chiều hôm nay.giải Vịt Quay Bắc Kinh đã thuộc về anh anh Phùng Quang Điệp và Nguyễn Khánh Ngọc với thành tích ''để thua 3 ván liên tiếp'' .giải Lô xiên 3 đã thuộc về Pham Quốc Hương va Nguyễn Hoàng Kiên(đươc trao 1triệu đồng tại chỗ bởi anh Đoàn Anh Tú).trong dó anh NH Kiên đã có thành tích xuât sắc hơn yêu cầu của BTC khi có 4 van thắng liên tiếp.
KQ tạm thời
1. Nguyễn Hoàng Kiên 12đ
2. Phạm Quoóc Hương 10đ
3. Đào Cao Khoa 9đ
thông tin nóng hổi từ chiến trường vưằ được chuyển về

themgaidep
16-01-2010, 08:52 PM
Các bác dùng từ Kiên chủ tịch hài hước quá. Khoái nhất là nghe từ này, He he.=))
Phải công nhận là giải này mang đến một số bất ngờ thú vị khi Kiên thắng liền 4 ván, phong độ quả là rất cao, và cũng đáng tiếc là Khoa thua ngay trận mở màn.
Để xem biên bản các ván sau rồi bình luận tiếp.:))

VoThien
16-01-2010, 09:53 PM
Đứng thứ 3 đang là A Hiệp cận 7 điểm. DCK đang được 6 điểm vì chiếu nay vừa thất thủ trước Hương ngỗng!

trung_cadan
16-01-2010, 11:43 PM
Một số hình ảnh ngày thi đấu hôm nay !!!

Cờ và bảng thông báo của ban tổ chức ( cờ đẹp nhưng bảng hơi bị xấu ) :D

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/IMG_0008.jpg?t=1263656315

Quần hùng quan tâm theo dõi !!!

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/IMG_0001.jpg?t=1263656410

Quang cảnh vòng thi đấu thứ 3 !!!

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/IMG_0003.jpg?t=1263656468

Ngay bên cạnh , Vịt gà mải mê chiến đấu :))

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/IMG_0005.jpg?t=1263656542

trung_cadan
16-01-2010, 11:50 PM
Danh thủ Đào Cao Khoa lơ đãng ( cờ ưu nên chả phải nghĩ nhiều ) Nguyễn Khánh Ngọc 0-3 Đào Cao Khoa !!!

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/IMG_0011.jpg?t=1263656784

Lê Mạnh Hiệp 1-1 Nguyễn Anh Quân !!!

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/IMG_0013.jpg?t=1263656876

Phùng Quang Điệp gặp khó trước Nguyễn Hoàng Kiên !!!

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/IMG_0016.jpg?t=1263656979

VuaKhaiCuc
16-01-2010, 11:50 PM
Tiếc quá không có biên bản ván đấu để anh em thưởng thức nhỉ

tungvodoi
16-01-2010, 11:51 PM
Các kỳ thủ này có một nhược điểm to đùng: HÚT THUỐC NƠI CÔNG CỘNG

Góp ý, ban tổ chức nên tập trung hơn về đồ uống cho kỳ thủ, ví dụ cafe gói hay trà lipton, những món này thiết nghĩ cũng không quá tốn kém. Ngoài ra do ngồi ngoài trời nên thấy kỳ thủ thi đấu mũ che kín đầu, trông có vẻ khá "hoàn cảnh"

trung_cadan
16-01-2010, 11:56 PM
Các kỳ thủ này có một nhược điểm to đùng: HÚT THUỐC NƠI CÔNG CỘNG

Góp ý, ban tổ chức nên tập trung hơn về đồ uống cho kỳ thủ, ví dụ cafe gói hay trà lipton, những món này thiết nghĩ cũng không quá tốn kém. Ngoài ra do ngồi ngoài trời nên thấy kỳ thủ thi đấu mũ che kín đầu, trông có vẻ khá "hoàn cảnh"

Báo cáo với bác là cafe ngay bên cạnh , có điều kỳ thủ nào uống thì trả tiền thôi !!!

trung_cadan
17-01-2010, 12:18 AM
Vòng thứ nhất : Nguyễn Ngọc Tùng 0-3 Nguyễn Anh Quân .

Lá thăm may rủi đã đưa 2 người anh em tuyển BCA gặp nhau quá sớm , Nguyễn Ngọc Tùng với lợi thế đi tiên đã chọn phi tượng cục ( 1 thế trận ôn hòa nhưng chứa đựng nhiều tiềm ẩn ) . Nguyễn Anh Quân bình tĩnh triển khai từng bước khai cuộc hợp lí . Sau 19 nước đi , Tùng đã mạnh dạn phế pháo lấy sĩ nhằm tạo đường cho 1 mã bắt xe pháo đang bị kim cô của Quân ( nước cờ sai lầm dẫn đến toàn cục thất bại ).Tương kế tựu kế , Quân bún ăn pháo sau đó đã đưa voi lên núi cản con ngựa nguy hiểm , khiến cho mưu đồ của Tùng phá sản. Sau khi lợi chất , Quân bún đã từng bước ép Tùng vào những nước khó . Kém quân và không thành công trong việc công sát đối phương . Về tàn , Quân bún còn pháo mã 2 chốt đánh nhau với mã 3 chốt của Tùng . Tiền mã hậu pháo hùng hổ nhòm tướng đối phương . Đến đây sau 1 thời gian ngẫm nghĩ , Tùng lò gạch thở dài ký vào biên bản nhận thua :-w .

1. E3+5 E3+5 2. H2+3 H2+4
3. A4+5 H8+7 4. R1.4 C8.9
5. P3+1 R9.8 6. H3+4 P7+1
7. P3+1 E5+7 8. C8.6 E7-5
9. H8+7 H7+6 10. P7+1 C9.6
11. C2.4 C6+3 12. C4+3 C6.8
13. R4.2 H4+6 14. R9.8 C2.4
15. C4+1 R1.3 16. H7+6 C4+5
17. A5+6 R8+3 18. C4+3 K5.6
19. H6+4 E5+7 20. R8+7 A4+5
21. R2+3 K6.5 22. A6-5 R3.4
23. P5+1 C8.6 24. R2+3 H6+8
25. H4+3 H8-6 26. R8-4 R4+5
27. R8.5 E7-5 28. H3-1 C6+3
29. P1+1 C6.9 30. R5.1 C9.8
31. R1.5 R4-1 32. R5.2 C8.9
33. R2.1 C9.8 34. P1+1 C8-6
35. H1+3 R4.7 36. H3-2 P5+1
37. P5+1 H6+5 38. A5+4 C8+1
39. R1.3 C8.5 40. R3+2 E5+7

P/s : Em cờ vịt võ vẽ bình luận mong các bác đừng chê cười nhé :) !!!

trung_cadan
17-01-2010, 12:52 AM
Nguyễn Hoàng Kiên 3-0 Đào Cao Khoa .

Ngài chủ tịch của Kỳ Hữu ngay trận ra quân đã gặp cường địch , Danh thủ Đào Cao Khoa ( ứng viên hàng đầu của giải ) . Hoàng Kiên chọn khai cuộc tiên nhân chỉ lộ đối đầu với khởi mã của Đào Cao Khoa . Sau 1 số nước đi , bên tiên tỏ rõ ưu thế với 1 đường truy quét 3 con chốt 1-3-5 của bên hậu. Anh Khoa cũng không tỏ ra là 1 tay vừa khi nhịp nhàng điều binh khiển tướng . Sau 41 hiệp đâm chém chán chê , Hoàng Kiên đã đưa cuộc cờ về tàn với ưu thế rõ rêt , kết thúc ván cờ với 3 điểm đầu tiên cực kỳ quý giá trước hổ tướng Thanh Xuân .

1. P7+1 H8+7 2. H2+3 P7+1
3. H8+9 E7+5 4. C2+4 H2+1
5. C2.7 H7+8 6. C8+4 A6+5
7. C7.9 H1-2 8. C9.5 R9.6
9. H9+7 H2+3 10. C5-1 R6+4
11. P5+1 H3+2 12. H7+9 H2-4
13. A6+5 H4+5 14. C5+1 R1+4
15. E7+5 R1.2 16. R9.6 R2+5
17. R6.8 C2+7 18. H3+5 R6+2
19. C8-3 R6-3 20. C5-1 R6+1
21. C8+2 R6+2 22. C8-2 R6-2
23. H9+7 K5.6 24. H7-5 R6.5
25. C8+1 E5-7 26. H--7 C2.1
27. H5+7 R5.4 28. R1+2 R4+2
29. R1.4 K6.5 30. H+-5 H8+7
31. H5-3 R4.7 32. C8.9 C8.1
33. C9-4 C1+7 34. H7+6 R7.2
35. A5+6 E3+5 36. R4+1 R2+3
37. K5+1 C1.6 38. R4+3 R2-1
39. K5-1 C6-1 40. P1+1 R2+1
41. K5+1 R2-1 42. K5-1

trung_cadan
17-01-2010, 01:04 AM
Phùng Quang Điệp 1-1 Phạm Quốc Hương.

ANh Điệp uyển chuyển đã chạm trán ngay Hương ngỗng trong trận đầu tiên , trái với lối chơi bình ổn thường ngày . Bên tiên chủ động xô sát ngay khi sử dụng Ngũ Cửu pháo đối với Bình phong mã binh 7 của Phạm Quốc Hương . Đao kiếm qua lại mới được 32 hiệp thì 2 bên ký hòa . 1 trận hòa chiến thuật cho vòng 2 hay sao ?.

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3
5. P7+1 A4+5 6. H8+7 C8.9
7. R2.3 C9-1 8. C8.9 R1.2
9. R9.8 C9.7 10. R3.4 H7+8
11. R8+6 E3+5 12. H7+6 C7+5
13. H3-5 P7+1 14. R4.1 H8+6
15. C5.6 R8+4 16. E7+5 P7.8
17. H5+7 C2.1 18. R8+3 H3-2
19. A6+5 C1+4 20. H7+9 C7.1
21. R1.4 H6+8 22. H6+4 H8+7
23. K5.6 C1.4 24. C6.7 R8.7
25. C9-1 H7-8 26. C7+4 H2+4
27. C7.6 H8-6 28. R4+2 H4+2
29. C6-2 H6-4 30. C6.5 E5-3
31. K6.5 P5+1 32. R4.2

trung_cadan
17-01-2010, 01:23 AM
Lê Mạnh Hiệp 3-0 Nguyễn Khánh Ngọc .

Sát thủ chúm chím Lê Mạnh Hiệp khởi đầu cuộc chiến với Khánh Ngọc chìa vôi . Bên tiên sử dụng tiên nhân chỉ lộ đối với đề pháo của Nguyễn Khánh NGọc . Ngay nước thứ 6 , Khánh Ngọc đã tiến xe 8 tấn 1 ( ?! ) . Anh Hiệp ngay lập tức ra xe 1-2 để cô xe pháo ( lợi dụng xe mất căn của bên hậu ). Đến nước thứ 14 , bên tiên mạnh dạn bỏ 1 lấy 2 , sau đó đi 1 số nước rất có lực khiến cho xe mã của Khánh Ngọc loay hoay cô độc bên bờ chiến tuyến . Về tàn bên tiên còn 1 pháo + 2 mã + 3 chốt đối với xe + 3 chốt + sĩ tượng bền của bên hậu . Mặc dù đã ra sức chống trả nhưng than ôi . Mãnh hổ nan địch quần hổ :(( . Anh Lê Mạnh Hiệp đã kết thúc đẹp đối thủ được đánh giá cao hơn sau 68 nước cờ . Biên bản chỉ được phục hồi đến nước thứ 32 do 2 kỳ thủ này ghi chép quá xấu ( đến gà bới còn đẹp hơn ) ~X(. Đề nghị 2 bên cùng rút kinh nghiệm .

1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5
3. H8+9 P7+1 4. R9.8 H8+7
5. H2+3 R9.8 6. C8.6 R8+1
7. R1.2 C8+4 8. A6+5 C3+3
9. C6+5 H7+6 10. C5+4 A4+5
11. R8+8 H6+4 12. C6-2 R8+2
13. C5-2 C8.5 14. H3+5 R8+6
15. H5+7 P3+1 16. H7-6 R8-6
17. H6+4 R8.4 18. H9+7 P3+1
19. C5.7 H2+4 20. H4+6 R1.2
21. R8+1 H4-2 22. C7.8 H2+3
23. C8-2 H3+4 24. C8.6 R4.3
25. H7+6 R3+6 26. A5-6 A5+6
27. H++8 A6+5 28. E3+5 R3-7
29. H6+4 R3+1 30. H8-7 E5+3
31. H4-5 R3.5 32. A6+5

trung_cadan
17-01-2010, 01:59 AM
Tiếc quá không có biên bản ván đấu để anh em thưởng thức nhỉ

Kính mời bác xem biên bản các ván đấu !!!

reporter
17-01-2010, 08:29 AM
Hehe, Trung_cadan viết dí dỏm ra phết, được đấy. Cho anh thắc mắc chút: Ván Điệp - Hương kết quả thực ra là hòa hay Hương "ngỗng" ăn thế?

trung_cadan
17-01-2010, 01:50 PM
Ván Điệp Hương hòa anh ạ , em nhầm kết quả biên bản , 1 phần do không phục hồi được hết ván đấu !!!

Honda-Fit
17-01-2010, 02:00 PM
chỉ có 8 người đánh mà có tới 6 người được thưởng rồi , giải này ai được tham dự chắc thích lắm nhỉ !

trung_cadan
17-01-2010, 02:37 PM
Nói chung anh em đều vui mừng và ra sức quyết chiến , giải này thành công thì nhiều giải khác sẽ được tổ chức , các kỳ thủ sẽ gặp thuận lợi hơn nhiều thôi !!!

pdhien
17-01-2010, 02:50 PM
anh Trung Cờ gian ơi, làm ơn bình luận ván đánh của 2 danh thủ nên để ảnh 2 danh thủ cho mọi nguời biết mặt. Lúc nào lên Hà Nội đánh cờ độ còn biết mà tránh mặt các bác đó ra không bị thịt hihihihihi

tungvodoi
17-01-2010, 11:33 PM
Hôm nay đã kết thúc giải mà chưa có kết quả sau cùng à? Phóng viên chắc đi lo sữa cho con nên không cập nhật.

VuaKhaiCuc
18-01-2010, 12:29 AM
Kết quả trung cuộc
1. Kiên Chủ tịch
2. Phạm Quốc Hương
3. Đào Cao Khoa

tungvodoi
18-01-2010, 12:54 AM
Kết quả trung cuộc
1. Kiên Chủ tịch
2. Phạm Quốc Hương
3. Đào Cao Khoa

Có nghĩa là kết quả ở giữa giải, chứ chưa phải kết thúc đúng không?

trung_cadan
18-01-2010, 01:34 AM
anh Trung Cờ gian ơi, làm ơn bình luận ván đánh của 2 danh thủ nên để ảnh 2 danh thủ cho mọi nguời biết mặt. Lúc nào lên Hà Nội đánh cờ độ còn biết mà tránh mặt các bác đó ra không bị thịt hihihihihi

Kính bạn gọi tên tớ cho chuẩn xác !!!

trung_cadan
18-01-2010, 02:09 AM
Kết quả chung cuộc giải cờ tướng công viên 01-06 !!!

Vòng 1 :

- Phùng Quang Điệp 1-1 Phạm Quốc Hương
- NGuyễn Ngọc Tùng 0-3 Nguyễn Anh Quân
- Nguyễn Hoàng Kiên 3-0 Đào Cao Khoa
- Lê Mạnh Hiệp 3-0 Nguyễn Khánh NGọc .

Vòng 2 :

- Phạm Quốc Hương 3-0 Nguyễn Khánh Ngọc
- Đào Cao Khoa 3-0 Lê Mạnh Hiệp
- Nguyễn Anh Quân 0-3 Nguyễn Hoàng Kiên
- Phùng Quang Điệp 0-3 Nguyễn NGọc Tùng

Vòng 3 :

- Nguyễn Ngọc Tùng 0-3 Phạm Quốc Hương
- Nguyễn Hoàng Kiên 3-0 Phùng Quang Điệp
- Lê Mạnh Hiệp 1-1 Nguyễn Anh Quân
- Nguyễn Khánh Ngọc 0-3 Đào Cao KHoa

Vòng 4 :

- Phạm Quốc Hương 3-0 Đào Cao KHoa
- Nguyễn Anh Quân 1-1 Nguyễn Khánh Ngọc
- Phùng Quang Điệp 0-3 Lê Mạnh Hiệp
- Nguyễn Ngọc Tùng 0-3 Nguyễn Hoàng Kiên .

Vòng 5 :

- Nguyễn Hoàng Kiên 1-1 Phạm Quốc Hương
- Lê Mạnh Hiệp 1-1 Nguyễn Ngọc Tùng
- Nguyễn Khánh Ngọc 0-3 Phùng Quang Điệp
- Đào Cao Khoa 3-0 Nguyễn Anh Quân ( bỏ cuộc )

Vòng 6 :

- Phạm Quốc Hương 3-0 Nguyễn Anh Quân ( bỏ cuộc )
- Phùng Quang Điệp 1-1 Đào Cao Khoa
- Nguyễn Ngọc Tùng 3-0 Nguyễn Khánh Ngọc
- Nguyễn Hoàng Kiên 1-1 Lê Mạnh Hiệp

Vòng 7 :

- Lê Mạnh Hiệp 1-1 Phạm Quốc Hương
- Nguyễn Khánh NGọc 1-1 Nguyễn Hoàng Kiên
- Đào Cao Khoa 3-0 Nguyễn Ngọc Tùng
- Nguyễn Anh Quân ( bỏ cuộc ) 0-3 Phùng Quang Điệp .

Kết quả cuối cùng như sau :

1- Nguyễn Hoàng Kiên : 15 đ ( H/s : số ván thắng : 4 , đi hậu thắng : 2 ) : Cờ + 3 triệu đồng
2- Phạm Quốc Hương : 15 đ ( H/s : số ván thắng : 4 , đi hậu thắng : 1 ) : Cờ + 2 triệu đồng
3- Đào Cao Khoa : 13 đ : Cờ + 1 triệu đồng
4- Lê Mạnh Hiệp : 10 đ : 700.000 đồng
5- Phùng Quang Điệp : 8 đ : 500.000 đồng
6- Nguyễn Ngọc Tùng : 7 đ : 300.000 đồng
7- Nguyễn Khánh Ngọc : 2 đ
8- Nguyễn Anh Quân ( bỏ cuộc ).

Giải thưởng phụ :

1 triệu ( 3 ván thắng liên tiếp ) : Nguyễn Hoàng Kiên + Phạm Quốc Hương ( Đoàn Anh Tú trao tặng )
1 con vịt quay bắc kinh béo ngậy ( 3 ván thua liên tiếp ) : Phùng Quang Điệp + NGuyễn Khánh Ngọc . ( Dương Việt Hà trao tặng )

HuaNganXuyen
18-01-2010, 08:36 AM
anh Kiên cận đang trong mùa gặt quá nhỉ ..... Trận chiều nay vs Phạm Tuấn Linh là vui đây :D !

HuaNganXuyen
18-01-2010, 08:37 AM
Chúc mừng anh Hiệp nhé giữ vững phong độ năm sau đánh đồng đội thì Thanh Xuân vẫn mạnh lắm nào có ngán ai đâu ;))

gau_con_hni
18-01-2010, 09:30 AM
Chúc mừng Kiên cận giải này đánh tốt quá, phong độ của kỳ thủ Đào Cao Khoa dạo này không ổn định hay sao ý nhỉ? Hương ngỗng không đạt được giải nhất như đã cam kết. Chúc mừng ban tổ chức của giải đã tổ chức thành công, hy vọng sẽ có nhiều giải hơn như vậy.

kynhan
18-01-2010, 09:34 AM
Chúc mừng VoThien Dai hiep Nguyễn Hoàng Kiên, Chủ tịch Kỳ Hữu đã vô địch kỳ đài lần này, danh vang thiên hạ. Kỷ lục xiên 4 của anh thực sự đã đi vào lịch sử của làng cờ Hà Nội. Tối nay, tại Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô, số 1 Yết Kiêu, P203, vào lúc 18h00 tiếp tục diễn ra trận quyết đấu sinh tử cho danh hiệu Kỳ Hữu Đệ Nhất Nhân 2010 giữa VoThien Nguyễn Hoàng Kiên, Đương kim vô địch Cúp 1-6 và Hứa Ngân Xuyên Phạm Tuấn Linh, Á quân Cúp Thăng Long Kỳ Đạo. Trân trọng thông báo và kính mời toàn thể bạn hữu yêu cờ đến tham dự và cổ vũ!!!

tubeo
18-01-2010, 11:55 AM
Xin được góp vui với một số câu chuyện bên lề của giải:

Đầu tiên phải nhắc đến giải thưởng rất dã man của hatito: vịt quay bắc kinh cho "thành tích" giành được 3 trận thua liên tiếp. Trong cùng một buổi chiều đã có 2 nạn nhân của giải thưởng này là Nguyễn Khánh Ngọc và Phùng Quang Điệp. Điều đáng nói là dù rõ ràng mỗi người được 1 con vịt quay rất to và béo ngậy nhưng không hiểu 2 kỳ thủ này chia chác giải thưởng này thế nào mà để hôm sau Ngọc cứ phàn nàn mãi là mang con vịt về mới phát hiện ra bị anh Điệp lấy mất 2 cái đùi và 1 cái cổ.

Cũng vì giải thưởng có 1 không 2 này mà kỳ thủ Nguyễn Ngọc Tùng đã tâm sự ván đấu anh ta cảm thấy sức ép nặng nề nhất là ván vs với anh Hiệp do đã thua 2 ván liên tiếp trước đó. Anh đã phải tập luyện cả đêm hôm trước và trong khi đấu ván cờ này anh đã phải hút hết 10 điếu Vina, 4 cốc trà đá, 2 cốc trà nóng và đi toilet 3 lần chỉ với một mục đích duy nhất là đá ra biên để thoát khỏi cái giải thưởng quái quỷ này.

Ván đấu giữa Phùng Quang Điệp và Nguyễn Khánh Ngọc diễn ra ngay sau khi 2 kỳ thủ này vừa ẵm cả 2 giải vịt được mọi người đánh giá là ván quyết định để tranh ngôi .... "vịt chúa". Đây cũng là trận thắng duy nhất của kỳ thủ Phùng Quang Điệp. Có lẽ quá phấn khởi nên anh Điệp đã bày lại bàn cờ này cho mọi người xem và mỗi nước đi biểu diễn của anh đều kèm theo một câu tự bình luận: "cao chưa" ngân nga rất dài khiến kỳ thủ Nguyễn Khánh Ngọc rất là ngứa mắt và ngứa tai. Sau giải đấu Ngọc đã tuyên bố thẳng ra là chẳng thấy cao gì cả???

Sau giải đấu khi phỏng vấn anh Hiệp về ván quyết định cho anh Điệp nhận giải vịt, anh Hiệp cho biết anh Điệp thua là do ăn phải "mã tẩm thuốc độc" của anh ta (xin nói thêm là ko phải trận bình phong bỏ mã vẫn thường gặp, ở đây ván đấu đã đi vào tàn cuộc mà vẫn có "mã tẩm thuốc độc" mới ghê chứ!!) nên anh Điệp cũng rất là bực mình và câu chuyện diễn ra như sau:

Anh Điệp: "mã tẩm thuốc độc gì mà thuốc độc, tôi bắt chết ngựa của ông đấy chứ. Mất ngựa thì ông cứ nói m.. ra chứ thuốc độc với điếc gì?"
Anh Hiệp: "Tôi không biết, ông ăn ngựa tôi rồi lăn ra toi thì không phải thuốc độc là gì. ông mà không ăn ngựa thì may ra còn đỡ được được hoà"???

kynhan
18-01-2010, 12:01 PM
Xin chúc mừng giải 1-6 đã thành công tốt đẹp! CLB Kỳ Hữu xin thông báo: Lịch thi đấu trận chung kết và 3-4 của Cúp Vô địch Kỳ Hữu lần thứ nhất lùi tới 18h30 ngày thứ Bảy 23-1 tại Cung Văn hóa Việt Xô. Trân trọng thông báo!

trung9th
18-01-2010, 12:01 PM
Xin được góp vui với một số câu chuyện bên lề của giải:

Đầu tiên phải nhắc đến giải thưởng rất dã man của hatito: vịt quay bắc kinh cho "thành tích" giành được 3 trận thua liên tiếp. Trong cùng một buổi chiều đã có 2 nạn nhân của giải thưởng này là Nguyễn Khánh Ngọc và Phùng Quang Điệp. Điều đáng nói là dù rõ ràng mỗi người được 1 con vịt quay rất to và béo ngậy nhưng không hiểu 2 kỳ thủ này chia chác giải thưởng này thế nào mà để hôm sau Ngọc cứ phàn nàn mãi là mang con vịt về mới phát hiện ra bị anh Điệp lấy mất 2 cái đùi và 1 cái cổ.

Cũng vì giải thưởng có 1 không 2 này mà kỳ thủ Nguyễn Ngọc Tùng đã tâm sự ván đấu anh ta cảm thấy sức ép nặng nề nhất là ván vs với anh Hiệp do đã thua 2 ván liên tiếp trước đó. Anh đã phải tập luyện cả đêm hôm trước và trong khi đấu ván cờ này anh đã phải hút hết 10 điếu Vina, 4 cốc trà đá, 2 cốc trà nóng và đi toilet 3 lần chỉ với một mục đích duy nhất là đá ra biên để thoát khỏi cái giải thưởng quái quỷ này.

Ván đấu giữa Phùng Quang Điệp và Nguyễn Khánh Ngọc diễn ra ngay sau khi 2 kỳ thủ này vừa ẵm cả 2 giải vịt được mọi người đánh giá là ván quyết định để tranh ngôi .... "vịt chúa". Đây cũng là trận thắng duy nhất của kỳ thủ Phùng Quang Điệp. Có lẽ quá phấn khởi nên anh Điệp đã bày lại bàn cờ này cho mọi người xem và mỗi nước đi biểu diễn của anh đều kèm theo một câu tự bình luận: "cao chưa" khiến kỳ thủ Nguyễn Khánh Ngọc rất là ngứa mắt và ngứa tai. Sau giải đấu Ngọc đã tuyên bố thẳng ra là chẳng thấy cao gì cả???
hay quá nhỉ? Kha kha ...

hatito
18-01-2010, 12:18 PM
Hai hôm rồi giải công viên 1/6. Tớ đánh cờ Blit mà cũng được 200K. Hà Nội quả là dễ kiếm

trantuanngoc
18-01-2010, 01:45 PM
hahahaha giải này vui quá xứng đáng lưu danh sử sách

trantuanngoc
18-01-2010, 01:47 PM
tiếc cho anh điệp uyển chuyển quá , nhưng thôi anh điệp đen vì đã thất trận trước quán quân nam ninh tại hoàng cầu trong trận blit đỉnh cao

trantuanngoc
18-01-2010, 01:48 PM
giải này mà nam ninh đại anh hùng đánh thì hihihihi sẽ được con vịt quay bắc kinh của anh hà tí tồ

chuttha
18-01-2010, 02:22 PM
Tiếc cho anh Ngọc wa! ! !
Đánh đấm thế nào mà thua be bét. Làm cổ động viên như em hơi thất vọng đấy. Em cũng xin chúc mừng bác Kiên nhe', phong độ kinh wa đấy!=D>=D>=D>=D>

aircom
18-01-2010, 02:54 PM
Các kỳ thủ này có một nhược điểm to đùng: HÚT THUỐC NƠI CÔNG CỘNG

Góp ý, ban tổ chức nên tập trung hơn về đồ uống cho kỳ thủ, ví dụ cafe gói hay trà lipton, những món này thiết nghĩ cũng không quá tốn kém. Ngoài ra do ngồi ngoài trời nên thấy kỳ thủ thi đấu mũ che kín đầu, trông có vẻ khá "hoàn cảnh"

@tungvodoi: mặc dù "hút thuốc có hại cho sức khoẻ" nhưng bác ngẫm thử xem, các kỳ thủ ở vn mình bây h có mấy ai ko nghiện thuốc lá đâu \:D/, hi hi.... Vả lại, tôi thấy Ban tổ chức cũng đã lưu ý vấn đề này rồi nên để các vận động viên thi đấu ngoài trời nhé <):)<):)<):)... mà hút thuốc ở nơi không có mái che, không có biển hiệu cấm hút thuốc như trong bệnh viện là vẫn tuân thủ luật pháp rùi bác ơi,..he he...

(bào chữa tý,.. chứ ai bỏ được thuốc lá thì tốt hơn thôi bác :D )

Hanh1982
18-01-2010, 04:00 PM
Tiếc cho anh Ngọc wa! ! !
Đánh đấm thế nào mà thua be bét. Làm cổ động viên như em hơi thất vọng đấy. Em cũng xin chúc mừng bác Kiên nhe', phong độ kinh wa đấy!=D>=D>=D>=D>

Hic, em cũng là cổ động viên của anh Ngọc bùn quá. Tiếc hôm đó em có việc nên không xem trực tiếp các bác thi đấu được.
Rất cảm ơn các anh đã thông tin lên TLKD để nhìu anh em không có điều kiện xem và tham gia đã biết được Kết quả chung cuộc giải cờ tướng xuân Canh Dần.

buratino
18-01-2010, 05:02 PM
Giải sẽ thành công hơn nếu đến phút cuối cùng không có chút trục trặc giữa các đối thủ. Sự cố này làm cho hai ván quyết định đến kết quả nhất - nhì đều hòa :(. Thực sự hơi buồn!

hungmap0090
18-01-2010, 05:52 PM
người Việt Nam mình ngồi đánh cờ mặt áo lạnh nhìn cũng y chang người Trung Quốc ấy nhỉ.......^^

FGYan
19-01-2010, 10:37 AM
Đề nghị Trung_ca dan post nốt các trận còn lại lên cho mọi người thưởng thức chứ (tất thảy 28 ván trừ đi 3 ván cuối Quân bỏ cuộc còn 25 ván). Đối với tôi đây là cuộc chiến giữa các đại tướng của Hà Nội nên trận nào cũng hay, mặc dù hôm đó cũng qua xem được vài cuộc đấu nhưng vẫn muốn xem hết các ván (hỏi anh Cường có nói đã gửi hết biên bản cho Trung rồi). Thanks

trung_cadan
20-01-2010, 01:14 AM
Mình sẽ post đầy đủ , mấy hôm nay cuối năm đang làm bận quá , chưa rảnh ra được chút nào bạn ạ !!!

trung_cadan
30-01-2010, 02:04 PM
Đề nghị Trung_ca dan post nốt các trận còn lại lên cho mọi người thưởng thức chứ (tất thảy 28 ván trừ đi 3 ván cuối Quân bỏ cuộc còn 25 ván). Đối với tôi đây là cuộc chiến giữa các đại tướng của Hà Nội nên trận nào cũng hay, mặc dù hôm đó cũng qua xem được vài cuộc đấu nhưng vẫn muốn xem hết các ván (hỏi anh Cường có nói đã gửi hết biên bản cho Trung rồi). Thanks


link các ván đấu đây nhé , chúc vui !!!

http://www.thanglongkydao.com/cac-giai-dau-cua-ha-noi/2801-hot-cac-van-dau-giai-co-tuong-cong-vien-01-06-a.html