PDA

View Full Version : Caller ID Cuộc gọi của Chúa Trời



Lâm Đệ
01-10-2012, 03:27 AM
God works in mysterious ways, doesn’t He? Isn’t it amazing how God works in our lives! On a Saturday night several weeks ago, this pastor was working late, and decided to call his wife before he left for home.

Chúa Trời xuất hiện rất lạ thường, có đúng thế không? Không phải là điều tuyệt vời sao nếu Chúa xuất hiện ngay trong cuộc sống của chúng ta. Vào một tối thứ 7 vài tuần trước đây, vị mục sư làm việc rất muộn và quyết định gọi cho bà vợ trước khi đi về nhà.

It was about 10:00 PM, but his wife didn’t answer the phone. The pastor let the phone ring many times. He thought it was odd that she didn’t answer, but decided to wrap up a few things and try again in a few minutes.

Lúc đó khoảng 10 giờ đêm, nhưng bà vợ không trả lời điện thoại. Vị mục sư gọi đi gọi lại nhiều lần. Ông nghĩ chán quá vì bà xã không trả lời. Gói gém vài thứ và lại thử gọi sau vài phút.

When he tried again she answered right away. He asked her why she hadn’t answered before, and she said that it hadn’t rung at their house. They brushed it off as a fluke and went on their merry ways.

Khi ông gọi lại thì bà vợ nhấc phone ngay. Ông hỏi, tại sao trước đó không trả lời phone. Bà vợ nói, làm gì có điện thoại rung chuông trong nhà đâu. Thế là cả hai cãi vã và đi vui vẻ theo cách của riêng mình.

The following Monday, the pastor received a call at the church office, which was the phone that he’d used that Saturday night.

Ngày thứ Hai sau đó, vị mục sư nhận được một cú phone tại nhà thờ, nơi mà ông từng dùng cái máy điện thoại đó vào đêm thứ Bảy trước.

The man that he spoke with wanted to know why he’d called on Saturday night. The pastor couldn’t figure out what the man was talking about. Then the man said, “It rang and rang, but I didn’t answer.” The pastor remembered the mishap and apologized for disturbing him, explaining that he’d intended to call his wife.

Một người đàn ông nói rằng, muốn biết tại sao mục sư lại gọi ông ta vào tối thứ Bảy. Vị mục sư không thể đoán là người đàn ông kia định nói gì. Và người đàn ông kia nói “Phone cứ rung chuông liên tục, nhưng tôi không trả lời”. Vị mục sư nhớ ra chuyện và xin lỗi vì đã làm phiền, giải thích là ông chỉ định gọi cho vợ.

The man said, “That’s, OK. Let me tell you my story. You see, I was planning to commit suicide on Saturday night, but before I did, I prayed, ‘God if you’re there, and you don’t want me to do this, give me a sign now.’ At that point my phone started to ring. I looked at the caller ID, and it said, ‘Almighty God’. ”. I was afraid to answer!”.


Người kia nói “Thế thì OK. Tôi chỉ định kể câu chuyện của mình. Cha biết không, tôi định tự tử vào tối thứ Bảy đó, nhưng trước khi tự tử, tôi cầu nguyện “Nếu Chúa ở đây và không muốn con làm điều này, thì hãy cho con một tín hiệu”. Đúng lúc ấy thì phone của tôi rung chuông. Khi tôi xem ai gọi thì biết là “Almighty God – Chúa Siêu nhiên. Tôi rất sợ không dám trả lời phone”.

The reason why it showed on the man’s caller ID that the call came from “Almighty God” is because the church that the pastor attends is called Almighty God Tabernacle!!

Lý do thật đơn giản, số điện thoại hiển thị tên “Almighty God” trên máy của người đàn ông kia có ID là “Almighty God Tabernacle”, chính là tên của nhà thờ, nơi mà mục sư có văn phòng làm việc.(st)

PS. Call ID – Điện thoại định danh là loại máy điện thoại có khả năng hiện tên của người gọi đến trên máy của người nhận. Hầu hết các dịch vụ điện thoại hiện nay đều có chức năng này.

Lời bàn

Mua điện thoại cần có chế độ ID, hiển thị tên, biết ai gọi đến. Nếu thấy ID là Chúa thì đừng nhấc máy.
Gọi điện về nhà không thấy vợ/chồng trả lời thì có thể do gọi nhầm số hoặc tổng đài bị loạn.
Hoặc có thể do Chúa quyết định chuyển hướng cuộc gọi sang một người đang có ý định tự tử và như thế cứu được một nhân mạng. Tuyệt đối không cãi nhau với vợ/chồng vì chuyện đó.
Nếu định tự tử thì đừng cầu Chúa và không nghe điện thoại. Vì cầu là Chúa sẽ đến, mà đến bằng cách reo chuông điện thoại, bạn giật mình, thế là mất ý định ban đầu.
Thêm nữa, muốn tự tử nên mua Vinaphone vì “VinaPhone luôn kết nối và đồng hành cùng bạn, dù bạn ở nơi đâu”. Vì lúc cần tới sự trợ giúp thì rớt mạng, tậm tịt.

kt22027
01-10-2012, 05:29 AM
Đọc bài này nhớ có 1 phim cũng có Chúa Trời và caller ID (Bruce Almighty) có Morgan Freeman và Jim Carey đóng. Jim Carey được tạm làm Chúa mới biết công việc của Chúa không dễ. Có đoạn rất nhiều người trúng số độc đắc nhưng mỗi vé trúng chỉ lãnh được $1.00 vì cả triệu người trúng do Jim Carey lười quá không duyệt hết các lời cầu, ai cầu gì cũng cho hết! ;)

Có cái thú vị là đạo diễn dùng đại một số trong phim (cell phone của Chúa) sau khi phim này trình chiếu, chủ nhân của số điện thoại trên nhận được hàng nghìn cú phone xin xỏ đủ thứ! hehehe đúng là Mỹ cũng có rất nhiều người lạ thật.

Luôn tiện nói về số điện thoại, ở Mỹ có hiện tượng bị nóng/lạnh khác thường gọi là El Nina và El Nino. Khổ cho những người gốc Mỹ Latin có tên này, bị người ta gọi điện chửi bới hoài! hehehe