PDA

View Full Version : Vĩnh Phúc song hùng :D :D :D



Trang : [1] 2

TaoDay
13-02-2010, 11:03 AM
Nhân dịp cuối năm xin góp câu chuyện vui nho nhỏ giúp vui cho anh em.Chuyện này mượn ý tưởng từ bộ đôi Lĩnh Nam song hùng của Quảng Đông TQ.
Cách Hà Nội 50km đi dọc theo đường cao tốc Bắc Thăng Long Nội Bài tới ngã tư Phủ Lỗ rẽ trái đi ngươc lên 1 quãng là tới thành phố Vĩnh Yên-tỉnh Vĩnh Phúc,1 thành phố trẻ hình như mơi đc thăng cấp lên thành phố khoảng 5-7 năm gì đó.Thành phố ko giàu,phong trào cờ cũng ko mạnh nhưng cũng có rất nhìu người hâm mộ môn thể thao giàu tính trí tuệ này(đa số là Vịt cỏ Vân Đình và Vịt quay Bắc Kinh :D ) <-- địa chỉ lý tưởng cho anh em gặt hái.
Tuy thế ko phải tất cả đều là vịt,vì trong đàn vịt thông thường vẫn có vịt chúa cao hơn tất thảy có thể tạm gọi la ngỗng đó là hai đại ma đầu Hoàng Đình Quang và Lưu Quang Tuyên sức cờ có thể nói đã đạt A2 quốc gia vào những ngày đẹp trời có thể chém cả A1 (cái này chắc anh Điệp thấm nhất vì nghe nói đánh phân tiên với Quang Vĩnh Phúc còn bị te tua :( ).
Hoàng Đình Quang tiên sinh xuất thân từ gia đình giàu có sung túc(lúc thiếu thời nhà tiên sinh có 1 biệt thự 5 tầng nguy nga giữa thành phố),ngay từ thuở nhỏ đã bộc lộ thiên tư là "thợ nộp và thợ phá " cha của tiên sinh phát hiện sớm tài năng của con nên đã hàng ngày khuyên bảo nhưng bất thành,thiên tư của tiên sinh ngày càng phát triển năm 15 tuổi tiên sinh đã có tiếng tăm lừng lẫy là "thợ nộp ở Vĩnh Yên" (căn nhà 5 tầng của tiên sinh hình như giờ đã sang tên đổi chủ)trải qua những thất bại xương máu của bản thân,tiên sinh ngày càng vững vàng và phát triển tài năng của mình đến năm khoảng 20 tuổi,khi tiên sinh bước chân xuống thủ đô thì tiên sinh đã được cả làng cờ Hà Nội biết đến như 1 khách Vip,(Quang tiên sinh ko đánh cờ độ dưới 500k từ những năm 2000 đã như thế rồi,nếu đánh dưới 500k thì với tiên sinh đó đã là đánh vui rồi)......
(kì sau còn tiếp...đang định chém tiếp thì lại phải đi uống rượu để hôm nào rảnh viết tiếp)

abc
13-02-2010, 01:03 PM
Hay lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!

madaokytuyet
13-02-2010, 06:25 PM
Quang oi! mày làm thế nào mà để nguời ta viết về mày như vậy.thương mày quá.mày có đọc dược bài này thì nhớ alô cho tao nhé.để tao con học hỏi kinh nghiêm

TaoDay
13-02-2010, 07:55 PM
Quang oi! mày làm thế nào mà để nguời ta viết về mày như vậy.thương mày quá.mày có đọc dược bài này thì nhớ alô cho tao nhé.để tao con học hỏi kinh nghiêm

Hic,viết cho vui thôi mà,có gì đâu mà bạn phải nặng lời thế,tôi nghĩ Quang nó có đọc chắc cũng ko giận đâu nhưng mà bạn nói vậy thì thôi tôi chả dám viết nữa,chưa chi đã khích bác rồi,để tôi viết về đại ma đầu Lưu Quag Tuyên vậy.

TaoDay
13-02-2010, 08:41 PM
Xin được tạm gác lại câu chuyện về kì thủ đầy tài năng Hoàng Đình Quang của Vĩnh Phúc,cần phải nhắc lại với các bạn rằng dù có nói gì đi nữa thì vẫn phải khẳng định Quang tiên sinh cũng như Tuyên tiên sinh là 2 tài năng hiếm có của làng cờ vì trong môi trường toàn vịt mà vẫn vươn lên để trở thành tay cờ có số má của làng cờ miền Bắc (thế mà ông Xuan2009 còn có ý định chấp mã Quang tiên sinh đấy,theo tôi được biết thì ở Quy Nhơn đánh phân tiên với Quang tiên sinh chưa chắc đã có ai ăn được Quang tiên sinh,nên anh Xuan2009 trước khi nói năng thì cũng cần giữ mồm giữ miệng nhé)
Lưu Quang Tuyên sinh năm 19xx năm nay tiên sinh khoảng bao nhiêu tuổi thì chỉ mẹ tiên sinh mới biết,vì thời niên thiếu cũng như lúc trưởng thành tiên sinh phải trải qua cuộc sống mưu sinh rất vất vả thành ra trông tiên sinh lúc nào cũng trẻ hơn tuổi thật của mình (tuổi thật chăc ngoài 40 nhưng trông thì như chỉ mới 50 có dư) Lúc Quang tiên sih mới tập tễnh bước vào làng cờ thì kì lực của Lưu tiên sinh đã mạnh lắm rồi,nghe nói trước đây anh Đặng Hùng Việt chấp tiên sinh 2 nước (khoảng năm 2002) thì đã bị tiên sinh đánh cho thảm bại rồi.
Trái với Quang tiên sinh,Lưu tiên sinh sinh ra trong gia đình rất vất vả,Lưu tiên sinh khởi nghiệp là 1 anh bảo vệ cho một cơ quan nhà nước với mức lương còm cõi,kết hợp với kỳ nghệ của mình thi thoảng đi chăn dắt gà cũng đủ sống,lối chơi cũng như phong cách của Lưu tiên sinh(ngồi lâu và hay chửi bậy,người hâm mộ Vĩnh Phúc vẫn gọi yêu là Lâu tiên sinh) ko thể sánh với phong cách mã thượng của Quang tiên sinh,nhưng vì kì nghệ rất cao (thời điểm đó Quang tiên sinh vẫn là con số 0 trên bàn cờ)nên tiên sinh vẫn được mọi người hết sức yêu quí(đây là điểm rất đáng chú ý ở các làng quê Vĩnh Phúc).Tuy nhiên do ham mê cờ quạt giống như rất nhiều các tay cờ khác tiên sinh đã bỏ bê công việc và cuôc đời của Lâu tiên sinh chính thức rẽ lối từ đây bất chấp sư can ngăn của gia đình cũng như cấp trên.
Khoảng những năm đầu tiên của thế kỉ 21 (tôi ko thể bit chính xác được thời điểm nào cả) Lâu tiên sinh đã "khăn gói quả mướp" xuống thủ đô để tìm lấy con đường đi cho riêng mình,những năm đầu này sới cờ Hoàng Cầu vẫn còn hoang vu lắm phong cảnh đìu hiu,lác đác đâu đó vài con vịt kêu quàng quạc,liền bị tiên sinh giết thịt lấy tiền lộ phí ngay lập tức,trung tâm của làng cờ khi đó là Ngõ Trạm và địa chỉ 42 Nhà Chung,bên cạnh đó là các sới nhỏ như Mỗ Lao Hà Đông,phố Đội Cung Bà Triệu,khu vực gần bờ hồ thơi điểm chưa có tượng đài Lý Thái Tổ nơi đây cũng rất rộn ràng ko kém gì Hoàng Cầu những năm sau này,lần mò mãi rốt cục tiên sinh cũng chạm mặt các kì thủ hàng đầu của miền Bắc khi đó.Lúc này các kì thủ hàng đầu của HN là ĐCkhoa,PQ Hương,Lại Việt Trường,Đặng Hùng Việt,...tốp dưới bao gồm các kì thủ Lưu khánh Thịnh(Thịnh con),Nguyễn Vũ Quân(lúc này kì nghệ vẫn chưa sánh được với các kì thủ đàn anh kia),Linh bugi,sứt cước đại tiên Phùng Quang Điệp,Cường Kim Liên,... dưới nữa thì có Khôi kính,Khôi khèo,...
(lại bận rồi...kì sau viết tiếp "những cuộc chém giết tưng bừng của Lâu tiên sinh")

xiangqi_newbie
13-02-2010, 10:06 PM
Thanks bác TaoDay có bài viết rất thú vị! Chúc bác Năm mới viên mãn, và tiếp tục cống hiến cho bạn yêu cờ những bài viết lý thú khác về cuộc đời các Danh kỳ.

trung_cadan
13-02-2010, 10:39 PM
Hay quá , sẽ có nhiều chuyện thú vị đây !!!

TaoDay
14-02-2010, 12:55 AM
NHỮNG CUỘC CHÉM GIẾT TƯNG BỪNG CỦA "LÂU TIÊN SINH"
(Những thông tin mình đưa có thể sai khác chút xíu so với thực tế,cốt để kiếm 1 câu chuyện vui đầu năm cho anh e trong diễn đàn,nếu ai ko vừa ý thì xin bỏ qua nhé,vì mình ko co ý nói xấu ai cả,bài viết chỉ mang tính mua vui ;) anh Tuyên nếu có đọc được cũng đừng giận nghe)
Trải qua thời gian khổ luyện với Vịt cỏ Vân Đình và Vịt quay Bắc Kinh (Hà Nội nghìn năm văn hiến và là cái nôi của cờ tướng miền bắc nhưng những món này cũng ko phải là hiếm,ngay cả bây giờ cũng nhan nhản ngoài các sới cờ phải ko các bác) mặc dù thi thoảng cũng bị vịt mổ cho vài cái đau điếng người :D nhưng đại khái chịu khó lăn lộn bờ hồ và lê la Mỗ Lao Lưu tiên sinh cũng kiếm đủ tiền sinh sống và kì nghệ cũng có những bước tiến đáng kể,lối chơi cờ chuyển từ cờ làng sang cờ thành phố có trận mạc hẳn hoi(xin thưa với các bạn là thời đó các phương tiện sách vở và tài liệu về cờ rất hiếm,có ra đường Láng tìm cả ngày cũng chỉ có mấy quyển cờ thế vớ vẩn,Quất Trung bí và Mai Hoa Phổ và những cuốn về khai cuộc thì mãi sau này mới có,chả thế mà Lưu tiên sinh sau thời gian phiêu lưu thủ đô đã đem những từ ngữ rất chuyên môn về quê hương như là "Bình phong mã","Bán nhà liệt pháo","Tiên sư chỉ lộ","thiên mã hành kinh"...v..v...làm cho vịt đàn Vĩnh Phúc càng thêm phần nể phục,...)
Sau khi đã biết 1 số trận mạc cơ bản của cờ tướng hiện đại,kết hợp với khả năng tư duy khá sắc bén của mình,tiên sinh lúc này như vén được bức màn tối tăm và nhảy ra khỏi cái đáy giếng mà trước đây tiên sinh vẫn ngồi ở đó,tiên sinh dò dẫm tìm đường lên Ngõ Trạm,vài ngày đầu tiên sinh tuy kì lực ko cao hơn những tay cờ ở đây(dù là dân nghiệp dư)nhưng nhờ khả năng kì kèo cộng với sức bền vật liệu vào loại vô địch(ngồi lâu)tiên sinh vẫn giành những thắng lợi vang dội,nghe đâu là thắng cả anh Tuấn Sơn Tây,và anh Thịnh con nhờ gài được độ 2,3 tiên gi` gì` đó,cái này thì thời điểm đó đã lâu quá mình ko còn nhớ rõ.Thế rồi như sét đánh ngang trời,năm đó anh Khoa có thể nói là nhân tài hàng chuc năm mới xuất hiện của miền Bắc (anh Khoa là ngôi sao sáng trên bầu trời phương bắc sau cụ Thọ,anh là người HN đầu tiên mang được chức vô địch VN từ Sài Gòn ra HN,mãi cho đến sau này khi tài năng của Vũ Quân được khẳng định thì dường như hào quang của anh bị lu mờ đi 1 chút) rồi lần lượt các năm sau đó anh Hùng Việt,anh Bùi Dương Trân,v..v.. anh Hương tài năng đều nở rộ và Hà Nội chính thức trở thành đối trọng của Sài gòn trên bình diện làng cờ,lúc này là khoảng những năm 2002-->2005 Lưu tiên sinh vẫn chăm chỉ luyện cờ với vịt và thi thoảng chém tá Hà Nội nhờ được chấp sâu,Lưu tiên sinh thì đếch cần biết Khoa,Việt,Hương,Trân là thằng nào cả,vì lúc này kì nghệ tiên sinh đã đạt đến mức ko ai có thể chấp 3 tiên nên cứ gặp đối tượng khả nghi là tiên sinh đòi chấp 3 tiên và tin rằng ko thể thất bại,nhưng ko,đấy mới chỉ là suy nghĩ của bản thân tiên sinh vào 1 ngày xấu trời quãng năm 200x tiên sinh đã bị Hương ngỗng cho đi tiên mỏi cả tay(3 tiên) mà vẫn thua rồi lần lượt sau đó la Hùng Việt,Trân,...đều cho tiên sinh phơi áo,đến lúc hết tiền tiên sinh mới biết là vẫn chưa nhảy ra khỏi đáy giếng đành về quê cam chịu thân phận chăn vịt quê nhà.
Liên tiếp trong nhiều năm ở quê nhà tiên sinh giành hầu hết các giải thưởng cờ quê (vô địch thị xã Phúc Yên nhiều năm liên tiếp,vô địch đại hội thể dục thể thao tỉnh VP,vô địch hội cờ tướng các loại đền chùa trong tỉnh và 1 vài tỉnh lân cận,..v..v...)
Sau nhiều năm tự trau dồi kiến thức qua thực chiến cũng như qua sách vở,tiên sinh lại thấy nhớ thủ đô da diết,tiên sinh nhớ những buổi chăn cả đàn vịt bên bờ hồ Gươm thơ mộng,tiên sinh nhớ những buổi thẫn thờ khi hết tiền vì thua độ,nhớ những lần bị Hương ngỗng dắt mũi,..v..v..nhưng tiên sinh vẫn chưa đủ can đảm để lên đường và vì thế tiên sinh quyết định tìm 1 ngươi để thử xem thực lực của mih đã tới đâu rồi,và đây có thể nói là 1 trong những quyết định khôn ngoan nhất của tiên sinh,người được tiên sinh chọn ko ai khác chính là Đứt Cước Đại Tiên Phùng Quang Điệp,người lúc này đang cùng với Cường KL làm mưa làm gió tại Hoàng Cầu.
Có một điểm rất quan trọng là trong thời gian ở quê nhà tiên sinh đã làm quen và kết thân với 1 đại gia của đất Phúc Yên mà tôi ko tiện nêu tên ra đây,vị đại gia này đồng ý tài trợ cho Lâu tiên sinh thích đánh độ bao nhiêu tùy thích miễn là dưới 100 triệu/ván.
và trận kịch chiến đầu tiên của tiên sinh với PQ Điệp đã diễn ra ở nhà vị đại gia này với thất bại nghiêng về tiên sinh,nghe đâu là 500k/ván và tiên sinh thua với tỉ số 10-4 hay gì gì đó.
Thôi,giao thừa rồi để lúc rảnh viết tiếp...
kì sau "Trận phục thù của Lưu tiên sinh với Sứt cươc đại tiên"

Ngọc nổ
14-02-2010, 12:16 PM
Tuyên già sao đánh được Ngọc đây
Thua trận rạp xuống nhận làm thầy
Ba tiên một pháo ta cũng chấp
Tuyên già đóng cửa xấu hổ thay

internazionale
14-02-2010, 12:25 PM
Song hùng Vĩnh Phúc đều sợ nhất chính là sư huynh ta hehe.Nói gì thì nói lên Vĩnh Phúc chơi cờ đúng vui thật !.Đại gia trong câu chuyện trên là ông chủ Thắng của tập đoàn Phương Huy ở Mê Linh có gì mà phải dấu với giếm

TaoDay
14-02-2010, 02:46 PM
Song hùng Vĩnh Phúc đều sợ nhất chính là sư huynh ta hehe.Nói gì thì nói lên Vĩnh Phúc chơi cờ đúng vui thật !.Đại gia trong câu chuyện trên là ông chủ Thắng của tập đoàn Phương Huy ở Mê Linh có gì mà phải dấu với giếm

Lỡ đâu người ta ko thích nói ra thì sao?Ông chủ Thắng vốn là người hiếu khách nhưng lối sống cũng ko thích lộ mình,chưng diện,nói ra lỡ chạm tự ái thì có phải là khổ cho anh Tuyên ko. :-L mà bạn nói sư huynh bạn là ai thế, nếu bạn là Lân béo thì hình như huynh đệ của bạn ko có tay cờ nào sức cờ ra hồn hết (ko ai dám chấp Lưu tiên sinh 2 tiên :D ) ở đây viết bài cho vui thôi,những người chơi cờ nghiệp dư như anh Tuyên,hay Quang,ko có sách vở gì ráo mà đạt tới trình độ đó là rất đáng khích lệ,bạn lại đem sư huynh của bạn ra đây để so sánh,sao ko đem sư huynh của bạn sang Trung Quốc mà so với anh Xuyên,anh Khâm,cặp Lĩnh Nam song hùng thứ thiệt ấy,so gì với những người nhà quê như a Tuyên,anh Quang,.. :-L

ht2
14-02-2010, 07:51 PM
Khá thú vị , Lưu Quang Tuyên - Lâu tiên sinh ha ha , thế nếu mà đánh đồng hồ thì tiên sinh ra đi mất.

trung_cadan
14-02-2010, 10:22 PM
Còn 1 bác nữa là bác Thi !!!

TaoDay
14-02-2010, 10:56 PM
Còn 1 bác nữa là bác Thi !!!

Bác Thi có biệt hiệu là Thi đầu vênh vì đầu lúc nào cũng ngoẹo sang 1 bên có phải ko Trung?Bác này sức cờ kém hơn 2 người kia 1 chút,nhưng nếu gộp cả 3 người lại thì sẽ thành bộ 3 sát thủ hay Tam Bộ hổ Vĩnh Phúc :D ,tôi muốn viết tiếp nhưng thấy anh em có vẻ ko hưởng ứng lắm nên thôi,đầu năm góp câu chuyện vui mà ko mấy người hưởng ứng,quê wa' hi,thôi,dù sao cũng chúc mọi người năm mới vui vẻ,tràn ngập hạnh phúc,ra đường gạp gà,về nhà gặp vịt ;) ;) đại khái là quanh năm gà vịt vây quanh tha hồ mà chăn dắt. :D:D:D

gau_con_hni
14-02-2010, 11:25 PM
Tôi xin góp một sự tích là năm 1997, Lâu tiên sinh xuống học tại chức bách khoa ở Hà nội ra đội cung bị Kiên Vô Thiên đánh cho thua hết cả học phí để nộp học cho 1 học kỳ nên đến bây giờ không biết đã ra trường chưa nữa??? Cờ của Tuyên VP và Quang VP đúng là chỉ để chăn gà thôi, gặp cao thủ là đánh được 1 ván chạy ngay!

TaoDay
14-02-2010, 11:31 PM
Tôi xin góp một sự tích là năm 1997, Lâu tiên sinh xuống học tại chức bách khoa ở Hà nội ra đội cung bị Kiên Vô Thiên đánh cho thua hết cả học phí để nộp học cho 1 học kỳ nên đến bây giờ không biết đã ra trường chưa nữa??? Cờ của Tuyên VP và Quang VP đúng là chỉ để chăn gà thôi, gặp cao thủ là đánh được 1 ván chạy ngay!

Đấy là bạn biết 1 mà chưa biết 2 đấy,lần gặp nhau gần đây nhất giữa Kiên Vô Thiên và Quang VP thì Quang VP đã đánh cho Kiên VT te tua đấy,nghe đâu đánh 1trieu/1 bàn mà Vô Thiên bị dập 7,8 bàn gì đó thì phải.

trung donkey
15-02-2010, 12:00 AM
CHUYEN của TAO DAY toàn là thuộc dạng CÂU CHUYỆN LÀM QUÀ MÀ THÔI cái nhân vật mà TAO DAY gọi là đại gia bầu cho TUYEN 100 triệu một ván,là một anh chàng thuộc hàng 4 quái cao khoảng 1m50 .CACH đây khoảng 2 năm anh ta có bầu cho TUYÊN đánh với một nhân vật tôi không tiện nêu tên ở bên ĐÔNG ANH 200k một ván ,đánh đến nửa đêm khi TUYÊN có nguy cơ ván thứ 3 thì củng là lúc vị đại gia này lên ô tô chuồn mất

trung_cadan
15-02-2010, 12:25 AM
Đấy là bạn biết 1 mà chưa biết 2 đấy,lần gặp nhau gần đây nhất giữa Kiên Vô Thiên và Quang VP thì Quang VP đã đánh cho Kiên VT te tua đấy,nghe đâu đánh 1trieu/1 bàn mà Vô Thiên bị dập 7,8 bàn gì đó thì phải.

He he , chắc chắn lâu Tiên Sinh gặp gaucon_hni là sẽ phải nghĩ 1 lúc lâu mới ra được quyết định có chơi hay không đấy :)) !!!

TaoDay
16-02-2010, 08:46 PM
CHUYEN của TAO DAY toàn là thuộc dạng CÂU CHUYỆN LÀM QUÀ MÀ THÔI cái nhân vật mà TAO DAY gọi là đại gia bầu cho TUYEN 100 triệu một ván,là một anh chàng thuộc hàng 4 quái cao khoảng 1m50 .CACH đây khoảng 2 năm anh ta có bầu cho TUYÊN đánh với một nhân vật tôi không tiện nêu tên ở bên ĐÔNG ANH 200k một ván ,đánh đến nửa đêm khi TUYÊN có nguy cơ ván thứ 3 thì củng là lúc vị đại gia này lên ô tô chuồn mất

Cái này thì bạn nói đúng rồi đó,tôi viết cái đoạn 100tr/ván là viết cho vui thôi,chư bill gate chắc cũng ko dám liều mạng mà bầu cho anh Tuyên thế đâu,cái vụ bạn nói bên Đông Anh chắc là vụ Tuyên gặp Điệp hoặc Tuyên gặp Liễu Thăng phải ko?Vụ đó tôi cũng có nghe qua,nhưng thôi bỏ qua đi bạn,người ta có hảo ý bầu cho là tốt rồi,vì bạn phải biết thêm 1 chi tiết nữa là chưa ai bầu cho anh Tuyên mà ăn được tiền cả :( ,nghe có vẻ vô lí đúng ko,nhưng sư thật là thế đấy.Thế nên cờ như anh Tuyên có người bầu cho là mừng rồi,còn chê người ta 4 quái hay 5 quái gì nữa.

trung_cadan
16-02-2010, 10:15 PM
Thực ra chuyện giang hồ cốt để mua lấy nụ cười thôi , các bác không đóng góp thì cứ xem , đừng chê bai như thế không hay tí nào , riêng cá nhân tôi thấy topic này thật thú vị !!!

TaoDay
17-02-2010, 02:36 PM
Cảm ơn Trung cờ gian :D ,hi vọng mình viết tiếp cũng ko ai chê trách. ;) ;) ;)

trung_cadan
17-02-2010, 08:54 PM
Cảm ơn Trung cờ gian :D ,hi vọng mình viết tiếp cũng ko ai chê trách. ;) ;) ;)

Bác gọi em đúng tên phát , riêng cờ thì em thật và ngố lắm , không hề gian tẹo nào !!!

viet_tu_kbc
17-02-2010, 09:55 PM
Đề nghị bác Taoday viết tiếp cho anh em đọc, đang đến đoạn hay mà. Bác Smod nói đúng, giai thoại chủ yếu là đọc để mọi người giải trí cho vui, nên xin mọi người đừng chê bai.

themgaidep
18-02-2010, 09:59 AM
Taoday viết quá hay, một giọng văn hài hước và rất sinh động, nhiều tình tiết "thâm cung bí sử" của thế giới cờ Vĩnh Phúc!
Hai thế cờ Taoday viết là : "bán nhà liệt pháo" và "thiên mã hành kinh" nghe thật choán quá, và đúng kinh hồn!>:)>:)>:)

tungvodoi
18-02-2010, 11:14 AM
Đúng, diễn đàn cần có những bài vui vẻ như thế để thêm sôi động. Không nên quá nghiêm túc, chính xác, vì có sai cũng có chết ai đâu (trừ những lời bôi nhọ, vu khống). Giai thoại thì từ nơi này qua nơi khác có thể thêm thắt, biến đổi ít nhiều, cần chính xác tận gốc thì là công việc của các nhà nghiên cứu lịch sử cờ tướng, phải đâu việc của anh em tham gia diễn đàn.

cotuongvp
19-02-2010, 10:50 PM
Bác taoday viết tiếp đi, em cũng ở Vp nên muốn nghe. Không biết Tuyên và Quang có phải đệ nhất vp không bác?

TaoDay
21-02-2010, 11:23 PM
Đúng, diễn đàn cần có những bài vui vẻ như thế để thêm sôi động. Không nên quá nghiêm túc, chính xác, vì có sai cũng có chết ai đâu (trừ những lời bôi nhọ, vu khống). Giai thoại thì từ nơi này qua nơi khác có thể thêm thắt, biến đổi ít nhiều, cần chính xác tận gốc thì là công việc của các nhà nghiên cứu lịch sử cờ tướng, phải đâu việc của anh em tham gia diễn đàn.

Xin cảm ơn bạn đã ủng hộ mình,mình mấy hôm rồi tết nhất bận quá,mình xin được viết tiếp,có vài tình tiết mình có thể nói quá lên chút xíu nhằm làm sinh động câu chuyện góp vui anh em đầu xuân,chứ mình nhất định ko bôi nhọ vu khống ai cả,nếu có thông tin nào ko chính xác thì anh em cứ góp ý,xin cảm ơn.
Trở lại với câu chuyện về Lưu tiên sinh,thất bại mất mặt trc Sứt cước đại tiên ko làm tiên sinh nản chí,vì Lưu tiên sinh vốn nổi tiếng với phong cách " Thắng Tinh Vi,Bại Không Nản" tiên sinh vẫn tìm nhiều lời biện hộ cho thất bại của mình,đại khái như "đi sót","chủ quan","mụ",... tóm lại là toàn những lời biện hộ sáo rỗng chứ chưa khi nào tiên sinh chịu nhận 1 câu là "mình thấp quá" :D khách quan mà nói thì trận thua đó cũng có nhiều ván tiên sinh để thua đáng tiếc, và vì vậy tiên sinh vẫn tin vào trận phục thù sẽ mang lại cho tiên sinh 1 kết quả tốt đẹp,và việc gì đến rốt cục cũng đến,....
Tôi xin được tạm gác những phiêu lưu chém giết bất tận để lan man sang 1 chuyện khác,chuyện chẳng liên quan gì tới cờ quạt cả,nhưng ko biết chừng lại liên quan cũng nên,vì cá nhân tôi cho rằng nó có liên quan,còn bạn nào ko cho là liên quan thì bỏ qua đoạn này cũng được. Số là,trong những cuôc phiêu lưu tiên sinh đã làm quen,nghe đâu là cả vay nợ nữa 1 cô bán hàng nước,cờ vỉa hè như anh em ta thì nợ tiền thuốc nước âu cũng là chuyện thường tình phải ko các bác?Cô gái ấy bán hàng ở một sới cờ nhỏ nào đó ở Phúc Yên mà tôi chưa có dịp mục kích,chỉ nghe nói cô nương xinh xắn và trẻ trung lắm,tuổi mới đôi mươi,đôi mốt hay đôi heo gì đó,... đại khái là girl 8x,ngoại hình thì cân đối,mồm ngang,mũi dọc,tóc mọc trên đầu,...tại hạ quả thực chưa gặp bao giờ nên ko thể tả chi tiết hơn được,chỉ nghe thiên hạ tả sao thì tả lại cho anh em nghe vậy thôi,cô nương họ tên gì tại hạ cũng đếch biết,cũng có người nói với tại hạ rồi nhưng cuộc đời rối rắm,nhiều chuyện phải nhớ quá,nên trót quên mất cái chi tiêt khá là quan trọng đó,(Lân béo hay ai biết thì nói cho anh em) Cô nương vốn ko biết gì về cờ,hình như cũng ko biết anh Tuyên là cao thủ hay thấp thủ gì cả,chỉ có điều họ Lưu hát rất hay,cái này ai đã đánh cờ với họ Lưu kia thì đều bít,nhất là khi chàng đang cướp tiên đoạt thế,tiên sinh ngân nga những giai điệu trữ tình khi cướp tiên,véo von vài câu cải lương hoặc vọng cổ khi đoạt thế,khi sắp bắt cục thì thêm tí Tuấn Hưng hoặc Khánh Phương,Đan Trường cho đối phương và khán giả nghe,khi vồ được xe thì có ngay nhạc Rap,và khi chuyển bại thành thắng tiên sinh sẵn sàng cho mọi người coi Hiphop :D :D :D .Đại khái tiên sinh ko chỉ kỳ nghệ thần sầu mà thi ca cũng vào dạng có số có má trog anh em làng cờ,nếu các giải đấu mà có thêm giải thi ca văn nghê tại hạ tin rằng có đi A1 tiên sinh cũng cầm chắc có giải,chả thế mà cô nương say giọng hát của tiên sinh như điếu đổ,từ say mê giọng hát dẫn đến mong ngóng người hát,rồi mong ngóng những ván thắng cờ hay những hình cờ ưu thế của tiên sinh (khi thua,khi bí cờ thì tiên sinh ko hát :D :D :D ) Thế rồi thấp thỏm mong ngóng,rồi buồn chung nỗi buồn khi tiên sinh bại trận,vui chung những chiến thắng của tiên sinh,ở đời cái chuyện chung vui,chung buồn,hay nói văn vẻ hơn là luôn đồng cảm giác với nhau thì dẫn đến thương mến,nhớ nhung rồi XXX nó đã coi như là qui luật rồi,và thế là a lê hấp,tiên sinh lấy vợ ngay sau thất bại và truớc thềm trận phục thù.
Ở góc nhìn của tôi là thế này,tôi cho rằng chính lấy vợ đã làm cho kì nghệ của tiên sinh tiến thêm 1 bậc nữa,mở ra thời kì mới,thời kì đánh đâu thắng đó,làm rạng ranh làng cờ Vĩnh Phúc Province,tôi có đọc 1 vài truyện chưởng của 1 vài tác giả lèng mèng Trung Quốc thấy hay viết khi luyện công thường bị tẩu hỏa nhập ma,rồi thì cứ mỗi lần như vậy tìm 1 em còn trinh tiết XX 1 cái là khỏi liền,thiết nghĩ,luyện cờ cũng gần giống như thế,tẩu hỏa nhập ma là ko tránh khỏi,khi đó cũng cần XX,nhưng luyện cờ thì nhẹ nhàng hơn luyện công,nên ko cần phải em còn trinh tiết gì cả,mà chỉ cần có chỗ XX là được,theo khoa học hiện đại thì đó là phương thức rất tốt để giảm xì trét (Bác nào đọc chỗ này mà thấy suy luận của em có lí thì bấm nút cảm ơn phía dưới bài viết giùm em,còn thấy ko thì thôi khỏi).Có lẽ từ lúc này tiên sinh sẽ ko bao giờ bị tẩu hỏa nhập ma nữa,kì nghệ của tiên sinh được dịp thăng hoa,nước cờ của tiên sinh ngày càng bay con bươm bướm,...
Để lát viết tiếp,vào đánh ván CXQ đã.

cuongsym
22-02-2010, 01:17 AM
nick pác trong cxq là gì thế, thi thoảng pác chỉ giáo e tẹo

vua_mao_hiem
22-02-2010, 01:31 AM
nick pác trong cxq là gì thế, thi thoảng pác chỉ giáo e tẹo

Có giao lưu với tôi ko nick là vua_mao_hiem

TaoDay
22-02-2010, 08:14 PM
Bác taoday viết tiếp đi, em cũng ở Vp nên muốn nghe. Không biết Tuyên và Quang có phải đệ nhất vp không bác?

Trong giới cờ tướng Vĩnh Phúc thì có 1 vài nhân vật nữa tài năng cũng ngang ngửa với hai đại ma đầu này,có điều họ ít đi lại trên chốn giang hồ nên tiếng tăm ko lẫy lừng và ko có được sự hâm mộ của đông đảo anh em chơi cờ Vĩnh Phúc và các anh em địa phương khác thì ko ai biết đến họ cả,nên nếu tôi có kể ra thì chăc cũng chả ai thèm quan tâm.
Trở lại với cuộc đời phiêu bạt lẫy lừng của Lưu tiên sinh,trước thềm trận tái đấu Lưu đã đi nước cờ lớn nhất cuộc đời,âu cũng là nước cờ bắt buộc đối với hết thảy anh em chúng ta,nước cờ thay đổi cả tình thế cuộc đời,từ Lưu Tam mao (có bác nào biết nhân vật Tam Mao ko nhỉ) trở thành Lưu lão gia trong thời gian ngắn ngủi,cá nhân tôi cho rằng hầu hết những thành công hay thất bại trong cuộc đời của tiên sinh cũng như kỳ nghệ của tiên sinh phụ thuộc vào nước cờ này.Cho đến thời điểm này Lưu vẫn đang thuận lợi trên con đường của mình.Bằng chứng là ngay sau khi thành thân với tiểu cô nương Lưu tiên sinh đã đoạt ngôi á quân giải cờ tướng Vĩnh Yên mở rộng với sự góp mặt của hầu hết anh tài Vĩnh Phúc,ngôi quán quân thiếu thuyết phục giải đấu này thuộc về Quang tiên sinh,giải đấu này là bước khởi động cho Lưu gửi lời thách đấu lần thư 2 cho Phùng Đại Sư,trận tái đấu rất đuợc mong chờ diễn ra sau đó ko lâu,thật đáng tiếc do công việc tại hạ ko đuợc mục kích ...(ăn cơm rùi,lát tiếp vậy)

pdhien
22-02-2010, 08:52 PM
Cảm ơn taoday có bài viết rất hữu ích và hay, mình đọc rất khoái

pdhien
22-02-2010, 08:55 PM
đợi bài viết tiếp của taoday sốt ruột quá hihihihi. ông bạn nhả chữ vàng ngọc chậm quá cơ

cotuongvp
22-02-2010, 09:38 PM
Bác cho biết danh tính của một vài nhân vật ngang ngửa với anh Tuyên đi, em muốn biết để còn tránh đụng hàng.

xiangqi_newbie
22-02-2010, 10:18 PM
Rất sảng khoái! Nhất định mời bác vài chén rượu nhạt khi có cơ hội >:D<

namdeptrai18
22-02-2010, 10:35 PM
Văn phong có 1 0 2,ngưỡng mộ...đúng là kỳ - thi toàn tài.

khong_ten
22-02-2010, 11:20 PM
Hiz, bác taoday viết hay quá, em đợi đọc truyện của bác mà cứ như là đợi xếp hàng mua thực phẩm thời bao cấp ấy. Hay và hài vãi cả ........................... nước bọt (vì cười quá)

TaoDay
23-02-2010, 09:33 PM
Rất sảng khoái! Nhất định mời bác vài chén rượu nhạt khi có cơ hội >:D<

Nhớ rồi đó nha,mà bác ở đâu vậy?
Xin được tiếp tục mạch chuyện đang dang dở,kể ra nếu nói nhanh vắn tắt thì thật câu chuyện nó cũng ngắn thôi,(đại khái là ở tỉnh VP,gần HN có 2 anh ngỗng 1 tên Tuyên,1 tên Quang, sức cờ lèng mèng A2,sở trường là chém tá Hà Nội :D ,..v...v..)nhưng nếu nói ngắn gọn thế thì quả thực mất đi cái tính thi vị của cờ độ giang hồ,nhiều người ko hiểu hết ý nghĩa của những ván cờ độ,ai đã đánh độ thua rồi mới thấu hiểu cảm giác đó,ko đơn thuần là mất 1 chút tiền,mà trong đó là cả sự cay cú,cả sự ê chề,pha chút mặc cảm về bản thân,có phải vậy ko các bác,rất nhiều người chỉ thua ván cờ 100k nhưng cay hơn cả đứt 10 điểm lô (đúng ko nhỉ?hay chỉ mình tại hạ có cảm giác đó)????(chỗ này nếu ai đồng quan điểm xin click cám ơn dưới bài viết của tại hạ để tại hạ xem có nhìu người chung quan điểm với mình ko nhé,ai ko cùng quan điểm miễn click).
....... Trận tái đấu diễn ra cực kì gay cấn,gánh nặng tâm lí đè lên vai tiên sinh vì nghe đâu lần này tiên sinh ko có bầu sô ủng hộ,mà tiên sinh phải "thí xa lấy thế" (cắm xe lấy tiền đánh độ),kèo ra vẫn là Điệp đại sư chấp "Vịt nước đại sư" Lưu Quang Tuyên 2 nước,mỗi ván 500k,rút kinh nghiệm lần thua trước,hay để thua trong những tình huống đối công quyết liệt,Lưu tiên sinh đã từ bỏ lối chơi mãnh liệt theo cảm tính để đến với lối chơi bình ổn,"Tấn công chắc chắn,phòng thủ vững vàng,từng bước tiến lên mà cờ tướng Trung Quốc đã dày công xây dựng"(cái này ai đã đọc bài viết của Lân béo về cặp Lĩnh Nam song hùng thì biết tôi đang ví tiên sinh với ai :D )Với lợi thế đi trước 2 tiên Lưu tiên sinh liên tục gây sức ép và đẩy Điệp đại sư dần vào thế khó khăn,mặc dù đã tìm mọi cách để phản công nhưng bất thành,lần lượt 6 ván Lưu tiên sinh đều giành thắng lợi thuyết phục,kể từ đây Lưu tiên sinh chính thức bước sang trang mới,kì đàn chính thức công nhận tấn phong anh chức "đại tá",chuyên bắt nạt và chém thiếu tá,"điều kiện thuận lợi có thể chém tướng như chơi" :D .Ngay sau chiến thắng vang dội có thể nói nếu chiến thắng Điện Biên Phủ của bác Giáp là "Lừng lẫy 5 châu,chấn động địa cầu" thì chiến thắng của anh Tuyên cũng phải ở tầm cỡ "Lừng lẫy 5 thôn,chấn động 1 phường" chiến thắng tới 6 bàn ko gỡ quả thực tiên sinh ngoài việc lấy lại những gì đã mất,tự đưa mình lên tầm cao mới,đập tan hết mọi nghi ngờ của bầu sô và fan hâm mộ quê nhà về thực lực của tiên sinh,mà chiến thắng này còn giúp tiên sinh thêm phần tự tin,từ đó năng lực tư duy cũng có phần thăng tiến đáng kể,làng cờ Vĩnh Phúc có thêm chuyện để xì xào xì xào.Thành công nối tiếp thành công,ngay sau khi rũ bỏ danh hiệu "vịt nước đại sư"để lên hàng "tá" tiên sinh đã chạm mặt Quán quân Nam Ninh mở rộng(nghe nói đây là giải đánh vui,tại hạ quán quân mấy giải như thế này ở quê nhà suốt rồi),á quân U 18 quốc gia(giải này nghe nói sạch mã cản là có giải rồi),đệ nhất thợ nộp miền bắc(đánh với thợ nộp Quang VP mà còn thua thì danh hiệu này rất xứng đáng phải ko các bác),...v..v...đại khái là thằng Trần Tuấn Ngọc(tại hạ rất ko cảm tình với kì thủ này,mặc cho sức cờ của anh ta cao hay thấp,giống như việc coi bóng đá tại hạ thích Messi,mà ghét Ronaldo,cái đó quả thực ko có ý gì khác cả) không biết tại hạ gọi như thế đã đủ hết các danh hiệu của kì thủ này chưa vì tại hạ thấy kì thủ này hễ mở miệng trên diễn đàn là tự khoe hàng mình là quán quân,hay tài năng trẻ,vv..v.
À chết,còn thiếu,nghe đâu mới nhất anh đã đạt thêm danh hiệu Á quân Chùa Vua nhờ vồ được xe của Khánh Ngọc :D .Thôi,nếu thiếu gì thì Tuấn Ngọc tự bổ xung thêm nhé,tui ko nhớ hết. Tóm lại là trận thư hùng giữa Lưu Quang Tuyên VP gặp TTN với kèo ra Tuấn Ngọc chấp đi tiên(500k/van),và rồi cả trận đấu Lưu tiên sinh ca hát từ đầu đến cuối còn "tiểu anh hùng thì vò đầu bứt tai cả buổi,rốt lại Tuyên đã cho Ngọc phơi cả quần cả áo với tỉ số 6-1,(nghe anh vua_mao_hiem nói T Ngọc hôm đó suýt khóc nên anh Tuyên thuơng tình nhả cho ván cuối để nghỉ).
Vậy là như diều gặp gió,quả thực ko còn nghi ngờ gì nữa,tài năng của tiên sinh đã được thăng hoa kể từ ngày thành thân....(kì sau còn tiếp,tại hạ xin cáo bận chút nhé)

cuoiconbo
23-02-2010, 10:05 PM
Bác TaoDay(nick nghe khí khái làm sao!) văn phong giống Marcel Proust, câu cú dài dằng dặc nhưng đọc không ngán mà hấp dẫn. Mong bác tiếp tục cống hiến cho anh em những câu chuyện"thí Xa" hấp dẫn nữa:D

taotung
23-02-2010, 10:27 PM
Để lát viết tiếp,vào đánh ván CXQ đã.

Bác taoday nik tren CXQ là gì thế ;)

ht2
24-02-2010, 12:50 AM
Nhớ lần đầu gặp bác Tuyên Vĩnh Phúc ở hội đền Hùng Phú Thọ , bác ấy phá cờ thế rất giỏi , loanh quanh ở chỗ bày cờ thế giả vờ gà mấy nước thấp . Những tay bày cờ thế lão luyện có tiếng xưa nay ở Hải Phòng , Nam Định trông thấy bác ấy thì ngán ngẩm ko muốn dây vào , ai dè có mấy chú gà tơ mới đi bày cờ thế ko biết bác . Thế là thôi , bị dính bẫy của bác thua liền mấy phát mất 700 nghìn ,khổ thân . Về sau , bác có đánh 1 bàn cờ thế với tay giang hồ người Nam Định 200k , vừa đi vừa hoa chân múa tay thế nào bác sót nước , để thua bàn to nhất , thế là bác cứ lẽo đẽo đi theo tay cờ thế kia khóc lóc đòi xin lại 1 ít , ai dè tay kia cũng chả vừa , lúc này mới nói : mày vừa ăn của mấy thằng cháu tao 700, giờ thua có 200 mà cứ lè nhè là sao ? Bác đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma ,thương thay cái tư cách của bác .

Emlatatca
24-02-2010, 04:09 PM
Thành công nối tiếp thành công,ngay sau khi rũ bỏ danh hiệu "vịt nước đại sư"để lên hàng "tá" tiên sinh đã chạm mặt Quán quân Nam Ninh mở rộng(nghe nói đây là giải đánh vui,tại hạ quán quân mấy giải như thế này ở quê nhà suốt rồi),á quân U 18 quốc gia(giải này nghe nói sạch mã cản là có giải rồi),đệ nhất thợ nộp miền bắc(đánh với thợ nộp Quang VP mà còn thua thì danh hiệu này rất xứng đáng phải ko các bác),...v..v...đại khái là thằng Trần Tuấn Ngọc(tại hạ rất ko cảm tình với kì thủ này,mặc cho sức cờ của anh ta cao hay thấp,giống như việc coi bóng đá tại hạ thích Messi,mà ghét Ronaldo,cái đó quả thực ko có ý gì khác cả) không biết tại hạ gọi như thế đã đủ hết các danh hiệu của kì thủ này chưa vì tại hạ thấy kì thủ này hễ mở miệng trên diễn đàn là tự khoe hàng mình là quán quân,hay tài năng trẻ,vv..v.
À chết,còn thiếu,nghe đâu mới nhất anh đã đạt thêm danh hiệu Á quân Chùa Vua nhờ vồ được xe của Khánh Ngọc :D .

Xem ván cờ Trần Tuấn Ngọc đánh với Nguyễn Khánh Ngọc ở giải chùa vua rất hay , ván đó là Khánh Ngọc bị mất con pháo nên thua , ko bay mã bắt xe của TTN thì Ngọc lớn cũng thua , ko phải là TTN vồ được con xe .Có lẽ do tao day trình độ hạn chế nên phát biểu 1 câu rất là ấu trĩ .

Giải Nam Ninh thì tại hạ có biết giải đó có Mâu Hải Cần quý quân thế giới , Trang Hoàng Minh đặc cấp đại sư , Đào Cao Khoa , Trần Kính Tùng của Quảng Tây , đây là giải đấu rất chất lượng chứ ko hề có chuyện đánh vui là được .
Giải U18 quốc gia có thể kể ra các tài năng Vn như Bùi Thanh Long của Đà Nẵng , Nhật Quang của tp HCM , Lại Lý Huynh của Cà Mau , Phí Mạnh Cường và Quản Thanh Tùng của Hn (đều cùng hạng tuổi ) , ko phải cứ trình độ sạch nước cản mà có huy chương được đâu , cái ông Tuyên vĩnh phúc nhà bác nhảy vô chắc 8 năm cũng ko có huy chương mang về làng đâu , đúng là bác ở cái miền quê chưa lên thành phố nhiều nên suy nghĩ thật là mới lạ .

Còn thêm vào cái chuyện ông ht kể thì tôi cũng có biết , xin được đính chính lại 1 chút cho nó chuẩn . Ko phải là đánh với tay cờ thế người Nam Định mà là người Hải Phòng , tên là Long cá chọi , ông Tuyên cũng chẳng phải là phá cờ thế giỏi mà chẳng qua là biết cái thế đó thôi , ăn của mấy thằng cháu Long cá chọi được gần 1 triệu , sau thua bàn 2 lít thì ông Tuyên bầy nhầy , giở giọng chí phèo nhưng đội cờ thế cũng chẳng vừa , thế là ông Tuyên ngậm ngùi đi về , ăn được hơi ít thôi chứ vẫn lời .

Hôm ra Hoàng Cầu có xem ông Tuyên đánh với Nguyễn Anh Quân , thắng thì thắng đấy nhưng xin thưa là ngồi ... ra bàn cờ , lâu thế thì ai mà chịu được , chắc Naq đánh xong trận đó phải mua mấy cân thuốc đau lưng . Sau khi bác Tuyên chiến thắng ra về thì có nghe mấy ông ở đó ( chắc ủng hộ cho Naq , ghét Tuyên vp ) kể chuyện rằng ông Tuyên thua là nhiều , giờ mới ăn được 1 ,2 trận gọi là , mà cờ thì cũng cao nhưng lúc nào cũng xin chấp nặng , búa sắt gọi bằng cụ . Tuyên vp thì có lẽ sợ nhất Cường kl .

TaoDay
24-02-2010, 05:52 PM
Xem ván cờ Trần Tuấn Ngọc đánh với Nguyễn Khánh Ngọc ở giải chùa vua rất hay , ván đó là Khánh Ngọc bị mất con pháo nên thua , ko bay mã bắt xe của TTN thì Ngọc lớn cũng thua , ko phải là TTN vồ được con xe .Có lẽ do tao day trình độ hạn chế nên phát biểu 1 câu rất là ấu trĩ .


Quả thật là tại hạ trình độ hạn chế và ấu trĩ thật,nhưng cao thủ Tuấn Ngọc mà có nhã ý chấp tại hạ 2 tiên thì cứ a lô,đánh khoảng 500k/1 ván là được,các hạ liệu có dám bầu cho cao thủ Tuấn Ngọc ko nhỉ?
Trong khuôn khổ bài viết thì tại hạ đã nói từ đầu là viết cho vui rồi,nên có nhiều chi tiết nói quá lên cốt để mua vui,chứ tất nhiên ai cũng biết những điều bro nói.Không có chuyện đi đánh giải trẻ sạch cản là được giải :D ,còn bro chưa chi đã nói người khác ấu trĩ.Có khi lại thành ra nói mình đó.

chieuhet
24-02-2010, 06:21 PM
Việc viết lách cường điệu một chút ko sao,nhưng quá đà thì sẽ lố pác ạ.Pác chê bai em nó trình nọ trình kia ko ra sao cả....nhưng mở miệng là đòi chấp thì ko hiểu pác lý giải với mọi người thế nào ?.em nó nhỏ cần bảo ban dần dần mưa dầm thấm đất khi ngộ được nó sẽ dần tiếp thu,minh tự cho là người lớn hơn nó mà ko dậy nó lại có những lời lẽ ko đúng mực liệu nó có phục ko ?

ht2
24-02-2010, 06:23 PM
Bó tay cái ông này , nói sai người ta chỉnh sửa cho thì cám ơn đi . Chả lẽ topic vui thì muốn nói gì là nói sao. Mà ông mở miệng ra xin người ta chấp rồi bảo đánh 500k/ 1 ván ko thấy xấu hổ à .

TaoDay
24-02-2010, 06:47 PM
Bó tay cái ông này , nói sai người ta chỉnh sửa cho thì cám ơn đi . Chả lẽ topic vui thì muốn nói gì là nói sao. Mà ông mở miệng ra xin người ta chấp rồi bảo đánh 500k/ 1 ván ko thấy xấu hổ à .

Cao thủ đại nội chấp người nhà quê 1 chút cũng là hợp lí mà,dù sao thì Tuấn Ngọc cũng là dân chuyên nghiệp,còn tại hạ chỉ chân đất mắt toét,ấu trĩ,có xin được chấp tẹo teo cũng là hợp lí chứ có gì là quá đáng mà các hạ chỉ trích ghê quá :D :D .Tại hạ sức cờ cũng làng nhàng,nói thế để khẳng định khí khái của mình thôi,vì bro emlatatca cho rằng tất cả những người nhà quê như tại hạ đều ấu trĩ nên tại hạ mới nói vậy thôi,chứ thú thật Tuấn Ngọc có chấp 5 tiên tại hạ cũng chả thèm chơi,vì tại hạ chơi cờ lấy vui thôi,ko vui thì ko chơi.Còn ông HT2 tôi thấy ông vào diễn đàn chưa dóng góp gì nhiều cho anh em mà mở miệng ra là khích bác,ở topic khác tôi thấy ông nịnh nọt thằng Tuấn Ngọc quá trời mà khích bác gialacdaica cùng các anh em Hà Nội khác,ko biết nó có thuê ông xu nào ko.Ai góp ý sao cũng được,nhưng ông thì tôi xin kiếu.Còn việc tôi nói sai tôi vẫn mong được các anh em chỉ giáo,còn tôi được góp ý thì tôi sẽ sửa đổi chứ ko có gì mà phải xấu hổ cả,chỉ đáng xấu hổ là nhưng ai nói mãi mà ko thấy sửa đổi gì cả. ;)

thanhxyz
24-02-2010, 07:26 PM
TTN chấp bác 2 tiên mà dám đánh cũng kinh đấy, tớ đây chấp ngựa chắc cũng teo :))

TaoDay
24-02-2010, 07:44 PM
TTN chấp bác 2 tiên mà dám đánh cũng kinh đấy, tớ đây chấp ngựa chắc cũng teo :))

Tôi cũng căn cứ vào kết quả các trận đấu của Tuấn Ngọc với Tuyên VP và Quang VP để ra kèo thôi,chứ chưa đánh thì cũng ko biết thế nào mà nói.

hoanghm
24-02-2010, 10:35 PM
...tại hạ chơi cờ lấy vui thôi,ko vui thì ko chơi.Còn ông HT2 tôi thấy ông vào diễn đàn chưa dóng góp gì nhiều cho anh em mà mở miệng ra là khích bác,ở topic khác tôi thấy ông nịnh nọt thằng Tuấn Ngọc quá trời mà khích bác gialacdaica cùng các anh em Hà Nội khác,ko biết nó có thuê ông xu nào ko.Ai góp ý sao cũng được,nhưng ông thì tôi xin kiếu.Còn việc tôi nói sai tôi vẫn mong được các anh em chỉ giáo,còn tôi được góp ý thì tôi sẽ sửa đổi chứ ko có gì mà phải xấu hổ cả,chỉ đáng xấu hổ là nhưng ai nói mãi mà ko thấy sửa đổi gì cả. ;)

Chuẩn không cần chỉnh. Đa số anh em chơi cờ đều không chuyên, chỉ vì đam mê mà chơi vui chút. Phần nhiều để thời gian mà lo làm ăn, lo gia đình. Vỗ ngực gì cờ cao mà đa phần cao cờ chỉ kiếm ăn từng bữa.

viet_tu_kbc
25-02-2010, 12:33 AM
Tôi cũng nhận thấy thế. Có nhiều người cờ cao trên này cứ nghĩ mình là VIP. Các ông coi cờ là nghiệp, còn đối với đa số anh em trên này chỉ là một thứ giải trí cho vui sau những giờ làm việc mệt mỏi và căng thẳng mà thôi.

ht2
25-02-2010, 01:14 AM
Hô hô , thế các ông chả phải khích bác nó đó sao . Tôi cùng quê nó thì tôi bênh , tôi thấy lũ các ông đố kỵ nó , ngứa tai thì tôi nói , có sao ko ? Các ông mở miệng ra chê nó , xem lại bản thân làm được gì cho làng cờ chưa , hay là toàn lũ cờ thấp nói phét .
Đây là diễn đàn về cờ , nên chủ yếu nói về cờ ,bàn luận về cờ ,còn ai chả biết chơi cờ mất thời gian , ko lo được các việc kiếm ra nhiều tiền hơn . Nhưng đã vào đây , thì đừng lấy những cái khác ra loè kỳ thủ . Các ông nghĩ sao khi đang ngồi ở 1 giải đấu cờ tướng , các ông vào xem lại bảo : " Thôi nghỉ đi , chơi cờ làm gì , có giàu có và lo cho được gia đình đầy đủ đâu , để thời gian mà làm việc khác còn hơn " nói thế người ta chả chửi vào mặt cho vì cái tội ng... ấy chứ .

saolaichan9
25-02-2010, 01:17 AM
Hô hô , thế các ông chả phải khích bác nó đó sao . Tôi cùng quê nó thì tôi bênh , tôi thấy lũ các ông đố kỵ nó , ngứa tai thì tôi nói , có sao ko ? Các ông mở miệng ra chê nó , xem lại bản thân làm được gì cho làng cờ chưa , hay là toàn lũ cờ thấp nói phét .
Đây là diễn đàn về cờ , nên chủ yếu nói về cờ ,bàn luận về cờ ,còn ai chả biết chơi cờ mất thời gian , ko lo được các việc kiếm ra nhiều tiền hơn . Nhưng đã vào đây , thì đừng lấy những cái khác ra loè kỳ thủ . Các ông nghĩ sao khi đang ngồi ở 1 giải đấu cờ tướng , các ông vào xem lại bảo : " Thôi nghỉ đi , chơi cờ làm gì , có giàu có và lo cho được gia đình đầy đủ đâu , để thời gian mà làm việc khác còn hơn " nói thế người ta chả chửi vào mặt cho vì cái tội ng... ấy chứ .

sisi silent!

chess_hcm
25-02-2010, 01:18 AM
mời bác viết tiếp nữa nhé , thanks :D

cuongsym
25-02-2010, 01:19 AM
các pác để thời gian khích bác nhau mà dành cho cờ có lẽ hay hơn.

em thề.

TaoDay
25-02-2010, 11:01 AM
Hô hô , thế các ông chả phải khích bác nó đó sao . Tôi cùng quê nó thì tôi bênh , tôi thấy lũ các ông đố kỵ nó , ngứa tai thì tôi nói , có sao ko ? Các ông mở miệng ra chê nó , xem lại bản thân làm được gì cho làng cờ chưa , hay là toàn lũ cờ thấp nói phét .
Đây là diễn đàn về cờ , nên chủ yếu nói về cờ ,bàn luận về cờ ,còn ai chả biết chơi cờ mất thời gian , ko lo được các việc kiếm ra nhiều tiền hơn . Nhưng đã vào đây , thì đừng lấy những cái khác ra loè kỳ thủ . Các ông nghĩ sao khi đang ngồi ở 1 giải đấu cờ tướng , các ông vào xem lại bảo : " Thôi nghỉ đi , chơi cờ làm gì , có giàu có và lo cho được gia đình đầy đủ đâu , để thời gian mà làm việc khác còn hơn " nói thế người ta chả chửi vào mặt cho vì cái tội ng... ấy chứ .

Hóa ra là đồng hương bênh nhau đấy,he he. :D ,thảo nào lời lẽ có phần cay cú quá,có lẽ ông nên học tôi,đồng hương của tôi có gì ko đúng tôi cũng ko bao biện,luôn cố gắng đưa ra cái nhìn khách quan.Tôi thì ko có gì mà phải đố kị với anh em Thái Bình nhà ông làm gì cả(anh em ông chơi cờ giỏi thì mừng cho anh em ông còn chả ảnh hưởng gì đến tôi để mà tôi phải đố kị),từ đầu đến cuối bài viết của tôi chủ yếu viết về đồng hương của tôi thôi,ko may có động chạm đến thần tượng của ông chút đỉnh :D mà tôi thấy ông nổi đóa lên 8-x rồi nói người khác là lũ này lũ nọ,rồi thì bảo người ta ngu,..v..v...Tôi thì cũng nói với ông nốt lần này thôi,vì tôi nghĩ có nói nữa anh em ông cũng ko hiểu được và cũng ko thay đổi gì cả(ông anh thì hay cay cú khích bác,ông em thì hay spam như thằng thiểu năng,..hix) Từ nay ông có nói gì đi nữa thì tôi cũng mặc xin tặng lại ông câu ngạn ngữ Ả Rập mà bữa trước ông tặng cho em Ngọc của ông("chó cứ sủa,đường ta ta cứ đi)về đến quê tôi nó đổi thành "Ông cứ sủa,đường tôi,tôi cứ đi" thế nhé,chào ông,chúc anh em ông năm mới vui vẻ và được nhiều người yêu quí nữa.

hoanghm
25-02-2010, 11:17 AM
Hóa ra là đồng hương bênh nhau đấy,he he. :D ,thảo nào lời lẽ có phần cay cú quá,có lẽ ông nên học tôi,đồng hương của tôi có gì ko đúng tôi cũng bao biện,luôn cố gắng đưa ra cái nhìn khách quan.Tôi thì ko có gì mà phải đố kị với anh em Thái Bình nhà ông làm gì cả(anh em ông chơi cờ giỏi thì mừng cho anh em ông còn chả ảnh hưởng gì đến tôi để mà tôi phải đố kị),từ đầu đến cuối bài viết của tôi chủ yếu viết về đồng hương của tôi thôi,ko may có động chạm đến thần tượng của ông chút đỉnh :D mà tôi thấy ông nổi đóa lên 8-x rồi nói người khác là lũ này lũ nọ,rồi thì bảo người ta ngu,..v..v...Tôi thì cũng nói với ông nốt lần này thôi,vì tôi nghĩ có nói nữa anh em ông cũng ko hiểu được và cũng ko thay đổi gì cả(ông anh thì hay cay cú khích bác,ông em thì hay spam như thằng thiểu năng,..hix) Từ nay ông có nói gì đi nữa thì tôi cũng mặc xin tặng lại ông câu ngạn ngữ Ả Rập mà bữa trước ông tặng cho em Ngọc của ông("chó cứ sủa,đường ta ta cứ đi)về đến quê tôi nó đổi thành "Ông cứ sủa,đường tôi,tôi cứ đi" thế nhé,chào ông,chúc anh em ông năm mới vui vẻ và được nhiều người yêu quí nữa.

Bác giận dỗi mà làm gì, nói về thần tượng, cao cờ người ta đang tự huyễn hoặc mình thế thôi (cứ nghĩ mình là ông sao). Còn nếu nói về đồng hương, đồng khói (Anh em Hà nội đâu hết rồi nhi?, LVT đang ở GL kìa).#:-s

TaoDay
25-02-2010, 01:31 PM
Tại hạ xin được ngắt lời các anh em để được tiếp tục mạch chuyện của mình,topic này tại hạ khơi mào ra cốt để lấy vui cho anh em thôi.Những chuyện buồn và tế nhị như việc các anh em kì thủ phần đông mải nghiên cứu cờ quạt mà sao nhãng việc kiếm tiền nên còn khó khăn vất vả,hay hoàn cảnh éo le của anh Lại Việt Trường,và tất thảy các chuyện cãi vã,tranh chấp,khúc mắc,..v..v. chúng ta sẽ bàn với nhau vào một dịp khác ở 1 topic khác,các bác đồng ý với em thế nhé.
Trở lại với chiến thắng để đời của Lưu tiên sinh trước TTN(viết thế này thôi,ko có viết nhiều ra lại gây hiềm khích với một vài anh em quê lúa :D )Làng cờ Vĩnh Phúc thêm 1 lần nữa tự hào vì đã có danh thủ,(tất nhiên là danh thủ so với quê em thôi ạ,mấy bác hay khúc mắc đừng có thấy em đề cao anh Tuyên mà lại sừng sộ nhé,em sợ mấy vụ này lắm)
Lưu tiên sinh giờ đây đã khác hẳn,ko còn là Lưu tam mao thuở trước nữa,tiên sinh phong thái ngày càng đĩnh đạc,ko biết là do kỳ nghệ nâng cao mà người ta trầm lắng đi hay do có gia đình rồi thì thành ra như thế,tiên sinh bớt đi những lời lẽ ngông cuồng theo kiểu "hòa cho được","đỡ được cho mày ăn bằng đề",..v..v..Con người tiên sinh trở nên tao nhã,dáng đi thêm phần khệnh khạng ko còn nhát chấm nhát phẩy như xưa nữa,...
Cuộc đời kể cũng lạ,chả ai vừa ý với những gì mình đạt được cả,tiên sinh lúc này có thể nói là tạm ổn "vợ trẻ,mưu khôn" chịu khó chăn dắt gà vịt quanh vùng tại hạ tin rằng cuộc sống cũng ko đến nỗi cơ cực,danh tiếng cũng có thể nói là lẫy lừng,đại khái là ỔN.
Nhưng chỉ có thế thì câu chuyện của tại hạ phải đến hồi kết sớm quá.Số là thế này(lại thêm 1 lần số là nữa)tiên sinh nghe thiên hạ kháo nhau rằng dù có chém cả trăm tiểu tướng cỡ TTN cũng ko bằng chém 1 cao thủ đại nội thứ thiệt tại Tràng An,điều mà suốt những năm tháng phiêu lưu thủ đô tiên sinh chưa bao giờ làm được,tiên sinh trộm nghĩ bây giờ hoặc ko bao giờ,chính lúc này đây,lúc kì nghệ đang đạt độ chín,lúc tinh thần đang được thăng hoa,sinh lý được thỏa mãn :D ,là lúc để đem chuông đi đánh xứ người.
Và thế là ngày 20-08-2009 theo tiếng gọi của bản năng,tiếng gọi của danh vọng,của tiền bạc,của .v..v.. Tiên sinh 1 lần nữa trở lại Trung Nguyên,tìm đến thánh địa Bồn Cầu,nơi đây giờ đã đổi khác nhiều,dọc theo lối đi nhà cửa mọc lên san sát,người qua kẻ lại tấp nập,tiếng lách cách vang lên ko ngớt.Ôi,thế là mong ước bao đêm ngày của tiên sinh đã thành hiện thực,(thực ra thì trước đó tiên sinh cũng đã vài phen qua lại thủ đô và Hoàng Cầu nhưng chưa khi nào tiên sinh trở lại với vị thế oai hùng như lần này cả,lần này tiên sinh trở lại với vị thế của 1 "đại tá")tiên sinh đến đây với khẩu hiệu "Ta đã trở lại,lợi hại hơn xưa".
Thánh địa Bồn Cầu khoảng 2,3 năm trở lại đây rất nhộn nhịp,khách giang hồ coi đây là địa chỉ lí tưởng để họp mặt,hôm nay tiên sinh đến đây vẫn thế,vịt nước vẫn nhiều mà cao thủ cũng lắm.Mặc kệ đàn vịt nước tung tăng bơi lội trước mặt,tiên sinh chỉ ngồi quan sát thi thoảng buông ra 1 nụ cười "tủm",tiên sinh rất thèm thịt vịt,nhưng tiên sinh đến đây hôm nay ko phải để chăn vịt mà để luận kiếm với cao thủ Trung Nguyên,cố dằn lòng mình lại (vì sợ đánh với vịt sẽ loãng cờ)kiên nhẫn chờ đợi cuối cùng đại cao thủ mà tiên sinh ước hẹn luận kiếm đã xuất hiện lúc chính ngọ (12h15')anh ko phải ai khác mà chính là Nguyễn Anh Quân,cao thủ số 1 của Bộ công an (kể từ sau khi anh Bùi Dương Trân gác kiếm giã từ vũ khí)Đã có ước hẹn từ trước nên 2 cao thủ nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng lôi bàn cờ ra chém luôn,theo như qui ước giang hồ xứ Bắc,cứ cao thủ đại nội(Trung Nguyên)gặp cao thủ tỉnh lẻ là phải nhường trước 2 chiêu rồi mới được trả đòn(chấp 2 tiên)Lưu tiên sinh xuất chiến với khí thế tưng bừng,Nguyễn cao thủ dè dặt sâu sắc đáp trả,hiệp đấu thứ nhất diễn ra trong gần 3 canh giờ (hơn 5h đồng hồ)từ ngọ sang mùi,mùi sang thân rồi đến cuối giờ dậu,ưu thế vẫn đang thuộc về Lưu tiên sinh,Lưu,Nguyễn đều hiểu hiệp đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng nên cả 2 đều thận trọng chiết chiêu,trải qua hơn trăm chiêu,2 cao thủ chém nhau cụt ráo cả tay chân,về căn bản ko còn nhiều cơ hội dứt điểm,lúc này đã về chiều,trời đổ mưa như trút,Nguyễn cao thủ đề nghị hòa để sang hiệp đấu khác,Tuyên ko cho,cứ lao vào óanh tiếp,Nguyễn tức khí cũng xông lên xô xát,vào hình cờ ko có nhiều biến hóa,Lưu tiên sinh lỡ tay đi nhầm mã vào vị kém bị Nguyễn cao thủ tóm được điểm yếu,khống chế và dứt điểm.Rốt cục Lưu bại,Nguyễn thắng.
...........đến h đi làm rồi,chiều viết tiếp vậy.

ht2
25-02-2010, 01:50 PM
Mở miệng ra là xin chấp tức là đã chấp nhận thấp hơn người ta rồi , đánh cờ thì ngồi ... ra bàn cờ , gạ đánh đồng hồ thì ko dám , thế mà khi thắng vẫn ko biết rằng mình còn thấp mới tiến bộ lên , còn phải học hỏi nhiều cứ le ta le te . Bó tay ,có biết Tuyên vp trước nay chỉ tên là nộp ko , sợ Cường kl như sợ bố , thắng được 1,2 trận mà làm cả topic gáy rõ to.

Emlatatca
25-02-2010, 02:25 PM
Góp ý với cả đôi bên :
Cái tay TTN hình như bị thần kinh hay lảm nhảm trên diễn đàn thật , nói mấy câu vô nghĩa chả hiểu gì cả .

Còn ông tuyên vp thì chơi cũng bẩn lắm , có cái võ ngồi vãi linh hồn , đánh xong phải mua 8kg thuốc đau lưng thật . Thắng thì ko sao , thua là hay sinh bệnh .

Tóm lại là cả 2 bên đều chẳng tốt đẹp gì , có Quang vp thì chơi đàng hoàng thật chứ còn tuyên thì ...

cotuongvp
25-02-2010, 05:00 PM
Để người ta viết chứ cứ thêm dầu vào lửa, bác Taoday chắc gần nhà a Tuyên, cờ chắc cũng cao, khi nào có dịp giao lưu cái

trung_cadan
25-02-2010, 06:15 PM
Mở miệng ra là xin chấp tức là đã chấp nhận thấp hơn người ta rồi , đánh cờ thì ngồi ... ra bàn cờ , gạ đánh đồng hồ thì ko dám , thế mà khi thắng vẫn ko biết rằng mình còn thấp mới tiến bộ lên , còn phải học hỏi nhiều cứ le ta le te . Bó tay ,có biết Tuyên vp trước nay chỉ tên là nộp ko , sợ Cường kl như sợ bố , thắng được 1,2 trận mà làm cả topic gáy rõ to.

Khóa nick 1 tháng , lí do chắc mọi người đều biết !!!

hungmap0090
25-02-2010, 06:19 PM
Em là ng Sài Gòn chẳng biết gì nhiều về làng cờ Hà Nội nhưng thú thật là em rất thích diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo.Nhưng dạo này diễn đàn hình như có nhiều thành viên viết bài với lời lẽ không vui vẻ gì cho lắm , khiến cho chúng ta đọc cũng thấy mất vui.Đồng ý là mỗi chúng ta điều yêu cờ nên mới onl vào diễn đàn dể mong dc kết bạn và trao đổi thông tin về cờ.Mỗi ng thì đều có một thần tượng cho riêng mình, đã lả thần tượng thì chúng ta ai mà chẳng nghĩ tốt đẹp về thần tượng của chúng ta nhưng cũng đừng nên coi thường thần tượng của ng khac .Diễn đàn ko thề thiếu những bài viết nhưng có viết mà viết để chỉ trích nhau thì đừng nên viết, như vậy khiến những thành viên ko liên quan hay khách tham quan diễn đàn cảm thấy rất khó chịu.Riêng em, em rất thích những bài viết gần đây của nick Taoday, van chương có thể nói là khá hài hước và mang lại niềm vui nhân dịp đầu năm mới, như vậy là rất đáng khích lệ.Nhưng khi viết bài dừng nên để cái tôi mình vào trong đó wa nhieu,có thể nhận định của anh chỉ là góp vui nhưng lại gây ra nhiều sự hiểu lầm vô cớ.:)Đúng là bản thân em dù chưa biết anh Trần Tuấn Ngọc như thế nào và trình độ ra sao nhưng thiết nghĩ anh Ngọc cũng có nhiều khuyết điểm về lời ăn tiếng nói.Những bài viết cùa anh ấy trên diễn đàn,em cảm thấy ko dc hay cho lắm.Nhưng con ng mà ai chẳng có lỗi lầm,vì vậy chúng ta cũng có thể bao dung, ng nói năng ko đẹp cũng đâu có nghĩa là ng xấu nhưng wan trọg ng cao cờ thì phong cách và trình độ cũng cao thỉ mới là một bậc cao thủ.Hy vọng với những lời góp ý của em sẽ dc moi ng suy ngẫm và diễn đàn ngày càng thành công hơn, luôn là một địa điểm lý tưởng cho các bạn yêu cờ Vn ^^

trung_cadan
25-02-2010, 06:25 PM
Góp ý với cả đôi bên :
Cái tay TTN hình như bị thần kinh hay lảm nhảm trên diễn đàn thật , nói mấy câu vô nghĩa chả hiểu gì cả .

Còn ông tuyên vp thì chơi cũng bẩn lắm , có cái võ ngồi vãi linh hồn , đánh xong phải mua 8kg thuốc đau lưng thật . Thắng thì ko sao , thua là hay sinh bệnh .

Tóm lại là cả 2 bên đều chẳng tốt đẹp gì , có Quang vp thì chơi đàng hoàng thật chứ còn tuyên thì ...

Thêm nick này 1 tháng , lí do ở trong bài viết !!!

TaoDay
27-02-2010, 12:27 AM
..........Thất bại trong trong tình thế hoàn toàn có thể giành chiến thắng,hay chí ít cũng cầm hòa được,thậm chí đối thủ đã xin hòa,tình huống này khó mà làm cho người ta giữ được bình tĩnh,nhưng Lưu tiên sinh giờ đã khác xưa nhiều,tiên sinh ko phải tay mơ để ai muốn bắt nạt cũng được,tiên sinh thừa bản lĩnh để lấy lại bình tĩnh trong thời gian nghỉ giữa 2 hiệp đấu.
Chưa đầy 1 tuần trà đá hiệp đấu thứ 2 đã bắt đầu,Lưu ko thay đổi chiến thuật tấn công,vẫn dùng "trung pháo lưỡng đầu xà",Nguyễn đại hiệp cũng ứ thèm thay đổi phương án chống đỡ vẫn dùng "bình phong mã tả pháo phong xa" đối lại,khán giả đều dồn măt theo dõi và cho rằng Lưu sẽ vào cuộc với tâm lí bất an,tuy nhiên mọi người đã lầm,thất bại chẳng làm Lưu nao núng,Lưu xuất chiêu nhanh như chớp,trong khoảnh khắc đã chớp tiên cơ(Cái này là em nói phét đấy,chứ anh Tuyên mà xuất chiêu được nhanh như chớp chắc thế giới ko còn ai chơi cờ chậm nữa :D)các chiêu xuất ra đều hùng hậu,hiển thị nội công thâm hậu khó dò.Nguyễn cao thủ thời gian này nghe thiên hạ đồn tửu sắc quá đà,nội công có phần giảm sút,cộng với sức bền vật liệu chỉ xếp vào hàng đệ tử hạng bét của Lưu tiên sinh (Lưu tiên sinh ở quê nhà nghe nói có dạy vài đệ tử,và bài học đầu tiên các đệ tử được học là luyện "nhất dương chỉ",tức là ngồi chấm chỉ lung tung vào bàn cờ khoảng 1 tiếng đồng hồ trước mỗi nươc đi cốt làm cho đối thủ hoa mắt chóng mặt còn mình thì tăng thêm độ bền vật liệu :D :D :D)như thế để nói rằng hiệp đấu đầu tiên đã lấy đi của cả 2 người 1 phần rất lớn công lực,nhưng Lưu tiên sinh vốn xuất thân cơ hàn, là người nhà quê, thông thường sức dẻo dai tốt hơn người Tràng An,trải qua khổ luyện thành tài đã trở thành "kim cương bất hoại"thiên hạ đố thằng nào ngồi lâu hơn tiên sinh được,ngược lại Nguyễn cao thủ tỏ ra thấm mệt liên tục đi phải các nước kém,chỉ chừng hơn 30 chiêu đã bị Lưu đả bại.
Trạng thái tâm lí hưng phấn lúc này chuyển sang cho Lưu,còn bất an chuyển sang cho Nguyễn,Lưu càng đánh càng bay bướm tự tin,Nguyễn đi cờ đã có phần thụ động,hầu như ko có cơ hội trả đòn,liên tiếp 5 hiệp đấu Lưu đều kết thúc nhanh chóng,quá nửa trong đó là đánh thắng ngay từ trong khai cuộc mà chưa cần chuyển sang trung tàn.Rốt cục cao thủ đại nội chính thức bị Lưu tiên sinh khuất phục ngay tại Trung Nguyên.
Thật là: Ghê ghớm thay sắc phong vân phải đổi
Thảm đạm thay ánh nhựt, nguyệt phải mờ
........................
Ôi,sung sướng làm sao,tự hào làm sao,vinh dự làm sao,v..v.. làm sao, quê tôi có cao thủ "được chấp có 2 tiên mà vẫn thắng" :D .Tại hạ quả thực chả tìm được mĩ từ nào hay hơn nữa để mà tả hết sự ngưỡng mộ của bản thân với Lưu tiên sinh chỉ biết nói mỗi 1 câu chúc mừng tiên sinh:"Các hạ thật là vãi lìn"
Các bạn có thể tưởng tượng niềm vui vô bờ bến của tiên sinh lúc ấy ko nhỉ?niềm vui tột cùng,niềm vui của chiến thắng chứ ko phải tiền bạc,bỏ qua hết những "tham,sân,si" những "hỉ,nộ,ái,ố" của đời thường, chiến thắng đã đem tiên sinh lên tận gần thiên đường rồi mãi một lúc sau mới nhớ ra để quay lại mặt đất để lấy tiền chung độ :D .Vật chất tầm thường theo qui luật cũng dễ làm cho người ta tầm thường theo,lúc cầm tiền theo bản năng tiên sinh lại ngông cuồng phát biểu bừa bãi truớc mặt vô số hảo thủ Trung Nguyên đại khái :"Hà Nội kiếm tiền dễ quá","Bảo Thái Bình,Quân ngọng,hay Lại Lý huynh tiên sinh cũng cóc sợ" Chính điều này về sau đã khiến tiên sinh suýt rước họa vào thân.....

(kì sau Lưu tiên sinh "Cung đàn sau cuối" sẽ là kì cuối cùng viết về Lưu tiên sinh,nếu các bác vẫn giành cho em những lời động viên như vừa rồi và ko ai phản đối em sẽ viết tiếp về Quang VP,nhất là bác madaokytuyet Nam kều ấy,bác mà phản đối là thôi đấy vì nghe đâu bác rất thân với Quang VP,em chỉ viết bài cho vui ,viết những điều hầu hết mọi người đã biết, nhưng tổng hợp lại trên cách nhìn của em thôi đôi khi có phóng đại chút xíu,nhưng ko nói xấu,ko bôi nhọ ai cả)

trung_cadan
27-02-2010, 12:31 AM
Bài viết hay , đề nghị tác giả tiếp tục phóng tác !!!

themgaidep
27-02-2010, 08:52 AM
Taoday viết hay quá, đề nghị tiếp tục sáng tác!

TaoDay
27-02-2010, 10:46 AM
Cảm ơn các bác nhiều,để em chờ ý kiến bác Nam kều xem thế nào nhé,dù sao cũng đều là chỗ quen biết,mất lòng nhau thì phiền lắm. ;)

anhemchot
27-02-2010, 10:47 AM
Cám ơn Taoday đã có những bài viết hay và hài hước. Nhà văn Taoday có giọng văn hài hước rất giống nhà văn Trần Đăng Khoa, không biết có bà con hay họ hàng gì không. Một số năm trước đây,(không nhớ chính xác) Trần Đăng Khoa có cho xuất bản 1 quyển sách nhiều truyện ngắn bán cực chạy, cháy hàng, trong đó họ Trần còn dám nói nhà văn Lê Lựu dùng tất thối (vớ, đã dùng bỏ quên trong túi quần) lau mồm tại 1 Hội nghị lớn ở tận bên nước Mỹ vậy mà không bị ai ghét, ai chửi vì người ta biết họ Trần chỉ tếu táo cho vui còn Taoday thì khác bị chửi từa lưa hạt dưa ... :((:((:((

TaoDay
27-02-2010, 08:07 PM
Cám ơn Taoday đã có những bài viết hay và hài hước. Nhà văn Taoday có giọng văn hài hước rất giống nhà văn Trần Đăng Khoa, không biết có bà con hay họ hàng gì không. Một số năm trước đây,(không nhớ chính xác) Trần Đăng Khoa có cho xuất bản 1 quyển sách nhiều truyện ngắn bán cực chạy, cháy hàng, trong đó họ Trần còn dám nói nhà văn Lê Lựu dùng tất thối (vớ, đã dùng bỏ quên trong túi quần) lau mồm tại 1 Hội nghị lớn ở tận bên nước Mỹ vậy mà không bị ai ghét, ai chửi vì người ta biết họ Trần chỉ tếu táo cho vui còn Taoday thì khác bị chửi từa lưa hạt dưa ... :((:((:((

Không bác ạ,e ko họ hàng gì với nhà bác Khoa cả,em họ Liễu ;) ,vẫn thường tự nhận mình là Liễu Kỉ Vân ;)

chess_hcm
27-02-2010, 09:14 PM
Viết tiếp đi bác chủ thớt ơi ,thanks :)

hungmap0090
28-02-2010, 12:50 PM
dù em chưa biết mặt bác Tuyên nhưng nghe xong bài này ước gì dc gặp thử 1 lần để coi mặt đại cao thủ có tuyệt chiêu nhất dương chỉ :)

pdhien
28-02-2010, 01:15 PM
rất cảm ơn bạn Taoday có bài viết hay. Đề nghị bạn viết tiếp nhé

anhemchot
01-03-2010, 09:57 AM
Không bác ạ,e ko họ hàng gì với nhà bác Khoa cả,em họ Liễu ;) ,vẫn thường tự nhận mình là Liễu Kỉ Vân ;) phải chăng là: Dương Toàn Phong
8-|

huy_2099
01-03-2010, 01:40 PM
viết tiếp đi bác taoday ơi.

madaokytuyet
02-03-2010, 01:25 AM
đề nghị bác Tao Đây viết tiếp đi nhé.bác viết rât hay.mà lại nói răng chờ tui không có ý kiến j mới viêt tiếp tiếp khiến mọi nguơi nghĩ rằng tôi không muốn bác phóng tác cho mọi nguơi coi thi moi người sẽ mắng tôi mât.oan cho tôi lắm thay.
Thân!

madaokytuyet
02-03-2010, 01:28 AM
hi.hom nào lên Vinh Phúc gặp bac TaoDay làm ly trà dá ngồi tán gẫu chút được chăng?thằng bạn Quang Vp khen tra đá trên Vp ghê lắm ma chưa có dịp thưởng thức

thaibason
07-03-2010, 08:29 PM
ơ.bác taoday ko viết tiếp kí sự''lĩnh nam song hung'' nữa a

Songoku
07-03-2010, 08:34 PM
Đọc mấy bài đầu của topic này thật thú vị và hấp dẫn nhưng về sau thì có phần quá lời . Tôi nghĩ nếu đã là cờ thấp hơn nhận chấp của người ta thì dù có thắng cũng nên khiêm tốn 1 chút thì hay hơn . Đôi khi quá lời khiến cho người thua cũng bực mình .

daso79
07-03-2010, 10:55 PM
Đọc mấy bài đầu của topic này thật thú vị và hấp dẫn nhưng về sau thì có phần quá lời . Tôi nghĩ nếu đã là cờ thấp hơn nhận chấp của người ta thì dù có thắng cũng nên khiêm tốn 1 chút thì hay hơn . Đôi khi quá lời khiến cho người thua cũng bực mình .

Mình cũng cùng quan điểm với bạn,khi nào đánh bằng phân mà thắng thì mới gọi là chém tướng chém tá ở HN

trung_cadan
07-03-2010, 11:35 PM
Ôi giời , đây là góc giang hồ , gió bão thoải mái !!!

TaoDay
08-03-2010, 06:45 PM
Đọc mấy bài đầu của topic này thật thú vị và hấp dẫn nhưng về sau thì có phần quá lời . Tôi nghĩ nếu đã là cờ thấp hơn nhận chấp của người ta thì dù có thắng cũng nên khiêm tốn 1 chút thì hay hơn . Đôi khi quá lời khiến cho người thua cũng bực mình .


Thứ nhất: Tôi ko biết là tôi thiếu khiêm tốn ở chỗ nào,vì tôi có nói về chính tôi đâu,chừng nào tôi ba hoa về tài năng của tôi thì bạn hãy khuyên tôi khiêm tốn bạn nhé.
Thứ 2: Cá nhân tôi với anh Tuyên cũng chỉ là chỗ sơ giao(tên vợ anh ấy là gì tôi cũng ko biết)vì vậy tôi ko có gì mà phải lăng xê anh ấy cả,điểm tốt của anh ấy tôi ngưỡng mộ,điểm xấu của anh ấy tôi cũng ko ngần ngại chỉ trích.
Thứ 3: Nói riêng với bạn Songoku,ở bên topic "Đồng hành cùng A1 tôi thấy bạn khoe là bạn 20xx trên CXQ,tức là bạn cũng chẳng phải cao thủ hay gì gì cả,cờ như bạn mà được cao thủ Hà Nội chấp 3 tiên thắng được chắc cũng nên mở tiệc ăn mừng rồi,huống gì anh Tuyên,cũng là cờ nghiệp dư như bạn thắng được cao thủ Hà Nội với kèo chấp 2 tiên thì vui mừng là phải chứ đâu có gì quá đáng,hơn nữa anh Tuyên cũng thua là chính,nay mới thắng vài trận mở mày mở mặt một tí mà bạn lại nói cứ như là anh ấy hay là tôi xúc phạm mọi người ấy.
Thứ 4: Cũng bên topic "đồng hành cùng A1" tôi thấy bạn đánh giá cờ anh PQ Hương thấp hơn anh Võ Văn Chương Đà Nẵng nhà bạn, chỉ vì 1 ván đấu ở giải A2 anh Hương đi tiên để thua,tức là bạn chẳng biết gì về cờ cả,bạn đánh giá sức cờ của mọi người qua 1 ván đấu.Đáng ra bạn phải nghe theo sự đánh giá của anh em HN những người thường xuyên cọ xát với anh Hương thì mới có thể thấy được thực lực của anh ấy là như thế nào.
Thứ cuối cùng: Nếu có ai bị thua mà cảm thấy bực mình thì cứ vào topic này nói thẳng với tại hạ,nhưng tại hạ thấy hình như anh Quân bún,anh Điệp,thậm chí cả em Tuấn Ngọc,..tuy có bị chọc ngoáy chút nhưng cũng chẳng ai hơi đâu mà bực mình cả,vì ai cũng biết đây là topic viết cho vui.

TaoDay
08-03-2010, 07:09 PM
LƯU TIÊN SINH "CUNG ĐÀN SAU CUỐI"
.....Từ biệt bạn hữu Tràng An,Lưu thong dong lên đường "về quê nhổ mạ",men say chiến thắng làm Lưu thấy lâng lâng trong lòng,quả thực "con đường này đã quen đi nộp lắm lần nhưng lần này Lưu tự nhiên thấy lạ,cảnh vật xung quanh Lưu đang có sự thay đổi lớn,hôm nay Lưu ko nộp ",cuộc sống,thiên nhiên quanh Lưu muôn màu,màu nào cũng tươi cũng đẹp cả.
Cuộc sống có những điều rất nhỏ nhoi tầm thường với người này,nhưng có khi lại là niềm vui bất tận với người khác,mỗi nguời tìm thấy niềm vui trong 1 lĩnh vực của cuộc sống khi niềm vui trở nên lớn lao vô bờ bến nó thăng hoa,kết trái,....Anh kĩ sư thăng hoa với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao,anh giáo viên thăng hoa với danh hiệu nhà giáo nhân dân,anh LDTK thăng hoa khi Tàu khựa công nhận anh là đặc cấp quốc tế đại sư(có phải ko nhỉ?:D),Trung cờ gian thăng hoa khi thanglongkydao trở thành diễn đàn cờ uy tín nhất thế giới,các anh "thần lô đại hiệp" lại thăng hoa theo cách khác,sau mỗi 19h30 hàng ngày (mà cũng có thể là thăng thiên) :D ,..v..v... không ai giống ai cả.
Lưu cũng chẳng nằm ngoài qui luật ấy,chiến thắng của Lưu xét trên bình diện làng cờ thì chả có gì đáng nói cả,xét trên khía cạnh tiền bạc cũng ko có gì là to tát,thời buổi đồng tiền trượt giá,xăng dầu tăng vùn vụt,cầm vài triệu từ Hà Nội về đến nhà đã thấy trượt giá mất phân nửa rồi. :D ,..tóm lại người ngoài cuộc dẫu có nhìn từ phía nào cũng ko thấy được hết ý nghĩa to lớn của chiến thắng này với cá nhân Lưu,chỉ Lưu mới thấy được điều đó,Lưu âm thầm gặm nhấm niềm vui chiến thắng,chiến thắng đưa Lưu lên tầm cao mới,ko còn là Lưu Văn Nộp chuyên gia "khôn nhà dại chợ nữa".
Nghỉ ngơi 1 thời gian ngắn để tận hưởng nốt hương vị chiến thắng (cũng có thể nói là tận hưởng cho hết 2,5 chai tiền thắng độ :D),thời gian thấm thoắt thoi đưa,Lưu chẳng những ko già đi mà còn trẻ lại gần chục tuổi.Ko còn nghi ngờ gì nữa đây chính là thời điểm huy hoàng nhất trong cuộc đời Lưu,công danh, tiền bạc,vợ con đề huề,tháng ngày ngao du sơn thủy săn bắn gà vịt ,cơm no bò cưỡi,(cơm no thì đúng rồi,nhưng nhà Lưu tiên sinh ko nuôi bò chắc tìm gì đó cưỡi tạm :D )..có muốn già đi cũng khó.Thành công đến với tiên sinh hơi muộn,lúc tiên sinh luyện hết tầng cuối cùng của tuyệt kỹ "Nhất dương chỉ" thì cũng là lúc tiên sinh sắp bước sang tuổi xế chiều của đời người,nhưng có hề gì,thực tế cho thấy rất nhiều cao thủ Sài Gòn cũng thành danh rất muộn (Mai Thanh Minh,Trịnh A Sáng,..)chỉ ngặt một nỗi thành danh đã khó nhưng giữ được nó càng khó hơn,mà Lưu thì giữ được nó ngắn quá,...
Chừng 5 tháng sau chiến tích vang dội tại Hoàng Cầu Lưu tiên sinh lại có dịp tái ngộ các hảo thủ Trung Nguyên.Lần luận kiếm này là tại giải cờ tướng Đống Đa mở rộng,giải đấu có tiền thưởng lớn nhất từ trước tới nay ở Trung Nguyên nhờ sự đóng góp của các Mạnh Thường Quân thông qua thanglongkydao. Lúc này thì Lưu đã tự tin lắm,bí kíp trong tay đã thuộc nằm lòng,Lưu xuống Tràng an lần này ko gì ngoài mục đích đánh đông dẹp bắc,khuất phục quần hùng.Nhưng đấy chỉ là tính toán của Lưu,thực sự thì trình độ của Lưu tuy có tiến bộ nhưng để so với các cao thủ trung nguyên e rằng còn kém 1 bậc,hơn nữa một điều rất bất lợi cho Lưu trong lần luận kiếm này là tuyệt kĩ nhất dương chỉ của Lưu ko có đất dụng võ vì ban tổ chức có sử dụng đồng hồ.Thời gian qui định cho mỗi bên là 60p chỉ đủ cho 1 lần xuất chiêu nhất dương chỉ (quê em ai đánh cờ với Lưu tiên sinh cũng dặn trước là có nghĩ thì nghĩ 45p/1 nước thôi,ko chơi nghĩ 1 tiếng :D ) .Quả thật là thiệt thòi cho tiên sinh,đó là chưa kể tới việc tiên sinh ko còn được ai chấp nữa,(Cái này là do tiên sinh ko làm đơn xin được chấp mỗi khi gặp đối thủ là hàng "đại tá" trở lên với BTC,chứ làm đơn thì có khi lại được ưu tiên cũng nên)Nhưng giờ này thì Lưu còn coi ai ra gì nữa :))
Thật bất ngờ khi những vòng đấu đầu tiên Lưu đã thể hiện một lối đánh giang hồ cực kỳ dũng mãnh xin được trích nguyên lời của bro kynhan khi nhận xét về lối đánh của Lưu tiên sinh:
"Đối diện với Nhất Trượng Thanh Hà Cô Nương, chính là Vạn lý độc hành Lưu Quang Tuyên, với hai trận toàn thắng. Phong cách đánh cờ của Tuyên Kiếm Thủ thiên về công sát, đường cờ giang hồ, khiến cho các khán giả đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Đường cờ kỳ lạ, giang hồ, không theo sách vở, thật khiến cho người xem thán phục. Mong vòng 3 này, hậu thủ trước Thanh Xuân Nam Khấp, các hạ tiếp tục phát huy mang lại cảm xúc lớn hơn cho khán giả! "
Và nữa :" Khâm phục Đại Đao Quan Thắng và Vạn lý độc hành Lưu Quang Tuyên, phong độ ổn định, chém được Hoa Hòa Thượng Vũ Huy Cường và Nhất Trượng Thanh Hà Cô Nương, củng cố danh vị cho Kỳ Hữu! Chúc các kiếm thủ tiếp tục giữ gìn sức khoẻ, phong độ ổn định, tiếp tục chém tướng, đoạt danh hiệu Võ Lâm Minh Chủ cho Bang hội Kỳ Hữu!
...v...v.....
Nhưng đường dài mới biết ngựa hay,vòng thứ 3 Lưu đã gặp "đệ nhứt cao thủ cờ úp Hn" Nguyễn Thành Nam,2 cao thủ gặp nhau ở tình huống đều ko phải sở trường của mình,Nam thì ko được chơi môn cờ úp sở trường,Lưu thì vừa ko được sử tuyệt kĩ nhất dương chỉ,vừa ko được chấp,tóm lại là Lưu ở thế bất lợi hơn và rốt cục đành chịu gác vợt sau gần 2h đồng hồ.(Không bít 2 cha này gặp nhau trong tình huống cả 2 cùng được sử hết sở trường của mình thì sao nhỉ,tức là 1 thằng chơi cờ úp,1 thằng chơi cờ ngửa,tha hồ chấm mút bàn cờ,muốn nghĩ bao lâu thì nghĩ,và Nam phải chấp Tuyên 2 tiên cho đúng sở trường,thật là khó nói phải ko các bro).
Thất bại làm Lưu trở lại mặt đất,ko còn lâng lâng giữa trời nữa,thật may là Lưu còn kịp nhận ra mình đang ở đâu,Lưu vội vã đấu thêm vài vòng nữa rồi khăn gói quả mướp về quê nhanh chóng khi giải đấu mới đến vòng áp chót.
Giờ đây,khi ánh sáng của vinh quang đã phần nào qua đi,đời người "thịnh, suy, bĩ, thái " Lưu đều đã nếm trải,đôi khi hồi tưởng lại quá khứ ko biết có khi nào tiên sinh chạnh lòng nghĩ đến bạn bè cùng trang lứa,những người ko bị vướng phải nghiệp cờ khốn khổ.Lưu đã bôn ba,bằng tài trí của mình đã lăn lộn giang hồ,rốt cục đến giờ mới được an nhàn.Cuộc đời đầy cạm bẫy,dối trá đã đưa đẩy Lưu vào nghiệp cờ,đã lấy đi của Lưu tuổi trẻ,sức khỏe,..nhưng cũng đem lại cho Lưu ko ít những niềm vui,rốt cục bàn cờ lớn nhất cuộc đời Lưu đã chơi tồi phần khai cuộc và trung cuộc nhưng về tàn lại chơi tươi sáng,rực rỡ,rất đáng khâm phục.
Lời kết:
Anh em chơi cờ nếu ko xác định mục tiêu chơi chuyên nghiệp thì nên chơi vừa phải thôi,chỉ nên chơi cả ngày hoặc cả đêm thôi chứ đừng chơi thâu đêm suốt sáng,vừa có hại cho sức khỏe,vừa bất lợi cho công việc kiếm ăn hàng ngày.
Khi chơi cờ độ hay cờ bạc nói chung chẳng may thua thì nên "tiên trách kỷ,hậu trách nhân " đây được coi là "đạo đức cờ bạc" vì lúc chấp nhận chơi thì xuất phát điểm là ta cũng muốn ăn người rồi.
Và cuối cùng,xin được chúc anh Tuyên một năm mới mạnh khỏe,gia đình hạnh phúc,an khang thịnh vượng,lời chúc đến hơi muộn nhưng rất chân thành,chúc anh xây dựng gia đình mới của mình đời sống vật chất no ấm,đời sống văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
Xin cảm ơn các anh em đã đọc và cổ vũ cho Taoday có thể hoàn thành bài viết về anh Tuyên.Rất mong được sự đồng thuận để Taoday viết tiếp về Hoàng Đình Quang tiên sinh.Xin cảm ơn.

khong_ten
09-03-2010, 12:06 AM
Bác ơi, viết tiếp đi hay quá. Bác viết về Quang tiên sinh chắc còn hay nữa. Em ủng hộ bác viết. Ai ủng hộ vào đây a dua theo em phát.

madaokytuyet
09-03-2010, 12:52 AM
bác TaoDay viết rất hay.nhưg xin đính chính lại la Lưu tiên sinh gặp tại hạ thì chỉ được có 20p đã khăn gói qua mướp đi về rùi chứ không được gần 2h như bạn nói đâu.nếu không tin bạn có thể hỏi anh Thi Vphúc hoăc a Quang Trâu la rõ ngay.hehhe.và cuối cùng.xin đề nghị bác viết tiếp về Hòang Đình Quang tiên sinh nhé.hihi.đọc bài của bác rất thú vị.và nuế như bác cân tư liêu để viêt thì cứ alô cho tui nhe.sdt của tui a Trung cadan biet đó.thân.chúc bác luôn manh khỏe và có nhiều bài hay đóng góp cho diên đàn

nguoituyet
09-03-2010, 12:58 AM
Thật sự thì những giai thoại giang hồ này chính là điểm cờ tướng hay hơn các loại cờ khác. Bác nào không thích thì xin không đọc chứ không nên ném đá hội nghị. Bác Taoday đã nói rất rõ từ đầu là viết cho vui, các bác không nên quá câu nệ câu chữ. Cảm ơn bác Taoday vì những bài viết rất hay và có phong cách riêng. Nhiệt liệt ủng hộ bác viết tiếp.

Songoku
09-03-2010, 08:20 AM
Thứ nhất: Tôi ko biết là tôi thiếu khiêm tốn ở chỗ nào,vì tôi có nói về chính tôi đâu,chừng nào tôi ba hoa về tài năng của tôi thì bạn hãy khuyên tôi khiêm tốn bạn nhé.
Thứ 2: Cá nhân tôi với anh Tuyên cũng chỉ là chỗ sơ giao(tên vợ anh ấy là gì tôi cũng ko biết)vì vậy tôi ko có gì mà phải lăng xê anh ấy cả,điểm tốt của anh ấy tôi ngưỡng mộ,điểm xấu của anh ấy tôi cũng ko ngần ngại chỉ trích.
Thứ 3: Nói riêng với bạn Songoku,ở bên topic "Đồng hành cùng A1 tôi thấy bạn khoe là bạn 20xx trên CXQ,tức là bạn cũng chẳng phải cao thủ hay gì gì cả,cờ như bạn mà được cao thủ Hà Nội chấp 3 tiên thắng được chắc cũng nên mở tiệc ăn mừng rồi,huống gì anh Tuyên,cũng là cờ nghiệp dư như bạn thắng được cao thủ Hà Nội với kèo chấp 2 tiên thì vui mừng là phải chứ đâu có gì quá đáng,hơn nữa anh Tuyên cũng thua là chính,nay mới thắng vài trận mở mày mở mặt một tí mà bạn lại nói cứ như là anh ấy hay là tôi xúc phạm mọi người ấy.
Thứ 4: Cũng bên topic "đồng hành cùng A1" tôi thấy bạn đánh giá cờ anh PQ Hương thấp hơn anh Võ Văn Chương Đà Nẵng nhà bạn, chỉ vì 1 ván đấu ở giải A2 anh Hương đi tiên để thua,tức là bạn chẳng biết gì về cờ cả,bạn đánh giá sức cờ của mọi người qua 1 ván đấu.Đáng ra bạn phải nghe theo sự đánh giá của anh em HN những người thường xuyên cọ xát với anh Hương thì mới có thể thấy được thực lực của anh ấy là như thế nào.
Thứ cuối cùng: Nếu có ai bị thua mà cảm thấy bực mình thì cứ vào topic này nói thẳng với tại hạ,nhưng tại hạ thấy hình như anh Quân bún,anh Điệp,thậm chí cả em Tuấn Ngọc,..tuy có bị chọc ngoáy chút nhưng cũng chẳng ai hơi đâu mà bực mình cả,vì ai cũng biết đây là topic viết cho vui.


1.Tôi ko bảo cờ bạn thiếu khiếm tốn mà tôi nói lời lẽ của bạn thiếu khiếm tốn thôi . Cách bạn nói về chiến thắng của anh Tuyên ví dụ như việc đối thử của anh sắp khóc nên anh mới tha cho 1 ván . Tôi nghĩ đã đánh 500k / 1 ván thì chẳng có tha thiết gì hết . Vẫn biết là topic chém gió nhưng ko phải là muốn nói gì thì nói , người đọc ví dụ như người thua ( mà nguời ta là nguời cao hơn ) nghĩ thế nào . Người ta đã chấp mới để thua lại còn bị chế giễu là sắp khóc nên mới được tha cho 1 ván , khác gì bị làm nhục . Bạn thử đặt hoàn cảnh của bạn vào vị trí nguời ta thôi xem . À quên , hình như bạn có nói là bạn ko thích TTN thì phải,thảo nào lời lẽ có vẻ như thế , tôi nghĩ ko nên đem thù riêng hay cái tình riêng vào đây , đừng mượn chiến thắng của người khác mà sỉ nhục cái nguời mình ko thích , thế nguời ta gọi là theo đóm ăn tàn đấy bạn ạ .
3 .Tôi 20xx bên cxq ,mà 20xx chả có gì là cao mà nói là khoe cả ,đừng chụp mũ tôi , cờ còn thấp , nhưng tôi luôn tôn trọng đối thủ của mình bất kể là nguời thua hay thắng . Nếu nguời ta chấp tôi mà tôi thắng thì tôi phải cố gắng hơn để có lúc đánh bằng với nguời ta chứ ko phải thắng 1 trận mà có ý nghĩ khing thường nguời ta vì nguời ta là nguời cao hơn mình mà .
4.Tôi ko nói cờ Phạm Quốc Hương kém Võ Văn Chương , tôi chỉ nói là ván đó thua chóng vánh thôi , tôi còn nói 1 phần là do sức khỏe của PQH kém cơ mà .Bạn nên đọc kỹ rồi hãy phát biểu là tôi ko biết gì về cờ , ai mới là nguời ko biết gì về cờ ?
Vẫn biết là topic chém gió , nhưng ko vì đó mà thích nói gì thì nói được bạn ạ ,đôi lời góp ý .

TaoDay
09-03-2010, 10:42 AM
Tôi nói là tôi ko ưa Tuấn Ngọc chứ tôi ko có thù hằn gì với em nó cả ;) ,bạn đừng suy bụng ta ra bụng người nhé,tui ko đem thù riêng vào đây đâu,nếu cần tui đem ra ngoài kia. :D :D

TaoDay
09-03-2010, 10:48 AM
bác TaoDay viết rất hay.nhưg xin đính chính lại la Lưu tiên sinh gặp tại hạ thì chỉ được có 20p đã khăn gói qua mướp đi về rùi chứ không được gần 2h như bạn nói đâu.nếu không tin bạn có thể hỏi anh Thi Vphúc hoăc a Quang Trâu la rõ ngay.hehhe.và cuối cùng.xin đề nghị bác viết tiếp về Hòang Đình Quang tiên sinh nhé.hihi.đọc bài của bác rất thú vị.và nuế như bác cân tư liêu để viêt thì cứ alô cho tui nhe.sdt của tui a Trung cadan biet đó.thân.chúc bác luôn manh khỏe và có nhiều bài hay đóng góp cho diên đàn

Trận đấu có 20p thôi à,nghe có mùi bán độ rùi nha.Anh Tuyên chưa đánh ván cờ nào dưới 1 tiếng đâu :))
Số điện thoại của nhà ngươi ta cũng biết rồi mà còn phải hỏi ai nữa,chừng nào nhà ngươi mới lên Vĩnh Yên chơi đây Nam kều,nhà ngươi hứa hẹn hơi nhiều rồi đó nha.Lên thì điện cho Quang thộn nhé,lúc đó nhất định nó sẽ điện cho ta.

redtn2002
09-03-2010, 11:39 AM
Xin cảm ơn bác Taođấy đã cho red những giờ phút sảng khoái suốt cái Tết vừa qua. Bác làm red cảm thấy rất phục, vì trí thông minh và khiếu hài hước.
Mong có dịp được gặp bác, quả đất tròn mà.
Chúc bác và gia đình mạnh khoẻ.

TaoDay
09-03-2010, 07:31 PM
Xin cảm ơn bác Taođấy đã cho red những giờ phút sảng khoái suốt cái Tết vừa qua. Bác làm red cảm thấy rất phục, vì trí thông minh và khiếu hài hước.
Mong có dịp được gặp bác, quả đất tròn mà.
Chúc bác và gia đình mạnh khoẻ.

Cảm ơn red nhé,rất mong có dịp được gặp red.
Taoday đang tìm thêm tư liệu để phóng tác tiếp câu chuyện của mình,rất cảm ơn các anh em đã khích lệ Taoday ;)

cotuongvp
09-03-2010, 09:01 PM
Vừa hôm chủ nhật trước có ghé qua quán cờ ở Phố Đội cấn-tp Vyên, hỏi anh chủ quán mới được biết Quang tiên sinh, thoạt gặp rất ấn tượng, đội cái mũ phớt đen trông như cao bồi Miền Tây. Lúc đó Quang tiên sinh đang chấp một tay cờ 4 tiên, ván đó Quang tiên sinh thua, không biết có phải thả hay không? chỉ biết ván sau thắng lại rồi tay cờ sợ quá chuồn mất. Bác taoday là ai ở đó vậy, có dịp anh em giao lưu vài ván

huy_2099
09-03-2010, 10:43 PM
. kinh quá. minh cũng thích được chấp 4 tiên.hihi

madaokytuyet
09-03-2010, 11:40 PM
bán độ cái gỉ.bác TaoDay lại nói lung tung gây cho mọi nguời hiểu nhầm tại hạ rùi.Luu tiên sinh đã vận hết công lực lên đến tầng thứ7 Càn Khôn Đại Na Di để chém tại hạ rùi.vừa đánh bằng trí lực.vừa đánh bằng cả võ mồm nữa.nào là ''đây là đòn giang hồ của ta mới nhập khẩu về'' nào là ''đây la biến mới nhất của Trung Quốc mới có''.nhưng với kiểu vừa đánh vưa sợ của Luu tiên sinh thi chỉ qua 20 chiêu la mất cho tại hạ 1 chú La rùi.nên Luu tiên sinh sau khi ky biên bản xong cứ ra trách thằng cu Lân Inter la no bày trận cho sai.và thanh minh với cổ động viên cua mình là sơ ý nên thua.hehhehheh.sự thật là như vậy chư bán độ gì đâu

TaoDay
10-03-2010, 09:48 AM
Hé hé,thấy các hạ bảo là 20p đã xong ván thì tại hạ đoán là thế thôi :D .Bình sinh tại hạ chưa bao giờ thấy Lưu tiên sinh óanh ván cờ nào dưới 1 tiếng cả :)):)):))

ldtk
10-03-2010, 10:14 AM
Hầy dà, mai mốt truyện này dựng thành phim thì tui cũng phải có tiền cát-xê đó nha (dù gì cũng được xuất hiện 5 giây chứ bộ hehe)

hungmap0090
10-03-2010, 03:33 PM
ái chà,cái bài viết cuối cùng của bác Taoday hay ghê.Rất hoan nghênh bác Taoday viết tiếp bài nữa ^^.

themgaidep
10-03-2010, 07:15 PM
Hầy dà, mai mốt truyện này dựng thành phim thì tui cũng phải có tiền cát-xê đó nha (dù gì cũng được xuất hiện 5 giây chứ bộ hehe)

Nếu thành phim thì đề nghị bác Taoday làm đạo diễn nhỉ, hì hì, LDTK đóng vai "quần chúng" chắc cũng có catxe thôi. 8-x8-x8-x8-x
Đề nghị bác Taoday viết tiếp để anh em thưởng thức những bài viết hài hước sống động giảm stress....

Bausuame
10-03-2010, 10:06 PM
Quả thật là tại hạ trình độ hạn chế và ấu trĩ thật,nhưng cao thủ Tuấn Ngọc mà có nhã ý chấp tại hạ 2 tiên thì cứ a lô,đánh khoảng 500k/1 ván là được,các hạ liệu có dám bầu cho cao thủ Tuấn Ngọc ko nhỉ?
Trong khuôn khổ bài viết thì tại hạ đã nói từ đầu là viết cho vui rồi,nên có nhiều chi tiết nói quá lên cốt để mua vui,chứ tất nhiên ai cũng biết những điều bro nói.Không có chuyện đi đánh giải trẻ sạch cản là được giải :D ,còn bro chưa chi đã nói người khác ấu trĩ.Có khi lại thành ra nói mình đó.

Tao day: cho địa điểm đi nghe giọng ông là cờ tuấn ngọc chấp được 2 tiên rồi. Đủ bản lĩnh xưng tên cho địa chỉ rõ ràng tránh ghép kèo xong lại đụng hàng

madaokytuyet
11-03-2010, 12:00 AM
Luu tiên sinh thua tại hạ nhanh thế vì sa vào trận.mất ngựa thì thua nhanh là đúng rùi.chứ có ngồi cố cũng đến thế thui

trung donkey
11-03-2010, 01:16 AM
nếu thực sự TAO ĐÂY ở VỈNH PHÚC thì tại hạ cũng dư sức chấp 2 nước ,nói chi TUẤN NGỌC ,tại hạ còn kém NGỌC khoảng 2 nước .TẠI hạ có thể tự tin rằng trừ TUYÊN hơn tại hạ khoảng 1,5 tiên còn không cao thủ nào ở VĨNH PHUC tại hạ chấp 2 tiên có thể chịu nổi nhiệt

vua_mao_hiem
11-03-2010, 12:25 PM
nếu thực sự TAO ĐÂY ở VỈNH PHÚC thì tại hạ cũng dư sức chấp 2 nước ,nói chi TUẤN NGỌC ,tại hạ còn kém NGỌC khoảng 2 nước .TẠI hạ có thể tự tin rằng trừ TUYÊN hơn tại hạ khoảng 1,5 tiên còn không cao thủ nào ở VĨNH PHUC tại hạ chấp 2 tiên có thể chịu nổi nhiệt

Í ẹ,mệt rồi đây.

TaoDay
11-03-2010, 12:31 PM
nếu thực sự TAO ĐÂY ở VỈNH PHÚC thì tại hạ cũng dư sức chấp 2 nước ,nói chi TUẤN NGỌC ,tại hạ còn kém NGỌC khoảng 2 nước .TẠI hạ có thể tự tin rằng trừ TUYÊN hơn tại hạ khoảng 1,5 tiên còn không cao thủ nào ở VĨNH PHUC tại hạ chấp 2 tiên có thể chịu nổi nhiệt

Cỡ ông đánh với Tuyên mà còn thua thì đừng về Vĩnh Phúc thêm nhục,ông cho số điện thoại và tên đi tôi đánh đồng với ông luôn ko cần ông phải chấp.Ông thấy tôi viết thế ông lại tưởng cờ anh Tuyên là cao nhất Vĩnh Phúc à?Ko phải đâu nhé,đánh đồng với Tuyên ở Vĩnh Phúc ít nhất còn có 3,4 người nữa nhé. ;) Ông có bản lĩnh thì để lại tên và SDT nhé.

vampirelord
11-03-2010, 12:49 PM
Cỡ ông đánh với Tuyên mà còn thua thì đừng về Vĩnh Phúc thêm nhục,ông cho số điện thoại và tên đi tôi đánh đồng với ông luôn ko cần ông phải chấp.Ông thấy tôi viết thế ông lại tưởng cờ anh Tuyên là cao nhất Vĩnh Phúc à?Ko phải đâu nhé,đánh đồng với Tuyên ở Vĩnh Phúc ít nhất còn có 3,4 người nữa nhé. ;) Ông có bản lĩnh thì để lại tên và SDT nhé.

Giang hồ từ đây lại dậy sóng :(( Sắp sửa lại có một loạt hồi ký để đọc đây! :))

TaoDay
11-03-2010, 01:05 PM
Luu tiên sinh thua tại hạ nhanh thế vì sa vào trận.mất ngựa thì thua nhanh là đúng rùi.chứ có ngồi cố cũng đến thế thui

Hé hé,kỳ tích,kỳ tích,các hạ đánh thắng Lưu Quang Tuyên trong 20p là lập kỉ lục quốc gia rùi đó :))

internazionale
11-03-2010, 01:24 PM
Hehe,bro Taoday viết bài rất có chất,rất hay khiến giang hồ thêm 1 phen sóng gió.Tổng hợp các bài viết lại có thể nghiệm ra rằng nhân vật TaoDay đã từng đụng độ sư huynh Liễu Thăng rồi(và ắt hẳn chắc cũng đã từng thất bại).Riêng về Trần Tuấn Ngọc dù có cao thật đấy nhưng ra giang hồ vẫn còn kém lắm,thua xa sư huynh ta,Tuấn Ngọc chỉ đánh giải là cao còn đánh độ thì vẫn còn là gà.Lên Vĩnh Phúc đánh phân tiên với bác Tuyên còn chưa chắc ăn nổi.Trên đó có lẽ nói về cờ thì bác Tuyên là người cao nhất,đủ sức đương cự nổi sư huynh của ta ngoài ra thì không có ai cả kể cả là bác Quang sát thủ với lối chơi tấn công vô cùng sắc bén và độc đáo hehe :D

cuonghanh
11-03-2010, 02:02 PM
đại khái là thằng Trần Tuấn Ngọc(tại hạ rất ko cảm tình với kì thủ này,mặc cho sức cờ của anh ta cao hay thấp,giống như việc coi bóng đá tại hạ thích Messi,mà ghét Ronaldo,cái đó quả thực ko có ý gì khác cả) không biết tại hạ gọi như thế đã đủ hết các danh hiệu của kì thủ này chưa vì tại hạ thấy kì thủ này hễ mở miệng trên diễn đàn là tự khoe hàng mình là quán quân,hay tài năng trẻ,vv..v.
À chết,còn thiếu,nghe đâu mới nhất anh đã đạt thêm danh hiệu Á quân Chùa Vua nhờ vồ được xe của Khánh Ngọc :D .Thôi,nếu thiếu gì thì Tuấn Ngọc tự bổ xung thêm nhé,tui ko nhớ hết. Tóm lại là trận thư hùng giữa Lưu Quang Tuyên VP gặp TTN với kèo ra Tuấn Ngọc chấp đi tiên(500k/van),và rồi cả trận đấu Lưu tiên sinh ca hát từ đầu đến cuối còn "tiểu anh hùng thì vò đầu bứt tai cả buổi,rốt lại Tuyên đã cho Ngọc phơi cả quần cả áo với tỉ số 6-1,(nghe anh vua_mao_hiem nói T Ngọc hôm đó suýt khóc nên anh Tuyên thuơng tình nhả cho ván cuối để nghỉ).


Ừm, thì bác không thích TTN, nhưng cũng đâu cần châm biếm thế. Đã là vui thì đừng làm ai mất lòng. Đánh cờ mất quân là việc của người cầm cờ, chẳng lẽ thấy ăn đc quân lại chê? Kể cả thua vì bị "Vồ tướng" thì cũng chấp nhận, vì tiên trách kỷ hậu trách nhân.
Bài viết của bác hay lắm, nhưng mà đừng đưa tư tưởng cá nhân vào nữa nhé, vì như thế nó không còn là vui nữa đâu

Promete
11-03-2010, 03:17 PM
Đúng rồi , nhất là đọc cái đoạn Taoday viết TTN thua suýt khóc nên Tuyên thương tình tha cho 1 ván sặc mùi châm biếm . Bác cuonghanh nói đúng , ko nên mang tư tưởng cá nhân vào trong bài viết . Nếu bác ở vị trí của TTN bác sẽ nghĩ sao , ít ra TTN còn là cao thủ được nhiều người biết đến , còn bác bác đã nhận trình độ bác thấp hơn TTN 2 nước thì cũng ko nên nói xấu người ta như vậy . Bác nghĩ sao nếu như bác thua cờ ai đó mà người đó lên diễn đàn viết là bác thua đến nỗi suýt khóc nên đối thủ mới thương tình tha cho 1 ván ? Thiết nghĩ bác đã ghét TTN thì nên luyện công phu để trực tiếp khiêu chiến TTN , như thế mới là bậc quân tử ,còn mượn chiến thắng của người khác ( bác Tuyên ) để nhân cơ hội đó nói xấu TTN thì đó là việc của kẻ tiểu nhân .

trung donkey
11-03-2010, 05:06 PM
TAO ĐÂY à,có cần thiết phải vậy không ,đánh cờ lúc thắng lúc thua là chuyện bình thường có gì mà phải mang nhục .NÓI cho TAO ĐÂY biết nhé cách đây khoảng 5 năm ,vào một đêm mưa to gió lớn dưới chân cầu CHƯƠNG DƯƠNG'' đoạn đi BÁT TRÀNG'' một trong cái gọi là VĨNH PHÚC SONG HÙNG đã thảm bại mười mấy không dưới tay tại hạ,khi trời mưa quá to mặc dù biết đối thủ hết tiền,nhưng tại hạ vẫn thuê nhà nghí và mua đồ ăn cho đối thủ ,sau một hồi giao chiến sau khi nợ khoảng 3 ván thì VINH PHÚC ĐẠI HIỆP có đặt một chiếc điện thoại trị giá 600k ,để tiếp tục giao chiến ,nhưng tại hạ thương tình không lấy mà còn trả tiền nhà nghỉ,và cho tiền tàu xe và tiền ăn để về quê '' trước khi đánh đã có thỏa thuận chia 2 tiền nhà nghỉ''NHƯ THẾ CÓ PHẢI LÀ MANG NHỤC KHÔNG ạ?còn bản thân tại hạ chưa từng đặt chân lên VÌNH PHÚC nhưng tại hạ đã được vinh dự tiếp chiêu với cả đàn VỊT CHÚA VINH PHÚC RỒI ạ và tại hạ tự hào rằng chưa VỊT chúa nào thoát khỏi tay tại hạ. TRONG đám vịt chúa có con còn ''THẤT CẦM MẠNH HOẠCH '' dưới tay tại hạ ạ

viet_tu_kbc
11-03-2010, 06:42 PM
Buồn cười nhỉ, đã nói đi nói lại mãi đây chỉ là giai thoại người viết phóng tác trên những câu chuyện nhằm mang lại những tiếng cười sảng khoái cho anh em yêu cờ. Thế mà có nhiều ông lại cứ thích nhảy vào gây sự. Ông trung_donkey biết cờ ông cao rồi, là thiên hạ đệ nhất rồi, cứ phải vào đây mà khoe mẽ thế, gớm! Chẳng hiểu ông khoe như thế thì được cái gì nữa. Vĩnh Phúc Song Hùng chỉ là danh hiệu đặt đùa dựa theo danh hiệu Lĩnh Nam Song Hùng, chứ đâu phải có ý ca ngợi hai kỳ thủ đất Vĩnh PHúc đâu. Các ông không phân biệt nổi đâu là thật đâu là dí dỏm hài hước à mà cứ nhâu nhâu vào như thế.

Songoku
11-03-2010, 08:42 PM
Cậu vui nhưng người khác không vui . Cậu đánh thua cờ bị người ta đi rêu rao là sắp khóc nên được tha cho 1 ván thì cậu có vui không ? Chả lẽ cứ vui thì thích nói gì thì nói à ? Người nhâu nhâu là cậu đấy .

@Promete : có liên quan gì đến nick Promete 5k ở mxq không vậy bro ? Bro nói hay lắm ,đúng ý tại hạ . Thanks bro và cuonghanh cái .

123456
11-03-2010, 08:42 PM
tôi thì thấy anh trung_donkey lời lẽ cũng vừa phải,khiêm tốn đấy chứ

tất nhiên đây là 1 2pic mua vui,phóng tác.nhưng 1 số bác ko đồng tình với việc bác Taoday lời văn hơi quá đà trong việc nói về kỳ thủ trẻ TTN.thiết nghĩ cũng là điều mà chủ 2pic nên lưu ý.

biết rằng đây chỉ là phóng tác.lời văn của bác có thể hợp với người này,nhưng ko hợp với người khác.họ có quyền góp ý.việc họ thấy bác đã nói quá,có phần xúc phạm tới TTN theo tôi thấy là có lý của riêng họ (bản thân tôi cũng thấy đồng tình).

nếu cứ lấy cái lý "tôi viết truyện này chỉ là chém gió mua vui",vậy bác vui,nhưng bản thân kỳ thủ TTN là người trực tiếp ko vui,tất nhiên cũng có 1 số người ko đồng tình với cách viết của bác (ko cứ j đấy là fan của TTN hay ko).khi "họ" góp ý,thì lại nói "đây chỉ là mua vui,sao phải bàn tán,gây sự vậy? " thì tôi thấy hơi gượng ép và cách nghĩ có phần phiến diện

giá mà bác Taoday viết truyện ko để quá nhiều cảm xúc chủ quan của mình trong đấy,thì tôi thấy truyện của bác hay hơn nhiều :)

cotuongvp
11-03-2010, 09:22 PM
Người đã bảo là viết cho vui, cho giảm stress rồi mà các bác đã kích ghê thế, những nhân vật chính trong chuyện còn chưa lên tiếng mà các bác đã to chuyện rồi, nếu bro nào muốn taoday viết tiếp thi dơ tay ủng hộ cái

aolam
11-03-2010, 10:33 PM
Hehe,bro Taoday viết bài rất có chất,rất hay khiến giang hồ thêm 1 phen sóng gió.Tổng hợp các bài viết lại có thể nghiệm ra rằng nhân vật TaoDay đã từng đụng độ sư huynh Liễu Thăng rồi(và ắt hẳn chắc cũng đã từng thất bại).Riêng về Trần Tuấn Ngọc dù có cao thật đấy nhưng ra giang hồ vẫn còn kém lắm,thua xa sư huynh ta,Tuấn Ngọc chỉ đánh giải là cao còn đánh độ thì vẫn còn là gà.Lên Vĩnh Phúc đánh phân tiên với bác Tuyên còn chưa chắc ăn nổi.Trên đó có lẽ nói về cờ thì bác Tuyên là người cao nhất,đủ sức đương cự nổi sư huynh của ta ngoài ra thì không có ai cả kể cả là bác Quang sát thủ với lối chơi tấn công vô cùng sắc bén và độc đáo hehe :D
Ước gì mình được như anh ấy, có sư huynh là cao thủ.

toru_wantanabe
11-03-2010, 11:14 PM
1.Tôi ko bảo cờ bạn thiếu khiếm tốn mà tôi nói lời lẽ của bạn thiếu khiếm tốn thôi . Cách bạn nói về chiến thắng của anh Tuyên ví dụ như việc đối thử của anh sắp khóc nên anh mới tha cho 1 ván . Tôi nghĩ đã đánh 500k / 1 ván thì chẳng có tha thiết gì hết . Vẫn biết là topic chém gió nhưng ko phải là muốn nói gì thì nói , người đọc ví dụ như người thua ( mà nguời ta là nguời cao hơn ) nghĩ thế nào . Người ta đã chấp mới để thua lại còn bị chế giễu là sắp khóc nên mới được tha cho 1 ván , khác gì bị làm nhục . Bạn thử đặt hoàn cảnh của bạn vào vị trí nguời ta thôi xem . À quên , hình như bạn có nói là bạn ko thích TTN thì phải,thảo nào lời lẽ có vẻ như thế , tôi nghĩ ko nên đem thù riêng hay cái tình riêng vào đây , đừng mượn chiến thắng của người khác mà sỉ nhục cái nguời mình ko thích , thế nguời ta gọi là theo đóm ăn tàn đấy bạn ạ .
3 .Tôi 20xx bên cxq ,mà 20xx chả có gì là cao mà nói là khoe cả ,đừng chụp mũ tôi , cờ còn thấp , nhưng tôi luôn tôn trọng đối thủ của mình bất kể là nguời thua hay thắng . Nếu nguời ta chấp tôi mà tôi thắng thì tôi phải cố gắng hơn để có lúc đánh bằng với nguời ta chứ ko phải thắng 1 trận mà có ý nghĩ khing thường nguời ta vì nguời ta là nguời cao hơn mình mà .
4.Tôi ko nói cờ Phạm Quốc Hương kém Võ Văn Chương , tôi chỉ nói là ván đó thua chóng vánh thôi , tôi còn nói 1 phần là do sức khỏe của PQH kém cơ mà .Bạn nên đọc kỹ rồi hãy phát biểu là tôi ko biết gì về cờ , ai mới là nguời ko biết gì về cờ ?
Vẫn biết là topic chém gió , nhưng ko vì đó mà thích nói gì thì nói được bạn ạ ,đôi lời góp ý .
Bác này chắc O 60 (trên 60) rồi,nhìn nhận cái gì cũng phải ra đến gốc rễ thì còn gì thú vị nữa hả bác.Với cùng một sự việc mỗi người đều có nhận định của riêng mình,nếu viết để vừa lòng tất cả mọi người thì e rằng người viết cũng chẳng còn hứng thú để viết bài nữa phải không ạ,chỉ nguyên việc tránh ko chạm tự ái người khác cũng đủ mệt rồi thì còn sức đâu mà sáng tạo nữa.
Em rất thích các bài viết của bác taoday ,giọng văn nhẹ nhàng, hài hước,kể chuyện lôi cuốn ,đọc xong bài viết của bác em thọ thêm được mấy năm(vì cười nhiều quá :D)
Chữ ký của bác rất ấn tượng đấy,bác cố gắng sớm ra lò tập ký sự tiếp theo nhé,mong chờ bài viết của bác từng ngày .Chúc bác và gia đình mạnh khỏe thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc sống .

TaoDay
12-03-2010, 12:05 PM
nếu thực sự TAO ĐÂY ở VỈNH PHÚC thì tại hạ cũng dư sức chấp 2 nước ,nói chi TUẤN NGỌC ,tại hạ còn kém NGỌC khoảng 2 nước .TẠI hạ có thể tự tin rằng trừ TUYÊN hơn tại hạ khoảng 1,5 tiên còn không cao thủ nào ở VĨNH PHUC tại hạ chấp 2 tiên có thể chịu nổi nhiệt


TAO ĐÂY à,có cần thiết phải vậy không ,đánh cờ lúc thắng lúc thua là chuyện bình thường có gì mà phải mang nhục .NÓI cho TAO ĐÂY biết nhé cách đây khoảng 5 năm ,vào một đêm mưa to gió lớn dưới chân cầu CHƯƠNG DƯƠNG'' đoạn đi BÁT TRÀNG'' một trong cái gọi là VĨNH PHÚC SONG HÙNG đã thảm bại mười mấy không dưới tay tại hạ,khi trời mưa quá to mặc dù biết đối thủ hết tiền,nhưng tại hạ vẫn thuê nhà nghí và mua đồ ăn cho đối thủ ,sau một hồi giao chiến sau khi nợ khoảng 3 ván thì VINH PHÚC ĐẠI HIỆP có đặt một chiếc điện thoại trị giá 600k ,để tiếp tục giao chiến ,nhưng tại hạ thương tình không lấy mà còn trả tiền nhà nghỉ,và cho tiền tàu xe và tiền ăn để về quê '' trước khi đánh đã có thỏa thuận chia 2 tiền nhà nghỉ''NHƯ THẾ CÓ PHẢI LÀ MANG NHỤC KHÔNG ạ?còn bản thân tại hạ chưa từng đặt chân lên VÌNH PHÚC nhưng tại hạ đã được vinh dự tiếp chiêu với cả đàn VỊT CHÚA VINH PHÚC RỒI ạ và tại hạ tự hào rằng chưa VỊT chúa nào thoát khỏi tay tại hạ. TRONG đám vịt chúa có con còn ''THẤT CẦM MẠNH HOẠCH '' dưới tay tại hạ ạ

tôi thì thấy anh trung_donkey lời lẽ cũng vừa phải,khiêm tốn đấy chứ

tất nhiên đây là 1 2pic mua vui,phóng tác.nhưng 1 số bác ko đồng tình với việc bác Taoday lời văn hơi quá đà trong việc nói về kỳ thủ trẻ TTN.thiết nghĩ cũng là điều mà chủ 2pic nên lưu ý.

biết rằng đây chỉ là phóng tác.lời văn của bác có thể hợp với người này,nhưng ko hợp với người khác.họ có quyền góp ý.việc họ thấy bác đã nói quá,có phần xúc phạm tới TTN theo tôi thấy là có lý của riêng họ (bản thân tôi cũng thấy đồng tình).

nếu cứ lấy cái lý "tôi viết truyện này chỉ là chém gió mua vui",vậy bác vui,nhưng bản thân kỳ thủ TTN là người trực tiếp ko vui,tất nhiên cũng có 1 số người ko đồng tình với cách viết của bác (ko cứ j đấy là fan của TTN hay ko).khi "họ" góp ý,thì lại nói "đây chỉ là mua vui,sao phải bàn tán,gây sự vậy? " thì tôi thấy hơi gượng ép và cách nghĩ có phần phiến diện

giá mà bác Taoday viết truyện ko để quá nhiều cảm xúc chủ quan của mình trong đấy,thì tôi thấy truyện của bác hay hơn nhiều :)

Ông nói vô lí ko chịu được,nó bảo nó chấp cả tỉnh nhà ông 2 tiên mà ông bảo là nó là lời lẽ vừa phải,khiêm tốn à?Còn ông Trung_donkey nếu đúng là Tuyên chấp ông 1,5 tiên thì tôi xin được chấp ông đi tiên,nếu ông có dịp lên Vĩnh Yên.Cái chuyện ông nói về việc ông thắng thằng nào 15,17 ván gì đó chả liên quan gì đến tôi cả,nhưng cái giọng ông nói là trừ Tuyên ra ông chấp cả tỉnh 2 tiên là tôi ko ưa rồi,ông có vào thì để lại số điện thoại nhé,tôi sẽ liên lạc và thách đấu luôn.

reporter
12-03-2010, 12:11 PM
Hay quá, thế là giang hồ tiếp tục dậy sóng. Có độ mới rồi anh em ơi. Bro Trung_donkey có nhận "được TaoDay chấp 1 tiên" không? Hay là máu lên đánh bằng phân đê. Vấn đề là phải có "người thật việc thật" mới được. Nếu cả 2 bác cùng quyết đánh thì đề nghị mở topic mới: ghi rõ tên người thách đấu (kèm nick TLKĐ), kèo cụ thể, địa điểm và thời điểm thích hợp. Người được thách đấu cũng vào topic ấy chính thức trả lời. Thế là cáp xong! Mời 2 bác TaoDay và Trung_donkey cùng xác nhận vụ này.

internazionale
12-03-2010, 02:05 PM
Nhào zoo,nhào zoo,nếu mà 2 Bro TaoDay và trung_donkey đều ở HN hoặc ở gần HN thì có thể ra mặt để anh em TLKD được biết và tổ chức 1 cuộc tỉ thí "long trời lở đất" thỏa lòng mong mỏi của mọi người nào.Dù gì thì người hâm mộ cũng phải biết qua 2 anh là ai sức cờ thế nào thì mới dám đặt cửa cho các anh chứ hehe.Ngoài ra trong câu chuyện về Trần Tuấn Ngọc thì có vẻ đã được tác giả modify hơi quá.Sự thật là trong cuộc đấu giữa anh Tuyên và Trần Tuấn Ngọc thì đầu tiên Trần Tuấn Ngọc chấp anh Tuyên 1 tiên đánh 100k/1 ván thì thua 2 bàn không gỡ.Sau đó tăng độ lên 200k đánh thêm 2 ván nữa thì 1 hòa thắng thua trong đó ván thắng của Ngọc là rất may mắn.Lúc này đòi đánh to nữa thì anh Tuyên không chịu.Lằng nhằng gì đó đến tận đêm thì thỏa thuận đánh bằng phân vẫn hòa rồi nghỉ.Công bằng mà nói về sức cờ anh Tuyên không thể hơn Tuấn Ngọc nếu không muốn nói là kém nhưng so về kinh nghiệm và độ lỳ lợm giang hồ thì anh Tuyên ăn đứt.Trong khi thi đấu Tuấn Ngọc nghĩ anh Tuyên dễ nuốt nên lúc nào cũng nóng vội xông lên đấm đá và đi cờ khá ẩu,nhiều bàn không đáng cưỡng cờ thì lại cưỡng và kết quả nép thế và bị vần lại.Trần Tuấn Ngọc mà đánh độ như đánh giải tức là có sự chỉnh chu hơn,cẩn thận hơn thì có lẽ tình hình sẽ khác đi rất nhiều.Dù sao đó cũng là 1 bài học cho cao thủ "ngựa non háu đá" này hehe.Cuối cùng theo thiển ý của em ku Tuấn Ngọc sẽ không bao giờ phát khóc đâu mà thay vào đó nó thì dù thắng hay thua thì cũng cứ nhơn nhơn "ngửa mặt lên trời hận đời vô đối " và tự mình hihihehe suốt ngày mà thôi :D

filippo
12-03-2010, 05:27 PM
Bác Trung_donkey hơi bị láo đó. Mình nói hơi nặng nhưng thất sự thì bạn đã thắng được bao nhiêu người ở Vĩnh Phúc? 1 người, 2 người hay 100 trăm người thì dù vậy cũng chưa có nghĩa là ngoài anh Tuyên ra thì bạn thắng cả tỉnh Vĩnh Phúc.
Mình rất ghét những cách nói như vậy. Mình ở HCM chẳng quen biết ai trong các bạn nên ko thể thiên vị mà bênh người này và ghét người kia mà đó là ý kiến của 1 người trung gian khi đọc những dòng chữ khó nghe như vậy. Thử hỏi có người khác tuyên bố như vậy với tỉnh bạn thì bạn nghĩ sao????
Bây giờ bác Taoday thách đấu đó. Nếu bác dám chấp 2 tiên và thắng thì có thể xem như là câu nói của bác là tạm thời đúng còn nếu thua thì đừng bao giờ tuyên bố vậy nữa nha! Trường hợp bạn nhận được chấp ngược lại 1 tiên hay đồng phân thì bác nghĩ mọi người nghĩ sao về mình hay bác tự cảm nhận về mình thì thấy ntn?
Chút lời góp ý, ko phê phán và đả kích ai cả nếu có gì ko đúng xin mọi người góp ý lại. Thân!

trung donkey
12-03-2010, 06:17 PM
Em xin thành thật xin lỗi bác Tao dây cũng như các FAN hâm mộ bác.Chĩ vì em là fan của Tuấn Ngọc ,nên khi bác Tao đây viết hơi quá về Ngọc ,do em quá bức xúc nói quá lời về Vĩnh Phúc ,nơi đã sinh ra những bậc kì tài '' chắc là phải 200 năm mới có ngừoi như bác Tuyen, và khoảng 1oo năm mới có người như bác Quang'' .Còn em xin được giới thiệu đôi chút về bản thân .Em tên là Thanh sinh ra ,lởn lên ở Bắc Giang ,bây giờ cũng lên phố lớn như Vĩnh Yên các bác rồi ạ.Ngày trước em cùng hay xuống Tràng An giao lưu và nộp học phí cùng thời Bác TUYÊN , em và bác TUYÊN được các tràng an công tử đặt biệt danh là '' giang hồ kì thủ móng chân vàng''ạ.Còn về việc xuống giao lưu ở Vình phúc thì em không có thời gian đâu ạ,nếu các bác có rảnh thì xuống TP Bắc Giang gặp em ạ - sới cờ do em làm thủ lình nằm ở đường Xương Giang , cạnh ga Bắc Giang ạ .Trừ CÁC tRÀNG aN công tử ,còn tất cả các bác cao thủ móng chân vàng như em 'em xin tiếp hết ạ ,có thể giao lưu 500k 1van .Mong sớm gặp các bác ở Bắc Giang ạ .ĐỂ đảm bảo thông tin của em là chính xác,bác nào quen vớ bác BẢO TB có thể hỏi bác í để kiểm chứng thông tin ạ ,bác BẢO chấp em 2,5 tiên đánh ở Bắc Giang rồi ạ

buratino
12-03-2010, 06:32 PM
Bác Trung_donkey nhà ở đường nào ở bắc giang thế ạ?
Có phải cạnh nhà Lý cảnh Hoa ko?

TaoDay
12-03-2010, 06:32 PM
Xin khẳng định lại lần cuối.Tuyên chắc chắn ko phải tay cờ mạnh nhất Vĩnh Phúc thời điểm này.Ông thua Tuyên thì còn phải thua vài người nữa ở Vĩnh Phúc.
Ông trung_donkey như ông nói thì cờ cũng cao,nhưng ông nói chấp cả tỉnh tôi 2 tiên trừ Tuyên thì tôi khẳng định là ông ko có cửa.Thôi,mọi chuyện dừng ở đây,các bác có thể tuyên bố các bác thắng ai cũng được,chả liên quan gì đến cá nhân tôi cả,nhưng các bác đừng tuyên bố theo kiểu chấp cả "tỉnh",nghe dễ mất lòng nhau quá.Cả Bảo Thái Bình ra Hà Nội chắc cũng ko bao giờ ngông cuồng nói là Hà Nội trừ Quân ngọng ra chấp tất cả HN 2 tiên.Nói xong chắc nằm xuống quá.

trung_cadan
12-03-2010, 07:35 PM
Chém trên mạng ai chả chém được , từ giờ trở đi cứ ông nào nói chấp người nọ người kia 2-3 tiên + với chấp cả tỉnh ( địa phương ) mà không ra mặt ( tên và sdt ) thì em hứa sẽ khóa nick hết. Đây là diễn đàn bàn luận về cờ không phải là chỗ các bác đánh bóng tên tuổi ảo đâu ạ , kính báo !!!

xiangqi_newbie
12-03-2010, 09:35 PM
Cả Bảo Thái Bình ra Hà Nội chắc cũng ko bao giờ ngông cuồng nói là Hà Nội trừ Quân ngọng ra chấp tất cả HN 2 tiên.Nói xong chắc nằm xuống quá.

Nhỡ mà Bảo phát biểu như thế Hanoi có ai cự đươc? :-s

pdhien
12-03-2010, 10:35 PM
Vậy (Trung donkey) Thanh -Bắc Giang, tầm tuổi 36 đến 38 tuổi, sức cờ Nguyễn Thành Bảo chấp 3 tiên, nhưng Bác Thanh này vẫn sợ đánh cầm cự 2 ván thì không dám đánh nữa, đòi chấp nặng. Trong năm 2007 gì đó, tôi ở Hải Dương cùng các bạn cờ HD xuống chơi và giao lưu cờ với cờ Bắc Giang và đã đc xem trận Thành Bảo -Thanh Bắc giang đánh tại nhà chú Đại. Theo cảm nhận của tôi, sức cờ của bác Thanh trên CXQ 21xx-22xx.

viet_tu_kbc
12-03-2010, 11:41 PM
Nhỡ mà Bảo phát biểu như thế Hanoi có ai cự đươc? :-s

Ở Hà Nội Bảo phát biểu như thế thì tôi nghĩ đầy người sẽ ứng chiến.

Lamdn_evn
12-03-2010, 11:59 PM
nếu thực sự TAO ĐÂY ở VỈNH PHÚC thì tại hạ cũng dư sức chấp 2 nước ,nói chi TUẤN NGỌC ,tại hạ còn kém NGỌC khoảng 2 nước .TẠI hạ có thể tự tin rằng trừ TUYÊN hơn tại hạ khoảng 1,5 tiên còn không cao thủ nào ở VĨNH PHUC tại hạ chấp 2 tiên có thể chịu nổi nhiệt

có thật ko đó?
nghe hấp dẫn quá
cho biết địa chỉ số điện thoại nha bạn

Lamdn_evn
13-03-2010, 12:30 AM
Em xin thành thật xin lỗi bác Tao dây cũng như các FAN hâm mộ bác.Chĩ vì em là fan của Tuấn Ngọc ,nên khi bác Tao đây viết hơi quá về Ngọc ,do em quá bức xúc nói quá lời về Vĩnh Phúc ,nơi đã sinh ra những bậc kì tài '' chắc là phải 200 năm mới có ngừoi như bác Tuyen, và khoảng 1oo năm mới có người như bác Quang'' .Còn em xin được giới thiệu đôi chút về bản thân .Em tên là Thanh sinh ra ,lởn lên ở Bắc Giang ,bây giờ cũng lên phố lớn như Vĩnh Yên các bác rồi ạ.Ngày trước em cùng hay xuống Tràng An giao lưu và nộp học phí cùng thời Bác TUYÊN , em và bác TUYÊN được các tràng an công tử đặt biệt danh là '' giang hồ kì thủ móng chân vàng''ạ.Còn về việc xuống giao lưu ở Vình phúc thì em không có thời gian đâu ạ,nếu các bác có rảnh thì xuống TP Bắc Giang gặp em ạ - sới cờ do em làm thủ lình nằm ở đường Xương Giang , cạnh ga Bắc Giang ạ .Trừ CÁC tRÀNG aN công tử ,còn tất cả các bác cao thủ móng chân vàng như em 'em xin tiếp hết ạ ,có thể giao lưu 500k 1van .Mong sớm gặp các bác ở Bắc Giang ạ .ĐỂ đảm bảo thông tin của em là chính xác,bác nào quen vớ bác BẢO TB có thể hỏi bác í để kiểm chứng thông tin ạ ,bác BẢO chấp em 2,5 tiên đánh ở Bắc Giang rồi ạ
tôi có ý kiến
bác thì bảo về bắc Giang,tôi thì bảo về Vĩnh Phúc vậy ta cùng về Tràng An đi,ý bác thế nào?

Lamdn_evn
13-03-2010, 12:32 AM
Em xin thành thật xin lỗi bác Tao dây cũng như các FAN hâm mộ bác.Chĩ vì em là fan của Tuấn Ngọc ,nên khi bác Tao đây viết hơi quá về Ngọc ,do em quá bức xúc nói quá lời về Vĩnh Phúc ,nơi đã sinh ra những bậc kì tài '' chắc là phải 200 năm mới có ngừoi như bác Tuyen, và khoảng 1oo năm mới có người như bác Quang'' .Còn em xin được giới thiệu đôi chút về bản thân .Em tên là Thanh sinh ra ,lởn lên ở Bắc Giang ,bây giờ cũng lên phố lớn như Vĩnh Yên các bác rồi ạ.Ngày trước em cùng hay xuống Tràng An giao lưu và nộp học phí cùng thời Bác TUYÊN , em và bác TUYÊN được các tràng an công tử đặt biệt danh là '' giang hồ kì thủ móng chân vàng''ạ.Còn về việc xuống giao lưu ở Vình phúc thì em không có thời gian đâu ạ,nếu các bác có rảnh thì xuống TP Bắc Giang gặp em ạ - sới cờ do em làm thủ lình nằm ở đường Xương Giang , cạnh ga Bắc Giang ạ .Trừ CÁC tRÀNG aN công tử ,còn tất cả các bác cao thủ móng chân vàng như em 'em xin tiếp hết ạ ,có thể giao lưu 500k 1van .Mong sớm gặp các bác ở Bắc Giang ạ .ĐỂ đảm bảo thông tin của em là chính xác,bác nào quen vớ bác BẢO TB có thể hỏi bác í để kiểm chứng thông tin ạ ,bác BẢO chấp em 2,5 tiên đánh ở Bắc Giang rồi ạ
tôi có ý kiến
tôi hoặc Taoday đánh phân tiên với bác?ít nhất 500k,số điện của tui:0915211723

123456
13-03-2010, 11:57 PM
Ông nói vô lí ko chịu được,nó bảo nó chấp cả tỉnh nhà ông 2 tiên mà ông bảo là nó là lời lẽ vừa phải,khiêm tốn à?Còn ông Trung_donkey nếu đúng là Tuyên chấp ông 1,5 tiên thì tôi xin được chấp ông đi tiên,nếu ông có dịp lên Vĩnh Yên.Cái chuyện ông nói về việc ông thắng thằng nào 15,17 ván gì đó chả liên quan gì đến tôi cả,nhưng cái giọng ông nói là trừ Tuyên ra ông chấp cả tỉnh 2 tiên là tôi ko ưa rồi,ông có vào thì để lại số điện thoại nhé,tôi sẽ liên lạc và thách đấu luôn.

ok!! xin lỗi vì tôi mới chỉ đọc bài gần nhất của trung donkey,chứ chưa đọc những bài trên.

chưa hiểu rõ chuyện mà đã comm,thành thật xin lỗi bác.tuy nhiên phần góp ý về cách viết của bác,tôi ko rút lại đâu ạh

thân :)

madaokytuyet
14-03-2010, 01:10 PM
hix.trên CXQ em đuợc co 1500.vậy các bác phải chấp em bao nhiêu mới vừa độ đây?

internazionale
14-03-2010, 03:48 PM
Toàn chuyện thách đố nhảm nhí.Cái ông Thanh Bắc Giang kia bị Bảo Thái Bình chấp 3 tiên mà còn lắm chuyện kêu chấp cả tỉnh Vĩnh Phúc 2 tiên thì đúng là bó tay thật.Theo thiển ý của em,không rõ có đúng ko chứ trên thực tế các đại hiệp ở Vĩnh Phúc cao thì cao có thể nói là cóc sợ ai nhưng hễ cứ hở ra đánh độ mà nghe đến tên đối thủ là sư huynh Liễu Thăng của em thì cứ như là sấm nổ bên tai,sợ đến run người không còn dám đánh.Sơ sơ thì bác Tuyên đánh phân tiên thua khoảng 4,5 bàn gì đó.Bác Quang thì tiên rưỡi thêm tiền 10 ăn 8 cũng ngán chẳng dám chơi còn bác Thi đi đâu cũng nửa ngựa thì cũng khoảng mấy mươi cái trứng,tận mắt em chứng kiến trong 1 đêm cờ độ,đại ca Thăng đi 1 đường đao chấp Thi Vĩnh Phúc 2 tiên liền một lèo khoảng 14-15 bàn liên tục đến độ bác Thi cứ há hốc mồm ra trả tiền rồi chuồn thẳng.:D.Đấy là em chỉ biết ở Vĩnh Phúc có 3 hảo hán trên là đầy nghĩa khí và có chất chơi nổi tiếng trên giang hồ thôi.Còn về cờ chấp ở đất Hà Nội có lẽ cao nhất,khủng khiếp nhất phải kể đến Phạm Quốc Hương,rỉ rách vô cùng tận.Đố bác nào cầm nổi tiền của bác Hương về đó.Đơn cử ai cũng từng nghe đến cái tên Tuấn lợn ở Gia Lâm(đối thủ ngang phân với bác Tuyên) vậy mà anh Hương chấp đến 2,5 tiên(!) vẫn cứ lăn lông lốc như thường.Bây giờ sang Gia Lâm bọn nó bảo Quân,Huynh, Bảo gì tao không cần biết tao chỉ biết Hương là số 1 thôi,làm gì được bọn nó đâu.:D

Hidro
14-03-2010, 06:56 PM
CHưa hiểu ý của bạn ??? mà cũng nhân tiện nhắc bạn không spam !!!

Ôi giời , đây là góc giang hồ , gió bão thoải mái !!!
Chém trên mạng ai chả chém được , từ giờ trở đi cứ ông nào nói chấp người nọ người kia 2-3 tiên + với chấp cả tỉnh ( địa phương ) mà không ra mặt ( tên và sdt ) thì em hứa sẽ khóa nick hết. Đây là diễn đàn bàn luận về cờ không phải là chỗ các bác đánh bóng tên tuổi ảo đâu ạ , kính báo !!!
Lúc thì bạn bảo là chém gió thoải mái xong lại bảo là nếu ai nói mà không ra mặt thì khóa nick. Thì daso79 mới"?????" bạn thôi thế mà bạn khóa nick người ta,e rằng bạn làm việc hơi cá nhân quá không khách quan chút nào.

trung_cadan
14-03-2010, 07:05 PM
Ôi giời , đây là góc giang hồ , gió bão thoải mái !!!
Chém trên mạng ai chả chém được , từ giờ trở đi cứ ông nào nói chấp người nọ người kia 2-3 tiên + với chấp cả tỉnh ( địa phương ) mà không ra mặt ( tên và sdt ) thì em hứa sẽ khóa nick hết. Đây là diễn đàn bàn luận về cờ không phải là chỗ các bác đánh bóng tên tuổi ảo đâu ạ , kính báo !!!
Lúc thì bạn bảo là chém gió thoải mái xong lại bảo là nếu ai nói mà không ra mặt thì khóa nick. Thì daso79 mới"?????" bạn thôi thế mà bạn khóa nick người ta,e rằng bạn làm việc hơi cá nhân quá không khách quan chút nào.

Cám ơn bạn về lời nhắc nhở , tôi sẽ rút kinh nghiệm .

Vấn đề là bác daso79 spam , nghĩa là post những bài vô nghĩa , tôi khóa vì lí do đó .

Khi post bài về chủ đề này , bác Taoday đã nói rõ là để cho vui , nhưng cho vui không phải là cứ lập 1 nick ảo rồi nói chấp người nọ người kia , nhất là động đến địa phương là không được .

Vài lời chuyển đến bạn !!!

TaoDay
14-03-2010, 08:16 PM
Toàn chuyện thách đố nhảm nhí.Cái ông Thanh Bắc Giang kia bị Bảo Thái Bình chấp 3 tiên mà còn lắm chuyện kêu chấp cả tỉnh Vĩnh Phúc 2 tiên thì đúng là bó tay thật.Theo thiển ý của em,không rõ có đúng ko chứ trên thực tế các đại hiệp ở Vĩnh Phúc cao thì cao có thể nói là cóc sợ ai nhưng hễ cứ hở ra đánh độ mà nghe đến tên đối thủ là sư huynh Liễu Thăng của em thì cứ như là sấm nổ bên tai,sợ đến run người không còn dám đánh.Sơ sơ thì bác Tuyên đánh phân tiên thua khoảng 4,5 bàn gì đó.Bác Quang thì tiên rưỡi thêm tiền 10 ăn 8 cũng ngán chẳng dám chơi còn bác Thi đi đâu cũng nửa ngựa thì cũng khoảng mấy mươi cái trứng,tận mắt em chứng kiến trong 1 đêm cờ độ,đại ca Thăng đi 1 đường đao chấp Thi Vĩnh Phúc 2 tiên liền một lèo khoảng 14-15 bàn liên tục đến độ bác Thi cứ há hốc mồm ra trả tiền rồi chuồn thẳng.:D.Đấy là em chỉ biết ở Vĩnh Phúc có 3 hảo hán trên là đầy nghĩa khí và có chất chơi nổi tiếng trên giang hồ thôi.Còn về cờ chấp ở đất Hà Nội có lẽ cao nhất,khủng khiếp nhất phải kể đến Phạm Quốc Hương,rỉ rách vô cùng tận.Đố bác nào cầm nổi tiền của bác Hương về đó.Đơn cử ai cũng từng nghe đến cái tên Tuấn lợn ở Gia Lâm(đối thủ ngang phân với bác Tuyên) vậy mà anh Hương chấp đến 2,5 tiên(!) vẫn cứ lăn lông lốc như thường.Bây giờ sang Gia Lâm bọn nó bảo Quân,Huynh, Bảo gì tao không cần biết tao chỉ biết Hương là số 1 thôi,làm gì được bọn nó đâu.:D

Tại hạ chưa đụng độ với Liễu Thăng lần nào mặc dù gặp nhau rất nhiều lần vì xét thấy trình độ của mình ko thể đánh được him,có 1 điều đáng nói là ở Hà Nội tại hạ tiếp xúc với 1 số kì thủ thì Liễu Thăng và Nam kều là 2 người tại hạ rất có cảm tình,2 bro này sức cờ ko xếp vào hàng tôp đầu của Hn nhưng phong phái rất điềm đạm,dễ mến. ;) ,cách nói chuyện khách quan,rất chừng mực.Các kì thủ trẻ nên học theo 2 bro này chăng? ??

TaoDay
16-03-2010, 08:18 PM
Mấy ngày nay giải A1 quốc gia đã khởi tranh rất sôi nổi và gay cấn,anh em bạn hữu hầu hết đều tập trung theo dõi diễn biến của giải đấu,không khí có phần căng thẳng quá,hi hi.Tại hạ xin được mạn phép tiếp tục câu chuyện của mình mong sao giảm xì trét cho anh em ;).Câu chuyện về Hoàng tiên sinh (Hoàng Đình Quang),một trong 2 đại ma đầu của làng cờ Vĩnh Phúc.
(Có một điều đáng lưu ý là hôm rùi tại hạ có về Phúc Yên và gặp anh Tuyên ở đó,anh Tuyên lại chứng nào tật ấy rùi,lại coi trời chỉ bằng cái nắp ấm chứ chửa được bằng cái vung anh lại chê bai Thịnh con,Liễu Thăng,..v..v..toàn là gà vịt hết :( Cái này ku Lân inter phải xem lại nhé,cứ để anh Tuyên phát biểu bừa bãi về sức cờ của mình là ko được đâu,huynh đệ phải dặn dò nhau chứ)
Xin được trở lại với Hoàng tiên sinh,như trên đã nói Hoàng xuất thân trong gia đình "có điều kiện" rất phù hợp để trở thành thợ nộp,cha mẹ tiên sinh vốn là các cán bộ gương mẫu trong hàng ngũ của đảng cộng sản Việt Nam.Mẹ tiên sinh sinh thời làm gì tôi ko bít,chỉ biết cha tiên sinh nguyên là giáo viên trường trung cấp văn hóa nghệ thuật Vĩnh Phúc đồng thời là trưởng phòng đào tạo của trường này,điều kiện gia đình nhìn chung khá giả,môi trường sống xung quanh tiên sinh rất tốt.Thuở nhỏ Hoàng tỏ ra là cậu bé rất thông minh,liên tục là học sinh giỏi của trường mầm non Vĩnh Yên. :D Cuộc sống xung quanh tiên sinh đa phần là màu hồng,màu xanh,màu đỏ,da cam,vàng,lục,lam,chàm,tím,..
chả có màu nào là màu đen cả ;)
Tôi ko nhớ Mạnh Tử hay Khổng Tử hay gì gì Tử đó có nói rằng bản chất con người lúc mới sinh ra đều tốt đẹp,về sau dòng đời xô đẩy nên mới sinh ra người tốt người xấu.Hay như Hồ Chủ Tịch nói rằng "hiền dữ phải đâu là tính sẵn,phần nhiều do giáo dục mà nên".Đại khái Hoàng vốn rất thật thà trung hậu,là con ngoan trò giỏi suốt những năm tháng trẻ thơ cho đến nhưng năm hết trung học cơ sở Hoàng vẫn còn thánh thiện như trẻ sơ sinh.
"Giang Hồ Rẽ Lối"
Chuyện kể như thế này Ngày xửa,ngày xưa Rắn và Rết là đôi bạn rất thân,hàng ngày vẫn đến nhà nhau chơi liên tục,chỉ đến khi rắn ...

TaoDay
17-03-2010, 12:38 PM
Đang dở thì vợ kêu réo ghê quá,đành nhường computer cho nó đánh Pikachu

pdhien
17-03-2010, 12:43 PM
ông Tao Day giống tôi thế. Mặc dù đang mải xem đánh cờ, vợ đòi đánh pikachu lại phải nhường ha ha ha

internazionale
17-03-2010, 01:58 PM
Viết hay,hài hước và ý tứ thật !.Tiếp tục đi bro TaoDay,câu chuyện đang ngày càng thú vị hơn :D

denhatcaothucolang
17-03-2010, 05:39 PM
trungdonkey nói chuyện nghe hay nhỉ?nếu bạn thực sự có khả năng chấp mấy anh em vĩnh phúc 1,5 tiên thì hãy để lại số điện thoại.tôi xin được đại diện cho quê ngoại tôi đánh với bác.tôi cũng chỉ là một người đánh cờ bình thường thôi nhưng tôi dám khẳng định nếu được bạn chấp 1.5 tiên thì tôi sẽ thuê xe đưa mấy anh em vĩnh phúc lên bắc giang xem tôi {luộc vịt}

TaoDay
18-03-2010, 07:28 PM
"Giang Hồ rẽ lối"
....Ngày xửa ngày xưa,Rắn và Rết là đôi bạn rất thân,Rắn,Rết là đại diện cho những người thật thà trung hậu,Rắn Rết chưa biết cắn người như bây giờ.Rắn khi đó cũng có chân,Rết khi đó cũng ko bé tẹo teo như bây giờ(Cũng giống như con người khi còn trong bào thai vẫn có đuôi,chỉ đến khi sắp sinh ra thì mới mất đi).Những lúc đó 2 thằng chơi thân nhất vùng,Đi đâu cũng đều áo quần giống nhau.Cuộc sống cứ ngày này qua ngày khác,Rắn Rết ko còn bé nữa,cả hai đều bắt đầu trưởng thành,nhu cầu ăn chơi ngày càng lớn,như bao chàng trai cùng trang lứa Rắn Rết cũng thích đua đòi,thích chưng diện,thích rượu chè,cờ bạc,bay lắc,...và đặc biệt cả 2 đều thích làm dáng trước các chị em phụ nữ.Rắn Rết lúc này chợt nhận ra so với bạn bè cùng trang lứa mình thật nhỏ nhoi và xấu xí.Rắn ao ước có được thân hình to khỏe cường tráng như anh Trăn gió,Rết thì thầm mong có đôi chân dài như bạn Hươu sao,...Cả hai nung nấu ý định thay đổi ngoại hình của mình :(.Thế là hàng tối Rắn Rết quấn lấy nhau ngủ,Rắn thì âm thầm hút máu của Rết mong rằng sẽ nhanh chóng cao lớn lên vì nghe thiên hạ đồn là máu Rết rất bổ có lần chính Rắn đã thấy bố mình bắt cả con Rết to khụ cho vào ngâm rượu uống dần dần :D Ở phía Rết cũng ko vừa,Rết nhẹ nhàng cắn chân của Rắn với hi vọng ăn gì bổ nấy như các cụ vẫn dạy,Rết đang mong chân mình dài ra để được các em ko còn chê là Rết chân ngắn nữa.
Sự đời quả thật thường ko như mong đợi,Rắn hút máu Rết kết quả là có to béo thêm được 1 chút nhưng so với anh TRăn gió thì hãy còn thua xa mà lại mât đôi chân,Rết thì kết quả còn tệ hơn,chân chả dài thêm tí nào mà ngược lại nó mọc thêm chi chít những chân là chân :( người thì bị Rắn hút máu nên teo tóp đi trông càng thê thảm.

zzz
19-03-2010, 10:56 AM
trungdonkey nói chuyện nghe hay nhỉ?nếu bạn thực sự có khả năng chấp mấy anh em vĩnh phúc 1,5 tiên thì hãy để lại số điện thoại.tôi xin được đại diện cho quê ngoại tôi đánh với bác.tôi cũng chỉ là một người đánh cờ bình thường thôi nhưng tôi dám khẳng định nếu được bạn chấp 1.5 tiên thì tôi sẽ thuê xe đưa mấy anh em vĩnh phúc lên bắc giang xem tôi {luộc vịt}

trungdonkey nói cho sướng miệng ấy mà, những cái nick mới lập được vài bài không đáng tin cậy về những phát biểu kiểu như vậy

TaoDay
25-03-2010, 12:05 PM
..............Câu chuyện Rắn Rết tưởng chừng ko liên quan gì tới chuyện mà tại hạ kể với anh em cả,nhưng ngẫm ra sự đời lắm cái phức tạp,chuyện tưởng ko liên quan gì hóa lại liên quan,chuyện tưởng nhất định có liên quan thì lại ko liên quan gì hết.Ví dụ đơn giản thế này có lần tại hạ đến nhà bạn gái chơi,đang tính tăm tia xem thế nào :D thấy có lão ăn mày đứng trước cửa nhà nàng còn bố nàng thì đang chơi với lồng chim trước cửa.Tại hạ thấy lão ăn mày đứng vướng quá liền quát:"Ê,ông lão,tránh ra để tôi để xe nào,đi chỗ khác kiếm ăn đi" Ông lão ngơ ngác nhìn tại hạ ko nói gì cả,tại hạ cũng chẳng thèm ngó đến ông lão nữa.Bước đến gần cửa nhà nàng tại hạ liền dõng dạc chào bố nàng:" Cháu chào bác ạ,bác làm ơn cho cháu hỏi em X có nhà ko ạ" Bố nàng quay lại nhìn tại hạ ko nói gì cả chỉ cười cười im lặng rồi lại quay vào chọc chọc con chim trong lồng.Tại hạ chột dạ nghĩ "cha này khó tính ghê nha,chào hỏi tử tế mà ko thèm bắt nhời,làm mình hơi quê rồi nha" Thật may lúc này nàng vừa chơi bên hàng xóm về,ông lão ăn mày cũng theo sau chắc tính xin xỏ gì đây :( thôi được,đành móc chút tiền lẻ vậy.Nhưng thật bất ngờ ông lão ăn mày quát lên:"Này,ông kia ông làm gì mà chọc vào lồng chim của tôi nãy giờ thế" :O Cái ông mà tôi vẫn nghĩ là cha nàng bèn lúng túng quay lại rồi đi thẳng ra cổng :(.Tại hạ thì quê đến độ ko bít trốn vào đâu nữa :(( :((.
....Nhưng thôi,ko lan man nữa,trở lại với nhân vật chính của chúng ta Hoàng tiên sinh.Suốt những năm thiếu thời khoảng 14,15 tuổi tiên sinh vẫn chỉ biết đến cờ tướng như một môn giải trí thông thường,ko đặt sự chú tâm vào nó nên đẳng cấp của tiên sinh vẫn chỉ dừng lại ở mức vừa chơi vừa phải dùng khăn (để lau cho sạch mã cản).Bước sang tuổi 16,17 cái tuổi bắt đầu hình thành nhân cách con người,hòa chung với nhịp sống của đất nước,Vĩnh Yên lúc này đang trên đà phát triển,mặt bằng chung của cuộc sống nhân dân nơi đây đã có nhiều bước tiến đáng kể,các nam thanh nữ tú được dịp ăn chơi nhảy múa.Hoàng tiên sinh ko nằm ngoài bối cảnh ấy,tiên sinh cũng thích ăn, thích chơi,..sẵn có điều kiện gia đình khá giả tiên sinh nhanh chóng bị các anh em Rắn Rết đội lốt người lôi kéo và hướng tiên sinh đi theo con đường "thợ nộp".
....Tiên sinh vốn thích cờ bạc nhưng nói thế có phần chung chung quá vì thật ra ban đầu tiên sinh ko thích cờ mà chỉ thích bạc :( .Tiên sinh nổi tiếng với kĩ thuật bi-a snooker siêu đẳng,(đánh độ ngang ngửa với các tuyển thủ trứ danh của Hà Nội như Lương Chí Dũng chẳng hạn) bên cạnh kĩ năng bi-a là kĩ năng "mở bát ",rồi kĩ năng soi cầu,sau này khi xã hội phát triển thêm tiên sinh học đòi làm chuyên gia bóng đá :D ..v...v.. Tóm lại với một loạt kĩ năng như trên cộng thêm sự dìu dắt của bầy Rắn Rết xung quanh tiên sinh nhanh chóng trở thành "nhà báo" lớn ở Vĩnh Yên,cha mẹ tiên sinh mặc dù rất nhiều lần phải đen ngân lượng ra thanh toán các khoản vay tín dụng của tiên sinh nhưng tiên sinh vẫn chứng nào tật ấy,tuyệt nhiên ko sưa đổi gì cả.Thế rồi như giọt nước làm tràn ly khoảng những năm 2001,2002,.. tiên sinh lại vay nợ 1 khoản khổng lồ (nghe đâu là vài trăm triệu,mà lúc này đồng tiênv vẫn còn rất có giá trị) cha tiên sinh một người cha mẫu mực trên hầu hết mọi phương diện đã ko thể chịu đựng thêm nữa và quyết tâm ko bỏ ngân lượng ra trả nợ cho tiên sinh nữa.Tiên sinh gần như ngay lập tức bị bầy anh em Rắn Rết quay lưng,nhưng điều đoc ko quan trọng,quan trọng hơn cả là tiên sinh bị giang hồ Vĩnh Yên truy sát mọi lúc mọi nơi,và chính điều này đã khiến cho tiên sinh phải lưu lạc chốn giang hồ 1 thời gian ngắn,thời gian đã đưa tiên sinh đến với môn chơi tao nhã nhất mà tiên sinh học được,môn chơi mà ở đó tiên sinh thể hiện được trí thông minh cùng tài thao lược tuyệt vời của mình,...Xin được tạm dừng ở đây.kì sau tại hạ sẽ trình bày tiếp quá trình lưu lạc và những bước thăng tiến thần tốc trong kỳ nghệ của tiên sinh.

themgaidep
25-03-2010, 06:22 PM
:DThật là sảng khoái, bác Taoday cố gắng viết nhanh đi nào.:D

TaoDay
25-03-2010, 06:31 PM
Tại hạ quả thật cũng muốn viết nhanh,nhưng thú thật là văn cũng dốt(trc đây tại hạ theo khối A toán,lí,hóa) nên vừa viết phải vừa suy nghĩ 1 chút để tìm những từ ngữ có tính xã hội 1 chút anh em đọc có lẽ sẽ sảng khoái hơn,còn cứ nói tuột 1 mạch ra thì chắc chỉ 15 phút là xong,vì vậy hơi mất thời gian,hơn nữa mối lo cơm áo gạo tiền lúc nào cũng canh cánh bên lòng như bao anh em khác nên tất nhiên có nhiều lúc ko đáp ứng kịp đòi hỏi các anh em.Xin cảm ơn các anh em đã khich lệ,tại hạ nhất định sẽ gắng hết mình.

TaoDay
25-03-2010, 08:02 PM
Hoàng tiên sinh "Một thời phiêu bạt"
...Tạ từ cha mẹ,tiên sinh dứt áo ra đi để lại bao tiếng than khóc của... chủ nợ sau lưng,Hoàng a man của tiên sinh thì ko thèm nhìn đến tiên sinh nữa,nhưng mẫu hậu của tiên sinh thì vẫn thương con nên trước khi tiên sinh lên đường mama cũng kịp giúi vào tay tiên sinh vài chục triệu tiền lộ phí vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tiên sinh rời xa tổ ấm của mình để bước ra cuộc đời đầy thử thách cam go,xã hội đầy rẫy lọc lừa dối trá.Tiên sinh lầm lũi nhắm hướng Tràng An thẳng tiến,chưa đầy 1h đồng hồ tiên sinh đã thấy Thăng Long briged hiện ra trước mắt,chừng 30 phút sau chiếc xe đò đã đưa tiên sinh sang thẳng bến xe Hà Đông,đầu óc tiên sinh trống rỗng,tiên sinh chưa xác định mình sẽ ở đâu,làm gì để vơi bớt nỗi buồn thua bạc,thực ra thì cha mẹ tiên sinh muốn gửi gắm tiên sinh vào nhà 1 người họ hàng ở Hà Nội nhưng tiên sinh bản tính vốn ko thích gò bó lại sẵn tiền trong túi việc đếch gì phải nhờ vả ai,tiên sinh âm thầm thuê 1 phòng trong 1 nhà nghỉ gần Mỗ Lao để lấy chỗ trú chân rồi hằng ngày ra vào thi thoảng vui với chén chè điếu thuốc,ngày ngày soi cầu chờ đợi vận may ăn con điện toán để lại có cơ hội vinh qui bái tổ,nhưng ngặt nỗi chờ mãi chả thấy đâu mà tiền lộ phí thì đã ít nhiều vơi đi.
Một ngày kia,tiên sinh lang thang vật vờ vì ko có chỗ chơi vô tình bước chân qua sới cờ Mỗ Lao,gọi là sới nhưng thật ra cũng chỉ có chừng chục bàn cờ(ngày đó ở HN ko có những sới cờ to như bây giờ,chỉ chừng 5,7 bàn cờ đã được gọi là sới rồi)tiên sinh nghe tiếng lách cách rất vui tai,lòng chợt bồi hồi nhớ lại tuổi ấu thơ vẫn thường cùng cha đánh cờ búng tai :D tiên sinh ghé vào coi 1 lát nhìn quanh quất thấy dân tình chả có thằng nào sáng sủa cả,toàn thằng mặt mũi tối om (trong đó hình như có cả anh Thịnh con,Phương TX,Hải Mỗ Lao,..)mà đang đánh độ khá to chừng 50k/ván tiên sinh nghĩ bụng bọn này mặt mũi chỉ đáng làm culi bày đặt đánh cờ ăn tiền mình vào chắc giết gọn.Nói là làm,tiên sinh lập tức gáy o o,tiếng gáy của tiên sinh làm đám đông ngoảnh lại,tiên sinh ko ngần ngại đề cập vấn đề và đề nghị đánh to ngay lập tức,đám đông e dè chưa ai dám vội vàng nhận lời vì chung suy nghĩ rất có thể đây là cao thủ hay gì gì đó chăng (Hà Nội lúc này đệ nhất cao thủ,kẻ mà ai cũng biết là ai đấy ko phải NV Quân mà là ĐC Khoa nếu anh Khoa có ra thách thức chắc chắn ko ai dám tiếp chiêu cả)tiên sinh thì ngược lại,tiên sinh được xếp vào dạng kẻ mà chả ai biết là thằng nào cả nên dân tình chột dạ cũng là điều dễ hiểu có đúng ko các bác.Sau 1 lát thì có người đồng ý nhận lời thách thức của tiên sinh nhưng với đề nghị là đánh vừa phải thôi khoảng 100k/ván(ban đầu tiên sinh muốn chơi khoảng 300-->500k/ván)tiên sinh thoáng chút ngập ngừng nhưng rồi cũng nhận lời và điều gì đến tất nhiên phải đến tiên sinh đánh thua liền 1 mạch gần 2 chục ván trước tay cờ vô danh kia,bẽ bàng và tức tối tiên sinh lẳng lặng ra về bỏ lại sau lưng vô số lời bàn ra tán vào :( .Trông tiên sinh lúc này mới đúng là dáng culi thứ thiệt :))

TaoDay
26-03-2010, 09:07 AM
Phận làm trai có thù thề phải trả
Chí anh hùng đại lượng mới là cao.
.....Thất bại trong lần đầu ra trận cũng là lẽ thường tình "Có ai nên khôn mà chả dại vài lần".Nhưng tiên quả thật ko cam tâm khi nghe văng vẳng bên tai những lời bàn ra tán vào như "vịt nước,thùng rỗng gõ kêu,...".Chí trai đã quyết tiên sinh thề rửa mối hận này,ngay sáng sớm hôm sau tiên sinh đã có mặt tại sới cờ mặc dù lúc này chưa có ai ra chơi cả,người Hà Nội cũng như Hà Đông thường có thói quen tụ tập cờ quạt vào buổi chiều do đặc thù công việc hầu hết mọi người đều bận rộn vào buổi sáng chỉ có chiều mới rảnh rỗi để la cà cờ quạt.Tin tức về trận thua của tiên sinh lúc này cũng lan ra nhanh chóng,thời điểm này đồng tiền vẫn rất có giá trị,thua gần 2 triệu đã có thể gọi là thua sâu,gần như cả phường Mỗ Lao đã biết đến sự xuất hiện của tiên sinh,thậm chí tin tức về việc có con "gà quê" xuất hiện còn lan sang cả Hà Nội.Danh thủ Bùi Dương Trân khi đó cũng tình cờ nghe được tin tức và lập tức lên kế hoạch săn gà.Chả mấy chốc đã đến buổi chiều,tiên sinh cắm cọc mắc màn cả buổi sáng giờ mới thấy các hảo hán lại tụ tập đông đủ,tiên sinh ko còn thái độ coi trời bằng nắp ấm nữa mà coi trời bằng vung rồi,tiên sinh khẳng định nếu ai chấp tiên sinh 1 ngựa tiên sinh sẽ chơi còn ko thì nghỉ :D (khôn phết)tay cờ hôm qua vừa ăn được của tiên sinh chút đỉnh ko đủ tự tin để chấp tiên sinh ngựa nên chần chừ ko dám quyết.Thật ko may,mà có khi lại may chứ ai mà biết được hết sự đời đâu là phúc đâu là họa(giống như tích Tái Ông mất ngựa vậy)lúc này danh thủ Bùi Dương Trân xuất hiện và sẵn sàng hát theo thư yêu cầu của tiên sinh,sẵn sàng cho tiên sinh nghe "vết thù trên lưng ngựa hoang",tiên sinh cũng ko còn nôn nóng ăn thua nữa mà đề nghị đánh giao lưu văn nghệ 50k/ván mục đích học hỏi,kết quả là Bùi đại hiệp cho tiên sinh được học cũng chừng 20 ván,ko đỡ được ván nào cả :( .Muối mặt chấm com chấm vi el ,tiên sinh đành xin chấp sâu hơn tí nữa cụ thể là tiên sinh đòi được lên xe xuống ngựa,"Ừ thì đành vậy,dẫu sao em nó vẫn còn bé" Bùi đại hiệp đã lỡ chiều thì phải chiều cho trót,đáp ứng nhu cầu của khán thính giả đại hiệp đồng ý với kèo cực sâu đó.Lần này thì có khá hơn,tiên sinh đã có ván đánh ván đỡ lác đác cũng giành thắng lợi vài ván,nhưng chung cuộc thì vẫn âm thêm 2 chục ván nữa.(Mất mặt .com.vn)

TaoDay
26-03-2010, 08:14 PM
...Thất bại bao giờ cũng cay đắng và chả ai muốn thất bại cả,nhưng có một điều mà ko mấy ai chú ý đến là thất bại cũng có giá trị của nó.Nói sách vở thì thất bại là mẹ của thành công còn nôm na theo ý tại hạ hiểu thì thất bại nó làm cho người ta biết mình đang ở đâu,mình là gì,và thường giúp người ta định hướng thêm bước tiếp theo ta phải làm gì,tất nhiên cũng có trường hợp cá biệt một vài người thất bại là buông xuôi để rồi ko bao giờ ngóc đầu dậy nổi nữa,Hoàng tiên sinh hiển nhiên ko kém cỏi như thế,tiên sinh nhanh chóng hoạch định cho mình các bước tiếp theo và đặt quyết tâm luyện thành tài môn cờ tướng để ít ra thì cũng giúp mình giết thời gian trong lúc rảnh rỗi.
...Nghĩ là làm,tiên sinh vẫn luôn là người như thế,nói và hứa thì ko làm nhưng nghĩ thì làm (phong cách những người Việt trẻ "nói một đằng làm một nẻo").Tiên sinh ngày ngày chăm chỉ ra sới Mỗ Lao nộp học phí,tại hạ được biết thời gian này Bùi đại hiệp cuộc sống cũng như bao anh em Hà Nội khác nhìn chung còn khá vất vả nên tóm được con "gà quê" béo ngậy thế này mà ko chén thì phí,Bùi đại hiệp ko chén e rằng thiên hạ cũng tranh nhau mổ xẻ hết (thông tin về giai đoạn này ko đảm bảo chắc chắn nếu có gì sai xin anh em bỏ qua,nhất là Bùi đại hiệp,tại hạ đang rất cần Nam kều cung cấp cho tại hạ thông tin về giai đọa này nhưng chưa tìm cách liên lạc được,thành thật xin lượng thứ nếu có gì sai sót)...Xin tạm dừng hình chờ thu thập thông tin 1 vài bữa các anh em nhé.

anh sao
26-03-2010, 08:56 PM
bác nên viết từ từ ,cho nó hay(2 ngay 1 bài thôi)

kythu sg
27-03-2010, 12:22 AM
...Thất bại bao giờ cũng cay đắng và chả ai muốn thất bại cả,nhưng có một điều mà ko mấy ai chú ý đến là thất bại cũng có giá trị của nó.Nói sách vở thì thất bại là mẹ của thành công còn nôm na theo ý tại hạ hiểu thì thất bại nó làm cho người ta biết mình đang ở đâu,mình là gì,và thường giúp người ta định hướng thêm bước tiếp theo ta phải làm gì,tất nhiên cũng có trường hợp cá biệt một vài người thất bại là buông xuôi để rồi ko bao giờ ngóc đầu dậy nổi nữa,Hoàng tiên sinh hiển nhiên ko kém cỏi như thế,tiên sinh nhanh chóng hoạch định cho mình các bước tiếp theo và đặt quyết tâm luyện thành tài môn cờ tướng để ít ra thì cũng giúp mình giết thời gian trong lúc rảnh rỗi.
...Nghĩ là làm,tiên sinh vẫn luôn là người như thế,nói và hứa thì ko làm nhưng nghĩ thì làm (phong cách những người Việt trẻ "nói một đằng làm một nẻo").Tiên sinh ngày ngày chăm chỉ ra sới Mỗ Lao nộp học phí,tại hạ được biết thời gian này Bùi đại hiệp cuộc sống cũng như bao anh em Hà Nội khác nhìn chung còn khá vất vả nên tóm được con "gà quê" béo ngậy thế này mà ko chén thì phí,Bùi đại hiệp ko chén e rằng thiên hạ cũng tranh nhau mổ xẻ hết (thông tin về giai đoạn này ko đảm bảo chắc chắn nếu có gì sai xin anh em bỏ qua,nhất là Bùi đại hiệp,tại hạ đang rất cần Nam kều cung cấp cho tại hạ thông tin về giai đọa này nhưng chưa tìm cách liên lạc được,thành thật xin lượng thứ nếu có gì sai sót)...Xin tạm dừng hình chờ thu thập thông tin 1 vài bữa các anh em nhé.

bác cung cấp cho diễn đàn những bài viết rất là hay .. nhưng góp ý với bác 1 chút viết nên cách ra . và xuóng dòng cho dễ đọc
-
_chứ viết dầy đặc như sương mù này chắc phải nhỏ mấy lọ thuốc ROHTO mất .....

chúc bác có sức khỏe đóng góp nhiều cho diễn đàn ngày thêm phong phú

cuonghanh
27-03-2010, 04:52 PM
Lâu mới vào đọc tiếp topic này của bác Taoday. Cũng muốn học tập bác viết vài bài về những cao thủ vô danh trên phố núi Điện Biên Phủ.

Cờ trên này thì siêu gà. Nhưng các bác cũng biết trong đàn gà bao giờ cũng có những con gà trống gáy khỏe. Nói về trình thì không dám so sánh với đồng bằng, nhưng xét về phong cách, chí khí và giai thoại thì có lẽ cũng chẳng kém cạnh ai. Cố gắng đọc nốt bài của bác rồi tiếp chiêu với bác bằng hình tượng của 1 vài anh hùng sơn cước vậy nhé!

TaoDay
27-03-2010, 08:14 PM
Nguyên văn bởi haydayvietnam
Tôi nghĩ bác nên ngưng viết những bài văn vô bổ trên đây, nói thật, mất thì giờ của bác , anh em đọc thì cũng chả thấy hay ho gì. Ngưng đi bác ạ !!


Bro này nhắn tin cho tại hạ làm tại hạ thấy chán hẳn.

Congaco_H1R5
27-03-2010, 08:24 PM
@ Bác TaoDay cứ tiếp tục viết bài đi , bác cuonghanh cũng làm 1 bài về các cao thủ ở Điên Biên Phủ đi .Kệ - số người chê bai công kích mạc họ , nick haydayvietnam viết 3 bài trên diễn đàn toàn là đâm bị thóc chọc bị gạo , hơi sức nào mà chấp .
Bài viết của bác TaoDay có nhiều người thích đọc là OK rồi .

trung_cadan
27-03-2010, 11:27 PM
Nguyên văn bởi haydayvietnam
Tôi nghĩ bác nên ngưng viết những bài văn vô bổ trên đây, nói thật, mất thì giờ của bác , anh em đọc thì cũng chả thấy hay ho gì. Ngưng đi bác ạ !!


Bro này nhắn tin cho tại hạ làm tại hạ thấy chán hẳn.

Bro đấy là gianggiahuy , chuyên gia chọc gậy bánh xe đấy :D !!!

pdhien
28-03-2010, 12:19 AM
Bác TaoDay viết tiếp nhé, mình rất thích đọc những câu chuyện nói về cờ giang hồ. Mấy năm trước mình mê nhất những câu chuyện về Cờ thế, tác giả là HLV Lê Thiên vị về viết danh thủ Trần Quới và các ván cờ thế liên quan. Rất lâu rồi mình mới được đọc bài viết dài về danh thủ của bác taoday.
Mình rất tiếc là không có khiếu văn như bác Taoday, nếu không mình cũng viết về cao thủ vùng Hải Dương của mình, trình độ của những người đó cũng nhỉnh hơn bác Tuyên tý chút ( đó là nhận định của mình), và những người đó cũng đi giang hồ về Hải Phòng, Bác Ninh và Bắc Giang đánh rất nhiều. Rất mong bạn Taoday viết tiếp bài.

TaoDay
28-03-2010, 08:01 PM
Ở Hải Dương mình biết có anh Đặng Quốc Hưng đánh cờ rất cao đúng ko nhỉ,mình được biết anh ấy qua lời kể của vài người,nghe nói cuộc đời và kì nghệ của anh cũng có nhiều giai thoại rất đáng được viết lên,thật tiếc là mình ko có nhiều thông tin nên khó mà viết về anh ấy được. :) .Cảm ơn bạn đã khích lệ mình nhiều nha.

pdhien
28-03-2010, 08:11 PM
Ở Hải Dương mình biết có anh Đặng Quốc Hưng đánh cờ rất cao đúng ko nhỉ,mình được biết anh ấy qua lời kể của vài người,nghe nói cuộc đời và kì nghệ của anh cũng có nhiều giai thoại rất đáng được viết lên,thật tiếc là mình ko có nhiều thông tin nên khó mà viết về anh ấy được. :) .Cảm ơn bạn đã khích lệ mình nhiều nha.

Bạn taoday à, tôi lấy thông tin của Hưng và bạn viết lên chuyện được không vậy ?

haydayvietnam
28-03-2010, 11:31 PM
Cám ơn bác Taoday đã nghe tớ góp ý !!!

TaoDay
29-03-2010, 02:47 PM
Bạn taoday à, tôi lấy thông tin của Hưng và bạn viết lên chuyện được không vậy ?

Rất vui lòng,nhưng trước mắt mình muốn hoàn thành loạt bài viết về các kì thủ quê mình đã :) ,rồi sau đó tính tiếp nha.
.....

TaoDay
29-03-2010, 03:10 PM
....Sự đời vốn ko ai sinh ra mà tự bản thân có thể tài đức vẹn toàn cả,mỗi người trong chúng ta đều trải qua vấp ngã của cuộc sống,từ đó rút ra kinh nghiệm để dần dần tự hoàn thiện mình.Hoàng tiên sinh tuổi mới lớn như bao bạn trẻ khác cũng nông nổi ngông cuồng lắm,ko coi ai ra gì cả,chỉ cho mình là nhất rồi.
Muốn học chữ "Khiêm" thật ra phải học chữ "Tốn" trước,thông thường người ta cứ nói khiêm tốn (khiêm trong chữ "khiêm nhường" tốn trong chữ "từ tốn") đây là cách hiểu cổ điển,kém thuyết phục :D .Kì thực cách nói đúng phải nói là Tốn Khiêm :)) (tức là có tốn kém thì sẽ tự biết khiêm nhường :D ) .Quang Vĩnh Phúc học chữ "Tốn" mất khá nhiều thời gian và công sức,trải qua nhiều giai đoạn đến giờ này có vẻ phần nào đã lĩnh hội được chữ "khiêm " nên ít còn những lời lẽ ngông cuồng nữa kể cả khi trò chuyện với những người cờ thấp hơn.
Giai đoạn một học chữ "tốn" trong cờ của tiên sinh ở Mỗ Lao thấm thoắt đã hoàn thành trong khoảng 2 tuần lễ,Bùi đại hiệp ko còn chấp tiên sinh được 1 xe nữa mà giảm xuống còn 1 pháo,tiên sinh vẫn thua nhưng ko thua tan tác như những buổi đầu,lúc này tiền trong túi đã gần cạn,lại nghe nói ở nhà mama tiên sinh đã dàn xếp ổn thỏa với giang hồ Vĩnh Phúc tiên sinh bèn gói ghém hành lí lên đường về nhà,tuy ko vinh qui bái tổ gì cả,nhưng trong lòng tiên sinh lúc này cũng thấy nhẹ nhõm thư thái,quả thật "đi một ngày đàng học một sàng khôn" tiên sinh đã đi chừng 2 tuần lễ học được mấy chục sàng khôn qua khóa học cấp tốc với Bùi D TRân,Thịnh con,.. xét ra học phí vẫn còn rẻ chán.Hơn nữa tiên sinh tự thấy bầu trời trên đầu to ra gấp mấy lần chứ ko còn bằng cái vung như trước nữa,điều này quả thật ko phải ai cứ mất tiền mà đã thấm được phải ko các bác.....

Congaco_H1R5
29-03-2010, 03:13 PM
Kì thực cách nói đúng phải nói là Tốn Khiêm (tức là có tốn kém thì sẽ tự biết khiêm nhường )
Bác TaoDay này "chiết tự " kinh thật

TaoDay
29-03-2010, 03:18 PM
Hiểu vậy cũng có cái hay chứ sao anh Gà :D

TaoDay
07-04-2010, 10:04 PM
GOING HOME

....Từ biệt Mỗ Lao,tiên sinh bắt chuyến xe đò Hà Đông-Vĩnh Phúc trở lại quê nhà,nơi cha mẹ tiên sinh giờ đã nguôi giận và ngày ngày mong ngóng tiên sinh trở về.
Lúc này là cuối mùa đông năm 2003,tiết trời đang chuyển dần sang xuân,bầu trời ấm áp,cỏ cây hoa lá dường như chỉ chờ độ xuân sang là đua nhau khoe sắc. Tài năng của tiên sinh cũng vậy,cũng đang chờ dịp để phô diễn,Vĩnh Yên dạo ấy người chơi cờ rất ít,người chơi cờ giỏi càng hiếm,giỏi nhất lúc bấy giờ là lão kì thủ Kiều Anh Tuấn(hay còn gọi Tuấn Ba Thạc)sức cờ so với các danh thủ Hà Nội còn kém chừng 1 ngựa.Sự thực thì lúc còn ở nhà Hoàng tiên sinh cũng đã vài lần chơi cờ độ với Kiều lão gia (Kiều lão chấp tiên sinh 2 nghé,một con để cưỡi,một để dắt)nhưng chỉ chơi nhỏ và phong trào cờ ko sôi nổi nên tiên sinh ko mấy chú trọng vì vậy kì nghệ tiên sinh ko mấy phát triển và tiên sinh cũng ko thể hiện đc gì nhiều.
Lần này từ Tràng an trở về tất nhiên Kiều lão ko còn chấp tiên sinh được nữa dù chỉ một ngựa.Tiên sinh đóng cửa luyện công,quyết tu tâm dưỡng tính ko qua lại với bầy rắn rết xưa kia nữa,từ bỏ các môn chơi mang nặng tính sát phạt để đắm mình vào thú chơi tao nhã của người Á Đông mà anh em chúng ta cũng là tín đồ của môn chơi này.
Trở lại với bối cảnh của Vĩnh Yên những ngày đầu xuân 2003,theo thông lệ thành phố vẫn tổ chức các môn chơi theo hình thức hội làng kéo co,đấu vật,cầu lông,bóng bàn...và đặc biệt nhất là có môn cờ tướng môn chơi đa phần là sự góp mặt của các cụ bô lão nhưng lần này thật đặc biệt là có sự tham gia của Hoàng tiên sinh,trải qua hàng loạt những trận đấu gay cấn tiên sinh đã bước vào trận chung kết với lão kì thủ Kiều Anh Tuấn,trận chung kết thi đấu cờ người tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra nghẹt thở,mặc dù đã rất cố gắng nhưng tiên sinh vẫn chịu thất thủ và nhận ngôi á quân thành phố,đây là danh hiệu lớn lao đầu tiên trong bước đường đến với nghiệp cờ của tiên sinh,tuy ko phải ngôi quán quân đầy danh giá nhưng nó cũng có ý nghĩa ko nhỏ trong việc khích lệ tiên sinh đi sâu thêm vào môn cờ tướng đầy sức lôi cuốn,môn chơi mà ở đó tiên sinh thể hiện được khả năng trù tính hơn người một bậc,rất đáng khâm phục....
(Kì tới "Chạy Án" phần 2 )

madaokytuyet
08-04-2010, 10:51 PM
hic.đang hay thì đưt dây đàn.bác TaoDay viết tiếp đi

thanhba1279
09-04-2010, 12:40 PM
bạn thanhba1279 cho mình hỏi ở Phú Thọ (thị xã Phú Thọ và tp Việt Trì) có chỗ nào chơi cờ giao lưu được không? -đánh độ nhẹ nhẹ cho ván cờ hay thôi chứ mình không chơi sát phạt.
Đôi khi mình phải về quê thăm nom nhà cửa mà chả có gì chơi buồn chết.

Hi Go_player. O thi xa Phu tho thi ko mấy ai chơi cờ cả. Việt Trì có mây ngươi chơi cờ độ nhưng hay chơi ở nhà. Nếu bạn có dịp lên Thị Trấn Thanh Ba thì có nhiều người chơi cờ độ và chơi khá hay. Vì cờ trên Thanh Ba là cao nhất Phú Thọ. Tuấn mà hay chơi ở Hoàng Cầu ( thỉnh thoảng đi cùng Quang Vĩnh Phúc) cũng quê ở Thanh Ba. Nhà ở gần nhà máy xi măng Thanh Ba

aolam
09-04-2010, 02:45 PM
Tuấn đó có phải là Tuấn “thủ lệ” không bác thanhba1279.
Ngày xưa nghe nói có bác nào tên Hải Thanh Ba là cờ cao, có phải không bạn thanhba1279? Việt Trì thì nghe bảo có Quang công nông (chắc giờ cũng 5x tuổi) Phương Sứ (nhà bên Cổ Đô, trước làm nhà máy sứ CMC, sau dạy trường Hoá)...Phú Thọ cũng thấy có 1 cậu hay đi hội Đền Hùng-chả biết tên-nghe đâu ở Lâm Thao cũng có ng đánh cờ.

cotuongvp
09-04-2010, 03:03 PM
He he, Thanh ba chưa hẳn là cao nhất Phú thọ đâu, nghe nói ở Thanh ba cao nhất là Cao Bá Thuận, ở V.trì cũng có mấy cao thủ trong đó có anh Dũng là cao nhất. Bạn Thanhba1279 nếu rảnh qua thị trấn Lâm thao mình sẽ giới thiệu bạn với anh Tá chuyên cờ độ, cờ cũng khá cao đấy.

TaoDay
09-04-2010, 03:30 PM
He he,Taoday tuy cờ gà vịt nhưng đã đánh với một số hảo thủ Phú Thọ như Thắng đoàn chèo,Tá Thanh Ba,Hiển Thanh Ba,Dũng Việt Trì,..mấy ông này và cả ông Cao Bá Nộp cơ bản ngang ngửa nhau tại hạ đều cho đo ván hết :D :D .Công bằng mà nói thì phong trào cờ ở Vĩnh Phúc có vẻ sôi nổi mạnh mẽ hơn người anh em Phú Thọ.

cotuongvp
09-04-2010, 06:00 PM
Bro taoday thắng được những hảo thủ của Phú thọ như vậy là cờ không phải gà vịt rồi, mình thấy trình độ của họ cũng cao đấy chứ. Năm nay hội đền Hùng tổ chức rất to, cờ tướng chắc chắn sẽ có quy mô và giải thưởng hoành tráng hơn mọi năm, có bro nào rảnh tham dự cho vui. Mọi năm thường tổ chức thi đấu song song, một dành cho kỳ thủ trong tỉnh, một dành cho kỳ thủ ngoài tỉnh, chung kết là 2 kỳ thủ đứng đầu trong và ngoài tỉnh. Năm trước hình như là kỳ thủ Nguyễn Quốc Tiến (BCA) vô định thì phải, năm trước nữa là Lại lý huỳnh.

TaoDay
09-04-2010, 07:45 PM
"chạy Án" phần 2.
...Thấm thoắt xuân qua,hè tới.Mỗi độ hè về trong cái nắng oi bức thì trên khắp các mặt sân cỏ châu Âu,bầu không khí tưng bừng của môn thể thao vua lại như được hâm nóng thêm.Tại hạ ko có ý định chuyển qua đề tài bóng đá,nhưng quả thật trong câu chuyện về Hoàng tiên sinh thì ít nhiều lại có liên quan đến môn thể thao rất quần chúng này.Nói bóng đá là môn thể thao quần chúng có vẻ rất đúng nhưng Hoàng tiên sinh của chúng ta lại tiếp cận bóng đá theo cách ko quần chúng chút nào,nhất là so với thời điểm bấy giờ....tạm nghỉ chút ăn cơm.

pdhien
09-04-2010, 10:58 PM
bố Tao day cầu khách quá cơ hihihihihi. sốt ruột mong đọc bài của bố lắm đó

xiangqi_newbie
09-04-2010, 11:13 PM
Thay mặt toàn thể ace hâm mộ, đề nghị bác TaoDay kg post bài kiểu 'táo bón'... tệ gì cũng phải hết chương hết hồi mới được tạm nghỉ :D

TaoDay
10-04-2010, 11:28 PM
Thành thật xin lỗi các anh em,lâu nay tại hạ ko viết bài phần vì bận công việc phần vì nghĩ rằng các anh em đã chán cách hành văn thô lỗ của tại hạ,nhưng ko ngờ một số anh em vẫn còn dành cho tại hạ những tình cảm rất đáng trân trọng và tại hạ thật sự rất xúc động.Xin cảm ơn tất cả thịnh tình của anh em.
Chạy Án phần 2 (tiếp)
............Quang Vĩnh Phúc tiếp xúc với bóng đá đích thị ko phải vì tình yêu bóng đá,tại hạ dám khẳng định 100% điều này là chính xác,bằng chứng là đến giờ này tiên sinh vẫn chưa rành hết tên các đội và vì vậy tiên sinh tự đặt tên đội theo cách của mình cho dễ nhớ(Ví dụ:tiên sinh gọi đội Aletic Bilbao là đội "Bi bô",gọi đội Portsmouth là đội "Pơ-mu",...v..v... đại khái nghe tiên sinh gọi tên các đội bóng là biết tình yêu của tiên sinh dành cho bóng đá lớn như thế nào rồi :( ) Nhưng thời điểm đó ở Vĩnh Yên nếu nói ai quan tâm đến bóng đá nhất thì câu trả lời hiển nhiên sẽ là Hoàng tiên sinh phường Liên Bảo :D .
Mọi chuyện đều có nguyên do của nó,tiên sinh quyết tâm học tập theo cha tiên sinh để trở thành người đàn ông mẫu mực,nhưng sự đời cứ quyết tâm là được thì có lẽ cả xã hội mọi người đều mẫu mực như Bác Hồ hết rồi,nhà tù xây nhiều làm gì cho phí.Tiên sinh tu thân được vài tháng,lòng tin của cha mẹ đã trở lại với tiên sinh,tiền bạc tiên sinh lại rủng rỉnh,ra đường 1 bước lại có đệ tử đi kèm.Vĩnh Yên những năm ấy rắn rết đc đà phat triển sinh sôi nảy nở nhanh như nấm sau mưa chúng lập tức quấn quýt tiên sinh ,đưa tiên sinh vào chương trình cài đặt sẵn,tiên sinh nói với chúng là tiên sinh ko thích lang thang cờ bạc nữa,càng ko thích ăn chơi nhảy múa vô bổ."À ừ,tưởng gì chứ thế thì dễ quá" chúng lập tức thiết kế cho tiên sinh một chương trình đỏ đen sát phạt còn khủng khiếp hơn cả xóc đĩa,ba cây,...mà ko cần phải lang thang,tụ tập,lại có vẻ rất văn minh và xì -tin để tham gia chương trình tiên sinh chỉ cần mỗi một chiếc điện thoại,mà có khi cũng chả cần vì chúng biếu luôn cho tiên sinh một cái cũng ko sợ thiệt (thời đó chơi cá độ đá banh đa phần là gọi điện cho chủ bóng hỏi kèo,hỏi tiền,.. rồi đánh bao nhiêu thì báo qua điện thoại vì internet chưa phổ biến,chứ ko như bây giờ mạng cá độ bóng đá bán lẻ đến từng nhà :( ).Quả thật là chương trình này "rất hợp với dáng anh" và niềm đam mê quanh trái bóng tròn đã biến anh thành con nợ khủng khiếp.Rốt cục hết mùa hè năm ấy tiên sinh lại "báo án" khoảng 1 tỉ VND,theo thông lệ tiên sinh lại được mama lo cho vài chục làm lộ phí để lên đường "chạy án".
Như vậy: Căn cứ khoản X điều Y bộ luật hình sự Việt Nam quy định tiên sinh đã phạm tội đánh bạc.
Căn cứ Khoản Z điều T và theo thông tư liên tịch số 15/TTCP đã ban hành ngày X tháng Y năm Z tiên sinh đã phạm tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Papa.
Căn cứ theo luật của FiFa,tiên sinh lĩnh 2 thẻ vàng trong cùng một trận đấu (báo nhà 2 lần trong vòng 1 năm)
Tóm lại căn cứ vào sự "ko thể chịu đựng được" nên cha tiên sinh đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của tiên sinh (tống cổ tiên sinh ra khỏi nhà)
....Thế là "Tam mao,tam mao,phiêu bạt phương nào".
Lần chạy án này theo như dự đoán của cục khí tượng thủy văn có vẻ sẽ rất lâu vì cha tiên sinh rất tức giận và tạm thời ko bỏ tiền ra trả nợ cho tiên sinh và vì thế mẹ tiên sinh liền nhờ vả xin cho tiên sinh học đại học tại chức văn hóa vớ vẩn gì đó cũng vẫn ở Hà Đông (thể theo nguyện vọng của tiên sinh xin được chạy án ở Hà Đông).Chính quãng thời gian này tên tuổi của tiên sinh đã trở nên lừng lẫy,tuy ko vang danh thiên hạ nhưng cũng vang danh Vĩnh Phúc và thời gian này là thời gian kì nghệ của tiên sinh thăng tiến theo thần tốc từng ngày thể hiện một khả năng tư duy nhạy bén vô cùng tận ko sao tả xiết....

trung_cadan
11-04-2010, 01:54 AM
HA ha , cám ơn bác , Từ báo nhà chứng tỏ bác quả là 1 tay kinh nghiệm :)) !!!

TaoDay
11-04-2010, 09:21 AM
...Em cũng có thâm niên trong ngành "nhà báo" anh ạ. :">

thanhba1279
11-04-2010, 09:25 PM
Tuấn đó có phải là Tuấn “thủ lệ” không bác thanhba1279.
Ngày xưa nghe nói có bác nào tên Hải Thanh Ba là cờ cao, có phải không bạn thanhba1279? Việt Trì thì nghe bảo có Quang công nông (chắc giờ cũng 5x tuổi) Phương Sứ (nhà bên Cổ Đô, trước làm nhà máy sứ CMC, sau dạy trường Hoá)...Phú Thọ cũng thấy có 1 cậu hay đi hội Đền Hùng-chả biết tên-nghe đâu ở Lâm Thao cũng có ng đánh cờ.


Anh Hải - Chủ nhà Khách Đaih Dương là người quen của Thanhba1279. Quang Công Nông thì cờ kém anh Hải. Mình không biết đó có fai Tuấn Thủ lệ không. Vì ở trên Thanh Ba thì chẳng mấy ai "care" cả!

thanhba1279
11-04-2010, 09:30 PM
He he, Thanh ba chưa hẳn là cao nhất Phú thọ đâu, nghe nói ở Thanh ba cao nhất là Cao Bá Thuận, ở V.trì cũng có mấy cao thủ trong đó có anh Dũng là cao nhất. Bạn Thanhba1279 nếu rảnh qua thị trấn Lâm thao mình sẽ giới thiệu bạn với anh Tá chuyên cờ độ, cờ cũng khá cao đấy.

Hay quá! Thật vui la ban biết cả bác Cao Bá Thuận ở Thanh Ba. Có thể cho mình xin số tel. Mình sẽ về Đền Hùng chơi từ ngày 5. Hy vọng được chơi cờ độ cùng bác Tá và anh Dũng.

shinichi2812
12-04-2010, 11:16 AM
e chưa lên đền Hùng bao giờ,nam nay hội từ mùng mây' thế.hôm nào lên chơi cờ độ chu't,đánh nhỏ thôi,hy vọng đuọc các bác chỉ giáo

thanhba1279
12-04-2010, 10:34 PM
e chưa lên đền Hùng bao giờ,nam nay hội từ mùng mây' thế.hôm nào lên chơi cờ độ chu't,đánh nhỏ thôi,hy vọng đuọc các bác chỉ giáo

Ok, co the lien lac voi minh để đánh độ. Thanhba1279 sẽ ở Đền Hùng:0979713086

TaoDay
13-04-2010, 12:05 PM
....Ai đó có thể nghĩ là tại hạ quá lời khi đưa ra những lời ngợi khen Hoàng tiên sinh nhưng là người Vĩnh Phúc nhất định sẽ ko cho là thế,làng cờ Vĩnh Phúc nhất định ko cho là thế.Trong buổi bình minh của sự khám phá,khi mọi nỗ lực của tư duy chỉ đưa những người có năng lực tốt nhất đến 1 trình độ giới hạn thì Hoàng tiên sinh-là anh,vâng chính anh chứ ko phải Lưu Quang Tuyên đã đem trường phái cờ tướng có bài bản về Vĩnh Phúc,đưa cờ tướng Vĩnh Phúc phát triển lên tầm cao mới.Chính anh đã chỉ ra cho người chơi cờ biết đâu là vị đẹp trên bàn cờ,đâu là quân yếu,quân mạnh,...Anh luôn cởi mở khi được hỏi về các trận cờ,thế cờ,các cạm bẫy,...giải đáp mọi thắc mắc của người chơi cờ không giấu giếm những gì mình biết.Bằng lối chơi thiên về cống hiến... cho đối thủ,tiên sinh đã học hỏi được rất nhiều đòn thế từ các danh thủ Hà Nội để từ đó đem về quê hương phổ cập cho làng cờ VP.Chỉ tiếc sức người có hạn,một cánh én nhỏ tuyệt nhiên chẳng thể làm nên mùa xuân,một mình tiên sinh hiển nhiên ko thể đưa cả đàn vịt VP lên thành ngỗng trong ngày một ngày hai được,cầu mong sao sau đây vài chục năm Vĩnh Phúc vươn lên sánh vai cùng các địa phương khác trong toàn quốc,giành một vài danh hiệu lớn cấp quốc gia khi đó người ta sẽ nhắc đến anh như là người đầu tiên dìu dắt và cả chăn dắt :D anh em làng cờ Vĩnh Phúc đi lên tầm cao mới.Chúng ta hãy cùng chờ xem.

lamtinh20
13-04-2010, 02:46 PM
Nhớ năm nào còn tung hoành đánh cờ thế ở lễ hội Đền Hùng...thế mà đã hơn 3 năm rồi,ko biết đến bao giờ mới có dịp đi tiếp....

longth
13-04-2010, 04:19 PM
Ông Taoday tên gì nhỉ? Ở Vĩnh Yên hay Phúc Yên ma hiểu Ông Hoàng Đình Quang thế nhỉ? Tôi đoán mãi không ra Ông là ai, hic

TaoDay
14-04-2010, 09:44 AM
Ông Taoday tên gì nhỉ? Ở Vĩnh Yên hay Phúc Yên ma hiểu Ông Hoàng Đình Quang thế nhỉ? Tôi đoán mãi không ra Ông là ai, hic

Thế ông thì là ai mà tôi cũng đoán mãi ko ra?he.

haydayvietnam
14-04-2010, 07:26 PM
Đóng thớt này cho rồi, nhạt như nước ốc.

shinichi2812
15-04-2010, 04:28 PM
bác thanhba1279 là ai vậy.liên lạc với em qua số điện thoại 01642289990.có gì liên lạc.khả năng e khó lên Đền Hùng được vì xa quá.

trung_cadan
15-04-2010, 04:34 PM
Đóng thớt này cho rồi, nhạt như nước ốc.

Khóa nick bác này vì liên tục : chọc gậy bánh xe !!!

thanhba1279
15-04-2010, 08:02 PM
Đóng thớt này cho rồi, nhạt như nước ốc.

Minh ở Hà Nội nhưng sống ở Thanh Ba từ nhỏ. Ai ở Phú Thọ rủ đánh độ mình cũng chơi hết. Nhưng chưa có cơ hội chơi với ai cả.
Tel: 0979713086

TaoDay
15-04-2010, 08:36 PM
Ngày mai(16/04) tôi có chút việc lên Đền Hùng,có thể liên lạc với ai để làm vài ván giao lưu nho nhỏ nhỉ?(Khoảng 100k/ván thôi).

thanhba1279
15-04-2010, 09:04 PM
hẹn Taoday ngày 18 tháng 4 đi.
Thanhba1279 sẽ có mặt ở Đền Hùng. Tel:0979713086

TaoDay
15-04-2010, 09:08 PM
Mai mình mới lên đc,18 thì chịu :(,thôi hẹn bạn dịp khác vậy,chắc mai lên đó cũng sẽ gặp rất nhiều hảo thủ Phú Thọ :) ví dụ chú Cao Bá Nộp :D và anh Nguyễn Văn Tá :))

cotuongvp
15-04-2010, 09:39 PM
Bro taoday có muốn gặp lại anh Tá cờ độ thì tôi cho sđt, a Tá rất máu đánh độ, cũng đánh nhỏ thôi

thanhba1279
16-04-2010, 08:56 AM
Taoday la ai thế. Nếu ở Vĩnh Yên thì chắc là nói phét rồi. Ở Vĩnh Yên ngoài Quang va Tuyên ra đâu có ai chắc ăn được Cao Bá Thuận và Nguyễn Văn Tá. Ngang cơ là cùng.

thanhba1279
16-04-2010, 09:00 AM
ok Cotuongvp cho mình số tel để liên lạc đánh độ với anh Tá. Cờ mình cũng kém anh Hải và Bác Thuận ở Thanh Ba 1-2 tiên. chơi 50-100k la ok rồi.

TaoDay
16-04-2010, 09:11 AM
Taoday la ai thế. Nếu ở Vĩnh Yên thì chắc là nói phét rồi. Ở Vĩnh Yên ngoài Quang va Tuyên ra đâu có ai chắc ăn được Cao Bá Thuận và Nguyễn Văn Tá. Ngang cơ là cùng.

Em ở Vĩnh Yên,em khẳng định với bác là ở Vĩnh Yên nhà em ngoài em ra(không tính Quang,Tuyên) còn phải 2,3 người nữa trên anh Tá,bác Thuận thì em chưa có dịp đụng độ(nghe nói cũng ngang anh Tá) nhưng em nói thật nếu anh Tá mà gặp em nghe đến chữ phân tiên là anh Tá chạy đứt dép rồi.Còn Quang đã từng chấp anh Tá 2,5 tiên,Thi đầu vênh chấp anh Tá 1/2 ngựa, và đều thắng,..các bác đánh giá anh Tá thế là hơi cao đó.

thanhba1279
16-04-2010, 09:23 AM
Quang, Tuyên và Thi đầu vênh thì ai cũng biết rồi. Nếu lênThanh Ba cũng chỉ chấp 1.5 tiên là maximum. Cờ Phú Thọ cũng có 1 cao thủ trẻ- ở Phù Ninh- em Hoàng. Sức cờ chấp hơn được anh Tá 2.5 tiên. Nếu taoday ko có dịp đánh ở đền Hùng thì có thể chơi cùng mình ở Hà Nội.

aolam
16-04-2010, 03:29 PM
Mình ở Hiền Quan, Tam Nông (gần phà Ngọc Tháp) thân chào anh em đồng hương Vĩnh-Phú.
Có dịp giao lưu xin cho mình đến xem để mở rộng tầm mắt với nhé. Mình tên Bảo (0912668082)

cotuongvp
16-04-2010, 09:55 PM
em Hoàng đánh với a Tá rồi mà sao bạn biết rõ thế, chấp a Tá đc 2.5 tiên không phải đơn giản đâu, đây là sdt của anh Tá: 0989477222.

TaoDay
16-04-2010, 10:55 PM
Hôm nay em lên Đền Hùng,đến nơi gọi cho anh Tá,nhưng chắc anh ngại nên cáo mệt ko ra,cũng có thể là anh mệt thật nhưng em thì đồ chừng là anh ấy thấy em cũng xương xương :D.

TaoDay
17-04-2010, 08:09 AM
Quang, Tuyên và Thi đầu vênh thì ai cũng biết rồi. Nếu lênThanh Ba cũng chỉ chấp 1.5 tiên là maximum. Cờ Phú Thọ cũng có 1 cao thủ trẻ- ở Phù Ninh- em Hoàng. Sức cờ chấp hơn được anh Tá 2.5 tiên. Nếu taoday ko có dịp đánh ở đền Hùng thì có thể chơi cùng mình ở Hà Nội.

Xin khẳng định với bạn là Quang,Tuyên chấp anh TÁ 2,5 nước là anh TÁ ko dám cầm cây đâu ạ.Không tin thì bạn cứ gọi điện hỏi anh Tá nhé.số anh Tá nè:0989477222.

thanhba1279
17-04-2010, 08:19 AM
thanks bro Taoday

thanhba1279
17-04-2010, 08:21 AM
Hoàng chịu training với SW nên cờ lên nhanh lắm.

rockaruouaem
19-04-2010, 11:13 PM
đọc topic một phát mất 2h đồng hồ. Cảm ơn bác Taoday với giọng văn lôi cuốn và hấp dẫn. Chúc bác vui, khỏe, hạnh phúc. :D

TaoDay
20-04-2010, 12:17 AM
đọc topic một phát mất 2h đồng hồ. Cảm ơn bác Taoday với giọng văn lôi cuốn và hấp dẫn. Chúc bác vui, khỏe, hạnh phúc. :D

Được lời khích lệ của bạn tự dưng lại có hứng viết bài,ko biết người khác thấy sao chứ tại hạ được khen mấy câu là rất sướng :">.Hay đơn giản hơn sau mỗi bài viết có nhiều người bấm cảm ơn cũng thấy rất vui lòng mặc dù trong đầu vẫn biết rằng vô thưởng vô phạt.

trung_cadan
20-04-2010, 12:55 AM
Bài viết quá hay ấy chứ lỵ , bao nhiêu người khen mà chủ topic !!!

TaoDay
20-04-2010, 01:06 AM
....Trở lại với Quang Vĩnh Phúc,lần chạy án này của tiên sinh ko giống như lần trước,lần này xác định sẽ lâu dài nên tiên sinh cầm đồng tiền trong tay cũng băn khoăn và đắn đo lắm,vài chục triệu mama tiên sinh đưa cho lần này ko phải để tiêu trong 2 tuần mà là để tiêu trong 1,2 tháng cũng có thể hơn ko biết chừng,chừng đó tiền đối với tiên sinh là rất nhỏ so với những điều tiên sinh đã trải qua nhưng tiên sinh hiểu rằng để có được chừng đó tiền mama tiên sinh cũng phải rất vất vả chạy vạy mới có đc cho dù nhà tiên sinh có khá giả.Mà theo tại hạ nghĩ nhà nào cũng thế trừ các đại gia còn lại đa phần dân ta ko mấy nhà sẵn tiền mặt trong nhà như thế,lúc bí bách vẫn cứ phải đi nóng nguội của anh em lối xóm là chuyện rất đỗi bình thường.
...Hiển nhiên trong đầu tiên sinh vẫn xác định là sẽ đem tiền đi nộp học phí,nhưng nộp như thế nào,nộp bao nhiêu,chừng đó tiền thì sẽ phải tiến bộ đến mức nào....Lần trước tiên sinh nộp học phí khoảng 2 chục triệu,sức cờ nhờ khả năng tư duy đã có thể nói là mãnh tiến(tại hạ tránh đề cập đến từ kỳ nghệ vì xem ra lúc này trình độ tiên sinh chưa xứng để dùng 2 chữ đó,có một số bài viết tại hạ hơi lạm dụng chữ kỳ nghệ vì thấy nó rất hay nay xét lại thấy nhiều chỗ chỉ nên dùng từ sức cờ thì đúng hơn,chỉ khi đạt đẳng cấp nào đó thì mới được dùng 2 chữ kỳ nghệ).Lần này cũng với chừng đó tiền tiên sinh tự đặt cho mình mục tiêu mới,mục tiêu san bằng khoảng cách với lớp "tá" HN(Lúc này có lẽ tiên sinh đang ở trình độ của Nguyễn Văn Tá-Phú Thọ)làm được điều này quả nhiên rất khó,quê tại hạ có anh thua cờ bạc tỉ giờ tại hạ vẫn chấp 3 tiên :D,nhưng khó là với người khác,với Quang chuyện người khác cho là khó anh nhất định sẽ làm được đôi khi làm rất tốt,chuyện người khác cho là dễ hiển nhiên anh làm như mèo mửa :D.
...Anh đã thuê được nhà trọ,lần này xuống đi học lâu dài tất nhiên anh ko dám liều mạng thuê nhà nghỉ để trọ học(anh theo học đại học tại chức văn hóa)an cư rồi mới lạc nghiệp anh mua sắm mọi vật dụng cần thiết,nghỉ ngơi dưỡng sức một vài ngày rồi mới tìm đường trở lại Mỗ Lao.
Sau một năm trở lại,xã hội chuyển biến từng ngày giờ Mỗ Lao đã khác đi,sới cờ đã mở rộng ra,người chơi lại càng đông vui hơn theo đà trượt giá của đồng tiền giờ mọi người cũng chơi to lên,không còn mấy người chơi cờ 5,10 ngàn nữa vì ko đủ trả tiền nước.Lần này tiên sinh đến đây ko còn là khách lạ nữa nên vừa đặt chân tới đã có vài người lân la rủ đánh độ,thậm chí có người đặt vấn đề đánh to ngay,nhưng tiên sinh tuyệt nhiên ko phải gà để thiên hạ muốn quay sao thì quay,tiên sinh sẵn sàng đánh với giá tiền to bao nhiêu ko quan trọng miễn sao kèo chấp 50\50 là được điều này tất nhiên làm cho các tay cờ mất hứng(người chơi cờ độ chuyên nghiệp luôn xác định phải thắng tới 60 phần trwm trở lên mới chơi,ko thì chí ít cũng phải 55 phần trăm)rốt cục ko có độ to nào được ghép thành công cả,và mọi người đành chấp nhận chơi nhỏ 20,50k với kèo chấp nhẹ nhàng (3 tiên hoặc ngựa)coi như ăn chặt,điều này chính hợp ý tiên sinh,tiên sinh sẵn sàng nộp nhưng chỉ nộp ít thôi he he.

cotuongvp
22-04-2010, 09:32 PM
tiếp đi bro taoday

TaoDay
22-04-2010, 09:35 PM
Ok Kiên,mình tiếp ngay đây.Vì mình xài con Laptop lởm bàn phím bé tẹo teo,thành ra hơi ngại gõ,ý tưởng thì cũng có chút chút rồi.

pdhien
22-04-2010, 10:07 PM
ông bạn taoday viết rất hay ! rất mong được đọc tiếp những ý tưởng mới của bạn. và tôi rất mong được đánh mấy ván cờ với bạn. Lực cờ bạn so với Quang VP thế nào?

TaoDay
22-04-2010, 10:52 PM
...Đúng như dự tính,tiên sinh thua như chẻ tre :D,lối đánh thiên về cống hiến cho đối thủ của tiên sinh chả mấy chốc mà tiên sinh đã bại cả chục ván,tiên sinh đứng dậy xin phép ra về.Tiên sinh đã tự đặt cho mình mốc thua,mỗi ngày chỉ khoảng chục ván là nghỉ bất kể to nhỏ.
...Ngày lại ngày,tiên sinh chăm chỉ luyện tập,từ bỏ các môn sát phạt nặng,đến với môn chơi ít tốn kém,và vì tiên sinh có tuệ căn rất tốt nên chỉ một thời gian ngắn là tiên sinh đã ko còn thua như chẻ tre nữa,đôi khi đẹp trời tiên sinh còn chém cho Hải Mỗ Lao,Thịnh con ngã ngửa cả người ra,tóm lại chỉ chừng hơn tháng trời là Mỗ Lao ko còn ai chấp được tiên sinh 1 ngựa nữa,thậm chí 3 tiên đã bị tiên sinh đánh gục rồi.
"Rồng ra biển lớn"
..Sới Mỗ Lao nhỏ bé hiển nhiên ko giữ chân được tiên sinh nữa,tiên sinh đã nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những tay cờ mạnh nhất sới này và thông thường các tay cờ mạnh ở cùng 1 sới thì ko chém nhau nữa,đó là luật bất thành văn ở các sới cờ Hà Nội.Tài năng của tiên sinh có nguy cơ bị chững lại vì đã hết đối thủ trên cơ để cọ xát nếu ko mau chóng tìm ra những đối thủ mới....
Xin được tạm dừng câu chuyện về bước đường vươn lên chinh phục các mục tiêu của tiên sinh để kể một câu chuyện ngoài lề.Chẳng biết các bạn ở đây đã từng được hưởng cái cảm giác ngồi chơi cờ trước vô số ánh mắt thán phục của người xem chưa,rồi mỗi khi đi được một nước cao thì một loạt những tiếng xuýt xoa thán phục cất lên,hay là cả một vài câu chửi thề của những người lỡ chung tiền với đối thủ của mình đại loai như "đ. m cao thế" "thế này thì đỡ thế éo nào đươc".. dù là chửi nhưng vị tất đã kém phần thú vị.Hay long trọng hơn là mỗi khi ra đường lại có người chỉ thẳng vào mặt mình và nói rằng "nó kia kìa",....v..v.. đại khái ko nói ra nhưng ít nhiều cũng phấn khởi trong lòng.Những cảm giác này ở Hà Nội hay Sài Gòn khẳng định các bạn sẽ ko bao giờ được tận hưởng(trừ khi đẳng cấp bạn cỡ Bảo Thái Bình),chỉ ở các vùng quê ví dụ như Vĩnh Phúc nhà em chẳng hạn,một vùng quê mang rất nhiều nét đặc trưng của hầu hết các miền quê trên cả dải đất hình chữ ét xì này.(Chả thế mà hôm Lân inter về chơi các vịt quê em cũng trầm trồ ra ngó mặt mũi rồi xì xào bình luận,nó là tuyển HN đấy :(...)
Quang Vĩnh Phúc trước nay ra đường ngoại trừ đám đệ tử mà đã có lần anh cưu mang và đám Rắn Rết lôm côm coi trọng,còn lại bất cứ ai,bất cứ khi nào,cả khi anh giàu có hay khi anh hết tiền ko ai để ý anh cả.Nhưng chính cờ tướng đã làm mọi người thay đổi cách nhìn về anh,trước kia dẫu anh có bạc tỉ trong người thì anh vẫn bị coi là thằng Quang cờ bạc nhưng giờ đây mọi người đều nghĩ thế này"À kia là thằng Quang,tuy mê cờ bạc nhưng nó là người chơi cờ giỏi nhất cái tỉnh này" theo tôi chắc hẳn anh hạnh phúc về điều này,và cũng theo cá nhân tôi điều này cũng rất đáng tự hào.
Tuy nhiên,cái gì cũng có mặt trái của nó,chẳng phải chúng ta đã chứng kiến nhiều người cả đời chạy theo nghiệp cờ chỉ mong được những lời khen vô thưởng vô phạt như thế để rồi đến lúc dừng lại thì mọi thứ đã trôi qua tầm tay rồi sao.
Các bạn trẻ ngày nay lại càng dễ sa chân vào những sai lầm đó.Sai lầm dễ mắc phải nhất của các bạn trẻ là tưởng lầm cuộc đời cũng giống như cuộc cờ,đã chơi là phải có kẻ thắng người thua,chứ ko phải như cuộc đời, trong cuộc chơi,cuộc cạnh tranh thì lợi ích có khi đem đến cho cả hai phía,cả hai cùng tiến bộ.
Sai lầm nữa dễ mắc phải hơn là khi chơi cờ giỏi các bạn trẻ thường tự nghĩ là mình thông minh,mẫn tiệp hơn người,điều đó chưa hẳn,chỉ khi nào bạn vừa kiếm tiền giỏi,vừa chơi cờ giỏi khi đó bạn hoàn toàn có thể tự hào rằng bạn là người tài năng.

TaoDay
22-04-2010, 10:57 PM
ông bạn taoday viết rất hay ! rất mong được đọc tiếp những ý tưởng mới của bạn. và tôi rất mong được đánh mấy ván cờ với bạn. Lực cờ bạn so với Quang VP thế nào?

Quang VP và tại hạ là chỗ anh em,ko bao giờ đánh cờ tiền với nhau nên ko biết thế nào.:)

uminhgiaochu
22-04-2010, 11:14 PM
...
Tuy nhiên,cái gì cũng có mặt trái của nó,chẳng phải chúng ta đã chứng kiến nhiều người cả đời chạy theo nghiệp cờ chỉ mong được những lời khen vô thưởng vô phạt như thế để rồi đến lúc dừng lại thì mọi thứ đã trôi qua tầm tay rồi sao.
Các bạn trẻ ngày nay lại càng dễ sa chân vào những sai lầm đó.Sai lầm dễ mắc phải nhất của các bạn trẻ là tưởng lầm cuộc đời cũng giống như cuộc cờ,đã chơi là phải có kẻ thắng người thua,chứ ko phải như cuộc đời trong cuộc chơi,cuộc cạnh tranh thì lợi ích có khi đem đến cho cả hai phía,cả hai cùng tiến bộ.
Sai lầm nữa dễ mắc phải hơn là khi chơi cờ giỏi các bạn trẻ thường tự nghĩ là mình thông minh,mẫn tiệp hơn người,điều đó chưa hẳn,chỉ khi nào bạn vừa kiếm tiền giỏi,vừa chơi cờ giỏi khi đó bạn hoàn toàn có thể tự hào rằng bạn là người tài năng.

Câu này tâm lý thiệt !!! 10 năm trước U minh đã từng nghe câu này mà không hiểu. Nay ngộ ra thì tiếc mất hơn 10 năm rồi. Mãi mãi vẫn là Uminh giáo chủ mà thôi...

khong_ten
22-04-2010, 11:30 PM
Câu cuối anh Taoday triết lý rất hay và đúng. Đúng là anh đánh cờ không những pro mà văn phong hay, cách nhìn nhận vấn đề cũng rất uyên bác. Hân hạnh sẽ có một ngày được làm quen với anh. Khi nào rảnh ra Hà Nội ra 111 Văn Cao em mời cafe nhé.

trung_cadan
23-04-2010, 12:31 AM
Câu cuối anh Taoday triết lý rất hay và đúng. Đúng là anh đánh cờ không những pro mà văn phong hay, cách nhìn nhận vấn đề cũng rất uyên bác. Hân hạnh sẽ có một ngày được làm quen với anh. Khi nào rảnh ra Hà Nội ra 111 Văn Cao em mời cafe nhé.

Nhớ alo anh ra ké nhé ko tên :)) !!!

TaoDay
23-04-2010, 01:37 AM
Nhớ hết rồi đó nha,chừng nào về HN ta sẽ gọi ko thiếu tên nào :))

khong_ten
23-04-2010, 05:19 AM
Nhớ alo anh ra ké nhé ko tên :)) !!!

Hờ hờ, ok anh. Hum nào anh Trung với em giao lưu vài ván nhỉ? Mấy lần thấy anh ra mà thấy lần nào anh cũng bận (không lo cho gà nhà thì lại đánh với cụ Thọ) nên chưa có dịp.

TaoDay
23-04-2010, 05:28 AM
Anh mà xuống được HN nhất định sẽ sắm 1 bộ cờ sừng trâu của chú.:)

Don't cry
23-04-2010, 11:01 AM
Câu này tâm lý thiệt !!! 10 năm trước U minh đã từng nghe câu này mà không hiểu. Nay ngộ ra thì tiếc mất hơn 10 năm rồi. Mãi mãi vẫn là Uminh giáo chủ mà thôi...

Trịnh Quốc Trọng Nghĩa mà tôi từng biết còn tài năng hơn cả Trần Chánh Tâm và Võ Minh Nhất , Trương Lê Hoàng , lứa đó em chỉ kém có Nguyễn Vũ Quân thôi , nếu em còn theo nghiệp cờ thì chắc giờ đã vô địch được A2 , A1 cũng nên . Tiếc là ko hiểu vì sao em bỏ cờ .

cotuongvp
24-04-2010, 10:38 PM
taoday ngày xưa phải học chuyên văn (học trò của thầy khoái) mới đúng chứ học a4 là chưa phát huy được tài năng rồi. sắp tới nhất định phải về vy gặp giao lưu vài ván,nhưng chắc taoday phải chấp 2 tiên mới cân cờ được.

internazionale
24-04-2010, 10:58 PM
Vừa ở hội Bắc Ninh về,hehe tí nữa bị anh Tuyên cho lên Đền Hùng ngửi khói.Gặp anh Tuyên đánh hội Mẫn Xá lần này vui ghê.Lại gặp cả Nam Ninh thiếu hiệp tài ba lỗi lạc cũng có mặt ở đây nghe đâu Ngọc vô đối này tuy cao nhưng vẫn phải Out do bị các bác cao thủ làng quây lại đá ra khỏi giải,chỉ còn có bác Tuyên may mắn sống sót qua được 2 vòng.Chiều nay em cũng có được vinh dự cùng với sư huynh và anh Tuyên sát thủ chung 1 chiến hào đấu lại với nhóm bên kia.Em còn gà lại ham mách nước quá suýt tý nữa làm hại đến đại ca Tuyên,may mà đại ca Tuyên tàn cao kinh khủng(anh Tuyên nói có thể in thành SGK về cờ đó,hehe) mới thắng ván đó.Hết ván rồi mà họp báo ghê qua,em mãi mới thoát ra được.Giờ về nhà online mở lại bài này của bạn TaoDay ra đọc về bác Tuyên cho vui ai ngờ không nín được cười luôn.Công nhận TaoDay viết bài hay và hài hước thật !!!:D.

Ngoài lề chút:cotuongvp gặp TaoDay chắc TaoDay chỉ chấp 1 tiên thôi.Cờ của cotuongvp cũng hay lắm đấy.:D

cotuongvp
24-04-2010, 11:19 PM
Hội mẫn xá là hội nào vậy inter, có phải hội đền Đô? cờ mình thì gà thôi bằng chứng là ở giải vui là chính thua te tua, cứ hỏi a reporter và thanh thùy (kỳ hữu) là biết, mà hình như hồi xưa giao lưu với inter vẫn nợ 2 ván, hôm nào phải đòi nợ cái nhỉ.

uminhgiaochu
25-04-2010, 03:10 AM
Hic ở lứa em nếu nói về tài năng thì nhất là Trương Lê Hoàng. Em với Mai Xuân Cường chỉ là cần cù bù thông minh thôi. Không phải khiêm tốn nhưng đó là sự thực, tuy xét trên phương diện công lực thì ngang nhau nhưng 1 ngừoi tập 8 tiếng 1 ngày so với 1 ngừoi tập 3 tiếng 1 ngày mà ngang nhau thì hơn kém đã rõ :(

TaoDay
26-04-2010, 05:03 PM
Hôm qua tại hạ có chút công chuyện ghé qua Hoàng Cầu chút xíu đàm đạo với ku Lân được một lát,rồi phải đi ngay.Sới Hoàng Cầu giờ thê thảm quá,chả biết giải tỏa thế nào mà giờ nhếch nhác quá trời luôn,thật buồn cho anh em chơi cờ ở sới.Hix.

trung_cadan
26-04-2010, 05:17 PM
Hôm qua tại hạ có chút công chuyện ghé qua Hoàng Cầu chút xíu đàm đạo với ku Lân được một lát,rồi phải đi ngay.Sới Hoàng Cầu giờ thê thảm quá,chả biết giải tỏa thế nào mà giờ nhếch nhác quá trời luôn,thật buồn cho anh em chơi cờ ở sới.Hix.

Tại công viên 01-06 bị vỡ sới đấy , chán ghê cơ :( !!!

chess_hcm
26-04-2010, 06:10 PM
Hic ở lứa em nếu nói về tài năng thì nhất là Trương Lê Hoàng. Em với Mai Xuân Cường chỉ là cần cù bù thông minh thôi. Không phải khiêm tốn nhưng đó là sự thực, tuy xét trên phương diện công lực thì ngang nhau nhưng 1 ngừoi tập 8 tiếng 1 ngày so với 1 ngừoi tập 3 tiếng 1 ngày mà ngang nhau thì hơn kém đã rõ :(

Rất chính xác , mà sao Nghĩa bỏ cờ vậy ? :)

TaoDay
26-04-2010, 09:31 PM
Cơm áo gạo xiền chứ sao nữa anh.Anh hỏi vầy anh nghĩa bít trả lời sao. :D

nightduke
27-04-2010, 09:20 PM
Hic ở lứa em nếu nói về tài năng thì nhất là Trương Lê Hoàng. Em với Mai Xuân Cường chỉ là cần cù bù thông minh thôi. Không phải khiêm tốn nhưng đó là sự thực, tuy xét trên phương diện công lực thì ngang nhau nhưng 1 ngừoi tập 8 tiếng 1 ngày so với 1 ngừoi tập 3 tiếng 1 ngày mà ngang nhau thì hơn kém đã rõ :(

Nghĩa giờ còn đánh cờ vây không em? Anh nhớ hồi đó anh học cờ vua thầy Châu ở TT quận 3 thì em mới bắt đầu tập đánh cờ vây thôi. Dạo này nghe nói đánh hay lắm rồi hả.

noelben
27-04-2010, 10:58 PM
Trần Tuấn Ngọc đã bao giờ vào đội tuyển quốc giá chưa nhỉ?

uminhgiaochu
28-04-2010, 04:39 PM
Nghĩa giờ còn đánh cờ vây không em? Anh nhớ hồi đó anh học cờ vua thầy Châu ở TT quận 3 thì em mới bắt đầu tập đánh cờ vây thôi. Dạo này nghe nói đánh hay lắm rồi hả.

Không hay lắm, khoảng 4 Dan japan thôi ^^ so ra còn kém xa mức trung bình (:|

TaoDay
28-04-2010, 06:01 PM
Anh Nghĩa có đánh được Hikaru ko :D?

thaibason
29-04-2010, 03:16 PM
hixxx. bác tao day bị khóa nick roài ai viết tiếp kí sự '' vĩnh phúc song hùng'' đây
mod trả tự do cho nhà văn đuợc ái mộ nhất diễn đàn đeeeeeeeeeeee.,,

trung_cadan
29-04-2010, 03:17 PM
Để bác ý nghỉ ngơi ít hôm rồi viết tiếp lo gì , hi hi !!!

thuysonlam
29-04-2010, 03:32 PM
Thật buồn vì sự việc đi qua xa thế này rồi. Trong lúc nóng giận mọi người không ai kiềm chế được, tăng cường công kích lẫn nhau khiến cho diễn đàn mấy hôm nay ngột ngạt quá. Mong mọi người chấm dứt hết tại đây (Cả trên diễn đàn lẫn ngoài đời) để diễn đàn trở lại yên bình, là nơi tâm sự giao lưu,trao đổi đạo cờ, đạo đời.
Mong bác Taoday, dontcry, trantuanngoc bình tâm trở lại, tiếp tục vui vẻ cùng mọi người!

thuysonlam
29-04-2010, 04:09 PM
Trong lúc chờ đợi phạm nhân được ra tù, tôi xin mời anh em tham gia trò chơi nhỏ để duy trì topic.
Tôi mới ngẫu hứng sáng tác được mấy câu thơ con cóc, đầu đề chưa có, câu kết chưa xong, thơ phong lủng củng nên nhờ anh em giúp một tay (smile). Dưới đây là mấy câu cóc nhảy của tôi:
Đấu cờ, đấu trí chớ đấu ngôn
rút tướng, rút sỹ chớ rút côn
anh em bằng hữu cờ nên chiến
....
Hehe mới được có thế thôi, các bác nhào zô chỉ giáo tôi vài đường cái. Mong được sự giúp sức của mọi người để có bài thơ hay add vào chữ ký cái :d.
P/s Nếu có thể xin mod cho bài này thành 1 topic mới để mọi người dễ thấy mà giúp, cùng giải trí. Cám ơn nhiều l

ahadaide
29-04-2010, 07:17 PM
năm năm tháng tháng ngày ngày
từng giờ từng phút từng giây nhớ người
gặp nhau ko nói thì cười
sao e lại nỡ quay người bước đi
để rồi giây phút lâm li
ta lại chợt nhớ "nước đi" của cờ
người nay thôi đã hững hờ
nên ta đành phải luyện cờ thế thôi.....
gửi a e ít lời thơ e tự sáng tác.mong a e đừng cười chê

xuan2009
29-04-2010, 09:32 PM
Xin được tạm gác lại câu chuyện về kì thủ đầy tài năng Hoàng Đình Quang của Vĩnh Phúc,cần phải nhắc lại với các bạn rằng dù có nói gì đi nữa thì vẫn phải khẳng định Quang tiên sinh cũng như Tuyên tiên sinh là 2 tài năng hiếm có của làng cờ vì trong môi trường toàn vịt mà vẫn vươn lên để trở thành tay cờ có số má của làng cờ miền Bắc (thế mà ông Xuan2009 còn có ý định chấp mã Quang tiên sinh đấy,theo tôi được biết thì ở Quy Nhơn đánh phân tiên với Quang tiên sinh chưa chắc đã có ai ăn được Quang tiên sinh,nên anh Xuan2009 trước khi nói năng thì cũng cần giữ mồm giữ miệng nhé)

Tôi không hề biết Hoàng Đình Quang và có thách thức gí Hoàng Đình Quang. Tôi cũng không phải là người hay khoe khoan, khoác lác. Nhưng trên diễn đàn này tôi có chấp nhận lời thách thức của vua_mao_hiem
Đó là ngày 11/1/12010. Vì sao? Vìcùng trong ngáy đó vua_mao_hiem đã có lời vô cùng hỗn láo với tôi. Xin nhắc lại : Tôi không bao giờ khoe khoan, khoác lác, cũng không bao giờ tự nhiên lại có lời thô lỗ với người khác. Nhưng cũng không hề e sợ những kẻ hay đánh võ mồm và hỗn láo.
Nếu bạn quen vua_mao_hiem thử hỏi xem vì sao lại xúc phạm tôi vậy, nhân đó cũng hỏi thử có quen biết tôi không và có bị tôi nói gì quá nặng lời không? Nếu bạn muốn biết vua_mao_hiem hỗn láo như thế nào thí cứ váo
::Thăng Long Kỳ Đạo::. > Góc chuyên môn > Cờ thế Các bác giúp em giải thế này với -> trang 5 (tôi cũng chẳng dấu gì)
Tưởng rằng chỉ cò Chí Phèo mới tự nhiên chửi thôi chứ, nhưng cái gan của Chí Phèo xưa thì chỉ đến mức rạch mặt ăn vạ thôi. Chí phèo nay ….Kha..kha ..kha …..
Chuyện đã qua, đúng ra không nên gợi lại nhưng nếu không nhắc lại sẽ rất nhiều người lầm tưởng.
Lâu lắm mới có dịp trở lại diễn đàn mà thấy buồn
Chào tất cả và nếu có gì không phải trong lời lẽ mong mọi người thông cảm. CHÀO

The_Kiss
29-04-2010, 09:37 PM
Bác Xuan2009 nhiều tuổi rồi và nói năng rất tôn trọng các anh em khác. Tôi nghĩ bác xuan2009 không bao giờ quá lời nếu không có lý do.

uminhgiaochu
11-05-2010, 09:42 AM
Viết truyện tiếpcho anh em đọc với :D

internazionale
11-05-2010, 09:51 AM
Bro TaoDay vừa được trả tự do rồi :D.Bro vào viết tiếp để thỏa lòng mong ngóng của bà con đi,riêng về phần tôi những lúc buổi trưa rảnh rỗi tôi vẫn thường lật lại để đọc bài này của Bro.Hay nhất chính lại là đoạn Bro viết về anh Liu Guang Tuyên.Hay và hài hước vô cùng.Tôi rất thích cái đoạn đó.Anh Tuyên hôm nọ đánh ván cờ xong với ông Hùng chợ giời ở giải TLKD lại tổ chức họp báo rất là xôm trò và náo nhiệt :D

themgaidep
11-05-2010, 02:21 PM
Anh Tuyên nên đặt cho biệt danh "Kỳ thủ phong trào(không phải chuyên nghiệp nhé) nổi tiếng nhất miền Bắc"!:D
Sau trận thư hùng với Quân Bún ở Hoàng Cầu (đã được Themgaidep tường thuật trực tiếp nhờ sự trợ giúp của Inter và Trung cadan) thì tiếng tăm của Tuyên cũng đã nổi hơn nhiều rồi, nay có thêm nhiều giai thoại hài hước quá! Không biết bác ấy có tự ái không. Nhưng chắc cái tên Lâu Tiên Sinh vẫn là đúng bản chất nhất.

Congaco_H1R5
11-05-2010, 02:24 PM
Bro TaoDay vừa được trả tự do rồi
Thêm 1 cái chữ ký mới rất oách : "Tao đã trở lại , lợi hại hơn xưa " =))=))=))

thongdoanvan
11-05-2010, 05:42 PM
Dọc một mạch hết 26 page. Dang hay thì dữa dường đứt gánh. Quả là đáng tíec.

sonhongn2002
12-05-2010, 04:06 PM
tôi thấy bác Taoday là người vui tính, giọng văn cũng lả lơi, hài hước mang tính chất sảng khoái thôi. Mọi người không nên hiểu lầm!

redtn2002
12-05-2010, 11:01 PM
tôi thấy bác Taoday là người vui tính, giọng văn cũng lả lơi, hài hước mang tính chất sảng khoái thôi. Mọi người không nên hiểu lầm!

Hì, có ai hiểu nhầm gì đâu.

thongdoanvan
13-05-2010, 12:16 AM
De nghị bác táoday. Viet nốt doạn cuối. Ai dồng ý thì kích cái nào?

TaoDay
13-05-2010, 01:58 AM
De nghị bác táoday. Viet nốt doạn cuối. Ai dồng ý thì kích cái nào?

Cảm ơn bác và các anh em đã động viên em.Em xin được tiếp ạ:
.....
Tuy nhiên,cái gì cũng có mặt trái của nó,chẳng phải chúng ta đã chứng kiến nhiều người cả đời chạy theo nghiệp cờ chỉ mong được những lời khen vô thưởng vô phạt như thế để rồi đến lúc dừng lại thì mọi thứ đã trôi qua tầm tay rồi sao.
Các bạn trẻ ngày nay lại càng dễ sa chân vào những sai lầm đó.Sai lầm dễ mắc phải nhất của các bạn trẻ là tưởng lầm cuộc đời cũng giống như cuộc cờ,đã chơi là phải có kẻ thắng người thua,chứ ko phải như cuộc đời, trong cuộc chơi,cuộc cạnh tranh thì lợi ích có khi đem đến cho cả hai phía,cả hai cùng tiến bộ.
Sai lầm nữa dễ mắc phải hơn là khi chơi cờ giỏi các bạn trẻ thường tự nghĩ là mình thông minh,mẫn tiệp hơn người,điều đó chưa hẳn,chỉ khi nào bạn vừa kiếm tiền giỏi,vừa chơi cờ giỏi khi đó bạn hoàn toàn có thể tự hào rằng bạn là người tài năng.....




"Rồng ra biến lớn"(tiếp)
( Dragon goes to big sea :)) continous ) Em dịch ra tiếng anh thế này chuẩn chưa nhỉ :D
Trở lại với Hoàng tiên sinh,tiên sinh thật ra thì ko có quan tâm đến mấy cái chuyện sai lầm,sai liếc gì cả mà nếu có quan tâm thì chắc cũng ko phải lúc này.Lúc này là lúc tiên sinh đang cần khẳng định mình,đang muốn cho thiên hạ chiêm ngưỡng tài năng của mình.Các bạn có thể hình dung lúc nào đó,xung quanh bạn ko còn ai muốn chơi cờ với bạn nữa vì cho rằng khó mà ăn của bạn một nghìn,(mà cũng có thể là ăn chán rồi ko muốn ăn nữa vì thấy tội) Hoàng tiên sinh năm ấy quãng 25 tuổi,quanh Hà Đông ko còn ai muốn đánh cờ với him nữa.Tiên sinh khấp khởi mừng thầm dự định sẽ dạo một vòng Hà Nội,sau đó làm một chuyến nam tiến,đọ sức với hết thảy quần hùng biết đâu sau này chả được thiên hạ phong cho là "Thiên hạ đả biến thiên vô địch thủ".Mà quả thật nếu lúc ấy tiên sinh liều lĩnh làm như dự tính e rằng sẽ "ko có đối thủ" thật chứ chẳng chơi,vì ở Mỗ Lao ngày ấy cao nhất là Hải Mỗ Lao cũng chưa khi nào dám ngo ngoe bước chân qua Ngã Tư Sở cả chứ đừng nói Nam tiến gì cho xa xôi cách trở.
Nhưng có hề gì phải ko các hạ,chả phải người ta vẫn nói thất bại là mẹ của thành công,nếm trải thất bại mãi ắt hẳn thành công sẽ đến,hay là thơ thẩn một tí thì người ta nói:
Ví ko có cảnh đông tàn
Làm sao có cảnh huy hoàng mùa xuân
..v...v....
Đại khái tại hạ luôn đồng tình với quan điểm "ham học hỏi" của Hoàng tiên sinh.
Năm ấy,khoảng 2005,06 Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn,đồng chí Trương Đình Tuyển và phái đoàn ngoại giao Việt Nam đang chuẩn bị ráo riết cho tiến trình đàm phán gia nhập WTO,đâu đâu cũng thấy người ta bàn chuyện thời sự quốc tế,cơ hội hiển nhiên đi liền với thách thức.Đất nước đang bước đi những bước dài và vững chắc trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội,các cột mốc đánh dấu thành tựu kinh tế đất nước đạt được năm trước qua năm sau liên tiếp bị xô đổ ....Nhưng mà ko liên quan gì đến Quang cả :D .
Đúng ra thì có liên quan ví như việc Quang đang mặc những chiếc áo hiệu Lu-i Vui-tông,điện thoại xài N7610,quần bò hiệu Vơ-sạc chả phải do đất nước phát triển mới có được...Hay như việc Quang giờ thích đánh cờ độ to bao nhiêu cũng có người đáp ứng....Nhưng có giải thích với Quang những điều trừu tượng như thế này Quang cũng ko hiểu,nên chúng ta sẽ ko bàn chuyện này nữa.
Hòa vào bức tranh hối hả của xã hội,Hoàng Cầu stadium sau vài lần giải tỏa trôi dạt tít mãi về tận cuối phố,ở tận cùng của cái thắt nút chai này đã chứng kiến bao trận thư hùng,bao phen chinh chiến,tử chiến,..rồi thì khẩu chiến của hào kiệt xứ Bắc.Quang lúc này thì chưa biết đến Hoàng Cầu là gì cả,ngày đầu tập tễnh lên sới bầu trời trong mắt tuy đã to ra hơn miệng giếng nhưng cũng chỉ mới bằng manh chiếu cói Thái Bình,hiển nhiên ngoại trừ một vài danh thủ trong thời gian còn lưu lạc ở Mỗ Lao nghe thiên hạ nhắc tên để tránh như Cường KL,Điệp quì,Hương ngỗng,..còn lại với tiên sinh đêu là hạng ruồi muỗi hết.
Mỗi một nhận định sai lầm thông thường sẽ đem đến kết quả tệ hại,sau nhiều lần nhận định sai lầm người ta sẽ nhận định tốt hơn,nhưng Hoàng tiên sinh thì khác,tiên sinh liên tục nhận định sai lầm,sai lầm sau luôn lớn hơn sai lầm trước :D Tiên sinh đến Hoàng Cầu nhìn thấy Liễu Thăng mặt non choẹt,le ve nói chuyện cờ quạt ngứa cả mắt :D hiển nhiên tiên sinh ko nhịn nổi và buông lời thách đấu.Liễu tiên sinh mừng rơi nước mắt vì nghe tiếng con gà quê này từ lâu mà hôm nay mới được diện kiến (mà quả thật đến giờ này Quang vẫn là khách hàng trung thành nhất của Liễu,có lẽ chỉ có Liễu là người luôn luôn lắng nghe,luôn luôn thấu hiểu mọi tâm tư nguyện vọng của Quang ;) ) Liễu nhìn Quang ko chớp mắt,ngay lập tức nhượng Quang 3 chiêu trước rồi mới đáp trả.Quang ra kèo 3 tiên,500k/ván.Liễu cùng 1 vài bạn hữu liên thủ lại ngân lượng về cơ bản đã thừa để tiếp chiến.Quang xuất chiến nhanh như chớp,"Cập phong chân vũ kiếm" giấu kĩ trong người hôm nay đánh to mới có dịp thi triển,Liễu cũng chẳng e dè "Lôi thần thanh long kiếm" chuyên dùng cắt tiết gà vịt cũng được mang ra sáng rực cả góc giời.Nếu như Lưu tiên sinh ở phần trước đến Hoàng Cầu là để luận kiếm thì Hoàng tiên sinh lại đến ko phải để luận bàn gì cả,mà đơn giản là đến để tìm kèo hợp lí chém giết.Liễu cũng ko có hứng luận liếc gì với hạng cờ trung úy,thiếu úy này làm gì cho mệt.Chỉ mấy hiệp đầu Hoàng còn giữ được sự giằng co,càng về sau chiêu ra càng sai be bét chừng hơn chục hiệp dường như ko biết đến thắng lợi Hoàng đề nghị dừng trận đấu chuyển sang môn cờ úp....
(Xin tạm nghỉ em đi ngủ ạ)

pdhien
13-05-2010, 10:10 AM
ấn nút cảm ơn rồi, đọc xong câu chuyện hay quá mình muốn ấn nút cảm ơn nữa nhưng nó biến mất rồi hihihihi. Vậy gửi lời cảm ơn tới Tao day thật nhiều đã bới rất nhiều thời đánh cờ độ để viết bài ký sự trên. Rất mong được đọc tiếp bài viết của Tao day

TaoDay
13-05-2010, 02:50 PM
Tôi không hề biết Hoàng Đình Quang và có thách thức gí Hoàng Đình Quang. Tôi cũng không phải là người hay khoe khoan, khoác lác. Nhưng trên diễn đàn này tôi có chấp nhận lời thách thức của vua_mao_hiem
Đó là ngày 11/1/12010. Vì sao? Vìcùng trong ngáy đó vua_mao_hiem đã có lời vô cùng hỗn láo với tôi. Xin nhắc lại : Tôi không bao giờ khoe khoan, khoác lác, cũng không bao giờ tự nhiên lại có lời thô lỗ với người khác. Nhưng cũng không hề e sợ những kẻ hay đánh võ mồm và hỗn láo.
Nếu bạn quen vua_mao_hiem thử hỏi xem vì sao lại xúc phạm tôi vậy, nhân đó cũng hỏi thử có quen biết tôi không và có bị tôi nói gì quá nặng lời không? Nếu bạn muốn biết vua_mao_hiem hỗn láo như thế nào thí cứ váo
::Thăng Long Kỳ Đạo::. > Góc chuyên môn > Cờ thế Các bác giúp em giải thế này với -> trang 5 (tôi cũng chẳng dấu gì)
Tưởng rằng chỉ cò Chí Phèo mới tự nhiên chửi thôi chứ, nhưng cái gan của Chí Phèo xưa thì chỉ đến mức rạch mặt ăn vạ thôi. Chí phèo nay ….Kha..kha ..kha …..
Chuyện đã qua, đúng ra không nên gợi lại nhưng nếu không nhắc lại sẽ rất nhiều người lầm tưởng.
Lâu lắm mới có dịp trở lại diễn đàn mà thấy buồn
Chào tất cả và nếu có gì không phải trong lời lẽ mong mọi người thông cảm. CHÀO

Chào bác Xuan2009,quả thực là tôi ko có biết việc vua_mao_hiem chê bác cờ thấp một cách sỗ sàng như thế,tôi chỉ thấy bro nói lại với tôi là ở bên topic bí "quyết chấp 1 mã" bro có đưa sdt và nói rằng ai chấp được bro thì cứ liên lạc (kể cả Bảo Thái Bình )và thấy bác ứng chiến ngay.Account vua_mao_hiem ban đầu là của tôi sau đó tôi cho bro Quang sài,him vẫn thường dùng nick đó,và giờ thì cả anh Thi đầu vênh cũng sài nick đó luôn :) đại khái tôi thấy cả bro và bác đều có khuyết điểm,tất nhiên là bro Quang có khuyết điểm lớn hơn vì đã nói một vài câu khá sỗ sàng với một người nhiều tuổi và đáng kính như bác,còn bác thì có khuyết điểm là chưa biết sức cờ của bro thế nào mà đã tuyên bố chấp bro mã e rằng hơi vội.Thời điểm này tôi có thể khẳng định Việt Nam ko ai chấp được Quang ngựa nữa cả.(Cái này ai đã chơi với quang thì sẽ biết).
Mọi việc khúc mắc tôi nghĩ nên dừng ở đây,vì thật sự tôi ko có biết việc Quang chê bai bác xuan2009 một cách sỗ sàng như thế.Xin chào bác,chúc bác mạnh khỏe,minh mẫn để tiếp tục đóng góp cho thanglongkydao những lời giải thế cờ khá phức tạp.Xin cảm ơn.

TaoDay
13-05-2010, 02:51 PM
Thêm 1 cái chữ ký mới rất oách : "Tao đã trở lại , lợi hại hơn xưa " =))=))=))

Chữ ký hay ko anh GÀ :)) ,nghe đầy chất giang hồ anh nhỉ :D

BachDienThuSinh
13-05-2010, 03:06 PM
Đây mới là chữ ký chất chơi mưa rơi , giang hồ quay nước mía này :)) !!!

TaoDay
22-05-2010, 03:09 PM
"Lôi Động Cửu Thiên"
.....Những ván cờ ngửa mang nhiều yếu tố trình độ và đẳng cấp ít mang tính bất ngờ xanh chín ko đủ để giữ chân Quang,thật may là ai đó đã khéo nghĩ ra môn cờ úp (tại hạ được biết môn này hình như xuất phát từ Hồng Kông và ban đầu cả con tướng cũng được úp xuống,ăn được tướng là thắng ngay rất xanh chín :) ),với ai đó có khả năng chút chút với cờ tướng và có máu đỏ đen trong người cờ úp sẽ là hình thức giải trí tuyệt vời ko cần phải bàn cãi.Trong cờ úp khoảng 70% là năng lực,25% là đỏ đen,5% là các đòn rung cây dọa khỉ,rồi các đòn giang hồ vớ vẩn khác,khi mà các yếu tố năng lực được cân bằng bằng kèo chấp hợp lí thì khi đó yếu tố đỏ đen trở nên vô cùng quan trọng và thông thường sẽ quyết định cả ván đấu.
Liễu tiên sinh kì nghệ tuyệt vời đã khuất phục Quang tiên sinh tư duy vô cùng mẫn tiệp với môn cờ ngửa truyền thống nhưng đối với môn cờ úp Liễu lại ko thể sánh bằng Quang,điều này thật ra ko khó hiểu nếu các hạ biết rằng Lâm tay dài từng thua Hưng rắn nước vài chai khi đánh cờ úp với kèo chấp 1 tiên :( Tức là khi chuyển sang cờ úp,tất cả mọi sự chênh lệch về đẳng cấp sẽ gần như ko còn giá trị gì nữa,người cao hơn sẽ chỉ chấp người thấp hơn được chút xíu,thậm chí đánh đồng vẫn có thể thua nếu quân ra xấu.
Tiết trời khi ấy đã chuyển sang thu,trời chiều mát mẻ,gió từ sông Tô Lịch thổi lênmang theo mùi hương thum thủm ko thối hẳn,Quang sau khi thất trận đã quẳng ngay "Cập phong chân vũ kiếm" đi rồi rút trong người "Tuyết ẩm đao" ra thách thức quần hùng,khí lạnh ghê người từ bảo đao tỏa ra làm gà vịt chạy nháo nhác,Liễu tuy kiếm pháp tuyệt luân đã luyện đến tầng nhân kiếm hợp nhất nhưng đao pháp thì quả thật chưa kinh qua bao giờ nên dù biết Quang nội lực còn kém nhưng cũng ko dám rút đao ứng chiến.
Hoàng Cầu thánh địa lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn khi đệ nhất cao thủ Tây Vực Điền Bá Quang tiên sinh đơn đao thách thức quần hùng Trung Nguyên,thật may là công nghệ thông tin phát triển Điền Bá Quang còn chưa kịp buông lời thách thức lần thứ 2 thì Hoa Hòa Thượng Cường Kim Liên đã có mặt sau vài cú điện thoại,"Tuyết ẩm đao" gặp đối thủ vừa ý khẽ rung lên rồi thì hơi lạnh lại tiếp tục phả ra như điều hòa nhiệt độ :) Lão Hòa thượng nhanh chóng gạt quần hùng sang 2 phía để xông vào giữa chiến trận,"Lôi khung địa sát đao" rút ra đã phần nào khắc chế cái lạnh từ tuyết ẩm đao phả ra.Rồi thì ko đao kiếm gì nữa cho mất việc,2 thằng thỏa thuận 500k/ván,Cường nhượng Quang đi tiên.
Trận đấu diễn ra đầy kịch tính,Quang liên tục dẫn bàn,đường đao vô cùng lắt léo hiểm độc,các đòn cò quay nước mía liên tục thành công,gọi xe ra xe,gọi pháo ra pháo,lão hòa thượng cùng vài anh em trong liên minh ngân lượng toát mồ hôi hột nhủ thầm: "Chết mẹ,giờ mới thấm câu các cụ dạy Bạc già ko bằng gà đỏ".Chừng đến lúc Quang gỡ được phân nửa số ván thua Liễu Thăng thì cũng là lúc mọi người đề nghị tạm nghỉ để ăn uống.Lão hòa thượng cả đời chinh chiến chưa biết đến thất bại là gì nay gặp phải tình cảnh này quả thật vô cùng bất ngờ nhưng vẫn ok hẹn tối sẽ gặp nhau tiếp.

thongdoanvan
22-05-2010, 05:41 PM
Cao trào dồi đây. Hy vọng phần tiếp sớm ra mắt

anh sao
22-05-2010, 08:52 PM
Rất hấp dẫn ,từ ngữ tinh tế,như đi vào cục thế