PDA

View Full Version : Kỷ niệm từ một thế cờ.



beconan2010
10-10-2012, 08:59 PM
Hôm nay tình cờ đọc lại tờ báo cũ, chợt bao kỷ niệm ùa về khó tả....
Tôi bắt đầu chơi cờ tướng cũng rất tình cờ. Hồi nhỏ hay ra sân bóng chuyền gần nhà chơi đùa chạy nhảy. Ở đó thật vui, các chú ở xí nghiệp thì chiều chiều chia hội đánh bóng, một số chú khác thì ngồi chơi cờ. Có 1 lần chạy vấp phải bàn cờ 2 chú đang đánh chắc là tới lúc gay cấn lắm; vì khi tôi va quẹt bàn cờ làm xáo trộn các quân cờ thì các chú rất tức giận la mắng tôi và bắt thường tôi xếp lại bàn cờ. Nói thật trí nhớ tôi lúc nhỏ rất tốt nhưng mà nào có biết mặt quân cờ ra sao? bắt xếp đúng thế là chịu, thôi đàng chấp nhận bị la mắng.
Vốn dĩ có tính tự ái tôi sao cam chịu ấm ức này. Thế là quyết tâm tìm hiểu các quân cờ. Mà cái thời đói khổ, muốn làm điều này cũng khó. Con nít lấy đâu ra tiền mà mua cờ để chơi. Vậy là có cách thôi, hồi đó chúng tôi hay chơi mấy trò chơi trẻ con bằng nút khóen (nút đậy chai bia, nước ngọt...). ngay cái này cũng khá hiếm chứ có tràn lan như bây giờ đâu. Thế là đi khắp nơi kiếm nhặt về từng cái nút khóen rồi lấy giấy dán lên vẽ thành quân cờ. Thế là cũng có được một bộ cờ. May là hồi đó tôi có ông anh cũng khóai trò này thế là ngày nào 2 anh em cũng đem cờ ra chơi. Một tháng sau, anh em tôi không có đối thủ ở xóm nữa. Thế là lại có rắc rối mới bởi chúng tôi biết chơi với ai. Người lớn luôn coi thường con nít chả chịu chơi. Nhưng cái đam mê lỡ ngấm rồi, chúng tôi phải lân la các quán cà phê để xem người lớn chơi cờ độ. Lúc đó, con nít vào quán cà phê cũng bị kỳ thị dữ lắm nên chúng tôi chỉ đứng ngòai cửa sổ nhìn vào thôi.
Thời đó sách báo rất khan hiếm chứ nói chi sách về cờ. Cũng may vào giai đọan đó báo Thể dục thể thao TpHCM ra đời trang mục về cờ do bác Lê Thiên Vị đứng chủ bút. Nghe tên bác này chắc các bạn ai cũng biết danh. Vâng đó chính là Võ lâm nhất sát Lê Thiên Vị. Người đóng góp công sức rất nhiều cho làng cờ Việt Nam, nhất là làng cờ TpHCM (có lẽ giai đọan đó cờ tướng trong Nam rất hưng thịnh là nhờ công bác). Mà cũng khổ, báo mỗi tuần chỉ ra 1 số mà chỉ được 1 trang về cờ ( 1 nửa cờ vua, 1 nửa cờ tướng). Khi chẳng có bạn chơi, cái trang báo này lại hấp dẫn tôi rất nhiều nhất là cờ thế vì chỉ có cờ thế tôi mới tự chơi một mình được. Lúc đó trí nhớ tôi tốt lắm, tôi chỉ cầm tờ báo mà tưởng tượng ra các nước cờ (hồi đó không dám sắp cờ chơi một mình vì sợ người ta nói mình điên).
Thế là tôi tham gia vào mục đố vui có thưởng ( 2tuần 1lần) và đều đặn gửi bài. Sáng sớm thứ 2 là phải đón báo mới ra mở xem mình có trúng giải không nhưng mấy lần đều thất vọng vì mình giải đều đúng mà sao không được giải? và lại tiếp tục nhanh chóng giải bài mới và gửi ngay cho kịp. Lòng kiên nhẫn rồi cũng có kết quả. Cho đến 1 ngày tên tôi có trên báo mặc dù tôi không được giải nhất ( người đọat giải này là Dương Thanh Danh mà tôi lúc đó hay ganh tị vì những thế tôi giải ra ông ta đều đọat giải. Sau này tôi mới biết ông ta chính là Khô mộc Thiền sư Dương Thanh Danh của làng cờ). Tôi mừng rỡ đạp xe đi lãnh giải. Tôi còn nhớ được một quyển sách cờ "Bí quyết phá giải nhượng đơn, song mã cuộc" và một số tiền nhỏ chỉ đủ khao đứa bạn ăn chè.
Thế rồi vì phải lao vào việc học hành, hơn nữa tài liệu cờ lúc đó khan hiếm quá nên tôi bỏ luôn nghiệp cờ không chơi nữa (cũng may là lúc đó tôi tham gia giải tòan thành không có kết quả vì thiếu kiến thức chứ nếu không chẳng biệt số phận mình giờ ra sao?).
Mấy năm trở lại đi, thế giới mạng quá phát triển. Chơi cờ thật tiện lợi. tài liệu nào cũng có đọc sao cho hết, lại có cả Sw để phục vụ cho mình và chơi thay mình luôn. Vì tiện lợi như thế nên tôi lại có dịp chơi cờ lại. kiến thức thì có hơn nhưng sức sáng tạo sao bằng lúc nhỏ. Chủ yếu chơi để ôn lại cái đam mê thuở nhỏ. Ngẫm lại thấy cũng vui mà cũng buồn. Các bạn trẻ bây giờ có quá nhiều điều kiện nhưng hơi lạm dụng con sw quá!
Thôi ký ức lùa về quá nhiều làm tôi lan man rồi...Mong các bạn thông cảm. Quay lại thế cờ mà tôi đọat giải tôi sẽ post lên đây cho các bạn thưởng thức. Thế này không khó, chỉ đặc biệt với tôi là lúc mười mấy tuổi giải thế cờ này có hơn 100 nước mà chỉ tưởng tượng thôi. (Cũng vì nói vậy mà cãi nhau với mấy bạn bên zing vì các bạn không tin)
và đây là thế số 89 mục Đố vui Có thưởng báo TDTT TpHCM
http://www.xqbase.com/pub/board.php?fen=2Pa5/3cr1r2/ehha1kC1e/4p2PH/3PPP3/3R2p1c/R3C1H2/3A5/3p1p3/4K1p2&size=2&board=0&pieces=1
Đỏ đi trước, kết quả thế nào??

hoang__tu
11-10-2012, 01:31 AM
cái này phải có bàn cờ đánh bác à.
nhìn thế này khó quá

thuongds
11-10-2012, 10:05 PM
Công nhận ban beconan2010 viết văn có lẽ hay hơn đánh cờ.
Ván cờ nhìn hoa cả mắt

beconan2010
11-10-2012, 10:43 PM
thì tôi bỏ cờ mà. nhưng ván cờ đó là có thật, bây giờ chưa có ý kiến thì lạ thật

suphuqn
14-10-2012, 03:35 PM
thì tôi bỏ cờ mà. nhưng ván cờ đó là có thật, bây giờ chưa có ý kiến thì lạ thật

Thế nhiều quân quá, nhứt đầu thật. Mò mẫm hoài không biết có đúng không, nhưng dù sao cũng tham gia cho vui, các Bác bình luận thêm.
Đỏ tiên, thắng.
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u520633.swf

tinhlahan702
14-10-2012, 10:33 PM
Lạc đề chút anh em :D. Hồi nhỏ cha và anh hai của mình chơi cờ cũng có tiếng trong xóm mà không ai dạy mình chơi. Bắt phải học từ người khác. Sau khi mò mẫm được chút ít thì cha và anh bỏ cờ tướng, tới giờ mình chưa chơi với 2 "cao thủ" trong nhà ván nào. Nghe chủ topic nhắc chuyện xưa bỗng dưng nhớ lại...

bichngoc88
15-10-2012, 04:27 PM
Lạc đề chút anh em :D. Hồi nhỏ cha và anh hai của mình chơi cờ cũng có tiếng trong xóm mà không ai dạy mình chơi. Bắt phải học từ người khác. Sau khi mò mẫm được chút ít thì cha và anh bỏ cờ tướng, tới giờ mình chưa chơi với 2 "cao thủ" trong nhà ván nào. Nghe chủ topic nhắc chuyện xưa bỗng dưng nhớ lại...

Xem ra hôm nào bác kích lại hai cao thủ tại gia đấu chơi xem..