View Full Version : Giải cờ tướng "vui là chính" mừng Xuân CLB Anh Em mở rộng ( Ảnh trang 14 )
nhasu15
21-03-2010, 01:17 AM
Các trận đấu diễn ra ngày hôm nay:
Trận 1: Thiết kiếm Quân hộ pháp (Phùng Quân) vs Mạnh vương thiết thủy (Thế Mạnh)
V1: Thiết kiếm thắng
V2 Thiết kiếm thắng
Trận 2: Ma Đao Tuấn kiệt (Anh Tuấn) vs Hùng bá vương lão quái (Bá Hùng)
V1: Ma Đao thắng
V2 Ma Đao thắng
Trận 3: Mạnh vương thiết thủy (Thế Mạnh) vs Độc Hành Hiệp khách (Quốc Hiệp)
V1: Mạnh vương thắng
V2: Độc hành thắng
Trận 4: Hùng bá vương lão quái (Bá Hùng) vs Thiên Thùy Kiếm thánh (Thanh Thùy)
V1: Thanh Thùy thắng
V2: Hùng bá thắng
Trận 5: Mạnh vương thiết thủy (Thế Mạnh) vs Ngộ Năng hòa thượng (Quang Năng)
V1: Ngộ năng thắng
V2: Ngộ năng thắng
Trận 6: Tuyết Sơn vô ảnh (Quốc Sơn) vs Thiên Thùy Kiếm thánh (Thanh Thùy)
V1: Hòa
Trận 7: Mạnh vương thiết thủy (Thế Mạnh) vs Ác Nhân cốc chủ (Cao Trần Nhân)
V1: Ác Nhân thắng
v2: Ác Nhân thắng
nhasu15
21-03-2010, 02:36 AM
Tính đến ngày hôm nay. Danh sách xếp hạng như sau:
Bảng A:
Thứ 1: Nhất tiếu Long đầu (Thăng Long) :64 điểm (22 trận)
Thứ 2: Thiên Thùy kiếm thánh (Thanh Thùy) :40 điểm (19 trận)
Thứ 3: Ma Đao Tuấn kiệt (Anh Tuấn):21 điểm (12 trận)
Thứ 3: Độc Bình thần tăng (Nguyễn Thanh Bình) : 16 điểm (10 trận)
Thứ 4: Tuyết Sơn vô ảnh (Vũ Quốc Sơn) :19 điểm (12 trận)
Thứ 5: Dũng khí ma công (Nguyễn Tuấn Dũng) :15 điểm (11 trận)
Thứ 6: Hùng Bá vương lão quái : 12 điểm (10 trận)
.................
Bảng B
Thứ 1: Quỷ cốc Trường lâm (Đỗ văn Trường) : 59 điểm (22 trận)
Thứ 2: Ngộ Năng hòa thượng (Quang Năng) : 38 điểm (19 trận)
Thứ 3: Thiết kiếm Quân hộ pháp (Phùng Quân) : 32 điểm (14 trận)
Thứ 4: Đại Hải hồng gia phái ( Hồng Hải) : 31 điểm (13 trận)
Thứ 5: Quái thủ Hà lão nhân (Huy Hà) : 23 điểm (19 trận)
Thứ 6: Độc hành Hiệp khách (Quốc Hiệp: 21 điểm (19 trận)
reporter
21-03-2010, 09:03 AM
Giải đã qua 12 ngày thi đấu, thông qua Reporter, BTC xin cảm ơn nhiều kỳ thủ (như Nguyễn Thăng Long, Đỗ Văn Trường, TRần Thanh Thùy, Phạm Huy Hà, Trần Quang Năng, Trần Quốc Hiệp, Phùng Quân, Hồng Hải, Anh Tuấn...) đã thu xếp thi đấu được nhiều trận, làm sôi động bầu không khí của giải đấu những ngày qua.
Bên cạnh đó, tới nay một số kỳ thủ chỉ mới chơi được một vài ván, quá ít so với sự trông đợi của BTC. BTC cũng mong mỏi anh em kỳ thủ bố trí thời gian, hoặc chủ động liên hệ với BTC để tiện bố trí, hoặc ghé quán 111 Văn Cao vào thời gian nào rỗi (có thể gọi trước để biết có kỳ thủ cùng bảng hay không hoặc thông báo thời điểm mình có thể thi đấu...).
reporter
21-03-2010, 09:13 AM
Tính đến ngày hôm nay. Danh sách xếp hạng như sau:
Bảng A:
Thứ 1: Nhất tiếu Long đầu (Thăng Long) :64 điểm (22 trận)
Thứ 2: Thiên Thùy kiếm thánh (Thanh Thùy) :40 điểm (19 trận)
Thứ 3: Ma Đao Tuấn kiệt (Anh Tuấn):21 điểm (12 trận)
Thứ 3: Độc Bình thần tăng (Nguyễn Thanh Bình) : 16 điểm (10 trận)
Thứ 4: Tuyết Sơn vô ảnh (Vũ Quốc Sơn) :19 điểm (12 trận)
Thứ 5: Dũng khí ma công (Nguyễn Tuấn Dũng) :15 điểm (11 trận)
Thứ 6: Hùng Bá vương lão quái : 12 điểm (10 trận)
.................
Bảng B
Thứ 1: Quỷ cốc Trường lâm (Đỗ văn Trường) : 59 điểm (22 trận)
Thứ 2: Ngộ Năng hòa thượng (Quang Năng) : 38 điểm (19 trận)
Thứ 3: Thiết kiếm Quân hộ pháp (Phùng Quân) : 32 điểm (14 trận)
Thứ 4: Đại Hải hồng gia phái ( Hồng Hải) : 31 điểm (13 trận)
Thứ 5: Quái thủ Hà lão nhân (Huy Hà) : 23 điểm (19 trận)
Thứ 6: Độc hành Hiệp khách (Quốc Hiệp: 21 điểm (19 trận)
Hai cao thủ Thăng Long (bảng A) và Văn Trường (bảng B) chắc suất nhất bảng. Tuy nhiên tới nay, cuộc đua tới 3 "vé" vào tứ kết còn lại của mỗi bảng đều còn rất gay cấn.
Tại bảng A, ngoài Trần Thanh Thùy (Kỳ Hữu) vươn lên mạnh mẽ (Thùy rất chăm chỉ góp mặt, không chỉ thi đấu mà còn sẵn sàng cọ xát, giao lưu vào bất cứ lúc nào với bất cứ ai!), nay thêm anh Nguyễn Anh Tuấn cũng tràn đầy hy vọng đi tiếp. Tạm thời các ứng cử viên trong bảng như Tuấn Dũng (Kỳ Hữu), Quốc Sơn (Yên Hòa) thi đấu chưa được thành công lắm; nhưng hy vọng vẫn còn nguyên nếu các kỳ thủ này giữ vững "hùng tâm" trong các trận còn lại (còn khá nhiều)!
Ở bảng B, kỳ thủ Trần Quang Năng (từng cùng em trai tham dự giải Hà Nội năm 2008) tạm xếp thứ 2 do chịu khó thi đấu. Nhưng các đấu thủ mạnh như Hồng Hải, Phùng Quân và đặc biệt là kỳ thủ trẻ đầy triển vọng Đặng Hữu Trang (Quang Trung) vẫn hoàn toàn có thể vượt lên trước trong những ngày tới. Thi đấu ít nhất tới nay chính là Trang "tơ" - kỳ thủ trẻ nhất giải, đồng thời cũng là người được kỳ vọng sẽ chiếm thứ hạng cao (thậm chí có hẳn một thành viên diễn đàn này là anh vuminh999999 treo giải 1 triệu đồng nếu Trang đứng trong TOP 3) - do bận việc học. Mong Trang "tơ", với tinh thần cầu tiến và sự "máu lửa" của tuổi trẻ sẽ không phụ sự trông đợi ấy!
trung_cadan
22-03-2010, 12:12 AM
Mời BTC gọi điện trực tiếp cho kỳ thủ , công việc bận mà lên phải chờ thì khó lắm !!!
dangtrang90
22-03-2010, 12:17 AM
Hai cao thủ Thăng Long (bảng A) và Văn Trường (bảng B) chắc suất nhất bảng. Tuy nhiên tới nay, cuộc đua tới 3 "vé" vào tứ kết còn lại của mỗi bảng đều còn rất gay cấn.
Tại bảng A, ngoài Trần Thanh Thùy (Kỳ Hữu) vươn lên mạnh mẽ (Thùy rất chăm chỉ góp mặt, không chỉ thi đấu mà còn sẵn sàng cọ xát, giao lưu vào bất cứ lúc nào với bất cứ ai!), nay thêm anh Nguyễn Anh Tuấn cũng tràn đầy hy vọng đi tiếp. Tạm thời các ứng cử viên trong bảng như Tuấn Dũng (Kỳ Hữu), Quốc Sơn (Yên Hòa) thi đấu chưa được thành công lắm; nhưng hy vọng vẫn còn nguyên nếu các kỳ thủ này giữ vững "hùng tâm" trong các trận còn lại (còn khá nhiều)!
Ở bảng B, kỳ thủ Trần Quang Năng (từng cùng em trai tham dự giải Hà Nội năm 2008) tạm xếp thứ 2 do chịu khó thi đấu. Nhưng các đấu thủ mạnh như Hồng Hải, Phùng Quân và đặc biệt là kỳ thủ trẻ đầy triển vọng Đặng Hữu Trang (Quang Trung) vẫn hoàn toàn có thể vượt lên trước trong những ngày tới. Thi đấu ít nhất tới nay chính là Trang "tơ" - kỳ thủ trẻ nhất giải, đồng thời cũng là người được kỳ vọng sẽ chiếm thứ hạng cao (thậm chí có hẳn một thành viên diễn đàn này là anh vuminh999999 treo giải 1 triệu đồng nếu Trang đứng trong TOP 3) - do bận việc học. Mong Trang "tơ", với tinh thần cầu tiến và sự "máu lửa" của tuổi trẻ sẽ không phụ sự trông đợi ấy!
hix! Sorry các Bro, Đợt này Em không sắp xếp được thơi gian để thi đấu và giao lưu cùng mọi người. một phần do bận học, phần do ham chơi, phần do chỗ ở chưa ổn định. Hix! Thời gian tới Em sẽ cố gắng...:)
nhasu15
22-03-2010, 01:15 AM
Mời BTC gọi điện trực tiếp cho kỳ thủ , công việc bận mà lên phải chờ thì khó lắm !!!
Việc này BTC cũng nghĩ đến nhưng cảm thấy gọi điện cho các kỳ thủ thì mất hết tinh thần của giải " vui là chính" nên cứ muốn các anh hùng võ lâm tự nguyện tham gia giải đấu khi có thời gian để thể hiện hết tinh thần võ lâm. Còn nếu thực sự các kỳ thủ vì công việc bận, BTC sẽ có thông báo đến từng người, nếu không đủ thời gian thi đấu thì BTC đành hủy bỏ kết quả của người đó để giải đấu được tiếp tục diễn ra thành công trong kỳ vọng của nhiều người. BTC rất mong được sự góp ý.
nhasu15
22-03-2010, 01:26 AM
hix! Sorry các Bro, Đợt này Em không sắp xếp được thơi gian để thi đấu và giao lưu cùng mọi người. một phần do bận học, phần do ham chơi, phần do chỗ ở chưa ổn định. Hix! Thời gian tới Em sẽ cố gắng...:)
Em hãy cố gắng thu xếp thời gian để thi đấu, giải đấu này với mục đích giao lưu, học hỏi. Ngoài việc thi đấu, việc giao lưu với các đấu thủ khác nếu em có khó khăn gì, có thể nói , anh em ở CLB không giúp được về mặt này cũng giúp được mặt khác, bởi vì ở đây mỗi người một ngành nghề khác nhau có thể giúp được hoặc tư vấn những vấn đề em khó khăn. Đó mới chính là TINH THẦN CỦA GIẢI ĐẤU NÀY.
nhasu15
23-03-2010, 12:47 AM
Các trận đấu ngày 21/03/2010
Trận 1: Thiên Sơn đầu lĩnh (Thanh Sơn) vs Tửu Dương tây lầu quán (Thái Dương)
V1: Tửu Dương thắng
V2: Tửu Dương thắng
Trận 2: Thiên Sơn đầu lĩnh (Thanh Sơn) vs Hùng bá vương lão quái (Bá Hùng)
V1: Hùng bá thắng
V2: Hùng bá thắng
Trận 3: Tuyết sơn vô ảnh (Quốc sơn) vs Hùng bá vương lão quái (Bá Hùng)
V1: Tuyết Sơn thắng
V2: Hùng bá thắng
nhasu15
23-03-2010, 12:50 AM
Các trận đấu ngày 22/03/2010
Trận 1: Đông Ngô Dương giáo đầu (Đắc Dương) vs Ác Nhân cốc chủ (Cao Trần Nhân)
V1: Đông Ngô thắng
V2: Đông Ngô thắng
Trận 2: Ngộ năng hòa thượng (Quang Năng) vs Trung Điền cư sĩ (Trần Trung)
V1: Hòa
Trận 3: Dũng khí ma công (Tuấn Dũng) vs Ma Đao Tuấn kiệt
V1: Ma Đao thắng
nhasu15
23-03-2010, 01:06 AM
Tính đến ngày hôm nay 22/3. Danh sách xếp hạng như sau:
Bảng A:
Thứ 1: Nhất tiếu Long đầu (Thăng Long) :64 điểm (22 trận)
Thứ 2: Thiên Thùy kiếm thánh (Thanh Thùy) :40 điểm (19 trận)
Thứ 3: Ma Đao Tuấn kiệt (Anh Tuấn):24 điểm (13 trận)
Thứ 4: Tuyết Sơn vô ảnh (Vũ Quốc Sơn) :22 điểm (13 trận)
Thứ 5: Độc Bình thần tăng (Nguyễn Thanh Bình) : 16 điểm (10 trận)
Thứ 6: Hùng Bá vương lão quái : 21 điểm (14 trận)
.................
Bảng B
Thứ 1: Quỷ cốc Trường lâm (Đỗ văn Trường) : 59 điểm (22 trận)
Thứ 2: Ngộ Năng hòa thượng (Quang Năng) : 39 điểm (20 trận)
Thứ 3: Thiết kiếm Quân hộ pháp (Phùng Quân) : 32 điểm (14 trận)
Thứ 4: Đại Hải hồng gia phái ( Hồng Hải) : 31 điểm (13 trận)
Thứ 5: Quái thủ Hà lão nhân (Huy Hà) : 23 điểm (19 trận)
Thứ 6: Độc hành Hiệp khách (Quốc Hiệp): 21 điểm (19 trận)
Hi bác nhasu. Tuyết Sơn Vô Ảnh đánh 14 trận rồi bác nhé. Một trận hòa với Thiên Thùy Kiếm Thánh nữa. Điểm thì chuẩn rồi không phải chỉnh. Giải này khó khăn quá. Đánh mãi mới được có 22 điểm.
cotuongvp
23-03-2010, 11:17 AM
sorry Ban tổ chức và các kỳ thủ, thứ 7, cn vừa rồi muốn tham gia wa nhưng có mấy đám cưới không bỏ được. cố gắng tuần này em sẽ tham gia nhiều hơn.
cotuongvp
23-03-2010, 11:19 AM
Ma đao tuấn kiệt đánh càng ngày càng gớm thật, chắc suất vào vòng trong rồi
vdkyvuong
23-03-2010, 04:23 PM
Mạn phép ban tổ chức đưa kết quả các vòng thi đấu bảng A & bảng B lên để mọi người tiện theo dõi, em nhận thấy có một số sai sót trong tổng hợp điểm. Nhờ các đấu thủ kiểm tra lại kết quả các ván đấu dùm nhé. Có gì sai sót thì thông tin lại để em sửa.
Bảng A:
Bang A ngay 23 thang 3.bmp (http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=1khh3zmmiq1&thumb=4)
Thứ 1: Nhất tiếu Long đầu (Thăng Long) :64 điểm
Thứ 2: Thiên Thùy kiếm thánh (Thanh Thùy) :40 điểm
Thứ 3: Tuyết Sơn vô ảnh (Vũ Quốc Sơn) :25 điểm
Thứ 4: Ma Đao Tuấn kiệt (Anh Tuấn):24 điểm
Thứ 5: Hùng Bá vương lão quái : 21 điểm
Thứ 6: Độc Bình thần tăng (Nguyễn Thanh Bình) : 16 điểm
.................
Bang B ngay 23 thang 3.bmp (http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=ji0ymdtymiy&thumb=4)
Bảng B
Thứ 1: Quỷ cốc Trường lâm (Đỗ văn Trường) : 59 điểm
Thứ 2: Ngộ Năng hòa thượng (Quang Năng) : 38 điểm
Thứ 3: Đại Hải hồng gia phái ( Hồng Hải) : 31 điểm
Thứ 4: Thiết kiếm Quân hộ pháp (Phùng Quân) : 29 điểm
Thứ 5: Quái thủ Hà lão nhân (Huy Hà) : 23 điểm
Thứ 6: Độc hành Hiệp khách (Quốc Hiệp): 21 điểm
Bảng tổng hợp:
Giai co tuong vui la chinh 23 thang 3.xls (http://www.mediafire.com/?1wdznznomin)
Nhờ ban tổ chức kiểm tra lại thông tin nhé. Xin lỗi em không biết chèn ảnh lên nên đành phải gửi link đi kèm vậy (nhờ mod Trung load 2 ảnh theo đường link đính kèm và cho hiện lên được thì tốt quá).
reporter
23-03-2010, 07:24 PM
Thiên Thùy Kiếm Khách, Ma Đao Tuấn Kiệt (bảng A) và Ngộ Năng Hòa Thượng (bảng B) là những "hiện tượng" khá thú vị của giải tính cho tới thời điểm này. Cơ hội vào tứ kết của các kỳ thủ trên đều vẫn còn đấy, chúc giữ vững tinh thần, chắt chiu từng cơ hội tốt ở các trận còn lại!
Vòng tứ kết, BTC sẽ cố gắng sắp xếp thi đấu đồng loạt 4 trận, mỗi trận đều có ghi biên bản và sử dụng đồng hồ (1 tiếng mỗi kỳ thủ, không tích lũy thời gian vì đã có "thư ký" ghi giùm biên bản)!
nhasu15
24-03-2010, 02:09 AM
Mạn phép ban tổ chức đưa kết quả các vòng thi đấu bảng A & bảng B lên để mọi người tiện theo dõi, em nhận thấy có một số sai sót trong tổng hợp điểm. Nhờ các đấu thủ kiểm tra lại kết quả các ván đấu dùm nhé. Có gì sai sót thì thông tin lại để em sửa.
Bảng A:
Bang A ngay 23 thang 3.bmp (http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=1khh3zmmiq1&thumb=4)
Thứ 1: Nhất tiếu Long đầu (Thăng Long) :64 điểm
Thứ 2: Thiên Thùy kiếm thánh (Thanh Thùy) :40 điểm
Thứ 3: Tuyết Sơn vô ảnh (Vũ Quốc Sơn) :25 điểm
Thứ 4: Ma Đao Tuấn kiệt (Anh Tuấn):24 điểm
Thứ 5: Hùng Bá vương lão quái : 21 điểm
Thứ 6: Độc Bình thần tăng (Nguyễn Thanh Bình) : 16 điểm
.................
Bang B ngay 23 thang 3.bmp (http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=ji0ymdtymiy&thumb=4)
Bảng B
Thứ 1: Quỷ cốc Trường lâm (Đỗ văn Trường) : 59 điểm
Thứ 2: Ngộ Năng hòa thượng (Quang Năng) : 38 điểm
Thứ 3: Đại Hải hồng gia phái ( Hồng Hải) : 31 điểm
Thứ 4: Thiết kiếm Quân hộ pháp (Phùng Quân) : 29 điểm
Thứ 5: Quái thủ Hà lão nhân (Huy Hà) : 23 điểm
Thứ 6: Độc hành Hiệp khách (Quốc Hiệp): 21 điểm
Bảng tổng hợp:
Giai co tuong vui la chinh 23 thang 3.xls (http://www.mediafire.com/?1wdznznomin)
Nhờ ban tổ chức kiểm tra lại thông tin nhé. Xin lỗi em không biết chèn ảnh lên nên đành phải gửi link đi kèm vậy (nhờ mod Trung load 2 ảnh theo đường link đính kèm và cho hiện lên được thì tốt quá).
Vpkyvuong lấy kết quả này ở đâu đấy? Nếu vdkyvuong lấy kết quả tại CLB thì có thể thư ký chưa cập nhật hết thông tin giải đấu. Nếu vdkyvuong xem ở trên TLKD thì vpkyvuong nên tổng hợp lại. Tất cả các trận đấu trong ngày đều được BTC post sau khi có kết quả. Vì vậy tất cả các kết quả tổng hợp sau ngày trên TLKD là chính xác nhất. Nếu có sai sót gì mong các anh hùng võ lâm kiến nghị, để BTC điều chỉnh. Nhưng theo BTC thì kết quả thi đấu được tổng hợp theo từng ngày trên TLKD là chính xác. Có thể là xếp hạng và tính điểm có sơ sót, mong các anh hùng tìm ra sai sót góp ý kiến để BTC rút kinh nghiệm. Xin cám ơn các anh hùng võ lâm góp ý kiến.
nhasu15
24-03-2010, 02:16 AM
Hi bác nhasu. Tuyết Sơn Vô Ảnh đánh 14 trận rồi bác nhé. Một trận hòa với Thiên Thùy Kiếm Thánh nữa. Điểm thì chuẩn rồi không phải chỉnh. Giải này khó khăn quá. Đánh mãi mới được có 22 điểm.
Xin lỗi TSVA, BTC có sai sót. Sau khi kiểm tra lại đúng là TSVA đánh 14 trận được 22 điểm.
nhasu15
24-03-2010, 02:23 AM
Hi bác nhasu. Tuyết Sơn Vô Ảnh đánh 14 trận rồi bác nhé. Một trận hòa với Thiên Thùy Kiếm Thánh nữa. Điểm thì chuẩn rồi không phải chỉnh. Giải này khó khăn quá. Đánh mãi mới được có 22 điểm.
Theo BTC đánh giá, với sức cờ của TSVA thì nếu TSVA không chủ quan TSAV hoàn toàn có thể có mặt trong top 4 của bảng A. BTC chúc TSVA lạc quan và cố gắng hết sức mình để có thành công tại giải này nhé.
nhasu15
24-03-2010, 02:37 AM
BTC chắc là có số điện thoại của các đấu thủ, phòng khi họ đều chưa ghé qua thanglongkydao.com thì BTC có thể nhắn tin đến họ bằng điện thoại.
Dù tinh thần thi đấu là lai rai hay không, BTC cũng nên cho họ cái thời hạn cuối cùng nào đó để họ tiện sắp xếp (ví dụ là ngày 31 tháng 12 năm 2010 chẳng hạn) Như thế những người nhiệt tình thi đấu như bác Long, chú Trường, chú Thùy.... mới tiếp tục nhiệt tình được.
Khách quan mà nói thì giải cờ nên có kết cục gọn đẹp mới gây hào hứng cho người tham dự và người quan sát. Sau khi giải kết thúc mà gây được hứng thú thì CLB sẽ đông thành viên hơn.
Cảm ơn bác Go_player đã có góp ý cho BTC. Cám ơn bác Long, chú Trường, chú Thùy rất nhiệt tình thi đấu, BTC sẽ bàn luận về ý kiến này nhưng riêng cá nhân nhasu15 muốn tất cả mọi người ngoài việc thi đấu nhiệt tình, mong các anh hùng võ lâm đến để giao lưu với mọi người, tìm ra những nước cờ hay, học hỏi và giao lưu thì sẽ làm cho giải đấu nói riêng hay nền phát triển cờ tướng nói chung thêm phần mở rộng và ngày càng phát triển. Thay mặt BTC, Xin chân thành cám ơn.
trung9th
24-03-2010, 11:35 AM
xin lỗi anh em, thực sự 2 tuần qua em quá bận, toàn ko ở HN mấy nên ra buổi được buổi ko, tuần sau em rỗi sẽ cố gắng ra thường xuyên hơn. Mong anh em thông cảm.
dangtrang90
24-03-2010, 01:14 PM
Việc Anh Em không thường xuyên đến thi đấu và giao lưu là điều khó tránh khỏi. Thứ nhất là ai cũng đều bận cả, thứ hai là "nỗi lo" khi đến lại không gặp ai. Theo Em, mỗi người đến thi đấu nên để lại cho ban tổ chức List những ngày có thể đến, để những đấu thủ hay người hâm mộ(nếu có^^) của người đó sắp xếp thời gian...
Còn Em chỉ có mỗi ngày thứ 5 là rảnh nhất.
reporter
24-03-2010, 01:25 PM
Thứ Năm kỳ thủ Trang "tơ" rảnh, kỳ thủ nào chưa đấu với Trang hoặc còn "dang dở", thu xếp để T5 đến đấu với cậu em trẻ nhất giải luôn nhé. Trang "tơ" cho biết luôn sẽ đến vào lúc nào, sáng, trưa hay chiều, tối để BTC tiện bố trí đối thủ (cố gắng làm luôn mỗi ngày vài trận thì đỡ).
nhasu15
25-03-2010, 11:41 PM
Kết quả ngày 23/3
Trận 1: Ngộ Năng hòa thượng (Quang Năng) vs Đông Ngô Dương giáo đầu (Đắc Dương)
v1: Hòa
Trận 2: Hùng bá vương lão quái (Bá Hùng) vs Ngữ Diệp trưởng lão (Quang Ngữ)
V1: Hùng bá vương thắng
V2: Hùng bá vương thắng
nhasu15
25-03-2010, 11:43 PM
Kết Quả ngày 24/3
Trận 1: Quái thủ Hà lão nhân (Huy Hà) vs Mạnh vương thiết thủy (Thế Mạnh)
V1: Quái thủ thắng
V2: Quái thủ thắng
nhasu15
25-03-2010, 11:49 PM
Kết quả ngày 25/3
Trận 1:Lãnh sát trang tiên tử (Hữu Trang) vs Ác Nhân cốc chủ (Cao trần Nhân)
V1: Lãnh sát thắng
V2: Lãnh sát thắng
Trận 2: Bạch diện Tuấn thư sinh (Việt Tuấn) vs Lãnh sát trang tiên tử (Hữu Trang)
V1: Lãnh sát thắng
V2: Lãnh sát thắng
Trận 3: Độc Hành Hiệp khách (Quốc Hiệp) vs Lãnh sát trang tiên tử (Hữu Trang)
V1: Lãnh sát thắng
trung_cadan
26-03-2010, 01:53 AM
Ku em mình hum nay đi với lão Cường mụn tráng miệng 15 điểm , quả là đáng khen :D !!!
reporter
26-03-2010, 09:46 AM
Ồ la la, anh Cường KL vừa đại thắng từ giải A1 trở về đã kịp xuất hiện tại sới cờ A4 để động viên phong trào rùi kia à, thật vinh dự cho giải của làng "gà"! Chúc mừng Trang "tơ" có được một ngày thành công mỹ mãn, ráng thu xếp "vặt" thêm 1-2 buổi nữa để xong sớm nghỉ sớm, chờ "vòng "nốc ao" nhé!
cotuongvp
26-03-2010, 12:32 PM
Chủ nhật này có bro nào bảng A rảnh thì đến đánh với em nhé (Mãnh long kiên lý). nhờ BTC gặp ai thì nhắn dùm em với.
nhasu15
26-03-2010, 08:35 PM
Chủ nhật này có bro nào bảng A rảnh thì đến đánh với em nhé (Mãnh long kiên lý). nhờ BTC gặp ai thì nhắn dùm em với.
cotuongvp cố gắng thu xếp lên thi đấu nhé. vắng mặt lâu qua rồi đấy.
reporter
26-03-2010, 09:10 PM
Hôm nay sân chơi "vui là chính" được đón tiếp một số cao thủ ghé thăm. Anh Nguyễn Tiến Cường (con cụ Tấn Thọ) ghé chơi giao hữu vài ván, và thể hiện công lực của một bậc cao thủ: chấp khong_ten (Trần Quang Năng) 1 mã mà vẫn ăn, chấp cựu cao thủ giang hồ Phùng Quân 2 tiên, tuy hơi vất vả nhưng cuối cùng vẫn thắng nhờ công phu cờ tàn xuất sắc.
Cao thủ Thắng "kem" (Lê Quốc Thắng, CLB Kỳ Hữu), vua cờ độ Bờ Hồ, cũng ghé chơi dợt cờ với Reporter. Kết quả, nhờ kỹ thuật chơi trung cuộc cao cường, Thắng "kem" hạ Mod Reporter (từng hậu thủ hòa Thắng "kem" ở giải Thăng Long Kỳ Đạo năm ngoái) của TLKĐ trắng bụng.
Kết quả các trận thi đấu và tổng hợp điểm số (cả ngày hôm trước), xin nhờ bro nhasu15 đưa lên nhé.
gau_con_hni
26-03-2010, 10:26 PM
CLB Anh Em có bác chủ quán rất hiền lành và hiếu khách, chúc CLB ngày càng phát triển, chúc giải thành công tốt đẹp!
reporter
27-03-2010, 07:24 AM
Hôm nay là ngày cuối tuần, hy vọng các kỳ thủ sẽ thủ xếp qua thi đấu để tiến độ của giải bớt phần "ì ạch"...
Các bro của TLKĐ có rảnh rỗi thì cũng mời ghé qua làm chầu cafe, tán dóc, dợt cờ... ủng hộ cho vui nhé!
nguyen88
28-03-2010, 04:13 PM
chuyen loi cua anh em moi TRANGTO danh thoi gian toi du chien cung anh em cho nhanh ket thuc vong bang. Cam on
reporter
28-03-2010, 08:14 PM
chuyen loi cua anh em moi TRANGTO danh thoi gian toi du chien cung anh em cho nhanh ket thuc vong bang. Cam on
bro nguyen88 nhớ viết tiếng Việt có dấu nhé.
reporter
28-03-2010, 08:51 PM
Chiều nay, đại lão danh kỳ Nguyễn Tấn Thọ có thêm một buổi ghé thăm giải "Vui là chính". Trò chuyện với các kỳ hữu, người hâm mộ một lát, Kỳ Vương Đất Bắc đề nghị dợt cờ chơi. Ván đầu, lão Kỳ Vương giành chiến thắng rất dễ dàng trước "hiện tượng bảng A" Trần Thanh Thùy (ưu thế từ khai cuộc và kết thúc ván cờ ngay trong trung cuộc). Ván thứ hai, cao thủ Phùng Quân, một học trò cũ đã ngót hai chục năm chưa hầu cờ thầy xin được thử sức. Rất kinh nghiệm, anh Quân chủ động ra quân bằng những chiêu thức "trá cuộc", đơn giản vì: "đánh theo sách vở với cụ thì chỉ có thua nhanh thôi" (anh tâm sự thế). Quả nhiên lối đánh rất giang hồ của Phùng Quân gây ít nhiều khó khăn cho lão Kỳ Vương từ khai cuộc tới giai đoạn khai - trung. Tuy nhiên, với chỉ một thoáng "lơi" tay của hậu bối trong thế cờ phức tạp, lão Kỳ Vương đã có thể quật khởi mạnh mẽ, đoạt tiên và đơn giản hóa thế trận, đưa về ưu thế tàn cuộc. Trong tình thế tưởng có thể hòa, Kỳ Vương Đất Bắc đã biểu diễn trình độ tàn cuộc cao siêu, sử dụng Pháo - Mã - Tốt, tận dụng "vị" xấu của quân tướng đối phương (cheo leo trên "tầng 3"), khéo léo điều động, "vần" cho Phùng Quân (còn 2 Mã, 1 tốt) toát mồ hôi trước khi bắt chết 1 Mã, giành thắng lợi đẹp mắt!
Rất đông kỳ hữu được chứng kiến ván cờ đã phải trầm trồ thán phục công phu của đại lão tiền bối tuổi 82!!!!
nhasu15
29-03-2010, 12:30 AM
Sau đây là kết quả của ngày 27/3
Trận 1: Trung điền cư sĩ (Trần Trung) vs Thiết Kiếm Quân hộ pháp (Phùng Quân)
V1: Thiết kiếm thắng
nhasu15
29-03-2010, 12:41 AM
Kết quả ngày 28/3
Trận 1: Thiên thùy kiếm thánh (Thanh Thùy) vs Mãnh Long Kiên lý (Đức Kiên)
V1: Thanh Thùy thắng
Trận 2: Tuyết Sơn vô ảnh (Quốc Sơn) vs Ngân tiễn song hùng (Mạnh Hùng)
V1: Tuyết Sơn thắng
V2: Tuyết Sơn thắng
Trận 3: Ngân tiễn song hùng (Mạnh Hùng) vs Mãnh Long Kiên lý (Đức Kiên)
V1: Mãnh Long thắng
V2: Hòa
Trận 4: Thiên thùy kiếm thánh (Thanh Thùy) vs Ngân tiễn song hùng (Mạnh Hùng)
V1: Thiên thùy thắng
V2: Ngân tiễn thắng
Trận 5: Hùng bá vương lão quái (Bá Hùng) vs Ngân tiễn song hùng (Mạnh Hùng)
V1: Hùng bá thắng
V2: hòa
Trận 6: Ma Đao tuấn kiệt (Anh Tuấn) vs Ngữ Diệp trưởng lão (Quang Ngữ)
V1: Ma Đao thắng
V2: Ma Đao thắng
Trận 7: Ma Đao tuấn kiệt (Anh Tuấn) vs Thiên Sơn đầu lĩnh (thanh Sơn)
V1: Ma Đao thắng
V2: Ma Đao thắng
Trận 8: Ma Đao tuấn kiệt (Anh Tuấn) vs Mãnh long Kiên lý (Đức kiên)
V1: Ma Đao thắng
V2: Hòa
trung9th
29-03-2010, 12:42 AM
hôm nay ra ngồi cả ngày chả thấy ai, chán lại đi chơi. Quay lại vẫn ko thấy ai, ngồi đợi một lúc lại đi chơi.
nhasu15
29-03-2010, 12:56 AM
hôm nay ra ngồi cả ngày chả thấy ai, chán lại đi chơi. Quay lại vẫn ko thấy ai, ngồi đợi một lúc lại đi chơi.
Đáng nhẽ ra trung9th phải:
Ngồi chán không có ai lại đi chơi, đi chơi chán lại quay về, về rồi không thấy ai, chán lại đi chơi.... sau đó lại về, về không thấy ai lại đi chơi, ... chơi chán lại về .... thì sẽ có người chơi thôi. (Ngoài việc đánh giải để giao lưu và học hỏi ra, giải "vui là chính" còn luyện tập cho các anh hùng võ lâm được chữ NHẪN nữa đấy. hi hi)
nhasu15
29-03-2010, 01:26 AM
Tính đến ngày hôm nay 28/3. Danh sách xếp hạng như sau:
Bảng A:
Thứ 1: Nhất tiếu Long đầu (Thăng Long) :64 điểm (22 trận)
Thứ 2: Thiên Thùy kiếm thánh (Thanh Thùy) :46 điểm (22 trận)
Thứ 3: Ma Đao Tuấn kiệt (Anh Tuấn):40 điểm (19 trận)
Thứ 4: Hùng bá vương lão quái (Bá Hùng) 31 điểm (18 trận)
Thứ 5: Tuyết Sơn vô ảnh (Vũ Quốc Sơn) :28 điểm
Thứ 6: Độc Bình thần tăng (Nguyễn Thanh Bình) : 16 điểm (10 trận)
.................
Bảng B
Thứ 1: Quỷ cốc Trường lâm (Đỗ văn Trường) : 59 điểm (22 trận)
Thứ 2: Ngộ Năng hòa thượng (Quang Năng) : 40 điểm (21 trận)
Thứ 3: Thiết kiếm Quân hộ pháp (Phùng Quân) : 35 điểm
Thứ 4: Đại Hải hồng gia phái ( Hồng Hải) : 31 điểm
Thứ 5: Quái thủ Hà lão nhân (Huy Hà) : 29 điểm
Thứ 6: Lãnh sát Trang tiên tử (Hữu Trang): 28 điểm
reporter
01-04-2010, 07:56 PM
Tình hình giải 3 ngày qua thế nào nhỉ, không biết bác nhasu15 có bận rộn quá không hay vì giải diễn ra ít trận quá...
Theo Reporter, đã đến lúc BTC cần khống chế thời gian vòng bảng thông qua việc loại những người đã đăng ký nhưng chưa thi đấu hoặc thi đấu chỉ một vài trận để tránh khiến những kỳ thủ có lòng với giải nản chí!
xiangqi_newbie
01-04-2010, 08:19 PM
Tình hình giải 3 ngày qua thế nào nhỉ, không biết bác nhasu15 có bận rộn quá không hay vì giải diễn ra ít trận quá...
Theo Reporter, đã đến lúc BTC cần khống chế thời gian vòng bảng thông qua việc loại những người đã đăng ký nhưng chưa thi đấu hoặc thi đấu chỉ một vài trận để tránh khiến những kỳ thủ có lòng với giải nản chí!
Bác nói rất có lý, Xuân tàn Hè sang mà chưa hết vòng bảng, sợ kết thúc giải thì Đông lại về mất rồi #-o
reporter
01-04-2010, 09:52 PM
Tình hình là rất... tình hình. Giải "vui là chính" có vẻ đang... buồn dần thì phải. Các bro của BTC phải lên tiếng đi thôi!!!
Don't cry
01-04-2010, 11:54 PM
Chiều nay, đại lão danh kỳ Nguyễn Tấn Thọ có thêm một buổi ghé thăm giải "Vui là chính". Trò chuyện với các kỳ hữu, người hâm mộ một lát, Kỳ Vương Đất Bắc đề nghị dợt cờ chơi. Ván đầu, lão Kỳ Vương giành chiến thắng rất dễ dàng trước "hiện tượng bảng A" Trần Thanh Thùy (ưu thế từ khai cuộc và kết thúc ván cờ ngay trong trung cuộc). Ván thứ hai, cao thủ Phùng Quân, một học trò cũ đã ngót hai chục năm chưa hầu cờ thầy xin được thử sức. Rất kinh nghiệm, anh Quân chủ động ra quân bằng những chiêu thức "trá cuộc", đơn giản vì: "đánh theo sách vở với cụ thì chỉ có thua nhanh thôi" (anh tâm sự thế). Quả nhiên lối đánh rất giang hồ của Phùng Quân gây ít nhiều khó khăn cho lão Kỳ Vương từ khai cuộc tới giai đoạn khai - trung. Tuy nhiên, với chỉ một thoáng "lơi" tay của hậu bối trong thế cờ phức tạp, lão Kỳ Vương đã có thể quật khởi mạnh mẽ, đoạt tiên và đơn giản hóa thế trận, đưa về ưu thế tàn cuộc. Trong tình thế tưởng có thể hòa, Kỳ Vương Đất Bắc đã biểu diễn trình độ tàn cuộc cao siêu, sử dụng Pháo - Mã - Tốt, tận dụng "vị" xấu của quân tướng đối phương (cheo leo trên "tầng 3"), khéo léo điều động, "vần" cho Phùng Quân (còn 2 Mã, 1 tốt) toát mồ hôi trước khi bắt chết 1 Mã, giành thắng lợi đẹp mắt!
Rất đông kỳ hữu được chứng kiến ván cờ đã phải trầm trồ thán phục công phu của đại lão tiền bối tuổi 82!!!!
Đúng là lão tướng vẫn còn tráng kiện lắm , còn nhớ cho những năm 1991-1992 có dịp ra Hn công tác được xem cụ Thọ tuổi đã cao mà đánh với danh thủ số 1,2 HN lúc đó là Bùi Dương Trân vẫn hòa cửa trên . Theo nhận xét chủ quan của bản thân tôi thì đến đầu thập niên 90 cụ Thọ vẫn còn cao nhất HN . Thật xứng đáng là kỳ vương đất Bắc .
trung_cadan
01-04-2010, 11:58 PM
Hôm nay Trang tơ lên đánh gần hết vòng bảng thì phải !!!
anh sao
02-04-2010, 08:18 AM
giai kéo dài lâu thế
trung_cadan
02-04-2010, 10:51 PM
Không thấy BTC tiếp tục update nhỉ ???
nhasu15
04-04-2010, 01:03 AM
Kết quả thi đấu ngày 29/3
Trận 1: Ngữ Diệp trưởng lão (Quang Ngữ) vs Độc Bình thần tăng (Thanh Bình)
V1:Độc Bình thắng
V2:Độc Bình thắng
nhasu15
04-04-2010, 01:09 AM
Kết quả thi đấu ngày 1/4
Trận 1: Mạnh vương thiết thủy (Thế Mạnh) vs Lãnh sát Trang tiên tử (Hữu Trang)
v1: Lãnh sát thắng
v2: Lãnh sát thắng
Trận 2: Đại Hải hồng gia phái (Hồng Hải) vs Lãnh sát Trang tiên tử (Hữu Trang)
v1: Lãnh sát thắng
v2: Lãnh sát thắng
Trận 3: Quỷ cốc Trường Lâm (Văn Trường) vs Mạnh vương thiết thủy (Thế Mạnh)
v1: Quỷ cốc thắng
v2: Quỷ cốc thắng
Trận 4: Lãnh sát Trang tiên tử (Hữu Trang) vs Thiết Kiếm Quân hộ pháp (Phùng Quân)
V1: Lãnh sát thắng
trung_cadan
04-04-2010, 01:16 AM
BTC ơi , thống kê lại số trận thiếu của từng kỳ thủ đi thì chuẩn hơn nhiều !!!
reporter
04-04-2010, 08:51 AM
Trang tơ toàn thắng trước DKVĐ Hải "béo", coi như chắc suất nhì bảng (chỉ sau Đỗ Văn Trường) rồi. Xin chúc mừng cậu em!
trung9th
05-04-2010, 01:10 AM
tuần vừa rồi đến tới 4, 5 buổi mà đánh được có mỗi bác Hà, bảng B này nhiều người ko chịu đến quá.
nhasu15
05-04-2010, 03:14 AM
Tính đến ngày hôm nay 4/4. Danh sách xếp hạng như sau:
Bảng A:
Thứ 1: Nhất tiếu Long đầu (Thăng Long) :64 điểm (22 trận)
Thứ 2: Thiên Thùy kiếm thánh (Thanh Thùy) :46 điểm (22 trận)
Thứ 3: Ma Đao Tuấn kiệt (Anh Tuấn):40 điểm (19 trận)
Thứ 4: Hùng bá vương lão quái (Bá Hùng) 31 điểm (18 trận)
Thứ 5: Tuyết Sơn vô ảnh (Vũ Quốc Sơn) :28 điểm (16 trận)
Thứ 6: Độc Bình thần tăng (Nguyễn Thanh Bình) : 22 điểm (12 trận)
Thứ 7: Dũng khí ma công (Tuấn Dũng) : 15 điểm (12trận)
Thứ 8: Ngân tiễn song Hùng (Mạnh Hùng) : 14 điểm (14 trận)
Thứ 9: Mãnh Long Kiên lý (Đức Kiên) : 11 điểm (11 trận)
Thứ 10: Giác hải đại sư (Minh Hải): 6 điểm (18 trận)
Thứ 11: Tửu Dương tây lầu quán (Thái Dương): 6 điểm (4 trận)
Thứ 12: Ngữ Diệp trưởng lão (Quang Ngữ): 3 điểm (18 trận)
Thứ 13: Thiên Sơn Đầu lĩnh (Thanh Sơn): 0 điểm (8 trận)
Thứ 14: Xuân Tùng kiếm khách ( Xuân Tùng): 0 điểm(0 trận)
.................
Bảng B
Thứ 1: Quỷ cốc Trường lâm (Đỗ văn Trường) : 64 điểm (24 trận)
Thứ 2: Lãnh sát Trang tiên tử (Hữu Trang): 43 điểm (17 trận)
Thứ 3: Ngộ Năng hòa thượng (Quang Năng) : 38 điểm (21 trận)
Thứ 4: Thiết kiếm Quân hộ pháp (Phùng Quân) : 35 điểm (16 trận)
Thứ 5: Đại Hải hồng gia phái ( Hồng Hải) : 31 điểm (15 trận)
Thứ 6: Quái thủ Hà lão nhân (Huy Hà) : 29 điểm (21 trận)
Thứ 7: Độc Hành Hiệp khách (Quốc Hiệp): 21 điểm (20 trận)
Thứ 8: Đông Ngô Dương giáo đầu (Đắc Dương): 14 điểm (6 trận)
Thứ 9: Bạch Diện Tuấn thư sinh (Việt Tuấn): 14 điểm (17 trận)
Thứ 10: Trung Điền cư sĩ (Trần Trung): 13 điểm ( 9 trận)
Thứ 11: Thanh Long trang chủ (Đức Long): 12 điểm (10 trận)
Thứ 12: Ác Nhân cốc chủ (Cao Nhân): 6 điểm (18 trận)
Thứ 13: Mạnh Vương thiết thủy (Thế Mạnh): 3điểm (16 trận)
Thứ 14: Diệu thủ Kiên Trường (Nguyễn Kiên): 1 điểm (14 trận)
nhasu15
05-04-2010, 09:18 AM
Theo đông đảo người hâm mộ, bạn yêu cờ, và số đông các anh hùng võ lâm tham dự giải cờ ANH HÙNG KỲ NGỘ "vui là chính", Ban tổ chức xin thông báo như sau:
Để giải cờ "vui là chính" được tiếp tục diễn ra hấp dẫn và thú vị, đến hết tuần này (1/4), giải cờ đã đi hết 1 tháng, BTC mong muốn các cao thủ tham gia giải đấu cố gắng sắp xếp thời gian để thi đấu hết những trận còn thiếu. Đến chủ nhật (11/4) BTC sẽ tổng kết vòng 1, và tiếp tục sắp xếp thời gian để các cao thủ đấu vòng 2.
Để thi đấu được hết các đấu thủ còn lại, BTC sẽ gửi danh sách cùng số điện thoại của các đấu thủ để các đấu thủ có thể tự liên lạc với nhau hoặc có thể liên lạc qua BTC để sắp xếp thời gian thi đấu.
Đến cuối ngày CN(11/4), BTC sẽ chốt lại danh sách bằng cách chọn 4 người có số điểm cao nhất của mỗi bảng để thi đấu vòng 2. Với những trận chưa thi đấu được sẽ coi có số điểm bằng 0.
Đây cũng là ý kiến của đại đa số các đấu thủ, người hâm mộ và BTC. Mong các đấu thủ sắp xếp thời gian để thi đấu nốt các trận còn lại.
BTC cũng xin thông báo thêm:
Ở bảng A có 2 đấu thủ vì không có thời gian thi đấu (bận công việc) nên không thể thi đấu được đó là: Xuân Tùng kiếm khách (Xuân Tùng) và Tửu Dương tây lầu quán (Lê Thái Dương). 2 đấu thủ trên gửi lời qua BTC rất mong các đấu thủ thông cảm.
nhasu15
05-04-2010, 09:25 AM
Vì không tiện gửi số điện thoại từng đấu thủ lên diễn đàn, danh sách BTC đã gửi cho các đấu thủ đều có số liên lạc của từng người. Nếu thiếu hoặc ai chưa có thì liên lạc trực tiếp với A Chinh theo số máy: 0974.89.32.32
trung_cadan
05-04-2010, 10:48 AM
Nếu ai lên mà đối thủ không lên hoặc bỏ cuộc thì phải cộng điểm chứ anh Hiệp nhỉ ???
kynhan
05-04-2010, 10:57 AM
Theo quan điểm của Kỳ nhân tôi, BTC nên ấn định lịch thi đấu cho từng đối thủ, theo từng ngày giờ cụ thể luôn. Ai đến mà không gặp đối thủ, phải cộng điểm cho người ta. Cả hai người không đến, thì coi như hoà. Có như vậy, mới nổi bật được vai trò của BTC và anh em có định hướng để tham dự giải. Chứ cái vụ, cho các đấu thủ tự liên lạc với nhau, thì e rằng không khả thi chút nào, và sẽ ảnh hưởng đến việc tổ chức giải ở những năm sau. Mong BTC xem xét!
vdkyvuong
05-04-2010, 12:04 PM
Theo em nghĩ để BTC sắp xếp cho từng đối thủ đến thi đấu vào giai đoạn này quả là khó, nên chúng ta nên chia thành 2 giai đoạn (đây chỉ là thiển ý của em thôi):
- Từ hôm nay đến hết thứ 6: đối thủ các bảng chủ động gọi điện cho nhau (danh sách và số điện thoại ban tổ chức đã gửi các đối thủ thi đấu từ hôm đầu tiên), hẹn lịch thi đấu và qua 111 Văn Cao trổ tài.
- Sáng thứ 7 (khoảng 9h sáng, ngày 10/4/2010), BTC nên mời tất cả các đấu thủ bảng A & B lên 111 Văn Cao gặp mặt giải quyết nốt các trận đấu trong vòng bảng và phương hướng tính điểm cho các đấu thủ. Điểm cuối vòng loại nên kết thúc vào cuối buổi ngày chủ nhật (11/4).
Khi đó BTC có thể thông tin kết quả cuối cùng và cách tính điểm của mình; cũng như lên lịch cho vòng đấu tiếp theo.
Rất mong mọi người đóng góp ý kiến!
trung9th
05-04-2010, 12:35 PM
Lịch của em: từ thứ 2 đến thứ 6 trưa từ 11h30 đến 2h, chiều từ 5h30 đổ lên. Còn thứ 7, chủ nhật thì lúc nào cũng được. Thông cảm vì bận đi làm. Số phone của em:0982910785
Tuần vừa rồi anh nhà sư thêm cho em 1 ván thắng trước bác Hà nhé.
khong_ten
05-04-2010, 12:40 PM
Em có 1 trận với anh Trung nữa, 2 trận với anh Hải béo, bác nào thik kết thúc "ân oán" trong tối nay thì sẽ gặp nhau nhé. Em chỉ còn tối nay và tối ngày kia nữa thôi trước khi lên đường vào Nam "du đấu". khè khè. Kiếm điểm từ kẻ đã gần như hết khả năng vào vòng tứ kết như em dễ lắm, nhào dô, nhào dô.
nhasu15
06-04-2010, 02:34 AM
Kết quả ngày 5/4/2010
Trận 1: Trung Điền cư sĩ (Trần Trung) vs Ngộ Năng hòa thượng (Quang Năng)
V1: Ngộ Năng thắng
nhasu15
06-04-2010, 02:44 AM
Hôm nay vào lúc khoảng 19h xảy ra trận kịch chiến giữa cao thủ Nguyễn Tiến Cường (Cường con trai cụ Nguyễn Tấn Thọ) và Nhất tiếu Long Đầu (Nguyễn Thăng Long). Cao thủ Nguyễn Tiến Cường chấp Nhất tiếu Long đầu 1,5 tiên (Có tý độ). Ván thứ nhất Nhất tiếu Long đầu đi tiên thắng, Tôi làm thư ký ghi biên bản và các bạn xem thử ván đấu của 2 cao thủ nhé. Đây là ván thứ nhất.
1. C2.5 h8+7 2. H2+3 p7+1
3. R1.2 r9.8 4. R2+6 h2+3
5. R2.3 c8.9 6. H8+7 c9-1
7. R9+1 c9.7 8. R3.4 h7+8
9. R9.2 p7+1 10. R4-1 h8-7
11. R2+8 h7+6 12. R2-4 h6-7
13. R2+3 c2-1 14. R2-1 c2+1
15. P7+1 a4+5 16. P3+1 h3-4
17. R2.3 h4+5 18. R3-2 e7+9
19. R3.8 c7+6 20. C8+5 c7.3
21. C8.1 h5-7 22. C1.2 h7+9
23. C5+4 a5+6 24. C5-2 r1+1
25. R8.6 p9+1 26. C2-1 k5+1
27. C2.5 k5.6 28. C+.4 k6.5
29. R6.5 e3+5 30. R5.2
Còn ván thứ 2, Nhất tiếu Long đầu được đi 2 tiên trước, vì tôi không biết post ván đấu chấp 2 tiên nên không thể post ngay lên được , nhưng ván thứ 2 Nhất tiếu Long đầu lại giành thắng lợi trước cao thủ Nguyễn tiến Cường.
Sau khi tiếp chiêu của Nhất tiếu Long đầu xong, Cao thủ Nguyễn tiến Cường lại gặp luôn cao thủ Quỷ Cốc Trường Lâm (Đỗ văn Trường). Cao thủ Cường cũng chấp luôn Quỷ cốc 1,5 tiên (cũng có tý độ). Ván đầu hai cao thủ tập trung hết công lực, Quỷ cốc đi tiên, đánh đến tàn cuộc (vì 2 đấu thủ đi nhanh quá nên tôi ko ghi được biên bản nên tường thuật 1 chút) Cao thủ Nguyễn Tiến Cường còn 2 xe, 1 tốt đầu, sỹ tượng bền. Quỷ cốc còn xe, pháo mã sỹ tượng bền. Hai bên đều giữ thế chờ sơ hở đối phương, nhưng sau khoảng 5-6 nước vẫn chưa bên nào giành chủ động, bên tiên có vẻ ưu hơn 1 chút. Cao thủ Cường đề nghị hòa, nhưng Quỷ cốc chưa muốn hòa nên 2 bên đánh tiếp. Tận dụng sơ hở của Quỷ cốc, cao thủ Cường đã chiến thắng kết thúc trận đấu đẹp mắt làm khán giả khâm phục. tỷ số 1-0. Hai cao thủ giao đấu 5 ván trong đó có 2 ván hòa, cao thủ Nguyễn tiến Cường thắng 2 ván còn Quỷ cốc Trường lâm cũng giành thắng lợi được 1 ván.
trung_cadan
06-04-2010, 12:55 PM
@ anh Hiệp : Post ván 2 tiên thì anh cho bên đỏ lên tướng , bên đen vào pháo đầu ( ví dụ ) , bên đỏ lại xuống tướng ( bên đen đi tiếp ) , coi như đỏ chấp đen 2 tiên , là ok mà anh :) !!!
BachDienThuSinh
07-04-2010, 12:04 AM
Giải này có cái cup lưu niệm thì thích nhỉ , các bác BTC nghĩ thế nào ???
nhasu15
07-04-2010, 09:30 AM
@ anh Hiệp : Post ván 2 tiên thì anh cho bên đỏ lên tướng , bên đen vào pháo đầu ( ví dụ ) , bên đỏ lại xuống tướng ( bên đen đi tiếp ) , coi như đỏ chấp đen 2 tiên , là ok mà anh :) !!!
Cám ơn Trung nhé. Sau đây là ván của cao thủ Nguyễn tiến Cường gặp Nhất tiếu Long Đầu (Nguyễn Thăng Long). Nhất tiếu đi 2 tiên Cầm quân đen đã thắng Cao thủ Cường.
1. K5+1 P3+1 2. K5-1 H2+3
3. R1+1 P7+1 4. H2+3 H8+7
5. C8.7 A4+5 6. R1.8 C2.1
7. R8+6 R1.2 8. R8+2 H3-2
9. H8+9 C8.9 10. R9.8 H2+3
11. R8+4 R9.8 12. P3+1 R8+4
13. C2-2 E7+5 14. E3+5 H3+4
15. P3+1 R8.7 16. C2.3 R7.8
17. P9+1 H7+6 18. H3+4 H4+6
19. R8.4 C9+4 20. C7.8 H6+8
21. A6+5 C1.2 22. R4+2 R8.7
23. R4.5 P9+1 24. R5.6 H8+6
25. P5+1 C9+3 26. C8-1 P9+1
27. R6-3 H6+8 28. K5.6 H8+7
29. E5-3 R7+5 30. C8+2 R7-4
31. K6+1 R7.5 32. C8-1 C2.4
33. C8.6 C4+5 34. R6-1 P9+1
35. R6+1 P9+1 36. R6-1 P9+1
37. R6.8 R5.1 38. A5+4 P9.8
39. A4+5 P8.7 40. R8+2 R1+1
41. R8.1 C9.8 42. R1-3 C8-1
43. K6-1 P1+1 44. K6.5 P1+1
nhasu15
07-04-2010, 09:35 AM
Giải này có cái cup lưu niệm thì thích nhỉ , các bác BTC nghĩ thế nào ???
Việc này BTC cũng đã nghĩ đến. Hết vòng 2 BTC sẽ có thông báo cụ thể về giải thưởng cũng như quà lưu niệm. Mong các cao thủ võ lâm ủng hộ nhiệt tình để cho giải thành công tốt đẹp.
reporter
11-04-2010, 12:43 AM
Ngày mai (chủ nhât, 11/4) là hạn chót để BTC "khóa sổ" vòng đấu loại. Các kỳ thủ chưa thi đấu hết đã được thông báo đến thi đấu trong 2 ngày T7, CN. Sau 21g CN (11/4), BTC sẽ khép lại vòng 1 (các kỳ thủ không đến thi đấu coi như thua các ván còn lại trước các kỳ thủ có tới "trình diện" BTC), chính thức công bố 8 người vào tứ kết và các cặp đấu.
Mong rằng trong ngày chót vòng bảng 11/4, giải "vui là chính" sẽ lại được như những ngày đầu!
trung_cadan
11-04-2010, 01:43 AM
HI hi , kết thúc vòng bảng sẽ là vòng playoff đầy kịch tính !!!
reporter
11-04-2010, 07:57 PM
Hôm nay giải đã diễn ra ngày thi đấu cuối cùng của vòng 1. Khá đông kỳ thủ đã tới rải rác (không tập trung cùng một lúc) trong ngày thi đấu. Cho tới thời điểm này (19g), trận cầu "đinh" ở bảng B giữa 2 cao thủ Phùng Quân và Đặng Hữu Trang vẫn đang diễn ra gay cấn. Hy vọng bro nhasu15 sẽ post diễn biến và kết quả của các trận đấu trong ngày cũng như xếp hạng chung cuộc sau vòng 1 (chọn ra 8 người vào đánh tứ kết).
reporter
12-04-2010, 12:13 AM
Chờ bác nhasu15 lâu quá nhỉ. Phải chăng xong vòng bảng, BTC tranh thủ "xả hơi" đâu đó, quên nhiệm vụ thông tin kết quả chính thức rồi chăng?
trung_cadan
12-04-2010, 12:19 AM
Trang tơ tiên thắng Phùng Quân thì phải !!!
vdkyvuong
12-04-2010, 10:42 AM
Tối qua em có ở đó, nên mạn phép nhà sư thông tin 1 số ván mà em được biết (nếu có gì chưa đúng thì các bác bỏ quá cho nhé, vì tính cập nhật thông tin là quan trọng nhất):
Bảng A:
- Nguyễn Tuấn Dũng (Dũng khí ma công) thua Vũ Quốc Sơn (Tuyết Sơn Vô Ảnh) - trận 2
- Nguyễn Thanh Bình (Độc Bình Thần Tăng) thua Vũ Quốc Sơn (Tuyết Sơn Vô Ảnh) - trận 2
Bảng B:
- Trang thắng bác Quân 2 ván
Còn một số trận nữa nhưng em không có thông tin nên không cập nhật được (phải chờ bác nhà sư thôi).
Chúc mọi người 1 ngày vui vẻ!
reporter
12-04-2010, 01:11 PM
BẢNG A:
1/ Nguyễn Thăng Long (Thanh Xuân): 64điểm.
2/ Nguyễn Anh Tuấn (CLB AE): 41đ.
3/ Trần Thanh Thùy (Kỳ Hữu): 40đ.
4/ Vũ Quốc Sơn ( Yên Hòa): 40đ
5/ Nguyễn Thanh Bình (AE): 38đ
6/ Nguyễn Bá Hùng (AE): 34đ
7/ Nguyễn Tuấn Dũng (Kỳ Hữu): 27đ
8/ Mạnh Hùng 16đ
9/ Lê Minh Hải 12đ
10/ Đức Kiên (cotuongvp) 11đ
11/ Diệp Quang Ngữ 9đ
BẢNG B:
1/ Đỗ Văn Trường (Nghĩa Tân) 65đ
2/ Đặng Hữu Trang (Quang Trung) 64đ
3/ Phùng Quân (CLB AE) 54đ
4/ Trần Trung (Quang Trung) 45đ
5/ Trần Quang Năng (AE) 39đ
6/ Phạm Huy Hà (AE) 35đ
7/ Trần Quốc Hiệp (AE) 33đ
8/ Nguyễn Hồng Hải (AE) 31đ
9/ Nguyễn Việt Tuấn (Alex_Ferguson) 27đ
10/ Đức Long 13đ
11/ Cao Trần Nhân 6đ
12/ Thế Mạnh 3đ
13/ Nguyễn Kiên 1đ
Xin chúc mừng 8 kỳ thủ (tên in đậm) đã tiến vào tới vòng đấu knock-out của giải.
reporter
12-04-2010, 01:23 PM
Như vậy đã có một số bất ngờ xảy ra vào giờ chót. Tại bảng A, Vũ Quốc Sơn thực hiện cuộc bứt phá khá ngoạn mục ở ngày cuối cùng khi vươn lên đứng hạng 4. Trong khi ấy tại bảng B, Trần Trung cũng thực hiện cuộc "lội ngược dòng" để góp mặt ở vòng tứ kết.
CÁC CẶP ĐẤU TỨ KẾT SẼ DIỄN RA ĐỒNG LOẠT VÀO NGÀY CHỦ NHẬT (18/4), VẪN THEO THỂ THỨC 2 LƯỢT:
TK1: Nguyễn Thăng Long (nhất A) - Trần Trung (4B)
TK2: Nguyễn Anh Tuấn (nhì A) - Phùng Quân (3B)
TK3: Trần Thanh Thùy (3A) - Đặng Hữu Trang (2B)
TK4: Vũ Quốc Sơn (4A) - Đỗ Văn Trường (1B).
Các trận tứ kết sẽ diễn ra đồng loạt, sử dụng đồng hồ, thời gian 1 tiếng cho mỗi VĐV (tối đa 2 tiếng/ván đấu), không tích lũy thời gian sau mỗi nước đi.
Trận tứ kết lượt đi vào lúc 10g sáng CN (18/4). Tứ kết lượt về lúc 13g30 cùng ngày.
Trường hợp sau 2 ván cờ tiêu chuẩn, kết quả hòa thì sẽ thi đấu tiếp 2 ván cờ nhanh (15p/ván/người - tối đa 30p/ván).
Nếu vẫn hòa sẽ đánh tiebreak cờ chớp, bốc thăm chọn bên đi tiên: người đi tiên 6 phút, đi hậu 5 phút, nếu hòa thì hậu được xử thắng.
reporter
12-04-2010, 01:26 PM
Vòng bán kết dự kiến sẽ được thi đấu tiếp vào ngày thứ 7 (24/4) vẫn theo thể thức như vòng TK. Xếp cặp theo nguyên tắc 2 VĐV nhất bảng tại vòng 1 sẽ chỉ có thể gặp nhau nếu cùng vào tới trận chung kết hoặc ở trận tranh hạng 3 (cùng thua ở bán kết):
BK1: Thắng TK1 - Thắng TK2
BK2: Thắng TK3 - Thắng TK4
Hai VĐV thắng bán kết sẽ tiếp tục thi đấu trận chung kết vào ngày CN 25/4.
Hai VĐV thua bán kết gặp nhau ở trận tranh hạng 3 cùng ngày 25/4.
reporter
12-04-2010, 01:28 PM
Ngoài việc thông tin trên topic này, BTC giải sẽ thông báo cụ thể bằng điện thoại cho các kỳ thủ thi đấu vòng "knock - out".
Trân trọng kính mời các bro của Thăng Long Kỳ Đạo CN tới 111 Văn Cao xem, động viên các kỳ thủ dự giải!!!
kynhan
12-04-2010, 05:01 PM
Chúc mừng Thanh Thùy (Kỳ Hữu) đã vượt qua vòng loại đầy khó khăn để có mặt ở tứ kết. Chúc em thi đấu tốt, xứng danh Kỳ Hữu và lọt vào trận chung kết. Thành tích của em sẽ được CLB ghi nhận và đề xuất một suất chính thức trong Cúp Thăng Long Kỳ Đạo sắp tới.
reporter
12-04-2010, 05:13 PM
Thanh Thùy giải này đánh khá tốt, có ván thua mà lẽ ra có thể hòa (như ván gặp "Âm tàn lão quái" Nguyễn Thăng Long, cờ tàn hơn vỏn vẹn 1 tốt cố đánh, bị đối phương đếm nước, thế là cuống, mất quân, thua ngược). Khá bất ngờ khi Thùy giành được thắng lợi ở những trận quan trọng trước Tuấn Dũng (2-0) và Anh Tuấn (2-0), việc chịu khó cọ xát, dù chỉ ở sới... gà, rõ ràng cũng có ít nhiều tác dụng!
Tuy nhiên, đã tới vòng đấu rất quan trọng và khó khăn. Có lẽ CLB Kỳ Hữu cần có chương trình tập huấn cấp tốc cho Thùy trước khi bước vào vòng tứ kết gặp đối thủ "xương xẩu" Trang "tơ".
kynhan
12-04-2010, 05:27 PM
Nếu Thanh Thùy tiếp tục giữ vững phong độ, đặc biệt là phát huy đường cờ sáng tạo, đột biến như em đang thi đấu ở giải lần này. Đặc biệt là tàn cuộc không vội, thì khả năng tiếp tục gây bất ngờ trước "Trang tơ" là hoàn toàn có thể xảy ra!
trung_cadan
12-04-2010, 05:44 PM
Nếu Thanh Thùy tiếp tục giữ vững phong độ, đặc biệt là phát huy đường cờ sáng tạo, đột biến như em đang thi đấu ở giải lần này. Đặc biệt là tàn cuộc không vội, thì khả năng tiếp tục gây bất ngờ trước "Trang tơ" là hoàn toàn có thể xảy ra!
Trận này em đặt cửa Trang tơ ( gà nhà mà ) , bác Kỳ nhân có làm tý độ cafe ko :)) !!!
trung_si
12-04-2010, 06:04 PM
Chủ nhật này phải cố gắng qua cổ vũ cho vdkyvuong mới được! đặt cửa cho vdkyvuong-CLB Kỳ Hữu.
vdkyvuong
12-04-2010, 06:20 PM
Cảm ơn các bác đã động viên. May mắn cho em đã lọt vào vòng tiếp theo. Trận đấu tới gặp kỳ thủ trẻ Trang "tơ' - chắc chắn nhiều khó khăn đây.
Sẽ cố gắng chơi hết mình, các bác hôm sau lên cổ vũ cho em nhé.
reporter
12-04-2010, 06:55 PM
Bro nào quan tâm tới giải này, thử dự đoán kết quả các trận tứ kết và chung cuộc xem sao nhỉ... Tôi chỉ có thể dự đoán trận CK sẽ diễn ra giữa Nguyễn Thăng Long - Đỗ Văn Trường (một người vô địch giải An Thái, một người mới lĩnh giải Xuân Phương gặp nhau trong trận CK giải "vui là chính" cũng hay thật chứ), một cặp đấu khó đoán kết quả chung cuộc (dự đoán 50-50, nhưng cần có sơ sở nên mới khó)!
nhasu15
13-04-2010, 01:26 AM
Cám ơn bác reporter đã cập nhật chi tiết . Tối hôm qua mệt quá về ngủ luôn, hôm nay vì bận công việc nên chưa cập nhật được, thấy bác reporter đã thông tin đầy đủ quá. Mong các anh hùng võ lâm, cùng các bạn hữu xa gần cứ tiến hành theo lịch trên đến tham gia và tham quan giải đấu nhé. BTC chúc 8 cao thủ có mặt tại vòng 2 thi đấu thành công.
kynhan
13-04-2010, 08:48 AM
Trận này em đặt cửa Trang tơ ( gà nhà mà ) , bác Kỳ nhân có làm tý độ cafe ko :)) !!!
Đã nhận Trung. Cà phê cho hai "bầu sô" và hai "gà" luôn (cho kết quả chung cuộc ai vào bán kết). Hẹn gặp trên đỉnh Văn Cao!
trung_cadan
13-04-2010, 02:01 PM
Đã nhận Trung. Cà phê cho hai "bầu sô" và hai "gà" luôn (cho kết quả chung cuộc ai vào bán kết). Hẹn gặp trên đỉnh Văn Cao!
Hô hô , xong rồi bác nhé :D !!!
reporter
13-04-2010, 07:24 PM
Các ông "bầu" cho cho tớ ké tí không nhỉ???
trung_cadan
13-04-2010, 08:33 PM
Các ông "bầu" cho cho tớ ké tí không nhỉ???
Tặng lão 1 ly miễn phí và 2 điếu 555 :)) !!!
vdkyvuong
14-04-2010, 11:00 AM
Kiểu này các bác cứ độ cao cao lên. Em & Trang sẽ bắt tay nhau chia đôi tiền độ (hehehe).
reporter
14-04-2010, 02:31 PM
Kiểu này các bác cứ độ cao cao lên. Em & Trang sẽ bắt tay nhau chia đôi tiền độ (hehehe).
Cu Thùy không tập trung luyện "công" đi à, còn có mấy ngày nữa thôi, hóng hớt chỗ người nhớn nói chuyện làm gì? Cố lên nhé!;))
Năm nay, đương kim vô địch và á quân của CLB Anh Em bận công việc không tập trung thi đấu nên để anh em TLKD làm loạn quá. Hy vọng năm sau 2 anh sẽ có nhiều thời gian cho giải đấu hơn.
2 thành viên còn lại của CLB Anh Em, Anh Tuấn và Phùng Quân lại phải chạm mặt ngay từ vòng nock out đầu tiên nên cơ hội giữ Cúp rất mong manh. Tuy nhiên, xin được chúc các anh thi đấu thành công.
reporter
15-04-2010, 10:29 PM
Năm nay, đương kim vô địch và á quân của CLB Anh Em bận công việc không tập trung thi đấu nên để anh em TLKD làm loạn quá. Hy vọng năm sau 2 anh sẽ có nhiều thời gian cho giải đấu hơn.
2 thành viên còn lại của CLB Anh Em, Anh Tuấn và Phùng Quân lại phải chạm mặt ngay từ vòng nock out đầu tiên nên cơ hội giữ Cúp rất mong manh. Tuy nhiên, xin được chúc các anh thi đấu thành công.
Theo Reporter, dù 2 vị nhất nhì giải năm ngoái có tập trung hết sức cũng rất khó giữ được ngôi quán quân ở lại. Về sức cờ, nếu Hồng Hải dốc toàn lực thì có thể vào tứ kết, nhưng cơ hội tiến sâu hơn khá mong manh. Giả sử có vào tới chung kết cũng khó có cửa khi gặp một trong 3 ứng cử viên Đỗ Văn Trường, Nguyễn Thăng Long hay Đặng Hữu Trang. Lực cờ của Hải tuy không kém, nhưng về bản lĩnh và độ sắc bén thì còn phải phấn đấu nhiều mới bì được các cao thủ khách mời.:-?
HuaNganXuyen
15-04-2010, 11:47 PM
Mong âm tàn lão quái Thăng Long mang cúp về he he :D !
TruongTieuPham
15-04-2010, 11:54 PM
Theo Reporter, dù 2 vị nhất nhì giải năm ngoái có tập trung hết sức cũng rất khó giữ được ngôi quán quân ở lại. Về sức cờ, nếu Hồng Hải dốc toàn lực thì có thể vào tứ kết, nhưng cơ hội tiến sâu hơn khá mong manh. Giả sử có vào tới chung kết cũng khó có cửa khi gặp một trong 3 ứng cử viên Đỗ Văn Trường, Nguyễn Thăng Long hay Đặng Hữu Trang. Lực cờ của Hải tuy không kém, nhưng về bản lĩnh và độ sắc bén thì còn phải phấn đấu nhiều mới bì được các cao thủ khách mời.:-?
Tay Hải béo này bị Cường KL chấp 5tien còn thua chạy mất cả dép ,làm sao mà bì được với long và trường .Nếu về lực cờ chỉ Phùng Quân là hơn cơ Long và Trường thôi ,nhưng tiếc rằng Quân đã qua thời kì đỉnh cao mất rồi
HuaNganXuyen
16-04-2010, 09:37 AM
Như vậy đã có một số bất ngờ xảy ra vào giờ chót. Tại bảng A, Vũ Quốc Sơn thực hiện cuộc bứt phá khá ngoạn mục ở ngày cuối cùng khi vươn lên đứng hạng 4. Trong khi ấy tại bảng B, Trần Trung cũng thực hiện cuộc "lội ngược dòng" để góp mặt ở vòng tứ kết.
CÁC CẶP ĐẤU TỨ KẾT SẼ DIỄN RA ĐỒNG LOẠT VÀO NGÀY CHỦ NHẬT (18/4), VẪN THEO THỂ THỨC 2 LƯỢT:
TK1: Nguyễn Thăng Long (nhất A) - Trần Trung (4B)
TK2: Nguyễn Anh Tuấn (nhì A) - Phùng Quân (3B)
TK3: Trần Thanh Thùy (3A) - Đặng Hữu Trang (2B)
TK4: Vũ Quốc Sơn (4A) - Đỗ Văn Trường (1B).
Các trận tứ kết sẽ diễn ra đồng loạt, sử dụng đồng hồ, thời gian 1 tiếng cho mỗi VĐV (tối đa 2 tiếng/ván đấu), không tích lũy thời gian sau mỗi nước đi.
Trận tứ kết lượt đi vào lúc 10g sáng CN (18/4). Tứ kết lượt về lúc 13g30 cùng ngày.
Trường hợp sau 2 ván cờ tiêu chuẩn, kết quả hòa thì sẽ thi đấu tiếp 2 ván cờ nhanh (15p/ván/người - tối đa 30p/ván).
Nếu vẫn hòa sẽ đánh tiebreak cờ chớp, bốc thăm chọn bên đi tiên: người đi tiên 6 phút, đi hậu 5 phút, nếu hòa thì hậu được xử thắng.
ơ anh Bình ko có mặt ở Tứ Kết tiếc quá nhỉ :-/
reporter
16-04-2010, 09:45 AM
ơ anh Bình ko có mặt ở Tứ Kết tiếc quá nhỉ :-/
Anh không đánh giải này mà Linh. Mà có đánh cũng chả chắc vào TK ;))
kynhan
16-04-2010, 12:31 PM
Giải vào vòng trong rồi, sẽ hấp dẫn lắm đây. Đỉnh Văn Cao Chủ nhật tới anh hùng lại tụ hội. Kỳ Hữu Thiên Thùy Kiếm Khách cố gắng nhé. Chỉ cần em tập trung tàn cuộc, anh tin sẽ có bất ngờ!
reporter
16-04-2010, 03:43 PM
BTC đã mượn của CLB cờ vây HN một số đồng hồ thi đấu (xin cảm ơn đội cờ vây HN!). Vậy, các kỳ thủ nếu muốn làm quen với cảm giác thi đấu sử dụng đồng hồ thi đấu xin mời ghé Văn Cao dợt thử nhé.
trung_cadan
16-04-2010, 03:51 PM
Đánh đồng hồ là chuẩn rồi , phải lên xem mới được .
Nhưng mà BTC ơi , Chủ nhật 9h họp giải TLKD , thế thì Trần Trung không được họp à :(( !!!
reporter
16-04-2010, 05:03 PM
Đánh đồng hồ là chuẩn rồi , phải lên xem mới được .
Nhưng mà BTC ơi , Chủ nhật 9h họp giải TLKD , thế thì Trần Trung không được họp à :(( !!!
Họp ngăn ngắn thôi (có gì mà nói nhiều đầu nhỉ?) ;)) rồi cho cậu em đi thi đấu, có gì phổ biến thêm sau cũng được mà. CN này Trung_cadan cũng phải ghé qua cổ vũ cho gà nhà Trang "tơ" chứ nhỉ...
trung9th
16-04-2010, 09:11 PM
ok, 9h họp, 10h đến thi đấu thoải mái mà.;)
xiangqi_newbie
16-04-2010, 09:27 PM
Các bạn đánh giải này lâu quá, mừng Xuân nhưng Xuân qua lâu lắm rồi... người xem như mình cũng sốt hết cả ruột!
trung9th
16-04-2010, 09:29 PM
Các bạn đánh giải này lâu quá, mừng Xuân nhưng Xuân qua lâu lắm rồi... người xem như mình cũng sốt hết cả ruột!
Lâu là chỉ vòng bảng thôi bạn ạ, nhưng vào vòng đấu loại thì nhanh thôi. (cũng phải 3 tuần nữa tại là giải phong trào chứ không mang tính chuyên nghiệp).
reporter
16-04-2010, 09:53 PM
BTC đã mượn của CLB cờ vây HN một số đồng hồ thi đấu (xin cảm ơn đội cờ vây HN!). Vậy, các kỳ thủ nếu muốn làm quen với cảm giác thi đấu sử dụng đồng hồ thi đấu xin mời ghé Văn Cao dợt thử nhé.
Chiều nay ghé qua quán mới hay số đồng hồ CLB Cờ vây định cho mượn tạm thời... chưa cho mượn vội (?). Thấy bảo có người cầm đến rồi lại cầm về, vì sợ các kỳ thủ nghịch ngợm làm hỏng (chỉ đến ngày thi đấu mới cho mượn) thì phải. Anh Hiệp trưởng BTC buồn thiu: "Hỏng thì tớ đền ngay, thế mà họ lại tiếc, không chịu... Cứ tưởng mượn sớm được chút để anh em làm quen...". Đành xin lỗi anh em ráng chờ tới ngày thi đấu, chơi thật luôn, khỏi dợt!
reporter
16-04-2010, 10:09 PM
Oái bạn reporter làm CLB cờ Vây HN mang tiếng rồi.
Đồng hồ đã rời khỏi CLB vài bữa trước, đấu thủ Đỗ Văn Trường chịu trách nhiệm sử dụng và bảo quản. Hôm nay tôi gắng trốn việc ghé qua một lát hướng dẫn sử dụng cho bạn chủ quán.
Còn về việc "hỏng thì đền", nói thật là giá trị của nó không tính bằng tiền, mà đó là món quà của 1 CLB anh em khác tặng cho CLB cờ Vây HN, như thế bắt đền làm sao? Mong anh em thông cảm với người chịu trách nhiệm mượn chúng tôi đồng hồ. Y cũng phải cẩn thận và có trách nhiệm khi sử dụng.
Mong rằng không vì nhiệt tình với giải cờ này mà CLB cờ Vây HN lại có tiếng không tốt là ki bo chứ nhỉ?
Ủa, vậy hóa ra bác Go cho riêng gà nhà mượn à, mình lại cứ tưởng cho BTC giải mượn (nên mới vui mừng thông báo lên topic này cho các kỳ thủ biết) mới chết chứ (?). Nếu vậy Trường giữ là phải rồi. Reporter xin lỗi bác Go và các kỳ hữu nhé.
trung_cadan
16-04-2010, 11:18 PM
Chắc nhầm lẫn gì ý mà , chứ cái đồng hồ phục vụ anh em chơi , không có gì phải giữ đâu các bác ạ !!!
reporter
18-04-2010, 09:14 AM
Vòng đấu tứ kết của giải sẽ diễn ra lúc 10g sáng nay (18/4) với trận lượt đi (cờ tiêu chuẩn), chiều cùng ngày diễn ra trận lượt về và các trận cờ nhanh (nếu cờ tiêu chuẩn hòa), mong các kỳ thủ tới thi đấu đúng giờ. Các bro của TLKĐ rảnh rỗi thì ghé qua cổ vũ cac VĐV thi đấu nhé!
reporter
18-04-2010, 08:21 PM
KẾT QUẢ CÁC TRẬN TỨ KẾT:
TK1: Nguyễn Thăng Long - Trần Trung: 4-1 (1 thắng, 1 hòa).
TK2: Phùng Quân - Vũ Quốc Sơn: 3-3 (Phùng Quân thắng cả 2 ván cờ nhanh).
TK3: Đặng Hữu Trang - Trần Thanh Thùy: 6-0 (Trang "tơ" thắng cả 2 ván tiêu chuẩn)
TK4: Đỗ Văn Trường - Nguyễn Anh Tuấn: 4-1 (1 thắng, 1 hòa).
Do có sự đề nghị của nhóm kỳ thủ đánh 2 trận tứ kết 2 và 4 nên BTC quyết định đảo lại gặp đấu (Trường gặp Tuấn thay vì gặp Sơn, Quân - Sơn thay vì Quân - Tuấn).
Hai cặp bán kết (thi đấu ngày T7 - 24/4):
Nguyễn Thăng Long - Phùng Quân
Đỗ Văn Trường - Đặng Hữu Trang
Thông tin chi tiết về diễn biến ngày thi đấu hôm nay (và diễn biến một số ván đấu) sẽ được up lên trong tối nay.
trung_cadan
18-04-2010, 08:30 PM
Há há , hôm nay Ngọc Phan Can Trang tơ kích bại Thanh Thùy tướng quân , tại hạ cũng được hưởng lợi 1 cốc cafe của anh Dũng kỳ nhân , anh Bình hum nào lên mà uống cafe miễn phí nha , he he !!!
reporter
18-04-2010, 09:10 PM
Lỡ hứa với mấy "sếp" nhóc con ở nhà nên sáng nay phải đưa chúng đi công viên, lỡ mất ly cafe miễn phí, hơi tiếc. Nhưng cũng mừng thay cho cậu em Trang "tơ". Lúc trưa đến thấy mặt em Thùy dài như cái bơm, lôi bàn cờ ra "khóc lóc" vụ hơn quân, thế không kém mà lại để thua Trang "tơ" ván lượt về (thẩm qua mới thấy, em Thùy đánh ngớ ngẩn thật!). Chúc Trang "tơ" thi đấu tốt trận bán kết (gặp lại Văn Trường, người từng kích bại Trang cả 2 ván ở vòng bảng). Trung nói ku em mài kiếm thật bén nhé!
trung_cadan
18-04-2010, 09:19 PM
Lỡ hứa với mấy "sếp" nhóc con ở nhà nên sáng nay phải đưa chúng đi công viên, lỡ mất ly cafe miễn phí, hơi tiếc. Nhưng cũng mừng thay cho cậu em Trang "tơ". Lúc trưa đến thầy mặt em Thùy dài như cái bơm, lôi bàn cờ ra "khóc lóc" vụ hơn quân, thế không kém mà lại để thua Trang "tơ" ván lượt về (thẩm qua mới thấy, em Thùy đánh ngớ ngẩn thật!). Chúc Trang "tơ" thi đấu tốt trận bán kết (gặp lại Văn Trường, người từng kích bại Trang cả 2 ván ở vòng bảng). Trung nói ku em mài kiếm thật bén nhé!
Hì hì , mục tiêu của Trang tơ hình như không phải là chỉ vượt qua văn Trường thôi thì phải :D !!!
reporter
18-04-2010, 09:31 PM
Hì hì , mục tiêu của Trang tơ hình như không phải là chỉ vượt qua văn Trường thôi thì phải :D !!!
Về cơ bản là ta cứ phấn đấu từng trận một, phải không nhỉ. ;;)
reporter
18-04-2010, 09:37 PM
Đây là ván lượt về trận Thăng Long - Trần Trung (Âm tàn lão quái thắng)
http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/TrantuketNguyenThangLong-TranTrung.jpg?t=1271606315
reporter
18-04-2010, 09:42 PM
Kỳ vương Nguyễn Tấn Thọ hôm nay cũng ghé qua ở chơi từ sáng tới chiều và vui vẻ thi đấu giao hữu với một số kỳ hữu hậu bối.
http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/KyvuongNguyenTanTho.jpg?t=1271606409
vuminh999999
18-04-2010, 09:58 PM
Anh chúc Trang tơ sẽ vượt qua văn Trường thật ngoạn mục tiến thẳng vào chung kêt ! Cố gắng lên em nhé .
reporter
18-04-2010, 10:08 PM
Anh chúc Trang tơ sẽ vượt qua văn Trường thật ngoạn mục tiến thẳng vào chung kêt ! Cố gắng lên em nhé .
Mến tài Trang "tơ", bÁc vuminh999999 từng treo thưởng 1 triệu cho riêng Hữu Trang nếu nằm trong TOP3. Điều này đồng nghĩa với việc nếu thắng BK, Trang "tơ" chắc chắn có tối thiểu 1,5 TR (500k giải thưởng cho ngôi Á quân thì phải). Còn nếu vô địch, Hữu Trang sẽ bỏ túi 2TR (1 của bác vuminh, 1 của BTC). Vừa có danh hiệu kỷ niệm, vừa có thêm chút "xiền", cố lên em!!! ;)
trung_si
18-04-2010, 11:06 PM
Hì hì , mục tiêu của Trang tơ hình như không phải là chỉ vượt qua văn Trường thôi thì phải :D !!!
Các vdkyvuong thua Trang tơ giống hệt wladelong thua cũng Trang tơ trong giải chùa Vua năm nay(đi nước ngớ ngẩn trong thế hơn cây hơn thế). Chắc Kỳ Hữu phải rèn luyện bản lĩnh thêm nữa mới chiến được.
trung_cadan
19-04-2010, 12:02 AM
Đã sửa ảnh giúp lão Bình già rồi nhé , hôm nào rảnh mời em cafe em chỉ , hi hi !!!
nhasu15
19-04-2010, 01:08 AM
KẾT QUẢ CÁC TRẬN TỨ KẾT:
TK1: Nguyễn Thăng Long - Trần Trung: 4-1 (1 thắng, 1 hòa).
TK2: Phùng Quân - Vũ Quốc Sơn: 3-3 (Phùng Quân thắng cả 2 ván cờ nhanh).
TK3: Đặng Hữu Trang - Trần Thanh Thùy: 6-0 (Trang "tơ" thắng cả 2 ván tiêu chuẩn)
TK4: Đỗ Văn Trường - Nguyễn Anh Tuấn: 4-1 (1 thắng, 1 hòa).
Do có sự đề nghị của nhóm kỳ thủ đánh 2 trận tứ kết 2 và 4 nên BTC quyết định đảo lại gặp đấu (Trường gặp Tuấn thay vì gặp Sơn, Quân - Sơn thay vì Quân - Tuấn).
Hai cặp bán kết (thi đấu ngày T7 - 24/4):
Nguyễn Thăng Long - Phùng Quân
Đỗ Văn Trường - Đặng Hữu Trang
Thông tin chi tiết về diễn biến ngày thi đấu hôm nay (và diễn biến một số ván đấu) sẽ được up lên trong tối nay.
Kết quả hôm nay như bác Reporter đã nêu ở trên. Sau đây là chi tiết một số ván đấu:
Trận lượt về Nhất tiếu Long đầu(Nguyễn thăng Long) đi tiên vs Trung điền cư sĩ (Trần Trung) (Lượt đi kết quả hòa, lượt về Nhất tiếu Long đầu thắng)
1. C2.5 C8.5 2. H2+3 R9+1
3. C5+4 A4+5 4. R1.2 H8+7
5. C5-2 R9.6 6. R2+6 H2+3
7. C8.5 R6+6 8. C+.3 C5+5
9. E7+5 E3+5 10. R2.3 H3+5
11. A6+5 R6-2 12. P7+1 C2.4
13. C3+3 H5-7 14. H8+7 R1.3
15. P3+1 R6-1 16. R9.6 R6.2
17. P5+1 P1+1 18. H7+5 P9+1
19. R6+2 H7-8 20. R3.5 C4.1
21. R5-1 R3.2 22. R6+3 R++5
23. R6-5 R+-5 24. R6+5 R++5
25. A5-6 C1+4 26. R6.9 R-+6
27. H5-7 R+-2 28. R5.6 A5-4
29. H7-5 R-.7 30. P5+1 H8+7
31. R6-1 H7+8 32. P5+1 H8+9
33. H5-7 R2+1 34. H3+1 C1.5
35. A6+5 R7.9 36. R9+2 R2.3
37. K5.6 C5.4 38. R9-4
Trận 2 lượt đi giữa Thiết kiếm Quân hộ pháp (Phùng Quân) đi tiên và Tuyết Sơn vô ảnh (Vũ Quốc Sơn) Thiết Kiếm Quân hộ pháp thắng.
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1
3. P7+1 R9.8 4. H8+7 H2+3
5. H7+6 E3+5 6. R1+1 A4+5
7. C5.7 R1.4 8. H6+7 R4+6
9. E7+5 R4.3 10. R9.7 C8+1
11. P7+1 E5+3 12. C7+3 C8.3
13. R7+3 C3+3 14. R1.7 C3.7
15. C8.7 E7+5 16. C-+5 E5+3
17. R7+4 R8+4 18. R7.8 C2.1
19. R8+4 A5-4 20. C7+2 K5+1
21. R8-1 K5+1 22. R8-1 K5-1
23. R8.9 H7+6 24. R9+1 K5+1
25. C7-4 R8+3 26. R9-2 H6+4
27. R9.6 H4+2 28. C7-3 C7+3
29. E5-3 R8.7 30. R6.5
Trận 3 Lượt đi giữa Lãnh sát Trang tiên tử (Đặng Hữu Trang) vs Thiên Thùy Kiếm thánh (Trần Thanh Thùy) Lãnh sát Trang tiên tử thắng
1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6
3. R1.2 H8+7 4. P7+1 P7+1
5. C8+4 A4+5 6. H8+7 R9+2
7. H7+6 R9.8 8. R2+7 C6.8
9. H6+5 H7+5 10. C8.5 H3+5
11. C5+4 E3+5 12. R9.8 P1+1
13. R8+6 R1.3 14. R8-1 C8.7
15. E3+5 R3.1 16. P5+1 C2.4
17. P5+1 P1+1 18. P9+1 R1+5
19. H3+5 R1+1 20. P3+1 P7+1
21. H5+3 R1.4 22. R8+4 C4-2
23. H3+2 R4.6 24. P5.4
kynhan
19-04-2010, 10:33 AM
Lỡ hứa với mấy "sếp" nhóc con ở nhà nên sáng nay phải đưa chúng đi công viên, lỡ mất ly cafe miễn phí, hơi tiếc. Nhưng cũng mừng thay cho cậu em Trang "tơ". Lúc trưa đến thấy mặt em Thùy dài như cái bơm, lôi bàn cờ ra "khóc lóc" vụ hơn quân, thế không kém mà lại để thua Trang "tơ" ván lượt về (thẩm qua mới thấy, em Thùy đánh ngớ ngẩn thật!). Chúc Trang "tơ" thi đấu tốt trận bán kết (gặp lại Văn Trường, người từng kích bại Trang cả 2 ván ở vòng bảng). Trung nói ku em mài kiếm thật bén nhé!
Dặn đi dặn lại sư đệ Thanh Thùy là tàn cuộc cẩn thận. Ngọc phan Can đâu phải tay mơ. Trung cuộc ưu thế, hơn cây rồi. Thời gian còn hơn 38 phút. Vậy mà chú em tiện tay đi bừa, để mất ván cờ trong chốc lát. Nghĩ thêm 5 phút thì có thể tình hình đã khác đi rồi. Mong sư đệ luyện rèn thêm kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu tàn cuộc. Phía trước Kỳ Hữu 2 còn rất nhiều cơ hội ở giải TLKD.
vdkyvuong
19-04-2010, 02:40 PM
Thành thật xin lỗi các huynh đệ Kỳ Hữu, đúng là hôm qua em chơi ẩu quá thật. Em sẽ cố gắng rút kinh nghiệm trong thời gian tới.
Nhưng cũng phải thành thật chúng mừng em Trang đã xuất sắc lọt vào vòng tứ kết tranh hùng.
trung_cadan
20-04-2010, 12:59 AM
Thực ra thì Trang đã may mắn thắng ván thứ 2 , điều đấy thì ai cũng biết :) !!!
reporter
20-04-2010, 02:13 PM
LỊCH THI ĐẤU VÒNG BÁN KẾT - thứ Bảy (24/4):
- 10g sáng, ván 1 cờ tiêu chuẩn (60p/VDV). 13g, ván 2 cờ tiêu chuẩn. Nếu hòa đánh tiếp 2 ván cờ nhanh.
TRẬN TRANH HẠNG 3 VÀ CHUNG KẾT DIỄN RA TRONG NGÀY CHỦ NHẬT (25/4)
Thời gian tương tự.
BK1: Nguyễn Thăng Long (CLB Thanh Xuân) - Phùng Quân (CLB Anh Em).
BK2: Đỗ Văn Trường (CLB Nghĩa Tân) - Đặng Hữu Trang (CLB Quang Trung).
Xin mời các bro của TLKD sáng T7 và CN này rảnh rỗi tới 111 Văn Cao cổ vũ cho các kỳ thủ nhé!
dangtrang90
20-04-2010, 07:28 PM
Thứ 7 này Em bận học rùi, Em xin phép BTC chuyển trận của Em sang CN được không ạ? :)
reporter
20-04-2010, 09:00 PM
Trang liên lạc với BTC để lấy số liên lạc của Đỗ Văn Trường (hoặc hỏi qua bro Go_player cũng được) rồi chủ động liên lạc với Trường để đề nghị dời trận đấu lại. Nếu Trường cũng đồng ý thì BTC sẽ thu xếp.
trung9th
20-04-2010, 09:08 PM
Thứ 7 này Em bận học rùi, Em xin phép BTC chuyển trận của Em sang CN được không ạ? :)
nên đánh trước Chủ nhật, vào ngày buổi tối Trang ah. Đừng để ảnh hưởng tới trận Chung kết vào sáng Chủ nhật. Buổi tối chắc Trường ra được, tại Trường và anh cũng hay ra đấy vào buổi tối. Ra lúc nào nhớ gọi anh nhé.
Thứ 6, giỗ tổ Hùng Vương sẽ được nghỉ. Hai kỳ thủ nên đánh vào ngày này để CN có thể đánh trận chung kết.
kynhan
23-04-2010, 08:42 PM
Tiếc quá, đang ở Taiwan, không tham gia vòng bán kết được rồi! Chúc các kỳ thủ thi đấu tốt. Mong gặp lại đủ anh em ở Cúp TLKD!
reporter
23-04-2010, 09:04 PM
Bro nhasu15 dạo nay "im hơi lặng tiếng" quá, không biết công tác chuẩn bị cho vòng BK và CK tới đâu rùi nhỉ?
trung9th
23-04-2010, 09:15 PM
Bro nhasu15 dạo nay "im hơi lặng tiếng" quá, không biết công tác chuẩn bị cho vòng BK và CK tới đâu rùi nhỉ?
Trận Chung kết sẽ có bàn cờ to, người bình luận để phục vụ khán giả. Nhưng em vừa về, hình như tuần này ko đánh được do các đấu thủ đều bận hết, tuần sau sẽ đánh.
reporter
23-04-2010, 09:18 PM
Trận Chung kết sẽ có bàn cờ to, người bình luận để phục vụ khán giả. Nhưng em vừa về, hình như tuần này ko đánh được do các đấu thủ đều bận hết, tuần sau sẽ đánh.
Trung xem có thể mời cụ Thọ bình luận trận chung kết được không, được vậy thì sẽ hấp dẫn lắm đấy. Đại tướng quân lâu rồi mới lại "nhập thế", bằng cách chan hòa với giới cờ bình dân, sẽ rất tuyệt vời!
trung9th
23-04-2010, 09:24 PM
Trung xem có thể mời cụ Thọ bình luận trận chung kết được không, được vậy thì sẽ hấp dẫn lắm đấy. Đại tướng quân lâu rồi mới lại "nhập thế", bằng cách chan hòa với giới cờ bình dân, sẽ rất tuyệt vời!
Thì ông bình luận mà.
reporter
23-04-2010, 11:15 PM
Mới nghe bác trưởng BTC giải nói T7, CN tuần này không thi đấu được vì các kỳ thủ (Long "lão quái", Trang "tơ") bận, nên BTC sẽ bố trí dời lại 1 tuần. Trong đó, chắc chắn ngày cuối cùng (trận CK) sẽ được Kỳ vương Nguyễn Tấn Thọ bình luận trực tiếp với bàn cờ treo. Thông tin chi tiết xin chờ bro nhasu15 up lên vậy.
trung_cadan
24-04-2010, 12:45 AM
Mai đánh bán kết cơ mà , mới đi cafe với thằng Trang tơ về còn hẹn nhau mai lên cơ mà anh ???
nhasu15
24-04-2010, 02:31 AM
BTC giải cờ tướng "vui là chính" xin thông báo:
Vì lý do bận việc của một số kỳ thủ tại vòng bán kết đã đề cập với BTC, sau khi bàn bạc BTC đi đến quyết định dời 2 trận bán kết đến thứ 7 tuần sau ngày 1/5/2010. Trận trung kết sẽ được thi đấu vào ngày chủ nhật tức ngày 2/5/2010. Trận trung kết BTC có mời Kỳ vương đất Bắc Nguyễn tấn Thọ bình luận trực tiếp. Trân trọng kính mời anh em gần xa đến tham dự.
kynhan
24-04-2010, 09:13 PM
BTC giải cờ tướng "vui là chính" xin thông báo:
Vì lý do bận việc của một số kỳ thủ tại vòng bán kết đã đề cập với BTC, sau khi bàn bạc BTC đi đến quyết định dời 2 trận bán kết đến thứ 7 tuần sau ngày 1/5/2010. Trận trung kết sẽ được thi đấu vào ngày chủ nhật tức ngày 2/5/2010. Trận trung kết BTC có mời Kỳ vương đất Bắc Nguyễn tấn Thọ bình luận trực tiếp. Trân trọng kính mời anh em gần xa đến tham dự.
hehe, vậy là về xem được rồi.
reporter
30-04-2010, 08:14 PM
Theo kế hoạch thì 10g sáng mai, T7 (1/5), giải sẽ diễn ra 2 trận bán kết. Không biết tình hình có gì thay đổi không, thưa BTC?
khong_ten
30-04-2010, 08:33 PM
Theo thông tin mới nhất của em lúc chiều nay em ra ngồi thấy anh Long đi ra bảo mai anh ấy bận, muốn xin ban tổ chức cho anh ý rời lại đánh với anh Quân vào lúc tối. Không biết anh ấy đã hỏi BTC và kỳ thủ Quân chưa???
reporter
30-04-2010, 08:36 PM
Như vậy, ít nhất sáng mai vẫn có trận bán kết Trường "Nghĩa Tân" - Trang "tơ" (đại diện 2 CLB Nghĩa Tân và Quang Trung chuẩn bị dự giải TLKĐ 2010) cũng hấp dẫn. Khong_ten chịu khó qua chụp ảnh được k? Ván đấu thì bác nhasu15 bây giờ đã post ngon rùi, không lo...
nhasu15
30-04-2010, 08:37 PM
Theo kế hoạch thì có chút thay đổi. Trận bán kết 1 vẫn được diễn ra vào 10h ngày 1/5giữa Quỷ cốc Trường lâm và Lãnh sát Trang tiên tử. Trận bán kết 2 giữa Nhất tiếu Long đầu và Thiết kiếm Quân hộ pháp vào lúc 19h cùng ngày.
khong_ten
30-04-2010, 08:39 PM
Như vậy, ít nhất sáng mai vẫn có trận bán kết Trường "Nghĩa Tân" - Trang "tơ" (đại diện 2 CLB Nghĩa Tân và Quang Trung chuẩn bị dự giải TLKĐ 2010) cũng hấp dẫn. Khong_ten chịu khó qua chụp ảnh được k? Ván đấu thì bác nhasu15 bây giờ đã post ngon rùi, không lo...
Ok, mai em sẽ cố gắng qua. Không biết có kịp không vì em vấn phải làm. Nhưng sẽ cố gắng.
mambo_ac
01-05-2010, 01:46 AM
tôi quân dây.tôi theo sap xêp cua ban to chuc'
mambo_ac
01-05-2010, 01:47 AM
thong cam khong biet viet sao cho du dau. hihi
nhasu15
01-05-2010, 03:34 PM
BTC xin thông báo:
Hôm nay dự kiến trận bán kết 1 giữa Quỷ cốc Trường lâm vs Lãnh sát Trang tiên tử diễn ra vào lúc 10h tạm hoãn. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 14h ngày chủ nhật 2/5/2010. Trận bán kết 2 giữa Thiết kiếm Quân hộ pháp vs Nhất tiếu Long đầu vẫn được diễn ra vào hồi 19h ngày thứ 7 1/5/2010. Trận trung kết sẽ được tổ chức vào hồi 10h ngày thứ hai 3/5/2010. Mong có sự hiện diện của các bạn gần xa.
Thay mặt BTC
Kính bút
reporter
01-05-2010, 08:54 PM
Hy vọng đây sẽ là lần thay đổi cuối cùng. Một giải đấu mà cứ mấy lần thay đổi kế hoạch như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn không chỉ tới tinh thần VĐV, sự chú ý của khán giả mà cả uy tín của giải (trong quá trình bước đầu xây dựng lại càng cần chú ý tới điểm này!).
reporter
01-05-2010, 09:48 PM
Tin mới nhận: Ngay cả trận bán kết Nguyễn Thăng Long - Phùng Quân (dự định lúc 17g ngày T7) cũng đã được dời lại tới 2g chiều mai 2-5 rồi.
Hy vọng chiều mai các kỳ hữu của TLKĐ có thời gian sẽ ghé 111 Văn Cao chơi cho xôm tụ. Anh em Quang Trung dự định qua cổ vũ cho cậu út Trang "tơ" đánh bán kết. Linh "béo" có rảnh cũng ghé cổ vũ cho đồng đội "Âm tàn lão quái" nhé.
themgaidep
01-05-2010, 10:10 PM
Mong các kỳ thủ đánh đúng hẹn, anh em đi cổ vũ đỡ bị hụt hẫng
nhasu15
01-05-2010, 11:37 PM
Mong các kỳ thủ đánh đúng hẹn, anh em đi cổ vũ đỡ bị hụt hẫng
BTC thành thật xin lỗi themgaidep và tất cả các bằng hữu đã đến tham dự. BTC sẽ cố gắng thu xếp để các kỳ thủ giao đấu đúng hẹn. Nếu có gì sai sót mong các bạn góp ý và bỏ qua cho nhé. hi hi
mambo_ac
02-05-2010, 12:23 AM
toi quan day.ve phan toi hoan toan chap hanh thi dau theo sap xep cua bab to chuc.1h59p co mat o 111van cao.1 lan nua xin loi cac ki huu ve loi viet khong co dau.mai se hoc go ban phim cap toc.hihi
mambo_ac
02-05-2010, 12:31 AM
hom nay toi den tu chieu nhung thay san bai huu hat wa nen xin doi den mai quyet 1 tran song mai voi nhat tieu long dau .moi cac ki huu toi chung kien 1 tran gio mau tanh mua cua 2 cau thu hang sieu long.
reporter
02-05-2010, 07:02 PM
ĐẶNG HỮU TRANG (QUANG TRUNG) VÀ NGUYỄN THĂNG LONG (THANH XUÂN) VÀO CHUNG KẾT!
Đúng 14g hôm nay, 2 trận bán kết đã diễn ra tại 111 Văn Cao trong bầu không khí thực sự quyết liệt và gay cấn. Rất đông kỳ hữu đã tới xem, cổ vũ cho các đấu thủ. Trong đó, Hữu Trang là VĐV có sự ủng hộ nhiệt thành nhất từ các đồng đội CLB Quang Trung: anh Tùng "kều", Hưng "Viettel", Hiệp festival, Trung_cadan, Reporter, Maisieuphong, Hatito, Themgaidep...
Bán kết 1, Đặng Hữu Trang (CLB Quang Trung) đi Tiên ván đầu chơi cấp tấn trung binh, Đỗ Văn Trường (Nghĩa Tân) hậu thủ bằng trận bình phong mã, phế ngựa tranh tiên. Vào trung cuộc, thế trận hết sức căng thẳng, Trang táo bạo bỏ lại một ngựa để nới rộng nước tiên, Trường ngại ngùng không dám ăn vội, tạo thế thuận lợi cho Trang "đè" cờ, áp đảo và giành thắng lợi khá nhanh. Ván 2 hòa, Trang "tơ" đòi nợ thành công trận thua ở vòng bảng, đồng thời đoạt vé đầu tiên tham dự trận chung kết. Một chiến thắng quá đỗi ngọt ngào!
Trận bán kết 2 xảy ra bất ngờ đầu tiên khi Phùng Quân (CLB Anh Em) đi Tiên tạo ưu thế nhỏ ở trung và tàn cuộc, thuận thế khai thác sai lầm của Nguyễn Thăng Long (Thanh Xuân) để giành thắng lợi. Hơi tiếc cho Quân khi sang ván 2 anh lại quá mang nặng tư tưởng cầu hòa, dẫn tới bị lép thế, thua cờ tàn. Trận đấu cuối cùng phải phân định thắng thua bằng cờ nhanh, và kết quả đã không ngoài dự đoán, khả năng chơi cờ nhanh và lợi thế tâm lý đã giúp "Âm tàn lão quái" Thăng Long mau chóng thu dọn chiến trường với 1 thắng, 1 hòa.
(Biên bản ván đấu sẽ được bro nhasu15 post lên trong tối nay. Ảnh 2 trận bán kết xin nhờ bro Themgaidep up lên giùm).
Vào lúc 10g sáng nay, trận chung kết (Đặng Hữu Trang - Nguyễn Thăng Long) và trận tranh hạng 3 giữa Đỗ Văn Trường - Phùng Quân sẽ diễn ra tại cùng địa điểm. Được biết, lão kỳ vương Nguyễn Tấn Thọ đã nhận lời mời tới bình luận trận chung kết thông qua bàn cờ treo. Đây ắt sẽ là một sự kiện thú vị, đánh dấu sự trở lại với phong trào của lão Đại tướng!
Ngay sau đó, BTC sẽ tiến hành trao giải và tổng kết bằng một buổi liên hoan vui vẻ tại... quán bia. Xin kính mời quý kỳ hữu quan tâm tới dự, chung vui cùng các thành viên dự giải!
trung9th
02-05-2010, 07:08 PM
nhầm rồi anh Bình, 2 ván cờ nhanh anh Long 1 thắng 1 hòa.
reporter
02-05-2010, 07:10 PM
nhầm rồi anh Bình, 2 ván cờ nhanh anh Long 1 thắng 1 hòa.
Vậy là nhasu15 báo kết quả sai (vì lúc đánh cờ nhanh, anh đã về nhà mất tiêu rùi). :-t Cảm ơn em, anh sẽ sửa lại. :))
themgaidep
02-05-2010, 09:24 PM
Hai trận bán kết đã diễn ra vào lúc 14h ngày 2-5-2010 tại 113 Văn Cao.
Bán kết 1: Đặng Hữu Trang - Đỗ Văn Trường (Trang đi tiên ván 1, Trường đi tiên ván sau)
Bán Kết 2: Phùng Quân - Nguyễn Thăng Long (Phùng Quân đi tiên ván 1, Long đi tiên ván 2)
Mời các bạn cùng xem một số hình ảnh hai trận bán kết tại giải này
http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN4734.jpg
Trang (bên trái) - Trường(bên phải) bắt tay hữu nghị để bắt đầu đánh
http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN4735.jpg
Long(bên trái) - Quân(bên phải) làm thủ tục vào trận đấu
http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN4744.jpg
Khá đông khán giả đã đến cổ vũ cho 4 kỳ thủ
http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN4738.jpg
Chụp ván cờ thứ 1 của Trang - Trường ở nước thứ 15
http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN4739.jpg
Ván cờ 1 của Quân - Long ở nước thứ khoảng thứ 16
http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN4740.jpg
Trường đang tập trung suy nghĩ cao độ : "Trang đánh dữ quá nhỉ!"
http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN4741.jpg
Trang cũng tập trung không kém: "Dứt điểm thế nào cho nhanh đây!"
http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN4742.jpg
Long đang kém thế ở ván 1
http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN4743.jpg
Quân đang tìm cách gây áp lực 1
http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN4747.jpg
Góc chụp khác - Khán giả đang theo dõi
- Hai trận bán kết đã diễn ra cực kỳ nghiêm túc bởi sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất của BTC: Đồng hồ, bàn cờ, ghế đều rất đẹp. Đặc biệt là sự nhiệt tình của chủ quán cafe 113 Văn Cao.
- Khán giả cũng chứng tỏ sự nghiêm túc, tôn trọng các kỳ thủ đến cổ vũ với tinh thần rất thân thiện.
- Riêng Themgaidep đánh giá rất cao tác phong của cả 4 kỳ thủ đánh bán kết này, họ đã có sự chuẩn bị chu đáo về tâm lý, trang phục chỉnh tề!
Một điều hết sức đặc biệt là ván chung kết ngày mai 3-5-2010 sẽ có bình luận trực tiếp của Lão danh thủ Nguyễn Tấn Thọ.
reporter
02-05-2010, 11:34 PM
Lão nhasu15 lười biếng quá, giờ này vẫn chưa chịu up các ván đâu lên. Vụ này mai phải phạt mới được!
nhasu15
03-05-2010, 12:14 AM
Có việc bận 1 chút nhé. Ka.. ka xin lỗi nhé. Đây là trận BK1 ván 1 giữa Thiết Kiếm Quân Hộ Pháp(Phùng Quân) vs Nhất tiếu Long đầu(Nguyễn Thăng Long). Ván này Thiết kiếm đi tiên thắng.
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1
3. P7+1 H2+3 4. H8+7 C2+4
5. H7+6 C2.7 6. H6+5 H3+5
7. C5+4 H7+5 8. C8.5 A4+5
9. C5+4 E3+5 10. R1.2 C8.7
11. R9.8 P9+1 12. P5+1 R9+3
13. P5+1 R9.6 14. H3+5 C+.1
15. E3+5 C1-2 16. A4+5 C7.9
17. R2.4 R6.8 18. R8+6 C9+1
19. R8.7 C9.5 20. R7.5 R8.5
21. P5+1 R1.4 22. H5+4 C1.5
23. R4+3 R4+4 24. P5+1 E7+5
25. H4+5 R4-2 26. H5-3 C5+1
27. R4.5 C5.8 28. P7+1 R4+1
29. H3+5 C8-1 30. P7+1 R4+2
31. R5.8 C8-2 32. R8+6 A5-4
33. H5+3 K5+1 34. R8-2 C8.4
35. H3-4 K5+1 36. R8-2 C4-1
37. R8.3 K5.6 38. H4+2 K6.5
39. R3.5 K5.6 40. H2-1 R4.6
41. R5+1 R6.8 42. R5.4 K6.5
43. H1+3
Đây là trận BK1 ván 2 giữa Thiết Kiếm Quân Hộ Pháp(Phùng Quân) vs Nhất tiếu Long đầu(Nguyễn Thăng Long). Ván này Nhất tiếu đi tiên thắng.
1. C2.5 H2+3 2. H2+3 H8+9
3. R1.2 R9.8 4. P7+1 P9+1
5. H8+7 C2+2 6. R2+6 C8.6
7. R2+3 H9-8 8. H7+6 C2.4
9. C8.7 E3+5 10. P3+1 A4+5
11. A6+5 R1.4 12. R9.8 H8+9
13. C7+4 P7+1 14. P3+1 C6.7
15. H3-1 E5+7 16. P7+1 C4.5
17. H6+4 C5+3 18. E7+5 C7+1
19. R8+7 R4+2 20. H1+2 R4.6
21. H4-6 C7.3 22. P7+1 H3-4
23. R8.4 A5+6 24. H2+3 A6-5
25. H6+5 H9+8 26. H3+2 H4+5
27. P7.8 P1+1 28. H2-1 H8+9
29. P5+1 H9-8 30. H1+2 E7+9
31. P5+1 H8+6 32. H5-7 H5-3
33. P8+1 H3+4 34. H2+1 K5.4
35. K5.6 A5+4 36. P8.7 A6+5
37. H1-3 E9-7 38. H7+9 H4+2
39. H9+8 K4+1 40. P7+1 K4-1
41. H8-7 H2-3 42. H7-9 H6+4
43. H9+7 H4-3 44. E5+7 A5+6
45. E3+5 E7+5 46. H7+5 A6-5
47. P5.6 H+-1 48. P9+1 H1+2
49. P6+1 H2+3 50. K6.5
Kết quả trận BK1 cờ chậm mỗi đấu thủ thắng 1 ván, phải giao đấu bằng cờ nhanh. Ván cờ nhanh thứ nhất Nhất tiếu Long đầu thắng thiết kiếm Quân hộ pháp. Ván cờ nhanh thứ 2 hòa. Trung cuộc Nhất tiếu Long đầu thắng được lọt vào trung kết.
nhasu15
03-05-2010, 01:07 AM
Đây là trận BK2 ván 1 giữa Lãnh sát Trang tiên tử(Hữu Trang) vs Quỷ cốc Trường Lâm(Văn Trường). Ván này Lãnh sát đi tiên thắng.
1. C2.5 H2+3 2. H2+3 H8+7
3. R1.2 R9.8 4. R2+6 P7+1
5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1
7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7
9. R3.4 P7+1 10. H3+5 P7+1
11. H5+6 R8+8 12. H8+7 E3+5
13. A4+5 R8+1 14. H6+7 R1.3
15. H+-5 P7.6 16. R4-3 C7+8
17. R9+1 R3.4 18. C8.9 H7+5
19. C5+4 P3+1 20. P7+1 C2.3
21. P7+1 C3-2 22. C9+4 R4+2
23. R9.8 K5.4 24. C9+3 C3+7
25. R8+8 K4+1 26. C5.6
Đây là trận BK2 ván 2 giữa Lãnh sát Trang tiên tử(Hữu Trang) vs Quỷ cốc Trường Lâm(Văn Trường). Ván này Quỷ cốc đi tiên hòa.
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 C8+4 4. H8+7 C2.5
5. P7+1 H2+3 6. R9.8 R1.2
7. C8+4 C8.5 8. H3+5 R8+9
9. H5+6 C5+5 10. E7+5 R8-5
11. H6+7 R2+2 12. H+-5 H7+5
13. C8.5 R2+7 14. H7-8 P3+1
15. P7+1 R8.3 16. H8+6 P7+1
17. P9+1 R3.5 18. C5.2 P1+1
19. C2-5 E3+5 20. P9+1 R5.1
21. C2.1 R1+2 22. C1+5 R1.7
23. P1+1 R7.4 24. H6+8 R4.2
25. H8-6
Kết quả trung cuộc Lãnh sát Trang tiên tử thắng lọt vào vòng trung kết.
nhasu15
03-05-2010, 01:15 AM
Vào hồi 10h sáng thứ 2 (3/5/2010) sẽ diễn ra trận tranh giải 3 giữa Thiết kiếm Quân hộ pháp(Phùng Quân) vs Quỷ cốc Trường lâm (Văn Trường) và trận trung kết giữa Lãnh sát Trang tiên tử (Hữu Trang) và Nhất tiếu Long đầu (Thăng Long). Đặc biệt trận trung kết sẽ được Kỳ vương đất Bắc Nguyễn Tấn Thọ bình luận trực tiếp trên bàn cờ treo. BTC rất mong có sự có mặt của các bằng hữu gần xa.
themgaidep
03-05-2010, 09:02 AM
Nhasu15 tiếng Việt có dấu chắc là Nhà Sư, bác này mới đi tu bên MỸ về thì phải, có cái avatar Nữ thần tự do chễm chệ thế kia. Tổng kết giải Sư thầy chắc cho anh em đi ăn thịt chó phỏng?>:)>:)>:)>:)
TCNguyen
03-05-2010, 10:17 AM
Có việc bận 1 chút nhé. Ka.. ka xin lỗi nhé. Đây là trận BK1 ván 1 giữa Thiết Kiếm Quân Hộ Pháp(Phùng Quân) vs Nhất tiếu Long đầu(Nguyễn Thăng Long). Ván này Thiết kiếm đi tiên thắng.
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1
3. P7+1 H2+3 4. H8+7 C2+4
5. H7+6 C2.7 6. H6+5 H3+5
7. C5+4 H7+5 8. C8.5 A4+5
9. C5+4 E3+5 10. R1.2 C8.7
11. R9.8 P9+1 12. P5+1 R9+3
13. P5+1 R9.6 14. H3+5 C+.1
15. E3+5 C1-2 16. A4+5 C7.9
17. R2.4 R6.8 18. R8+6 C9+1
19. R8.7 C9.5 20. R7.5 R8.5
21. P5+1 R1.4 22. H5+4 C1.5
23. R4+3 R4+4 24. P5+1 E7+5
25. H4+5 R4-2 26. H5-3 C5+1
27. R4.5 C5.8 28. P7+1 R4+1
29. H3+5 C8-1 30. P7+1 R4+2
31. R5.8 C8-2 32. R8+6 A5-4
33. H5+3 K5+1 34. R8-2 C8.4
35. H3-4 K5+1 36. R8-2 C4-1
37. R8.3 K5.6 38. H4+2 K6.5
39. R3.5 K5.6 40. H2-1 R4.6
41. R5+1 R6.8 42. R5.4 K6.5
43. H1+3
Đây là trận BK1 ván 2 giữa Thiết Kiếm Quân Hộ Pháp(Phùng Quân) vs Nhất tiếu Long đầu(Nguyễn Thăng Long). Ván này Nhất tiếu đi tiên thắng.
1. C2.5 H2+3 2. H2+3 H8+9
3. R1.2 R9.8 4. P7+1 P9+1
5. H8+7 C2+2 6. R2+6 C8.6
7. R2+3 H9-8 8. H7+6 C2.4
9. C8.7 E3+5 10. P3+1 A4+5
11. A6+5 R1.4 12. R9.8 H8+9
13. C7+4 P7+1 14. P3+1 C6.7
15. H3-1 E5+7 16. P7+1 C4.5
17. H6+4 C5+3 18. E7+5 C7+1
19. R8+7 R4+2 20. H1+2 R4.6
21. H4-6 C7.3 22. P7+1 H3-4
23. R8.4 A5+6 24. H2+3 A6-5
25. H6+5 H9+8 26. H3+2 H4+5
27. P7.8 P1+1 28. H2-1 H8+9
29. P5+1 H9-8 30. H1+2 E7+9
31. P5+1 H8+6 32. H5-7 H5-3
33. P8+1 H3+4 34. H2+1 K5.4
35. K5.6 A5+4 36. P8.7 A6+5
37. H1-3 E9-7 38. H7+9 H4+2
39. H9+8 K4+1 40. P7+1 K4-1
41. H8-7 H2-3 42. H7-9 H6+4
43. H9+7 H4-3 44. E5+7 A5+6
45. E3+5 E7+5 46. H7+5 A6-5
47. P5.6 H+-1 48. P9+1 H1+2
49. P6+1 H2+3 50. K6.5
Kết quả trận BK1 cờ chậm mỗi đấu thủ thắng 1 ván, phải giao đấu bằng cờ nhanh. Ván cờ nhanh thứ nhất Nhất tiếu Long đầu thắng thiết kiếm Quân hộ pháp. Ván cờ nhanh thứ 2 hòa. Trung cuộc Nhất tiếu Long đầu thắng được lọt vào trung kết.
Chà Thiết Kiếm Quân Hộ Pháp (Phùng Quân) có phong cách đánh cờ thực dụng kinh điển nhỉ :) xem hay quá ta !!!!!!!!!
khong_ten
03-05-2010, 03:20 PM
Sau đây là một số hình ảnh nóng hôi hổi của trận chung kết. Đang bia rượu thì em bị gấu nhà gọi về để đưa đi chơi nên ko thể đi hết cuộc vui. Post tạm lên đã rồi đi sau vậy:
-------------------------------------------
Pic 1: Lão chủ quán Chinh (trường chinh chứ ko phải là trinh tiết nhá) đang cười phe phé bên cạnh bàn cờ được "Kỳ vương đất bắc" - cụ Nguyễn Tấn Thọ tặng; ý hỏi, chú thấy anh đẹp trai ko? (đúng là đã xấu trai còn thik làm điệu, hừ hừ):
http://www.thanglongkydao.com/attachment.php?attachmentid=287&stc=1&d=1272870574
--------------------------------------------
Pic 2: Quang cảnh chuẩn bị giải đấu
http://www.thanglongkydao.com/attachment.php?attachmentid=288&stc=1&d=1272870697
--------------------------------------------
Pic 3: Hai đấu thủ trận chung kết (trái là Âm tàn lão quái Thăng Long, phải là Ngọc phan can Trang gà tơ)
http://www.thanglongkydao.com/attachment.php?attachmentid=289&stc=1&d=1272870769
--------------------------------------------
Pic 4: Trận tranh 3 - 4 (trái là Quỷ cốc Trường Lâm và phải là Thiết kiếm Quân hộ pháp)
http://www.thanglongkydao.com/attachment.php?attachmentid=290&stc=1&d=1272870795
--------------------------------------------
Pic 5: Cụ Thọ + danh thủ Nguyễn Khánh Ngọc (áo đỏ) của tuyển Hà Nội đang chuẩn bị bình cờ:
http://www.thanglongkydao.com/attachment.php?attachmentid=291&stc=1&d=1272870917
khong_ten
03-05-2010, 03:21 PM
Hức, vội quá, hình ảnh bia rượu tối về up tiếp nhá, giờ phải đi quá. Sorry anh em vì ảnh đầu chưa cho nó quay lại, để tối vậy.
trung_cadan
03-05-2010, 06:08 PM
Kết quả chung kết Trang gà tơ thắng , 3-4 Trường thắng !!!
reporter
03-05-2010, 10:21 PM
Hôm nay, giải đã chính thức khép lại sau 2 trận đấu cuối cùng.
Ở trận tranh hạng 3, Đỗ Văn Trường (Nghĩa Tân) 1 thắng 1 hòa Phùng Quân (CLB Anh Em).
Trận chung kết diễn ra giữa 2 kỳ thủ nhiều "ân oán giang hồ" Đặng Hữu Trang (Quang Trung) và Nguyễn Thăng Long (Thanh Xuân) trước sự chứng kiến của rất đông kỳ hữu. Trực tiếp bình luận trận đấu này là danh kỳ Nguyễn Tấn Thọ và danh thủ Nguyễn Khánh Ngọc (đội tuyển Hà Nội), xin chân thành cảm ơn các kỳ thủ nổi tiếng đã có lòng, nhiệt tình ủng hộ phong trào!
Ván 1, Nguyễn Thăng Long chọn thế trận Bình Phong Mã hữu hoành xe, nhưng lại đi vào biến yếu và xử lý thiếu chính xác ở khai cuộc dẫn tới bị mất thế sớm. Vào trung cuộc, Thăng Long có cơ hội "cởi cờ" khi Hữu Trang đi một nước non, nhưng cũng không tận dụng được để rồi lún sâu vào thế nguy hiểm. Tận dụng sức trẻ, lối đánh công sát mnạh mẽ, Trang gà tơ thừa thắng xốc tới chém ngọt "Âm tàn lão quái", giành lợi thế tâm lý rất lớn.
Sang ván 2, Trang tơ đi hậu, chủ động chọn thế trận Bán đồ Liệt pháo, chấp nhận sớm bỏ 1 quân tranh nước tiên. Trước lối đánh hung hãn của cậu em, "Lão quái" tỏ ra bị khớp, xử lý lúng túng, dù hơn 1 mã nhưng lại bị "cô" cờ. Về sau dù có bỏ lại 1 quân nhưng vẫn sa vào thế khó khăn phải rất chật vật mới đỡ được hòa.
(Biên bản các ván đấu xin nhờ bro nhasu15 post lên sau).
Chung cuộc, Trang "tơ" đoạt chức vô địch bao gồm 1 chiếc kỷ niệm chương, cờ lưu niệm và 1 triệu đồng tiền thưởng từ BTC (một nhà tài trợ khác của diễn đàn tặng Trang "tơ" thêm 1 triệu, không biết đã "chung chi" chưa?). "Âm tàn lão quái" Nguyễn Thăng Long đoạt giải Nhì gồm cờ thưởng + 500k. Trường "Nghĩa Tân" đoạt giải ba, cờ lưu niệm + 300k. Phùng Quân giải khuyến khích.
Ngay sau đó, BTC giải đã tổ chức tổng kết tại... quán bia, không khí rất vui vẻ, ấm cúng, chan hòa tình anh em kỳ hữu. Lão danh kỳ Nguyễn Tấn Thọ cũng tới chung vui và trao giải cho các kỳ thủ. Phấn khởi tinh thần, các thành viên BTC cho biết sẽ nghiên cứu để giải kỳ tới tổ chức được "ngon lành" hơn, tránh những khiếm khuyết mắc phải tại kỳ giải này.
reporter
03-05-2010, 10:31 PM
Chiều cùng ngày, theo bàn bạc của một số thành viên CLB Anh Em, ý tưởng thành lập đội thi đấu giao lưu, học hỏi tại giải Thăng Long Kỳ Đạo tới chính thức được chốt lại. Theo đó, ngoài một vài kỳ thủ tuy trình độ "gà" nhưng được cái cực kỳ say mê, đội Anh Em mời thêm một vài kỳ thủ khác từng có kinh nghiệm thi đấu một vài giải trước đó làm nòng cốt. Trước mắt, bàn "tướng" của đội đã có Nguyễn Ngọc Tùng (Tùng "lò gạch") - VĐV của đội cờ tướng Bộ Công an - đảm trách. Một bàn "tá" đã có kỳ thủ Cao Bá Thu, người từng thắng danh thủ Phạm Quốc Hương và thủ hòa danh thủ Vũ Huy Cường tại giải Chùa Vua 2010. Các bàn còn lại không thành vấn đề, vì tôn chỉ của CLB là "tham dự hơn huy chương" (tôn chỉ Olympic hẳn hoi nhé!).
Nếu không có gì thay đổi, đội Anh Em sẽ tổ chức họp đội trong 1-2 ngày tới. Thông tin cụ thể sẽ được lãnh đội Reporter gửi tới từng kỳ thủ, mong các anh em chuẩn bị tinh thần, thi đấu hết mình, tiếp tục trên tinh thần "vui là chính" của chúng ta!
trung_cadan
03-05-2010, 10:38 PM
Hôm nay theo Trang gà tơ lại uống được cafe của anh DŨng kỳ nhân , cám ơn anh và đồng bọn =)) !!!
khong_ten
03-05-2010, 11:31 PM
Ảnh trao giải đây (sorry anh em vì giờ em mới đi chơi về)
--------------------------------
Pic 6: Trưởng ban tổ chức giải - anh Hiệp tổng kết giải
http://www.thanglongkydao.com/attachment.php?attachmentid=292&stc=1&d=1272900057
-------------------------------
Pic 7: Chân dung nhà vô địch - Trang gà tơ (Cậu em này trông hiền lành và khiêm tốn lắm, tương lai còn tiến xa)
http://www.thanglongkydao.com/attachment.php?attachmentid=293&stc=1&d=1272900135
---------------------------------
Pic 8: Anh em cùng nâng cốc: Zooooooooooooooooooooooooooo
http://www.thanglongkydao.com/attachment.php?attachmentid=294&stc=1&d=1272900253
---------------------------------
Pic 9: Trao giải 3 (Bác Phạm Huy Hà - Đại tá quân đội, đồng thời cũng là ban tổ chức + thành viên thi đấu trao giải 3 cho kỳ thủ Văn Trường
http://www.thanglongkydao.com/attachment.php?attachmentid=295&stc=1&d=1272900489
--------------------------------
Pic 10: Trao giải 2 cho kỳ thủ Thăng Long
http://www.thanglongkydao.com/attachment.php?attachmentid=296&stc=1&d=1272900644
khong_ten
03-05-2010, 11:38 PM
Pic 11: Lão danh kỳ Nguyễn Tấn Thọ trao giải cho nhà vô địch:
http://www.thanglongkydao.com/attachment.php?attachmentid=297&stc=1&d=1272900883
-----------------------------------
Pic 12: Ba vị trí đứng đầu
http://www.thanglongkydao.com/attachment.php?attachmentid=298&stc=1&d=1272901021
-----------------------------------
Pic 13: Chung vui nào:
http://www.thanglongkydao.com/attachment.php?attachmentid=299&stc=1&d=1272901052
vuminh999999
04-05-2010, 01:19 AM
Hôm nay, giải đã chính thức khép lại sau 2 trận đấu cuối cùng.
Ở trận tranh hạng 3, Đỗ Văn Trường (Nghĩa Tân) 1 thắng 1 hòa Phùng Quân (CLB Anh Em).
Trận chung kết diễn ra giữa 2 kỳ thủ nhiều "ân oán giang hồ" Đặng Hữu Trang (Quang Trung) và Nguyễn Thăng Long (Thanh Xuân) trước sự chứng kiến của rất đông kỳ hữu. Trực tiếp bình luận trận đấu này là danh kỳ Nguyễn Tấn Thọ và danh thủ Nguyễn Khánh Ngọc (đội tuyển Hà Nội), xin chân thành cảm ơn các kỳ thủ nổi tiếng đã có lòng, nhiệt tình ủng hộ phong trào!
Ván 1, Nguyễn Thăng Long chọn thế trận Bình Phong Mã hữu hoành xe, nhưng lại đi vào biến yếu và xử lý thiếu chính xác ở khai cuộc dẫn tới bị mất thế sớm. Vào trung cuộc, Thăng Long có cơ hội "cởi cờ" khi Hữu Trang đi một nước non, nhưng cũng không tận dụng được để rồi lún sâu vào thế nguy hiểm. Tận dụng sức trẻ, lối đánh công sát mnạh mẽ, Trang gà tơ thừa thắng xốc tới chém ngọt "Âm tàn lão quái", giành lợi thế tâm lý rất lớn.
Sang ván 2, Trang tơ đi hậu, chủ động chọn thế trận Bán đồ Liệt pháo, chấp nhận sớm bỏ 1 quân tranh nước tiên. Trước lối đánh hung hãn của cậu em, "Lão quái" tỏ ra bị khớp, xử lý lúng túng, dù hơn 1 mã nhưng lại bị "cô" cờ. Về sau dù có bỏ lại 1 quân nhưng vẫn sa vào thế khó khăn phải rất chật vật mới đỡ được hòa.
(Biên bản các ván đấu xin nhờ bro nhasu15 post lên sau).
Chung cuộc, Trang "tơ" đoạt chức vô địch bao gồm 1 chiếc kỷ niệm chương, cờ lưu niệm và 1 triệu đồng tiền thưởng từ BTC (một nhà tài trợ khác của diễn đàn tặng Trang "tơ" thêm 1 triệu, không biết đã "chung chi" chưa?). "Âm tàn lão quái" Nguyễn Thăng Long đoạt giải Nhì gồm cờ thưởng + 500k. Trường "Nghĩa Tân" đoạt giải ba, cờ lưu niệm + 300k. Phùng Quân giải khuyến khích.
Ngay sau đó, BTC giải đã tổ chức tổng kết tại... quán bia, không khí rất vui vẻ, ấm cúng, chan hòa tình anh em kỳ hữu. Lão danh kỳ Nguyễn Tấn Thọ cũng tới chung vui và trao giải cho các kỳ thủ. Phấn khởi tinh thần, các thành viên BTC cho biết sẽ nghiên cứu để giải kỳ tới tổ chức được "ngon lành" hơn, tránh những khiếm khuyết mắc phải tại kỳ giải này.
Thât tiếc quá, mấy hôm vừa rồi đi vắng kg ở nhà đươc chứng kiến kg khí sôi động của giải đấu nhưng cũng kip biết tin chú em Trang "tơ" đã chiến thắng trước Âm tàn lão quái Thăng Long và giành đươc chức vô đich rât xứng đáng. Xin chúc mừng tân vô đich , mong em kỳ nghệ ngày càng tấn tới và tiếp tục giành thêm nhiều chức vô địch trong các giải đấu khác nữa nhé !
Nhân đây cũng thành thật cảm ơn BìnhReporter , chú em Hiêp nhà sư , Chinh chủ quán , Khong ten đã góp sưc rất lớn cùng tât cả các kỳ thủ tham dự để giải cờ Vui là chính thành công hêt sức tôt đẹp !
hatito
04-05-2010, 10:01 AM
Sao không đưa ván cờ chung kết lên đây.
Âm tàn lão quái Thăng Long mà gặp Trang "tơ" thì kể như là chân tay bủn rủn, thua liên tịch.
reporter
04-05-2010, 11:07 AM
Sao không đưa ván cờ chung kết lên đây.
Âm tàn lão quái Thăng Long mà gặp Trang "tơ" thì kể như là chân tay bủn rủn, thua liên tịch.
Bro nhasu15 đâu rùi nhỉ, lại ham vui quên nhiệm vụ rồi! >:P
kynhan
04-05-2010, 11:13 AM
Hôm nay theo Trang gà tơ lại uống được cafe của anh DŨng kỳ nhân , cám ơn anh và đồng bọn =)) !!!
Hẹn gặp lại ở Thăng Long Kỳ Đạo!!!
reporter
04-05-2010, 11:17 AM
Hẹn gặp lại ở Thăng Long Kỳ Đạo!!!
Hai "bầu" có vẻ "ân oán" ngàymột chồng chất. Phen này nếu Quang Trung gặp KH2, đề nghị bố trí 1 bàn cho 2 "bầu" chém nhau, giải quyết vụ này cho nó gọn!!! :-"
reporter
04-05-2010, 11:19 AM
Không biết a Anh Tuấn và anh Phùng Quân có còn giữ ý định tham dự giải TLKĐ dưới màu áo CLB Anh Em không nhỉ. Hiệp nhà sư hỏi lại giùm để mình đăng ký danh sách chính thức nhé.
kynhan
04-05-2010, 11:29 AM
Hai "bầu" có vẻ "ân oán" ngàymột chồng chất. Phen này nếu Quang Trung gặp KH2, đề nghị bố trí 1 bàn cho 2 "bầu" chém nhau, giải quyết vụ này cho nó gọn!!! :-"
Cảm ơn ý kiến rất hay của bác reporter và hy vọng hai Lãnh đội quan tâm cho đề xuất này. Nhìn thấy Kỳ Hữu 2 được cùng bảng với Quang Trung, là hy vọng gặp bầu Trung để giải quyết những "ân oán" giữa hai bên!
reporter
04-05-2010, 12:30 PM
Cảm ơn ý kiến rất hay của bác reporter và hy vọng hai Lãnh đội quan tâm cho đề xuất này. Nhìn thấy Kỳ Hữu 2 được cùng bảng với Quang Trung, là hy vọng gặp bầu Trung để giải quyết những "ân oán" giữa hai bên!
Quả này hay quá. Coi như đây là một lời thách đâu ý nhị được gừi từ kynhan tới Trung_cadan. Không biết tay bầu của Quang Trung có dám nhận lời k :-?
reporter
04-05-2010, 12:46 PM
Theo thông tin của Reporter, nếu điều kiện cho phép, giải lần thứ 4 sẽ được tổ chức trong khoảng từ nay tới... cuối năm 2010 chứ không cần tới năm 2011. Các thành viên BTC đang tính toán đường "binh". Hy vọng giải sau sẽ có sự tham dự của một vài "tướng" và thêm một số "tá" nữa, nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn!
nhasu15
04-05-2010, 04:01 PM
Đây là ván đấu tranh giải 3 diễn ra giữa Quỷ cốc Trường lâm(văn Trường) và Thiết kiếm Quân hộ pháp(Phùng Quân). Ván 1 Thiết Kiếm đi tiên thua
1. C2.5 H8+7 2. P7+1 P7+1
3. H8+7 H2+3 4. H2+3 R9.8
5. C8+2 C8.9 6. H7+6 E7+5
7. C5.7 H3-5 8. R1+1 P3+1
9. P7+1 E5+3 10. C7.5 H5+3
11. R1.7 E3+5 12. C8.7 H3+4
13. R9.8 C2.4 14. C5.6 C4+3
15. C6+3 A4+5 16. R7.6 R8+7
17. R6+3 R8.7 18. P1+1 R7+2
19. R6.2 R1.4 20. C6-1 R7-3
21. C7.8 H7+6 22. C6.7 R4.2
23. R2.4 R7.5 24. A4+5 H6-4
25. R4.6 H4+3 26. R6.7 P5+1
27. C8+2 R5-1
Đây là ván đấu tranh giải 3 diễn ra giữa Quỷ cốc Trường lâm(văn Trường) và Thiết kiếm Quân hộ pháp(Phùng Quân). Ván 2 Quỷ cốc đi tiên hòa
1. E7+5 C2.6 2. H8+7 H2+3
3. R9.8 R1.2 4. H2+3 P3+1
5. P3+1 H8+9 6. A6+5 C8+4
7. H3+4 A4+5 8. P3+1 C8.3
9. P3+1 R2+5 10. P3+1 C6+7
11. A5-4 R2.6 12. C2.3 H9+7
13. C8+2 R9.8 14. P3.2 E7+5
15. R1.2 H7+5 16. C8.5 A5-4
17. C3+5 A6+5 18. C3.7 C3-4
19. H7+6 R8+2 20. R2+7 C3.8
21. R8+1 C8+7 22. R8.2 R6+4
23. K5+1 P3+1 24. E5+7 C8.9
25. E3+5 K5.6 26. R2+8 K6+1
27. R2-3 R6-3 28. H6+5 H5+7
29. R2+2 K6+1 30. R2-1 K6-1
31. R2+1 K6+1 32. R2-1 K6-1
33. R2-3 H7+5 34. R2.4 R6-1
35. H5-4 H5+3 36. K5-1
samlong37
04-05-2010, 04:19 PM
Anh Hiệp trả lời giúp vụ đội tham gia TLKD , ( mượn nick cậu em - trung_cadan ) !!!
nhasu15
04-05-2010, 04:25 PM
Đây là trận trung kết diễn ra giữa Lãnh sát Trang tiên tử (Hữu Trang) và Nhất tiếu Long đầu(Thăng Long). Ván 1 Lãnh sát đi tiên thắng
1. C2.5 H8+7 2. P7+1 P7+1
3. H2+3 H2+3 4. R1.2 R9.8
5. R2+6 R1+1 6. C8.7 C8.9
7. R2+3 H7-8 8. P7+1 E3+5
9. P7+1 H3-2 10. H8+9 H2+4
11. H9+7 C2-2 12. P7.6 R1.2
13. P6.5 H8+7 14. P++1 C9.5
15. C5+5 E7+5 16. H7+6 H7+6
17. R9+1 R2.3 18. C7.6 R3+3
19. H6+4 R3+5 20. H4+3 K5+1
21. R9.8 R3-2 22. A6+5 C2.1
23. R8+2 H6+4 24. R8.6 R3+2
25. A5-6 H++6 26. H+-4 K5-1
27. H4+3 K5+1 28. H+-4 K5-1
29. R6+5 H6+7 30. K5+1 R3-1
31. C6-1 A6+5 32. H4+3 K5.6
33. H+-5 K6.5 34. R6.9 C1.2
35. R9.8 C2.1 36. R8.9 C1.2
37. R9.8 C2.1 38. R8.7 R3.2
39. R7-2 A5+4 40. H5+3
Đây là trận trung kết diễn ra giữa Lãnh sát Trang tiên tử (Hữu Trang) và Nhất tiếu Long đầu(Thăng Long). Ván 2 Nhất tiếu đi tiên hòa
Vì biên bản có sự nhầm lẫn nên không post được ván đấu. Mong các bạn thông cảm.
nhasu15
04-05-2010, 04:30 PM
Tổng kết sau giải đấu "ANH HÙNG KỲ NGỘ":
Giải Nhất: Lãnh sát Trang tiên tử (Đặng Hữu Trang)
Giải nhì: Nhất tiếu Long đầu (Nguyễn Thăng Long)
Giải ba: Quỷ cốc Trường lâm (Đỗ Văn Trường)
Giải khuyến khích: Thiết kiếm Quân hộ pháp (Phùng Quân)
nhasu15
04-05-2010, 04:39 PM
Anh Hiệp trả lời giúp vụ đội tham gia TLKD , ( mượn nick cậu em - trung_cadan ) !!!
Hiện nay đã có chính thức những thành viên sau tham gia giải TLKĐ:
1. Anh Bình (reporter)
2. Trần Quốc Hiệp (nhasu15)
3. Nguễn Việt Tuấn (alex_)
4. Nguyễn anh Tuấn (vuminh99999)
5.Trần Thái Bình (trangia)
Đây là danh sách tôi được biết, còn 1 số thành viên khác liên hệ qua anh Bình(reporter) đội trưởng để biết thêm chi tiết.
taotung
04-05-2010, 05:01 PM
Hiện nay đã có chính thức những thành viên sau tham gia giải TLKĐ:
1. Anh Bình (reporter)
2. Trần Quốc Hiệp (nhasu15)
3. Nguễn Việt Tuấn (alex_)
4. Nguyễn anh Tuấn (vuminh99999)
5.Trần Thái Bình (trangia)
Đây là danh sách tôi được biết, còn 1 số thành viên khác liên hệ qua anh Bình(reporter) đội trưởng để biết thêm chi tiết.
Em thắng đây, cho em tham gia nữa chứ anh Hiệp :-w
P/s: anh đưa lại em biên bản, em sửa lại cho. Hôm đấy 2 người đánh nhanh qua, em ghi không chính xác đc, nhưng có lẽ em nhớ đc đấy.
Theo e đánh giá, ván 2 hay hơn ván 1
reporter
04-05-2010, 05:18 PM
Em thắng đây, cho em tham gia nữa chứ anh Hiệp :-w
P/s: anh đưa lại em biên bản, em sửa lại cho. Hôm đấy 2 người đánh nhanh qua, em ghi không chính xác đc, nhưng có lẽ em nhớ đc đấy.
Theo e đánh giá, ván 2 hay hơn ván 1
Trịnh Xuân Thắng có tên trong danh sách. Nếu không có gì thay đổi, vào lúc 17g30 chiều nay, mời các kỳ thủ đội Anh Em tới họp đội buổi đầu tiên tại 111 Văn Cao nhé.
trung9th
04-05-2010, 05:20 PM
Ủa, anh Quân và anh Tuấn vẫn bên danh sách đội anh em chứ???
vdkyvuong
04-05-2010, 06:45 PM
Em thắng đây, cho em tham gia nữa chứ anh Hiệp :-w
P/s: anh đưa lại em biên bản, em sửa lại cho. Hôm đấy 2 người đánh nhanh qua, em ghi không chính xác đc, nhưng có lẽ em nhớ đc đấy.
Theo e đánh giá, ván 2 hay hơn ván 1
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 C8+4 4. P3+1 C2.5
5. H8+7 H2+3 6. R9.8 R1.2
7. P7+1 R2+6 8. H7+6 C8.7
9. H6+4 R8+9 10. H3-2 H7-5
11. H4-3 C5+4 12. A4+5 H5+4
Mình nhớ được có 12 nước đầu tiên (vì mọi người bình ra nhiều biến quá nên không nhớ đâu là thực chiến nữa). Đành gửi cho mọi người tham khảo trước vậy. Ai nhớ tiếp thì bổ sung nhé.
trung9th
04-05-2010, 08:24 PM
Đây là ván đấu tranh giải 3 diễn ra giữa Quỷ cốc Trường lâm(văn Trường) và Thiết kiếm Quân hộ pháp(Phùng Quân). Ván 1 Thiết Kiếm đi tiên thua
1. C2.5 H8+7 2. P7+1 P7+1
3. H8+7 H2+3 4. H2+3 R9.8
5. C8+2 C8.9 6. H7+6 E7+5
7. C5.7 H3-5 8. R1+1 P3+1
9. P7+1 E5+3 10. C7.5 H5+3
11. R1.7 E3+5 12. C8.7 H3+4
13. R9.8 C2.4 14. C5.6 C4+3
15. C6+3 A4+5 16. R7.6 R8+7
17. R6+3 R8.7 18. P1+1 R7+2
19. R6.2 R1.4 20. C6-1 R7-3
21. C7.8 H7+6 22. C6.7 R4.2
23. R2.4 R7.5 24. A4+5 H6-4
25. R4.6 H4+3 26. R6.7 P5+1
27. C8+2 R5-1
Đây là ván đấu tranh giải 3 diễn ra giữa Quỷ cốc Trường lâm(văn Trường) và Thiết kiếm Quân hộ pháp(Phùng Quân). Ván 2 Quỷ cốc đi tiên hòa
1. E7+5 C2.6 2. H8+7 H2+3
3. R9.8 R1.2 4. H2+3 P3+1
5. P3+1 H8+9 6. A6+5 C8+4
7. H3+4 A4+5 8. P3+1 C8.3
9. P3+1 R2+5 10. P3+1 C6+7
11. A5-4 R2.6 12. C2.3 H9+7
13. C8+2 R9.8 14. P3.2 E7+5
15. R1.2 H7+5 16. C8.5 A5-4
17. C3+5 A6+5 18. C3.7 C3-4
19. H7+6 R8+2 20. R2+7 C3.8
21. R8+1 C8+7 22. R8.2 R6+4
23. K5+1 P3+1 24. E5+7 C8.9
25. E3+5 K5.6 26. R2+8 K6+1
27. R2-3 R6-3 28. H6+5 H5+7
29. R2+2 K6+1 30. R2-1 K6-1
31. R2+1 K6+1 32. R2-1 K6-1
33. R2-3 H7+5 34. R2.4 R6-1
35. H5-4 H5+3 36. K5-1
Anh Hiệp post thiếu rồi. Tại ván 1 Phùng Quân đi nhầm nước X7.1 ăn tượng, Trướng tiến pháo ăn xe rồi Quân nhận thua.
Tại ván 2 đến hình đó quân còn vần thêm vài nước nữa thì nhận hòa.
reporter
04-05-2010, 09:48 PM
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CHÍNH THỨC ĐỘI TUYỂN CLB ANH EM THAM DỰ "ĐẠI HỘI VÕ LÂM" CÚP THĂNG LONG KỲ ĐẠO LẦN 2 - 2010:
1/ Doãn Hữu Bình (Reporter) - Lãnh đội.
2/ Nguyễn Ngọc Tùng - đội trưởng.
3/ Cao Bá Thu - đội phó.
4/ Phùng Quân - đội phó.
5/ Nguyễn Anh Tuấn (trưởng tiểu ban tài chính)
6/ Trịnh Xuân Thắng
7/ Trần Quốc Hiệp (trưởng tiểu ban trị sự)
8/ Trần Thái Bình
Các thành viên thống nhất đội Anh Em yếu nhất giải, nên tham dự chủ yếu để học hỏi từ các đội bạn, ngõ hầu dần nâng cao trình độ (từ hạng gà lên hạng Vịt là tốt roài). Để khích lệ tinh thần anh em kỳ hữu, đội có giải thưởng riêng: 100k/ván thắng/thành viên. Mong các anh em hết mình chiến đấu trên tinh thần "vui là chính"!
Bài này đã post bên Topic kết quả bốc thăm giải, nhưng Reporter mạn phép đăng cả bên này để anh em CLB và các kỳ hữu tiện theo dõi. Các thành viên CLB nhất trí đây chỉ là đội tiên phong, làm nòng cốt để xây dựng lực lượng CLB ngày một lớn mạnh hơn trong tương lai (hy vọng sẽ có một vài nhà tài trợ để bớt... tủi với các đội bạn). Sáng T7 tới, đội sẽ tổ chức họp bàn chiến thuật tại 111 Văn Cao, mời các anh em tới đông đủ. Chủ Nhật đội sẽ thi đấu trận đầu tiên với Yên Hòa (một trong những ứng cử viên mạnh của giải), mong nhận được sự quan tâm, động viên của quý kỳ hữu cho đội cờ non trẻ chúng tôi!
caobathu2007
04-05-2010, 09:49 PM
Hi anh Binh, nick cua anh tren Skype la gi the?
taotung
04-05-2010, 09:56 PM
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 C8+4 4. P3+1 C2.5
5. H8+7 H2+3 6. R9.8 R1.2
7. P7+1 R2+6 8. H7+6 C8.7
9. H6+4 R8+9 10. H3-2 H7-5
11. H4-3 C5+4 12. A4+5 H5+4
Mình nhớ được có 12 nước đầu tiên (vì mọi người bình ra nhiều biến quá nên không nhớ đâu là thực chiến nữa). Đành gửi cho mọi người tham khảo trước vậy. Ai nhớ tiếp thì bổ sung nhé.
Em post lai theo trí nhớ đc 48 move b-)b-)
http://www.thanglongkydao.com/cac-giai-dau-cua-ha-noi/3495-binh-loan-van-2-tran-chung-ket-giai-co-tuong-vui-la-chinh-thang-long-tien-hoa-huu-trang.html
reporter
04-05-2010, 10:18 PM
Hi anh Binh, nick cua anh tren Skype la gi the?
Hi Thu. Anh không dùng Skype nên hổng có nick. Có gì cứ alô cho anh thôi. :-c
trung_cadan
05-05-2010, 12:28 AM
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CHÍNH THỨC ĐỘI TUYỂN CLB ANH EM THAM DỰ "ĐẠI HỘI VÕ LÂM" CÚP THĂNG LONG KỲ ĐẠO LẦN 2 - 2010:
1/ Doãn Hữu Bình (Reporter) - Lãnh đội.
2/ Nguyễn Ngọc Tùng - đội trưởng.
3/ Cao Bá Thu - đội phó.
4/ Phùng Quân - đội phó.
5/ Nguyễn Anh Tuấn (trưởng tiểu ban tài chính)
6/ Trịnh Xuân Thắng
7/ Trần Quốc Hiệp (trưởng tiểu ban trị sự)
8/ Trần Thái Bình
Các thành viên thống nhất đội Anh Em yếu nhất giải, nên tham dự chủ yếu để học hỏi từ các đội bạn, ngõ hầu dần nâng cao trình độ (từ hạng gà lên hạng Vịt là tốt roài). Để khích lệ tinh thần anh em kỳ hữu, đội có giải thưởng riêng: 100k/ván thắng/thành viên. Mong các anh em hết mình chiến đấu trên tinh thần "vui là chính"!
Bài này đã post bên Topic kết quả bốc thăm giải, nhưng Reporter mạn phép đăng cả bên này để anh em CLB và các kỳ hữu tiện theo dõi. Các thành viên CLB nhất trí đây chỉ là đội tiên phong, làm nòng cốt để xây dựng lực lượng CLB ngày một lớn mạnh hơn trong tương lai (hy vọng sẽ có một vài nhà tài trợ để bớt... tủi với các đội bạn). Sáng T7 tới, đội sẽ tổ chức họp bàn chiến thuật tại 111 Văn Cao, mời các anh em tới đông đủ. Chủ Nhật đội sẽ thi đấu trận đầu tiên với Yên Hòa (một trong những ứng cử viên mạnh của giải), mong nhận được sự quan tâm, động viên của quý kỳ hữu cho đội cờ non trẻ chúng tôi!
Chúc mừng clb Anh Em đã có sự chuẩn bị tương đối tốt , mong chờ những trận thắng của câu lạc bộ !!!
hoanghm
05-05-2010, 12:40 AM
Điểm mặt cao thủ đã lộ mặt hết rồi. Chắc đội Yên Hòa yếu nhất giải thôi các bác nhề.
nhasu15
05-05-2010, 12:54 AM
Hôm qua BTC cũng đã tổng kết giải đấu, và trao giải tại cuộc liên hoan. Thay mặt BTC tôi thông báo cho một số anh em không tham gia cuộc liên hoan trao giải để anh em được biết.
Buổi họp mặt trao giải gồm 6 phần:
Phần 1: Giới thiệu
Thành viên BTC
Trưởng ban: Trần Quốc Hiệp (nhasu15)
Phó ban: Phạm Huy Hà
Thư ký và Thủ quỹ: Lê Hồng Chinh
Khách mời
Kỳ vương Đất Bắc Nguyễn Tấn Thọ
Doãn Hữu Bình (reporter)
Phạm thanh Trung (trung_cadan)
Và 1 số khách mời khác...
Phần 2: Giới thiệu về quá trình phát triển của giải đấu
Cách đây hai năm về trước, đầu tiên phải nói đến anh chủ quán caphe 111 Văn cao Lê Hồng Chinh_ Tướng Chinh rất đam mê cờ tướng, ngoài việc kinh doanh, anh đem bàn cờ tướng ra chơi vui cùng khách hàng của mình cho thỏa nỗi đam mê. Dần dần, những khách hàng trở thành những kỳ thủ tại nơi đây. Vì anh chủ quán vui tính và đam mê cờ này muốn có một sân chơi bổ ích cho các kỳ thủ bèn nghĩ ra thành lập giải đấu để các kỳ thủ được giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Ban đầu giải đấu có 5 thành viên tham gia, mặt dù giải đấu ít thành viên nhưng diễn ra rất thành công và kết thúc giải là cuộc liên hoan tại quán bia. Giải đấu đó Nguyễn Thanh Bình (Độc Bình thần tăng) đã lên ngôi vô địch.
Để đáp lại sự đam mê cờ tướng của các kỳ thủ, sau 6 tháng giải đấu lần thứ 2 lại tiếp tục được diễn ra. Số thành viên tham gia ở giải đấu này đã lên con số 13. Tại giải lần này, Nguyễn Hồng Hải (Đại Hải hồng gia phái) đã lên ngôi vô địch. Giải vô địch lần này được tặng thưởng bộ cờ tướng trị giá gần 600 ngàn đồng, không có phần thưởng cho các giải khác vì khi đó mỗi kỳ thủ đóng lệ phí tham gia thi đấu là 30.000 đồng và cũng liên hoan trao giải tại quán bia. Mặc dù phần thưởng là ít ỏi nhưng các kỳ thủ rất đỗi vui mừng và hãnh diện khi thấy mình là một kỳ thủ của giải đấu. Sau 2 lần diễn ra như vậy, để mừng xuân 2010, và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, giải đấu lần thứ 3 này lại được diễn ra. Vào đầu tháng 3 khi có thông báo của BTC về giải đấu, các kỳ thủ lại rất vui mừng tham gia. Giải đấu này mang tên "ANH HÙNG KỲ NGỘ" Thành viên tham gia kỳ này lên tới con số 28. BTC rất vui mừng vì khi đó mục tiêu của giải là "vui là chính" không đặt nặng vấn đề vật chất nhưng thực sự tất cả các kỳ thủ tham gia đã mang đến cho giải là tấm lòng nhiệt huyết và sự đam mê cờ tướng.
Phần 3: Phần cám ơn
Tại giải đấu này BTC cám ơn đến anh Doãn Hữu Bình (reporter). Sau khi qua đây thấy có giải đấu vui này, anh Bình đã post bài và cả thông báo về lịch thi đấu của giải lên trang web thanglongkydao.com để các kỳ thủ được giao lưu và học hỏi nhiều hơn, và anh Bình cũng góp nhiều ý kiến hay để giải cờ tướng thành công hơn.
Tiếp theo cám ơn Phạm thanh Trung (trung_cadan) mod của TLKD cũng rất nhiệt tình ủng hộ giải đấu.
BTC cũng gửi lời cám ơn đến anh Bảo (go_player) cũng nhiệt tình với giải đấu, hỗ trợ trang thiết bị cho thi đấu. Cụ thể cho mượn đồng hồ thi đấu.
Cám ơn Nguyễn Khánh Ngọc (tuyển quốc gia) nhiệt tình bình luận cùng cụ Nguyễn tấn Thọ ván cờ trung kết của giải.
Đặc biệt BTC gửi lời cám ơn đến kỳ vương đất Bắc Nguyễn Tấn Thọ, không quản đường xá xa xôi, mặc dù tuổi cao (82 tuổi) cụ vẫn đến chỉ bảo những nước cờ hay, bình luận những ván cờ giao lưu cũng như thi đấu để các kỳ thủ học hỏi. Cụ cũng tặng cho BTC bàn cờ treo để phục vụ cho giải đấu.
Cám ơn các bằng hữu xa gần đến giao lưu với giải đấu.
Cuối cùng BTC cảm ơn đến các "mạnh thường quân" ủng hộ về vật chất cho giải đấu. Đây là danh sách các "mạnh thường quân":
1. Nguyễn Đức Hợp (người hâm mộ): 100.000đ
2. Lê thái Dương (thành viên tham gia giải): 200.000đ
3. Diệp Quang Ngữ (thành viên tham gia giải): 50.000đ
4. Chú Thắng (người dân số tại ngõ 97 Văn Cao): 100.000đ
5. Nguyễn việt Tuấn (thành viên tham gia giải): 550.000 đ
6. Một thành viên trên TLKD có nick là vuminh99999: 1.000.000 đ
7. Doãn Hữu Bình (reporter_ mod TLKD): 500.000đ
8. Hà Thành (người hâm mộ): 100.000đ
9. Trần Quốc Hiệp (nhasu15): 1.000.000đ
Phần 4: Phần tổng kết về tài chính của giải
1. Lệ phí tham gia
28 thành viên x 50.000đ/thành viên = 1.400.000đ
2. "Mạnh thường quân" ủng hộ giải đấu = 3.600.000đ
3. Quỹ giải lần 2 còn: 80.000đ
Tổng quỹ: 5.080.000 đ
Phần chi
Mua phần thưởng cho giải
Kỷ niệm chương cho nhà vô địch: 300.000đ
Cờ lưu niệm cho giải nhất, nhì, ba, và khuyến khích: 200.000đ
Phần thưởng vật chất
Giải nhất: 1.000.000đ
Giải nhì: 500.000đ
Giải ba: 300.000đ
Giải khuyến khích: 200.000đ
Tổng chi: 2.500.000đ
Quỹ còn : 2.580.000đ
Phần quỹ sau buổi liên hoan thanh toán hết 1.900.000đ (có hóa đơn kèm theo) còn lại là: 680.000đ
Phần 5: Trao giải
Chú Phạm Huy Hà (phó BTC) trao giải nhì cho Nhất tiếu Long đầu (Nguyễn Thăng Long) cờ lưu niệm và 500.000đ, trao giải 3 cho Quỷ cốc Trường Lâm (Đỗ văn Trường) cờ lưu niệm và 300.00đ. Giải khuyến khích có cờ lưu niệm và 200.000đ nhưng vì kỳ thủ Thiết kiếm Quân hộ pháp (Phùng Quân) có việc bận nên không dự được sẽ trao sau.
Kỳ vương Đất bắc Nguyễn Tấn Thọ trao giải nhất cho Lãnh sát Trang tiên tử (Đặng hữu Trang) kỷ niệm chương cờ lưu niệm và 1.000.000đ.
Phần 6. Liên hoan và giao lưu.
Trên đây là toàn bộ nội dung của buổi tổng kết và trao giải của giải cờ tướng ANH HÙNG KỲ NGỘ.
nhasu15
05-05-2010, 01:22 AM
Hôm qua BTC cũng đã tổng kết giải đấu, và trao giải tại cuộc liên hoan. Thay mặt BTC tôi thông báo cho một số anh em không tham gia cuộc liên hoan trao giải để anh em được biết.
Buổi họp mặt trao giải gồm 6 phần:
Phần 1: Giới thiệu
Thành viên BTC
Trưởng ban: Trần Quốc Hiệp (nhasu15)
Phó ban: Phạm Huy Hà
Thư ký và Thủ quỹ: Lê Hồng Chinh
Khách mời
Kỳ vương Đất Bắc Nguyễn Tấn Thọ
Doãn Hữu Bình (reporter)
Phạm thanh Trung (trung_cadan)
Và 1 số khách mời khác...
Phần 2: Giới thiệu về quá trình phát triển của giải đấu
Cách đây hai năm về trước, đầu tiên phải nói đến anh chủ quán caphe 111 Văn cao Lê Hồng Chinh_ Tướng Chinh rất đam mê cờ tướng, ngoài việc kinh doanh, anh đem bàn cờ tướng ra chơi vui cùng khách hàng của mình cho thỏa nỗi đam mê. Dần dần, những khách hàng trở thành những kỳ thủ tại nơi đây. Vì anh chủ quán vui tính và đam mê cờ này muốn có một sân chơi bổ ích cho các kỳ thủ bèn nghĩ ra thành lập giải đấu để các kỳ thủ được giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Ban đầu giải đấu có 5 thành viên tham gia, mặt dù giải đấu ít thành viên nhưng diễn ra rất thành công và kết thúc giải là cuộc liên hoan tại quán bia. Giải đấu đó Nguyễn Thanh Bình (Độc Bình thần tăng) đã lên ngôi vô địch.
Để đáp lại sự đam mê cờ tướng của các kỳ thủ, sau 6 tháng giải đấu lần thứ 2 lại tiếp tục được diễn ra. Số thành viên tham gia ở giải đấu này đã lên con số 13. Tại giải lần này, Nguyễn Hồng Hải (Đại Hải hồng gia phái) đã lên ngôi vô địch. Giải vô địch lần này được tặng thưởng bộ cờ tướng trị giá gần 600 ngàn đồng, không có phần thưởng cho các giải khác vì khi đó mỗi kỳ thủ đóng lệ phí tham gia thi đấu là 30.000 đồng và cũng liên hoan trao giải tại quán bia. Mặc dù phần thưởng là ít ỏi nhưng các kỳ thủ rất đỗi vui mừng và hãnh diện khi thấy mình là một kỳ thủ của giải đấu. Sau 2 lần diễn ra như vậy, để mừng xuân 2010, và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, giải đấu lần thứ 3 này lại được diễn ra. Vào đầu tháng 3 khi có thông báo của BTC về giải đấu, các kỳ thủ lại rất vui mừng tham gia. Giải đấu này mang tên "ANH HÙNG KỲ NGỘ" Thành viên tham gia kỳ này lên tới con số 28. BTC rất vui mừng vì khi đó mục tiêu của giải là "vui là chính" không đặt nặng vấn đề vật chất nhưng thực sự tất cả các kỳ thủ tham gia đã mang đến cho giải là tấm lòng nhiệt huyết và sự đam mê cờ tướng.
Phần 3: Phần cám ơn
Tại giải đấu này BTC cám ơn đến anh Doãn Hữu Bình (reporter). Sau khi qua đây thấy có giải đấu vui này, anh Bình đã post bài và cả thông báo về lịch thi đấu của giải lên trang web thanglongkydao.com để các kỳ thủ được giao lưu và học hỏi nhiều hơn, và anh Bình cũng góp nhiều ý kiến hay để giải cờ tướng thành công hơn.
Tiếp theo cám ơn Phạm thanh Trung (trung_cadan) mod của TLKD cũng rất nhiệt tình ủng hộ giải đấu.
BTC cũng gửi lời cám ơn đến anh Bảo (go_player) cũng nhiệt tình với giải đấu, hỗ trợ trang thiết bị cho thi đấu. Cụ thể cho mượn đồng hồ thi đấu.
Cám ơn Nguyễn Khánh Ngọc (tuyển quốc gia) nhiệt tình bình luận cùng cụ Nguyễn tấn Thọ ván cờ trung kết của giải.
Đặc biệt BTC gửi lời cám ơn đến kỳ vương đất Bắc Nguyễn Tấn Thọ, không quản đường xá xa xôi, mặc dù tuổi cao (82 tuổi) cụ vẫn đến chỉ bảo những nước cờ hay, bình luận những ván cờ giao lưu cũng như thi đấu để các kỳ thủ học hỏi. Cụ cũng tặng cho BTC bàn cờ treo để phục vụ cho giải đấu.
Cám ơn các bằng hữu xa gần đến giao lưu với giải đấu.
Cuối cùng BTC cảm ơn đến các "mạnh thường quân" ủng hộ về vật chất cho giải đấu. Đây là danh sách các "mạnh thường quân":
1. Nguyễn Đức Hợp (người hâm mộ): 100.000đ
2. Lê thái Dương (thành viên tham gia giải): 200.000đ
3. Diệp Quang Ngữ (thành viên tham gia giải): 50.000đ
4. Chú Thắng (người dân số tại ngõ 97 Văn Cao): 100.000đ
5. Nguyễn việt Tuấn (thành viên tham gia giải): 550.000 đ
6. Một thành viên trên TLKD có nick là vuminh99999: 1.000.000 đ
7. Doãn Hữu Bình (reporter_ mod TLKD): 500.000đ
8. Hà Thành (người hâm mộ): 100.000đ
9. Trần Quốc Hiệp (nhasu15): 1.000.000đ
Phần 4: Phần tổng kết về tài chính của giải
1. Lệ phí tham gia
28 thành viên x 50.000đ/thành viên = 1.400.000đ
2. "Mạnh thường quân" ủng hộ giải đấu = 3.600.000đ
3. Quỹ giải lần 2 còn: 80.000đ
Tổng quỹ: 5.080.000 đ
Phần chi
Mua phần thưởng cho giải
Kỷ niệm chương cho nhà vô địch: 300.000đ
Cờ lưu niệm cho giải nhất, nhì, ba, và khuyến khích: 200.000đ
Phần thưởng vật chất
Giải nhất: 1.000.000đ
Giải nhì: 500.000đ
Giải ba: 300.000đ
Giải khuyến khích: 200.000đ
Tổng chi: 2.500.000đ
Quỹ còn : 2.580.000đ
Phần quỹ sau buổi liên hoan thanh toán hết 1.900.000đ (có hóa đơn kèm theo) còn lại là: 680.000đ
Phần 5: Trao giải
Chú Phạm Huy Hà (phó BTC) trao giải nhì cho Nhất tiếu Long đầu (Nguyễn Thăng Long) cờ lưu niệm và 500.000đ, trao giải 3 cho Quỷ cốc Trường Lâm (Đỗ văn Trường) cờ lưu niệm và 300.00đ. Giải khuyến khích có cờ lưu niệm và 200.000đ nhưng vì kỳ thủ Thiết kiếm Quân hộ pháp (Phùng Quân) có việc bận nên không dự được sẽ trao sau.
Kỳ vương Đất bắc Nguyễn Tấn Thọ trao giải nhất cho Lãnh sát Trang tiên tử (Đặng hữu Trang) kỷ niệm chương cờ lưu niệm và 1.000.000đ.
Phần 6. Liên hoan và giao lưu.
Trên đây là toàn bộ nội dung của buổi tổng kết và trao giải của giải cờ tướng ANH HÙNG KỲ NGỘ.
Trung ơi, có thể giúp mình đưa bài này sang 1 topic riêng để các thành viên tham gia giải kỳ này đọc (tài chính công khai mà), vì hôm liên hoan trao giải thiếu nhiều thành viên quá. Mình sợ kết thúc giải các thành viên tham gia không đọc chủ đề này nữa. Nếu được thì lấy tên là buổi liên hoan và trao giải cờ tướng "vui là chính" ANH HÙNG KỲ NGỘ. Nếu post được những tấm ảnh sang chủ đề này nữa thì tốt. Nếu không chuyển được bài này sang topic mới thì thôi.
trung_cadan
05-05-2010, 01:23 AM
ok anh , đơn giản mà !!!
link đây :
http://www.thanglongkydao.com/offline-giao-luu/3502-buoi-lien-hoan-va-trao-giai-co-tuong-vui-la-chinh-anh-hung-ky-ngo.html
reporter
10-05-2010, 11:50 AM
Bên cạnh việc cử đội tuyển tham dự thi đấu giải các CLB Hà Nội tranh cúp Thăng Long Kỳ Đạo lần thứ 2 (2010), Ban chủ nhiệm CLB Anh Em đang tiến hành xây dựng điều lệ hoạt động thường xuyên một cach chi tiết. Tôn chỉ của CLB Anh Em là lấy cờ họp bạn, từ bạn cờ thành những người bạn trong cuộc đời, sẵn sàng giúp đỡ, ủng hộ nhau trong cuộc sống thường nhật!
Thông báo sẽ được dán tại quán 111 Văn Cao và đăng tải trên topic riêng của CLB (sau khi được BQT của TLKĐ cho phép). Mong nhận được sự hưởng ứng của các kỳ hữu gần xa.
themgaidep
10-05-2010, 02:35 PM
Bên cạnh việc cử đội tuyển tham dự thi đấu giải các CLB Hà Nội tranh cúp Thăng Long Kỳ Đạo lần thứ 2 (2010), Ban chủ nhiệm CLB Anh Em đang tiến hành xây dựng điều lệ hoạt động thường xuyên một cach chi tiết. Tôn chỉ của CLB Anh Em là lấy cờ họp bạn, từ bạn cờ thành những người bạn trong cuộc đời, sẵn sàng giúp đỡ, ủng hộ nhau trong cuộc sống thường nhật!
Thông báo sẽ được dán tại quán 111 Văn Cao và đăng tải trên topic riêng của CLB (sau khi được BQT của TLKĐ cho phép). Mong nhận được sự hưởng ứng của các kỳ hữu gần xa.
Các bác đăng ký một Box riêng trên TLKĐ để đưa tin luôn đê.
reporter
10-05-2010, 02:40 PM
Các bác đăng ký một Box riêng trên TLKĐ để đưa tin luôn đê.
OK themgaidep. Thủ tục lập box thế nào ấy nhỉ...
themgaidep
10-05-2010, 02:44 PM
OK themgaidep. Thủ tục lập box thế nào ấy nhỉ...
Mẫu đăng ký đây ạ Bấm vào đê xem chi tiết (http://www.thanglongkydao.com/dang-ky-lap-clb/940-dang-ki-clb-co-ky-hoi-quan-tp-ho-chi-minh.html)
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.