Tontu
12-10-2012, 12:38 PM
Có một anh chàng nọ lúc nào cũng than vãn số mình không được giàu có. Một ngày nọ, một ông lão đi ngang qua, nhìn thấy vẻ mặt buồn của anh bèn hỏi:
- Chàng trai, sao trông anh buồn thế, có việc gì không được vui à?
- Cháu không hiểu tại sao cháu làm việc rất chăm chỉ mà vẫn nghèo.
- Nghèo ư, cháu là một người giàu có đấy chứ.
- Chưa ai nói với cháu như vậy cả, cháu rất nghèo.
- Giả như ta chặt một ngón tay cái của cháu, ta trả cháu 3 đồng tiền vàng, cháu có đồng ý không?
- Không ạ.
- Giả như ta chặt của cháu một bàn tay, ta trả cháu 30 đồng vàng, cháu có chịu không?
- Không bao giờ ạ.
- Vậy ta muốn lấy đi đối mắt của cháu, ta trả cho cháu 300 đồng vàng, cháu có đồng ý không?
- Cũng không được ạ.
- Vậy, ta trả cho cháu 3000 đồng tiền vàng để cháu trở thành một ông lão già nua, và lú lẫn như ta, cháu thấy thế nào?
- Đương nhiên là không
- Cháu muốn giàu có.
- Vậy ta sẽ đưa cho cháu 30.000 đồng tiền vàng để lấy đi mạng sống của cháu, cháu thấy thế nào?
(st)
:saythank2
- Chàng trai, sao trông anh buồn thế, có việc gì không được vui à?
- Cháu không hiểu tại sao cháu làm việc rất chăm chỉ mà vẫn nghèo.
- Nghèo ư, cháu là một người giàu có đấy chứ.
- Chưa ai nói với cháu như vậy cả, cháu rất nghèo.
- Giả như ta chặt một ngón tay cái của cháu, ta trả cháu 3 đồng tiền vàng, cháu có đồng ý không?
- Không ạ.
- Giả như ta chặt của cháu một bàn tay, ta trả cháu 30 đồng vàng, cháu có chịu không?
- Không bao giờ ạ.
- Vậy ta muốn lấy đi đối mắt của cháu, ta trả cho cháu 300 đồng vàng, cháu có đồng ý không?
- Cũng không được ạ.
- Vậy, ta trả cho cháu 3000 đồng tiền vàng để cháu trở thành một ông lão già nua, và lú lẫn như ta, cháu thấy thế nào?
- Đương nhiên là không
- Cháu muốn giàu có.
- Vậy ta sẽ đưa cho cháu 30.000 đồng tiền vàng để lấy đi mạng sống của cháu, cháu thấy thế nào?
(st)
:saythank2