PDA

View Full Version : Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ



reporter
07-03-2010, 09:18 PM
Thứ Hai (8/3) là ngày của "một nửa thế giới", xin được thay mặt anh em TLKĐ, gửi lời chúc mừng các bà, các cô, các chị em đã, đang và sẽ đóng góp cho phong trào cờ Việt Nam trong quá khứ, hiện tại và tương lai!

Nhân dịp này, Reporter kêu gọi các kỳ hữu khắp nơi cũng như đông đảo người hâm mộ môn thể thao trí tuệ này, các thành viên của TLKĐ, nếu có bất cứ kỷ niệm, câu chuyện nào lý thú, ngõ hầu ghi nhận đóng góp, cống hiến, hy sinh thầm lặng của các kỳ thủ nữ, hoặc những người mẹ, người chị, vợ hoặc người yêu của kỳ thủ nam có thể đóng góp cho Topic này. Xin chân thành cảm ơn trước!

reporter
07-03-2010, 09:30 PM
Reporter thử làm một bản sơ kết nho nhỏ, "khơi mào" cho topic này:

1/ Nữ kỳ thủ kỳ cựu nhất hiện còn thi đấu: Lê Thị Hương (nữ vô địch Việt Nam đầu tiên), Đặc cấp QTĐS - đại kiện tướng quốc tế nữ đầu tiên của cờ tướng VN. Chị Hương là một tấm gương sáng về tinh thần, ý chí hi sinh, phấn đấu, từ 1 VĐV cờ độ vươn lên thành nhà vô địch quốc gia, 1 tuyển thủ quốc gia có nhiều đóng góp cho làng cờ TPHCM và VN nói chung.

2/ Nữ kỳ thủ có thành tích quốc tế cao nhất: Ngô Lan Hương. Lan Hương là nữ kỳ thủ VN đầu tiên giành HCB thế giới, cũng là kỳ nữ duy nhất tới thời điểm này từng giành HCV ở tầm cỡ châu Á (tại Indoor Games 2). Theo đánh giá của giới chuyên môn, Hương là nữ kỳ thủ VN đầu tiến đạt đến trình độ tiệm cận với nhóm các tuyển thủ A1 nam của TPHCM (từng dự giải vô địch A2 TP ở bảng nam và không thua ván nào!).

3/ Nữ kỳ thủ làm kinh tế thành đạt: Trong phạm vi hiểu biết của mình, Reporter mới chỉ biết Hoàng Hải Bình. Kỳ nữ gốc Bình Định (từng giành ngôi VĐQG) này từng mở công ty riêng chuyên sản xuất và kinh doanh đồ lưu niệm tại TPHCM. Hiện cô vẫn vừa tập luyện cờ tướng trong vai trò 1 tuyển thủ nữ TPHCM (trình độ của cô vẫn thuộc nhóm đầu với Ngô Lan Hương, Đàm Thị Thùy Dung, Lê Thị Hương, Cao Phương Thanh...), vừa tiếp tục công việc sản xuất và kinh doanh đồ lưu niệm làm từ giấy.

Xin mời các bạn tiếp tục bình chọn vui vui các danh hiệu kỳ thủ nữ và các đề tài khác xung quanh topic này!

CXQ
08-03-2010, 02:24 PM
Tại Việt Nam, chúng ta có đến hai ngày phụ nữ, 8/3 là Ngày Quốc Tế Phụ Nữ và 20/10 là Ngày Phụ Nữ Việt Nam. Chẳng có ngày nào cho phụ nam cả. :-) Xem ra đây là một bất công cho phái nam. Nhưng “bất công” này thật sự là bằng chứng cho bất công bình đối với phái nữ, vì nếu hai bên đã công bằng thì chẳng ai cần đến ngày phụ nữ làm gì trong khi chẳng có ngày nào cho phái nam.

Thật sự là xã hội mọi nơi trên thế giới dành nhiều khó khăn, và tại vài vùng trên thế giới, nhiều bất hạnh, cho phụ nữ. Ngày Phụ Nữ không chỉ là ngày mua hoa hồng và đưa nàng đi ăn, mà là ngày để mọi người, nhất là phái nam, ‎ ý thức được những bất công mà người phụ nữ phải gánh chịu tại khắp nơi trên thế giới. Và những bất công này làm chậm đà phát triển văn minh của con người.