PDA

View Full Version : Bợm nhậu và ông thầy chùa



ChienKhuD
15-10-2012, 07:31 PM
Một ông thầy chùa đi ngang qua một đám người đang nhậu. Một bợm nhậu vốn không ưa thầy chùa nên bắt ông dừng lại.

- Này thầy chùa! Lại đây tôi kể chuyện ông nghe.

Ông thầy chùa vì tình thế bất đắc dĩ nên phải nán lại. Tay bợm nhậu bắt đầu lè phè:

"Có bốn nhà sư vừa đi tụng kinh siêu độ về, dọc đường thấy cây búa ai đánh rơi.

Nhà sư đi trước qua ngang khẻ lẩm bẩm:

Nam mô a di đà phật.
Của ai lật đật bỏ đây?


Nhà sư thứ hai dừng lại một lúc rồi bảo:

Nam mô quãng đại bồ tát .
Của ai sớn sác bỏ đây!


Nhà sư thứ ba tặc lưỡi:

Nam mô bát đại kim cang.
Của cải kền càng bỏ đâu cho tiện!

Nhà sư thứ tư qua khỏi, bổng quay lại ngồi xuống,tháo cán búa ra. Tay cầm lưỡi búa, tay cầm cán búa gỏ lên …

Miệng tụng:

Nam mô đại từ,đại bi.
Tháo cán quăng đi, lấy lưỡi bỏ bọc !?"

Thì ra tay bợm nhậu này muốn chửi bọn thầy chùa chỉ là đồ giả nhân giả nghĩa, bề ngoài giả bộ tu hành nhưng bên trong chỉ là thằng ăn cắp. Ông thầy tu cười điềm đạm.

- Câu chuyện của anh hay thật. Sẵn đây tôi cũng có một câu chuyện kể cho các anh nghe.

"Có loài chim hạc mỗi năm thay lông một lần. Năm đó, gia đình hac nọ chim bố bỗng thay lông trước chim mẹ. Vì thế chim mẹ phải chăm sóc cho con và cả cho chồng. Một hôm, trong khi chim mẹ đi kiếm ăn, các chim con chơi đùa với nhau. Vì không chim nào có lông nên các chim con lại mổ nhầm đầu chim bố. Chim mẹ về thấy thế liền la lớn:

- Này này các con! Các con đừng chơi như thế. Dù cho nó có chọc đầu nhưng nó vẫn là cha của các con". (st)