View Full Version : Câu chuyện có thật
Tontu
20-10-2012, 11:57 AM
Chào các bác @};-
Cứ mỗi lần vào là việc đầu tiên đọc qua bài chia sẻ của các bác xong là nhấn thank 1 phát.
Hiện tượng ma cỏ là có thật. Chính bản thân tôi cũng gặp ma nhưng đến khi nó đi qua rồi mới biết nó là ma. Ngoài ra còn một hai lần bị ma gõ cửa.
Không phải ai cũng gặp được ma. Chỉ có những người có duyên với thế giới vô hình trong một khoảng khắc nào đó mới nhìn thấy họ mà thôi. Có những người thì gặp ma như cơm bữa.
Chuyện có thật
Chuyện xảy ra cũng lâu lắm rồi. Đó là những năm đầu khi tôi còn học tại University of California, Riverside. Sau này họ mở School of Medicine. Thời đó tôi ở cùng nhà với 8 anh bạn học cùng sống chung một căn hộ. Căn nhà đó có 2 phòng, mỗi phòng cũng tương đối rộng. Bốn đứa vào một phòng. Căn hộ đó chúng tôi mướn với giá khá rẻ, mỗi tháng mỗi đứa tụi tôi chỉ trả vài chục đô tiền nhà là hết cỡ. Còn về phần ăn uống thì anh em chia sẻ cho nhau. Ai có món gì thì chia sẻ cùng các anh em khác ăn chung cho vui.
Một người bạn của tôi có người em bị tai nạn xe hơi trong một buổi dự sinh nhật tại thành phố San Jose (thung lũng hoa vàng). Trên đường về vì say rượu nên chiếc xe đã đâm vào thành cầu freeway và chiếc xe văng xuống hố sâu. Trên xe không một ai sống sót...
Khi hay được tin dữ này, nhóm mấy anh em trong nhà đã cùng đi dự đám tang của người bạn cùng nhà. Tôi còn nhớ rất rõ là ngày hôm đó chúng tôi cùng đi ngang qua chiếc quan tài của một người em ruột của bạn chúng tôi. Tôi nhớ rất kỹ khuôn mặt của nạn nhân khi đứng sát với chiếc áo quan còn mở nắp cho thân nhân được nhìn thấy lần cuối. Ai nấy cũng cảm thấy sót xa cho nạn nhân.
Câu chuyện tưởng đã chấm dứt ở đó, nhưng không phải thế. Vào một ngày cuối tuần chiều Chúa Nhật, tôi trở về trường vì nhà mướn của tụi tôi nằm khá sát khu khuôn viên của trường Đại Học, khu này tương đối hơi tối vì vậy tôi phải về sớm cho an toàn. Lúc về tới nhà thì cũng chỉ mới có 5 giờ chiều. Sau khi quét dọn mọi thứ xong và khóa cửa nẻo lại từ trong ra ngoài và leo lên giường nằm, đèn còn mở sáng choang từ trong ra ngoài. Đột nhiên tôi trông thấy một người thanh niên mặc chiếc áo sơ mi trắng tay dài và một chiếc quần tây màu đen bước ngang qua phòng tôi. Có một điều rất lạ là các cửa cái tôi đã khóa chặt. Nếu có chìa khóa vào nhà thì chắc chắn tôi phải nghe thấy tiếng mở khóa và phải nghe thấy tiếng chân bước vào nhà thì mới đúng, đằng này tôi hoàn toàn không nghe thấy bất cứ một tiếng động nào cả. Khi trông thấy anh, tôi say "hello" theo thói quen tự nhiên, nhưng anh ta chỉ quay lại nhìn tôi trong vài giây và nhoẻn miệng cười 1 cái rồi bước vào phòng kế bên. Một điều tôi kinh ngạc là bước chân của anh hoàn toàn không có tiếng động nào cả. Tôi cũng không nghe thấy tiếng mở cửa cái để bước vào nhà. Khoảng cách giữa anh và tôi chừng 3 meters vì thế tôi nhìn thấy rất rõ khuôn mặt chữ điền của anh. Tôi ngồi bật dậy và chạy qua phòng kế bên thì không thấy anh ta nữa. Trong phòng lạnh tanh không một bóng người và đèn bên phòng đó thì tắt tối thui...
Tôi hoàng hồn cứ tưởng là do mình bị hoa mắt nên mới vậy. Tôi chạy ra ngoài thì thấy cửa cái vẫn còn khóa, đèn vẫn sáng. Đầu óc tôi lúc đó choáng váng khi biết rằng người ấy không phải là người sống. Sau 1 lúc suy nghĩ tôi phát hiện ra anh chàng đó có khuôn mặt sao quá quen thuộc nhưng chưa nhận ra người đó là ai....
Một tiếng đồng hồ sau, tôi chợt nhận ra người đó không ai khác hơn chính là em ruột của người bạn cùng nhà với tôi mà đã bị tai nạn xe hơi mà chúng tôi đã tham dự buổi lễ tang vào hôm chiếu Thứ Bảy.
*********
Hai năm sau tôi được nhận vào một trường Y Khoa ở xa nhà. Tôi sống chung với 2 người bạn đồng nghiệp cũng là người Việt Nam. Căn nhà đó có 2 tầng. Một người bạn thì đã có gia đình và 1 đứa con nhỏ vì thế anh chọn tầng chệt cho tiện. Còn tôi và một anh bạn thì sống ở tầng trên. Cứ mỗi lần vợ anh nấu món gì ngon thì đều gọi hai đứa tôi cùng suống ăn cho vui. Tinh anh em như huynh đệ và rất thân.
Vào một buổi chiều nọ, hai anh bạn đã đi vắng, tầng trên và tầng dưới chẳng có ai. Các cánh cửa đều đóng kín, riêng chỉ có mình tôi là ở nhà.
Bàn học của tôi được kê sát cánh cửa phòng (cách sắp xếp của chủ nhà) vì thế mọi sinh hoạt bên ngoài tôi đều quan sát rất dễ.
Như là một thói quen thường lệ, tôi khóa chặt cửa phòng để tạo sự yên tĩnh cho mình khi học bài. Đột nhiên, tôi nghe có 3 tiếng gõ cửa phòng tôi, và gõ rất mạnh. Trừ phi bạn bị điếc 100% mới không nghe được mà thôi.
Tôi rất bực mình trước sự chia trí này. Tôi liền hỏi rất lớn, nhưng không có một ai trả lời. Sau đó tôi cũng chẳng thèm quan tâm tới những chuyện gì đã xảy ra nữa.
Work load và áp lực của bài vở nhiều như núi nên tôi chỉ biết vùi đầu vào 1 đống sách vở để chuẩn bị bài cho ngày mai. Tôi tưởng mọi chuyện đến đây đã kết thúc...
Năm phút sau, tôi lại nghe thấy 3 tiếng gõ cửa rất mạnh. Tôi rất giận, nhưng lần này tôi muốn bắt quả tang xem anh em nào đang phá mình. Vì thế tôi quyết định không khóa cửa phòng, nhưng chỉ khép lại để tiện mở ra cho nhanh khi nghe thấy tiếng động xảy ra một lần nữa...
Vâng! Chừng 2 phút sau tôi lại nghe thấy cũng 3 tiếng gõ cửa phòng tôi thật mạnh, nhưng vì đã chuẩn bị trước, tôi bèn kéo cánh cửa phòng thật nhanh, nhanh như điện vậy. Quái lạ là không thấy một bóng người nào ở ngoài phòng khách, kể cả tầng trên cũng đã khóa. Các cánh cửa phòng trong nhà đều khóa chặt.
Nếu là người thì không thể bước nhanh như vậy được. Hơn nữa các cánh cửa trong ngoài đều khóa, thử hỏi chạy đâu cho thoát? Nếu là người thì phải nghe thấy tiếng bước chân thì mới đúng, đằng này...
Sau đó vài ngày tôi có chia sẻ với 2 anh bạn đồng nghiệp và hai anh ta cũng xác nhận rằng ngôi nhà đó có ma. Cả hai anh đều gặp ma, nhưng không dám chia sẻ câu chuyện với vợ và cũng không dám kể tôi nghe vì sợ tôi phân tâm. Hơn nữa đang bước vào mùa thi cử nếu dọn nhà thì biết kiếm đâu ra. Thôi đành chịu trận cho hết mùa rồi mấy anh em kiếm căn khác sống chung vậy.
Vâng! Ma là hiện tượng có thật. Ai đã từng trải nghiệm thì tin rất dễ dàng. Nếu lấy khoa học mà tìm hiểu thế giới tâm linh thì có khác nào kẻ mù đi trong sa mạc.
Chúc các bác 1 ngày vui và an bình.
Thân
ChienKhuD
20-10-2012, 12:07 PM
Chuyện này coi bộ đắt khách à. Có một điều là hơn 80% bác sỹ ở Việt Nam tin có ma đó. Có lẽ họ tiếp xúc nhiều với người chết hả Tontu?
fuliver123
20-10-2012, 12:11 PM
Dù sao chúng ta vẫn nên dựa vào các bằng chứng khoa học để kết luận những điều này, ví dụ như lắp đặt thêm camera, thiết bị ghi âm.... để câu chuyện thêm thực tế, có thể bạn nghe thấy, chứng kiến được như vậy nhưng có thể đó chỉ là ảo giác, một thứ gì đó mà ta hoa mắt mà ra, nếu hình ảnh "ma" đó mà được ghi lại với 1 ống kính kỹ thuật số thì sẽ ko bao giờ có sự nhầm lẫn này.
Bản thân tôi ko tin trên đời có ma, ko tin có thể gặp ma, có lẽ do tôi chưa gặp :))
Tontu
20-10-2012, 12:11 PM
Biết đâu đó là Nghiệp...
Mình thấy cũng vài lần rồi.
Lâm Đệ
20-10-2012, 12:35 PM
Các bác Tôn ,Chienkhu D ,Kt27 độc đáo thật ,học rất giỏi mà lại say mê triết học và thần học .Nói thật lòng tôi rất nể các bác
Nơi chúng mình sống hay có những haunted house (nhà ma ám) không biết các bác có vào chưa .Ở houston tôi nghe cháu kể có ngôi nhà rất to trên đuờng Beechnut và Gessner là có ma ám ,rảnh rang tôi hay đến đó quan sát .Có cái lạ là những chấn song sắt cửa sổ lại nằm bên trong cửa kính ,tựa như không phải để ngăn người bên ngoài đột nhập mà là ngăn người bên trong thoát ra ,theo thói quen đi ngang tôi hay nguớc mắt nhìn .Có lần tôi rùng mình khi thấy sau lần cứa kính cũng là đôi mắt hết sức đau khổ nhìn ra ,đụng phải tia mắt đó tôi nổi da gà không biết là hiện tượng gì
RONGDA
20-10-2012, 12:44 PM
Câu chuyện ma này tình tiết chưa ghê gớm lắm, nhiều chuyện còn muốn sợ tí.
Nói thiệt đừng buồn, tôi cũng không chắc bài viết này có tuyên truyền mê tín không, nếu có thì phải xóa rồi.
bocucphidao
20-10-2012, 12:45 PM
Mình thì chưa thấy ma bao giờ nên không tin lắm! Chuyện này để mà giải thích được thì thật khó!
Lâm Đệ
20-10-2012, 12:55 PM
Nói thiệt đừng buồn, tôi cũng không chắc bài viết này có tuyên truyền mê tín không, nếu có thì phải xóa rồi.
Tôi cũng nói thiệt đừng buồn chứ Trung nên thiết lập một giới hạn rõ ràng phạm vi và quyền hạn xóa bài để tránh tình trạng xóa theo cảm quan .Điều ấy không tốt và không có lợi cho sự phát triển đa dạng của diễn đàn
RONGDA
20-10-2012, 12:57 PM
Mình thì chưa thấy ma bao giờ nên không tin lắm! Chuyện này để mà giải thích được thì thật khó!
Không cần phải thấy bạn hiền, tư duy con người đã phát triển đến mức nhận ra rằng: tư duy người nguyên thủy đã sinh ra ma, kể cả tâm linh khác.
Một ví dụ sinh động: 2 đứa bé sinh đôi giống nhau như đúc, đưa 1 bé vào rừng sâu, 1 bé đến Newyork, 20 năm sau cho chúng gặp lại điều gì sẽ xảy ra:
- Bé rừng sâu không biết nói tiếng người, sấm sét là ma quái.
- Bé Newyork nói tiếng Mỹ và thờ Chúa.
Chỉ đơn giản như vậy thôi!
ChienKhuD
20-10-2012, 01:00 PM
Tôi không thấy "sắc thái" mê tín ở chỗ nào trong bài viết RD à. Đấy là những trải nghiệm cá nhân thôi. Người tin thì không đọc chuyện này họ cũng tin. Ngược lại người không tin thì dù đọc chuyện này xong họ cũng không tin. Như vậy nó đâu có ảnh hưởng gì tới ai đâu :).
RONGDA
20-10-2012, 01:08 PM
Tôi cũng không biết D, vấn đề không phải tin hay không tin, nhưng luật pháp cấm tuyên truyền mê tín và tôi nghĩ diễn đàn phát triển cũng là nơi dễ gặp phải vấn đề này: ví dụ tôi giữ tấm hình nhạy cảm của tôi thì không sao, nhưng tôi post lên diễn đàn là đã tuyên truyền và tôi có trách nhiệm toàn diện về nó.
kt22027
20-10-2012, 01:53 PM
Tôi cũng không biết D, vấn đề không phải tin hay không tin, nhưng VN cấm tuyên truyền mê tín và tôi nghĩ diễn đàn phát triển cũng là nơi dễ gặp phải vấn đề này: ví dụ tôi giữ tấm hình nhạy cảm của tôi thì không sao, nhưng tôi post lên diễn đàn là đã tuyên truyền và tôi có trách nhiệm toàn diện về nó.
@RONGDA
Hỏi bạn RONGDA vậy VN có cấm phim ảnh không? Bạn đừng nói là phim ảnh không có chi tiết ma quái hay thần thánh nhé.
Đôi lời tâm sự:
- Trước hết, với tư cách thành viên bình thường của diễn đàn, bằng hữu của mọi người, tôi xin có đôi lời muốn nói: Tình cảm của tất cả chúng ta dành cho TLKĐ ai cũng thấy rõ. Anh em chúng ta đã cống hiến, gắn bó với diễn đàn để rồi sau đó tất cả đều là bạn bè, tứ hải giai huynh đệ ngày một thân thiết hơn dưới mái nhà TLKĐ. Với quan điểm của cá nhân: sinh hoạt tại sân chơi này, đầu tiên tôi sẽ bảo vệ nó, và sau đó mới chú ý trang trí cho nó. Tôi sẽ tránh trước những phiền phức có thể đem lại cho diễn đàn (tuy có hơi xa xôi), nhưng vì sự tồn vong của nó: bởi một lẽ, tôi yêu TLKĐ, diễn đàn là tài sản chung của anh em, tôi tôn trọng các quy định tại đây.
- Với tư cách thành viên trong BQT diễn đàn (một trong số những mod có trách nhiệm quản lí trong khu vực Giải Trí): Diễn đàn cần phát triển đa dạng hơn nữa nhưng trong điều kiện thực tế cho phép. Mọi người tham gia forum ngoài theo dõi những tin tức về cờ, làm sao cho chúng ta thực sự là một diễn đàn gắn bó thành viên bằng tình cảm chân thực nhất dành cho nhau qua những câu chuyện, những tranh luận, comment tạo cảm giác thư giãn thoải mái tại khu vực Giải Trí này. Chính vì vậy, cần phải chú ý hơn những bài viết nhạy cảm liên quan đến chính trị, sex, những chuyện nhảm nhí, mê tín dị đoan bị nhà nước Việt Nam cấm, những bài viết không tạo được bài học hữu ích, niềm vui cho nhau, bài viết đó không cần thiết được tồn tại ở đây! Mỗi bài viết của các thành viên nếu hơi "quá đà", đều đã được các Admin, SM, DM, các mod quản lí trao đổi để đi đến thống nhất bài viết đó có được đăng hay không.
http://www.thanglongkydao.com/quan-coc-via-he/20257-noi-quy-muc-giai-tri.html
Bằng tất cả sự chân thành, mong rằng còn được đọc nhiều bài viết hữu ích của mọi người. Hy vọng nơi đây sẽ là sự gắn kết để hiểu nhau hơn, thân thiết hơn nữa, vì một TLKĐ phát triển ngày một mạnh mẽ và đoàn kết!
P/S: Gần đây diễn đàn bị spam quảng cáo tràn lan, BQT đang gấp rút tìm hướng giải quyết thấu đáo. Một số bài nếu bị xóa có thể do vô tình, bất cẩn lúc xóa bỏ spam quảng cáo, mong mọi người cảm thông cùng BQT.
Theo quan điểm của tôi, bài viết này cũng đáng để xem và bàn luận đấy chứ. Thú thật với các bác em sợ ma lắm nhưng phải cái tính tò mò :cuoihihi.
nhachoaloiviet
20-10-2012, 02:03 PM
Ở Việt Nam ta không có gianh giới rạch ròi như thế nào là mê tín, như thế nào là tín ngưỡng theo cái nhìn Pháp luật. Hồi mới giải phóng thì chùa chiền hoang phế, sư vãi đói khổ. Đến bây giờ thì là thời hoàng kim của các ngài...
Kể chuyện ma không phải là tuyên truyền mê tín dị đoan, cũng như phim ma chỉ là giải trí, ai xem thì xem,ai sợ thì sợ...bác RONGDA lo xa quá rồi.
Cá nhân em chưa bao giờ có cơ hội gặp ma,nhưng em tin câu chuyện của bác Tontu là ma trêu bác ấy.Không phải ai cũng nhìn thấy ma, hay bị ma trêu mà phải có duyên với ma ha ha. Hầu hết các nhà khoa học đều tin vào thế giới tâm linh, vì ai cũng nên hiểu chúng ta còn biết quá ít về thế giới của mình, cho nên không nên khẳng định một điều là không có ,chỉ vì chúng ta chưa giải thích được nó.
Nhà em thì có vài người nhìn thấy ma kiểu như bác Tontu, riêng bạn thân của em thì hôm cúng 49 ngày cho mẹ ,được mẹ nhập vào người nói chuyện với gia đình. Em vẫn hay ăn cơm bà nấu khi đến nhà nó chơi, và em đã chứng kiến bà nhập vào thằng con bà.
doccocuukiem
20-10-2012, 02:07 PM
Cái gì quá mức cũng không hay. Còn chuyện về mê tín thì tôi nghĩ cũng như vấn đề sex thôi. Nếu là trẻ con thì không nên tham gia. Còn trên diễn đàn này toàn là người phần nào cũng từng trải cả, chẳng qua là muốn chia sẻ những chuyện khó tin ít gặp trong cuộc sống thôi.
nhachoaloiviet
20-10-2012, 02:15 PM
À còn chuyện này nữa hì, ở Hải Phòng đoạn Quang Trung-Lãn Ông có căn nhà ma đến bây giờ vẫn còn. Bác nào không tin có ma về đây ngủ một đêm sẽ Giác Ngộ he he, bởi vì nó vẫn để trống đấy. Căn nhà đó cực kỳ giá trị về mặt kinh tế nhưng không làm được việc gì cả.
Người ta đã mời thày phép về nhưng nghe nói căn nhà này bị ma Tàu ám, là loại cao thủ ma thành tinh, thày pháp lìu tìu không có cửa với nó hic.
ChienKhuD
20-10-2012, 02:27 PM
Tôi kể chuyện ma cực kỳ "rùng rợn" đây:
Xứ Đà Lạt vốn thơ mộng nhưng cũng nổi tiếng vì những căn biệt thự ma. Nghe nói rất nhiều cô gái chết oan ức trong những ngôi nhà này không siêu thoát được. Họ thành ma và hay trêu chọc những thanh niên trai tráng, nhất là những người không tin chuyện ma.
Có anh nọ vốn không tin chuyện ma. Anh ta mới thách đố với đám bạn là sẽ ngủ trong ngôi biệt thự đó một đêm. Trước khi thuê xe đến biệt thư, anh ta làm vài "xị" cho ấm bụng và củng cố tinh thần. Trời chiều gió hiu hiu, anh ta ngồi trên xe (loại xe con cóc) phê quá ngủ quên...
Một lúc sau, anh chàng giật mình thức dậy. Trời ơi, chiếc xe vẫn chạy dù bác tài đâu mất tiêu. Xe chạy mà không một tiếng nổ. Anh sợ quá la làng: "Ma... ma... má ơi cứu con". Bỗng có tiếng ngoài sau xe vọng lại:
- Ma bà nội mày chứ ma. Xe chết máy xuống đẩy phụ coi.
laototphilao
20-10-2012, 02:31 PM
Mình tin là có ma, cái này em gặp vài lần rồi. Đứa bạn thân mất cách đây vài năm truớc hôm đó mình toàn mơ thấy con bạn gái nó tóc dài đến gót chân ngồi khóc, y rằng vài hôm sau nhận đuợc tin nó mất, hôm về viếng mình ngủ ở nhà bạn với toàn bộ anh em bạn thân nữa, đêm canh 3 thiu thiu một giấc tự nhiên ngực mình như có ai ấn xuống, chân tay tê cứng hết cả, sáng sau dậy mấy thằng thân nhất cũng bị như vậy?
Mình suy nghĩ một hồi, Mình với nó bạn bè như chân tay sao nó lại vậy? hỏi mấy nguời thì họ giải thích là do nguời mới mất linh hồn vẫn luẩn quẩn đâu đó, linh hồn thuờng masage với những nguời hồi họ sống có mỗi quan hệ thân thiết.
kt22027
20-10-2012, 02:31 PM
Tôi cũng không tin chuyện ma vì tôi chưa gặp ma qua. Nhưng tôi chưa bao giờ nói là không có ma vì làm sao tôi biết được khi tôi chưa từng trãi nghiệm qua. Không biết không có nghĩa là không có. Tôi cũng muốn gặp ma một lần cho biết, nhưng nếu gặp loại ghê như bác nhachoaloiviet nói chắc tôi xin không. ;)
À còn chuyện này nữa hì, ở Hải Phòng đoạn Quang Trung-Lãn Ông có căn nhà ma đến bây giờ vẫn còn. Bác nào không tin có ma về đây ngủ một đêm sẽ Giác Ngộ he he, bởi vì nó vẫn để trống đấy. Căn nhà đó cực kỳ giá trị về mặt kinh tế nhưng không làm được việc gì cả.
Người ta đã mời thày phép về nhưng nghe nói căn nhà này bị ma Tàu ám, là loại cao thủ ma thành tinh, thày pháp lìu tìu không có cửa với nó hic.
Nhà nào ở đoạn Quang Trung??? Để trống thì dời kì đài Nockten về đó hoạt động cho hoành :cuoideu... Ma tìu chắc cờ cao lắm nhở, anh em HP chess club cũng dễ tiến bộ :tlkdcuoi
RONGDA
20-10-2012, 02:44 PM
@ 6789: Cảm ơn bạn hiền vì tất cả.
@ All: Vấn đề tin hay không tôi không có ý kiến, vì không riêng anh em chúng ta cũng chưa giải quyết nổi, không có lý do gì chúng ta sẽ sa đà vào vấn đề này.
Tôi thấy chúng ta cũng không nên khó chịu gì khi người khác có ý kiến khác, vì chúng ta đưa lên diễn đàn để trao đổi, nói theo cách tâm linh thì trời còn phải sống chung với sa tăng.
Nói như bạn hiền 6789, tôi quan tâm việc bảo vệ diễn đàn chung chứ không riêng gì 1 - 2 bài viết, nhưng vấn đề chúng ta đã quá thừa hiểu ở đâu cũng có pháp luật.
Chúc anh em vui!
laototphilao
20-10-2012, 02:50 PM
@Rongda: chém dó cho vui thôi bro, miễn không quá đà nó vừa nhạt mà không hay nữa
Vừa đang có hứng kể chuyện ma, thằng cu con vào chiếm máy mặc dù nhà mình mỗi người một PC
Hải Phòng có ngôi nhà ma rùng mình phết để hôm nào mình hỏi thêm vài người đã từng trải nghiệm kể anh em nghe
RONGDA
20-10-2012, 03:03 PM
Ác thiệt.. còn tôi thắng độ ăn sáng cho tất cả đồng nghiệp vì ngủ ở nơi được cho là có ma.
Anh em sẽ suy nghĩ theo nhiều hướng: những gì tôi chưa thấy thì không phải không có, nhưng cũng không có nghĩa là có, nếu tôi có gặp gì đó được cho là ma tôi cũng đã có đủ lý do để không tin và sẽ tìm xem bản chất của nó là gì.
Chết là không còn nhận thức sự sống <= câu này không biết đúng không?
Chết là không còn nhận thức sự sống <= câu này không biết đúng không?
Thế có người âm về báo mộng cho người dương để làm gì nhỉ? :suynghi1, mà đôi lúc chuẩn phết, lô đề hay ăn kiểu báo mộng này lắm... :khicuoi
RONGDA
20-10-2012, 03:32 PM
Thế có người âm về báo mộng cho người dương để làm gì nhỉ? :suynghi1, mà đôi lúc chuẩn phết, lô đề hay ăn kiểu báo mộng này lắm... :khicuoi
Hihi.. 100 người âm báo 100 số thì sẽ có 1 con linh, có điều sao người âm không báo cho người dương trúng mỗi ngày nhỉ?
Chúc bạn hiền vui!
nhachoaloiviet
20-10-2012, 04:00 PM
Căn nhà đó tầng 1 có biển Lucky ,bên dưới thì không có ma nhưng bên trên thì lúc nào cũng có. Người quanh đó nói nhiều nhóm người đã vào qua đêm rồi. Những nhóm giang hồ lang thang, bộ đội vào thử cũng chỉ hôm sau bỏ của chạy.
Hi nếu con ma đó thích cờ có khi CLB Hải Phòng mở Kỳ Đài nó lại ủng hộ ,gọi thêm khách về xem ấy chứ huynh.
@RONGDA : bác ơi ở Việt Nam ngoài cấm tuyên truyền mê tín dị đoan còn cấm nhiều cái lắm hi. Tất cả chúng ta đều có ý thức bảo vệ diễn đàn mà, nhưng kể một câu chuyện ma mà bác đã lo xa ,em e bác cảnh giác thái quá. Chúng ta đều là những người hiểu biết và nhìn đúng bản chất sự việc.
P/s : bác có chắc ở đâu cũng có pháp luật không hi?
huyenmapu
20-10-2012, 04:35 PM
Đến bây giờ em mới xem được mục này. Ngày xưa em cũng có thắc mắc với một người bạn đã từng gọi được linh hồn đã chết nhập vào người sống, Em được anh bạn giải thích vì trong bản thân mỗi người thường có dòng điện âm dương. Với những ai dòng điện dương yếu linh hồn mới nhập được vào người, mà vì sao trẻ con hay nhìn thấy ma hơn người lớn. Chính vì vậy đâu phải ai cũng có thể gặp ma.
Gần nhà em cũng có một ngôi nhà không bán được vì người chủ nhà là một thầy cúng cao tay và nuôi nhiều người âm trong nhà. Đến khi ông chết không ai giải thoát được , đến cả con cái ông cũng không sống được trong ngôi nhà ấy. Phải cho thuê mà người ta cũng chỉ thuê chưa được một tháng đã chạy mất vì ngay cả ban ngày cũng nhìn thấy âm binh chạy nhảy trong nhà ( ko phải đến tối đâu nha ) riêng khoản âm binh thì không thể lý giải nổi ạ :lose
tinhlahan702
20-10-2012, 04:42 PM
Ma hay không ma cũng đo tư tưởng con người thôi, nghĩ có thì sẽ có, không thì thôi :D
Lâm Đệ
20-10-2012, 05:13 PM
Tôi thì tin có ma nhưng không sợ ma chỉ sợ người , chỉ có người mới tinh vi tinh tướng nhìn người ra ma để hại nhau thôi Cái đó gọi là
Hấp ha hấp hoảng kêu ma
Hóa ra ta thấy bóng ta trên tường
Người xưa cũng đã luận tới chỗ này chứ phải chơi đâu
Có người trốn tránh quân thù nghịch, đi ẩn núp ở chỗ núi thẳm, hang cùng.
Một đêm, gió mát, trăng thanh, người ấy bỗng thấy một con ma vẩn vơ quanh quẩn ở dưới cây dương liễu, sợ quá cứ nằm phục xuống, không dám trở dậy.
Con ma thấy thế, lại tận nơi, bảo:
- Sao không ra đây mà chơi?
Người kia run cầm cập mà trả lời: “Thưa ông, con sợ ông lắm”.
Con ma nói:
- Sao mà gàn thế! Việc chi mà sợ! Kể mà đáng sợ thì chỉ có giống người là đáng sợ hơn cả mà thôi. Bác thử nghĩ xem. Ai làm cho bác đến nỗi cơ cực như thế này, người hay ma?”.
Ma nói xong, cười một hồi rồi biến mất.
( theo Duyệt Vi: tên bộ sách của Kỷ Quân đời nhà Thanh làm.)
.
Ma còn bị đem vào ngôn ngữ chỉ sự không hay hóa ra người ta vừa sợ ma lại vừa ghét ma ,ghét chẳng qua cũng vì sợ mà thôi
-Ma đưa lối quỉ đưa đường
Lại lựa những chốn đoạn trường mà đi
- Ối ! hơi đâu mà quan tâm tới thằng ma đó
-Thằng đó ghê lắm,cờ nó là cờ ma chứ chơi sao
Bí mật Ngôi Nhà Ma ở Đà Lạt
sNC-sG4h03c
Mấy em phóng viên lì thật, chắc phải đi mấy chục đứa mới dám tinh tướng thế chứ các bác nhỉ? :lanh. Cuối đoạn clip còn phát biểu câu này:
"Tại sao lại để những ngôi biệt thự này bỏ hoang?"
- Mày ngon vào mà ở 1 mình, của mày hết đấy... :lolz
nhachoaloiviet
20-10-2012, 05:41 PM
Ma hay không ma cũng đo tư tưởng con người thôi, nghĩ có thì sẽ có, không thì thôi :D
Nếu tiền mà cũng như ma thì tốt biết mấy bác nhỉ
lycuty
20-10-2012, 05:47 PM
Em bị dọa ma 1 lần từ bé xíu xiu, nên thành ra bị ám ảnh. Lúc nào trong đầu cũng có 1 kí ức về 1 cái hành lang tối om, chỉ có ánh điện từ 1 căn phòng hắt ra và khi em thò đầu vào thì có cái đầu lâu hù em trong đó.
Thế nên từ bé đến lúc 15 tuổi em vẫn ko thể ngủ 1 mình được, chẳng biết có nên coi đó là điều xấu hổ ko. Nhưng tại em nghĩ những gì sợ hãi đã ăn sâu vào tiềm thức thì khó thay đổi được. Giờ lớn thì cũng đỡ nhiều rồi nhưng nói chung là vẫn hơi rén 1 tí với những chuyện ma quỷ như thế này. Nhất là mấy truyền này cho đọc nửa đêm chắc em xin kiếu :D
ChienKhuD
20-10-2012, 06:32 PM
Tôi thì tin có ma nhưng không sợ ma chỉ sợ người , chỉ có người mới tinh vi tinh tướng nhìn người ra ma để hại nhau thôi Cái đó gọi là
Hấp ha hấp hoảng kêu ma
Hóa ra ta thấy bóng ta trên tường
Người xưa cũng đã luận tới chỗ này chứ phải chơi đâu
[I]
Con người sợ ma không biết vì lý do gì. Nếu không tin có ma thì tội gì phải sợ? Mình sợ cái mình không tin là có há chẳng phải vô lý sao. Ngược lại, nếu đã tin có ma thì mình đã chấp nhận nó như một thực thể khách quan, như con mèo, con chó chẳng hạn. Thế thì tại sao phải sợ nữa chứ? Theo tôi những người sợ ma là những người chưa có một niềm tin nào vững chắc.
Bác Lâm đã từng ngồi ngoài nghĩa địa để quán chiếu cái vô thường thì còn sợ gì ma. Chẳng hiểu sao hồi tôi 14-15 tuổi tự dưng tôi cũng nảy sinh ý định giống bác. Lúc đó tôi cảm thấy bực bội bản thân mình vô cùng vì phải... sợ ma. Tuy nhiên tôi chỉ ra lúc ban ngày. Ban đêm không dám ra vì sợ người ta nói mình bị khùng :).
Tôi có đọc ở đâu đó có một cách để quán chiếu cái vô thường nữa đó bác. Đó là xem xác chết thối rữa. Không nhớ tên pháp đó là gì. Chỉ nhớ là cứ cách vài ngày là ra xem xác chết thối rữa từ từ. Cách này nghe cũng ghê ghê và mất vệ sinh. Bây giờ chắc không còn nữa.
RONGDA
20-10-2012, 08:35 PM
@ nhachoaloiviet: Hihi..
=> Cẩn tắc vô ái nái, mọi sự phòng vệ đều lãng phí đến khi hữu sự.
=> Đừng quăng cho tôi là đại diện luật pháp: đơn giản ở nơi các bạn ở cứ thoải con gà mái mà tuyên truyền ngày tận thế, nhưng tôi biết ở nơi tôi ở đây cấm điều đó.
Chỉ đơn giản như vậy thôi bạn hiền!
RONGDA
20-10-2012, 08:43 PM
Em bị dọa ma 1 lần từ bé xíu xiu, nên thành ra bị ám ảnh. Lúc nào trong đầu cũng có 1 kí ức về 1 cái hành lang tối om, chỉ có ánh điện từ 1 căn phòng hắt ra và khi em thò đầu vào thì có cái đầu lâu hù em trong đó.
Thế nên từ bé đến lúc 15 tuổi em vẫn ko thể ngủ 1 mình được, chẳng biết có nên coi đó là điều xấu hổ ko. Nhưng tại em nghĩ những gì sợ hãi đã ăn sâu vào tiềm thức thì khó thay đổi được. Giờ lớn thì cũng đỡ nhiều rồi nhưng nói chung là vẫn hơi rén 1 tí với những chuyện ma quỷ như thế này. Nhất là mấy truyền này cho đọc nửa đêm chắc em xin kiếu :D
Tôi tin đến 1 lúc nào đó bạn hiền sẽ có động cơ lớn hơn việc sợ ma này và sẽ không còn sợ nó nữa.
Hiện nay xem trên tivi, tôi thấy khoa học tâm lý cũng đã có rất nhiều phương pháp hữu hiệu để chữa chứng "sợ hãi" gì đó của con người, hihi..
tinhlahan702
20-10-2012, 08:58 PM
Mình cũng không biết mình có sợ ma không nữa, vì mình không có thời gian suy nghĩ về chuyện đó :D
laototphilao
20-10-2012, 08:59 PM
Ma là cái gì lão chốt nói là sợ nhưng có sợ cái K.. nè! Sơn ăn từng mặt ma trêu từng người. Linh hồn, giác quan thứ 6 thì mình đã từng gặp và tin.
Những thằng giết người cướp của thì 100% là bị ám ảnh rồi dù nó có thoát được lưới pháp luật.
Mình hồi thanh niên chả biết sợ cái gì, ma hay người cũng chỉ là con tép.
Giờ thì hơi khác chút
RONGDA
20-10-2012, 09:00 PM
Nhớ hồi bé, lũ con nít xóm tôi có 1 anh lớn tuổi hơn nhưng bị khờ, mấy đêm trăng sáng chúng tôi thường rủ anh ta ra ngoài nghĩa địa người Hoa phía sau xóm chơi và ù.. 1, 2, 3 kéo nhau chạy trốn dưới các lỗ huyệt, để anh ta bù lu bù loa khóc la tụi bây đâu rồi, giờ cũng hay gặp anh ta là tôi nhớ ngay kỷ niệm này.
Có lẽ anh em thuộc nhóm sợ ma không thể nào hiểu nổi nhóm không tin có ma.
lycuty
20-10-2012, 09:27 PM
Tôi tin đến 1 lúc nào đó bạn hiền sẽ có động cơ lớn hơn việc sợ ma này và sẽ không còn sợ nó nữa.
Hiện nay xem trên tivi, tôi thấy khoa học tâm lý cũng đã có rất nhiều phương pháp hữu hiệu để chữa chứng "sợ hãi" gì đó của con người, hihi..
Bệnh của em thì nó chắc ko cần chữa nữa rồi :)) Giờ thì coi cái kí ức hồi bé đấy là 1 phần của mình nên cũng chả sợ ma nữa. Với lại đã sợ từ bé thì gặp chuyện gì có hơi hướng dính đến nó cũng né nên cũng ko nghĩ nhiều đến
Em nghĩ cuộc đời mỗi người đều như 1 cuốn video, khi người ta hồi tưởng về lúc càng bé thì cuộn băng í bị đứt đoạn càng nhiều, có khi chỉ là những hình ảnh rất mơ hồ, rời rạc nhưng những kí ức đó rất khó để quên. Cho nên có những sự việc dù người lớn thấy rất bình thường nhưng với trẻ thơ lại dễ dàng trở nên ám ảnh và có tác động lâu dài đến sau này, mà việc em sợ ma là chỉ 1 ví dụ nhỏ.
RONGDA
20-10-2012, 09:59 PM
Chúng ta thường sợ những gì chúng ta chưa biết rõ về nó và ngược lại, càng lớn chúng ta đã biết nhiều hơn và nỗi sợ cũng bớt đi.
Vì vậy, đừng bao giờ hù con trẻ của chúng ta.
cuonghanh
20-10-2012, 10:02 PM
Tôi thì có 1 kỷ niệm từ ngày còn bé chẳng biết có nên gọi là hiện tượng tâm linh hay ma quỷ gì không. Ngày đó mới học cấp II, lớp 6 hay 7 gì đó khi truyện Đô rê mon bắt đầu xuất bản. Tôi mê Đô rê mon đến nỗi mơ cũng thấy đang đọc truyện. Lần đó tôi mơ đọc 1 cuốn truyện Đô rê mon dài, nhớ như in từng chi tiết vì thấy nó rất hấp dẫn, sáng ra còn kể cho 1 đống bọn trẻ con hàng xóm nghe.
Không dè 2-3 tháng sau NXB Kim Đồng cho ra đời cuốn truyện Đô rê mon dài đầu tiên, và thật kỳ lạ khi đọc cuốn truyện đó không khác tí nào so với nội dung tôi đã gặp trong mơ cả, giống đến từng đoạn hội thoại. Đến bây giờ tôi vẫn không giải thích được vì sao lại có giấc mơ và sự trùng hợp khó tin đó. Phải chăng có tiền kiếp các bác nhỉ?
lachu
20-10-2012, 10:04 PM
Cho dù bạn có thể tin không có ma nhưng bạn nói vậy bạn là tâm ma
Caruri
20-10-2012, 10:20 PM
Tôi thì có 1 kỷ niệm từ ngày còn bé chẳng biết có nên gọi là hiện tượng tâm linh hay ma quỷ gì không. Ngày đó mới học cấp II, lớp 6 hay 7 gì đó khi truyện Đô rê mon bắt đầu xuất bản. Tôi mê Đô rê mon đến nỗi mơ cũng thấy đang đọc truyện. Lần đó tôi mơ đọc 1 cuốn truyện Đô rê mon dài, nhớ như in từng chi tiết vì thấy nó rất hấp dẫn, sáng ra còn kể cho 1 đống bọn trẻ con hàng xóm nghe.
Không dè 2-3 tháng sau NXB Kim Đồng cho ra đời cuốn truyện Đô rê mon dài đầu tiên, và thật kỳ lạ khi đọc cuốn truyện đó không khác tí nào so với nội dung tôi đã gặp trong mơ cả, giống đến từng đoạn hội thoại. Đến bây giờ tôi vẫn không giải thích được vì sao lại có giấc mơ và sự trùng hợp khó tin đó. Phải chăng có tiền kiếp các bác nhỉ?
Cuốn đó là Lâu đài dưới đáy biển có bìa màu da cam, cuốn đó có một đoạn nhắc tới tam giác quỷ Bermuda, nơi chôn vùi nhiều chiếc tàu "ma". Nói đến tàu "ma" thì lại nhớ đến truyện ngắn Chiều sương của Bùi Hiển về những con người lao động bỏ mình trên biển cả, rồi lại liên tưởng đến con tàu mất tích trên biển Đông năm ngoái mà giờ bà vợ ông thuyền trưởng vẫn tin tưởng chông mình còn sống sót trên một hoang đảo nào đó như Robinson.
Tôi thì vô thần, nhưng đã từng hai lần thấy những hiện tượng tâm linh không giải thích được, trong đó có một lần là gọi hồn ở phố Đông Tác (Kim Liên, Hà Nội), không biết ai ở đây đã từng tham gia một buổi gọi hồn (giao lưu tâm linh) tại đó chưa?
haibei
20-10-2012, 10:22 PM
Tôi thì có 1 kỷ niệm từ ngày còn bé chẳng biết có nên gọi là hiện tượng tâm linh hay ma quỷ gì không. Ngày đó mới học cấp II, lớp 6 hay 7 gì đó khi truyện Đô rê mon bắt đầu xuất bản. Tôi mê Đô rê mon đến nỗi mơ cũng thấy đang đọc truyện. Lần đó tôi mơ đọc 1 cuốn truyện Đô rê mon dài, nhớ như in từng chi tiết vì thấy nó rất hấp dẫn, sáng ra còn kể cho 1 đống bọn trẻ con hàng xóm nghe.
Không dè 2-3 tháng sau NXB Kim Đồng cho ra đời cuốn truyện Đô rê mon dài đầu tiên, và thật kỳ lạ khi đọc cuốn truyện đó không khác tí nào so với nội dung tôi đã gặp trong mơ cả, giống đến từng đoạn hội thoại. Đến bây giờ tôi vẫn không giải thích được vì sao lại có giấc mơ và sự trùng hợp khó tin đó. Phải chăng có tiền kiếp các bác nhỉ?
Hiện tượng này của bác là bình thường,không chỉ bác mà rất nhiều người có ký ức ảo giác này,hiện tượng này có tên chung là déjàvu
lycuty
20-10-2012, 10:30 PM
Hiện tượng này của bác là bình thường,không chỉ bác mà rất nhiều người có ký ức ảo giác này,hiện tượng này có tên chung là déjàvu
Ko em nghĩ là khác đó. Em ko rõ Dejavu bác đề cập đến ở đây có phải là hiện tượng gặp 1 sự vật hiện tượng rồi bất chợt nhớ là nó đã quen, chắc chắn đã từng xảy ra trong quá khứ nhưng ko thể nào nhớ chính xác được thời điểm không ? Cái này em có đọc giải thích là sự ghi nhớ lặp của não bộ gì gì đó, đại khái là nó lưu 2 lần thì phải, nên mới ngờ ngợ về sự giống nhau đó
Còn nếu của bac Cuonghanh, đã mơ xong, rồi kể lại chi tiết đó ra với bạn hàng xóm, tức là đã kể ra, có xác thực rồi, rồi sau đó mới xuất bản tập Doremon đó, thì thực sự là bất bình thường.
PS: Đừng ai kể chuyện ma nữa nhé, em kể bệnh em ở trên rồi, đêm xuống là cẩn thận củi lửa :))
RONGDA
20-10-2012, 10:38 PM
PS: Đừng ai kể chuyện ma nữa nhé, em kể bệnh em ở trên rồi, đêm xuống là cẩn thận củi lửa :))
Kaka.. lớn rồi lo gì bạn hiền, biết nó không là gì, chỉ là nỗi sợ, nhưng người lớn lại thích tò mò và cảm giác mạnh, rồi thích nó có thật hơn là không có, ẹc..
RONGDA
20-10-2012, 11:16 PM
Đến bây giờ tôi vẫn không giải thích được vì sao lại có giấc mơ và sự trùng hợp khó tin đó. Phải chăng có tiền kiếp các bác nhỉ?
Hi bạn hiền!
=> Người nguyên thủy không giải thích nổi sấm sét cũng nghĩ là ma quái.
=> Thậm chí vài thế kỷ trước còn nghĩ trái đất không phải hình tròn rồi còn xử người ta.
Sao chưa giải thích nổi thì nghĩ nó là tiền kiếp gì đó nhỉ, nó là 2 vấn đề khác nhau mà: cái chưa giải thích nổi và cái mê tín dị đoan, hihi..
Chúc 2 bạn hiền vui vẻ hôm nay nhé, ngưởng mộ vợ chồng bạn hiền lắm đó!
Tontu
21-10-2012, 12:46 AM
Chào quý thiện hữu tri thức
Đúng như bác CKD nói, đề tài này hot ra phết. hehe
Nhớ lại mùa học đầu tiên của medicine, bộ môn human anatomy là môn học khổ nhất. Sinh viên phải học tất cả cấu trúc từ bên trong cho tới bên ngoài của cơ thể. Vì thế muốn học cho giỏi bộ môn này thì phải chịu khó tập mổ cho thật nhiều. Vì có mổ nhiều ta mới quen tay và thuộc các đường vein, artery và nerves. Nhất là các dây thần kinh thì chằng chịt và rất khó khăn trong việc phân biệt những mạch máu nhỏ của cơ thể. Mỗi lần không thuộc bài, cả nhóm chúng tôi nửa đêm phải vào phòng cơ thể học để tìm hiểu và học hỏi thêm. Chính vì tiếp xúc với cadaver thường xuyên trong suốt mấy tháng trời cho nên chẳng ai còn sợ ma nữa cả. Rất đơn giản là vì sợ "fail" hơn là sợ "ma". Ông "fail" còn đáng sợ hơn ông "ma" gấp mấy chục lần. hehe
Ma cũng chỉ là một thực thể được tồn tại dưới dạng năng lượng. Khi chết thì chỉ có thân xác Vật Lý được cởi bỏ và tan rã, nhưng sự sống vẫn luôn trường tồn. Nếu nhìn sự việc trên qua lăng kính của Phật Giáo thì sự sống vốn không có điểm khởi đầu vì thế cũng không có điểm kết thúc. Nó chỉ chuyển đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác mà thôi.
Không có gì phải sợ ma cả. Người đã từng chạm trán với ma và hiểu biết về giáo lý của các tôn giáo (ngoại trừ chủ nghĩa duy vật) thì sự tồn tại của một đời sống sau khi mất là điều tất nhiên có. Các tôn giáo lớn như (Phât Giáo, Công Giáo, etc) đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều về sự tồn tại của nó. Chủ đề này mà diễn giải ra thì nói tới mai cũng chưa hết. hehe
Nếu có sợ thì chỉ sợ người sống tạo nghiệp ác, tác quai tác quái làm hại kẻ vô tội. Ma chỉ làm cho con người sợ mà thôi. Người sợ ma ba phần, ma sợ người bảy phần. hehe
Ma cũng chỉ là con người như chúng ta, nhưng không có thân xác Vật Lý vì thế cái mà ta sợ chẳng qua là sợ bóng sợ gió khi nói về những thực thể phi vật chất.
Người ta sẽ nực cười khi thấy một vị linh mục, hay một nhà sư mà phải chạy mất dép khi gặp ma. Nhưng đó là một điều bình thường đối với những người chưa từng gặp ma, hay hoặc chưa biết nhiều về đời sống sau khi mất.
Gặp ma không phải là chuyện dễ. Chỉ khi nào ta có "duyên" mới nhìn thấy được họ mà thôi. Cái mà ta nhìn thấy đó chẳng qua là thể "vía" của người đó. Khi sống bản tính như thế nào thì sau khi chết bản tính vẫn y như vậy. Tuy nhiên, bản tính có thể thay đổi được tùy theo sự giác ngộ của người đó mà tự tu sửa lấy chính mình.
Nói tóm lại: Thân xác Vật Lý thì hữu hạn, nhưng sự sống thì vô hạn. Nó chỉ chuyển đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác mà thôi. Ai học về Vật Lý thì thừa hiểu điều này.
Câu chuyện trên vốn dĩ không phải là chuyện mê tín. Nó là một vấn đề mà tất cả mọi người ai trong chúng ta rồi cũng phải 1 lần chết. Đời sống sau khi mất là gì? Chết rồi ta đi về đâu? Ma là gì? Thần thánh là gì? Có phải chịu tái sanh trở lại hay không? Thiên đàng và địa ngục có không? Đó là những câu hỏi "muôn đời" mà các nhà khoa học gia, các triết gia và toàn thể nhân loại đều muốn biết.
Khi biết và nắm được một vài nguyên lý căn bản về sự sống thì ta không còn sợ ma nữa.
Vâng! Người ta sẽ nực cười khi thấy một nhà sư, một vị linh mục, hay một ông bác sĩ phải chạy mất dép khi gặp ma.
Khi tinh thần được vững vàng và có hiểu biết thì con người sẽ không còn cảm giác sợ ma nữa.
Bác 6789 nói đúng! Nó là điều mà chúng ta cũng cần tìm hiểu thêm để nâng tri thức và nhận thức của mình về sự tồn tại của sự sống.
Hãy mở rộng cõi lòng và trí óc để đón nhận sự kỳ ảo của sự sống. Một ly nước đã đầy tràn thì không thể đổ thêm nước được nữa. Ta phải làm cho ly nước ấy vơi đi thì mới đổ thêm nước được.
RONGDA
21-10-2012, 01:10 AM
Tôi cũng không ngờ đã nghiên cứu đề tài này nhiều và chắc chắn như thế.
Lịch sử loài người năm 1000 có 1 tỷ người = 1 tỷ cái gọi là linh hồn, 1000 năm sau gần 7 tỷ người = 7 tỷ cái không thể mất đi mà chỉ có sinh thêm.
=> Gần 6 tỷ này ở đâu sinh ra?
=> Ai có quyền năng mà rãnh rỗi sinh thêm này để làm gì?
Dự báo không cần tới 1000 năm nữa chúng ta sẽ dễ dàng đạt thêm 6 tỷ người, ẹc..
tinhlahan702
21-10-2012, 01:27 AM
Mình nghĩ vấn đề này không thể đưa ra kết luận được. Ai muốn tin gì cũng được, chủ yếu là cách diễn tả có phù hợp với hoàn cảnh, địa điểm hay không thôi :)
nhachoaloiviet
21-10-2012, 01:27 AM
Hi sao mình không kiếm cái ly to hơn mà phải đổ đi rồi rót lại ,có khác gì đâu bác Tontu hihi chọc bác tý.
Em rất đồng ý với cách giải thích của bác, rất thuyết phục. Thật ra ngay cả từ Ma mà chúng ta đang nói đến, mỗi người nhận thức một cách khác nhau. Người ngây thơ thì chỉ quan niệm ma là một con quái vật đáng sợ,đại loại như thế...Người có kiến thức sâu rộng hơn thì sẽ hiểu đó là một dạng tồn tại của ý thức không có thân xác vật lý, còn tồn tại bằng cách nào thì rồi con người cũng sẽ biết.
Hồi trí tuệ con người còn sơ khai, nhìn những hiện tượng thiên nhiên kỳ dị cũng chỉ biết nghĩ tới thần thánh...Khi con người thông minh hơn,có khả năng nghiên cứu tìm hiểu thì khám phá ra sự thật. Hiện nay chúng ta cũng đang khám phá thế giới tâm linh, thần học và rồi cũng một ngày có câu trả lời thỏa đáng.
Rất nhiều người không bao giờ gặp hiện tượng ma,linh hồn, bởi thế họ khăng khăng là không có ma quỷ gì ráo. Nhưng trí khôn của chúng ta so với thế giới này là quá hạn hẹp, nếu khẳng định bất cứ một điều gì về điều chúng ta chưa hiểu được thì không thể là người thông minh. Bởi vì người kiến thức càng sâu rộng, lòng quả quyết càng ít đi. Einstein cũng nói cần phải thật thông thái mới biết cách nghi ngờ.
Tontu
21-10-2012, 03:20 AM
Chào các bác
Thank tất cà các bác đã đóng góp những ý tưởng vào chủ đề này.
@ bác Lâm, bác CKD, bác KT và bác nhachoaloiviet:
Có nhiều bài viết về tư duy của các bác rất hay và hữu ích. Tôi thích xem những bài chia sẻ của các bác lắm. Vì chúng có nhiều ý tưởng hay.
@ bác nhachoaloiviet: Tôi cảm thấy mừng cho bác trước câu nói "dùng ly to" để rót lại...một ý tưởng tích cực. Tức là lấy cái "đức" để hoàn thiện chính mình. Có lẽ bác đang đi trên con đường hoàn thiện lấy chính mình.
Vâng! "Người kiến thức càng sâu rộng, lòng quả quyết càng ít đi. Einstein cũng nói cần phải thật thông thái mới biết cách nghi ngờ." Câu này của bác rất thuyết phục.
RONGDA
21-10-2012, 03:35 AM
Nay mới có dịp đọc nhiều bài viết của bạn hiền nhachoaloiviet đấy, nói trước anh em trao đổi thoải con gà mái dầu nhưng không cần khó chịu vì bất cứ điều gì nhé, hihi..
Thật ra từ lâu thì rất nhiều người khăng khăng nói có ma, hồi xưa thì chắc là toàn bộ, tôi thì nghi ngờ không có ma cũng lâu rồi và đến nay nhận thức của tôi không còn tin có ma nữa (thiết nghĩ điều này không có gì sai), nhắc đến Einstein tôi nghĩ anh em khoan hãy quả quyết có ma mà hãy bắt đầu biết cách nghi ngờ không có ma, rồi cái gì đến sẽ đến.
Bạn hiền nhớ câu chuyện cách đây vài thế kỷ có người nói trái đất hình tròn và bị xử tội chứ, tôi thì có cảm giác mới như hôm qua vậy mà giờ đây con người ai cũng nói trái đất hình tròn.
Nói thẳng sự tinh tướng của tôi đã làm anh em khó chịu và muốn tin không có ma không phải dễ gì, nhưng anh em đừng để tâm lý áp đặt không phát triển được vấn đề mà hãy cởi mở, khách quan trao đổi từ 2 mặt của vấn đề thì nó mới tốt hơn được.
Chúc bạn hiền vui!
Lâm Đệ
21-10-2012, 04:55 AM
@ Bác Tôn Nay đọc lại sách Trang chu mới thấy chỗ tinh tế của người xưa .Hỡi ơi chí con chim sẻ bay vụt lên ngọn cây sao hiểu nổi chí con đại bàng chỉ vỗ cánh mà sóng dậy lên cả nghìn dặm
Thuơng thay!
Có một người kia sinh ra là đã bị mù.
Sống trong một gian phòng, nhưng bởi anh không thấy gì cả, nên anh phủ nhận tất cả những gì người chung quanh quả quyết là có: "Tôi không tin, vì tôi không thấy"
Một vị lương y đem lòng thương hại, đi tìm cho ra một thứ linh dược trên Hy Mã Lạp Sơn về trị lành bệnh, anh ta sung sướng tự phụ bảo: Giờ đây tôi thấy được tất cả sự thật chung quanh tôi rồi!
Nhưng, có kẻ bảo với anh ta: Bạn ôi! Bạn chỉ thấy được những vật chung quanh bạn trong căn phòng này thôi: Có là bao. Ngoài kia, người ta còn thấy được mặt trời, mắt trăng cùng các vị tinh tú hằng hà đa số. Còn biết bao vật xấu, đẹp, lộng lẫy màu sắc huy hoàng mà bạn chưa thấy.
Anh chàng không tin. "Làm gì có được những cái đó! Tôi chưa thấy những cái đó. Cái gì có thể thấy được, tôi đã thấy tất cả rồi"
Một vị y sĩ khác bèn lên tận núi cao gặp được sơn thần chỉ cho một thứ linh dược khác đem về giúp cho anh ấy được cặp mắt sáng hơn và thấy xa hơn những vật chung quanh trong căn phòng của anh.
Bấy giờ, anh ta thấy được mặt trời, mắt trăng, các vì tinh tú trên không trung, mừng quá, và lòng tự phụ tự đắc lại tăng thêm. "Trước đây tôi không tin, nhưng bây giờ tôi thấy, tôi tin. Như thế, giờ đây không còn có gì mà tôi chẳng thấy chẳng biết. Đâu còn ai hơn tôi được nữa!"
Nhưng, lại có một hiền giả có cặp mắt thần, bảo với anh ta: "Cậu ơi! Cậu vừa hết mù, nhưng cậu vẫn chưa biết gì cả. Tại sao quá tự phụ như thế? Cũng như khi cậu ở trong phòng và tầm con mắt cậu không vượt khỏi bốn bức tường, cậu không tin có vật gì ngoài căn phòng của cậu. Giờ đây, tầm mắt cậu vượt khỏi bốn bức tường, thấy được nhiều vật xa hơn, nhưng với chừng mực của tầm mắt và lỗ tai của cậu, cậu làm gì biết có những vật ngoài ngàn dặm mà tai mắt cậu không làm sao mà nghe thấy được. Cậu có thấy những nguyên nhân nào đã cấu tạo ra cậu khi cậu còn nằm trong bào thai của mẹ cậu chăng? Ngoài cái vũ trụ nhỏ bé mà cậu đang sống đây, còn không biết bao nhiêu vũ trụ khác vô cùng to lớn và nhiều không thể kể như cát ở sông Hằng. Tại sao cậu dám tự phụ bảo rằng: Tôi thấy cả, tôi biết cả? Cậu vẫn còn là một anh mù, cậu vẫn còn là lấy tối làm sáng lấy sáng làm tối".
Tontu
21-10-2012, 07:47 AM
Những nhận xét của bác Lâm rất tinh tế và có chiều sâu. Ai hiểu được bài của bác thì chắc sẽ mừng và cảm ơn bác nhiều đấy.
Ngay cả Albert Einstein cũng từng phát biểu câu này: "Phàm con người khi chưa chứng minh được điều gì thì bảo ngay điều ấy là phản với tự nhiên, phản với khoa học, nhưng thực sự con người còn rất mù mờ từ sự sống cho tới sự chết."
Tư tưởng của Lão và Trang thực giúp tôi bớt mù nhiều lắm. Hiện tại tôi vẫn còn mù, nhưng chỉ khác lúc xưa ở điểm là bớt mù hơn trước thôi. Dù sao thì nhân vô thập toàn, chúng ta cố gắng được tí nào thì hay tí đấy. Chỉ sợ ta nản chí và không cố gắng thì coi chừng bị mù vĩnh viễn luôn thì khổ đấy.
Chúc bác Lâm 1 ngày vui nha.
kt22027
21-10-2012, 07:59 AM
...Nói thẳng sự tinh tướng của tôi đã làm anh em khó chịu và muốn tin không có ma không phải dễ gì, nhưng anh em đừng để tâm lý áp đặt không phát triển được vấn đề mà hãy cởi mở, khách quan trao đổi từ 2 mặt của vấn đề thì nó mới tốt hơn được...
Tôi thấy anh em trong đây rất cởi mở đó chứ. Nếu bạn cởi mở hơn chút nữa thì tôi tin chắc bạn đã thấy bài này có giá trị giải trí và học hỏi từ ban đầu rồi. Mọi vấn đề không phải chỉ có hai mặt trắng đen đâu, nó có màu xám và nhiều màu khác nữa ;) Đã nói là tâm linh mà dùng khoa học giải thích thì có khác gì lấy luật đá banh để bình cờ. Thôi chúc bạn RONGDA được vui vẽ, nếu có bất đồng ý kiến thì tôi xin đồng ý là chúng mình bất đồng.
roamingwind
21-10-2012, 08:07 AM
Bà con lợi dụng cuối tuần này tui bận viêc nổ quá nhe :)
Một ý kiến về "mê tín". Theo tôi, nói/tin/kể chuyện ma (hoặc thế giới nào khác hơn là thế giới chúng ta quan sát được qua ngũ giác) không phải là mê tín. Mê tín là từ đó mà sinh tâm lo sợ để rồi rồi thờ ma cúng thánh mong lợi, dù cái lợi đó nhỏ như là "ma ơi để tôi yên" :)
nhachoaloiviet
21-10-2012, 11:11 AM
@Tontu : cảm ơn bác đã đồng điệu với em. Em nhỏ tuổi, lại lúc nào cũng chỉ thích làm teen hihi nên các bác cứ gọi em là nhachoa thôi, đừng thêm chữ bác vào làm gì cả he.
Em cũng thích A.E lắm bởi vì cái nhìn của ông vô cùng khác biệt với người thường. Ngay cả một giả thuyết như Hư Vô có thể sinh ra mọi thứ ( vô lý trong thế giới con người) lại có khi là có lý hơn thế giới ta đang cảm nhận. Ông lật lại vấn đề ở chỗ : tại sao Hư Vô lại không thể sinh ra Hiện Hữu. Và khi các nhà khoa học nghiên cứu Cơ học lượng tử thì mới té ngửa ra :trong Hư Vô liên tục xuất hiện và biến mất cái mà có thể gọi là vật chất . Và khi nghĩ kỹ, thật kỹ, thì đó là cách hợp lý nhất để hiểu về lý do tại sao xung quanh ta lại có vật chất.Nếu không từ Hư Vô sinh ra thì còn từ cái gì sinh ra nữa???
@RONGDA : Chúng ta trao đổi nhẹ nhàng mà bác, hông đồng bào nào ở đây cần gay gắt hihi, ok em sẽ trao đổi với bác vài điều như sau :
Khi khoa học chưa phát triển ,con người tin trái đất là mặt phẳng. Chính vì thế nhà khoa học nào tìm ra chân lý là trái đất hình cầu, thì bị coi là tuyên truyền bậy bạ. Những kẻ quả quyết trái đất ( những kẻ thủ cựu ngu ngốc ,độc đoán) là mặt phẳng đã tìm cách treo cổ những người chống lại sự quả quyết của chúng. Họ quả quyết cái mình cho là đúng, không tin những điều mới mẻ mà ai đó phát kiến ra, tìm cách bác bỏ. Vậy ra họ đã quả quyết một cách ngu si,mù quáng.
Cho nên em mới nói đừng dựa vào chỉ những gì mình đã biết mà khẳng định không hay có. Có người không nhìn thấy hiện tượng tâm linh thì cho rằng ko có, nhưng những người như bác Tontu đã có mây mắn được tiếp xúc với ma ( em tin rằng bác Tontu ko bị hoa mắt, ù tai hay ảo giác. Cũng không phải chém gió lấy thành tích), vậy chúng ta phải nghi ngờ thôi...Em cũng nghi ngờ về chuyện của bác ấy kể, đó là một hiện tượng lạ mà có thể dựa vào đó mà con người sẽ đàn dần lần ra manh mối ...
Cho nên, dù tin hay không tin hoàn toàn,chúng ta nên cho đó là một điều chưa rõ ràng,cái này chắc bác đồng ý được với em chứ?
RONGDA
21-10-2012, 01:24 PM
@ kt22027: Cảm ơn bạn hiền đã chia sẽ, ít nhất bạn hiền cũng đã khách quan nhưng chưa phải chính xác: việc tôi thấy bài viết giải trí hay không không quan trọng, chính xác là tôi không chắc bài này có tuyên truyền mê tín hay không và cảnh báo phòng vệ.
@ All: Lịch sử loài người đã luôn tin là có ma, phàm phu tôi cũng từ đó sinh ra, lớn lên với trong đầu luôn có con ma, nhưng từ bé tôi đã suy nghĩ: đấng tạo hóa sinh ra con người còn sinh thêm con ma để làm gì (vì tôi tin người làm việc luôn có lý do chính đáng)? Nếu chết làm con ma tôi có đi hù người không, để làm gì (kết quả của tôi là không có lý do gì để đi hù người)? => Vậy là sự nghi ngờ của tôi đã bắt đầu hình thành.
Trải qua quá trình nhận thức không dễ dàng gì đâu bạn hiền và khi lớn lên, sự nghi ngờ đã giúp tôi thay đổi suy nghĩ thiển cận 1 chiều từ trước đến giờ: đấng tạo hóa sinh ra tất cả bản chất để làm gì (phải có lý do chứ, không lẽ để niềm vui cho người)? Đấng tạo hóa từ đâu sinh ra (nguồn gốc của người, không lẽ tự nhiên có)? => Tôi đã cởi mở, khách quan chấp nhận 2 mặt của vấn đề.
Vậy mà nó đã theo tôi đến khi trưởng thành, từ khi tiếp cận triết học thế giới quan tự có, rồi sinh ra con người, rồi tư duy con người đã sinh ra đấng tạo hóa, sự nghi ngờ của tôi lại có dịp phát triển và đã được giải quyết: vậy đấng tạo hóa tự có rồi sinh ra tất cả, hay thế giới quan này tự có rồi sinh ra đấng tạo hóa (phải có 1 cái tự có chứ)? tôi cũng không dễ dàng gì lựa chọn ở ngã 3 đường này đâu bạn hiền => Thế giới quan tự có đáng tin hơn.
PS: Đó là trao đổi của tôi, vì tôi không muốn người xem topic này chỉ có 1 góc nhìn thiển cận có ma dù vô tình hay cố ý, như bạn hiền nhachoaloiviet có nhắc câu nói của Einstein, hãy thông thái để biết cách nghi ngờ, chỉ bắt đầu biết cách nghi ngờ thôi.
nhachoaloiviet
21-10-2012, 01:31 PM
Vậy tất cả chúng ta đều nghi ngờ rồi thì đâu có gì để bàn nữa he. Bác cũng đang nghi ngờ đúng không?
RONGDA
21-10-2012, 02:01 PM
Ẹc.. tập trung trao đổi chuyên môn, ném đá tôi chi, trao đổi với bạn hiền thú vị lắm, kaka..
Bạn hiền nhớ khái niệm thời gian chứ, khi mình còn ở thời điểm tin có ma thì hãy biết nghi ngờ điều đó (nghi ngờ kiểu Einstein đấy, không phải đa nghi tính xấu đâu nhé, hihi..), rồi đến thời điểm tin không có ma thì nghi ngờ đó kết thúc, nhưng thế giới quan luôn vận động và phát triển, cái sau phủ định cái trước, biết đâu sau này lại có thể tiếp tục nghi ngờ điều này <= đó là nghi ngờ của tôi ở thời điểm này.
Ví như thời điểm này ai cũng tin trái đất hình tròn và rõ ràng như thế, nghi ngờ trái đất hình phẳng đã kết thúc, nhưng theo thời gian vận động và phát triển, sau này trái đất thành hình vành khuyên, ở thời điểm đó không lẽ không nghi ngờ trái đất hình tròn, hình vành khuyên sẽ phủ nhận hình tròn chứ, hihi..
Chúc bạn hiền vui!
nhachoaloiviet
21-10-2012, 02:08 PM
Em không có ném đá, bác nói thế oan cho e.
Em nghĩ chúng ta nên dùng từ hình cầu cho chính xác hơn.
ChienKhuD
21-10-2012, 02:37 PM
Thiệt tình cái con ma này! Mặt mũi đâu không thấy chỉ thấy lấy mất bao nhiêu cảm xúc, lý lẽ, thời gian (tranh luận) của mọi người. Hơi đâu mà để tâm tới chúng nó các bác ơi. Giành thời gian để vui sống thì hơn.
Mục đích sống của chúng ta đâu phải là để tranh luận con ma nó có hay không có. Tôi thích câu nói của bác Gió: "Vui trước đã!". Đừng vì mấy con ma vớ vẩn mà làm cuộc sống mất vui.
RONGDA
21-10-2012, 02:55 PM
Không cần phải thấy bạn hiền, tư duy con người đã phát triển đến mức nhận ra rằng: tư duy người nguyên thủy đã sinh ra ma, kể cả tâm linh khác.
Một ví dụ sinh động: 2 đứa bé sinh đôi giống nhau như đúc, đưa 1 bé vào rừng sâu, 1 bé đến Newyork, 20 năm sau cho chúng gặp lại điều gì sẽ xảy ra:
- Bé rừng sâu không biết nói tiếng người, sấm sét là ma quái.
- Bé Newyork nói tiếng Mỹ và thờ Chúa.
Chỉ đơn giản như vậy thôi!
Tôi thấy ví dụ này còn bị bỏ lỡ, mời anh em và bạn hiền nhachoaloiviet trao đổi tiếp.
Ví dụ 2 nơi đó là văn minh và lạc hậu nhất của con người, thế giới quan của 2 bé đã vận động và phát triển không giống nhau: con ma của 2 bé có khác nhau không? Con ma đã hình thành như thế nào ở mỗi bé?
nhachoaloiviet
21-10-2012, 03:09 PM
Nói thật là em không hiểu ý bác muốn nói gì nữa. Cả nhà đã thống nhất là nghi ngờ về Ma, không ai biết có hay không, sao lại có,sao lại không ? Vậy bác muốn em nói gì thêm em cũng mù tịt thôi.
Hẹn bác ở một topic khác hihi, em đoán là topic này đủ dài rồi!
RONGDA
21-10-2012, 03:27 PM
Ah, ra vậy, không có gì đâu bạn hiền.
Chúc bạn hiền và anh em vui vẻ!
cuonghanh
21-10-2012, 04:32 PM
Hiện tại khoa học chưa giải thích và chứng minh được một số hiện tượng thần bí, tâm linh theo nền tảng đã có nên chưa KHẲNG ĐỊNH là có hay không, tuy nhiên khoa học cũng không PHỦ NHẬN, vậy nên tôi nghĩ anh em ở đây cứ tin, nghi ngờ hay phủ định theo ý kiến cá nhân của riêng mình.
Cá nhân tôi thì tin là có cuộc sống sau cái chết vì mảnh đất tôi đang sống có quá nhiều hiện tượng tâm linh bất thường diễn ra (nơi đây từng là chiến trường Điện Biên Phủ - cối xay thịt mà Pháp dựng lên để đấu trận quyết tử với Việt Minh). Bản thân tôi cũng gặp báo mộng khá nhiều, trực tiếp xem gọi hồn, xem các nhà ngoại cảm tìm mộ liệt sĩ, hiện tượng ma nhập,... Những cái đó hiển hiện ngay trước mắt, nhiều người chứng kiến và đăc biệt là diễn ra hoàn toàn bất ngờ giữa đời sống thực, gần như không có sự can thiệp của các thầy hay đồng cốt gì.
Nói chung thấy hay không thấy, tin hay không tin là phụ thuộc vào trải nghiệm của mỗi người thôi. Có điều trước khi được số đông chấp nhận thì ta cứ nên coi đó chỉ là ý kiến của riêng mình.
themgaidep
21-10-2012, 04:43 PM
Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng nói rằng có thế giới âm, chị có khả năng đối thoại với một số người âm.
Bác nào không tin thì tìm thử goolge về những câu chuyện của chị.
roamingwind
22-10-2012, 09:57 AM
Nhớ lại câu thầy của bác Lâm nói khi bác Lâm ngỏ ý muốn tập Nội Hoả -- "lạnh thì mặt áo vào. Đùng tốn thì giờ với những cái đó".
Cái gọi là thế giới "huyền bí", "cỏi Âm", gi gì đó cũng vậy. Khỏi cần phải bỏ thì giờ tìm kiếm, khám phá. Làm gì? Cái thế giới của mình còn khám phá chưa xong. Nội cái chuyện cỏn con như KT và bác Lâm bàn vài hôm trước về những hat giống cây cổ thụ phải tự có "hai cánh" để nhờ gió chở đi thì quá "huyền bí" rồi. Nói chuyện vói thần linh, kiếm phép lạ làm gì. Phép lạ là KT mất nhà mà vẫn vui. Tôi thật lòng khâm phục. Ai muốn học phép lạ nên ghi tên với KT. Lợi ít thấy liền.
Phép lạ là xa cách nữa vòng trái đất mà chúng ta vẫn có thể trao đổi tư tưởng với nhau được. Cần chi nói chuyện với cỏi Âm?
Chúng ta nên thận trọng cái này. Có những cảnh giới khác, ai mà tâm thức lắng động vừa phải thì dể nhận được, không có gì đặc biệt hết đó. Vài năm trước tôi lên cơn muốn trồng cây, liền sau đó tôi giực bắng cả người. Nguyên một thế giới cây hoa hiện trước mặt mình. Đi đâu cũng thấy cây, tới nhà ai cũng nhìn xem họ trồng cây trồng hoa ra sau. Mấy chục năm sống trên quả đất này chưa hề thật sự thấy cây. Tâm mình ở đâu thì cảnh giới đó hiện ra. Rất bình thường. Không có gì lạ âm dương gì hết.
cop_hien
22-10-2012, 10:07 AM
Chết làm ma không sợ chỉ sợ sống làm ma thôi! hihi
ChienKhuD
22-10-2012, 10:15 AM
Bác Gió làm tôi nhớ chuyện có lần Đức Phật gặp một ông đạo sỹ luyện phép thần thông. Ông ta khoe mình luyện được phép bay trên mặt nước qua bên kia sông. Để có được khinh công tuyệt đỉnh như thế, ông ta phải khổ luyện mất 40 năm. Phật nói: "Tôi chỉ cần bỏ ra vài xu lẻ là có người đưa tôi qua sông. Cần chi phải khổ luyện tới 40 năm".
Tontu
22-10-2012, 11:01 AM
Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng nói rằng có thế giới âm, chị có khả năng đối thoại với một số người âm.
Bác nào không tin thì tìm thử goolge về những câu chuyện của chị.
Vâng! Riêng mình thì tin về điều này vì đã chính bản thân gặp ma, bị ma trêu, và 1 lần bị ma đè.
Mình có tới Hội Tâm Linh Học để xem soi căn, ma nhập, triệu hồn, etc. Tất cả những điều đó đều hoàn toàn có thật. Các Y Sĩ cũng tới tham dự để chứng kiến tận mắt và ai cũng không thể phủ nhận, nhưng không biết cách giải thích sao cho thỏa đáng.
Phải nhìn nhận 1 điều là chỉ có Việt Nam mới có số nhà ngoại cảm nhiều nhất trên thế giới. Chỉ tiếc là những phương tiện đo đạc các tầng số âm thì đòi hỏi phương tiện máy móc vô cùng tân tiến mới làm nổi. Mình thấy những chuyên gia nghiên cứu metaphysics đã dùng những loại máy siêu âm để đo đạc các tầng số âm, sau đó họ dùng một loại máy điện toán cực kỳ tối tân ghi lại và chuyển qua hệ thống phân tích các tầng sóng rồi chuyển đổi những tầng sóng âm thành âm thanh cụ thể luôn (giọng nói của các hương linh nghe rõ mồn một). Những loại máy này VN ta chưa có.
Ở VN nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng là một trong những người rất nổi tiếng mà ngay cả đại đức Thích Nhật Từ cũng từng mời cô tham dự những buổi hội thảo trong việc truy tìm các tử thi của những gia đình thương binh liệt sĩ.
roamingwind
22-10-2012, 11:45 AM
Bác Gió làm tôi nhớ chuyện có lần Đức Phật gặp một ông đạo sỹ luyện phép thần thông. Ông ta khoe mình luyện được phép bay trên mặt nước qua bên kia sông. Để có được khinh công tuyệt đỉnh như thế, ông ta phải khổ luyện mất 40 năm. Phật nói: "Tôi chỉ cần bỏ ra vài xu lẻ là có người đưa tôi qua sông. Cần chi phải khổ luyện tới 40 năm".
Chuyện Đức Phật thì ai cũng ngưỡng mộ, tuy nhiên trong đời sống bình thường người ta vẫn đi tìm kiếm những chuyện huyền bí, vì không tin nổi tự mình. Bởi vậy Giêsu có nói chỉ cần có tự tin nhỏ như hạt mù tạt (mustard) có thể giời luôn quả núi.
Ai muốn biết thần thông biến hoá từ đâu mà có xem phim hài Groundhog Day. Đây là một phi hài hay của tài tử có tiếng Bill Murray
Groundhog Day (film) - Wikipedia, the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Groundhog_Day_(film)).
Dù sao chúng ta vẫn nên dựa vào các bằng chứng khoa học để kết luận những điều này, ví dụ như lắp đặt thêm camera, thiết bị ghi âm.... để câu chuyện thêm thực tế, có thể bạn nghe thấy, chứng kiến được như vậy nhưng có thể đó chỉ là ảo giác, một thứ gì đó mà ta hoa mắt mà ra, nếu hình ảnh "ma" đó mà được ghi lại với 1 ống kính kỹ thuật số thì sẽ ko bao giờ có sự nhầm lẫn này.
Bản thân tôi ko tin trên đời có ma, ko tin có thể gặp ma, có lẽ do tôi chưa gặp :))
chắc là con ma không thèm gặp bác đó bác ơi!:-?
Hihi.. 100 người âm báo 100 số thì sẽ có 1 con linh, có điều sao người âm không báo cho người dương trúng mỗi ngày nhỉ?
Chúc bạn hiền vui!
Bởi vì thiên cơ bất khả lộ mà bác:tldanh
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.