Nguoi_trong_giang_ho
07-11-2012, 09:46 PM
*Ký sự chơi cờ
(Các câu chuyện kể sau đây chỉ là những chuyện vui cóp nhặt trong làng cờ nhân những khi rảnh rỗi,thảnh thơi,viết ra là để cho vui chứ không có ý nào khác.Nếu có gì không phải mong bà con bỏ quá cho hehe)
http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/IMG_8020.jpg
http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/IMG_8024.jpg
P.1: CÂU CHUYỆN NHỮNG CHÀNG DON-KIHOTE ĐÁNH CỐI XAY GIÓ
Câu chuyện trên bắt đầu từ 1 cuộc chém gió tưng bừng vào lúc chợ chiều ở sới cờ Hoàng Cầu cách đây chừng mấy tháng.Nhân lúc trà dư tửu hậu hết gà hết qué để chăn dắt thì trò đời của mấy tay cờ quạt bê tha sẽ là lôi nhau ra cãi cọ.Vốn là từ lâu nay tại giải đồng đội TLKD ở Hà Nội thường có 1 quy định phân chia bàn TƯỚNG và Tá.Tá thì dễ hiểu thôi.Nôm na dễ hiểu là không phải Tướng.Vậy Tướng là những ai ?.BTC giải thì cố gắng đem cái tiểu chuẩn thi A1,A2 ở quốc gia ra áp đặt nhưng có vẻ không được lòng dân cho lắm vì đa phần dân chơi cờ thường tự trọng tự ái khá cao,chịu mất tiền chứ ít khi nhận mình thấp lập tức lại nhao nhao phản đối theo kiểu "đờ cờ mờ,cái thằng đó thì đánh đéo gì,hay như nó mà ra ngoài đánh độ với tao bố bảo dám cầm cờ hoặc lịch sự hơn nữa thì trông thế thôi không ăn thua,em ấy vẫn chưa đủ tuổi hay nó chỉ có tiếng nhưng không có miếng...vv.
Túm là là lộn tùng phèo cả lên.Rốt cuộc sau một hồi tranh cãi đâu lại vào đó và câu hỏi đặt ra vẫn chưa có lời giái đáp hợp tình,hợp lý.Thế nào mới được coi là Tướng đây ta ?.Nếu như chỉ dừng lại có thế thì mọi chuyện lại êm xuôi và giang hồ lại lặng sóng thì bỗng nhiên xuất hiện một nhân vật mới.Anh ấy đến thật đúng lúc làm sao !.Không ai khác đó chính là "Vua làng xã" Thái Thăng Long,một cao thủ giang hồ Hà Thành rất có nghề.Vừa mới đáp xuống anh phán luôn 1 câu coi như là Chân Lý : "Các ông lắm chuyện quá,theo tôi ông nào muốn làm Tướng thì phải qua bảng 1 ngựa !!! ". "Ặc ặc,éc éc,hơ hơ,he he,hic hic,huhu"...vv vô số các âm thanh quái dị vang lên không ngừng như khiến cho cuộc "Chém" càng thêm phần náo nhiệt.
-"Láo quá,láo quá,tướng mà còn bị chấp ngựa thì ai mà ngửi nổi nhưng mà đánh với ai thế ?".
-"Dĩ nhiên không phải đánh với tôi rồi,nếu tôi chấp được thì tôi đã là Tướng"
-"Các ông giỏi thì đánh với thằng đệ tôi đây nè,ông nào cũng được cưỡi ngựa hết,có gan thì nhảy vào".Hóa ra "cao thủ" mà anh "Vua làng xã" đang nhắc đến chính là "Oe" Bchess Master HKC thế hệ 8.1 vừa mới tậu được.Và dĩ nhiên danh tiếng của "cao thủ" Oe đó quả nhiên không tồi nên đa số những kẻ không phục trận đó đều đánh trống lảng chuồn hết.
...Một tháng sau...
http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/IMG_8022.jpg
http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/IMG_8025.jpg
Chuyện đến tai đại sư P.Q.Điệp biệt danh Điệp uyển chuyển hay Thiên hạ đệ nhất Rau,một cao thủ hàng đầu của làng cờ Hà Nội hiện nay.Trước đây vị đại sư này từng có duyên tiếp kiến với đồng môn huynh đệ của "cao thủ" Oe và kỷ niệm 2,3 cái mà không ăn nổi vẫn còn gặm nhấm tâm tư của anh.Trong những đêm buồn không trăng,không sao anh vẫn thường hay uống rượu làm thơ tâm sự cùng chúng đệ tử.Trong số đó,Thắng nhà sư,đại đệ tử của Điệp là người thông cảm với nỗi buồn của Điệp nhất và hứa nếu có cơ hội sẽ giúp Điệp phục thù Oe.Rồi thì cơ hội đó cũng đã đến khi nhân lúc buồn chán,"Vua làng xã" Thái Thăng Long và các cộng sự hùng hồn tuyên bố sẽ nhận Oe chấp Điệp đại sư đúng 1 ngựa !!!.Giải thưởng là 1 chầu bia.Lý do nhóm này đưa ra là Điệp dạo này chảy quá,đánh toàn thua,không giống Tướng tí nào,nhiều khả năng sẽ bị Việt Sơn thay bằng Trọng ngố Hải Phòng.Do đó chấp ngựa Điệp là dư sức.Hai bên đồng ý làm độ và giao hẹn chỉ chơi 1 ván thôi.
Kết quả của trận thực chiến "long trời lở đất" đó là Điệp đại sư sau khai cục ưu thế nhưng trong trung tàn bị Oe đi những nước cờ "nằm ngoài sức tưởng tượng" và đã thất bại tan tành.Dường như vẫn còn ấm ức,ngay hôm sau Điệp lại hẹn với "Vua làng xã" ra quán đảo Hoàng Cầu đánh độ.Kết quả 2 bên Oe,Điệp tỷ thí 2 ván kéo dài phờ râu mà không ăn nổi nhau.Đến lúc này Điệp đại sư không thể không phục Oe và thẳng thắn thừa nhận Oe quá mức kinh khủng và thuyết phong Tướng dựa trên sự chấm điểm của Oe là rất chính xác và khoa học.Câu chuyện "Tuyết ủng Lam Quan,Mã mất tiền" của P.Q.Điệp đại sư từ đó đã lan dần ra thiên hạ và trở thành 1 giai thoại làng cờ khó thể nào quên.Giang hồ Hà Thành lại xuất hiện thêm câu nói "Chẳng Huynh,chẳng Bảo,một ngựa khó qua".
(Còn nữa)
(Các câu chuyện kể sau đây chỉ là những chuyện vui cóp nhặt trong làng cờ nhân những khi rảnh rỗi,thảnh thơi,viết ra là để cho vui chứ không có ý nào khác.Nếu có gì không phải mong bà con bỏ quá cho hehe)
http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/IMG_8020.jpg
http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/IMG_8024.jpg
P.1: CÂU CHUYỆN NHỮNG CHÀNG DON-KIHOTE ĐÁNH CỐI XAY GIÓ
Câu chuyện trên bắt đầu từ 1 cuộc chém gió tưng bừng vào lúc chợ chiều ở sới cờ Hoàng Cầu cách đây chừng mấy tháng.Nhân lúc trà dư tửu hậu hết gà hết qué để chăn dắt thì trò đời của mấy tay cờ quạt bê tha sẽ là lôi nhau ra cãi cọ.Vốn là từ lâu nay tại giải đồng đội TLKD ở Hà Nội thường có 1 quy định phân chia bàn TƯỚNG và Tá.Tá thì dễ hiểu thôi.Nôm na dễ hiểu là không phải Tướng.Vậy Tướng là những ai ?.BTC giải thì cố gắng đem cái tiểu chuẩn thi A1,A2 ở quốc gia ra áp đặt nhưng có vẻ không được lòng dân cho lắm vì đa phần dân chơi cờ thường tự trọng tự ái khá cao,chịu mất tiền chứ ít khi nhận mình thấp lập tức lại nhao nhao phản đối theo kiểu "đờ cờ mờ,cái thằng đó thì đánh đéo gì,hay như nó mà ra ngoài đánh độ với tao bố bảo dám cầm cờ hoặc lịch sự hơn nữa thì trông thế thôi không ăn thua,em ấy vẫn chưa đủ tuổi hay nó chỉ có tiếng nhưng không có miếng...vv.
Túm là là lộn tùng phèo cả lên.Rốt cuộc sau một hồi tranh cãi đâu lại vào đó và câu hỏi đặt ra vẫn chưa có lời giái đáp hợp tình,hợp lý.Thế nào mới được coi là Tướng đây ta ?.Nếu như chỉ dừng lại có thế thì mọi chuyện lại êm xuôi và giang hồ lại lặng sóng thì bỗng nhiên xuất hiện một nhân vật mới.Anh ấy đến thật đúng lúc làm sao !.Không ai khác đó chính là "Vua làng xã" Thái Thăng Long,một cao thủ giang hồ Hà Thành rất có nghề.Vừa mới đáp xuống anh phán luôn 1 câu coi như là Chân Lý : "Các ông lắm chuyện quá,theo tôi ông nào muốn làm Tướng thì phải qua bảng 1 ngựa !!! ". "Ặc ặc,éc éc,hơ hơ,he he,hic hic,huhu"...vv vô số các âm thanh quái dị vang lên không ngừng như khiến cho cuộc "Chém" càng thêm phần náo nhiệt.
-"Láo quá,láo quá,tướng mà còn bị chấp ngựa thì ai mà ngửi nổi nhưng mà đánh với ai thế ?".
-"Dĩ nhiên không phải đánh với tôi rồi,nếu tôi chấp được thì tôi đã là Tướng"
-"Các ông giỏi thì đánh với thằng đệ tôi đây nè,ông nào cũng được cưỡi ngựa hết,có gan thì nhảy vào".Hóa ra "cao thủ" mà anh "Vua làng xã" đang nhắc đến chính là "Oe" Bchess Master HKC thế hệ 8.1 vừa mới tậu được.Và dĩ nhiên danh tiếng của "cao thủ" Oe đó quả nhiên không tồi nên đa số những kẻ không phục trận đó đều đánh trống lảng chuồn hết.
...Một tháng sau...
http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/IMG_8022.jpg
http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/IMG_8025.jpg
Chuyện đến tai đại sư P.Q.Điệp biệt danh Điệp uyển chuyển hay Thiên hạ đệ nhất Rau,một cao thủ hàng đầu của làng cờ Hà Nội hiện nay.Trước đây vị đại sư này từng có duyên tiếp kiến với đồng môn huynh đệ của "cao thủ" Oe và kỷ niệm 2,3 cái mà không ăn nổi vẫn còn gặm nhấm tâm tư của anh.Trong những đêm buồn không trăng,không sao anh vẫn thường hay uống rượu làm thơ tâm sự cùng chúng đệ tử.Trong số đó,Thắng nhà sư,đại đệ tử của Điệp là người thông cảm với nỗi buồn của Điệp nhất và hứa nếu có cơ hội sẽ giúp Điệp phục thù Oe.Rồi thì cơ hội đó cũng đã đến khi nhân lúc buồn chán,"Vua làng xã" Thái Thăng Long và các cộng sự hùng hồn tuyên bố sẽ nhận Oe chấp Điệp đại sư đúng 1 ngựa !!!.Giải thưởng là 1 chầu bia.Lý do nhóm này đưa ra là Điệp dạo này chảy quá,đánh toàn thua,không giống Tướng tí nào,nhiều khả năng sẽ bị Việt Sơn thay bằng Trọng ngố Hải Phòng.Do đó chấp ngựa Điệp là dư sức.Hai bên đồng ý làm độ và giao hẹn chỉ chơi 1 ván thôi.
Kết quả của trận thực chiến "long trời lở đất" đó là Điệp đại sư sau khai cục ưu thế nhưng trong trung tàn bị Oe đi những nước cờ "nằm ngoài sức tưởng tượng" và đã thất bại tan tành.Dường như vẫn còn ấm ức,ngay hôm sau Điệp lại hẹn với "Vua làng xã" ra quán đảo Hoàng Cầu đánh độ.Kết quả 2 bên Oe,Điệp tỷ thí 2 ván kéo dài phờ râu mà không ăn nổi nhau.Đến lúc này Điệp đại sư không thể không phục Oe và thẳng thắn thừa nhận Oe quá mức kinh khủng và thuyết phong Tướng dựa trên sự chấm điểm của Oe là rất chính xác và khoa học.Câu chuyện "Tuyết ủng Lam Quan,Mã mất tiền" của P.Q.Điệp đại sư từ đó đã lan dần ra thiên hạ và trở thành 1 giai thoại làng cờ khó thể nào quên.Giang hồ Hà Thành lại xuất hiện thêm câu nói "Chẳng Huynh,chẳng Bảo,một ngựa khó qua".
(Còn nữa)