View Full Version : Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
Trang :
1
2
3
[
4]
5
6
7
8
9
dangtrang90
23-05-2012, 12:41 AM
Trời mua suốt,... Viết vài dòng nhật ký khép lại một ngày chẳng đâu vào đâu vậy :D. Được mỗi buổi sáng là được việc một tý, chiều chẳng làm được việc gì, tối thì chẳng đâu vào đâu cả ... :(
Chúc mọi người ngủ ngon ạ ! :)
BachDienThuSinh
23-05-2012, 01:35 AM
Này thì nhật ký , này thì than với thở :
- Cũng mới cãi vã với 1 đại huynh mà mình yêu quý bấy lâu nay , tự nhận ra mình có tính quý ai thì hơi mù quáng tí , he he . Từ giờ chắc anh em mình chỉ được gọi là quen biết , chứ chả làm huynh đệ được , anh ạ , anh với em khác nhau quá đi :)) .
- Cũng xin gửi lời chia sẻ những nỗi bực dọc đến đồng chí CNN , cẩn thận trong mọi việc , đồng chí nhé :) .
Hôm nay mưa nhiều quá , cứ ngồi vắt vẻo Thăng Long hộp sắt mà ngắm mưa ngoài công viên mà thấy cũng hay hay ra phết , mình tự thấy mình sống nội tâm , mà tự thấy thế là tâm hồn mình rộng rộng rồi , đếch việc gì phải biết nhiều , quan tâm nhiều thứ thế , nó có thuộc thế giới be bé của mình đâu nhỉ ??? hi hi ...
Giờ sẽ làm 1 giấc đẫy mắt , mai dậy sớm cho ông F1 đến trường đúng giờ , vuốt keo lên đầu cho nó dựng ngược lên , rồi lao đi chiến đấu với đời , đấy mới là việc cần làm , he he ...Hơi éo đâu mà bực tức mấy chuyện vớ vẩn =)) ...
Chúc ngủ ngon !!!
dangtrang90
23-05-2012, 03:21 AM
Lâu lắm rồi chưa thấy mình yếu đuối như vậy, .. Nằm xuống mà 2 dòng nước mắt cứ tuôn qua hai hàng mi vậy, một lúc thì cả cái mũi cũng nghẹn lại... Tự nhiên mình lại muốn bay về một nơi xa lắm, chẳng còn thiết tha tới những cái dự định muốn làm nữa... Những niềm thất vọng ê trề, những suy nghĩ miên man cứ hiện về, rồi thì mình nghĩ tới việc một ngày nào đó sẽ có người sẽ phải chịu cảnh những người thân cận nhất sẽ quay lưng lại phía mình, và nước mắt lại rơi,... Mình thật ngốc, rồi thì lại sẽ có những người mới thôi mà :). Gạt nước mắt đi, bật máy tính lên và chơi Bejeweled Blitz tiếp thôi !..
odukich
23-05-2012, 06:56 AM
Ngột ngạt và khó thở quá! Tại sao cứ mở mắt ra là mình lại nghĩ đến cày, cày và cày nhỉ? Cày không phải là đam mê nữa, mà thành mục tiêu phấn đấu hay sao vậy? Cày chiếm 2/3 suy nghĩ và thời gian trong ngày. Ước gì mình không dùng đến động từ này nữa mà phân bổ thời gian cho nhiều thứ trong cuộc sống. Phải cố gắng thôi các bạn ạ!
Đát Kỷ ♥
23-05-2012, 12:15 PM
Nói chung là F.care :-|
Muốn yên thân thì lại bảo là hèn, mà thấy mình hiền thì lại được đà lấn tới.
Hay thế cơ chứ nỵ :-??
Thôi nói chung là cứ sống đơn giản cho đời nó thanh thản cái nhỉ :))
Chó cứ sủa và đoàn người cứ đi, phải không ? Hihihihihi. :>
Buồn một nỗi là dạo này lại hay mất điện thế cơ chứ, đang ngủ ngon nằm mơ về mấy anh đẹp trai thì phụt phụt, mất điện, bị tỉnh giấc :( buồn quá là buồn huhu.
Đang lúc nước sôi lửa bỏng cứ cắt điện của mình, báo hại phải lọc cọc chạy ra quán net làm. Đúng là đen thì cái gì cũng đennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.
Cuộc đời thường có những chuyện làm cho con người ta không vừa ý. Rồi thì sao chớ ?
Hảy cứ mang 1 tấm lòng thảnh thơi mà sống. Chuyện đến rồi sẽ đi thôi. Bực mình ư?, mau già lắm. Mỉm cười để tìm cách giải quyết, cũng như mỉm cười trước lúc vỗ giấc và chắc rằng ngày mai sẽ tươi đẹp .
Đát Kỷ ♥
23-05-2012, 08:55 PM
Sau cuộc vui mới biết ai là bạn, trong hoạn nạn mới biết bạn là ai ...
Congaco_H1R5
23-05-2012, 09:15 PM
Dạo này sao mọi người lắm tâm sự thế nhỉ :))
Ngày mai người tôi iêu sẽ lên xe hoa. Tôi đã nhận 2 thiệp mời. 1 là của cô dâu và cái kia là của chú rể. Khó xử quá . Không đi thì không được, mà đi thì sao nhỉ ?. Cuối cùng tôi đành mua quà gởi người mang hộ và lý do thì cũng không mấy khó để từ chối.
Tình yêu đã đến với tôi bất ngờ như chưa có chuẩn bị cho sự khời đầu và đã kết thúc như chưa thật sự kết thúc vì trong tôi vẫn còn đâu đấy bóng hình em.
( gởi người tôi yêu muôn thuở ).
Đát Kỷ ♥
23-05-2012, 10:55 PM
Muốn khủng bố cái topic này quá :(
Đen không để đâu cho hết đen nữa rồi...................................................
......................................................................................................
Ngày mai bảo vệ, trời lại mưa nữa điiiiiiiiiiiiiii :(
Chẳng có tâm trí làm gì hết !
Loạn, loạn hết rồi !!!
ali_hanoi
24-05-2012, 01:44 AM
Có người đổ tại trời mưa !!!
Ba vì hào kiệt
24-05-2012, 06:14 AM
Có người đổ tại trời mưa !!!
Ali lấp lửng thế ! dài dòng chút chút vậy :
" Nếu như trời không mưa ... Trời nắng đâu cần ai đưa ..."
Nguyen Ngoc Tung
24-05-2012, 09:46 AM
Bực mình vãi cả .....................................
Muốn văng quá, muốn văng lắm rồi .....................
Sao cứ như thế này nhỉ ???? Đời đúng là lắm hạng người, nhìn lên mình chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình, tự dưng lại rước họa vào thân mấy chuyện ko đâu vào đâu. Đúng là nói ko sai 1 tý nào mà, sắp hết tháng rồi, đã cố gắng chú ý rồi cuối cùng vẫn không thể bình tĩnh được. Rồi lại chuẩn bị đổi mầu nick là lại ăn thêm một rổ lbdc nữa đây mà...Hihi.
Làm thế nào cho hết bực bây giờ, nếu không xả được chắc tức mà chết thôi.....
Nhịn đi, nhịn đi, nhịn đi.........................................................
Phù...phù...phù ................
MUỐN GIẾT NGƯỜI QUÁ MẤT THÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !
....................................
Muốn văng thì cứ văng đi! Nếu làm gì mà cảm thấy thoải mái thì cứ làm (đừng gây ra hậu quả là được):-??:-??:-??
22t hay 23t nhỉ?- xinh xắn, có trình độ, từng trải, già dặn, lắm muộn phiền, nhiều tâm sự, đôi khi có vấn đề chút chút trong hành động và suy nghĩ, nhiều lúc nói gì ko ai hiểu được, có đôi nét tuổi teen mặc dù tuổi đã hết teen, tâm hồn giờ đây như phụ thuộc vào chiều gió... phải chăng vì đã va và chạm quá nhiều với cuộc đời này??? .......... ngày mai sẽ khác??? bớt đi những muộn phiền để rồi nhìn lại thấy mình biết làm gì hơn... Chúc em vui vẻ!
Đừng giết người em nhé, đừng muốn như vậy!... người xinh đẹp như em làm gì thì khó chứ giết người thì... có lẽ không khó.[-([-([-(:-@:-@:-@:-??:-??:-??
Đát Kỷ ♥
24-05-2012, 10:25 AM
....................................
Muốn văng thì cứ văng đi! Nếu làm gì mà cảm thấy thoải mái thì cứ làm (đừng gây ra hậu quả là được):-??:-??:-??
22t hay 23t nhỉ?- xinh xắn, có trình độ, từng trải, già dặn, lắm muộn phiền, nhiều tâm sự, đôi khi có vấn đề chút chút trong hành động và suy nghĩ, nhiều lúc nói gì ko ai hiểu được, có đôi nét tuổi teen mặc dù tuổi đã hết teen, tâm hồn giờ đây như phụ thuộc vào chiều gió... phải chăng vì đã va và chạm quá nhiều với cuộc đời này??? .......... ngày mai sẽ khác??? bớt đi những muộn phiền để rồi nhìn lại thấy mình biết làm gì hơn... Chúc em vui vẻ!
Đừng giết người em nhé, đừng muốn như vậy!... người xinh đẹp như em làm gì thì khó chứ giết người thì... có lẽ không khó.[-([-([-(:-@:-@:-@:-??:-??:-??
Không phải là nói gì không ai hiểu được mà chỉ vì em không muốn cho mọi người hiểu thôi, nhiều khi cứ lấp lửng cũng có cái hay của nó mà anh, biết nhiều chưa chắc đã phải là tốt, mà để cho người ta biết quá nhiều lại càng không hay.
Thời điểm này có quá nhiều chuyện đến dồn dập cùng với nhau, cho nên một mình em chống đỡ nó cũng có tý khó khăn, may sao em vẫn có quý nhân phù trợ, nên thôi kệ, rồi cũng qua.
Từ bây giờ sống thế nào, làm gì, nói gì, cũng phải khác, đặc biệt là phải chú ý trong suy nghĩ hơn nữa,tránh lỡ lời rồi để người ta bắt bẻ.
Chúc mọi người ngày mới tốt lành, chiều nay em sẽ bảo vệ khóa luận, mọi người chúc em may mắn nhé. EM cám ơn nhiều !
Buồn...Hihihi !
Nguyen Ngoc Tung
24-05-2012, 11:59 AM
Thời điểm này có quá nhiều chuyện đến dồn dập cùng với nhau, cho nên một mình em chống đỡ nó cũng có tý khó khăn, may sao em vẫn có quý nhân phù trợ, nên thôi kệ, rồi cũng qua.
Buồn...Hihihi !
Con gái mà buồn trông tội nghiệp lắm dù rằng có hàng ngàn lý do để buồn... Con gái buồn thường hay để lộ nét ưu sầu, khổ lụy... và nhanh già nữa em ạ. Biết là cuộc sống vẫn luôn đầy rẫy những khó khăn nhưng anh tin em vượt qua được. Anh cũng có quý nhân phù trợ nên những khó khăn cũng luôn cố gắng vượt qua được.
Ngày mai trời lại sáng mà em!
Mong rằng mọi điều may mắn luôn đến với Em.
maikoikoi
24-05-2012, 06:42 PM
:| lần đầu tiên sau 7 năm mình mò ra hàng net...
-Chú ơi...còn máy không ạ?
- Còn. có tài khoản chưa ?
- tài khoản gì ạ :-?? ( lại còn tài khoản nữa ..)
- lên tầng 3
- dạ thôi chú ơi, cháu dùng có 1 teo gửi mail thôi ( lên 1 2 phút bắt mò lên tầng 3 sao :-ss )..cháu mượn máy chú 1 tẹo được ko...:D
-đợi tí, máy này đang không có mạng...
Đợi...đang đợi có khách đến, lập tài khoản rồi j j đó...mình lượn luôn...
suy ngĩ vì hem biết làm thế nào để gửi được bài vì nhà mất mạng....:((
hé hé có cái hàng photo nè...
- a ơi, a in hộ e cái anỳ với :D( cười rõ tươi)
- uh
- à..a cho e mượn máy tí e gửi mail được không ạ
-uh
( lúc đấy a này đang chơi MU)
gửi xong mail..mình quay ra....và nhẹ nhàng thú nhận :"> ...
-thật ra e chỉ định gửi mail thôi..nhà e mất mạng ...a tính tiền hay in cái gì cũng được :">
- thế mà không nói sớm, gửi mail thì dùng cái máy kia cũng được ( cái lap bên cạnh ...a ý đang MU máy này mà :)) ) ..thôi không cần tiền nong j đâu..mất time quá..
Cười thêm cái nữa...cảm ơn rồi té :)) =))
trung_cadan
24-05-2012, 06:44 PM
Dở hơi nặng , hay say nắng rồi ???
huyenmapu
24-05-2012, 07:22 PM
Dở hơi nặng , hay say nắng rồi ???
Em cho rằng nhok này hôm nay say nắng ông photo rùi huynh ah :)) . vẽ chuyện chút chơi hử nhok :D .
trung_cadan
24-05-2012, 07:25 PM
Em cho rằng nhok này hôm nay say nắng ông photo rùi huynh ah :)) . vẽ chuyện chút chơi hử nhok :D .
Huynh cũng đoán thế , mà sao dạo này nhiều đứa hâm thế nhở ??? hố hố =)) !!!
maikoikoi
24-05-2012, 07:31 PM
Dở hơi nặng , hay say nắng rồi ???
hem có...chỉ ....hồn nhiên thôi :-"
larra
24-05-2012, 07:39 PM
mai kòi dễ thương phết :))
maikoikoi
24-05-2012, 07:45 PM
Em cho rằng nhok này hôm nay say nắng ông photo rùi huynh ah :)) . vẽ chuyện chút chơi hử nhok :D .
Thay vì ngồi trong cái quán nét toàn thuốc lá với tiếng trửi tục.....ta đi vào quán photo và....có phải hơn không :)) còn chả nhớ mẹt cái anh hàng photo nữa là =))
huyenmapu
24-05-2012, 07:54 PM
Thay vì ngồi trong cái quán nét toàn thuốc lá với tiếng trửi tục.....ta đi vào quán photo và....có phải hơn không :)) còn chả nhớ mẹt cái anh hàng photo nữa là =))
Không nhớ mẹt cai anh chàng đó nhưng nhớ cái hàng photo là dc rùi nha nhok :)) . nhok cứ áp dụng cái thủ pháp mà chị dạy nhok là ok nhé :D .
reporter
24-05-2012, 07:56 PM
Không nhớ mẹt cai anh chàng đó nhưng nhớ cái hàng photo là dc rùi nha nhok :)) . nhok cứ áp dụng cái thủ pháp mà chị dạy nhok là ok nhé :D .
Sau mấy tháng... Anh hàng photo ơi... Có cái phiên bản photo y chang mẹt anh trong này nè, bắt đền đi..... Chít anh hàng photo!
Congaco_H1R5
24-05-2012, 08:11 PM
Sau mấy tháng... Anh hàng photo ơi... Có cái phiên bản photo y chang mẹt anh trong này nè, bắt đền đi..... Chít anh hàng photo!
Không hiểu , không hiểu =))
themgaidep
24-05-2012, 09:29 PM
@ Maikoikoi
Đàn ông đúng là lũ nhẹ dạ ... cả tin... phụ nữ bảo gì cũng nghe hết (sau đó có làm sao thì đàn ông lại là kẻ mang tiếng).:|
Đát Kỷ ♥
24-05-2012, 11:00 PM
Cám ơn mọi người đã lo lắng và quan tâm đến em :x Em rất vui !
Hôm nay cơ bản em đã hoàn thành tốt buổi bảo vệ khóa luận của mình, được các thầy cô khen và điểm cao nhất trong số 6 bạn. Thật sự là vui không để đâu cho hết, em nhớ từng lời nhận xét và từng vẻ mặt của các thầy cô khi em bảo vệ và trả lời câu hỏi phản biện.
Khi nhận được những cái gật gù, những khuôn mặt giãn ra và những nụ cười, em biết là mình đã làm được. Cảm giác rất khó tả, nhưng đúng là cả đời sinh viên chỉ có một....
Đến giờ vẫn còn sung sướng bay trong những lời khen của Hội đồng, chả mấy khi trưởng khoa QHQT, PGSTS Viện nghiên cứu kinh tế châu Âu,PGSTS Học viện chính trị hành chính quốc gia Hồ Chí Minh ngồi xuay như con quay, toát hết cả mồ hôi hột. Thế là công sức bấy lâu cũng ko phí hoài he he he.
Đứa nào sáng nay dám cười vì nhà mình mất điện thì rồi nhà nó cũng sẽ như thế nhé ! Hừ !
Chính thức thất họcccccccccccccccccc !
Kiem_Nhat
25-05-2012, 06:15 AM
Chúc mừng Cáo vượt qua được kỳ thi khó khăn. Hãy tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi, thư giãn trước khi có những dự định mới.
ChjmSe
25-05-2012, 01:29 PM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Làm chục chai nếp thế là xong
Say hết cơn này sang cơn khác
Đỡ cảnh lã chã ngắm kiệu hồng.
"Ngược lại với yêu đâu phải là ghét! Ngược lại với yêu là lãng quên!"...Quên đưa thiếp mời cho mình mới đau :( Haizzz...
Chúc mừng D_K đã đạt kết quả tốt sau bao năm bào mòn ghế nhà trường.
nhachoaloiviet
25-05-2012, 05:53 PM
Mình thì cảm thấy không ngạc nhiên lắm về kết quả của cô bé Cáo. Cô ấy thừa bản lĩnh và tài trí để nhẹ nhàng bước qua kỳ thi này. Khả năng đối đáp,kiến thức một bụng như thế,có mà ngồi vặn cả ngày cũng chẳng ăn thua,nói gì đến vài chục phút gì đó...
Nói vậy cho vui thôi hihi,vẫn phải chúc mừng Cáo chứ! Cho dù Cáo tỏ ra rất căng thẳng sau kỳ thi hihi( để mọi người xúm vào hỏi han,đấm bóp...)
Cái phần hỏi han Cáo thì ok, nhưng còn cái phần đấm bóp như nhachoaloiviet nói thì...
Đát Kỷ ♥
25-05-2012, 08:43 PM
Cái phần hỏi han Cáo thì ok, nhưng còn cái phần đấm bóp như nhachoaloiviet nói thì...
=)) Thực sự là em rất căng thẳng đấy chứ có phải là em "tỏ ra" đâu anh nhachoaloiviet ;;)
Thậm chí hôm nay đi xem bạn thân của em bảo vệ mà em vẫn còn run trong vai trò "trợ lý kỹ thuật" cho cô ý cơ mà :))
Mấy khi được làm nũng các anh các chị, trong nhà em út, nhỏ tuổi nhất thì luôn luôn được các anh chị yêu chiều còn gì, có phải không ạ :">
Anh cứ để em tự nhiên đi ạ :">
P/s : em đang bị "ép" ăn thịt chó :(( Ôi má ơi T____T
themgaidep
25-05-2012, 10:05 PM
"Xe quay"
... 3h15 sáng, chuông điện thoại kêu nhức óc, hắn bật dậy gọi luôn đến tổng đài taxi yêu cầu xe, rồi làm công tác vệ sinh cá nhân cấp tốc. Hắn xách ba lô đã chuẩn bị sẵn từ hôm trước đi ra đường bắt taxi đến chỗ tập kết của cơ quan. Đồng hồ báo 3h30 sáng...
... Đứng đường đi tới đi lui mà xe chưa đến...3h35....3h45... bực lần gọi lại tổng đài vài cú (đã thế léo cho thằng nào trưc bộ đàm giữa đêm khuya cả vì ông cáu rồi...)
... 3h50 xe đến (có mặt sau 35' kể từ cuộc gọi đầu tiên), hắn hậm hực leo lên xe rồi bảo gã tài xế :
- Anh cho em đến điểm ABC.
- Gọi xe đêm (làm người khác không ngủ được) mà đi đoạn đường gần thế thôi ah.
(MK: hóa ra thằng này bị tổng đài điều đến)- Tức lộn mề:D
Xe đi gần đếm điểm ABC thì trời mưa to xối xả - Hà Nội ngày mai thành Hà Lội mất rồi...
Cũng may là đến nơi mấy tên đồng nghiệp cũng vừa đến, chứ đến muộn 1' chúng nó cũng càu nhàu cho điếc tai. Cả bọn lục tục lên xe công ty đi, hắn cứ gà gật trên xe, chẳng ngủ được. (Ôi thật tai hại vì thức khuya dạy sớm, mệt vãi cả đ"... Cờ úp mới chả cờ úp, thua nhiều cay cú, cứ óanh mãi, óanh tiếp và thua thảm haị... điểm tụt xuống 14x. Mà cái thằng aof_Lê Minh Sơn điểm cao chót vót, gần 18x, cao nhất phòng common - Không hiểu nó ăn cái gì mà óanh cao thế $-) )
....
Cơm trưa xong ở Tp. Thanh Hóa, ra đường quốc lộ bắt xe đi Vinh. Chờ mãi rồi cũng bắt được xe, cái xe nó đi chầm chậm như rùa bò, hắn gà gật trên xe rồi bỗng nhiên tỉnh hẳn vì phát hiện ra sau 1h đồng hồ ngồi trên xe, cái xe quay đúng trở lại chỗ hắn bắt xe khi trước. Té ra con vật này nó lượn thêm 3 vòng trên trục đường 1A để vợt khách... Lộn cả mề (lần 2)
Đúng là một ngày đen đủi.
huyenmapu
25-05-2012, 10:13 PM
Xin chia sẻ nỗi lòng Tức lộn mề với bác Themgaidep về chiếc "xe quay" nó quay bác đến chóng mặt :D .
Đát Kỷ ♥
25-05-2012, 11:06 PM
Anh themgaidep ơi :"> em xin lỗi khi phải nói với anh điều này, là em đọc nhật ký của anh xong em lại lăn ra cười như này này anh này ----> =))=)) :"> anh đừng giận em nhé, vì nhờ có anh mà em hết tức khi cả chiều hôm nay bị thằng bạn nó bắt lượn trong lúc mưa to nhất để tìm nhà nó, tìm tới tìm lui cuối cùng phát hiện ra nhà nó là cái chỗ bọn em đứng ngay lúc mới đến :((
Chia sẻ lần 2 cảm giác lộn mề với anh T_____T
scholes
26-05-2012, 12:05 AM
Quê mình bắt đầu vào vụ gặt, ngửi thấy mùi rơm rạ lại làm mình nhớ lại cái thời mình mới học lớp 7 thôi nhưng đã làm mọi viêc như 1 người nông dân thực thụ; cái thời kỳ khốn khó , vất vả mới đó mà đã 15 năm trôi qua rồi, nhanh thật; 15 năm là khoảng thời gian không ngắn với 1 con người , có quá nhiều thứ đã thay đổi trong cuộc đời nhưng cảm giác mọi chuyện chỉ mới như ngày hôm qua mà thôi
trung_cadan
26-05-2012, 01:57 AM
@ Themgaibeo : Dạo này lượn ác nhỉ ??? Chủ nhật về chưa ???
themgaidep
26-05-2012, 08:16 AM
@ Themgaibeo : Dạo này lượn ác nhỉ ??? Chủ nhật về chưa ???
Tối thứ 7 có mặt ở nhà rồi.@};-
laototphilao
26-05-2012, 11:20 AM
"Lộn mề" là cái chi mà mấy hot girl trên này dộn dàng hết thế nhảy mình nghĩ mãi không ra =((
huyenmapu
26-05-2012, 11:49 AM
"Lộn mề" là cái chi mà mấy hot girl trên này dộn dàng hết thế nhảy mình nghĩ mãi không ra =((
Em nghĩ đấy là một kiểu biểu hiện cảm xúc mà bên ngoài không tỏ chút cảm xúc nào mà bên trong bụng ruột gan lòng mề trộn vào với nhau ạ :)) .
Kiem_Nhat
26-05-2012, 12:30 PM
Sáng nay ghé về TLKĐ, mang quà về cho anh em lúc 8h15. Trời mưa to, quán chưa mở. Ra ăn sáng, đi uống trà. 8h50, có quay lại một lần nữa vẫn chưa gặp ai. Thôi, sáng mai mong trời đừng mưa để về, không lại ướt như chuột lột.
dangtrang90
26-05-2012, 12:57 PM
Sáng nay ghé về TLKĐ, mang quà về cho anh em lúc 8h15. Trời mưa to, quán chưa mở. Ra ăn sáng, đi uống trà. 8h50, có quay lại một lần nữa vẫn chưa gặp ai. Thôi, sáng mai mong trời đừng mưa để về, không lại ướt như chuột lột.
Anh Kiếm Nhật quên là quán mở cửa 9h sáng rồi. hihi. Nhưng trong thực tế thì cũng hơi muộn hơn một tý, sang tuần em sẽ đổi giờ mở cửa lên 8h30, và sẽ đúng giờ anh ạ ! :">
trung_cadan
26-05-2012, 01:09 PM
Mưa nhiều thật , dầm dề và lê thê ;)) . Chắc ngồi nghe nhạc thôi chứ chả đi đâu được . Câu hỏi trong rất rất nhiều câu chuyện tình yêu tan vỡ là : TẠI SAO ??? Khó trả lời quá đi ;)) . Hãy cùng nghe Họa mi hót trong mưa để tiếp tục nghe giai điệu khắc khoải của bài hát nhé , chúc vui vẻ , hi hi .
xGKshWa6yU4
Kiem_Nhat
26-05-2012, 01:43 PM
@dangtrang90: Không sao trangto em, vấn đề chủ yếu là ghiền cái chỗ ngồi rồi. Nếu ở gần chắc ngày nào anh cũng phải "mò" ra rồi... hehe.
@trung_cadan: Giờ anh hiểu sao đồng chí lại "hấp dẫn" vậy, (Lưu ý: Không phải hấp dẫn giới tính), đang mưa chán ngấy, vào đọc "Đàn bà trong mơ" thấy lại vui vẻ, yêu đời. Vậy, hỏi sao mà nhiều em thế...
maikoikoi
26-05-2012, 07:04 PM
=.= Dạo này thấy hay làm phiền những người chả quen chả biết gì quá :-<
Nay đang ngồi ở quán thì tự nhiên từ chỗ bếp ga cứ có tiếng xoẹt xoẹt...rồi bụp. Nghi ngờ tiếng phát ra từ bếp ga, mình đã vặn ga lại. vẫn có tiéng xoẹt xoẹt phát ra..:-ss. gọi cho bên ga xem thế nào. Nói qua tình hình và bên kia hỏi về xuất xứ bếp ga, nhãn hiệu :-ss gì cũng trả lời không biết nên a ấy abỏ sẽ qua ngay. Qua và xem thì a ấy bảo không phải tại ga, bếp. nên a ấy về. Vừa về được lúc, tiếng xoẹt lại phát ra rồi tiếng bụp càng lớn. mấy khách ngồi dưới đều nghĩ là ga. mình lại gọi lại...và a ấy lại đến. :( a ấy đến và vừa bước vào xem cái bếp ga thì bụp....rõ to. ....Hóa ra là bị chập điện ở cái quạt hút mùi. loay hoay cắt dây rồi dán lại dây điện để không bị chập nữa...:( khổ thân, cái a sửa ga lại phải kiêm sửa điện :( ngại quá...hix....
Nhật kí của Mai kòi là phải có bếp ga, cốc vỡ, nắp úp, web-cam... thiếu là thấy không ổn chút nào :))
Đát Kỷ ♥
26-05-2012, 11:15 PM
Tâm trạng rất thoải con gà mái. Thằng em trai vừa được nghỉ hè, muốn hướng nó đến cái gì lành mạnh một chút cho khỏi đi chơi lung tung, mai bên mình có giải cờ em mang nó đến quán xem tìm được thầy nào dậy cờ cho nó không ;)) Nhưng nó chỉ biết 1 tý tẹo về cờ vua thôi còn cờ tướng chưa biết gì ạ :( Nó trẻ con, toàn học là học chả có thời gian cờ quạt, thầy nào ko quản khó thì giúp em cái :(
Không biết có ai chịu dậy không nhỉ, bây giờ người muốn học cờ là em em chứ ko phải là em nữa rồi =))
trung_cadan
27-05-2012, 12:59 AM
1 ngày tệ hại khi TADA FC thua nặng trước ứng cử viên chức vô địch UFO tại giải TCFC .
Nhưng điều tệ hại hơn lại đến khi 1 vài cầu thủ vắng mặt không lý do hoặc với những lý do cực kỳ vớ vẩn .
Thôi đi ngủ chứ biết làm thế nào , mai Quang Trung ra trận , hy vọng ngày mai trời lại sáng .
Chúc mọi người ngủ ngon và mai nhớ đến TLKD quán để tham dự ngày hội lớn nhất trong năm của dân cờ nghiệp dư nhé !!!
redtn2002
27-05-2012, 01:09 AM
Nếu là em của cô Đát Kỷ thì cứ đưa đây, anh dạy cho. Cờ vua anh cũng biết 1 ít, chứ cờ tướng thì anh chưa hiểu lắm.
Còn cô học thì anh chịu, anh hay bị phân tâm khi giảng bài lắm.
redtn2002
27-05-2012, 02:13 PM
Người ta viết nhật ký vào nửa đêm, tôi viết vào buổi trưa.
Vừa sáng ra lơ ngơ đã bị một đống điện thoại bổ vào đầu, nói ù cả tai. Cồng việc loạn xạ chả đâu vào đâu. Quyết định đi đánh cờ. Tuy nhiên va vào 1 bà bán tào phớ, nghe bà ấy thuyết trình mệt hết cả đầu, cuối cùng hỏi bà ấy là phải trả bao nhiêu, thì bà ấy chứng minh là hết 15k.
Hic, 15 k cơ đấy, nói xin lỗi cái cô gái xinh đẹp đang đau buồn vì bị mất tình cảm, anh là anh xót 15 k ấy lắm. Sáng nay anh gặp cô nhưng anh biết cô không nhận ra anh, nên anh lờ đi cho đỡ được một nụ cười, thứ xa xỉ với một người đang thiếu thốn như anh.
Nên đến thanglongkydao anh nhớ ngay đến cái cô bé viết nhật ký luôn phải có cốc vỡ, nắp úp... bèn đến lế tân hỏi xem là cô nào. Hỏi cái đúng ngay. Mình có duyên thật, mỗi tội có duyên và có phận là hai vấn đề hoàn toàn khác hẳn nhau.
Chiều nay chiến đấu đây, kiểu gì cũng phải đánh cho ngon lành. Nhìn em Chu Thu Trang chiến đấu quả cảm thật, mình còn phải khâm phục.
Đát Kỷ ♥
27-05-2012, 04:49 PM
:| Khổ lắm anh ơi, được cái chưa già mà trí nhớ của em nó hơi bị kém, em chưa gặp anh bao h, nhìn qua ảnh bé xíu em chịu ko nhớ nổi khuôn mặt anh nên ko nhận ra là phải. Hơn nữa sáng nay em đến, có biết bao nhiêu là người nhìn em xong cười mỉm, em chẳng biết ai với ai, anh trách em oan quá rồi T_____T
Tối qua ních đầy một bụng cơm Nhật rồi về nhà online, nói chuyện với nhỏ bạn mà cười đau hết cả bụng. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó bị bắt vì cái tội dán xe rồi =)) lần nào cũng được thả nhưng lần nào cũng bị quay như chong chóng =)) lại chợt nghĩ đến cái biên bản phạt hôm nọ thằng cha thiếu úy trẻ măng đập vào mặt mình, chết quên chưa đi nộp =)) đãng trí quá. Nhưng hôm nay bạn chim sẻ bảo rồi, nó mà đốt giấy tờ của mình thì mình đốt nhà nó, lo gì =)) Nghĩ cũng phải, hay là cứ gửi đội 4 thêm mấy hôm nữa rồi đến xin lại vậy. Hí hí.
Hôm nay mình bị vui. Rảnh rỗi đến xem giải cờ, kiếm được thầy dạy cờ cho thèng ku em, có mấy anh ra hỏi em có phải Đát Kỷ không, mình đều bảo không anh nhầm em với ai rồi chứ em có phải Đát Kỷ đâu, em là Cáo mà =)) có khi hôm nào phải học lỏm vài chiêu, để ngồi xem còn biết mình đang được xem cái gì, chứ cứ tình hình đàn gảy tai trâu dư lày là không ổn :-?
Tự dưng thấy sis Huyền xinh xinh mới chết, hỏng rồi, từ hôm nghe bả tâm hự bả bị hai phai mình cũng thấy có tý..... =)) =)) =)) sis ơi là sis =))
maikoikoi
27-05-2012, 11:25 PM
Người ta viết nhật ký vào nửa đêm, tôi viết vào buổi trưa.
Vừa sáng ra lơ ngơ đã bị một đống điện thoại bổ vào đầu, nói ù cả tai. Cồng việc loạn xạ chả đâu vào đâu. Quyết định đi đánh cờ. Tuy nhiên va vào 1 bà bán tào phớ, nghe bà ấy thuyết trình mệt hết cả đầu, cuối cùng hỏi bà ấy là phải trả bao nhiêu, thì bà ấy chứng minh là hết 15k.
:D cưới vs a 1 cái vậy , có mất j đâu nhỉ, một nụ cười = 10 thang thuốc bổ mà a:D. cái vụ 15k của a làm e nhớ đến năm ngoái e đi xe và đụng phải 1 bà đi xe đạp, đã sai lè ra còn cố giải trình cái lọ cái chai và sau 1 hồi.....bác ấy bảo phải sửa xe hết...5k :|...chán luôn =.=
muahekhongnong
27-05-2012, 11:41 PM
Người ta viết nhật ký vào nửa đêm, tôi viết vào buổi trưa.
Vừa sáng ra lơ ngơ đã bị một đống điện thoại bổ vào đầu, nói ù cả tai. Cồng việc loạn xạ chả đâu vào đâu. Quyết định đi đánh cờ. Tuy nhiên va vào 1 bà bán tào phớ, nghe bà ấy thuyết trình mệt hết cả đầu, cuối cùng hỏi bà ấy là phải trả bao nhiêu, thì bà ấy chứng minh là hết 15k.
Hic, 15 k cơ đấy, nói xin lỗi cái cô gái xinh đẹp đang đau buồn vì bị mất tình cảm, anh là anh xót 15 k ấy lắm. Sáng nay anh gặp cô nhưng anh biết cô không nhận ra anh, nên anh lờ đi cho đỡ được một nụ cười, thứ xa xỉ với một người đang thiếu thốn như anh.
Nên đến thanglongkydao anh nhớ ngay đến cái cô bé viết nhật ký luôn phải có cốc vỡ, nắp úp... bèn đến lế tân hỏi xem là cô nào. Hỏi cái đúng ngay. Mình có duyên thật, mỗi tội có duyên và có phận là hai vấn đề hoàn toàn khác hẳn nhau.
Chiều nay chiến đấu đây, kiểu gì cũng phải đánh cho ngon lành. Nhìn em Chu Thu Trang chiến đấu quả cảm thật, mình còn phải khâm phục.
Người ta phải thuyết trình để đòi được 15k,thật đáng thương cho họ.chả biết anh này có xót 15k thật ko,chắc ko đến nỗi thế,nhưng nên xem lại mình,ko nên đem câu chuyện ấy lên đây làm quà.Mỗi người 1 hoàn cảnh,nên thông cảm cho cô bán tào phớ,còn những ai hùa theo câu chuyện của anh này cũng nên xem lại mình đi.Tôi nói vậy ai ko vừa lòng thì cho xin lỗi trc nhé.
Đát Kỷ ♥
27-05-2012, 11:48 PM
Người ta phải thuyết trình để đòi được 15k,thật đáng thương cho họ.chả biết anh này có xót 15k thật ko,chắc ko đến nỗi thế,nhưng nên xem lại mình,ko nên đem câu chuyện ấy lên đây làm quà.Mỗi người 1 hoàn cảnh,nên thông cảm cho cô bán tào phớ,còn những ai hùa theo câu chuyện của anh này cũng nên xem lại mình đi.Tôi nói vậy ai ko vừa lòng thì cho xin lỗi trc nhé.
Em nghĩ chắc anh ấy cũng ko có ý gì đâu anh :D lúc tức giận thì thường khó kiềm chế lời nói mà. Còn bấm thks thì cũng ko nhất thiết là hùa theo câu chuyện hay là thế nào, còn nhiều vấn đề được anh red nói đến mà anh. Mọi người bấm thks vì trách em vô tâm đấy anh ạ :D
maikoikoi
28-05-2012, 12:17 AM
Người ta phải thuyết trình để đòi được 15k,thật đáng thương cho họ.chả biết anh này có xót 15k thật ko,chắc ko đến nỗi thế,nhưng nên xem lại mình,ko nên đem câu chuyện ấy lên đây làm quà.Mỗi người 1 hoàn cảnh,nên thông cảm cho cô bán tào phớ,còn những ai hùa theo câu chuyện của anh này cũng nên xem lại mình đi.Tôi nói vậy ai ko vừa lòng thì cho xin lỗi trc nhé.
Thật ra nếu mình sai thì có phải đền hơn thế cũng thấy nhẹ long vì ít nhất cái mình gây ra còn có thể sửa được . Chỉ có điều, nhiều lúc chẳng phải mình cố ý, cũng chả phải tại mình sai nhưng lại vẫn bị người ta làm ầm lên rồi nói này nói nọ, cứ phải vào trường hợp người ta mới biết được a ạ :)
Ôi ...sáng nay may mà mình tự nhiên tình dậy nếu không thì muộn giờ, hix cái điện thoại dở hơi lại hết pin sập nguồn. Đến quán với bao nhiêu thứ chưa chuẩn bị xong, cuống cả lên....:( lại còn bị bùn bắn lên bẩn hết cả áo nữa chứ..:(. hit. Nay ngày gì mà đen thế không biết, bao nhiêu chuyện xảy ra. Cảm xúc cứ phải kìm nén kìm nén ....nó mà nổ chắc sập quán mất ..hit. Sắp được về nhà nghỉ ngơi 2 tuần rồi :x thích quá..hihi
redtn2002
28-05-2012, 12:21 AM
Bạn đừng mang lòng trắc ẩn của mình ra. Tôi là người lao động và túi đang rỗng đây. Tôi xót không phải 15 k, mà là bực vì sự đen đủi của mình. Và tôi chuyển hóa nó ra một góc nhìn hài hước. Chọc người này một tý, trêu người kia một tý. Nếu bạn bắt bẻ cái sự tưng tửng của tôi, thì những người khác, nói năng góc cạnh một chút như taoday chẳng hạn, như Datky chẳng hạn, chắc sẽ làm bạn điên lên mất. Nhưng cá nhân tôi thích cách thể hiện của họ.
Đây là một diễn đàn mở, có thể nói đụng chạm đến ai đó, có thể có quan điểm này nọ khác với mình, vì chúng ta không phải thông tấn xã, không phải những nhà văn, phóng viên chuyên nghiệp.
Vì vậy, làm ơn đừng mổ xẻ câu chữ cho anh em thoải mái bàn luận.
Có gì bạn cứ bỏ qua cho tôi nhé.
Có mếch lòng bạn lắm không?
Lên đây là để chia xẻ cho nhau những gì có thể. Cũng có người mượn nơi đây để hùa theo hay chống đối đã kích lẩn nhau. Cuộc sống là như vậy. Không có gì tuyệt đối.Nhưng đem cái TÔI để xét đoán cái ANH thì có lẻ chưa được khách quan cho lắm.
Chỗ này để anh em tâm sự xả chét nhé, ông nào thích bắt bẻ thì ra chỗ khác!
trung_cadan
28-05-2012, 12:36 AM
Ớ chuẩn chuẩn , cả ngày anh mình có vẻ như ngồi thiền ôm sầu khổ lãng mạn vẩn vơ , chớ có trêu chớ có trêu =)) !!!
dibui
28-05-2012, 01:30 AM
Hôm nay chạy hộc tốc đến quán để cổ vũ AE thi đấu, vừa vào đến cửa thì gặp ngay bảo vệ(lão Tuấn vuminh :D) hỏi :
- áo đồng phục của chú đâu?
- em để ở nhà quên chưa giặt anh ạ
Quay sang em maikoikoi đang đứng bên cạnh lão hỏi :
- em xem còn cái áo nào ko cho anh dibui mượn
maikoikoi quay sang nói với mình
-anh mặc áo của em đây này
- áo của em chắc anh ko mặc vừa đâu
- áo này cỡ L anh mặc vừa đấy
Tưởng câu chuyện chỉ đến đây thôi mình bèn gọi 1 cốc nước rồi đi ngó nghiêng xem ae chuẩn bị thi đấu đến đâu rồi. Đang ngó nghiêng thì maikoikoi đi qua và nói :
-anh đợi tí em thay cái áo này đưa cho anh,cái áo kia bẩn rồi.
2 phút sau maikoi quay ra và đưa cho mình cái áo. Mặc áo mà maikoi vừa mới mặc vào, tự nhiên mình cảm thấy mấy em gái ở clb mình sao tốt bụng và đáng yêu thế ko bít >:D<
Lúc về cũng vội vàng như khi vừa đến mình chỉ kịp trả lại cái áo và nói "em giặt hộ anh nhé" mà quên ko 1 lời cảm ơn. Thanks maikoi nhé...
Tôi tưởng sau cái đoạn "vừa mới mặc vào" phải khác chứ dibui ;))
Hôm nay dibui mượn cái áo làm cho bsx tưởng tượng ra tưởng voi.
Hôm mai nếu mà bsx mượn được cái áo..., thì có thể nói ra cái.. cảm tưởng phải khác dibui nhé.
Chờ bsx đấy.
laototphilao
28-05-2012, 07:38 PM
Bé Mai còi chu đáo quá nhỉ, như cô em gái của mình vậy. không khí các giải Thăng Long Kỳ đạo nóng bỏng quá em chỉ coi trên này được thôi, chúc anh em Club thi đấu tốt
huyenmapu
28-05-2012, 10:09 PM
Chuyện kể khi mình vẫn còn cô đơn trong cuộc sống này. mình và đứa cháu kém mình 1 tuổi thôi nhưng vì quan hệ họ hàng nó phải gọi mình là cô họ. Hai cô cháu thân nhau lắm, có chuyện gì buồn vui trong cuộc sống cũng kể cho nhau nghe. cả ngày học hành và làm việc kiếm sống, đến tối hai cô cháu lại ngủ cùng nhau mặc dù nhà nó cách nhà mình chưa đầy 100m.
Nói ra kể cũng lạ hai cô cháu thân nhau còn hơn chị em ruột. Đến một ngày mình nghe phong phanh họ hàng nói nó kể xấu về người yêu mình, thế là mình giận nó chẳng thèm nói chuyện câu nào. Nó cũng không có cơ hội để xin lỗi và giải thích với mình vì mình ghét cái mặt chẳng thèm nhìn nó luôn. Mình tự coi dù mình chỉ hơn nó có 1 tuổi thôi nhưng dù sao mình cũng là Cô nó mà nó dám láo với mình như thế. Vậy là phải hơn cả tháng trời không nói chuyện với nhau cho dù ngày nào mình cũng đập mặt với nó vì 2 cô cháu làm thêm cùng một chỗ. Mình buồn và nó cũng buồn mình biết, nhưng vì sĩ diện lúc đó cao lắm nên chẳng đứa nào chịu nói nửa lời với nhau.
Đến một ngày vì công việc làm thêm bận quá hôm đó về rất muộn, nó ngủ lại nhà mình để sáng mai giao hàng sớm nên 2 cô cháu phải ngủ cùng nhau. Nó nằm một bên đệm mình nằm một bên cách nhau đến cả sải tay ngang, chẳng nói với nhau câu nào. đến nửa đêm đèn điện tối thui bỗng cánh cửa phòng bật ra đập vào tường đến ' Ùynh " một cái. Cả hai cô cháu sợ run cầm cập khi không thấy một ai mở mà sao cánh cửa lại bật ra như vậy được. Run quá cả hai nằm xích lai gần nhau hơn, đến cuối cùng phải đắp chung chăn với nó cho đỡ sợ ma . Mà có dám ngủ nữa đâu thành ra mình quay sang nói chuyện với nó. thế là hai cô cháu làm hòa với nhau tại vì con ma nào đó. Nhưng cũng cảm ơn con ma hâm đơ mà cả hai lại thân với nhau như chưa có chuyện gì sảy ra.
Mình bây giờ nghĩ lai vẫn thấy vui vui. Yêu quý nhau lắm nhiều lúc vì cái tôi của mình mà suýt mất đi một người bạn tâm giao. Đến giờ mình rút kinh nghiệm nhiều lắm từ những gì mình đã trải qua, bạn bè sẽ khó tránh khỏi những lúc cãi nhau vì những chuyện không đâu nhỏ nhặt. Con người ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm nếu đã chơi với nhau phải biết bỏ qua cái tôi của mình để không đánh mất nhau một cách lãng xoẹt.
Phải không bạn tôi ơi, tôi luôn yêu quý bạn bằng cả nửa trái tim mình có. Vì một nửa kia tôi dành cho người tôi yêu quý nhất đời rùi còn gè :-* .
pduythanh
29-05-2012, 08:45 AM
Bạn Huyền viết nhật ký hay quá nhỉ, đọc thấy rất có "hồn". Chúc bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để "sản xuất" thêm nhiều nhật ký cho mọi người cùng thưởng thức nhé!
Đát Kỷ ♥
01-06-2012, 12:03 AM
Hôm nay mình rất buồn.
Buồn không tả nổi.
Tới mức trong lòng có rất nhiều tâm sự nhưng mà lại chẳng muốn viết ra bất cứ một điều gì.
Đi ngủ thôi ........
Hàn Kỳ Bá
01-06-2012, 12:10 AM
Kỷ niệm vỡ rồi
Nhặt lên chi cho tay xước người ơi
Phím đàn cũ thôi ngân lên chi nữa
Tim yêu chết rồi mà sao lòng cứ ngỡ
Nước mắt mặn môi cười sầu lên tím trang thơ
Thơ Độc Cô Nhân
maikoikoi
01-06-2012, 12:15 AM
Bạn Huyền viết nhật ký hay quá nhỉ, đọc thấy rất có "hồn". Chúc bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để "sản xuất" thêm nhiều nhật ký cho mọi người cùng thưởng thức nhé!
Đọc nhật ký chị ú mới nhớ mình với chị cùng phòng cũng mới to tiếng với nhau, cũng không có gì là lớn lắm so với thời gian 2 năm 2 chị e ở chung. Chuyện thì bé tẹo, mình nhỡ nói 1 số điều làm chị phật ý dù xét cho cùng nó cũng chả sai nhưng tính chị thế, hết chị e luôn. Hai chị em diễn kịch câm gần 2 tuần trời, may mà mình lên quán suốt nếu không cũng ngộ người với vai diễn ấy mất, với mình, im lặng thật là khó..:">. Biết thừa chị sẽ chả bao giờ làm lành trước, mình cứ kệ đợi lâu lâu, sẽ hết giận, chả ai cứ giận mãi 1 chuyện to bằng con kiến đươc. Rồi chỉ với cái tin nhắn : chị hết giận chưa..thế là 2 chị em lại hòa :D. Cái chính chẳng phải ai đúng , ai sai mà là ở những gì 2 đứa đã có với nhau, chị e bao lâu đâu phải vì 1 2 chuyện mà bỏ nhau ngay được, nhường nhau một tí, nhịn 1 tí rùi làm lành trước cũng có sao đâu ....tình chị e mới quan trọng :).....
BachDienThuSinh
01-06-2012, 01:05 AM
Đau đầu quá , đau đầu cả nghĩa đen và nghĩa bóng luôn .
Mình sẽ cố gắng , hết sức cố gắng để san bằng tất cả mấy cái vụ vớ vẩn này .
Muốn đập cái máy đt đi quá , suốt ngày kêu váng lên , mà toàn chuyện vớ vẩn .
Kiểu này có khi phải tàng hình phát , lâu lâu chưa tàng hình , hit hit !!!
nhachoaloiviet
01-06-2012, 07:51 PM
Mấy hôm nay mình toàn mò vào YuTu Tìm lại những trò game 4 nút ngày xưa xem hihi ,có những trò ngày xưa mình chơi không hết bi h xem lại tụi nó chơi như ăn cháo, có tên chơi không mất máu me gì cả. Nhạc game hay quá làm mình nhớ lại thời thơ ấu
jayjay
01-06-2012, 10:40 PM
Đau đầu quá , đau đầu cả nghĩa đen và nghĩa bóng luôn .
Mình sẽ cố gắng , hết sức cố gắng để san bằng tất cả mấy cái vụ vớ vẩn này .
Muốn đập cái máy đt đi quá , suốt ngày kêu váng lên , mà toàn chuyện vớ vẩn .
Kiểu này có khi phải tàng hình phát , lâu lâu chưa tàng hình , hit hit !!!
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh... chúc Bạn già sẽ vượt qua những khó khăn.
Nhật kí hôm qua của mình đây, lúc 9h sáng: :D
BZStG14NOJ0
Công chúa đứng thứ 5 phía bên phải :)
nhachoaloiviet
02-06-2012, 01:11 AM
Đừng đâù tiên bên phải chứ anh.
strawberry
02-06-2012, 01:11 AM
Trái nhìn từ màn hình vào hay nhìn từ trong ra hở anh 6789? ;;) ;))
strawberry
02-06-2012, 01:13 AM
Nhún nhảy ác nhể ^^
Kiem_Nhat
02-06-2012, 01:30 AM
Xong chương trình ngày 1/6.
Thương yêu bọn trẻ, coi bọn chúng như con mình nên tổ chức tặng quà và diễn ảo thuật xiếc cho các cháu xem, mua nhiều quà tặng, dù rất nhỏ nhưng hy vọng các cháu sẽ vui. Bị ức chế vì chương trình bị trễ gần một tiếng do cậu thiếu niên độc diễn mắc virus sao. (Dù hắn có thông báo lý do qua điện thoại).
Nên bảy em trong “lực lượng lính thủy đánh bộ” trình diễn cũng chẳng còn hứng thú nữa. Dù sao, cũng cám ơn các em đã mang lại chút niềm vui nhỏ cho các bậc phụ huynh và các bạn trẻ.
Hạnh phúc duy nhất trong đêm không phải thành công vượt trội về mặt kinh doanh mà là tình bằng hữu, sự ủng hộ về mặt tinh thần của 3 “siêu sao” của TLKĐ đến chung vui. Các anh sánh bước đến như những movie stars ở LHP Cannes (vừa trực tiếp trên Fashion TV), cùng những bóng hồng rực rỡ, và những đứa trẻ thật đáng yêu! “Sao” trẻ thứ tư đến một mình, dù hơi trễ nhưng sự xuất hiện của em cũng tăng thêm phần gắn kết. Cám ơn sự có mặt của anh em trong đêm diễn này.
Đồng hồ chỉ gần 12h khuya, đt hiện lên tin nhắn”...mai, anh thu xếp về chở em đi mua sữa và bỉm cho con...”.
Để báo thức ngày mai 6.15am vì 6.30am đã bắt đầu một ngày làm việc mới.
Thôi, “tôi ơi” đi ngủ đi...
Chúc các bạn ngủ ngon nhé!
dangtrang90
02-06-2012, 02:59 AM
Xong chương trình ngày 1/6.
Thương yêu bọn trẻ, coi bọn chúng như con mình nên tổ chức tặng quà và diễn ảo thuật xiếc cho các cháu xem, mua nhiều quà tặng, dù rất nhỏ nhưng hy vọng các cháu sẽ vui. Bị ức chế vì chương trình bị trễ gần một tiếng do cậu thiếu niên độc diễn mắc virus sao. (Dù hắn có thông báo lý do qua điện thoại).
Nên bảy em trong “lực lượng lính thủy đánh bộ” trình diễn cũng chẳng còn hứng thú nữa. Dù sao, cũng cám ơn các em đã mang lại chút niềm vui nhỏ cho các bậc phụ huynh và các bạn trẻ.
Hạnh phúc duy nhất trong đêm không phải thành công vượt trội về mặt kinh doanh mà là tình bằng hữu, sự ủng hộ về mặt tinh thần của 3 “siêu sao” của TLKĐ đến chung vui. Các anh sánh bước đến như những movie stars ở LHP Cannes, cùng những bóng hồng rực rỡ, và những đứa trẻ thật đáng yêu! “Sao” trẻ thứ tư đến một mình, dù hơi trễ nhưng sự xuất hiện của em cũng tăng thêm phần gắn kết. Cám ơn sự có mặt của anh em trong đêm diễn này.
Đồng hồ chỉ gần 12h khuya, đt hiện lên tin nhắn”...mai, anh thu xếp về chở em đi mua sữa và bỉm cho con...”.
Để báo thức ngày mai 6.15am vì 6.30am đã bắt đầu một ngày làm việc mới.
Thôi, “tôi ơi” đi ngủ đi...
Chúc các bạn ngủ ngon nhé!
Lão Kiếm Nhật đếm kiểu gì mà chỉ có 3 thôi nhỉ :-/ . Em đến sơ sơ đã có 6 thành viên diễn đàn có mặt tại Windy tối nay mà, hay trong 6 người có 3 người không phải là sao nhỉ? hehe
Dù sao thì theo cá nhân em chương trình đã thành công tốt đẹp, dù một số bé chưa được xem ảo thuật do phải về sớm, tuy nhiên không khí tết thiếu nhi tại Windy cafe mới là tuyệt vời ! :)
dangtrang90
02-06-2012, 03:02 AM
Nhật kí hôm qua của mình đây, lúc 9h sáng: :D
BZStG14NOJ0
Công chúa đứng thứ 5 phía bên trái :)
Hoành tráng phết anh nhỉ! :D.
Tuy nhiên cái clip này làm em nhớ tới kỷ niệm vừa vui vừa buồn tại giải A1 tại Hà Nội ... :(
Hàn Kỳ Bá
02-06-2012, 04:46 AM
Có chiếc lá cô đơn
Rơi trong chiều gió thoảng
Như nỗi buồn man mác
Của những mùa heo may...
Có một khóe mắt cay
Rớt giọt sầu góc phố
Nhớ thương bờ vai nhỏ
Của ngày xưa...rất xa
Có một mùa đã qua
Yêu thương không quay lại
Còn nỗi niềm khắc khoải
Của riêng ta với....ta
Thơ Độc Cô Nhân
Trái nhìn từ màn hình vào hay nhìn từ trong ra hở anh 6789? ;;) ;))
Nhìn từ trong ra em ơi, anh hơi bị ngược :D
Kiem_Nhat
02-06-2012, 07:37 AM
Lão Kiếm Nhật đếm kiểu gì mà chỉ có 3 thôi nhỉ :-/ . Em đến sơ sơ đã có 6 thành viên diễn đàn có mặt tại Windy tối nay mà, hay trong 6 người có 3 người không phải là sao nhỉ? hehe
Dù sao thì theo cá nhân em chương trình đã thành công tốt đẹp, dù một số bé chưa được xem ảo thuật do phải về sớm, tuy nhiên không khí tết thiếu nhi tại Windy cafe mới là tuyệt vời ! :)
Dangtrang90 nhắc mới nhớ. Đúng là 6 thật. Đầu óc nhớ sang chuyện thành viên chính thức đã đóng quỹ và chưa đóng quỹ. (2 tên) :D:D.
Em hôm qua vẫn chưa chào các "chị" một cách chính thức được. Mong thông cảm dùm em ạ. Vâng, quân mỏng quá, em "điều" 1 em ra làm bảo vệ:D:, em thì tự mình làm mc, pr, chỉ đạo phòng thay trang phục :-$@-), đóng vai "Ông già Noen" đi phát quà, suýt xông lên sân khấu diễn thế vài tiết mục bằng Bài Lá thay thế, nếu tên "sao" trẻ không đến trong 15 phút cuối cùng...
Chúc các bạn một ngày làm việc mới đầy năng lượng và thành công!
Đát Kỷ ♥
02-06-2012, 11:49 PM
Hôm nay là thứ bảy.
Nhưng con bé không phải dậy sớm ra quán như mọi lần, được ngủ nướng thêm một chút.
9h, lần mò uể oải bước xuống giường, con bé ngắm trong gương, tự mỉm cười mình xinh thật =)) nhưng đầu tóc rối bù nhìn hơi ngu 1 tý. Chiều đi chụp ảnh phải thế nào chứ nhỉ. Thế là con bé lóc cóc mở tủ, sau một hồi loay hoay toát mồ hôi thì cũng chọn được 2 bộ áo dài ưng ý.
Bật máy tính lên, vừa make up vừa nhún nhảy theo giai điệu bài hát ưa thích, lẩm nhẩm hát theo, cảm thấy rất vui sướng trong lòng. Đọc được tin nhắn offline của một người, vui vô cùng, cảm thấy nếu không nắm bắt thì sẽ không bao giờ có cơ hội đến gần hạnh phúc nữa. Gần lắm rồi :x
Phi thân ra nhà bà thím, liến thoắng kể lể với thím mục đích của ngày hôm nay, và quyết định sẽ xùy tin một tý bằng cách tết tóc lệch một bên. Kết quả bất ngờ, nhìn khác khủng khiếp. Con bé sung sướng lắm, nhưng điện thoại mang sửa rồi đâm ko tự sướng được, buồn mất 15 phút hic hic.
Đúng giờ hẹn, anh chàng chụp ảnh xuất hiện, có vẻ khá hòa đồng, lại còn mang theo 1 chiếc vali bằng tre đan và 1 cái quạt rất đáng yêu làm đạo cụ diễn xuất nữa :))
Vào WC ở Văn Miếu, rất sạch đẹp, có phòng thay đồ riêng. Chị lao công bảo : cô đi chụp ảnh mẫu à mà nhiều quần áo thế, con bé cười trừ.
Niềm vui không chỉ đến khi ngắm những khoảnh khắc tuyệt vời được ghi lại trong ống kính, mà còn là khi được chụp chung với một chú bé người nước ngoài xinh như thiên thần, là khi một vị khách Úc ra hiệu muốn được chụp một vài kiểu làm kỷ niệm - "you're very beautiful", là khi nhắm mắt tạo dáng và mở mắt ra thì phát hiện có rất nhiều "thợ ảnh" bất đắc dĩ hướng về phía mình, là khi bước chân ra cổng có 2 em bé chạy theo gọi với "cháu chào cô" và thơm chụt một cái vào má mình. Có những niềm vui đến bất ngờ theo những cách không giống nhau , thật giản dị ấm áp... và con bé chỉ ước ngày nào cũng có thể cười nhiều như thế này.
Một ngày quá tuyệt vời ♥
BachDienThuSinh
03-06-2012, 02:39 AM
1 buổi sáng thức dậy hơi muộn so với mọi khi :) . Mình ngủ nướng và nghe thấy mẹ mình quát : Ông bé mồm để cho thằng bé nó ngủ :D ( CHả là cụ khốt hơi mất trật tự ) . Mình thấy iu mẹ mình kinh khủng , lúc nào con cũng là thằng bé con của mẹ hết , hi hi . mẹ già muôn năm :)) .
Lệnh khệnh ra Kỳ đài ăn bánh mỳ vợ chồng thằng Hữu làm , sao đó 1 buổi kỳ đài rất là vui , sao mình yêu không khí cờ quạt thế :) .
Hờ hờ , hôm nay mình paparazi được 2 pô ảnh rất đẹp nhá , xoắn thật , hihi .
3h mọi người ổn định đánh giải , mình bí mật chuồn đi đá bóng với anh em TADA nhà mình , chỗ tập trung là quán Nhân quen thuộc , nhìn bọn trẻ hoà đồng và háo hức trước trận đấu , mình thấy cuộc sống thật hạnh phúc ...
Hơi buồn tí là đội bạn bỏ cuộc , TADA mình được xử thắng 3-0 , cả đội chia đôi đá già trẻ và đội già thua 1-0 , chả sao cả , cãi chửi nhau váng lên lại cười hô hố , xong xuôi chuồn về quán chém gió thôi .
Tin vui đến thật bất ngờ khi Quang Trung 2 của mình giành chiến thắng sát nút , đại ca mình là trưởng lão Hà xoăn lập công , mình cứ tự sướng , nay anh ý bận đưa con đi thi , mình mà không làm cú điện thoại nịnh nọt thì toi chắc , ke ke .
Xa xa nhìn thấy dáng lão tướng Dương Như là biết kết quả rồi , AEM thua 3-5 đúng như mình dự đoán , tất nhiên là còn 12 vòng nữa , sao đâu các hiền huynh hiền đệ :) .
May quá hôm nay nhạn không hót , vượn không kêu , chỉ có con Cá dán lắm mồm phá bĩnh thôi , ke ke .
Tắm rửa ăn uống no say rồi cho mấy con gà biết thế nào là chém PHŨ , khoái thật , ngày nào cũng như thế này thì tốt biết mấy ;)) .
Ngủ thôi cả nhà , chúc ngủ ngon ^_^ !!!
strawberry
04-06-2012, 12:48 AM
:( Anh bsx nên bình tĩnh. Hình như có chút hiểu nhầm ở đây rồi....
@bsx: Anh sẽ xóa bài của em, việc gì ra việc đấy, nếu em không đồng ý điện thoại anh sẽ phục hồi lại bài cho em nhé! Đừng vì một chuyện nhỏ mà mất đi tình cảm lớn bấy lâu mới vun đắp được em ơi :)
Búp Măng Non
04-06-2012, 12:52 AM
Ngày dài thật dài... vui thật vui... mà cũng buồn thật buồn luônnnnn
laototphilao
04-06-2012, 12:59 AM
Có gì đâu mấy ông đốt nhà giết người bên góc game AOE, BSX bị Trung đá ra vì không chơi ngồi coi thì mạgn dễ bị dit, thôi mấy anh em dĩ hòa vi quý thôi
laototphilao
04-06-2012, 01:01 AM
Mìn toàn lập nick clone vào coi chả bị kick gì he he thế mới lạ chứ !
dangtrang90
04-06-2012, 02:41 AM
Đêm dài, ... lắm mộng ...
Chẳng ngủ được, lang thang diễn đàn làm mấy việc có ích. Ấy thế mà lại thành ra hỏng việc. Nhưng về cơ bản là cũng không có hậu quả lớn lắm, chỉ là 1 ít cảm xúc của chừng gần 2 chục người muốn gửi cho lão BSX bị xóa mất không một dấu vết. Xóa luôn cả cơn sốt do anh này tạo ra trên diễn đàn TLKĐ vào một đêm xấu trời :)). Scangdal của các sao có khi còn không bằng ý chứ. Hehe.
Nhưng thôi, lão BSX ơi ! Đọc được cái comment này thì hãy tin là có chừng gần 2 chục người vào đây bênh vực anh nhé ! Còn có người còn công khai xin lỗi anh nữa . hehe
Thôi đêm về khuya rồi, chúc mọi người ngủ ngon ạ ! Chúc anh BSX ngày mai thức dậy hết buồn, rảnh thì đi cafe cãi nhau với ai đó 1 trận cho hả dạ nhá ! >:)
Hàn Kỳ Bá
04-06-2012, 02:44 AM
Đêm dài, ... lắm mộng ...
Chẳng ngủ được, lang thang diễn đàn làm mấy việc có ích. Ấy thế mà lại thành ra hỏng việc. Nhưng về cơ bản là cũng không có hậu quả lớn lắm, chỉ là 1 ít cảm xúc của chừng gần 2 chục người muốn gửi cho lão BSX bị xóa mất không một dấu vết. Xóa luôn cả cơn sốt do anh này tạo ra trên diễn đàn TLKĐ vào một đêm xấu trời :)). Scangdal của các sao có khi còn không bằng ý chứ. Hehe.
Nhưng thôi, lão BSX ơi ! Đọc được cái comment này thì hãy tin là có chừng gần 2 chục người vào đây bênh vực anh nhé ! Còn có người còn công khai xin lỗi anh nữa . hehe
Thôi đêm về khuya rồi, chúc mọi người ngủ ngon ạ ! Chúc anh BSX ngày mai thức dậy hết buồn, rảnh thì đi cafe cãi nhau với ai đó 1 trận cho hả dạ nhá ! >:)
Há há , mai lão BSX tỉnh dậy cảm động khóc thút thít cho coi :@)
dangtrang90
04-06-2012, 02:45 AM
Há há , mai lão BSX tỉnh dậy cảm động khóc thút thít cho coi :@)
Không khóc đâu anh, cười tủm tỉm rồi lại bơ anh em vài hôm ý mà [-( ...
dangtrang90
04-06-2012, 06:35 PM
Dự phiên tòa xét xử bị đơn SP Trung_cadan, có chủ tọa Vuminh99999, dự thính Kiếm_Nhật , bị đơn Trung_cadan dự thính Trang tơ, 2 cô bé hot girls không nhớ tên lắm :D...
Chủ tọa với nguyên đơn kéo nhau ra một góc nói chuyện, mình xí xớn ra hóng là bị đuổi ngay ra chỗ khác.
Tự ái kinh khủng, sau phiên tòa này tới lượt Trang tơ dỗi BSX, mọi người vào bênh vực em đi ! :((
hao nam dong
04-06-2012, 07:01 PM
-Đang ở cơ quan bận không ra được nhưng mà rất mừng khi nhận được dt của chú em bsx đại khái là không có gì đâu anh ạ là tốt rồi.
Eo Biển Xanh9x
05-06-2012, 08:49 PM
Em chào các anh chị. Em tên thật là Phương Anh, sinh năm 1992, sinh viên ngành Tiếng Nhật năm thứ hai. Em biết đến diễn đàn qua sự giới thiệu của anh Kiếm Nhật. Ngày mai, em sẽ giới thiệu thêm và em xin đăng album ảnh mới nhất của em, trang phục do em gái em tự thiết kế. Thích nhất theo anh Kiếm Nhật nói là đây là diễn đàn có trụ sở và sân chơi thực. Em xin phép được tham gia từ hôm nay, mặc dù em chưa biết gì đến cờ tướng. Mong các anh chị giúp đỡ.
reporter
05-06-2012, 08:58 PM
Em chào các anh chị. Em tên thật là Phương Anh, sinh năm 1992, sinh viên ngành Tiếng Nhật năm thứ hai. Em biết đến diễn đàn qua sự giới thiệu của anh Kiếm Nhật. Ngày mai, em sẽ giới thiệu thêm và em xin đăng album ảnh mới nhất của em, trang phục do em gái em tự thiết kế. Thích nhất theo anh Kiếm Nhật nói là đây là diễn đàn có trụ sở và sân chơi thực. Em xin phép được tham gia từ hôm nay, mặc dù em chưa biết gì đến cờ tướng. Mong các anh chị giúp đỡ.
E "Eo biển xanh" với e "Búp măng non" (mới gia nhập Anh Em Club) có phải bạn bè của nhau không nhỉ? Thấy tuổi tác thì bằng nhau, lại cùng quen bro Kiếm Nhật...
Kiem_Nhat
05-06-2012, 09:37 PM
Kính gửi: Anh Reporter và toàn thể anh em diễn đàn!
"Búp Măng Non" và "Eo Biển Xanh9x" là 2 nick mới trên diễn đàn chúng ta, trước mắt thì họ chưa là bạn. Kiếm Nhật vừa phối hợp với Designer trẻ Ngọc Anh giới thiệu bộ sưu tập thời trang Công sở Hè 2012, do 3 bạn trẻ Phương Anh, Minh Trang và Thu Trang . Thành thực xin lỗi các bạn là trình máy tính yếu quá (vụ này là em Cáo phải hướng dẫn huynh nhé) và 3 bạn thực tế thì Kiếm Nhật chưa phân biệt được. Ngày mai, các bạn sẽ làm lại bài tự giới thiệu (do em Búp Măng Non chơi điện tử hết “pin” của anh...). Tất cả các bạn mới đều là thật ạ. Các bạn đều được Kiếm Nhật giới thiệu về các CLB đang sinh hoạt trên diễn đàn. Một em đang tính xin về với anh 6789!!!. Mong anh, chị, em động viên, hướng dẫn và giúp đỡ các nick mới ạ. Thay mặt các em mới, xin cảm ơn ạ.
Bên lề, đề nghị em Cáo mau chóng giới thiệu thành viên mới trẻ, độc thân 6x vào ngay Câu lạc bộ. hehehehe...
Hết ạ.
kymoc
05-06-2012, 10:52 PM
He! He! He! Em không hiểu Bác Kiếm nhật nói gì Ạ! he! he! he!
Đát Kỷ ♥
05-06-2012, 11:09 PM
Hôm nay là một ngày tuyệt vời, được gặp gỡ những người bạn mới và cùng đi xem phim với các tình yêu của mình :x Cười đau cả ruột, thỉnh thoảng làm một buổi quậy phá như này vui phải biết :x
Anh laototphilao đừng cảm ơn nghe nó khách sáo lắm anh ơi, em chẳng giúp được gì cho anh, nhưng mà có thể khiến anh cười đỡ căng thẳng thì em cũng vui lắm rồi, mong mọi người luôn được vui vẻ.
À nhân đây bạn eo biển xanh có lời làm quen, mình rất vui, thêm bạn gái diễn đàn mình sẽ càng vui hơn phải không :D Mình cũng mới bắt đầu làm quen với cờ thôi, yên tâm là có bạn đồng hành bạn ạ he he.
Còn em xin giới thiệu thành viên mới 8x chứ ko phải 6x nhé anh Kiếm Nhật :)) có nick trên diễn đàn mình là Zeus, vừa mới thấy online đây không biết đi đâu mất rồi. Chắc là chiều thứ 7 hoặc là Chủ Nhật này sẽ đến hội quán của chúng ta ra mắt và khả năng tham gia CLB anh em là 99 % :D Mong mọi người giúp đỡ anh ý nhiệt tình, về cờ tướng thì hình như trước anh ấy cũng có chơi rồi, cái này xin để khổ chủ tự lên tiếng.
Em xin hết ạ :x
trung_cadan
05-06-2012, 11:43 PM
@ Kiếm nhật : Đệ không chơi với huynh , lý do hôm nào cafe sẽ nói !!!
Em chào cả nhà hôm trước ngồi với anh Kiếm Nhật em cũng đã muốn tham gia vào CLB mình rồi, hôm nay ngồi hóng chuyện em Đát kỷ thì lại càng thêm phần quyết tâm.., cuối tuần này em xin được đến dự offline cùng anh chị em luôn. Còn vụ đã từng đánh cờ thì thật xấu hổ ạ, vì em có nói với em Đát kỷ là từng ở đội tuyển xóm về môn cờ hồi... lớp 3 nên em PR là từng chơi rồi chứ em chỉ tầm cỡ thuộc nước cản thôi ạ. Mong được anh chị em chỉ giáo.
@@@ Cảm ơn anh Kiếm Nhật và em Đát Kỷ đã truyền thêm cho em dũng cảm để tham gia CLB mình..
maikoikoi
06-06-2012, 12:08 AM
Em chào cả nhà hôm trước ngồi với anh Kiếm Nhật em cũng đã muốn tham gia vào CLB mình rồi, hôm nay ngồi hóng chuyện em Đát kỷ thì lại càng thêm phần quyết tâm.., cuối tuần này em xin được đến dự offline cùng anh chị em luôn. Còn vụ đã từng đánh cờ thì thật xấu hổ ạ, vì em có nói với em Đát kỷ là từng ở đội tuyển xóm về môn cờ hồi... lớp 3 nên em PR là từng chơi rồi chứ em chỉ tầm cỡ thuộc nước cản thôi ạ. Mong được anh chị em chỉ giáo.
@@@ Cảm ơn anh Kiếm Nhật và em Đát Kỷ đã truyền thêm cho em dũng cảm để tham gia CLB mình..
Xin lỗi nhưng nếu anh muốn đăng ký vào clb nào đó thì a nên tìm topic để đăng ký , đây là topic nhật ký a ạ :). Chào mừng anh đến với diễn đàn thăng long kỳ đạo
Xin lỗi nhưng nếu anh muốn đăng ký vào clb nào đó thì a nên tìm topic để đăng ký , đây là topic nhật ký a ạ :). Chào mừng anh đến với diễn đàn thăng long kỳ đạo
Gớm, có vẻ ma cũ bắt nạt ma mới quá nhẩy, đá mỗi phát chết ngay đấy, không cần đến phát thứ hai đâu =))
nhachoaloiviet
06-06-2012, 12:19 AM
Gớm, có vẻ ma cũ bắt nạt ma mới quá nhẩy, đá mỗi phát chết ngay đấy, không cần đến phát thứ hai đâu =))
Ma cũ đói mới đầy đủ huynh:D
huyenmapu
06-06-2012, 12:33 AM
Maikoi nói đúng mà anh. Vào xem nhật ký hóa ra là mục tán gẫu...hết ạ :D.
Hàn Kỳ Bá
06-06-2012, 12:37 AM
Dẫu biết rằng Lập Đông trời chưa lạnh
Sao lòng người chưa Hạ đã Thu vàng
Mùa ấm áp qua như làn gió thoảng
Đến bao giờ Xuân mới lại sang ????
Đát Kỷ ♥
06-06-2012, 12:55 AM
Mình lại vừa làm sai rồi., không nghĩ là sự việc lại như thế, xấu hổ quá.
Chấm dứt tại đây và đi ngủ !
Kiem_Nhat
06-06-2012, 10:59 PM
Em Eo Biển Xanh9x có nhờ tôi up album hình nhưng tôi không làm được. Mong anh em kỹ thuật diễn đàn giúp đỡ cho em ấy.
Eo Biển Xanh9x
06-06-2012, 10:59 PM
Em chào các anh chị :D. Em là Nguyễn Phương Anh, em sinh ngày 11/9/92. Em mới gia nhập diễn đàn , mong mọi người giúp đỡ :P. Em muốn up ảnh lên profile và bài viết mà em không biết làm. Anh chị hướng dẫn em với ạh. Yh của em phanhxichlo_1109 :P . Em cảm ơn ạh :P
Kiem_Nhat
07-06-2012, 10:47 AM
Đời nhiều lúc nghĩ cũng chán!. Đàn ông có "gánh nặng" riêng của họ, phụ nữ thì có thể chịu đưng được (cũng tùy người). Thật ngưỡng mộ những gia đình có vợ, có chồng và những đứa con khỏe mạnh, thông minh, ngoan ngoãn!. Hãy cám ơn những người phụ nữ bên cạnh bạn. Có những người thiếu may mắn luôn không chia sẻ được với người phụ nữ bên cạnh họ, mà còn bị gia tăng áp lực kinh khủng...sợ! Trốn vào công việc cũng không xong. Đêm về tắt máy thì tình ngay lý gian, mở máy thì bị "tra tấn. Khổ như cái rổ.
Đát Kỷ ♥
07-06-2012, 09:55 PM
Bực cả mình !
Thơ thẩn tý cho đỡ bực vậy X(
Em là cô gái mang hài đỏ,
Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh.
Bỏ hết tuổi xanh người con gái,
Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.
Anh là chàng trai mang giầy xanh,
Gương mặt lạnh tanh, chẳng ân cần.
Đôi lúc tưởng gần, lại xa lắm.
Thỉnh thoảng tay nắm mà như buông.
Cô ấy là người mặc váy suông,
Là người anh thương, khiến em buồn.
Là người đến trước ngày em đến.
Là người có hết được cả anh.
Còn em thì chỉ có giầy xanh,
Và những mong manh chữ Nhân Tình.
Chờ đôi lần vui ngày anh ghé,
Để cởi hài đỏ, để bên anh.
♥ ♥ ♥
laototphilao
07-06-2012, 11:29 PM
Ah hóa ra em bực vì cái chuyện nhỏ này ah? Em vẫn còn để ý đến mối tình cũ mà chưa dứt hẳn em lựa chọn một trong mấy điều sau nhé:
1. Cắt tình duyên có thể dựa ông thày cao tay chút việc này nhiều khi không tin nhưng có ý nghĩa về tinh thần
2. Những kỷ vậy hồi hai bỏn em còn thân thiết đừng tiếc đem đốt hết đi
3. Kiếm người khác tốt hơn
Ba điều đó em thực hiện nhé, anh đảm bảo lần sau em sẽ không còn những comment này nữa. Anh thề nếu không được anh xin hôn vào đâu củng được tất cả các em gái trên TLKD này.
Tạm thời vậy, tưởng ai cá xấu than thở về mấy cái này hóa da lại là người đẹp anh thấy lạ quá, người như em giống như xe không khóa để ngoài phố chụt xem sao?
trung_cadan
08-06-2012, 12:35 AM
Cái còm của bố cháu ấn tượng nhỉ ??? Giai đẹp giai ngon diễn đàn mình thiếu cha gì mà bố cháu lo em gái nhỏ nó không quên được ??? há há =)) !!!
Hàn Kỳ Bá
08-06-2012, 05:51 AM
Dẫu biết rằng Lập Đông trời chưa lạnh
Sao lòng người chưa Hạ đã Thu vàng
Mùa ấm áp qua như làn gió thoảng
Đến bao giờ Xuân mới lại sang ?????
Thơ Độc Cô Nhân
Kiem_Nhat
08-06-2012, 12:58 PM
Hạnh phúc là khi :
. Anh ấy khen món ba tê tôi tự làm rất ngon. "Em cho gia vị gì mà thơm khác hẳn với ngoài hàng thế ?". Tôi biết anh ấy không khen xã giao vì anh ấy ăn thêm một ổ bánh mỳ nữa. Tôi thấy vui và còn thấy hôm đó trời đẹp mặc dù rất nắng.
2. Tôi đang nướng bánh cake thì anh vào bếp và chạm mũi vào vai tôi "thơm quá, mùi vani". Sáng hôm sau anh đánh thức tôi bằng một cái tên mới:" Này Vani dậy thôi !".
3.Chúng tôi đang nằm xem phim thì anh bỗng nắm chặt lấy bàn tay tôi trong vài giây. Tôi có cảm giác trở lại lần đầu hai đứa nắm tay nhau.
4.Tôi đang tắm chàng ngó vào hỏi "Em có cần kỳ lưng không ?". Thật là xúc động.
5.Đang cùng cả nhà đi bộ ra quảng trường xem pháo hoa, tự nhiên chàng đi chậm lại đợi tôi và quàng tay qua vai. Mọi người xung quanh hơi ngoái lại nhìn, tôi ngượng ngùng một chút nhưng rất sung sướng.
6.Tôi đang dọn dẹp nhà toát mồ hôi, chàng chạy đến nói :"Thôi em ơi, nghỉ ngơi đi, cứ vứt đấy, bừa cũng chẳng sao".
Hihihihihihi !
scholes
08-06-2012, 01:39 PM
Nghi ngờ người khác dùng nick của bác Kiếm, đây là tâm sự của nữ mà đàn ông làm sao cảm nhận được những điều này mà nói ra:-??:-??
trung_cadan
08-06-2012, 02:11 PM
Chắc có cô khách nào lên Windy ăn kem cọp , rồi ông Kiếm Nhựa cho mượn máy còm men , chứ ông Kiếm nhựa thì chỉ thơm mùi ... caosu chứ thơm mùi vani thế đếch nào được , he he !!!
kynhan
08-06-2012, 02:28 PM
Đề nghị ông anh Kiếm Nhật quay lại với cờ ngay lập tức, úp hay ngửa gì cũng được. Chứ dạo này thấy "tri nhân tri kỷ mỹ nhân đa", sướt ma sướt mướt. Vớ vẩn lại loãng cả đam mê:-t
trung_cadan
08-06-2012, 02:32 PM
@ Cáo : Cái bài thơ hay ra phết đấy nhẩy , thích !!!
laototphilao
08-06-2012, 02:42 PM
Nếu đúng như bạn Scholes thì mình thật ghen tỵ với bác Kiếm nhựa quá hi hi
Hạnh phúc là khi :
. Anh ấy khen món ba tê tôi tự làm rất ngon. "Em cho gia vị gì mà thơm khác hẳn với ngoài hàng thế ?". Tôi biết anh ấy không khen xã giao vì anh ấy ăn thêm một ổ bánh mỳ nữa. Tôi thấy vui và còn thấy hôm đó trời đẹp mặc dù rất nắng.
2. Tôi đang nướng bánh cake thì anh vào bếp và chạm mũi vào vai tôi "thơm quá, mùi vani". Sáng hôm sau anh đánh thức tôi bằng một cái tên mới:" Này Vani dậy thôi !".
3.Chúng tôi đang nằm xem phim thì anh bỗng nắm chặt lấy bàn tay tôi trong vài giây. Tôi có cảm giác trở lại lần đầu hai đứa nắm tay nhau.
4.Tôi đang tắm chàng ngó vào hỏi "Em có cần kỳ lưng không ?". Thật là xúc động.
5.Đang cùng cả nhà đi bộ ra quảng trường xem pháo hoa, tự nhiên chàng đi chậm lại đợi tôi và quàng tay qua vai. Mọi người xung quanh hơi ngoái lại nhìn, tôi ngượng ngùng một chút nhưng rất sung sướng.
6.Tôi đang dọn dẹp nhà toát mồ hôi, chàng chạy đến nói :"Thôi em ơi, nghỉ ngơi đi, cứ vứt đấy, bừa cũng chẳng sao".
Hihihihihihi !
Nhìn kiểu cách trình bày bài viết thì còn ai vào đây nữa??? Không phải anh Kiếm Nhật :-@:-@:-@
huyenmapu
08-06-2012, 03:26 PM
Nhìn kiểu cách trình bày bài viết thì còn ai vào đây nữa??? Không phải anh Kiếm Nhật :-@:-@:-@
Mình cứ thắc mắc bạn này là ai mà có vẻ rất hiểu anh Kiếm Nhật. Cách nói chuyện và cách để biểu tượng rất giống một người quen :-":-":-" .....
Đát Kỷ ♥
08-06-2012, 04:04 PM
Hạnh phúc là khi :
. Anh ấy khen món ba tê tôi tự làm rất ngon. "Em cho gia vị gì mà thơm khác hẳn với ngoài hàng thế ?". Tôi biết anh ấy không khen xã giao vì anh ấy ăn thêm một ổ bánh mỳ nữa. Tôi thấy vui và còn thấy hôm đó trời đẹp mặc dù rất nắng.
2. Tôi đang nướng bánh cake thì anh vào bếp và chạm mũi vào vai tôi "thơm quá, mùi vani". Sáng hôm sau anh đánh thức tôi bằng một cái tên mới:" Này Vani dậy thôi !".
3.Chúng tôi đang nằm xem phim thì anh bỗng nắm chặt lấy bàn tay tôi trong vài giây. Tôi có cảm giác trở lại lần đầu hai đứa nắm tay nhau.
4.Tôi đang tắm chàng ngó vào hỏi "Em có cần kỳ lưng không ?". Thật là xúc động.
5.Đang cùng cả nhà đi bộ ra quảng trường xem pháo hoa, tự nhiên chàng đi chậm lại đợi tôi và quàng tay qua vai. Mọi người xung quanh hơi ngoái lại nhìn, tôi ngượng ngùng một chút nhưng rất sung sướng.
6.Tôi đang dọn dẹp nhà toát mồ hôi, chàng chạy đến nói :"Thôi em ơi, nghỉ ngơi đi, cứ vứt đấy, bừa cũng chẳng sao".
Hihihihihihi !
Đây mới là khổ chủ ạ :( sáng em còm men nhầm, ấn ok rồi mới phát hiện ra nhầm nick.Đề nghị mọi người thks bù vào đây cho em :">:P Ka ka ka.
nhachoaloiviet
08-06-2012, 04:14 PM
4.Tôi đang tắm chàng ngó vào hỏi "Em có cần kỳ lưng không ?". Thật là xúc động.
![/COLOR]
Anh Nhật ơi em muốn làm thật nhiều nhiều cô gái vui bằng câu này có được không?
kymoc
08-06-2012, 04:25 PM
Đây là Nhật Ký Thăng Long Kỳ đạo nhá chứ không phải là Nhật ký Thăng Long Kỳ lưng...Yêu cầu các anh các ả up bài sang phần khác để tớ còn viết nhật ký....
Đúng là....!!! :)
@ Cáo : Cái bài thơ hay ra phết đấy nhẩy , thích !!!
Biết là ông dạo này bay bổng thơ thẩn ngẩn ngơ rồi, nhưng nhận chụp ảnh thì up ảnh đi... :))
Đây là Nhật Ký Thăng Long Kỳ đạo nhá chứ không phải là Nhật ký Thăng Long Kỳ lưng...Yêu cầu các anh các ả up bài sang phần khác để tớ còn viết nhật ký....
Đúng là....!!! :)
Ơ, hình như ông bện chưa viết được bài nhật kí nào thì phải, các bạn ấy không up bài nhật kí ở đây thì ở đâu hả bện?? Cứ mặc bọn chúng thoải gà mái đê :))
nhachoaloiviet
08-06-2012, 04:49 PM
Biết thừa là Cá dán nịnh đầm nhưng vẫn phải công nhận Káo làm thơ lạ thật.
Kiem_Nhat
08-06-2012, 06:37 PM
Chắc có cô khách nào lên Windy ăn kem cọp , rồi ông Kiếm Nhựa cho mượn máy còm men , chứ ông Kiếm nhựa thì chỉ thơm mùi ... caosu chứ thơm mùi vani thế đếch nào được , he he !!!
Cám ơn em. Kiếm Nhật đi tiếp khách, mấy em gái sử dụng máy, chắc quên thoát ra và đăng nhập mới. Anh thì làm gì có mùi cao su hay vani, toàn dùng Xmen thôi...:D:D
Kiem_Nhat
08-06-2012, 06:46 PM
Đề nghị ông anh Kiếm Nhật quay lại với cờ ngay lập tức, úp hay ngửa gì cũng được. Chứ dạo này thấy "tri nhân tri kỷ mỹ nhân đa", sướt ma sướt mướt. Vớ vẩn lại loãng cả đam mê:-t
Vâng, cám ơn Kynhan nhắc nhở! Tình yêu của Kiếm Nhật cho các con (bé Minh Anh và Minh Nhật) và Cờ tướng là vĩnh cửu. Họ chẳng bao giờ nỡ bỏ ta. Kiếm Nhật đã tìm được 2 nguồn tài trợ từ 2 doanh nghiệp để tổ chức Giải Cờ úp sắp tới. Đang phối hợp và chờ "ý kiến chỉ đạo" của Smod cá dán. Mong anh em yêu thích cờ úp ủng hộ, tham gia nhé!!!. Xin cảm ơn.
Kiem_Nhat
08-06-2012, 06:48 PM
Nhìn kiểu cách trình bày bài viết thì còn ai vào đây nữa??? Không phải anh Kiếm Nhật :-@:-@:-@
Vâng, chính xác anh TAE (KWONDO:D) ạ. Em không thể đánh chữ bằng màu xanh được ạ. Cám ơn anh TAE!.
Kiem_Nhat
08-06-2012, 06:54 PM
Mình cứ thắc mắc bạn này là ai mà có vẻ rất hiểu anh Kiếm Nhật. Cách nói chuyện và cách để biểu tượng rất giống một người quen :-":-":-" .....
Giống hay không chẳng quan trọng em ạ... Anh cảm ơn em vì bài hát sáng qua nhé! Như tâm sự đời anh!. Sáng qua là cảm xúc thực của anh đấy! Cám ơn Huyenmapu!. Anh Kiếm Nhật (Hôm nào em copy cho anh bài đó nhé!). Ôi, phụ nữ, sao mỗi người lại hấp dẫn ta một cách khác lạ vậy!:D:D
Kiem_Nhat
08-06-2012, 06:59 PM
Anh Nhật ơi em muốn làm thật nhiều nhiều cô gái vui bằng câu này có được không?
Cảm xúc đó thật tuyệt vời Nhachoaloiviet! Cáo nó làm anh sống dậy kỷ niệm hồi mới lớn :D(bằng những câu chuyện post ở đây của cô ấy!). Nhưng em chỉ nên làm vui ở lưng thôi có được không?:D:D
Kiem_Nhat
08-06-2012, 07:05 PM
Đây là Nhật Ký Thăng Long Kỳ đạo nhá chứ không phải là Nhật ký Thăng Long Kỳ lưng...Yêu cầu các anh các ả up bài sang phần khác để tớ còn viết nhật ký....
Đúng là....!!! :)
Cám ơn Kymoc nhắc nhở! Vui từ hôm qua vì sinh nhật 3 tuổi của TLKĐ vẫn còn nên lan qua tận hôm nay!. Nhiều lúc bị "nhầm nhọt qua trồng trọt" vậy đó!. Nhiều lúc thấy "nóng" trong người vì "xổ số nhầm" con xe ra con chốt.(Nhớ hông?! vài tháng liền chúng ta đánh "úp" "ca sáng" với anh Cường từ 8h sáng đến 5h chiều..TLKĐ tháng 8 - tháng 12/2010). Hẹn gặp lại Kymoc tai giải úp sắp tới nhé! Cám ơn Kymoc nhiều!.
Kiem_Nhat
08-06-2012, 07:17 PM
Vài lời chân thật y như "thóc lúa".
Đời người vài lần sa cơ, đổ vỡ coi như gần hết rồi. Còn vài giờ nữa, lao vào cuộc "kiếm tiền" 2 năm, 4 năm mới có một lần. Tất cả đều là chân thật. Có tiền rồi sẽ đi tìm con gái. Miễn "hỏa lực" đủ mạnh là lên đường. Học bổng nước ngoài, nhà lầu, xe hơi mà làm gì. Bà con Hoàng thân Quốc thích mà làm gì! Chẳng "ủ" mộng bá vương gì! Mong tìm lại đứa con gái bé bỏng, tội nghiệp thôi. Nguồn sống và động lực sống tốt cuối cùng của đời người. Đang gắng những nỗ lực cuối cùng để hoàn thành tâm nguyện. Cám ơn các bạn, những người bạn hiểu tôi.
Đát Kỷ ♥
08-06-2012, 10:18 PM
Nhiều chuyện khiến mình lo lắng quá, không biết rồi sự thể nó sẽ như thế nào nữa. Chiều hướng có vẻ như sắp quá đà rồi, chẳng ngờ lại thành ra như vậy :( Mong là mọi thứ sẽ tốt đẹp, chứ thực lòng mà nói mình chưa nghĩ được là sẽ phải đối mặt với nó như thế nào.
Vui, vui thì rất là vui.
Nhưng bực, bực thì cũng rất là bực.
Gru` !
Hôm qua cân được có 50 cân rưỡi, má mắng cho méo cả mặt. Có mỗi cái chuyện ăn uống mà cũng bị kèo nhèo, chán thế cơ chứ :( thế này thôi, béo nữa thì ai nhìn :(
Tự dưng lòng thấy có chút bất an ...
Kiem_Nhat
08-06-2012, 10:35 PM
Theo anh, cứ kem và sinh tố giã vào là ok cáo ạ. Vừa đủ chất, vừa giữ được form. Nghe lời anh.
maikoikoi
08-06-2012, 11:33 PM
Ngày hôm qua...:x thật tuyệt vời :x....bữa tối thật là vui và rất rất ngon :x :x , nếu mình không để quên chìa khóa thì đúng là một ngày quá :x!. :( Xin lỗi K nhé !. Rõ khổ.
:d. Vừa ngồi học vừa rình đồng hồ đúng 10h và chạy lên tầng 3. Bật mãi mới đến kênh hn1 ..8-| sao lại là phim đồng tính :-ss. Bật thử qua Hn2 :X :D A Đôremon dễ thương ..:x :x..hehe rất chi là ra dáng nhé :D....:( Nhưng kênh Hn2 muỗi quá T.T thôi vậy, ngắm 1 tí thui rùi té về phòng học tiếp vậy :"> hihi
themgaidep
08-06-2012, 11:58 PM
Euro bắt đầu đá khai mạc rồi, lại bắt đầu một mùa khó ngủ...
reporter
09-06-2012, 12:09 AM
Mới chạy từ HTV về. Hihi, nhầm nhọt thành trồng trọt làm mấy bạn chờ ở HN1... Sorry. Tình hình là mùa này Reporter bận "chạy sô" HTV (6 buổi) và VOVTV (hàng ngày), lại còn viết lách, nên thời gian cho cờ sẽ k còn nhiều... Lại thêm một mùa "lấy đêm làm ngày" nữa...
Mới chạy từ HTV về. Hihi, nhầm nhọt thành trồng trọt làm mấy bạn chờ ở HN1... Sorry. Tình hình là mùa này Reporter bận "chạy sô" HTV (6 buổi) và VOVTV (hàng ngày), lại còn viết lách nên thời gian cho cờ sẽ k còn nhiều... Lại thêm một mùa "lấy đêm làm ngày" nữa...
Chúc bác có những bài bình luận sôi nổi, chất lượng :)>-
P/s: Cứ phán tỷ số kinh hoàng vào bác ạ :D, năm nay anh em có vẻ "máu" nằm dưới lắm :))
Kiem_Nhat
09-06-2012, 12:37 AM
Euro bắt đầu đá khai mạc rồi, lại bắt đầu một mùa khó ngủ...
Phút thứ 15 của trận đấu, quán có mỗi 30 khách thu được hơn 1 "chai". Chán. Mai côi côi, em học là rất tốt nhưng phải yêu nữa, tuổi trẻ nên sống cởi mở, hết mình và sáng suốt nữa. Tỉ số là 1-0. Vừa phục vụ, vừa bartender, vừa thu tiền... Trước giờ, phát hiện ra không ai chuẩn bị đá, :-$:-$đó là lỗi của quản lý. Liên hệ qua điện thoại, các em ở gần hỗ trợ được 4 túi. Đỡ!:D Đúng là: "Khó trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong", nhớ lại bài học cũ Bác đã để lại cho chúng con, tư tưởng của Người là một tài sản vô cùng to lớn, mãi mãi soi đường cho chúng con, con cảm ơn Bác ạ! Buôn bán thì phải dị đoan rồi, hôm qua mà họp giao ban suôn sẻ thì có lẽ hôm nay kín hết chỗ, giống trận chung kết C1, có nhiều điềm không tốt báo trước cho đêm khai mạc. Không sao, có lẽ mai là cuối tuần, sẽ có đông khách hơn, vả lại 2 trận Hà Lan_Đan Mạch; Đức_Bồ Đào Nha (bảng Tử thần) sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều. Mai, sáng dậy sớm làm báo tường tặng khách: Bình luận các trận đấu đêm qua, Lịch thi đấu mới, tỉ lệ,... Vài tháng nữa đi học thêm chuyên sâu nghề này.
City_hunter
09-06-2012, 01:11 AM
Tình xa :
IgXuygw3Ic0
Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây
Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa...
Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố,
Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình
Làm sao em biết đời sống buồn tênh...
Đôi khi ta lắng nghe ta,
Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá
Hồn ta gió cát phù du bay về...
Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa,
Tình réo tình âm thầm,
Sầu réo sầu bên bờ... vực sâu
Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè
Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê...
Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu
Ôi tiếng buồn rơi đều,
nhìn lại mình đời đã xanh rêu....
Kiem_Nhat
09-06-2012, 05:02 AM
Chúc các bạn một buổi sáng cuối tuần vui vẻ... Tôi đi ngủ đây
Nguyen Ngoc Tung
09-06-2012, 02:03 PM
Nhiều chuyện khiến mình lo lắng quá, không biết rồi sự thể nó sẽ như thế nào nữa. Chiều hướng có vẻ như sắp quá đà rồi, chẳng ngờ lại thành ra như vậy :( Mong là mọi thứ sẽ tốt đẹp, chứ thực lòng mà nói mình chưa nghĩ được là sẽ phải đối mặt với nó như thế nào.
Vui, vui thì rất là vui.
Nhưng bực, bực thì cũng rất là bực.
Gru` !
Hôm qua cân được có 50 cân rưỡi, má mắng cho méo cả mặt. Có mỗi cái chuyện ăn uống mà cũng bị kèo nhèo, chán thế cơ chứ :( thế này thôi, béo nữa thì ai nhìn :(
Tự dưng lòng thấy có chút bất an ...
Hiểu được chết liền đó Cáo ơiiiiiiiiiii
Mình cứ thắc mắc bạn này là ai mà có vẻ rất hiểu anh Kiếm Nhật. Cách nói chuyện và cách để biểu tượng rất giống một người quen :-":-":-" .....
À tớ cũng là 1 người yêu cờ ở Hà Nội. Mới được anh bạn lập cho cái nick vào đây chém gió vui cùng các anh các chị. Tuy mới gặp anh Kiếm Nhật nhưng rất mến, cứ nhìn vào những bài viết của anh Kiếm Nhật mà xem, nhưng comment chân thành, tình cảm....
Trời ơi tớ giống ai vậy bạn huyenmapu??? @-)@-)@-)
trung_cadan
09-06-2012, 03:00 PM
Ai lạ gì ông mà ông cứ phải diếm , hê hê !!!
À tớ cũng là 1 người yêu cờ ở Hà Nội. Mới được anh bạn lập cho cái nick vào đây chém gió vui cùng các anh các chị. Tuy mới gặp anh Kiếm Nhật nhưng rất mến, cứ nhìn vào những bài viết của anh Kiếm Nhật mà xem, nhưng comment chân thành, tình cảm....
Trời ơi tớ giống ai vậy bạn huyenmapu??? @-)@-)@-)
Nhân vật bí ẩn nhất trong năm http://beat.vn/forum/images/smilies/Smile/lolz.gif, thôi ông Can Lộ Lộ từ lâu rồi http://beat.vn/forum/images/smilies/Smile/man.gif
Kiem_Nhat
09-06-2012, 03:23 PM
Nhân vật bí ẩn nhất trong năm http://beat.vn/forum/images/smilies/Smile/lolz.gif, thôi ông Can Lộ Lộ từ lâu rồi http://beat.vn/forum/images/smilies/Smile/man.gif
Anh Can Lộ Lộ là ai vậy? Bật mí chút nghe coi 6789? Cá dán, anh ấy là ai vậy?:D:D
huyenmapu
09-06-2012, 04:33 PM
Nhân vật bí ẩn nhất trong năm http://beat.vn/forum/images/smilies/Smile/lolz.gif, thôi ông Can Lộ Lộ từ lâu rồi http://beat.vn/forum/images/smilies/Smile/man.gif
Hôm trước có huynh đã nói phải sử những ai Spam Thank anh nhờ :)):)):))
Kiem_Nhat
09-06-2012, 04:41 PM
Huyenmapu ơi, Anh Can Lộ Lộ là ai vậy?
Ai lạ gì ông mà ông cứ phải diếm , hê hê !!!
Sếp ơi Sếp bít là được rùi ! 8->8->8->[-O<[-O<[-O<
Nhân vật bí ẩn nhất trong năm http://beat.vn/forum/images/smilies/Smile/lolz.gif, thôi ông Can Lộ Lộ từ lâu rồi http://beat.vn/forum/images/smilies/Smile/man.gif
Lại 1 Sếp nữa, tha cho em !!! :)):)):))
Búp Măng Non
09-06-2012, 05:26 PM
ngày hnay cảm thấy met mỏi quá...
sáng dậy ngồi online 1 lúc, ăn mỳ, 2 bát cơm ... bữa sáng kem` luôn cả bữa trưa...
ăn xong lại online rồi ngủ, ngủ dậy rồi lại ăn cơm ... ôi cứ ở nhà kieu này kheó thành lợn mất :))...
nhớ n.y quá.... nhưng mà, n.y ơi anh là ai ??? :(
Kiem_Nhat
09-06-2012, 06:11 PM
Nhiều lúc nghĩ mà cũng buồn...........ngủ theo mấy đứa. Anh em thì chiến đấu ngoài "chiến trường" vất vả thế! Mà ở nhà, nhiều người lăn quay ra ngủ. Hic!
Robetto
09-06-2012, 08:19 PM
Ngày mỏi mệt!!!!
Đã 1 tháng này mình không biết tới những ngày nghỉ cuối tuần là gì nữa.Đêm qua,mặc dù đã không muốn xem bóng đá để dành sức hôm nay đi đá bóng với anh em Tada nhưng không khí Euro háo hức quá làm mình mất ngủ,mãi hơn 3h sáng mới ngủ được.Sáng nay lại phải zậy sớm đi làm,mệt mỏi kinh khủng,tính chiều đi đá bóng (trận đấu cực kỳ quan trọng với Tada,mình muốn đóng góp chút gì đó để giúp đội lọt vào vòng trong,cũng là dịp để thử chân cẳng mình xem sao ),thế mà công việc lu bu,lại không thể đi được,tiếc đứt ruột.:-ss:-ss
Chiều về lại gặp mưa,giờ cúm rồi.Đêm nay quyết tâm xem bóng đá,cho nó “gục” hẳn chút sinh lực ít ỏi còn lại.Biết đâu thế lại “may”,có cớ để nghỉ làm mấy ngày để có thời gian refresh.
PS:Huynh cá dán cập nhật kết quả Tada chiều nay nhé!!!
trung_cadan
09-06-2012, 09:07 PM
Chiều nay hoà 0-0 , lỗi tại tao , toàn đá vào mặt gôn nó kể cả khi nó ngã , đen đừng hỏi .
Bị loại rồi , thua hệ số !!!
trung_cadan
09-06-2012, 09:15 PM
1 ngày rất không ra gì , hôm nay TADA của mình buộc phải thắng mới vào được vòng trong , cá nhân mình hôm nay ngủ dậy rất muộn , ăn uống đầy đủ và cực khát khao ghi bàn .
Đội hình gồm toàn những con người tốt nhất đã được giăng ra và FC_TADA dồn ép đội bạn kiệt cùng , tiếc thay cơ hội lần lượt trôi qua trước chân các cầu thủ đội nhà , có 1 quả thủ môn ngã ra rồi ngóc đầu dậy thì mình đệm thẳng vào đầu nó , đen đừng hỏi .
0-0 và thế có nghĩa là thất bại . Thất bại này đến từ nhiều vấn đề , phong độ toàn đội không tốt , niềm hy vọng Chiến quẩy thì chấn thương và tiền đạo đội trưởng lởm đừng hỏi . Cả tính chủ quan nữa ...
Sẽ khởi động khi ra sân , sẽ giữ gìn sức khoẻ thật tốt , sẽ giảm làm những điều ảnh hưởng không tốt đến đôi chân ;)) , và sẽ thiết lập 1 đội bóng ngày 1 mạnh mẽ hơn và đoàn kết hơn .
Ta sẽ trở lại , lợi hại gấp đôi , Gru !!!
trung_cadan
09-06-2012, 09:22 PM
Ngày mỏi mệt!!!!
Đã 1 tháng này mình không biết tới những ngày nghỉ cuối tuần là gì nữa.Đêm qua,mặc dù đã không muốn xem bóng đá để dành sức hôm nay đi đá bóng với anh em Tada nhưng không khí Euro háo hức quá làm mình mất ngủ,mãi hơn 3h sáng mới ngủ được.Sáng nay lại phải zậy sớm đi làm,mệt mỏi kinh khủng,tính chiều đi đá bóng (trận đấu cực kỳ quan trọng với Tada,mình muốn đóng góp chút gì đó để giúp đội lọt vào vòng trong,cũng là dịp để thử chân cẳng mình xem sao ),thế mà công việc lu bu,lại không thể đi được,tiếc đứt ruột.:-ss:-ss
Chiều về lại gặp mưa,giờ cúm rồi.Đêm nay quyết tâm xem bóng đá,cho nó “gục” hẳn chút sinh lực ít ỏi còn lại.Biết đâu thế lại “may”,có cớ để nghỉ làm mấy ngày để có thời gian refresh.
PS:Huynh cá dán cập nhật kết quả Tada chiều nay nhé!!!
Làm gì cũng vừa vừa thôi , cuộc sống là phải ăn chơi chứ lỵ !!!
themgaidep
09-06-2012, 09:29 PM
Mùa bóng Euro nào cũng có vài ứng cử viên vô địch "quen thuộc": thế người ta mới bảo "đẳng cấp là mãi mãi". Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức... Thường thì có khoảng 5 đội bóng sẽ được nhiều người dự đoán nhất. Với mình thì Hà Lan vẫn là đội tuyển số 1 tại Châu Âu hiện nay, mình vẫn mong Hà Lan sẽ có kết quả tốt, không lặp lại những gì đã trải qua của những kỳ Euro khác.
Nhưng còn có 1 đội tuyển khác mà mình Yêu mến, tình yêu dành cho đội bóng này xuất phát từ những tình cảm hết sức đặc biệt . Đất nước của những hàng cây Bạch dương...
trung_cadan
09-06-2012, 09:31 PM
Nga ngố muôn năm , bạn già giống tôi , mấy thằng tuổi mình lúc nào chả yêu Nga Xô , hi hi !!!
dangtrang90
09-06-2012, 09:36 PM
Lâu rồi mới có hôm về quê mà không được thoải mái... Tối hẹn gặp đứa bạn cũ mà nó lại bận mất, đành ở nhà xem tivi cùng bố mẹ. Nhắc đến mẹ lại thấy đau cái răng rồi, hix! Ai đời con giai đau răng mà mẹ cứ thịt gà chọi xào xả ớt thì ăn làm sao được, cố ăn cho mẹ vui, hậu quả là cái răng của mình trở về trạng thái của mấy ngày đau nhất... trưa hôm sau, bố mẹ đi đâu đó về muộn, và mẹ làm nốt nửa con gà còn lại thành những món thịnh soạn, hậu quả là mình phải bỏ bữa trưa... :(( Tới giờ lên kê bàn cho giải TLKĐ thì nhận được tin không hay từ mẹ " Học xong rồi, muốn làm gì thì làm, từ giờ nhà chính thức cắt trợ cấp :| . " Phải chăng đến thời điểm mình phải tự thân vận động, đến thời điểm mình phải quý trọng đồng tiền hơn? .. Nhưng rồi sẽ đâu vào đó thôi mà, không thể sống dựa dẫm vào những người khác mãi được ... :)
Mấy ngày hôm nay như đến ngày ý, cứ thấy bức bối, khó chịu ... Mọi việc xảy đến cũng chẳng được như ý...
Tại sao lại có những ngày chán như thế này không biết ? :((
Thôi, ngồi chờ 1 lát, tý chém mấy trận chế xả stress vậy :) .
caobathu2007
09-06-2012, 09:37 PM
Nga ngố muôn năm , bạn già giống tôi , mấy thằng tuổi mình lúc nào chả yêu Nga Xô , hi hi !!!
Mình cũng yêu Nga Xô nhất thôi :D.
Robetto
09-06-2012, 09:43 PM
1 ngày rất không ra gì , hôm nay TADA của mình buộc phải thắng mới vào được vòng trong , cá nhân mình hôm nay ngủ dậy rất muộn , ăn uống đầy đủ và cực khát khao ghi bàn .
Đội hình gồm toàn những con người tốt nhất đã được giăng ra và FC_TADA dồn ép đội bạn kiệt cùng , tiếc thay cơ hội lần lượt trôi qua trước chân các cầu thủ đội nhà , có 1 quả thủ môn ngã ra rồi ngóc đầu dậy thì mình đệm thẳng vào đầu nó , đen đừng hỏi .
0-0 và thế có nghĩa là thất bại . Thất bại này đến từ nhiều vấn đề , phong độ toàn đội không tốt , niềm hy vọng Chiến quẩy thì chấn thương và tiền đạo đội trưởng lởm đừng hỏi . Cả tính chủ quan nữa ...
Sẽ khởi động khi ra sân , sẽ giữ gìn sức khoẻ thật tốt , sẽ giảm làm những điều ảnh hưởng không tốt đến đôi chân ;)) , và sẽ thiết lập 1 đội bóng ngày 1 mạnh mẽ hơn và đoàn kết hơn .
Ta sẽ trở lại , lợi hại gấp đôi , Gru !!!
Trước trận đấu ngày hôm nay,1 dòng máu nóng chảy dồn dập trong người,khát khao được thi đấu,khát khao được thể hiện,đặc biệt là trả thù trước đối thủ duyên nợ F8X,vậy mà lại không thể thi đấu.Hy vọng đội mình có những thay đổi để mạnh mẽ hơn,có tiếng nói hơn nữa ở những giải đấu tiếp theo (thất bại ở 2 giải đấu liên tiếp rồi anh Trung ơi).
Buồn quá vì mình không thể giúp gì được cho đội ở thời điểm khó khăn này!!!!
Nga ngố muôn năm , bạn già giống tôi , mấy thằng tuổi mình lúc nào chả yêu Nga Xô , hi hi !!!
Gớm, các bác sinh năm 79 mà phán như đúng rồi, đây mới là lớn lên cùng đội tuyển Liên Xô này... Đã được chờ cả đêm mãi mà không phát trận Liên Xô - Bỉ năm 86 chưa (đài Nga không phát biết đoán ngay là CCCP thua rùi :))), đã được xem trực tiếp trận Liên Xô - Italia hồi Euro 88 chưa? Phải lớn lên cùng Prô-ta-sốp, Alâynhicop,Kuzonhetsov, Đimiachenko, Khiđiatulin ( đã từng sang Việt Nam đá CKDA 84), Mikhailitchenko, Zavadop, Belanov mới được gọi là tuổi mình lúc nào chả yêu Liên Xô nhé :D, liều vừa thoai :))
trung_cadan
09-06-2012, 09:57 PM
86 em chưa rõ , nhưng 88 đã đam mê cùng Dasaep , Rat , Mikhailitchenco . Protasop rồi , he he .
Huynh cũng hơn thằng themgaibeo có 1 niên chứ mấy ;)) !!!
86 em chưa rõ , nhưng 88 đã đam mê cùng Dasaep , Rat , Mikhailitchenco . Protasop rồi , he he .
Huynh cũng hơn thằng themgaibeo có 1 niên chứ mấy ;)) !!!
Hai niên nhé, mà tuổi đấy nó có khác biệt về đam mê, phải khóc rưng rức khi Liên Xô thua, phải đắng cay khi thằng Van Basten vô lê vào lưới Dasaev, phải có tình yêu kiểu như bây giờ đã thích Real thì đừng mê Barca, máu Dynamo Kiev thì đừng có bênh Spactak Moskow, Dynamo Min... :)), ngày xưa được tiếp cận truyền hình và thú đam mê là cả một vấn đề lớn đấy. Báo Thể Thao Văn Hóa chỉ có vào thứ sáu thôi nhá, không có nhiều thông tin như bây chừ đâu :))
trung_cadan
09-06-2012, 10:18 PM
Vâng , đam mê lắm , giờ có biết gì về bóng đá đâu , hôm qua có rung tim lên khi xem Nga mở tỷ số không , chắc chắn là không nhé !!!
Vâng , đam mê lắm , giờ có biết gì về bóng đá đâu , hôm qua có rung tim lên khi xem Nga mở tỷ số không , chắc chắn là không nhé !!!
Bây giờ thì đúng là không biết gì về đá bóng thật, ngủ gật đến lúc BLV hò reo ầm ĩ, 4-1 cho Nga ngố (thích nhất con chọi Nga ngố là đá không bao giờ bỏ mồm, hồn nhiên như cô tiên. Lúc thua cũng đá như đang thắng 2-0 :)), hay chuyền ngang... đặc thù riêng của bóng đá Liên Xô, non và xanh kinh khủng :D). Tim bây giờ có rung lên cũng không bao giờ vì bóng nữa :))
trung_cadan
09-06-2012, 10:29 PM
Thế nên đại huynh đừng có mà múa cột cái vụ tuổi tác với đệ nữa nhé , nó không liên quan đến đam mê đâu :)) !!!
BaKjen
09-06-2012, 10:35 PM
Hi , em cung vote 1 phieu cho Russia !!!
Thế nên đại huynh đừng có mà múa cột cái vụ tuổi tác với đệ nữa nhé , nó không liên quan đến đam mê đâu :)) !!!
Cái này khó nói trước cưng à :)), đam mê thì thoải mái nhưng ảnh hưởng đến cái "anh".... sẽ phải nghĩ lại, chai cứng được cũng là một nghệ thuật... Hiểu biết bóng đá từ năm 1982 đến năm 1998 đảm bảo không có đối thủ về nhớ dai, bất cứ một ai luôn và không bao giờ thèm seach Google, càng đối mặt tranh luận càng yêu :))
P/s: Nhớ là năm 1982 anh mới có 7 tuổi và đã từng xem trực tiếp trận Brazil - Pháp (ai đã từng xem phải nhớ giữa hai hiệp đấu có phát phim hoạt hình chàng tí hon David thắng người khổng lồ Goliat, Ba Lan - Bỉ, Bô nhếch làm cú hát tờ rích ;))
Congaco_H1R5
09-06-2012, 11:02 PM
Hừm , già cỡ 7x mà cũng khoe :)) , Lão Gà và lạo VM69 thì cứ muốn khai gian tuổi cho trẻ lại :))
huyenmapu
09-06-2012, 11:11 PM
Hừm , già cỡ 7x mà cũng khoe :)) , Lão Gà và lạo VM69 thì cứ muốn khai gian tuổi cho trẻ lại :))
Bác nào cũng có facebook riêng và ngày nào cũng update thông tin còn hơn khối giới trẻ bi giờ :D . Các bác nhà mềnh chưa già chưa già [-( .
Đát Kỷ ♥
09-06-2012, 11:37 PM
Đọc một hồi đúng kiểu Nhật Ký nha :x
Quay về cách đây 2 chục năm cái hồi mềnh còn không biết mềnh đang lơ lửng ở đâu nữa :">
huyenmapu
09-06-2012, 11:40 PM
Cái quyển nhật ký dạo gần đây nó cứ bay lên từng ngày và từng giờ :)) .
Hôm nay là một ngày mệt mỏi ngay từ sáng ngày ra khi vừa đến chỗ làm đã nghe tin chỉ có mình mềnh là còn sống sót và chỉ huy đám khách khứa vô tổ chức thích đến lúc nào thì đến, bực cả cái mình mà giờ mềnh bỏ đấy trốn đi chơi là hổng có được roài. làm hùng hục đến giờ nghỉ.
Trên đường về đi trong ngõ thì bất chợt có một ông đi trong ngách ra đâm đến "uynh" phát vào giữa xe bay cả cái chân phanh, lệch cả bàn để chân. thế là chị đang sẵn cái bực trong người chị sổ ra một tràng " jnsdvihdufierfwefjnj " .... Ông em ngẩn tò te phóng thẳng tưởng gặp phải bà chằn =)) . Đến lúc định hồn lại mềnh thấy run run, gặp phải thằng hiền nó phóng thẳng chứ phải cái thằng đầu xấu xăm thỏ thì có mà nó cho mềnh bay cả cái a lô ngay tức khắc roài b-( . Ngẫm lại có phải tại dạo nè mềnh làm quen với các huynh đanh đá nên cũng đanh đá lên chút ko ý nhờ :)) .
Xe thì hỏng, mưa như đổ nước mà tối rùi hổng có ông sửa xe nào làm vào giờ này. không đi chém gió chém bão nữa phóng về nhà cho nó lành, hóa ra về đây gió bão đã nổi lên ầm ầm từ lúc nào hông bít :D. Xả chét thui Ú ơi :)):)):)) .
trung_cadan
10-06-2012, 12:30 AM
Ơ cái con bé này , nó viết nhật ký nó cũng rình nó xỉa huynh kìa 6789 ơi , nháo quá !!!
redtn2002
10-06-2012, 01:05 AM
Hai niên nhé, mà tuổi đấy nó có khác biệt về đam mê, phải khóc rưng rức khi Liên Xô thua, phải đắng cay khi thằng Van Basten vô lê vào lưới Dasaev, phải có tình yêu kiểu như bây giờ đã thích Real thì đừng mê Barca, máu Dynamo Kiev thì đừng có bênh Spactak Moskow, Dynamo Min... :)), ngày xưa được tiếp cận truyền hình và thú đam mê là cả một vấn đề lớn đấy. Báo Thể Thao Văn Hóa chỉ có vào thứ sáu thôi nhá, không có nhiều thông tin như bây chừ đâu :))
Lão 6789 được cái cũng giống mình. Mình đã từng chắt chiu 800 đồng để mua Thể thao&Văn hóa hàng tuần. Câu kinh điển của bóng đá hồi đấy là: "Nếu điều kiện kỹ thuật cho phép..." Nó mà mưa bão giông gió ở đâu đó trên đường truyền thì ngồi mà nghe nhạc nền. Điện thì phập phù, ngồi hóng đến 2 h sáng dậy quay antena ngang dọc để đỡ muỗi. Màn hình đã đen trắng còn nhòe và méo, cầu thủ chạy trước, quần đùi chạy sau... @-)
nhachoaloiviet
10-06-2012, 04:03 AM
ngày hnay cảm thấy met mỏi quá...
sáng dậy ngồi online 1 lúc, ăn mỳ, 2 bát cơm ... bữa sáng kem` luôn cả bữa trưa...
ăn xong lại online rồi ngủ, ngủ dậy rồi lại ăn cơm ... ôi cứ ở nhà kieu này kheó thành lợn mất :))...
nhớ n.y quá.... nhưng mà, n.y ơi anh là ai ??? :(
Một cách giới thiệu khéo là hàng đang chậm khách chăng?:D Nếu sai sót xin Buff bỏ qua cho:D
themgaidep
10-06-2012, 07:39 AM
Ôi "cơn lốc màu da cam" của tôi đã biến thành "cơn gió thoảng", lối đá như mơ ngủ, kém hiệu quả, sự phối hợp lỏng lẻo và những cú dứt điểm mang dấu ấn cá nhân vừa kém may mắn vừa vô duyên.
"Những đứa trẻ con hiếu thẳng" đã thua "những chú lính chì dũng cảm". Chúc mừng Đan Mạch, một đội bóng hiểu mình, hiểu người và có chiến thuật hợp lý.
Tiếc...
trung_cadan
10-06-2012, 01:44 PM
Ông kêu yêu Nga ngố mà ông sớm quên mối thù năm 88 ông cổ vũ thằng Hà Lan sao .
P/s : Năm 88 ối đứa đang lơ lửng trên ngọn cây , hố hố !!!
Đát Kỷ ♥
10-06-2012, 01:49 PM
Một ngày không còn gì để đen hơn được nữa cả về nghĩa đen và nghĩa bóng =((
Đêm qua đi ngủ muộn, thế quái nào mắt cứ chòng chọc, không nhắm vào nổi, chợp mắt được có tý mở ra đã 5h30, huhu, lại lọc cọc dậy đá bát cơm rồi làm 2 gói cà phê cho tỉnh ngủ.
Đang make up, papa gọi điện về bảo con ơi dắt xe ra thay săm đi dập săm rồi :-o
Ôi má ơi sao lại dập săm đúng vào lúc này cơ chứ :((
Sáng sớm như này làm gì đã có ai mở cửa mà vá vủng. Y như rằng, cố gắng đi xe ra đến đấy thì cửa hàng đóng im ỉm, gọi mãi chả có ai thưa :(
Cuống quýt lắm rồi thì may gặp ông xe ôm hay ra quán nhà mình ăn sáng, bảo ông ý thay săm cho, trong lúc chờ đợi thì ngồi làm tóc.
Tự dưng sáng ra mất hơn trăm, tiếc vãi T_______T
Nhục nhã hơn là không hiểu ông kia vá săm kiểu gì, đến lúc mình leo lên xe phóng vù vù thì bất chợt phát hiện ra một sự thật khủng khiếp : cái phanh chân nó lỏng sát tận đất, đạp mãi không dừng nổi. Má ơi, may mà chưa đi nhanh quá.....
Đến nơi gọi con Búp mãi nó chẳng chịu nghe máy, bắt đầu bực rồi thì may quá mụ ý lại nhấc máy , hớt hơ hớt hải chạy xuống. Khổ con bé tìm mãi ko thấy áo chống nắng, biết sớm tý nữa bảo mình mình mang cho 1 cái mà mặc.
Công cuộc đi tìm ao sen khá vất vả, chỗ sen đẹp đẹp thì lố nhố một hội tầm 20-30 người, 3 người mình không bon chen được, đành vào cái chỗ ít sen hơn.
Sau một khoảng thời gian tầm 2-3 tiếng phơi nắng, tạo dáng, chèo thuyền ( có nghề phết :)) ) thì mình đau lòng nhận ra dù đã bôi kem chống nắng vẫn cứ là cháy nắng như thường. Huhuhu.
Hi vọng là ảnh sẽ đẹp, cho bõ cái công mình chạy ngược chạy xuôi, chạy đôn chạy đáo cả buổi và phải hi sinh làn da châu Á của mềnh =((
Ôi sen !!!!!!!!!!!!!!!!!
Kiem_Nhat
10-06-2012, 05:34 PM
Hy vọng cứ một tuần hai tuần, Cáo lại mang đến cho anh em và các bạn những làn gió mới! Cám ơn sự cố gắng của em và Búp. Đó chính là sự đóng góp nhỏ trong sự nghiệp tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn!.
Búp Măng Non
10-06-2012, 06:01 PM
Ngày hôm nay thực sự cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng mà ko sao vì ít nhất cũng gặt được thành quả chứ không phải sự mệt mỏi vô nghĩa :))
Được thử cảm giác bấp bênh khi ngồi thuyền, sự khó khăn khi chèo thuyền, và hưởng luôn cả cái nắng gắt của trưa hè :( ôi 2 cánh tay ngọc ngà của tôi :(( mặt nổi hết cả mụn và người thì dị ứng luôn vì quá nóng :(... Lúc đấy trong đầu nghĩ, đang vùng vẫy đôi chân thì tự nhiên có đôi con đỉa trâu bâu vào thì buồn cười =)) chắc sợ quá lật luôn cả thuyền mất =)) hihiii...
Đi về tắm rửa xong mệt quá, nhắn đc 2-3 cái tin rồi ngủ lúc nào ko biết... Anh ơi em xin lỗi nha ;)) Vì cái tội quên 1 điều là ngủ phải nhắn anh trước không cứ 1 người thì ngon giấc còn 1 người thì chờ đợi ;)) hehehe... nhớ hồi xưa nt với n.y cũng toàn thế, đang nhắn lăn ra ngủ =))... còn bây giờ thì em cô đơn trong cuộc vui nhiều người mất rồi =((
Thôi nằm chờ Cáo già sang đón :X... Hẹn các anh !!!
Búp Măng Non
10-06-2012, 06:09 PM
Hy vọng cứ một tuần hai lần Cáo lại mang đến cho anh em và các bạn những làn gió mới! Cám ơn sự cố gắng của em và Búp. Đó chính là sự đóng góp nhỏ trong sự nghiệp tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn!.
anh ui sắp tới em sẽ làm một bộ ảnh áo dài cổ điển, anh ủng hộ em nhớ ;))
Kiem_Nhat
10-06-2012, 07:51 PM
anh ui sắp tới em sẽ làm một bộ ảnh áo dài cổ điển, anh ủng hộ em nhớ ;))
Đi ăn sinh nhật CLB anh em đã rồi tính! Qua đón anh:D:D
themgaidep
10-06-2012, 09:48 PM
Ông kêu yêu Nga ngố mà ông sớm quên mối thù năm 88 ông cổ vũ thằng Hà Lan sao .
P/s : Năm 88 ối đứa đang lơ lửng trên ngọn cây , hố hố !!!
Không quên gì cả, tôi cổ vũ cho cả hai mà...:)):)). Thức xem khuya mà không ngủ bù được, ...:-@:-@:-@ Uể oải ghê!@
trung_cadan
10-06-2012, 11:59 PM
1 tuần trôi qua với N nỗi thất vọng , thôi thì C'est la vie !!!
May quá , vừa được mời tham dự lễ sinh nhật clb Anh Em Hà Nội , mình nhẩy bão kinh khủng , xả stress nào City_hunter :X !!!
Đát Kỷ ♥
11-06-2012, 12:11 AM
Thật là vui quá đi !
Thỉnh thoảng được vui chơi cùng mọi người như thế này, cảm thấy rất phấn chấn và hạnh phúc. Hạnh phúc vì có những người bạn, người em, người anh, người chị thân thiết có thể chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống, hạnh phúc vì biết rằng ít ra mình không cô đơn :D
Cám ơn mọi người vì ngày hôm nay, thực sự rất tuyệt vời.
Tiếc là em hơi mệt, có lẽ do bị say nắng vụ chụp ảnh sáng nay, nên không vui hết mình được, mọi người thông cảm và tha lỗi cho em nha.
Em xin hẹn dịp khác tạ lỗi với mọi người.
Em yêu tất cả mọi người, yêu TLKD nhà mình lắm ♥
Nguyen Ngoc Tung
11-06-2012, 01:23 AM
Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác vui vẻ và hạnh phúc trước những người bạn mà có lẽ cả cuộc đời nay Tùng không sao quên được trong buổi sinh nhật lần thứ 2 CLB hôm nay!
Cám ơn các anh các chị các bạn và các em!
123456
11-06-2012, 03:22 PM
thứ quý giá nhất trên đời là những thứ ko bao giờ có được
gánh nặng của trách nhiệm có thể khiến 1 người đàn ông trở nên cứng cáp,cũng có thể đè họ bẹp dúm
có những thứ người ta bỏ quên,khi mất đi rồi mới thấy nó vẫn hiện hữu trong sự tiếc nuối
3 năm nữa liệu có thành,hay là 5 năm?
sống cho trọn là được rồi!!!
Eo Biển Xanh9x
11-06-2012, 03:39 PM
Em thích chơi cờ tướng lắm nhưng mà khó quá, học mãi chả biết :D. E chỉ chơi đc cờ vua thôi ;))
Kiem_Nhat
11-06-2012, 03:50 PM
Liên hệ dưới quán có cả CLB Cờ Vua đấy, em thử liên hệ anh dangtrang90 xem thông tin về các buổi sinh hoạt của Cờ Vua.
trung_cadan
11-06-2012, 04:04 PM
Em thích chơi cờ tướng lắm nhưng mà khó quá, học mãi chả biết :D. E chỉ chơi đc cờ vua thôi ;))
Cờ Vua em dậy rồi nhé lão Kiếm Nhựa , không phải lo bò trắng răng :D !!!
Kiem_Nhat
11-06-2012, 06:47 PM
Cờ Vua em dậy rồi nhé lão Kiếm Nhựa , không phải lo bò trắng răng :D !!!
Anh có lo bò trắng răng gì đâu:D:D? Bữa hôm TLKĐ đấu vòng 2, (chiều CN 03/06 đấy) anh dẫn Búp Măng Non đến, thấy gà toi có nói: sẽ hướng dẫn em chơi "Cờ Vua", lão Cá Dán đứng ngay cạnh có thấy nói gì đâu nhở?:-??. Búp Măng Non nhớ hông...nhớ hông... nói dùm anh một tiếng coi.
trung_cadan
11-06-2012, 06:49 PM
Anh có lo bò trắng răng gì đâu:D:D? Bữa hôm TLKĐ đấu vòng 2, (chiều CN 03/06 đấy) anh dẫn Búp Măng Non đến, thấy gà toi có nói: sẽ hướng dẫn em chơi "Cờ Vua", lão Cá Dán đứng ngay cạnh có thấy nói gì đâu nhở?:-??. Búp Măng Non nhớ hông...nhớ hông... nói dùm anh một tiếng coi.
Em mình mình không nhường thì nhường ai ??? :-??
Kiem_Nhat
12-06-2012, 12:32 AM
Bóng đá thì nhiều bất ngờ xảy ra:-??:-??. Cứ nhường qua nhường lại bị "địch" cướp mất bóng là thôi: thả mồi bắt bóng. Chưa kể Ông áo đen, có chỉ đạo từ nóc nhà, thổi "penalty" là chít đấy! "Kinh nghiệm xương máu" của huynh đây hồi còn trẻ đấy!... Chưa kể nhỡ huynh đây nhận "money under table"$-)$-), anh tự sút "thủng lưới nhà" thì sao?:D:D. Thôi vui thôi nha, buồn quá em ạ, chém mấy phát xả xì_trét, chứ "Bà la sát" nhà anh mà biết thì thành "cây viết hết mực luôn":)):))
City_hunter
12-06-2012, 12:37 AM
Quan trọng gì huynh Kiếm Nhựa , cái gì của mình sẽ là của mình , ai cướp được =)) !!!
maikoikoi
12-06-2012, 01:21 AM
>:P Đồ đáng ghét >:P >:P
City_hunter
12-06-2012, 01:23 AM
Cái koi koi mắng người yêu đấy à , ha ha !!!
dangtrang90
12-06-2012, 03:13 AM
Tối về mệt kinh khủng, nhưng khó ngủ quá, lại phải mò dậy online vậy :( . Chỉ tại cóc cafe, với mấy cốc nước chè đặc ban chiều, lại còn sót hết cả ruột nữa chứ, vì sáng ngủ tới trưa mới dậy, chẳng ăn uống j đã tống mấy thứ đó vào bụng rồi .. :( Thế là trước giờ bóng lăn (buổi tối), phải làm một suất xôi no căng bụng, thêm 1 cốc ngô sữa cho chắc dạ nữa chứ ^^.
Chỉ định ra sân hưởng chút không khí bóng đá thôi, vì cái chân vẫn chưa khỏi hẳn, ấy thế mà nhìn thấy quả bóng lại thèm quá, rồi lại kiếm đôi giầy và bộ quần áo để vào sân chạy loăng quăng tý :)) . Niềm vui cũng đến khi mình như đi bộ trên sân vẫn có được 2 đường chuyền thành bàn cùng với 1 bàn thắng :D.
Thế nhưng tối về mệt kinh khủng, lên Windy chơi với lão Kiếm nhựa một tý, rồi về chuyện trò với tình yêu của mình một tý, rồi xem bóng đá một tý, tính đi ngủ mà nằm mãi chẳng ngủ được, thời tiết thì nóng nực đừng hỏi ! :( ... Một phần vì thời tiết, một phần vì cafe với trà đá, thế nhưng một phần khác lại là do mình nghĩ ngợi nhiều quá chăng??? Cứ vắt tay lên trán mà nghĩ, đến lúc mình phải làm một việc gì đó rồi. Thế nhưng cái ý tưởng kết hợp với Windy để làm một mùa EURO sôi động có lẽ hơi khó thành hiện thực. Lão Kiếm Nhựa dù sao cũng chỉ là quân bài thôi... những người đưa ra quyết định cuối cùng theo mình nghĩ thì làm sao hiểu được những điều mình muốn làm chứ ... Ngay việc đối xử với những người thân thiết họ còn không biết làm thế nào cho tốt kia mà, mà không biết lão Kiếm Nhựa mùa EURO này có được tăng lương không chứ, thấy lão vất vả mà thương quá .. :(
Có lẽ mình cũng phải thay đổi cách sống nữa, mình luôn coi những người mới gặp trở nên thân thiết một cách quá vội vã, lại còn dẫn về nhà để Bố giúp nữa chứ :)). Rồi thì thân với cả bố - mẹ mình cơ mà, coi mình ra cái gì nữa đâu :)). Mình tâm sự với bố mẹ thì 2 người còn bênh trằm trằm nữa chứ ! Buồn thay ... :( Thật may mắn là ngoài xã hội kia mình có 2 người anh thật tuyệt. Một người thì luôn bắt nạt mình, thế nhưng lại luôn hiểu mình cần cái gì, rồi cả trong những câu chuyện phiếm cũng là những kinh nghiệm quý báu đối với mình. Còn người kia lại trái ngược hoàn toàn, đôi khi suy nghĩ của anh hơi khác với mình, đôi khi 2 anh em có những điều không hài lòng về nhau, nhưng anh lại luôn luôn nhường nhịn mình, luôn giúp đỡ mình trong những lúc mình khó khăn nhất, và chỉ đôi khi cho mình những lời khuyên bổ ích thôi, vì mình với anh không nói chuyện với nhau nhiều lắm, anh còn bận nhiều chuyện, còn phải chăm sóc nhiều mối quan hệ khác nữa mà :p ... Và rất nhiều người mình quý thật lòng, cũng như nể phục thật lòng, thế nhưng phải thêm thời gian nữa mới trả lời được câu hỏi họ có là bạn - là anh tri kỷ của mình không... Mình sẽ không vội vàng như trước nữa, sẽ tỉnh táo hơn trong mọi chuyện ... :) Đó sẽ là cách sống mới của mình, có thể sẽ mất đi nhiều cơ hội, nhưng như vậy sẽ không làm mình phải hối hận về bất cứ chuyện gì cả :) .
Vài dòng tâm sự, nói ra cũng thật nhẹ cái lòng :d. Xem nốt bóng đá rồi cố ngủ vậy :) .
Chúc các bác xem bóng đá vui vẻ, kết quả trận đấu như ý muốn mình nữa nhé ! ;)
Nguyen Ngoc Tung
12-06-2012, 11:07 AM
>:P Đồ đáng ghét >:P >:P
Ghét ai, giận ai, thù ai ... thì cũng xin em nói rõ. Chứ khuôn mặt hầm hố, lời nói khủng bố vô can ... thì nhiều người lo đấy cô Koi ạ! @-)@-)@-):-??:-??:-??
Nguyen Ngoc Tung
12-06-2012, 11:09 AM
Em thích chơi cờ tướng lắm nhưng mà khó quá, học mãi chả biết :D. E chỉ chơi đc cờ vua thôi ;))
Nói tóm lại là em thích Tướng hay thích Vua thì mới hướng dẫn cho em được :-??
City_hunter
12-06-2012, 11:15 AM
Nói tóm lại là em thích Tướng hay thích Vua thì mới hướng dẫn cho em được :-??
Không việc gì đến ông , Quang Trung cờ nắp đấy ông nhớ !!! ;))
Kiem_Nhat
12-06-2012, 01:09 PM
Tối về mệt kinh khủng, nhưng khó ngủ quá, lại phải mò dậy online vậy :( . Chỉ tại cóc cafe, với mấy cốc nước chè đặc ban chiều, lại còn sót hết cả ruột nữa chứ, vì sáng ngủ tới trưa mới dậy, chẳng ăn uống j đã tống mấy thứ đó vào bụng rồi .. :( Thế là trước giờ bóng lăn (buổi tối), phải làm một suất xôi no căng bụng, thêm 1 cốc ngô sữa cho chắc dạ nữa chứ ^^.
Chỉ định ra sân hưởng chút không khí bóng đá thôi, vì cái chân vẫn chưa khỏi hẳn, ấy thế mà nhìn thấy quả bóng lại thèm quá, rồi lại kiếm đôi giầy và bộ quần áo để vào sân chạy loăng quăng tý :)) . Niềm vui cũng đến khi mình như đi bộ trên sân vẫn có được 2 đường chuyền thành bàn cùng với 1 bàn thắng :D.
Thế nhưng tối về mệt kinh khủng, lên Windy chơi với lão Kiếm nhựa một tý, rồi về chuyện trò với tình yêu của mình một tý, rồi xem bóng đá một tý, tính đi ngủ mà nằm mãi chẳng ngủ được, thời tiết thì nóng nực đừng hỏi ! :( ... Một phần vì thời tiết, một phần vì cafe với trà đá, thế nhưng một phần khác lại là do mình nghĩ ngợi nhiều quá chăng??? Cứ vắt tay lên trán mà nghĩ, đến lúc mình phải làm một việc gì đó rồi. Thế nhưng cái ý tưởng kết hợp với Windy để làm một mùa EURO sôi động có lẽ hơi khó thành hiện thực. Lão Kiếm Nhựa dù sao cũng chỉ là quân bài thôi... những người đưa ra quyết định cuối cùng theo mình nghĩ thì làm sao hiểu được những điều mình muốn làm chứ ... Ngay việc đối xử với những người thân thiết họ còn không biết làm thế nào cho tốt kia mà, mà không biết lão Kiếm Nhựa mùa EURO này có được tăng lương không chứ, thấy lão vất vả mà thương quá .. :(
Có lẽ mình cũng phải thay đổi cách sống nữa, mình luôn coi những người mới gặp trở nên thân thiết một cách quá vội vã, lại còn dẫn về nhà để Bố giúp nữa chứ :)). Rồi thì thân với cả bố - mẹ mình cơ mà, coi mình ra cái gì nữa đâu :)). Mình tâm sự với bố mẹ thì 2 người còn bênh trằm trằm nữa chứ ! Buồn thay ... :( Thật may mắn là ngoài xã hội kia mình có 2 người anh thật tuyệt. Một người thì luôn bắt nạt mình, thế nhưng lại luôn hiểu mình cần cái gì, rồi cả trong những câu chuyện phiếm cũng là những kinh nghiệm quý báu đối với mình. Còn người kia lại trái ngược hoàn toàn, đôi khi suy nghĩ của anh hơi khác với mình, đôi khi 2 anh em có những điều không hài lòng về nhau, nhưng anh lại luôn luôn nhường nhịn mình, luôn giúp đỡ mình trong những lúc mình khó khăn nhất, và chỉ đôi khi cho mình những lời khuyên bổ ích thôi, vì mình với anh không nói chuyện với nhau nhiều lắm, anh còn bận nhiều chuyện, còn phải chăm sóc nhiều mối quan hệ khác nữa mà :p ... Và rất nhiều người mình quý thật lòng, cũng như nể phục thật lòng, thế nhưng phải thêm thời gian nữa mới trả lời được câu hỏi họ có là bạn - là anh tri kỷ của mình không... Mình sẽ không vội vàng như trước nữa, sẽ tỉnh táo hơn trong mọi chuyện ... :) Đó sẽ là cách sống mới của mình, có thể sẽ mất đi nhiều cơ hội, nhưng như vậy sẽ không làm mình phải hối hận về bất cứ chuyện gì cả :) .
Vài dòng tâm sự, nói ra cũng thật nhẹ cái lòng :d. Xem nốt bóng đá rồi cố ngủ vậy :) .
Chúc các bác xem bóng đá vui vẻ, kết quả trận đấu như ý muốn mình nữa nhé ! ;)
4.30 sáng 12/06
dangtrang thân,
Tỉnh giấc sớm, khó ngủ lại, đọc những dòng của em; anh hiểu em. Anh cũng có những khúc ngoặt lớn trong đời. Nó gọi là điểm nhấn cũng được. Xa Hà nội năm 1992, sau khi tốt nghiệp cấp 3, độ tuổi đầy hoài bão. Bốn năm sau, sắp tốt nghiệp trường Giao thông, thì xảy ra biến cố lớn. Người chị họ (đã lớn lên cùng nhau suốt thời thơ ấu) có nhờ anh chuyển một số tiền rất lớn từ cơ quan về nhà. Đến tối ngày hôm ấy, chị kiểm lại thấy thiếu; chị có hỏi anh một câu thôi: "Em có cần tiêu xài gì em cứ nói với chị, nhưng thời điểm hiện tại chị có việc lớn cần sử dụng gấp! Hay em có cho ai mượn không? Nên nói với chị!". Lúc đó, em biết cảm giác của anh hụt hẫng thế nào không? Đâu có anh em, bạn bè xung quanh đâu; Anh chỉ có chị là người thương yêu duy nhất bên cạnh thời điểm đó thôi, kết quả: "16 năm nay, 2 chị em không nói chuyện với nhau lấy 1 câu; Nhưng trong người chảy cùng một dòng máu, nên tuy không gặp chị, anh vẫn rất thương yêu chị anh. Anh vẫn sẵn sàng mọi thời điểm làm được gì cho chị nếu chị cần, hoặc chị gọi anh, hoặc không gọi anh. Chị cũng vậy, luôn trợ lực cho anh những lúc khó khăn. Đó là tình thân tộc, máu mủ ruột già. Năm năm trước, Bà ngoại anh mất (lúc đó Bà thọ được 95 tuổi), cảm giác của anh là "Cây đại thụ" của đời anh đã gãy. Anh và bé Bi, con anh, về chăm Bà được một tháng bên giường bệnh. Cũng an ủi được phần nào, vì anh lớn lên, được nuôi nấng và được Bà lo cho ăn học bao nhiêu năm mà cũng chưa báo đáp được gì. Đám tang Bà, xe này xe nọ mở đường, đến tận công viên "Vĩnh Hằng", nhiều người nhóm họp, chỉ có anh là đau xót nhất, tự anh nghĩ thế. Đó cũng là tình thân gia đình. Trước lúc đi, Bà dặn anh bằng mọi giá, chăm làm, hướng thiện, để nuôi con Bi khôn lớn, ăn học tử tế. Giờ anh vẫn chưa làm được!. Ba tháng trước, cuộc sống đảo lộn thêm một lần nữa, con Bi bị đưa đi xa anh. Anh đi làm về, không dám nhìn những bộ đồng phục của cháu nữa, nhìn là anh đau quặn. Anh gói ghém đồng phục, đồ chơi, sách vở của cháu, gửi người anh em thân tận Biên Hòa. Anh chẳng giải thích nổi là vì sao! Có lẽ đó cũng là tình thân.
dangtrang90 thân! anh biết em buồn vì chưa có điều kiện ở gần người em yêu thương, em gặp nhiều khó khăn trong thời điểm giao thời này: từ việc nhà, việc học, chuẩn bị định hướng vào đời, lo tự lập thân... Mọi việc em chắc qua hết thôi, vì em còn nền tảng gia đình tốt. Em còn có những người bạn, những cộng đồng nhỏ xung quanh em. Em, anh và toàn bộ anh em khác, chúng ta đến với nhau vì chung một niềm đam mê, và đã tạo lập được một sân chơi chung. Vì thế, em chắc chắn sẽ vượt được qua mọi khó khăn sớm. Em hãy coi thời điểm này là một thử thách thì sẽ nhẹ nhàng hơn, và em hãy lạc quan nhé. Anh luôn ở bên em. Anh Kiếm Nhật.
City_hunter
12-06-2012, 01:54 PM
Hi hi , đọc nhật ký mọi người thấy cảm động quá , đời nó còn giáng vào em những cú điếng hơn nhiều , nhưng kệ , thân nam nhi đầu đội trời chân đạp Sit , kệ hết anh em huynh đệ ơi :) .
Chán thì vứt hết đi rượu chè hoặc cafe , làm làm cái gì , không giải quyết được đâu :) !!!
Congaco_H1R5
12-06-2012, 06:17 PM
19h30 tối nay lại lên đường vào Sai gòn , một chuyến đi công việc ngoài dự tính và gập rút nên có lẽ không có thời gian chém gió cùng a-e Kỳ hội quán .
Dắt theo 2 cài rờ - mooc bé tí nên chuyến đi có vẻ hơi cực đây ...
Kiem_Nhat
12-06-2012, 06:34 PM
19h30 tối nay lại lên đường vào Sai gòn , một chuyến đi công việc ngoài dự tính và gập rút nên có lẽ không có thời gian chém gió cùng a-e Kỳ hội quán .
Dắt theo 2 cài rờ - mooc bé tí nên chuyến đi có vẻ hơi cực đây ...
Rờ - mooc nào cũng đáng quý anh!.:D
Đát Kỷ ♥
13-06-2012, 01:57 AM
Hôm nay thời tiết khó chịu thật, 9h tối đi ngoài đường mà cảm giác oi bức, nóng nực, ngột ngạt, khó thở như lúc 1h chiều, không đỡ được.
Cả ngày chỉ có mỗi 1 công việc quen thuộc là ngủ và ngủ. Người mệt nên nằm ngủ hoài, cứ mê mệt mê mệt không tỉnh dậy nổi. Nhưng dậy rồi lại chẳng muốn ăn uống gì, chat chit một lúc không hiểu sao lại buồn ngủ, huhu, thôi đành lên giường cuộn tròn lại thêm một lúc.
Nấu cơm xong, lục tục đi đón con Búp lên Windy, nghe nói hôm nay có dàn karaoke mới hay sao ý nhỉ. Vào quán một cái cảm giác nó khác hẳn, không gian thoáng rộng, điều hòa vừa phải, dễ chịu quá.
Đến lúc về nhà, mấy đứa em con nhà cậu vác quần áo xuống ở chơi mấy hôm, vui quá.
Mấy đứa ngoan, mình quý.
Mai đi mua trà sữa về cho chúng liên hoan một trận. Hihi.
Sau bao ngày ngóng chờ, cuối cùng idol của mình đã tái xuất. Chào mừng :-*
City_hunter
13-06-2012, 03:43 AM
Đêm rồi , anh vui với thành công của đội tuyển Nga , tình yêu bao năm tưởng như xa cách và làm anh đau đớn đang trở lại , nó làm trái tim anh đập rộn ràng và vui sướng .
Giờ này , chắc em đang ngủ ngon bên những thiên thần bé nhỏ của mình , ước gì tình yêu của chúng ta cũng đã trở lại , để anh thêm 1 lần mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ , để anh thêm 1 lần được ôm xiết em trong vòng tay nồng nàn , Bé yêu , anh nhớ em .
Làm sao anh quên được ánh mắt ấy , nụ cười ấy , em có còn nhớ bông hoa hồng đẫm sương run rẩy cùng lời tỏ tình của anh , có nhớ Nỗi nhớ dịu êm chúng ta nghe cùng nhau qua điện thoại ... Nhớ cậu bé đáng ghét của em không ???
Đêm nay , anh nhớ em . hãy để anh thêm 1 lần mơ , bé yêu của anh nhé , ngủ ngon ...
http://www.nhaccuatui.com/m/3PZ9QvaIeU
Lâm Đệ
13-06-2012, 04:45 AM
Kể lại những ngày vắng nhà
.Hôm ấy là ngày cuối xét nghiệm xong để bắt đầu ca mổ ,bà bạn mình kí tất cả giấy tờ đại khái như có đi đong thì không kiện cáo gì cho đúng thủ tục ,mình gọi bà ấy xuống từ hai hôm truớc nhờ giúp việc này Kí xong bà ấy nuớc mắt vòng quanh hỏi mình
-Thế nhỡ có gì thì sao hả ông ?
-Thì giỗ tết từ nay nhớ tới ngày chứ sao
-Ông chết đến đít mà vẫn đùa đuợc
Mình ngồi yên lặng , bà ấy biết mình buồn nên cũng không hỏi han thêm ,con cái ở xa mà mình cũng không muốn chúng biết ,chúng nó có gia đình riêng và bao việc phải lo toan ,cho chúng biết chỉ thêm lo lắng thôi .Mẹ chúng nó đã đi xa và rất lâu rồi ,chỉ còn kí ức loáng thoáng mơ hồ
Chờ lâu quá sốt ruột ,mình chỉ mong nó xảy ra ngay rồi muốn ra sao thì ra .Xin phép bác sĩ ra ngoài đi loanh quanh thư giãn một chút ,ông ấy phát cho cái máy xinh xinh dặn khi nào nó kêu bíp bíp là ông phải vào ngay
Tranh thủ chạy ra xe thăm con Quít ,nó ngồi thu lu trong đó ,bà bạn chạy theo cầu nhầu -Ông này lạ thật
Bà ấy biết đâu rằng mình chỉ có mỗi nó là người thân ,nó khôn lắm ,mình đi chơi khuya mấy cũng chờ cửa đợi mình về đùa với nó một tí rồi mới chịu đi ngủ .Đi dạo chơi ngoài công viên mình hô Phục Kích ,thế là nó rón rén thụp xuống bò mắt dáo dác như sợ địch quân phát hiện ,hô ...êm rồi ...là nhỏm dậy chạy tung tăng Ai nhìn cũng thuơng .Nó là giống Daschund ,mình dài chân ngắn như khúc xúc xích .6789 trong một bài sưu tập về chó nói là.... Ai nuôi giống này là sẽ bị nó chiếm lấy hồn Quả đúng thật !
Bíp rồi vào thôi , mình hôn từ biệt nó dặn dò
-Quít ở nhà ngoan nhé tôi đi vắng vài hôm rồi về
Buớc vào phòng mổ chợt nhiên một cảm giác sợ hãi vồ chụp lấy mình ,té ra mình lầm. Truớc nay vẫn nghĩ là mình không sợ chết .Nhưng khi đối diện thực tế lại không phải vậy
Cái sợ nó cứ ùn ùn kéo tới vượt ngoài kiểm soát,sợ run lẩy bẩy,đối diện với hư vô thấy hoang mang vô cùng ,mà đâu phải mình không có chuẩn bị ,nào thiền định , nào tu tập ở cả Tây Tạng .Vô nghĩa hết chẳng ăn thua gì ,chỉ có chính mình đối diện với cái vực sâu hun hút , mọi chuyện bỏ lại hết sau lưng,hết bạn bè ,hết những đêm vui ,hết cả bầu trời xanh ngắt , truớc mặt là một chiều không gian khác hẳn,kí ức sẽ tan loãng ,chợt rùng mình nghĩ rằng còn những điều chưa nói từ nay sẽ im bặt, mình muốn òa khóc quá .Cùng một lúc mình lại chợt nhiên tức giận với chính mình thầm nghĩ -Mình hèn thế nhỉ !
Đúng trong cái giây phút hoang mang đó câu nói của Hemingway trong truyện Chuông nguyện hồn ai chợt trở về
-Maria , anh van em ,chúng ta chỉ còn một hiện tại duy nhất này thôi .Em hãy ra đi ,anh ở lại chân cầu này ....Cái chết chẳng đáng sợ bao nhiêu .....Sống hai bốn năm hay hai bốn giờ cũng vậy thôi ...miễn mình sống trọn vẹn thì thiên thu chỉ là khoảnh khắc
Lòng thấy êm đềm mình nhẹ nhàng buớc vào cuộc chơi ,ngày truớc đọc sách có nghe nói rằng ai sắp chết thì cuộn phim ký ức cả một đời người sẽ quay lại trong tích tắc .Mình sống ở Sài gòn hai mươi năm sau đó rồi đi xa mãi quãng đời còn lại .Hà Nội chỉ đôi lần ghé qua thăm bạn bè .Thế nhưng có một Hà Nội đã hằn sâu trong ký ức thời thơ ấu qua những bài thơ mà bố ngâm khi ru mình ngủ ,sắp chết mà chẳng nhớ ai chỉ nhớ nhung thơ về Hà Nội .Mình lạ thật !
Em Hà Nội hàng Đường trong giọng nói
Để hàng Bông êm ái lót cơn mơ
Thương những buổi chiều Bác Cổ ngày xưa
Anh nắn nót một trường thi lãng mạn
Thơ thuở bé khắc ghi tình ngõ Trạm
Hàng Cỏ ơi, nét thảo có mờ phai
Theo gót chân em từng bước hàng Hài
Yêu hàng Lược chải mềm hương mái tóc
Thương dĩ vãng chiều Cổ Ngư trốn học
Hồn ngây ngô theo điệp khúc hàng Đàn
Hàng Guốc trưa hè gõ nhịp bình an
Khi hàng Nón quay nghiêng che mắt thỏ
Anh lúng túng cả Đồng Xuân xấu hổ
Gió mơn man hàng Quạt, áo đong đưa
Đây hàng Khay anh đưa tặng bài thơ
Em hốt hoảng chợ Hôm vừa tắt nắng
Thơ bay lạc, hồn anh là hàng Trống
Nghe hàng Gai cùng mũi nhọn buồn đau
Ôi hàng Ngang tội nghiệp mối tình đầu
Anh hờn giận mơ hàng Buồm lãng tử
Em Hà Nội dáng Sinh Từ thục nữ
Tìm đến anh hàng Giấy mỏng tương tư
Nghe khơi buồn sông Tô Lịch ngẩn ngơ
Thơ giàu có như thương về hàng Bạc
Hàng Vôi đó nồng nàn trong ngây ngất
Ý hàng Đào chín mọng trái môi chia
Xin hàng Than rực cháy lửa đam mê
Khi quấn quít trong ái ân Hà Nội.
themgaidep
13-06-2012, 07:39 AM
Chào mừng Bác Lâm Đê đã bình phục, cuộc sống là vô giá... bác chắc giờ vẫn phải theo dõi y tế đặc biệt.
Thỉnh thoảng thu xếp thời gian lên diễn đàn góp vui với các bạn vong niên nha.
nhachoaloiviet
13-06-2012, 09:39 PM
Em có cảm nghĩ là những điều bác miêu tả nỗi sợ chết thật hấp dẫn và dễ liên tưởng lắm hi. Theo em cảm giác đó chính xác ra là cảm giác tiếc nuối,thương mến cuộc sống đang còn rất nhiều muốn làm, nhiều điều muốn nói,nhiều người muốn gặp...Bác không hề sợ hãi nơi mà mình sắp phải đến! Chẳng qua là tiếc nuối nơi mình sắp phải rời đi mà thôi! Nhưng rõ ràng là bác chưa thể đi được, Bác Khoai ạ!
Nhân đây để đón mừng sự trở về của lão Khoai Bất tử em tặng Lão bài hát này :jhat-xUQ6dw
Thấm không Lão Khoai yêu quý:-*
nhachoaloiviet
13-06-2012, 09:54 PM
"...Hehe mai con hàng jayjay nhẩy xe bus xuống HP chơi với mình rồi. Hồi mình vào SG vừa rồi con hàng đãi đằng mình thật nhiệt tình cho dù chưa gặp nhau bao giờ, lý do chỉ là hâm mộ đao pháp :))của mình trên TLKD. Nhưng lần đó đá trên sân Hàng Bia trong đó mình thua sân khách. Ngày mai con hàng về sẽ đá trên sân Hàng Rượu, mình sẽ gỡ hòa con hàng lượt về...
Con hàng jayjay, mai xuống là phải Xác CMN Định đấy nhé:))
jayjay
13-06-2012, 11:48 PM
Đêm nay lại mất ngủ vì hồi hộp và háo hứchttp://beat.vn/forum/images/smilies/th-dancing.gif
maikoikoi
14-06-2012, 01:21 AM
Lâu lâu mới lên quán làm một mình..hit...đúng hôm vắng khách, chả phải làm gì, mềnh ngồi làm bt 1 lúc rồi lọ mọ lên mạng tìm công thức nấu sườn chua ngọt. hit. Đi cả chợ mới tìm được mấy dẻ sườn ngon...keke mềnh nấu cái này lên tay quá ...Pm bảo chị ú lên ăn cơm...=.= không thấy trả lời, đang xào sườn thì khách bảo: Cho a 1 suất nhé...Đần mặt mất 3 4s rồi vâng ạ . Hit....rồi thêm a giang ...ơ hơ ...cơm thì cắm lại buổi trưa..sườn thì mềnh định nấu cho 3 ng ăn..chẹp...thiếu trầm trọng roài...:-ss. Nấu xong đợi chị ú vs A Giang , A gà toi kêu đói, ăn trước...:-ss Sao hôm nay Ga toi mặt như sát thủ :-ss :-ss...A Giang đến, mềnh ăn cơm luôn, đợi Ú đói quá ý..hit...:| Đến khi ú ăn .chả hiểu mình nấu ngon hay sao ý mà a hoàng cũng cầm bát đòi ăn cơm :"> ..thế là phần của ú lại chia đôi, hình như mụ ý ăn 3 bắt =.= dã man con ngan.....
Mềnh thèm ngao xào , ngao hấp, sò nướng, trướng cút lộn...:(( :(( T.T
City_hunter
14-06-2012, 01:25 AM
Chỉ mơ chén là giỏi , sợ thật !!!
nhachoaloiviet
14-06-2012, 02:59 PM
Ặc Má Nì nhà nó, sáng con hàng jayjay gọi điện,tưởng con hàng sắp về đến nơi,nghe mới biết là con hàng có việc đột xuất ( xuất đột ngột thì có :-L, cay vãi cả nờ)
Con hàng, tao có phải Gia Cát đâu mà phải đến lần thứ 3 mới nhậu được:))
maikoikoi
14-06-2012, 11:11 PM
Mình đang đợi một câu trả lời...Nó sẽ tiếp tục hoặc tạm dừng và kết thúc rất nhiều điều xung quanh mình ..:) Sẵn sàng đón nhận câu trả lời :)
Kiem_Nhat
15-06-2012, 12:41 AM
Mình đang đợi một câu trả lời...Nó sẽ tiếp tục hoặc tạm dừng và kết thúc rất nhiều điều xung quanh mình ..:) Sẵn sàng đón nhận câu trả lời :)
Tinh thần của em rất tích cực! Anh cũng luôn suy nghĩ đến mọi sự biến động chung quanh mình; Kể cả những tình huống diễn biến có chiều hướng xấu, anh xem nó là cơ hội mới. Thân! Chúc em gặp nhiều may mắn trong tình yêu và công việc.
Đát Kỷ ♥
15-06-2012, 01:31 AM
Hôm nay mưa rất to !
Đêm qua, và sáng sớm nay mình không thể nào ngủ được.
Một phần vì bực, phần khác vì buồn, phần còn lại vì tủi.
Đã nói được hết những gì cần nói, xả được hết những gì ức chế trong lòng, nhưng mà mình hận mình một nhẽ tại sao mình không hận cái con người đó được.
Tại sao nta đối xử với mình không ra gì như thế, mà thâm tâm mình không tài nào đá đít nó ra khỏi đầu được. Tại sao thế nhỉ ?
Điên quá.
Đúng là điên.
Nhưng hãy tập quen dần với cuộc sống mới đi.
Hôm nay cô bé đã nhận được vải áo dài, khen nức nở, bác gái cũng bảo khéo chọn, thật là may mắn. Hi vọng rồi mọi thứ sẽ ổn.
Mình tin là như vậy ♥
City_hunter
15-06-2012, 02:22 AM
1 ngày rất là dài và khá nhiều điều đáng ghét :-L .
- Sáng 8h mò dậy , hôm nay chị già nhà mình hẹn đi chơi , ăn uống tắm rửa xịt nước khắp người ( thơm như 1 bông hoa ) thì mụ già đi cùng con gái xuống , tuyên bố là hôm nay không đi đâu , cafe tí rồi đưa con gái mụ đi lướt , mụ bỏ bom mình , biết thế này ngủ mịa cho xong chứ dậy làm cái gì ế ???
Thế là mưu đồ đi shopping thất bại , ẹc , hôm nay ngắm con cháu mình mới thấy yêu , xinh và trong sáng làm sao ( mình thấy hình ảnh chị mình hồi mình bé ) , mới tốt nghiệp 12 ,sắp đi Hàn Quốc du học rồi . Bố nhà nó , mới ngày nào mình giặt tã cho 2 chị em sinh đôi , chúng nó bé tí xấu xí khóc nhoe nhóe , giờ đã tinh vi nheo mắt xỉa cậu là cậu Bờm nhà mình khoa nói cực hay mẹ nhỉ ( ý nó bảo mình làm chán ý mà ) . Mày xem lại chữ ký tao , con Tý ranh nhá . Khéo mày đi học về bạn gái tao còn trẻ hơn mày ế =)) .
May quá túm được con Gà toi đi cafe , 2 anh em lên Windy cho mát còn ủ mưu ,nhưng Windy của ông Kiếm Nhựa khác gì cái hoả lò đâu cơ chứ .
Ngồi 1 lúc có 2 đứa nặc nô lên chém cùng , con toan 2324 đến góp vui :) . rồi thì thằng Gà toi 1 máy , 2 đứa kia chiếm nốt 2 máy còn lại , máy thằng Gà toi dùng thì mình không biết dùng nên nhịn , còn đời mình ga lăng với đàn bà từ bé , nhường hết nhường hết thôi huhu . Ngồi 1 mình chán vãi , cậu lăn ra ghế cậu ngủ .
2 việc anh em định làm trong ngày hôm nay mỗi việc được 1 nửa , nay TLKD quán dột kinh người , mình ăn uống chán rồi rủ Trang tơ chuồn về lấy xe cho nó , lại còn ủ mưu chiến đế chế nữa cơ .
Thất bại thất bại , cha tiên sư , nơi an lành nhất có khi là nơi nguy hiểm nhất , cách nhà 30m xe mình chết máy giữa đường do mưa ngập và cái cặp chứa laptop - hồ sơ - USB 3G - tiền của mình rơi mất lúc nào không rõ , mình hoảng hốt quay lại lội bộ tìm , trời phật vẫn còn thương con , khi cặp chưa kịp chìm hẳn thì mình vồ được ,nước đến bẹn ý , và đương nhiên tất cả đều ướt :-w .
Laptop toi rồi , Xe cũng toi , 3G toi ( mình đang on bằng 3G đi mượn lúc 1h đêm ) . Sáng mai sẽ phải làm mấy việc mình ghét nhất : Sửa xe , sửa máy tính và 3G :(( .
May thay vẫn online được , mình nghiện TLKD quá , hôm nay mất mạng nên mưu đồ làm bài vở đã thất bại . Bố khỉ , chó cắn áo rách , tiên sư cái bọn giao thông công chính Hà Nội , người tài như mình nó không dụng , mưa có tí mà bao nhiêu người khổ .
Nghĩ lại vẫn may chán , nay mà đi tong cái cặp thì đời ra cái lạt , mất mấy cái bộ hồ sơ đấy thì cheetsssssssssssssssssssssss :(( .
Nhận được tin nhắn off từ 1 người mình rất yêu quý , cố lên em , chuyện đời nó vậy , anh lường trước được hết mờ , có điều chả muốn nói sớm cho em biết thôi :) .
Đọc Tái ông thất mã đi nhé , và ngẩng cao đầu lên , hit hit , có anh dõi theo em mà :X .
Ngủ ngon và hẹn gặp lại thật sớm ^^ !!!
nhachoaloiviet
15-06-2012, 07:55 AM
Mình đang đợi một câu trả lời...Nó sẽ tiếp tục hoặc tạm dừng và kết thúc rất nhiều điều xung quanh mình ..:) Sẵn sàng đón nhận câu trả lời :)
Anh dự đoán câu trả lời nhé :
"...Tỉu Muội ah, thực sự trong lòng anh rất quý mến em ...tuy nhiên dạo này anh kẹt quá..cho anh khất vài bữa nữa nha...Tỉu muội à...:saysorry
dangtrang90
15-06-2012, 01:36 PM
Một buổi sáng thật đẹp ! Làm được những việc ý nghĩa thật sự vui ... mặc dù việc mình làm chưa tốt lắm, mà cũng chưa biết có thành công không nữa :)).
Nhớ lại một buổi tối thú vị, lướt thuyền giữa thành phố Hà Nội, tiếc là còn vài chục met nữa là về đích mà cái thuyền bị chết máy, may mà chết máy mà anh mình tìm được cái cặp ở đoạn cua vừa rồi, chứ mất thì nhọ lắm :tlbc...
Tìm được cặp, anh mình giữ nó như của quý vậy, ôm chặt nó và không quên mua cái bao gì ý, .. hình như là bao ... thuốc lá nghìn năm trăm năm Thăng Long vật thì phải :)). Rồi vứt cái thuyền ở giữa đường cho mình dắt, nặng kinh ! Nhưng rồi cũng tới thành Rome, lấy được cái xe của mình roài, nhưng trời vẫn mưa, đường vẫn ngập, và xe vân tắc. Mình tính kiếm chỗ nào ăn cái gì, rồi ngồi chờ cho hết mưa, đường bớt ngập, và xe bớt tắc rồi về chăng. Lượn một vòng chẳng kiếm được cái gì ăn cả, thế là quyết lết về nhà bằng được, và mình hiểu ra được một chân lý: Dù có chông gai tới đâu, nếu mình quyết tâm làm, và bắt tay vào làm, mặc cho vấp phải những thứ khó khăn nhất : Mưa thì mặc mưa, đường tắc thì đi từ từ, đường ngập thì tắt máy dắt bộ, hết ngập lại đi tiếp,... rồi thì cũng chưa tới 1 tiếng là mình về tới nhà rồi :). Nếu mình ngồi chờ, chẳng biết tới khi nào mình mới về nhà được, có thể 2 - 3 tiếng sau, trời tạnh mưa ( Chưa chắc), thì ít nhất 2-3 tiếng dư 20 phút chạy xe mình mới về tới nhà. Kết quả chỉ là đỡ khổ một tý, và quần áo thì đỡ ướt một tý. Và rồi mình bị trễ một khoảng thời gian khá dài .. :). Cuộc sống cũng giống như vậy ... Và chân lý của tối hôm qua là cái đó đấy mọi người ạ ! :dancing:dancing
Tới giờ cơm trưa rồi, chúc những người chuẩn bị ăn trưa giống em sẽ có một bữa trưa ngon miệng ạ ! :angel
Kiem_Nhat
15-06-2012, 01:45 PM
"Tới giờ cơm trưa rồi, chúc những người chuẩn bị ăn trưa giống em sẽ có một bữa trưa ngon miệng ạ ! "
Cô bạn gái cũ học chung năm cấp 1 hẹn ra ăn cùng. Bạn ấy nói: “Anh cứ kêu món trước dùm em…, em đang ra đây…”. Ngồi đợi từ 12h, hơn 40p rồi. Anh và em cứ ăn trước đi… Chúc mọi người ngon miệng!.
kysoai
15-06-2012, 06:03 PM
Người đi, ừ nhỉ, người đi thực...
Búp Măng Non
15-06-2012, 08:29 PM
Tự nhiên hôm nay tâm trạng cứ bùôn buồn mà chẳng hiểu lý do cụ thể là làm sao … Hoặc cũng có thể là mình cố tình ko chịu hiểu !!! Uầy tự nhiên thấy cuộc đời nó màu xám xịt thế ko biết… chả biết ngày mai có khá hơn không !!! Tự nhủ cuộc đời còn nhiều niềm vui lắm nhưng sao mà thấy khó khăn khi cứ buộc lòng mình fai nghĩ đến điều gì đó trong khi mình ko thích !!!
Nhưng nói chung mình giống điên quá =)) … Ốm mà tự nhiên nhìn đời xuống dốc hẳn !!! Đừng anh nào cười em nhớ :( … Em đang điên đấy !!!
Đát Kỷ ♥
15-06-2012, 10:29 PM
Chẳng biết làm gì hơn....
Đôi lúc thèm được ôm một ai đó từ đằng sau, thèm được dựa vào một bờ vai nào đó, thèm một nụ hôn lên mắt, lên những giọt nước đang lặng lẽ rơi, thèm một cái nắm tay siết chặt....
Thèm....cảm giác khi xưa đó, khi vẫn luôn háo hức đợi chờ một người.
Lang thang, vô định...
Bứt rứt, cồn cào...
Ở nơi đó , anh cười ?
Kiem_Nhat
15-06-2012, 11:09 PM
Nhiều lúc tự hỏi liệu có khi nào sống hạnh phúc với cả hai người phụ nữ cùng lúc không nhỉ? Câu hỏi điên thật, tự nghĩ vậy.
Nhiều lúc "cùng điên" dễ sống với nhau hơn...
Búp Măng Non
15-06-2012, 11:18 PM
Chẳng biết làm gì hơn....
Đôi lúc thèm được ôm một ai đó từ đằng sau, thèm được dựa vào một bờ vai nào đó, thèm một nụ hôn lên mắt, lên những giọt nước đang lặng lẽ rơi, thèm một cái nắm tay siết chặt....
Thèm....cảm giác khi xưa đó, khi vẫn luôn háo hức đợi chờ một người.
Lang thang, vô định...
Bứt rứt, cồn cào...
Ở nơi đó , anh cười ?
Khi mà em học được cách nuốt nước mắt ... Là lúc anh sẽ chẳng là gì quan trọng nữa . Bất chợt trở thành 1 người mà em đã từng quen . Vậy thôi !
Khi mà em học được cách nuốt nước mắt ... Là lúc em sẽ mĩm cười khi có ai đó nói yêu em ! Và rồi em sẽ vô tư cười khi ở cạnh người đó ... không nghĩ đến anh !
Khi mà em học được cách nuốt nước mắt ... Trái tim em sẽ định nghĩa về anh theo 1 cái nghĩa khác . Không còn là người em yêu nhất .. Là chiếc chìa khóa trái tim em đánh mất . Có lẽ đến lúc em nên tìm thợ khóa chứ không phải là tìm lại chiếc chìa khóa ....
Khi mà em học được cách nuốt nước mắt . Là lúc em thường cười bật ra 1 tiếng thở dài ... khi nghĩ tất cả những tổn thương và đổ vỡ là lỗi ở mình ! Em sẽ co chân lên ghế nghe 1 bài hát buồn .. " Sau bao nhiêu đau thương vẫn đắng trên đầu môi " và tự cười nhạt ! Thế thôi ...
Khi mà em học được cách nuốt nước mắt .. Là khi đôi mắt em lặng buồn nhìn, làn gió thổi em không cảm nhận được sự mơn man của nó và đôi môi em vẫn mĩm cười ...
Khi mà em cảm thấy sự có mặt của anh trong 1 ngày không còn cần thiết nữa .. Khi mà giọng nói của anh trở nên méo mó trong kí ức .. Đôi mắt anh nhòa đi trong tưởng tượng ... Những nụ cười anh cho em trở thành giọt nước mắt trong lòng .. và cuối cùng là tình yêu của anh - giờ chỉ là nụ cười gắng gượng của em ! Đó là khi .. Em đã học được cách nuốt nước mắt ...
Khi mà em không khóc được nữa ... Đó là khi em ... Muốn anh mĩm cười dang tay đón hạnh phúc khác
Là khi ... Thợ khóa sửa trái tim em thành 1 trái tim không có khóa
Em mong mình có thể làm được như thế...
Kiem_Nhat
15-06-2012, 11:27 PM
Thôi, không buồn nữa. Có ai post dùm bài "60 năm cuộc đời" cho hai bé nghe. Hết vòng loại, mọi người thu xếp về Hải Phòng đổi gió (1 hoặc 2 ngày)... Nóng trong người quá! Tối nay, sao nữa không biết
maikoikoi
16-06-2012, 12:01 AM
Hôm nay chị ú vs mình lên quán ăn trực cơm :"> ...
hit :)) Ú đang ăn mà bị a Cá rán ngồi sau nói cho không nốt nổi vì cái tội tối qua hát hò mà không thèm gọi điện cho 3 anh iêm mềnh..hit...Lần sau chừa đi nhé, xấu tình kinh luôn ý.....
:D Hôm qua trời mưa , nay lại mát mẻ rùi...chả có gì miêu tả tâm trạng và tính cách của mình chuẩn hơn thời tiết :"> :))
Đát Kỷ ♥
16-06-2012, 12:54 AM
Hôm nay chị ú vs mình lên quán ăn trực cơm :"> ...
hit :)) Ú đang ăn mà bị a Cá rán ngồi sau nói cho không nốt nổi vì cái tội tối qua hát hò mà không thèm gọi điện cho 3 anh iêm mềnh..hit...Lần sau chừa đi nhé, xấu tình kinh luôn ý.....
:D Hôm qua trời mưa , nay lại mát mẻ rùi...chả có gì miêu tả tâm trạng và tính cách của mình chuẩn hơn thời tiết :"> :))
Thôi rồi koi` ơi văn phong bị ảnh hưởng từ ông kia nặng quá rồi, sặc mùi cá. Hic :lose
huyenmapu
16-06-2012, 01:51 AM
Hôm nay chị ú vs mình lên quán ăn trực cơm :"> ...
hit :)) Ú đang ăn mà bị a Cá rán ngồi sau nói cho không nốt nổi vì cái tội tối qua hát hò mà không thèm gọi điện cho 3 anh iêm mềnh..hit...Lần sau chừa đi nhé, xấu tình kinh luôn ý.....
:D Hôm qua trời mưa , nay lại mát mẻ rùi...chả có gì miêu tả tâm trạng và tính cách của mình chuẩn hơn thời tiết :"> :))
Nhật ký của nó mà nó lôi mềnh vào tán chuyện như đúng roài ý .
Bữa tối đi ăn trực mà không nuốt nổi với cái loa :loaloa1 phóng đúng vào gáy mềnh mới ác chứ :(( . Tại lúc đó trời mưa đường trơn như bôi mỡ phóng từ Nguyễn Thái Học đến Windy mà đường ngập hết, Anh Tuấn VM định về nhà ngay gần đấy mà cũng có về được đâu đành phải quay lại :( . Đường xá như vầy bảo mình gọi lên đú mềnh nào dám. có khi gọi xong lại bị mắng " mày hâm à con Ú kia " . Hôm nay ăn trực không ngon nên bực mềnh roài nha. Lần sau á cho dù đêm hôm khua khoắt, hay sáng sớm tinh mơ á có đi đú với ai nó cũng lôi bằng được đến nhá :dancing . Lúc đó đừng trách sao mày nhiệt tình thế Ú =)) .
nhachoaloiviet
16-06-2012, 01:57 AM
Vừa đi xem phim Nàng Pạch Tuyết và Chàng Thợ Săn về! Theron vẫn cứ là ngon!
Thợ Điện
16-06-2012, 08:58 AM
Khi mà em học được cách nuốt nước mắt ... Là lúc em sẽ nghĩ đến anh ,anh Kiếm Nhật ơi
cho em một thuyền kem nuớc mắt mặn quá em nghẹn lời rồi
Khi mà em học được cách nuốt nước mắt . Là lúc em thường cười bật ra 1 tiếng thở dài chẳng còn biết trời trăng gì nữa ...bởi vì đã Nghĩ ra cách học để vô tri.
Khi mà em học được cách nuốt nước mắt ... Là lúc em sẽ mĩm cười khi có ai đó nói yêu em !Bởi em biết rõ đó là sự dối trá ,lạ gì các anh nữa .Toàn là.....
Khi mà em không khóc được nữa ... Đó là khi em đã thử đủ cách .Phải kêu thợ sửa khóa gấp thôi Gớm ! sao cái két của bố mẹ khó mở thế mà chiều nay em có hẹn rồi
Là khi ... Em ..
Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời♥
Kiem_Nhat
16-06-2012, 08:59 AM
Nhật ký của nó mà nó lôi mềnh vào tán chuyện như đúng roài ý .
Bữa tối đi ăn trực mà không nuốt nổi với cái loa :loaloa1 phóng đúng vào gáy mềnh mới ác chứ :(( . Tại lúc đó trời mưa đường trơn như bôi mỡ phóng từ Nguyễn Thái Học đến Windy mà đường ngập hết, Anh Tuấn VM định về nhà ngay gần đấy mà cũng có về được đâu đành phải quay lại :( . Đường xá như vầy bảo mình gọi lên đú mềnh nào dám. có khi gọi xong lại bị mắng " mày hâm à con Ú kia " . Hôm nay ăn trực không ngon nên bực mềnh roài nha. Lần sau á cho dù đêm hôm khua khoắt, hay sáng sớm tinh mơ á có đi đú với ai nó cũng lôi bằng được đến nhá :dancing . Lúc đó đừng trách sao mày nhiệt tình thế Ú =)) .
Loa thì loa, ăn thì vẫn phải ăn. Cám ơn Ú nhé. Em nhiệt tình với bạn bè, anh em, đúng là "người quyến rũ". :chaochao
@vuminh999999: vợ em hỏi mới mua tất à? em nói anh trời mưa tối hôm kia, ghé đến em hai lần, nên anh bị ướt hết. Vợ em dặn ngoài khăn lau tóc, áo mưa, lược, em phải mua cả túi đựng giày cho khách nữa :D:D
Kiem_Nhat
16-06-2012, 11:21 AM
Khi mà em học được cách nuốt nước mắt ... Là lúc em sẽ nghĩ đến anh ,anh Kiếm Nhật ơi
cho em một thuyền kem nuớc mắt mặn quá em nghẹn lời rồi
Khi mà em học được cách nuốt nước mắt . Là lúc em thường cười bật ra 1 tiếng thở dài chẳng còn biết trời trăng gì nữa ...bởi vì đã Nghĩ ra cách học để vô tri.
Khi mà em học được cách nuốt nước mắt ... Là lúc em sẽ mĩm cười khi có ai đó nói yêu em !Bởi em biết rõ đó là sự dối trá ,lạ gì các anh nữa .Toàn là.....
Khi mà em không khóc được nữa ... Đó là khi em đã thử đủ cách .Phải kêu thợ sửa khóa gấp thôi Gớm ! sao cái két của bố mẹ khó mở thế mà chiều nay em có hẹn rồi
Là khi ... Em ..
Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời♥
Cảm ơn bạn Thợ Điện nhé, hay quá...
Nói không phải mấy anh em bỏ qua, tự nhiên có nick mới chen bài vào giữa, mình nghĩ chắc cũng có "sao", có "gạch" mới thao tác được như vậy... vui thôi nhé!
Nhưng quan sát lối bỏ dấu giống ở nước ngoài.
Xin chào nhé, sắp đưa vợ con đi ăn sáng.
Thân!.
laototphilao
16-06-2012, 01:13 PM
@ anh Kiếm Nhựa: Bỏ dấu thường các dấu như . , ! thường đi với sát từ cần bỏ dấu, trên diễn đàn em thấy Trung_cadan thường phá cách hắn bỏ sau 2 dấu cách, Đọc dọgn văn trên chắc người nhà trêu anh thôi he he!
Bài trên của một user quen quen có bỉu tượng con át bít trong bộ bài tú lơ khơ, không nhầm thì là một em gái rất xinh của diễn đàn. Nhưng vẫn nghi nghi chữ ký mấy câu thơ kiểu như dậy có thể không phải em gái đó
Lâu rồi chưa quay lại nghề thẩm văn, do điều kiện khách quan hit hit, Con ruồi bay qua mình còn biết đực hay cái nữa là
scholes
16-06-2012, 02:03 PM
bình minh lúc 11h30, dạo này cứ bạn bè, bóng banh , nhậu nhẹt có phần hơi nhiều nên mọi thứ nó không như thường ngày nữa , có người hình như không thích , đang phàn nàn ( chắc không phàn nàn được thứ gì khác nên phải kiếm cớ :))); măc kệ , đây thích kiểu tự nhiên, thoải mái quen rồi; muốn hét lên It's My Life như mấy ông Bon Jovi này quá
http://www.nhaccuatui.com/m/hniOONzow3
BachDienThuSinh
16-06-2012, 09:31 PM
J6qxMP3deU8
maikoikoi
16-06-2012, 09:39 PM
3h Lon ton ra quán, mặc một cái váy với áo sơ mi trắng và đeo ba lô, nhìn mình như học sinh cấp 3 ...luôn như thế khi chỉ có 1 mình.
Dạo này đầu óc mình nghĩ linh tinh nhiều quá...bắt đầu mệt mỏi rồi.
Tối qua , mở mail thấy có tin nhắn và 1 tập tin của đứa bạn , lâu lắm không nói chuyện và không được học cùng lớp với nó, cái đứa cứ hơi 1 tí là 2 đứa cãi nhau loạn lên...nó gửi đề thi mấy năm trước cho mình :) thật tuyệt vì có những người bạn luôn quan tâm lặng lẽ như thế....
Hôm sinh nhật đang ngồi ở quán thì nhận được điện thoại của " thùng rác" , lâu lắm cũng không pm , hỏi mình đang ở đâu rùi đi mấy chụp km ra hà nội chỉ để tặng quà cho mình và cái thiệp vẫn ghi nội dung ấy : nhớ ngủ sớm đi nhé. Đã có lần nó hỏi mình : cậu có thấy t phiền không khi suốt ngày bắt cậu đi ngủ sớm :) tại sao lại phiền chứ khi luôn có người luôn rõi theo và quan tâm đến mình :)
Có 1 người luôn nói với mình : với anh e là nhất .hay e xinh thật đấy :P. E biết thừa, ai hỏi a chẳng nói thế , nhưng chẳng sao cả , e vẫn tin, tin chứ khi mà người đó luôn tặng cho e những lời khen thật đúng lúc :)
Có 1 người luôn miệng bảo e dại, e hâm, chán e lắm...nhưng e biết a luôn quan tâm đến e, cho e những lời khuyên có cả bổ cả không :P...a zai tốt bụng ....e vui lắm khi có được người hiểu mình :) tại sao không :)
Có 1 mụ béo ham chơi người đầu tiên khuyến khích mình vào clb anh em ...người khuyên mình đến phát chán, bây giờ chắc chả muốn nói nữa rồi vì luôn nhận được câu :"> e xin ghi nhận :x yêu mụ ú ấy :x
:* Người luôn nhẹ nhàng và rất :) trong sáng, người đầu tiên mình thân trong clb để rùi ra đời cái nhóm ngũ long công chúa mà chính 1 trong các công chúa có lẽ quên mất tiêu rùi :P....:* hum nào mình trốn mụ ú đi ăn mảnh tiếp chị nhé
Một ông ú...lùn lùn..lù lù...một....quả trứng gà....ngon hem...:P luôn nói : cái gì về mày anh chẳng biết :P
Và còn rất rất nhiều người nữa...luôn quan tâm, lo lắng cho mình :) vậy tại sao lại phải buồn lại phải xoắn lên khi có một người mình luôn quan tâm, luôn lo lắng luôn yêu thương không quan tâm, không coi mình ra gì :) tại sao phải thế nhỉ.
Xung quanh em luôn có những người em yêu thương và yêu thương em thật sự chẳng vì cái gì cả..:) em sẽ giữ thật chặt để những yêu thương ấy còn mãi......anh cứ đi và làm những gì a muốn vì vốn mọi thứ nó đã như thế ...cái gì không phải của mình có cố cũng không được..:)
và rồi một ngày a sẽ được nhận ra.....Anh tệ lắm ( xl tác giả vì đã sửa lời bài hát :P )
reporter
16-06-2012, 09:41 PM
Tâm trạng thế e kòi dễ thương ui!!! Tặng bé nè... :sayhavefun
BachDienThuSinh
16-06-2012, 09:44 PM
...cái gì không phải của mình có cố cũng không được..
Bravo , Mai koi !!!
Đát Kỷ ♥
16-06-2012, 11:10 PM
Lại bị bắt xe.
Về gần đến nhà đâm xừ vào con chó.
Thêm một số chuyện không vui đến cùng một lúc.
Đời quá đỏ luôn ! Thề !
reporter
16-06-2012, 11:45 PM
Lại bị bắt xe.
Về gần đến nhà đâm xừ vào con chó.
Thêm một số chuyện không vui đến cùng một lúc.
Đời quá đỏ luôn ! Thề !
Con chó hư sao lại dám đâm vào xe em thế? Lẽ ra phải bắt... con chó vi phạm luật giao thông chứ nhỉ!!! :-??
Thế túm lại xe cộ sao rồi bé? Người có sao hem?
Đát Kỷ ♥
17-06-2012, 12:00 AM
Con chó hư sao lại dám đâm vào xe em thế? Lẽ ra phải bắt... con chó vi phạm luật giao thông chứ nhỉ!!! :-??
Thế túm lại xe cộ sao rồi bé? Người có sao hem?
Suýt bị giữ xe anh ạ, lần trước bị phạt em đã thèm đi nộp phạt đâu.
Lúc đấy có tý rơm rớm, mấy chả mặt đần ra, phạt tại trận, 150k mời em ký tên và về chỗ.
Xong đời.
Còn con chó thì em phanh gấp, nào đã kịp chạm đến sợi lông nào của nó, mình thì đổ xe ngồi vật ra đường, chẳng buồn mắng nó nữa, đã mệt đã bực thì chớ, kiểu không chán vì quá chán đấy anh :lose:tltutu
Xong mệt quá, lết dậy dắt bộ xe về. Mặt hầm hầm !
ZhaoXinXin
17-06-2012, 12:03 AM
Con chó hư sao lại dám đâm vào xe em thế? Lẽ ra phải bắt... con chó vi phạm luật giao thông chứ nhỉ!!! :-??
Thế túm lại xe cộ sao rồi bé?_> Người có sao hem?
Mất điểm quá anh ơi http://i494.photobucket.com/albums/rr303/Zhaoxinxin/cuoideuvolam.gif
Kiem_Nhat
17-06-2012, 12:32 AM
Suýt bị giữ xe anh ạ, lần trước bị phạt em đã thèm đi nộp phạt đâu.
Lúc đấy có tý rơm rớm, mấy chả mặt đần ra, phạt tại trận, 150k mời em ký tên và về chỗ.
Xong đời.
Còn con chó thì em phanh gấp, nào đã kịp chạm đến sợi lông nào của nó, mình thì đổ xe ngồi vật ra đường, chẳng buồn mắng nó nữa, đã mệt đã bực thì chớ, kiểu không chán vì quá chán đấy anh :lose:tltutu
Xong mệt quá, lết dậy dắt bộ xe về. Mặt hầm hầm !
Có hầm hầm, ham ham anh vẫn thấy xinh...
Ngủ một giấc, sáng mai tính tiếp...
BachDienThuSinh
17-06-2012, 04:47 AM
Thôi xong , Nga lợn vẫn là Nga lợn . Xong hẳn rồi ...
Máy tính chưa sửa nổi , 3G vẫn toi và rất nhiều chuyện vẫn dang dở ...
Thôi , chuyện dang dở bỏ lại sau lưng , sẽ next cut những thứ không thuộc về mình . Đêm nay sẽ là 1 đêm buồn đây ...
Mỗi ngày ta chọn 1 niềm vui , nhưng hôm nay không có niềm vui nào hết và mai ta sẽ chọn cái gì ???
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.