PDA

View Full Version : Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo



Trang : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9

laototphilao
05-11-2012, 08:15 PM
Khuyên các bác là không nên bỏ dợ, khổ cho con cái lắm, cái này phải khéo, cứ sống riêng ra mỗi đứa một nhà, thỉnh thoảng lúc đói kém còn có tý cháo để húp.
hôm nay mất điện đi tìm thằng cu hôm nọ win mình 3 ván mãi mới gặp được xếp bàn cờ ra hết rồi rồi nó lại không đánh, chán chán là

laototphilao
05-11-2012, 08:21 PM
Hàng hiệu.vn
Hàng hiệu thì làm gì có ở VN ,làm gì mà sản xuất tại VN, tất nhiên người này thực mà như giả , thân mà như sơ .Quá khứ đã từng hiếp vợ nay bị vợ hiếp lại, đời y là một chuỗi dài đầy mâu thuẩn ,y vừa hạnh phúc lại vừa đau khổ .Lắm lúc y muốn vùng lên làm một cuộc cách mạng nhưng rồi lại buông xuôi bởi y vẫn yêu thích cái cảm giác bị hiếp ,nó vừa tê tái vừa nguợng ngùng lại có đôi chút bẽn lẽn của niềm khoái lạc thầm kín .Sướng lạ !


Cái này em đọc rồi nó nói về văn hóa của một vùng đất nhược tiểu bị nền văn minh khác tran vào, huynh ứng dujgn vụ này hay quá

MinhTommy
06-11-2012, 12:15 AM
Nk ngày sang canh tháng giao mùa ...
Cái chữ tình kia càng ngẫm càng thấy rối tinh rối mù. Có lúc là tình, khi lại là duyên. Lại có khi đã từng là tình nay chỉ còn là phận. Lại cũng có lúc có duyên mà ko có phận...
Đã từng hỏi em thích gì ở anh? Đại gia ko phải, danh vị cũng ko, vẻ ngoài chẳng phải MGS, tài ăn nói cũng " thường thường bậc trung"... Vậy ra người ta thích nhau đôi khi chẳng vì cái gì cụ thể. Vậy mà giữa ngàn người lại lao đầu vào một người mà thích
Còn anh, tự hỏi anh có tình cảm với em ko? Chẳng biết nữa. Cũng đôi khi nhớ đấy. Đôi khi mong gặp gỡ. Và nhiều khi khát khao gần gũi đc viết rõ trên trán, trong đôi mắt nhìn.... Vậy thì gọi là gì? Gọi là " ko là gì cả"
Tháng 11 ẩm ương.

redtn2002
06-11-2012, 12:40 AM
Nào thì nhật ký nào, viết cho riêng mình mình, ai không hiểu đừng khó chịu nhé...

Cứ long đong lận đận mãi, làm ăn chẳng đâu vào đâu, người thì mệt mỏi phát ốm.
Thiếu tiền nó kèm theo khó đủ thứ, giống như một tay chơi bài, khi có nhiều tiền thì đặt cửa xả láng không lo lắng. Chứ ít tiền không được phép thua lại nhát tay.
Bây giờ cái cần nhất là cố gắng, từng chút một, tin vào năng lực bản thân và không đổ tại cái gì cả. Mình là bờ vai để người khác dựa, nên không thể đòi hỏi một bờ vai để dựa.
- Chả lẽ nghị lực mình lại kém Scalet O'hara.

redtn2002
06-11-2012, 12:42 AM
Cứ chỉ bận tâm mỗi tình tình duyên duyên như Minh Tommy có khi lại tốt. Vì ngày mai người ta yêu mình là cuộc sống lên hương ...

MinhTommy
06-11-2012, 12:31 PM
Cứ chỉ bận tâm mỗi tình tình duyên duyên như Minh Tommy có khi lại tốt. Vì ngày mai người ta yêu mình là cuộc sống lên hương ...

Nghe tên bác Red là em cứ liên tưởng tới cái tay Rhett Butler. Em thì lại thích cái cô Scarlet :).
Ngày hôm nay chỉ có một, nhưng lại có rất nhiều ngày mai . Nên người ta còn nhiều cái để mà trông đợi, kỳ vọng, bấu víu vào khi mà ngày hôm nay không được suôn sẻ lắm.
Chữ tình chữ duyên kia tuy chỉ là một phần của cuộc sống nhưng lại là một phần cực kỳ quan trọng. Nó ảnh hưởng rất lớn đến động lực sống, công việc và cả những ngã rẽ cuộc đời của 1 con người nữa.
Khi mà bước tiếp cũng chết, bước lùi cũng chết thì phải bước sang ngang thôi, bên cạnh cũng là đường, có khi lại là con đường tốt hơn, chả nhẽ đứng mãi đấy. Chúc bác sớm tìm ra lối thoát riêng cho những khó khăn hiện tại nhé

cuonghanh
06-11-2012, 05:03 PM
Nắng đầu đông vàng óng, trời thì xanh, mây thì trắng, ấy thế mà lại bị ho!

Ho từ tối đến sáng, khục khặc như một con cóc ngậm thuốc lào. Vào nhật ký TLKĐ thì gặp toàn người đang chịu áp lực: Gia đình, công việc, tiền bạc, tình yêu... Muốn chia sẻ với các bác vài lời nhưng ngẫm ra thì mấy áp lực đó chỉ mình các bác là giải quyết được thôi. Đành mong các bác cố gắng vượt qua và tự tin vào chính mình!

Ầy dà, còn có người lập nick mới để viết nhật ký nữa. Thế mới biết bầu tâm sự của thiên hạ thật rộng lớn và tri kỷ lớn nhất đời chính là bản thân mình mà thôi!

Chúc mọi người một mùa đông ấp ám và vui vẻ!

ChienKhuD
06-11-2012, 07:30 PM
Hôm nay đi kiểm kho công ty. Sau sáu tháng không sử dụng bây giờ kiểm tra mới tá hỏa :). Hàng lọat iPhone bị nổ pin do trong kho nóng quá. Mấy cái Macbook, iMac... bị nước vô. Tình hình sơ bộ là hư sạch. Hồi xưa công ty mua mấy cái này cho nhân viên xài. Tính ra cũng mấy trăm triệu. Mấy ổng không chịu cho luôn cho rồi (còn được tiếng thơm). Bây giờ chỉ đem bán ve chai thôi.

themgaidep
06-11-2012, 11:43 PM
Than ôi cái gọi là thủ tục hành chính nhà nước, đi nộp hồ sơ hoàn thuế 3 lân ở HN, 3 lần ở HCM, tổng cộng 6 lần mới đủ và mất 7 tháng để có kết quả đó.

Tưởng vui, ai dè hồ sơ bị trả lại,: Cục thuế HCM đẩy ra HN, HN lại đẩy vào HCM. Nản quá, ức chế quá, tiền của mình mà không thể lấy lại, chi phí đi lại tồn kém, lao tâm khổ tứ mà kết quả "xôi hỏng bỏng không".

Điên mất...

Đọc các loại thông tư và công văn có đến cả thảy 5 cái, mà vẫn chẳng hiểu là mình đúng hay sai (còn các bác ở cục thuế thì đúng quá rồi, họ bảo thế mà).

Chẳng quen biết ai để "nhờ vả", để chạy vạy hay "chung chi" cả. Đến bao giờ đất nước này mới phát triển được.

Trang2552
07-11-2012, 04:12 PM
Sắp hết năm rồi mà cái quyết định cty phá sản lơ lửng trên đầu. Vậy có nghĩa ta thất nghiệp, lông bông, lang thang và hết tiền. Cái hi vọng một năm tết nhất xung túc càng xa vời. Một năm cố gắng chăm chỉ coi như đi tong như bong bóng xà phòng, như bèo dạt mây trôi.
Cuộc sống càng bế tắc ta càng cố vươn lên dù số phận có đẩy ta đến cực hạn. Sống sao cho đẹp cho tốt thôi.

redtn2002
10-11-2012, 11:15 PM
Dạo này công việc căng thẳng, thể lực giảm sút. Mình đã quá cố gắng cho mọi thứ tròn trịa.
Sáng, lặng lẽ dậy, hùng hục phi xuống Hà Nội đánh một ván cờ cực dở hơi. Khai cục tạm ổn nhưng từ Trung cục không có cảm hứng, không sáng tạo, không sát khí.
Hai bên thi nhau sai, sau đó mình thua trong khi bình thường thế cờ có thể xử lý thắng mười mươi. Thay vì đi mã 5 thoái 3 mình lại phi mã 5 tiến 3 và thua cuộc. Mình quá tải mất rồi.
Chiều về, trộm tranh thủ thời gian đi vắng, cắt rào B40 tụt xuống lấy mất con khướu. Lại loay hoay đi sửa hàng rào.
Một ngày chả đâu với đâu.
Giờ vẫn chả hiểu tại sao nó lấy con khướu vài trăm mà con Yểng biết nỏi rồi, tầm 3 triệu treo ngay cạnh mà nó không lấy??

reporter
11-11-2012, 12:13 AM
Thằng trộm thích chơi khướu và k biết giá của con Yểng. Có thể sau khi đọc những dòng nó sẽ có kế hoạch mới cho... con yểng. Cẩn trọng nhé, Red ơi...

FGYan
11-11-2012, 12:41 AM
FGYan đoán tên trộm để dành con Yểng cho tuần sau (vòng 13,14 TLKĐ), nó muốn nhờ bác Redtn chăm sóc Yểng thêm 1 tuần nữa chăng?!

cuonghanh
11-11-2012, 12:45 AM
Chắc thằng trộm đó giống em rồi anh Red ơi. Cái giống yểng ăn lắm, ị nhiều, suốt ngày kêu la ầm ĩ làm em không thể yêu nổi, rình rình lúc ông anh rể đi vắng mở cửa lồng phóng sinh nguyên 2 con yểng. Hà hà, bí mật này mãi hôm nay mới dám mon men lên diễn đàn tiết lộ. Hi vọng ông ý không có nick diễn đàn!!!

alex_ferguson
11-11-2012, 12:49 AM
@Anh Red : Ngoại trừ quả bóng tròn thôi anh , còn lại cứ để nó méo :))
Rất nhiều cái méo nó hay đấy anh

Gió
11-11-2012, 12:50 AM
Chắc thằng trộm đó giống em rồi anh Red ơi. Cái giống yểng ăn lắm, ị nhiều, suốt ngày kêu la ầm ĩ làm em không thể yêu nổi, rình rình lúc ông anh rể đi vắng mở cửa lồng phóng sinh nguyên 2 con yểng. Hà hà, bí mật này mãi hôm nay mới dám mon men lên diễn đàn tiết lộ. Hi vọng ông ý không có nick diễn đàn!!!

Tao biết ngay có đứa thả 2 con yểng của tao... :tlbuc :duoiga

cuonghanh
11-11-2012, 01:02 AM
Tao biết ngay có đứa thả 2 con yểng của tao... :tlbuc :duoiga

Ấy, bác Gió chém bão ác vừa thôi, em tiền sử có bệnh đau tim :saydm :saydm

cuonghanh
12-11-2012, 06:04 PM
Sau gần 1 tháng sếp lao đầu vào mày mò, nghiền ngẫm, cuối cùng thì sản phẩm du lịch tham gia dự thi 8 tỉnh Tây Bắc đã hoàn thiện hòm hòm. Rất đẹp và rất ý nghĩa!

Vậy đó, việc khó hay bất khả thi thì cứ phải bắt tay và chìm đắm vào thì mới có câu trả lời xác đáng được. Khi bắt đầu chỉ là 1 ý tưởng, 10 người thì 9 người rưỡi lắc đầu "no, no!", nhưng cứ làm thôi, chưa làm sao biết sẽ không làm được???

Cuộc sống không hề đơn giản và dễ dàng, đặc biệt đối với kẻ biếng nhác và hèn nhát. Vậy nên cách tốt nhất để làm cho nó bớt phức tạp đi là ta cứ đối đầu với nó và ngẩng cao đầu. Chẳng phải muốn vượt qua sóng lớn thì ta phải lao lên đầu ngọn sóng hay sao?

Một ngày rất vui! Mời mọi người cùng ngắm tác phẩm nhé

http://i713.photobucket.com/albums/ww134/cuonghanh_2009/IMG_4922450x412.jpg

dangtrang90
12-11-2012, 08:01 PM
Một ngày thật buồn ... Chẳng làm được việc gì ý nghĩa cả, 1 mình xoay sở với cuộc sống đầy đảo lộn. Đôi lúc thấy mệt mỏi vô cùng, chẳng biết làm gì cho hết cái cảm giác đó bây giờ. Thôi thì cứ thế mà sống cho qua ngày :D. Chờ thời vậy ... Đã thế còn thêm chuyện buồn cười, áp dụng chiêu vừa đánh, vừa xoa. Đánh thì nó chịu đòn, còn xoa thì nó lại không nghe máy . Thôi kệ :)). Dù sao thì mình cũng chẳng làm gì sai cả ...

laototphilao
12-11-2012, 10:31 PM
Nay là ngày mình sến :tlnhaovo Yêu em tam tứ núi anh cũng trèo, thất bát song anh cũng lội cửi thập đèo anh cũng qua, dịch sang tiếng Pháp lợn thương em cua roa cat núi anh cũng đèo, xe sít sông anh cũng lội nốt bít đèo anh cũng qua :duoiga

laototphilao
12-11-2012, 10:52 PM
Hai con nhạn Kiếm nhựa và cá dán viết nhật ký tình cảm dạt dào lắm thím khen, Mỗi khi mùa thu đến lá vàng rơi bên cửa sổ tâm hồn ai ai không sao xuyến mới là lạ.
Thím vừa tìm được cuốn "mùa thua lá bay" do nữ sĩ Quỳnh Dao viết thím đọc dấu diếm cách đây gần 20 năm, giờ đọc lại không còn thấy hay như thỏa ban đầu

Congaco_H1R5
13-11-2012, 03:45 PM
Buồn - xót xa
Cách đây không lâu mình có chụp tấm ảnh này và lấy tên là "Tan tác"
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/422751_429562047081207_1900626978_n.jpg

Nó là một cây vú sữa mà mình tự hào là độc nhất vô nhị vì có 2 cành chính , một cành cho ra trái VS tắng và một cành cho ra VS tím . Màu nào cũng ngọt lịm .
Không thù oán ai , không làm ai mất lòng , vậy mà hôm nay mới phát hiện 6 lỗ khoan rất đều dưới gốc cây vú sữa có tuổi đời trên 50 năm - nó đã chết hẳn ...

ChienKhuD
13-11-2012, 03:56 PM
Cho trăm năm về chết một ngày... Xin chia buồn cùng bác. Dù vô tình hay cố ý thì nó cũng đã chết rồi. Mong bác đừng day dứt nhiều. Cố tìm ra "thủ phạm" thì nếu có được lại càng đau đớn hơn. Cứ xem như một kỉ niệm đẹp bị vô thường mang đi...

Lâm Đệ
13-11-2012, 04:12 PM
Vẫn biết thế bác CKD ,nhưng nó ở với mình lâu quá rồi ,nó gần như một thành viên trong gia đình .Không thể nào không đau xót ,có tự an ủi thế nào nỗi buồn cũng còn đó .Bác Gà là một nghệ sĩ chẳng thể dễ quên .Huống hồ cây đã hơn 50 năm gần như một người anh em với bác ấy rồi

nhachoaloiviet
13-11-2012, 07:56 PM
Chắc bác gà bùn lắm, cây mà ở lâu với mình thì cũng có tình hết. Và chuyện bác mất đi bạn cây làm em nhớ lại cuốn phim CastAway của Tom Hanks đóng vai Robinson thời hiện đại. Ông bị tai nạn máy bay và trở thành Robinson . Sau một thời gian cố gắng ngoan cường ông cũng vượt qua và trở thành công dân duy nhất của hòn đảo. Ông tạo ra lửa như thổ dân, cũng săn cá, hái trái cây ăn và có một chi tiết là ông lấy trái banh da vẽ thành mặt người, dán râu tóc vào và đặt tên cho nó, hàng ngày trò chuyện với nó để bớt cô đơn...

Cho đến một hôm người bạn đồ chơi bị sóng cuốn đi làm ông đau đớn vô cùng, ông khóc như người cha mất con, hay một người bị mất đi người thân suốt cả mấy ngày. Và đây là chi tiết rất đắt giá của kịch bản bởi vì theo các nhà tâm lý học cho biết, đa số chúng ta cũng sẽ khóc như ông ấy nếu chúng ta rơi vào cùng hoàn cảnh.

Lâm Đệ
13-11-2012, 08:25 PM
Người bạn ấy tên Wilson tôi còn nhớ nuớc mắt của ông hòa với sóng biển ,ông kêu cho tới khi giọng ông khản đặc chỉ còn tiếng thì thào quyện trong gió ...Wil.........son

kiem_go
13-11-2012, 09:13 PM
Một ngày toàn mất tiền không đâu cuối cùng sắp có Zippo do cadan đặt hàng bên châu phi về lâu vãi chưởng. còn chưa nghĩ ra phải đốt cái gì? có khi mang thuốc lào 6789 xuống cây xăng nơi làm việc bật zippo châm thuốc Kỳ Đồng hút phát cho thành nổi tiếng luôn

nhachoaloiviet
13-11-2012, 09:26 PM
Người bạn ấy tên Wilson tôi còn nhớ nuớc mắt của ông hòa với sóng biển ,ông kêu cho tới khi giọng ông khản đặc chỉ còn tiếng thì thào quyện trong gió ...Wil.........son

Vâng đúng rùy lão huynh, đoạn đó cảm động quá em xem chảy cả nước mắt he he mang tiếng tên Dũng mà rất hay đái dầm. Cả đoạn ông hát bài Light My Fire của The Doors khi châm được lửa cũng rất đểu. Cả rạp hầu như bật cười khi ông nhảy múa hát quanh đống lửa

laototphilao
14-11-2012, 12:37 PM
Nhìn cái cây bác Gà em nghĩ đến cái Vườn và một số cây cổ thụ ở quê (cây cối và nhà ông nội xây tử 1960), Nhà đi vắng nhờ người trông hộ không xuể cây bị cưa trộm, đất đai bị lấn chiếm, làng quê xơ xác, thanh thiên ngoài lên các TP làm cửu vạn ở nhà thì hết nghiện lại ăn cắp ăn trộm vì không biết làm gì khác. Nghĩ mà thương cho cái nơi mình đã sinh ra và lớn lên ở đó.
Tất cả do cái nghèo mà ra hết, dự định trong thời gian sớm nhất về đó mở một cơ sở đào tạo, chữa điện tử máy tính, tạo công việc cho một số người ở đó, sức em chỉ có thế

Lâm Đệ
14-11-2012, 08:39 PM
Nỗi đau nó không từ một ai ,trong đời ai chẳng có lúc không là nạn nhân của nó .Rất đau lòng ,nhưng việc đầu tiên là ngồi xuống đã ,nhìn sâu vào cơn đau đớn đó xem nó là cái gì mà hành mình thất điên bát đảo .Lật tới lật lui một hồi chợt khám phá té ra trong chuỗi sinh hoạt hằng ngày hoặc vô tình ,hoặc cố ý mình đã tự tạo một hình ảnh đẹp đẽ về chính mình (may quá mình càng già càng bớt đi cái ý tuởng này ) thế rồi cái hình ảnh đó bị va chạm .Thế là nỗi đau xảy ra .Thuờng cho mình là kẻ tốt lành một hôm có kẻ đến mắng -Tốt lành gì ông ,chỉ đạo đức giả -Ôi chao! tai như ù đi ,mắt muốn đổ lửa ,nỗi đau sét đánh ụp xuống
Tạo nên hình ảnh cho chính mình sớm muộn gì chẳng bị va chạm .Vậy có thể nào sống mà không tạo nên bất cứ ảo tuởng nào về chính mình không ? Đuợc như thế thì tuyệt vời tha hồ rong chơi giữa đám chợ đời mà không hề e ngại nỗi đau do bất kỳ ai mang đến nữa

Kiem_Nhat
14-11-2012, 08:55 PM
Chẳng có gì phải buồn anh ơi!. Em nghĩ nó gợn sóng trong lòng một chút thôi. Với những thăng trầm trong đời người, em nghĩ đối với anh, nó sẽ qua mau thôi.

Em Kiếm Nhật.

ChienKhuD
14-11-2012, 10:17 PM
Tặng bác Lâm nè:

Ngồi buồn mà trách ông xanh,
Khi vui muốn khóc buồn tênh lại cười.
Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Giữa trời vách đá cheo leo,
Ai mà chịu rét thì trèo với thông.

Sao tôi khoái ông Nguyễn Công Trứ này ghê. Khoái nhất là hai câu:

Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.

Tương truyền ông này đi xe bò lấy cái mo cau che đít bò lại. Trên mo cau có hai câu thơ:

Miệng thế khó đem b*ưng nó lại.
Lòng mình chưa dễ bóc ai coi.

cuonghanh
14-11-2012, 10:40 PM
Bác Lâm có chuyện không vui thật. Cháu cứ linh cảm thấy có điều gì gờn gợn, hóa ra đúng là có lý do.

Bác ơi thế gian mênh mông, tránh sao khỏi lúc đen lúc trắng, lúc buồn lúc vui. Thiên hạ nghĩ mình không hay cũng có thể coi là nỗi buồn, nhưng chỉ sợ nhất đến lúc mình nghĩ mình không hay thôi. Vì lúc đó chẳng còn là buồn nữa mà sẽ là đau - đau đời.

Người trải nghiệm như bác, cháu tin rồi mọi điều sẽ trôi qua như mây bay gió thoảng. Tri kỷ còn có lúc chẳng thể tường tận về nhau. Chỉ cần bác biết bác là ai, bác đã sống thế nào, âu cũng là quá đủ rồi bác ạ!

Chúc bác bình tâm và mạnh khỏe!

6789
14-11-2012, 10:59 PM
Bác Lâm có chuyện không vui thật. Cháu cứ linh cảm thấy có điều gì gờn gợn, hóa ra đúng là có lý do.

Bác ơi thế gian mênh mông, tránh sao khỏi lúc đen lúc trắng, lúc buồn lúc vui. Thiên hạ nghĩ mình không hay cũng có thể coi là nỗi buồn, nhưng chỉ sợ nhất đến lúc mình nghĩ mình không hay thôi. Vì lúc đó chẳng còn là buồn nữa mà sẽ là đau - đau đời.

Người trải nghiệm như bác, cháu tin rồi mọi điều sẽ trôi qua như mây bay gió thoảng. Tri kỷ còn có lúc chẳng thể tường tận về nhau. Chỉ cần bác biết bác là ai, bác đã sống thế nào, âu cũng là quá đủ rồi bác ạ!

Chúc bác bình tâm và mạnh khỏe!

Như bà cụ non... :lenlut

kiem_go
15-11-2012, 08:03 PM
Trưa nay về vợ mình tự nhiên hỏi mình một câu hơi bị khó, nguyên văn : " em có lên học đánh cờ không nhỉ......" mình phì cười và hỏi tại sao lại nghĩ chuyện học cờ qua vài câu trả lời mình đã hiểu hóa ra là tại mod Redtn2002. Lý do muốn học đánh cờ đại loại là do có giao lưu với anh redtn2002 một ván anh red chấp xích lô + ngựa, một ván chấp xích lô chẳng biết ông anh mình thả độ và tiêm nhiễm thế nào mà về nhà học đòi đánh cờ. Tất nhiên trong chuyện này mình chẳng hề phản đối còn cổ vũ là đằng khác vì kiểu gì cũng không qua được mình. Lúc nào có chuyện khó giải quyết là lôi cờ và chế ra chém giết vui ra phết. Hạnh nát đánh chế hổ báo trên diễn đàn nhưng solo gặp mình tắt điện đơn giản vì quá đen và thiếu thủ đoạn :D còn kèo cờ chấp xe thì đánh 10 ván mình thả cho ván. Ông red thì thả thô hơn vừa thả vừa tiêm nhiễm dù sao cũng thank anh cái quả này có tại nhà gà để thịt ăn dần.

cuonghanh
15-11-2012, 08:07 PM
Trưa nay về vợ mình tự nhiên hỏi mình một câu hơi bị khó, nguyên văn : " em có lên học đánh cờ không nhỉ......" mình phì cười và hỏi tại sao lại nghĩ chuyện học cờ qua vài câu trả lời mình đã hiểu hóa ra là tại mod Redtn2002. Lý do muốn học đánh cờ đại loại là do có giao lưu với anh redtn2002 một ván anh red chấp xích lô + ngựa, một ván chấp xích lô chẳng biết ông anh mình thả độ và tiêm nhiễm thế nào mà về nhà học đòi đánh cờ. Tất nhiên trong chuyện này mình chẳng hề phản đối còn cổ vũ là đằng khác vì kiểu gì cũng không qua được mình. Lúc nào có chuyện khó giải quyết là lôi cờ và chế ra chém giết vui ra phết. Hạnh nát đánh chế hổ báo trên diễn đàn nhưng solo gặp mình tắt điện đơn giản vì quá đen và thiếu thủ đoạn :D còn kèo cờ chấp xe thì đánh 10 ván mình thả cho ván. Ông red thì thả thô hơn vừa thả vừa tiêm nhiễm dù sao cũng thank anh cái quả này có tại nhà gà để thịt ăn dần.

Dìm hàng :tlbc :tlbc :tlbc :tlbc :tlbc :tlbc :tlbc

kiem_go
15-11-2012, 08:59 PM
Dìm hàng :tlbc :tlbc :tlbc :tlbc :tlbc :tlbc :tlbc

Cái này không phải dìm hàng mà giúp trở về mặt đất thôi

redtn2002
15-11-2012, 10:12 PM
@ Kiemgo: Bó tay, hôm nay hỏi đi hỏi lại, cứ tưởng chuyện kiemgo chấp được xe là thổi phồng (Khoe chồng là thói quen của nhà ấy rồi mà, cả diễn đàn biết :))), hóa ra là có kèo này thật à.
Tại hạ cam bái hạ phong, red đánh 2 ván thấy Hạnh tư duy tốt, tính cờ chuẩn. Có lẽ chỉ chấp được con ngựa, chấp Pháo là red nhiều khả năng xuống cống.
Thế mới đặt câu hỏi ngược: Kiemgo đánh trên CXQ bao nhiêu điểm. Có khi red lại dưới cơ không chừng...

kiem_go
15-11-2012, 11:33 PM
@ Kiemgo: Bó tay, hôm nay hỏi đi hỏi lại, cứ tưởng chuyện kiemgo chấp được xe là thổi phồng (Khoe chồng là thói quen của nhà ấy rồi mà, cả diễn đàn biết :))), hóa ra là có kèo này thật à.
Tại hạ cam bái hạ phong, red đánh 2 ván thấy Hạnh tư duy tốt, tính cờ chuẩn. Có lẽ chỉ chấp được con ngựa, chấp Pháo là red nhiều khả năng xuống cống.
Thế mới đặt câu hỏi ngược: Kiemgo đánh trên CXQ bao nhiêu điểm. Có khi red lại dưới cơ không chừng...

Ông anh hỏi em trả lời thật em đánh trên CXQ Fastgame lên được 18xx lại tụt còn cờ chậm thì ít chơi áng chừng khoảng 17xx là hết vẹo. Cờ quạt em không chơi được vì tính không kiên trì vào CXQ toàn đánh Fastgame để giải trí. Một câu chuyện vui kể cho bác nghe. Em có mấy thằng bạn cũng thích cờ thỉnh thoảng ra quán cafe chém giết tý. Một bàn có khoảng chục người ngồi uống nước bàn còn lại là hai ông ngồi đánh cờ với nhau ai thua thì trả tiền nước hoặc mâm gì gì đó ....Mình thắng nhiều cũng ngại mãi sau gọi điện hỏi thăm bảo dạo này sao không cờ quạt gì cả? nó bảo chơi thì chơi nhưng không cho vợ mày đi theo. Em có hỏi lý do thì nhận được câu trả lời làm em tý ngã ngửa xuống đất cười mất mấy phút nguyên văn " vợ mày cao cờ bỏ mẹ không xem thì thôi xem thì toàn chỉ nước chết ...." hôm nay có anh là người thứ hai nói là biết chơi cờ. Vụ này phải xem lại có khi vợ mình biết chơi cờ gặp mình thả cũng nên........:venhvao

cuonghanh
15-11-2012, 11:39 PM
Hihi, chắc tại kiếp trước mình là Đế Thích, kiếp này đầu thai cũng nên. Nói thật cả đời chơi chưa nổi 30 ván cờ (trong đó tầm 20 ván học cách đi quân). Nhưng thôi các bác động viên thì em bắt đầu học là vừa nhỉ. Lỡ sau này biết đánh cờ thì phải cám ơn Thăng Long Kỳ đạo thật nhiều, trong đó công đầu là "thầy" Red!

redtn2002
16-11-2012, 12:34 AM
Ông anh hỏi em trả lời thật em đánh trên CXQ Fastgame lên được 18xx lại tụt còn cờ chậm thì ít chơi áng chừng khoảng 17xx là hết vẹo. Cờ quạt em không chơi được vì tính không kiên trì vào CXQ toàn đánh Fastgame để giải trí. Một câu chuyện vui kể cho bác nghe. Em có mấy thằng bạn cũng thích cờ thỉnh thoảng ra quán cafe chém giết tý. Một bàn có khoảng chục người ngồi uống nước bàn còn lại là hai ông ngồi đánh cờ với nhau ai thua thì trả tiền nước hoặc mâm gì gì đó ....Mình thắng nhiều cũng ngại mãi sau gọi điện hỏi thăm bảo dạo này sao không cờ quạt gì cả? nó bảo chơi thì chơi nhưng không cho vợ mày đi theo. Em có hỏi lý do thì nhận được câu trả lời làm em tý ngã ngửa xuống đất cười mất mấy phút nguyên văn " vợ mày cao cờ bỏ mẹ không xem thì thôi xem thì toàn chỉ nước chết ...." hôm nay có anh là người thứ hai nói là biết chơi cờ. Vụ này phải xem lại có khi vợ mình biết chơi cờ gặp mình thả cũng nên........:venhvao
Ai ở Điện Biên mà dám chấp cuonghanh 1 Xe thì khiêng nhà nó về làm .... nhà mình luôn, he he.

nhachoaloiviet
17-11-2012, 02:11 AM
Hôm trước mình mới khóc bạn cây của bác Gà ra đi xong thì cũng là : khóc mộ Đạm Tiên, hôm sau em đi làm về gọi mãi em G-Pig xinh xắn không thấy chụt chịt ở đâu. Tưởng em trốn sang phòng để đồ nên thôi . Đến tối về cũng không thấy...

...Em G-Pig bé bỏng đã bị con chuột giang hồ nào đó sát hại một cách tàn nhẫn. Sau khi điều tra lại hiện trường, mình đã tái hiện lại tất cả. Con chuột giang hồ đó đã cướp nửa chiếc ngô của em ngày hôm trước, mình lại cứ tưởng em ấy ăn khỏe lên...

Rồi nó lên lần sau không còn ngô nên đã cắn em tơi bời, em chạy trốn và chui vào gầm tủ,bị nghẹt thở chết. Nhìn xác của em mà lòng mình tràn uất hận. Ví như mình không mua em về thì có lẽ em đã không phải chịu thiệt thòi như vậy. Đêm ấy ám ảnh quá, gần sáng mới ngủ nổi...

Chiều mình mua keo về đây, sẽ đặt bẫy kẻ đã gây tội ác tày trời kia. Mình hứa sẽ cố gắng bắt được nó, và sẽ bắt nó phải chịu đau đớn hơn nhiều những gì nó đã làm với em G-Pig. R.I.P

huyenmapu
17-11-2012, 02:19 AM
Thành tâm xin chia buồn em chụt chịt nhà anh nhachoa. mong anh mau lấy lại tinh thần chiến đấu với chuột giang hồ lấy lại công bằng cho chụt chịt .

laototphilao
17-11-2012, 02:51 AM
Bắt được con chuột chia sẻ kinh nghiệm cho tôi ông Nhạc Hoa, Mấy hôm nay mất ngủ vì có mấy con chuột chúng hủ hóa với nhau cả đêm mà chưa cách nào bắt được, chiều cầm cả cái Iphone 5 ném tụi nó mà lại bị trượt :cau3

nhachoaloiviet
17-11-2012, 03:14 AM
bác đúng là rảnh quá. Đưa Iphone5 đây cho em ,em đưa lại bác hẳn 5 con chuột .

6789
17-11-2012, 03:23 AM
Ném chuột coi chừng vỡ đồ quý, đúng là bà laotot toàn nóng nảy đâu đâu :tlhat

laototphilao
17-11-2012, 03:33 AM
làm gì biết cái iphone nó tròn hay méo thím 6 lổ đấy he he

MinhTommy
17-11-2012, 03:40 PM
làm gì biết cái iphone nó tròn hay méo thím 6 lổ đấy he he

Iphone đập đá uống bia còn được, ném chuột ăn thua giề, bác cứ ném thoải mái đê, hỏng mua cái khác :venhvao

Trang2552
17-11-2012, 11:33 PM
Có biết bao chuyến đi từ ngày tôi được hòa chung nhịp đập cùng các bạn của tôi. Bao kỷ niệm vui có buồn cũng có, có những cái hẹn bị lỗi nhịp do chữ " Duyên " chưa đến. Các chuyến đi dù đã khép lại một thời gian khá dài nhưng mỗi khi nhớ lại tôi chỉ nhớ những niềm vui trong đó, bạn bè tôi cũng vậy đúng không nhỉ :) .
Lần xa nhà đầu tiên ba mẹ lo lắng suốt đêm mẹ cũng không ngủ gọi điện thoại liên tục nhắc nhở, nào là bất cứ khi nào mẹ gọi cũng phải nhắc máy, nào là địa chỉ nơi dừng chân ở đâu để có ra sao mọi người còn biết đến mà hỏi han. Dần dà đến chuyến đi xa lần thứ hai ba mẹ đỡ lo lắng hơn khi biết đến những người bạn của tôi ra sao, dù vẫn liên lạc từng giây từng phút. Và bắt đầu ủng hộ cho tôi trong những chuyến đi về sau này.
Gia đình tuyệt vời với những người bạn luôn bên tôi, chia sẻ bao kỷ niệm, bao vui buồn cùng có nhau. Tôi yêu gia đình và ban bè, Tôi dần thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn. Mặc dù bên cạnh đó xuất hiện nhiều thị phi, những lời đàm tiếu xấu xa. Nhưng có gì đáng lo khi mình cảm thấy hạnh phúc đang ở bên. Xã hội là một mớ những rắc rối ta phải trải qua hàng ngày, một mớ những trải nghiệm thú vị trong cuộc sống.
Dần dà tôi cũng trưởng thành hơn, biết lắng nghe và thấu hiểu. Biết nắm giữ từng giây phút, nắm giữ những kỷ niệm, nắm giữ những khoảnh khắc chẳng thể nào quên. Bao nỗi đau đã qua rồi chỉ còn lại dư âm của những bản nhạc, mỗi khi nghe tôi lại sống trong ngập tràn cảm xúc yêu thương và hạnh phúc.

cuonghanh
18-11-2012, 12:54 AM
Tối qua trò chuyện với một người em tốt, không biết nên buồn, nên vui hay nên ngậm ngùi cho số phận. Cậu em thông minh, đa tài nhưng không chịu kiếp làm người an phận, muốn theo nghiệp Bố già để vươn lên thành Đại bàng. Nghe em nói về số má, về chó lửa, về muôn vàn mưu ma chước quỷ trong một xã hội mà chỉ có Máu và Tiền là đáng giá... tự nhiên mình chỉ muốn thở dài. Em đang đi lên hay đi xuống địa ngục hả em? Nên mong em thành công hay thất bại bởi điều mình muốn chỉ là em hạnh phúc?

Đã thế tối nay Peter Cech lại còn lỡ mất pha ghi bàn vào những giây cuối cùng nữa, phí cả công xem 10p cuối trận. Chả có tí kịch tính gì!

MinhTommy
18-11-2012, 01:07 AM
Sắp tới sinh nhật một người. Quà đã mua và gói bọc cẩn thận. Địa chỉ cũng đã tìm ra, nắn nót ghi ngoài gói quà. Căn thời gian để nhận đc đúng ngày...Thế mà rồi đến cái lúc bước chân vào bưu điện lại ngập ngừng... Có nên hay ko, khi người ta đã cố tình quay lưng, dù thừa biết mình sẽ đau thế nào...Liệu người ta có nhìn nhận theo ý tốt ko hay chỉ thấy phiền phức?! Vậy là bước chân quay về.
Mong rằng nơi ấy bình yên và hạnh phúc

huyenmapu
18-11-2012, 01:53 AM
Cuộc sống nếu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện mình làm cái này liệu có được cái gì hay không sẽ chẳng làm được gì cả. Nhiều khi cứ " cho " trước đã , rồi sẽ đến ngày ta được " nhận " nhiều hơn ta mong đợi.
Trời chẳng phụ công ai bao giờ :) .

MinhTommy
19-11-2012, 06:57 PM
Đúng là nếu cứ mãi đắn đo thì đôi khi sẽ vuột mất cơ hội. Nhưng mà cũng ko thể cứ làm mà ko suy nghĩ. Không phải là băn khoăn xem mình đc nhận lại gì, mà băn khoăn xem người ta có muốn nhận hay không? Không chỉ là cái cho đi, là cách trao gửi mà còn là trao cho ai...

Người ta thường hối tiếc không phải vì cái mà người ta đã trao đi, mà người ta hối tiếc vì người ta đã trao nhầm đối tượng

cuonghanh
19-11-2012, 07:39 PM
Người ta thường hối tiếc không phải vì cái mà người ta đã trao đi, mà người ta hối tiếc vì người ta đã trao nhầm đối tượng

Nếu đã băn khoăn vì đối tượng thì tốt nhất chẳng nên cho tặng điều gì. Không nên để người ta nợ lòng còn mình thì phải chạnh lòng, bạn thân mến ạ!

Mình nghĩ bạn sắp có một cuộc sống mới rồi, chỉ cần bạn đủ tỉnh táo để cho cái cũ qua đi. Và thử giành những điều tốt đẹp cho người mà khi cho tặng bạn không phải lăn tăn xem sao. Yên bình bạn nhé!

Kiem_Nhat
20-11-2012, 07:34 PM
Tối nay, ba thế hệ tập trung tại TLKĐ để chuẩn bị vào cuộc đấu lớn. Ba bố con, ông cháu sẽ đến sớm để phân công nhiệm vụ, tác chiến. Tối nay sẽ vẫn là Pháo đầu mã đội mà ra trận thôi.

Họp lớp 26 năm ngày ra trường, vui có, buồn có. Chỉ có mái đầu đã nhiều đứa điểm bạc. Nhiều đứa đã ra đi, nhiều đứa thì thành đạt, dù như thế nào, gặp lại nhau vẫn mày tao thôi.

ChienKhuD
21-11-2012, 04:05 AM
Con bé 3 tuổi mới uống vacxin 2 ngày bị dị ứng toàn thân. 2 giờ sáng thuê vinasun taxi Bình Dương xuống bệnh viện Nhi Đồng 2 Sài Gòn được bs cho vô cấp cứu liền. Lính quýnh chạy ra tra tiền taxi ai ngờ đưa cho ông Vinataxi (2 ông giống nhau quá). Ông đó cầm tiền vọt mất tiêu. Thôi cũng do mình ẩu trách chi được người ta.

RONGDA
21-11-2012, 08:39 AM
Uống vacxin gì vậy D, thằng ku 3 tuổi nhà tôi sao không nghe mẹ nó nói gì dzậy ta.

Nuôi con cực thiệt nhưng không sao, trái tim thôi thúc mình làm ba và rất hạnh phúc vì điều đó, cuối tuần rồi sinh nhật mẹ nó cả nhà đi Mũi Né tắm biển 2 ngày, thằng ku vui ra mặt chắc nó qua được cái truông 15 ngày ở Nhi Đồng rồi.

ChienKhuD
21-11-2012, 09:16 AM
Trường mầm non cho nó uống đó RD. Thường mấy cô chỉ báo mẹ thôi chứ không báo bố nên chúng mình không nghe nói là đúng rồi. Vacxin VN mình ghê quá. Nhiều trẻ uống/chích xong tàn phế hoặc tử vong luôn đó. Vụ này rùm beng trên báo chí mấy năm gần đây. Chỉ biết dùng từ hên-xui thôi.

Nhi Đồng lúc nào cũng đông. Cấp cứu mà hai bé một giường tội nghiệp. Thằng cu giờ vui quá hả? Con nít đi chơi nhiều về nhà thấy nó khôn ra. Hôm nọ tôi rủ con bé đi tắm biển Đại Nam (nhân tạo) nó không đi. Nó nói tắm biển sợ cá mập cắn. Mới 3 tuổi mà nó biết nhiều thật.

Lâm Đệ
21-11-2012, 09:21 AM
Nhưng quan trọng là về nhà chưa ? cháu ra sao ?

ChienKhuD
21-11-2012, 09:29 AM
Vẫn chưa bác ơi. Cháu đỡ rồi nhưng vẫn phải ở lại theo dõi.

kysoai
21-11-2012, 10:11 AM
Bác ChienKhuD: Bé con đang nằm ở phòng bao nhiêu ạ?

6789
21-11-2012, 10:17 AM
Chả biết trường hợp bé nhà bác D gọi là hên hay xui nữa :buon, chúc bé chóng khỏe mạnh! :angel

RONGDA
21-11-2012, 11:45 AM
Ừ, thx D, nó luôn vui và rất xã giao giống ba mẹ nó.

Thôi, lo cho bé trước đi xong là vui rồi, tùy cơ địa mỗi đứa thôi và vacxin đều nhập chứ mình chưa sản xuất được đâu D.

ChienKhuD
21-11-2012, 12:54 PM
Cảm ơn mọi người rất nhiều.

@kysoai: Cản ơn bạn. Bé nằm ở phòng cấp cứu. Bị dị ứng vacxin. Tình hình ổn rồi.

Tontu
21-11-2012, 01:19 PM
Chào bác CKD

Cháu bé bị gì mà cho vacxin vậy? Trường mầm non không có Y Tá hay sao mà cho uống thuốc ẩu thế?

Trước khi cho cháu bé uống phải biết cháu ấy bị cái gì? Còn phải biết ở mỗi độ tuổi dùng liều thuốc khác nhau, đó là chưa nói tới thuốc đó có vấn đề, hay hoặc cho thuốc không phù hợp nữa là khác. Lỗi này là do trường mầm non thiếu trách nhiệm và xử lý ẩu quá nhỉ.

Tình hình cháu bé thế nào thì cho mọi người biết nha. Chúc cho cháu bé mau khỏi bệnh.

RONGDA
21-11-2012, 02:09 PM
@ Bạn hiền Tontu: Do cẩu thả bị hàng loạt thì trách nhiệm và nguyên nhân rõ ràng rồi, thật ra Bình Dương không đến nổi lạc hậu như bạn hiền lo lắng đâu, hoặc giả có y học nào tuyệt đối 100% đâu bạn hiền, trường hợp vacxin thì bạn hiền biết rồi luôn có phản ứng phụ mà.

Tôi nghĩ đơn giản cơ địa bé phản ứng với vacxin thôi, cần chú ý sau này cho bé hơn.

huyenmapu
21-11-2012, 09:31 PM
Giờ em mới hay tin. Cầu chúc bé nhà bác CKD mau chóng bình phục, tai qua nạn khỏi về sớm với mái nhà thân thương :angel

Lâm Đệ
21-11-2012, 11:03 PM
Đêm qua bạn mình đã mất ngủ ,chắc suốt đêm chỉ đi qua đi lại chỗ đâu mà ngả lưng Rồi hôm nay nữa ,khuya nay không biết bạn ngủ đâu ? Thật là nuôi con mới biết lòng cha mẹ ! Khi hiểu điều đó mẹ chỉ còn là đám cỏ khâu xanh rì .Thuơng mẹ giờ đây cũng chẳng biết làm gì ,nếu thật có kiếp sau thì rồi làm sao mà tìm? Kí ức tan loãng theo từng mảnh đời , từng kiếp sống Thôi thì sống chúng ta cố gắng yêu thuơng nhau bởi lần gặp nào có thể là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng

RONGDA
21-11-2012, 11:28 PM
Yêu thương thôi mà, vất vả cho bạn hiền quá, hihi..

ChienKhuD
21-11-2012, 11:37 PM
Cản ơn bác Lâm. Bác ở Mỹ mà nhìn thấu qua VN thật . Đúng là đêm qua không có chỗ ngủ, cứ đi vòng vòng ngoài hành lang. Lát mỏi chân tìm ghế đá ngồi xuống hít thở chơi cho tới sáng hoa mắt thấy ai cũng màu mè tùm lùm.

Con bé mới được cho về. Bác sĩ nói đưa vào sớm nên không sao. Về nhà theo dõi 1 tuần xem có gì bất thường không. Lần nữa xin chân thành tấm chân tình của các bác, những người bạn chưa gặp mà như thân tự thủa nào.

CXQ
22-11-2012, 12:30 AM
Máy báo lỗi khi khởi động: "A disk read error occurred. Press ctrl+alt+del to restart". Hu hu, đang lo ổ hệ thống bị hư. Mấy hôm nay hay bị treo máy và phải reset lại. Tối nay lại phải chốt hạ vụ Fujairah nữa chứ, đợi đến mai thì k có time để làm rồi.

LUKE
22-11-2012, 12:37 AM
Máy báo lỗi khi khởi động: "A disk read error occurred. Press ctrl+alt+del to restart". Hu hu, đang lo ổ hệ thống bị hư. Mấy hôm nay hay bị treo máy và phải reset lại. Tối nay lại phải chốt hạ vụ Fujairah nữa chứ, đợi đến mai thì k có time để làm rồi.

Cái này là máy của bạn bị virus rồi! chắc bạn xài SW lậu đây mà hehe.Tìm cách cài lại WIN thôi.

CXQ
22-11-2012, 12:41 AM
Máy mình không bị virut đâu, không có cài sw nào hết. chỉ cài Kaspersky 2012 thôi

RONGDA
22-11-2012, 03:26 AM
Đêm nay đánh mấy game rồi nghỉ ngơi thời gian, nhớ lúc mở topic hàng thiệt 4U, 8U cũng nghỉ gần 3 tháng tập trung viết bài, vậy mà khỏe khoắn đánh lại thấy thú vị hơn.

Lần này hy vọng viết bài chia sẽ được nhiều topic hay, nhân tiện đêm nay có 1 game red đánh quá hay từng move 1 giới thiệu anh em cùng thưởng lãm:

http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=w538072.swf

Tontu
22-11-2012, 09:03 AM
Chào bà con @};-

Nhân vụ việc cháu bé của bác CKD, tôi sẽ viết một bài nói về những điều cần biết trước khi dùng vaccine để chủng ngừa ngõ hầu ngăn ngừa trước những chuyện không hay khi xảy ra. Những trường hợp nào không nên dùng vaccine cho người lớn và trẻ em? Mời quý độc giả cùng theo dõi trong mục "Sức Khỏe & Đời Sống" do mình phụ trách.

Bài viết sẽ được load trong thời gian sớm nhất. Mời các bạn đón xem để biết thêm thông tin mà phòng tránh những rủi ro nhé.

Thanks

culu2795
25-11-2012, 08:09 PM
Có lẽ bây giờ tôi đã yêu thật.Vì tôi cảm thấy người ấy là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình

Nhà thơ Chế Lan Viên đã từng nói:"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở /Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn".Với tôi những ngày được bên cạnh ,trao nhau ánh mắt, nụ cười,được cảm nhận sự ấp áp...là những tháng ngày tôi cảm thấy cuộc đời tôi có ý nghĩa nhất.Vì tôi đâu có được như những người khác,có một gia đình êm ấm,hòa thuận để dựa vào.Về nhà với tôi là một cực hình vì cái không khí nặng nề của nó.Bởi thế ngoài cờ tướng là niềm đam mê thì em chính là niềm hy vọng của đời tôi.Tôi luôn nguyện phải cố gắng phấn đấu sống thật tốt để mai này nếu có cơ hội có thể xứng đáng là người đàn ông của đời em.Nhưng,một điều mà tôi luôn lo sợ đã đến,một ngày mà tôi phải rời xa em.Không biết các bạn đã từng rơi vào tình cảnh đó chưa,nhưng với tôi đó thực sự là một điều kinh khủng.Cuộc sống của tôi nó mang một gam màu tối,nên tôi phải gặp rất nhiều chuyện buồn nhưng chưa có nỗi buồn nào tôi cảm thấy như thế này.Một khoảng không mênh mông xung quanh,một sự cô đơn đến trống trải,một nỗi buồn da diết...tất cả ùa về xâm chiếm tâm hồn tôi.Nó còn kinh khủng hơn cả cái cảm giác khi nhìn thấy người đàn ông khác bên cạnh người mình yêu.Lúc đấy tôi cảm thấy bình thản hơn...Nhiều lúc cảm giác không còn chịu nổi nữa,tôi muốn đứng lên hét thật to và chạy đi chỉ mong em quay về,nhưng tất cả chỉ còn là vô vọng,chán chường...Những lúc đó tôi cảm thấy rất.. hận đời hơn bao giờ hết.Bây giờ ra đường tôi sợ nhất tiếng quẹt quẹt dép.Nó làm cho tôi cảm giác người con gái ấy với chiếc guốc thường ngày đang trở về bên cạnh tôi, để rồi lại phải quay về với đau buồn và thất vọng

Hồi bé xem phim Hoàn Châu Cách Cách tôi cho là hình mẫu người con gái mình sẽ yêu và lấy làm vợ sẽ là cô Tử Vy -dịu dàng,nết na.Nhưng từ khi gặp em mọi thứ đã thay đổi.Tôi nhận ra rằng yêu là không cần lý do,chỉ cần bên em tôi thấy vui vẻ,cảm thấy yên bình ấm áp thế là đủ.Đó cũng chính là câu trả lời dành cho những đứa bạn luôn hỏi tôi:Mày thấy nó có cái gì mà điên tình quá vậy?"

Năm nay tôi sẽ thi đại học.Cuộc đời tôi có thể sang một trang mới.Có lẽ tôi phải tự cứu lấy mình chứ chẳng thể trông đợi vào ai.Và tôi vẫn luôn tự nhủ rằng mình phải "thành công" trên con đường của mình.Nếu một mai cuộc sống còn cho tôi gặp lại em để tôi nói với em rằng:"Tôi chưa bao giờ hết yêu em và tôi sẽ vẫn đợi em trên con đường này"

scholes
25-11-2012, 09:35 PM
2 ngày đi lên huyện, công việc , nắng nóng , mệt mỏi nhưng mình vẫn không quên dành thời gian ghé nghĩa trang Ô Môn thắp hương cho bạn thân của bố mình thời trẻ, người đã hi sinh trên mảnh đất Tây Nam cách đây hơn 30 năm , nhiều lúc nghĩ so với nhiều người mình vãn còn quá may mắn...

laototphilao
25-11-2012, 09:55 PM
chuẩn bị chuyển công việc, Product Manager(PM) cho một chi nhánh làm một thời gian xem sao? chắc là sẽ tốt vì mọi bước tính trong tầm tay rồi. Mình chả thích yên ổn tý nào, nay thằng bạn cực thân hãng panasonic đưa ra điều này thứ 2 nhận việc

kiem_go
27-11-2012, 12:13 AM
Có một người bạn theo mình đã khá lâu rồi rất thân là đằng khác. Luôn đi bên cạnh mình lúc khó khăn, nhắc nhở mình từng tí một cái gì nên làm cái gì không. Đích thực là một người bạn rất tốt tuy thời gian gặp nhau rất ít chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng mọi cử chỉ hành động, tâm trạng vui buồn của mình người đấy đều nắm rất rõ, nhiều khi còn rõ hơn cả mình.....Tối qua hai đứa lại gặp nhau nói chuyện rất lâu toàn chuyện về công việc, nhà cửa và gia đình. Một người bạn vàng không dễ gì có được. Nhưng nói thật mình chẳng thích gặp người đó chút nào, ngoài những nhắc nhở lời khuyên trong cuộc sống đôi khi có những cái mình không muốn tin và nghe thấy những lúc như thế sợ mình sẽ làm điều dại dột, sợ mình sắp mất đi một cái gì đó cảm giác buồn kinh khủng. Trong đầu lại đắn đo suy nghĩ có nên làm một điều gì đó hay không? với tính cách của mình dễ cảm thông đơn giản mọi chuyện, nhưng cũng dễ nổi nóng cái được và mất sẽ mang lại gì. Thôi đành chờ đợi lần sau gặp lại mình sẽ hỏi rõ mọi chuyện hy vọng đó chỉ là câu chuyện đùa không hơn không kém. Ở đời mấy ai nắm tay cả ngày được? chỉ mong khi duỗi tay ra rồi hết mỏi lại nắm tay lại ngay.

huyenmapu
29-11-2012, 05:28 AM
Chỉ vì cốc đen đá nhiều đường 18 ngàn, ta đã phải trả một cái giá quá đắt cho sức khoẻ và sắc đẹp, khi phải thao thức cả đêm để đếm mưa rơi ngoài hiên cùng đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ " thức đêm mới biết đêm dài, thức ngày mới thấy ngày dài hơn đêm " . Từng giọt mưa rơi tí tách bên hiên nhà nàng, một mình ta lòng se sắt khi gío đông về. Sao mà nghe não lòng thế ko biết. Viết vài dòng kỷ niệm một đêm đông say cafein....rùi ta lại đếm mưa cùng tiếng gà gáy canh khuya :lanh

reporter
29-11-2012, 07:23 AM
Thôi thì đến chỗ làm mà ngủ bù, Ú ạ...

Congaco_H1R5
29-11-2012, 08:33 AM
Chỉ vì cốc đen đá nhiều đường 18 ngàn, ta đã phải trả một cái giá quá đắt cho sức khoẻ và sắc đẹp, khi phải thao thức cả đêm để đếm mưa rơi ngoài hiên cùng đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ " thức đêm mới biết đêm dài, thức ngày mới thấy ngày dài hơn đêm " . Từng giọt mưa rơi tí tách bên hiên nhà nàng, một mình ta lòng se sắt khi gío đông về. Sao mà nghe não lòng thế ko biết. Viết vài dòng kỷ niệm một đêm đông say cafein....rùi ta lại đếm mưa cùng tiếng gà gáy canh khuya :lanh

Đấy đấy , anh mới nhắc nhở ngày hôm qua :D

huyenmapu
29-11-2012, 09:03 AM
Chết cái tội không chịu nghe nhời người lớn đấy ạ :huhu . Em sẽ tự phạt không onli trong 5p để tự kiểm điểm bản thân ạ :tlbuc

Congaco_H1R5
29-11-2012, 09:23 AM
Sáng ngủ dậy , thấy mặt trời mới nhớ tới mặt trăng - khi tối quên mất vụ xem nguyệt thực

Toiyeuphunu
29-11-2012, 09:11 PM
Lần nào đi chơi em cũng gọi cả một "tiểu đội" yêu nữ đi cùng, các chương trình toàn khép kín từ ăn uống, xem phim và karaoke hết nguyên cả ngày nghỉ. Tốn kém mấy "chai" một lần đi nhưng vì thích em, muốn có cơ hội gần em nên cố nghiến răng.

Hôm rồi em rủ đi uống cafe, lại đến vội vàng, đến nơi vẫn là kịch bản quen thuộc, nhưng cuối tháng không còn nhiều tiền để trả nên tìm cách từ chối khéo với lý do về họp - sếp gọi gấp.

Qua một người bạn của em, biết được em hôm đấy phải chi trả cho cả nhóm vì trót hứa với nhóm bạn rồi, cũng hết vài "chai". Có vẻ như em giận mình, mình gọi em không trả lời, nhắn tin em cũng không trả lời, khi trả lời thì em kêu bận không gặp được...

Mình sai rồi phải không?

LUKE
29-11-2012, 10:44 PM
Lần nào đi chơi em cũng gọi cả một "tiểu đội" yêu nữ đi cùng, các chương trình toàn khép kín từ ăn uống, xem phim và karaoke hết nguyên cả ngày nghỉ. Tốn kém mấy "chai" một lần đi nhưng vì thích em, muốn có cơ hội gần em nên cố nghiến răng.

Hôm rồi em rủ đi uống cafe, lại đến vội vàng, đến nơi vẫn là kịch bản quen thuộc, nhưng cuối tháng không còn nhiều tiền để trả nên tìm cách từ chối khéo với lý do về họp - sếp gọi gấp.

Qua một người bạn của em, biết được em hôm đấy phải chi trả cho cả nhóm vì trót hứa với nhóm bạn rồi, cũng hết vài "chai". Có vẻ như em giận mình, mình gọi em không trả lời, nhắn tin em cũng không trả lời, khi trả lời thì em kêu bận không gặp được...

Mình sai rồi phải không?

Bác không sai,mà là may mắn!!!

Toiyeuphunu
30-11-2012, 05:41 PM
Ai đến với em em cũng đón nhận, em đón nhận sự "quan tâm" ấy một cách nhiệt tình khiến ai cũng cảm thấy mình có cơ hội vì được em "bật đèn xanh"...

Công việc của em là một nghề liệt vào hàng "những nghề cao quý" nhưng thu nhập khá eo hẹp. Dù vậy bằng cách này hay cách khách em vẫn sở hữu những đồ dùng đắt tiền (so với thu nhập của em) như: xe máy, điện thoại, trang phục... Khi đi chơi đâu em cũng tỏ ra là người tiêu dùng "sành điệu" với những thú chơi khá tốn kém như: đi chơi ở những trung tâm thương mại thời thượng nhất, ăn uống những món lạ...

Em chơi trong nhóm bạn gái với vị trí khá đặc biệt và nổi trội bởi vì mọi người hầu hết phục tùng em, chơi theo cách em chơi, làm theo cách em làm. Những người đến với em nếu có tiếp xúc với em cũng thường phải nhún nhường trong mỗi câu chuyện để lấy lòng em vì em luôn tỏ ra hiếu thắng... Nếu em tỏ ra đuối lý trong tranh luận với bạn cùng giới hay những người bạn trai khác thì em thường tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Em sẵn sàng gắt gỏng với bạn bè và những người bạn trai đến tìm hiểu em nếu họ không làm em vừa lòng.

Em không xinh như hoa khôi nhưng cũng được coi là ưa nhìn, em luôn ra đường với bề ngoài xúng xính và yểu điệu khiến ai cũng phải ngước nhìn.

Em ích kỷ, đua đòi, đỏng đảnh và hiếu thắng. Mọi người nói về em như vậy.

Sao mình lại thích những "thói xấu" của em?

redtn2002
30-11-2012, 05:53 PM
Bạn viết được như vậy là không cần khuyên gì nữa rồi. Xin chia sẻ và động viên bạn vượt qua khó khăn để có 1 quyết định dũng cảm :).
Chúc cuối tuần vui vẻ.

CXQ
01-12-2012, 12:22 AM
Hôm nay lang thang trên mạng thì biết được một sự thật phũ phàng. Buồn quá, anh tô cơm mà nuốt không nổi. Sao chuyện tình cảm của mình nó lãng xẹt quá nhỉ..

Kiem_Nhat
02-12-2012, 05:33 PM
Thấy trên Diễn đàn mình, anh chị em nào, ai cũng có quê để về, để thăm, để tự hào về những kỷ niệm tuổi thơ... Giờ bôn ba hai chục năm lẻ; Về đến Hà nội này thấy vẫn buồn và lạc lõng quá!. 60 ngày nữa là không khí Tết sẽ tràn ngập. Mọi người sẽ về với gia đình, về với quê. Con bé và mình chẳng biết đi đâu nữa. Có lẽ người với dòng người, hai cha con sẽ đặt mua vé rẻ đi Miền Nam ăn Tết. Làm một chuyến 2 tuần tránh rét!. Tình hình mà không thay đổi sớm thì cuộc đời cha con tôi sẽ tối như cái tiền đồ của chị Dậu.


Thời gian này, tình trạng công việc rất khó khăn. Mình giúp được 5 7 em đi làm, còn mình thì vẫn chưa giúp được mình, chán thật!. Không biết qua năm 2013 có thay đổi gì lớn lao không? Chứ cứ tình hình này chết cả đám!.

Lại nói chuyện rảnh rỗi, lang thang khắp các nơi ở Hà nội, thăm thú các sới cờ. Cuối cùng, thấy Thăng Long Kỳ Đạo vẫn là chuyên nghiệp nhất!. Từ các kỳ thủ, đẳng cấp, thiết bị, các chương trình thi đấu, cọ sát, nâng cao trình độ... Một số sới cờ như Bách Khoa hay Trung tự vẫn mang hơi hướng hội làng!!!. Nhiều lúc nhịn nhiều quá, cũng chẳng muốn nói. Rốt cuộc, cũng phải thông báo cho bọn nó biết bằng câu nói: Mày có muốn đánh không, tao nhường!. Im hết!. Thực ra ai chơi cờ cũng đều có tính nhẫn nại, nhưng nó đều có giới hạn cuối cùng. Nhất là những ông đã đi đánh độ giang hồ đều hiểu điều này. Đôi lúc lý lẽ giải quyết không xong thì phải Kịch tay đôi thôi, đâu còn cách nào khác đâu.

Luôn chăm chỉ làm việc, thương yêu con cái, tìm kiếm công việc... cố gắng sống tốt nhưng khi không còn đường lùi thì cũng phải va chạm thôi, cái này quen rồi.

Buồn quá, viết lên đây vài dòng cho khuây khỏa! Tất cả là chuyện ngày hôm qua. Chúc anh em làm ăn cuối năm có nhiều cơ hội. Tôi cũng hy vọng có cơ hội tốt để Làm Cờ cho anh em chơi đầu năm mới và dịp trước Tết âm lịch. Mong mọi người ủng hộ tôi. (1 Giải úp; 1 Giải sáng). Cám ơn em Trung-cadan tư vấn cho tôi. Hai, ba cái đầu lúc nào cũng tốt hơn một cái đầu.
Sân chơi chính vẫn là Thăng Long Kỳ Đạo, và xem các nhà tài trợ khác có ý kiến, mong muốn gì không!
(Hiện này có S-cafe; Le Bon cà phê; Hệ thống Nhà hàng (5 chi nhánh) rất nổi tiếng ở Hà nội... đang rất hứng thú với sinh hoạt của anh em Cờ, họ muốn tham gia chung, có thể là tổ chức một hai ván đấu,, nhưng cái này phải cùng nhau bàn bạc, trao đổi và thống nhất trước đã) - Lần này mình hy vọng là làm được.

CXQ
03-12-2012, 11:38 PM
Hai ngày trên bệnh viện mệt mỏi. Ngồi ở phòng cấp cứu thấy 3 trường hợp chết tại chỗ sau khi đã được bác sĩ hết mình sốc tim..Mình nhìn cũng thấy sợ huống hồ ông của mình. Bị gãy xương đùi do trượt chân, đã gần 90 tuổi rồi nên xương khớp yếu. Hiện tại đã được Bác sĩ cắt bột và quấn băng keo 3 mắt lại. Không biết có phải mổ hay không nữa.Đã 3 lần mổ bụng do đau ruột thừa rồi, lần này nhỡ may mổ thêm lần nữa chắc ông sẽ yếu lắm. Thấy thương ông quá!!

redtn2002
03-12-2012, 11:51 PM
Nếu gãy xương đùi ở tuổi gần 90 thì hầu như bắt buộc mổ để vít cố định em ạ. Vì xương người già tuổi này rất chậm liền. Chúc ông của em mau khỏe.

Lâm Đệ
04-12-2012, 12:04 AM
Còn có bao ngày ? Theo lịch người Maya ngày 21 này là tận thế chẳng biết thực hư thế nào nhưng vào chỗ làm cứ thấy mọi người có nét xa vắng bâng quơ .Tụi Mỹ này cũng dị đoan gớm .Chúng ta còn 18 ngày để yêu thương nhau ,để xóa đi những chót dại vô tình đã làm đắng lòng nhau không ít .Nếu việc đó xảy ra ,chúng ta sẽ chung một chuyến tàu suốt ,nếu không , chúng ta lại cùng nhau cười đùa vui chơi cho quên ngày tháng ,quên đi một tuổi trẻ quá buồn .Thôi ,còn chai rượu ngon khui ra để uống cho tiêu sầu .Mời em li rượu tay nâng ngang mày

ChienKhuD
04-12-2012, 12:31 AM
Dạo này thời gian của mình như ngưng đọng. Không vui, không buồn, không lo, không nghĩ... Một sự chuyển biến quá lớn từ tâm thức cũng như bao nhận định trước đây đều tiêu tan như làn khói cả. Không đi thì sẽ về đâu?

roamingwind
04-12-2012, 12:37 AM
Chỉ có ông Đ và ông Lâm có thể kéo tôi ra khỏi ván vờ Vua Kramink và Carlsen đang chơi trực tuyến...

@Đ. chuyện gì sảy ra ... nói cho mau.

@Lâm -- không thể nào tận thế. Tui chưa đại triệt đại ngộ :). À đang tính khui chai nào? Hôm cuối tuần hai vợ chồng cũng làm hết hai chai Pinot.

Lâm Đệ
04-12-2012, 12:41 AM
Hehe Chai Tequila chính tông mua ở Cancún mấy năm truớc đó mà ,mặt trời đóng chai đó nghe ,rạo rực từ cổ họng tới đáy lòng đi tới đâu biết tới đó

trung_cadan
04-12-2012, 12:45 AM
Chuỗi ngày mệt mỏi với những gánh nặng đổ vào đầu , chưa kể lời ong tiếng ve của cái lũ cơ hội , đố kỵ cộng thêm cực ảo văng vẳng quanh tai .

Chỉ biết cố gắng liên tục , làm những điều gì mình cho là đúng và đương đầu với mọi thử thách , tuần tới sẽ là giải đấu thủ mạnh toàn quốc , đi hay không đi vẫn chưa có câu trả lời .

Kinh tế toàn xã hội khó khăn , đi đâu cũng toàn tiếng thở dài và những vầng trán mệt mỏi , chỉ biết tự nhủ đời nó cũng tựa tựa cái đồ thị , xuống mãi rồi cũng ắt phải lên :) .

Cùng cố gắng anh em của tôi nhé !!!

roamingwind
04-12-2012, 12:48 AM
@Lâm -- Uống thì uống nhưng tỉnh phải tỉnh nhe :).

laototphilao
04-12-2012, 12:58 AM
Mấy năm trước ra phố từ cửa hàng đến đại lý siêu thị người chen nhau mua hàng, giờ đi đâu cũng lèo tèo, các quán ăn cũng chả có khớ mấy chắc dân cũng khan xiền.
Nhu cầu mình thấp ăn uống đạm bạc như bác, quần áo thì cứ cái nào thủng đít cũng cố mà vá để mặc thôi giờ khủng hoảng 1 nghìn cũng quý.
Nói vui chút thôi nhưng công việc mình giờ cũng cảm thấy tạm ổn rồi cố gắng nữa là ok

ChienKhuD
04-12-2012, 01:29 AM
He he không biết phải nói sao bác Gió à. Cứ như là có một mãnh lực nào đó, ở đâu đó đang đợi mình. Nói theo Duy Thức là sắp có hạt giống từ tàng thức muốn ra hoa mặc dầu ý thức chưa biết nó là gì. Đó là một thứ rất mạnh. Chắc sẽ có một ngày nào đó tôi bỏ cuộc chơi...

Lâm Đệ
04-12-2012, 02:47 AM
Thôi thì tới đâu tính tới đó bác CKD ,phải đi thì đi ,phải ở thì ở ,cứ tự nhiên nhi nhiên .Tôi cố gắng thu xếp nếu thuận tiện thì phải ăn một cái tết ở Bình Dương mới đuợc .Chúng ta sẽ có nhiều thời gian hàn huyên hơn .Hy vọng bác không bận đi ăn cưới lần này hehe

Tontu
04-12-2012, 03:09 AM
Chào các bác

Bác Lâm khỏe không ạ? Mấy bữa không gặp bác trên đây, anh em cứ ngỡ là không biết bác có khỏe không? Bà con hỏi thăm bác Lâm nhiều lắm. Thấy bác trở lại là anh em vui rồi, hehe.

Mấy bữa nay bận quá...nên không vào đây.

Chúc bác Lâm và toàn thể "nhà ta" một ngày vui và an bình nhé.

P/S: Bác Lâm có dịp về quê an Tết là quá sướng. Chẳng bù cho mình thì chẳng còn ai ở VN. Nếu có về thì chỉ đi chơi thôi. Tranh thủ vào đây với các bác và đóng góp bài vở cho diễn đàn là mình cảm thấy vui lắm rồi.

Thân,

Tontu
04-12-2012, 04:01 AM
Chào bác Lâm

Dư luận xôn xao về ngày tận thế theo mình biết thì không xảy ra đâu. Đức Giáo Hoàng cũng đã công bố rằng ngày tận thế sẽ không xảy ra trong tháng 12 này. Vả lại cũng chẳng có ai biết chắc chắn 100% rằng bao giờ sẽ xảy ra cả.

Chúa Giêsu và Phật cũng chẳng biết được nói chi chúng ta. Cho dù các ngài có biết đi chăng nữa, các ngài cũng chẳng bao giờ nói ra. Nhưng theo mình thì cũng nên dành chút ít thời gian trong ngày để tự "kiểm thảo" lại chính mình trong những năm tháng qua đã làm được những điều gì có ích cho đời và những việc mình làm chưa được tốt thì cố gắng sống tốt hơn và sám hối lấy chính mình...như vậy là tốt hơn cả. Cho dù thời khắc nào chuyện đó có xảy ra thì ta cũng đã trong tư thế sẵn sàng.

Mình tin rằng trái đất của chúng ta sẽ có những sự thay đổi khí hậu và môi trường nào đó...nhưng không có gì phải đáng ngại cả.

Vụ về bão mặt trời năm 2013 chỉ ảnh hưởng các vệ tinh nhân tạo do con người làm ra thôi, nhưng trái đất của chúng ta vẫn bình yên như thường.

Đấng toàn năng rất yêu thương con người, ngài nỡ lòng nào phạt nặng chúng ta đâu. Vả lại trên cõi đời này cũng còn nhiều người tốt lành và có những đóng góp thật đáng quý cho nhân loại vì thế miễn là còn người tốt tồn tại thì mọi hình phạt đều được giơ cao đánh khẽ thôi. Bà con cứ an tâm đi.

Nhìn thẳng về phía trước mà tiến và ngẩng cao đầu. Trừ phi cả nhân loại toàn là người xấu thì mới đáng lo...nhưng điều này không xảy ra vì ở đâu cũng có người tốt và lương thiện, chỉ có một số ít là ...

Dù ai nói ngả nói nghiêng, ta vẫn đứng vững như kiềng ba chân thôi.

ChienKhuD
04-12-2012, 05:03 AM
Nói tới tận thế làm tôi nhớ tới bài thơ khi tôi học lớp 11. Thơ con cóc đem ra cho các bác gà đọc chơi:

Nếu ngày đó là ngày tận thế
Anh sẽ ôm em chung một nấm mồ
Anh sẽ chết bên cạnh người đã chết
Và người đó nhất định phải là em!

(Ghê chưa. 17 tuổi mà nghĩ rằng mình phải chết sau người mình yêu để ôm trọn đau thương).

Nếu ngày đó mặt trời không còn nữa
Biển sẽ cạn và bóng tối tràn về
Anh sẽ tìm em và hứa mãi tìm em
Trong bóng đêm mịt mờ muôn thuở

Nếu ngày đó anh không còn thở
Tim ngừng đập và máu ngừng trôi
Anh sẽ chết nhưng tình anh còn mãi
Theo em hoài bất tận không thôi.

(Cái này còn ghê hơn nữa. Chết rồi mà cũng không tha cho người sống).

Nhưng nếu em xa cách đời anh
Thì ngày đó sẽ không còn gì nữa
Sẽ đen tối hơn cả ngày tận thế
Cuộc đời anh vô vị những ngày mưa!

He he. Thơ tình của học sinh chuyên toán đấy. Ác nhễ.

Lâm Đệ
04-12-2012, 12:05 PM
Sắp giáng sinh rồi chiều nay mình ra chỗ Home Depot thuê hai thằng Mễ về giúp giăng đèn kết hoa .Tụi này chịu khó ghê leo tuốt nóc nhà gắn hai con nai mãi gần chiều tối mới xong ,bật đèn sáng lóe cũng thấy vui vui .Thuờng vào mùa này đêm đến mình hay lái xe chạy vòng vòng xem các nhà trang trí đón Noel .Có nhiều con phố rực rỡ ánh đèn ,hang đá rồi ông già tuyết ,các thiên thần ,nhìn rất vui mắt nhưng cũng thật cô đơn .Mọi người đều tìm cái ấm áp bên người thân .Vào những đêm tuyết đổ mình hay ngồi truớc lò sưởi độc ẩm một mình ,suy nghĩ vu vơ .Năm tháng trôi đi bạn bè rơi rụng dần chợt thấy cái hư vô tàn phai của kiếp người .Nhiều lúc cũng muốn trở về sống ẩn dật ở một góc phố nào đó trên quê huơng nhưng rồi lại thấy nó quá xa lạ, xem ra muốn làm quen lại cũng phải khá lâu bởi vì đã gắn bó với chốn này hầu như suốt cả đời người .Bạn bè chỉ có thể lấp đầy cái thiếu thốn chứ cái trống rỗng gần như là bất khả .Chúng ta cô đơn biết bao nhiêu ! cho dù cố gắng trốn chạy qua những cuộc vui ,những chuyến đi , những vùng đất mới ,sớm muộn gì con người cũng phải quay về đối diện với chính thảm kịch đời mình
Đôi mắt sầu muộn của người ca sĩ vào một đêm mưa sao hôm nay lại thấy ám ảnh lạ lùng

roamingwind
04-12-2012, 12:24 PM
rụng cả rúng.

Bác giống Gió tui .. mùa này hay chạy xe vòng vòng xem đèn nhà thiên hạ. Nhà mình thì cũng có thằng Mễ giăng đèn hôm cuối tuần, nó tên là Gió. Vườn tược trong nhà cũng thằng Mễ Gió làm luôn. Vậy mà bà chủ hay than phiền thằng Mế ăn nhiều mà làm biếng.

Nói đi rồi nói lại ... có những buổi tối đang ngủ thức giấc ... vài chục năm nữa vấn đề này sẽ tới với mình thôi ... phải lo cho triệt chuyện này.

roamingwind
04-12-2012, 01:10 PM
Có đều nhìn cho kỷ thì cô đơn cũng chỉ là một ý niệm mà mình ôm vào như bao nhiêu ý niệm khác thôi ... hihi...

kysoai
04-12-2012, 01:19 PM
Tiết trời se se, dù chẳng được quây quần nơi ấy cũng cảm nhận được cái không khí giáng sinh lạnh đang về. Lòng chỉ cầu mong sao người được ấm áp!
Biệt tăm mới có chưa đầy 1 tháng mà cảm giác như nghìn ngày rồi, đại tuyết sơn xa xôi, rừng nguyên sinh hồng hoang, thần miếu nửa chừng vời được đọc lại tưởng như sẽ xóa tan tâm sự trong lòng nhưng không thể nào ... Chợp mắt cố gắng ngủ cũng chỉ thấy khoảng cách xa vời lắm mới tới được nơi có vị đại tri thức kia.

strawberry
04-12-2012, 02:17 PM
Chán quá, chả đâu vào với đâu cả :-<. Ước gì mình cứ mãi là trẻ con, chả phải lo cơm áo gạo tiền :-<. Đời éo le như cây tre trăm đốt vậy :((

kiem_go
04-12-2012, 10:05 PM
Vừa đi bán hàng về mệt gần chết, xuất ngày chân đi miệng hỏi ngán đến cổ rồi bao giờ mới thoát khỏi cảnh cửu vạn đây. Chiều nay đi giao hàng thấy sâu chít đầy đường, ghé vào hỏi rồi lại đi định mua một ít về ngâm rượu làm quà biếu, giật mình nghĩ lại biếu cái gì không biếu lại biếu sâu rượu sâu chít có vô duyên quá không nhỉ? Công dụng của sâu chít là lưu thông khí huyết bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực. Mà đàn ông có ai nhận là mình yêu sinh lý đâu, mấy thằng đàn ông ngồi với nhau thằng nào chẳng "nổ" khoe chiến tích. Cuối tuần này làm chuyến phượt đi tìm "nàng tiên nâu" nghe nói lại xuất hiện lợi hại gấp trăm lần

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSGKxE2HJZyBcKBF1gRAlx0apgX-AWDMsAAugGeRebJXNMlaDY6

Nhắc đến loài hoa này mình có một câu chuyện đáng nhớ về nó: Năm 2001 trong chiến dịch ra quân bài trừ cây anh túc, mình cùng mấy anh em vào bản vận động tuyên truyền phá bỏ cây thuốc phiện. Đứng trên nương trồng hoa anh túc mà không nhỡ phá nhổ quả thực loài hoa này rất đẹp, mình đứng nhìn còn mấy thằng kia tay cầm gậy vụt chân thì đá " nát một đời hoa". Đến trưa mình vào trưởng bản xin ít quả khô về đến đơn vị làm đất gieo ngay, để tránh bị phát hiện gieo thêm ít rau cải vào nữa thế là có cái để nấu mỳ tôm. Bát mỳ tôm độc nhất vô nhị! Nếu chuyến đi đến đích sẽ chụp ít ảnh về post cho các bác thưởng lãm. Rơ mooc cho ở nhà chuyến này đi có vẻ nguy hiểm :D Cố gắng kiếm ít quả thuốc phiện về nhiều người đặt hàng quá he he

redtn2002
04-12-2012, 11:05 PM
Một ngày trời đi đánh cờ, chả làm được cái gì nên hồn cả. Mà đến đánh cờ cũng không nên hồn nốt.
Đợt này lo mấy chuyện làm ăn quá, đánh cờ hơi bị sao nhãng. Chẳng những không bao giờ tập, mà còn thiếu nỗ lực và không tập trung khi thi đấu. Hôm nay đánh một ván cờ đẹp như mơ trước tay cờ số 1 của tỉnh. Nhưng lại thua do không nỗ lực.
Bao giờ mới ổn định kinh tế, để không bị ám ảnh vào giấc mơ hàng đêm.

RONGDA
05-12-2012, 12:22 AM
Ổn định kinh tế kiểu tụi mình cũng dễ mà bạn hiền redtn2002, nơi tôi ở có rất nhiều việc dễ kiếm tiền, chỉ sợ lười, mê chơi không chịu lao động.

Ổn định kinh tế kiểu Đoàn Nguyên Đức thì vãi nhỉ, hihi.. không biết bác ấy có ổn định hem ta, hix..

Chúc bạn hiền giấc ngủ ngon!

BachDienThuSinh
05-12-2012, 01:27 AM
Vừa đi bán hàng về mệt gần chết, xuất ngày chân đi miệng hỏi ngán đến cổ rồi bao giờ mới thoát khỏi cảnh cửu vạn đây. Chiều nay đi giao hàng thấy sâu chít đầy đường, ghé vào hỏi rồi lại đi định mua một ít về ngâm rượu làm quà biếu, giật mình nghĩ lại biếu cái gì không biếu lại biếu sâu rượu sâu chít có vô duyên quá không nhỉ? Công dụng của sâu chít là lưu thông khí huyết bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực. Mà đàn ông có ai nhận là mình yêu sinh lý đâu, mấy thằng đàn ông ngồi với nhau thằng nào chẳng "nổ" khoe chiến tích. Cuối tuần này làm chuyến phượt đi tìm "nàng tiên nâu" nghe nói lại xuất hiện lợi hại gấp trăm lần

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSGKxE2HJZyBcKBF1gRAlx0apgX-AWDMsAAugGeRebJXNMlaDY6

Nhắc đến loài hoa này mình có một câu chuyện đáng nhớ về nó: Năm 2001 trong chiến dịch ra quân bài trừ cây anh túc, mình cùng mấy anh em vào bản vận động tuyên truyền phá bỏ cây thuốc phiện. Đứng trên nương trồng hoa anh túc mà không nhỡ phá nhổ quả thực loài hoa này rất đẹp, mình đứng nhìn còn mấy thằng kia tay cầm gậy vụt chân thì đá " nát một đời hoa". Đến trưa mình vào trưởng bản xin ít quả khô về đến đơn vị làm đất gieo ngay, để tránh bị phát hiện gieo thêm ít rau cải vào nữa thế là có cái để nấu mỳ tôm. Bát mỳ tôm độc nhất vô nhị! Nếu chuyến đi đến đích sẽ chụp ít ảnh về post cho các bác thưởng lãm. Rơ mooc cho ở nhà chuyến này đi có vẻ nguy hiểm :D Cố gắng kiếm ít quả thuốc phiện về nhiều người đặt hàng quá he he


Zai trẻ Kiem go có nhiều của hiếm chuyện hay , rất là hâm mộ :) !!!

kiem_go
05-12-2012, 11:11 AM
@BachDienThuSinh: Làm gì có của hiếm, thứ đó vào mùa bán đầy ở chợ hôm nào tặng ông một chai rượu sâu chít vừa dùng vừa quảng cáo hộ luôn. Sợ nhất là người thứ 3 gọi điện cảm ơn mình :D

Chuyện hay : Một thời nông nổi của tuổi trẻ! nếu không vợ con gì giờ chẳng biết phiêu bạt nơi nào

laototphilao
05-12-2012, 01:29 PM
Cá dán biết uống diệu đâu Kiếm gỗ đừng đầu độc hắn nữa, có cafe thì gửi cho hắn mấy gói thôi.
Mình thú thật là thích rượu tết này mụ gửi em ít nhé, nếu tiện chuyển về Hà Nội. chuyển tớ khoảng 30 lít ngâm nhé diệu thuốc là được ngon bổ rẻ vậy thôi

FGYan
05-12-2012, 02:31 PM
Sao bảo anh Phong vô SG làm cho panasonic chỗ anh bạn mà??? Kiemgo mà gửi rượu Điện Biên xuống HN thì chỉ béo mấy anh em TLKĐ thôi.

laototphilao
05-12-2012, 03:11 PM
Vo chồng mụ Kiếm go tính toán thế nào cho tiện là được, anh em ở TLKD có ai nữa tiện thì đặt luôn hàng để mụ ấy chuyển đỡ tốn thời gian và công sức, chứ đừng vì mình tớ mà 2 mụ phải mất công nhé! tớ lúc nào cũng có đệ ở Hà Nội alo phát nó ra đó nhận hàng về he he

laototphilao
05-12-2012, 03:29 PM
Vậy cũng không tiện chở diệu toàn thủy tinh nó vỡ là chắc mụ Cương cắt cho tôi 1 hộp nhé ngâm khoảng 50 lít, sau noel tôi qua lấy vậy tiện cho cả mình lẫn bạn ok?

kiem_go
05-12-2012, 03:41 PM
Vậy cũng không tiện chở diệu toàn thủy tinh nó vỡ là chắc mụ Cương cắt cho tôi 1 hộp nhé ngâm khoảng 50 lít, sau noel tôi qua lấy vậy tiện cho cả mình lẫn bạn ok?

Hộp gì huynh? sâu chít mà ngâm 50 lít rượu tính tiền sâu thôi khoảng 30t, còn ngâm quả thuốc phiện theo giá chợ đen 1kg khô 5t cháy hàng không kiếm nổi lấy 1kg, 50l rượu của huynh ngâm quả khoảng 6kg :botay những cái đó lên thưởng thức hương hoa thôi uống nhiều để mà die à? Rượu thuốc không hiểu huynh muốn ngâm loại nào: trên này có loại sau: Cây mật gấu uống chữa đau lưng,củ sâm đất, thuốc bắc, nong nhãn, ong đất, ong khoái.....Một số cái có sẵn một số cái phải đặt hàng

cuonghanh
05-12-2012, 03:52 PM
Bác Laotot ơi, 50l sâu chít hoặc "quả" mà đúng chất thì hơi bị ác liệt đấy. Theo em tụi em gửi cho bác sâu (đang còn sống trong thân chít) hoặc quả khô (giá cả vô cùng vì nó theo thời vụ và theo nhu cầu, dao động từ 200k/kg cho đên 5.000k/kg, ảo lắm, nhưng chắc chắn sẽ tìm cho bác mối nào rẻ nhất có thể). Bác về thích ngâm rượu gì thì ngâm.
Vợ chồng em dính một vụ gửi rượu ngâm rồi. Rượu Mông Pê xịn + đồ ngâm xịn nhưng về đến HN thì chúng nó xơi hết rượu cốt, đổ cho tí rượu quốc lủi vào, loãng toét ra, chả biết phải nói sao với người nhận!

themgaidep
05-12-2012, 04:55 PM
Các anh, các chị mang sổ nhật ký ra "chém gió" ah.:tldanh. Chỗ công cộng mà các anh chị cả gan đòi mua những thứ "độc dược" để uống cho nó có tác dụng "một người khỏe, vài người vui" là sao nhể?:lolz:lolz:lolz:lolz

FGYan
05-12-2012, 05:06 PM
Nói chung là cuối năm rồi, nếu anh em nào muốn mua rượu hay sâu chít Điện Biên thì cứ chuyển khoản tiền trước cho vợ chồng kiemgo + cuonghanh, chứ mua chịu hàng quý mà nợ lâu là chết 2 bạn đó đấy. Nếu gửi xe lo bị lấy mất nước cốt thay nước lã thì gửi theo đường bưu điện đảm bảo hoặc dán niêm phong.

cuonghanh
05-12-2012, 05:17 PM
Bác FGYan yên tâm, em có mấy thằng em đầu gấu dưới HN rồi. Nợ ngày nào xiết lãi ngày đó! heheh

6789
05-12-2012, 05:33 PM
Bác FGYan yên tâm, em có mấy thằng em đầu gấu dưới HN rồi. Nợ ngày nào xiết lãi ngày đó! heheh

Gấu cả con cũng chưa ăn ai nữa là mỗi cái đầu :tlkdcuoi :suphu

laototphilao
05-12-2012, 06:02 PM
@Kiếm Gõ: cắt cho huynh gói ngâm diệu 1 triệu thôi nhiều không có tiền đâu, gửi xe khách huynh lấy thanh toán luôn nhé

kiem_go
05-12-2012, 06:19 PM
@Kiếm Gõ: cắt cho huynh gói ngâm diệu 1 triệu thôi nhiều đéo có tiền đâu, gửi xe khách huynh lấy thanh toán luôn nhé

OK men! ngâm rượu luôn hay để về huynh tự ngâm?

laototphilao
05-12-2012, 06:31 PM
Để huynh tự xử thôi cám ơn đệ, làm 1 gói 1 triệu thôi, khi nào gửi xe khánh báo trước anh cho đệ qua lấy rồi thanh toán luôn

ChienKhuD
05-12-2012, 07:01 PM
Sống ở đời mà không được thưởng thức món rượu sâu chít này thì uổng quá. Ở đấy gửi ra Bình Dương được không bác. Nếu được nhờ bác lên công thức nguyên liệu cho một bình 10 lít để tui tiếp đãi khách quý. Giá cả bác cứ nói để tui chuyển khoản nhé.

kiem_go
05-12-2012, 09:11 PM
Sống ở đời mà không được thưởng thức món rượu sâu chít này thì uổng quá. Ở đấy gửi ra Bình Dương được không bác. Nếu được nhờ bác lên công thức nguyên liệu cho một bình 10 lít để tui tiếp đãi khách quý. Giá cả bác cứ nói để tui chuyển khoản nhé.

Cái này phải tìm hiểu bác chienkhuD à, chuyển từ Điện Biên về HN thì ok còn từ HN đi Bình Dương thì em không rõ lắm công thức nguyên liệu thì người ta cứ cho sâu vào bình giống như trong ảnh đổ ngập rượu ngâm khoảng 3 tháng là được

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/08/10/21cruou-sau-chit-10809.jpg

Sẽ cố gắng để hàng về tới nơi, Bác cứ tra google nghiên cứu thêm nhé hình như đã được khoa học kiểm chứng

Nếu bác nào quan tâm đến sức mạnh đàn ông theo em lên dùng thêm sữa ong chúa vừa rẻ vừa chất lượng

ChienKhuD
05-12-2012, 09:46 PM
Cảm ơn bác kiem_go. Vậy chắc chơi 2kg khô thử nghiệm xem sao. Nhờ bác xem giùm có cách nào gửi đến Bình Dương không (qua bưu điện hay DHL chẳng hạn). Bác đừng ngại cứ báo giá tui chuyển khoản nhé.

trung_cadan
05-12-2012, 10:32 PM
Anh laototphilao hạn chế viết tục trên diễn đàn anh nhé , cám ơn anh !!!

Lâm Đệ
06-12-2012, 01:24 AM
Hôm vừa rồi ở VN mình đi thăm thằng bạn dưới miền Tây ,nó ở khá xa tận Rạch Sỏi gần Rạch Giá ,thằng này chân thât lắm ,dân địa phuơng hiền lành ít học .ca vọng cổ là số một
mình quen nó trong tù khi vượt biên bị bắt nhốt ở Rạch Sõi
Hôm ấy đợi xe lâu quá đi vòng vòng coi có cái gì ăn tình cờ thấy có quán cơm đối diện trực tiếp Xa cảng Miền Tây .Quán trông cũng nghèo nhìn từ ngoài vào chỉ có hai cái bàn ,thức ăn vài món lèo tèo ,thịt kho hột vịt , cá chiên ,tầu hũ .Nhưng mình chẳng ngại ngùng ,dân giang hồ tứ chiếng mà ăn gì cũng đuợc ,lập tức chui tọt vào .Oa chà chà! cả một thế giới khác biệt Dọc theo tuờng xuống tận WC biết bao nhiêu radio máy chiếu phim xếp gọn ghẽ, có những chiếc radio Phillip 17 băng cũ mèm từ thời bố mình còn trẻ đến những tên tuổi như Sanyo Sharp model 1950 từ thế kỉ truớc ,có những máy chụp hình mà phải trùm chăn cả người chụp lẫn người được chụp .Mình quên cả ăn cứ đứng ngơ ngẩn nhìn bao nhiêu là quá khứ kéo về .Lòng thầm đoán chủ nhân nó phải là cụ già cỡ 90 vì có những bi đông đựng nuớc dung tích 1 gal tức khoảng 4 lít của quân đội Mỹ từ thời đệ nhị thế chiến còn sót lại .Rụt rè hỏi bà bán cơm bà ấy nhe răng sún cười khanh khách -Cụ gì thằng đó nó mới cỡ 40 hè .Nói dứt là kéo tay mình đi tuồn tuột vào nhà trong ,vừa đi vừa réo -Bao đại nhân có khách ,mụ này cũng khá hài huớc .gặp một gã mặt đen như nhọ chảo đang nằm thiu thiu ngủ .Mình cũng là dân chơi đồ nên gặp kẻ cùng sở thích nhất định là phải tôn trọng rồi ,thằng nói chuyện thú vị gớm ! kể lai lịch từng món đồ ,khi thì mua của ve chai đồng nát , khi thì tiệm đồ cũ ,không hang cùng ngõ hẻm nào mà không mò đến khắp cả miền Nam Bắc làm đuợc đồng nào tiêu sạch vào cái mớ hổ lốn này .Mình trọng hắn là vì cái thú chơi đam mê chứ những đồ hắn sưu tập không có nhiều giá trị vật chất thế mà hắn nâng niu như vàng .Hỏi mua nhất định không bán .Có những người sống trong thế kỉ này mà tâm tư lúc nào cũng mơ màng đến một thời nào đó vô cùng xa xưa ,nói chuyện với họ mình cứ như chìm trong cõi mộng ảo .Thật là lí thú .Bác nào có dịp di miền Tây nhớ ghé quán cơm này xem cổ vật và mặt của Bao đại nhân nhé

cuonghanh
06-12-2012, 04:21 PM
@ChienkhuD: Bác ơi không biết bưu điện họ có chuyển dung dịch lỏng không nhỉ? Nếu được thì em chuyển bưu điện.

Còn nếu không thì chuyển xe chỉ về đến HN được thôi, một là nhờ ai đó chuyển giúp tiếp sang xe Bình Dương, hai là phó thác cho nhà xe họ chuyển hộ. Vậy bác cứ cho em cái địa chỉ đã, được cách nào em chuyển theo cách đó bác nhé!

redtn2002
06-12-2012, 05:29 PM
Hạnh ơi cái sâu chít ấy có ngâm được C2 hoặc Coca Cola không em? Anh có nhu cầu sâu chít nhưng lại không uống được rượu =))

ChienKhuD
06-12-2012, 05:40 PM
@redtn2002: Uống vô bác "đánh cờ" cả đêm thì ai chịu nổi :)

@cuonghanh: Vận chuyển chất lỏng hơi khó đó bạn, dù bằng cách nào đi nữa thì khi đến nơi cũng rất khó đảm bảo chất lượng. Không biết có gửi chỉ nguyên liệu được không. Nếu không thì chắc hôm nào làm chuyến du lịch Điện Biên rồi thỉnh rượu luôn :)

cuonghanh
06-12-2012, 06:47 PM
@A Red: Nói anh không uống được rượu khác gì nói Đế thích không biết chơi cờ.
@ Bác CKD: Gửi nguyên liệu có thể gửi nguyên cả bó chít (về chẻ ra thì có sâu ở trong) nhưng em phải hỏi kỹ xem sức chịu đựng của tụi nó đến đâu. Nếu ổn thì gửi kiểu đó cũng được, chỉ sợ về tụi nó ngỏm hết thì cũng mệt. Rồi, em sẽ hỏi kỹ mọi nhẽ!

Lâm Đệ
06-12-2012, 08:39 PM
Bác CKD và cuonghanh Truớc đây thì nhà nuớc không cho nhưng sau này qui định thoáng hơn đuợc phép gửi tuốt hết như nuớc hoa ,nuớc mắm .Cách gửi là phải để nó vào trong cái thùng móp xong rồi chèn chặt lại bằng giấy hay vải cũ,thế là đi tha hồ rung xóc gì nó cũng không sao hết .Khi đi gửi nhớ để mở cho họ kiểm tra xong hãy dán băng keo quấn chặt lại .Đợt vừa rồi tôi đuợc bạn bè ban cho một vò mỹ tửu cũng bằng cách ấy .Phải dụng công khi đuợc mới thích

cuonghanh
07-12-2012, 08:19 PM
Chiều vợ chồng em đã vào "lò" cung cấp sâu chít. Sâu béo ú, vàng ươm, ngoe nguẩy rất chi là đáng sợ! Giá cả chưa thỏa thuận hết mức nhưng là giá chấp nhận được với đa số mọi người (theo em là vậy :D).

Bà chủ lò bảo sâu thu hoạch mùa này là chuẩn nhất, muộn hơn chút nữa sâu sẽ gầy vì chuẩn bị hóa thành bướm. Có cả sâu sấy khô nhưng không ngâm rượu được mà dùng như một vị thuốc bổ thôi (thế nên k cần quan tâm đến mấy con khô quắt ấy làm gì cho tốn bộ nhớ). Về kỹ thuật ngâm rượu thì ngâm kiểu gì cũng xong, nhưng để đạt chất lượng chuẩn tốt nhất là để họ xử lý. Vợ chồng em sẽ gửi mấy bác dưới hình thức đã ngâm (chừng trên dưới 1 tháng thôi. Về các bác châm thêm rượu cho nó cân đối tỷ lệ vì hiện tại có vẻ hơi nhiều sâu!) Các bác xài xong rượu nhớ lấy xác sâu mà xào lên ăn đỡ phí của giời nhé. Đông trùng hạ thảo, đồ quý của đất trời chớ nên lãng phí.

Em up tạm vài hình để các bác ngắm. Không đánh giá chất lượng ảnh, chỉ xem nội dung thôi các bác nhá :D

http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/481717_382279908528823_737884102_n.jpg

Chít bó thành từng bó. Trong mỗi cọng chít thông thường có 1 con sâu. Chẻ cái này lâu lắm à nha.

http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/577841_382280091862138_656256337_n.jpg
Hàng đàn sâu nhìn rất chi là... í ẹ!

http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/29586_382280228528791_1044705732_n.jpg
Và sản phẩm là đây

http://www.thanglongkydao.com/am-thuc/17131-danh-cho-de-tu-luu-linh-va-yeu-coppi-bai-viet-cua-vo-gui-len-cho-cac-bac-tham-khao-d.html

themgaidep
07-12-2012, 08:24 PM
Uống rượu sâu chít này nghe nói là "thập toàn đại bổ" tức là bổ các kiểu lun.:venhvao

redtn2002
07-12-2012, 09:38 PM
Không biết cái này có phải chồng uống vợ dẻo tay không mà thấy cuonghanh đánh đế chế khá quá :))
Hình như có mục nào đó để giới thiệu đặc sản mà, lão themgaidep vui lòng chuyển mấy bài này sang đấy đi. Đây là nơi để nỉ non ỉ ôi thất tình, không được xxyy. Không phải để mấy người xx rồi bàn chuyện làm thế nào để xx khỏe, nhé :))

ChienKhuD
07-12-2012, 09:50 PM
Vậy là không công bằng nha bác Red. Những người có gia đình rồi nhưng đang có nguy cơ bị "thất tình" mới vô đây xem và tìm hiểu rượu sâu chít. Cũng là một dạng non nỉ thất tình đó thôi. he he

kiem_go
07-12-2012, 10:28 PM
Mọi cái đã em đã tham khảo rồi nhé bác nào có nhu cầu pm ai ở ngoài HN thì để lại địa chỉ nhé em sẽ gửi qua đường bưu điện để lại địa chỉ giá cả năm nay chấp nhận được không quá đắt và cháy hàng như năm ngoái
@Bác ChienkhuD: bình rượu như trong hình hay to hơn nữa? trong hình là bình rượu 4 lít và khoảng 1kg sâu sẽ chuyển cho bác trong thời gian sớm nhất

ChienKhuD
07-12-2012, 11:17 PM
Rượu này trong Nam khó tìm nên thuộc loại rượu quý. Vì quý nên mới hiếm. Mà hiếm thì mua ít lại phải tiếc nuối. Thôi thì tôi lấy 2 bình như thế vậy. Tết nay có lão đạo huynh ở Mỹ về nên thết lão một bữa quên trời quên đất mới được.

roamingwind
08-12-2012, 12:39 AM
Cái này thấy bất công quá phải lên tiếng. Ông Đ, sau chầu rượu "bổ dương tráng thận" đó ông vào phòng có chổ giải nhiệt, còn huynh trưởng tôi thì sau? Bỏ mặt người ta vậy à?
:) :)

ChienKhuD
08-12-2012, 02:23 AM
He he bác Gió khỏi lo. Lâm huynh nội công cao cường ắt sẽ không sao. Ở đây "hương đồng gió nội" không lo bị "nóng" :). Còn nhớ chuyện Đoàn Dự tiếp rượu Tiêu Phong. Tiêu Phong thâm hậu đưa nhiêu uống nhiêu còn Đoàn Dự phải lén dùng lục mạch thần kiếm tống rượu ra ngoài. Chắc tui phải lo luyện "lúa mạch thần công" ngay từ bây giờ quá.

laototphilao
08-12-2012, 11:17 AM
28 gần tết tây friday thì phải về Hà Nội chơi, đệ kiếm gỗ gửi huynh 1 ít nhé khoảng 1 triệu thôi ngâm vào cái ca 2 lít cho nhẹ nhàng gửi qua xe khách rồi alo phát huynh ra lấy

cuonghanh
08-12-2012, 03:26 PM
Thứ 7 lão kiếm gỗ đi trực, mình ở nhà chẳng biết làm gì lang thang lên face chém gió. Thật hối hận vì đã vào face của đại ka 6789, nghe đại ka giới thiệu có em gì ở The Voice Việt Nam hát It's not goodbye kinh lắm nên tò mò tìm nghe thử. Trời đất quỷ thần ơi, một thứ cưỡng bức âm nhạc, bôi gio trát trấu, tiêu diệt nghệ thuật mà nàng Hương Tràm The Voice đã sử dụng để phá hủy tuyệt phẩm mà mình rất thích. Hỏng cả 1 ngày thứ 7 thanh bình!

yyxKANX61ao

trung_cadan
10-12-2012, 12:26 AM
Khởi đầu cho ngày mới rất muộn , chủ nhật êm đềm nên mình tự cho cái quyền tắt điện thoại đến tận 10h30 , hôm nay có vụ off FTS do 123456 chủ trì , mình mò ra Nhân và ngồi 1 mình do khổ chủ đã tàu lượn đi đâu chả rõ ;)) .

1 lúc sau Trang gà tơ đến , chém chán xong xuôi mới phát hiện lão Mỳ hảo hảo ngồi trên tầng 2 tự kỷ bấy lâu , 1 buổi off FTS mặc dù hơi vắng so với dự định nhưng vẫn cực kỳ sôi nổi .

Qua trưa 2 anh em mò lên Ngũ Xã làm bài , tuy hơi trễ nhưng mình cũng kịp gửi 1 biên bản kèm theo 1 số hình ảnh của giải đấu lên diễn đàn , coi như cơ bản hoàn thành nhiệm vụ .

1 chiều muộn lãng mạn với Bánh Gối kèm Trà chanh ở phố Nhà Thờ , ngồi cùng với 2 đứa em thật hợp chuyện và thú vị , đối với mình mọi thứ là hoàn hảo .

Không thể quên mua bánh trái về nịnh Osin béo và Cadan F1 , ăn sớm kèm nghỉ ngơi , đúng 8h30 đã có mặt để xem Super Derby , MU vs MC .

Hiệp 1 thật hoàn hảo với 2 bàn của R10 , và 1 hiệp 2 ức chế sau khi bọn lợn MC gỡ gạc nhờ rất nhiều may mắn , 1 cú sút của Persie đập xà ngang , pha tiếp ứng rất nhanh của Young đã mang lại tỷ số 3-0 cho quỷ đỏ thân yêu , tiếc là tiếng còi méo của trọng tài đã ngăn không cho Sir Alex và các học trò vùi dập cái lũ hàng xóm ồn ào và xấu tính .

Phút 86 tỷ số đã là 2-2 , mình chăm chăm nhìn vào màn hình lớn , và bí mật cất máy tính vào túi , sau khi tuyên bố với Trang tơ là Persie sẽ ghi bàn lên 3-2 , tao phải đề phòng vỡ laptop ;)) .

Giây phút vỡ òa đã đến với cú lá vàng rơi hoàn hảo , siêu tiền đạo của MU ghi bàn thắng vàng đem lại chiến thắng vàng cho MU , trong vài ba phút cuối trận , người cận vệ già RiO đã đổ máu do dính vật lạ từ khán đài , quả thật bọn lợn nó lợn từ trên xuống dưới , Huấn luyện viên bất tài , cầu thủ không có bản lĩnh đã đành , đến CDV còn bỉ ổi như vậy , chúng mày định lớn với ai ???

Cái kết tuyệt vời cho 1 ngày cuối tuần vui vẻ , Hôm nay Gà toi xịt lốp xe , và đại ca nó thể hiện chất chơi khi đèo về tận nhà ,thôi thì bù cho vụ phải đi xe ôm bởi thảm bại 1-6 năm ngoái =)) . Hôm nay anh mày vui .

Ngày mai sẽ là Hạ Long với nhiệm vụ là đưa tin bài cho giải vô địch các đối thủ mạnh toàn quốc , mình tiếp tục những chuyến đi với hành trang là đam mê và đam mê hơn nữa , Beautiful Life !!!

Forza MU , Forza Trung_cadan !!!

FGYan
10-12-2012, 12:59 AM
FGYan cũng là 1 fan của MU, vừa trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời tối nay. Dự kiến sáng thứ 6 này sẽ có mặt tại Hạ Long để cổ vũ cho giải đấu thủ mạnh 3 ngày cuối tuần. Dù công việc cuối năm bận rộn nhưng vẫn phải thỏa mãn đam mê để cân bằng cuộc sống. Trung_cadan cho địa chỉ thi đấu và địa chỉ trú quân của đoàn phóng viên TLKĐ nhé!

redtn2002
10-12-2012, 01:55 AM
Red thì là fan của MU nhất là vào những năm 1996 - 1999, hồi đó cứ thứ tư hàng tuần có tổng hợp ngoại hạng Anh lúc 23 h 30. Trực tiếp là cái gì đó xa xỉ.
Tối nay ông bà thằng cu nhà mình chắc vui lắm, 2 cổ động viên của Man U từ bấy đến giờ.
Hôm qua tự dưng nhớ đến sâu chít, bảo bà là có khi con mua 1 bình mang về uống. Bà mở tủ rượu ra... Ôi trời hai ông bà già không uống rượu mà có tuyển tập đủ các loại trên trời dưới đất ngâm. Nhìn cái bình rượu giống của cuonghanh chụp ảnh thế :). Lâu nay chỉ lượn ngoài đường suốt ngày nên không biết trong nhà có gì nữa, may mà vẫn biết đường vào WC nhà mình.
Quả này là béo rồi, he he, nghĩ mà thương cái lá gan của mình. :))

6789
10-12-2012, 08:14 AM
@cuonghanh: Anh nói rùi mà :lolz, nghe hát mà suýt nôn :tlnghiengnga

cuonghanh
10-12-2012, 09:04 AM
@ Trung: Đời lão hiện lên toàn đam mê và chém gió, có vẻ là người có số SƯỚNG. Xin chúc mừng thí chủ.
@6789: Giờ thì em tin anh rồi :P :P :P
@Red: Anh đừng nói anh cũng mê Cantona đấy nhớ

Sáng thứ 2 bắt đầu 1 tuần bận rộn, mở màn bằng việc vào TLKĐ xem tí (chả hiểu sao có thói quen này mỗi ngày dù biết đây là trang cờ và mình là người không biết đánh cờ). Mình loi choi quá và lắm lời quá không nhỉ?

Chúc anh em một tuần làm việc vui vẻ và hiệu quả.

themgaidep
10-12-2012, 09:33 AM
Một trận thắng "siêu rùa" của MU, thật chẳng công bằng tí nào cả.:tlbc

redtn2002
10-12-2012, 10:33 AM
@ Trung:
@Red: Anh đừng nói anh cũng mê Cantona đấy nhớ

Sáng thứ 2 bắt đầu 1 tuần bận rộn, mở màn bằng việc vào TLKĐ xem tí (chả hiểu sao có thói quen này mỗi ngày dù biết đây là trang cờ và mình là người không biết đánh cờ). Mình loi choi quá và lắm lời quá không nhỉ?

Chúc anh em một tuần làm việc vui vẻ và hiệu quả.

Cảm ơn lời chúc của em.

Đời anh chưa bao giờ mê diễn viên điện ảnh. Nhưng mấy diễn viên võ thuật thì là ngoại lệ. Mà số diễn viên biểu diễn võ thuật trước 70.000 khán giả hâm mộ thì hơi ít nhỉ :).
Danh sách thần tượng của anh hồi đó theo thứ tự là Cantona, Peter Smeichel, Roy Kean, Seringham, Paul Schol và Dwite York.

CXQ
10-12-2012, 01:03 PM
Hôm nay đóng 7tr viện phí cho ông nội. Mai ông bắt đầu bước vào ca mổ, mình cầu mong cho ông đủ sức để qua khỏi đợt mổ lần này. Quá khứ đã 3 lần mổ, thêm một lần mổ nữa đâu có sao ông nhỉ? Gà trống nuôi bố & chú từ khi anh trai của cháu mới ra đời được vài tháng, đó là một quãng đường dài. Cả đời sống tiết kiệm, liêm chính, cống hiến cho cách mạng. Thậm chí được Nhà nước cấp cho miếng đất ở trung tâm TP. Hà Nội, ông cũng không nhận. Cháu muốn ông sống đến 100 tuổi luôn ông ạ.

trung_cadan
10-12-2012, 01:13 PM
@ Trung: Đời lão hiện lên toàn đam mê và chém gió, có vẻ là người có số SƯỚNG. Xin chúc mừng thí chủ.
......

Này Tác Ta , sướng hay không do mình , cứ ước mơ lắm thì oan trái nhiều , ta tự biết ta là ai , mục tiêu sống là gì , thế nên cứ nhăn răng suốt ngày thôi :)) !!!

laototphilao
10-12-2012, 02:08 PM
em nó hát cũng được ý chứ, nhưng do cách chọn bài, pop music mình không thích nghe như cơm nguội chả có giai điệu gì cả.
em nó chọn mý bài như woman in love, without you, nếu chất dojgn phong phú có thể chơi power of love hoặc my heart will go on.
Nhạc Việt bây giờ nghe như đấm vào tai, có nghe mình nghe Lệ Quyên, Mỹ Tâm Thanh Lam, Mỹ Linh, Ngọc Tân, Trần Thu Hà, Cẩm Ly thôi

6789
10-12-2012, 05:37 PM
Sáng thứ 2 bắt đầu 1 tuần bận rộn, mở màn bằng việc vào TLKĐ xem tí (chả hiểu sao có thói quen này mỗi ngày dù biết đây là trang cờ và mình là người không biết đánh cờ). Mình loi choi quá và lắm lời quá không nhỉ?

Rất nhiều người không quan tâm đến cờ có thói quen này em ơi :tlkdcuoi. Điều đó chứng tỏ: TLKĐ đang đi đúng hướng, diễn đàn của chúng ta đã thu hút các member 1 cách kì lạ. Tại đây, ngoài những thông tin cờ nóng hôi hổi nhưng "gió máy" vẫn không thể thiếu :venhvao


Một trận thắng "siêu rùa" của MU, thật chẳng công bằng tí nào cả.:tlbc

Nói đến MU kiểu zì cũng dính đến rùa :battay :cuoideu


http://tinkhotin.com/wp-content/uploads/2012/08/LOGO_RUA_MU.jpg

cuonghanh
10-12-2012, 05:51 PM
Nói đến MU kiểu zì cũng dính đến rùa :battay :cuoideu

Thành công 1 lần gọi là gặp may, 2 lần gọi là rùa, 3 lần gọi là ông trời thương tình... nhưng đến lần thứ 4, thứ 5,... thứ n thì 100% k thể gọi là Rùa được. Mấy bác nên xem lại khả năng đánh giá của mềnh đê! :suphu

@A Red: Vì cú Kung fu ấy mà em bỏ xem tổng hợp Ngoại hạng một thời gian đấy, ~.~

redtn2002
10-12-2012, 06:02 PM
Thành công 1 lần gọi là gặp may, 2 lần gọi là rùa, 3 lần gọi là ông trời thương tình... nhưng đến lần thứ 4, thứ 5,... thứ n thì 100% k thể gọi là Rùa được. Mấy bác nên xem lại khả năng đánh giá của mềnh đê! :suphu

@A Red: Vì cú Kung fu ấy mà em bỏ xem tổng hợp Ngoại hạng một thời gian đấy, ~.~

Nói chung kể ra thì nhiều đến mức không thể thống kê.
Trận chung kết C1 1999 khi thằng Giovani Elber giỏi nhất Bayer Muchen bị chấn thương. Lão Matheus 36 tuổi đá được 60 phút ra nghỉ. Thế mà BM ép MU suốt trận. Basler ghi bàn từ phút thứ 6. Jankler móc bóng bật xà ngang...Roy Kean bị Effenberg nó cho tắt điện ở trung tuyến, Cole và York mờ nhạt và lần lượt bị thay ra.
Thế rồi bỗng dưng cụ Rùa xuất hiện :))

scholes
10-12-2012, 08:12 PM
Nói chung kể ra thì nhiều đến mức không thể thống kê.
Trận chung kết C1 1999 khi thằng Giovani Elber giỏi nhất Bayer Muchen bị chấn thương. Lão Matheus 36 tuổi đá được 60 phút ra nghỉ. Thế mà BM ép MU suốt trận. Basler ghi bàn từ phút thứ 6. Jankler móc bóng bật xà ngang...Roy Kean bị Effenberg nó cho tắt điện ở trung tuyến, Cole và York mờ nhạt và lần lượt bị thay ra.
Thế rồi bỗng dưng cụ Rùa xuất hiện :))

Bác kiểm tra lại thông tin nhé , Roy Keane không đá trận chung kết C1 năm 1999 ở Nou Camp , trận đó MU vắng cả bộ đôi tiền vệ trung tâm đá cực hay mùa đó là Keane và Scholes , Beckham và Nick Butt phải đá trung tâm ở trận đó; công nhận trận CK năm đó Bayer đá hay hơn MU nhưng xem 2 trận đấu vòng bảng năm đó 2 đội gặp nhau đội hình đầy đủ dù hòa cả 2 nhưng MU vẫn là đội đá hay hơn

themgaidep
10-12-2012, 10:19 PM
Chán cái lão già gân Ferguson "tham quyền cố vị", hơn bảy "sọi" rồi mà không chịu về vườn. đã thế còn "độc tài", chèn ép hết Cantona, Beckham, Roy keane... nhưng bề ngoài luôn tỏ ra độ lượng (rởm).

redtn2002
10-12-2012, 11:07 PM
Bác kiểm tra lại thông tin nhé , Roy Keane không đá trận chung kết C1 năm 1999 ở Nou Camp , trận đó MU vắng cả bộ đôi tiền vệ trung tâm đá cực hay mùa đó là Keane và Scholes , Beckham và Nick Butt phải đá trung tâm ở trận đó; công nhận trận CK năm đó Bayer đá hay hơn MU nhưng xem 2 trận đấu vòng bảng năm đó 2 đội gặp nhau đội hình đầy đủ dù hòa cả 2 nhưng MU vẫn là đội đá hay hơn

Đúng rồi, nhớ nhầm với vòng bảng. Đợt đó vòng bảng Man (chả có chữ U đằng sau như giờ đâu, vì hồi đó nói Man là người ta hiểu Man Utd) và B. Muchen cùng bảng. Thảo nào Tú đặt nick Scholes. hì hì.

CXQ
11-12-2012, 07:03 PM
Hôm nay ca mổ của ông đã thành công sau 2 tiếng đồng hồ, còn gì vui hơn nhỉ?

MinhTommy
13-12-2012, 11:59 AM
Mừng cho ca mổ đã thành công và chúc cho ông của bác CXQ sớm hồi phục.

Bình thường chúng ta không hay để ý tới những thứ bình dị xung quanh mình, tới khi mất đi rồi mới cảm thấy hụt hẫng, trống vắng, nuối tiếc. Tôi mới mất đi người ông yêu quý. Ông cũng ốm một thời gian rồi. Nhưng khi nhận tin ông mất vẫn thấy bất ngờ, hụt hẫng. Trong lòng bao nỗi ân hận bỗng lại ào lên. Tôi tự trách mình lẽ ra tuần đó không vì lý do bận bịu mà về thăm ông thì đã được gặp ông lần cuối. Rồi tự trách mình đã không quan tâm tới ông nhiều hơn khi ông còn sống....Người già như lá úa, có thể rời cành bất cứ lúc nào, vậy nên đừng lần lữa với những yêu thương, đừng lẫn lữa với những quan tâm chăm sóc..Tết này không còn ông nữa thì quê hương cũng sẽ bớt đi một chút ý nghĩa của ngày trở về...

6789
14-12-2012, 10:41 AM
Hạ Long 1 ngày nắng đẹp bất ngờ, anh em HP + BP rủ nhau đi Vịnh chơi còn mình tự kỉ trong phòng nghe nhạc đì chây :lolz. Mai sẽ có trận bóng giao lưu của diễn đàn TLKĐ với các thanh niên QN, mệt thế này lấy đâu ra sức mà chạy đây? :botay. Muốn về bắt gôn cho lành nhưng sợ chúng nó sút bóng vào mẹt lại ảnh hưởng đến nhan sắc :cuoideu. PVCT nhưng vẫn cứ phải luôn ẹp zai không bị hifi mới chuẩn chớ... Bây giờ có 1 trong mấy em HOT GIRL Tâm tít, Elly, Trang Pháp Trang Phiếp ngồi cạnh tâm sự người lính trẻ, cắt móng tay móng chân là bảnh ngay... hí hí :tlkdcuoi... Mịa, uống từ hôm qua tới giờ vưỡn còn getafe :tlkdhh

redtn2002
14-12-2012, 01:26 PM
Hôm qua có một ngày hài lòng. Sáng ăn sáng chào buổi sáng kha khá, xong đi cafe, đánh cờ với mấy thằng em gà vịt đến tận trưa xong đi ăn trưa. Kệ Trung cadan với 6789 ngồi cày bừa. Tôi bận rượu chè xong thi đấu cờ với vịt, thông cảm nhá :))
Mấy phóng viên chiến trường (2 tay xấu trai) chắc bực lắm, bọn nó nai lưng ra làm, mình quẳng lại cái máy ảnh hình như chụp vài kiểu thì hết pin, chiều mò về nhà thi đấu thấy Trung cadan mặt hầm hầm.
Chiều xem mấy ván cờ phản ánh đúng về các danh thủ Việt Nam hiện giờ. NMNQ thì đang lên, đưa ra bài dị, trung cục khả năng nhìn hình rất tốt. LLH ứng biến khai cuộc cực chuẩn, chú trọng cân bằng và sức ép. LVT đánh ván cờ bão tố, nhưng đôi khi sót nước.
ĐCK tỷ mẩn đỡ trung tàn, hình lép gì cũng có cửa kéo về hòa. TAS già nhưng hùng tâm không hết, có điều tiên hậu như nhau. TTNT khai cục không kỳ phổ, nhưng trung tàn sâu như kỳ phổ. VVHT điềm đạm, ván cờ khúc triết rõ ràng... thật là mỗi người một vẻ.
Có thời gian, có điều kiện đi chơi, xem danh thủ đánh cả ngày trời. Cảm thấy ngộ được nhiều điểm hay...

CXQ
14-12-2012, 07:43 PM
Mừng cho ca mổ đã thành công và chúc cho ông của bác CXQ sớm hồi phục.

Bình thường chúng ta không hay để ý tới những thứ bình dị xung quanh mình, tới khi mất đi rồi mới cảm thấy hụt hẫng, trống vắng, nuối tiếc. Tôi mới mất đi người ông yêu quý. Ông cũng ốm một thời gian rồi. Nhưng khi nhận tin ông mất vẫn thấy bất ngờ, hụt hẫng. Trong lòng bao nỗi ân hận bỗng lại ào lên. Tôi tự trách mình lẽ ra tuần đó không vì lý do bận bịu mà về thăm ông thì đã được gặp ông lần cuối. Rồi tự trách mình đã không quan tâm tới ông nhiều hơn khi ông còn sống....Người già như lá úa, có thể rời cành bất cứ lúc nào, vậy nên đừng lần lữa với những yêu thương, đừng lẫn lữa với những quan tâm chăm sóc..Tết này không còn ông nữa thì quê hương cũng sẽ bớt đi một chút ý nghĩa của ngày trở về...

Đúng vậy bác ạ. Đôi khi trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn thường bị cuốn đi mà chẳng có nhiều thời gian cho người thân, nhất là người già. Do vậy, hãy dành thời gian quan tâm đến ông, bà của mình.

ChienKhuD
14-12-2012, 10:13 PM
Hôm nay đi xem Life of Pi. Phim có hiệu ứng 3D khá đẹp. Nội dung phim không có gì đặc sắc. Trên đường tới Canada cùng gia đình, cậu bé Pi bị đắm tàu phải sống cùng chú hổ Bengal trên chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên biển. Giữa biển cả mênh mông, hai sinh vật vốn xem là kẻ thù không đội trời chung buộc phải hợp tác để sinh tồn. Pi cần con hổ để thúc giục ý chí của mình, vì giữa biển mênh mông con người rất dễ sinh ra ảo giác và chết cùng ảo giác đó. Con cọp cần Pi vì cần nước uống và cá để ăn...

Điểm hay của phim là có những đoạn đối thoại hay. Chẳng hạn khi kể về người bạn gái mình trong lúc chia tay, Pi nói: "Chúng tôi có dư thời gian để làm tan nát tim nhau, thế nhưng lại quên đi một lời tạ từ trước lúc chia tay". Pi vốn ăn chay, trên biển buộc phải ăn thị cá sống, cậu ta nói: "Ta xin lỗi mi. Con xin lỗi thượng đế. Ngài đã mang đến cho con hình hài con cá này ngay lúc này. Xin cảm ơn người!". Câu chuyện tưởng chừng như kết thúc có hậu khi Pi được cứu sống, nhưng Pi sau đó lại hé lộ một câu chuyện hoàn toàn khác mang tính giết chóc hung rợn. Kết thúc phim bởi câu nói của Pi: "Chuyện tôi kể xong rồi, bây giờ nó là của bạn". He he ai muốn hiểu sao thì hiểu.

themgaidep
15-12-2012, 10:12 AM
Những ngày cuối năm dương lịch đầy lo âu: Doanh số bán hàng giảm sút nghiêm trọng so với cùng kỳ, dự báo khá tiêu cực khi kết thúc năm kinh doanh, một hệ quả nhìn thấy rõ trong năm 2013 tới, chẳng cần nói đến những tác động nhưng ai cũng có thể biết...nhiều người thấy dễ cáu găt thế không biết. Mỗi lần gặp Sếp là một lần "vật vã" với những câu hỏi, một loạt series đòn "tại sao?, thế nào?"...:buon


Lịch tiệc cuối năm đã được thông báo trước nhưng hình như chẳng ai thấy hào hứng.:nemgach

123456
15-12-2012, 11:22 AM
khiếp quá bác D.mỗi lần bác đi xem phim về thế này người khác khỏi đi xem nữa mất

Lâm Đệ
15-12-2012, 02:21 PM
Mark buổi sáng nay lúc 6 giờ bố đánh thức con dậy lau mặt ,đánh răng cho con ,trời mùa Đông con muốn ngủ thêm chút nữa nhưng bố không cho ,làm cho con ít đồ ăn sáng xong bố đưa con đến truờng ,ôm hôn con từ biệt ,bố còn nhìn theo con đeo ba lô chạy vào lớp .Mark ơi ! có biết đâu đó là lần cuối cùng bố đuợc săn sóc con
Tôi úp mặt xuống khóc khi đọc Facebook của người học trò cũ ở bang Connecticut .hôm nay thảm kịch đã xảy ra tại Trường Tiểu học Sandy Hook .tôi không guợng đuợc nữa tự nhiên khó thở quá

trung_cadan
18-12-2012, 01:04 AM
12 h đêm hôm trước mợ 6789 réo lên đòi đi ăn , mình bảo huynh ăn đi cho béo đệ no rồi , thế là mụ ta giở cơn xấu tính nói mình bẩn , lúc đói thì đòi xơi bằng được , đến lúc no thì chỉ đòi ngủ , đã thế đi thì đi :)) .

Uống bia đầu ngõ phòng trọ với Tùng LG , 3 anh em tâm sự được khá nhiều thứ , thức ăn ngon và bạn hiền + bia lạnh , còn gì hơn đây ???

2h về chém đến tận hơn 3h mới ngủ , mụ sáu hôm nay mát tính , khá là tập trung nghe mình nổ .

5h sáng bà Xuân mập Bình Phước chui vào phòng tìm đồng hồ , làm loạn lên làm cả phòng tỉnh giấc , mình hết sức kiên nhẫn cuối cùng vẫn phải gây gổ với bà ý , tội nghiệp mụ già , tuổi cao khó ngủ ý mà =)) .

7h dậy đi ăn chả bánh cuốn ( chứ không phải là bánh cuốn chả nhá ) của chị Trọng ngố , ngon vãi , he he .

Rất nhiều xúc cảm cho ván 9 của giải đấu , con Võ Minh Nhất vần bác Sáng cờ tàn đến tận 12h30 và rốt cuộc giành ngôi quý quân , quá mừng cho y , và lễ trao giải diễn ra đến tận gần 1 h .

Phi xe ôm về đoàn HP lấy đồ , sau đó lại phi ra Nam Đạt Hotel lấy quần áo để đó hôm trước , 1h30 ăn trưa xong , điện cho thằng Sơn đen ra cafe , mình tính cứ ngon cơm rồi mấy h về thì về .

Tùng LG gọi điện bắt ra xe đi cùng đoàn HN về bằng được , hôm qua mình có hỏi và thấy nói là xe chật lắm không có suất cho mình , thành thật là ngại kinh và cũng tính ra xe đò mà về cho nó đỡ ảnh hưởng tới mọi người . Nhưng lại nghĩ là như vậy có trẻ con quá không ??? rốt cuộc cốc cafe uống được nửa ngụm , khổ thân Sơn đen nó lại thêm 1 lần phải chiều lòng huynh nó , cafe éo gì mà hơn cả xin lửa .

4 tiếng trên xe khá êm đềm , mình có mặt ở nhà lúc 7h tối , ăn cơm với thằng cadan F1, mới có 1 tuần mà nó đã mọc thêm 1 cái răng rất là vẩu , hố hố , bộ nhá ý thì chả chạy đi đâu được .

Ngủ 1 giấc mê mệt đến 10h , giờ ngồi up video đội bóng TLKD hôm rồi , bên cạnh là ly trà đá và bao thăng long hộp sắt , cảm giác ở nhà thật tuyệt vời .

1 chuyến đi không quá dài và không quá ngắn , tin bài về cơ bản là ok , lão Hoa hòa thượng anh mình thua đến 3 ván đầu , rốt cuộc thịt được 5,5 điểm trong 6 ván cuối xếp hạng 7 , đã giành được vé đi A1 mà lão ý để rớt đợt A2 tại Nha Trang .

Thêm nhiều trải nghiệm thú vị , có nhiều bạn cờ mới , đạt được mục tiêu cùng đại tướng Quang Trung , quả là 1 chuyến đi thành công .

Đang thất lạc cái quần bò Zara ưa thích , mai anh em tìm lại được cho thì chuẩn chỉ phải chỉnh có 1 tí ti :cuoihihi .

Chúc mọi người ngủ ngon !!! :venhvao !!!

RONGDA
18-12-2012, 07:35 AM
Thảo nào nhà vắng hoe hòe hoe, chúc mừng chuyến công tác thắng lợi.

Cảm ơn mr. Trung, chúc sức khỏe và đi trong đam mê, hihi..

culu2795
22-12-2012, 08:46 PM
Tâm sự cuối năm –năm cuối cùng của một tuổi học trò- một tuổi đam mê- một thời mơ mộng


-Năm gần như cuối cùng của sự nghiệp và cũng có thể nói là một năm tương đối thành công với mình.Đầu năm lần đầu tiên giành ngôi vô địch một giải đấu người lớn ở Hà Nội(cúp Mùa Đông TLKD 2012).Tiếp đến cũng giành một thứ hạng cao trong giải tổ chức giành cho các kỳ thủ hàng đầu Hà Nội (thứ 5 giải Quang Trung mở rộng)
.
-Tháng 8 vào Sài Gòn dự giải trẻ,tất cả tâm huyết của mình đều dồn vào đây.Nhờ sự giúp đỡ của đồng đội,động viên của thầy cô cộng thêm nỗ lực quyết tâm trong suốt mười hai năm gắn bó với cờ mình đã giành được Huy chương Vàng lứa tuổi 18.Thật sự không có từ gì để diễn tả được niềm vui vào lúc đó.Đó là sự rạng ngời của bố mẹ khi nhận được điện thoại của con,sự vui mừng của thầy cô bạn bè đồng đội...đó chắc chắn là thành công lớn trong đời sẽ mãi không quên.Chỉ có một điều mà mình cảm thấy hơi buồn,trong suốt hơn nửa tháng ở Sài Sòn “ người ấy” chẳng có một lời hỏi thăm động viên nào.Mỗi tối nhận được rất nhiều tin nhắn động viên từ các anh chị,bạn bè ngoài Bắc nhưng tin nhắn mình mong đợi nhất thì lại không thấy đâu.Thật sự mình cảm thấy rất buồn…Chỉ đến khi biết tin mình về Hà Nội cô ấy mới hỏi thăm vài câu lấy lệ.Tuy nhiên nỗi buồn đó cũng nhanh chóng khỏa lấp khi mình được sống trong bầu không khí của một gia đình thật sự với những người anh,người chị những đứa em thật dễ thương.Là lúc mình cảm thấy tâm hồn bình thản, thoải mái nhất không lo nghĩ thêm điều gì chỉ để tập trung vào trận đấu trước mắt.

-Tuy nhiên mục tiêu lớn nhất của mười hai năm kỳ nghiệp của mình không đạt được.Tháng 9 mình cùng thầy lại vào Nam thi đấu tuyển chọn với đối thủ Nguyễn Minh Nhật Quang để chọn ra một người đi Philipin.Công bằng mà nói,sức cờ của mình vẫn kém đối thủ nên cho dù có hơi buồn mình cũng không cảm thấy tiếc nuối cho lắm.Và tự nhủ mình còn trẻ sẽ còn rất nhiều cơ hội ở trước mắt nếu mình nỗ lực hơn…

-Quay lại Hà Nội với giải đấu cuối cùng trong năm – cúp TLKD.Nhưng có lẽ do vướng bận nhiều vào học tập,phong độ của mình bị đánh mất và không thể giúp đội có một tấm vé vào vòng sau.Hy vọng sang năm mình sẽ có nhiều thời gian cho cờ hơn.

Có thể nói lần đầu tiên vướng vào vòng dây của sự yêu đương.Đó là mọi thăng trầm hỷ nộ ái ố.Lúc đột nhiên thấy cuộc đời rất có ý nghĩa,nhưng đôi lúc lại buồn không đâu.Chỉ cần cảm thấy người ta quan tâm tới mình một chút thôi là cả tối đó có khi không ngủ đươc,nhưng những lúc người ta làm mình buồn thì cũng chẳng có nỗi buồn nào diễn tả.Đó là lần đầu tiên cảm nhận về sự yêu đương,về nỗi nhớ nhung khắc khoải khi cách xa,sự lo lắng khi người ta đau ốm và còn cả sự ghen tuông khi thấy người đó đang cười đùa với một người đàn ông khác…Nhưng rồi mình cũng nhận ra là tình cũng chỉ như một giấc mơ.Nhớ đến một câu hát :” Vẫn biết yêu là mơ,đã biết thế sao ta còn mơ “.Và khi tỉnh giấc mơ mới bàng hoàng nhận ra thực ra mình đã không còn gì.

-Sang năm mình có hai mục tiêu lớn.Mục tiêu đầu tiên chắc chắn là phải thi đỗ vào đại học.Sẽ không quá khó nếu mình nỗ lực.Mục tiêu thứ hai nếu có thể mình vẫn muốn tham dự giải Trẻ cuối cùng trong đời học sinh,để gặp lại những người bạn thật đáng nhớ,những người bạn cho dù có thể không gặp lại nhưng vẫn sẽ mãi theo tôi trong suốt hành trình sau này…

RONGDA
22-12-2012, 09:31 PM
Định hướng là phần quan trọng cho mọi nỗ lực hành động, định hướng đúng tăng thêm giá trị cho hành động, bằng ngược lại hành động sẽ là con số 0 vô nghĩa.

Mong chia sẽ cùng em, chúc em năm mới thắng lợi!

laototphilao
23-12-2012, 08:55 PM
Hôm nay mình vui vừa kết thân với một người bạn từ úc , hem chắc hơn mình vài tuổi nhưng do mới hiều nhau trong 1 quán nhạc nên không dám hỏi các câu có tính chất riêng tư điều này không ổn đối với những người từ châu âu và mỹ đến.
Chiều nào mình cũng hay ăn fastfood ở quán đó nay tự nhiên chỗ ngồi là một người tóc vàng hoe hem còn cài búi tóc nư robecto vậy, mình là người mở nên vào phát mở alo ếc ciu xở mi can i sít đau dia ngay , hem ok i am i lôn nờ mình ngồi nói chuyện phiếm với hem suốt 2 tiếng đồng hồ, hem người úc qua việt nam theo chương trình từ thiện, hai người uống hết 1 két beer, hát nhạc the beatles, evispretly, đàn không có hem gõ trên bàn ăn đủ cả tiếng guitar và trống chuẩn thật.
khi chia tay mình nói alyse tôi yêu bạn hẹn khi khác nhé, tôi nói được chút tiếng anh bạn có thể sửa cho tôi để khá hơn nhé. hôm nay tôi trả bữa ăn này hẹn bạn hôm sau.
Hắn vui lắm nhìn ánh mắt hắn thì biết, noel tôi sẽ rủ hắn đi chơi yêu quá cơ

6789
23-12-2012, 09:01 PM
Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau... :cuoideu

laototphilao
23-12-2012, 09:08 PM
đúng đó thím 6, elyse hắn cũng bằng tuổi mình ăn mặc bụi và phong cách không chịu nổi luôn, hắn vô tư như đứa trẻ 10 tuổi vậy, cực kỳ thông minh và tế nhị vậy mới yêu chứ

Lâm Đệ
24-12-2012, 11:37 AM
Ngày mai là Giáng Sinh, xin kính chúc quý bạn một mùa Giáng Sinh an lành, ấm áp và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đêm nay là đêm trước Giáng Sinh (Christmas Eve), mến chúc các trẻ em sẽ nhận thật nhiều quà từ ông già Noel trong đêm nay.

Ông già Noel, với sự giúp đỡ của những người lùn (Magical Elves), đã làm rất nhiều quà và đồ chơi cho các em nhỏ trong suốt năm qua. Đêm nay ông sẽ khởi hành từ nơi cư ngụ của ông là Bắc Cực, cùng 9 con tuần lộc biết bay (Flying Reindeers), sẽ giúp ông mang quà đến cho các em nhỏ khắp nơi trên thế giới. Ông sẽ đi vào ống khói của căn nhà, hoặc sẽ chui qua các khe hở hay cửa sổ để mang quà vào nhà.

Hôm nay các em nhớ đi ngủ sớm, trước khi đi ngủ, các em nhớ bỏ những chiếc vớ ra ngoài để đêm đến ông ghé qua và bỏ quà vào đó. Vì đi đường xa nên ông rất mệt, các em nhớ đặt bánh cookies và ly sữa bên cạnh chiếc vớ để mời ông. Nhớ cho thêm vài củ cà rốt để các chú tuần lộc ăn lấy sức vì đã giúp ông già Noel chở quà đến cho các em. Các em phải đi ngủ trước khi ông tới, vì nếu ông thấy nhà nào trẻ em còn thức thì ông sẽ không ghé vào.

http://anhbasam.files.wordpress.com/2012/12/h122.jpg?w=530&h=267

Curious
24-12-2012, 12:19 PM
Hôm nay mình vui vừa kết thân với một người bạn từ úc , hem chắc hơn mình vài tuổi nhưng do mới hiều nhau trong 1 quán nhạc nên không dám hỏi các câu có tính chất riêng tư điều này không ổn đối với những người từ châu âu và mỹ đến.
Chiều nào mình cũng hay ăn fastfoot ở quán đó nay tự nhiên chỗ ngồi là một người tóc vàng hoe hem còn cài búi tóc nư robecto vậy, mình là người mở nên vào phát mở alo ếc ciu xở mi can i sít đau dia ngay , hem ok i am i lôn nờ mình ngồi nói chuyện phiếm với hem suốt 2 tiếng đồng hồ, hem người úc qua việt nam theo chương trình từ thiện, hai người uống hết 1 két beer, hát nhạc the beatles, evispretly, đàn không có hem gõ trên bàn ăn đủ cả tiếng guitar và trống chuẩn thật.
khi chia tay mình nói alyse tôi yêu bạn hẹn khi khác nhé, tôi nói được chút tiếng anh bạn có thể sửa cho tôi để khá hơn nhé. hôm nay tôi trả bữa ăn này hẹn bạn hôm sau.
Hắn vui lắm nhìn ánh mắt hắn thì biết, noel tôi sẽ rủ hắn đi chơi yêu quá cơ

Bác ni có kiểu hành văn đọc xong không đứt hơi không tính tiền :botay

MinhTommy
24-12-2012, 12:29 PM
Cứ tới những ngày lễ người ta vui thì mình lại buồn. Buồn vì nuối tiếc. Buồn vì nhớ. Có nỗi nhớ mà không thể ngờ lại nhớ đến thế, có tiếc nuối không thể tưởng tượng lại dằn vặt nhiều đến thế, có day dứt không thể nghĩ lại làm đau lòng đến thế....
Có bàn tay nào từng đã thành quen
Có nụ hôn vụng trộm nơi quán cà phê bỗng thành nhức nhối
Có nỗi nhớ thành giọt nước trên mi nóng hổi
Thời gian nào xoa được những vết đau?

Có thể sinh ra chẳng phải để cho nhau
Mà chỉ là để trả chút nợ duyên tình kiếp trước
Nên vừa gặp đã là khi từ biệt
Hướng về nhau quay quắt đến khi nào?

Gió sớm nay làm phố lạnh chênh chao

cuonghanh
24-12-2012, 01:14 PM
Chia sẻ cùng MinhTommy nhé. Không hiểu sao đọc những dòng của bạn, dù ở diễn đàn hay ở fb, lúc nào tôi cũng phải đọc đi đọc lại vài lần và lại ngồi thừ ra 1 lúc trước màn hình máy tính.

Lại là Noel buồn rồi! Chúc đêm nay ông già Noel trèo qua bậu cửa nhà bạn, không cho bạn thứ gì mà lấy đi của bạn những day dứt và kỷ niệm!

Thanh thản sống đi bạn ơi!

ChienKhuD
24-12-2012, 02:42 PM
Nói ra các bác các chị cười chứ năm nay gia đình tôi có thuê một ông già Noel (dịch vụ) đến tặng quà cho các cháu. Biết là giả tạo nhưng cũng cố xạo để con trẻ vui lòng. Con bé nhà và mấy anh chị họ của nó mê ông già Noel lắm, đi đường mà gặp ông già Noel là tụi nó nhẩy hẩng cẳng lên mà la. Quà đã xong (gưi ông già Noel luôn). Tối nay sẽ có ông già Noel cỡi Mercedes (thay vì tuần lộc) tới ca hát, giao lưu, chụp hình, tặng quà cho 5 nhóc siêu quậy.

bocucphidao
24-12-2012, 05:49 PM
Mùa đông lạnh nhưng rất lãng mạn, nắng của mùa đông yếu nhưng đủ làm ấm trái tim một ai đó. Noel là dịp bạn và những người xung quanh tận hưởng những giây phút ngọt ngào của tình yêu thương. Đừng đóng chặt trái tim mình, hãy mở cửa trái tim để biết rằng giữa mùa đông mình vẫn thấy ấm áp. Chúc các bạn của tôi một mùa giáng sinh vui vẻ.

cuonghanh
24-12-2012, 07:35 PM
Chiều nay đi họp bã cả hơi ra, vừa buồn ngủ vừa chán đời vì nội dung họp quả là dở hơi cám hấp, đã thế lại chả có tí phong bì nào :D :D :D

Mãi gần 6h30 mới về đến nhà thì lại gặp cái mẹt khóc dở mếu dở của ông cu con. Sơ suất quá vì nó nghỉ học cả tuần nay rồi, mình cũng quên khuấy mất mấy cái vụ quà Noel nô iếc thành ra ở lớp trật khấc mỗi cu cậu là không được ông già phát quà. Nhìn con nước mắt ngắn dài mà thương nó quá! Lỗi tại người lớn vừa nhiêu khê, vừa vô tình mà cuối cùng con trẻ lại là người phải gánh hết!

Một ngày chả vui vẻ gì. May được cái vớt vát là đêm qua mơ 1 giấc mơ đẹp quá xá! Ước chi đêm nay ông già Noel xuất hiện, mình sẽ cắt trụi râu ông đi để năm sau chả ai còn phải khóc vì 1 Noel buồn nữa.

Chúc cả diễn đàn 1 giáng sinh ấm áp!

trung_cadan
24-12-2012, 07:44 PM
Theo trào lưu NoEl nào ...

1 Noel cũng rất đáng nhớ với laptop online trên tầng 2 , ngay dưới đường là trai thanh gái tú dập dìu , mình mặc kệ bật điều hòa và kết hợp làm việc , chém gió :)) .

Chả là nhà mình ngay cạnh nhà thờ Thái Hà , công viên 01-06 thật náo nhiệt với rất rất nhiều sắc màu của ngày chúa ra đời .

Đã khá nhiều Noel thật đẹp trôi qua , khá nhiều Noel mình cũng ăn mặc thật bảnh và khệnh khạng ngực ưỡn , đầu ngẩng cao với ... đời =)) .

Cũng đã quá nhiều kỷ niệm vui có buồn có trôi theo những mùa giáng sinh đó , năm nay , mình online , xem HBO và cấu đít thằng Cadan F1 , năm nay cũng thật hạnh phúc và đáng nhớ ...

Chợt chẳng còn chút lãng mạn xa xưa , chẳng còn chút những nhớ nhung ngày nào , giờ mình sống với thực tại nhiều hơn , vui với những kế hoạch , công việc và gia đình bé nhỏ ...

Mặc kệ thiên hạ với rét mướt , mặc kệ những đứa hâm hít bụi ngoài đường , ta cũng đã từng có thật đầy đủ những tháng năm sôi nổi , và giờ đây , vẫn thật sôi nổi và đầy đủ trong những toan tính đời thường .

Có thể mùa Noel năm sau , Trung_cadan sẽ lại thiết kế 1 giáng sinh hoành tráng và bão lửa bên cạnh anh em huynh đệ , nhưng năm nay , hãy tận hưởng 1 Noel trong tổ ấm bé nhỏ , 1 Noel dịu dàng và tràn ngập yêu thương ...

Chúc mọi người 1 giáng sinh và năm mới thật hạnh phúc và vui vẻ , Good luck !!!

Già rồi già rồi , năm nay chơi đúng như năm ngoái , he he .

Mới nhận được quà Noel thú vị từ vợ chồng nhà Tác Ta , 1 giò phong lan sắp đẹp , 1 đồng bạc trắng lấy may mắn và 1 bình rượu sâu chít , cám ơn nhiều , hí hí .

Noel này cadan xin tặng vợ chồng bạn cùng mọi người câu đối của cụ Tú Hải Văn , trích trong Vang Bóng một thời - Nguyễn Tuân :


Họ lịch sự như tiên , phú quý như giời , quất con ngựa rong chơi ngoài ngõ liễu .

Ta trồng cỏ đầy vườn , vãi hoa đầy đất , gọi hề đồng pha nước trước hiên mai .

:cuoihihi :venhvao :cuoihihi :venhvao :cuoihihi :venhvao :cuoihihi :venhvao :cuoihihi :venhvao :cuoihihi :venhvao :cuoihihi

trung_cadan
24-12-2012, 08:07 PM
Cứ tới những ngày lễ người ta vui thì mình lại buồn. Buồn vì nuối tiếc. Buồn vì nhớ. Có nỗi nhớ mà không thể ngờ lại nhớ đến thế, có tiếc nuối không thể tưởng tượng lại dằn vặt nhiều đến thế, có day dứt không thể nghĩ lại làm đau lòng đến thế....
Có bàn tay nào từng đã thành quen
Có nụ hôn vụng trộm nơi quán cà phê bỗng thành nhức nhối
Có nỗi nhớ thành giọt nước trên mi nóng hổi
Thời gian nào xoa được những vết đau?

Có thể sinh ra chẳng phải để cho nhau
Mà chỉ là để trả chút nợ duyên tình kiếp trước
Nên vừa gặp đã là khi từ biệt
Hướng về nhau quay quắt đến khi nào?

Gió sớm nay làm phố lạnh chênh chao



Bạn này hao hao tớ hồi chục năm trước , 1 là bắn nhạn hết sức đi , 2 nếu trượt rồi thì tìm con khác mà bắn , chứ cứ ngồi mà lãng mạn thì khó lắm , sau tha hồ tiếc , chúc bạn thành công :D .

P/s : Hôm nọ ngồi ở quán Á Châu bạn có nói sẽ ra ngồi với anh em mà không thấy đâu nhé :D !!!

cuonghanh
24-12-2012, 08:20 PM
P/s : Hôm nọ ngồi ở quán Á Châu bạn có nói sẽ ra ngồi với anh em mà không thấy đâu nhé :D !!!

Chắc bạn ý khoái cafe hơn rượu bia đấy. Thử chỉnh sửa lời mời phát xem nào!

Mà lão cám ơn vợ chồng tôi làm gì, chưa nghe câu "Của biếu là của lo, của cho là của nợ" à? (Hehehe, mình nham hiểm phết!)

Lâm Đệ
25-12-2012, 10:43 AM
Uống từ sáng sớm với đám bạn côn đồ hehe đủ mọi thứ tiện dân ,từ mọi miền sắc tộc .Rượu khiến con người gần gũi nhau hơn ,trong cơn say trút bỏ sự làm dáng ,mặt nạ ,mà đôi khi ai cũng phải khoác tạm lên để sống với đời .Hôm nay chúng ta là một khối hân hoan dù rằng biết bao nhiêu bầu trời đã sụp đổ trên đầu
Khuya nay sẽ uống một mình ,mọi người phải về với gia đình .Tuy thế, độc ẩm cũng là một cái thú chỉ có mình và ly rượu sóng sánh cùng những ý tuởng mông lung .Dặn mình pha nhẹ tay thôi đêm còn dài ,nhưng nhẹ quá đêm lại thiếu mất chất khuya ,thôi thì cứ quyết liệt cho đến hôn mê .Nghĩ cho cùng cái gì nửa vời đều là thất bại .Dostoievski đã từng nói .Trong đời tôi , tôi chẳng làm gì hơn là đẩy cho đến tận cùng cái mà quí ngài chỉ dám làm có một nửa .Giờ kiếm gì cho con Quít ăn ,no bụng rồi bảo nó đi ngủ ,mình còn phải chiến đấu hết đêm nay .Đêm thánh vô cùng

laototphilao
25-12-2012, 10:53 AM
Ở cái nhà thờ Nhà Chung năm nào vào khoảng 12h là tắt hết nến đón chúa ra đời, nhớ hồi trẻ trâu đi đâu thì lúc đó cũng phải cố mà về, vì có rất nhiều tiết mục hay, xem chúng nó kis nhao, mấy ông chưa có người yêu thì lợi dujng chen lấn để va chạm với gái nhiều tên hung đồ hung hãn còn bóp ju gái. xướng không chịu được keke, nhưng giờ dà dồi đành đi chơi với enyse vậy hợp cạ là ok, hắn man nhưng cư thích lấy cái lên quý tộc tên gái là elyse mới đểu y như mình hay mang tên alice vậy.

laototphilao
25-12-2012, 11:13 AM
Bác ni có kiểu hành văn đọc xong không đứt hơi không tính tiền :botay
Tớ gõ bàn phiếm không cần nhìn vào màn hình nhiều lúc sai là thường he he
Vấn đề ngữ pháp thì kém lắm nhưng biên câu, ngôn ngữ mọi vùng miền nói nhẹo nói ngược cái gì cũng biết a nhen

MinhTommy
26-12-2012, 08:23 PM
Bạn này hao hao tớ hồi chục năm trước , 1 là bắn nhạn hết sức đi , 2 nếu trượt rồi thì tìm con khác mà bắn , chứ cứ ngồi mà lãng mạn thì khó lắm , sau tha hồ tiếc , chúc bạn thành công :D .

P/s : Hôm nọ ngồi ở quán Á Châu bạn có nói sẽ ra ngồi với anh em mà không thấy đâu nhé :D !!!

Tiếc là hôm í em phải về quê có việc gđ, chứ ko thì nhất định là phải đến chào hỏi các bác rồi

cuonghanh
27-12-2012, 06:49 PM
Chiều nay mình muốn nổ óc. Đủ thứ từ tổ chức sự kiện, nghị quyết Đảng, tổng kết ngành rồi báo cáo, tham luận... làm mình điên cái đầu, cuối cùng rút ra kết luận là đi đánh chén và lên face chém gió. Tinh thần không thoải mái thì có ngồi ị ra đấy cũng chẳng thể mang lại tí hiệu quả gì. Đêm nay sẽ là một đêm khó nhằn đây!

Năm hết tết đến, hi vọng mọi người trên diễn đàn đều đón tết thảnh thơi!

redtn2002
27-12-2012, 09:49 PM
Chiều nay mình muốn nổ óc. Đủ thứ từ tổ chức sự kiện, nghị quyết Đảng, tổng kết ngành rồi báo cáo, tham luận... làm mình điên cái đầu, cuối cùng rút ra kết luận là đi đánh chén và lên face chém gió. Tinh thần không thoải mái thì có ngồi ị ra đấy cũng chẳng thể mang lại tí hiệu quả gì. Đêm nay sẽ là một đêm khó nhằn đây!

Năm hết tết đến, hi vọng mọi người trên diễn đàn đều đón tết thảnh thơi!

redtn đã từng ôm cả công đoàn, đoàn thanh niên... cộng thêm họp Đảng, viết báo cáo cuối năm của cơ quan thay trưởng phòng nên hiểu cuonghanh đang bức bối thế nào. Chả có gì ức chế bằng việc đi làm một lô lốc việc không tên cho sếp.
Lên Garena chỉ giáo cho red một chút đi.

cuonghanh
27-12-2012, 10:13 PM
@Red: Ok man. Đằng nào cũng "rứa", chơi đã! hê hê hê

culu2795
28-12-2012, 08:11 PM
Món quà Giáng Sinh

24/12/2012
Chợt nhận ra đã lâu rồi mình chưa được nhận quà Giáng sinh.Có lẽ đã rất xa rồi mùa Đông năm ấy,mùa Đông mà mình chỉ khoảng 7,8 tuổi.Đó là lúc nhà còn rất nghèo.Nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con,mình cũng như bao đứa trẻ khác,thích nhất là những món đồ chơi đầy màu sắc bày trên những gian hàng ngoài phố.Mình nhớ lúc đó mơ ước là có được con rô-bốt lắp hình,nó vừa có thể lắp thành rô-bốt,vừa có thể chuyển thành tàu thủy.Nhưng đó là món đồ chơi vốn xa xỉ với một đứa trẻ vốn chỉ làm bạn với những cái nắp chai,vỏ hộp,vài que củi nhặt được…Mẹ biết là mình rất thích món đồ đó,mẹ bảo cố ngoan học giỏi, sắp đến Noel thì Ông già Noel sẽ tặng quà cho.Và rồi như một phép màu tối Noel năm đó một ông già Noel đi xe gắn máy đến và tặng mình một món quà.Mở ra thì đó chính là món đồ chơi mà mình hằng mong ước bấy lâu.Mình rất vui và tự hào vì đã là một đứa trẻ ngoan để được ông già Noel tặng quà.Bố mẹ có lẽ cũng vui lây với niềm vui của trẻ thơ với một bộ mặt tươi vui thoải mái,không còn những nếp nhăn trên khuôn mặt vốn lo toan cho cuộc sống mưu sinh thường ngày.Món đồ chơi đó mình đã mang đi khoe suốt những ngày sau đó – năm nay tớ cũng được ông già Noel tặng quà nhá (năm ngoái mình cũng ngoan hơn bọn nó sao mình lại không được quà nhỉ :)) ).
Món quà mà chắc bố mẹ đã chắt chiu tằn tiện bao ngày trước đó để có đủ tiền thuê “ông già Noel” mua cho mình.
Và đó cũng là món quà đầu tiên và duy nhất mình nhận được hồi trẻ thơ.Những năm về sau một phần do hoàn cảnh gia đình,một phần do đã lớn thêm mình không còn được “ông già Noel” tặng quà nữa.

Cho đến Giáng Sinh năm nay…
Khi bạn ấy thả món quà vào giỏ xe mình,mình hỏi cái gì đấy,lắp bắp mãi mới trả lời được một câu “Quà Giáng Sinh đấy”.Thật sự lúc đó mình rất xúc động,chả biết nói gì hơn…Dường như mùa Đông trở nên ấm áp hơn như mười năm về trước.Mình muốn nói:”Cảm ơn ấy nhé,ấy có biết ấy chính là người thứ hai sau bố mẹ tôi đã tặng quà Giáng sinh cho tôi không?Nó như một tia sáng soi rọi cho cuộc sống vốn u ám,như một ngọn lửa sưởi ấm cho cuộc sống vốn chỉ là những sự lạnh giá này của tôi.Và món quà của ấy sẽ giúp tôi tiếp tục vững bước trên con đường phía trước,nó sẽ giúp tôi vượt qua được những mùa Đông giá rét sau này,là niềm tin cho tôi trong suốt cuộc đời cho dù trên con đường tôi đi có thiếu vắng ai đi chăng nữa”.

CẢM ƠN ẤY NHIỀU LẮM.
ĐỪNG BAO GIỜ TỎ RA LẠNH NHẠT VỚI TÔI NHÉ.VÌ NHỮNG LÚC NHƯ THẾ TÔI BUỒN LẮM,CHẢ BIẾT ẤY CÓ HIỂU ĐƯỢC KHÔNG?
MÌNH MÃI MÃI LÀ BẠN TỐT NHÉ!

cuonghanh
29-12-2012, 11:11 PM
Ngày thứ 7 thật thú vị với buổi sáng được gặp lại người bạn tốt của hai vợ chồng đã chuyển về HN sống mấy năm nay. Buổi tối cũng đẹp không kém với bàn thắng ở phút thứ 9 của Man rùa. Thím 6 ơi, rùa lại nổi rồi kìa!

fuliver123
29-12-2012, 11:38 PM
Mong Admin kỹ thuật sau khi đọc bài này thì xem hộ mình cái lỗi kỹ thuật này nhé, mình vào trang web và khi di chuyển chuột đến chỗ nào cũng có icon nhỏ nhỏ có chữ Like facebook chạy kèm theo và đứng sát chuột của mình, rất chi là khó khi muốn bấm vào 1 link nào. Mong được giúp đỡ, cảm ơn.

raul
31-12-2012, 08:13 PM
Sáng nay chát nói chuyện với 1 em gái ở diễn đàn... câu chuyện vô tình làm mình nhớ đến 31/12 của 3 năm về trước. Kỉ niệm tuy không vui vẻ gì nhưng rất đẹp, rất đáng nhớ. Nó lại ùa về như mới xảy ra ngày hôm qua...:love. Và thật "tình cờ", em mới hỏi mình:" Anh còn nhớ hay anh đã quên ngày 31/12 năm ấy..." :email

Tại sao em phải ra đi, em không chịu nói cho tôi biết... liệu tôi có làm gì sai, tôi ao ước được trở về ngày hôm qua ấy... Chỉ mới hôm qua thôi, tình yêu như một trò chơi thật dễ dàng...

vs2zfKyAUO4

trung_cadan
31-12-2012, 09:02 PM
Nghe cứ thấy Hè.. Hè... =)) !!!

RONGDA
31-12-2012, 09:04 PM
Cười đi, tình yêu đáng để cảm thấy mình hạnh phúc mừ, hìhì..

cuonghanh
01-01-2013, 12:44 PM
Sáng mùng 1 Tết Dương lịch, cả Điện Biên thảnh thơi trong một ngày nghỉ mang hương vị lễ Tết. Trời lạnh, lặng gió với không gian toàn màu xám, đường phố thưa thớt bóng người và nhịp sống dường như chậm lại một cách trễ nải. Mấy anh em trong xóm mình ngồi tụ bạ bên ấm trà nóng, vừa xuýt xoa vừa rôm rả chuyện trò, vui vẻ lạ!

Tối hôm qua là sinh nhật con giai mình, sáng nay được nghe vài lời chúc muộn từ gia đình, bỗng nhiên thấy nhớ HN thế. HN chẳng phải quê hương bản quán, cũng chẳng phải là nơi mình gắn bó lâu năm nhưng ở nơi đó có bạn bè cố tri, có gia đình, họ mạc, có những con đường, bờ hồ, quán xá đã từng in dấu những kỷ niệm không thể phai mờ.

Mình thích những ngày đông HN, ngồi trên chiếc ghế mộc vỉa hè, tay vân vê chén trà nóng và ngắm nhìn HN trôi đi hối hả trước mắt. Con đường Lò Đúc mỗi chiều đầu đông lá sao đen chen nhau theo gió lao xuống lòng đường. Tầm khoảng thời gian này trong năm mình rất thích ra ngồi ngoài cầu cảng xem sông Hồng cuồn cuộn chảy, gió lồng lộng thổi như chưa bao giờ ngừng. Nhà mình thì đúng là "ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó. Đêm nằm nghe trong gió tiếng sông Hồng thở than".

Giờ thì HN đã khá xa rồi. Tuy khoảng cách địa lý hay điều kiện cũng rất dễ vượt qua nhưng rồi nay lần mai lữa, lúc bận rộn, lúc lại quá vô tâm nên ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã khá lâu rồi không về thăm nhà. Tết Dương lịch đã trôi qua, Tết Âm lịch chắc rồi cũng trôi qua như thế. Năm tháng chả chờ đợi ai, chỉ có sự quan tâm mới là người chỉ đường, nhắc nhở dùm ta mà thôi!

Tontu
01-01-2013, 01:27 PM
Chào đại gia đình TLKD @};-

Nhân dịp đầu năm mới, mình xin chúc toàn thể anh em BQT của TLKD, cùng tất cả quý thành viên một năm gặt hái nhiều thắng lợi, phước lộc khang an, và vạn sự cát tường.

:tlkdphao

Thân,

Tontu
01-01-2013, 04:01 PM
Xung quanh nhà mình ở, bà con đốt pháo um xùm, hehe. Ở VN còn cho đốt pháo không?

Happy New Year to ALL !!!

:tlkdphao :tlkdphao :tlkdphao

themgaidep
01-01-2013, 06:45 PM
Một năm cũ với nhiều lo âu đã trôi qua, mong rằng năm mới sẽ đến với nhiều niềm vui, hứng khởi.

Lâm Đệ
02-01-2013, 01:05 AM
Năm vừa rồi buồn vui lẫn lộn ,vừa bị đau nhưng nhờ thế lại nghỉ làm đi chơi .Quá đã!.Năm nay vừa sáng mồng một đã có một cú phone nhắc nhở -Ông còn định nghỉ tới bao giờ ?
Haha thôi năm nay dành cho công việc không lốc leo gì nữa fb cũng khóa luôn .Nhưng chắc thế nào cũng có dịp tạt qua nhà ông D uống rượu sâu chít .Mỗi lần sắm nắm đi xa là lòng lại khoái trá nhìn bao bị túi xách lỉnh kỉnh thấy nao nao .Mình mê ba lô túi xách lắm nhất là loại da ,đi đến đâu cũng phải mua vài cái ,nhìn cách làm đồ này biết ngay dân tộc tính .Colombia tỉ mỉ thẩm mỹ ,Nicaragua chuyên làm bằng da trâu nước nặng chình chịch một đời người dùng một cái vẫn chưa hư ,Mexico thì diêm dúa màu sắc vì đàn ông suốt ngày đàn hát đàn bà thì nhảy múa và có bầu .Kì này về VN phải tặng cho các ông bằng hữu trẻ trẻ mỗi người một cái mới được .Các ông ấy còn có cơ hội đi nhiều ,ba lô lại có dịp khoác lên vai Thế mới xứng đời ....ba lô ..chứ nhìn chúng nằm yên trong tủ cứ thấy thương thương thế nào .Người làm ra chúng cũng chỉ muốn chúng được đi đến những chân trời vô tận mà .Chỗ ở của chúng phải là bến xe ,bến tầu, nhà ga ,sân bay chứ có phải ru rú thế này đâu

Tontu
02-01-2013, 01:49 AM
Chúc bác Lâm 1 chuyến đi thật vui và thú vị.

huyenmapu
02-01-2013, 09:42 AM
Khi được làm người ai cũng có nhiều lựa chọn cho riêng mình, nhưng có một điều ta không thể chọn đó là được sinh ra nơi đâu và người sinh ra ta là ai. Cảm xúc của con mình hiểu rất rõ, con luôn muốn được sống trong một gia đình hạnh phúc và đầy đủ. Nhưng những gì mình làm được vào thời điểm bây giờ đó là luôn đem lại cuộc sống đầy đủ để bù lại những mất mát về tinh thần. Dù có cố gắng rất nhiều nhưng cuộc sống tinh thần không tốt vẫn là điều mất mát lớn, chỉ mong cuộc sống về sau của con có nhiều lựa chọn tốt đẹp sẽ đem lại cho con hạnh phúc như con mong ước. Một năm mới bắt đầu với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong ánh mắt con, khi mình cố gắng sắp xếp một buổi gặp gỡ vui chơi ăn uống trong không khí gia đình đầm ấm. Và dù mọi điều có kết thúc không như con mong đợi nhưng mình chẳng thể làm khác được, chỉ mong con đủ lớn để hiểu làm người sẽ có lúc phải lựa chọn cho dù mình không muốn chọn điều gì hết. Hạnh phúc là được bên người mình yêu thương nhất.

laototphilao
02-01-2013, 10:05 AM
Chúc Huyền và toàn thể anh em năm mới thành công với nhiều liềm vui mới he he, thế thôi năm nay không dám chúc làm ăn bằng mưới năm trước vì nhiều ông đang bị - rồi.

ChienKhuD
02-01-2013, 10:35 AM
He he cũng đã chuẩn bị quà cho bác Lâm rồi. Tiếc là rượu sâu chít chưa tới, không biết có đến kịp khi bác về không. Nếu không có thì cho bác uống rượu... đế. Ông "tây" về ai đãi rượu tây bao giờ, uống rượu đế cho thắm tình dân tộc :).

RONGDA
02-01-2013, 11:49 AM
Dạy thằng con sáng ngày 01 happy new year ba mẹ và mọi người, mọi người cũng happy new year con kèm theo không quên 1 nụ cười, 1 lời khen, có lẽ con chưa hiểu được hết ý nghĩa nhưng ba đã tạo cho con 1 niềm phấn khích, đối với con như thế là vừa đủ.

MinhTommy
02-01-2013, 12:21 PM
Và một năm mới lại bắt đầu.
Nhân ngày đầu năm mới dương lịch, xin kính chúc mọi người sức khỏe để sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn trong thời gian tới. Mọi vật luôn luôn biến động, cả không gian thời gian, cả vũ trụ xoay vần và con người cũng không nằm ngoài quy luật đó. Chợt nghiệm ra rằng khi ta chừa chỗ cho những đổi thay thì ta sẽ tránh được không ít tổn thương

maikoikoi
03-01-2013, 10:53 AM
:( Tối qua mình ko ngủ được vì nhớ nhà :( chưa bao giờ mình thế...chắc tại lạnh quá đây mà..hức. rửa tay xong, tay lạnh ngắt, mình lại nhớ mạnh mồi :(. mỗi lần tay mình lạnh, mình lại dụ dụ ôm nó rùi nhét tay vào bụng :)) cu cậu rú ầm lên vì lạnh :( nhớ nó quá hức.
Sáng nay đi thi , lọ mọ dậy từ 5h30 trời mưa...đi đường lạnh run. hức. thi xong được 1 bạn rủ đi ăn sáng. Mềnh đã đoán trước là nguy cơ bị ngồi một mình rất cao mà =.=....cuối cùng đúng là ngồi 1 mình thật...chẹp...thông cảm =.=. Đợi 20 phút...càng ngày càng thấy bất công xã hội tồn tại cả trong căng tin :(((( tại sao các thầy cô vào sau lại được xì xụp mì tôm trước mình :(( Bất công :((. đợi mãi với hy vọng bát mì của mình nó đặc biệt nên lâu =.=. 30 phút...chạy vào trong hỏi ..hóa ra có ai đó "nhận vơ " bát mì 2 bò của mình rồi...T___T có nỗi buồn nào buồn hơn :(((((((((((((((((. tức mình, ko ăn nữa...đòi tiền đi về ...bố ko cần...nhá ( tiếc quá :( )...và giờ bụng vẫn đói :(

ChienKhuD
10-01-2013, 03:37 PM
Mình làm trong lãnh vực phần mềm lâu năm mới phát hiện ra có vài phần mềm đi ngược với tiêu chí người dùng: khó sử dụng, giao diện cực xấu, chiếm nhiều tài nguyên... Thế mà nó lại cực kỳ thu hút. Như chương trình nghe nhạc lossless xxHighEnd và HQPlayer có giá trên 200 USD nhưng giao diện cực xấu, khó điều chỉnh, chiếm tài nguyên kinh khủng. Muốn nghe nhạc phải chạy Engine trước, load nhạc vào Engine, sau đó chạy GUI, load nhạc vào GUI từ Engine, điều chỉnh thông số: RAM, CPU, tần số lấy mẫu, chọn bộ lọc âm (tuyến tính, IIR, FIR...), bộ lọc tín hiệu số (DSP)... rồi mới chơi được nhạc. Chỉnh sai 1 phát là công cóc phải làm lại từ đầu. Các trương trình này phải load nhạc vào RAM, xử lý bài hát rồi mới phát do đó RAM hệ thống phải thật nhiều. Nếu RAM ít nó load 1 bài nhạc hết 10 phút. Do đó chất lượng âm thanh thì khỏi phải chê. Những chương trình thông dụng như Foobar, WMP, Winamp, Jet Audio... phải cuối đầu chào nó.

Không phải tác giả không có khả năng làm cho nó dễ sử dụng hơn mà vì tiêu chí của dân pro. Họ muốn phải khó sử dụng mới pro. Càng khó sử dụng họ càng bỏ ra nhiều tiền để mua. Đúng là phải có cay đắng thì mới nghiện được. Ngọt bùi phút đầu thì thích thật nhưng chóng ngán. Hì hì.

Lâm Đệ
11-01-2013, 12:47 AM
Hôm nay ra Starbuck uống cà phê vì lâu rồi mới có một ngày nắng đẹp , chém với thằng pha cà phê , mình dặn nó pha đậm tí vào ,xong lại bảo cà phê mày sắp về quê tao rồi mày xin về đó bán đi .Nó nhe răng trắng nhởn cười hỏi -Gái nơi đấy có đẹp không ? Mình bảo -Tuyệt vời .nó bảo thích quá nhưng tao phải học xong đã còn 2 năm nữa ,chứ về đó mà đi bán cà phê sợ gái nó khinh .Mình buồn cười quá hỏi nó -mày mà cũng sợ khinh à ,mày mắt xanh mũi lõ thấy mày là chịu rồi ai dám khinh .Nó cười tít mắt .Cái thứ lai này mắt đẹp thật .Nó là đen lai Ý nên mắt nhìn cứ mơ mơ
Mấy ngày qua bão tuyết ở nhà làm đuợc khối việc .Nhất là sách đã đóng lại từng thùng để đem cho thư viện .Biết đâu có người vẫn còn cần ! bây giờ E book nhiều quá đi xa chỉ cần mang Ipad là đã chứa đuợc cả trăm quyển rồi nhưng không hiểu tại sao mình vẫn thích sách giấy
Vẫn thích cái cảm giác ngồi dưới ngọn đèn vàng ,lật từng trang sách đến đoạn nào khoái trá là để đấy ra vườn hút điếu thuốc hoặc có khi pha ly rượu uống cho nó ngấm rồi mới quay lại đọc tiếp .Nhưng rồi cái gì cũng phải qua đi Mỗi con người hoặc đồ vật đều chỉ đan xen vào một đoạn trong cuộc sống của người khác.
Điều chắc chắn vĩnh viễn là chỉ có thể đưa nhau đi cùng một đoạn đường rồi cũng phải chia tay Cũng vì chỉ có thể cùng đi với nhau một đoạn đường nên những phút gần nhau thành quí giá
Những quyển sách theo mình suốt một thời bây giờ cũng đã đến lúc phải học cách từ bỏ nó rồi .Làm gì có sự vĩnh cửu .Tình yêu đẹp bởi nó ẩn dấu đâu đó một chia phôi cách biệt

roamingwind
11-01-2013, 01:26 AM
Vẫn thích giấy hơn bác Lâm ơi. Thích cái thú liệng sách cùng nhà mỗi chổ một cuốn, luôn cả trong toilet. Có ai dám liệng Ipad mấy chục cái cùng nhà không? Thích lật từng trang. Tôi đã có lúc mấy năm trước chào tạm biệt đống sách; bác còn nhân từ tôi thì tàn bạo đem giục vào thung rác. Gần đây bắc đầu đọc lại, nhưng không nhiều như xưa.

ChienKhuD
11-01-2013, 12:09 PM
Hình ảnh một người lật từng trang sách mới đẹp làm sao. Bây giờ thấy nhiều người phủi tay lật sách trên iPad giống y đang đuổi ruồi.

laototphilao
11-01-2013, 01:07 PM
Lai một mùa hoa cải sắp đến. Tết đến rồi, mình không còn cái háo hức như hồi bé, chờ bà nội đi chợ về, gặp hôm nào thằng cháu đich tôn ngoan, không đánh bạn hoặc chơi trò chơi vợ chồng với cô bé nhà bên sẽ được bà mua cho một tràng pháo tép, mấy quả pháo đùng hoặc cái bánh đúc gói xôi lạc về ăn sao mà ngon thế.
Tết này mình chẳng biết đi về đâu nữa, nhớ con cái nhưng tình cảm vợ chồng đã phai nhạt, có thể mình sẽ book vé sớm đi với người trong mộng, vài ngày thôi nhưng cuộc đời như thế kể cũng không có gì đáng tiếc cả, một vài ngày mà bằng mấy trăm năm hỡi người

ChienKhuD
11-01-2013, 04:59 PM
Mới đi phỏng vấn. Hai đứa 1 nam 1 nữ người Singapore phỏng vấn mình. Cô gái cứ nhìn mình cười riết trong khi chàng trai càng lúc càng tỏ ra khó chịu. Teo chắc rồi. Nhưng mình nhận thấy mình đẹp trai hơn người phỏng vấn mình. Hè hè. Vẫn còn nhận lương công ty cũ nhưng công ty này gọi mời phỏng vấn nên mình cũng muốn thử thời vận xem sao.

themgaidep
13-01-2013, 10:17 AM
Những ngày cuối tuần đi lại trên phố thật thoải mái, đường bỗng trở lên thênh thang, không khí bớt ồn ào và bụi bặm. Những ngày lễ và ngày tết cũng những con phố thật yên bình...

Mình thích cái không khí ấy.

Tontu
13-01-2013, 11:59 AM
Teo cái gì mà teo...Bác lọt vào mắt xanh của ả rồi.
Chết bác D rồi, hehe. Cô ta điểm huyệt bác D ùi.
Không sao bác D ạ. Cô ta điểm mình, mình điểm lại thôi.
Chúc bác D thuận buồm xuôi gió nha.
Thân,

ChienKhuD
15-01-2013, 12:11 AM
Con bé mới khỏi bệnh cảm mình dắt nó đi công viên tập thể dục cho khuây khỏa, hít không khí tự nhiên. Gặp một cậu bé lớn hơn chừng 1-2 tuổi mập mạp dễ thương, con bé ôm chân mình nói: "Ba ơi anh đó đẹp trai quá à!". Hết hồn. Cũng may nó nói câu này khi mới 3 tuổi, chứ nói khi 14-15 tuổi chắc là mệt :). Con bé hỏi đủ thứ chuyện trên đời nhiều khi mình bí không biết nói sao. Trên đường đi học về gặp những ngôi mộ ven đường nó hỏi là gì. Mình nói đó là những ngôi mộ. Nó hỏi tiếp mộ là gì. "À mộ là ngôi nhà của người đã chết." mình trả lời, nó nói "Nhà của ông cố hả?" mình ừ, lần sau đi ngang đó nó nói tới nhà ông cố rồi.

roamingwind
15-01-2013, 01:28 AM
Gặp một cậu bé lớn hơn chừng 1-2 tuổi mập mạp dễ thương, con bé ôm chân mình nói: "Ba ơi anh đó đẹp trai quá à!". Hết hồn. Cũng may nó nói câu này khi mới 3 tuổi, chứ nói khi 14-15 tuổi chắc là mệt :).

Hạt giống đang nẩy mầm :).
Nhớ có lần nói chuyện với ông Thầy. Câu chuyện đi tới một nhân vật thứ ba, tôi nói "có phải cái cô có con mắt đẹp đẹp không?" Ông thầy trả lời: "Ờ cái cô có con mắt tròn". Dạy học trò khéo thật !!

Tontu
15-01-2013, 11:51 AM
Bác KT, Wind, Lâm & toàn thể quý thành viên

Vừa rồi tờ báo OC và đài có kể qua vụ cảnh sát thành phố Santa Ana bắn chết một người Việt. Các bác đã xem tin tức chưa? Chuyện mới xảy ra hôm Friday night vừa rồi. Thật không biết phải nói sao?

Chuyện là anh chàng 39 tuổi này có tiền sử "cai nghiện", không biết nửa đêm chạy suống một khu vực của Santa Ana City để làm gì vào lúc nửa đêm...

Khu vực này có nhiều tội phạm băng đảng sống ở đó (theo lời cảnh sát nói sau khi hạ sát kẻ tình nghi). Xe cảnh sát thấy anh chàng thanh niên ngồi phía sau xe vào lúc nửa đêm để làm gì thì không biết? Tên cảnh sát ra lệnh anh ta bước ra khỏi xe, nhưng anh ta không chịu làm theo; anh ta trèo lên khu vực vô lăng và rồ máy chạy tới hướng cảnh sát (có lẽ là phản ứng tự nhiên chăng?!). Thấy thế tên cảnh sát "tặng" anh ta một viên "kẹo đồng" chết tại chỗ...

Anh ta có 1 vợ và 1 đứa bé 10 tuổi (?!). Gia đình nạn nhân kêu oan và đòi thưa vụ việc trên ra tòa....

Rút kinh nghiệm:

Khi cảnh sát bảo thì nên làm theo họ, không nên tiến tới cảnh sát khi họ chưa cho phép để khỏi chết oan.

Theo tôi thấy vụ này khó thắng được cơ quan cảnh sát. Thứ nhất, anh ta có tiền sử "nghiện ngập". Thứ hai là lái xe vào khu vực có nhiều băng đảng; cảnh sát họ nghi rằng ta có dính líu gì tới tụi đó. Thứ ba là không làm theo lệnh của cảnh sát = tự sát.

Ai nói gì thì nói chứ đối với tôi thì cho rằng lũ cảnh sát ở Santa Ana và Los giống như 1 lũ "khát máu" vậy. Chúng chẳng cần biết "Ất" và "Giáp" ra sao...cứ thấy có gì không ổn là tặng kẻ tình nghi viên kẹo đồng ngay tức khắc. Gọi là "trảm" trước nói sau.

Mặc dù rằng trong quá khứ lũ băng đảng cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì...nhưng không vì thế mà xem mạng người như "cỏ rác" được. Mỗi khi tôi thấy lũ du côn (cảnh sát) lấy súng bắn chết người vô tội (chết oan) là tôi ghét chúng từ đằng trước cho tới đằng sau rồi.

Chia sẻ câu chuyện trên để bà con rút kinh nghiệm cho chính bản thân mình.


CDC News:

Dịch cúm đang lan rộng khắp nhiều tiểu bang trong Hoa Kỳ. Thuốc ngừa cúm hiện đang thiếu vì quá nhiều người xin chích ngừa cúm. Bà con nên cố gắng giữ gìn sức khỏe nha.

1. Nên rửa tay trước và sau khi ăn nhé. Những người buộc phải chăm sóc người bệnh thì càng phải cẩn thận hơn bao giờ hết.

2. Nên uống nhiều nước.

3. Khi ho thì nên ho thẳng vào khăn mùi xoa or tissue paper.

4. Get vaccinated (có 1 vài loại strains của cúm đang lan rộng vào mùa này. Mặc dù bạn đã ngừa cúm lúc trước nhưng không có nghĩa là can't get another one.)

Thanks

trung_cadan
15-01-2013, 12:15 PM
Đấy , cảnh sát Mỹ khốn nạn thế , mà các bác cứ khen Mỹ suốt , đầy cái hay ối cái dở , đâu chả thế !!!

Lâm Đệ
15-01-2013, 12:31 PM
Hehe Thì dở ,thì đâu chả thế ,thì cũng bịnh nhưng bịnh ung thư nó khác bịnh cảm cúm chứ .Gộp chung thế nào đuợc bố Trung .

trung_cadan
15-01-2013, 12:38 PM
Anh nói thế chạnh lòng người Việt quá , bọn anh ở bên đó thì ấm thân bọn anh , bọn em ở đây cũng khéo ăn thì no khéo co thì ấm mà , chả nhẽ sang đấy hết à , mà chính trị thì bọn em thực sự không có tầm để quan tâm , mình dân đen thế thôi !!!

Tontu
15-01-2013, 12:39 PM
Mình chia sẻ câu chuyện trên để bà con biết mà phòng ngừa cho chính mình và người thân. Thanks

Lâm Đệ
15-01-2013, 01:01 PM
Hehe Chớ dỗi ,có nói gì đâu mà bố mắng tôi ghê thế ! Thôi kệ tụi cảnh sát mình đi uống cho bớt lạnh

laototphilao
15-01-2013, 01:05 PM
Ở đâu cũng thế phải làm lao động thôi, trước ông cụ tôi thấy tôi lười chả làm ăn gì mắng "Sơ mi áo trắng cổ cồn, không làm lấy cái m... mà ăn" Bên Mỹ không chỉ cảnh sát mà nhà dân thường ban đêm mò vào nó cũng bắn chít tươi luôn.
Ở Việt Nam em thấy cũng dễ sống, chịu khó cày cuốc cũng chả kém ai cả, con người với nhau cũng thân ái hơn

Tontu
15-01-2013, 01:19 PM
Mà dạo này thời tiết lạnh ghê. Tuần sau có lẽ sẽ bớt lạnh...
Trời lạnh ăn lẩu thì thú biết mấy phải không bác Lâm và anh Trung? hihi.
Tối ngủ mình xỏ dớ và đeo bao tay, xong chùm mền + ôm vợ là sướng nhất rồi. Còn mọi người thì sao?

Tết này diễn đàn ta có mục gì không anh Trung?

MinhTommy
15-01-2013, 07:58 PM
Hôm nay bất chợt gặp lại người bạn cũ. Không gặp nhau cũng đã gần chục năm. Biết hoàn cảnh của bạn mà thấy buồn quá đỗi. Không biết có phải do mình quá đa cảm hay không???? Có những cuộc gặp lại mà mình cứ ước gì nó không xảy ra. Haiz. Nhưng mà cuộc sống là vậy mà, ko thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra, nên sẽ cứ mãi phải thốt lên 2 chữ ''giá như''

6789
15-01-2013, 08:04 PM
Đây đúng là "clb trút tâm sự không cho ai hiểu" :buon :suphu

cuonghanh
15-01-2013, 08:26 PM
Mấy ngày nay mình đau đầu quá, có lẽ 1 phần tuổi già, 1 phần thời tiết đỏng đảnh lúc nắng lúc mưa. Vậy nên dù còn mấy cái báo cáo lằng nhằng cuối năm nhưng tối qua quyết bỏ để lên CXQ xem mấy bác diễn đàn chém cờ. May mà được xem mấy ván hay hay, bõ công bỏ việc để chơi!

Sáng vẫn đau đầu nên đành lướt net cho thoải mái. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết giờ làm, giở báo cáo ra được đúng 2 câu. Thôi quả này sếp chém bay đầu roài!

May buổi chiều hâm hâm thế nào ngồi 1 lúc mình "rặn" ra nguyên cái báo cáo, đưa trình sếp sếp gật đầu như bổ củi. Lạy Chúa, đã chính thức thoát nạn!

themgaidep
15-01-2013, 11:24 PM
Tóm lược những ngày đi công tác.

Khởi hành vào ngày 13, danh sách phòng nghỉ cũng có số thứ tự 49, số thứ tự trong danh sách đến lượt báo cáo 53...

Một series những con số "trời đánh", may mà mình chẳng tin "số má" mấy, nhận các con số đến sợ.:cainhau:tlbuc:tlbuon:tltat

maikoikoi
15-01-2013, 11:46 PM
Một ngày mưa lâm râm !!!!
Đầu giờ chiều đi học , trời lạnh, lại mưa nên mãi mới mò đi ăn trưa, ăn tạm bát bún, may mà không muộn học.
Lâu lắm đi học mới thấy thích thú như vậy,. thầy giảng rất hay hihi
15h50 tan học, mình chạy ngay ra bến xe bus và ra chỗ hẹn :), hehe lâu lắm mới được chơi cờ ( bt chả ma nào thèm chơi cùng =.= ) =.= thua liền 2ván hức. Hí, lúc sau bạn mình rủ chơi cờ úp, chưa thử bao giờ . :x Ăn ở hiền lành có khác..hê hê, mình mở quân cực kỳ hên luôn, cuối cùng thì cũng thắng được 1 ván héhé
Một ngày mưa ....nhưng vui...hi
Vui vì những điều nhỏ nhặt nhất :) :x...đi ngủ thôi

Lâm Đệ
16-01-2013, 10:41 AM
đeo bao tay, xong chùm mền + ôm vợ là sướng nhất rồi. Còn mọi người thì sao?


Tôi thì chẳng bao giờ đeo bao tay mà ôm vợ cả .Nó đánh chết !
Hôm nay vừa đi thiêu ông bạn già về ,cứ thấy lòng bâng khuâng thế nào .Ông ấy đã tan thành mây khói .Lúc ông ấy sắp mất mình dặn dò -Qua bên ấy có gì hay về kể tôi nghe nhe ông , mấy thằng truớc tôi cũng có dặn mà tụi nó đi tuốt luốt -Lão cười cười nói Đi theo tao cho nó thực tế ,nghe kể làm chó gì
Ông ấy thuộc loại ăn tục nói phét .Rất hài huớc ,bạn bè chơi với nhau mấy chục năm ,mình có nhiều phen thật nguợng chín người vì lão .Thuở xa xưa có lần cùng cô bạn đến thăm lão .Cũng may cô ấy người Tầu không hiểu tiếng Việt Trời lạnh mình lấy cái áo jacket khoác vào người cô ấy ,lão thấy vậy đánh một câu -Mặc áo cho gái có gì hay mặc quần mới hay .nói xong cười hô hố .Mình chết điếng , cô bạn hỏi có gì vui mà bạn anh cười dữ vậy ,bố bảo mình cũng không dám dịch chỉ ừ ào cho qua chuyện
Bạn bè cũng như những điếu thuốc lá trong bao.khi bóc ra là chỉ có rơi rụng dần chẳng bao giờ đầy lại đuợc .Người có thể đã đi xa nhưng kí ức vẫn còn đó ,vẫn sống dậy theo từng cảnh đời làm thành nỗi tiếc thương khôn nguôi

Tontu
16-01-2013, 11:21 AM
Khiếp! Sao dữ thế, hihi

Bà nhà mình thì hiền "như bụt" vậy. Mình chỉ thích mấy bà hiền thôi, hehe. Đơn giản là lấy mấy cô hiền đỡ phải nghe nhức lỗ tai bác ạ. Mà khi làm việc thì phải bỏ bao tay chứ đeo làm gì cho vướng víu, hehe.

Biết đâu chừng ông bạn già cũng có về thăm bác Lâm đấy chứ, tiếc là ông ta gọi bác khản cả cổ mà không thấy bác nhúc nhích gì, hehe.

Có được những người bạn như thế thì cũng thú vị đấy chứ.

kysoai
16-01-2013, 04:00 PM
Một ngày mưa lâm râm !!!!
Hí, lúc sau bạn mình rủ chơi cờ úp, chưa thử bao giờ . :x Ăn ở hiền lành có khác..hê hê, mình mở quân cực kỳ hên luôn, cuối cùng thì cũng thắng được 1 ván héhé


Bé Koi nhà ta giỏi quá nè, biết chơi cả cờ úp rùi ^_^

maikoikoi
16-01-2013, 08:25 PM
Bé Koi nhà ta giỏi quá nè, biết chơi cả cờ úp rùi ^_^

:"> Em úp quân cờ xuống...thế là biết chơi :"> híhí.
:D Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ....đi luyện giọng cho hum tối thứ 7 nào :venhvao

Kiem_Nhat
18-01-2013, 10:01 PM
Nhớ mọi người quá. Những người bạn của tôi.

Năm nay là một năm thất bại trên mọi mặt trận. Năm Thìn thì hại Tuất và ảnh hưởng đến Mẹo. Tôi đã gây ra nhiều ảnh hưởng không tốt đến anh em.

Sắp qua hết rồi.

Tự đi cải tạo lao động, gột rửa tâm hồn để tìm lại mình và nuôi con cho tốt. Dậy và ngủ đúng giờ. Tắm giặt, vệ sinh giặt giũ ...trong một cái chậu con. Tất cả chỉ có một cái chậu. Chẳng có báo, điện thoại hay internet gì cả.

Mấy hôm trước trời nắng ấm, tranh thủ tắm ào một cái. Cũng vui vì tuy lao động công ích, người ta nuôi con hộ đủ ăn mặc hoc ngủ đầy đủ. .. Mình chả có gì nhưng ở trần trước kiếng, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn (không tập tạ, nhưng ngày nào cũng gánh hàng)

Một ngày nào đấy sẽ làm tốt lại được.
Nghe tin về Giải Cờ úp của em Trung và Trang tổ chức thèm chảy nước miếng mà không về được. Thôi đành lỗi hẹn vậy!.

tinhlahan702
18-01-2013, 10:31 PM
Hôm nay cuối tuần vào diễn đàn tìm cờ thế mới giải mà thấy vắng hoe, tự dưng buồn. Mới ngày nào thức đêm tranh luận với anh em thế Ngũ hổ hạ xuyên do bác Minh Ngọc đưa lên. Ôi cái không khí cờ thế đâu mất rồi :(

Toiyeuphunu
23-01-2013, 12:41 PM
Một cảm giác trống rỗng, mệt mỏi, căng thẳng, không niềm vui, chỉ ngập tràn là thất vọng... Thất bại liên tiếp trong công việc, không tìm thấy con đường phía trước. Tình cũ thì cũng đã ra đi không lời tạm biệt, mối quan hệ mới cũng chỉ mới bắt đầu, chưa có nhiều điểm tựa tinh thần, chưa có nhiều sự chia sẻ, động viên nhau...

Ôi cái cuộc đời này.:buon

City_hunter
23-01-2013, 05:35 PM
Những ngày cuối năm đang chạy chầm chậm , lê thê và mệt mỏi . Thông tin không tốt về cuộc sống của anh em bạn bè lẫn của bản thân đến 1 cách liên tục và không ngừng nghỉ . Vấn đề nằm ở chỗ ta không thể lẩn tránh như những ngày nào , giờ là lúc phải đối mặt với nó . Mong muốn lớn nhất là vượt qua khó khăn , bỏ những thứ cần bỏ , dừng những thứ cần dừng và làm triệt để những thứ cần làm .

Ngay trong cả những niềm đam mê giờ đã xuất hiện nhiều vết gợn , đời có câu rất đúng , Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều . Đương nhiên bản thân mình đều hiểu rõ là cuộc sống không bao giờ thuận lợi như mình nghĩ , thế nhưng nếu là công ăn việc làm thì đã khác , đằng này hữu danh vô thực bon chen với nhau làm cái éo gì thế không biết .

Thói đời bạc như vôi , khi vui thì vỗ tay ầm ầm , đến lúc chùng xuống thì thân ai người đấy lo . Có cái quán cờ thì vắng như chùa Bà Đanh , lúc tạm dừng thì gọi điện réo lên hỏi han là sao không có chỗ chơi , lúc quán chạy thì tính toán từng xu hào tiền nước 1 , đệt chứ cứ thích mưa không đến mặt nắng chẳng đến đầu mà lại chỉ chỉ tiêu dăm ba nghìn bạc . Khác nào tiền ít muốn hít ... thơm . Ăn uống được éo bao nhiêu mà cứ khệnh khạng như đúng rồi ý .

Cái phong trào tưởng như đã nở mày nở mặt , giờ toan tính cá nhân nên mỗi người 1 đường , đồng ý là thế thì đừng có hót là làm vì phong trào nhé . Cứ thân ai người đấy lo cho nó xong cm nó đi cho nhanh .

Rõ là bỏ thì thương mà vương thì đệt được , thôi thì thích thế thì cùng thế , lo công việc gia đình , chăm con chăm cái . Rảnh thì lên mạng online kết bạn kết bè , còn cái gì èo uột thì cho nó èo uột cm nó luôn , chuẩn như cuộc chỉ .

Sông có thể cạn , núi có thể mòn , nhưng những thằng ngu thì không bao giờ khôn lên được , cũng như chó thì muôn đời mang họ Tuất , cũng éo khá được đâu .

Cái may lớn nhất là gạn đục khơi trong , mình được 1 số anh em bạn bè thực sự tốt . Giàu vì bạn , sang vì vợ , nếu chưa được gọi là giàu được thì mình cũng là loại có tiềm năng , he he .

Close và đi làm việc thôi .

CXQ
23-01-2013, 07:41 PM
Công việc giờ đã dễ thở. Giờ mới có time để bắt đầu chăm chút cho box cờ Vua, bỏ bê nó lâu quá, trong khi các mod khác vẫn vậy. Cũng may bác zzz và kytuco vẫn còn giữ nhiệt!

cuonghanh
28-01-2013, 05:11 PM
Vậy là đã sắp hết năm Thìn, chuẩn bị bước sang năm mới Quý Tỵ. Sau những ngày cuối năm mệt mỏi liên miên với báo cáo báo cầy, liên hoan giao lưu, rượu bia hát hò, mình xin sếp nghỉ một ngày ở nhà giải quyết nốt mấy việc tồn đọng, rủ chồng ra quán ăn cho thay đổi không khí.

Năm vừa qua mình đã sống và làm việc thế nào nhỉ? Chưa thể nói là thành công và toại nguyện nhưng phần nào đã bắt đầu nền móng cho những năm tiếp theo. Lên kế hoạch cho cuộc sống không phải là điều dễ dàng, hoàn toàn chẳng phù hợp với kẻ vô tổ chức là mình song khoảng 5 năm trở lại đây, mình cảm thấy cần phải gạch ra vài cái gạch đầu dòng cho cuộc đời mình để có động lực mà phấn đấu.

1. Gia đình: Vợ chồng tranh luận nhiều hơn nhưng cũng hiểu nhau hơn. Con ngày một lớn khôn, ngoan ngoãn và biết nghe lời ông bà, cha mẹ. Nhưng có một điều không như ý là cả năm chưa về thăm lại nhà được 1 lần. Cha mẹ thì ngày một già đi mà cuộc sống thì chẳng thôi bận rộn và có những lý do ngụy biện :(

2. Bạn bè: Đã có những mối quan hệ trở nên nông hơn và sâu hơn, tốt lên và xấu đi nhưng trong thời điểm này, mình vui vì những người bạn đang có. Để có những người bạn đúng nghĩa và trường niên thì có lẽ còn cần có cả duyên phận nữa. Thăng Long kỳ đạo cũng cho mình những người bạn mới dù là "bạn online". Cám ơn mọi người!

3. Công việc: Cũng ổn ổn vì thực ra không có thêm nhiều biến động. Hai năm chuyển công tác có thể coi là thành công. Việc ngoài lề làm mình hơi căng thẳng, đôi lúc thấy sợ về những hệ lụy của nó nhưng vì mưu sinh, tạm thời phải buông từ "chấp nhận"!

4. Cuộc sống: Khá nhiều niềm vui nhưng cũng không ít thất vọng và buồn chán. Nhưng không cần phải dừng lại và hối tiếc khi trước mặt vẫn còn vô số cơ hội được tạo ra một cách vô tình hay hữu ý, chỉ cần giữ vững được niềm tin!

Cuối năm mạn phép cả nhà điểm lại "hồ sơ lý lịch" của mình tí. Chúc mọi người có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm và mọi dự định trong năm tới sẽ thành hiện thực!

MinhTommy
30-01-2013, 03:57 PM
Những ngày cuối năm chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Thử ngoảnh đầu nhìn lại một năm vừa qua sao chỉ thấy nỗi buồn là nhiều. Số phận trao cho ta sinh mệnh, cha mẹ trao cho ta sự sống chắc không mong thấy ta như vậy.:botay
Hôm nay ta chợt ngộ ra rằng ta sống thế nào là do ta tự định đoạt lấy. Vậy sao ta không sớm nhìn ra điều này nhỉ. Ta đã quá ngu muội trong cái mà người ta gọi là tình yêu . Số phận cũng thật là xỏ lá với ta. Nó chơi ta một vố thật đau. Nó mở ra cho ta một cánh cửa, rồi lại đóng sập trước mắt ta, rồi lại hé ra cho ta cánh cửa khác, để ta tha hồ mà ảo tưởng về một tương lai đẹp trong khi đối tác của cái tương lai đẹp ấy thì thực tế là đang chổng mông vào mặt ta. :nemgachVậy đấy. Ta không chỉ ảo tưởng mà còn rất điên khùng nữa.Thôi thì đã nhận ra rồi thì phải chấm dứt thôi. Chấm dứt ngay lúc này, ngay tại đây.:tlbc
Bạn ta nói đúng. Cảm ơn bạn nhiều.Ta sẽ dùng thời gian để chôn vùi ký ức cũng là chôn vùi nỗi đau này. Dù sao thì ta vẫn giữ lại được phần kỷ niệm đẹp đẽ nhất cho riêng ta. AQ tí cho đời nó tươi :D
Chúc mọi người vững bước trên con đường mình đã chọn, hạnh phúc với tình yêu của mình và nếu số phận có trớ trêu thì hãy chơi lại nó một vố ra trò, để mà vênh mặt lên cười đắc thắng nhé
::hoa2:chaochao

ChienKhuD
30-01-2013, 04:51 PM
Từ tháng 4 năm 2012 đến giờ xuất hiện một kẻ vô dụng chienkhud. Gần một năm rồi nó ngồi nhà nhận tiền trợ cấp từ công ty. Chao ôi! Mỗi tháng 2000 USD cho một kẻ ăn không ngồi rồi. Mỗi lần nhận tiền là mỗi lần đắn đo... Nhiều khi muốn bỏ quách cho rồi nhưng không có đủ can đảm. Sau lưng còn vợ con, cha mẹ... Rồi những món nợ chưa trả xong... Cái cảm giác mình là gánh nặng cho người khác thật khốn nạn. Đi làm nơi khác lại phải nghỉ nếu công ty gọi về...

Sống với niềm tin một ngày nào đó công ty phục hồi, những buổi họp hành thâu đêm, những chuyến công tác on-site, những buổi tiệc ăn mừng dự án thâu đêm... Hy vọng!

redtn2002
31-01-2013, 02:47 AM
Mình gặp bao trắc trở lo lắng, và lên mạng thấy mọi người cũng vất vả không kém.
Mình đang đằm lại, từ tốn và cẩn thận. Hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn.