PDA

View Full Version : Vòng 10 TLKD 2012 - Tường thuật và bình luận - kết quả và hình ảnh !!!



trung_cadan
09-11-2012, 12:58 AM
Tây Sơn 3-0 Anh Em 2 ( HSP 6-2 )

- Nguyễn Khánh Ngọc 1 - 1 Bùi Mạnh Hảo
- Nguyễn Trường Sơn 2 - 0 Phạm Quang Minh
- Nguyễn Anh Tú 2 - 0 Vũ Hồng Sơn
- Dương Văn Long 1 - 1 Triệu Thanh Tuấn

Tây Sơn quá mạnh lại được đi tiên nên chiến thắng trước Anh Em 2 cũng là điều dễ hiểu , đáng khen nhất là phong độ cao của lão tướng Mỳ Hảo Hảo khi anh xuất thần đá hòa với Hô xỉ tướng quân Nguyễn Khánh Ngọc . Các bàn còn lại thì hàng tá của AEM 2 vẫn chưa đủ lực để gây bất ngờ , duy chỉ có Triệu Thanh Tuấn hoàn thành nhiệm vụ , tỷ số 6-2 cho Tây Sơn là hết sức hợp lý nếu chúng ta theo dõi diễn biến các ván đấu .

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/04/14/29/1352014163385230_574_574.jpg

Hà Đông 0-3 Quang Trung 1 ( HSP 2-6 )

- Trần Thị Hạnh 0 - 2 Vũ Huy Cường
- Nguyễn Thị Bình 0 - 2 Nguyễn Thanh Tùng
- Lê Thị Kim Loan 2 - 0 Đinh Quang Hưng
- Chu Thu Trang 0-2 Trần Quang Chiến

Bàn 1 và bàn 2 thì Hoa Hòa Thượng cùng Tiểu sát tử nhanh chóng thiết lập ưu thế cho Quang Trung 1 , những tưởng Quang Trung 1 sẽ dễ dàng lấy được 3 điểm thì bất ngờ Hưng rắn nước thảm bại khi đối đầu với ác nhân ( à quên cố nhân ) nữ tướng Loan cháy . Những lo lắng đã đến với Quang Trung khi mà Chiến đen tiếp tục kém thế trước Trang dâu tây , quá may cho Quang Trung khi đúng lúc này Bạch Diện Thư Sinh xuất hiện trên hàng ghế chỉ đạo , vài tiểu xảo kiểu hoa rơi làm hoa mắt của nhân vật này khiến cho Dâu tây bất ngờ dính đòn phế xe vào mã ăn lại xe , hơn cây và Chiến đen nhanh chóng giành chiến thắng , quả thật đây là 3 điểm hú hồn .

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/04/14/28/135201413715612_574_574.jpg

Hà Tây 1 3-0 Kỳ Hữu 2 ( HSP 7-1 )

- Phạm Tuấn Linh 2 - 0 Bùi Đình Quang
- Phùng Minh Dũng 1 - 1 Nguyễn Trọng Bằng
- Nguyễn Quốc Sơn 2 - 0 Thịnh Văn Trung
- Nguyễn Văn Tuấn 2 - 0 Đinh Quang Vinh

Mới mất 1 điểm trong trận trước thế nên trận này Hà Tây 1 thi đấu cực kỳ nghiêm cẩn , chỉ duy nhất Dũng vịt say để hòa và 3 bàn còn lại Hà Tây đều giành chiến thắng , 3 điểm gom được trong khi đối thủ cạnh tranh Việt Sơn vẫn tiếp tục thất bại , thiết tưởng chẳng có gì có thể ngọt ngào hơn cho Hà Tây 1 nữa :D .

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/04/14/29/1352014174744812_574_574.jpg

Việt Sơn 0-3 Bộ Công An ( HSP 3-5 )

- Phùng Quang Điệp 0-2 Nguyễn Anh Quân
- Nguyễn Thế Tuấn 2 - 0 Lê Hải Ninh
- Bùi Xuân Trọng 1 - 1 Hà Văn Tiến
- Nguyễn Hồng Thanh 0 - 2 Lưu Quang Tuyên

Thừa hiểu rằng giờ này chẳng còn chỗ cho sai lầm , Hoa đà tiên sinh Nguyễn Thế Trí điều xe hỏa tốc về tận Hải Phòng vời danh thủ Trọng ngáo lên Hà Nội trợ chiến , thế nhưng có vẻ nước xa không cứu được lửa gần , anh Trọng có đôi chút mệt mỏi trong khi tân kiện tướng quốc gia Hà Văn Tiến không hề ngán ngại nghênh chiến . Ở bàn 2 anh Thế Tuấn xuất sắc lấy lại 1 bàn thắng cho Việt Sơn thế nhưng lần lượt Hồng Thanh cùng Thiếp giáp Phùng Quang Điệp rủ nhau thất bại . Sau trận này Việt Sơn đã kém Hà Tây 1 7 điểm trong khi vòng bảng chỉ còn có 4 vòng đấu nữa . Việt Sơn sẽ bị loại sớm trong năm nay và nếu điều đó xảy ra thì thực sự là 1 nuối tiếc lớn cho đội cờ có thực lực tiềm tàng này ?

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/04/14/29/1352014150962035_574_574.jpg

trung_cadan
09-11-2012, 12:58 AM
Kỳ Siêu 1-2 Anh Em 1 : ( HSP 4-4 )

- Nguyễn Tiến Cường 2-0 Nguyễn Ngọc Tùng
- Tạ Thanh Giang 0-2 Đại Ngọc Lâm
- Nguyễn Văn Quảng 0-2 Dương Như
- Phan Văn Tuấn 2-0 Lê Quốc Thắng

AEM 1 đầy đủ binh hùng tướng mạnh và ngỡ như đã lấy trọn 3 điểm khi lão tướng Dương Như hơn cây từ rất sớm , mặc dù cơm hộp đại sư Nguyễn Tiến Cường đã xuất sắc lấy lại quân bình cho Kỳ Siêu thế nhưng bàn bên cạnh Thần kiếm Thắng kem lại hơn cây hơn chốt khi đối đầu với anh Tuấn Gia Lâm , cuộc đời quả thật khó lường và trong cờ cũng vậy , trong vòng có vài 3 nước thì Thắng kem vứt luôn 2 con mã mà không thể gây được thiệt hại đáng kể khiến Trí đa tinh Hữu Bình vò đầu bứt tóc mà không hiểu chuyện gì xảy ra . Với bản lĩnh trận mạc giang hồ anh Tuấn lấy lại ưu thế cho Kỳ Siêu nhưng lại quá may cho AEM 1 khi mà Bia Hà Nội Tạ Thanh Giang có nhiệm vụ chỉ cần đá hòa lại lao lên đòi giành chiến thắng đẹp . Tiểu thư Lâm Đại Ngọc 1 lần nữa khiến cho cổ động viên của mình nức lòng khi khoét sâu vào phòng tuyến quân thì lấy lại 2 điểm cực kỳ quý báu cho AEM 1 .

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/04/14/32/1352014365660797_574_574.jpg

Kỳ Hữu 1-2 Quang Trung 2 : ( HSP 4-4 )

- Trần Quyết Thắng 1-1 Nguyễn Huy Tùng
- Nguyễn Hoàng Kiên 1-1 Nguyễn Đức Hà
- Võ Văn Hùng 1-1 Tôn Thất Hưng
- Lê Linh Ngọc 1-1 Lê Quang Hưng

Trận này đội đầu bảng Kỳ Hữu 1 có vẻ như đã hết động lực khiến cho đường cờ không còn nặng sát khí , Quang Trung 2 điềm tĩnh chống trả và giăng ra 1 bức màn sắt nhằm chống lại đại địch , 3 bàn đầu hòa nhanh và Ngọc Mai Động trong hình cờ phức tạp đã đề nghị Hưng viettel nghị hòa . 2 điểm rất cần thiết cho Quang Trung 2 và họ vẫn còn cơ hội nếu cố gắng trong các vòng tiếp theo .

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/04/14/30/1352014239246618_574_574.jpg

Hà Tây 2 3-0 Khương Thượng : ( HSP 6-2 )

- Đỗ Sĩ Đăng 2-0 Nguyễn Nhật Tùng
- Hoàng Văn Tài 2-0 Vũ Quốc Hùng
- Hoàng Hải 0-2 Vũ Văn Hiệp
- Lại Thành Trung 2-0 Nguyễn Anh Đức

Hà Tây 2 sau thắng lợi trước Quang Trung đã bừng bừng nhuệ khí quyết chiến . không bất ngờ khi lực lượng tốt hơn mà họ lại được đi tiên thế nên chiến thắng cũng là điều dễ hiểu , lại chỉ Vũ Văn Hiệp ghi bàn danh dự cho Khương Thượng và Hà Tây 2 gom góp thêm 3 điểm và mọi thứ đối với họ vẫn còn ở phía trước .

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/04/14/32/1352014327157976_574_574.jpg

Đống Đa 3-0 Sóc Sơn : ( HSP 5-3 )

- Lại Việt Trường 1-1 Phạm Quốc Hương
- Nguyễn Đại Thành 2-0 Nguyễn Trọng Linh
- Lưu Mạnh Hà 0-2 Trần Công
- Phí Mạnh Cường 2-0 Đào Duy Sĩ

Bàn 1 hòa nhanh do ân tình huynh đệ khiến cho các tá của 2 đội tha hồ quyết chiến , lần này lãnh đội Trần Công đã lập công lớn cho Sóc Sơn khi chiến thắng Lưu Mạnh Hà thế nhưng trong thế trận hơn phân thì lần lượt Linh Sóc Sơn và Đào Duy Sĩ nhảy thẳng xuống ao tắm mát . Những nước cờ bờ lô khiến cho Sóc Sơn thua thảm và lẫn trong tiếng quát mắng xa xả của kỳ vương đất Bắc Phạm Quốc Hương là những nụ cười chiến thắng của những niềm hy vọng trong tương lai của làng cờ Hà Nội . Với những kết quả như thế này thì tình thế quả thật rối ren và có lẽ Gia Cát Dự nên bỏ nghề đi là vừa chứ những dự đoán của anh gần như sai bung bét hết cả .

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/04/14/31/1352014277132276_574_574.jpg

trung_cadan
09-11-2012, 01:31 AM
Xếp hạng bảng A sau ván 10 :

1- Kỳ Hữu 1 : 27 ( 54-26)
2- Sóc Sơn : 20 ( 51-29 )
3- Đống Đa 1 : 19 ( 45-35 )
4- Anh Em 1 : 16 ( 46-34 )
5- Quang Trung 2 : 15 ( 42-38 )
6- Kỳ Siêu : 14 ( 38-42 )
7- Hà Tây 2 : 9 ( 29-51 )
8- Khương Thượng : 1 ( 15-65 )

Xếp hạng bảng B sau vòng 10 :

1- Tây Sơn : 27 đ ( 58-22 )
2- Bộ Công An : 26 đ ( 55-25 )
3- Quang Trung 1 : 21 đ ( 52-28 )
4- Hà Tây 1 : 20 đ ( 49-31)
5- Việt Sơn : 13 đ ( 45-35 )
6- Anh Em 2 : 10 đ ( 32 - 48 )
7- Hà Đông : 3 đ ( 19 - 61 )
8- Kỳ Hữu 2 : 0đ ( 9-71 )

trung_cadan
09-11-2012, 01:31 AM
Vòng thứ 11 ( 9h00 thứ 7 ngày 10/11/2012 tại Thăng Long Kỳ Đạo quán ) :

Bảng A : Đống Đa vs Kỳ Siêu ; Sóc Sơn vs Hà Tây 2 ; Khương Thượng vs Kỳ Hữu 1 ; Quang Trung 2 vs Anh Em 1

Vòng thứ 11 ( 14h00 thứ 7 ngày 10/11/2012 tại Thăng Long Kỳ Đạo quán ) :

Bảng B : Bộ Công An vs Hà Tây 1 ; Kỳ Hữu 2 vs Tây Sơn ; Anh Em 2 vs Quang Trung 1 ; Hà Đông vs Việt Sơn

Vòng thứ 12 : ( 9h00 chủ nhật ngày 11/11/2012 tại Thăng Long Kỳ Đạo quán ) :

Bảng B : Quang Trung 1 vs Kỳ Hữu 2 ; Tây Sơn vs Bộ Công An ; Hà Tây 1 vs Việt Sơn ; Hà Đông vs Anh Em 2

Vòng thứ 12 ( 14h00 chủ nhật ngày 11/11/2012 tại Thăng Long Kỳ Đạo quán ) :

Bảng A : Kỳ Siêu vs Quang Trung 2 ; Anh Em 1 vs Khương Thượng ; Kỳ Hữu 1 vs Sóc Sơn ; Hà Tây 2 vs Đống Đa

kynhan
09-11-2012, 05:50 PM
Đây rồi, trận Quang Trung 2 - Anh Em 1 đây rồi!

kyhiepCXQ
09-11-2012, 06:01 PM
Mong là ngày mai đội mình thắng Kỳ Siêu :)

reporter
09-11-2012, 06:07 PM
Đây rồi, trận Quang Trung 2 - Anh Em 1 đây rồi!

Đây rồi, tuyển thủ AE1 bỏ ra làm khán giả của "trận cầu đinh" đây rồi! :venhvao

culu2795
09-11-2012, 07:11 PM
Mọi việc có vẻ như đang khá thuận lợi cho Đống Đa.Với hai vòng thi đấu thành công cộng thêm các đội cạnh tranh AE1,QT2 bất ngờ sảy chân,Đống Đa từ vị trí thứ 5 lên vị trí thứ 3 và tạm thời hơn nhóm sau 3 điểm.Vòng này Đống Đa đi tiên gặp đối thủ không được đánh giá quá mạnh trong khi đó QT2 và AE1 phải tàn sát lẫn nhau...

sytuco
09-11-2012, 10:11 PM
" Bàn 1 hòa nhanh do ân tình huynh đệ khiến cho các tá của 2 đội tha hồ quyết chiến , lần này lãnh đội Trần Công đã lập công lớn cho Sóc Sơn khi chiến thắng Lưu Mạnh Hà thế nhưng trong thế trận hơn phân thì lần lượt Linh Sóc Sơn và Đào Duy Sĩ nhảy thẳng xuống ao tắm mát . Những nước cờ bờ lô khiến cho Sóc Sơn thua thảm và lẫn trong tiếng quát mắng xa xả của kỳ vương đất Bắc Phạm Quốc Hương là những nụ cười chiến thắng của những niềm hy vọng trong tương lai của làng cờ Hà Nội "
cuộc chiến đang cam go anh em sóc sơn đang trông chờ vào thủ lĩnh ! mà thủ lĩnh của đội lại vì "tình riêng" kết quả 5-3 quả là phản ánh đúng :D: .