PDA

View Full Version : Vòng 11 TLKD 2012 - Tường thuật và bình luận - kết quả và hình ảnh !!!



trung_cadan
13-11-2012, 12:20 AM
Vòng bảng giải Thăng Long kỳ đạo 2012 đang bước vào những ván đấu cuối cùng , tâm điểm của vòng này tập trung vào 2 cuộc chạm trán giữa Anh Em và Quang Trung , 2 câu lạc bộ có số lượng thành viên đông đảo bậc nhất hiện nay tại diễn đàn . Nếu như ở Bảng A Quang Trung 2 gặp Anh Em 1 sẽ là trận then chốt xem ai có thể bứt hẳn lên trong cuộc chiến giành vé vào tứ kết thì bảng B đơn thuần chỉ là 1 cuộc cọ xát mang tính danh dự vì Quang Trung 1 đã chắc suất trong khi Anh Em 2 đơn giản chỉ là đang khẳng định mình mà thôi .

Đống Đa - Kỳ Siêu cũng là 1 trận đấu rất hay , cả 2 đều cần 3 điểm để tiếp tục nuôi hy vọng vào vòng sau vì thế sự tập trung vào trận đấu là tuyệt đối cần thiết . Cặp còn lại Sóc Sơn cần phải củng cố vị trí thứ 2 của mình trong khi Hà Tây 2 sẽ vớt vát chút hy vọng mong manh sau khi xuất sắc kích bại Quang Trung 2 ở vòng 10 . Bảng B Hà Tây 1 quyết chiến trước Bộ Công An nhằm cắt cái đuôi Việt Sơn đang bám đuổi dữ dội trong khi đương kim vô địch Tây Sơn sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều nếu chiến thắng trước Kỳ Hữu 2 mặc dù họ phải đi hậu trong trận này .

Bạch Diện Thư Sinh xin trân trọng gửi đến quý vị độc giả các diễn biến kịch tính và những bất ngờ đã xảy ra trong ngày thứ 7 tại Thăng Long kỳ đạo cốc .

trung_cadan
13-11-2012, 12:20 AM
Quang Trung 2 1-2 Anh Em 1 : ( HSP 4-4 )

- Nguyễn Huy Tùng 2-0 Nguyễn Ngọc Tùng
- Tôn Thất Hưng 2-0 Lê Quốc Thắng
- Hoàng Thái Sơn 0-2 Lê Quang Bình
- Phạm Minh Hiếu 0-2 Cao Bá Thu

Kết quả xếp cặp về cơ bản đã mang lại nhiều hài lòng cho các lãnh đội , cả Anh Em 1 lẫn Quang Trung 2 đều thiếu vắng những chiến tướng mạnh mẽ nhất của mình cho trận đấu then chốt này . Ở bàn 1 Tùng chim chích khởi động pháo đầu thất binh công Phản công mã của tân kiện tướng quốc gia Nguyễn Ngọc Tùng . Đây cũng chính là 1 biến trận ưa thích được sử dụng nhiều trong thời gian gần đây . Có lẽ lo lắng trước khả năng nghiên cứu khai cuộc của đối thủ mà Mã Tốc tướng quân quyết định đổi biến nhằm đưa trận đấu về lối chơi so đọ công lực mà anh có vẻ như sẽ nắm ưu thế , đao kiếm qua lại trong lúc xô sát thì Ngọc Tùng phạm sai lầm chết người nên dính cục thua thảm , Quang Trung 2 vươn lên dẫn trước trong tình cảnh đại sư Hiếu vịt đã thua không 1 cây trước danh thủ Phú Thọ Cao Bá Thu . Đúng lúc đó ở bàn 2 Thần kiếm Thắng kem đang giành ưu thế lớn thì Kỳ mốc Tôn Thất Hưng đã quyết định tung toàn bộ binh lực xông ra tiền tuyến khiến cho danh tướng của Anh Em luống cuống chống trả và phạm sai lầm vứt cây đầu hàng . Mọi chú ý dồn cả vào trận đấu giữa Bình dibui và Sơn Thái Nguyên , trận này Lê Quang Bình xuất sắc phế bỏ cả 2 pháo vào sĩ tượng đối phương , cuối cùng trong lúc kém cây đã thí xe sát cuộc tuyệt đẹp . Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa và trong thế đi hậu Anh Em 1 thu gom 2 điểm và tạm thời vượt qua Quang Trung 2 trên bảng tổng sắp .

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/13/00/33/1352741607467252_574_574.jpg

Khương Thượng 0-3 Kỳ Hữu 1 : ( HSP 2-6 )

- Vũ Quốc Hùng 1-1 Trần Quyết Thắng
- Nguyễn Nhật Tùng 0-2 Lê Linh Ngọc
- Vũ Văn Hiệp 1-1 Võ Văn Hùng
- Ngô Ngọc Hiền 0-2 Nguyễn Hoàng Chiến

Trận này tiếp tục chứng minh rằng đội đầu bảng Kỳ Hữu 1 mặc dù chẳng cần bung hết sức thì vẫn luôn là 1 ngọn núi lớn khiến các đối thủ bảng A rất khó vượt qua . Bất ngờ có lẽ nằm ở bàn tướng khi Vũ Quốc Hùng khai trận vững vàng khiến cho Bố cục chuyên gia Trần Quyết Thắng phải chấp nhận ký hòa . Bàn 3 lãnh đội Khương Thượng Vũ Văn Hiệp xứng danh anh hùng hòa trong thế thượng phong trước đại sư Hùng bệu . 2 bàn còn lại cả Ngọc Mai Động lẫn Chiến ếch xanh đều giành chiến thắng và Kỳ Hữu 1 tiếp tục vững vàng trên ngôi đầu bảng tuy nhiên Khương Thượng chẳng lấy gì làm buồn khi họ đã chiến đấu cực kỳ máu lửa kể cả khi kết quả dù thế nào vẫn không còn là quan trọng nữa .

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/13/00/35/1352741700952163_574_574.jpg

Đống Đa 3-0 Kỳ Siêu : ( HSP 6-2 )

- Lại Việt Trường 2-0 Nguyễn Tiến Cường
- Lưu Mạnh Hà 2-0 Nguyễn Văn Quảng
- Đặng Tiến Đạt 2-0 Tạ Thanh Giang
- Quản Thanh Tùng 0-2 Phan Anh Tuấn

Quân đoàn Đống Đa dưới sự dẫn dắt của quốc tế đại sư Lại Việt Trường hôm nay đi tiên đương nhiên ầm ầm sát khí tiến công . Bàn 1 Giang hồ quay nước mía Lại Việt Trường dễ dàng kích bại cơm hộp đại sư Nguyễn Tiến Cường đem lại lợi thế cho đội nhà , các bàn 2-3 cả Lưu Mạnh Hà và Đặng Tiến Đạt đều xuất sắc giành chiến thắng khiến cho ván đấu rất hay của anh Tuấn Gia Lâm chỉ còn mang tính danh dự cho toàn đội , Kỳ Siêu tụt hẳn lại phía sau và Đống Đa đã cầm được tiên thủ quyết định cục diện trước 3 vòng đấu cuối .

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/13/00/34/1352741687866224_574_574.jpg

Sóc Sơn 3-0 Hà Tây 2 : ( 8-0 )

- Phạm Quốc Hương 2-0 Đỗ Sỹ Đăng
- Đào Duy Sĩ 2-0 Hoàng Khắc Tuấn
- Nguyễn Trọng Linh 2-0 Hoàng Văn Tài
- Trần Công 2-0 Nguyễn Công Cừ

Phong độ khi mờ khi tỏ của các kỳ thủ Hà Tây 2 luôn luôn đi cạnh lối chơi có phần bồng nhồng của họ , nhưng tưởng Sóc Sơn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong trận này thì Hà Tây 2 lại thi đấu cực kỳ thất vọng , 4 ván thua trắng khiến Hà Tây 2 chính thức giã từ cuộc đua và Mông Cổ tướng quân đã gần như chính thức cùng các đồng đội sở hữu tấm vé vào vòng tứ kết .

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/13/00/34/1352741645781933_574_574.jpg

trung_cadan
13-11-2012, 12:21 AM
Hà Đông 0-3 Việt Sơn : ( HSP 2-6 )

- Nguyễn Thị Bình 0-2 Nguyễn Văn Thúy
- Lê Thị Kim Loan 0-2 Nguyễn Thế Trí
- Chu Thu Trang 2-0 Nguyễn Hồng Thanh
- Nguyễn Thị Hạnh 0-2 Nguyễn Thế Tuấn

Có lẽ sẽ chẳng có nhiều bất ngờ nếu như đến giờ G rồi mà Việt Sơn vẫn không thể quy tụ được đầy đủ chiến tướng , anh Thúy Hòa Bình nhận trọng trách tiên phong đến lúc xáp chiến mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh hùng . Đồng hồ vẫn chạy cho Nguyễn Thị Bình và trong lúc gay cấn Hồng Thanh đã nhẩy dây ký thua trước thế công bão táp của Trang dâu tây , quá may cho Việt Sơn khi ngựa lưu tinh của Hoa đà Nguyễn Thế Trí đã kịp truyền tin đưa đối thủ của bàn tướng Hà Đông kịp hẹn trong gang tấc , Việt Sơn ổn định tinh thần nhanh chóng khẳng đinh ưu thế vượt trội khi thắng liền cả 3 bàn còn lại và gom góp thêm 3 điểm quý giá chờ đợi Hà Tây 1 sảy chân .

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/13/00/36/1352741763229294_574_574.jpg

Bộ Công An 1-2 Hà Tây 1 : ( HSP 4-4 )

- Nguyễn Anh Quân 2-0 Nguyễn Quốc Sơn
- Lê Hải Ninh 0-2 Phạm Tuấn Linh
- Lưu Quang Tuyên 0-2 Trần Thăng
- Hà Văn Tiến 2-0 Phạm Văn Huy

Bộ Công An vòng này lợi thế đi tiên như sóng trào nước dữ lại gặp ngay dải đê chắn sóng kiên cường mang tên Hà Tây 1 , trận đấu đầy duyên nợ của Vạn lý độc hành Lưu Quang Tuyên và vó ngựa hung hãn mang tên Liễu Thăng đã kết thúc với điểm số tối đa cho bên hậu khiến cho ông vua cờ thế Ninh cót giật mình chết thảm dưới lưỡi đao tàn khốc mang tên Phạm Tuấn Linh , quá may cho Bộ Công An khi Tiến con bản lĩnh kích bại Phạm Văn Huy và cuối cùng Thần ngang Quân bún cờ tàn kinh nghiệm giành giật lại điểm số cho Bộ Công An trước ông vua làng xã Nguyễn Thăng Long . tỷ số 1-2 có lẽ đã làm Hà Tây 1 hết sức hài lòng và nếu họ giành vé vào vòng 2 thì đây sẽ chính là 1 trong những điểm số quan trọng nhất mà họ có được .

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/13/00/35/13527417263944_574_574.jpg

Kỳ Hữu 2 0-3 Tây Sơn : ( HSP 2-6 )

- Nguyễn Đình Quang 0-2 Nguyễn Khánh Ngọc
- Đinh Quang Vinh 1-1 Nguyễn Anh Tú
- Nguyễn Trọng Bằng 1-1 Dương Văn Long
- Tô Xuân Thiết 0-2 Nguyễn Trường Sơn

Không có bất ngờ đáng kể , Tây Sơn giành thêm 3 điểm trong khi chúng ta nên giành lời ngợi khen giành cho sự cố gắng của Kỳ Hữu 2 khi đường cờ của họ ngày càng mạch lạc thêm trong thời gian gần đây .

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/13/00/36/1352741804458978_574_574.jpg

Anh Em 2 0-3 Quang Trung 1 : ( HSP 2-6 )

- Bùi Mạnh Hảo 0-2 Vũ Hữu Cường
- Triệu Thanh Tuấn 1-1 Đặng Hữu Trang
- Nguyễn Duy Thái 0-2 Đinh Quang Hưng
- Phạm Quang Minh 1-1 Trần Quang Chiến

1 trận đấu rất đáng chú ý khi mà Anh Em 2 đang có phong độ rất cao , ở bàn tướng lần này bất ngờ đã được giành cho Mỳ Hảo hảo khi anh mạnh dạn đóng pháo vào đầu tưởng như sẽ được triển khai thế trận thuận pháo đã được chuẩn bị kỹ thì Hoa hòa thượng Vũ Hữu Cường lần đầu tiên sau nhiều năm lại quay trở lại Bình Phong Mã tả mã bàn hà chữa được bách bệnh . Khi đã so đọ công lực thì đương nhiên lão tướng Bùi Mạnh Hảo sẽ không còn chiếm được thượng phong và rốt cuộc đành chấp nhận chịu thua . Bàn 3 trong cuộc chạm trán với O du kích Nguyễn Duy Thái thì Hưng Rắn nước chứng tỏ khi anh tập trung thì cờ ngửa cũng chả khác cờ úp mấy tí khi dễ dàng tận dụng sai lầm của đối phương và giành chiến thắng . 2 bàn còn lại Tuấn tàu nhanh cùng Minh Ali dù hết sức cố gắng vẫn chỉ giành được 2 trận hòa và Quang Trung 1 khẳng định thực lực với 3 điểm tối đa . Trận này có 1 vết gợn lớn khi Tuấn Triệu thô bạo phím thẳng nước phế mã sát sĩ cho Minh Ali khiến cho Chiến đen suýt thì bại trận , nhân đây tôi xin đề nghị lãnh đội AEM cần có nhắc nhở nghiêm khắc đến Triệu Thanh Tuấn để các trận đấu được diễn ra đúng với tin thần Kỳ Đạo mà chúng ta đang cùng nhau xây dựng , xin cảm ơn .

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/13/00/37/1352741842279092_574_574.jpg

trung_cadan
13-11-2012, 01:33 AM
Xếp hạng bảng A sau ván 11 :

1- Kỳ Hữu 1 : 30 ( 60-28)
2- Sóc Sơn : 23 ( 59-29 )
3- Đống Đa 1 : 22 ( 51-37 )
4- Anh Em 1 : 18 ( 50-38 )
5- Quang Trung 2 : 16 ( 46-42 )
6- Kỳ Siêu : 14 ( 40-48 )
7- Hà Tây 2 : 9 ( 29-60 )
8- Khương Thượng : 1 ( 17-61 )

Xếp hạng bảng B sau vòng 11 :

1- Tây Sơn : 30 đ ( 64-24 )
2- Bộ Công An : 27 đ ( 59-29 )
3- Quang Trung 1 : 24 đ ( 58-30 )
4- Hà Tây 1 : 22 đ ( 53-35)
5- Việt Sơn : 16 đ ( 51-37 )
6- Anh Em 2 : 10 đ ( 34 - 54 )
7- Hà Đông : 3 đ ( 21 - 67 )
8- Kỳ Hữu 2 : 0đ ( 11-77 )

trung_cadan
14-11-2012, 12:18 AM
Nhắc Huy Tùng làm các topic biên bản hộ anh nhé !!!