PDA

View Full Version : Giải cờ tướng các CLB Hà Nội mở rộng cúp TLKD lần 2 năm 2010:Vòng 1 (biên bản,hình ảnh trang 7)



trung_cadan
09-05-2010, 04:14 PM
Trận 1 : NGhĩa Tân 3-0 Thanh Xuân

Bàn 1 : Lê Hải Ninh - Nguyễn Anh Tú ( 2-0 )
Bàn 2 : Trần Quốc Hoàn - Phạm Thành Nam ( 1-1 )
Bàn 3 : Tôn Thất Hưng - Phạm Tuấn Linh ( 0-2 )
Bàn 4 : Đỗ Văn Trường - Lưu Khánh THịnh ( 2-0 )

Trận 2 : Kỳ Hữu 1 3-0 Kỳ Siêu :

Bàn 1 : Pham Quốc Hương - Nguyễn Tiến Cường ( 2-0 )
Bàn 2 : NGuyễn Hoàng Chiến - NGuyễn Ngọc Vịnh ( 2-0 )
Bàn 3 : VÕ Văn Hùng - Tạ Thanh Giang ( 2-0 )
Bàn 4 : Lê Quang Bình - Nguyễn Tấn Thọ ( 1-1 )

Trận 3 : Việt Sơn 0-3 Sóc Sơn

Bàn 1 : NGuyễn Nhất Tuấn - Phùng Quang Điệp ( 0-2 )
Bàn 2 : Lê Hùng - Lưu Văn Tuyên ( 0-2 )
Bàn 3 : Nguyễn Anh Hào - Đào Duy Sỹ ( 2-0 )
Bàn 4 : Nguyễn Văn Thúy - Nguyễn Văn Vịnh ( 0-2 )

Trận 4 : Anh Em 1-2 Yên Hòa

Bàn 1 : Nguyễn Ngọc Tùng - Trần Tuấn Ngọc ( 1-1 )
Bàn 2 : Cao Bá Thu - Vũ Quốc Sơn ( 2-0 )
Bàn 3 : Doãn Hữu Bình - Lại Việt Trường 0-2 )
Bàn 4 : Phùng Quân - Dương Văn Long ( 1-1 )

Trận 5 : Hà Đông 0-3 Kỳ Hữu 2

Bàn 1 : Lê Thị Kim Loan - Nguyễn Khánh Ngọc ( 0-2 )
Bàn 2 : NGuyễn Thị Bình - Nguyễn Tuấn Dũng ( 0-2 )
Bàn 3 : Chu Thu Trang - Lê Quốc Thắng ( 0-2 )
Bàn 4 : Trần Thị Hạnh - Nguyễn Thanh Tùng ( 1-1 )

Trận 6 : Đống Đa 0-3 Quang Trung

Bàn 1 : Quản Thanh Tùng - Nguyễn Anh Quân ( 0-2 )
Bàn 2 : Nguyễn Hà Cương - Lê Quang Hưng ( 0-2 )
Bàn 3 : Phí Mạnh Cường - Lê Mạnh Hiệp ( 1-1 )
Bàn 4 : Nguyễn Đại Thành - Phạm Thanh Tùng ( 1-1 )

Congaco_H1R5
09-05-2010, 04:19 PM
Trận 2 : Kỳ Hữu 1 - Kỳ Siêu :

Bàn 1 : Pham Quốc Hương - Nguyễn Tiến Cường
Bàn 2 : NGuyễn Hoàng Chiến - NGuyễn Ngọc Vịnh
Bàn 3 : VÕ Văn Hùng - Tạ Thanh Giang
Bàn 4 : Lê Quang Bình - Nguyễn Tấn Thọ ( 1-1 )

Bàn 4 Lê Quang Bình là di_bui phải không Trung ? Còn Nguyễn Tấn Thọ là tên trùng tên hay là cụ Nguyễn Tấn Thọ cũng thạm dự giải này vậy ?

trung_cadan
09-05-2010, 04:21 PM
Chính là Dibui đấy anh , còn Nguyễn Tấn Thọ là cụ Thọ đấy ạ !!!

Congaco_H1R5
09-05-2010, 04:23 PM
Trận 5 : Hà Đông - Kỳ Hữu 2

Bàn 1 : Lê Thị Kim Loan - Nguyễn Khánh Ngọc ( 0-2 )
Bàn 2 : NGuyễn Thị Bình - Nguyễn Tuấn Dũng
Bàn 3 : Chu Thu Trang - Lê Quốc Thắng ( 0-2 )
Bàn 4 : Trần Thị Hạnh - Nguyễn Thanh Tùng


Đội Hà đông này đặc biệt nhỉ .
Cổ vũ cho Hà đông đi . Thua 2 bàn rồi , 2 bàn còn lại cố lên :D

taotung
09-05-2010, 04:26 PM
[QUOTE=trung_cadan;53573]
Trận 4 : Anh Em - Yên Hòa

Bàn 1 : Nguyễn Ngọc Tùng - Trần Tuấn Ngọc ( 1-1 )
Bàn 2 : Cao Bá Thu - Vũ Quốc Sơn
Bàn 3 : Doãn Hữu Bình - Lại Việt Trường
Bàn 4 : Phùng Quân - Dương Văn Long

Bác Bình chắc lành ít dữ nhiều quá.
Hi vọng đội Anh Em đạt thành tích khả quan trận đầu tiên.:-?

trung_cadan
09-05-2010, 04:28 PM
Bác Bình đang chiếm ưu thế taotung nhé !!!

vo danh khach
09-05-2010, 04:31 PM
có đông người hâm mộ lên xem thi đấu và cồ động không thưa ban tổ chức.tình hình vé thế nào hả các anh ?

trung_cadan
09-05-2010, 04:34 PM
1 số bất ngờ đã xảy ra ngay ngày thi đấu đầu tiên , Đương kim vô địch Thanh Xuân đang gặp muôn trùng khó khăn trước Nghĩa Tân club ( Lãnh đội Go_player ) !!!

trung_cadan
09-05-2010, 04:35 PM
có đông người hâm mộ lên xem thi đấu và cồ động không thưa ban tổ chức.tình hình vé thế nào hả các anh ?

Rất đông khán giả có mặt bạn nhé , không có bán vé tại đây !!!

themgaidep
09-05-2010, 04:37 PM
Themgaidep là thành viên Quang Trung, nhưng xin phép Smod cho tôi được cổ vũ cho đội Hà Đông ạ. Xin hết!

themgaidep
09-05-2010, 04:42 PM
Phòng thi đấu hôm nay nóng như "chảo lửa" cho dù 2 dàn máy điều hòa và các loại quạt treo tường chạy hết công suất. Phần do thời tiết nắng nóng, phần do quá đông kỳ thủ và khán giả. Nhưng chẳng ai thấy khó chịu cả,.=D>=D>=D>=D>

trung_cadan
09-05-2010, 04:46 PM
Đội Hà Đông của D-Mod themgaidep toi rồi đấy =)) !!!

themgaidep
09-05-2010, 04:53 PM
Đội Hà Đông của D-Mod themgaidep toi rồi đấy =)) !!!

Chán thế không biết/ :-?:-?:-?:-?

trung_cadan
09-05-2010, 04:59 PM
Bất ngờ đầu tiên : Nghĩa Tân 3-0 Thanh Xuân

Anh em cầm chắc có điểm trước Yên Hòa ( đội có lực lượng hùng hậu và nền tảng tài chính vững chắc ) . Nếu Hữu Bình tận dụng được ưu thế trước Lại Việt Trường thì .... he he !!!

trung_cadan
09-05-2010, 05:10 PM
Đống Đa 0-3 Quang Trung : Quang Trung giành 3 điểm trọn vẹn mà không cần kết quả trận cuối cùng giữa Nguyễn Đại Thành và Phạm Thanh Tùng !!!

cuongpy123
09-05-2010, 05:11 PM
Cám ơn ban tổ chức cập nhật thông tin nóng hổi.
Chúc mừng đoàn Sóc Sơn,Hy vọng anh Điệp dành thêm 2 điểm và Vịnh thủ hoa có thêm 1 điểm.Ván đầu Sỹ thua,Lần đầu tham gia giải lớn e có phần tâm ly,bình tĩnh lấy lại tự tin.Chúc mừng Liu văn Tuyên gianh 2 điểm tạo đà cho đoàn Sóc Sơn.

soeco
09-05-2010, 05:15 PM
sao chưa thấy up ván đấu nao lên thê Trung_cadan

trung_cadan
09-05-2010, 05:20 PM
3 đầu 6 tay mới up kịp được ván đấu anh ơi , lực lượng trọng tài mỏng mà !!!

vo danh khach
09-05-2010, 05:31 PM
các anh cho em hỏi 1-1 mỗi ngừoi được 1 điểm hay mỗi người thắng 1 ván.e hỏi hơi gà mờ các anh đừng cười nhé

reporter
09-05-2010, 06:57 PM
Oa oa, hôm nay thua ván cờ trước Quốc tế đại sư Lại Việt Trường :-s tức tưởi quá. Đúng là "ma che mắt" (ván cờ hòa rõ ràng mà để thua, với lại nếu k có tư tưởng đánh hòa, đừng vội phế con ngựa thì chưa biét chuyện gì xảy ra, hic), lẽ ra đội Anh Em đã có chiến thắng trước Yên Hòa ngay trong ngày ra quân rùi. Xin thành thật xin lỗi đã phụ lòng tin của anh em CLB Anh Em, Reporter sẽ cố gắng để tránh vấp phải sai lầm tương tự :(!!!

nguoicuathep
09-05-2010, 07:00 PM
đó mới là thử thách thôi . xin lỗi bằng kết quả vui đi

reporter
09-05-2010, 07:00 PM
Cụ Tấn Thọ hôm nay thân chinh xuất tướng, đánh hòa dibui, hùng tâm của lão tiền bối quá tuyệt vời. Cảm động thay tấm nhiệt tình của cụ với phong trào cờ HN!

reporter
09-05-2010, 07:04 PM
Chúc mừng "tân binh" Nghĩa Tân đã có chiến thắng đầu tay rất thuyết phục trước đội Đương kim vô địch Thanh Xuân! Giải năm nay hứa hẹn sẽ còn nhiều bất ngờ thú vị nữa!

reporter
09-05-2010, 07:31 PM
TRận Việt Sơn - Sóc Sơn kết quả cuối cùng ra sao nhỉ, bro nào biết không, báo lên giùm nhé!

trung_cadan
09-05-2010, 07:41 PM
Ván cuối Anh Nhất Tuấn thua anh Điệp , Sóc Sơn đã hậu thủ xuất sắc !!!

reporter
09-05-2010, 07:44 PM
Vậy là hôm nay trong các "tân binh", chỉ có Hà Đông, Kỳ Siêu và Việt Sơn là không có điểm. Vạn sự khởi đầu nan, chúc các đội cờ mới mẻ này tự tin chiến đấu trong những trận đấu còn lại!

trung_cadan
09-05-2010, 07:46 PM
Anh Bình thua ván cờ hôm nay chắc chắn do quá thiếu tập trung , thiếu trân trọng ván cờ trong khi đối thủ của mình lại quá mạnh , mong anh sẽ tránh được sai lầm trong những trận đấu tới !!!

reporter
09-05-2010, 07:47 PM
Háo hức chờ xem ảnh, bài tường thuật và diễn biến các ván đấu quá. Mong các "phóng viên chiến trường" themgaidep, tranbinh, internazionale... sớm đăng tải để anh em thưởng thức, có được cái nhìn từ toàn cảnh cho tới chi tiết các trận đấu trong ngày đầu "đại hội võ lâm" cờ tướng thủ đô!

reporter
09-05-2010, 07:49 PM
Anh Bình thua ván cờ hôm nay chắc chắn do quá thiếu tập trung , thiếu trân trọng ván cờ trong khi đối thủ của mình lại quá mạnh , mong anh sẽ tránh được sai lầm trong những trận đấu tới !!!

Bảo rằng "thiếu trân trọng ván cờ" thì không phải đâu Trung ơi, một phần do cái sự "mụ" cờ khi quá đông người xung quanh, bàn tán rì rầm, thành ra mất tập trung. Anh biết lỗi rồi, có cần làm bản kiểm điểm nữa không? ~X(

trung_cadan
09-05-2010, 07:52 PM
Bảo rằng "thiếu trân trọng ván cờ" thì không phải đâu Trung ơi, một phần do cái sự "mụ" cờ khi quá đông người xung quanh, bàn tán rì rầm, thành ra mất tập trung. Anh biết lỗi rồi, có cần làm bản kiểm điểm nữa không? ~X(

Hì hì , thua trận ai cũng buồn , nhưng cơ hội lớn quá nên em nuối tiếc , he he :-j !!!

reporter
09-05-2010, 07:58 PM
Hì hì , thua trận ai cũng buồn , nhưng cơ hội lớn quá nên em nuối tiếc , he he :-j !!!

Anh mới về thẩm lại với sư phụ Sóp Oe Tiên Sinh. Tiên Sinh bảo: "mày xử lý trung cục chán bỏ mẹ, lẽ ra đi thế này, thế này thì thắng đặc rồi". Thử tiếp đến cái đoạn trung-tàn, Tiên Sinh chửi cho phát nữa: Thôi dẹp bàn cờ đi, đánh như thế tuần sau nghỉ cho khoẻ, xấu hổ!

trung9th
09-05-2010, 08:11 PM
hôm nay Kỳ Siêu khởi đầu tốt nhưng giai đoạn về sau các kỳ thủ mắc 1 loạt sai lầm nên không có kết quả như ý muốn. Kỳ Hữu vòng sau gặp lại nhé.
P/S: Phòng thi đấu hôm nay nóng quá Ban tổ chức ạ. Ván ông Thọ đáng ra ông định vần đến tàn nhưng nóng quá ko chịu nên chấp nhận hòa.

trung9th
09-05-2010, 08:18 PM
Bất ngờ đầu tiên : Nghĩa Tân 3-0 Thanh Xuân

Anh em cầm chắc có điểm trước Yên Hòa ( đội có lực lượng hùng hậu và nền tảng tài chính vững chắc ) . Nếu Hữu Bình tận dụng được ưu thế trước Lại Việt Trường thì .... he he !!!
Hơi tiếc cho đội Anh Em, đội anh em mới được thành lập nhưng hôm nay thi đấu quá xuất sắc, hòa cửa trên với ứng cử viên vô địch "gã nhà giàu" Chelsea - Yên Hòa. Chúc mừng đội Anh Em.

trung_cadan
09-05-2010, 08:36 PM
hôm nay Kỳ Siêu khởi đầu tốt nhưng giai đoạn về sau các kỳ thủ mắc 1 loạt sai lầm nên không có kết quả như ý muốn. Kỳ Hữu vòng sau gặp lại nhé.
P/S: Phòng thi đấu hôm nay nóng quá Ban tổ chức ạ. Ván ông Thọ đáng ra ông định vần đến tàn nhưng nóng quá ko chịu nên chấp nhận hòa.

Hôm nay quá đông người vì vướng cả 6 bàn của cờ vua nên không gian chật hẹp , tuần sau sẽ khác Trung ạ !!!

dibui
09-05-2010, 08:45 PM
P/S: Phòng thi đấu hôm nay nóng quá Ban tổ chức ạ. Ván ông Thọ đáng ra ông định vần đến tàn nhưng nóng quá ko chịu nên chấp nhận hòa.[/QUOTE]
Hehe phòng thi đấu nóng thì tất cả vẫn cùng ngồi chung 1 phòng mà.Còn nói là ông Thọ định vần thì không đúng lắm đâu trungth.Đúng là ông Thọ tuy nhiều tuổi rồi nhưng cờ vẫn rất cao,tuy nhiên ván đó nếu dibui cũng không bị "nóng" thì Ông đỡ hòa được cũng khó chứ lấy đâu ra mà vần.

hyh
09-05-2010, 08:46 PM
Không thấy các Mod tuyển chọn vài ván cờ lên đây cho anh em học tập nhỉ?
Theo em có post lên thì tuyển chọn một vài ván hay thôi, có lời bình thì càng tốt.

reporter
09-05-2010, 08:51 PM
Không thấy các Mod tuyển chọn vài ván cờ lên đây cho anh em học tập nhỉ?
Theo em có post lên thì tuyển chọn một vài ván hay thôi, có lời bình thì càng tốt.

Chắc chắn sẽ có các ván đấu, không phải một vài mà sẽ là tất cả các ván được lần lượt đăng tải, kèm ảnh hẳn hoi (một điều lý thú và đặc biệt chỉ có ở TLKĐ này, không thua gì cái trang hychess gì đó bên Trung Hoa). Có điều chúng ta cần kiên nhẫn chờ BTC tổng hợp và đưa lên trong tối nay (thành viên BTC ít mà công việc lại quá nhiều, họ cũng còn cuộc sống của mình và vô vàn điều cần làm khác nữa). Đành chờ vậy thôi!

Congaco_H1R5
09-05-2010, 08:52 PM
Hehe phòng thi đấu nóng thì tất cả vẫn cùng ngồi chung 1 phòng mà.Còn nói là ông Thọ định vần thì không đúng lắm đâu trungth.Đúng là ông Thọ tuy nhiều tuổi rồi nhưng cờ vẫn rất cao,tuy nhiên ván đó nếu dibui cũng không bị "nóng" thì Ông đỡ hòa được cũng khó chứ lấy đâu ra mà vần.
Ván đó cụ Thọ có "vần" cũng không giải quyết được vấn đề gì vì 3 bàn kia đã thúc thủ rồi mà .

trung9th
09-05-2010, 08:54 PM
Ván đó cụ Thọ có "vần" cũng không giải quyết được vấn đề gì vì 3 bàn kia đã thúc thủ rồi mà .
anh ạ, đánh đồng đội nếu thắng trước sẽ có lợi về mặt tâm lý hơn. Tí xem biên bản anh sẽ rõ hơn.

dibui
09-05-2010, 08:59 PM
Bàn của em kết thúc sớm nhất bác Gà à.

TSVA
09-05-2010, 09:03 PM
Đội Yên Hòa-A&A Toàn Cầu hôm nay đã hậu thủ thành công trước ngựa ô của giải-CLB Anh Em, kiếm được 2 điểm đầu tiên. Chúc CLB Anh Em gặp các đội sau chém sắc bén hơn nhé.:))

Congaco_H1R5
09-05-2010, 09:05 PM
anh ạ, đánh đồng đội nếu thắng trước sẽ có lợi về mặt tâm lý hơn. Tí xem biên bản anh sẽ rõ hơn.


Bàn của em kết thúc sớm nhất bác Gà à.

OK - anh không biết là ván đó kết thúc sớm nhất .

reporter
09-05-2010, 09:06 PM
Xin cảm ơn tấm thịnh tình của công ty A&A Toàn Cầu, nhà tài trợ cho đội Yên Hòa năm nay cũng đồng thời có lòng tài trợ 20tr đồng cho BTC giải. Mong rằng giải TLKĐ năm nay sẽ tiếp tục nhận được thêm những sự động viên, cổ vũ nhiệt tình bằng cả tinh thần lẫn vật chất của các kỳ hữu, nhà tài trợ!

reporter
09-05-2010, 09:08 PM
Anh Congaco ở xa thế nhưng vẫn rất quan tâm tới diễn biến giải cờ phong trào tại Hà Nội nhỉ. Đặc biệt lắm đấy!

themgaidep
09-05-2010, 09:40 PM
Phóng Viên Inter đang viết bình luận, lát là có bài và có ảnh, anh em kiên nhẫn tí đi ạ, Inter vốn là người chuẩn bị bài rất chu đáo mà.

Honda-Fit
09-05-2010, 09:42 PM
nôn nóng xem mặt con gái Hà Đông ra sao đây !

Curious
09-05-2010, 09:47 PM
Bảo rằng "thiếu trân trọng ván cờ" thì không phải đâu Trung ơi, một phần do cái sự "mụ" cờ khi quá đông người xung quanh, bàn tán rì rầm, thành ra mất tập trung. Anh biết lỗi rồi, có cần làm bản kiểm điểm nữa không? ~X(

Đây gọi là thua do tâm lý, chúc anh trận tới sẽ ko phải hối tiếc gì nữa

reporter
09-05-2010, 09:57 PM
Phóng Viên Inter đang viết bình luận, lát là có bài và có ảnh, anh em kiên nhẫn tí đi ạ, Inter vốn là người chuẩn bị bài rất chu đáo mà.

Biên bản ván đấu cũng do Inter phụ trách post lên phải k themgaidep. Nếu có ai đó hỗ trợ làm phần ván đấu thì có lẽ sẽ đỡ hơn cho Inter chăng?

wladeklong
09-05-2010, 09:59 PM
hòa là đẹp rùi,chỗ cụ thọ là mát nhất phòng rùi.

themgaidep
09-05-2010, 10:06 PM
Biên bản ván đấu cũng do Inter phụ trách post lên phải k themgaidep. Nếu có ai đó hỗ trợ làm phần ván đấu thì có lẽ sẽ đỡ hơn cho Inter chăng?

Themgaidep trợ lý 1 phần ảnh, Tranbinh trợ lý 1 phần biên bản(1 phần do Inter tự chuyển sang Java thì phải).

Theo tin mới nhận từ Mod Inter thì bài bình luận(có kèm ảnh) và biên bản đầy đủ 24 ván sẽ được Post vào sáng mai. Rất mong các thành viên TLKĐ thông cảm.

trung9th
09-05-2010, 10:22 PM
hòa là đẹp rùi,chỗ cụ thọ là mát nhất phòng rùi.
Kỳ Hữu bênh nhau nhỉ.:> Dù sao cũng chúc mừng Kỳ Hữu. Hẹn gặp lần sau nhé;).

reporter
09-05-2010, 10:27 PM
Themgaidep trợ lý 1 phần ảnh, Tranbinh trợ lý 1 phần biên bản(1 phần do Inter tự chuyển sang Java thì phải).

Theo tin mới nhận từ Mod Inter thì bài bình luận(có kèm ảnh) và biên bản đầy đủ 24 ván sẽ được Post vào sáng mai. Rất mong các thành viên TLKĐ thông cảm.

ồ, tiếc nhỉ. Vậy là anh em kỳ hữu đành trì hoãn "cái sự sung sướng" lại ít nhất qua đêm nay rùi. (Nhớ giải năm ngoái cứ tối đến là thấy tin, ảnh, tường thuật cứ "nóng" bỏng cả tay, hấp dẫn quá). Nhưng thôi, đành chịu vậy... 8-> (Bây giờ lại ước có tạm vài ván java up lên xem đỡ cũng ngon rùi)...

themgaidep
09-05-2010, 10:33 PM
Cụ Thọ óanh ác thật, dù là trời oi bức nhưng không thấy dấu hiệu mệt mỏi ở cụ. Chỉ tội cụ không quen đánh đồng hồ nên bấm chậm, thỉnh thoảng lại hỏi: "còn ngần này giờ có vẻ ít nhỉ";)

Mời các bạn xem hình cụ Thọ thi đấu


http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN4801.jpg
Cụ Thọ đang đánh với Lê Quang Bình ván 1 tại TLKĐ lần 2 đây ạ.

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN4784.jpg
Anh Lê Quang Bình(nick Mod dibui trên TLKĐ) - Đối thủ của cụ Thọ đây ạ

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN4800.jpg
Hình vấn cờ Khai cuộc của Lê Quang Bình (đi tiên) và cụ Thọ(đi hậu)

reporter
09-05-2010, 10:38 PM
Up nữa lên nào D-Mod themgaidep ơi. "Có còn hơn không" mà...

themgaidep
09-05-2010, 10:39 PM
Khu vực nhà Inter bị mất điện, hehe, thật vất vả cho Mod Inter, mất bao công sức viết bình luận nhưng mất hết rồi. Hiện Inter đang viết lại hay hơn, và chờ có điện.:-?:-?:-?:-?:-? .
Nhiều người bị mất bài kiểu này lắm rùi, các bác nào muốn viết bài dài thì tốt nhất là viết ra bản Word ấy, rồi lưu lại, sau đó vào diễn đàn chỉ Paste thôi cho chắc cú!

reporter
09-05-2010, 10:42 PM
Khu vực nhà Inter bị mất điện, hehe, thật vất vả cho Mod Inter, mất bao công sức viết bình luận nhưng mất hết rồi. Hiện Inter đang viết lại hay hơn, và chờ có điện.:-?:-?:-?:-?:-? .
Nhiều người bị mất bài kiểu này lắm rùi, các bác nào muốn viết bài dài thì tốt nhất là viết ra bản Word ấy, rồi lưu lại, sau đó vào diễn đàn chỉ Paste thôi cho chắc cú!

Khổ thân em Lân quá, rất nhiệt tình với phong trào, với giải, nhưng lại gặp xui. Themgaidep cho mình gửi lời cảm ơn tới ku cậu Inter nhé. Chúc Lân sẽ có những tác phẩm thú vị, đáp ứng được kỳ vọng của biết bao bạn cờ hâm mộ đang mong ngóng...

wladeklong
09-05-2010, 10:47 PM
khổ thân quá.híc.anh em cố gắng chờ đợi lân,tại ván chú điệp đánh lâu quá lên về muộn.

themgaidep
09-05-2010, 10:48 PM
Oa oa, hôm nay thua ván cờ trước Quốc tế đại sư Lại Việt Trường :-s tức tưởi quá. Đúng là "ma che mắt" (ván cờ hòa rõ ràng mà để thua, với lại nếu k có tư tưởng đánh hòa, đừng vội phế con ngựa thì chưa biét chuyện gì xảy ra, hic), lẽ ra đội Anh Em đã có chiến thắng trước Yên Hòa ngay trong ngày ra quân rùi. Xin thành thật xin lỗi đã phụ lòng tin của anh em CLB Anh Em, Reporter sẽ cố gắng để tránh vấp phải sai lầm tương tự :(!!!

Tiếc quá anh ạ, các cụ nhà ta có câu "một lần vấp ngã là một lần đau chân!". Chắc tại thời tiết nóng quá nên không được sáng suốt như thường lệ.
CLB Anh em cố lên!=))=))=))=))=))

redtn2002
09-05-2010, 11:03 PM
Anh mới về thẩm lại với sư phụ Sóp Oe Tiên Sinh. Tiên Sinh bảo: "mày xử lý trung cục chán bỏ mẹ, lẽ ra đi thế này, thế này thì thắng đặc rồi". Thử tiếp đến cái đoạn trung-tàn, Tiên Sinh chửi cho phát nữa: Thôi dẹp bàn cờ đi, đánh như thế tuần sau nghỉ cho khoẻ, xấu hổ!


Reporter sao không đưa sư phụ lên CXQ vào Master NewYork, đảm bảo lần sau sư phụ không phàn nàn gì nữa, hì hì

reporter
09-05-2010, 11:50 PM
Reporter sao không đưa sư phụ lên CXQ vào Master NewYork, đảm bảo lần sau sư phụ không phàn nàn gì nữa, hì hì

Oài, sư phụ tớ chỉ dạy võ vẽ vài ngón cờ "võ làng" thôi (thành ra mình bấy lâu cũng chỉ tự hào là cờ cao nhất nhì trong xóm), làm sao dám so đọ với các cao thủ tận Mỹ quốc và khắp thế giới chứ. Sư phụ tớ càng không bao giờ chịu làm tay sai cho mấy tay thích cái danh hão trên mạng, hùng hục kiếm điểm về cho cái nick của mình chả biết để làm gì???? :-?

viemlanico
10-05-2010, 12:22 AM
Xin cảm ơn tấm thịnh tình của công ty A&A Toàn Cầu, nhà tài trợ cho đội Yên Hòa năm nay cũng đồng thời có lòng tài trợ 20tr đồng cho BTC giải. Mong rằng giải TLKĐ năm nay sẽ tiếp tục nhận được thêm những sự động viên, cổ vũ nhiệt tình bằng cả tinh thần lẫn vật chất của các kỳ hữu, nhà tài trợ!

thât sự là TLKD đã bắt đầu có tiếng vang,năm ngoái vẫn chỉ là cá nhân tài trợ.năm nay đã có công ty bỏ tiên ra tài trợ ,thật sự quá tốt

suonggiogianghokhodoitrai
10-05-2010, 01:45 AM
Oa oa, hôm nay thua ván cờ trước Quốc tế đại sư Lại Việt Trường :-s tức tưởi quá. Đúng là "ma che mắt" (ván cờ hòa rõ ràng mà để thua, với lại nếu k có tư tưởng đánh hòa, đừng vội phế con ngựa thì chưa biét chuyện gì xảy ra, hic), lẽ ra đội Anh Em đã có chiến thắng trước Yên Hòa ngay trong ngày ra quân rùi. Xin thành thật xin lỗi đã phụ lòng tin của anh em CLB Anh Em, Reporter sẽ cố gắng để tránh vấp phải sai lầm tương tự :(!!!

Thắng là thắng và thua la thua kêu trời có thấu chăng[-O<

Thi_Hen
10-05-2010, 07:35 AM
Mới biết website này hay quá !! Thank Mod
Bao giờ giải này đánh tiếp đấy các Bác ?? Để còn đi xem ?!
Em ủng hộ giải 3 triệu (không biết cuối giải liên hoan có được uống ké cốc bia nào không ?? Hi Hi) và xin phép biếu riêng Cụ Thọ 1 triệu để Cụ mua thêm Sâm Hàn Quốc tẩm bổ để đánh cho lớp trẻ biết mặt Lão Gia.
Nộp cho ai, ở đâu đấy nhỉ ?
Bác nào thu có thẻ tài khoản ATM Vietcombank là tốt nhất, em chuyển khoản luôn, đỡ phải đến tận nơi.
Thank

dangtrang90
10-05-2010, 09:05 AM
Giải đánh vào 14h chủ nhật hàng tuần bác ạ.

kynhan
10-05-2010, 09:28 AM
Đội Yên Hòa-A&A Toàn Cầu hôm nay đã hậu thủ thành công trước ngựa ô của giải-CLB Anh Em, kiếm được 2 điểm đầu tiên. Chúc CLB Anh Em gặp các đội sau chém sắc bén hơn nhé.:))

Quả thua này của bác reporter làm anh em ở ngoài buồn quá. Những mong một bất ngờ thú vị! Hic!

reporter
10-05-2010, 09:32 AM
Không biết bao giờ mới có thông tin chi tiêt ván đấu, tường thuật, ảnh... loạt trận khai mạc nhỉ. Sáng giờ vào 2 lần mà chưa thấy, bồn chồn, nóng ruột quá....

@ kynhan: Hôm qua lỡ Anh Em mà thắng Yên Hòa thì Kỳ Hữu 2 của bro kynhan cũng có thêm chút ưu thế đấy nhỉ. Tiếc quá!

kynhan
10-05-2010, 09:35 AM
Thấy inter cũng online đấy, không biết bài viết sắp xong chưa, cho anh em kỳ hữu chiêm ngưỡng dung nhan đội "Áo lụa Hà Đông" với. (Và cả những người đã nhẹ nhàng vượt qua Áo Lụa tại vòng 1 nữa nhé). Hihi!

internazionale
10-05-2010, 09:48 AM
http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/DSCN4773.jpg

-Đúng 13h30 chiều ngày 09/05/2010,sau lời phát biểu khai mạc giải của anh Phạm Thanh Trung(smod trang TLKD),giải vô địch cờ tướng các CLB Hà Nội mở rộng tranh cúp TLKD lần thứ 2 năm 2010 đã chính thức được bắt đầu.Về quy mô tổ chức cùng,tính chất và cơ cấu giải thưởng,giải TLKD lần thứ 2 này đều có những bước nhảy vọt so với mùa giải năm trước.Nếu mùa giải năm trước chỉ có 6 đội tuyển tham gia thì năm 2010 con số đó là 12 đội chia làm 2 bảng đấu A và B,thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về để chọn ra trong mỗi bảng 2 đại diện xuất sắc nhất giành quyền vào Bán kết.Ngoài ra năm nay giải còn được sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo các bạn yêu cờ cùng đầu tư một số doanh nghiệp trong đó nổi bật nhất là công ty A&A Toàn Cầu,đơn vị tài trợ chính cho giải đã góp phần tạo lên uy tín,tính chuyên nghiệp và một sự hấp dẫn riêng giành cho giải.

Sau đây là kết quả thi đấu trong vòng thứ 1 giải TLKD lần 2 năm 2010:

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/DSCN4798.jpg

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/DSCN4804.jpg

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/DSCN4808.jpg

Kết quả thi đấu Bảng A:

Trận 1:Đội Nghĩa Tân-Đội Thanh Xuân:3-0

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/IMG_0001-5.jpg

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/DSCN4823.jpg

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/IMG_0005-5.jpg

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/DSCN4825.jpg

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/DSCN4816.jpg

1)Lê Hải Ninh-Nguyễn Anh Tú:2-0


1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 P3+1 4. P3+1 H2+3
5. H8+9 P1+1 6. C8+4 E7+5
7. C8.7 R1+3 8. C7.3 C2+1
9. P3+1 E5+7 10. R2+6 E7-5
11. R9.8 C2.7 12. R2.3 R8.7
13. H3+2 H7-5 14. R8+4 R7+3
15. H2+3 H5-7 16. R8.3 R1-2
17. H3-4 A4+5 18. R3+3 C8+6
19. C5.3 H7+6 20. C3.2 R1.4
21. R3-6 C8+1 22. H4+3 R4+3
23. C2+5 R4.8 24. C2.1 R8-2
25. C1+2 E5-7 26. H3+4 R8-1
27. R3+8 K5.4 28. R3-8 K4+1
29. R3.6 A5+4 30. R6+6 K4.5
31. R6.4

2)Trần Viết Hoàn-Nguyễn Thành Nam:1-1

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1
5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1
7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7
9. R3.4 P7+1 10. P3+1 R8+6
11. H8+7 H7+8 12. P3+1 C7+6
13. C5+4 H3+5 14. C8.3 R8.7
15. C3.5 R7-2 16. P5+1 C2.7
17. E3+1 R7.5 18. R4.3 R1+2
19. H7+6 H8+6 20. R3.4 H6+5
21. H6-5 C7.3 22. A6+5 C3+3
23. H5+6 R5.4 24. E7+5 R4+1
25. E5+7 R4.3 26. R4.1 P3+1
27. E1-3 R1.7 28. E3+5 R3+2
29. R9.7 R3+2 30. E5-7 R7+4
31. P9+1 R7.1 32. R1-2 R1+3
33. P5.6 R1.3 34. A5-6 R3-3
35. A4+5 R3.8 36. R1.8 A5-4
37. R8.5 A6+5 38. P1+1 R8-2
39. A5-4 E7+5 40. A6+5 A5+6
41. P6+1 A6-5 42. P6+1 R8.4
43. P6.5 A4+5 44. R5+2 R4+1
45. R5.9 R4.9 46. P9+1 R9.1
47. A5-6 R1+2 48. A4+5 P3+1
49. R9.7 P3.4 50. P9+1 R1-2
51. R7.5 P4+1 52. P9.8 P4.3
53. R5-3 P3+1 54. R5.7

3)Tôn Thất Hưng-Phạm Tuấn Linh:0-2

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 H2+3 4. R2+6 C8.9
5. R2.3 R8+8 6. H8+7 C9-1
7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7
9. R3.4 H7+8 10. R4.3 H8+6
11. R3+2 H6+4 12. A4+5 H4+3
13. K5.4 H++1 14. C8+2 R8-6
15. C8.9 R8.6 16. C5.4 R1.2
17. C9-4 P5+1 18. R3-2 P5+1
19. R3.7 C2-1 20. R7-2 C2.3
21. R7.5 R2+7 22. H7+5 H3+4
23. E3+5 R2-2 24. R5+1 H4+5
25. R5-2 R6+1 26. P7+1 E3+5
27. P3+1 R2+3 28. K4.5 R2.4
29. E7+9 A5-4 30. C4+2 C3.5
31. R5.8 C5+6 32. K5.4 R6+1
33. E9-7 P1+1 34. C9+2 C5.3
35. R8.4 R6.5 36. P7+1 A4+5
37. C9+3 R5.3 38. C9+4 R4.3
39. R4.8 C3+2 40. K4+1 A5+4
41. H3+5 R+-2 42. C4.5 K5.4
43. R8+6 K4+1 44. C5.8 R+.5
45. C9-1 R5.1 46. R8.4

4)Đỗ Văn Trường-Lưu Khánh Thịnh:2-0


1. E7+5 P7+1 2. P7+1 H8+7
3. H8+7 R9+1 4. H2+1 P3+1
5. P7+1 R9.3 6. C2.3 R3+3
7. R1.2 C8.9 8. P1+1 H2+3
9. R2+4 E3+5 10. A6+5 H3+4
11. P3+1 H4+6 12. H7+8 R1.2
13. H8+9 R3.2 14. H9+7 C2+5
15. C3.8 R++3 16. H7+8 R2-7
17. P3+1 H6+4 18. R9.6 H4-3
19. P3+1 H7-5 20. R6+8 R2+9
21. A5-6 H3-2 22. R6-5 H2+3
23. R6+5 H3-2 24. R6-5 R2-5
25. H1+3 H5+3 26. H3+2 A4+5
27. P3+1 R2.7 28. H2+1 E7+9
29. R2.3 R7.6 30. R6+3 H2+3
31. R6.7 H--4 32. R3.7 R6.7
33. P3.2 E9-7 34. P2+1 P9+1
35. P1+1 R7.9 36. P2.3 R9.7
37. R-.3 R7.6 38. P3+1 E5-7
39. R3+5 R6.5 40. R3-5 H4+2
41. R7+2 H2+1 42. R3.6 A5-4
43. P9+1 R5+2 44. P9+1

Mặc dù được giới chuyên môn đánh giá yếu hơn đối thủ của mình trong trận đầu ra quân này nhưng với lợi thế được đi tiên trong cả 4 ván,đội Nghĩa Tân đã phát huy rất tốt ưu thế đó và giành được 1 chiến thắng khá bất ngờ trước ĐKVĐ Thanh Xuân.Tuy Tôn Thất Hưng xuất trận đã thất bại trước Phạm Tuấn Linh ở bàn 3 nhưng với 2 chiến thắng khá ấn tượng của Lê Hải Ninh ở bàn 1 và Đỗ Văn Trường ở bàn 4 cùng 1 ván hoà đầy chiến thuật của Trần Quốc Hoàn trước Nguyễn Thành Nam ở bàn 2 đã khiến cho Nghĩa Tân giành trọn 3 điểm với tỷ số sít sao là 5-3.

reporter
10-05-2010, 09:52 AM
Thanh Xuân năm nay trang bị đồng phục hẳn hoi, nhìn rất chuyên nghiệp, như mấy đội cờ bên Trung Quốc. Oách ơi là oách. Chỉ tiếc rằng màn mở đầu của các nhà DKVD không được như ý, nhất là ở bàn tướng, Anh Tú tỏ ra bị động hoàn toàn trước lối đánh đậm chất giang hồ của Hải Ninh (Linh "cót"). Thôi thì, "vạn sự khởi đầu nan", hy vọng TX sẽ "bại không nản"!

internazionale
10-05-2010, 09:53 AM
Trận 2:Đội Kỳ Hữu 1-Đội Kỳ Siêu:3-0

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/IMG_0002-5.jpg

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/DSCN4821.jpg

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/DSCN4801.jpg

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/DSCN4784.jpg

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/DSCN4783.jpg

1)Phạm Quốc Hương-Nguyễn Tiến Cường:2-0

1. C2.4 C2.6 2. H8+7 H2+3
3. R9.8 H8+9 4. P1+1 R9.8
5. H2+1 C8.7 6. P7+1 R1+1
7. E7+5 R8+4 8. R1.2 R1.8
9. R2+5 R8+3 10. C8-1 E7+5
11. C8.7 A6+5 12. A6+5 P9+1
13. P1+1 R8.9 14. R8+8 R9.4
15. H7+8 C6-1 16. R8-1 C6+2
17. P7+1 R4.3 18. E5+7 R3.4
19. E7-9 R4-2 20. C4.7 E5+3
21. H8+9 E3+1 22. C+.5 P5+1
23. H9+7 C7.3 24. C5+3 K5.6
25. H1+2 C6-1 26. C7+1 R4+2
27. R8.7 R4.5 28. C7.4 K6.5
29. C4.5 R5+2 30. R7.4 R5+1
31. R4.1 R5.1 32. A5-6 E3-5
33. R1.5 R1-1 34. H2+4 R1.6
35. R5-2 E1+3 36. P3+1 R6-1
37. E3+1 R6+2 38. H4+2 R6-4
39. H2+3 R6-2 40. H3-1

2)Nguyễn Hoàng Chiến-Nguyễn Ngọc Vịnh:2-0

1. H8+7 P3+1 2. C2.5 H8+7
3. H2+3 R9.8 4. R1.2 H2+3
5. R9+1 C8+4 6. R9.6 E3+5
7. P3+1 A4+5 8. P5+1 C2+4
9. P7+1 C8.3 10. R2+9 H7-8
11. H7+5 C2.5 12. H3+5 R1.2
13. R6+1 R2+6 14. P7+1 E5+3
15. H5+7 E7+5 16. C5+1 C3.9
17. R6+4 C9-1 18. C8.5 H8+6
19. R6.7 R2-4 20. H7-6 C9.8
21. P5+1 C8-2 22. P5.4 H3-4
23. R7.6 R2.4 24. H6+5 H4+2
25. C+.6 R4.3 26. R6+2 R3.4
27. H5+6 H2+3 28. C6+4 H3-4
29. C6.7 P5+1 30. H6+7 P5+1
31. C5.6 H6+5 32. C6+4 C8-2
33. P4.5 A5+6 34. H7+9 H5-7
35. C7+1 C8+3 36. H9-8 H4+3
37. C7-3 P7+1 38. P5+1 C8.3
39. H8-7 P7+1 40. P5+1 A6+5
41. H7-5 H7+6 42. C6.9 H3-5
43. P9+1 P9+1 44. P9+1 H6+4
45. A4+5 P7.6 46. H5+6 H5+3
47. C9.8 P9+1 48. E3+5 H4+2
49. P9.8 H2+3 50. K5.4 H-+4
51. E5+7 H4+6 52. H6+7 K5.4
53. C8.6 H3-2 54. P8+1 H6-4
55. E7+5 P9.8 56. P8+1 H2-1
57. P8.7 K4+1 58. C6.9 H4-5
59. C9+2 K4-1 60. H7-9

3)Võ Văn Hùng-Tạ Thanh Giang:2-0



1. E3+5 P3+1 2. H2+3 H2+3
3. H8+9 H8+9 4. R9+1 E3+5
5. R9.6 P1+1 6. R6+5 A4+5
7. P3+1 R9+1 8. C2.1 C8.6
9. R1.2 R9.7 10. H3+4 C2+4
11. A4+5 C6+1 12. R6-2 R1.4
13. R6.8 C2.5 14. R2+3 C5-2
15. C1.3 C6+1 16. C8.6 R4.2
17. R8.6 A5-4 18. H9-7 R2+1
19. H7+6 R7.8 20. R2.5 A6+5
21. P7+1 R2+5 22. P7+1 R8+7
23. C3-2 E5+3 24. R6+2 C6-1
25. R6.5 H3+5 26. R5+2 H5-3
27. R5.7 H3-2 28. P3+1 C6.1
29. R7.5 R2.3 30. H6+7 C1.3
31. C3.4 P7+1 32. H7+9 C3.2
33. R5.8 R8-5 34. H4+6 R3-3
35. H9+8 R3.5 36. C6.7 E7+5
37. H6+5 A5+4 38. H5+6 C2.3
39. H8-6 H2+4 40. H+-8 H9-7
41. R8.9 R5.4 42. C7+2 H7+6
43. R9.5 H6-5 44. C7.5 C3-2
45. R5.7 H5+7 46. R7+3 R4-1
47. R7+1 K5+1 48. H8-6 R8.4
49. R7-4

4)Lê Quang Bình-Nguyễn Tấn Thọ:1-1

1. P3+1 P3+1 2. C8.7 C2.5
3. H2+3 H2+3 4. E3+5 H8+9
5. A4+5 R1.2 6. R1.4 A4+5
7. C7+3 C8.7 8. H3+2 E3+1
9. C7-1 C5+4 10. H8+7 C5-1
11. R9.8 R2+9 12. H7-8 C7.5
13. R4+5 R9+1 14. P3+1 C-.4
15. P3+1 E7+5 16. H8+7 R9.7
17. C7+2 C4+3 18. C2.3 R7.8
19. P3.2 C4.8 20. R4-1 P5+1
21. R4.2 R8.7 22. C3.4 R7+8
23. C4-2 R7-3 24. P7+1 H3+5
25. C4+6 R7+3 26. C4-6

Vào trận với lợi thế đi tiên,đội Kỳ Hữu 1 hạ quyết tâm chiến thắng để giành trọn 3 điểm đầu tiên tuy nhiên họ đã vấp phải sự kháng cự rất mạnh mẽ của đội Kỳ Siêu,1 đội tuyển thi đấu rất kiên cường với việc trong đội hình xuất phát của họ có đến 2 lão tướng cao tuổi là cụ Nguyễn Tấn Thọ và cụ Nguyễn Ngọc Vịnh.Tại bàn 1,kỳ thủ Lê Quang Bình đã hoà lão kỳ vương Nguyễn Tấn Thọ sau 26 nước cờ.Tuy nhiên trong các bàn còn lại đội Kỳ Hữu 1 đánh khá tốt.Liên tiếp sau khi Phạm Quốc Hương thắng Nguyễn Tiến Cường ở bàn 1,Nguyễn Hoàng Chiến thắng cụ Nguyễn Ngọc Vịnh ở bàn 2 thì đến lượt Võ Văn Hùng đã có ván thắng đẹp trước Tạ Thanh Giang ở bàn 3 khép lại 1 ngày thành công cho Kỳ Hữu 1.Tổng kết Kỳ Hữu thắng Kỳ Siêu với tỷ số 7-1.

internazionale
10-05-2010, 09:56 AM
Trận 3:Đội Việt Sơn-Đội Sóc Sơn:0-3

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/DSCN4806.jpg

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/DSCN4805.jpg

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/DSCN4788.jpg

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/DSCN4787.jpg

1)Nguyễn Thế Tuấn-Phùng Quang Điệp:0-2

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 H2+3 4. P3+1 P3+1
5. H8+9 P1+1 6. R9+1 P1+1
7. P9+1 R1+5 8. R2+4 C8.9
9. R2+5 H7-8 10. E3+1 R1.4
11. C8+4 C9.5 12. R9.4 H8+7
13. R4+3 R4.6 14. H3+4 C5+4
15. A4+5 C5-1 16. C8.7 E3+5
17. H4+3 C2+5 18. E1-3 A4+5
19. K5.4 C2-1 20. C5.3 H7-9
21. P1+1 C5.9 22. C3.1 H9+7
23. C1.3 P9+1 24. H3+5 E7+5
25. C3+5 H3-2 26. P3+1 H2+4
27. C7.6 C2-2 28. P3+1 C9.4
29. E3+5 C2-1 30. C3.2 C2.3
31. H9+8 C3+3 32. H8+9 P3+1
33. E5+7 C4.6 34. E7-5 H4+3
35. H9-7 C3.6 36. K4.5 P5+1
37. C2+2 E5-7 38. P3+1 C--2
39. C6.5 A5+4 40. C2-2 C+-2
41. H7-8 H3+1 42. H8+9 C+.1
43. C2.6 K5+1 44. P3.4 K5.4
45. C6-6 P5+1 46. A5+6 K4.5
47. C6.5 P5.6 48. C+.8 K5.4
49. C8-1 C6.4 50. C5.7 P6+1
51. A6-5 C4+2 52. C7.6 K4.5
53. C6+1 C1-2

2)Lê Hùng-Lưu Văn Tuyên:0-2

(Biên bản ghi sai và thiếu rất nhiều)

3)Nguyễn Văn Thuý-Nguyễn Văn Vịnh:0-2

1. P7+1 C2.3 2. E3+5 C8.5
3. H2+3 H8+7 4. R1.2 H2+1
5. H8+7 R1.2 6. R9.8 R9.8
7. C2+2 R2+6 8. H7+6 R2-2
9. P7+1 R2.3 10. C8.6 P1+1
11. A4+5 A6+5 12. P3+1 P7+1
13. P3+1 R3.7 14. R2+3 R8+3
15. R2.4 C5.4 16. C6.9 E7+5
17. R4+1 P3+1 18. H6-8 H1+2
19. C2.3 H7+8 20. H8+9 H2+3
21. R8+8 H3-4 22. R4.5 H8+7
23. R5.8 R7.6 24. A5-4 H4+6
25. C9.6 R8.7 26. A6+5 C3+7
27. E5-7 R7+2 28. R-.6 H6+5
29. R6+2 C4+5 30. R6-4 P3+1
31. P9+1 P3+1 32. R8.7 R7.1
33. H9+8 R1+4 34. R7-5

4)Nguyễn Anh Hào-Đào Duy Sĩ:2-0

1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6
3. R1.2 P7+1 4. P7+1 H8+7
5. H8+9 A4+5 6. C8.7 E3+5
7. R9.8 C2.1 8. R2+4 R9.8
9. R2.4 R8+6 10. C7+1 R8+2
11. C5.6 P1+1 12. A6+5 R8-4
13. R4+2 R1.2 14. R4.3 R2+9
15. H9-8 H7-8 16. H8+7 H8+9
17. R3.1 R8+1 18. P3+1 R8.7
19. E7+5 R7.4 20. C7+3 R4-1
21. H3+4 R4.6 22. H4+2 R6.2
23. H2+1 E7+9 24. R1+1 R2-1
25. H7+6 C1+4 26. E5-7 R2+3
27. C6.2 C1.5 28. E3+5 R2.4
29. R1-3 C6+6 30. H6+4 C6.9
31. R1.5 C9+1 32. C2-2 C5.7
33. C2.3 K5.4 34. C7.6 P5+1
35. R5+1 R4-3 36. R5+2 R4-1
37. R5.6 A5+4 38. H4-3 A4-5
39. A5+6 H3+5 40. K5+1 P1+1
41. H3+5 C9.6 42. K5.4 C6.4
43. C3.2 A5+6 44. P7+1 C4-1
45. P7+1 P1.2 46. C2.6 K4.5
47. H5-7 C4.3 48. C6.5 C3-5
49. H7+6 P2+1 50. C5+6 C3.4
51. P1+1 C4+4 52. P1+1 C4.3
53. P1.2 C3-6 54. P2.3 K5.4
55. H6+5 C3.5 56. C5.2 K4+1
57. H5-7

Hai đội tuyển lần đầu góp mặt tại giải TLKD đã đụng nhau ngày vòng đầu tiên là Việt Sơn và Sóc Sơn hứa hẹn sẽ mang đến 1 làn gió mới đầy hấp dẫn cho giải năm nay ,Và mặc dù kỳ thủ Nguyễn Anh Hào của đội Việt Sơn đã nhanh chóng có chiến thắng trước Đào Duy Sĩ của đội Sóc Sơn nhưng tại các bàn còn lại tình thế của toàn đội Sóc Sơn vẫn rất là khả quan nên chưa thể nói trước được điều gì.Tại bàn số 2,lúc này Lưu Văn Tuyên sau khai cục không tốt đã để mất 1 Mã nhưng với bản lĩnh giang hồ lâu năm lại chơi 1 trận xuất thần vây hãm và đánh bật trở lại rồi giành chiến thắng ấn tượng trước Lê Hùng của Việt Sơn qua đó cân bằng tỷ số cho cả 2 đội,Tiếp theo Nguyễn Văn Vinh lại hậu thủ thành công kích bại Nguyễn Văn Thuý tại bàn số 3 khiến tình hình bỗng nhiên đảo ngược.Tại bàn 1 trải qua hơn 3h kịch chiến,chủ tướng Phùng Quang Điệp của đội Sóc Sơn cuối cùng cũng có chiến thắng vất vả về tàn cục trước Nguyễn Thế Tuấn của Việt Sơn qua đó khép lại tỷ số chung cuộc cho trận đấu này là 6-2 nghiêng về Sóc Sơn.(Ngoài ra BTC cũng xin kính đề nghị 2 đội Việt Sơn và Sóc Sơn từ vòng sau trở đi chú trọng việc ghi biên bản cho đầy đủ và chính xác hơn.Chân thành cám ơn !)

internazionale
10-05-2010, 10:00 AM
Kết quả thi đấu Bảng B:

Trận 1:Đội Hà Đông-Đội Kỳ Hữu 2:0-3

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/DSCN4795.jpg

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/DSCN4812.jpg

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/DSCN4809.jpg

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/DSCN4810.jpg

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/DSCN4793.jpg

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/DSCN4794.jpg

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/DSCN4792.jpg

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/DSCN4791.jpg

1)Lê Thị Kim Loan-Nguyễn Khánh Ngọc:0-2

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P3+1
3. H8+9 H2+3 4. R1.2 R9.8
5. R9+1 P1+1 6. R2+4 C8.9
7. R2.6 E3+5 8. P7+1 R8+4
9. R9.7 P3+1 10. R6.7 H3+4
11. P3+1 A4+5 12. C8.6 P7+1
13. R-.8 H7+6 14. R8+4 H4+5
15. R7.5 H5+7 16. R8.4 H7-9
17. C5+4 P7+1 18. R4-2 R1+3
19. R4.7 C2.3 20. C6.7 P7.6
21. R5-2 C3.4 22. R7+6 C4-2
23. C7+4 R8.3 24. R7.6 K5.4
25. R5.6 K4.5 26. C5.9 R3-1
27. C9+3 R3+6 28. E3+5 R3-6
29. R6.8 A5+4 30. R8+1 R3.5
31. H9+7 E5+3 32. R8+6 K5+1
33. R8.4 R5+3 34. H7+6 R5+1
35. A6+5 R5-3 36. H6-7 C9.8
37. K5.6 R5+2

2)Nguyễn Thị Bình-Nguyễn Tuấn Dũng:0-2

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1
3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3
5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1
7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7
9. R3.4 P7+1 10. H3+5 P7.6
11. R4-2 P5+1 12. H5+6 H3+5
13. R4+2 P5+1 14. C8+2 R8+4
15. H6-7 P5+1 16. C5.3 E3+5
17. E7+5 R8.5 18. R4+2 C2-1
19. C3+5 H5-7 20. R4-4 P5.4
21. H7-9 R1.4 22. H8+7 H7+5
23. A6+5 P4+1 24. H7+6 R5.4
25. R4.5 H5+4 26. A5+6 H4+3
27. C8-2 R++2 28. A4+5 R+.1
29. C8+4 C2.1 30. C8.1 R4+3
31. C1+3 R1+1 32. R9+2 C1+6
33. P1+1 C1+2 34. P1+1 R4-1
35. R5.3 C7+3 36. P7+1 R4+3
37. P7+1 C7.2

3)Chu Thu Trang-Lê Quốc Thắng:0-2

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 P7+1 4. R2+6 A4+5
5. H8+7 C2.4 6. P7+1 H2+3
7. R9.8 R1.2 8. C8+4 E3+5
9. P5+1 C4+5 10. R2.3 C4.7
11. H7+5 C7+1 12. R3+1 C8+4
13. H5-7 P7+1 14. R3+1 P7.6
15. R3.4 P6.5 16. C8+1 H3-4
17. C5+4 C8+3 18. R8+1 R8+3
19. C5.9 R8+4 20. R8.3 R2+2
21. C9.1 R2+5 22. R3.4 H4+3
23. R-+1 R2.3 24. R-.7 R8.3
25. R4.2 C8.6 26. K5.4 R3+2
27. K4.5 K5.4 28. C1.6 R3-4
29. C6-4 H3+5 30. R2-2 H5+6
31. P3+1 R3+1 32. P1+1 P3+1
33. P9+1 R3.7 34. A6+5 R7+3
35. A5-4 P5+1 36. R2.4 H6+5
37. P9+1 R7-4 38. P1+1 H5+7
39. R4-5 P5+1 40. A4+5 R7.3
41. R4.3 P5+1

4)Trần Thị Hạnh-Nguyễn Thanh Tùng:1-1

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 P3+1 4. P3+1 H2+3
5. H8+9 P1+1 6. C8.7 H3+2
7. H3+4 A4+5 8. R9+1 E3+5
9. R9.6 R1+3 10. R2+6 C8.9
11. R2+3 H7-8 12. C5+4 H8+7
13. C5-1 H2-3 14. R6.8 C2.1
15. P7+1 H7+5 16. P7+1 H3-4
17. H9+7 C1.3 18. H4+6 C3+4
19. H6-7 C9+4 20. H7+5 C9-2
21. P7.8 P1+1 22. C7.9 H4+3
23. E7+5 C9.2 24. H5-7 C2-4
25. H7+9 R1+1 26. P5+1 H3+2
27. C5.9 C2+8 28. P5+1 H5-3
29. C++4 P9+1 30. C-.8 C2.1
31. E5-7 P9+1 32. A4+5 P9.8
33. E3+5 P8+1 34. C8.6 C1.2
35. C6.8 C2.1 36. H9+8 C1-8
37. H8+7 K5.4 38. H7+9 H2+1
39. C8.6 H1-2 40. H9-8 H2+3
41. P5.6 K4.5 42. P6+1 H+-2
43. P6.7 H3+5

Tại bàng B,đội Hà Đông là đội mà các thành viên đều là nữ càng khiến cho bảng đấu này có rất nhiều điều thú vị đáng xem.Ngay vòng đầu tiên đội nữ Hà Đông sẽ gặp Kỳ Hữu 2,một đội cũng được đánh giá tốt tại bảng đấu này.Một lợi thế giành cho nữ Hà Đông là cả 4 kỳ thủ của họ sẽ được quyền đi tiên trong cả 4 ván.Rõ ràng đó là 1 thử thách không nhỏ cho toàn đội Kỳ Hữu 2.Tuy nhiên trong thực chiến đội Kỳ Hữu 2 thi đấu rất ổn định.Tại bàn số 3,sau khi đã phản tiên ở khai cục Lê Quốc Thắng đã nhanh chóng chuyển về tàn cục tất thắng và dứt điểm thành công,mở điểm cho Kỳ Hữu 2.Sau đó tại bàn 2,đến lượt Nguyễn Tuấn Dũng cũng làm được điều tương tự trước Nguyễn Thị Bình.Nguyễn Khánh Ngọc ngồi bàn 1 sau 1 hồi giao tranh ác liệt đã chiến thắng Lê Thị Kim Loan ở bàn 1 chính thức mang về 3 điểm cho Kỳ Hữu 2.Bàn 4 kết thúc với tỷ số hoà giữa Trần Thị Hạnh và Nguyễn Thanh Tùng.Chung cuộc Kỳ Hữu 2 thắng nữ Hà Đông với tỷ số 7-1.

themgaidep
10-05-2010, 10:01 AM
Đã có quy định là kỳ thủ không ghi biên bản hoặc biên bản sai 5 nước liên tiếp mà kỳ thủ đó không khôi phục được thì bị xử thua mà. Trọng tài căn cứ theo điều lệ giải đấu để xử lý thôi!

internazionale
10-05-2010, 10:02 AM
Trận 2:Đội Đống Đa-Quang Trung:0-3

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/DSCN4779.jpg

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/IMG_0003-5.jpg

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/DSCN4807.jpg

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/DSCN4822.jpg

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/DSCN4802.jpg

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/DSCN4782.jpg

1)Quản Thanh Tùng-Nguyễn Anh Quân:0-2

1. P7+1 E3+5 2. C8.6 H2+3
3. H8+7 P7+1 4. C2+4 H8+7
5. C2.3 R9.8 6. R9.8 R1.2
7. R8+6 C8+2 8. E7+5 P3+1
9. R8.7 R2.3 10. R1+1 P3+1
11. R1.8 C2+2 12. R7-2 C2.3
13. C6+4 C3+3 14. R7-2 H3+4
15. R7+7 E5-3 16. R8.4 H4+5
17. R4+6 H5-6 18. C6-5 E7+5
19. C3.4 R8.7 20. C4.9 C8+4
21. C6.5 C8.6

2)Nguyễn Hà Cương-Lê Quang Hưng:0-2

1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5
3. H8+9 H8+7 4. H2+3 R9.8
5. R1.2 H2+4 6. R9.8 R1.2
7. C8+4 C8+4 8. P3+1 C8.7
9. P9+1 A4+5 10. C5.7 P7+1
11. P3+1 R8+9 12. H3-2 E5+7
13. E3+5 E7-5 14. H2+3 H7+6
15. A4+5 P9+1 16. C8-2 C3.1
17. P5+1 P3+1 18. P7+1 E5+3
19. R8+3 E3-5 20. P5+1 P5+1
21. R8.4 H4+3 22. C7.8 H3+4
23. R4+1 R2.4 24. H3+5 H6-7
25. H5+7 H4+3 26. R4-1 C7+1
27. C++3 H7+5 28. H7+5 R4+4
29. H5-6 R4+1 30. C++2 C1+3
31. C-+1 C1+1 32. C-.7 H5+3
33. R4-1 C7-3 34. H6+4 C7.5
35. K5.4 C5.6 36. C7.4 H-+4


3)Phí Mạnh Cường-Lê Mạnh Hiệp:1-1

1. C2.5 H2+3 2. H2+3 P7+1
3. R1.2 C8.6 4. C8.6 H8+7
5. H8+7 R9+1 6. R9.8 R9.4
7. A4+5 R1.2 8. R8+6 R4+3
9. R2+4 E3+5 10. P7+1 H7+6
11. P3+1 H6+7 12. P3+1 R4.7
13. H7+6 A4+5 14. H6+5 H3+5
15. C5+4 H7-6 16. R2-2 R2.4
17. E3+5 R4+3 18. C5-2 R4.5
19. R8.9 H6+5 20. C5.6 C2-2
21. H3+5 R5+3 22. R9.7 R5.9
23. R2.4 R9.4 24. C++2 R7.8
25. C+.5 R8+5 26. R4-2 R8.6
27. K5.4 C2.4 28. C6.8 R4.2
29. C8.9 C6+3 30. C5-2 R2.5
31. R7.5 R5.9 32. K4.5 C6+1
33. R5.4 R9+3 34. A5-4 C6.5
35. A6+5 R9-4 36. C5.4 C5.6
37. C4.3 C6.7 38. R4-2 C4.2
39. C9.6 C2+9 40. C6-2 C2-4
41. C6+4 C2+4 42. C6-4

4)Nguyễn Đại Thành-Phạm Thanh Tùng:1-1

1. P7+1 P7+1 2. C2.3 E7+5
3. H2+1 H8+7 4. R1.2 C8.9
5. H8+7 H2+1 6. E7+5 P9+1
7. C8+2 R1+1 8. A6+5 R1.3
9. R9.6 P3+1 10. R2+4 R9.8
11. R2.6 A6+5 12. P7+1 R3+3
13. C8-4 H7+6 14. R++1 R8.6
15. C3.4 R3.4 16. R6+5 H6-7
17. C8.7 C2.4 18. R6.3 R6+4
19. C7+9 E5-3 20. R3+2 C9+4
21. R3+2 A5-6 22. R3-3 R6.5
23. C4.2 C4.8 24. P3+1 P9+1
25. C2+4 A4+5 26. R3+1 C8-1
27. C2.3 A5-4 28. R3.7 C8.3
29. P5+1 R5.2 30. H7+6 R2.4
31. H6-7 R4.2

Trận đấu đáng chú ý tiếp theo ở bảng B là cuộc gặp gỡ giữa Quang Trung và Đống Đa.Tại mùa giải này,đội Đống Đa chỉ gồm toàn những gương mặt trẻ thuộc đội tuyển trẻ Hà Nội nên họ không được đánh giá cao như nhiều đội khác.Tuy nhiên trong thực tế đội Đống Đa lại là đội luôn gây ra rất nhiều khó khăn cho các đội mạnh khác.Ngay vòng đấu đầu tiên này Đống Đa đã phải gặp Quang Trung,một đội tuyển rất đồng đều và được đánh giá cao.Tại bàn số 1,Quản Thanh Tùng thi đấu khá chững chạc trước tuyển thủ của Bộ Công An là Nguyễn Anh Quân, sau khai cục và tiến vào trung cục là khá cân bằng nhưng chỉ 1 sai lầm ở giai đoạn cuối đã phải trả giá đắt và phải nhận thua.Tại bàn số 2,kỳ thủ trẻ mới 12 tuổi là Nguyễn Hà Cương đánh rất kiên cường cũng khiến cao thủ Lê Quang Hưng cũng phải rất vất vả mới giành được 2 điểm cho mình.Hai bàn còn lại của trận đấu nhanh chóng kết thúc với tỷ số hoà.Tổng kết lại sau 4 ván dù trong thế bất lợi nhưng Quang Trung đã hậu thủ thành công chiến thắng nhẹ nhàng 6-2 trước Đống Đa có được 3 điểm đầu tiên của mùa giải.

Mecolam
10-05-2010, 10:04 AM
Thế này thì 2 đội Kỳ Hữu chén hết giải rồi còn gì.

internazionale
10-05-2010, 10:06 AM
Trận 3:CLB Anh Em-Đội Yên Hoà-A&A Toàn Cầu:1-2

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/IMG_0004-5.jpg

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/DSCN4785.jpg

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/DSCN4819.jpg

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/DSCN4820.jpg

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/DSCN4789.jpg

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/DSCN4790.jpg

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/DSCN4786.jpg

1)Nguyễn Ngọc Tùng-Trần Tuấn Ngọc:1-1

1. E3+5 C8.4 2. P3+1 H8+7
3. H2+3 R9.8 4. R1.2 R8+4
5. H8+7 P3+1 6. C8+4 H2+3
7. C8.3 E7+5 8. R9.8 R8-1
9. H3+4 C2+2 10. R2+1 R1+1
11. H7-5 C4-1 12. R8+1 C4.8
13. H5-3 C8+6 14. R2+1 R8+4
15. H3+2 R1.8 16. H2-4 R8.6
17. R8+3 P1+1 18. H--2

2)Cao Bá Thu-Vũ Quốc Sơn:2-0

1. E3+5 C8.4 2. H2+3 H8+7
3. R1.2 R9.8 4. C2+4 P7+1
5. C2.3 E7+5 6. R2+9 H7-8
7. P7+1 C2.3 8. H8+7 P3+1
9. H7+8 P3+1 10. E5+7 P1+1
11. A6+5 A4+5 12. E7+5 C4-2
13. P3+1 P7+1 14. E5+3 H8+7
15. E7-5 C3+2 16. H8+6 P5+1
17. R9.8 R1+3 18. C8+4 R1-1
19. C8+1 R1+1 20. C3.8 H7+8
21. C++1 R1-1

3)Doãn Hữu Bình-Lại Việt Trường:0-2

1. C2.5 H2+3 2. H2+3 P7+1
3. P7+1 C8.6 4. R1.2 H8+7
5. C8+4 R9+1 6. H8+7 R9.4
7. R2+4 A4+5 8. R2.6 R1+1
9. C5.6 H7+6 10. C6+6 H6+4
11. H7+6 R1.4 12. H6+5 C6.5
13. A6+5 H3+5 14. C8.5 C2+4
15. E7+5 R4+2 16. C5-1 C2.7
17. P9+1 R4+1 18. C5-1 P7+1
19. R9.6 R4.2 20. R6+6 C5+2
21. R6.7 E3+5 22. P7+1 R2-4
23. P7.6 C5.7 24. H3-1 P7.6
25. C5+2 P6+1 26. P5+1 C--2
27. R7.9 K5.4 28. R9.6 A5+4
29. C5-1 R2+6 30. R6.4 A6+5
31. P6+1 C++2 32. H1+2 C+.6
33. R4.3 C7.6 34. C5.6 K4.5
35. C6.5 K5.6 36. C5.2 C-.8
37. C2.5 R2+3 38. A5-6 R2-4
39. C5.4 C6-4 40. R3.4 K6.5
41. R4-1 P6.7 42. H2+3 E5+7
43. R4.3 E7+9 44. R3-2 R2.5
45. R3+3 C8+4 46. R3.1 C8.5
47. A6+5 R5.1 48. K5.6 R1.4
49. K6.5 R4.2 50. K5.6 R2+4
51. K6+1 R2-6 52. P6.7 R2+5
53. K6-1 R2+1 54. K6+1 E9+7
55. R1+3 A5-6 56. R1-5 C5.8
57. R1.2 C8.6 58. R2.4 C6.8
59. P7+1 A4-5 60. P1+1 C8+2
61. R4-3 C8-6 62. R4+5 R2.3
63. P7.8 C8.4 64. R4-2 C4-1
65. R4.7 A5+4 66. A5+6 R3.6
67. R7+5 C4-1 68. K6.5 R6.4
69. R7-7 R4.7 70. P8+1 R7-2
71. P8.7 R7.5 72. K5.6 R5+1
73. K6-1 R5-7 74. P7+1 R5+8
75. K6+1 C4+1 76. R7+6 R5-1
77. K6-1 R5-1 78. P7.6 K5+1


4)Phùng Quân-Dương Văn Long:1-1

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. P7+1 P7+1 4. H8+7 H2+3
5. C8+2 E7+5 6. R1.2 C8+2
7. P3+1 P3+1 8. P3+1 E5+7
9. R2+4 P3+1 10. R2.7 H3+4
11. H3+4 H4+6 12. C8.4 E7-5
13. R9.8 C2.4 14. R7+3 C4+2
15. C4.9 C4.1 16. R8+5 R1+2
17. R7-3 A6+5 18. R7.3 C8.7
19. H7+6 R8+3 20. C9.7 R1.3
21. C7+2 P5+1 22. R3+1 E5+7
23. C5.7 R3+1 24. H6+7 R8.3
25. C7.3 H7+5 26. P9+1 R3+3
27. R8.5 H5+3 28. P9+1 H3+4
29. R5.6 H4+3 30. R6-4 P1+1
31. P5+1 H3-2 32. C3.5 R3.5
33. P5+1 R5-2 34. R6+4 R5+2
35. R6.3 E3+5 36. R3.2 P1+1
37. R2+4 A5-6 38. R2-6 H2+3
39. K5+1 R5-2 40. K5.6 P1.2
41. R2.7 H3-2 42. A6+5 A6+5
43. K6-1 P9+1 44. C5.8 R5+1
45. E3+5

Nếu tại bàng A,Nghĩa Tân đã gây bất ngờ bằng việc đánh bại ĐKVĐ Thanh Xuân thì tại bàng B,CLB Anh Em vốn được đánh giá không cao đã suýt chút nữa làm được điều tương tự với 1 đội khá mạnh và được đầu tư tốt là Yên Hoà-A&A Toàn Cầu.CLB Anh Em vào trận rất quyết tâm nhất là khi họ là Tiền đội đi tiên trong cả 4 ván.Bàn chủ tướng giữa 2 đội giữa Nguyễn Ngọc Tùng bên phía CLB Anh Em và Trần Tuấn Ngọc của Yên Hoà đã nhanh chóng kết thúc với tỷ số hoà.Thắng bại giữa 2 bên bây giờ chỉ là cuộc so đọ ở 3 bàn còn lại.Tại bàn số 2,Cao Bá Thu thể hiện phong độ ổn định đánh bại Vũ Hữu Sơn của Yên Hoà giúp CLB Anh Em vượt lên dẫn trước.Trong khi đó Phùng Quân ngồi bàn 4 cũng đã chia điểm đáng tiếc với Dương Văn Long và nếu như anh Doãn Hữu Bình cầm hoà được cao thủ Lại Việt Trường ở bàn 3 thì CLB Anh Em sẽ thắng.Rất tiếc trong giai đoạn tàn cục,anh Bình đã mắc sai lầm bị Lại Việt Trường dùng Xe Pháo tập kích khéo léo dẫn đến thua trận.Tổng kết sau 4 ván 2 đội CLB Anh Em và Yên Hoà A&A Toàn Cầu hoà nhau với tỷ số 4-4 nhưng vì CLB Anh Em đi tiên nên chỉ được 1 điểm còn Yên Hoà vui vẻ ra về với 2 điểm trong tay.

khong_ten
10-05-2010, 10:27 AM
Hiz, xem ván đấu của anh Bình thấy xử lý tàn cuộc íu quá. Ví dụ ngay từ nước 27 (đã được coi là tàn rồi nhé) anh nhẹ nhàng lên mã thay vì ăn tốt biên thì bên đỏ có mà nằm đó chờ chít thôi. Tiếc quá, hiz

reporter
10-05-2010, 10:39 AM
Hiz, xem ván đấu của anh Bình thấy xử lý tàn cuộc íu quá. Ví dụ ngay từ nước 27 (đã được coi là tàn rồi nhé) anh nhẹ nhàng lên mã thay vì ăn tốt biên thì bên đỏ có mà nằm đó chờ chít thôi. Tiếc quá, hiz

Lại một chú em trách móc anh. Từ hôm qua tới giờ nghe rát tai quá rùi em ơi. Về thẩm lại bàn cờ, lẽ ra anh phải chiếm ưu thế thắng từ trung cuộc chứ chẳng đến tàn đâu. Huhuhu... :((

hatito
10-05-2010, 10:53 AM
Anh Tùng "kều" đánh ván vừa rồi hơi yếu.
@ Reporter: Khả năng phải mất 1 thời gian dài mới lí giải nổi tại sao hôm qua lại thua nhỉ.

internazionale
10-05-2010, 10:53 AM
Anh Bình đánh rất hay khiến nhiều tướng phải lao đao.Năm trước đi hậu thắng Nguyễn Ngọc Tùng,năm nay gặp Lại Việt Trường lẽ ra ít nhất cũng có kết quả hòa.Đoạn đầu và trung cục em thấy anh xử lý rất tự tin nhưng về tàn có lẽ tâm lý cũng chịu sức ép đánh hòa giúp cho cả đội nên bị anh Trường khai thác mới đâm ra thua.Đoạn tàn ván này anh Trường xử lý khéo không nói làm gì nhưng nếu bình tĩnh và có kinh nghiệm hơn có lẽ anh Bình đã thủ hòa rồi.Rất đáng tiếc cho CLB Anh Em nhưng dù sao hòa trong thế thượng phong với 1 đội mạnh là Yên Hòa trong ngày đầu ra quân đã để lại rất nhiều ấn tượng tốt đẹp (tất nhiên kèm theo cả sự cảnh giác nữa hehe) cho mọi người rồi.:D

hyh
10-05-2010, 11:21 AM
Em thấy giải có một vấn đề cần phải nghiên cứu khắc phục ở các giải sau đó là khán giả vào xem đông quá, làm VĐV mất tập trung. Mà em không dám chắc tất cả các khán giả đều có văn hóa.
Đội nữ Hà Đông trẻ trung xinh đẹp nhưng cờ có lẽ hơi yếu, trừ bàn 1 còn tàm tạm, bàn 2 và 3 bị phản tiên nhanh quá.
Đội Đống Đa trẻ nhỉ? Không biết ở đấy có CLB cờ tướng dành cho thiếu nhi không để em xin cho thằng cu em vào học cái.

internazionale
10-05-2010, 11:36 AM
Hihi càng đông càng vui miễn sao khán giả vào xem chỉ cần giữ ý tứ chút,không gây ồn ào,mách nước,trêu trọc và làm ảnh hưởng không tốt đến tâm lý thi đấu của các VDV là được.BTC hoan nghênh các bạn yêu cờ khắp nơii đến xem,cổ vũ và ủng hộ cho giải được hấp dẫn và thành công hơn.:D

reporter
10-05-2010, 11:45 AM
Hihi càng đông càng vui miễn sao khán giả vào xem chỉ cần giữ ý tứ chút,không gây ồn ào,mách nước,trêu trọc và làm ảnh hưởng không tốt đến tâm lý thi đấu của các VDV là được.BTC hoan nghênh các bạn yêu cờ khắp nơii đến xem,cổ vũ và ủng hộ cho giải được hấp dẫn và thành công hơn.:D

Lịch thi đấu vòng 2 cụ thể thế nào Lân nhỉ?

reporter
10-05-2010, 11:59 AM
Trung_cadan đang online phải không? Lịch vòng 2 thế nào Trung ơi?

trung_cadan
10-05-2010, 12:05 PM
He he , trả lời hộ Lân , đợi tí em post nhé !!!

reporter
10-05-2010, 12:26 PM
Anh Tùng "kều" đánh ván vừa rồi hơi yếu.
@ Reporter: Khả năng phải mất 1 thời gian dài mới lí giải nổi tại sao hôm qua lại thua nhỉ.

Cần gì phải mất nhiều thời gian thế bác Hatito, ngay lúc này em đã tự lý giải được rồi ạ (có sự giúp đỡ của các anh em kỳ hữu và sư phụ Sóp Oe nữa). Nói chung là kinh nghiệm trận mạc ít quá, lại bị tâm lý.v.v. quá nhiều yếu tố tác động. Mong rằng sau những cú ngã này thì nạp thêm được chút bản lĩnh.:-"

vo danh khach
10-05-2010, 01:27 PM
[Trận 3:Đội Việt Sơn-Đội Sóc Sơn:0-3[/U][/B]

.... .. Trích dài thế này làm gì thế hả trời(nguyên cả một loạt ảnh và một loạt ván đấu), tốn tài nguyên diễn đàn quá! Bạn rút kinh nghiệm nhé,Thân! !)[/QUOTE]

làm thế nào để đọc biên bản,các bạn chỉ giúp mình với !

kynhan
10-05-2010, 01:28 PM
Có lẽ sau vòng 1, ấn tượng để lại lớn nhất là việc Nghĩa Tân thắng DKVĐ Thanh Xuân và ván cờ hỏng "để đời" của Nhà báo reporter. Dư âm của ván đấu, đến giờ vẫn còn không nguôi...

reporter
10-05-2010, 01:58 PM
Có lẽ sau vòng 1, ấn tượng để lại lớn nhất là việc Nghĩa Tân thắng DKVĐ Thanh Xuân và ván cờ hỏng "để đời" của Nhà báo reporter. Dư âm của ván đấu, đến giờ vẫn còn không nguôi...

Không ngờ ván cờ của Reporter lại được nhiều anh em kỳ hữu quan tâm thế. Càng tự thấy mình có lỗi quá, xin cảm ơn tất cả các bạn đã động viên và... tiếc giùm Reporter. Mình tự nhủ sẽ rút ra nhiều bài học kinh nghiệm chỉ trong 1 ván cờ này! @};-

NguyenVanMinh
10-05-2010, 03:07 PM
Mình là thành viên mới gia nhập tlkd, rảnh nên ghé vào coi mấy kì phổ mà thấy mấy cái hình như hơi sai sai tý ko hiểu là do người đánh ko nhìn ra nước hay là ng post sai.Mình cũng có ý kiến là btc cho thi đấu như thế cũng chưa khoa học lắm, rất nhiều người vào coi như thế, bàn tán như thế thì vdv làm sao mà tập trung đánh được, có thể tổ chức khoa học hơn là để tất cả khán giả ở ngoài 1 bàn 1 trọng tài và 1 người tường thuật lại ván cờ cho khán giả xem.Có lẽ làm như thế sẽ bớt ảnh hưởng hơn cho người chơi và đem lại những ván đấu chất lượng hơn.Mong btc xem xét.

trung_cadan
10-05-2010, 04:20 PM
Mình là thành viên mới gia nhập tlkd, rảnh nên ghé vào coi mấy kì phổ mà thấy mấy cái hình như hơi sai sai tý ko hiểu là do người đánh ko nhìn ra nước hay là ng post sai.Mình cũng có ý kiến là btc cho thi đấu như thế cũng chưa khoa học lắm, rất nhiều người vào coi như thế, bàn tán như thế thì vdv làm sao mà tập trung đánh được, có thể tổ chức khoa học hơn là để tất cả khán giả ở ngoài 1 bàn 1 trọng tài và 1 người tường thuật lại ván cờ cho khán giả xem.Có lẽ làm như thế sẽ bớt ảnh hưởng hơn cho người chơi và đem lại những ván đấu chất lượng hơn.Mong btc xem xét.

Mục tiêu của giải là xã hội hóa thế thao , vòng sau và nhiều vòng nữa khán giả vẫn vào xem thoải mái , còn BTC sẽ rút kinh nghiệm để khán giả bớt ồn ào hơn !!!

reporter
10-05-2010, 04:27 PM
Lịch vòng 2 có chưa Trung ơi...

Thi_Hen
10-05-2010, 04:34 PM
Bác trung_cadan
Super Moderator
Không hướng dẫn hay ghi số tài khoản để em gửi tiền ủng hộ à ??!!!~X(~X(~X(

trung_cadan
10-05-2010, 05:09 PM
Bác trung_cadan
Super Moderator
Không hướng dẫn hay ghi số tài khoản để em gửi tiền ủng hộ à ??!!!~X(~X(~X(

Trân trọng cám ơn bạn, bạn có thể liên lạc với mình qua SDT: Phạm Thanh Trung : 016.6336.9999
Hay gửi tiền ủng hộ qua tài khoản:
Phạm Thanh Trung : STK : 11120052030010
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội !!!

reporter
10-05-2010, 09:28 PM
Bác lãnh đội Nghĩa Tân thật là khiêm tốn. Nhưng bác có khiêm tốn nữa thì bây giờ trong mắt anh em làng cờ HN, Nghĩa Tân đã lồ lộ là một đội mạnh, rất mạnh, một ứng cử viên hẳn hoi có 1 suất vào bán kết (thậm chí có thể cạnh tranhngôi vô địch ấy chứ)! Xin một lần nữa chúc mừng Nghĩa Tân, hiện tượg mới của giải năm nay!

daicabai
10-05-2010, 09:41 PM
Trận 1 : NGhĩa Tân 3-0 Thanh Xuân

Trận 4 : Anh Em 1-2 Yên Hòa

Bàn 1 : Nguyễn Ngọc Tùng - Trần Tuấn Ngọc ( 1-1 )
Bàn 2 : Cao Bá Thu - Vũ Quốc Sơn ( 2-0 )
Bàn 3 : Doãn Hữu Bình - Lại Việt Trường 0-2 )
Bàn 4 : Phùng Quân - Dương Văn Long ( 1-1 )

Bác Việt Trườngvà Tuấn Ngọc cùng đội Yên Hoà à?

reporter
10-05-2010, 11:01 PM
Lần này bác reporter khen vượt tầm rồi, chúng tôi lại không dám nhận xằng nữa. Bác cứ khen thế thì những người hiểu biết sẽ cười chúng tôi mất.
Ai đánh cờ nhiều cũng biết là kết quả 1 ván cờ trong một giải đấu dài (cả lượt đi và lượt về là 10 trận) thì có không nhiều giá trị bác reporter à.
Thậm chí nếu đội nào may mắn có được chiến thắng không thực chất (tức là thắng rùa) - lại thường dễ bị sinh ra cái tâm lí mất cân bằng và hưng phấn không đáng có - điều này rất quan trọng, một kỳ thủ chỉn chu có một nước sơ suất nhỏ nào đó cũng chưa làm sao cho lắm cho kết quả cuối cùng, nhưng kỳ thủ có một trạng thái tâm lí không đến đầu đến đũa, chân không đến đất, cật chả tới giời mới là mầm họa. Nhất là, đối với đội chả giỏi giang gì mà lại tự nhiên tưởng mình giỏi :))
Trận thắng (dù là may mắn) vừa rồi khiến anh em chúng tôi rất vui sướng-vụ này không chối được, nhưng không vì thế mà chúng tôi xa rời mục tiêu ban đầu đã đặt ra-đánh để học hỏi và để biết mình là ai.

Gớm, làm gì mà bác cứ giảng giải đạo lý dài dòng văn tự (nghe nó cứ trang nghiêm quá) thế. Cứ như sợ các đội bạn đề cao cảnh giác quá thì phải... :) Giỡn chơi thôi. Mình chỉ muốn bày tỏ quan điểm riêng, cá nhân tôi cho rằng Nghĩa Tân là đội mạnh. Như CLB Anh Em tụi mình mới thực sự là dân cờ "làng vịt" (trừ Ngọc Tùng và Bá Thu là hai vị mời đến, hy vọng lâu dài làm nòng cốt giúp các kỳ thủ miệt vườn chúng tôi tiến bộ đôi chút), dự giải để vỡ vạc, học hỏi đủ từ thứ từ các đội bạn.
Mà thôi, 2 đội tân binh mình cùng cố gắng là hoàn thành mục tiêu rồi, phải k nhỉ?

trung_cadan
10-05-2010, 11:08 PM
Em xin 2 huynh , huynh nào chả chuẩn bị kỹ càng cho đội mình mà , thực lực các đội đều có . Vấn đề là chờ thực chiến và may mắn nữa thôi các huynh nhé !!!

themgaidep
10-05-2010, 11:09 PM
Themgaidep đánh giá Nghĩa Tân vẫn nhỉnh hơn Anh em!

reporter
10-05-2010, 11:17 PM
Themgaidep đánh giá Nghĩa Tân vẫn nhỉnh hơn Anh em!

Không phải chỉ nhỉnh hơn đâu mà mạnh hơn hẳn luôn. Anh Em có lẽ là đội yếu nhất giải này. Cho nên chúng tôi đến dự giải với tinh thần "vui là chính", không quan trọng thành tích.;;)

reporter
10-05-2010, 11:21 PM
tôi cứ sợ chính tôi thấy khen đùa lại tưởng thật, với lại sợ rằng người ta nhìn vào thấy chúng tôi bị khen đùa mà không nói rõ ra, người ta lại cười tôi.
nên phải giải thích rõ ràng cho tiện cả đôi đường.
Tốt nhất tôi không khen ai, thì bác cũng đừng khen tôi làm gì bác nhé.
Còn mục tiêu của tôi với của bác chả biết có giống nhau không nên cứ đường ai nấy đi là tiện bác ạ.

Hay nhỉ, khen nhau, cổ vũ một câu mà bác cũng thấy khó chịu là sao nhỉ? Thôi bác không thích thì tôi cũng chả khen nữa. Nhưng tôi thấy đội nào hay thì tôi lại buột miệng khen, là khen thật lòng, không cần phải "thủ thế" quá làm gì, bác ạ.

reporter
10-05-2010, 11:28 PM
Trung_cadan ơi, đã có lịch thi đấu chính thức vòng 2 chưa vậy. Nếu có thì post lên sớm cho anh em biết với nhé, cảm ơn nhìu!

trung_cadan
10-05-2010, 11:34 PM
Mai em sẽ post !!!

culu2795
10-05-2010, 11:37 PM
Đội Đống Đa có chút sai sót về sắp xếp nhân sự,nên mới thua ỡ trận đầu,chứ thực lực cung k kém đội Quang Trung nhiều lém. chơi đòn thí mạng đễ e Nguyễn Hà Cương lên làm tướng đáu vs bác Quân bún thi có nhiều cơ hơn.

khong_ten
10-05-2010, 11:40 PM
Khiếp quá, nghe hai Mod Go và Reporter chát với nhau, em lại cứ tưởng như là hai ông Tàu khựa ngày xưa, sắp lao vào chém giết đến nơi rồi, sắp óanh nhau sứt đầu mẻ chán (ví dụ thôi nhé) rồi nhưng vẫn:
- "Tại hạ thất lễ, mong các hạ bỏ quá"
- "Các hạ khách sáo, tại hạ nào dám múa rìu qua mắt thợ? Mời"
Hơ hơ, Em là em đánh cờ kém, nhưng mà về nhìn người thì em hơi bị chuẩn đấy, khơ khơ, bác nào thik xem tướng số, tử vi em sẽ xem cho. Hờ hờ, đỡ fải "đá bóng" làm anh em chóng hết cả mặt.

reporter
10-05-2010, 11:43 PM
Khiếp quá, nghe hai Mod Go và Reporter chát với nhau, em lại cứ tưởng như là hai ông Tàu khựa ngày xưa, sắp lao vào chém giết đến nơi rồi, sắp óanh nhau sứt đầu mẻ chán (ví dụ thôi nhé) rồi nhưng vẫn:
- "Tại hạ thất lễ, mong các hạ bỏ quá"
- "Các hạ khách sáo, tại hạ nào dám múa rìu qua mắt thợ? Mời"
Hơ hơ, Em là em đánh cờ kém, nhưng mà về nhìn người thì em hơi bị chuẩn đấy, khơ khơ, bác nào thik xem tướng số, tử vi em sẽ xem cho. Hờ hờ, đỡ fải "đá bóng" làm anh em chóng hết cả mặt.

Ku khong_ten nói năng lung tung gì đó. Ở đây không được quảng cáo nhé. Bán cờ chưa đủ lãi hay sao mà còn khoe tài xem tướng số????:-?

chutieu520
11-05-2010, 01:40 AM
Nói gì thì nói, riêng cá nhân tôi khi xem ván cờ của các đội thì tôi nhận xét (về ván cờ thôi nhé) đội Anh Em rất tiềm ẩn đấy. Có thể là những chiến thuật của họ, thua hay hòa trên thế thắng để cho các đội khác khi gặp sẽ bị tâm lý chủ quan. Đó có phải 1 trong 36 kế của Tôn Tử hay không??????

hatito
11-05-2010, 11:39 AM
Theo thực tâm của tôi thì tôi thấy chính đội của nhà tôi là hay nhất Quang Trung Vô Địch
"]Đội Anh EM[/COLOR] và đội Nghĩa Tân bao giờ gặp Quang Trung nhể ?

reporter
11-05-2010, 12:49 PM
Quang Trung muốn gặp Nghĩa Tân thì trước hết phải qua vòng bảng (bao gồm phải thắng 2 trong 4 đội còn lại Kỳ Hữu 2, Yên Hòa, Anh Em, Hà Đông) đã, rồi tiến vào bán kết mới gặp đội bảng bên kia, anh Hatito ạ.

trung_cadan
11-05-2010, 01:43 PM
Quang Trung tự biết được thực lực cũng như cơ hội của mình , sẽ cố gắng thi đấu hết mình nhằm đạt mục tiêu trước hết vượt qua vòng đấu bảng !!!

Minh Ngọc
26-05-2010, 12:46 AM
Sao tôi không đọc được biên bản nhỉ? Cần phần mềm gì chăng?

alex_ferguson
26-05-2010, 12:41 PM
Sao tôi không đọc được biên bản nhỉ? Cần phần mềm gì chăng?
Máy bạn chưa có Java , download về rồi intall nhé !
http://java.com/en/download/inc/windows_upgrade_xpi.jsp