Đăng nhập

View Full Version : Tạ ơn người



Lâm Đệ
17-11-2012, 08:04 AM
Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, ta ơn ai đã cho tôi còn những ngày quên kiếp sống lẻ loi ....
Qua con sông nhớ người đã xa
Thành phố vẫn nắng vàng vẫn mưa
Cây sang thu lá úa rơi đầy
Chuyện ngày xưa heo hút trong mơ ....... Trịnh ..


Sắp lễ Tạ ơn xin chúc các bạn bè Tontu,ChienkhuD,Kt27, bác Gió một mùa an lành .riêng chúc Kt27 sóng gió chóng qua .Nhớ ngày chúng ta theo Mayflower đến chốn này


Dân Mỹ nghỉ Thanksgiving, giống dân ta đón Tết Nguyên đán. Hiện có 8 nước theo phong tục này là Argentina, Brazil, Canada, Nhật, Đại Hàn, Liberia, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ.

Tương truyền, dân Âu ăn mừng mùa màng bội thu, mừng thắng trận, và đôi khi mừng cả vua hết ốm đau, và gọi đó là Thanksgiving (Tạ ơn).


Người La Mã tổ chức một kỳ lễ hội cho mùa gặt lớn, tên là Cerelia để thờ lạy Ceres với những trò chơi, diễn hành và lễ lạc.

Lễ gặt hái Sukkoth vào mùa Thu của người Do Thái có từ ba ngàn năm nay.

Dân Hy lạp cổ đại tổ chức lễ hội để cúng nữ thần Demeter chuyên chăm nom mùa bắp, tổ chức hội hè, tiệc tùng để vui với nhau.

Dân Mỹ coi Thanksgiving là ngày đoàn tụ gia đình nên vào tuần cuối tháng 11, dân chúng đi lại như mắc cửi. Giống dân Việt khăn gói quả mướp về quê ăn Tết. Không về đúng ngày Thanksgiving thì chả còn ai cho ăn.

Ngày 26/11/1620, một nhóm Pilgrims từ Âu châu sang Hoa kỳ bằng tàu Mayflower, bao gồm102 người Anh, và khoảng 25-30 thủy thủ do William Bradford chỉ huy. Họ đi khắp nơi nhưng cuối cùng đã cập bên Plymouth, Massachusetts, nơi có thủ phủ Boston

Họ tới Plymouth Rock ngày 11 tháng 12 năm 1620. Trong sáu tháng đầu tiên, thời tiết khắc nghiệt, cuộc sống thiếu thốn, bệnh dịch đã làm cho 46 người bị chết. Những người sống sót nhờ ăn thịt gà tây hoang và bắp ngô do người dân da đỏ cung cấp.

Năm 1621 họ bội thu mùa màng nên đã làm lễ Tạ Ơn Trời và Bradford mời cả dân da đỏ tới dự. Có lẽ đó là Thanksgiving đầu tiên tại Hoa Kỳ.

Sau này, lễ Tạ ơn lan rộng nước Mỹ, nhưng mỗi nơi mỗi khác, tùy phong tục của những người di dân nên ngày lễ không đồng nhất.

Khi cuộc chiến giữa các di dân Mỹ và đế quốc Anh xảy, và George Washington thoát khỏi cuộc bao vây ở Valley Forge, ông đã tuyên bố ngày lễ Thanksgiving quốc gia vào ngày 26 tháng 11 năm 1789.

Nước Mỹ chuẩn bị nội chiến, lễ Tạ ơn lại khác nhau. Giống hai miền Nam Bắc thời xưa,

Sau này Tổng thống Abraham Lincoln định ngày cho lễ này hàng năm vào thứ Năm cuối cùng của tháng 11.

Thứ 5 ăn gà tây, chén no nê. Thứ 6 Black Friday mua sắm thả cửa, thứ 7 và Chủ Nhật nghỉ ngơi, dọn nhà và quay về nơi làm việc. Ngày lễ nào của Mỹ cũng thực dụng, cuối tuần cộng với thứ 7 và Chủ Nhật, thế nào cũng được 3-4 ngày nghỉ liền. Trừ mỗi Quốc khánh Mỹ rơi vào 4-7 thì nghỉ đúng ngày.


Dân Mỹ ngày xưa cũng thế. Lễ Tạ ơn cũng kéo dài ba ngày vì cũng phải mời nhau, Khácg đến dự Thanksgiving chỉ đóng góp món ăn nhưng không mang theo quà cáp như dự lễ Xmas.

Món ăn phải có turkey – gà tây quay, một món ăn truyền thống, giống bánh chưng VN. Có bí đỏ vì tương truyền loại quả này đã cứu sống những người hành hương qua mùa lạnh khủng khiếp.

Mình dự Thanksgiving của dân Việt, có gà tây, ngan, ngỗng, gà đồi, nhồi mục nhĩ, nấm hương, giò chả, bánh chưng, xôi, chè, rượu tây, rượu ta, đủ kiểu.

Thật lòng, thỉnh thoảng mình vẫn thử món turkey (gà tây), thịt chán vô cùng, ăn như là ăn cỏ. Thịt nhạt, chả có mùi vị gì. Có lẽ mời cao bồi món bánh chưng thì họ cũng cảm thấy thế chăng. Thôi thì mỗi nơi một phong tục.
Được nghỉ 4 ngày liền cũng sướng lắm. Chúc bà con vui cuối tuần.(st)

MonwkwEeufI

ChienKhuD
17-11-2012, 10:03 AM
Cảm ơn bác. Chúc bác cùng mọi người sức khỏe, an lành, bao nhiêu phiền muộn trôi đi hết. Riêng bác Lâm thì ngủ nhiều vô tí. Đừng thức quá khuya dậy quá sớm nữa.

Tontu
17-11-2012, 01:58 PM
Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của bác Lâm. Chúc bác và gia đình một Thanksgiving Day thật vui vẻ, và ấm cúng bên người thân và gia đình. Riêng bác Lâm thì được nhiều sức khỏe, phúc lộc an khang, vạn sự cát tường nhé.

Chúc bác CKD, KT, Gió, Nhạc, PhiHuong, laotophidao, Trung_cadan, 6789, cùng toàn thể BQT của TLKD và ACE một Thanksgiving Day thật nhiều hạnh phúc, tiền vô đầy túi, tình vào đầy tim và nhiều niềm vui bên người thân và gia đình.

P/S: Món Gà Tây mình ớn tới tận cổ rồi bác Lâm ui. Bây giờ mà trông thấy món Gà Tây :duoiga thì thế mồ tổ rồi, khà khà. Đúng như bác nói...nó nhạt nhẽo và nuốt không vô. Cho mình món chả giò còn thích hơn. hehe. Qua đây bao năm mà vẫn chỉ thích hương vị quê ta thôi bác ạ.

Happy Thanksgiving Day to All :dancing :hoa2 :beer1

kt22027
17-11-2012, 02:51 PM
Cám ơn bác Lâm. Chúc bác được môt lễ Tạ Ơn vui vẻ, không có gà Tây (vịt quay được hơn) ;)

Chúc bác CKD, Tontu, Roamingwind, Obama, cùng toàn thể ACE được môt mùa lễ đầy hạnh phúc.

Đứa em gái làm gà tây khá ngon, nhưng chỉ ngon phần đồ dồn thôi. Thịt lúc nào cũng ế, còn đồ dồn thì hết sạch ;)

nhachoaloiviet
17-11-2012, 03:07 PM
Cho em góp bài hát Be Thankful for what you got . Chúc gia đình ta ai ai cũng gặp may mắn trong thời gian tới về sức khỏe, công việc và cả tình iu nữa nha hihi

BC05axRr4WY&feature=related

6789
24-11-2012, 01:07 PM
Người New York đổ ra phố mừng lễ Tạ ơn

Khoảng ba triệu người tụ tập tại trung tâm thành phố New York, Mỹ để chiêm ngưỡng màn diễu hành bóng bay lần thứ 86.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/ec/2e/macys01.jpg

Khoảng 3 triệu người hôm 22/11 đã xem trực tiếp và 50 triệu người xem màn diễu hành mừng lễ Tạ ơn tại New York qua truyền hình. Việc xem màn diễu hành đã trở thành thói quen của nhiều gia đình Mỹ trong dịp lễ Tạ ơn. Trong ảnh là quả bóng bay hình cậu bé trong truyện tranh Charlie Brown đi ngang qua người dân đứng xem trên ban công chung cư khu vực phía tây Công viên Trung tâm, New York.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/ec/2e/macys02.jpg

Bóng bay hình chú khỉ George tò mò và một diễn viên đi cà kheo trong trang phục ngựa vằn.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/ec/2e/macys04.jpg

Bóng bay hình chú lùn đáng yêu giữa những tòa nhà chọc trời.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/ec/2e/macys03.jpg

Em bé thích thú trước những quả bóng bay khổng lồ.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/ec/2e/macys05.jpg

Một diễn viên đi cà kheo trong trang phục cây kẹo với tay xuống khán giả nhí.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/ec/2e/macys06.jpg

Cảnh sát cưỡi ngựa đi trước quả bóng bay hình cảnh sát.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/ec/2e/macys07.jpg

Các nạn nhân của siêu bão Sandy được đứng hàng đầu để xem lễ diễu hành. Lễ diễu hành vui nhộn đã đem đến bầu không khí náo nhiệt cho thành phố vẫn đang đối mặt với hậu quả của một trong những cơn bão lớn nhất quét qua nước Mỹ trong nhiều thập kỷ qua.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/ec/2e/macys09.jpg

Phi hành gia Buzz Lightyear, nhân vật trong bộ phim hoạt hình "Câu chuyện đồ chơi" diễu hành tới Đại lộ 6, New York.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/ec/2e/macys15.jpg

Hello Kitty cưỡi máy bay, một phiên bản bóng bay mới chỉ có trong lễ diễu hành năm nay. Có tổng cộng 16 quả bóng bay khổng lồ được "dạo chơi" New York trong lễ hội lần thứ 86 này.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/ec/2e/macys16.jpg

Các vũ công nhảy múa góp mặt vào màn diễu hành. Ngoài New York, các thành phố lớn như Chicago, Philadelphia, Detroit cũng tổ chức diễu hành mừng lễ Tạ ơn.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/ec/2e/macys27.jpg

Ông già Noel cưỡi xe tuần lộc trên nóc một ngôi nhà diễu hành qua quảng trường Herald.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/ec/2e/macys28.jpg

Ông cùng các chú lùn vẫy tay chào khán giả ven đường.

- Theo Vnexpress -

CXQ
24-11-2012, 08:07 PM
Giờ mới đọc topic của bác Lâm Đệ. Theo CXQ được biết, Lễ Tạ Ơn là một trong 3 lễ truyền thống lớn quan trọng hàng đầu được người Mỹ ăn mừng mỗi năm, cùng với Christmas and New Year. Ở Mỹ vào ngày lễ này, tất cả các thành viên trong gia đình từ lớn đến nhỏ đều về tụ hội tại nhà của một người (cho dù là ở tít mù đâu đâu chăng nữa), thường là nhà của ông, bà, cha, mẹ, hoặc anh, chị, em (tùy theo trường hợp của mỗi gia đình), để cùng nhau nấu nướng những món ăn truyền thống như gà tây nướng, đùi heo xông khói, bánh bí đỏ nướng bơ, củ dền đỏ hấp...etc...etc... rồi quay quần ăn uống vui chơi "hang out" với nhau suốt ngày. Có nhiều gia đình có người về nhà ở chơi luôn suốt 4 ngày cuối tuần trong dịp lễ vì được nghĩ phép.

Có một truyền thống đặc biệt là sau khi mọi người trong gia đình ngồi vào bàn ăn, và trước khi nhập tiệc, thì sẽ có một thành viên trong gia đình thay mặt mọi người cầu nguyện và tạ ơn Trời đã cho họ có cơ hội gặp gở đoàn tụ với nhau và đã ban ơn phước cho họ có được những thực phẩm trên bàn ăn để cùng nhau chia sẻ. Kế đến là mỗi thành viên sẽ declare cho toàn gia đình nghe là năm vừa qua mình đã được những phúc lành gì (hoặc biến cố gì) trong đời mà mình cần phải tạ ơn Trời. (Có khi có một người nào đó bỗng chợt nhận ra một ân phúc quá lớn lao nào đó mà mình đã được ban cho nên có thể bị xúc động khi thông báo với gia đình rồi làm cho cả nhà bị xúc động theo). Tóm lại, activity này làm mọi thành viên đều thích thú thay phiên nhau kể lể và đồng thời khám phá thêm điều mình chưa biết về người kia vừa rất vui, vừa cảm thấy thật gần gũi thêm với người thân của mình! Wow, CXQ xem mấy phim Mỹ có nói về Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) mà vui đáo để.

CXQ rất thích ý nghĩa truyền thống trong ngày lễ này là: các thành viên trong gia đình có cơ hội họp mặt ăn uống vui chơi gần gũi và tâm tình cho nhau nghe những điều phúc lợi làm cho đời sống mình được thêm tốt đẹp, kể cả những biến cố làm mình bận tâm. Để rồi nhờ thế mà mọi người có thể support lẫn nhau và cảm nhận được gia đình của mình quan trọng đối với mình như thế nào và mình luôn phải nhớ chăm sóc gìn giữ nó.

CXQ nghĩ các bạn trẻ sau này nếu có điều kiện nên đứng ra tổ chức 1 ngày Lễ Tạ Ơn cho cả gia đình vì ý nghĩa của nó rất chi là ý nghĩa. Người Việt mình không có thông lệ ăn các món ăn truyền thống của người Âu Tây. Nhưng CXQ nghĩ chỉ cần nấu các món ăn mà người nhà chúng ta thích ăn nhất để đãi mọi người là Okie. Chủ yếu là tất cả đều được ăn ngon và hang out với nhau, đó là điều ý nghĩa nhất, phải k nào? :)

laototphilao
24-11-2012, 10:23 PM
Mấy hôm nay gặp thằng sếp mẽo cũ ở tòa tháp lathanh mới biết ngày happy thanksgiving day chúp các bạn một mùa giáng sinh vui vẻ tràn đầy hạnh phúc