View Full Version : Mác giai Hà Nội thì có gì mà khoe mẽ nhỉ?
themgaidep
03-12-2012, 07:33 PM
Điều tôi thật sự khó hiểu là một số các anh giai Hà Nội rất hay tự hào về cái hộ khẩu của mình. Các anh cứ làm như nó là cái mỏ vàng chứ không phải cái sổ hộ khẩu bằng giấy.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Miền Nam. Đối với tôi, Hà Nội chẳng có ấn tượng gì. Nhưng qua thơ ca nhạc họa tôi thấy hình ảnh Hà Nội cũng lung linh lắm.
Tôi cũng như nhiều bạn trẻ khác rất háo hức được ra Hà Nội chơi dù chỉ 1 lần. Song đến khi được đi du lịch một chuyến ra đó thì trong tôi tràn trề thất vọng.
Hà Nội cũng xô bồ xe cộ, đường sá chật hẹp, giá cả đắt đỏ và giới thương buôn cũng rất biết cách chặt chém. Do đó, tôi và bạn bè, hầu như ai ra đó cũng mang đầy nhát dao thất vọng trong tim khi quay lại.
Cá nhân tôi thấy thế này, xét về nếp sống thanh lịch, Hà Nội không bằng Huế. Xét về tính năng động hiện đại, Hà Nội không bằng Hồ Chí Minh. Vậy mấy anh giai luôn tự hào khoe mẽ mác Hà Nội cảu mình, lấy cái gì để tự hào?
http://media12.baodatviet.vn/2012/12/03/C148038_CD-3.12-giai-in.jpg
Mác giai Hà Nội thì có gì mà khoe mẽ nhỉ?
Tôi không biết, có được cái "mác Hà Nội" thực tế có lợi ích thế nào. Nhưng vớ được một gia đình mà có những anh giai Hà Nội chỉ biết nhìn người bằng một nửa con mắt thì quả là bất hạnh. Rồi cả đời không khổ cũng lạ.
Thật ra, tôi hiểu rất rõ nơi nào cũng có người tốt kẻ xấu. Phân biệt vùng miền, miệt thị người khác chẳng qua giống như một hành động móc bùn ném vào người khác thôi. Bản thân mình cũng bẩn tay, chưa nói đến khi người ta ném lại mình thì thành ra bẩn cả 2 bên. Chẳng có gì tốt đẹp mà mang nhau ra bêu xấu.
Chỉ có điều, trừ Hà Nội thủ đô ra thì những địa điểm khác, giai Hà Nội thường tự cho mình cái quyền nói người khác là "người dân tỉnh lẻ" học hành ít, toan tính trèo cao thì nhiều. Tự nhiên tôi cũng thấy mình bị xúc phạm. Tôi cũng muốn chửi vào mặt người đàn ông đang "thế giới của anh bé, tầm nhìn của anh hẹp, anh bị người ta lừa thì thây kệ anh, mắc mớ gì đến những người khác mà anh to mồm thế".
Điều tôi thật sự khó hiểu là một số các anh giai Hà Nội rất hay tự hào về cái hộ khẩu của mình. Các anh cứ làm như nó là cái mỏ vàng chứ không phải cái sổ hộ khẩu bằng giấy. Trong khi, những người đi du lịch như chúng tôi hay du khách nước ngoài đến đều sợ và thấy Hà Nội có rất nhiều khiếm khuyết, cần phải sửa đổi lại.
Thay vì cứ bám lấy cái mác Hà Nội này nằm nhà tự kỷ thì sao các anh giai không làm một cái gì đó cho nơi các anh tự hào cũng có thể tự hào như các anh? Làm sao cho Hà Nội không còn bún mắng cháo chửi, chặt chém du khách, rác ngập các hồ nước, người người thanh lịch chứ không phải cái kiểu như hiện nay. Các anh làm được không mà ở đó tự hào?
Thói thường, người ta nghĩ mình ăn học cao hơn, ở chỗ tốt hơn và mặc đồ đắt tiền hơn thì cho là mình hơn thiên hạ. Tôi tự hỏi nếu chịu khó soi gương xem lại tình hình chung, anh sẽ biết đứng ở đâu, trường anh học đứng ở đâu trong bảng xếp hạng các trường học danh tiếng, nhà của anh đứng thứ mấy trong bảng xếp hạng những người giàu nhất... Có lẽ chỉ như vậy, sự tự kỷ của các anh sẽ bớt đi được chút ít chăng?
Qua bài viết này tôi cũng chẳng mong các anh sẽ mở mắt ra thêm. Chắc có người sẽ cho là tôi tốt đẹp gì mà dạy đời thiên hạ. Tôi không tốt đẹp gì hết, tôi cũng không cho là bản thân hơn được ai hết. Chỉ mong những anh đang tự hào về cái mác Hà Nội của mình biết được "một người dân tỉnh lẻ ít học, quê mùa" như tôi nghĩ gì về đẳng cấp mác Hà Nội thực của các anh.
Mác giai Hà Nội thì có gì mà khoe mẽ nhỉ? Đừng cứ ra rả vào tai người khác những điều các anh cho là chân lí hiển nhiên với vẻ tỉnh bơ phớt đời ấy nữa.
Xin vô cùng cảm ơn!
Theo Afamily
themgaidep
03-12-2012, 07:33 PM
Các bác zai Hà Nội đọc xem có tí gì tính cách của mình trong bài viết trên không nhé.:nemgach
khoviyeunang
03-12-2012, 07:56 PM
du'ng nhu status cua them ga'i dep...........................khong co' ai que mua khi du'ng o hanoi,chi tru khi nguoi ta boc lo no' ra ma thoi
Đề nghị bạn viết bài có dấu tiếng Việt. Nhắc nhở lần cuối!
doioikhoi
03-12-2012, 09:47 PM
Tác giả bài viết này chắc có lòng đố kị với giai Hà Nội đây :),giai Hà Nội có 5 đến 7 loại các Bác à.Loại đời 1 đời 2 hay loại tự nhiên đc sáp nhập vào ở Hà Nội.Người viết bài này chắc đi cua gái bị giai Hà Nội hớt tay trên nên cay cú :D nghĩ ra viết mấy câu này nói xấu giai Hà Nội thôi.
cotuongvn
03-12-2012, 10:31 PM
ko có ý phân biệt vùng miền nhưng những người sống ở miền bắc từ lâu vào miền nam sống từ bình thường tới thoải mái
và ngược lại những người sống lâu năm ở miền nam về miền bắc sống thì từ khó chịu tới gần bình thường
các ban ko tin có thể kiểm chứng,đa phần là vậy
đơn giản nhất là các bạn cứ đi chợ toàn người miền nam bán hàng và chợ toàn người bắc bán hàng thì rõ thôi
123456
03-12-2012, 11:39 PM
mình tự hào là giai Hà Nội :venhvao đơn giản là dân HN mình biết sống và biết mình là ai.hơi đâu quan tâm mấy thằng sống ở HN mà đếch phải dân HN :cuoihihi
Mấy ai biết được zai HN có phong cách ăn mặc rất đẹp mà bao năm không nơi đâu sánh bằng: quần jean + áo sơ mi + dép xăng đan :battay (đầu tóc thì hơi chán :tlkdcuoi)
trung_cadan
04-12-2012, 01:01 AM
Mấy ai biết được zai HN có phong cách ăn mặc rất đẹp mà bao năm không nơi đâu sánh bằng: quần jean + áo sơ mi + dép xăng đan :battay (đầu tóc thì hơi chán :tlkdcuoi)
Ngửi thử cái văn này chả biết có mùi phấn sáp hay gươm đao nữa :tlbc !!!
laototphilao
04-12-2012, 01:05 AM
Hà Nội là bọn nhà quê thôi thím 6 nhỉ cứ phải như trai Hải Phòng nhà mình :bump
trung_cadan
04-12-2012, 01:07 AM
Hà Nội là bọn nhà quê thôi thím 6 nhỉ cứ phải như trai Hải Phòng nhà mình :bump
Con lậy bố , bố lắm quê vãi , hôm nọ bố nhật ký còn thấy tuổi thơ ở Nam Định thì phải , có cái hồ cá hồ tôm , giờ bố đã chuyển khẩu nhanh thế !!!
taotung
04-12-2012, 01:14 AM
Em quê nội Nam Định, quê ngoại Hải Phòng, sinh ra và học tập (cho đến hết cấp 3) ở Lào Cai, hộ khẩu bây giờ ở HN. Hiện không sống ở HN, có đc tính giai HN ko nhỉ :venhvao:venhvao
laototphilao
04-12-2012, 01:19 AM
@Trung_cadan: Anh gốc Hải Phòng mà từ đời cụ tổ gì đó sau này thì sống khắp nơi nên đâu cũng gắn với mình
Rắn_nhai_sl
04-12-2012, 01:27 AM
Hộ khẩu Hà Nội của em chỉ dùng đi bốc họ là nhanh vì nó yêu cầu hộ khẩu HN,mấy em nhà quê lên HN loi choi cũng phải xếp hàng sau anh em HN xịn đã :)
saomai_08
04-12-2012, 04:01 AM
người Hà Nội hay có chút gì đấy tự cao,cho nên nhiều năm tôi bôn ba khắp nơi thì thấy có hội đồng hương khắp nơi,ví dụ như NAM ĐỊNH,Quảng Bình,Hải Dương,Nghệ An...vv.nhưng chưa từng thấy hội đồng hương Hà Nội,bài viết trên viết là zai Hà Nội học giỏi,có phần không đúng lắm,vì trai Hà Nội học kém xa trai ngoại tỉnh.nhưng dù có viết thế nào thì mình vẫn tự hào là trai Hà Nội.dù sao thì câu thơ Chẳng thơm cũng thể hoa nhài,dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An,chắc cũng phải có lý do của nó chứ,hơn nữa mình lại chính gốc Tràng An,có quyền tự hào lắm chứ,hihihi
themgaidep
04-12-2012, 09:47 AM
Các bác bàn luận nhưng không được kỳ thị vùng miền nhá. Riêng em thì em thấy những người chê HN cay độc thường không phải người Hà Nội còn những người Hà Nội thì chê Hà Nội một cách dễ thương lắm í.:venhvao:zzz:zzz:zzz
laototphilao
04-12-2012, 11:03 AM
Nói chung cứ ở đâu kiếm ăn được là thích thôi, mình biết mấy thằng em mình trên diễn đàn này tuổi trẻ măng nhưng chúng nó có tài Hà Nội, Sài Gòn, nước ngoài cũng có nhà hết tài chính rủng rỉnh bằng sức lao động của mình biết ăn chơi thế là được.
scholes
04-12-2012, 11:46 AM
Con người ta sinh ra đâu ai có quyền được chọn cho mình bố mẹ , nơi xuất xứ , nên cũng chẳng có gì đáng tự hào hay tự ti vì mình đã được sinh ra ở đâu, theo em giá trị thật sự của 1 con người nên nhìn vào việc anh ta có thể làm được những gì , có được mọi người tôn trọng , nể phục hay không mà thôi
laototphilao
04-12-2012, 12:07 PM
Sếp tổng mình vừa phỏng vấn mấy thằng vào vị trí manage sales cuối cùng tìm được mỗi em gái người xứ Thanh khiến ông ấy hài lòng. ngoài thông thạo hai thứ tiếng Anh Nhật, em ấy rất thông thạo biểu đồ kinh doanh của hãng, kỹ năng nghiệp vụ tốt hơn hẵn mấy người có bằng đểu nước ngoài về.
laototphilao
04-12-2012, 12:53 PM
Thanh Hóa có trường chuyên Lam Sơn, Vinh có Phan Bội Châu bọn nó cực giỏi và thành đạt không chỉ ở trong nước mà cả nước ngoài luôn, dân Hà Nội nhiều lúc gét bởi vì bọn nó điều kiện không bằng mà có nhiều cá nhân xuất sắc hơn hẳn.
Tuy nhiên kiểu sống hơi cục bộ chút thôi cái này em biết, dân Hà Nội thì thích ăn ngon mặc đẹp kiếm nhiều xiền, dân các tỉnh lẻ thì thích làm quan điều đó cấm cãi hi hi
Thôi chuồn đến giờ nghỉ trưa 15 phút chiều còn làm việc
PhiHuong
04-12-2012, 04:30 PM
"Chẳng thơm cũng thể hoa nhài - dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An"
Đây là câu tán tụng của khách thập phương dành cho Hà Nội chứ có phải người bản xứ tự khen mình đâu ?
Nay thấy nhiều người đưa ra những luận điểm để khen chê phong cách dân tình Hà Nội, rồi ngầm so sánh với những cái không phải Hà Nội của mình, nhưng chỉ vạch lá tìm sâu ở ngọn mà chẳng thấy săm soi gốc rễ. Nếu muốn xét đến phong hóa của một nơi nào đó thì phải xét lúc thường, chứ không thể xét khi có những xáo trộn thay đổi lớn, Giả như bây giờ ra đường, ra chợ mua bán trao đổi không thuận ý với mấy người vừa đến cư trú ở Hà Nội rồi vội vàng phán câu xanh rờn :"Người Hà Nội buôn tranh bán cướp, cả vú lấp miệng em" !, thế rồi cứ vênh vang tưởng rằng mình văn hóa hơn (người Hà Nội ). Đấy là chưa kể đến ngay chính người Hà Nội khi phải bon chen trong cảnh phồn tạp ấy cũng phai nhạt đi bản chất của mình. %%-
cuonghanh
04-12-2012, 07:28 PM
Tôi không hiểu trai Hải Phòng, trai Nam Định, Hưng Yên... có tự hào gốc gác như trai HN tự hào về chính họ hay không?
Người HN gốc ấy ạ? Hiếm lắm! Không tin các bác mở CMND ra xem quê quán ở đâu, đảm bảo đến 90% HN bây giờ có quê ở nơi khác. Vậy phải bắt đầu từ thế hệ nào sống ở HN mới được cho là người HN?
Tôi cũng đang mang hộ khẩu HN nhưng tôi chẳng biết mình là người tỉnh nào vì quê nội, ngoại, nơi sinh ra, nơi đang sống đều không phải. Thôi thì cứ coi mình là người Việt Nam cho chắc đã.
Nói chung theo quan điểm của tôi thì người HN coi nơi khác là dân tỉnh lẻ, còn dân nơi khác tốt nhất cũng coi HN là tỉnh lẻ cho công bằng :D :D. Người ở đâu cũng có giá trị riêng của mình, nên coi xuất xứ là thước đo thì e là hơi phiến diện quá!
(vài lời thô thiển chém với các bác đàn ông tí cho vui!)
Ở đâu cũng có người này người khác và nhận thức, cách cư xử của mỗi người khác nhau... Tôi người Hà Nội đây nè, không biết đã được coi là "sịn " chưa nhưng cụ tổ cũng ở phố Nguyễn Hữu Huân ( ngày trước là phố Phan Thanh Giản) từ đầu thế kỷ 18. Tôi tự hào là người Hà Nội. Còn những người đang nói xấu về con người Hà Nội thực ra cũng chỉ là kẻ vạch lá tìm Sâu mà thôi. Nếu cảm thấy Hà Nội ko ảnh hưởng và ko cần thiết với cuộc sống của mình thì cũng đừng nhắc đến Hà Nội theo cách nhìn cá nhân hạn hẹp như vậy!
trung_cadan
04-12-2012, 07:38 PM
Topic này hay , tối mình sẽ gây sự với ối người :)) !!!
caobathu2007
04-12-2012, 08:01 PM
?
Tôi cũng đang mang hộ khẩu HN nhưng tôi chẳng biết mình là người tỉnh nào vì quê nội, ngoại, nơi sinh ra, nơi đang sống đều không phải.
(vài lời thô thiển chém với các bác đàn ông tí cho vui!)
Chứng minh thư luôn ghi rõ thông tin về nguyên quán. Nếu nguyên quán là Hà nội thì chắc chắn là người gốc Hà nội rồi. Còn ai bảo ko biết mình người tinh nào là nói phét thôi.
Hộ khẩu Hà Nội thì nhiều.
themgaidep
04-12-2012, 08:19 PM
Topic này hay , tối mình sẽ gây sự với ối người :)) !!!
Tên Trung cadan đanh đá xếp hàng thứ 2 ở diễn đàn này, chắc là sẽ có một bài rất ghê gớm đây, hãy chờ xem.:venhvao:tlbc
laototphilao
04-12-2012, 08:29 PM
Diễn đàn mình hay ra phết he he, đọc hay hơn bọn lá cải nhiều vì những người thích cờ tướng lý luận cũng sâu am hiểu nhiều tiếc là không theo nghề báo như Trung_cadan là ví dụ.
Mấy bác cứ cãi nhau thật to vào cho em hóng với hi hi đang chán chả muốn chết đơi :tlmn
Ba vì hào kiệt
04-12-2012, 11:43 PM
Có đoạn ca rằng :
"Nơi tôi sinh Hà Nội .
Ngày tôi sinh, một ngày lửa cháy.
Nhưng có điều :
Cháy hết mình!
Có chỗ đề ...Hà Nội... hai!"
Dẫu thế nào -Vẫn tự hào- với 2 từ: Hà Nội !
kiem_go
04-12-2012, 11:50 PM
Có đoạn ca rằng :
"Nơi tôi sinh Hà Nội .
Ngày tôi sinh, một ngày lửa cháy.
Nhưng có điều :
Cháy hết mình!
Có chỗ đề ...Hà Nội... hai!"
Dẫu thế nào -Vẫn tự hào- với 2 từ: Hà Nội !
Ba Vì - Hà Tây cái tên mà ai ai cũng biết vài chục năm rồi. Và mới có tên Ba Vì Hà Nội vài năm :venhvao
laototphilao
05-12-2012, 12:17 AM
Chờ mãi không thấy bài của con cá dán thôi bọ đi ngụ :buon
huyenmapu
05-12-2012, 01:05 AM
Bác Trung đanh đá quá :) .
BachDienThuSinh
05-12-2012, 01:20 AM
Cái này thảo luận thì dài lắm , thôi em cứ phọt dần dần để các bác ngắm chơi .
Em hộ khẩu Hà Nội thì rõ rồi , cái quê quán trong CMT thì đương nhiên là ở Hội An , trước ông già bộ đội tập kết , gặp bà già ở đây rồi nảy sinh tình cảm xây dựng gia đình , em con út con ít , bà già vẫn chửi yêu là cậu Ấm sứt vòi :)) .
Cũng không rõ ở Hà Nội bao đời mới là dân Hà Nội xịn ( theo quan điểm 1 số người ) , em và đống bạn bè của em đã thống nhất , mày đẻ ra ở đây , mày sống từ đấy đến giờ , nghĩa là từ lúc oe oe ra mày đã thở hít cái oxi của đất ngàn năm văn hiến , vặn mình múa cột cùng với cái nhịp vừa hối hả vừa thanh bình của Thăng long thành , nghĩa là mày là trai Hà Nội , cấm có đứa nào được cãi .
Cá nhân chúng em không kỳ thị vùng miền , cũng chả tự hào quá đáng về việc mình là giai thủ đô , thế nhưng chúng em đại diện cho thế hệ trẻ Hà Nội , nghĩa là cũng có mảnh bằng đại học lót đít . Thuở nhỏ cũng có đọc tí ti văn học từ trong nước ra đến tận nước ngoài ( có cái nào vồ được là đọc tuốt ) . Chúng em tự cho chúng em cái quyền nhìn nhận ưu khuyết của anh em bạn bè đủ mọi miền đất nước , trước là để buôn dưa leo dưa chuột , sau là lựa đường sống cho nó phải đạo .
Chúng em cần tiền để nó phục vụ bản thân ,nhưng không có nghĩa là bon chen bằng mọi giá , chúng em đủ khôn ngoan để làm hài lòng người khác bằng câu chữ , nhưng cũng chẳng xu nịnh bố con thằng nào . Chúng em biết đoàn kết để vượt qua khó khăn cả nhỏ lẫn nhớn , nhưng không mù quáng kiểu quê ta quê mình , cái gì quê mình cũng to , quê chúng nó bé cả như mấy cái anh tỉnh lẻ chúng em vẫn gặp ( vụ này xin lỗi trước là áp dụng cho số lượng nào đó thôi , ở đâu cũng có người tốt người xấu , không hót kít cả đống nhé ) .
Chúng em biết rót nước chè đều nhịp cho nó xanh trong đều chằn chặn trong 6 cái chén sau ăn để ân cần mời bố mẹ ông bà anh chị ,biết nhâm từng ngụm nhỏ để tận hưởng cuộc sống , thế nên chúng em đương nhiên được quyền không ngưỡng mộ mấy anh húp sùm sụp kiểu lông nách 1 nạm , chè tầu 1 hơi . Chúng em được dậy ăn trông nồi ngồi trông hướng , đương nhiên ngứa mắt mấy anh ngồi xổm như ngồi hố xí 2 ngăn , ăn thì phát tiếng tòm tọp như nhợn vét máng . Chúng em biết chào người lớn 1 cách lễ phép và lịch sự , nên chúng em được quyền khinh mấy anh chả biết đâu là già đâu là trẻ , đâu là cái lễ nhưng không cúi mình . Chứ cái bọn nào mặt ngâng ngâng đít câng câng , ăn nói không có chủ ngữ vị ngữ , cái ngữ ấy có cưỡi Audi tiền tỉ , vàng đeo từ răng đến ngón chân . Cái ngữ ấy xin lỗi , chúng em không bao giờ cho rằng chúng thuộc cùng nhóm với mình :venhvao .
Ờ thì đâu cũng có cái hay cái dở , chúng em tự biết lắm chứ , nhưng chúng em ghét bọn nào hở ra là chê ỉ chê ôi Hà lội Hà liếc . Đã chê thì chớ , học xong thì về mẹ nó xây dựng quê hương cho nó giàu đẹp , sao còn nhan nhản nơi đây ??? ăn mắm mút giòi , đâm thằng nọ thọc thằng kia sau lưng hòng kiếm cái vị trí tôn tốt , rồi cũng để mua cái nhà , sắm cái xe , rồi rốt cuộc la liếm bằng được cái hộ khẩu mà mình vẫn chửi rủa lúc thủ dâm tinh thần lâu nay . Trong khi đến cái từ đẹp nhất trên đời còn nẫn nộn Nờ Lờ không phát âm nổi cho nó chuẩn chỉ ấy chứ ;)) .
Chúng em chào đón anh em từ khắp nơi , rất kính nể những tấm gương vượt khó , những trí tuệ thực sự của bạn bè , ở đời ai chả mong cái ấm no hạnh phúc ??? Giống ở Hà Nội thì muốn sang Tây Âu với Mỹ để mở mang tầm mắt , học hành cho văn minh , tiếp cận kho tàng kiến thức nhân loại . Thì đương nhiên quê mình kinh tế không tốt , muốn ra thủ đô ngàn năm văn trăm năm vật , nhân tài hội tụ để phát triển cá nhân và nếu được thì giúp đỡ gia đình, xây nhà thờ họ , đấy là cái đạo phải làm , ai cũng xứng đáng được giành cơ hội cả .
Nhưng nếu mà đã tính như thế , đã cố sống cố chết như thế , mà lúc nào rảnh thẽ thọt hội hè với nhau , xúm lại mà chửi cái Hà Nội phố thân yêu của chúng em không ra gì , thì cái đẹt , tự vả vào mồm mình mấy chục phát vẫn chưa hết thối đâu các anh nhá :cuoihihi .
Tạm thế chờ xem phản hồi , nếu có gì thất thố hoặc không hợp ý , mong mọi người bỏ quá cho nhé :) !!!
taotung
05-12-2012, 01:46 AM
Em bắt chước anh Trung ném gạch gây sự tý :nemgach:nemgach:nemgach
Hy vọng không bị ném gạch hội đồng lại :suphu
Cái Topic này toàn thấy con trai đàn ông bình luận về con trai :venhvao :venhvao
Em chỉ hứng thú với gái Hà Thành, ai có kinh nghiệm j không :tlkdcuoi:tlkdcuoi
Lâm Đệ
05-12-2012, 01:55 AM
Ghê thật !Ngày xưa Khổng Minh du thuyết Giang Đông át giọng quần hùng miệng lưỡi chắc cũng chỉ ngang ông thư sinh này
strawberry
05-12-2012, 02:09 AM
Ba Vì - Hà Tây cái tên mà ai ai cũng biết vài chục năm rồi. Và mới có tên Ba Vì Hà Nội vài năm :venhvao
Hơ hơ bác này nhầm nhé. Ngày xưa có 1 thời gian Ba Vì cũng thuộc Hà Nội mà. Giấy khai sinh của mình (1990) ghi là Ba Vì - Hà Nội :D.
Mà ghép tỉnh thành đúng là lợi thì có lợi mà hại thì cũng có hại :((. Ngày xưa hồi nhập học đại học (2008) thì không được ở ký túc, vì họ bảo: em ở Hà Nội, ưu tiên các bạn ở xa, và con thương binh liệt sỹ nhé! Khổ, Hà Nội của em cũng cách 60 km mà :((. Còn bây giờ, đăng ký xe máy thay vì mất 50k thì em mất toi 2tr :((. :hoa2
roamingwind
05-12-2012, 03:34 AM
Đổ dầu vào lửa. Trai hà Nội so với trai Saigon thì ra sau? :)
Phải đem kim cương thử hột soàn mới biết đá vàng ra sau chứ.
doccocuukiem
05-12-2012, 08:15 AM
kết cái câu " lông nách 1 nạm , chè tầu 1 hơi"
themgaidep
05-12-2012, 09:43 AM
kết cái câu " lông nách 1 nạm , chè tầu 1 hơi"
Phải để cho bác 6789 giải thích cái thú uống trà tàu rồi mới hiểu sao người ta sợ cái kiểu uống "trà tàu một hơi".:cuoideu:cuoideu:cuoideu:cuoideu
Chả thấy có ai uống được trà tầu 1 hơi cả, con cá nó chém lăng nhăng :lolz, điêu!
Degiocuondi
05-12-2012, 10:31 AM
Hay, kết cá đóa! :)
trung_cadan
05-12-2012, 11:28 AM
Chả thấy có ai uống được trà tầu 1 hơi cả, con cá nó chém lăng nhăng :lolz, điêu!
Em đang ngẫm xem lúc uống trà với thím thím xơi như thế nào đây :botay !!!
laototphilao
05-12-2012, 11:39 AM
Mình không sinh ra ở Hà Nội nhưng trước đó từ năm 5x ông nội mình đã có nhà phố hàng Vôi rồi, sau đó bán, lúc làm CMT vẫn lưu hộ khẩu quận Hoàn Kiếm.
Vật đổi sao dời đến đời mình lại sống ở Hà Nội mặc dù phiều bạt khắp nơi do bố mẹ công tác và hoàn cảnh hiện tại giờ mình lại chuyển công tác mới ở nơi khác.
Hà Nội ăn uống ngon và tinh tế từ cái nước chấm đến bày biện, khi ăn không được nhai ra tiếng kêu, ngồi ăn phải xếp bằng vvv.
Món ăn Hà Nội thanh đạm, ít chất béo cầu kỳ, ăn mặc thì con trai cũng như con gái đồ cứ phải xịn và hiếm một chút, không giống ai cả, Vợ mình từ nước hoa đến cái quần con đều xịn hết mặc dù không nhiều. Đi đứng đến mọi cái đều theo nếp cả.
laototphilao
05-12-2012, 12:25 PM
Nói chung đẳng cấp vẫn là mãi mãi điều đó không thể thay đổi được, anh họ mình con bà bác ruột đằng nhà nội toàn cu ly móc cống, đến đời ông anh do gien đằng ngoại nhà mình cũng học hành đến nơi đến chốn, giờ có mec đi hai ba cái nhà nhưng đi ăn uống với anh em vẫn ngồi rung chân ăn xong lấy cái tăm xỉa như cụ lý, vợ nó người ven đô toàn mặc đồ fake, nhìn vào cái bếp nhà nó tuy đắt tiền nhưng "thốn" bỏ mẹ.
laototphilao
05-12-2012, 12:32 PM
Nhắc mới nhớ đến ông mình, hồi học lớp 9 ông mình đã bắt con phải biết bơi lội, cấp 3 hồi đó xe máy đã hiếm ông bắt ông già mình mua xe đạp mipha đi còn vào đại học thì thích dream có dream, cd 125 phân khối ông cũng bỏ tiền mua cho tán gái.
Ra trường kiểu gì cũng bắt thằng cháu phải học lái ô tô hỏi nội đua tiền con mua ông chỉ nói " hồi trước mấy thằng quan 3 pháp tao làm du kich đuổi theo nó nó nhảy lên ô tô phi là chịu chết éo đuổi được, nên giờ cháu ông phải biết lái ô tô để có việc gì còn trồn"
Giờ mới thấy nhiều cái đúng thật đéo biết ngoại ngữ lái ô tô "thộn" thật mình may mà biết đôi chút
FGYan
05-12-2012, 12:47 PM
Bài chém của Trung tuy hơi đanh đá tý nhưng hay và chuẩn. Về cái món hộ khẩu thì mình nghĩ không quan trọng lắm, hk ở đâu cũng được miễn là tiện cho sinh hoạt gia đình, vợ chồng. Riêng FGYan hiện nay lại có tới 2hk -> khác anh em tý. Số là ngày trước lấy vợ cùng quê, khi đăng ký kết hôn bên xã vợ, ông công an xã tiện tay nhập luôn mình vào hk nhà vợ mà chả cần cắt bên xã mình (chắc lúc say rượu bị nhầm chút). Sau bao năm phấn đấu mua được miếng đất be bé rồi xây nhà ở HN, cắt khấu cả vợ con ra HN từ nhà bố vợ nhưng tại nhà bố mẹ đẻ vẫn còn hk, ông già bảo vậy lại hay, sang năm 2013 nhà nước có chia lại ruộng thì mình vẫn còn suất ở quê, phòng khi có biến vẫn còn nơi quay về. Hi hi, chuyện hơi hài chút nhưng là do cái thủ tục HC nước mình sinh ra cả đâm ra hiện tại thành ra lai cả Zai HN và Zai NĐ.
trung_cadan
05-12-2012, 12:53 PM
Nói chuyện hộ khẩu HN , bác nào có tầm 4 xịch cứ đưa em , sau tối đa 2 tuần là thành công dân thủ đô , miễn lo lắng vớ vẩn =)) !!!
laototphilao
05-12-2012, 01:03 PM
Như bác sĩ Nghiên tính toán như vậy là chuẩn đấy, trước ông nội mình định qua sông bến hải thay đổi cuộc đời mới cơ.
Nhưng tính nát óc nhà có mấy anh em he he bán nhà được ít chia mỗi thằng con trai cầm một ít đi theo hướng của mình, khác gì Âu cơ bọc trăm trứng nhỉ?
Giờ bên Úc lợn, Mỹ đểu cũng có nhánh ở đó
Về Quê mấy tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Cao Bằng, Nam Định cũng có nơi mà về.
Hà Nội thì vẫn có vài ba cái nhà anh em mình cho thuê kiếm tý cháo
Vậy mới là phéo tính đẳng cấp
Ông laotot có một bài viết gọn cho xong bôi ra mấy cm liền, câu thanks à? :cuoideu
TuanKietVuong
05-12-2012, 02:13 PM
Xin đăng bài viết của chi bạn, về Hà Nôi.
NGƯỜI HÀ NỘI Ở SÀI GÒN
by Lã Hoa on Tuesday, April 17, 2012 at 10:15am ·
Tặng bạn T.A., một người Hà Nội ở Sài Gòn
Đang vội vã trên một con đường ở Sài Gòn, nhận được tin nhắn: “Tôi mới thấy bà đi qua cửa nhà tôi, đã lâu không gặp. Trông bà rất là Hà nội!”. Ngày bận rộn dường như chùng xuống. “Vì bà đi nhanh nhưng vẫn rất đài các, thong dong”. Dường như chất Hà Nội vẫn có trong tôi, không chỉ vì giọng nói, dáng đi, mà còn vì nhiều điều khác, sau nhiều năm sống yên ổn ở thành phố nay đã trở thành thân thuộc.
Khi nghe Tony Bennett hát: “Tôi để lại trái tim tôi ở San Francisco”, nhiều người tự hỏi: nếu nhớ quê hương bản quán đến vậy, thì tại sao phải rời xứ sở mà đi? Đi để rồi tới đâu cũng nhớ tiếc nơi mình đã sinh ra và lớn lên? Nhưng đi và nhớ là hai việc khác nhau. Hình như nỗi nhớ quê làm cho những người đồng hương, đã di dân vì bắt buộc hay tự nguyện, dù muốn hay không, vẫn tập hợp lại thành một cộng đồng. Cho đến đời con đời cháu.
Trên thế giới có những cộng đồng như Do thái, Hoa Kiều, hay người Sicily ở New York, người Nga ở Pháp, người Nhật ở Hawaii… Riêng ở Việt Nam, lại có một cộng đồng rất đặc biệt, vốn có gốc gác từ một kinh đô truyền thống và thanh lịch, tới làm ăn sinh sống ở một thành phố lớn, trẻ và sôi động. Từ vài trăm năm nay, những người ra đi từ Hà Nội, và con cháu của họ, vào định cư ở Sài Gòn vì nhiều lẽ khác nhau, thường tự coi mình là người Hà Nội ở Sài Gòn. Có một chút tự hào, một chút nhớ nhung, một chút níu kéo mơ hồ trong danh xưng ấy.
Và người Hà Nội ở Sài Gòn sống mỗi ngày với những sợi dây vô hình với gốc gác và quá khứ của mình như thế. Mặc áo dài lụa may tay ở tiệm chị Chính, ăn dưa cà muối ở quán bà Cả Đọi. Thích lấy tay che miệng mỗi khi cười, thích hỏi han “cháu là con nhà ai, bao nhiêu tuổi, trước nhà ở phố nào?”.
Nếu Sting, thay vì hát bài “Người Anh ở New York”, lại hát về “người Hà Nội ở Sài Gòn”, thì ông sẽ không nhắc tới trà, cà phê hay bánh mì, … những món làm cho người Anh khác với người Mỹ. Mà sẽ nhắc đến vô vàn thứ khác, ngoài giọng nói và phong cách, đã làm nên chất rất riêng của người Hà Nội ở Sài Gòn. Tôi sẽ hát:
Tôi uống trà và bia không đá,
Khoái dấm ớt hơn các loại nước tương
Ăn chuối bẻ đôi trước khi bóc
Tôi thích mì chính hơn là thích đường…
Vì sự khác nhau về khẩu vị này mà ở Sài Gòn thời nào cũng không thiếu những quán ăn Hà Nội. Ngày nay có thể dễ dàng tìm thấy bún chả “đặc sản Hà Nội”, phở “gia truyền Hà Nội” ở một góc phố nhỏ ở quận Tân Bình, nhất là khu gần sân bay Tân sơn nhất. Nếu thấy thèm thì sáng tinh mơ ghé phở Dậu ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phở Thìn (của cô con gái nhà ông Thìn) ở Nguyễn Đình Chiểu, muộn hơn vẫn ăn kịp phở gánh ở Huỳnh Thúc Kháng, hay bún ốc gánh Chợ Cũ. Chiều đi làm về, tạt qua tiệm bán đồ Bắc ở Trần Quốc Toản hay Nguyễn Bỉnh Khiêm, để mua đủ loại thực phẩm, rau dưa, bánh mứt được chở từ Hà Nội vào, mùa nào thức nấy. Đắt hơn ngoài chợ đấy, nhưng rau thơm Hà Nội mới thơm, dấm bỗng Hà Nội mới ngấu.
“Thương không biết bao nhiêu, nhớ không biết ngần nào…”. Người Hà Nội Vũ Bằng từng viết trong Thương nhớ mười hai, khi “ăn một tô hủ tíu thì nhớ đến phở Bắc "chính cống" ăn vào một buổi sáng rét căm căm; trông thấy cua bể thì nhớ đến bát canh cua đồng nấu với rau rút và khoai sọ; gặp một ngày bão rớt thì lòng lại buồn rười rượi, nhớ đến thu sơ với gió may, hoa vàng”. Tình cảm lưu luyến là thế, nhưng hầu như không ai nghĩ đến chuyện trở về. Tuy việc trở về không còn vô vọng như thời Vũ Bằng, và việc mua một tấm vé tàu hay máy bay không còn quá khó khăn, người Hà Nội ở Sài Gòn vẫn vừa nhớ vừa tiếp tục an cư. Hoàn cảnh sống thuận lợi, cơ hội làm ăn dễ dàng, cung cách giao lưu khoáng đạt, khí hậu ôn hòa, … đã giữ chân người lại.
Nhưng không giữ được lòng người.
Dù nhớ quê, dù vẫn khăng khăng cho rằng một cơn mưa ở Bắc vẫn khác, đến một lúc nào đó, người Hà Nội ở Sài Gòn nào cũng thấy yêu và gắn bó với quê hương thứ hai, và gọi đó là “nhà mình”. Dù muốn dù không, tuy giọng nói vẫn là giọng Hà Nội, nhưng ngữ điệu và từ dùng đã Nam hóa. Nhiều người dần quen hơn vị cơm sườn ngòn ngọt hay uống nước sinh tố trong bịch nylon. Trước chỉ kết bạn gốc Hà Nội, sau có thêm nhiều tình thân mới với dân Sài Gòn. Song trong quá trình “nhập gia tùy tục” này , mỗi người vẫn giữ cho mình nhiều thói quen và phong cách thuần Bắc. Có khi còn đậm chất Hà Nội hơn nhiều người đang sống ở Hà Nội.
Sống xa quê làm cho người Hà Nội cảm thấy cần hơn một mâm cỗ có đầy đủ bánh chưng, nem rán, canh măng, giò lụa, một lời mời trong bữa ăn hay việc thăm hỏi các bậc trưởng thượng trong ngày Tết. Tuy cách ăn mặc đã mang nhiều nét tiện dụng và bình dân hơn, tùy theo khả năng tài chính, người gốc Hà Nội vẫn coi trọng hình thức và các giá trị vô hình khác. Vẫn thích nói là ăn bánh gâteau thì phải sang đặt làm ở nhà chị Thu ở quận Tư thì kem mới ngon, cá lóc nướng lá chuối thì phải sang quận Tám, may veston thì phải tới nhà ông Quế ở Cầu Kiệu.
Tuy vẫn giữ được nếp sống cần kiệm, nhiều khi quá giản tiện và sơ sài, song hầu hết “dân Bắc” cũng thấm dần phong cách dịch vụ hiện đại của người Sài Gòn. Ra Hà Nội, nhiều người than phiền kiểu cách phục vụ chậm chạp và thiếu tôn trọng khách hàng. Cũng khe khắt hơn với những thay đổi mà họ cho là tiêu cực của Hà Nội bây giờ, khi thấy ít khi được lễ phép thưa gửi hay cám ơn. Họ cho rằng người Hà Nội ngày xưa không ích kỷ vứt rác ra đường hay lấy các đồ vật nơi công cộng về làm của riêng. Hà Nội của tôi ngày xưa không thế, Hà Nội ngày xưa sang trọng và an hòa hơn nhiều.
Kỷ niệm trong lòng người đi bao giờ cũng đẹp. Nhưng dù thế nào thì vẫn yêu, thương nhớ và hy vọng Hà Nội ngày nay sẽ đẹp lên, đẹp hơn cả những ký ức xưa.
Vì người Hà Nội ở đâu cũng thế, sống và nghĩ rất hào hoa, sang cả.
cuonghanh
05-12-2012, 04:17 PM
Đúng là đọc topic này mới thấy người HN có những nếp sống rất riêng mà ít nơi nào để ý (hay có được). Ví như mẹ tôi là người gốc ở Chúc Sơn, sinh ra và lớn lên ở Đại Cồ Việt, nhưng đến ngày chiến tranh đã theo tiếng gọi Tổ quốc (và của cả bố tôi nữa :D ) đi vài nơi, sau thì định cư Thanh Hóa. Sống trong khu tập thể công nhân nhưng gia phong nhà tôi tương đối khác với những nhà hàng xóm. Mẹ dạy 3 anh em chúng tôi từ cách thưa gửi, cách ngồi xếp trên chiếu, cách gắp miếng rau, cách bóc kẹo... Tóm lại cái gì cũng rất cổ điển (mà theo tôi ngày bé thì rõ là phiền phức và vớ vỉn). Lớn lên thì 2 anh chị tôi khá là "thuộc bài", còn riêng tôi thành con bé rạch giời rơi xuống, vụng về, bát nháo. Cũng thấy tiêng tiếc vì đã không thấm được mấy phần của mẹ.
Về quê nội, quê nội nghèo với những thanh niên quanh năm chém gió bốc giời. Mặc dù đến năm 30 tuổi chưa chắc đã bước chân ra khỏi xã nhưng luôn nhìn thế giới trong miệng giếng, gia trưởng thành lề thói, hút thuốc lào thì xịt bã ngay chân, uống nước chè thì hắt cấn vào góc tường... Tuy nhiên ở họ lại có sự hồn hậu, mến khách, chân thành, không bao giờ ngại khó, ngại khổ và đặc biệt có lòng tin và yêu thương con người!
Nơi tôi sinh ra và lớn lên là mảnh đất Thanh Hóa mà định kiến trong lòng đa số mọi người là nơi toàn những kẻ bẩn tính, hai lòng và ăn cắp vặt. Thanh niên Thanh Hóa sống với nhau đoàn kết, có ý chí vươn lên (tuy có một số biến dạng thành bất chấp thủ đoạn)... Sau này cả gia đình chuyển về HN rồi nhưng Thanh Hóa vẫn là nơi mà tôi thấy thật đẹp và đáng quý.
Giờ lên Điện Biên thì thấy thanh niên Điện Biên chất chơi hơn người, sống hào sảng, phóng khoáng tuy có phần thô lậu! Người Điện Biên sống ở nơi khác có sự chân tình và hết mình với nhau mà không phải nơi nào cũng có!
Tóm lại qua những nơi tôi đã gắn bó, qua những lớp người tôi đã tiếp xúc thì tôi thấy nơi nào cũng có cái đáng quý, có cái đáng tự hào. Người HN tự hào là chính đáng nhưng mong là đừng vì thế mà hạ thấp dân tỉnh lẻ. HN thủ đô ngàn năm văn hiến và chắc chắn trong tư duy thanh lịch Tràng An sẽ không có sự miệt thị, kỳ thị vùng miền. Chỉ những kẻ font văn hóa vừa phải, tư duy vừa phải mới ảo tưởng về những giá trị ngoài thân thôi.
Mừng là anh em diễn đàn (người HN và không phải HN) đều có tư duy sâu sắc, nhìn nhận mọi điều bằng sự chín chắn!
Nguyen Ngoc Tung
05-12-2012, 04:20 PM
Bài văn hay quá! Cám ơn bạn TuanKietVuong!
cuonghanh
05-12-2012, 04:27 PM
Nói chuyện hộ khẩu HN , bác nào có tầm 4 xịch cứ đưa em , sau tối đa 2 tuần là thành công dân thủ đô , miễn lo lắng vớ vẩn =)) !!!
Quảng cáo thô thế? :botay
Kiem_Nhat
05-12-2012, 06:48 PM
Khắp quê hương là nhà, đi mãi không hết, nên chưa về!!!.
Cám ơn Chủ topic và em Trung_cadan tạo chủ đề cho anh em trao đổi, bình luận sôi nổi quá!
Cám ơn bạn Tuấn Kiệt Vương, bài ấy hay quá!!!.
Ở ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm và Điện Biên Phủ bây giờ còn có mấy shop rau và trái cây từ đây chuyển vào đấy!.
Mình quen uống cà phê đêm, ở đây thì khó kiếm lắm. Trong Sài Gòn dễ hơn nhiều. Đá đèn Cờ úp ở Miếu Nổi, thâu đêm suốt sáng, nửa chừng buồn ngủ thì từ Cà phê, thuốc, bánh bao, bún, phở, bánh canh...cái gì cũng có hết!.
Hè vừa qua, tụ tập anh em đánh cờ đêm, nhưng tham gia ít lắm! Có mỗi vài người như em Leminh, anh Thịnh con, anh Vuminh999999, Alex... Nửa khuya đói bụng, trà không có, cà phê không có, có mỗi xôi ruốc thôi!... thuốc lá mua không được....
Anh em cờ sống chung vì niềm đam mê. Và vì đông quá nên phải tổ chức theo hội, nhóm, câu lạc bộ... Nhiều quá, chẳng thể nào gộp chung được.
Ở đâu dễ sống, có cờ quạt là ta cứ đi.
BachDienThuSinh
05-12-2012, 10:24 PM
Quảng cáo thô thế? :botay
Người ta mất công chém 1 bài , thì cũng phải cho quảng cáo tí chứ nỵ :cuoihihi !!!
laototphilao
06-12-2012, 11:41 AM
Cứ về Quê trồng sắn là hay nhất tôi sẽ về với con tôi
Bố con mình đấm P... vào siêu thị
Cứ chợ làng cua ốc ta chơi
Ra đầu hồi bẻ gai cây bưởi
Nhểu ốc ra, chấm mắm, nhậu tung giời.
Bố con mình cũng đấm p... vào bia bọt
Vủa chua vửa khai, chả có vị đek gì
Diệu tao nấu, gạo nhà, men thửa
Uống say say là, lại có bã cho heo.
Bố con mình cũng dí p... vào xa lộ
Cứ đường làng đất đỏ ta đi
Mùa gặt đến đường phủ đầy rơm rạ
Mùi lúa thơm theo mãi đến tận nhà
Bố con mình cũng đấm p... vào đại học
Nhiều chữ làm gì, mày định giật trạng nguyên ?
Sáng thức dậy, ăn hết niêu cơm cháy
Xách cái cày, theo thước ngắm chầu lôn.
thanh_phe
06-12-2012, 12:28 PM
Nói chuyện hộ khẩu HN , bác nào có tầm 4 xịch cứ đưa em , sau tối đa 2 tuần là thành công dân thủ đô , miễn lo lắng vớ vẩn =)) !!!
Hơi cao đấy bạn ơi, lấy tớ tầm 33 củ nhé, mình ở khu IV
thanh_phe
06-12-2012, 12:35 PM
Cái này thảo luận thì dài lắm , thôi em cứ phọt dần dần để các bác ngắm chơi .
Em hộ khẩu Hà Nội thì rõ rồi , cái quê quán trong CMT thì đương nhiên là ở Hội An , trước ông già bộ đội tập kết , gặp bà già ở đây rồi nảy sinh tình cảm xây dựng gia đình , em con út con ít , bà già vẫn chửi yêu là cậu Ấm sứt vòi :)) .
Cũng không rõ ở Hà Nội bao đời mới là dân Hà Nội xịn ( theo quan điểm 1 số người ) , em và đống bạn bè của em đã thống nhất , mày đẻ ra ở đây , mày sống từ đấy đến giờ , nghĩa là từ lúc oe oe ra mày đã thở hít cái oxi của đất ngàn năm văn hiến , vặn mình múa cột cùng với cái nhịp vừa hối hả vừa thanh bình của Thăng long thành , nghĩa là mày là trai Hà Nội , cấm có đứa nào được cãi .
Cá nhân chúng em không kỳ thị vùng miền , cũng chả tự hào quá đáng về việc mình là giai thủ đô , thế nhưng chúng em đại diện cho thế hệ trẻ Hà Nội , nghĩa là cũng có mảnh bằng đại học lót đít . Thuở nhỏ cũng có đọc tí ti văn học từ trong nước ra đến tận nước ngoài ( có cái nào vồ được là đọc tuốt ) . Chúng em tự cho chúng em cái quyền nhìn nhận ưu khuyết của anh em bạn bè đủ mọi miền đất nước , trước là để buôn dưa leo dưa chuột , sau là lựa đường sống cho nó phải đạo .
Chúng em cần tiền để nó phục vụ bản thân ,nhưng không có nghĩa là bon chen bằng mọi giá , chúng em đủ khôn ngoan để làm hài lòng người khác bằng câu chữ , nhưng cũng chẳng xu nịnh bố con thằng nào . Chúng em biết đoàn kết để vượt qua khó khăn cả nhỏ lẫn nhớn , nhưng không mù quáng kiểu quê ta quê mình , cái gì quê mình cũng to , quê chúng nó bé cả như mấy cái anh tỉnh lẻ chúng em vẫn gặp ( vụ này xin lỗi trước là áp dụng cho số lượng nào đó thôi , ở đâu cũng có người tốt người xấu , không hót kít cả đống nhé ) .
Chúng em biết rót nước chè đều nhịp cho nó xanh trong đều chằn chặn trong 6 cái chén sau ăn để ân cần mời bố mẹ ông bà anh chị ,biết nhâm từng ngụm nhỏ để tận hưởng cuộc sống , thế nên chúng em đương nhiên được quyền không ngưỡng mộ mấy anh húp sùm sụp kiểu lông nách 1 nạm , chè tầu 1 hơi . Chúng em được dậy ăn trông nồi ngồi trông hướng , đương nhiên ngứa mắt mấy anh ngồi xổm như ngồi hố xí 2 ngăn , ăn thì phát tiếng tòm tọp như nhợn vét máng . Chúng em biết chào người lớn 1 cách lễ phép và lịch sự , nên chúng em được quyền khinh mấy anh chả biết đâu là già đâu là trẻ , đâu là cái lễ nhưng không cúi mình . Chứ cái bọn nào mặt ngâng ngâng đít câng câng , ăn nói không có chủ ngữ vị ngữ , cái ngữ ấy có cưỡi Audi tiền tỉ , vàng đeo từ răng đến ngón chân . Cái ngữ ấy xin lỗi , chúng em không bao giờ cho rằng chúng thuộc cùng nhóm với mình :venhvao .
Ờ thì đâu cũng có cái hay cái dở , chúng em tự biết lắm chứ , nhưng chúng em ghét bọn nào hở ra là chê ỉ chê ôi Hà lội Hà liếc . Đã chê thì chớ , học xong thì về mẹ nó xây dựng quê hương cho nó giàu đẹp , sao còn nhan nhản nơi đây ??? ăn mắm mút giòi , đâm thằng nọ thọc thằng kia sau lưng hòng kiếm cái vị trí tôn tốt , rồi cũng để mua cái nhà , sắm cái xe , rồi rốt cuộc la liếm bằng được cái hộ khẩu mà mình vẫn chửi rủa lúc thủ dâm tinh thần lâu nay . Trong khi đến cái từ đẹp nhất trên đời còn nẫn nộn Nờ Lờ không phát âm nổi cho nó chuẩn chỉ ấy chứ ;)) .
Chúng em chào đón anh em từ khắp nơi , rất kính nể những tấm gương vượt khó , những trí tuệ thực sự của bạn bè , ở đời ai chả mong cái ấm no hạnh phúc ??? Giống ở Hà Nội thì muốn sang Tây Âu với Mỹ để mở mang tầm mắt , học hành cho văn minh , tiếp cận kho tàng kiến thức nhân loại . Thì đương nhiên quê mình kinh tế không tốt , muốn ra thủ đô ngàn năm văn trăm năm vật , nhân tài hội tụ để phát triển cá nhân và nếu được thì giúp đỡ gia đình, xây nhà thờ họ , đấy là cái đạo phải làm , ai cũng xứng đáng được giành cơ hội cả .
Nhưng nếu mà đã tính như thế , đã cố sống cố chết như thế , mà lúc nào rảnh thẽ thọt hội hè với nhau , xúm lại mà chửi cái Hà Nội phố thân yêu của chúng em không ra gì , thì cái đẹt , tự vả vào mồm mình mấy chục phát vẫn chưa hết thối đâu các anh nhá :cuoihihi .
Tạm thế chờ xem phản hồi , nếu có gì thất thố hoặc không hợp ý , mong mọi người bỏ quá cho nhé :) !!!
Vừa lấy bài này post lên Face , mình đăng ký chính chủ của nó rùi nhé.
doioikhoi
06-12-2012, 01:51 PM
Cứ về Quê trồng sắn là hay nhất tôi sẽ về với con tôi
Bố con mình đấm P... vào siêu thị
Cứ chợ làng cua ốc ta chơi
Ra đầu hồi bẻ gai cây bưởi
Nhểu ốc ra, chấm mắm, nhậu tung giời.
Bố con mình cũng đấm p... vào bia bọt
Vủa chua vửa khai, chả có vị đek gì
Diệu tao nấu, gạo nhà, men thửa
Uống say say là, lại có bã cho heo.
Bố con mình cũng dí p... vào xa lộ
Cứ đường làng đất đỏ ta đi
Mùa gặt đến đường phủ đầy rơm rạ
Mùi lúa thơm theo mãi đến tận nhà
Bố con mình cũng đấm p... vào đại học
Nhiều chữ làm gì, mày định giật trạng nguyên ?
Sáng thức dậy, ăn hết niêu cơm cháy
Xách cái cày, theo thước ngắm chầu lôn.
Thơ của Bác em thích nhất 2 chữ Đấm và Ngắm :venhvao:venhvao:venhvao
TruTienKiem
06-12-2012, 03:11 PM
Trên bàn cờ thì không phân chia vùng miền chỉ là bên này hay bên kia sông thôi!
Cho nên nói cho nó nhanh và vuông thì "Mác giai Việt Nam thì có gì mà khoe mẽ nhỉ?"
Vào chém tý cho vui!:nemgach
trung_cadan
06-12-2012, 04:35 PM
Có ai khoe mẽ đâu , mọi người tưởng tượng ra đấy chứ !!!
laototphilao
06-12-2012, 08:12 PM
Thơ của Bác em thích nhất 2 chữ Đấm và Ngắm :venhvao:venhvao:venhvao
Mụ này chui ở đâu ra vậy ta, đọc mấy cồng của mụ rồi ác phết đó thỉnh thoảng vào đây chơi nhé he he :battay
doioikhoi
07-12-2012, 04:01 AM
Mụ này chui ở đâu ra vậy ta, đọc mấy cồng của mụ rồi ác phết đó thỉnh thoảng vào đây chơi nhé he he :battay
Em dạo này thất nghiệp,nên rảnh rỗi vào diễn đàn học chơi cờ và hóng hớt học hỏi các Bác vài chiêu để thêm kinh nghiệm cờ và kinh nghiệm sống :>.Em công nhận trong diễn đàn này ngoài chơi cờ giỏi ra nhiều Bác viết văn chương hay thật (*) em thích thanglongkydao.com rồi đó :D.
PS/ Bác laototphidao lúc nào rảnh chỉ dạy em vài đường cờ cơ bản nhé ;;)
Flo5658
07-12-2012, 10:53 AM
Mấy hôm nay, Em để ý thấy các bác phản pháo nhau ở topic này vui quá !!Nhưng hình như các bác quên mất 1 điều chúng ta đều là người "Giao Chỉ máu đỏ da vàng" mà đúng không ạ ? Em thì không mấy khi để ý người ta đến từ đâu, em chỉ quan tâm nơi người đó sẽ đến thôi !:hoa2
trung_cadan
07-12-2012, 11:09 AM
Mấy hôm nay, Em để ý thấy các bác phản pháo nhau ở topic này vui quá !!Nhưng hình như các bác quên mất 1 điều chúng ta đều là người "Giao Chỉ máu đỏ da vàng" mà đúng không ạ ? Em thì không mấy khi để ý người ta đến từ đâu, em chỉ quan tâm nơi người đó sẽ đến thôi !:hoa2
Ngồi rỗi chém gió cho vui thôi bạn ạ , cân bản hòn bấc ném đi hòn chì ném lại , rốt cuộc chỉ là chuyện trà dư tửu hậu thôi :) !!!
TuanKietVuong
18-12-2012, 02:23 PM
Có bài về người Hà Nội rất hay, xin sưu tầm hầu các bạn.
Người Hà Nội gốc?
Tác giả: Nguyễn Phương - Đăng trên TuanVietNam.net
Về đại thể, lối sống Hà Nội vẫn phản ánh nền văn minh nông canh nghìn năm tuổi pha trộn với chút thị thành.
"Mấy thằng nhà quê này có nhanh lên không!". Người lái chiếc xe ôtô đen nhẫy quát mấy người đang gò lưng kéo xe đầy gạch ngược dốc.
Thấy thế, bạn tôi, thổ dân của một trong những ngôi làng cổ thuộc một trong bốn quận nội thành đầu tiên của Hà Nội, lắc đầu: "Tay ấy là người làng tôi vừa bán bớt đất có tiền mua ôtô. Thật chẳng ra làm sao cả". Tôi an ủi anh: "Thường vẫn thế, kẻ vừa thoát nghèo lại hay khinh rẻ người nghèo, cũng như kẻ vừa thoát áp bức thường quay lại... áp bức đồng loại!"
Làng anh xưa kia từng là nơi có trường luyện quân của triều Lý rồi Trần. Như vậy, những gia đình ở đây đều là hậu duệ của những thần dân từ thời Rồng bay lên. Chắc không ai nói họ không phải người "Hà Nội gốc".
Thì ra ngay trước mặt tôi đã có hai 'phiên bản' rất khác nhau của'gốc'.
Ngụ cư
Làng quê Việt Nam phân biệt dân 'chính cư' bản địa với dân 'ngụ cư'. Người ngụ cư bị phân biệt như kiểu phân biệt 'có hộ khẩu' với 'không có hộ khẩu' ngày nay. Họ gần như bị gạt ra ngoài rìa cuộc sống cộng đồng và hầu như không được tham gia hoạt động quan trọng của làng xã như dân bản địa.
Nếu có, khá lắm thì được giao chân "mõ" chỉ để hầu hạ các vị chức sắc mỗi khi có việc làng. Thường họ phải làm nhà ở những chỗ đất ở rìa làng - mà người bản địa gọi là 'đất chó ỉa'. Con cái dân 'ngụ cư' cũng không được ngẩng cao đầu.
Khái niệm 'người Hà Nội gốc' phân biệt với 'người không phải gốc'chắc xuất phát từ nếp sống nông thôn như thế từ thời xưa.
Bất kể người ngụ cư có làm rạng danh cho làng xóm, họ vẫn cứ bị coi là thứ dân. Dân bản địa dù là 'chân đất mắt toét và thô lỗ' vẫn vênh vang là dân 'chính cư'. Cái tư duy ấy dường như không xa lắm với sự cố chấp trong câu ca dao "... /Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An"? Chẳng nên hãnh diện theo lối ấy.
Dăm bảy loại gốc
Quay lại nơi bạn tôi sống, cái nếp "tối lửa tắt đèn có nhau", "một điều nhịn, chín điều lành", ... của làng quê châu thổ sông Hồng đang dần trở thành của hiếm. "Tình làng nghĩa xóm" nơi đây đã trở thành một khái niệm xa lạ. Anh bạn tôi buồn rầu kể ở đây người ta nói năng chẳng cần giữ ý, chửi con cháu bằng đủ các loại ngôn từ.
Cái ghê sợ hơn là mỗi khi khạc nhổ, xi con cháu ỉa đái, họ đều ra ngõ để... thực thi mặc dù trong nhà đã có toa-lét tân thời. Mỗi sáng khi quạt bếp than tổ ong, họ đều mang ra ngõ để quạt... cho khói khỏi vào nhà mình.
Thế nhưng họ rất quyết liệt trước mọi sự 'ngoại lai'. Gia đình một bà giáo về hưu đến mua đất trong làng để làm nhà ở cho nó thuần. Sau khi gia đình dỡ nhà cũ nát và chuẩn bị làm nhà, chính những người làng lại gây khó dễ không cho làm, cuối cùng đành bán lại chịu thiệt. Vì sao? Chẳng vì sao cả, chỉ vì không thích!
Còn đây nữa, người cùng cơ quan tôi, là một 'gốc' khác, đời thứ năm sống trên phố lớn ở Hà Nội. Cha anh là một kĩ sư và nhà tư sản công nghiệp thời Pháp thuộc. Một lần anh rủ tôi về quê nơi xưa anh sơ tán. Anh khoe: "Về đây cứ yên trí có 'cơm no bò cưỡi'". Tôi băn khoăn: "Thời thiếu đói thế này về chỉ làm phiền thêm người ta thôi." Đó là vào những năm 1980, khi Hà Nội "không có gì".
Chủ nhà, một người họ xa với anh, niềm nở đón "các chú trên Hà Nội" về chơi và sai con đun nước rồi bắt gà mổ thịt. Trong khi đợi cơm, anh mang súng hơi đi bắn chim trong làng. Trưa về đã thấy mâm cơm với đĩa thịt gà đợi. Trong khi đó bác chủ gái đi làm đồng về và mấy đứa con đã ăn dưới nhà ngang để rồi chiều lại đi làm.
Là người 'bám càng', tôi vô cùng ái ngại nhưng anh nháy mắt tỏ ý không có vấn đề gì. Sau tôi mới biết đó là con gà mái duy nhất của nhà đang đẻ trứng. Cơm no rượu say xong, anh ngáy một giấc ngon lành. Trước lúc về anh khéo miệng chào bác chủ: "Em có quà cho hai bác và các cháu. Cái này là đặc sản Hà Nội."
Trên đường về anh khoe: "Chỉ mất gói kẹo dồi mà đươc một ngày thoải mái". Hơn chục con chim sẻ anh bắn được treo lủng lẳng trên ghi-đông chiếc xe cuốc theo anh về Hà Nội. Lần sau anh lại rủ, tôi không dám đi nữa. Tôi không gặp lại anh từ đó và chỉ nghe bây giờ anh kinh doanh đồ sứ vệ sinh rất phát đạt, nhưng sự ái ngại thì vẫn còn nguyên trong tôi.
Hà Nội có nhiều thành phần lắm. Vào những năm 1955-56, một số không nhỏ những rễ, chuỗi, ...[[1]] không dám nhìn mặt bà con làng xóm vì trót tố điêu, từ nhiều nơi phải bỏ làng chạy về Hà Nội. Đến nay, con cháu họ cũng là "người Hà Nội gốc"...
Những hành xử kể trên thuộc tính cách từng người riêng biệt không đại diện cho Hà Nội, cũng như tính cách "thanh lịch, nhã nhặn, v.v ..." cũng mang tính cá nhân không đại diện cho và không chỉ thuộc về Hà Nội.
Lối nói sáo mòn
Người Việt có một số câu nói công thức (cliché). Hễ cứ "Hà Nội" là nhất định phải đi với "thanh lịch", "X" dứt khoát phải đi với "bách chiến bách thắng", "Y" dứt khoát phải phải đi với "vĩ đại", "Z" dứt khoát phải đi với "sáng suốt", v.v...
Cách dùng từ lối này mòn đến mức thậm chí xuất hiện một cách vô thức trong tình huống không phù hợp. Tại hội thảo khoa học, khi nói về ô nhiễm môi trường đô thị có người còn nói: "Các chỉ số ô nhiễm tại Thủ đô Hà Nội trái tim thân yêu của cả nước đang ở mức cao". Vừa thừa vừa thiếu, lẫn lộn văn phong.
Đã có quá nhiều lời bình theo lối 'tụng ca' một chiều với đầy những cụm từ cố định ấy, tương tự như:
"Truyền thống 'Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An' là tinh hoa tích tụ từ hàng nghìn năm, từ trăm miền đất nước bồi đắp nên nét đẹp văn hoá Thăng Long - Hà Nội đáng quý, mang đậm giá trị của sự lịch lãm, tinh tế, hào hoa, mềm mỏng, thông tuệ, nghĩa hiệp, nhân ái, tôn trọng kỉ cương, luật lệ và phép nước..."[[2]]
Ai không tụng niệm theo hoặc nói khác rất có thể sẽ bị đám đông a dua chụp cho vài cái mũ và...ném đá.
Trên thế giới, những nhận xét như "người Đức khô khan", "người Anh lãnh đạm", "người Pháp hay khoe khoang", ... cũng chỉ là những nhận xét đầy cảm tính.
Những phát biểu mang tính 'quen miệng' theo đám đông mà thiếu suy xét, phân tích sẽ sinh ra ngộ nhận, hàm hồ và chụp mũ.
Hà Nội không phải lúc nào cũng 'thanh lịch', 'hào hoa'. Câu nói "trai Ngõ Trạm, gái Tạm Thương" ám chỉ thói hống hách cửa quyền, tai tiếng thời xưa là một ví dụ.
Những tính đặc thù của Hà Nội mà nhiều người vẫn tụng ca là gì nếu không phải những đặc tính tốt đẹp chung, thừa hưởng của văn hóa châu thổ sông Hồng? Những câu nói nhún nhường, lịch thiệp như: "Xin đỡ lời cụ", "Dạ, rước bác vào xơi nước", v.v... là những lời tiếp chuyện, chào hỏi của người xưa và đến nay vẫn còn ở nhiều miền quê.
Những đặc điểm "thanh lịch", "hào hoa",... mang dáng dấp thị thành không nên khái quát hóa cho cả một cộng đồng từ xa xưa đã là nơi tụ hội "người tứ xứ". Hơn nữa, như các tác giả khác đã nhận xét [[3]], cái phần "váng" đó chỉ thuộc một tỉ lệ vô cùng nhỏ trong Hà Nội vốn là một "biển nông dân". Và do vậy, khó có cái gọi là "tính cách Hà Nội".
Về đại thể, lối sống Hà Nội vẫn phản ánh nền văn minh nông canh nghìn năm tuổi pha trộn với chút thị thành [[4]].
Có nên khoe cái gốc già?
Xin dẫn thêm một chuyện có thực tại một khoa thuộc trường đại học nọ. Ở đó, họ chia thành hai "phe", một phe là "Hà Nội gốc" và một phe là "cam-pan-nha"[[5]] (nhà quê). Thế là hai phe tranh giành nhau từ cái chức quèn đến giờ dạy thêm, phe nào cũng học hàm học vị cao ngất.
Điều nực cười là nhiều người trong phe "Hà Nội gốc" quên khuấy rằng họ xuất thân từ những gia đình lang bạt mới dạt về Hà Nội khoảng những năm 1950.
Không biết ở nơi khác ra sao, còn ở khoa vừa kể việc tranh cãi về "gốc" đã thành tại họa như thế đó. Đúng là trò cười đáng xấu hổ.
Thay cho sự luẩn quẩn đó, ta hãy nghĩ phải làm gì và làm thế nào cho rạng danh Hà Nội. Viện đến 'gốc' là việc làm của người yếm thế kiểu AQ.
Cũng như vậy, truyền thống lâu đời cũng là một điều đáng tự hào trên thế gian. Tuy nhiên nếu chỉ ỷ vào nó mà không làm gì cho xứng với cao niên thì cái cao niên ấy cũng thật ít ý nghĩa.
Mặc dù London nay gần 2000 năm tuổi, người London không ngồi một chỗ tự khen đuôi mình dài, hay rùm beng khoe tuổi của thủ đô, mà họ quan tâm đến những việc làm cụ thể để nâng tầm thủ đô của họ lên. Sau 1000 năm, nếu Hà Nội không lớn lên mà vẫn chỉ là cái làng-phố thì có nghĩa là nó chỉ già đi thôi.
Lớn tiếng về tuổi tác cần đi với những thành tựu tương xứng, bằng không điều đó chỉ có nghĩa "Tôi già hơn anh" - chỉ làm cây bonsai cho ai tưới sao thì tưới chăng?
Ai là người Hà Nội?
Có người làm xấu Hà Nội đi bằng những việc làm không đẹp. Có người làm cho Hà Nội đẹp thêm và hãnh diện hơn ...
Nhiều danh nhân xưa sống và làm việc để làm rạng danh cho Hà Nội là người từ 'tỉnh lẻ' - từ các bậc vua chúa dựng nước đến các danh nhân văn hóa, nhà khoa học thời nay.
Ở thế giới vĩnh hằng, họ nhất định vẫn nói: "Tôi quê ở ..." với niềm tự hào về quê hương tỉnh lẻ của mình, nhưng đã làm rạng danh cho Thăng Long- Hà Nội và cho đất nước.
Người làm cho Hà Nội đẹp hơn, văn minh hơn, có tầm tri thức cao hơn, để ngẩng cao đầu và sánh vai với thủ đô các nước là NGƯỜI HÀ NỘI - viết hoa.
[1] Tô Hoài. Ba người khác, Tiểu thuyết. NXB Đà Nẵng, 2007.
[2] Phạm Như Hùng. Thanh lịch, văn minh, hào hoa là văn hoá người Hà Nội. <Thanh lịch, văn minh, hào hoa là văn hoá người Hà Nội - Thanh lich, van minh, hao hoa la van hoa nguoi Ha Noi - Báo Người Cao Tuổi - www.nguoicaotuoi.org.vn (http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=14&ID=4566) >
[3] <Có hay không sự xuống cấp của văn hóa Hà Nội? (http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2012-08-06-co-hay-khong-su-xuong-cap-cua-van-hoa-ha-noi-) >
[4] Văn Ươn. Hà Nội - một cái chợ ven đô. <http://tuanvietnam.net/2012-08-14-ha-noi-mot-cai-cho-ven-do>
laototphilao
18-12-2012, 05:27 PM
Bài bạn Tuấn Kiệt sưu tầm mình đọc qua thấy tác giả đưa ra câu chuyện có câu "cơm no bò cưỡi ..." đọc tiếp một chút thi hóa ra anh bạn này keo kiệt ... đánh giá anh này bỏ ít hít nhiều mị dân quê vvv. thực ra câu nói "cơm no bò cưỡi ý nó khác không biết tác giả nhầm nhọt không? câu này các cụ nói về người con trai lấy được vợ giàu vừa ăn chơi vừa được cưỡi không thể áp dụng trong câu chiện này được. nên các bạn đọc lá cải cũng phải thẩm định một chút gen.
Riêng mình thì thấy người ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, mình cực gét thái độ trịnh trọng khinh biệt bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức, vùng dân cư nào? thằng nào vớ vẩn anh chửi cho bục mẹ mả ra luôn thể o nói phét.
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.