PDA

View Full Version : Thuyết tương đối



kt22027
05-12-2012, 10:13 AM
Tăng Nhachoaloiviet

Điệp Viên Không Không Thấy (DV00T) quyết định tầm sư học đạo. Anh lái xe từ San Diego lên đến tận núi Big Bear để mong gặp được một cao thủ võ lâm nhận làm đồ đệ. Đến nơi anh gặp một ông già dáng dóc như tiên đang ngồi cạnh một bờ hồ câu cá. Ngư Lão tay cầm iPhone tay cầm cần câu nhấp lia lịa, đặc biệt là cần câu Lão dùng không có dây câu hay lưởi câu. Thấy lạ DV00T hỏi Ngư Lão

- Thưa tiền bối, ngài có câu dính con cá nào không?
- Đang thua hết vài chục
- !?
- Ta đang đánh bài câu cá trên iPhone
- À thì ra thế hehe

Ngư Lão tạm ngưng câu nhìn DV00T hỏi

- Các hạ tìm ta có chuyện chi không?
- Thưa tiền bối, tôi nghe danh ngài đã lâu nên đến đây định bái sư học đạo.
- Được thôi, đưa vài chục câu cá coi nào.
- ummm... dạ đây
- Tốt, tốt lắm! đây là bài học đầu tiên, ngươi nghe đây
- Dạ con nghe
- Ngươi nhìn cái cây đằng kia và trả lời những câu sau đây

A) Gió thổi nên cây bị động
B) Cây rung nên nó tạo gió
C) Cả A và B

- Thưa sư phụ con chọn A
- Sai
- B
- Sai luôn
- Vậy chắc là C rồi
- Sai luôn
- !?
- Câu trả lời là Tâm con động, nếu con không trả lời là đúng rồi!
- Hay quá, con xin khắc ghi bài học này.

Về đến San Diego DV00T muốn tỏ ra là mình vừa học hỏi được những cái hay, anh tìm đến bạn bè và tỏ ra đâm chiêu ngẫm nghĩ như một nhà triết học kỳ cựu.

Trên freeway cùng các bạn anh hay nói những câu rất hay. Anh thấy chiếc xe hàng to lớn đang kéo theo sau một chiếc xe nhỏ anh liền nói

- Ồ, lạ quá, chiếc xe nhỏ xíu mà nó ủi nguyên chiếc xe hàng!

Các bạn anh mỉm cười khâm phục! Thấy khoái anh tiếp

- Ồ, xe mình chạy quá nhanh hay xe kế bên chạy chậm nhỉ?

Các bạn anh lại mỉm cười gật gù khen. Khoái quá anh tiếp

- Ồ, xe mình chạy hay hàng cây chạy ngược về phía sau nhỉ?

Các bạn phục anh sát đất! Được nước anh làm tới

- Ồ, cột đèn đang tiến nhanh về xe mình hay mình đang tiến nhanh vào cột đèn nhỉ?

Các bạn anh la lớn: Á, chết mẹ rồi không lo lái xe, ủi cột rồi kìa!

- Ồ, mình đụng cột hay cột đụng mình nhỉ?

Các bạn anh bực mình: Tiền ra khỏi túi hay túi từ giả tiền nhỉ?

nhachoaloiviet
06-12-2012, 02:15 PM
Cảm ơn bác kt nhìu hihi, đúng là thuyết tương đối rất thú vị. Càng ngẫm nghĩ ta càng thấy nó sâu xa. Giả dụ như chúng ta đang chạy xe trên đường freeway với tốc độ là 150km/h. Vậy nếu đặt câu hỏi là chúng ta đang di chuyển với tốc độ bao nhiêu, chắc chắn không ai trả lời đúng!

Thực sự thì chúng ta không bao h ở cùng một khoảng không gian cố định trong suốt cuộc đời của mình. Câu này chính xác hơn cả câu không ai tắm hai lần trên một dòng sông he he