PDA

View Full Version : Hay! hay! hay!



quocvantb
18-12-2012, 08:07 PM
Các bạn nghiên cứu cờ thế mãi cũng đau đầu. Mình xin kể một câu chuyện cười thật hay cho các bạn nghe. Mình cũng không muốn để bài này ở diễn đàn cờ thế vì không đúng chủ đề. Nhưng thấy mục cờ thế có rất nhiều bạn quan tâm nên muốn mọi người cùng vui. Chúc các bạn vui vẻ!

Ở một làng nọ có một ông lão đánh cờ rất cao. Chưa có một cao thủ nào địch nổi. Một hôm có một cậu bé đến và nói với ông lão rằng : Cháu chỉ đi 3 nước là ông mất xe.
Ông lão rất tức giận vì một thằng bé lại dám chế diễu ông như thế. Nhưng cậu bé vẫn quả quyết rằng sẽ lấy được xe của ông lão.
Ông lão đành chấp nhận chơi cờ với cậu bé.
Ván cờ bắt đầu. Mỗi bên đi được 2 nước thì cậu bé nói: Cháu chỉ cần đi một nước nữa là ông mất xe rồi đó. cậu xin phép đi vệ sinh. Ông lão ngồi suy nghĩ rất lâu và không biết cậu bé sẽ đi nước nào để bắt xe của ông đây.
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy cậu bé quay lại. Ông đi tìm cậu bé và phát hiện ra chiếc xe của mình dựa ở góc nhà đã biến mất.

tytiti
27-12-2012, 11:33 PM
quả nhiên là cao cờ

vohu12
30-12-2012, 11:13 PM
đúng cao thủ ^^

oze
31-12-2012, 12:39 AM
Đánh cờ nhớ khóa xe cẩn thận các bác