PDA

View Full Version : Trung Hoa tượng kỳ nhân vật 2012 !!!



trung_cadan
28-12-2012, 10:39 PM
Quyển lịch 2012 đang được bóc đến những tờ cuối cùng , để đón chào năm mới 2013 và có những trao đổi thiết thực cùng độc giả , Trung_cadan xin được cùng với quý vị bình chọn và cùng có được một cách nhìn tổng quát đến những nhân vật , danh thủ nổi bật tại Trung Quốc trong năm 2012 . Trong việc lược dịch và đánh giá , nếu có sơ sót mong các bạn thông cảm và bỏ qua :D .


1- Vương Thiên Nhất :

- Có rất nhiều điều đáng nói về chàng trai này trong năm 2012 , năm nay chính là 1 năm đại thành công với Ngoại tỉnh lai khách Vương Thiên Nhất . Tháng 3 hạnh phúc nở rộ với anh tại Sái Luân Trúc Hải Bôi . Sau giai đoạn mở đầu bừng bừng sát khí với những chiến thắng cực kỳ thuyết phục , đến trận cuối cùng anh đã thủ hòa trước Tưởng Xuyên để sở hữu 12 vạn tiền thưởng , lên ngôi vô địch trong sự cảm phục của đông đảo quần hùng . Cũng trong năm nay , trong cương vị là kỳ thủ của Bắc Kinh kỳ đội tham dự Y Thái Bôi toàn quốc tượng kỳ giáp cấp liên trại , Vương Thiên Nhất tham dự đầy đủ 22 vòng đấu , giành được tới 11 trận thắng và chính là người có số điểm cao nhất trong các kỳ thủ có mặt .


http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/12/28/22/25/135670832173534_574_574.jpg

Tại Bàn An Vĩ Nghiệp Bôi toàn quốc tượng kỳ cá nhân cẩm tiêu tái trong tháng 10 , sau khởi đầu khá tốt khi kích bại tiểu tướng Trương Hân , ván 2 hậu thủ trước Chu Hiểu Hổ , lưỡng nhân giao thủ bước đến tàn cuộc Vương Thiên Nhất chỉ còn pháo mã chốt + 2 sĩ đối đầu với đối phương còn pháo mã 2 chốt sĩ tượng toàn , bại cuộc đã định rõ thế nhưng trong 1 ngày xuất sắc Ngoại Tỉnh Lai Khách hóa mù ra mưa cuối cùng đưa trận đấu về hòa cuộc , thể hiện công phu tàn cuộc rỉ rách đã lên đến mức độ thượng thừa trong nhóm các danh thủ trẻ đương thời .

Đại nạn lâm đầu mà vẫn qua khỏi tất hậu vận cực kỳ hanh thông , ván thứ 3 Vương Thiên Nhất dũng mãnh kích bại đương kim vô địch Tôn Dũng Chinh , ván 4 và 5 đồng thời vượt qua lão tướng Lưu Điện Trung cùng Tiền tứ tiểu long Nhiếp Thiết Văn vững vàng trên ngôi đầu bảng . Ván 6 đến 9 lần lượt thủ hòa trước 4 đại cao thủ võ lâm là Hứa Ngân Xuyên , Triệu Hâm Hâm , Thân Bằng , Hồng Trí . Sau 9 ván điểm số đã bị Hứa gia và Hồng gia truy bắt ráo riết . Khó khăn chồng chất ở ván 10 khi anh buộc phải hậu thủ trước Tôn Dật Dương và 1 lần nữa thể hiện tàn cuộc phi thường khắc chế tiểu tướng giữ vững ngôi đầu bảng ...

Bước sang ván 11 được cầm tiên trước Uông Dương trong thế chỉ cần hòa sẽ lên ngôi vô địch , Vương Thiên Nhất thân trọng khởi phi tượng cuộc sau có 32 nước đi đã hơn nguyên 1 pháo và nhẹ nhàng ký hòa trước đối thủ , chính thức lên ngôi với thành tích 5 thắng 6 hòa , trở thành tân kỳ vương lần thứ 16 của Trung Hoa , được tấn thăng ngôi vị đặc cấp đại sư danh giá .


Tân khoa trạng nguyên Vương Thiên Nhất :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/12/28/22/25/1356708320668227_574_574.jpg

Quốc nội đua tranh đại nghiệp đã thành , Vương Thiên Nhất lĩnh ấn tiên phong tham dự giải vô địch châu Á lần thứ 17 tại Phi Lip Pin , cách đây 8 năm vào năm 2004 , Vương Thiên Nhất cũng đã từng giành vinh quang khi giành ngôi vô địch ở lứa tuổi trẻ cho Trung Quốc tại giải vô địch châu Á vào lúc 15 tuổi , và năm nay khi mới 23 , anh tiếp tục xuất sắc lập công khi đoạt huy chương vàng cùng các đồng đội là Vương Dược Phi , Tưởng Xuyên , Trương Cường ( Bắc Kinh vô địch đồng đội Trung Quốc 2011 ) . Ngay sau khi về nước anh vượt qua đợt tuyển chọn gồm Triệu Hâm Hâm , Tôn Dũng Chinh và Hồng Trí , đoạt vé duy nhất tham dự Trí Vận Hội tại Bắc Kinh vào tháng 12 .

Từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 12 , Trí vận hội thế giới lần 2 chính thức diễn ra , Trước các đấu thủ mạnh như Việt Nam Nguyễn Hoàng Lâm , MaCau Lý Cẩm Hoan , Hồng Kong Trần Chấn Kiệt , SinGapo Hoàng Tuấn Minh . Ngoại tỉnh lai khách sau 7 vòng đấu thắng 5 hòa 2 lên ngôi vô địch 1 cách thuyết phục , kết thúc 1 năm 2012 cực kỳ viên mãn , trở thành 1 kỳ thủ toàn diện với những danh hiệu lớn . Nhờ dụng công luyện tập mà Vương Thiên Nhất sở hữu trình độ khai cuộc phi đao tuyệt sát , trung cuộc sáng tạo không ngờ và công phu tàn cuộc ủy mị kinh hồn .


Huy chương vàng Trí Vận Hội lần 2 tại Bắc Kinh :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/12/28/22/25/1356708326775773_574_574.jpg

Với từng đấy thành tích cá nhân , không hề quá khi Vương Thiên Nhất trở thành nhân vật đầu tiên chúng tôi phải đề cập đến trong loạt bài giới thiệu các nhân vật tiêu biểu của Trung Quốc năm 2012 .

( Còn tiếp ... ) !!!

saiyan1
29-12-2012, 08:00 PM
Hứa Ngân Xuyên làm mỗi cái Bích Quế Viên Cúp bằng VTN cày 10 năm :-) hehe

lethang
29-12-2012, 08:56 PM
Hứa Ngân Xuyên làm mỗi cái Bích Quế Viên Cúp bằng VTN cày 10 năm :-) hehe

Năm nay HNX được khoảng 3.5 tỉ tiền thưởng. HT khoảng 1.5 tỉ. Còn lại VTN, LK và TDC đều khoảng trên dưới 1 tỉ. Chắc 3 năm thì VTN kiếm bằng HNX năm nay hehe

cotuongvn
29-12-2012, 10:03 PM
từ cái cách đánh +thái độ của VTN với anh Lâm tay dài là ko ưa nổi rồi
từ kỳ nghệ tới tư cách 1 dcds thì còn học HNX dài dài,nhưng chắc chẳng bao giờ theo kịp

MocHoaLe
29-12-2012, 11:58 PM
từ cái cách đánh +thái độ của VTN với anh Lâm tay dài là ko ưa nổi rồi
từ kỳ nghệ tới tư cách 1 dcds thì còn học HNX dài dài,nhưng chắc chẳng bao giờ theo kịp

Uh, cộng thêm vụ Tôn Dũng Chinh tố em này chơi không fair play giải QG vừa rồi mình hết muốn coi cờ ông em VTN này lun :nemgach

nguyenducduy
03-01-2013, 05:41 PM
Sau khi vô địch em thấy VTN trả lời rất khiêm tốn khi được phỏng vấn mà. Về việc thái độ và cách đánh với Lâm tay dài như thế nào vậy? anh cotuongvn có thể nói rõ hơn được không ạ?

Pro_star
03-01-2013, 10:27 PM
Có gì đâu, Vương Thiên Nhất ko chịu hòa, đang đi mấy nước lặp lại chắc để câu giờ thì Nguyễn Hoàng Lâm gọi trọng tài, thực ra việc này chả có gì là lạ cả, cotuongvn dựa vào đó để phán xét tư cách của VNT e rằng rất phiến diện.

Chuyện với Tôn Dũng Chinh thì mới chỉ là nghi ngờ mà thôi, Tôn cho rằng Vương đi vệ sinh quá nhiều? Chắc sau mỗi lần đi vệ sinh lại đánh ra 1 nước chính xác nên Tôn nghi. Cá nhân em thì thấy cờ Vương tàn cuộc rất cao, nhưng trung cờ thì bình thường, đạt được giải cá nhân năm nay có 1 phần nào đó ko thuyết phục lắm. Thắng Tôn Dũng Chinh trong 1 ván cờ Tôn chỉ đích danh là chơi sw, rồi đến gần cuối lại ăn Tôn Dật Dương 1 ván hơi dễ dàng, Hứa có phần xứng đáng hơn. Hứa vẫn là vô địch.

zzz
03-01-2013, 10:43 PM
Uh, cộng thêm vụ Tôn Dũng Chinh tố em này chơi không fair play giải QG vừa rồi mình hết muốn coi cờ ông em VTN này lun :nemgach

Hỏi tò mò chút bạn có phải Mộc Hoa Lê từ năm 2006 không vậy?

cotuongvn
04-01-2013, 10:25 AM
Có gì đâu, Vương Thiên Nhất ko chịu hòa, đang đi mấy nước lặp lại chắc để câu giờ thì Nguyễn Hoàng Lâm gọi trọng tài, thực ra việc này chả có gì là lạ cả, cotuongvn dựa vào đó để phán xét tư cách của VNT e rằng rất phiến diện.

Chuyện với Tôn Dũng Chinh thì mới chỉ là nghi ngờ mà thôi, Tôn cho rằng Vương đi vệ sinh quá nhiều? Chắc sau mỗi lần đi vệ sinh lại đánh ra 1 nước chính xác nên Tôn nghi. Cá nhân em thì thấy cờ Vương tàn cuộc rất cao, nhưng trung cờ thì bình thường, đạt được giải cá nhân năm nay có 1 phần nào đó ko thuyết phục lắm. Thắng Tôn Dũng Chinh trong 1 ván cờ Tôn chỉ đích danh là chơi sw, rồi đến gần cuối lại ăn Tôn Dật Dương 1 ván hơi dễ dàng, Hứa có phần xứng đáng hơn. Hứa vẫn là vô địch.
chính bạn cũng nói rõ rồi đó !!!
vấn đề là VTN đi tiên,dùng tiểu xảo gây ức chế tâm lý cho dối thủ (thử vào vị trí anh Lâm coi như thế nào,người nóng tính chả lấy bàn cờ phang cho 1 cái rồi)
với mình như thế là có cái nhìn quá đủ về VTN rồi.

Holmes
04-01-2013, 12:11 PM
chính bạn cũng nói rõ rồi đó !!!
vấn đề là VTN đi tiên,dùng tiểu xảo gây ức chế tâm lý cho dối thủ (thử vào vị trí anh Lâm coi như thế nào,người nóng tính chả lấy bàn cờ phang cho 1 cái rồi)
với mình như thế là có cái nhìn quá đủ về VTN rồi.

Những "tiểu xảo" đó đúng luật mà bạn!"người nóng tính"lấy bàn cờ phang là lên phường đó bạn.

MocHoaLe
04-01-2013, 01:09 PM
Hỏi tò mò chút bạn có phải Mộc Hoa Lê từ năm 2006 không vậy?

Có thể là trùng tên vì cùng hâm mộ nhân vật Muqali thôi :)
nhưng mình mới tham gia TLKD lần đầu. Cũng chưa có tham gia gì nhiều trên diễn đàn.

tuhiep
07-01-2013, 06:06 AM
Cờ tướng là môn thể thao trí tuệ đỉnh cao. Người chơi cờ nên có phong cách đỉnh đạt; cử chỉ khoan thai, từ tốn; lời nói tao nhã, tế nhị (nếu không phải vậy thì nên nhìn lại mình). Khi thi đấu thì ban tổ chức có trọng tài, có người ghi biên bản có camera, và có cả 1 lô những qui định nhằm giúp kì thủ luôn ở phong độ tốt nhất. Những "mánh khoé" chỉ làm giảm thành tích bản thân, và giảm thiện cảm ở người xem, cũng như ở ban tổ chức. Nếu có vài sự cố gì đó xãy ra, ban tổ chức sẽ cố gắng chỉnh lí theo hướng có lợi cho người ngay (kì thủ chân chính); thậm chí chỉnh sửa qui định theo hướng "giảm tiêu cực, tăng thiện mỹ ". Nếu ban tổ chức kém sẽ thấy ngay lượng người hâm mộ giảm sút; và sẽ là nổi buồn lớn.
Nói thật nhé, nhìn các giải đấu mà kì thủ phải tự ghi biên bản mình thấy hơi buồn. Vì mình nghĩ kì thủ sẽ mất tập trung hơn, sẽ thi đấu kém hơn. Và mình nghĩ vấn đề cơm áo thường ngày là 1 nguyên nhân lớn làm giảm sút sức cờ của kì thủ việt nam. Ngoài ra mổi lần tổ chức giải cờ tướng trong nước VN, nhìn các kì thủ bắt tay thân thiện trên bàn cờ tướng mà quân cờ sai luật, lòng vui không nổi. Luật cờ tướng VN đã có hơn 12 năm rồi, mà lỗi nhỏ tô nhầm mầu quân binh (tốt) 2 bên chưa sữa nổi./.

Pro_star
07-01-2013, 08:15 AM
chính bạn cũng nói rõ rồi đó !!!
vấn đề là VTN đi tiên,dùng tiểu xảo gây ức chế tâm lý cho dối thủ (thử vào vị trí anh Lâm coi như thế nào,người nóng tính chả lấy bàn cờ phang cho 1 cái rồi)
với mình như thế là có cái nhìn quá đủ về VTN rồi.

Ở bất cứ giải đấu nào cũng phải đạt thành tích tốt, việc câu giờ như thế ko có gì là phạm luật cả,bạn chưa đi xem giải quốc gia bao giờ hay sao mà nói thế, bạn đừng mang cái cờ tướng ngoài đường ngoài chợ áp dụng vào trong giải đấu. Ai bảo suy nghĩ nhiều để bị ép thời gian, nói như bạn thì tại sao đồng đội gặp nhau trong giải đấu ko đánh nhau cật lực cho người khác hưởng lợi mà toàn bắt tay tính toán để sao có lợi. Anh Lâm chắc cũng chả đến nỗi ức chế như bạn đâu.

zzz
07-01-2013, 05:59 PM
Nói thật nhé, nhìn các giải đấu mà kì thủ phải tự ghi biên bản mình thấy hơi buồn. Vì mình nghĩ kì thủ sẽ mất tập trung hơn, sẽ thi đấu kém hơn.

Cái này tôi thấy không đồng ý với bác. Trừ khi có bàn cờ điện tử không nói, chứ đa phần các giải cờ tôi thấy kỳ thủ tự ghi biên bản mà vẫn đánh hay đó thôi. Đó là một nội dung phải học ở các lớp cờ rồi. Chưa thấy kỳ thủ hàng đầu nào phàn nàn vì phải ghi biên bản mà sức cờ sút kém cả. Ví dụ gửi bác clip giải Tal, một giải cờ vua hàng đầu thế giới, năm nay. Các kỳ thủ hàng đầu thế giới vẫn ghi biên bản như thường.

7TH TAL MEMORIAL 2012 DAY 1 - YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=fI6OEQ4l0Vo)

Quay trở lại nội dung chính của topic. Mong đợi phần 2 của series bài viết này, chắc sẽ là về Hứa Ngân Xuyên.

saiyan1
09-01-2013, 02:03 PM
Lâu quá mà chưa thấy phần 2 đâu. 10phần mà mỗi tháng viết 1 phần thì đến bjờ mới qua cả liên tái 2013 mất.

trung_cadan
09-01-2013, 06:14 PM
Ít hôm rồi tôi bị hỏng cái link dịch , mà không có nó thì chịu , cân bản phải viết vài bài khác .
Sẽ cố gắng ra nốt các phần còn lại bác nhé !!!

cotuongvn
09-01-2013, 07:02 PM
Ở bất cứ giải đấu nào cũng phải đạt thành tích tốt, việc câu giờ như thế ko có gì là phạm luật cả,bạn chưa đi xem giải quốc gia bao giờ hay sao mà nói thế, bạn đừng mang cái cờ tướng ngoài đường ngoài chợ áp dụng vào trong giải đấu. Ai bảo suy nghĩ nhiều để bị ép thời gian, nói như bạn thì tại sao đồng đội gặp nhau trong giải đấu ko đánh nhau cật lực cho người khác hưởng lợi mà toàn bắt tay tính toán để sao có lợi. Anh Lâm chắc cũng chả đến nỗi ức chế như bạn đâu.

trong thi đấu bao giờ cũng đề cao " chơi đẹp" cả nghĩa đen với nghĩa bóng
hãy nghĩ nhưng dk có lợi VTN đang có lúc đó+cái cách anh ta " xử lý " ván cờ
còn vụ câu giờ xin lỗi chứ mấy nc đó câu dc bao nhiêu ???chẳng qua là tiểu xảo gây áp lực ép người khác mà thôi
bạn đừng mang cái cờ tướng ngoài đường ngoài chợ áp dụng vào trong giải đấu xin nói luôn cờ tướng nó cũng bắt nguồn+phổ biến từ ngoài đường ngồaii phố đó,có vẻ " coi thường " những người chơi ngoài dg ??
:nemgach

trung_cadan
10-01-2013, 12:59 AM
Kỳ thủ ổn định nhất : Dịch lâm đệ nhất cao thủ Hứa Ngân Xuyên

Năm 2012 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Hứa gia trên kỳ đài Trung Hoa , với 6 lần có mặt trong trận chung kết của 6 giải đấu lớn ,Trong lòng của đông đảo kỳ hữu, anh chứ không phải Vương Thiên Nhất mới là kỳ thủ thành công và được mến mộ nhất trong năm vì thành tích của mình .

Từ khi xuất hiện trên kỳ đài cờ tướng , Hứa Ngân Xuyên khẳng định mình nhờ phong độ , ý chí bất phàm . Trong nhiều năm trở lại đây , Thiếu niên Khương Thái Công ( biệt danh hồi trẻ ) luôn là 1 tên tuổi lớn làm nức lòng người hâm mộ ở bất cứ nơi đâu . Với sự ổn định sâu sắc trong cả thành tích lẫn đường cờ .

Nhưng thời gian gần đây , với sự trỗi dậy của rất nhiều các kỳ thủ trẻ tuổi , sự cạnh tranh đến từ nhiều nơi trên đất nước Trung Hoa rộng lớn , cùng với tuổi tác của Hứa đã ngày một nhiều .Trong đó đặc biệt chúng ta phải kể đến đặc cấp đại sư Tưởng Xuyên , nghiên cứu cờ 8 tiếng 1 ngày . Từ 2009 đã vươn lên đánh bật Hứa gia khỏi ngôi vị số 1 trên BXH toàn quốc với Elo cao khủng khiếp , 2709 điểm . Cũng trong thời gian này , Hứa Ngân Xuyên thi đấu không thành công với nhiều thất bại . Và đồn đại âm ỉ trong chốn giang hồ là : Thời của Dịch Lâm đệ nhất cao thủ đã trôi qua .

Đúng như quan điểm của nhiều người , cờ cũng như cuộc sống luôn luôn có nhiều thay đổi , thăng trầm trong sự nghiệp là điều không thể tránh khỏi . Tuy nhiên khát vọng quay trở lại đỉnh cao vẫn luôn luôn tồn tại trong con người anh . Hứa Ngân Xuyên không thể hiện điều đó bằng những mỹ từ thường có , mọi trao đổi của anh với báo giới luôn luôn mang tính hướng nội , khiêm tốn như con người anh vậy .

Trở lại với Hàn Tín Bôi lần thứ 4 , Hứa Ngân Xuyên đứng đầu vòng bảng trong đó có ván kích bại Đại Việt đệ nhất nhân Nguyễn Thành Bảo ở 1 thời điểm , hình cờ mà nếu không phải anh thì có rất ít người có thể vượt qua . Tuy nhiên trong nguy hiểm chập chùng , đối thủ của anh đã không phát hiện ra nước cờ rất yếu này và buộc phải đầu hàng sau khi không khai thác được .

Sau khi kết thúc giải A2-2012 tại Nha Trang , tôi có hỏi Thành Bảo rằng nếu người đối diện với anh không phải là Hứa Ngân Xuyên thì có lẽ anh đã chắc chắn chiến thắng ván cờ đó , và câu trả lời từ Thành Bảo là đúng như vậy . Anh không nhìn ra điểm yếu của nước cờ từ Hứa mà chỉ chăm chăm tìm cách chống đỡ đối thủ , đẳng cấp và danh tiếng của Hứa gia đã cao đến nỗi một người như Nguyễn Thành Bảo cũng phải có nhiều e dè , và trong cuộc chiến sinh tử , 1 cuộc luận kiếm long trời lở đất mà nỗi e dè vẫn còn đọng lại , thì thất bại của Thành Bảo trong hình cờ ưu thế lớn thiết tưởng cũng chẳng là điều quá ngạc nhiên .

Đứng đầu bảng đấu , Hứa Ngân Xuyên đối mặt với Triệu Hâm Hâm trong trận chung kết . Sau khi hòa nhau trong trận cờ chậm , trận cờ nhanh Hứa Ngân Xuyên đã rơi vào tình thế thập phần nguy hiểm , tuy nhiên anh vẫn trình diễn 1 lối chơi cực kỳ vững vàng , đỡ hòa Triệu Hâm Hâm 1 cách cực kỳ ly kỳ và khó giải thích .

Cơ hội đã đến và tiểu Triệu không thể nắm bắt nó , Hứa Ngân Xuyên uy mãnh vượt qua đối thủ của mình ở trận sau và lên ngôi vô địch , sau chức á quân của chính giải đấu này năm 2010 , đây chính là 1 trong những chiến thắng ngọt ngào nhất mà anh đã giành tặng mình và gia đình bé nhỏ .

Sau 2 năm trời hạn hán danh hiệu , Hứa Ngân Xuyên đã có 1 sự trở lại thực sự ngoạn mục , đây là kết quả phản ánh được uy thế của kỳ thủ mạnh nhất trong lịch sử kỳ đài Trung Quốc . Và tuy rằng vẫn có thể có nhiều kết quả không như ý , nhưng danh tiếng của anh vẫn luôn làm sợ hãi mọi đối thủ , trong mọi giải đấu .

Góp phần lớn cùng đại huynh Lữ Khâm trong việc đưa Quảng Đông trở lại ngôi đầu của giải đồng đội , với thành tích thứ 3 cá nhân trong đông đảo kỳ thủ thuộc 12 đội ngoại hạng . Với đội cờ quê hương , anh đã có 1 sự tri ân đặc biệt bởi đóng góp to lớn của mình .

Á quân tại Mao Sơn Bôi , sau đó lên ngôi vị quán quân tại Ôn Lĩnh Bôi với 100.000 tệ vào tháng 9 , anh đạt á quân Hợp lực Bôi vào tháng 11 sau 1 trận thua cay đắng trước Hồng Trí , và trong trận chiến lớn nhất trong năm ở giải vô địch cá nhân toàn quốc vào tháng 10 , anh cũng đã không thành công sau khi không thể vượt qua được Vương Thiên Nhất , người chúng tôi đã đề cập trong phần 1 của topic này .

Gạt qua những thất vọng đó , ở Bích Quế viên bôi diễn ra vào tháng 12 , anh dũng mãnh kích bại Tưởng Xuyên , hòa Tôn Dũng Chinh trong cờ chậm và vượt qua đối thủ trong loạt cờ nhanh , đoạt giải thưởng lớn nhất trong năm với 60 vạn tệ . Với những thành công nối tiếp , chắc chắn anh sẽ trở lại ngôi đầu ở bảng xếp hạng vào năm mới ở tuổi 38 , tiếp tục là đệ nhất cao thủ trong lòng mọi người .


Vì đó là anh , là Hứa Ngân Xuyên danh tiếng , là Dịch Lâm đệ nhất cao thủ ...

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/01/09/23/51/1357750299182851_574_574.jpg

MocHoaLe
10-01-2013, 11:59 AM
Bác Trung đã nhắc lại ván cờ giữa 2 kỳ thủ mà mình rất hâm mộ :)
nước đi nào cũng chứa đầy sát cơ.

HuaNganXuyen
10-01-2013, 12:04 PM
Năm qua là 1 năm đầy ắp những giải đấu lớn ở Trung Quốc dành cho các siêu cấp kỳ thủ
Trung Quốc với 11 giải đấu gồm :
+ Sái Luân Trúc Hải Bôi , Chu Trang Bôi , Hàn Tín Bôi , Mao Sơn Bôi , Liên Tái giải vô địch đồng đội toàn quốc ( 22 vòng diễn ra khoảng 5 tháng ) , Dương Quan Lân Bôi , Ôn Lĩnh Bôi ( tốp 10 ) ,Cá Nhân Trung Quốc , Hợp Lực Bôi , Quốc Dịch Đại Điển ( quyết chiến Danh Sơn ) và cuối cùng là Bích Quế Viên Bôi . Điều đó có nghĩa cứ trung bình 1 tháng Trung Quốc sẽ có 1 giải lớn .
Trong năm qua ĐC ĐS Hứa Ngân Xuyên chỉ tham dự 8/11 giải ( ko hội sư ở các giải Sái Luân Trúc Hải Bôi , Chu Trang Bôi và Dương Quan Lân Bôi ) . Tuy vậy về thành tích ở 8 giải còn lại quả là danh bất hư truyền cụ thể như sau :
+ Vô địch Hàn Tín Bôi
+ Á Quân Mao Sơn Bôi
+ Vô địch Liên Tái ( cúp đồng đội toàn quốc )
+ Hạng 3 cá nhân Liên Tái sau Vương Thiên Nhất và Uông Dương
+ Vô địch Ôn Lĩnh Bôi Thập Quốc Thủ
+ Qúy Quân cá nhân toàn Trung Quốc
+ Á Quân Hợp Lực Bôi
+ Á Quân Quốc Dịch Đại Điển quyết chiến danh sư
Cuối cùng thì ai cũng biết đó là vô địch Bích Quế Viên Bôi với số thưởng kỷ lục . Trong 1 năm tham dự 8 giải lớn và 9 giải hệ cá nhân . Hứa Ngân Xuyên chưa bao giờ rơi ngoài tốp 3 người dẫn đầu .
Thực ra nếu nhớ ko nhầm bài mà anh Trung post ở trên tôi nhớ ko nhầm nó trích 1 phần từ bài " tổng kết năm 2012 của cờ tướng Trung Quốc " trong năm thứ 50 của liên đoàn cờ bên họ .
Tuy vậy Hứa gia cũng ko phải đợi qua 2 năm mà cuối năm ngoái giải cờ nhanh kỳ vương Trung Quốc tranh cúp " Phi Thông Bôi 2011 " Hứa cũng đã là nhà vô địch và nhiều thứ hạng rất cao ở các giải tranh hùng năm 2011 đó .
Mặc dù vậy thành tích năm 2012 này vẫn cứ cho thấy đẳng cấp của Hứa ĐS .

trung_cadan
10-01-2013, 12:13 PM
Năm qua là 1 năm đầy ắp những giải đấu lớn ở Trung Quốc dành cho các siêu cấp kỳ thủ
Trung Quốc với 11 giải đấu gồm :
+ Sái Luân Trúc Hải Bôi , Chu Trang Bôi , Hàn Tín Bôi , Mao Sơn Bôi , Liên Tái giải vô địch đồng đội toàn quốc ( 22 vòng diễn ra khoảng 5 tháng ) , Dương Quan Lân Bôi , Ôn Lĩnh Bôi ( tốp 10 ) ,Cá Nhân Trung Quốc , Hợp Lực Bôi , Quốc Dịch Đại Điển ( quyết chiến Danh Sơn ) và cuối cùng là Bích Quế Viên Bôi . Điều đó có nghĩa cứ trung bình 1 tháng Trung Quốc sẽ có 1 giải lớn .
Trong năm qua ĐC ĐS Hứa Ngân Xuyên chỉ tham dự 8/11 giải ( ko hội sư ở các giải Sái Luân Trúc Hải Bôi , Chu Trang Bôi và Dương Quan Lân Bôi ) . Tuy vậy về thành tích ở 8 giải còn lại quả là danh bất hư truyền cụ thể như sau :
+ Vô địch Hàn Tín Bôi
+ Á Quân Mao Sơn Bôi
+ Vô địch Liên Tái ( cúp đồng đội toàn quốc )
+ Hạng 3 cá nhân Liên Tái sau Vương Thiên Nhất và Uông Dương
+ Vô địch Ôn Lĩnh Bôi Thập Quốc Thủ
+ Qúy Quân cá nhân toàn Trung Quốc
+ Á Quân Hợp Lực Bôi
+ Á Quân Quốc Dịch Đại Điển quyết chiến danh sư
Cuối cùng thì ai cũng biết đó là vô địch Bích Quế Viên Bôi với số thưởng kỷ lục . Trong 1 năm tham dự 8 giải lớn và 9 giải hệ cá nhân . Hứa Ngân Xuyên chưa bao giờ rơi ngoài tốp 3 người dẫn đầu .
Thực ra nếu nhớ ko nhầm bài mà anh Trung post ở trên tôi nhớ ko nhầm nó trích 1 phần từ bài " tổng kết năm 2012 của cờ tướng Trung Quốc " trong năm thứ 50 của liên đoàn cờ bên họ .
Tuy vậy Hứa gia cũng ko phải đợi qua 2 năm mà cuối năm ngoái giải cờ nhanh kỳ vương Trung Quốc tranh cúp " Phi Thông Bôi 2011 " Hứa cũng đã là nhà vô địch và nhiều thứ hạng rất cao ở các giải tranh hùng năm 2011 đó .
Mặc dù vậy thành tích năm 2012 này vẫn cứ cho thấy đẳng cấp của Hứa ĐS .


Bài này đúng là mình lược dịch từ SiNa , có thể có những sai sót và mình đã chỉnh sửa , rất cám ơn Linh đã thống kê chi tiết .

Trong các bài viết tới mình sẽ cố gắng ngoài việc chuyển đổi thông tin của họ thì sẽ thêm thắt những nhận định của mình và mọi người .

Bài viết tiếp theo sẽ giành cho Hồng Trí , Trung tượng tân thiên vương !!!

HuaNganXuyen
10-01-2013, 12:23 PM
Hồng Trí năm qua cũng đánh khá ổn định và có nhiều thành tích cao như vô địch Hợp Lực Bôi vào chung kết Chu Trang Bôi ,bán kết Bích Quế Viên Bôi , vô địch cờ đôi cùng vợ là Hà Tĩnh ( dù giải này cũng chỉ mang tính giao lưu ) , vô địch Dương Quan Lân Bôi ( giải đấu tôn vinh thầy của cặp đội LNSH của cờ Quảng Đông ) có 1 điều thú vị Hứa và Lữ ko đánh năm nay và quá khứ 2 anh em nhà này cũng ko mấy thành công ở giải đấu tôn vinh thầy mình !

MocHoaLe
10-01-2013, 12:26 PM
Bài này đúng là mình lược dịch từ SiNa , có thể có những sai sót và mình đã chỉnh sửa , rất cám ơn Linh đã thống kê chi tiết .

Trong các bài viết tới mình sẽ cố gắng ngoài việc chuyển đổi thông tin của họ thì sẽ thêm thắt những nhận định của mình và mọi người .

Bài viết tiếp theo sẽ giành cho Hồng Trí , Trung tượng tân thiên vương !!!

Đúng đó bác Trung, như đoạn "tự sự" của Thành Bảo ở trên cũng làm cho bài viết trở nên tươi mới hơn rất nhiều :hoa2

Lót gạch chờ bài về Hồng Trí :)

HuaNganXuyen
10-01-2013, 12:33 PM
Năm qua tổng kết các giải đấu lớn giữa các danh thủ hàng đầu thế giới thì theo thiển ý của HuanganXuyen thứ tự lần lượt thành tích thi đấu sẽ như sau :
1 ) Hứa Ngân Xuyên
2 ) Vương Thiên Nhất
3 ) Hồng Trí
4 ) Lữ Khâm ( dù gần đây chỉ làm HLV và tham dự 1 số giải nhưng có 2 cúp vô địch bao gồm Mao Sơn Bôi và Quốc Dịch Đại Điển )
5 ) Triệu Hâm Hâm ( vô địch Chu Trang Bôi , á quân Hàn Tín Bôi , Qúy Quân Dương Quan Lân Bôi và Qúy Quân Hợp Lực Bôi )
......... Tưởng Xuyên đánh ko mấy tốt năm qua chẳng có chút danh hiệu nào trong nước , hình như có mỗi 1 lần Qúy Quân Hàn Tín Bôi và vào bk Bích Quế Viên Bôi thì nói gì đến vô địch với danh hiệu !
BXH 6 tháng cuối năm ngoái theo kỳ đàn Trung Quốc Tưởng đã về thứ .... 6 khi xếp số 1 hơn 3 năm qua . Hứa đã số 1 từ nửa cuối năm 2012 và chắc chắn sẽ ngồi vững vàng ở ghế số 1 nửa đầu năm 2013 dựa theo thành tích đã có ở năm 2012 qua !!!

cotuongvn
10-01-2013, 09:04 PM
nhưng mình nghĩ Hứa gia cũng sẽ sớm giảm tải thi đấu mà chuyên tâm viết sách+đào tạo tài năng,và kiếm 1 đệ tử chân truyền cho mình
xem kỹ các kỳ nhân kiệt xuất TQ ai cũng đa số đào tạo ra DCDS khủng long cho TQ,và cái đấy càng quý hơn
:D

cogavit1102
11-01-2013, 01:00 AM
nhưng mình nghĩ Hứa gia cũng sẽ sớm giảm tải thi đấu mà chuyên tâm viết sách+đào tạo tài năng,và kiếm 1 đệ tử chân truyền cho mình
xem kỹ các kỳ nhân kiệt xuất TQ ai cũng đa số đào tạo ra DCDS khủng long cho TQ,và cái đấy càng quý hơn
:D

Không biết VTN đệ tử của ai nhỉ mà thi đấu ác gớm

acmilan
11-01-2013, 09:27 AM
Không biết VTN đệ tử của ai nhỉ mà thi đấu ác gớm

Buớc ngoặt của VTN là vào năm 2009 ĐCĐS Bốc Phụng Ba khi đó sắp sửa tham gia chinh chiến tại Giải đồng đội Giáp cấp liên tái ở TP Huệ Châu tỉnh Quảng Đông nhưng vì thiếu hụt lực lượng trầm trọng nên ông buộc phải tìm kiếm những nhân tố mới cho đội.Và sau khi đuợc giới thiệu qua nhiều nguời thì VTN đuợc tiến cử và từ đây VTN mới bắt đầu thực sự vào con đuờng chuyên nghiệp. Truớc đấy thì cậu ta cũng có một số giải ở thiếu niên nhưng chưa thể lên đuợc hàng quốc thủ. Nên có thể xem Bốc Phung Ba là nguời truyền nội lực cho VTN .Sau này chuyển về Bắc Kinh thì mới có lực cờ kinh khủng như ngày nay:)

saiyan1
11-01-2013, 12:10 PM
Mình may mắn vì được sinh ra cùng thời với những siêu nhân Hứa Ngân Xuyên, leo messi, carlsen, michal jordan, federer, michal phell, lin dan, shenlong, csdn, usan bolt,... Nhưng mình thích nhất Hứa Ngân Xuyên và M10 vì họ rất khiếm tốn, ổn định và 2 môn thể thao mình đều thích! :-)

saiyan1
13-01-2013, 12:57 AM
trong thi đấu bao giờ cũng đề cao " chơi đẹp" cả nghĩa đen với nghĩa bóng
hãy nghĩ nhưng dk có lợi VTN đang có lúc đó+cái cách anh ta " xử lý " ván cờ
còn vụ câu giờ xin lỗi chứ mấy nc đó câu dc bao nhiêu ???chẳng qua là tiểu xảo gây áp lực ép người khác mà thôi
bạn đừng mang cái cờ tướng ngoài đường ngoài chợ áp dụng vào trong giải đấu xin nói luôn cờ tướng nó cũng bắt nguồn+phổ biến từ ngoài đường ngồaii phố đó,có vẻ " coi thường " những người chơi ngoài dg ??
:nemgach

người ta đánh đúng luật thì còn nói gì. Vô lý quá đấy ông ah. Không thì sửa luật đi rồi nói.

ahue78
13-01-2013, 02:29 AM
Mình may mắn vì được sinh ra cùng thời với những siêu nhân Hứa Ngân Xuyên, leo messi, carlsen, michal jordan, federer, michal phell, lin dan, shenlong, csdn, usan bolt,... Nhưng mình thích nhất Hứa Ngân Xuyên và M10 vì họ rất khiếm tốn, ổn định và 2 môn thể thao mình đều thích! :-)
Đây đích thực là 1 fan của Cờ tướng và đế chế. Hôm nào cadan tổ chức giải solo đế chế cho các member của tlkd đi :)

cotuongvn
13-01-2013, 01:03 PM
người ta đánh đúng luật thì còn nói gì. Vô lý quá đấy ông ah. Không thì sửa luật đi rồi nói.

bạn có biết đọc ko ?
hay đọc mà ko hiểu ???
đọc mà ko hiểu phiền bạn vào trang 1 đọc cho hiểu

saiyan1
14-01-2013, 02:07 AM
Cay cú gì? Rõ đúng còn nói. Bạn thật NGUY HIỂM!

cotuongvn
14-01-2013, 02:14 PM
Cay cú gì? Rõ đúng còn nói. Bạn thật NGUY HIỂM!

phải bởi vì có những người như bạn !!!!
nên phải giải thích cho người có ăn học ( hy vọng vậy ) nhưng chỉ học vẹt biết đọc mà ko hiểu mặt chữ
có chữ nào tôi nói VTN đánh sai luật ko ????
bạn chỉ thử ra xem ????
chẳng qua với nhiều ưu thế+tư cách 1 DCDS hàng đầu thì anh ta hoàn toàn có thể xử lý 1 cách khác
và đó chính là lý do TÔI ko thích anh ta
CÒN BẠN VUI LÒNG ĐI HỌC LẠI CÁCH ĐỌC HIỂU :nemgach :))

saiyan1
14-01-2013, 02:36 PM
Sai thì cố mà nhận đi! Đừng dùng lý lẽ này nọ để bào chữa cho cái hành vi của mình nó càng sai thêm nữa. Hehe! Cotuongvn đang cố gắng tỏ ra là một người cực kỳ Nguy Hiểm!

trung_cadan
14-01-2013, 02:40 PM
Cái topic này là chỗ để các bác cãi nhau hay sao mà mãi chả ngưng được thế ???

cotuongvn
14-01-2013, 05:34 PM
Cái topic này là chỗ để các bác cãi nhau hay sao mà mãi chả ngưng được thế ???

ok sr a trung
cũng chả muốn tranh luận với người " mù chữ " nữa
:suphu

trung_cadan
22-01-2013, 12:03 AM
Sự trở lại ấn tượng nhất : Trung tượng tân thiên vương Hồng Trí :


Tiêu điểm : Quán quân Dương Quan Lân bôi , quán quân hợp lực bôi , quán quân bát nguyệt kim cố san bôi hỗn song tái.


Với hiệu năng rất kém từ năm 2011 , Hồng Trí đã làm phụ lòng đông đảo người hâm mộ anh với những thành tích rất đáng thất vọng , tuy nhiên năm nay thì ưu phiền đã qua , anh đằng đằng sát khí , lấy lại phong độ , từng bước khôi phục lực cờ , và vô địch 2 giải đấu cực kỳ danh giá trong năm .

Có 1 lời đồn đại trong giới giang hồ là Hồng Trí hiếu thắng , đánh cờ quá tự tin mà không đánh giá được đúng thực lực đối thủ , có thất bại cũng chẳng phải đáng ngạc nhiên . Năm nay thì lại khác , dù gặp nhiều gian khó , lúc thắng lúc thua , tuy nhiên tâm trạng anh lại luôn luôn thoải mái , Kiếm tại tâm , tâm tại kiếm , lúc nào cũng bình ổn như mặt nước hồ thu mà lại tiềm ẩn sóng ngầm .

Tại Dương Quan Lân Bôi , trận đấu mà Hồng Trí gặp khó khăn nhất là khi anh đối diện với Thân Bằng . Qua khai đến trung bị đối phương truy đuổi ráo riết , tình hình có thể nói là vô cùng khẩn cấp , thập phần nguy hiểm . Tuy nhiên anh vẫn phòng thủ ngoan cường , cuối cùng đại phản công giành được chiến thắng quý báu . Sau đó tân thiên vương tiếp tục vượt qua Uông Dương , tiến đến trận đại chiến cùng Trịnh Duy Đồng , lại tiếp tục phong độ phong lưu tiêu sái , tuy cục diện gian nan vẫn vững vàng , tuyệt đối tập trung tìm từng cơ hội dù là nhỏ nhất để trống trả , cuối cùng xứng đáng lên ngôi vô địch trước sự thán phục của đông đảo quần hùng Trung Hoa .


http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/01/21/22/40/135878284061041_574_574.jpg

Tại Hợp Lực Bôi , Hồng Trí khởi đầu cuộc chinh phục bằng chiến thắng trước lão tướng Triệu Quốc Vinh , ván 2 hoà Hứa Ngân Xuyên , ván 3 hoà Lữ Khâm , ván 4 hậu hoà Triệu Hâm Hâm , ván 5 tiên thắng Đào Hán Minh xếp hạng 2 sau 5 vòng đấu . Bước vào chung kết gặp lại Dịch Lâm đệ nhất cao thủ . Khai cuộc sau khi Hứa gia khởi phi tượng Hồng Trí trá cuộc bằng P2-4 , qua vài nước dũng mãnh chuyển pháo 8 bình 5 , cuối cùng thành ngũ lục pháo đi hậu chống phi tượng . Đến trung Hồng Trí ở thế rất kém vẫn lì lợm kháng cự , cuối cùng phát động đường ngựa như thần phi mã hiến thân , khiến cho Hứa Ngân Xuyên dính cuộc thua thảm , làm cho đội ngũ cổ động viên của đối thủ sau khi kết thúc giải đấu khá lâu vẫn phải buồn rầu than phiền trên khắp mọi diễn đàn . Hình ảnh Hứa Ngân Xuyên nghệt mặt thất thần vẫn là một trong những hình ảnh bên lề đáng nhớ nhất của Hợp Lực Bôi 2012 .


http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/09/21/51/1352472704541658_574_574.jpg

Ngoài ra , trong trận chiến giành cho các cặp đôi nam nữ Trung Quốc ( bát nguyệt kim cố san bôi hỗn song tái ) , mang tính lễ hội nhưng lại không kém phần quyết liệt , áp lực đương nhiên đè nặng lên nam kỳ thủ , Hồng Trí đã cùng phu nhân Hà Tĩnh của mình xuất sắc song tấu lên ngôi vô địch , khép lại 1 năm rất rất viên mãn của mình .

Với từng ấy thành tích , anh chắc chắn sẽ quay trở lại top 10 bảng tổng sắp vào năm 2013 , và hy vọng , năm mới của anh sẽ là 1 năm với nhiều nụ cười và thành công hơn nữa .

( còn tiếp )

MocHoaLe
24-01-2013, 07:47 PM
Cám ơn bác Trung nhiều, mình hâm mộ anh Hồng híp này ở khả năng tính toán rất sâu, lối chơi rất tiêu diêu, bay bổng, những ván mà nạn nhân của anh là Triệu nhỏ, Liễu Đại Hoa hay Lữ Khâm thì thuờng là những tác phẩm tuyệt vời :)

duygl
27-01-2013, 05:09 PM
Lam sao choi co tuong o dien dsn thang long ky daodc nhi

saiyan1
28-01-2013, 12:24 AM
Vao trang clubxianqi.vn.com ma choi

trung_cadan
28-01-2013, 10:05 PM
Lão kỳ thủ phong độ tốt nhất : Dương thành thiếu soái Lữ Khâm :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/01/28/21/03/1359381837704217_574_574.jpg

Trong các lão tướng chinh chiến trong năm 2012 , không thể kể ra ai có phong độ thuyết phục hơn ngoài Dương Thành Thiếu Soái Lữ Khâm , tại Quốc dịch đại điển , quyết chiến danh sơn (http://www.thanglongkydao.com/trung-hoa-tuong-ky/34604-2012-nien-quoc-dich-dai-dien-chi-quyet-chien-danh-son-tuong-ky-he-liet-tai.html) , Vòng loại vượt qua Đào Hán Minh , đến vòng trong thắng Vu Ấu Hoa ,hoà Hứa Ngân Xuyên hoà Tôn Dũng Chinh , thắng Triệu Quốc Vinh , hoà Tưởng Xuyên đứng thứ nhất , đến chung kết lại kích bại hiền đệ Hứa Ngân Xuyên và lên ngôi vô địch 1 cách vô cùng xứng đáng . Tuy nhiên chiến công lớn nhất năm nay của ông chính là việc thi đấu những ván cờ xuất sắc đem lại ngôi vô địch cho Quảng Đông tại Toàn quốc tượng kỳ giáp cấp liên trại (http://www.thanglongkydao.com/giai-vo-dich-dong-doi-2012/17794-2012-oe-y-thai-boi-toan-quoc-tuong-ki-giap-cap-lien-trai-7-5-9-9-bien-ban-thi-dau.html), xứng danh đội trưởng kỳ đội , chủ tịch kỳ viện Quảng Đông , bảo đao bất lão anh hùng vô địch .

Sỡ hữu phong cách tấn công đa dạng , mặc dù đã ở tuổi 50 nhưng hầu hết các đấu thủ trẻ trung hơn ông , được tạo điều kiện tốt hơn ông khi đối đầu với Lữ Khâm hầu như chỉ dám đi cuộc cờ bình ổn , chấp nhận đánh hoà , bởi bước vào đối công xô sát với ông có nghĩa là chấp nhận lành ít dữ nhiều . Sau những thất bại ở giải 2011 , năm 2012 Dương Thành Thiếu Soái đã chứng tỏ ông vẫn đang là 1 danh kỳ đương đại Trung Hoa . Chính vì những điều đó , ông xứng đáng là đại diện tiêu biểu nhất cho lớp cựu chiến binh huyền thoại .

Xin được gửi đến mọi người 1 ván đấu tiêu biểu của ông tại giải đồng đội Trung Quốc 2012




Quảng Đông Lữ Khâm 1-0 Tứ Xuyên Trịnh Nhất Hoằng

1. H8+7 P7+1 2. C2.3 E7+5 3. H2+1 H8+7 4. R1.2 C8.9 5. C8.9 H2+1 6. R9.8 R1.2 7. P3+1 P7+1 8. R8+4 C9-1 9. R2+8 R9.8 10. R2+1 H7-8 11. R8.3 C9.1 12. P7+1 H8+6 13. E3+5 C2+4 14. P1+1 R2+4 15. H1+2 P9+1 16. P1+1 R2.9 17. C9-1 C2+2 18. R3.4 H6+4 19. R4-3 C2-4 20. C3+5 A6+5 21. H2+4 P5+1 22. H4-2 R9.8 23. R4+3 C2+4 24. H2-4 E5-7 25. R4.3 E3+5 26. P5+1 P5+1 27. R3.5 A5+6 28. P9+1 C2.8 29. R5.2 R8+1 30. H4+2 H1-3 31. H2+4 C8+1 32. A4+5 C8-7 33. C3-1 C1+4 34. H4+2 A4+5 35. C3.5 K5.6 36. A5+6 H4+5 37. C9.4 H5+6 38. H7+8 H3+4 39. H8+7 H4+5 40. H7-5 C1+1 41. H2-3 C8+3 42. H3-2 C1.5 43. A6+5 C5-2 44. C5-2 C8-4 45. H2+4 C8.6 46. H4+5 C6+7 47. C5.4 K6.5 48. H5+7 C6-2 49. C4.2 E5+7 50. P7+1 C6.9 51. C2.1 C9.8 52. P7.8 C8-2 53. C1+1 E7+5 54. H7+8 ">

MinhThai
29-01-2013, 11:29 AM
Cám ơn bác Trung_cadan nhiều!

BachXaXuyenHoa
29-01-2013, 02:41 PM
Trung_Cadan đã viết câu này rất đúng: "khi đối đầu với Lữ Khâm hầu như chỉ dám đi cuộc cờ bình ổn , chấp nhận đánh hoà , bởi bước vào đối công xô sát với ông có nghĩa là chấp nhận lành ít dữ nhiều"

ahue78
29-01-2013, 06:55 PM
Phải nói là công nghệ SW giờ quá phát triển, mình lấy con sw vớ vẩn nhất chỉ có 2u, pc bình thường ra đem phân tích ván đánh của Lữ Khâm với Trịnh Nhất Hoằng thấy hai cao thủ tuyệt đỉnh này cũng đi nhiều nước kém. Trịnh Nhất Hoằng đi nhiều nước kém hơn nên thua thì không đáng nói. Với Lữ Khâm, cũng có nhiều nước đi không chính xác, trong đó có nước 22, lữ không tính được biến M4.2 mới gọi là cao...
Cho nên, đánh cờ trên mạng, ông nào mà đi những nước cao liên tục tầm 5-10 nước (không phải là những nước đỡ hoặc đi quân bắt buộc) thì là có mùi sw ngay (ý kiến này dành cho CLB cờ tướng TLKD).
Thanks

saiyan1
30-01-2013, 08:47 PM
Năng lực của 1 kỳ thủ cờ tướng hoặc cờ vua đều phụ thuộc khả năng tính toán. Khả năng tính toán gồm độ sâu của tính toán và độ rộng của tính toán. Nếu độ sâu là M nước,độ rộng là N biến thì khả năng tính toán sẽ là M.N? thế thì thành cao thủ sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Thực ra nếu giả sử độ sâu là M nước. Độ rộng là N nước thì sau mỗi nước trong độ sâu đều có độ rộng khác nữa(ta cứ cho mỗi nước tiếp theo có độ rộng là N) vậy khả năng tính toán sẽ là N.N.N.N... Có M số Hay N mũ M. Giả sử trong 1 thế trận 1 kỳ thủ cờ có thể tính được 4 nước độ sâu,3 nước độ rộng sau mỗi nước. Thì khả năng tính toán là 3.3.3.3 vì cứ trong mỗi nước độ sâu đều có 3 nước độ rộng. Thế nên con người sẽ không bao giờ có thể bằng máy được vì sự lãng quên và rối loạn trong tính toán. Nhưng các nhà khoa học đã chứng minh được rằng kinh nghiệm trong cờ tướng là có thật.Tức là nếu họ đã quen dần với việc tính toán cách lựa chọn biến chính xác thì với bất kỳ thế trận nào họ sẽ nhanh chóng tìm ra đâu là trọng điểm để tính toán. Tất nhiên là năng lực của mỗi người và độ sai sót không thể tránh khỏi.Hứa Ngân Xuyên hơn người 1 bậc cũng 1 phần bởi tuổi nhỏ được Chương Hán Cường cho đi đánh độ quá nhiều. Cờ tàn trong loạn chiến luôn được anh ta đúc kết và khơi gợi lại mỗi khi đánh cờ với các đại sư khác. Phong cách đánh của anh ta có đôi nét giống sw vì sự chuẩn xác và chắc chắng(tất nhiên không thể đối công mạnh bằng sw được) nên luôn dồn ép đối phương để đoạt thế. Rất ít khi Hứa Thua ở ván cờ mà bị ép từ đầu đến cuối mà.1 năm anh ta thua 3-5 ván hoặc có thể ít hơn. Ở thời đỉnh cao rất khó để đánh bại anh ta vì hầu hết các kỳ thủ lớp trước thì khó có thể,lớp trẻ thì luyện với sw. Mà muốn tiến bộ nhanh thì đánh với người hơn mình 1tý mà có sai sót chứ cao quá hay thấp quá đều không thể. Hứa Ngân Xuyên và Messi có tố chất,điều kiện và họ luôn tiến về phía trước vì đam mê của mình! Không bao giờ thỏa mãn được mình thì ai đuổi kịp được họ(sẽ có nhưng rất khó và có lẽ sẽ rất rất lâu!)!!!

Pro_star
30-01-2013, 09:04 PM
Cho em hỏi đầy kỳ thủ được cho đi đánh độ mà cũng chả cao được như Hứa Ngân Xuyên???? Cái này em nghĩ là do năng lực của mỗi người mà thôi. Chả liên quan gì đến việc đi đánh độ cả.

ahue78
30-01-2013, 09:16 PM
Cho em hỏi đầy kỳ thủ được cho đi đánh độ mà cũng chả cao được như Hứa Ngân Xuyên???? Cái này em nghĩ là do năng lực của mỗi người mà thôi. Chả liên quan gì đến việc đi đánh độ cả.

Bạn này đã đọc chuyện về Hồ Vinh Hoa chưa? trên diễn đàn cũng có đấy. Thử hỏi có ai cao cờ mà không trải qua thời kỳ đánh độ??!

saiyan1
30-01-2013, 11:53 PM
Ở Vn:Họ đánh độ nhưng không có sư phụ về phân tích những nước hay dở. Họ đánh độ nhưng thường xa rời bài bản sách vở(rất nhiều các cao thủ vn và tq đều nhận xét về trung cuộc các cao thủ vn không thua kém tq nhiều nhưng khai cuộc thì thường lép). Họ đánh độ với mục đích mưu sinh là chính chứ không chăm chăm đúc rút kinh nghiệm thi đấu. Ngoài ra ở mỗi giải đấu các kỳ thủ trung quốc nghiên cứu rất kỹ đối thủ và sáng tạo không ngừng nghỉ rất tự nhiên!

Kỳ Nhân
06-02-2013, 09:07 AM
Mình không hiểu tại sao các bạn lại lấy cái chuyên mục rất hay này để cãi nhau. Nếu thực sự muốn tranh luận hãy tranh luận về chuyên môn với những ngôn từ văn hóa. Cờ tướng rất nhiều người lớn tuổi vẫn còn đam mê và yêu thích. Trên diễn đàn này không ít người đáng tuổi bố anh em mình. Vậy mong anh em cẩn trọng trong cách phát ngôn, dĩ hòa vi quý.

Cảm ơn nhiều

ketban4p_83
06-02-2013, 09:37 AM
Mình không hiểu tại sao các bạn lại lấy cái chuyên mục rất hay này để cãi nhau. Nếu thực sự muốn tranh luận hãy tranh luận về chuyên môn với những ngôn từ văn hóa. Cờ tướng rất nhiều người lớn tuổi vẫn còn đam mê và yêu thích. Trên diễn đàn này không ít người đáng tuổi bố anh em mình. Vậy mong anh em cẩn trọng trong cách phát ngôn, dĩ hòa vi quý.

Cảm ơn nhiều

Bác kynhan nói chuẩn không cần chỉnh.

trung_cadan
06-02-2013, 11:29 PM
Đã xoá những bài spam , cảnh báo các bạn không nên tranh cãi lạc đề ở đây !!!