View Full Version : Tiểu thuyết Tô tem sói - tác giả Khương Nhung
cuonghanh
17-01-2013, 11:33 AM
Diễn đàn Thăng Long kỳ đạo quả thực ngoài cờ tướng ra còn chứa đựng sức hấp dẫn tuyệt vời đối với những người ưa đối thoại, ưa suy ngẫm và khám phá. Không chỉ là một cuốn cẩm nang mở về cờ tướng, mình thấy Thăng Long kỳ đạo còn như một thư viện nhỏ với những kiến thức đa dạng nhưng không kém phần thâm sâu về Nho giáo, Phật giáo, giao tiếp - ứng xử, nghệ thuật...
Với thành viên diễn đàn đa phần đều là người có vốn sống và kiến thức phong phú, đi nhiều, đọc nhiều, biết nhiều, mình mở topic này với mong muốn mọi người giới thiệu và cùng bàn luận về những cuốn sách hay mà mọi người đã đọc. Thật tình mình là người ít đọc và lười đọc nên chỉ có thể giới thiệu được rất hãn hữu thôi, rất mong anh em diễn đàn cùng tham gia đóng góp nhé! Xin cám ơn trước ạ!
Mình xin "mở hàng" bằng bài giới thiệu về cuốn tiểu thuyết "Totem sói" của tác giả Khương Nhung - tiểu thuyết vô cùng đặc sắc thai nghén trong 30 năm và được coi như một cuốn kỳ thư đồ sộ, công phu về loài sói thảo nguyên Mông Cổ. Cuốn sách không chỉ hấp dẫn bởi những tình tiết lôi cuốn, ngồn ngộn khám phá mà còn chứa đựng những triết lý, giải mã về tính cách và nguồn gốc dân tộc Trung Hoa.
cuonghanh
17-01-2013, 11:55 AM
http://a8.vietbao.vn/images/vn802/van-hoa/20813022_images1656894_Totem-soi.gif
Tôtem sói
Tô tem sói là một cuốn tiểu thuyết đặc sắc, độc đáo ngay từ chủ đề và nội dung khám phá. Nó có thể ngốn của bạn một mạch thời gian bởi đã cầm lên đọc là gần như bạn không thể ngừng cho đến khi ngốn ngấu hết con chữ cuối cùng.
Cuốn tiểu thuyết được tác giả Khương Nhung nghiền ngẫm trong hơn 30 năm gắn bó với thảo nguyên Mông Cổ, say mê đến mức sùng tín về đời sống và tinh thần của loài sói thảo nguyên. Tô tem sói gần như một cuốn cẩm nang, nghiên cứu về sói hoang với nhiều câu chuyện kể về cuộc sống của những bộ lạc du mục trong mối quan hệ với sói. Trong cuốn tiểu thuyết hừng hực chất liệu tự nhiên hoang dã này, người đọc đôi lúc phải rùng mình trong cơn say sưa khám phá. Mỗi chương, mỗi đoạn không chỉ hấp dẫn bởi tình tiết mà còn bởi chất liệu huyền bí trong hành trình tìm hiểu về cội nguồn, tập tính, suy nghĩ, bản năng và tính thần thánh của loài sói.
Loài sói thảo nguyên hiện lên trong tác phẩm không đơn giản chỉ là những con vật sống theo bầy đàn. Giữa bao la thảo nguyên, chúng vụt đứng dậy, cất tiếng tru hùng dũng của một loài vật "thượng đẳng" ngoan cường, dữ dội, khí phách và đầy trí tuệ. Những bộ lạc du mục soi vào sói hoang như soi vào thủy tổ, khám phá và học hỏi chúng từ tính kỷ luật, tính cách dữ dội và hiên ngang, những chiến thuật, bài bản trong chiến đấu, từ đó tạo nên mối quan hệ hài hòa, mật thiết giữa con người - sói - thiên nhiên - biểu tượng tinh thần.
Mã Ba Thuấn - người viết lời giới thiệu cho Tô tem sói - đặt nghi vấn rằng phải chăng cuốn tiểu thuyết đã mở ra một khám phá về dân tộc Trung Hoa: Người Hoa Hạ là truyền nhân của Rồng hay của Sói?
Nếu các bạn là người đã từng đọc và yêu thích "Cadan", "Tiếng gọi nơi hoang dã" thì hẳn các bạn sẽ bị cuốn Tô tem sói này làm cho mê mẩn, tôi cam đoan đấy!
Đọc truyện tại đây (http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nmn3n4n4n31n343tq83a3q3m3237nvn&AspxAutoDetectCookieSupport=1)
huyenmapu
17-01-2013, 11:57 AM
Em nghĩ chị Hạnh nên nhờ các anh làm một chuyên mục riêng như rạp chiếu cinema cuả anh 6789 . Và mỗi bài nói về một quyển sách riêng biệt để annh em có thể tìm nhanh nhất khi có thể. Ta nên đặt là Thư viện tổng hợp hay một cái tên mỹ miều hơn chả hạn . Em chỉ có chút góp ý nho nhỏ thui ạ :). Mong mọi người cùng đóng góp cho chúng ta những nhận xét và ý kiến hay.
cuonghanh
17-01-2013, 11:59 AM
Ừ, chị cũng nghĩ nên là như thế. Nhờ bác 6789 vậy vì hôm nọ 2 anh em cũng có trao đổi qua qua rồi, chị chưa thạo!
Cám ơn em!
laototphilao
17-01-2013, 12:01 PM
Chiện này mình đọc khi biết yêu, yêu cô giáo tiếng Anh khi học năm 2 Đại học, một mối tình đẹp nhưng kết thúc không có hậu như hai nhân vật chính trong tác phẩm này.
Chuyen-tinh_.rar (http://www.mediafire.com/?miar2htokdp51am)
Hồi đó khi biết Jenny chết mình đã rơi nước mắt đó các bạn ah
Nếu các bạn là người đã từng đọc và yêu thích "Cadan", "Tiếng gọi nơi hoang dã" thì hẳn các bạn sẽ bị cuốn Tô tem sói này làm cho mê mẩn, tôi cam đoan đấy!
Thề mới tin :lolz, dám chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật không? :yup
trung_cadan
17-01-2013, 07:37 PM
Em nghĩ chị Hạnh nên nhờ các anh làm một chuyên mục riêng như rạp chiếu cinema cuả anh 6789 . Và mỗi bài nói về một quyển sách riêng biệt để annh em có thể tìm nhanh nhất khi có thể. Ta nên đặt là Thư viện tổng hợp hay một cái tên mỹ miều hơn chả hạn . Em chỉ có chút góp ý nho nhỏ thui ạ :). Mong mọi người cùng đóng góp cho chúng ta những nhận xét và ý kiến hay.
Đã có mục : Nhà sách TLKD , theo mình mỗi topic nên làm theo cách của anh 6789 và ý của em Ú , cám ơn mọi người nhiều !!!
ChienKhuD
17-01-2013, 07:47 PM
Bạn cuonghanh có áo mới đẹp quá. Chúc mừng bạn nhé!
Tontu
18-01-2013, 01:07 AM
Chúc mừng cô cuonghanh đã có áo mới.
Thank BQT rất nhiều.
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.