PDA

View Full Version : Sóc Sơn Đông Anh 0-3 Thanh Xuân - HSP 2-6 ( Vòng 7 TLKD 2010 - Đấu sớm ) !!!



trung_cadan
17-07-2010, 05:00 PM
Hiện nay các kỳ thủ 2 đội đã có mặt đầy đủ , không khí trước trận đấu quyết định rất vui vẻ và không kém phần căng thẳng , phóng viên TLKD đã chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng đưa những thông tin nóng hổi nhất đến với các bạn !!!

Đây là trận đấu cực kỳ quan trọng đến cục diện bảng A , ngoài Kỳ Hữu 2 gần như chắc chắn giành ngôi đầu bảng thì Sóc Sơn và Thanh Xuân là 2 đội đang nhắm tới chiếc vé còn lại . Hiện nay Sóc Sơn đang có 13 điểm và Thanh Xuân có 9 điểm sau 6 vòng đấu . Nếu trận này Sóc Sơn chiến thắng thì gần như 90 % họ sẽ đặt chân vào vòng bán kết . Với lợi thế đi tiên cùng với chiến tướng Xích cước đại tiên Phùng Quang Điệp , Sóc Sơn vô cùng tự tin hướng đến chiến thắng trước Thanh Xuân .

trung_cadan
17-07-2010, 05:01 PM
Trận 1 : Phùng Quang Điệp - Nguyễn Anh Tú .

Trận 2 : Lưu Quang Tuyên - Nguyễn Thành Nam

Trận 3 : Đào Duy Sĩ - Phạm Tuấn Linh

Trận 4 : Nguyễn Văn Vịnh - Nguyễn Thăng Long .

Thanh Xuân họp chiến thuật trước trận :

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/Namanmy.jpg?t=1279362097

Bắt tay trông rất hữu nghị :D .

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/battay.jpg?t=1279360431

Ván đấu bắt đầu :

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/Batdau.jpg?t=1279360564

Linh HuanganXuyen nghĩ gì đây ???

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/liNHBEO.jpg?t=1279363763

mrbomb
17-07-2010, 05:05 PM
Không có kỳ thủ Phạm Thành Trung hả anh? :D

vitquayday
17-07-2010, 05:10 PM
Trận đấu hấp dẫn, xem chừng bên Thanh Xuân có vẻ mạnh hơn

TaoDay
17-07-2010, 05:15 PM
Em xin dự đoán bàn 1 Điệp hòa Tú,bàn 2 Tuyên thắng Nam,bàn 3 Sỹ hòa Linh,bàn 4 Vịnh thua Long.kết quả 2 đội huề và tỉ số là 1-2.

trung_cadan
17-07-2010, 05:23 PM
Phùng Quang Điệp 2-0 Nguyễn Anh Tú

1. P7+1 P7+1 2. C2.3 E3+5
3. H2+1 H8+7 4. R1.2 R9.8
5. H8+7 C8+5 6. E3+5 H2+4
7. R9+1 R1.3 8. R9.6 H4+6
9. P3+1 A4+5 10. H7+6 C8-1
11. H6+5 H7+6 12. C8+1 R8+3
13. R2+3 R8.5 14. R6.4 H++5
15. R4+2 H5-3 16. A4+5 H3-5
17. R4.5 P3+1 18. P3+1 H6+7
19. R2+2 H7-6 20. R5+1 P3+1
21. C8+2 R5.7 22. C3.4 C2+1
23. C4+4 R7.6 24. R5+1 P3+1
25. R5-2 P3+1 26. R2.6 P3+1
27. E7+9 R3+7 28. E9+7 R3.2
29. C8-2 R2+1 30. H1+3 P3.4
31. H3+4 A5+4 32. R5.3 A6+5
33. C8.4 R2.3 34. K5.4 R6.5
35. C4+4 A5+6 36. R6+2 R5.6
37. R3.4 R6.7 38. H4-3 A6-5
39. R6.8 C2.6 40. K4.5 R7.8
41. R8+2 A5-4 42. R8-3 R8+6
43. R4-3 R8.6 44. K5.4 C6-3
45. H3+5 P4.5 46. A6+5 R3.5

Lưu Quang Tuyên 0-2 Nguyễn Thành Nam

1. H8+9 H2+3 2. R9+1 C2.1
3. E3+5 C8.5 4. R9.4 R1.2
5. A4+5 H8+7 6. R4+5 C5+4
7. H2+4 C5.1 8. P7+1 P5+1
9. R4.7 H3+5 10. C8+4 H5+7
11. P3+1 H++5 12. C8.3 E7+5
13. H9-7 P1+1 14. R1.3 A6+5
15. H4+3 R9.8 16. C3.2 R8.6
17. H3+5 P5+1 18. P3+1 R2+8
19. P3+1 H7-9 20. C+-2 R2.3
21. R3+3 R6+8 22. R7.4 P5.6
23. E7+9 R3.4 24. C++5 R4-4
25. C-+6 A5+6 26. P3.2 H9+8
27. R4.2 R4.7 28. C-.1 C--1
29. R2.3 C+.9 30. R-+2 E5+7
31. R3+3 K5+1 32. R3-1 K5-1
33. R3.9 C9-5 34. R9.1 E7-5
35. R1+1 K5+1 36. C2-3 P6.5
37. C2.5 K5.6 38. R1-1 K6-1
39. R1+1 K6+1 40. R1.6 R6-5
41. R6-1 K6-1 42. C5.6 E3+1
43. C6-5 R6+1 44. R6-2 P9+1
45. R6.5 E1-3 46. R5-2 P1+1
47. C6+3 P1+1 48. E5-7 P1.2
49. C6-2 P2.3 50. C6.4 K6.5
51. R5-1 P3+1 52. E7+5 P3+1
53. R5.1 P3.4 54. C4.1 R6.4
55. C1+3 K5.4 56. R1-1 P4+1
57. K5.4 R4.6 58. A5+4 R6.8
59. C1+4 R8+5 60. K4+1 R8-1
61. K4-1 R8+1 62. K4+1 P4.5
63. K4.5 P5.4 64. R1-1 R8.6
65. R1.4





Đào Duy Sĩ 0-2 Phạm Tuấn Linh

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 P3+1 4. P3+1 H2+3
5. H8+9 P1+1 6. C8+4 E7+5
7. R9+1 P1+1 8. P9+1 R1+5
9. R2+4 C8.9 10. R9.2 R8+5
11. R2+3 H3+4 12. C8-1 P3+1
13. P3+1 P7+1 14. P7+1 C2.3
15. A6+5 P7+1 16. R2+3 P7+1
17. P7+1 H7-5 18. R2+1 H4+6
19. H3-1 C9+4 20. R2.3 H5+7
21. P7+1 C3+7 22. R3-1 R1+2
23. R3-3 R1-2 24. C5+4 A4+5
25. C8.2 C9.5 26. E3+5 K5.4
27. C2+4 K4+1 28. C5.2 H6+5
29. C-+2 A5+6 30. R3+4 A6+5
31. R3-3 A5+4 32. R3+3 K4-1
33. C--6 C3-2 34. K5.6 R1.4


Nguyễn Văn Vịnh 0-2 Nguyễn Thăng Long :

1. C8.5 H2+3 2. H8+7 H8+7
3. R9.8 R1.2 4. H2+1 P7+1
5. R1+1 P3+1 6. R8+4 E7+5
7. P1+1 C2.1 8. R1.8 R2+5
9. R8+3 P9+1 10. P1+1 R9+4
11. C5-1 R9-3 12. C5.3 R9.6
13. A6+5 H3+4 14. P3+1 P7+1
15. R8.3 H7+8 16. C2+2 C8+3
17. R3.2 H8-7 18. H1+3 R6+5
19. H3+1 R6-1 20. R2.4 H4+6
21. H1+2 A4+5 22. E7+5 H6+8
23. C3+5 K5.4 24. H2-3 P1+1
25. P5+1 C1+1

17h15 : Nam hơn cây hơn thế , Súng nổ bên tai chuẩn bị mất pháo với Âm tàn lão quái , khả năng thủng rất cao , Sóc Sơn bất ngờ rơi vào tình thế nguy hiểm !!!

17h40 : Lại có bất ngờ , Vịt chúa Vĩnh Phúc Lưu Quang Tuyên phát lộ hùng tâm đi những nước chính xác , có khả năng lật ngược thế cờ , anh đã chủ động ký biên bản trước 1-0 bất chấp bàn cờ còn nhiều tiềm ẩn :D . 1 đòn tâm lý của anh !!!

17h50 : Tuyên đang từng bước đi đến việc bắt tướng của Nam !!!

Tuyên đã hơn Pháo Nam , hình thành Xe pháo tốt sĩ tượng bền đánh với xe đủ sĩ tượng 3 tốt nhưng vị meó !!!

Nguyễn Thăng Long chuẩn bị thắng Súng nổ bên tai đếch sợ Nguyễn Văn Vịnh !!!

18h10 : Nguyễn Thăng Long đã hậu thủ thành công , ghi 2 điểm đầu tiên cho Thanh Xuân trước Nguyễn Văn Vịnh

Với chiến thắng của Nguyễn Thăng Long , Thanh Xuân đang bừng bừng khí thế và chiếm ưu trước Sóc Sơn !!!

18h25 : Tin bất ngờ xảy ra, Tuyên đi 1 nước thua luôn , Thanh Xuân dẫn 2-0 , chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật nước đi hài hước này !!!

18h30 , Sĩ ký biên bản thua Linh , Thanh Xuân đã giành chiến thắng bất chấp kết quả bàn Điệp - Tú !!!

vitquayday
17-07-2010, 05:46 PM
bro trungcadan có copy nhầm không vậy, 2 bàn 1 và 2 đi giống hệt nhau

quac_quac
17-07-2010, 05:49 PM
Bàn 1 và bàn 2 giống hệt nhau, nhầm rồi xếp Trung ơi.

trung_cadan
17-07-2010, 06:06 PM
Các bác xem lại , nhầm đâu mà nhầm :( !!!

vuminh999999
17-07-2010, 06:08 PM
Vẫn bình thường mà! :)

Mọi người xem lại đi!

quac_quac
17-07-2010, 06:14 PM
Không khí trận đấu có vẻ rất căng thẳng, may có mấy bác chủ quán vui tính làm dịu bớt.

quac_quac
17-07-2010, 06:23 PM
Bàn 2 xanh thua là chắc.

Thiendia
17-07-2010, 06:29 PM
Bàn 2 xanh thua là chắc.

Nếu nước 23 náy xanh đi Pt-6 thì sao nhỉ?

mecotuong
17-07-2010, 06:32 PM
lúc này bàn 2 Nam dễ thua Tuyên, Bàn 4 Long thắng lại là hoà. thế trận hay thật

quac_quac
17-07-2010, 06:32 PM
Ô, xanh đã đầu hàng sơm thế rồi sao các bác?

Thiendia
17-07-2010, 06:33 PM
Xanh đã sai lầm và chắc thua mất. Tiếc nhỉ

trung_cadan
17-07-2010, 06:34 PM
Xanh chưa đầu hàng , nhưng đỏ lại quyết chiến thắng :)) !!!

quac_quac
17-07-2010, 06:35 PM
Nếu nước 23 náy xanh đi Pt-4 thì sao nhỉ?

Sang xe bắt pháo chứ sao.

quac_quac
17-07-2010, 06:42 PM
Bàn 2 đỏ cứ vao pháo góc ko biết xanh đối phó thế nào.

Thiendia
17-07-2010, 06:51 PM
Sang xe bắt pháo chứ sao.

viết lộn đấy 23.T7.9 Pt-6 thì chắc Xanh thắng, không biết có đúng không?

trung_cadan
17-07-2010, 07:19 PM
Tuyên đi 1 nước bờ lô nhất giải thua rồi các bạn nhé :D !!!

Hồn_thu_thảo
17-07-2010, 07:22 PM
Ko biết a Tuyên và Nam cảm xúc thế nào ở nước đi cuối nói riêng và trận đấu đầy cảm xúc nói chung nhỉ , bóng đổi liên tục

mecotuong
17-07-2010, 07:23 PM
anh Tuyên đi nhầm vì cứu si nên đã bóp mũi tướng ngạt thở. thua hài thật

quac_quac
17-07-2010, 07:25 PM
Bàn 2 chắc Tuyên định bình xe 5 chiếu tướng nhưng đặt nhầm?

trung_cadan
17-07-2010, 07:25 PM
Sĩ ký biên bản thua Linh , Thanh Xuân giành tiếp 3 điểm trong vòng 7 !!!

culu2795
17-07-2010, 07:25 PM
Trận thua hài hước nhất của vòng nè:D

quac_quac
17-07-2010, 07:28 PM
Bác Tuyên đóngcửa đốt nhà.

quac_quac
17-07-2010, 07:37 PM
Ko biết a Tuyên và Nam cảm xúc thế nào ở nước đi cuối nói riêng và trận đấu đầy cảm xúc nói chung nhỉ , bóng đổi liên tục

Nam ăn may thôi.

themgaidep
17-07-2010, 07:37 PM
Ván Nam kều thắng hài hước quá.

trung_cadan
17-07-2010, 07:40 PM
Đến đây Phóng viên xin dừng bài tường thuật trực tiếp , hẹn các bạn vào ngày mai , 15h00 chủ nhật 18-07-2010 !!!

thongdoanvan
17-07-2010, 07:50 PM
Tiếc cho bác tuyên ở nước thứ 56. Ăn nốt em tốt, chắc là chả còn gì mà nói nữa.

trung_cadan
17-07-2010, 08:41 PM
Xích cước đại tiên giành chiến thắng trong 1 ván đấu thể hiện công phu trung tàn lão luyện của anh , chiến thắng này mang tính chất như 1 bàn thắng danh dự cho liên quân Đông Anh - Sóc Sơn !!!

dangtrang90
17-07-2010, 09:00 PM
Đáng tiếc cho Sóc Sơn, mừng cho Thanh Xuân !!! :D

vitquayday
17-07-2010, 10:55 PM
tình hình càng ngày hấp dẫn

kynhan
17-07-2010, 11:33 PM
Kỳ nhân tôi được làm trọng tài bàn, chứng kiến ván đấu của Vạn lý độc hành Lưu Quang Tuyên và Khô mộc đại sư Nguyễn Thành Nam. Phong cách công sát của hai kỳ thủ đã mang đến một trận chiến long trời lở đất, hòa cùng thời tiết của cơn bão số 1 Côn Sơn gầm rú bên ngoài. Sau khi đi Xe 2.9 bắt chết con mã 7 của Tuyên, Khô Mộc đã ngồi cười và không quên nhắc nhở hai đồng đội Hứa Ngân xuyên Linh Béo và Ma đầu Bộ Công An Nguyễn Anh Tú tập trung vào ván đấu của mình để dành thắng lợi cuối cùng. Tuy nhiên, Tuyên không hổ danh là đệ nhất kỳ thủ giang hồ Vĩnh Phúc, điều quân khéo léo, hình thành thể song tiên sát cuộc hai pháo một xe, uy hiếp tướng của Nam, khiến hình trận Nam méo mó, sau khi buộc giương cả sỹ tượng, thoái pháo tránh thua, lại phải thí tiếp một mã một pháo, hình cờ bỗng đảo ngược 180 độ, thế thua đã quá rõ ràng, khiến các đồng đạo bên ngoài (vốn đang cổ vũ Thanh Xuân với hy vọng một cuộc rượt đuổi gay cấn ở các vòng đấu cuối) đều thở dài não nề, và dần di chuyển sang các bàn đấu khác, để xem tình hình chung. Với trình độ cờ tàn giang hồ lão luyện và sự sáng suốt được thể hiện từ đầu ván đấu tới giờ, lại thêm hai tuần trà đá và 3 bao thuốc lá vina được các bầu sô của Sóc Sơn Đông Anh tẩm bổ liên tục, Tuyên cười đắc ý, tay chấm chỉ và múa rất đẹp theo đúng động tác vốn trở thành thương hiệu của anh khi hình cờ thắng thế. Cao ngạo hơn, Tuyên lấy biên bản ra ký trước rất đẹp, và ghi tỷ số 1-0 rõ ràng khiến các cổ động viên của Thanh Xuân cảm thấy như có cả một bụi mận gai trong mắt. Sau khi làm đầy đủ các thủ tục cần thiết như trên, Tuyên, với hơn 20 phút thời gian, coi thường con tốt lụt vô dụng của Nam, quyết giữ Sỹ để đưa Nam vào hình kết thúc đẹp. Và sau khoảng 5 phút cân nhắc, trước sự trông đợi của các đồng đội Sóc Sơn và sự cam chịu của Khô Mộc Thanh Xuân Nam Kều, Tuyên nhẹ nhàng X1-4 đổi xe và ... bấm đồng hồ. Nhanh như chớp, Khô Mộc chìa tay ra xin bắt tay Tuyên, trước sự ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra của Tuyên và những tiếng hét thất kinh và nấc nghẹn ngào của Xích Cước Đại Tiên (ngồi ngay cạnh đang chăm chú theo dõi), các bầu sô Sóc Sơn và các đồng đội bên cạnh. Nước cờ bờ lô nhất giải (chắc chắn 100%) của Tuyên đã khiến các đồng đội ngao ngán, bao nhiêu hùng tâm từ đầu trận đấu tới giờ đã bay theo gió bão Côn Sơn. Chỉ khoảng một vài phút sau, lần lượt hiện tượng của giải Đào Duy Sỹ và Sấm nổ Nguyễn Văn Vịnh lần lượt ký biên bản xin hàng, kết thúc một chiến thắng như mơ cho Thanh Xuân. Đối với Thanh Xuân, đêm nay là một đêm không ngủ của các cổ động viên, còn đối với Tuyên Kiếm Thủ, chặng đường trở về Vĩnh Phúc của anh sao mà xa vời vợi, với bước chân đầy ưu tư, nặng chĩu,...

trung_cadan
17-07-2010, 11:36 PM
Bài viết quá hay , cám ơn bác kynhan nhiều nhiều :D !!!

Robetto
17-07-2010, 11:38 PM
các bro ơi!chỉ cho em cách xem với,e ko xem được trận đấu.hjc

trung_cadan
17-07-2010, 11:54 PM
các bro ơi!chỉ cho em cách xem với,e ko xem được trận đấu.hjc

Cài JaVa là xem được bạn nhé !!!

vitquayday
18-07-2010, 12:10 AM
Anh Tuyên đi nước tiếc quá nhỉ, chắc "đêm nay bác khó ngủ"

mylovers
18-07-2010, 02:56 AM
các bác này toàn nhà văn hay nhà báo thì phải viết hay quá , em đọc thấy hấp dẫn hơn cả truyện cô giáo thảo :D

thanghong
18-07-2010, 06:51 AM
Đội Thanh Xuân -Đương kim vô địch mùa giảiTLKĐ 2009-vào giải 2010 này đã bất ngờ bị thảm bại liên tiếp 3 vòng đấu đầu tiên trong một bảng đấu được giới chuyên môn đánh giá là bảng tử thần -tất cả các đội từ Nghĩa Tân, Việt Sơn,Đông Anh Sóc Sơn,Kỳ Siêu và cuối cùng là Kỳ Hữu 1 -với sự đầu tư chuẩn bị chu đáo từ đội hình là các hảo thủ mà mới nghe danh những ai am hiểu về cờ tướng Bắc Kỳ đã hồn xiêu phách lạc đến các nhà quân sư ,chuyên gia chiến thuật tầm cỡ quốc gia-Đội nào cũng đặt trọn niềm tin vào chiến thắng , lấy thành tích danh hiệu và chiến lợi phẩm để khẳng định chỗ đứng của tên tuổi của mình trong làng cờ Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Đông Đô-(Đại La)-Hà Nội.
Sau 3vòng đầu với điểm số là một số 0 tròn trĩnh (đội duy nhất của giải có được thành tích ấn tượng này) trong khi đó khoảng cách với 2 đội đầu bảng là Sóc Sơn và Kỳ Hữu 1 là 9điểm (3 trận thắng liên tiếp).Dưới con mắt của làng cờ cũng như ngay cả một số thành viên của mình TX năm nay chỉ là -1Vị vua sớm băng hà-1Con hổ giấy-1 cái xác không hồn không hơn không kém.Đến lúc này dẫu biết rằng ngôi vô địch gần như đã rơi vào thời xa vắng, đội Thanh Xuân cóp nhặt lại đội hình với những con người mang truyền thống hào hùng của vùng đất Thăng Long địa linh nhân kiệt quyết chiến vì màu cờ sắc áo vì danh dự của mình qua đó :từng vòng từng bước một vượt qua ngàn trùng gian khó để trở lại cuộc đua vào vòng bán kết sau 4 chiến thắng giòn giã ấn tượng vô cùng thuyết phục, đặc biệt là chiến thắng lẫy lừng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Sóc Sơn qua đó rút ngắn được khoảng cách xuống còn 1 điểm giải đấu còn 3 vòng đấu nữa là hết giai đoạn một có thể thấy rằng tuy khoảng cánh còn 1 điểm nhưng hố sâu về tinh thần đã được san lấp hoàn toàn sự hưng phấn đã lên đến tột đỉnh đối với ĐKVĐ Thanh Xuân.Ngược lại đây cũng là một sự thất vọng vô bờ bến đối với tham vọng của đội Sóc Sơn trong giải đấu tuy là phong trào nhưng tầm cỡ được sánh như giải Phương trang đồng đội(nếu có).
Dù vẫn còn chênh lệch về điểm số nhưng với tinh thần bất khuất và những gì đã đạt được cho đến thời điểm này Thanh Xuân đã đem lại niềm tin, sự lạc quan cho những người đã đang và sẽ yêu mến và ủng hộ Thanh Xuân.
Thanh Xuân chân thành cảm ơn và chia xẻ chiến thắng này đến tất cả anh chị em,bạn hữu đã khích lệ yêu mến và ủng hộ Thanh Xuân.
Xin cảm ơn Ban tổ chức và những cá nhân đã góp phần tạo nên một sân chơi lành mạnh
và hữu ích Thăng Long Kỳ Đạo này đã làm những con người qua cờ tướng-môn thể thao trí tuệ đầy cuốn hút xích lại gần nhau cùng hòa nhập trong cuộc sống đầy tính nhân văn nhưng rất đại chúng thời điểm này.

THANH XUÂN- ĐÃ HỒI XUÂN- ĐANG GẶP XUÂN- SẼ ĐÓN XUÂN TRONG NIỀM VUI CHIẾN THẮNG

hung_namdong
18-07-2010, 08:27 AM
Chúc mừng đội THANH XUÂN đã vượt qua khủng hoảng đầy ấn tượng.Chúc mừng các bạn

HuaNganXuyen
18-07-2010, 09:11 AM
Bài viết của thanghong hay quá thực sự hôm qua có đôi chút may mắn trong chiến thắng của Thanh Xuân . Sóc Sơn có thể tiếc nhưng nếu nhìn lại chặng đường ngay như Thanh Xuân cũng có nhiều thời điểm kém may mắn như thế . VĐV Nguyễn Thành Nam cũng đã 2 lần khiến Thanh Xuân mất điểm trước Kỳ Hữu lượt đi ( ván với anh Chiến Ếch xanh và ván đầu có đường thắng với anh Hoàn Thủ Lệ khiến ngày ra quân kém vui . Tôi cũng có lỗi trong 2 ván với anh Hùng béo vs Nhất Tuấn . Ván với Nhất Tuấn thì ko ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc nhưng ván với anh Hùng béo với chiến thắng đó ,Thanh Xuân có ít nhất 2 điểm ( hậu đội ) . May mắn hay ko thì chưa biết có lẽ phải đợi sau loạt trận thứ 8 với ỨNG viên số 1 Kỳ Hữu mới biết được .

reporter
18-07-2010, 09:28 AM
Thay mặt CLB Anh Em, xin chúc mừng anh Nguyễn Thăng Long - một thành viên tích cực của CLB AE - tiếp tục thi đấu xuất sắc trong màu áo Thanh Xuân, giúp Thanh Xuân vẫn còn "thanh xuân"... Chúc mừng cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của TX.

HuaNganXuyen
18-07-2010, 09:36 AM
Thay mặt CLB Anh Em, xin chúc mừng anh Nguyễn Thăng Long - một thành viên tích cực của CLB AE - tiếp tục thi đấu xuất sắc trong màu áo Thanh Xuân, giúp Thanh Xuân vẫn còn "thanh xuân"... Chúc mừng cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của TX.

anh Nguyễn Thăng Long đang là trụ cột của Thanh Xuân trong giai đoạn tái thiết .Năm nay anh Long đã đánh hoàn toàn lột xác .Năm ngoái với đội ngũ đồng đều và chủ lực anh Khoa ,Thanh Xuân luôn vươn lên dẫn đầu từ lúc khai mạc đến bế mạc . Năm nay cả đội phải xây dựng lại từ đầu so với năm ngoái rõ ràng ko bằng .Nhưng đã kịp thời xuất hiện nhân tố mới mà cũ ( anh Thăng Long ) giúp đội vượt qua những lúc khó khăn @};-

madaokytuyet
18-07-2010, 09:44 AM
Ván Cờ nhớ đời nhất mà tôi từng đánh.đầy đủ những cảm xúc.ngạo nghễ khi hơn thế.thất vọng khi mất quân.và........không thể tin nổi khi đánh cục.1 thế đánh hết đối phương chắc từ giờ tơi cuối cuộc đời tôi không thể nào đánh lại cái cục đấy.thật là ngàn năm gặp 1 lần.khakha

madaokytuyet
18-07-2010, 09:45 AM
thay mặt cả đội.xin biểu duơng anh Nguyễn Thăng Long.Phạm Tuấn Linh

themgaidep
18-07-2010, 09:46 AM
Chắc Lưu Văn Tuyên nghĩ nước cờ cho thật "ngấu" thành ra bị mụ mẫm đầu óc, tiếc cho Tuyên quá.

vuminh999999
18-07-2010, 10:02 AM
Đội Thanh Xuân -Đương kim vô địch mùa giảiTLKĐ 2009-vào giải 2010 này đã bất ngờ bị thảm bại liên tiếp 3 vòng đấu đầu tiên trong một bảng đấu được giới chuyên môn đánh giá là bảng tử thần -tất cả các đội từ Nghĩa Tân, Việt Sơn,Đông Anh Sóc Sơn,Kỳ Siêu và cuối cùng là Kỳ Hữu 1 -với sự đầu tư chuẩn bị chu đáo từ đội hình là các hảo thủ mà mới nghe danh những ai am hiểu về cờ tướng Bắc Kỳ đã hồn xiêu phách lạc đến các nhà quân sư ,chuyên gia chiến thuật tầm cỡ quốc gia-Đội nào cũng đặt trọn niềm tin vào chiến thắng , lấy thành tích danh hiệu và chiến lợi phẩm để khẳng định chỗ đứng của tên tuổi của mình trong làng cờ Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Đông Đô-(Đại La)-Hà Nội.
Sau 3vòng đầu với điểm số là một số 0 tròn trĩnh (đội duy nhất của giải có được thành tích ấn tượng này) trong khi đó khoảng cách với 2 đội đầu bảng là Sóc Sơn và Kỳ Hữu 1 là 9điểm (3 trận thắng liên tiếp).Dưới con mắt của làng cờ cũng như ngay cả một số thành viên của mình TX năm nay chỉ là -1Vị vua sớm băng hà-1Con hổ giấy-1 cái xác không hồn không hơn không kém.Đến lúc này dẫu biết rằng ngôi vô địch gần như đã rơi vào thời xa vắng, đội Thanh Xuân cóp nhặt lại đội hình với những con người mang truyền thống hào hùng của vùng đất Thăng Long địa linh nhân kiệt quyết chiến vì màu cờ sắc áo vì danh dự của mình qua đó :từng vòng từng bước một vượt qua ngàn trùng gian khó để trở lại cuộc đua vào vòng bán kết sau 4 chiến thắng giòn giã ấn tượng vô cùng thuyết phục, đặc biệt là chiến thắng lẫy lừng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Sóc Sơn qua đó rút ngắn được khoảng cách xuống còn 1 điểm giải đấu còn 3 vòng đấu nữa là hết giai đoạn một có thể thấy rằng tuy khoảng cánh còn 1 điểm nhưng hố sâu về tinh thần đã được san lấp hoàn toàn sự hưng phấn đã lên đến tột đỉnh đối với ĐKVĐ Thanh Xuân.Ngược lại đây cũng là một sự thất vọng vô bờ bến đối với tham vọng của đội Sóc Sơn trong giải đấu tuy là phong trào nhưng tầm cỡ được sánh như giải Phương trang đồng đội(nếu có).
Dù vẫn còn chênh lệch về điểm số nhưng với tinh thần bất khuất và những gì đã đạt được cho đến thời điểm này Thanh Xuân đã đem lại niềm tin, sự lạc quan cho những người đã đang và sẽ yêu mến và ủng hộ Thanh Xuân.
Thanh Xuân chân thành cảm ơn và chia xẻ chiến thắng này đến tất cả anh chị em,bạn hữu đã khích lệ yêu mến và ủng hộ Thanh Xuân.
Xin cảm ơn Ban tổ chức và những cá nhân đã góp phần tạo nên một sân chơi lành mạnh
và hữu ích Thăng Long Kỳ Đạo này đã làm những con người qua cờ tướng-môn thể thao trí tuệ đầy cuốn hút xích lại gần nhau cùng hòa nhập trong cuộc sống đầy tính nhân văn nhưng rất đại chúng thời điểm này.

THANH XUÂN- ĐÃ HỒI XUÂN- ĐANG GẶP XUÂN- SẼ ĐÓN XUÂN TRONG NIỀM VUI CHIẾN THẮNG
Long viết hay quá! Rõ ràng qua bài viêt này sẽ có rất nhiêu thành viên TLKĐ và nhiều độc giả khác thêm yêu mến và ủng hộ Thanh Xuân. Chúc đương kim vô địch vững bươc trên con đường chinh phục chưc vô địch lần thứ 2 của mình, chúc Thanghong tiêp tục có thât nhiều bài viêt hay trở thành cộng tác viên đắc lực của diễn đàn TLKĐ !

Nguyen Ngoc Tung
18-07-2010, 02:07 PM
Anh Long lấy bài viết này ở đâu vậy? Chúc mừng nỗ lực và chiến thắng của Thanh Xuân. Trong cuộc sống đi kèm với thành công không chỉ có tài năng, hôm qua đội TX cũng gặp nhiều may mắn.

thanghong
18-07-2010, 09:36 PM
Anh Long lấy bài viết này ở đâu vậy? Chúc mừng nỗ lực và chiến thắng của Thanh Xuân. Trong cuộc sống đi kèm với thành công không chỉ có tài năng, hôm qua đội TX cũng gặp nhiều may mắn.

Cám ơn lời chúc mừng chân thành của Tùng và cả Bình Reporter nữa.
Về nguồn gốc của bài viết trên thì nó xuất phát từ cảm xúc của chính mình vốn là người trong cuộc thôi mà!Cũng như Kỳ nhân hay Trung cadan nếu ko có cảm xúc dâng trào thì ko ai muốn cầm bút hết.

Gacbosangbentinhnhinu_
18-07-2010, 11:13 PM
Anh Long lấy bài viết này ở đâu vậy? Chúc mừng nỗ lực và chiến thắng của Thanh Xuân. Trong cuộc sống đi kèm với thành công không chỉ có tài năng, hôm qua đội TX cũng gặp nhiều may mắn.

Một câu viết thiếu văn hóa quá!..@-).thanghong sao vẫn có thể đối đáp lại nhỉ$-)$-):-$:-$

Nguyen Ngoc Tung
19-07-2010, 01:53 AM
Một câu viết thiếu văn hóa quá!..@-).thanghong sao vẫn có thể đối đáp lại nhỉ$-)$-):-$:-$

Sao bạn lại nói vậy, có lẽ bạn hiểu sai ý tôi rồi[-X . Tôi quá cảm kích về bài viết của anh Long nên viết vậy. Văn hoá của bạn đến đâu mà nói người khác thiếu văn hoá? Tôi viết vậy có gì mạo phạm đến bạn hay mạo phạm đến ai mà bạn nói vậy? Bạn xem lại bản thân mình đi trước khi có ý kiến với người khác. Đừng có viết bài lung tung mà gây những mâu thuẫn dở hỏi xảy ra. Nếu cần thì gặp thẳng nhau nói chuyện ok?

luugu
19-07-2010, 12:02 PM
THANH XUÂN- ĐÃ HỒI XUÂN- ĐANG GẶP XUÂN- SẼ ĐÓN XUÂN TRONG NIỀM VUI CHIẾN THẮNG[/QUOTE]

làm gì co Xuân mà đòi hồi , gặp xuân thì ok rồi , Ơ may quá xuân năm nay qua rồi vậy để năm tới chúc mừng thanh xuân đón xuân trong chiến thăng nhé . hihihihi!
Dù sao cũng chúc mừng TX đang trở lại đường đua với sức mạnh của sự quyết tâm , đoàn kết .

thanghong
01-08-2010, 10:32 PM
đội thanh xuân -đương kim vô địch mùa giảitlkđ 2009-vào giải 2010 này đã bất ngờ bị thảm bại liên tiếp 3 vòng đấu đầu tiên trong một bảng đấu được giới chuyên môn đánh giá là bảng tử thần -tất cả các đội từ nghĩa tân, việt sơn,đông anh sóc sơn,kỳ siêu và cuối cùng là kỳ hữu 1 -với sự đầu tư chuẩn bị chu đáo từ đội hình là các hảo thủ mà mới nghe danh những ai am hiểu về cờ tướng bắc kỳ đã hồn xiêu phách lạc đến các nhà quân sư ,chuyên gia chiến thuật tầm cỡ quốc gia-đội nào cũng đặt trọn niềm tin vào chiến thắng , lấy thành tích danh hiệu và chiến lợi phẩm để khẳng định chỗ đứng của tên tuổi của mình trong làng cờ hà nội nhân dịp kỷ niệm 1000 năm thăng long- đông đô-(đại la)-hà nội.
Sau 3vòng đầu với điểm số là một số 0 tròn trĩnh (đội duy nhất của giải có được thành tích ấn tượng này) trong khi đó khoảng cách với 2 đội đầu bảng là sóc sơn và kỳ hữu 1 là 9điểm (3 trận thắng liên tiếp).dưới con mắt của làng cờ cũng như ngay cả một số thành viên của mình tx năm nay chỉ là -1vị vua sớm băng hà-1con hổ giấy-1 cái xác không hồn không hơn không kém.đến lúc này dẫu biết rằng ngôi vô địch gần như đã rơi vào thời xa vắng, đội thanh xuân cóp nhặt lại đội hình với những con người mang truyền thống hào hùng của vùng đất thăng long địa linh nhân kiệt quyết chiến vì màu cờ sắc áo vì danh dự của mình qua đó :từng vòng từng bước một vượt qua ngàn trùng gian khó để trở lại cuộc đua vào vòng bán kết sau 4 chiến thắng giòn giã ấn tượng vô cùng thuyết phục, đặc biệt là chiến thắng lẫy lừng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp sóc sơn qua đó rút ngắn được khoảng cách xuống còn 1 điểm giải đấu còn 3 vòng đấu nữa là hết giai đoạn một có thể thấy rằng tuy khoảng cánh còn 1 điểm nhưng hố sâu về tinh thần đã được san lấp hoàn toàn sự hưng phấn đã lên đến tột đỉnh đối với đkvđ thanh xuân.ngược lại đây cũng là một sự thất vọng vô bờ bến đối với tham vọng của đội sóc sơn trong giải đấu tuy là phong trào nhưng tầm cỡ được sánh như giải phương trang đồng đội(nếu có).
Dù vẫn còn chênh lệch về điểm số nhưng với tinh thần bất khuất và những gì đã đạt được cho đến thời điểm này thanh xuân đã đem lại niềm tin, sự lạc quan cho những người đã đang và sẽ yêu mến và ủng hộ thanh xuân.
Thanh xuân chân thành cảm ơn và chia xẻ chiến thắng này đến tất cả anh chị em,bạn hữu đã khích lệ yêu mến và ủng hộ thanh xuân.
Xin cảm ơn ban tổ chức và những cá nhân đã góp phần tạo nên một sân chơi lành mạnh
và hữu ích thăng long kỳ đạo này đã làm những con người qua cờ tướng-môn thể thao trí tuệ đầy cuốn hút xích lại gần nhau cùng hòa nhập trong cuộc sống đầy tính nhân văn nhưng rất đại chúng thời điểm này.

Thanh xuân- đã hồi xuân- đang gặp xuân- sẽ đón xuân trong niềm vui chiến thắng

thanh xuân quả thực đã hồi xuân rồi sau chiến thắng trước kỳ hữu 1 phải không các bạn!!!??

trung_cadan
01-08-2010, 10:53 PM
Chúc mừng trận thắng của Thanh Xuân hôm nay , trận thứ 5 liên tiếp cùng phong độ khủng khiếp của lão Long Âm tàn :D !!!