PDA

View Full Version : Kết quả vòng 7 TLKD 2010 !!!



trung_cadan
18-07-2010, 07:37 PM
Bảng A :


- Clb Sóc Sơn , Đông Anh 0-3 CLB Thanh Xuân ( HSP 2-6 )

( Riêng trận này đánh vào 16h chiều thứ 7 - 17-07-2010 )

- Clb Việt Sơn 0-3 Clb Kỳ Siêu ( HSP 3-5 )

- clb Kỳ Hữu 1 3-0 Clb Nghĩa Tân ( HSP 8-0 )

Bảng B :

- Clb Quang Trung 3-0 CLb Yên Hòa A&A ( HSP 5-3 )

- Clb Đống Đa 3-0 Clb Kỳ Hữu 2

- Clb Hà Đông 0-3 Clb Anh Em ( HSP 2-6 )

Xếp hạng sau vòng 7 :

Bảng A :


1. Kỳ Hữu 1 : 20 điểm

2. Sóc Sơn : 13 điểm

3. Thanh Xuân : 12 điểm

3. Kỳ Siêu : 9 điểm

5. Nghĩa Tân : 5 điểm

6. Việt Sơn : 4 điểm




Bảng B :


1. Quang Trung : 21 điểm

2. Yên Hòa : 12 điểm

3. Kỳ Hữu 2 : 12 điểm

4. Đống Đa : 9 điểm

5. Anh em : 7 điểm

6. Hà Đông : 2 điểm

viet_tu_kbc
18-07-2010, 07:43 PM
Quang Trung thắng như chẻ tre vậy, khiếp quá.

luugu
18-07-2010, 07:53 PM
Quang Trung hay thiệt! Trang tơ hôm nay thể hiện xuất sắc ván cờ đỉnh cao , Đả bại lão tướng Dương Văn Đúc khét tiếng 1 thời . Đúng là Trang thiếu hiệp , Đảm bảo năm sau QT co thêm tướng tài rồi !

trung9th
18-07-2010, 07:59 PM
Quang Trung hay thiệt! Trang tơ hôm nay thể hiện xuất sắc ván cờ đỉnh cao , Đả bại lão tướng Dương Văn Đúc khét tiếng 1 thời . Đúng là Trang thiếu hiệp , Đảm bảo năm sau QT co thêm tướng tài rồi !
hay quá, muốn xem ván cờ thằng em mình đánh ra sao. Đợi vậy.:x

trung_cadan
18-07-2010, 08:08 PM
Đống Đa xuất sắc chiến thắng Kỳ Hữu 2 3-0 với sự xuất sắc của 3 tài năng trẻ , Phí Mạnh Cường thắng Liễu Thăng , Nguyễn Đại Thành thắng Nguyễn Thanh Tùng ( Tùng con trung tự ) . Quản Thanh Tùng thủ hòa Thắng kem .

Bế Thị Minh Lương thua nhanh trước Nguyễn Khánh Ngọc .

Sau trận này cục diện bảng B vô cùng phức tạp cho chiếc vé thứ 2 vào bán kết bên cạnh Quang Trung đã gần như chắc chắn đầu bảng !!!

trung_cadan
18-07-2010, 08:13 PM
Các bảng đang có sự đua tranh kịch liệt , hôm nay quả là 1 vòng đấu nhiều cảm xúc !!!

trung_cadan
18-07-2010, 08:17 PM
Chúc mừng đội Quang Trung đã đoạt vé vào bán kết , đây là 1 kết quả xứng đáng dựa trên thực lực , lòng quyết tâm và sự đoàn kết của toàn đội . Hôm nay Quang Trung đã có 1 bước đi chiến thuật xuất sắc khi tạo điều kiện cho cấp tiên phong Tùng kều đi nghỉ mát để dưỡng sức và đưa Võ Lâm Minh Chủ Trang tơ ra trận , anh đã có 1 chiến thắng thuyết phục với lối chơi bão táp trước đối thủ già dơ ( lão tướng Dương Văn Đúc ) . Chiến thắng của Trang gà tơ chính là điểm nhấn tích cực cho 3 điểm ngày hôm nay của Quang Trung !!!


Quân bún giành chiến thắng dễ dàng bằng 1 tàn cuộc ưu thế trước Nguyễn Nhật Trường , Sát thủ Hiệp chúm chím không tận dụng được ưu thế có từ đầu trận đành ký hòa với Lại Việt Trường , Hưng Viettel sau khi hơn quân đã đôi công với Dương Văn Long và thất bại ...

Kết quả cụ thể của Quang Trung :

Nguyễn Anh Quân 2-0 Nguyễn Nhật Trường .

Đặng Hữu Trang 2-0 Dương Văn Đúc .

Lê Mạnh Hiệp 1-1 Lại Việt Trường .

Lê Quang Hưng 0-2 Dương Văn Long . ( Bàn này anh Hưng thua do định cầy 50k tiền thưởng của lãnh đội :D ) .

Nguyen Ngoc Tung
18-07-2010, 08:54 PM
Anh Trung cadan ơi, anh là người của cả CLB Anh em nữa mà sao viết bài chỉ chúc mừng và thán phục CLB Quang Trung thôi vậy?%-([-(:-":-??;;)

culu2795
18-07-2010, 08:56 PM
Một trận đấu thực sự quá ngoài sức tưởng tượng của giới chuyên môn cũng như chính đội Đống Đa.Thực sự với thực lực bị đánh giá yếu hơn rõ rệt không ai dám nghĩ Đống Đa có thể dành 3 điểm.
Sớm bị dẫn trước ngay từ những phút đầu tiên sau sự thất thủ nhanh chóng của nữ kỳ thủ Bế Mynh Lương trước anh Nguyễn Khánh Ngọc.Nhưng... nhưng chính vào lúc này tinh thần của Đống Đa - một tinh thần Đức mới được thể hiện cao nhất,sau những phút bị chú Tùng dồn ép liên tục "Thiền sư chân nhân"- Nguyễn Đại Thành đã xuất thần đi hàng loạt nước cờ vô cùng chính xác và tạo thành một quả cục vô cùng đẹp mắt.Ở 2 bàn còn lại sau những khó khăn lúc đầu Quản Thanh Tùng vs Phí Mạnh Cường đã đồng loạt mở các cuộc phản công dữ dội khiến 2 kỳ thủ Trần Thăng và Lê Thắng vào tình thế chao đảo.Trong một tình thế như thế anh Trần Thăng đã lúng túng xử lý k được chuẩn dẫn tới thua cờ.Bàn còn lại sau những phút tấn công đối phương vô cùng ác liệt anh Tùng đã bị dính đòn hồi mã thương của danh thủ Lê Thắng và phải lui về thủ hòa.Trong một tình thế vô cùng căng thẳng anh Tùng đã xuất sắc cầm hòa mang về 3 điểm cực kỳ quý giá cho Đống Đa.
Dù sao thì chiến thắng nào cũng có nhiều lời bàn cãi nhưng tựu chung lại chiến thắng mà Đống Đa có hôm nay là vô cùng xứng đáng,nó là kết quả của sự đồng tâm hiệp lực của toàn đội,một tinh thần tuổi trẻ vô cùng nhiệt huyết,là sự tập luyện vất vả,mài dao luyện kiếm suốt bao ngày qua.Niềm vui này sẽ không có ngòi bút nào diễn tả được,và dù kết quả có đi tới đâu chăng nữa thì culu cũng xin nói một câu thay cho lời kết:Đống Đa-tôi tự hào về các bạn

trung_cadan
18-07-2010, 08:58 PM
Bài viết hay , nhưng còn trẻ thì nên để ý lỗi chính tả nhé Cường , chúc mừng chiến thắng của cháu nói riêng và đội Đống Đa nói chung !!!

trung_cadan
18-07-2010, 08:59 PM
Anh Trung cadan ơi, anh là người của cả CLB Anh em nữa mà sao viết bài chỉ chúc mừng và thán phục CLB Quang Trung thôi vậy?%-([-(:-":-??;;)


Cái lúc chỉ tán tụng Anh Em mà không đả động đến Quang Trung thì không thấy em nói gì , anh mới phải hỏi em chứ sao em lại hỏi anh :)) !!!

Nguyen Ngoc Tung
18-07-2010, 09:03 PM
Một trận đấu thực sự quá ngoài sức tưởng tượng của giới chuyên môn cũng như chính đội Đống Đa.Thực sự với thực lực bị đánh giá yếu hơn rõ rệt không ai dám nghĩ Đống Đa có thể dành 3 điểm.
Sớm bị dẫn trước ngay từ những phút đầu tiên sau sự thất thủ nhanh chóng của nữ kỳ thủ Bế Mynh Lương trước anh Nguyễn Khánh Ngọc.Nhưng... nhưng chính vào lúc này tinh thần của Đống Đa - một tinh thần Đức mới được thể hiện cao nhất,sau những phút bị chú Tùng dồn ép liên tục "Thiền sư chân nhân"- Nguyễn Đại Thành đã xuất thần đi hàng loạt nước cờ vô cùng chính xác và tạo thành một quả cục vô cùng đẹp mắt.Ở 2 bàn còn lại sau những khó khăn lúc đầu Quản Thanh Tùng vs Phí Mạnh Cường đã đồng loạt mở các cuộc phản công dữ dội khiến 2 kỳ thủ Trần Thăng và Lê Thắng vào tình thế chao đảo.Trong một tình thế như thế anh Trần Thăng đã lúng túng xử lý k được chuẩn dẫn tới thua cờ.Bàn còn lại sau những phút tấn côn đối phương vô cùng ác liệt anh Tùng đã bị dính đồn hồi mã thương của danh thủ Lê Thắng và phải lui về thủ hòa.Trong một tình thế vô cùng căng thẳng anh Tùng đã xuất sắc cầm hòa mang về 3 điểm cực kỳ quá giá cho Đống Đa.
Dù sao thì chiến thắng nào cũng có nhiều lời bàn cãi nhưng tựu chung lại chiến thắng mà Đống Đa có hôm nay là vô cùng xứng đáng,nó là kết quả của sự đồng tâm hiệp lực của toàn đội,một tinh thần tuổi trẻ vô cùng nhiệt huyết,là sự tập luyện vất vả,mài dao luyện kiếm suốt bao ngày qua.Niềm vui này sẽ không có ngòi bút nào diễn tả được,và dù kết quả có đi tới đâu chăng nữa thì culu cũng xin nói một câu thay cho lời kết:Đống Đa-tôi từ hòa về các bạn

Bài viết sai lỗi chính tả nhiều quá!

ben10
18-07-2010, 09:06 PM
trong trường hợp có hơn 2 đội bằng điểm nhau,tiêu chí nào sẽ được mang ra so sánh ???
Rất mong các bro chỉ giáo !

trung_cadan
18-07-2010, 09:16 PM
trong trường hợp có hơn 2 đội bằng điểm nhau,tiêu chí nào sẽ được mang ra so sánh ???
Rất mong các bro chỉ giáo !

Hệ số phụ sẽ được đem ra so sánh , sau đó là thành tích đối đầu bạn ạ !!!

acmilan
18-07-2010, 09:24 PM
Bác trung_cadan oi hình như vòng 6 biên bản cũng chưa được cập nhật đấy:( mà vòng 7 thì đã thi đâu rồi:| không biết tình hình này thì khi nào được chiêm nguong các ván đấu của các cao thủ thanglongkydao đây :(

themgaidep
18-07-2010, 09:24 PM
Trang tơ đánh hay quá, đả bại lão tướng Dương Văn Đúc! Thật khó đoán kết quả trận này trước giờ thi đấu. Chúc mừng Quang Trung và Trang tơ.

internazionale
18-07-2010, 09:36 PM
cờ mà không có đạo có gì là hay ?

culu2795
18-07-2010, 09:40 PM
Bài viết sai lỗi chính tả nhiều quá!

Bài viết này cháu viết trong tâm trạng có quá nhiều cảm xúc mong các chú bác thông cảm

themgaidep
18-07-2010, 09:44 PM
cờ mà không có đạo có gì là hay ?

Thế này là ý gì thế Inter, anh không hiểu ý em.=((

chotlut
18-07-2010, 09:49 PM
cờ mà không có đạo có gì là hay ?
Xin bro nói rõ chứ lấp lửng thế này anh em khó nghĩ quá.

gau_con_hni
18-07-2010, 09:52 PM
Chúc mừng đội Quang Trung đã đoạt vé vào bán kết , đây là 1 kết quả xứng đáng dựa trên thực lực , lòng quyết tâm và sự đoàn kết của toàn đội . Hôm nay Quang Trung đã có 1 bước đi chiến thuật xuất sắc khi tạo điều kiện cho cấp tiên phong Tùng kều đi nghỉ mát để dưỡng sức và đưa Võ Lâm Minh Chủ Trang tơ ra trận , anh đã có 1 chiến thắng thuyết phục với lối chơi bão táp trước đối thủ già dơ ( lão tướng Dương Văn Đúc ) . Chiến thắng của Trang gà tơ chính là điểm nhấn tích cực cho 3 điểm ngày hôm nay của Quang Trung !!!


Quân bún giành chiến thắng dễ dàng bằng 1 tàn cuộc ưu thế trước Nguyễn Nhật Trường , Sát thủ Hiệp chúm chím không tận dụng được ưu thế có từ đầu trận đành ký hòa với Lại Việt Trường , Hưng Viettel sau khi hơn quân đã đôi công với Dương Văn Long và thất bại ...

Kết quả cụ thể của Quang Trung :

Nguyễn Anh Quân 2-0 Nguyễn Nhật Trường .

Đặng Hữu Trang 2-0 Dương Văn Đúc .

Lê Mạnh Hiệp 1-1 Lại Việt Trường .

Lê Quang Hưng 0-2 Dương Văn Long . ( Bàn này anh Hưng thua do định cầy 50k tiền thưởng của lãnh đội :D ) .

Bàn này thua bực quá x-(, cờ hơn từ đầu mà không khai thác được, may ma về nhà vợ an ủi bằng 1 lon bia và đĩa format dây động viên :D. Chúc mừng Trang tơ đã có ván đấu xuất sắc và Quân bún luôn giữ được phong độ. Quang Trung vô địch!
@Trung ca_dan: anh định cố lấy giải cá nhân thôi chứ lãnh đội đang hết tiền ai lại lấy ;));;)

trantuanngoc
18-07-2010, 10:03 PM
căng thẳng quá hôm nay chủ soái đi quảng ninh anh em chelsea vất vả rồi nhưng cũng may Đống Đa đánh ghê quá ,nếu cứ theo đà này Yên Hòa sẽ gặp KỲ Hữu 1 ở bán kết và Yên Hòa vô địch ,chejunyu đứng ra đảm bảo với anh em Đương Kim Vô địch Thăng long kỳ Đạo 2010 TSVA YÊn Hòa của Vũ Quốc Sơn ( chenjunyu bốc phét tí cho vui biết đâu nó lại thành hiện thực )

acmilan
18-07-2010, 10:11 PM
căng thẳng quá hôm nay chủ soái đi quảng ninh anh em chelsea vất vả rồi nhưng cũng may Đống Đa đánh ghê quá ,nếu cứ theo đà này Yên Hòa sẽ gặp KỲ Hữu 1 ở bán kết và Yên Hòa vô địch ,chejunyu đứng ra đảm bảo với anh em Đương Kim Vô địch Thăng long kỳ Đạo 2010 TSVA YÊn Hòa của Vũ Quốc Sơn ( chenjunyu bốc phét tí cho vui biết đâu nó lại thành hiện thực )

Không biết ngọc nổ này đã nghe bài hát Thôi đừng chiêm bao của Lê quyên chưa hay lại nghe nhầm thành bài Giấc mơ có thất mất rồi :| .Với phong độ này có vào bán kết gặp kỳ hữu 1 thì cũng chỉ nằm xuống :|

thanghong
18-07-2010, 10:20 PM
Chúc mừng tấm vé vào bán kết đấu tiên có tên Quang Trung!
Đội Anh Em có thêm 3điểm nữa xin chúc mừng!
nhân đây cũng xin chia buồn với anh Tuấn(Ma đao tuấn kiệt) khi không dành được tấm vé vào Tây Lương Nữ Quốc -thôi đành ở vậy nhé!

trung9th
18-07-2010, 10:22 PM
Xin bro nói rõ chứ lấp lửng thế này anh em khó nghĩ quá.
chắc thua kiểu oan ức, do tiểu xảo chứ sao.

trung9th
18-07-2010, 10:25 PM
Chúc mừng tấm vé vào bán kết đấu tiên có tên Quang Trung!
Chúc mừng QT, Quang Trung và eo Kỳ Hữu 1 vào bán kết là quá xứng đáng, khác với Kỳ Hữu 1, đội hình Quang Trung ngoài Quân bún không có nhiều mãnh tướng nổi tiếng nên kết quả này theo tôi được đánh giá cao hơn Kỳ Hữu 1. Mong các bạn phát huy vào giai đoạn vòng đấu loại. Thanks.

trung_si
18-07-2010, 11:05 PM
cờ mà không có đạo có gì là hay ?

Inter nói về ván P.M Cường Đống Đa thắng Trần Thăng ở thế cờ hoà 2 xe v.s 1 xe sĩ tượng bền. Bên 2 xe vần cho đến khi bên kia mắc lỗi dẫn đến thua (chắc do thời gian còn ít). Ván này xem không Fairplay chút nào cả!

Cuong_mjnj
18-07-2010, 11:11 PM
Inter nói về ván P.M Cường Đống Đa thắng Trần Thăng ở thế cờ hoà 2 xe v.s 1 xe sĩ tượng bền. Bên 2 xe vần cho đến khi bên kia mắc lỗi dẫn đến thua (chắc do thời gian còn ít). Ván này xem không Fairplay chút nào cả!

Lúc này cờ anh Thăng còn 15p cờ của Phí Mạnh Cường còn 9p.Tích lũy 30g k thể nào hết thời gian dc.Do chỗ cuối a Thăng đi chủ quan nên dẫn tới thua cờ.Còn Phí Mạnh cCuwowngf tiếp tục vần là theo trách nhiệm của 1 ng chơi cờ,chứ chẳng thể nào có thể nói đến sự fairplay ở đây

Gacbosangbentinhnhinu_
18-07-2010, 11:25 PM
cờ mà không có đạo có gì là hay ?

Nếu cờ đã không hay , không có đạo ... sao thấy chú em vẫn viết nhiều bài về cờ hay đến thế hả. Sĩ diên hão[-X [-X<:-P botay.com:-|:-|:-|

taotung
19-07-2010, 12:09 AM
Nếu cờ đã không hay , không có đạo ... sao thấy chú em vẫn viết nhiều bài về cờ hay đến thế hả. Sĩ diên hão[-X [-X<:-P botay.com:-|:-|:-|

Ko biết bạn là ai, nhưng kô nên bình luận như vậy. Bạn cố tình không hiểu ý của inter hay là thật sự ko đủ khả năng hiểu.
Việc viết bài bình luận về cờ, không liên quan đến sức cờ.
Là người chơi cờ nghiệp dư,chỉ coi cờ là thú chơi giả trí, cá nhân mình thấy Inter luôn có nhiều bài rất hay, rất đáng để anh em đọc và chia xẻ.

trung_cadan
19-07-2010, 01:30 AM
Bác trung_cadan oi hình như vòng 6 biên bản cũng chưa được cập nhật đấy:( mà vòng 7 thì đã thi đâu rồi:| không biết tình hình này thì khi nào được chiêm nguong các ván đấu của các cao thủ thanglongkydao đây :(

chú SaoLa không chịu xem kỹ cứ be rầm lên .

link đây chú nhé : http://www.thanglongkydao.com/cac-giai-dau-cua-ha-noi/4067-tong-hop-binh-luan-vong-6-tlkd-2010-a.html

Fansifan
19-07-2010, 01:35 AM
cờ mà không có đạo có gì là hay ?
Một câu nói đầy ẩn ý của một ngòi bút tài hoa , tha hồ cho mọi người suy đoán ,riêng ngài vẫn lặng im không đoái hoài bởi nếu giải thích thì đâu còn là internazional . Cao!

Nguyen Ngoc Tung
19-07-2010, 02:11 AM
cờ mà không có đạo có gì là hay ?

Hôm nay Lân inter bức xúc chuyện ván cờ của Liễu Thăng thua khi mà hình cờ đã hoà. Chuyện cờ tướng thật phức tạp!

langthang
19-07-2010, 02:18 AM
không nghe ! không thấy ! không biết !

Nguyen Ngoc Tung
19-07-2010, 02:19 AM
Nếu cờ đã không hay , không có đạo ... sao thấy chú em vẫn viết nhiều bài về cờ hay đến thế hả. Sĩ diên hão[-X [-X<:-P botay.com:-|:-|:-|

Bạn hết việc làm rồi à mà cứ ngồi đó " đâm bị thóc, chọc bị gạo ". Hình như bạn chảng hiểu gì về cờ và chẳng biết gì về văn hoá cờ nên ăn nói lung tung vậy. Sao lại cứ ngồi đó khiêu khích nhau vậy?:-@8->[-(

Nguyen Ngoc Tung
19-07-2010, 02:37 AM
Chúc mừng tấm vé vào bán kết đấu tiên có tên Quang Trung!
Đội Anh Em có thêm 3điểm nữa xin chúc mừng!
nhân đây cũng xin chia buồn với anh Tuấn(Ma đao tuấn kiệt) khi không dành được tấm vé vào Tây Lương Nữ Quốc -thôi đành ở vậy nhé!

Cám ơn anh Long đã khích lệ cho tinh thần của anh em non trẻ trong CLB!<:-P

trung9th
19-07-2010, 06:19 AM
Một câu nói đầy ẩn ý của một ngòi bút tài hoa , tha hồ cho mọi người suy đoán ,riêng ngài vẫn lặng im không đoái hoài bởi nếu giải thích thì đâu còn là internazional . Cao!
:)):)):))
Ông này còn cao hơn.=))=))=))

hung_namdong
19-07-2010, 08:42 AM
Chúc mừng ĐỐNG ĐA các bạn đã có một ngày thi đấu thật sự xuất sắc.Với một dàn sao trẻ các bạn đã thể hiện bản lĩnh thi đấu tuyệt vời.Rất hay

nguoituyet
19-07-2010, 09:05 AM
không nghe ! không thấy ! không biết !

Cao tăng phương nào mà đạo hạnh cao thâm quá! Kính phục, kính phục! :D

themgaidep
19-07-2010, 09:37 AM
Ván cờ của Thăng và Cường dù vào thế hòa, hai người có quyền đề nghị đối thủ hòa, nhưng người có quyền chấp nhận lại là Cường vì ở "cửa trên". Thật khó có thể cho rằng Cường chơi không đẹp vì có rất nhiều tình huống tương tự đã xảy ra trong làng cờ và trong cả giải này rồi, ví dụ các tình huống sau:
- Ván Tuyên và Nam đánh sớm hôm T7, nếu đúng ra thì Nam phải buôn cờ vì thua cây, kém thế Tuyên, nhưng Nam kiên quyết đánh, và may cho Nam là Tuyên mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn tới thua ===> ai dám bảo Nam chơi không đẹp nhỉ! Tuyên tự nên trách mình thôi.
- Một ván cờ khác, mà Themgaidep đẹp không nhớ rõ kỳ thủ; đó là việc kỳ thủ hơn cây, hơn thế (hình cờ thắng tuyệt đối), nhưng kém time đối thủ. Đối thủ của anh không chịu đầu hàng và tìm mọi cách chống trả quyết liệt == > Dù hơn cây hơn thế một cách tuyệt đối nhưng với thời quá eo hẹp nên anh này thua vì đồng hồ rụng kim, nhiều người bảo kỳ thủ thắng time đó chơi không đẹp?! Anh em nghĩ sao?

quac_quac
19-07-2010, 10:11 AM
Ván cờ của Thăng và Cường dù vào thế hòa, hai người có quyền đề nghị đối thủ hòa, nhưng người có quyền chấp nhận lại là Cường vì ở "cửa trên". Thật khó có thể cho rằng Cường chơi không đẹp vì có rất nhiều tình huống tương tự đã xảy ra trong làng cờ và trong cả giải này rồi, ví dụ các tình huống sau:
- Ván Tuyên và Nam đánh sớm hôm T7, nếu đúng ra thì Nam phải buôn cờ vì thua cây, kém thế Tuyên, nhưng Nam kiên quyết đánh, và may cho Nam là Tuyên mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn tới thua ===> ai dám bảo Nam chơi không đẹp nhỉ! Tuyên tự nên trách mình thôi.
- Một ván cờ khác, mà Themgaidep đẹp không nhớ rõ kỳ thủ; đó là việc kỳ thủ hơn cây, hơn thế (hình cờ thắng tuyệt đối), nhưng kém time đối thủ. Đối thủ của anh không chịu đầu hàng và tìm mọi cách chống trả quyết liệt == > Dù hơn cây hơn thế một cách tuyệt đối nhưng với thời quá eo hẹp nên anh này thua vì đồng hồ rụng kim, nhiều người bảo kỳ thủ thắng time đó chơi không đẹp?! Anh em nghĩ sao?
So sánh khiên cưỡng.

hatito
19-07-2010, 10:17 AM
Quang Trung năm nay óanh hay quá nhở ! Chính thức chiếm vị trí nhất bảng sớm mấy vòng.
Đặc biệt với sự xuất hiện của "Người ngoài hành tinh" Trang TƠ. Liên tục gây sốc cho các tên tuổi của làng cờ miền Bắc.Khả năng sang năm là cu cậu đi đánh giải Quốc gia được rồi.

odukich
19-07-2010, 10:27 AM
Trang tơ đánh lên nhanh thật anh Hà tí to nhỉ.

uminhgiaochu
19-07-2010, 10:47 AM
Cờ hơn con xe không cho em nó đánh đủ 50 nước sao ?? nếu 9p ko đi đủ 50 nước ở cái hình 1 xe đánh 2 xe thì phải tự trách mình thôi :D. Còn nếu sau đó em đó cố tình thí xe và vần tiếp 1 xe đánh sỹ tượng bền thì đó lại là chuyện khác :D tuy nhiên tập cho quen tình huống này thôi, A1 toàn quốc cũng có nhìu ván như vậy lắm :))

vitquayday
19-07-2010, 11:10 AM
Bro Trang tơ và Tuấn Ngọc ai nhiều tuổi hơn vậy các bạn?

vitquayday
19-07-2010, 11:17 AM
Cờ hơn con xe không cho em nó đánh đủ 50 nước sao ?? nếu 9p ko đi đủ 50 nước ở cái hình 1 xe đánh 2 xe thì phải tự trách mình thôi :D. Còn nếu sau đó em đó cố tình thí xe và vần tiếp 1 xe đánh sỹ tượng bền thì đó lại là chuyện khác :D tuy nhiên tập cho quen tình huống này thôi, A1 toàn quốc cũng có nhìu ván như vậy lắm :))
Uh , mình cũng đồng ý với quan điểm của bạn
Có nhiều thế nhìn tưởng hòa, nhưng vào vị trí thua thì vẫn thua như thường.
(Có nhiều vị trí 1 xe vẫn win bền sỹ tượng :D)
Nếu vào thế hòa rồi mà ko giữ được hòa thì phải tự trách mình thôi.

Chúc mừng đội Đống Đa có trận thắng hoành tráng, hy vọng các em phát huy tiếm năng trong những trận còn lại

luugu
19-07-2010, 11:21 AM
Bàn này thua bực quá x-(, cờ hơn từ đầu mà không khai thác được, may ma về nhà vợ an ủi bằng 1 lon bia và đĩa format dây động viên :D. Chúc mừng Trang tơ đã có ván đấu xuất sắc và Quân bún luôn giữ được phong độ. Quang Trung vô địch!
@Trung ca_dan: anh định cố lấy giải cá nhân thôi chứ lãnh đội đang hết tiền ai lại lấy ;));;)

Chịu phạt đi ngồi đó còn thanh minh ah! Phạt phải viết tường thuật vòng 7 của Quang trung và yên hòa cho anh em coi đi !:)) :))

gau_con_hni
19-07-2010, 11:37 AM
Chịu phạt đi ngồi đó còn thanh minh ah! Phạt phải viết tường thuật vòng 7 của Quang trung và yên hòa cho anh em coi đi !:)) :))

Văn em kém nên không viết được, nhờ Trung ca_dan viết hộ giúp!:)

luugu
19-07-2010, 11:55 AM
cờ mà không có đạo có gì là hay ?

thế này là thế nào nhỉ? Mà khen cho câu nói hay , hic hic !
lần sau mua internazionale về Quang trung cho hết bức xúc . Anh em QT đồng ý nhé .

denhathaonam
19-07-2010, 12:06 PM
bố khỉ tranh cãi hoài.thắng hay thua không quan trọng.quan trọng là chơi đẹp.

Nguay
19-07-2010, 12:10 PM
Cao tăng phương nào mà đạo hạnh cao thâm quá! Kính phục, kính phục! :D

Anh tui đó:>.Lần nào gọi điện cũng "em à ! anh đang uống bia" uống ít để giữ sức khỏe và phong độ nhé.

Co_Quat
19-07-2010, 12:18 PM
Nhân dịp vụ tranh cãi 2 xe thắng 1 xe, em đã tìm thấy một bài viết này.

http://www.thanglongkydao.com/tan-cuoc/2091-co-tan-2-xe.html

Không hiểu kỳ thủ còn 1 xe đã đứng đúng hình này chưa?

Các cao thủ cho biết các hình 2 xe thắng 1 xe để em học tập nhé.

culu2795
19-07-2010, 12:46 PM
Nhân dịp vụ tranh cãi 2 xe thắng 1 xe, tôi đã tìm thấy một bài viết này.

http://www.thanglongkydao.com/tan-cuoc/2091-co-tan-2-xe.html

Không hiểu kỳ thủ còn 1 xe đã đứng đúng hình này chưa?

Các cao thủ cho biết các hình 2 xe thắng 1 xe để em học tập nhé.

Anh Thăng đứng đúng hình này roài.Nhưng về sau lại đi một số nước chủ quan dẫn tới thua cờ

ben10
19-07-2010, 12:54 PM
thất vọng Tùng con,chưa thắng trận nào kể từ khi tham gia.trước làm mưa làm gió Trung Tự,giờ xuống tay quá !

trung_cadan
19-07-2010, 01:54 PM
thất vọng Tùng con,chưa thắng trận nào kể từ khi tham gia.trước làm mưa làm gió Trung Tự,giờ xuống tay quá !

Làm mưa làm gió ở Trung Tự thì được , chứ mưa gió sao nổi ở TLKD quán =)) !!!

dangtrang90
19-07-2010, 02:44 PM
Một trận đấu thực sự quá ngoài sức tưởng tượng của giới chuyên môn cũng như chính đội Đống Đa.Thực sự với thực lực bị đánh giá yếu hơn rõ rệt không ai dám nghĩ Đống Đa có thể dành 3 điểm.
Sớm bị dẫn trước ngay từ những phút đầu tiên sau sự thất thủ nhanh chóng của nữ kỳ thủ Bế Mynh Lương trước anh Nguyễn Khánh Ngọc.Nhưng... nhưng chính vào lúc này tinh thần của Đống Đa - một tinh thần Đức mới được thể hiện cao nhất,sau những phút bị chú Tùng dồn ép liên tục "Thiền sư chân nhân"- Nguyễn Đại Thành đã xuất thần đi hàng loạt nước cờ vô cùng chính xác và tạo thành một quả cục vô cùng đẹp mắt.Ở 2 bàn còn lại sau những khó khăn lúc đầu Quản Thanh Tùng vs Phí Mạnh Cường đã đồng loạt mở các cuộc phản công dữ dội khiến 2 kỳ thủ Trần Thăng và Lê Thắng vào tình thế chao đảo.Trong một tình thế như thế anh Trần Thăng đã lúng túng xử lý k được chuẩn dẫn tới thua cờ.Bàn còn lại sau những phút tấn công đối phương vô cùng ác liệt anh Tùng đã bị dính đòn hồi mã thương của danh thủ Lê Thắng và phải lui về thủ hòa.Trong một tình thế vô cùng căng thẳng anh Tùng đã xuất sắc cầm hòa mang về 3 điểm cực kỳ quý giá cho Đống Đa.
Dù sao thì chiến thắng nào cũng có nhiều lời bàn cãi nhưng tựu chung lại chiến thắng mà Đống Đa có hôm nay là vô cùng xứng đáng,nó là kết quả của sự đồng tâm hiệp lực của toàn đội,một tinh thần tuổi trẻ vô cùng nhiệt huyết,là sự tập luyện vất vả,mài dao luyện kiếm suốt bao ngày qua.Niềm vui này sẽ không có ngòi bút nào diễn tả được,và dù kết quả có đi tới đâu chăng nữa thì culu cũng xin nói một câu thay cho lời kết:Đống Đa-tôi tự hào về các bạn

Em đã diễn tả niềm vui này bằng "chuột và bàn phím" rồi đó !!!=D>=D>=D>

kyhiepCXQ
19-07-2010, 03:10 PM
Bảng A :


- Clb Sóc Sơn , Đông Anh 0-3 CLB Thanh Xuân ( HSP 2-6 )

( Riêng trận này đánh vào 16h chiều thứ 7 - 17-07-2010 )

- Clb Việt Sơn 0-3 Clb Kỳ Siêu ( HSP 3-5 )

- clb Kỳ Hữu 1 3-0 Clb Nghĩa Tân ( HSP 8-0 )

Bảng B :

- Clb Quang Trung 3-0 CLb Yên Hòa A&A ( HSP 5-3 )

- Clb Đống Đa 3-0 Clb Kỳ Hữu 2

- Clb Hà Đông 0-3 Clb Anh Em ( HSP 2-6 )

Xếp hạng sau vòng 7 :

Bảng A :


1. Kỳ Hữu 1 : 20 điểm

2. Sóc Sơn : 13 điểm

3. Thanh Xuân : 12 điểm

3. Kỳ Siêu : 9 điểm

5. Nghĩa Tân : 5 điểm

6. Việt Sơn : 4 điểm




Bảng B :


1. Quang Trung : 21 điểm

2. Yên Hòa : 12 điểm

3. Kỳ Hữu 2 : 12 điểm

4. Đống Đa : 9 điểm

5. Anh em : 7 điểm

6. Hà Đông : 2 điểm

Chú ơi sao k có hsp của cặp Đống Đa - Kỳ Hữu 2 :O

thanghong
19-07-2010, 03:22 PM
Làm mưa làm gió ở Trung Tự thì được , chứ mưa gió sao nổi ở TLKD quán =)) !!!
Vui là chính thôi chứ ngay cả làm mưa làm gió từ nam ra bắc từ Thanh Hóa đến Gia Lai như Lại Việt Trường cũng chẳng ra sao nếu như YÊN HÒA A&A TOÀN CẦU thua KỲ HŨU 2 khi đó dù đang dẫn đầu cá nhân bàn 2 với 6 thắng 1 hòa cũng "đội mưa mà đi" thôi! lúc đó thì ếch xanh và chúm chím qua mặt dễ dàng ở giải này là chắc.

Mưu Sự Tại Nhân Thành Sự Tại Thiên.(chớ đổ cho bạch tuộc Paul)

trung_cadan
19-07-2010, 05:55 PM
Sắp có nhiều chuyện hay đây :)) !!!

Email
19-07-2010, 06:33 PM
Quang Trung chạy nhanh như lắp mo tơ nhỉ

duongthanhthieusoailukham
19-07-2010, 11:02 PM
Đống Đa năm nay với đội hình trẻ trung đã thi đấu rất nỗ lực và xuất sắc,chúc các bạn trẻ thành công ( Đống Đa mà có Trần Tuấn Ngọc thì đúng là kinh điển)

acmilan
19-07-2010, 11:06 PM
Đống Đa năm nay với đội hình trẻ trung đã thi đấu rất nỗ lực và xuất sắc,chúc các bạn trẻ thành công ( Đống Đa mà có Trần Tuấn Ngọc thì đúng là kinh điển)

Chắc lại là một nick mới của ngọc nổ tiếp rồi :|

HiepKhach_BK
20-07-2010, 12:05 AM
Nếu cờ đã không hay , không có đạo ... sao thấy chú em vẫn viết nhiều bài về cờ hay đến thế hả. Sĩ diên hão[-X [-X<:-P botay.com:-|:-|:-|

ông chẳng hiểu ý người viết thế nào cả. người ta nói một đằng ông nghĩ một nẻo.

Gacbosangbentinhnhinu_
20-07-2010, 12:28 AM
ông chẳng hiểu ý người viết thế nào cả. người ta nói một đằng ông nghĩ một nẻo.

Vây ông nghĩ inter là thần tượng ah?????????????(*)con người mờ ai chẳng có luc bôc đồng:-B

danghocco
20-07-2010, 12:36 AM
Ván cờ của Thăng và Cường dù vào thế hòa, hai người có quyền đề nghị đối thủ hòa, nhưng người có quyền chấp nhận lại là Cường vì ở "cửa trên". Thật khó có thể cho rằng Cường chơi không đẹp vì có rất nhiều tình huống tương tự đã xảy ra trong làng cờ và trong cả giải này rồi, ví dụ các tình huống sau:
- Ván Tuyên và Nam đánh sớm hôm T7, nếu đúng ra thì Nam phải buôn cờ vì thua cây, kém thế Tuyên, nhưng Nam kiên quyết đánh, và may cho Nam là Tuyên mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn tới thua ===> ai dám bảo Nam chơi không đẹp nhỉ! Tuyên tự nên trách mình thôi.
- Một ván cờ khác, mà Themgaidep đẹp không nhớ rõ kỳ thủ; đó là việc kỳ thủ hơn cây, hơn thế (hình cờ thắng tuyệt đối), nhưng kém time đối thủ. Đối thủ của anh không chịu đầu hàng và tìm mọi cách chống trả quyết liệt == > Dù hơn cây hơn thế một cách tuyệt đối nhưng với thời quá eo hẹp nên anh này thua vì đồng hồ rụng kim, nhiều người bảo kỳ thủ thắng time đó chơi không đẹp?! Anh em nghĩ sao?

Tôi nghĩ bác themgaidep lấy hai ví dụ hơi khập khiễng, thực ra theo tôi nếu bên yếu hơn mà bác nhắc đến(bình thường thì chắc sẽ thua) vẫn quyết tâm đánh, cuối cùng khai thác được sai lầm của bên kia và chiến thắng thì đấy đâu phải là điều đáng xấu hổ? Ngược lại thì đúng hơn. Ví dụ thứ 2 cũng tương tự, một người dù hơn quân, hơn thế nhưng đã dùng hết quá nhiều thời gian dẫn đến không thắng được đối thủ trước khi rụng kim, bên kia đã kiên cường chống đỡ và thắng ván cờ đó thì cũng là bình thường.

Còn ván cờ mà Inter nhắc đến, theo tôi được biết là: hình cờ đã chắc chắn hòa trong khi không ai có khả năng hết thời gian. Như vậy thì bên còn nhiều quân hơn nên chấp nhận hòa. Tôi nghĩ, việc bên ít quân hơn thua do đi sai cũng có thể là do bị ức chế.

Tôi nghĩ, Inter nói có tình, còn về lý mà nói thì thua hay thắng thì cứ theo luật mà xử thôi.

viet_tu_kbc
20-07-2010, 12:54 AM
chơi cờ mà cũng lắm thằng bẩn tính nhỉ, lâu lắm mới thấy bro Inter viết bài mà lại phải buông ngay một câu rất bức xúc, nghĩ cũng thấy hơi buồn.

trung_cadan
20-07-2010, 12:58 AM
Các bạn không trực tiếp xem ván đấu này , chớ bình luận linh tinh .

Trong trận đấu đó , Phí Mạnh Cường đã chơi đúng luật và giành chiến thắng .
Các bạn không khen cậu bé thì thôi , đừng vì trạng thái tát nước theo mưa mà chê bai Cường .

Cường đã chơi đúng luật , các bạn lưu ý giúp mình !!!

danghocco
20-07-2010, 01:12 AM
Các bạn không trực tiếp xem ván đấu này , chớ bình luận linh tinh .

Trong trận đấu đó , Phí Mạnh Cường đã chơi đúng luật và giành chiến thắng .
Các bạn không khen cậu bé thì thôi , đừng vì trạng thái tát nước theo mưa mà chê bai Cường .

Cường đã chơi đúng luật , các bạn lưu ý giúp mình !!!

Xin lỗi trung_cadan, tôi đã gặp anh vài lần, tất nhiên anh không biết và tôi thấy nếu anh chỉ sống "đúng luật" thôi không, thì chưa chắc anh đã làm được nhiều điều như bây giờ(tôi chẳng quen biết nên chẳng có lý do gì để nịnh anh!). Tuy nhiên, theo tôi, đôi khi "đúng luật" chưa phải là hay nhất, chưa phải đã làm cho người ta có thể rèn luyện để trở thành một con người tốt hơn, làm được nhiều điều có ích hơn - trước tiên là cho mình và cho những người thân của mình! Tự tôi cũng thấy rằng mình nhiều khi cũng chỉ sống được "đúng luật" mà thôi. Tôi nói thế không có nghĩa nói những người sống đúng luật là không tốt, mà trước hết phải sống đúng luật đã, nhưng thế chắc chắn chưa phải là đủ! Nhất là với một người còn rất trẻ!

Nguyen Ngoc Tung
20-07-2010, 01:51 AM
Ván cờ đã có kết quả, giờ nói thêm cũng dễ làm 1 trong 2 kỳ thủ buồn hơn!

balasat
20-07-2010, 02:05 AM
Tôi còn nhớ khoáng 2 năm trước ,ớ giái Đống Đa có một ván đấu rất kịch tính giữa một cao thú đến từ Nam Định ,thời điếm đó vừa đoạt quý quân chùa Vua và một danh thú Hà Nội sức cờ thì vào hàng thượng tướng,nhưng nhân cách thì vô đối ''sáng như trăng đêm rằm '' .Vào tàn cuộc danh thú này còn pháo mã ,một sĩ,khuyết hai tượng .N Đ cao thú còn pháo mã bền sí tượng ,đồng hồ lúc đó mỗi bên còn khoáng 3 phút, danh thú này liền xin hòa ,nhưng đối thú không chấp nhận, sau khi yêu cầu bị từ chối ,danh thú này đã buông một câu nói bất hú '' vần cái con C '' đế xin hòa lần nứa và lận này yêu cầu cúa anh được chấp nhận.Và cũng từ sau giái đó cao thũ nam định không còn thấy xuất hiện trên kỳ đàn hà nội nứa, có lẽ anh đã quá thất vọng vì văn hóa cờ cúa danh thú được coi là nhân cách vô đối

trung_cadan
20-07-2010, 02:07 AM
Xin lỗi trung_cadan, tôi đã gặp anh vài lần, tất nhiên anh không biết và tôi thấy nếu anh chỉ sống "đúng luật" thôi không, thì chưa chắc anh đã làm được nhiều điều như bây giờ(tôi chẳng quen biết nên chẳng có lý do gì để nịnh anh!). Tuy nhiên, theo tôi, đôi khi "đúng luật" chưa phải là hay nhất, chưa phải đã làm cho người ta có thể rèn luyện để trở thành một con người tốt hơn, làm được nhiều điều có ích hơn - trước tiên là cho mình và cho những người thân của mình! Tự tôi cũng thấy rằng mình nhiều khi cũng chỉ sống được "đúng luật" mà thôi. Tôi nói thế không có nghĩa nói những người sống đúng luật là không tốt, mà trước hết phải sống đúng luật đã, nhưng thế chắc chắn chưa phải là đủ! Nhất là với một người còn rất trẻ!

Mình không phải là thành viên của đội Đống Đa nên cũng không nhất thiết phải bênh vực Cường .

Mình chỉ nói lên suy nghĩ của mình , bàn cờ là 1 cuộc chiến , người chiến thắng luôn xứng đáng . Cường không chơi ép thời gian Thăng ( mỗi người được cộng 30 s lũy tiến cho mỗi nước đi ) . Việc Thăng thua cuộc thì Thăng chỉ nên tự trách mình do đi 1 nước kém dẫn đến bại trận . Cường chiến thắng ván này do tận dụng được sự mệt mỏi của Thăng . Ván đấu đã qua , mong mọi người không bàn luận nhiều làm 2 đấu thủ khó nghĩ .

Mong bạn hiểu ...

Nguay
20-07-2010, 03:56 AM
không nghe ! không thấy ! không biết !
Anh mình cứ như buôn hàng trắng ý nhỉ=))

qloan
20-07-2010, 07:54 AM
Lân ơi........................bro đang ở đâu???????????????????

mysu0608
20-07-2010, 08:25 AM
Xin lỗi trung_cadan, tôi đã gặp anh vài lần, tất nhiên anh không biết và tôi thấy nếu anh chỉ sống "đúng luật" thôi không, thì chưa chắc anh đã làm được nhiều điều như bây giờ(tôi chẳng quen biết nên chẳng có lý do gì để nịnh anh!). Tuy nhiên, theo tôi, đôi khi "đúng luật" chưa phải là hay nhất, chưa phải đã làm cho người ta có thể rèn luyện để trở thành một con người tốt hơn, làm được nhiều điều có ích hơn - trước tiên là cho mình và cho những người thân của mình! Tự tôi cũng thấy rằng mình nhiều khi cũng chỉ sống được "đúng luật" mà thôi. Tôi nói thế không có nghĩa nói những người sống đúng luật là không tốt, mà trước hết phải sống đúng luật đã, nhưng thế chắc chắn chưa phải là đủ! Nhất là với một người còn rất trẻ!

Một người còn rất trẻ như PMC không thể tránh khỏi tính hiếu thắng, có thể hơi nông nổi. . .Tất nhiên còn phải rèn luyện nhiều trong bước đường trưởng thành nhân cách cũng như nghề nghiệp của mình.

Tuy nhiên việc hiểu luật chơi và chơi đúng luật thì ai cũng nên cố gắng theo, đây là cái gốc cho mọi vấn đề khác. Thắng là thắng và thua là thua không nên khi thua thì đổi tại cho các lý do khác hoặc công kích đối thủ, nếu có chuyện này thì cầu thủ này tuy lớn tuổi hơn song cách xử sự còn chưa thực sự "chín", cũng cần phải rút kinh nghiệm. Có nhiều lý do kỳ thủ khi thua có thể đưa ra rất vô nghĩa như " bị hút nước, chủ quan, hay do bên đối thủ cù nhầy . . ." song lý do duy nhất kỳ thủ không tự trách mình là "kinh nghiệm thi đấu non" dẫn đến thua cuộc.

Vài lời chia xẻ ý kiến, bạn nào k đồng ý thì bỏ qua.

MiS
20-07-2010, 09:59 AM
Tôi còn nhớ khoáng 2 năm trước ,ớ giái Đống Đa có một ván đấu rất kịch tính giữa một cao thú đến từ Nam Định ,thời điếm đó vừa đoạt quý quân chùa Vua và một danh thú Hà Nội sức cờ thì vào hàng thượng tướng,nhưng nhân cách thì vô đối ''sáng như trăng đêm rằm '' .Vào tàn cuộc danh thú này còn pháo mã ,một sĩ, hai tượng .N Đ cao thú còn pháo mã bền sí tượng ,đồng hồ lúc đó mỗi bên còn khoáng 3 phút, danh thú này liền xin hòa ,nhưng đối thú không chấp nhận, sau khi yêu cầu bị từ chối ,danh thú này đã buông một câu nói bất hú '' vần cái con C '' đế xin hòa lần nứa và lận này yêu cầu cúa anh được chấp nhận.Và cũng từ sau giái đó cao thũ nam định không còn thấy xuất hiện trên kỳ đàn hà nội nứa, có lẽ anh đã quá thất vọng vì văn hóa cờ cúa danh thú được coi là nhân cách vô đối


Hình như tôi có biết vị danh thủ được ca ngợi là nhân cách sáng này ... Bạn coi chừng bị ban nick đó .

thongdoanvan
20-07-2010, 10:30 AM
Ván cờ của Thăng và Cường dù vào thế hòa, hai :
- Ván Tuyên và Nam đánh sớm hôm T7, nếu đúng ra thì Nam phải buôn cờ vì thua cây, kém thế Tuyên, nhưng Nam kiên quyết đánh, và may cho Nam là Tuyên mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn tới thua ===> ai dám bảo Nam chơi không đẹp nhỉ! Tuyên tự nên trách mình thôi.


Đó cũng là cái hay của cờ, không bắt được tướng của người ta. Thì làm sao bảo người ta thua được.

Còn việc hơn thế mà thua time, thì hoàn toàn là bình thường. Vì đơn giản, đó là luật chơi.
Nếu chơi online, nhiều trường hợp còn sắp thắng rồi, mà thua. Cũng đành ngậm ngùi thôi. Chứ giá sử mình đi nhanh, ít tốn thời gian. Thì có lẽ không như vậy!!!

hatito
20-07-2010, 10:50 AM
Hôm qua tôi cũng bị sát thủ máu lạnh Thi"vịt" cho 1 ván đau điếng người. Con tướng tôi đứng lộ 4, con tướng anh Thi đứng lộ 6 và con sĩ của anh ta cũng đứng lộ 6 che mặt tướng. Cờ vào đến hình thua Hắn lập tức đi nước cờ sát cục sĩ 6/5 (dùng tướng để chiếu tướng) tới đó tôi M5.7 vậy là thua luôn mất 30K. Vậy mà chẳng dám ho he nói là anh ta chơi không đẹp.
Còn về ván của Thăng thua Cường thì theo tôi cũng là cái nghiệp thôi, bàn luận suy diễn, triết lý để làm gì. Nếu mà ở tàn đó mà Thăng đi lỗi 1 nước mà để thua được là cậu cháu Cường cao lắm đấy, không phải ai cũng làm được đâu.Nếu không tin thì đến TLKD quán tìm Trần Thăng đánh cờ thì biết

gau_con_hni
20-07-2010, 10:52 AM
Chịu phạt đi ngồi đó còn thanh minh ah! Phạt phải viết tường thuật vòng 7 của Quang trung và yên hòa cho anh em coi đi !:)) :))
Đây anh nhé!

Quang Trung – Yên Hoà: Chiến thắng của sức trẻ và tinh thần đồng đội 5-3

Bất chấp cơn bão số 1 đổ bộ vào miền Bắc, trận chiến giữa Quang Trung và Yên Hoà tại vòng 7 giải Thăng long kỳ đạo vẫn thu hút số đông khán giả tại TLKĐ quán đến xem và thưởng thức. Vòng này, Yên Hoà với một quyết tâm cao phải thắng để vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng B cạnh tranh tấm vé còn lại vào bán kết với Kỳ Hữu 2 nên đã tung ra lực lượng rất mạnh gồm: cao thủ đệ nhất tinh vi Lại Việt Trường, Dương lão quái “Đúc Bắc Ninh”, Long Cận và Nguyễn Nhật Trường (tuyển thủ trẻ thay thế cho đệ nhất nổ Trần Tuấn Ngọc bận thi đấu cho giải ở Quảng Ninh).
Quang Trung với tinh thần đồng đội đang lên từ đầu giải tới giờ chưa biết đến mùi thất bại vẫn quyết tâm giữ vững thành quả với mục tiêu vào bán kết đạt 30 điểm tuyệt đối (hơi phét 1 chút he he!!!:D) đã tung ra đội hình như mọi khi, duy chỉ có sự thay đổi duy nhất là đưa sát thủ gà tơ “Trang tơ” thay thế cho cấp tiên phong Tùng kều đi nghỉ dưỡng sức (do thua ở vòng trước nên anh quyết đi nghỉ để giải đen[-O<).
Bàn 1: Nguyễn Anh Quân - Nguyễn Nhật Trường 1-0
Với công phu âm nhu thâm độc, Quân bún nhanh chóng đưa đối phương vào thế trận của mình rồi từng bước làm thịt đối phương, trận thắng sớm của Quân đã giúp cho tinh thần toàn đội Quang Trung lên hẳn. Quân bún thật xứng đáng ở vị trí bàn tướng của Quang Trung, phong độ hiện thời của anh đang rất cao đến nỗi lãnh đội Trung ca_dan sau mỗi vòng đấu lại than rằng “ Đau đầu quá, chủ nhật nào cũng phải mất 100K cho Bún rồi, kiểu này phải bán bớt cổ phần ở TLKĐ quán quá!!!~X(”
Bàn 2: Đặng Hữu Trang – Dương Văn Đúc 1-0
Phong độ đang lên cộng với việc đoạt 2 chức vô địch ở giải CLB AE và tỉnh Hưng Yên, sát thủ gà tơ “Trang tơ” được lãnh đội Quang Trung tin tưởng giao nhiệm vụ tham chiến ở vòng 7 này, đụng ngay với Dương lão quái “Đúc Bắc Ninh”. Trước một quái thủ như lão quái nhưng Trang tơ vẫn không nao núng tung hết sở trưởng đã được “Hoà thượng mặt mụn Cường Kim Liên đào tạo” đóng pháo đầu bắn thẳng vào đối phương thể hiện ý chí quyết thắng cao. Phía bên này Dương lão quái thấy đối phương mặt quá trẻ lại non nữa “Trang tơ mà trang điểm vào thì hơi giống con gái” lên có vẻ tỏ ra coi thường đưa ngay trận cổ “Bình phong bỏ mã còn gọi là mã tẩm thuốc độc” để đối phó. Tuy nhiên Trang tơ với bản lĩnh và sức trẻ của mình cộng với trí tuệ thông minh đã không mắc bẫy của lão quái là bình xe ăn mã mà mở thế công bên cánh phải của đối phương làm cho Dương lão quái toát hết mồ hôi vì giăng bẫy hụt bây giờ hối không kịp, xe phải chuyển sang cánh trái làm cho cánh phải chỉ còn 1 mã để chống đỡ với 2 pháo 2 xe và 1 mã của Trang Tơ. Thế công như nước vỡ bờ đã làm cho Dương lão quái phải chống đỡ rất vất vả, áp lực ván đấu cộng với sự theo dõi xì xầm bàn tán của hàng trăm con mắt đổ dồn vào càng làm cho lão quái nao núng, cứ đứng lên ngồi xuống và ngước nhìn xung quanh kêu là “tôi bị buồn lên đừng ai sờ vào người tôi, ;) không biết có phải do lãnh đạo Yên Hoà là TSVA vỗ vai động viên không???”. Cuối cùng, Trang tơ tung nước sát cục thí xe vào đôi sĩ cộng với pháo tốt phối hợp đã dứt điểm đẹp mắt ván cờ đem lại thắng lợi quyết định cho Quang Trung ở vòng đấu này (do ván thứ 3 anh Hiệp chúm chím đã hoà với Lại Việt Trường).
Bàn 3: Lê Mạnh Hiệp - Lại Việt Trường 1-1
Với tâm lý thoải mái, đại hiệp chúm chím đã đánh ván cờ rất hay với Trường ngọng ưu thế từ đầu đến cuối tuy nhiên với bản lĩnh giang hồ lâu năm cộng với sự tinh quái ở trung tàn đã giúp cho đệ nhất tinh vi đỡ hoà bàn cờ. Phải nói ở bàn này có cái hay là đại hiệp đã đi cờ rất nhanh, khi bàn cờ vào giai đoạn trung tàn thì đồng hồ của đại hiệp còn hơn 58 phút trong khi đồng hồ của Lại Việt TRường chỉ còn 12 phút. Kết thúc ván đấu đại hiệp chúm chím cười rất tươi và nói với Trường ngọng “chú phải xin hoà anh à!!!:))”
Bàn 4: Lê Quang Hưng – Dương Văn Long 0-1Đây là bàn đấu cuối cùng và kết quả không ảnh hưởng đến thắng lợi của Quang Trung nên Hưng Viettel ở ưu thế hơn nhưng khó thắng đã quyết tâm đánh thắng để cố phấn đấu lấy giải cá nhân (và tiền thưởng 50K của lãnh đội;))). Chỉ vì ham ăn cây mà bị phản đòn dính cục, thua đau quá may về nhà được vợ động viên an ủi lên cũng mát lòng :D.

Có thể nói, chiến thắng của Quang Trung là thể hiện cho sức mạnh của tinh thần đồng đội và sức trẻ của những kỳ thủ như Trang tơ, Quân bún. Đây là động lực lớn lao để Quang Trung phấn đấu giành chức vô dịch giải đấu này.
Xin chân thành cám ơn những ai đã đọc bài, nếu có mạo phạm đến ai mong mọi người lượng thứ!!!

skeleton
20-07-2010, 11:03 AM
Theo mình đã đánh giải thì phải tuân thủ theo luật. Mình từng nhớ ván Kỳ thủ Vũ Huy Cường đánh với Kỳ thủ Võ Minh Nhất trong giải kỳ thủ mạnh toàn quốc, cuối ván bên Anh Cường còn Mã 2 tốt bên Anh Nhất còn Mã Sỹ tượng bền. Anh Nhất xin hòa nhưng Anh Cường không cho và tiếp tục vần đến thua. Nếu nói đến đạo thì Anh Cường không sai, vì đã đánh là phải đánh đến cùng, con người ai chả có lúc sai lầm (Được phép vần người ta thì nên vần, đối phương sẽ bị ức chế và mệt mỏi). Nói về luật Anh Cường cũng không sai, vì luật quy định số nước không ăn quân hoặc không có tiến triển sẽ bị hòa, nếu trách thì chỉ trách người xin hòa vì đã vào thế hòa mà không đi chuẩn để thua. (Có trường hợp đáng lẽ thắng chắc đi không chuẩn còn thua lại nữa là cứ nghĩ là hòa mà không cẩn thận). Còn để có một ván thắng thì còn do nhiều yếu tố như: trình độ người chơi, tâm lý, sức khỏe, sự chuẩn bị, may mắn, độ lỳ lợm, tiểu xảo...Không ai là không hiểu điều này, vì vậy nếu có dùng tiểu xảo, đòn tâm lý, sức khỏe để thắng thì mình nghĩ cũng không quá đáng, miễn là nó đừng phạm luật. Ván của Phí Mạnh Cường, mình không nghĩ là một chiến thắng đẹp mắt nhưng dẫu xấu xí thì vẫn là chiến thắng, em nó còn trẻ mọi người không nên chỉ trích nhiều gây tâm lý không tốt.

Trên đây là vài dòng trao đổi với mọi người, nếu có chỗ nào chưa chuẩn hoặc đụng chạm đến ai thì cũng mong được bỏ qua cho.

caobathu2007
20-07-2010, 11:09 AM
đọc xong bài tường thuật của gau_con hni, chắc ai cũng muốn được xem ngay " biên bản + bình luận" vòng 7 tlkd.

anhvu79
20-07-2010, 11:52 AM
Xin lỗi trung_cadan, tôi đã gặp anh vài lần, tất nhiên anh không biết và tôi thấy nếu anh chỉ sống "đúng luật" thôi không, thì chưa chắc anh đã làm được nhiều điều như bây giờ(tôi chẳng quen biết nên chẳng có lý do gì để nịnh anh!). Tuy nhiên, theo tôi, đôi khi "đúng luật" chưa phải là hay nhất, chưa phải đã làm cho người ta có thể rèn luyện để trở thành một con người tốt hơn, làm được nhiều điều có ích hơn - trước tiên là cho mình và cho những người thân của mình! Tự tôi cũng thấy rằng mình nhiều khi cũng chỉ sống được "đúng luật" mà thôi. Tôi nói thế không có nghĩa nói những người sống đúng luật là không tốt, mà trước hết phải sống đúng luật đã, nhưng thế chắc chắn chưa phải là đủ! Nhất là với một người còn rất trẻ!

Theo ý kiến của riêng cá nhân tôi, Smod nói đúng. Người ta thường nói "có lý, có tình" vậy tức đạt được cả 2 điều thì tốt nhất. Nếu không được cả 2 thì phải ưu tiên phần "lý" trước vì "lý" ở trong cờ đã được quy định bằng luật cờ --> văn bản rõ ràng, sẽ bất biến trong 1 thời gian dài. Còn "tình" thì xảy ra vô cùng nhiều vấn đề mà không thể chiều lòng tất cả nhiều người được bạn ah. Nếu là đánh độ, có thể hòa ngay khi vào hình đó để thi đấu ván tiếp theo tránh giảm năng suất. Còn đánh giải, đã có thời gian quy định, luật rồi thì cứ luật mà làm. Thắng thua đã có trọng tài, Inter kêu 1 câu ai oán vì đội của Inter thua --> anh buồn nên anh nói vậy --> chẳng ảnh hưởng đến ai --> mọi người cũng đừng vì việc đó mà bàn luận về cái này cái nọ nhiều quá. Thử đặt người tình thế lúc đó Thăng còn 2 xe vần thắng Cường có khi Inter lại có 1 bài viết về kinh nghiệm trong thực chiến của sư huynh Liễu Thăng ý chứ lị >:D<

luugu
20-07-2010, 12:43 PM
Bàn 4: Lê Quang Hưng – Dương Văn Long 0-1Đây là bàn đấu cuối cùng và kết quả không ảnh hưởng đến thắng lợi của Quang Trung nên Hưng Viettel ở ưu thế hơn nhưng khó thắng đã quyết tâm đánh thắng để cố phấn đấu lấy giải cá nhân (và tiền thưởng 50K của lãnh đội).

Định tranh hàng tá với ai đây ? vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm nhé , khakhakha!

gau_con_hni
20-07-2010, 12:49 PM
Bàn 4: Lê Quang Hưng – Dương Văn Long 0-1Đây là bàn đấu cuối cùng và kết quả không ảnh hưởng đến thắng lợi của Quang Trung nên Hưng Viettel ở ưu thế hơn nhưng khó thắng đã quyết tâm đánh thắng để cố phấn đấu lấy giải cá nhân (và tiền thưởng 50K của lãnh đội).

Định tranh hàng tá với ai đây ? vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm nhé , khakhakha!

:)):)):)) Hóa ra anh lưu gù lại có ý định như vậy! I am sorry :D

luugu
20-07-2010, 12:55 PM
:)):)):)) Hóa ra anh lưu gù lại có ý định như vậy! I am sorry :D

Đang thua toét đít còn tá với chẳng tướng , thôi cố giúp Quân bún và Hiệp chúm chím vậy , cơ hội đang nhiều mà . Làm gì có ai chấp được mình 4 vòng bán kết nhỉ :-| :-| :-| :-|

cafe
20-07-2010, 12:58 PM
Theo mình đã đánh giải thì phải tuân thủ theo luật. Mình từng nhớ ván Kỳ thủ Vũ Huy Cường đánh với Kỳ thủ Võ Minh Nhất trong giải kỳ thủ mạnh toàn quốc, cuối ván bên Anh Cường còn Mã 2 tốt bên Anh Nhất còn Mã Sỹ tượng bền. Anh Nhất xin hòa nhưng Anh Cường không cho và tiếp tục vần đến thua. Nếu nói đến đạo thì Anh Cường không sai, vì đã đánh là phải đánh đến cùng, con người ai chả có lúc sai lầm (Được phép vần người ta thì nên vần, đối phương sẽ bị ức chế và mệt mỏi). Nói về luật Anh Cường cũng không sai, vì luật quy định số nước không ăn quân hoặc không có tiến triển sẽ bị hòa, nếu trách thì chỉ trách người xin hòa vì đã vào thế hòa mà không đi chuẩn để thua. (Có trường hợp đáng lẽ thắng chắc đi không chuẩn còn thua lại nữa là cứ nghĩ là hòa mà không cẩn thận). Còn để có một ván thắng thì còn do nhiều yếu tố như: trình độ người chơi, tâm lý, sức khỏe, sự chuẩn bị, may mắn, độ lỳ lợm, tiểu xảo...Không ai là không hiểu điều này, vì vậy nếu có dùng tiểu xảo, đòn tâm lý, sức khỏe để thắng thì mình nghĩ cũng không quá đáng, miễn là nó đừng phạm luật. Ván của Phí Mạnh Cường, mình không nghĩ là một chiến thắng đẹp mắt nhưng dẫu xấu xí thì vẫn là chiến thắng, em nó còn trẻ mọi người không nên chỉ trích nhiều gây tâm lý không tốt.

Trên đây là vài dòng trao đổi với mọi người, nếu có chỗ nào chưa chuẩn hoặc đụng chạm đến ai thì cũng mong được bỏ qua cho.

Tuổi còn trẻ nên chọn chính tránh tà, chọn đường rộng, tránh đường tắt thì tương lai sẽ rực rỡ. Xem lại ván đấu đầu tiên giữa Hứa Ngân Xuyên và Hồ Vinh Hoa mới thấy cái thực cái tài cái bản lĩnh của họ Hứa. Lân - Inter thốt lên một câu để tiếc cho cái tâm - tài của em Cường thôi. Một ván cờ không đẹp sẽ gây hiệu ứng domino xuyên suốt giải cờ. Buồn lắm ru.

SongMa
20-07-2010, 02:26 PM
Theo ý kiến của riêng cá nhân tôi, Smod nói đúng. Người ta thường nói "có lý, có tình" vậy tức đạt được cả 2 điều thì tốt nhất. Nếu không được cả 2 thì phải ưu tiên phần "lý" trước vì "lý" ở trong cờ đã được quy định bằng luật cờ --> văn bản rõ ràng, sẽ bất biến trong 1 thời gian dài. Còn "tình" thì xảy ra vô cùng nhiều vấn đề mà không thể chiều lòng tất cả nhiều người được bạn ah. Nếu là đánh độ, có thể hòa ngay khi vào hình đó để thi đấu ván tiếp theo tránh giảm năng suất. Còn đánh giải, đã có thời gian quy định, luật rồi thì cứ luật mà làm. Thắng thua đã có trọng tài, Inter kêu 1 câu ai oán vì đội của Inter thua --> anh buồn nên anh nói vậy --> chẳng ảnh hưởng đến ai --> mọi người cũng đừng vì việc đó mà bàn luận về cái này cái nọ nhiều quá. Thử đặt người tình thế lúc đó Thăng còn 2 xe vần thắng Cường có khi Inter lại có 1 bài viết về kinh nghiệm trong thực chiến của sư huynh Liễu Thăng ý chứ lị >:D<

Nếu là ai tôi không rõ.Với em Lân dù tính bốc đồng nhưng không bao giờ em ấy viết nếu Liễu Thăng cầm ngược bàn cờ.Những ai ở HN từng chơi cờ với Thăng đều hiểu Thăng là người thế nào.Không bao giờ Thăng đi vần 1 bàn cờ tàn kiểu như thế cả kể cả đó có là bàn cờ lên đến tiền triệu.Chỉ có những thằng nào tự cho là cao cờ mới vần người ta như thế.Đến Hương nghiện một xu dính đít cũng chẳng có,nhưng với 1 bàn cờ như thế cũng sẵn sàng cho hòa.Cái đạo của 1 cao thủ nghèo xơ nghèo xác xem ra còn cao hơn mấy cái thằng quần áo tinh tươm,mồm mép lúc nào cũng ba hoa chích chòe.

ttdongda
20-07-2010, 02:40 PM
Tuổi còn trẻ nên chọn chính tránh tà, chọn đường rộng, tránh đường tắt thì tương lai sẽ rực rỡ. Xem lại ván đấu đầu tiên giữa Hứa Ngân Xuyên và Hồ Vinh Hoa mới thấy cái thực cái tài cái bản lĩnh của họ Hứa. Lân - Inter thốt lên một câu để tiếc cho cái tâm - tài của em Cường thôi. Một ván cờ không đẹp sẽ gây hiệu ứng domino xuyên suốt giải cờ. Buồn lắm ru.
Bạn nói rất hay nhưng tôi thấy bạn hình như cũng định nổ tý chút với câu chữ thì đúng hơn,Chắc bạn không có mặt ở đó nên cũng không biết inter tiếc cái gì và cho ai.inter cay cú vì đội mình thua và chửi rất tục và bậy ,rất nhiều người nghe thấy vậy theo bạn inter tiêc cái tài theo kiểu đầu đương xó chợ là đúng hay sao ?? còn việc nữa.. ván đấu giữa Quản Tùng với Quốc Thăng diễn ra cùng lúc đó Tùng còn 1 pháo 1 tượng 1 sĩ Thắng còn 1 mã 1 tốt ai cũng nói hòa nhưng Thắng vẫn vần đến 48 nước không làm gì được mới đồng ý hòa vậy đây là chính hay tà ?? mà Thắng còn lớn tuổi Tùng rất nhiều hay là người lớn được quyền làm những việc như vậy còn con trẻ thì lại dùng những từ Tâm -Tài ,Chính - Tà sáo rỗng .Mấy lời trao đổi mong mang lại sự công bằng cho con trẻ

skeleton
20-07-2010, 03:06 PM
Đâu vì một lời nói của Lân mà đánh giá cái Tâm-Tài của một người, đâu vì một ván cờ mà nhận xét được tương lai của họ. Tranh cãi về việc này khiến mình nhớ đến hồi sinh viên, có một ván cờ tàn mình dùng xe chiếu đít tướng thắng cuộc. Nhưng người bạn của mình một mực bảo chơi như thế là chơi bẩn, không bao giờ được dùng xe chiếu đít, sau đó người này không bao giờ chơi cờ với mình nữa. Lâu dần ván cờ đó mình cũng dần quên đi, chỉ có vẻ mặt và lời nói của người bạn là làm mình nhớ mãi. Mặc dù về luật mình không hề sai, nhưng đạo trong mỗi con người lại hoàn toàn khác nhau. Tranh cãi về đạo khiến mọi người càng xa nhau thêm...Chỉ là một chút kỷ niệm xưa cũ, không có ý ví von, mong mọi người đừng chê trách.

nhangnho
20-07-2010, 03:09 PM
Luật là luật, người ta tôn trọng luật, đánh thắng là đúng, đạo chẳng liên quan gì ở đây cả, mà là kinh nghiệm thực chiến. Cá nhân mình người ngoài đánh giá bên thua chỉ thuộc hình là đứng vị đó sẽ hòa, chưa bao giờ bị vần vò, chủ quan sót nước dẫn đến thua. Bạn gì xảo ngôn dùng từ tâm, tài hay bản lĩnh chẳng liên quan gì đến đây cả. Mình trước đây quý bạn Inter vì có nhiều bài hay, bổ ích trên diễn đàn, nhưng qua sự việc lần này: chửi tục, cay cú... cá nhân mình thấy rất không ổn. Coi như gom củi 3 năm đốt 1 giờ!

trung_cadan
20-07-2010, 03:10 PM
Nếu là ai tôi không rõ.Với em Lân dù tính bốc đồng nhưng không bao giờ em ấy viết nếu Liễu Thăng cầm ngược bàn cờ.Những ai ở HN từng chơi cờ với Thăng đều hiểu Thăng là người thế nào.Không bao giờ Thăng đi vần 1 bàn cờ tàn kiểu như thế cả kể cả đó có là bàn cờ lên đến tiền triệu.Chỉ có những thằng nào tự cho là cao cờ mới vần người ta như thế.Đến Hương nghiện một xu dính đít cũng chẳng có,nhưng với 1 bàn cờ như thế cũng sẵn sàng cho hòa.Cái đạo của 1 cao thủ nghèo xơ nghèo xác xem ra còn cao hơn mấy cái thằng quần áo tinh tươm,mồm mép lúc nào cũng ba hoa chích chòe.

Bạn này xúc phạm danh thủ , khóa nick 1 thời gian nhé !!!

skeleton
20-07-2010, 03:15 PM
Trung_cadan khóa topic thôi, tranh cãi kiểu này rồi ai cũng thành sai hết, mất hòa khí anh em.

trung_cadan
20-07-2010, 03:25 PM
Mong mọi người không tranh cãi về trận đấu giữa Cường và Thăng , topic không đóng vì chủ yếu do mọi người spam lạc đề !!!

internazionale
20-07-2010, 03:38 PM
Tôi là Lân.Tôi thấy mình thật là có lỗi.Cái lỗi lớn nhất của tôi chính là đã tham gia viết bài trên TLKD sau đó là đã quá ngu dốt tham gia vào mấy cái trò thị phi vô tiền khoáng hậu ở trên này.Đầu tiên tôi đến với các thông tin cờ tướng một cách rất tình cờ vào năm 2007 nhờ vào blog 360 của Huangan_Linh(tức Bro HuaNganXuyen) rồi lần mò sang blog 360 của anh Trần Chánh Tâm và từ đó tôi bắt đầu thích thú với việc tìm hiểu kiến thức cờ tướng của Trung Quốc.Lúc đầu tôi viết trong Forum của Clubxiangqi một cách rất vô tư(và đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy thoải mãi nhất) chỉ vì niềm đam mê.

Sau đó tôi được đề nghị tham gia xây dựng TLKD vì một mục đich cao đẹp "phục vụ cộng đồng".Tôi tức 1 thanh niên thiếu bản lĩnh,nhìn đời với ánh mắt mơ hồ và mông lung đã cho rằng đó sẽ là nơi để cho niềm đam mê của mình được dịp bày tỏ và cam đoan với các bạn là lúc đó đời nào tôi lại nghĩ đến tiền.Tiền ư ?,.Quá tầm thường :D.Tôi lao vào tìm tòi tài liệu trên các Forum của Trung Quốc,ngày qua ngày,đêm qua đêm mà không biết chán rồi từ khi có 1 đống tài liệu đó,đủ cả nào là bài viết,bình luận,hình ảnh,lịch sử,ván cờ ...vv tôi bỗng mơ ước mình trở thành một "nhà truyền giáo" nối kết sự đam mê trong thế giới cờ tướng.Tôi tự nhủ với bản thân sẽ cố gắng đem hết khả năng và lòng nhiệt tình của mình để truyền tải lại nội dung từ cái đống tư liệu to chình ình đó theo cách riêng của mình đến mọi người yêu cờ khắp nơi.Còn để làm gì ư ?.Đến tôi,tôi cũng chẳng biết.Làm thì cứ làm thôi.

"Đường xa sắc ngựa không phai
Lưng tròng cung kiếm trên vai mộng đời".... là lá la :D

Thú thật với các bạn những gì tôi đã viết được là không nhiều vì thực ra là còn rất nhiều điều hay,cái đẹp khác ví như con đường sự nghiệp của thiên tài Hồ Vinh Hoa,những giai thoại xung quanh khai cục Phi Tượng của Hồ Vinh Hoa,Trăm năm thuận Pháo không mòn phần 3 và phần 4,hai hồi cuối cùng của một thời phiêu bạt của Dương Quan Lân,tuyển tập những ván cờ kinh điển từ xưa đến nay...vv.và còn rất nhiều điều thú vị nữa không thể nào viết hết được chỉ vì 1 lý do duy nhất... quá mệt mỏi.Thời gian thấm thoát thoi đưa.Tôi lúc này vừa làm vừa chơi cờ và vừa viết bài.Cuộc đời như thế hạnh phúc làm sao.Rồi bỗng một ngày công việc ngừng trệ,bản tính thay đổi,sự lười nhác,cáu bẩn tăng cao,hình dung về một tương lai tương sáng bỗng dưng đổ sụp và kết quả là tôi nghỉ việc,rồi chuyển đến một nơi làm mới và tiếp tục nghỉ việc.Cuộc sống gia đình tôi dần dần lâm vào khó khăn,tiền thuê nhà,tiền điện,tiền nước,tiền sinh hoạt,tiền học cho đứa em bỗng như mấy cái tát thực tại không rõ từ đâu ra bay tới giáng thẳng vào cái bản mặt hay chính là sự u mê ngu ngốc của tôi.Vậy mà trong lúc đó cái khao khát được chơi cờ,được viết bài và được thể hiện cái tôi của mình vẫn không vì thế mà bị dập tắt.Hàng chiều chiều hoặc tối tối tôi vẫn mò ra các hàng nét(vì lúc này chỗ tôi thuê bị cắt nét rồi) và tranh thủ làm 1 bài nếu không thì xem mấy ván cờ hoặc copy vào USB để mai in ra mang đến Hoàng Cầu bày cho Điệp què tức cựu số 1 Hà Nội xem để ông ta suýt soa "trời bọn tàu nó rau dưa quá".Thế thôi,niềm vui đơn giản chỉ thế thôi.

Niềm vui không lúc nào quên mất tôi dù cho đôi khi tôi đều ở những tình trạng khá là buồn bã và thê thảm.May sao trong lúc chơi cờ tôi đã quen được khá nhiều người tốt và giúp đỡ tôi.Trên tất cả tôi chỉ chơi thân thiết với một nhóm mấy anh em làng cờ là anh Thăng,anh Minh,anh Thanh,Long,Hưng và Linh béo.Tất cả đều có chung niềm đam mê với cờ,tuy mỗi người mỗi tính nhưng nhìn chung họ đều là người sống tình cảm và rất chân thành.Mấy anh em đều rất thích đi chơi cờ khắp nơi,tự gọi là "đi giang hồ".Mấy câu chuyện về làng cờ Vĩnh Phúc trên TLKD này có lẽ cũng bắt nguồn từ những cuộc cờ độ thâu đêm suốt sáng với các tay cờ Vĩnh Phúc nổi bật nhất chính là với Vĩnh Phúc song hùng mà bạn TaoDay đã từng viết rất hay.Và chính từ những cuộc cờ đó,tôi thấu hiểu thêm khá nhiều điều về cuộc sống,về kỳ đạo và về cái tình của nhân gian.Đến lúc này,ánh mắt tôi bắt đầu chuyển dần sang sự tăm tối.Tôi bắt đầu suy nghĩ khá nhiều.Và hiển nhiên sau đó tôi phát hiện ra 1 điều chính là tôi đang tự đẩy tôi vào vòng hiểm họa.

Người Trung Quốc có câu khá hay rằng "Làm mà không thuận theo đạo lý ắt phải rước họa vào thân".Tôi là 1 thanh niên chưa có cái gì trong tay,gia đình thì đang khó khăn,nguy ngập,không biết nỗ lực mà vươn lên,không lo làm lo ăn mà còn đâm đầu vào cờ quạt,viết lách,lao tâm khổ tứ để cuối cùng nhận được lại là ...không có gì hehe :D.Điều này chính là làm việc không theo đạo lý.Họa đang đến đó có biết không ?.Bạn bè tôi đều khuyên răn tôi hết lời nhưng tôi không nghe chi đến khi người ta nói thẳng với tôi "cái loại mày cờ thấp mà còn bày đặt viết lách vẽ vời" lúc đó tôi mới giật mình kinh ngạc.Đúng quá !,sao mà mình ngu thế nhỉ.Rồi tôi ngừng viết một thời gian.Sau đó có người đã chỉ cho tôi biết tôi đã sai như thế nào,đã có những lời hứa suông,viển vông như thế nào,và sự lợi dụng thật sự là gì,bản chất "người không vì mình trời tru đất diệt" là ý ra sao...vv."Đừng bao giờ nhìn vào cái vẻ ngoài mà đánh giá con người ta,chỉ khi nào bạn ở hoàn cảnh khó khăn mới biết được tấm lòng của những người bên bạn".Trời ơi,cái triết lý đơn giản thế ai cũng biết thế mà lại không nhìn ra.Chơi cờ nhiều để làm gì khi mà mình còn không gỡ rối được cái "thế" khó của cuộc đời mình.

Lan man quá,hehe quên mất là đang bàn đến chuyện vì sao tôi không viết bài trên TLKD.Câu trả lời rất đơn giản là TLKD thực tế có phải là 1 nơi tốt đẹp,phi vụ lợi không.Rõ ràng là không.TLKD có phải là sân chơi giành cho tất cả anh em yêu cờ khắp nơi không.Tất nhiên là không.TLKD có phải là nơi thực sự có "tình" với cá nhân tôi hay không.Theo tôi nghĩ là "Không".Và nếu thế có cần phải tham gia nó nữa hay không.Câu trả lời chắc chắn là "Không".

Ngày 18/07/2010,vòng 7 giải TLKD kết thúc trong sự phẫn uất của riêng cá nhân tôi trong 1 ván cờ tôi cho là không đẹp và không có gì đáng gọi là đạo đánh cờ.Tôi không hiểu người ta cổ súy cho cái gọi là "đúng luật" đó để làm gì.Tinh thần chân chính của 1 người chơi cờ đâu cả rồi.Tất cả những ai biết chơi cờ và còn biết tự trọng sẽ không bao giờ đánh 1 ván cờ như thế.Thật mỉa mai khi nó lại được đăng lên trong 1 trang web về cờ lấy tên là "Thăng Long Kỳ Đạo".Trong lúc phẫn uất thì con người ta có thể làm tất cả dù có biết đúng hoặc sai đi nữa.Mỗi người mỗi cách.Tôi thì chọn cách xóa sạch tất cả những gì tôi đã từng nâng niu trân trọng coi như giá trị của bản thân mình trong suốt quãng thời gian hơn 1 năm qua trên TLKD.

Và ngày hôm nay tôi quay lại diễn đàn để đọc và nhận thấy phản hồi từ BQT trang webv.Đọc xong tôi chỉ thấy buồn cười,cười cho cái gọi là cái tình kỳ hữu mà BQT trang này dành cho cá nhân tôi thật sư chỉ đúng như Trang tử ngày xưa đã làm "đập vỡ chậu sành không hát nữa,ta là ta và ngươi là ngươi".Cuối cùng xin một lần nữa xin lỗi các bạn yêu cờ đã ủng hộ tôi rất nhiều.Tôi tự nhận thấy mình đã làm nhiều điều sai trái và có lỗi lầm lớn.Cái lỗi lớn nhất của tôi có lẽ chính là bắt nguồn từ việc tham gia 1 trang cờ được đặt tên là Kỳ Đạo...

skeleton
20-07-2010, 03:49 PM
Nóng giận rồi cũng sẽ qua, quay đầu lại phải biết đầu nào là bờ rồi cố sức bơi. Mong Lân sớm tìm được cho mình thành công trong cuộc sống.

acmilan
20-07-2010, 04:09 PM
Tôi là Lân.Tôi thấy mình thật là có lỗi.Cái lỗi lớn nhất của tôi chính là đã tham gia viết bài trên TLKD sau đó là đã quá ngu dốt tham gia vào mấy cái trò thị phi vô tiền khoáng hậu ở trên này.Đầu tiên tôi đến với các thông tin cờ tướng một cách rất tình cờ vào năm 2007 nhờ vào blog 360 của Huangan_Linh(tức Bro HuaNganXuyen) rồi lần mò sang blog 360 của anh Trần Chánh Tâm và từ đó tôi bắt đầu thích thú với việc tìm hiểu kiến thức cờ tướng của Trung Quốc.Lúc đầu tôi viết trong Forum của Clubxiangqi một cách rất vô tư(và đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy thoải mãi nhất) chỉ vì niềm đam mê.

Sau đó tôi được đề nghị tham gia xây dựng TLKD vì một mục đich cao đẹp "phục vụ cộng đồng".Tôi tức 1 thanh niên thiếu bản lĩnh,nhìn đời với ánh mắt mơ hồ và mông lung đã cho rằng đó sẽ là nơi để cho niềm đam mê của mình được dịp bày tỏ và cam đoan với các bạn là lúc đó đời nào tôi lại nghĩ đến tiền.Tiền ư ?,.Quá tầm thường :D.Tôi lao vào tìm tòi tài liệu trên các Forum của Trung Quốc,ngày qua ngày,đêm qua đêm mà không biết chán rồi từ khi có 1 đống tài liệu đó,đủ cả nào là bài viết,bình luận,hình ảnh,lịch sử,ván cờ ...vv tôi bỗng mơ ước mình trở thành một "nhà truyền giáo" nối kết sự đam mê trong thế giới cờ tướng.Tôi tự nhủ với bản thân sẽ cố gắng đem hết khả năng và lòng nhiệt tình của mình để truyền tải lại nội dung từ cái đống tư liệu to chình ình đó theo cách riêng của mình đến mọi người yêu cờ khắp nơi.Còn để làm gì ư ?.Đến tôi,tôi cũng chẳng biết.Làm thì cứ làm thôi.

"Đường xa sắc ngựa không phai
Lưng tròng cung kiếm trên vai mộng đời".... là lá la :D

Thú thật với các bạn những gì tôi đã viết được là không nhiều vì thực ra là còn rất nhiều điều hay,cái đẹp khác ví như con đường sự nghiệp của thiên tài Hồ Vinh Hoa,những giai thoại xung quanh khai cục Phi Tượng của Hồ Vinh Hoa,Trăm năm thuận Pháo không mòn phần 3 và phần 4,hai hồi cuối cùng của một thời phiêu bạt của Dương Quan Lân,tuyển tập những ván cờ kinh điển từ xưa đến nay...vv.và còn rất nhiều điều thú vị nữa không thể nào viết hết được chỉ vì 1 lý do duy nhất... quá mệt mỏi.Thời gian thấm thoát thoi đưa.Tôi lúc này vừa làm vừa chơi cờ và vừa viết bài.Cuộc đời như thế hạnh phúc làm sao.Rồi bỗng một ngày công việc ngừng trệ,bản tính thay đổi,sự lười nhác,cáu bẩn tăng cao,hình dung về một tương lai tương sáng bỗng dưng đổ sụp và kết quả là tôi nghỉ việc,rồi chuyển đến một nơi làm mới và tiếp tục nghỉ việc.Cuộc sống gia đình tôi dần dần lâm vào khó khăn,tiền thuê nhà,tiền điện,tiền nước,tiền sinh hoạt,tiền học cho đứa em bỗng như mấy cái tát thực tại không rõ từ đâu ra bay tới giáng thẳng vào cái bản mặt hay chính là sự u mê ngu ngốc của tôi.Vậy mà trong lúc đó cái khao khát được chơi cờ,được viết bài và được thể hiện cái tôi của mình vẫn không vì thế mà bị dập tắt.Hàng chiều chiều hoặc tối tối tôi vẫn mò ra các hàng nét(vì lúc này chỗ tôi thuê bị cắt nét rồi) và tranh thủ làm 1 bài nếu không thì xem mấy ván cờ hoặc copy vào USB để mai in ra mang đến Hoàng Cầu bày cho Điệp què tức cựu số 1 Hà Nội xem để ông ta suýt soa "trời bọn tàu nó rau dưa quá".Thế thôi,niềm vui đơn giản chỉ thế thôi.

Niềm vui không lúc nào quên mất tôi dù cho đôi khi tôi đều ở những tình trạng khá là buồn bã và thê thảm.May sao trong lúc chơi cờ tôi đã quen được khá nhiều người tốt và giúp đỡ tôi.Trên tất cả tôi chỉ chơi thân thiết với một nhóm mấy anh em làng cờ là anh Thăng,anh Minh,anh Thanh,Long,Hưng và Linh béo.Tất cả đều có chung niềm đam mê với cờ,tuy mỗi người mỗi tính nhưng nhìn chung họ đều là người sống tình cảm và rất chân thành.Mấy anh em đều rất thích đi chơi cờ khắp nơi,tự gọi là "đi giang hồ".Mấy câu chuyện về làng cờ Vĩnh Phúc trên TLKD này có lẽ cũng bắt nguồn từ những cuộc cờ độ thâu đêm suốt sáng với các tay cờ Vĩnh Phúc nổi bật nhất chính là với Vĩnh Phúc song hùng mà bạn TaoDay đã từng viết rất hay.Và chính từ những cuộc cờ đó,tôi thấu hiểu thêm khá nhiều điều về cuộc sống,về kỳ đạo và về cái tình của nhân gian.Đến lúc này,ánh mắt tôi bắt đầu chuyển dần sang sự tăm tối.Tôi bắt đầu suy nghĩ khá nhiều.Và hiển nhiên sau đó tôi phát hiện ra 1 điều chính là tôi đang tự đẩy tôi vào vòng hiểm họa.

Người Trung Quốc có câu khá hay rằng "Làm mà không thuận theo đạo lý ắt phải rước họa vào thân".Tôi là 1 thanh niên chưa có cái gì trong tay,gia đình thì đang khó khăn,nguy ngập,không biết nỗ lực mà vươn lên,không lo làm lo ăn mà còn đâm đầu vào cờ quạt,viết lách,lao tâm khổ tứ để cuối cùng nhận được lại là ...không có gì hehe :D.Điều này chính là làm việc không theo đạo lý.Họa đang đến đó có biết không ?.Bạn bè tôi đều khuyên răn tôi hết lời nhưng tôi không nghe chi đến khi người ta nói thẳng với tôi "cái loại mày cờ thấp mà còn bày đặt viết lách vẽ vời" lúc đó tôi mới giật mình kinh ngạc.Đúng quá !,sao mà mình ngu thế nhỉ.Rồi tôi ngừng viết một thời gian.Sau đó có người đã chỉ cho tôi biết tôi đã sai như thế nào,đã có những lời hứa suông,viển vông như thế nào,và sự lợi dụng thật sự là gì,bản chất "người không vì mình trời tru đất diệt" là ý ra sao...vv."Đừng bao giờ nhìn vào cái vẻ ngoài mà đánh giá con người ta,chỉ khi nào bạn ở hoàn cảnh khó khăn mới biết được tấm lòng của những người bên bạn".Trời ơi,cái triết lý đơn giản thế ai cũng biết thế mà lại không nhìn ra.Chơi cờ nhiều để làm gì khi mà mình còn không gỡ rối được cái "thế" khó của cuộc đời mình.

Lan man quá,hehe quên mất là đang bàn đến chuyện vì sao tôi không viết bài trên TLKD.Câu trả lời rất đơn giản là TLKD thực tế có phải là 1 nơi tốt đẹp,phi vụ lợi không.Rõ ràng là không.TLKD có phải là sân chơi giành cho tất cả anh em yêu cờ khắp nơi không.Tất nhiên là không.TLKD có phải là nơi thực sự có "tình" với cá nhân tôi hay không.Theo tôi nghĩ là "Không".Và nếu thế có cần phải tham gia nó nữa hay không.Câu trả lời chắc chắn là "Không".

Ngày 18/07/2010,vòng 7 giải TLKD kết thúc trong sự phẫn uất của riêng cá nhân tôi trong 1 ván cờ tôi cho là không đẹp và không có gì đáng gọi là đạo đánh cờ.Tôi không hiểu người ta cổ súy cho cái gọi là "đúng luật" đó để làm gì.Tinh thần chân chính của 1 người chơi cờ đâu cả rồi.Tất cả những ai biết chơi cờ và còn biết tự trọng sẽ không bao giờ đánh 1 ván cờ như thế.Thật mỉa mai khi nó lại được đăng lên trong 1 trang web về cờ lấy tên là "Thăng Long Kỳ Đạo".Trong lúc phẫn uất thì con người ta có thể làm tất cả dù có biết đúng hoặc sai đi nữa.Mỗi người mỗi cách.Tôi thì chọn cách xóa sạch tất cả những gì tôi đã từng nâng niu trân trọng coi như giá trị của bản thân mình trong suốt quãng thời gian hơn 1 năm qua trên TLKD.

Và ngày hôm nay tôi quay lại diễn đàn để đọc và nhận thấy phản hồi từ BQT trang webv.Đọc xong tôi chỉ thấy buồn cười,cười cho cái gọi là cái tình kỳ hữu mà BQT trang này dành cho cá nhân tôi thật sư chỉ đúng như Trang tử ngày xưa đã làm "đập vỡ chậu sành không hát nữa,ta là ta và ngươi là ngươi".Cuối cùng xin một lần nữa xin lỗi các bạn yêu cờ đã ủng hộ tôi rất nhiều.Tôi tự nhận thấy mình đã làm nhiều điều sai trái và có lỗi lầm lớn.Cái lỗi lớn nhất của tôi có lẽ chính là bắt nguồn từ việc tham gia 1 trang cờ được đặt tên là Kỳ Đạo...

Một bài viết chứa nhiều tình cảm trong đó.Chúc Lân có nhiều hạnh phúc và niềm vui cuộc sống.Thỉnh thoảng có dịp anh em mình cùng thẩm cờ tiếp nhé ;)

AIIIIG
20-07-2010, 04:35 PM
Một bài tâm sự hết sức chân thành của bạn Inter, bạn xứng đáng là 1 cây bút tài hoa và những đóng góp của bạn cho diễn đàn sẽ được mọi người trân trọng và nhớ mãi! Có thể hiểu những lời lẽ trên chỉ nói ra trong lúc bức xúc, mong bạn suy nghĩ chính chắn hơn khi bình tâm trở lại. Chúc bạn luôn vui, thành công và giữ được thăng bằng trong cuộc sống!!!

cafe
20-07-2010, 05:06 PM
Tôi là Lân.Tôi thấy mình thật là có lỗi.Cái lỗi lớn nhất của tôi chính là đã tham gia viết bài trên TLKD sau đó là đã quá ngu dốt tham gia vào mấy cái trò thị phi vô tiền khoáng hậu ở trên này.Đầu tiên tôi đến với các thông tin cờ tướng một cách rất tình cờ vào năm 2007 nhờ vào blog 360 của Huangan_Linh(tức Bro HuaNganXuyen) rồi lần mò sang blog 360 của anh Trần Chánh Tâm và từ đó tôi bắt đầu thích thú với việc tìm hiểu kiến thức cờ tướng của Trung Quốc.Lúc đầu tôi viết trong Forum của Clubxiangqi một cách rất vô tư(và đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy thoải mãi nhất) chỉ vì niềm đam mê.

Sau đó tôi được đề nghị tham gia xây dựng TLKD vì một mục đich cao đẹp "phục vụ cộng đồng".Tôi tức 1 thanh niên thiếu bản lĩnh,nhìn đời với ánh mắt mơ hồ và mông lung đã cho rằng đó sẽ là nơi để cho niềm đam mê của mình được dịp bày tỏ và cam đoan với các bạn là lúc đó đời nào tôi lại nghĩ đến tiền.Tiền ư ?,.Quá tầm thường :D.Tôi lao vào tìm tòi tài liệu trên các Forum của Trung Quốc,ngày qua ngày,đêm qua đêm mà không biết chán rồi từ khi có 1 đống tài liệu đó,đủ cả nào là bài viết,bình luận,hình ảnh,lịch sử,ván cờ ...vv tôi bỗng mơ ước mình trở thành một "nhà truyền giáo" nối kết sự đam mê trong thế giới cờ tướng.Tôi tự nhủ với bản thân sẽ cố gắng đem hết khả năng và lòng nhiệt tình của mình để truyền tải lại nội dung từ cái đống tư liệu to chình ình đó theo cách riêng của mình đến mọi người yêu cờ khắp nơi.Còn để làm gì ư ?.Đến tôi,tôi cũng chẳng biết.Làm thì cứ làm thôi.

"Đường xa sắc ngựa không phai
Lưng tròng cung kiếm trên vai mộng đời".... là lá la :D

Thú thật với các bạn những gì tôi đã viết được là không nhiều vì thực ra là còn rất nhiều điều hay,cái đẹp khác ví như con đường sự nghiệp của thiên tài Hồ Vinh Hoa,những giai thoại xung quanh khai cục Phi Tượng của Hồ Vinh Hoa,Trăm năm thuận Pháo không mòn phần 3 và phần 4,hai hồi cuối cùng của một thời phiêu bạt của Dương Quan Lân,tuyển tập những ván cờ kinh điển từ xưa đến nay...vv.và còn rất nhiều điều thú vị nữa không thể nào viết hết được chỉ vì 1 lý do duy nhất... quá mệt mỏi.Thời gian thấm thoát thoi đưa.Tôi lúc này vừa làm vừa chơi cờ và vừa viết bài.Cuộc đời như thế hạnh phúc làm sao.Rồi bỗng một ngày công việc ngừng trệ,bản tính thay đổi,sự lười nhác,cáu bẩn tăng cao,hình dung về một tương lai tương sáng bỗng dưng đổ sụp và kết quả là tôi nghỉ việc,rồi chuyển đến một nơi làm mới và tiếp tục nghỉ việc.Cuộc sống gia đình tôi dần dần lâm vào khó khăn,tiền thuê nhà,tiền điện,tiền nước,tiền sinh hoạt,tiền học cho đứa em bỗng như mấy cái tát thực tại không rõ từ đâu ra bay tới giáng thẳng vào cái bản mặt hay chính là sự u mê ngu ngốc của tôi.Vậy mà trong lúc đó cái khao khát được chơi cờ,được viết bài và được thể hiện cái tôi của mình vẫn không vì thế mà bị dập tắt.Hàng chiều chiều hoặc tối tối tôi vẫn mò ra các hàng nét(vì lúc này chỗ tôi thuê bị cắt nét rồi) và tranh thủ làm 1 bài nếu không thì xem mấy ván cờ hoặc copy vào USB để mai in ra mang đến Hoàng Cầu bày cho Điệp què tức cựu số 1 Hà Nội xem để ông ta suýt soa "trời bọn tàu nó rau dưa quá".Thế thôi,niềm vui đơn giản chỉ thế thôi.

Niềm vui không lúc nào quên mất tôi dù cho đôi khi tôi đều ở những tình trạng khá là buồn bã và thê thảm.May sao trong lúc chơi cờ tôi đã quen được khá nhiều người tốt và giúp đỡ tôi.Trên tất cả tôi chỉ chơi thân thiết với một nhóm mấy anh em làng cờ là anh Thăng,anh Minh,anh Thanh,Long,Hưng và Linh béo.Tất cả đều có chung niềm đam mê với cờ,tuy mỗi người mỗi tính nhưng nhìn chung họ đều là người sống tình cảm và rất chân thành.Mấy anh em đều rất thích đi chơi cờ khắp nơi,tự gọi là "đi giang hồ".Mấy câu chuyện về làng cờ Vĩnh Phúc trên TLKD này có lẽ cũng bắt nguồn từ những cuộc cờ độ thâu đêm suốt sáng với các tay cờ Vĩnh Phúc nổi bật nhất chính là với Vĩnh Phúc song hùng mà bạn TaoDay đã từng viết rất hay.Và chính từ những cuộc cờ đó,tôi thấu hiểu thêm khá nhiều điều về cuộc sống,về kỳ đạo và về cái tình của nhân gian.Đến lúc này,ánh mắt tôi bắt đầu chuyển dần sang sự tăm tối.Tôi bắt đầu suy nghĩ khá nhiều.Và hiển nhiên sau đó tôi phát hiện ra 1 điều chính là tôi đang tự đẩy tôi vào vòng hiểm họa.

Người Trung Quốc có câu khá hay rằng "Làm mà không thuận theo đạo lý ắt phải rước họa vào thân".Tôi là 1 thanh niên chưa có cái gì trong tay,gia đình thì đang khó khăn,nguy ngập,không biết nỗ lực mà vươn lên,không lo làm lo ăn mà còn đâm đầu vào cờ quạt,viết lách,lao tâm khổ tứ để cuối cùng nhận được lại là ...không có gì hehe :D.Điều này chính là làm việc không theo đạo lý.Họa đang đến đó có biết không ?.Bạn bè tôi đều khuyên răn tôi hết lời nhưng tôi không nghe chi đến khi người ta nói thẳng với tôi "cái loại mày cờ thấp mà còn bày đặt viết lách vẽ vời" lúc đó tôi mới giật mình kinh ngạc.Đúng quá !,sao mà mình ngu thế nhỉ.Rồi tôi ngừng viết một thời gian.Sau đó có người đã chỉ cho tôi biết tôi đã sai như thế nào,đã có những lời hứa suông,viển vông như thế nào,và sự lợi dụng thật sự là gì,bản chất "người không vì mình trời tru đất diệt" là ý ra sao...vv."Đừng bao giờ nhìn vào cái vẻ ngoài mà đánh giá con người ta,chỉ khi nào bạn ở hoàn cảnh khó khăn mới biết được tấm lòng của những người bên bạn".Trời ơi,cái triết lý đơn giản thế ai cũng biết thế mà lại không nhìn ra.Chơi cờ nhiều để làm gì khi mà mình còn không gỡ rối được cái "thế" khó của cuộc đời mình.

Lan man quá,hehe quên mất là đang bàn đến chuyện vì sao tôi không viết bài trên TLKD.Câu trả lời rất đơn giản là TLKD thực tế có phải là 1 nơi tốt đẹp,phi vụ lợi không.Rõ ràng là không.TLKD có phải là sân chơi giành cho tất cả anh em yêu cờ khắp nơi không.Tất nhiên là không.TLKD có phải là nơi thực sự có "tình" với cá nhân tôi hay không.Theo tôi nghĩ là "Không".Và nếu thế có cần phải tham gia nó nữa hay không.Câu trả lời chắc chắn là "Không".

Ngày 18/07/2010,vòng 7 giải TLKD kết thúc trong sự phẫn uất của riêng cá nhân tôi trong 1 ván cờ tôi cho là không đẹp và không có gì đáng gọi là đạo đánh cờ.Tôi không hiểu người ta cổ súy cho cái gọi là "đúng luật" đó để làm gì.Tinh thần chân chính của 1 người chơi cờ đâu cả rồi.Tất cả những ai biết chơi cờ và còn biết tự trọng sẽ không bao giờ đánh 1 ván cờ như thế.Thật mỉa mai khi nó lại được đăng lên trong 1 trang web về cờ lấy tên là "Thăng Long Kỳ Đạo".Trong lúc phẫn uất thì con người ta có thể làm tất cả dù có biết đúng hoặc sai đi nữa.Mỗi người mỗi cách.Tôi thì chọn cách xóa sạch tất cả những gì tôi đã từng nâng niu trân trọng coi như giá trị của bản thân mình trong suốt quãng thời gian hơn 1 năm qua trên TLKD.

Và ngày hôm nay tôi quay lại diễn đàn để đọc và nhận thấy phản hồi từ BQT trang webv.Đọc xong tôi chỉ thấy buồn cười,cười cho cái gọi là cái tình kỳ hữu mà BQT trang này dành cho cá nhân tôi thật sư chỉ đúng như Trang tử ngày xưa đã làm "đập vỡ chậu sành không hát nữa,ta là ta và ngươi là ngươi".Cuối cùng xin một lần nữa xin lỗi các bạn yêu cờ đã ủng hộ tôi rất nhiều.Tôi tự nhận thấy mình đã làm nhiều điều sai trái và có lỗi lầm lớn.Cái lỗi lớn nhất của tôi có lẽ chính là bắt nguồn từ việc tham gia 1 trang cờ được đặt tên là Kỳ Đạo...

Buôn, buồn quá, chán, chán quá

hanlcus2002
20-07-2010, 05:08 PM
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ(TCS). Có những lúc con người ta mất niềm tin vào rất nhiều thứ; đặc biệt là những thứ mà mình đã từng đặt niềm tin tuyệt đối vào nó. Bản thân tôi và có thể rất nhiều người khác chắc cũng từng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Tuy vậy, tại sao ta ko nhìn sự việc bằng 1 lăng kính khác, ở đó có những gam màu kỳ diệu có thể làm tươi mới bản thân ta.
Tôi và rất nhiều người ở TLKD này luôn coi những bài viết của bro Lân là No1.Mặc dù 1 người ko thể làm nên sức sống cho TLKD nhưng nếu TLKD thiếu những bài viết của inter thì cũng giống như cơ thể con người mất đi 1 cánh tay vậy.
Hy vọng là Lân bình tâm để dung hòa được mọi chuyện từ cuộc sống, gia đình, công việc cho đến niềm đam mê.
Diễn đàn này luôn chào đón bạn với lòng nhiệt thành nhất và phần lớn thành viên của TLKD chờ sự tươi mới của chính bạn.
Chúc Lân luôn thành công trên mọi bước đường!

cafe
20-07-2010, 05:47 PM
Smod hay ai ban nick TruongTieuPham thế

culu2795
20-07-2010, 05:53 PM
Mấy ngày qua chúa thấy các chú bác bàn luận nhiều quá,cháu cũng xin mạo muội đưa ra ý kiến của riên mình,có gì mong các chú bác bỏ qua.
Một cuộc cờ cũng như cuộc đời vậy.Chúng ta phải tìm mọi cách để chiến thắng(tất nhiên là cũng k quá tiểu nhân)Nhân từ vs kẻ địch chính là tự sát bản thân>Cháu đã từng 9 năm thi đấu ở giải TQ,đã đánh k biết bao nhiêu ván tương tự thế này,lúc đó cháu cũng k thể cho hòa.
Ví dụ như ván cờ đó kết thúc hòa thì cũng chả ai để ý đến cái chuyện cháu vần a Thăng
Một vài dòng từ tận đáy lòng mình có gì mong các chú bác thông cảm.
Cháu xin phép dc nói thêm một chút về ván cờ:Thế cờ đó dĩ nhiên là hòa,nhưng theo bản năng cháu vẫn vần tiếp,chỉ do a Thăng quá chủ quan dẫn tới thua cờ

cafe
20-07-2010, 06:01 PM
Mấy ngày qua chúa thấy các chú bác bàn luận nhiều quá,cháu cũng xin mạo muội đưa ra ý kiến của riên mình,có gì mong các chú bác bỏ qua.
Một cuộc cờ cũng như cuộc đời vậy.Chúng ta phải tìm mọi cách để chiến thắng(tất nhiên là cũng k quá tiểu nhân)Nhân từ vs kẻ địch chính là tự sát bản thân>Cháu đã từng 9 năm thi đấu ở giải TQ,đã đánh k biết bao nhiêu ván tương tự thế này,lúc đó cháu cũng k thể cho hòa.
Ví dụ như ván cờ đó kết thúc hòa thì cũng chả ai để ý đến cái chuyện cháu vần a Thăng
Một vài dòng từ tận đáy lòng mình có gì mong các chú bác thông cảm.
Cháu xin phép dc nói thêm một chút về ván cờ:Thế cờ đó dĩ nhiên là hòa,nhưng theo bản năng cháu vẫn vần tiếp,chỉ do a Thăng quá chủ quan dẫn tới thua cờ

Cháu chơi như vậy không ai trách cháu cả, người ta chỉ sợ từ ván cờ đó sẽ tạo ra phong cách mới cho làng cờ Thăng Long....... dần dần trở thành thương hiệu cờ Thủ đô.
Chú out đây không thì bị ban nick giống TruongTieuPham

culu2795
20-07-2010, 06:04 PM
Cháu chơi như vậy không ai trách cháu cả, người ta chỉ sợ từ ván cờ đó sẽ tạo ra phong cách mới cho làng cờ Thăng Long....... dần dần trở thành thương hiệu cờ Thủ đô.
Chú out đây không thì bị ban nick giống TruongTieuPham

Dù là làng cờ ở đâu cũng như vậy thôi.Nếu chú đã đi thi đấu thì phải xác định chiến thắng bằng mọi giá

quac_quac
20-07-2010, 06:05 PM
@culu2795:Trích: "tất nhiên là cũng k quá tiểu nhân", tiểu nhân vừa vừa thì dc phải ko cháu?, thêm nữa "nhân đạo với kẻ địch chính là tự sát". Giá như cháu sinh ra trong chiến tranh thì có phải tốt biết bao. Bây giờ làm gì có kẻ địch nào để cháu phải lo cơ chứ!

trung_cadan
20-07-2010, 06:12 PM
Smod hay ai ban nick TruongTieuPham thế


Tôi không khóa nick TruongTieuPham , nhưng nếu các mod khác khóa thì chắc chắn là có lý do !!!

uminhgiaochu
20-07-2010, 06:18 PM
Theo tôi thì nên đóng cái topic này sớm nếu không muốn có 1 trận bão sắp diễn ra :D

abc
20-07-2010, 06:20 PM
Dù là làng cờ ở đâu cũng như vậy thôi.Nếu chú đã đi thi đấu thì phải xác định chiến thắng bằng mọi giá

Câu này là ờ Trường Cờ dạy cháu hay cháu học được ở đâu thế?

culu2795
20-07-2010, 07:48 PM
Câu này là ờ Trường Cờ dạy cháu hay cháu học được ở đâu thế?

Trường cờ k dạy cháu cái đấy,cháu chỉ thấy sau nhiều năm thi đấu,cháu có một tính cách như vậy>Cháu cũng k thấy cái tính cách đấy có j là xấu cả

IloveChuThuTrang
20-07-2010, 07:55 PM
Một số ng cứ cố tỏ ra mình là cao thượng nhưng khi động đến quyền lợi của mình thì lại nhảy cẫng lên.Các vị bảo đạo cờ này nọ,nhưng thử hỏi các vị chấp nhặt vs cả một thằng trẻ con 12 tuổi bằng tuổi con các vị thì k hiểu đạo cờ của các vị ở đâu.

skeleton
20-07-2010, 07:58 PM
Trường cờ k dạy cháu cái đấy,cháu chỉ thấy sau nhiều năm thi đấu,cháu có một tính cách như vậy>Cháu cũng k thấy cái tính cách đấy có j là xấu cả

Cháu này giống mình! hồi đầu cũng nghĩ họ làm vậy là không được. Về sau bị nhiều mới biết là họ không sai mà chính là do thế hòa mà mình đi không chuẩn nên mới thua. Nhất là đây không phải đánh chơi mà có cả đồng hồ. Bị kém cây mà rơi vào lúc gần hết giờ thì vần hay bị chết lắm. Cháu không đánh vậy thì đi đánh giải TQ cũng chẳng ai cho cháu hòa đâu.

Congaco_H1R5
20-07-2010, 08:08 PM
Một số ng cứ cố tỏ ra mình là cao thượng nhưng khi động đến quyền lợi của mình thì lại nhảy cẫng lên.Các vị bảo đạo cờ này nọ,nhưng thử hỏi các vị chấp nhặt vs cả một thằng trẻ con 12 tuổi bằng tuổi con các vị thì k hiểu đạo cờ của các vị ở đâu.
Câu nói hay nhất trong ngày =D>

heeeeeeeeee
20-07-2010, 09:17 PM
Culu đánh ván cờ đó chẳng có gì sai cả, các bác cứ mổ xẻ ra làm gì. Có lợi thế, hơn cây thì cứ vần, nếu bên yếu thế xin hòa ko được chấp nhận thì đếm nước. Còn nước cờ hòa cơ bản mà vẫn để thua thì do lỗi thôi, trách ai nữa đây?

quac_quac
20-07-2010, 09:17 PM
Một số ng cứ cố tỏ ra mình là cao thượng nhưng khi động đến quyền lợi của mình thì lại nhảy cẫng lên.Các vị bảo đạo cờ này nọ,nhưng thử hỏi các vị chấp nhặt vs cả một thằng trẻ con 12 tuổi bằng tuổi con các vị thì k hiểu đạo cờ của các vị ở đâu.
Bạn hơi quá lời đấy. Nếo culu là con cái chúng tôi chúng tôi sẽ rất hãnh diên có 1 đứa con tuổi trẻ tài cao như vậy. Culu rất thông minh chứ ko phải chỉ là 1 đứa trẻ 12 tuổi hồn nhiên như bạn nói. Lớn lên rất có thể culu sẽ là một người lãnh đạo trong lĩnh vực cháu tham gia. Điều chúng tôi mong mỏi là bên cạnh tài năng cháu có thêm đức tính công bằng và nhân hậu, hoàn toàn ko phải là chấp nhặt cháu. Còn có tin vào chúng tôi ko là tùy bạn thôi.

nhangnho
20-07-2010, 11:14 PM
Bạn hơi quá lời đấy. Nếo culu là con cái chúng tôi chúng tôi sẽ rất hãnh diên có 1 đứa con tuổi trẻ tài cao như vậy. Culu rất thông minh chứ ko phải chỉ là 1 đứa trẻ 12 tuổi hồn nhiên như bạn nói. Lớn lên rất có thể culu sẽ là một người lãnh đạo trong lĩnh vực cháu tham gia. Điều chúng tôi mong mỏi là bên cạnh tài năng cháu có thêm đức tính công bằng và nhân hậu, hoàn toàn ko phải là chấp nhặt cháu. Còn có tin vào chúng tôi ko là tùy bạn thôi.

Mình xin góp ý nhé:

Công bằng: Mỗi bên đều có 16 quân, mỗi bên đi 1 nước, cùng tôn trọng luật thì chẳng phải là công bằng còn gì. Em kia hơn cây, vẫn có khả năng thắng (dù rất nhỏ) mà các bác lại bảo theo đạo là không nên đánh tiếp nữa, chẳng hóa ra là bất công cho em đó à?

Nhân hậu: Chẳng nhẽ không thử chơi tiếp khi hơn quân, kết quả hòa gần như chắc chắn thì mới là nhân hậu? Mình nghĩ là nhân hậu hay không chẳng liên quan gì đến chuyện này cả.

Đáng nhẽ các bác người lớn, phải đánh giá chuyện này kín nhẽ hơn.

HuaNganXuyen
20-07-2010, 11:18 PM
em Phí Mạnh Cường bây giờ tầm 15 hay 16 tuổi gì đó chứ ko có chuyện U12 đâu

hyh
20-07-2010, 11:20 PM
Mỗi bên 16 quân, ngang thế lực. Vậy nên hòa luôn cho nhanh, khỏi phải đánh.
Bên đi trước có lợi thế đi trước nên ưu, bên kia nhận thua đi cho nhanh, lại còn cù nhầy vần lại người ta.

Thi_Hen
21-07-2010, 12:35 AM
Tôi là Lân.Tôi thấy mình thật là có lỗi.Cái lỗi lớn nhất của tôi chính là đã tham gia viết bài trên TLKD sau đó là đã quá ngu dốt tham gia vào mấy cái trò thị phi vô tiền khoáng hậu ở trên này.Đầu tiên tôi đến với các thông tin cờ tướng một cách rất tình cờ vào năm 2007 nhờ vào blog 360 của Huangan_Linh(tức Bro HuaNganXuyen) rồi lần mò sang blog 360 của anh Trần Chánh Tâm và từ đó tôi bắt đầu thích thú với việc tìm hiểu kiến thức cờ tướng của Trung Quốc.Lúc đầu tôi viết trong Forum của Clubxiangqi một cách rất vô tư(và đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy thoải mãi nhất) chỉ vì niềm đam mê.

Sau đó tôi được đề nghị tham gia xây dựng TLKD vì một mục đich cao đẹp "phục vụ cộng đồng".Tôi tức 1 thanh niên thiếu bản lĩnh,nhìn đời với ánh mắt mơ hồ và mông lung đã cho rằng đó sẽ là nơi để cho niềm đam mê của mình được dịp bày tỏ và cam đoan với các bạn là lúc đó đời nào tôi lại nghĩ đến tiền.Tiền ư ?,.Quá tầm thường :D.Tôi lao vào tìm tòi tài liệu trên các Forum của Trung Quốc,ngày qua ngày,đêm qua đêm mà không biết chán rồi từ khi có 1 đống tài liệu đó,đủ cả nào là bài viết,bình luận,hình ảnh,lịch sử,ván cờ ...vv tôi bỗng mơ ước mình trở thành một "nhà truyền giáo" nối kết sự đam mê trong thế giới cờ tướng.Tôi tự nhủ với bản thân sẽ cố gắng đem hết khả năng và lòng nhiệt tình của mình để truyền tải lại nội dung từ cái đống tư liệu to chình ình đó theo cách riêng của mình đến mọi người yêu cờ khắp nơi.Còn để làm gì ư ?.Đến tôi,tôi cũng chẳng biết.Làm thì cứ làm thôi.

"Đường xa sắc ngựa không phai
Lưng tròng cung kiếm trên vai mộng đời".... là lá la :D

Thú thật với các bạn những gì tôi đã viết được là không nhiều vì thực ra là còn rất nhiều điều hay,cái đẹp khác ví như con đường sự nghiệp của thiên tài Hồ Vinh Hoa,những giai thoại xung quanh khai cục Phi Tượng của Hồ Vinh Hoa,Trăm năm thuận Pháo không mòn phần 3 và phần 4,hai hồi cuối cùng của một thời phiêu bạt của Dương Quan Lân,tuyển tập những ván cờ kinh điển từ xưa đến nay...vv.và còn rất nhiều điều thú vị nữa không thể nào viết hết được chỉ vì 1 lý do duy nhất... quá mệt mỏi.Thời gian thấm thoát thoi đưa.Tôi lúc này vừa làm vừa chơi cờ và vừa viết bài.Cuộc đời như thế hạnh phúc làm sao.Rồi bỗng một ngày công việc ngừng trệ,bản tính thay đổi,sự lười nhác,cáu bẩn tăng cao,hình dung về một tương lai tương sáng bỗng dưng đổ sụp và kết quả là tôi nghỉ việc,rồi chuyển đến một nơi làm mới và tiếp tục nghỉ việc.Cuộc sống gia đình tôi dần dần lâm vào khó khăn,tiền thuê nhà,tiền điện,tiền nước,tiền sinh hoạt,tiền học cho đứa em bỗng như mấy cái tát thực tại không rõ từ đâu ra bay tới giáng thẳng vào cái bản mặt hay chính là sự u mê ngu ngốc của tôi.Vậy mà trong lúc đó cái khao khát được chơi cờ,được viết bài và được thể hiện cái tôi của mình vẫn không vì thế mà bị dập tắt.Hàng chiều chiều hoặc tối tối tôi vẫn mò ra các hàng nét(vì lúc này chỗ tôi thuê bị cắt nét rồi) và tranh thủ làm 1 bài nếu không thì xem mấy ván cờ hoặc copy vào USB để mai in ra mang đến Hoàng Cầu bày cho Điệp què tức cựu số 1 Hà Nội xem để ông ta suýt soa "trời bọn tàu nó rau dưa quá".Thế thôi,niềm vui đơn giản chỉ thế thôi.

Niềm vui không lúc nào quên mất tôi dù cho đôi khi tôi đều ở những tình trạng khá là buồn bã và thê thảm.May sao trong lúc chơi cờ tôi đã quen được khá nhiều người tốt và giúp đỡ tôi.Trên tất cả tôi chỉ chơi thân thiết với một nhóm mấy anh em làng cờ là anh Thăng,anh Minh,anh Thanh,Long,Hưng và Linh béo.Tất cả đều có chung niềm đam mê với cờ,tuy mỗi người mỗi tính nhưng nhìn chung họ đều là người sống tình cảm và rất chân thành.Mấy anh em đều rất thích đi chơi cờ khắp nơi,tự gọi là "đi giang hồ".Mấy câu chuyện về làng cờ Vĩnh Phúc trên TLKD này có lẽ cũng bắt nguồn từ những cuộc cờ độ thâu đêm suốt sáng với các tay cờ Vĩnh Phúc nổi bật nhất chính là với Vĩnh Phúc song hùng mà bạn TaoDay đã từng viết rất hay.Và chính từ những cuộc cờ đó,tôi thấu hiểu thêm khá nhiều điều về cuộc sống,về kỳ đạo và về cái tình của nhân gian.Đến lúc này,ánh mắt tôi bắt đầu chuyển dần sang sự tăm tối.Tôi bắt đầu suy nghĩ khá nhiều.Và hiển nhiên sau đó tôi phát hiện ra 1 điều chính là tôi đang tự đẩy tôi vào vòng hiểm họa.

Người Trung Quốc có câu khá hay rằng "Làm mà không thuận theo đạo lý ắt phải rước họa vào thân".Tôi là 1 thanh niên chưa có cái gì trong tay,gia đình thì đang khó khăn,nguy ngập,không biết nỗ lực mà vươn lên,không lo làm lo ăn mà còn đâm đầu vào cờ quạt,viết lách,lao tâm khổ tứ để cuối cùng nhận được lại là ...không có gì hehe :D.Điều này chính là làm việc không theo đạo lý.Họa đang đến đó có biết không ?.Bạn bè tôi đều khuyên răn tôi hết lời nhưng tôi không nghe chi đến khi người ta nói thẳng với tôi "cái loại mày cờ thấp mà còn bày đặt viết lách vẽ vời" lúc đó tôi mới giật mình kinh ngạc.Đúng quá !,sao mà mình ngu thế nhỉ.Rồi tôi ngừng viết một thời gian.Sau đó có người đã chỉ cho tôi biết tôi đã sai như thế nào,đã có những lời hứa suông,viển vông như thế nào,và sự lợi dụng thật sự là gì,bản chất "người không vì mình trời tru đất diệt" là ý ra sao...vv."Đừng bao giờ nhìn vào cái vẻ ngoài mà đánh giá con người ta,chỉ khi nào bạn ở hoàn cảnh khó khăn mới biết được tấm lòng của những người bên bạn".Trời ơi,cái triết lý đơn giản thế ai cũng biết thế mà lại không nhìn ra.Chơi cờ nhiều để làm gì khi mà mình còn không gỡ rối được cái "thế" khó của cuộc đời mình.

Lan man quá,hehe quên mất là đang bàn đến chuyện vì sao tôi không viết bài trên TLKD.Câu trả lời rất đơn giản là TLKD thực tế có phải là 1 nơi tốt đẹp,phi vụ lợi không.Rõ ràng là không.TLKD có phải là sân chơi giành cho tất cả anh em yêu cờ khắp nơi không.Tất nhiên là không.TLKD có phải là nơi thực sự có "tình" với cá nhân tôi hay không.Theo tôi nghĩ là "Không".Và nếu thế có cần phải tham gia nó nữa hay không.Câu trả lời chắc chắn là "Không".

Ngày 18/07/2010,vòng 7 giải TLKD kết thúc trong sự phẫn uất của riêng cá nhân tôi trong 1 ván cờ tôi cho là không đẹp và không có gì đáng gọi là đạo đánh cờ.Tôi không hiểu người ta cổ súy cho cái gọi là "đúng luật" đó để làm gì.Tinh thần chân chính của 1 người chơi cờ đâu cả rồi.Tất cả những ai biết chơi cờ và còn biết tự trọng sẽ không bao giờ đánh 1 ván cờ như thế.Thật mỉa mai khi nó lại được đăng lên trong 1 trang web về cờ lấy tên là "Thăng Long Kỳ Đạo".Trong lúc phẫn uất thì con người ta có thể làm tất cả dù có biết đúng hoặc sai đi nữa.Mỗi người mỗi cách.Tôi thì chọn cách xóa sạch tất cả những gì tôi đã từng nâng niu trân trọng coi như giá trị của bản thân mình trong suốt quãng thời gian hơn 1 năm qua trên TLKD.

Và ngày hôm nay tôi quay lại diễn đàn để đọc và nhận thấy phản hồi từ BQT trang webv.Đọc xong tôi chỉ thấy buồn cười,cười cho cái gọi là cái tình kỳ hữu mà BQT trang này dành cho cá nhân tôi thật sư chỉ đúng như Trang tử ngày xưa đã làm "đập vỡ chậu sành không hát nữa,ta là ta và ngươi là ngươi".Cuối cùng xin một lần nữa xin lỗi các bạn yêu cờ đã ủng hộ tôi rất nhiều.Tôi tự nhận thấy mình đã làm nhiều điều sai trái và có lỗi lầm lớn.Cái lỗi lớn nhất của tôi có lẽ chính là bắt nguồn từ việc tham gia 1 trang cờ được đặt tên là Kỳ Đạo...


Rất nhiều người đóng góp công sức mới tạo được một "nơi" vui vẻ, bổ ích thế này (trong đó có Bác). Có nhất thiết Bác phải kể ra mọi người mới biết đâu ?! Bác bức xúc chuyện không đâu, xổ toẹt tất cả ... có gì hay ?! Hình như Bác cũng đã rất nhiều lần làm trọng tài, hiểu luật ! em nó đánh thế có gì sai luật đâu ?! Đội trẻ Đống Đa tham dự để cọ sát, học hỏi kinh nghiệm. Bác cứ coi như em nó không biết thế hòa đấy, tuổi trẻ hiếu thắng đánh thử tiếp để học hỏi, có gì lớn chuyện đâu ?! Chủ yếu là do Bác Thăng chủ quan, sốt ruột (chắc vợ gọi về sớm nấu bột, giặt tã cho con) lên đi ẩu ! Nhưng cũng có gì đâu mà Bác phải lo quá, Yên Hòa cũng thua Quang Trung, thứ tự xếp hạng vẫn thế mà!!! Hôm trước, Bác Tuyên đội Sóc Sơn còn đi ẩu hơn, thắng thành ra thua, biếu không đội cạnh tranh trực tiếp Thanh Xuân 2 điểm, mà cả hai vẫn vui vẻ, thoải mái đấy thôi ! Em nó còn trẻ thi cử nhiều, gắng tham gia, lấy các Bác làm mục tiêu phấn đấu. Mong ngày đẹp trời, thắng được các Bác một ván là về sướng âm ỉ !!! Vậy mà ... Bác làm lớn chuyện quá thành ra ... ai cũng phải áy náy ! Vòng sau, không biết nó còn đủ "tâm lý" để đánh cờ tàn nữa không ... ?!

Cũng chỉ là muốn động viên tuổi trẻ vài lời. Tôi cũng đang có ít bức xúc về gia đình và công việc ! Nói có gì không phải, mong Bác bỏ qua ... coi như "Thảo dân nhất thời hồ đồ" ...

mysu0608
21-07-2010, 12:58 AM
Theo mình nghĩ Lân bức xúc vì nhiều vấn đề tổng hợp lại, chứ k riêng gì vụ bác nhấn mạnh đâu.
Tuy nhiên Lân có thể tĩnh tâm dừng một thời gian quan sát chứ không nên xóa đi những bài viết cũ của mình. Dù ít dù nhiều các thành viên đều đánh giá tốt các bài viết của Lân và công lao đóng góp của Lân đối với diễn đàn TLKĐ trong thời gian vừa qua.

"Câu nói không có mợ thì chợ vẫn đông" vẫn luôn đúng từ xưa đến nay. Diễn đàn không thể đi xuống vì bất kỳ một cá nhân nào tuy nhiên đây cũng là một kinh nghiệm cho BQT nhằm đưa diễn đàn đi đúng hướng và ngày một phát triển.

diephp
21-07-2010, 01:08 AM
Đã là diễn đàn về cờ, tôi thiết nghĩ ai cũng có quyền nêu lên quan điểm của mình, ở đây do BTC chưa up biên bản ván này lên nên tôi chưa dám có ý kiến, nhưng thiết nghĩ đã là người chơi cờ tôi cùng quan điểm với ku Cường, đã chơi thì hết mình, chỉ lên án người chơi nếu vần cờ đến mức tạm cho là dai như đỉa, ví dụ từ 30 đến 40 nước trở lên nhằm giành phần thắng và đánh vào tâm lý chán nản của đối phương để khai thác. Còn nếu không tới mức như này hoàn toàn chấp nhận được, hãy nhìn xuyên suốt các ván cờ của ku Cường từ TLKD 2009, tôi nhớ có ván ku Cường dù còn khoảng 20 nước nữa mới thua nhưng xét cờ không còn khả năng phản tiên ku đã buông cờ ngay, tôi nghĩ mọi người nên nhìn nhận vấn đề thoáng hơn chăng??..

Fansifan
21-07-2010, 02:23 AM
Bài viết này cháu viết trong tâm trạng có quá nhiều cảm xúc mong các chú bác thông cảm
Cháu đừng ngại sai vài lỗi chính tả thì nhằm nhò gì , cháu là một kỳ thủ quan trọng nhất đừng để sai , hay sót nước cờ là ok rồi , có thơ rằng

Ôi Culu !Hỡi Culu
Bé con mà đã chơi cờ tài ghê
Khôn ngoan lễ phép có thừa
Ai ai cũng mến đúng là Culu

Fansifan
21-07-2010, 02:58 AM
B.Mấy lời trao đổi mong mang lại sự công bằng cho con trẻ
Ha ha con trẻ này nó thành tinh rồi ông ơi ! nó mà rút kiếm ra thì xin tha cũng chẳng xong với nó .Ông chỉ được cái lo hão

Fansifan
21-07-2010, 03:00 AM
Hình như tôi có biết vị danh thủ được ca ngợi là nhân cách sáng này ... Bạn coi chừng bị ban nick đó .
Đa tạ đã cảnh giác

Fansifan
21-07-2010, 03:52 AM
đúng như Trang tử ngày xưa đã làm "đập vỡ chậu sành không hát nữa,ta là ta và ngươi là ngươi".Cuối cùng xin một lần nữa xin lỗi các bạn yêu cờ đã ủng hộ tôi rất nhiều..

Thôi thì bác Lân cố tình đập vỡ chậu sành không hát nữa chúng tôi không dám cản , tuy nhiên có vài điều cũng phải nói ra một lần ......rồi thôi !
Bác không vui vì cách hành xử của BQT thì thôi cũng được đi , nhưng bạn bè anh em quí mến bác ở đây có làm điều gì sai trái với bác đâu ? Thế mà bác nỡ làm một cuộc (phần thư ) các tác phẩm của mình không thương tiếc .Bác có biết rằng những bài viết đó đã là của chung , nó đã đi vào tim mọi người yêu cờ ,bác lấy quyền gì mà khai tử nó ?
Cá nhân tôi thấy BQT cũng có gì quá đáng đâu , bác đã kinh qua bao nhiêu cuộc cờ đời mình mà ,vài lời khen chê thì bõ bèn gì với bác
Bác kết luận những điều gay gắt về BQT thế mà họ vẫn đưa ý kiến bác lên diễn đàn xem ra họ cũng không phải những người tiểu khí đâu .Mong bác nghĩ lại
Có người theo đuổi chiến thắng , có người theo đuổi cái đẹp .,chính những sự khác nhau đó làm nên đời sống .Vào diễn đàn này chúng ta có những điểm chung (chỉ khác mỗi cái lá đa ở nhà hehe ) chia sẻ với nhau nỗi thú vị trong cờ ,chừng đó thôi ... cũng là niềm hạnh phúc hiếm hoi trong cuộc đời này

cogidau
21-07-2010, 07:29 AM
Thôi thì bác Lân cố tình đập vỡ chậu sành không hát nữa chúng tôi không dám cản , tuy nhiên có vài điều cũng phải nói ra một lần ......rồi thôi !
Bác không vui vì cách hành xử của BQT thì thôi cũng được đi , nhưng bạn bè anh em quí mến bác ở đây có làm điều gì sai trái với bác đâu ? Thế mà bác nỡ làm một cuộc (phần thư ) các tác phẩm của mình không thương tiếc .Bác có biết rằng những bài viết đó đã là của chung , nó đã đi vào tim mọi người yêu cờ ,bác lấy quyền gì mà khai tử nó ?
Cá nhân tôi thấy BQT cũng có gì quá đáng đâu , bác đã kinh qua bao nhiêu cuộc cờ đời mình mà ,vài lời khen chê thì bõ bèn gì với bác
Bác kết luận những điều gay gắt về BQT thế mà họ vẫn đưa ý kiến bác lên diễn đàn xem ra họ cũng không phải những người tiểu khí đâu .Mong bác nghĩ lại
Có người theo đuổi chiến thắng , có người theo đuổi cái đẹp .,chính những sự khác nhau đó làm nên đời sống .Vào diễn đàn này chúng ta có những điểm chung (chỉ khác mỗi cái lá đa ở nhà hehe ) chia sẻ với nhau nỗi thú vị trong cờ ,chừng đó thôi ... cũng là niềm hạnh phúc hiếm hoi trong cuộc đời này

Mod Congaco_H1R5 tuy cũng nằm trong BQT nhưng ở xa cũng chỉ nhận được thông tin theo lợi ích nhóm còn bị lơ mơ huống chi mấy bác ở xa xa khu vực thủ đô 1000 năm tuổi lại không ở BQT làm sao hiểu rõ tâm trạng của Lân. Các bác kệ nó đi, cái gì đến nó sẽ đến.

cogidau
21-07-2010, 07:37 AM
Tôi là Lân.Tôi thấy mình thật là có lỗi.Cái lỗi lớn nhất của tôi chính là đã tham gia viết bài trên TLKD sau đó là đã quá ngu dốt tham gia vào mấy cái trò thị phi vô tiền khoáng hậu ở trên này.Đầu tiên tôi đến với các thông tin cờ tướng một cách rất tình cờ vào năm 2007 nhờ vào blog 360 của Huangan_Linh(tức Bro HuaNganXuyen) rồi lần mò sang blog 360 của anh Trần Chánh Tâm và từ đó tôi bắt đầu thích thú với việc tìm hiểu kiến thức cờ tướng của Trung Quốc.Lúc đầu tôi viết trong Forum của Clubxiangqi một cách rất vô tư(và đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy thoải mãi nhất) chỉ vì niềm đam mê.

Sau đó tôi được đề nghị tham gia xây dựng TLKD vì một mục đich cao đẹp "phục vụ cộng đồng".Tôi tức 1 thanh niên thiếu bản lĩnh,nhìn đời với ánh mắt mơ hồ và mông lung đã cho rằng đó sẽ là nơi để cho niềm đam mê của mình được dịp bày tỏ và cam đoan với các bạn là lúc đó đời nào tôi lại nghĩ đến tiền.Tiền ư ?,.Quá tầm thường :D.Tôi lao vào tìm tòi tài liệu trên các Forum của Trung Quốc,ngày qua ngày,đêm qua đêm mà không biết chán rồi từ khi có 1 đống tài liệu đó,đủ cả nào là bài viết,bình luận,hình ảnh,lịch sử,ván cờ ...vv tôi bỗng mơ ước mình trở thành một "nhà truyền giáo" nối kết sự đam mê trong thế giới cờ tướng.Tôi tự nhủ với bản thân sẽ cố gắng đem hết khả năng và lòng nhiệt tình của mình để truyền tải lại nội dung từ cái đống tư liệu to chình ình đó theo cách riêng của mình đến mọi người yêu cờ khắp nơi.Còn để làm gì ư ?.Đến tôi,tôi cũng chẳng biết.Làm thì cứ làm thôi.

"Đường xa sắc ngựa không phai
Lưng tròng cung kiếm trên vai mộng đời".... là lá la :D

Thú thật với các bạn những gì tôi đã viết được là không nhiều vì thực ra là còn rất nhiều điều hay,cái đẹp khác ví như con đường sự nghiệp của thiên tài Hồ Vinh Hoa,những giai thoại xung quanh khai cục Phi Tượng của Hồ Vinh Hoa,Trăm năm thuận Pháo không mòn phần 3 và phần 4,hai hồi cuối cùng của một thời phiêu bạt của Dương Quan Lân,tuyển tập những ván cờ kinh điển từ xưa đến nay...vv.và còn rất nhiều điều thú vị nữa không thể nào viết hết được chỉ vì 1 lý do duy nhất... quá mệt mỏi.Thời gian thấm thoát thoi đưa.Tôi lúc này vừa làm vừa chơi cờ và vừa viết bài.Cuộc đời như thế hạnh phúc làm sao.Rồi bỗng một ngày công việc ngừng trệ,bản tính thay đổi,sự lười nhác,cáu bẩn tăng cao,hình dung về một tương lai tương sáng bỗng dưng đổ sụp và kết quả là tôi nghỉ việc,rồi chuyển đến một nơi làm mới và tiếp tục nghỉ việc.Cuộc sống gia đình tôi dần dần lâm vào khó khăn,tiền thuê nhà,tiền điện,tiền nước,tiền sinh hoạt,tiền học cho đứa em bỗng như mấy cái tát thực tại không rõ từ đâu ra bay tới giáng thẳng vào cái bản mặt hay chính là sự u mê ngu ngốc của tôi.Vậy mà trong lúc đó cái khao khát được chơi cờ,được viết bài và được thể hiện cái tôi của mình vẫn không vì thế mà bị dập tắt.Hàng chiều chiều hoặc tối tối tôi vẫn mò ra các hàng nét(vì lúc này chỗ tôi thuê bị cắt nét rồi) và tranh thủ làm 1 bài nếu không thì xem mấy ván cờ hoặc copy vào USB để mai in ra mang đến Hoàng Cầu bày cho Điệp què tức cựu số 1 Hà Nội xem để ông ta suýt soa "trời bọn tàu nó rau dưa quá".Thế thôi,niềm vui đơn giản chỉ thế thôi.

Niềm vui không lúc nào quên mất tôi dù cho đôi khi tôi đều ở những tình trạng khá là buồn bã và thê thảm.May sao trong lúc chơi cờ tôi đã quen được khá nhiều người tốt và giúp đỡ tôi.Trên tất cả tôi chỉ chơi thân thiết với một nhóm mấy anh em làng cờ là anh Thăng,anh Minh,anh Thanh,Long,Hưng và Linh béo.Tất cả đều có chung niềm đam mê với cờ,tuy mỗi người mỗi tính nhưng nhìn chung họ đều là người sống tình cảm và rất chân thành.Mấy anh em đều rất thích đi chơi cờ khắp nơi,tự gọi là "đi giang hồ".Mấy câu chuyện về làng cờ Vĩnh Phúc trên TLKD này có lẽ cũng bắt nguồn từ những cuộc cờ độ thâu đêm suốt sáng với các tay cờ Vĩnh Phúc nổi bật nhất chính là với Vĩnh Phúc song hùng mà bạn TaoDay đã từng viết rất hay.Và chính từ những cuộc cờ đó,tôi thấu hiểu thêm khá nhiều điều về cuộc sống,về kỳ đạo và về cái tình của nhân gian.Đến lúc này,ánh mắt tôi bắt đầu chuyển dần sang sự tăm tối.Tôi bắt đầu suy nghĩ khá nhiều.Và hiển nhiên sau đó tôi phát hiện ra 1 điều chính là tôi đang tự đẩy tôi vào vòng hiểm họa.

Người Trung Quốc có câu khá hay rằng "Làm mà không thuận theo đạo lý ắt phải rước họa vào thân".Tôi là 1 thanh niên chưa có cái gì trong tay,gia đình thì đang khó khăn,nguy ngập,không biết nỗ lực mà vươn lên,không lo làm lo ăn mà còn đâm đầu vào cờ quạt,viết lách,lao tâm khổ tứ để cuối cùng nhận được lại là ...không có gì hehe :D.Điều này chính là làm việc không theo đạo lý.Họa đang đến đó có biết không ?.Bạn bè tôi đều khuyên răn tôi hết lời nhưng tôi không nghe chi đến khi người ta nói thẳng với tôi "cái loại mày cờ thấp mà còn bày đặt viết lách vẽ vời" lúc đó tôi mới giật mình kinh ngạc.Đúng quá !,sao mà mình ngu thế nhỉ.Rồi tôi ngừng viết một thời gian.Sau đó có người đã chỉ cho tôi biết tôi đã sai như thế nào,đã có những lời hứa suông,viển vông như thế nào,và sự lợi dụng thật sự là gì,bản chất "người không vì mình trời tru đất diệt" là ý ra sao...vv."Đừng bao giờ nhìn vào cái vẻ ngoài mà đánh giá con người ta,chỉ khi nào bạn ở hoàn cảnh khó khăn mới biết được tấm lòng của những người bên bạn".Trời ơi,cái triết lý đơn giản thế ai cũng biết thế mà lại không nhìn ra.Chơi cờ nhiều để làm gì khi mà mình còn không gỡ rối được cái "thế" khó của cuộc đời mình.

Lan man quá,hehe quên mất là đang bàn đến chuyện vì sao tôi không viết bài trên TLKD.Câu trả lời rất đơn giản là TLKD thực tế có phải là 1 nơi tốt đẹp,phi vụ lợi không.Rõ ràng là không.TLKD có phải là sân chơi giành cho tất cả anh em yêu cờ khắp nơi không.Tất nhiên là không.TLKD có phải là nơi thực sự có "tình" với cá nhân tôi hay không.Theo tôi nghĩ là "Không".Và nếu thế có cần phải tham gia nó nữa hay không.Câu trả lời chắc chắn là "Không".

Ngày 18/07/2010,vòng 7 giải TLKD kết thúc trong sự phẫn uất của riêng cá nhân tôi trong 1 ván cờ tôi cho là không đẹp và không có gì đáng gọi là đạo đánh cờ.Tôi không hiểu người ta cổ súy cho cái gọi là "đúng luật" đó để làm gì.Tinh thần chân chính của 1 người chơi cờ đâu cả rồi.Tất cả những ai biết chơi cờ và còn biết tự trọng sẽ không bao giờ đánh 1 ván cờ như thế.Thật mỉa mai khi nó lại được đăng lên trong 1 trang web về cờ lấy tên là "Thăng Long Kỳ Đạo".Trong lúc phẫn uất thì con người ta có thể làm tất cả dù có biết đúng hoặc sai đi nữa.Mỗi người mỗi cách.Tôi thì chọn cách xóa sạch tất cả những gì tôi đã từng nâng niu trân trọng coi như giá trị của bản thân mình trong suốt quãng thời gian hơn 1 năm qua trên TLKD.

Và ngày hôm nay tôi quay lại diễn đàn để đọc và nhận thấy phản hồi từ BQT trang webv.Đọc xong tôi chỉ thấy buồn cười,cười cho cái gọi là cái tình kỳ hữu mà BQT trang này dành cho cá nhân tôi thật sư chỉ đúng như Trang tử ngày xưa đã làm "đập vỡ chậu sành không hát nữa,ta là ta và ngươi là ngươi".Cuối cùng xin một lần nữa xin lỗi các bạn yêu cờ đã ủng hộ tôi rất nhiều.Tôi tự nhận thấy mình đã làm nhiều điều sai trái và có lỗi lầm lớn.Cái lỗi lớn nhất của tôi có lẽ chính là bắt nguồn từ việc tham gia 1 trang cờ được đặt tên là Kỳ Đạo...

HLV Trần Viết Bảo người hưởng lợi nhiều nhất từ diễn đàn. Xin chúc mừng ông.

HuaNganXuyen
21-07-2010, 08:40 AM
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ(TCS). Có những lúc con người ta mất niềm tin vào rất nhiều thứ; đặc biệt là những thứ mà mình đã từng đặt niềm tin tuyệt đối vào nó. Bản thân tôi và có thể rất nhiều người khác chắc cũng từng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Tuy vậy, tại sao ta ko nhìn sự việc bằng 1 lăng kính khác, ở đó có những gam màu kỳ diệu có thể làm tươi mới bản thân ta.
Tôi và rất nhiều người ở TLKD này luôn coi những bài viết của bro Lân là No1.Mặc dù 1 người ko thể làm nên sức sống cho TLKD nhưng nếu TLKD thiếu những bài viết của inter thì cũng giống như cơ thể con người mất đi 1 cánh tay vậy.
Hy vọng là Lân bình tâm để dung hòa được mọi chuyện từ cuộc sống, gia đình, công việc cho đến niềm đam mê.
Diễn đàn này luôn chào đón bạn với lòng nhiệt thành nhất và phần lớn thành viên của TLKD chờ sự tươi mới của chính bạn.
Chúc Lân luôn thành công trên mọi bước đường!

theo mình nghĩ Lân sẽ ko viết bài nào ( Liên Tái , quốc tế vv.... ) trên TLKĐ nữa

pikachu
21-07-2010, 08:49 AM
Diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo sắp trở thành Thăng Long Đa Đạo :D

pikachu
21-07-2010, 09:00 AM
HLV Trần Viết Bảo người hưởng lợi nhiều nhất từ diễn đàn. Xin chúc mừng ông.

Dynamic Moderator Congaco_H1R5 bị lợi dụng nhiều nhất. Xin chia sẻ với anh

nhangnho
21-07-2010, 09:15 AM
Khi đánh cờ, nếu đối phương đánh đúng luật mà thắng, trong bất cứ trường hợp nào không nên hờn giận, oán trách, than vãn, trách móc, cay cú... thế mới là cờ đạo :D

P/S: Đề nghị bác nào thấy định nghĩa của em hay tìm cái nút nho nhỏ góc phía dưới bên phải cái post này bấm hộ em phát :D

xuan2009
21-07-2010, 09:19 AM
Đọc đến đây thấy buồn quá!
Có một cái gì đó man mác.......Muốn nói với internazional , với culu2795 với anh em một điều gì đó mà sao không nói được.
Kỳ đã xong nhưng Đạo thì ....
Mong sao chúng ta hòa hợp được phần KỲ và ĐẠO, Mong sao chúng ta đừng mất thêm người bạn nào nữa . Mong sao .......
Tôi yêu các bạn, tôi yêu cờ, tôi đang bất lưc và tôi buồn.CHÀO

themgaidep
21-07-2010, 09:22 AM
Dynamic Moderator Congaco_H1R5 bị lợi dụng nhiều nhất. Xin chia sẻ với anh

Ông không có gì nói hay hơn những lời nói châm chọc này ah, đúng là ăn nói hồ đồ quá.

cheoleoleo
21-07-2010, 10:16 AM
Đọc đến đây thấy buồn quá!
Có một cái gì đó man mác.......Muốn nói với internazional , với culu2795 với anh em một điều gì đó mà sao không nói được.
Kỳ đã xong nhưng Đạo thì ....
Mong sao chúng ta hòa hợp được phần KỲ và ĐẠO, Mong sao chúng ta đừng mất thêm người bạn nào nữa . Mong sao .......
Tôi yêu các bạn, tôi yêu cờ, tôi đang bất lưc và tôi buồn.CHÀO

Ông làm tôi sắp khóc rồi đây hic hic

hatito
21-07-2010, 11:14 AM
@ Lân: Em ạ ! Cá nhân anh nhận xét thấy những bài viết của em đó thực sự là những sản phẩm tuyệt vời, rất có giá trị với cộng đồng...mà những cái gì đã có giá trị với cộng đồng thì không ai có quyền xóa nó cả. Em nghĩ sao nếu một ngày nào đó có người chứng minh rằng họ là hậu duệ trực hệ của cụ Tổ phát minh ra Cờ Tướng đòi xóa bỏ sản phẩm mà cụ đã làm ra. Đọc tâm sự của em, anh phần nào hiểu được nỗi niềm của em hiện nay, nhưng theo kinh nghiệm của anh thấy cái luồng suy nghĩ đó chưa đúng đâu (có thể điều này hiện tại em thấy anh không đúng), cuộc sống thì bất kỳ ai cũng phải trải qua những giai đoạn khó khăn, nghi ngờ và tự dày vò để vượt qua cần phải có thời gian, phải bao dung hơn với bản thân mình.
Trên đây là vài dòng chia sẻ cùng Lân. Chúc Lân gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống !

bill
21-07-2010, 11:40 AM
Mình rất tôn trọng và cảm phục sự nhiệt tình,hy sinh thời gian tâm huyết của Lân cho sự phát triển của diến đàn.Cá nhân mình nói riêng và các thành viên đều có thể ghi nhận điều đó.Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng và như ý mình được,nhưng trong những lúc thử thách,ưu tư,mình biết đón nhận và vượt qua thì thật là ý nghĩa.Chúc Lân may mắn thành công trong cuộc sống để rồi tiếp tục cho ra những sản phẩm giá trị nhé!

MiS
21-07-2010, 11:42 AM
Biên bản và ván đấu các mod ơi , nóng lòng quá .

HoaKimCuong
21-07-2010, 12:28 PM
Thôi thì bác Lân cố tình đập vỡ chậu sành không hát nữa chúng tôi không dám cản , tuy nhiên có vài điều cũng phải nói ra một lần ......rồi thôi !
Bác không vui vì cách hành xử của BQT thì thôi cũng được đi , nhưng bạn bè anh em quí mến bác ở đây có làm điều gì sai trái với bác đâu ? Thế mà bác nỡ làm một cuộc (phần thư ) các tác phẩm của mình không thương tiếc .Bác có biết rằng những bài viết đó đã là của chung , nó đã đi vào tim mọi người yêu cờ ,bác lấy quyền gì mà khai tử nó ?
Cá nhân tôi thấy BQT cũng có gì quá đáng đâu , bác đã kinh qua bao nhiêu cuộc cờ đời mình mà ,vài lời khen chê thì bõ bèn gì với bác
Bác kết luận những điều gay gắt về BQT thế mà họ vẫn đưa ý kiến bác lên diễn đàn xem ra họ cũng không phải những người tiểu khí đâu .Mong bác nghĩ lại
Có người theo đuổi chiến thắng , có người theo đuổi cái đẹp .,chính những sự khác nhau đó làm nên đời sống .Vào diễn đàn này chúng ta có những điểm chung (chỉ khác mỗi cái lá đa ở nhà hehe ) chia sẻ với nhau nỗi thú vị trong cờ ,chừng đó thôi ... cũng là niềm hạnh phúc hiếm hoi trong cuộc đời này

Theo HKC được biết là Pro Lân làm như vậy còn có 1 lý do khác hết sức chính đáng liên quan trực tiếp đến quyền lợi và tự trọng cá nhân, vụ hục hặc gần đây chỉ như là giọt nước làm tràn ly. Đôi lúc người ngoài cuộc không hiểu được nên ta phải chọn giải pháp trung dung là hòa giải, mong rằng sự việc sẽ ngày một khá lên và các hiểu lầm sẽ được xóa bỏ!!!
Lân ơi, xóa đi làm lại bạn nhé. Hạnh phúc nhất là những người biết giận mà không bao giờ giận! Bạn vẫn còn cả một tương lai trước mắt và vẫn còn đó những người bạn.

xiangqi_newbie
21-07-2010, 01:44 PM
Lân có quyền giận, có quyền nghỉ chơi nhưng Lân kg nên xoá những bài đã post, vì đây là công sức của Lân dành cho diễn đàn, và cũng là tài sản chung của tất cả những người yêu Cờ. Sự bực tức nào cũng sẽ nguôi ngoai, nhưng những hành động kg mang tính chất xây dựng thì sẽ chẳng có cơ hội để làm lại. Mượn bài thơ này tặng Lân:

'Bơ vơ đất khách bác cùng tôi
Riêng bác cay chua nếm đủ mùi
Tính mạng bao phen gần chết hụt
Mày râu ba lượt bị giam rồi!
Trời toan đại dụng nên rèn chí
Chúa giúp thành công tất có hồi
Nếu phải đường đời bằng phẳng hết
Anh hùng hào kiệt có hơn ai.'

trung_cadan
21-07-2010, 06:09 PM
Lân có quyền giận, có quyền nghỉ chơi nhưng Lân kg nên xoá những bài đã post, vì đây là công sức của Lân dành cho diễn đàn, và cũng là tài sản chung của tất cả những người yêu Cờ. Sự bực tức nào cũng sẽ nguôi ngoai, nhưng những hành động kg mang tính chất xây dựng thì sẽ chẳng có cơ hội để làm lại. Mượn bài thơ này tặng Lân:

'Bơ vơ đất khách bác cùng tôi
Riêng bác cay chua nếm đủ mùi
Tính mạng bao phen gần chết hụt
Mày râu ba lượt bị giam rồi!
Trời toan đại dụng nên rèn chí
Chúa giúp thành công tất có hồi
Nếu phải đường đời bằng phẳng hết
Anh hùng hào kiệt có hơn ai.'

Đại ka mình có bài thơ hay quá :)) !!!

trung_cadan
21-07-2010, 07:24 PM
Hôm nay có nhiều nick mới lập vào đây nhỉ :)) !!!

Minh Ngọc
21-07-2010, 07:34 PM
Bài thơ hay, nhưng tiếc là câu kết lại sai niêm luật.
Hai câu đầu cũng chưa đúng về luật bắng trắc.
Quan trọng là ý nghĩa hay là hay rồi.

Hello1
21-07-2010, 08:49 PM
Có biên bản các ván đấu chưa mod ơi .

viemlanico
21-07-2010, 10:09 PM
tự thấy cậu Lân này nhạy cảm quá,tiếc thay,có cần thiết phải quyết liệt như vây ko?

jayjay
21-07-2010, 10:10 PM
"Thấp cổ bé họng" bao giờ chả bị đè,không phải chỉ vì một ván cờ mà Lân lại bức xúc như thế,anh chúc Lân sẽ tìm được một con đường sáng và đừng nản chí

trung_cadan
21-07-2010, 10:12 PM
Có biên bản các ván đấu chưa mod ơi .


Tổng hợp bình luận đây bạn nhé :

http://www.thanglongkydao.com/cac-giai-dau-cua-ha-noi/4185-tong-hop-binh-luan-vong-7-tlkd-2010-a.html

contotcuoicung
21-07-2010, 10:43 PM
"Thấp cổ bé họng" bao giờ chả bị đè,không phải chỉ vì một ván cờ mà Lân lại bức xúc như thế,anh chúc Lân sẽ tìm được một con đường sáng và đừng nản chí

Phí Mạnh Cường 2-0 Trần Thăng :

1. C2.5 H2+3 2. H2+3 R1+1
3. R1.2 P7+1 4. C8.7 C8.7
5. H8+9 E7+5 6. R9.8 C2-1
7. R8+7 P3+1 8. P7+1 H3+4
9. R8-2 H4+6 10. P7+1 P7+1
11. H3-1 C7+4 12. E3+1 H8+6
13. P7+1 C2.3 14. C7+6 R1.3
15. E1+3 R3+2 16. C5.4 H-+7
17. E7+5 C7.1 18. P5+1 P5+1
19. R2+3 C1-2 20. R8-1 P5+1
21. R8.5 A6+5 22. R2+3 C1.5
23. A4+5 C5-1 24. R2+1 P1+1
25. C4+1 R3+4 26. H9+8 C5+4
27. A5+6 R3-1 28. R2-4 H7+9
29. P1+1 H9+7 30. R2.3 R9.8
31. R5-2 R8+9 32. H1-3 H7+9
33. R5.2 R3.6 34. R3.4 R8.7
35. R4-3 R7-4 36. A6+5 H9+7

BachDienThuSinh
21-07-2010, 10:46 PM
Phí Mạnh Cường 2-0 Trần Thăng :

1. C2.5 H2+3 2. H2+3 R1+1
3. R1.2 P7+1 4. C8.7 C8.7
5. H8+9 E7+5 6. R9.8 C2-1
7. R8+7 P3+1 8. P7+1 H3+4
9. R8-2 H4+6 10. P7+1 P7+1
11. H3-1 C7+4 12. E3+1 H8+6
13. P7+1 C2.3 14. C7+6 R1.3
15. E1+3 R3+2 16. C5.4 H-+7
17. E7+5 C7.1 18. P5+1 P5+1
19. R2+3 C1-2 20. R8-1 P5+1
21. R8.5 A6+5 22. R2+3 C1.5
23. A4+5 C5-1 24. R2+1 P1+1
25. C4+1 R3+4 26. H9+8 C5+4
27. A5+6 R3-1 28. R2-4 H7+9
29. P1+1 H9+7 30. R2.3 R9.8
31. R5-2 R8+9 32. H1-3 H7+9
33. R5.2 R3.6 34. R3.4 R8.7
35. R4-3 R7-4 36. A6+5 H9+7

Biên bản này thiếu nhiều lắm bạn ạ !!!

contotcuoicung
21-07-2010, 10:47 PM
Biên bản này thiếu nhiều lắm bạn ạ !!!

Tôi lấy của smod đó. Bạn có biên bản đầy đủ thì post lên tôi xem chút

BachDienThuSinh
21-07-2010, 10:50 PM
Tôi lấy của smod đó. Bạn có biên bản đầy đủ thì post lên tôi xem chút

Ngay cả SM cũng không có bởi vì biên bản ván đấu chỉ khôi phục được đến đây bạn ạ !!! Ý mình nói còn 1 số nước nữa mới hết .

@ Cường : Cháu up lại ván cờ cho chú được không ???

culu2795
21-07-2010, 10:59 PM
Ngay cả SM cũng không có bởi vì biên bản ván đấu chỉ khôi phục được đến đây bạn ạ !!! Ý mình nói còn 1 số nước nữa mới hết .

@ Cường : Cháu up lại ván cờ cho chú được không ???

Về đoạn cờ tàn nhiều nước đi lằng nhằng cháu cũng k nhớ rõ lắm,chỉ nhớ sau đoạn này a Thăng phế mã để đổi tốt,dẫn tới hình cờ 2 xe đánh xe sĩ tượng bền.

BachDienThuSinh
21-07-2010, 11:02 PM
ok cháu , thôi vậy !!!

TaoDay
21-07-2010, 11:54 PM
Trường cờ k dạy cháu cái đấy,cháu chỉ thấy sau nhiều năm thi đấu,cháu có một tính cách như vậy>Cháu cũng k thấy cái tính cách đấy có j là xấu cả

Mấy ngày qua,thấy mọi người xôn xao vụ này quá,tôi cung xin được góp đôi lời.
Thứ nhất là với cháu Cường và về ván đấu cua cháu với Thăng:Nếu đó là ván đấu ở 1 giai quốc tế nào đó,và đối thủ của cháu là 1 tay Tàu khựa thì đảm bảo về đến nhà cháu sẽ được mọi người ca tụng hết lời,nào là kiên cường,nào là bền bỉ,...v...v...nhưng khi đối thủ cua cháu là một người rất quen mặt thì vấn đề lại hoàn toàn khác,cháu vần ván cờ đó về lý thì ko sai,nhưng trong lý thì bao giờ cũng cần phải có tình mà về tình thì ko nên như thế,cháu chưa đủ lớn để hiểu rõ vấn đề này vì vậy ko ai được quyền trách cháu cả.Cháu bảo thầy cô dạy cháu là phải thắng bằng mọi giá,xin trả lời cháu là đừng nghe tất cả những lời của thầy cô,thầy cô cũng có lúc sai và tự cháu phai biết nhận ra nhưng điều đó,chứ ko phải máy móc khi tiếp thu lời thầy cô dạy.
Thứ 2 là với ku Lân inter :Là người được yêu quí nhất tên diên đàn,bông chốc Lân quay lưng lại với mọi người vì một chuyện ko đâu vào đâu,có thể đấy chỉ là giọt nước làm tràn ly,nhưng xét ra Lân cũng ko nên đạp đổ đi tất cả những gì tốt đẹp mà mọi người đang nghĩ về Lân,Lân làm thế có người ko hiểu lại tưởng Lân chấp nhặt cả trẻ con.Nên bình tĩnh lại,dù có ko tham gia TLKD nữa thì cũng vẫn phải gặp mặt rất nhiều anh em trên này,vì vậy mong Lân hãy bình tĩnh,dẫu ko viết bài thì cũng nên để lại những hình ảnh tốt đẹp nhất về mình.Còn tôi,tôi luôn tin Lân có lý do riêng của mình khi ko viết bài nữa.
Xin mạo muội góp ý đôi lời.
@ Liễu Thăng:Ván cờ đó ông đánh quá lởm ,hình cờ thế mà ko ăn được :(

Fansifan
22-07-2010, 01:48 AM
Tôi thấy các bác cứ bàn mãi chuyện này trong khi các nhân vật chính thì không hé môi lấy một lời .Culu vẫn nhẹ nhàng, khiêm tốn, không một lời kiêu hãnh làm tổn thương đến bất cứ ai .Tráng sĩ Liễu Thăng thì chắc đã quên tuốt từ lâu, còn cả ngàn trận đấu đang chờ bác ấy trên đường giang hồ hành hiệp .Ai hơi đâu mà nhớ mãi chuyện đời chi cho nó nặng lòng !
Bút khách Lân đại hiệp cũng đã rời xa sau khi để lại lời Tạ Từ trên phiến đá ,xin các bác để bác ấy yên .Người thông tuệ như bác ấy hẳn biết mình phải làm gì .Mối nhân duyên bác ấy với TLKD cầm bằng như
Thôi thì em chẳng yêu tôi
Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng
Thôi thì thôi chỉ là phù vân ....
Thôi thì thôi nhé ,có ngần ấy thôi
Tình yêu không dễ mà có , chính vì thế cũng không dễ mà mất Ngày nào đó tình yêu .. nỗi thương nhớ bạn bè sống dậy trong lòng,bác ấy sẽ Qui Cố Hương sẽ quay lại mà
Ừ ..... Biết đâu !

ThoiQuen
22-07-2010, 06:28 AM
Mấy ngày qua,thấy mọi người xôn xao vụ này quá,tôi cung xin được góp đôi lời.
Thứ nhất là với cháu Cường và về ván đấu cua cháu với Thăng:Nếu đó là ván đấu ở 1 giai quốc tế nào đó,và đối thủ của cháu là 1 tay Tàu khựa thì đảm bảo về đến nhà cháu sẽ được mọi người ca tụng hết lời,nào là kiên cường,nào là bền bỉ,...v...v...nhưng khi đối thủ cua cháu là một người rất quen mặt thì vấn đề lại hoàn toàn khác,cháu vần ván cờ đó về lý thì ko sai,nhưng trong lý thì bao giờ cũng cần phải có tình mà về tình thì ko nên như thế,cháu chưa đủ lớn để hiểu rõ vấn đề này vì vậy ko ai được quyền trách cháu cả.Cháu bảo thầy cô dạy cháu là phải thắng bằng mọi giá,xin trả lời cháu là đừng nghe tất cả những lời của thầy cô,thầy cô cũng có lúc sai và tự cháu phai biết nhận ra nhưng điều đó,chứ ko phải máy móc khi tiếp thu lời thầy cô dạy.
Thứ 2 là với ku Lân inter :Là người được yêu quí nhất tên diên đàn,bông chốc Lân quay lưng lại với mọi người vì một chuyện ko đâu vào đâu,có thể đấy chỉ là giọt nước làm tràn ly,nhưng xét ra Lân cũng ko nên đạp đổ đi tất cả những gì tốt đẹp mà mọi người đang nghĩ về Lân,Lân làm thế có người ko hiểu lại tưởng Lân chấp nhặt cả trẻ con.Nên bình tĩnh lại,dù có ko tham gia TLKD nữa thì cũng vẫn phải gặp mặt rất nhiều anh em trên này,vì vậy mong Lân hãy bình tĩnh,dẫu ko viết bài thì cũng nên để lại những hình ảnh tốt đẹp nhất về mình.Còn tôi,tôi luôn tin Lân có lý do riêng của mình khi ko viết bài nữa.
Xin mạo muội góp ý đôi lời.
@ Liễu Thăng:Ván cờ đó ông đánh quá lởm ,hình cờ thế mà ko ăn được :(

Nếu có ăn được thì cũng do thằng Tàu kia nó cho ăn ( sau một hồi vần khá lâu ), sau khi ăn xong thì thể diện quốc gia còn đâu? Các HLV quốc gia ko bao giờ chọn những kẻ trong tư duy manh nha nghĩ đến chiến thắng kiểu đó. Mọi người góp ý để culu hoàn thiện mình hơn, hình như culu vẫn cho mình đúng dưới sự ủng hộ của khá nhiều người. Rất tiếc, vì một ván cờ này mà culu có thể mất nhiều thứ không đo đếm được. Culu đang ở tình trạng giống Henry ghi bàn bằng tay đưa tuyển Pháp vòng chung kết World Cup 2010. http://www.bongda.com.vn/World-Cup/Tin-tuc-WorldCup-2010/68563_Henry_dung_tay_choi_bong_Chan_tieu_nhan_hay_nguy_quan_tu_.aspx

Congaco_H1R5
22-07-2010, 07:09 AM
Nếu có ăn được thì cũng do thằng Tàu kia nó cho ăn ( sau một hồi vần khá lâu ), sau khi ăn xong thì thể diện quốc gia còn đâu? Các HLV quốc gia ko bao giờ chọn những kẻ trong tư duy manh nha nghĩ đến chiến thắng kiểu đó. Mọi người góp ý để culu hoàn thiện mình hơn, hình như culu vẫn cho mình đúng dưới sự ủng hộ của khá nhiều người. Rất tiếc, vì một ván cờ này mà culu có thể mất nhiều thứ không đo đếm được. Culu đang ở tình trạng giống Henry ghi bàn bằng tay đưa tuyển Pháp vòng chung kết World Cup 2010. BongDa.com.vn - Henry dùng tay chơi bóng: Chân tiểu nhân hay ngụy quân tử? (http://www.bongda.com.vn/World-Cup/Tin-tuc-WorldCup-2010/68563_Henry_dung_tay_choi_bong_Chan_tieu_nhan_hay_nguy_quan_tu_.aspx)

Clulu đánh ván cờ đúng luật - ở đây tôi chỉ nói là luật - không bàn về các vấn đề khác .
Còn Henry chơi ăn gian - chơi phạm luật nhưng trọng tài không thấy .
Đem ra 2 vấn đề nay so sánh với nhau thật khiên cưỡng , gượng ép nêu không nói là thiếu đầu óc .

+ Trọng tài có quyền can thiệp vào ván cờ của Cương không nếu chưa đủ 50 nước - và trong 50 nước nước có đổi 1 xe về thế 1 Xe "vần" bền sĩ tượng ?
Cũng không nốt - vì đó là luật .
+ Nếu trọng tài thấy Hẻny chơi bàng tay thì sao ? : cắt còi từ thẻ vàng cho tơi thể đỏ ..

Lập 1 nick mới vào để nói 1 vấn đề nhưng không có tính thuyết phục - mà cay cú - chấp nhặt chuyện con trẻ .

dohuuthuc
22-07-2010, 11:20 AM
“ Yêu vì mục đích được yêu là con người, nhưng yêu vì mục đích yêu là thiên thần “ Lamartin


Lần trước lúc mới vừa thành lập CLB , Bác Lân đã 1 lần nói lời từ giã và sau đó không lâu đã quay trở lại với những đóng góp tích cực cho cộng đồng bằng những bài viết tài hoa ; lần này cũng vậy !??. Điều này nói lên tính cách của bác Lân chưa thật sự “ chín “ .
Cảnh vật thì vẫn vậy nhưng cách nhìn cuộc đời thì sẽ khác , tươi hồng hay xám xịt là do TÂM của ta khi nhìn sự vật.

Xin mượn câu thơ của Nguyễn Du để gởi bác nhé :
“ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ “

P/s : Mong lần này lắm thay ! Mong lắm thay !

anhvu79
22-07-2010, 01:56 PM
@ Lân: Em ạ ! Cá nhân anh nhận xét thấy những bài viết của em đó thực sự là những sản phẩm tuyệt vời, rất có giá trị với cộng đồng...mà những cái gì đã có giá trị với cộng đồng thì không ai có quyền xóa nó cả. Em nghĩ sao nếu một ngày nào đó có người chứng minh rằng họ là hậu duệ trực hệ của cụ Tổ phát minh ra Cờ Tướng đòi xóa bỏ sản phẩm mà cụ đã làm ra. Đọc tâm sự của em, anh phần nào hiểu được nỗi niềm của em hiện nay, nhưng theo kinh nghiệm của anh thấy cái luồng suy nghĩ đó chưa đúng đâu (có thể điều này hiện tại em thấy anh không đúng), cuộc sống thì bất kỳ ai cũng phải trải qua những giai đoạn khó khăn, nghi ngờ và tự dày vò để vượt qua cần phải có thời gian, phải bao dung hơn với bản thân mình.
Trên đây là vài dòng chia sẻ cùng Lân. Chúc Lân gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống !

Qua những thông tin qua lại không biết tôi hiểu ntn có đúng không:
Inter vì những bức xúc trong cuộc sống (trong đó có thể dính đến TLKD) gặp phải chuyện này như giọt nước tràn ly nên nói lời giã từ TLKD (lần 2).
Từ những câu của Anh Hatito mong Lân hiểu, cuộc sống có những lúc khó khăn quan trọng làm thế nào để đối mặt và vượt qua nó.
Khi đang bức xúc chuyện gì đó, không kiềm chế được bản thân có thể có nhưng ngôn từ, cử chỉ, thái độ chưa đúng mực có thể thông cảm được. Có những lúc Lân cư xử hơi bốc đồng (không rõ từ này có đúng không) nhưng ai trong người có chút máu nghệ sĩ khoảng 90% (có thể hơn) có những phút như thế không có gì là lạ. Mọi người đọc bài viết của Inter trên TLKĐ có thể nghĩ Inter đã chững chạc, chín chắn nhưng tuổi đời Inter chưa nhiều, chưa có nhiều kinh nghiệm đối mặt với khó khăn nên cũng đừng đòi hỏi ở anh quá nhiều về cách ứng xử được.
Đã gặp Inter ở sới cờ (nhưng chưa ngồi nói chuyện) có nhận xét một chút về anh: Tuổi trẻ, tốt tính, vui vẻ, có tài, chưa ổn định trong cuộc sống do chưa gặp cơ hội hoặc chưa nắm được cơ hội để cuộc sống ổn định hơn. Mong mọi người đừng bình luận về Inter nữa, vào diễn đàn này có nhiều người có khả năng giúp đỡ Inter (không phải tiền bạc hay kinh tế) về những cơ hội để anh có cuộc sống ổn định hơn (một chỗ làm chẳng hạn) --> việc anh quay lại và đóng góp với diễn đàn là chắc chắn.
Mong rằng sau khi giải quyết được những khó khăn trong cuộc sống, lại thấy Inter quay lại với tôn chỉ của Taoday (Tao đã trở lại, nợi hại hơn xưa) =D>

duongthanhthieusoailukham
22-07-2010, 03:39 PM
TA đã trở lại ,lợi hại hơn xưa

archtstyle
22-07-2010, 05:38 PM
Ôi, có 1 ván cờ. Thắng thì thắng rồi, mà thua thì thua rồi. Có gì đâu..
Để kết luận có đạo hay vô đạo chỉ từ 1 ván cờ thì vội quá.
Sống nhiều về quá khứ quá thì khó hướng đến tương lai.

hung_namdong
30-07-2010, 01:20 PM
Tôi là Lân.Tôi thấy mình thật là có lỗi.Cái lỗi lớn nhất của tôi chính là đã tham gia viết bài trên TLKD sau đó là đã quá ngu dốt tham gia vào mấy cái trò thị phi vô tiền khoáng hậu ở trên này.Đầu tiên tôi đến với các thông tin cờ tướng một cách rất tình cờ vào năm 2007 nhờ vào blog 360 của Huangan_Linh(tức Bro HuaNganXuyen) rồi lần mò sang blog 360 của anh Trần Chánh Tâm và từ đó tôi bắt đầu thích thú với việc tìm hiểu kiến thức cờ tướng của Trung Quốc.Lúc đầu tôi viết trong Forum của Clubxiangqi một cách rất vô tư(và đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy thoải mãi nhất) chỉ vì niềm đam mê.

Sau đó tôi được đề nghị tham gia xây dựng TLKD vì một mục đich cao đẹp "phục vụ cộng đồng".Tôi tức 1 thanh niên thiếu bản lĩnh,nhìn đời với ánh mắt mơ hồ và mông lung đã cho rằng đó sẽ là nơi để cho niềm đam mê của mình được dịp bày tỏ và cam đoan với các bạn là lúc đó đời nào tôi lại nghĩ đến tiền.Tiền ư ?,.Quá tầm thường :D.Tôi lao vào tìm tòi tài liệu trên các Forum của Trung Quốc,ngày qua ngày,đêm qua đêm mà không biết chán rồi từ khi có 1 đống tài liệu đó,đủ cả nào là bài viết,bình luận,hình ảnh,lịch sử,ván cờ ...vv tôi bỗng mơ ước mình trở thành một "nhà truyền giáo" nối kết sự đam mê trong thế giới cờ tướng.Tôi tự nhủ với bản thân sẽ cố gắng đem hết khả năng và lòng nhiệt tình của mình để truyền tải lại nội dung từ cái đống tư liệu to chình ình đó theo cách riêng của mình đến mọi người yêu cờ khắp nơi.Còn để làm gì ư ?.Đến tôi,tôi cũng chẳng biết.Làm thì cứ làm thôi.

"Đường xa sắc ngựa không phai
Lưng tròng cung kiếm trên vai mộng đời".... là lá la :D

Thú thật với các bạn những gì tôi đã viết được là không nhiều vì thực ra là còn rất nhiều điều hay,cái đẹp khác ví như con đường sự nghiệp của thiên tài Hồ Vinh Hoa,những giai thoại xung quanh khai cục Phi Tượng của Hồ Vinh Hoa,Trăm năm thuận Pháo không mòn phần 3 và phần 4,hai hồi cuối cùng của một thời phiêu bạt của Dương Quan Lân,tuyển tập những ván cờ kinh điển từ xưa đến nay...vv.và còn rất nhiều điều thú vị nữa không thể nào viết hết được chỉ vì 1 lý do duy nhất... quá mệt mỏi.Thời gian thấm thoát thoi đưa.Tôi lúc này vừa làm vừa chơi cờ và vừa viết bài.Cuộc đời như thế hạnh phúc làm sao.Rồi bỗng một ngày công việc ngừng trệ,bản tính thay đổi,sự lười nhác,cáu bẩn tăng cao,hình dung về một tương lai tương sáng bỗng dưng đổ sụp và kết quả là tôi nghỉ việc,rồi chuyển đến một nơi làm mới và tiếp tục nghỉ việc.Cuộc sống gia đình tôi dần dần lâm vào khó khăn,tiền thuê nhà,tiền điện,tiền nước,tiền sinh hoạt,tiền học cho đứa em bỗng như mấy cái tát thực tại không rõ từ đâu ra bay tới giáng thẳng vào cái bản mặt hay chính là sự u mê ngu ngốc của tôi.Vậy mà trong lúc đó cái khao khát được chơi cờ,được viết bài và được thể hiện cái tôi của mình vẫn không vì thế mà bị dập tắt.Hàng chiều chiều hoặc tối tối tôi vẫn mò ra các hàng nét(vì lúc này chỗ tôi thuê bị cắt nét rồi) và tranh thủ làm 1 bài nếu không thì xem mấy ván cờ hoặc copy vào USB để mai in ra mang đến Hoàng Cầu bày cho Điệp què tức cựu số 1 Hà Nội xem để ông ta suýt soa "trời bọn tàu nó rau dưa quá".Thế thôi,niềm vui đơn giản chỉ thế thôi.

Niềm vui không lúc nào quên mất tôi dù cho đôi khi tôi đều ở những tình trạng khá là buồn bã và thê thảm.May sao trong lúc chơi cờ tôi đã quen được khá nhiều người tốt và giúp đỡ tôi.Trên tất cả tôi chỉ chơi thân thiết với một nhóm mấy anh em làng cờ là anh Thăng,anh Minh,anh Thanh,Long,Hưng và Linh béo.Tất cả đều có chung niềm đam mê với cờ,tuy mỗi người mỗi tính nhưng nhìn chung họ đều là người sống tình cảm và rất chân thành.Mấy anh em đều rất thích đi chơi cờ khắp nơi,tự gọi là "đi giang hồ".Mấy câu chuyện về làng cờ Vĩnh Phúc trên TLKD này có lẽ cũng bắt nguồn từ những cuộc cờ độ thâu đêm suốt sáng với các tay cờ Vĩnh Phúc nổi bật nhất chính là với Vĩnh Phúc song hùng mà bạn TaoDay đã từng viết rất hay.Và chính từ những cuộc cờ đó,tôi thấu hiểu thêm khá nhiều điều về cuộc sống,về kỳ đạo và về cái tình của nhân gian.Đến lúc này,ánh mắt tôi bắt đầu chuyển dần sang sự tăm tối.Tôi bắt đầu suy nghĩ khá nhiều.Và hiển nhiên sau đó tôi phát hiện ra 1 điều chính là tôi đang tự đẩy tôi vào vòng hiểm họa.

Người Trung Quốc có câu khá hay rằng "Làm mà không thuận theo đạo lý ắt phải rước họa vào thân".Tôi là 1 thanh niên chưa có cái gì trong tay,gia đình thì đang khó khăn,nguy ngập,không biết nỗ lực mà vươn lên,không lo làm lo ăn mà còn đâm đầu vào cờ quạt,viết lách,lao tâm khổ tứ để cuối cùng nhận được lại là ...không có gì hehe :D.Điều này chính là làm việc không theo đạo lý.Họa đang đến đó có biết không ?.Bạn bè tôi đều khuyên răn tôi hết lời nhưng tôi không nghe chi đến khi người ta nói thẳng với tôi "cái loại mày cờ thấp mà còn bày đặt viết lách vẽ vời" lúc đó tôi mới giật mình kinh ngạc.Đúng quá !,sao mà mình ngu thế nhỉ.Rồi tôi ngừng viết một thời gian.Sau đó có người đã chỉ cho tôi biết tôi đã sai như thế nào,đã có những lời hứa suông,viển vông như thế nào,và sự lợi dụng thật sự là gì,bản chất "người không vì mình trời tru đất diệt" là ý ra sao...vv."Đừng bao giờ nhìn vào cái vẻ ngoài mà đánh giá con người ta,chỉ khi nào bạn ở hoàn cảnh khó khăn mới biết được tấm lòng của những người bên bạn".Trời ơi,cái triết lý đơn giản thế ai cũng biết thế mà lại không nhìn ra.Chơi cờ nhiều để làm gì khi mà mình còn không gỡ rối được cái "thế" khó của cuộc đời mình.

Lan man quá,hehe quên mất là đang bàn đến chuyện vì sao tôi không viết bài trên TLKD.Câu trả lời rất đơn giản là TLKD thực tế có phải là 1 nơi tốt đẹp,phi vụ lợi không.Rõ ràng là không.TLKD có phải là sân chơi giành cho tất cả anh em yêu cờ khắp nơi không.Tất nhiên là không.TLKD có phải là nơi thực sự có "tình" với cá nhân tôi hay không.Theo tôi nghĩ là "Không".Và nếu thế có cần phải tham gia nó nữa hay không.Câu trả lời chắc chắn là "Không".

Ngày 18/07/2010,vòng 7 giải TLKD kết thúc trong sự phẫn uất của riêng cá nhân tôi trong 1 ván cờ tôi cho là không đẹp và không có gì đáng gọi là đạo đánh cờ.Tôi không hiểu người ta cổ súy cho cái gọi là "đúng luật" đó để làm gì.Tinh thần chân chính của 1 người chơi cờ đâu cả rồi.Tất cả những ai biết chơi cờ và còn biết tự trọng sẽ không bao giờ đánh 1 ván cờ như thế.Thật mỉa mai khi nó lại được đăng lên trong 1 trang web về cờ lấy tên là "Thăng Long Kỳ Đạo".Trong lúc phẫn uất thì con người ta có thể làm tất cả dù có biết đúng hoặc sai đi nữa.Mỗi người mỗi cách.Tôi thì chọn cách xóa sạch tất cả những gì tôi đã từng nâng niu trân trọng coi như giá trị của bản thân mình trong suốt quãng thời gian hơn 1 năm qua trên TLKD.

Và ngày hôm nay tôi quay lại diễn đàn để đọc và nhận thấy phản hồi từ BQT trang webv.Đọc xong tôi chỉ thấy buồn cười,cười cho cái gọi là cái tình kỳ hữu mà BQT trang này dành cho cá nhân tôi thật sư chỉ đúng như Trang tử ngày xưa đã làm "đập vỡ chậu sành không hát nữa,ta là ta và ngươi là ngươi".Cuối cùng xin một lần nữa xin lỗi các bạn yêu cờ đã ủng hộ tôi rất nhiều.Tôi tự nhận thấy mình đã làm nhiều điều sai trái và có lỗi lầm lớn.Cái lỗi lớn nhất của tôi có lẽ chính là bắt nguồn từ việc tham gia 1 trang cờ được đặt tên là Kỳ Đạo...

Lân ơi!
Có cần thiết phải như vậy không em?
Dù thế nào đi nữa anh cũng chúc em thành công trong cuộc sống.Hy vọng một ngày gần đây anh lại được đọc những bài viết của em.