PDA

View Full Version : Ván cờ chấp Mã tìm ra thủ phạm



hanoipho6886
13-02-2013, 07:33 PM
Để truy tìm thủ phạm, Quan huyện đã dám chơi ván cờ chấp mã với cao thủ cờ để tìm đường phá án.
Trong cờ có thủ pháp “bỏ trước lấy sau”, chỉ những đấu thủ nghĩ thâm sâu mới dám chơi đòn này. Để truy tìm thủ phạm, Quan huyện đã dám chơi ván cờ chấp mã với cao thủ cờ để tìm đường phá án.

Ngày ấy, ở thị trấn Thạch Giát có lắm người thích chơi cờ, trong đó có nhóm của Cả Xung gồm toàn những tay anh chị, lắm ngón nghề. Trong một lần đánh cờ với nhóm Tứ Tượng tại nhà thầy đồ Vân Bạch, những mánh khóe của Cả Xung đã bị cô gái tên Mận, con gái thầy đồ phát hiện, mách cho bên Tứ Tượng. Cả Xung thua to, mất một số tiền lớn.
Cả Xung căm cô Mận lắm và một đêm đi đánh cờ về, trên đường vắng, gặp cô Mận đang đội thúng ngô đi qua, Cả Xung xông ra bóp cổ cô đến chết và vùi xác bên bờ sông.

Nhử đối phương

Mấy tháng sau, nghe đám trẻ con đi qua kháo nhau có đám ngô chả biết ai trồng đang lên xanh um bên vệ đường, nhớ ngay tới vụ án cô Mận, chiều tối, quan huyện tới đó quan sát. Rõ ràng chả ai lại đi trồng ngô ở đây, ngô phải vung vãi mới mọc chỗ dày đặc, chỗ thưa thế này. Xét chiều cao của cây ngô thì từ lúc nảy mầm cho tới khi ông tới đám ngô khớp với thời gian kể từ khi cô Mận mất tích. Quan huyện vốn là người thâm trầm, quyết đoán, một thói quen ông học được khi chơi cờ, ông quyết định giăng bẫy nhử đối phương. Ông biết rõ kẻ giết người nào cũng luôn ở trong trạng thái thủ thế, cảnh giác, nên bèn phao tin đồn thổi về đám ngô.
Cả Xung nghe được giật mình. Nhỡ may có người ở phủ huyện biết thì vỡ lở chuyện to nên nửa đêm mò ra nhổ sạch đám ngô vứt đi mà không hề biết đã có người theo dõi.
Thành công ở bước “ném đá dò đường”, quan huyện cho người trà trộn vào các nhóm cờ và biết được bộ cờ quý làm bằng mã não khảm bạc của Cả Xung bị thiếu mất một quân Mã. Chuyện tuy nhỏ nhưng không thể bỏ qua nhất là khi quân mã mất trùng với thời gian vụ cô Mận. Quan huyện nghe thế bèn quyết định chơi đòn cân não.

Chấp mã, cao thủ vẫn thua

Người đời vẫn bảo: Người ngay hay kẻ gian cũng có thể qua ván cờ mà nhận biết được. Trong cờ có thủ pháp “bỏ trước lấy sau”, chỉ những đấu thủ nghĩ thâm sâu mới dám chơi đòn này, nếu non tay sau đó không bắt lại được quân đối phương thì tất thua. Nhưng quan huyện tin vào thế thượng phong của mình nên sai lính mời Cả Xung tới đánh cờ.
Gặp y, quan huyện bảo: “Lâu nay nghe ông chơi vào hàng cao thủ, hôm nay rảnh rỗi cũng muốn biết tài nghệ, sau nữa biết ông có bộ cờ quý ta cũng muốn được chiêm ngưỡng”. Rồi ông đề nghị: “Quân Mã quý đã bị mất, cứ coi như nó không có trên bàn cờ nữa. Ta sẽ chấp ông một Mã vậy!”. Cả Xung ngớ người. Y đã ngờ ngợ có chuyện bất thường. Cao thủ ở khắp vùng này y còn lạ gì. Chả có một ai dám chấp y như thế. Y lập tức nghĩ cách đối phó.
Quan huyện đi tiên, chấp Mã trái
1. P2-5 P8-5 2.M2.3 M8.7 3.X1.1 X9-8 4.X1-6 S5.5 5.X6.7 M2.1 6.X9.1 X8.6 7.P5-6 X8-7 8.T3.5 P5.4
Bình thường thì đối phương phải đi B5.1 hay P5-6, còn đi thế này là nóng vội rồi.
Ông huyện rót nước mời, rồi vớ lấy chiếc điếu bát để bên làm một hơi dài, nhả khói, làm như vô tình, hỏi:
- Bộ cờ quý thế sao chỉ mất mỗi một quân nhỉ? Ông mất nó như thế nào?
Cả Xung giật mình. Hình ảnh đêm ấy lại hiện lên trong óc y: Đang khi vật lộn với cô Mận thì bộ cờ trong túi y văng ra, quân cờ vãi tung tóe. Sau khi vác xác cô ra phía bờ sông, móc bùn vùi xác, y quay lại mò mẫm trong đêm tìm bằng được bộ quân cờ, nhưng chỉ duy nhất một quân Mã thì tìm nát cả cỏ mà vẫn không thấy.
Y đáp cho xong chuyện: “Hôm ấy trời tối nên không tìm thấy”. Ông huyện hỏi ngay: “Mất vào đêm à? Ở chỗ nào?”
Y đâm luống cuống: “À… vâng. Ở… ngoài ruộng!”
Nói xong y mới biết mình hớ. Ván cờ được tiếp tục:
9. M3.5 X7-5 10.X9-4 P2-4 11.P8.5 M 7/6 12.X4.7 X1-2 13.P8.1 B3.1
Mải nghĩ cách đối phó nên Cả Xung đầu óc rối bời khiến cho Xe, Pháo của ông huyện cứ thế dồn lên kẹp cổ Tướng. Đến đây đáng lẽ phải đi X2.1 nhưng Cả Xung lại cố đấm Tốt để đưa Mã lên. Ông huyện nhìn nước đi biết ngay tâm trạng đối thủ đang hoang mang.
Ông bèn tiếp tục gợi chuyện:
- Tôi mấy tháng quá bận vì vụ án cô Mận nên chả rỗi chơi cờ. Ông biết cô Mận chứ, nghe nói ông cũng từng chơi cờ ở đấy phải không? Cả Xung chỉ ậm ừ cho qua chuyện. “Mẹ kiếp, lại còn lôi cả con Mận vào đây!” y lo lắng thầm nghĩ. Ông huyện cứ thản nhiên nói tiếp: “Đây là một vụ trọng án. Chỉ mong sớm bắt được hung thủ đem chém ngay giữa chợ cho xong, để đầu óc thảnh thơi”.
Mặt Cả Xung biến sắc, đầu óc y bắt đầu quay cuồng. Ông huyện tiếp tục đi:
14. P6-8 X2-1
Thật ra rất đơn giản là phải trả lời bằng nước X2.1, nhưng rõ ràng bị đối phương điểm trúng huyệt nên không tự chủ được nữa.Và đòn quyết định đã đến:
15.Pt-5 X5-4 16.P8.6 M1.3 17.X4.1 Tg5-6 18.X6.1 chiếu hết Tướng.
Ván cờ ngắn gọn đến không ngờ. Nếu là người bình thường không có uẩn khúc thì làm sao có thể thua một ván cờ chấp như thế! Chỉ qua một ván cờ ngắn mà hung thủ đã lộ diện. Tiễn khách ra về ông huyện còn dặn với: “Con Mã ấy quý thế, ông cố mà tìm lại nhé. Tôi mà tìm được thì tôi mời ông lên huyện đường ngay!”.

Ván cờ cuộc đời

Nhưng còn phải có vật chứng. Cuộc cờ đời vẫn phải tiếp tục: lúc này dứt khoát phải ra đòn vỗ mặt. Ngay hôm sau, ông huyện cho lính ra đào xới bãi ngô. Cả Xung nghe tin liền cho tay chân dò la. Đến trưa thấy quan huyện mặt mày hỷ hả ra về cùng với tin đã tìm thấy vật chứng rất quan trọng và ngay sáng hôm sau sẽ ra trát bắt tội phạm.
Ba hồn bảy vía lên mây. Nhớ lại lời đe của quan huyện: “Ta mà tìm được quân Mã ấy thì ta mời ông lên huyện đường ngay!”. Giết người sao thoát khỏi đền mạng. Canh ba đêm ấy y liền bỏ trốn. Nhưng vừa đi được một quãng thì lính phục sẵn đã trói gô y lại. Quan huyện cho bắt luôn người nhà của y. Nghĩ rằng đã bại lộ nên họ nhanh nhảu khai hết.
Sáng ra thăng đường. Quan huyện chỉ tay vào một bọc nhỏ được gói kín để trên bàn xử án và tờ cung của người nhà, quát: “Tội giết người đã rõ. Nhân chứng, vật chứng có đủ cả đây. Ngươi còn chối nữa không?”. Cả Xung mặt mày nhợt nhạt, mắt nhìn chằm chằm vào gói vật chứng trên bàn. Trời ơi, con Mã ấy đã ở đây rồi thì chỉ còn đường chết! Y quỳ sụp xuống lạy như tế sao xin tha tội. Quan huyện bắt làm tờ khai, lăn tay điểm chỉ cẩn thận, xong thét lính giải Cả Xung tới nơi chôn xác cô Mận.
Khi khai quật xác cô Mận lên, người ta thấy một cánh tay cô co lại, bàn tay nắm rất chặt. Cố gỡ ra, thì thấy trong tay cô là một quân cờ. Đó chính là quân Mã được làm bằng mã não khảm bạc. Cả Xung há hốc mồm, mắt đỏ ngầu, nhìn ông huyện, lẩm bẩm: “Mẹ nó chứ, mắc lừa rồi!”. Ông huyện nhếch mép cười: “Lưới trời lồng lộng, sao thoát được đây!”. Y chợt hiểu ra: Những hạt ngô ẩn dưới đất vẫn mọc lên thành cây, quân Mã không phải bỗng dưng không cánh mà bay, trận cờ chấp không phải bỗng dưng mà thua… tất cả nối tiếp nhau, chẳng phải điềm báo ứng, chẳng phải lưới trời là gì!

( Sưu tầm )

lycuty
13-02-2013, 07:45 PM
Ấn vào chỉnh sửa rồi viết lại bài bạn ah, nó ở góc dưới tay phải bài viết của bạn đó.

Cái này mình vừa đọc trên báo KH-ĐS số Tết xong. Để bạn post xong rồi mọi người cùng vào bàn luận :D

doi_co_e_roi
19-06-2013, 05:14 PM
Hay, quan huyện quả là cao tay

kytoan
23-06-2013, 09:31 AM
Đọc cũng hay lắm nhưng nếu post từ bài viết khác sao có những sai sót sơ đẳng như ở nước số 4 ghi là S5.5, con sĩ tọa lạc vị trí số 5 hay sao vậy nhỉ.