PDA

View Full Version : Lần đầu gặp Phương ThanhXuân



hatito
26-06-2009, 02:28 PM
Phương"ThanhXuân" là một nhân vật cờ độ mà ở Hà Nội theo tôi : Ai cũng ngán.. Lối chơi của bác này cực khó chịu, từng nước, từng nước một đều tính toán thể hiện sự chắt chiu.
Còn nhớ: Hôm đó, tớ cùng uống bia với bác Cường Thảm len ở dưới ngã tư vọng, đúng vào tầm hơi nghiêng. Bác Cường hỏi
- Em này ở Hà Nội mình, Cờ ở đâu là cao nhất.
- Ngõ Trạm. Hay tí nữa anh, em lên đó chơi (Say rồi nên máu lắm)
- Ờ lên xem thôi chơi gì ?
Một tiếng sau, 2 thằng có mặt ở Ngõ Trạm; bác Cường đứng ngoài xem cờ, còn tớ vào trong quán ngồi, gọi cốc nước, khi tớ đang ngó nghiêng bàn cờ, thì có người gãi sau lưng, tớ quay lại, thấy một tay khá trắng trẻo, trán hói, vẻ mặt nhìn thì cực kỳ ăn giỗ trẻ con, nhỏ nhẹ hỏi " Anh, em đánh ván cờ nhé" ,.., thực chất đầu tiên định từ chối nhưng trong đầu lại nghĩ "Ngồi không làm đéo gì" thế là mình nói :"Chơi, nhưng tôi đánh kém lắm" tay đó nói "Kém, thì mình chấp tiên" . Thế là mình đồng ý, xếp cờ xong Tớ nói " Anh,em đánh 3 ván/20K-1ván" và rút tờ 100K đưa hắn "đấy ông cầm lấy 6 chục trước đi, chốc trả lại tôi 4 chục". Ván đầu diễn ra nhanh chóng, tớ toi. Ván thứ 2 cờ tớ cũng đuối hơn, nhưng về tàn tớ còn Mã đứng ở vị trí tốt đầu Sĩ tượng bền, Hắn còn Mã và hai con tốt sang sông đứng ở vị 3,7 hàng sĩ của tớ. Lúc đó tớ bảo " Thôi xin hòa", bác Cường cũng bảo "Hòa cơ bản", nhưng tay này mặt lúc đó trông tồi tội "Thêm mấy nước nữa" ; Vài nước sau "Thôi xin hòa"..."Thêm mấy nước nữa" mình và hắn đôi co vài câu, thì hắn bị Hương"rắn nước" bảo " Hình cờ thế không cho người ta hòa đi ...đánh cái gì" =D>=D> Lúc ý hắn mới đồng ý hòa. Đến đó, thực lòng tớ quá chán , đòi lại 80k không chơi nữa.
Lúc lên xe đi về quay lại nhìn, thấy mặt PHƯƠNG cứ thộn ra, :-& tiếc rẻ một con ~:>
(Thực ra phải mãi sau này đi với anh CườngKL, tớ mới biết đó là PhươngThanhXuân..Chơi với bác này cũng nhiều cái hay ra phết)

maisieuphong
26-06-2009, 06:41 PM
Nghe đâu bảo PHương Thanh Xuân bây giờ đi bán sàn gỗ ý HATITO ah.?

laototphilao
26-06-2009, 06:50 PM
Phong cách cờ của Phương rất sâu sắc, kim ẩn tàng trâm có đợt bác ấy định mở một dịch vụ về " Đào tạo ...." có mượn mình 1 số sách luật hỏi mới rõ, chắc dự tính không ổn nên bác ấy làm bảo vệ tại công viên khu đường BƯởi 1 thời gian giờ thì tôi không rõ lắm

internazionale
26-06-2009, 06:59 PM
Em vừa gặp bác Phương Thanh Xuân này ở dưới Hà Đông xong.Nói chung nhìn bác này như nhà giáo nhưng có vẻ cuộc sống hơi lận đận.Hôm nào em phải thọ giáo bác này vài chiêu mới được,hehe.Nghe nói bác này chấp cờ dưới Hà Đông cũng nặng lắm. :D

themgaidep
26-06-2009, 07:06 PM
Em vừa gặp bác Phương Thanh Xuân này ở dưới Hà Đông xong.Nói chung nhìn bác này như nhà giáo nhưng có vẻ cuộc sống hơi lận đận.Hôm nào em phải thọ giáo bác này vài chiêu mới được,hehe.Nghe nói bác này chấp cờ dưới Hà Đông cũng nặng lắm. :D

Phải nói cho rõ là giang hồ đồn bác ấy vất vả đường làm giầu lắm :D

trung9th
26-06-2009, 07:19 PM
Bác nào có ảnh Phương Thanh Xuân ko? Cho tui xem mặt tí, nghe tên lâu rồi mà không biết mặt

Nguay
26-06-2009, 09:27 PM
Mình nhớ năm 2004 còn là SV chẳng biết gì ngồi uống nước chỗ cổng khu tập thể Cao su Sao Vàng bị hắn gạ chơi,ván đầu mình đi tiên bị thua nhanh như chạy mất toi 20k,hôm sau mình đòi chấp mã tiên tiếp tục thua 1 ván=50k==>>nghỉ luôn.Bây giờ tìm lão trả thù mấy lần mà ko thấy.