Đăng nhập

View Full Version : Đồng hành cùng phóng viên chiến trường TLKD trong giải A1 ở HCM



nvmb1
27-02-2013, 11:45 PM
Mình cũng đã từng được tham dự và theo dõi nhóm PV chiến trường tác nghiệp ở giải A2 tại ĐN năm 2011. Thật sự rất khâm phục tinh thần, sự đam mê vì tình yêu cờ và vì diễn đàn TLKD của các mod trung_cadan, 6789, themgaidep, alex...Cũng biết được khi đọc các dòng topic A1 để có mặt lần này truyền thuật trực tiếp các ván đấu đến các bạn yêu cờ ở diễn đàn, các mod cũng phải bỏ qua công việc riêng, gia đình thậm chí phải vay mượn để có tiền đi vì niềm đam mê và cũng vì các bạn yêu cờ trên diễn đàn. Mình cũng không có điều kiện để giúp các mod được nhiều nhưng xin được ủng hộ 200k để các mod cafe, cà pháo cho tỉnh táo mà tường thuật ngọt và không nhầm hay sót nước, hehe. Mình sẽ chuyển trực tiếp vào tài khoản mod Trung_cadan.

huyenmapu
28-02-2013, 12:03 AM
@ bác Cadan cho số tài khoản đi, hôm nay có người tài trợ xin dấu tên ủng hộ nhóm phóng viên chút quà mọn 200k và em xin đóng góp chút 100k nữa để các bác nước nôi trong thời tiết oi bức của sg. đang định nói trong kia thì có ngay cái này tiện quá. Cố gắng nhé nhóm phóng viên. ngày đầu tiên các bác đã ko phụ lòng mong đợi của diễn đàn ai cũng ngóng xem diễn biến các trận đấu. cứ như mình đang ở tận đấu trường SG.
Hôm nay ngoài quầy bar của quán có một máy tính bé tẹo teo, mà đến gần chục anh quây quanh thẩm cờ trong khi chờ đợi thông tin từ chiến trường. em chỉ biết đứng nhìn và vui. mới thấy đi ko phải vì đam mê mà mang lại niềm vui cho mọi người cùng đam mê với mình. Thank.

kysoai
28-02-2013, 01:12 AM
Có ở bên chứng kiến những giọt mồ hôi rơi trên khuôn mặt phóng viên chiến trường mới thấy được nỗi vất vả của anh. Cuộc sống, gia đình rồi vấn đề kinh tế, không phải ai cũng dễ dàng được thỏa sức "ngao du thiên hạ", "đi trong đam mê". Có những lúc bực bội muốn hét lên chửi đổng :D "Mọi người nghĩ anh làm dâu trăm họ hả, ôi, chả phải, anh chỉ làm vì đam mê của anh, anh chả phục vụ ai cả ..." Nói vậy chứ, vì cái đam mê ấy mà mọi người mới được cập nhật những thông tin nóng hổi và quan trọng nhất, anh có phủ nhận công sức của mình thì ai cũng thấy được điều ấy rồi. Vậy nên anh hãy đón nhận chia sẻ từ những "mạnh thường quân" khắp nơi anh nhé!

P/s: Mong sao mọi người chung tay cùng anh giữ ngọn lửa cờ trong tim!

roamingwind
28-02-2013, 01:27 AM
"Mọi người nghĩ anh làm dâu trăm họ hả, ôi, chả phải, anh chỉ làm vì đam mê của anh, anh chả phục vụ ai cả ..."

hay quá. rất chính xác. Mình làm vì cái thích của mình thôi, người ta được hưởng là phần phụ.

Lâm Đệ
28-02-2013, 01:31 AM
Ông cứ công khai số tài khoản đi để mọi người biết mà ủng hộ chứ Ông vì mọi người thì mọi người vì ông có gì mà ngại .Phần tôi xin ủng hộ ông 100usd để ông xơi bún bò .Xin ông pm cho tôi địa chỉ nơi ông ở ,số phone ,sẽ có người gọi ông và mang đến .Cám ơn ông đã nhận cho món quà hèn mọn này

trung_cadan
28-02-2013, 01:35 AM
Cám ơn những lời động viên của các anh em huynh muội trên diễn đàn .

Thay mặt nhóm phóng viên chiến trường xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của mọi người , và em xin phép được đưa stk lên :

Phạm Thanh Trung : STK : 11120052030010
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội !!!

Hoặc gửi trực tiếp cho bạn Huyền tại TLKD quán .

1 lần nữa xin cảm ơn , trân trọng !!!

trung_cadan
28-02-2013, 01:37 AM
Ông cứ công khai số tài khoản đi để mọi người biết mà ủng hộ chứ Ông vì mọi người thì mọi người vì ông có gì mà ngại .Phần tôi xin ủng hộ ông 100usd để ông xơi bún bò .Xin ông pm cho tôi địa chỉ nơi ông ở ,số phone ,sẽ có người gọi ông và mang đến .Cám ơn ông đã nhận cho món quà hèn mọn này

SDT em đây ạ : 0989896668 .

Em ở nhà nghỉ Hoàng Anh , phòng 304 , cư xá Lữ Gia , quận 11 , thành phố Hồ Chí Minh !!!

Lâm Đệ
28-02-2013, 01:39 AM
Tôi cà nhắc lái xe đi ngay đây sáng mai hoặc chiều sẽ có thằng gọi ông và đến gặp hoặc nếu đang ở đâu thì cho họ biết để họ đến .chúc vui

alex_ferguson
28-02-2013, 01:49 AM
Em ủng hộ 300k ! Lát nữa em chuyển vào tk anh Trung
Chúc ae luôn giữ phong độ tốt ! Hẹn gặp lại

cuonghanh
28-02-2013, 02:11 PM
Rất vui vì có topic này và sự ủng hộ, quan tâm của mọi người đối với đội ngũ PV. Dù có thể "các anh làm vì đam mê của các anh chứ chả vì ai cả" nhưng những điều mọi người đã làm là không thể phủ nhận. Chiến trường tại Sài Gòn, bạn hữu có, đồng nghiệp có nhưng dù sao cũng là đất khách quê người, cái ăn, cái uống, ngay cả không khí để thở đều có thể làm mỏng đi túi tiền của các anh. Đam mê đã có, vậy thì cớ gì anh em trên diễn đàn không tiếp lửa cho cái đam mê ấy để cái được là cái chung, cái lớn?

Chia sẻ với các anh em sự vất vả trong quá trình tác nghiệp. Vất vả thì có thể cố gắng, nhưng eo hẹp ở lĩnh vực "nhạy cảm" thì có giật gấu vá vai chắc cũng chịu. Chả vì lý do nào mà "các anh" lăn lộn cho "chúng ta" trong khi chúng ta ngồi máy lạnh, uống cà phê, rít thuốc lá và khoanh tay ấn F5 mỗi phút.

Chiều nay, vợ chồng kiếm gỗ xin ủng hộ nhóm pv chiến trường chút quà mọn. Chúc mọi người tác nghiệp tốt!

trung_cadan
28-02-2013, 05:09 PM
Ngày hôm nay tôi đã nhận được tiền từ anh Lâm Đệ .

Cám ơn bác Lâm và mọi người !!!

trung_cadan
28-02-2013, 08:41 PM
Tôi cũng đã nhận được 200k từ anh Nvmb1 , em Huyenmapu ( 300k ), thay mặt nhóm phóng viên xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các anh em huynh đệ !!!

trung_cadan
01-03-2013, 11:20 PM
Hôm nay tôi nhận được tiền ủng hộ của vợ chồng Cương Hạnh , cám ơn 2 bạn nhiều nhiều nhé !!!

Lâm Đệ
07-03-2013, 08:09 AM
Cuộc chơi sắp tàn ,rồi Thư sinh và nhóm phóng viên cũng sẽ phải quay về cuộc sống thuờng nhật .Ngày vui qua mau ,mau như nắng quái chiều hôm .Tận trong đáy lòng hắn vẫn ẩn chứa một nỗi buồn dù rằng hình như hắn là người tiên liệu đuợc kết quả này sớm nhất .Nhìn dàn giá Tuớng về hưu hắn biết là đội tuyển đi đuợc bao xa trong cuộc chơi này ,thế nhưng biết là một chuyện vẫn phải hi vọng chứ vì đó là cuộc đời
Chơi cũng như yêu chẳng ai hối tiếc khi mình đã miệt mài đến tận cùng giới hạn của nỗi đam mê đó

FGYan
07-03-2013, 10:21 AM
Mấy hôm trước vào SG thăm và hỗ trợ đoàn PV TLKĐ tác nghiệp mới thấy hết được sự vất vả của các anh em. Bác 6789 thì đã xa nhà nửa tháng (trong đó có thời gian ở Đà Lạt hỗ trợ đưa tin về trận giao lưu Nha Trang - Đà Lạt rồi cùng Lâm tay dài quay lại SG trên quãng đường 350km để làm giải A1 bằng con ngựa sắt). Các PV TLKĐ ở chung với đoàn Hải Phòng trong một phòng nhỏ chật chội của KS giá rẻ với rất nhiều chữ "không": Không cửa sổ, không wifi/internet, không xà phòng - dầu gội, không ấm/phích nước, .v.v. Vậy mà các anh em vẫn làm việc không mệt mỏi, thức đêm viết bài tới 4h sáng là bình thường để rồi sau 2-3h ngủ nhanh lại phải thức dậy để đến nhà thi đấu Phú Thọ cho kịp giờ đấu hôm sau. Ăn sáng qua loa để có tý năng lượng làm việc, bằng con ngựa sắt mượn được (lúc nào cũng trong tình trạng gần hết xăng), các anh em tăng 3 vài chuyến mà không cần mũ BH (làm gì có mà dùng) để đến gấp hội trường chộp lấy vài kiểu ảnh giờ khai mạc post lên diễn đàn cho xôm để phục vụ các khán giả (rất may gần đấy không có police).
Sau khi kết thúc giải đấu vào ngày 7/3, Trung_cadan cùng các anh em lại thẳng tiến Phan Thiết để giao lưu cùng CLB Đồi Dương, gây dựng phong trào tại đây và 1 số nơi khác, sớm nhất cũng phải tới 10/3 mới trở về với vợ con được (cái này Trung đã phải xin visa từ trước tết).
FGYan rất vui được chia sẻ cùng anh em những bữa ăn, giây phút làm việc trong thời gian ngắn ngủi 3 ngày đêm, đặc biệt được cùng nhóm PV đi thăm Biên Hòa theo lời mời của anh Thái (quocminh), biết đến Nhã Viên Quán, Miệt Vườn, cháo đậu Biên Hòa, được chứng kiến cảnh người lao động buổi tối đi thuyền trên sông Đồng Nai bán vé số cho khách nhậu ven sống rất thú vị. Xin cảm ơn anh Thái đã tài trợ cho đoàn HP và mời các anh em PV một buổi thăm và giao lưu rất thú vị.