trung_cadan
22-03-2013, 11:47 PM
Lang thang trên web vồ được quả ký sự của quốc tế đại sư Trần Chánh Tâm , mạn phép tác giả đăng lên cho mọi người coi , đây là chuyến đi được chủ nhà Sin mời đội tuyển cờ tướng thành phố Hồ Chí Minh tham gia tham quan và giao hữu :
Link đây : http://cotuongq3.blogspot.com/2013/03/singapore-022013.html
Đi giao lưu lần này háo hức xen lẫn oải chè đậu, vì khởi hành vào mùng 7 Tết - khi mà không khí ăn chơi ở quê nhà vẫn còn đang vô cùng sôi động hehe. Nhưng có dịp mở rộng tầm mắt mà không đi thì uổng quá, thôi đành dứt áo vợ con ra đi, hẹn qua Tết lại sum họp tiếp tục cuộc ăn chơi dang dở :)). Sau 2 giờ bay, ấn tượng đầu tiên khi đặt chân xuống đảo quốc này (không tính chuyện hiển nhiên là đường phố rất sạch sẽ, không khí trong lành, cây xanh khắp nơi - những chuyện này không đi cũng biết) là món mì xá xíu rất ngon (chắc một phần là do đói bụng) với loại ớt chấm chua chua. Mà chỉ kể thôi chứ không có hình chụp món ăn đâu nhe, vì lúc nhớ ra là phải chụp lại để giới thiệu thì chỉ còn cái tô không hehe.
Quán ăn ở tầng hầm sân bay.
http://i919.photobucket.com/albums/ad38/ctq3cocc/DU%20LICH/2013-02-Singapore/S01_zps391b93c7.jpg
Đại bản doanh của đoàn TPHCM - khách sạn Royal tiêu chuẩn quốc tế
http://i919.photobucket.com/albums/ad38/ctq3cocc/DU%20LICH/2013-02-Singapore/C04_zpsfe02aecb.jpg
Thẻ phòng của mình và Quang nhóc - 927.
http://i919.photobucket.com/albums/ad38/ctq3cocc/DU%20LICH/2013-02-Singapore/S02_zpsfa94c2a5.jpg
Từ lầu 9 chụp xuống, thấy bên kia đường.
http://i919.photobucket.com/albums/ad38/ctq3cocc/DU%20LICH/2013-02-Singapore/C01_zpscb8aeea6.jpg
Ở Sing cũng có vài chuyện lạ, nói chung thì cũng chẳng có gì là lạ, nhưng cảm giác lần đầu gặp nên cũng thấy lạ :)). Như chuyện 7h tối mà trời còn nắng, như chuyện xe chạy lề trái, như chuyện trên đường rất hiếm xe máy, như chuyện người đi bộ băng qua đường sẽ đi giữa 2 vạch dọc kéo dài từ bên này qua bên kia đường ... Mà về cái chuyện đi bộ băng qua đường này thì Quang nhóc có 1 câu nói bất hủ, đại ý là vầy: "Ở đây dân Sing kiên nhẫn ghê ha, chịu khó chờ 2 - 3 phút đến khi có đèn xanh mới băng qua đường, gặp dân VN là băng qua luôn rồi!". Sao tui nghi chú là đại diện cho người VN đó chú Quang hehe. Và có 1 thắc mắc - không nhớ của ai, có thể là của mình - chuyện sao ở đây không có giựt đồ, rồi chú Quang giải đáp giùm luôn: "Nó giựt đồ dân đi bộ xong rồi nó chạy đua với xe hơi hả?". Bó tay chú nha chú Quang :)).
Buổi tối đầu tiên ở Sing, tiệc chiêu đãi của chủ nhà, không khí nồng ấm ...
http://i919.photobucket.com/albums/ad38/ctq3cocc/DU%20LICH/2013-02-Singapore/S03_zpse475043c.jpg
Giao lưu bằng một bộ cờ khá đặc biệt. Nói chung bộ này bằng gỗ dễ làm, gọn nhẹ, mặt trên của quân cờ tượng trưng cho cách đi của chính quân cờ đó, khá sáng tạo, nhưng mình chẳng thích, nhìn rối.
http://i919.photobucket.com/albums/ad38/ctq3cocc/DU%20LICH/2013-02-Singapore/S05_zps3643f942.jpg
http://i919.photobucket.com/albums/ad38/ctq3cocc/DU%20LICH/2013-02-Singapore/S04_zpsf83be0f0.jpg
http://i919.photobucket.com/albums/ad38/ctq3cocc/DU%20LICH/2013-02-Singapore/S06_zps3478dacb.jpg
Sau phần liên hoan thì các sếp ở lại bàn chuyện đại sự, còn mình cùng lão Ninh và Quang nhóc đi mua mì gói tích trữ. Siêu thị (khu mua sắm thì đúng hơn) bán rất nhiều loại mì ly, chọn mua loại 1 đồng 2, coi như 20k tiền Việt 1 ly, ô hô i hi.
http://i919.photobucket.com/albums/ad38/ctq3cocc/DU%20LICH/2013-02-Singapore/S08_zps6a3eab66.jpg
Chộp 1 tấm lúc lão trọc "xạo" ở quầy nữ trang, mặc cho em nhân viên xổ cả tràng tiếng Anh, ra sức giới thiệu sản phẩm thì lão cứ gật gật gù gù, chỉ quá trời chỉ, thử quá trời thử rồi cuối cùng không mua cái nào, và khi mình và Quang nhóc quay lại thì lão còn trách "Chạy đi đâu vậy, nãy giờ chờ 2 thằng bây quay lại để có cớ chuồn đi mà chờ hoài không thấy" hehe, lạy bố này luôn.
Link đây : http://cotuongq3.blogspot.com/2013/03/singapore-022013.html
Đi giao lưu lần này háo hức xen lẫn oải chè đậu, vì khởi hành vào mùng 7 Tết - khi mà không khí ăn chơi ở quê nhà vẫn còn đang vô cùng sôi động hehe. Nhưng có dịp mở rộng tầm mắt mà không đi thì uổng quá, thôi đành dứt áo vợ con ra đi, hẹn qua Tết lại sum họp tiếp tục cuộc ăn chơi dang dở :)). Sau 2 giờ bay, ấn tượng đầu tiên khi đặt chân xuống đảo quốc này (không tính chuyện hiển nhiên là đường phố rất sạch sẽ, không khí trong lành, cây xanh khắp nơi - những chuyện này không đi cũng biết) là món mì xá xíu rất ngon (chắc một phần là do đói bụng) với loại ớt chấm chua chua. Mà chỉ kể thôi chứ không có hình chụp món ăn đâu nhe, vì lúc nhớ ra là phải chụp lại để giới thiệu thì chỉ còn cái tô không hehe.
Quán ăn ở tầng hầm sân bay.
http://i919.photobucket.com/albums/ad38/ctq3cocc/DU%20LICH/2013-02-Singapore/S01_zps391b93c7.jpg
Đại bản doanh của đoàn TPHCM - khách sạn Royal tiêu chuẩn quốc tế
http://i919.photobucket.com/albums/ad38/ctq3cocc/DU%20LICH/2013-02-Singapore/C04_zpsfe02aecb.jpg
Thẻ phòng của mình và Quang nhóc - 927.
http://i919.photobucket.com/albums/ad38/ctq3cocc/DU%20LICH/2013-02-Singapore/S02_zpsfa94c2a5.jpg
Từ lầu 9 chụp xuống, thấy bên kia đường.
http://i919.photobucket.com/albums/ad38/ctq3cocc/DU%20LICH/2013-02-Singapore/C01_zpscb8aeea6.jpg
Ở Sing cũng có vài chuyện lạ, nói chung thì cũng chẳng có gì là lạ, nhưng cảm giác lần đầu gặp nên cũng thấy lạ :)). Như chuyện 7h tối mà trời còn nắng, như chuyện xe chạy lề trái, như chuyện trên đường rất hiếm xe máy, như chuyện người đi bộ băng qua đường sẽ đi giữa 2 vạch dọc kéo dài từ bên này qua bên kia đường ... Mà về cái chuyện đi bộ băng qua đường này thì Quang nhóc có 1 câu nói bất hủ, đại ý là vầy: "Ở đây dân Sing kiên nhẫn ghê ha, chịu khó chờ 2 - 3 phút đến khi có đèn xanh mới băng qua đường, gặp dân VN là băng qua luôn rồi!". Sao tui nghi chú là đại diện cho người VN đó chú Quang hehe. Và có 1 thắc mắc - không nhớ của ai, có thể là của mình - chuyện sao ở đây không có giựt đồ, rồi chú Quang giải đáp giùm luôn: "Nó giựt đồ dân đi bộ xong rồi nó chạy đua với xe hơi hả?". Bó tay chú nha chú Quang :)).
Buổi tối đầu tiên ở Sing, tiệc chiêu đãi của chủ nhà, không khí nồng ấm ...
http://i919.photobucket.com/albums/ad38/ctq3cocc/DU%20LICH/2013-02-Singapore/S03_zpse475043c.jpg
Giao lưu bằng một bộ cờ khá đặc biệt. Nói chung bộ này bằng gỗ dễ làm, gọn nhẹ, mặt trên của quân cờ tượng trưng cho cách đi của chính quân cờ đó, khá sáng tạo, nhưng mình chẳng thích, nhìn rối.
http://i919.photobucket.com/albums/ad38/ctq3cocc/DU%20LICH/2013-02-Singapore/S05_zps3643f942.jpg
http://i919.photobucket.com/albums/ad38/ctq3cocc/DU%20LICH/2013-02-Singapore/S04_zpsf83be0f0.jpg
http://i919.photobucket.com/albums/ad38/ctq3cocc/DU%20LICH/2013-02-Singapore/S06_zps3478dacb.jpg
Sau phần liên hoan thì các sếp ở lại bàn chuyện đại sự, còn mình cùng lão Ninh và Quang nhóc đi mua mì gói tích trữ. Siêu thị (khu mua sắm thì đúng hơn) bán rất nhiều loại mì ly, chọn mua loại 1 đồng 2, coi như 20k tiền Việt 1 ly, ô hô i hi.
http://i919.photobucket.com/albums/ad38/ctq3cocc/DU%20LICH/2013-02-Singapore/S08_zps6a3eab66.jpg
Chộp 1 tấm lúc lão trọc "xạo" ở quầy nữ trang, mặc cho em nhân viên xổ cả tràng tiếng Anh, ra sức giới thiệu sản phẩm thì lão cứ gật gật gù gù, chỉ quá trời chỉ, thử quá trời thử rồi cuối cùng không mua cái nào, và khi mình và Quang nhóc quay lại thì lão còn trách "Chạy đi đâu vậy, nãy giờ chờ 2 thằng bây quay lại để có cớ chuồn đi mà chờ hoài không thấy" hehe, lạy bố này luôn.