PDA

View Full Version : Tàn cục Hứa Ngân Xuyên



laototphilao
15-08-2010, 12:01 PM
anh em vào link này
2010ȫ׼ ʤ һ chinese chess,xiangqi (http://www.stqiyuan.com/game_view.asp?id=002010F5807911)

Hứa vần tàn ác như sâu, ưu hơn 1 con sĩ điều quân pháo mã lúc tiến lúc thoái sâu sắc vã khôgn chịu được. xem các ván thời gian gần đây dù khôgn phải thời đỉnh cao nhưng cao siêu vô cùng ! Hứa Linh việt Nam được là đại đệ tử của anh này thật là mãn ý :o)

laototphilao
15-08-2010, 12:22 PM
Hồ Vinh Hoa, Hứa Ngân Xuyên khi vào giai đoạn tàn cục, nếu theo sách cờ đánh giá "đủ thắng hoặc khó thắng" tôi thấy hai GM này đánh ít trượt lắm xác xuất thắng gần như tuyệt đối dù ván cờ còn ít thời gian, HIa ván cờ kinh điển nhất là ván Hồ Vinh Hoa Pháo tốt đon sĩ thắng Lý Lai Quần pháo,voi đơn sĩ có trong quyển "những ván cờ lừng danh Trung Quốc của Giả Đề Thao" ôgn này bình cờ có câu mình rất khoái " Hồ Vinh Hoa đi con tốt như có sức nặng ngàn cân trên chiếc thuyền "độc mộc" mà như đi trên đất bằng

laototphilao
15-08-2010, 12:40 PM
he he có ván Hồ Vinh Hoa đi tiên dùng "ngũ lục pháo" thắng Hứa Ngân Xuyên giai đoạn tàn cục " Hồ Vinh Hoa còn xe pháo 3 tốt Hứa còn xe mã ba tốt hai bên chưa bị "mẻ" gì cả Hồ Vinh Hoa dùng pháo sĩ như thần cuối cùng thắng đẹp. anh Linh sưu tầm ván cờ này rồi bình luận chút coi

HuaNganXuyen
17-08-2010, 12:49 AM
he he có ván Hồ Vinh Hoa đi tiên dùng "ngũ lục pháo" thắng Hứa Ngân Xuyên giai đoạn tàn cục " Hồ Vinh Hoa còn xe pháo 3 tốt Hứa còn xe mã ba tốt hai bên chưa bị "mẻ" gì cả Hồ Vinh Hoa dùng pháo sĩ như thần cuối cùng thắng đẹp. anh Linh sưu tầm ván cờ này rồi bình luận chút coi

he he nó đây bro laototphilao ơi
The 1992 China Individual Championship 1st Men's group - Hu RongHua WIN Xu YinChuan (http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=001013AFF6A50B) .
Ván này tàn cao thâm thực sự mình chưa bàn được he he . Ngày xưa chính Hồ Vinh Hoa cũng khen ngợi Hứa Ngân Xuyên nhiều nhất trong đó có lần tiệc rượu mừng công sau ngôi vô địch Trung Quốc năm 2000 khi Hồ lão đã 55 tuổi . Trong bữa tiệc ngồi cùng " Lĩnh Nam Song Hùng " Hồ lão khen Hứa hơn Lữ và nhận xét ở tuổi Hứa , Lữ ko đạt nổi thành tựu như thế vv.... Sau đó ngoài ván thắng mang tính " bước ngoặt " 1960 trước Dương Quan Lân được Hồ lão bình nhiều nhất thì ván thắng thứ 2 cũng được ông tâm đắc nhất chính là ván thắng Hứa Ngân Xuyên trong trận CK Ngũ Dương Bôi bằng thế trận " Trung pháo tuần hà pháo thắng Bình Phong Mã hữu tượng" của Hứa Ngân Xuyên và coi đó như 1 kỷ niệm sâu sắc . Sau này năm 1999 khi Triệu Quốc Vinh lần đầu tiên cũng là duy nhất cho đến lúc này vô địch Ngũ Dương Bôi . Bằng ván cờ hậu thủ thắng kình địch Hứa Ngân Xuyên với thế trận Phản Cung Mã đối Ngũ Thất Pháo phế song binh . Sau ván đấu Hứa Ngân Xuyên ko tiếc lời khen ngợi lão Triệu và coi đó như 1 tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp .
Cũng như trực tiếp Hứa Ngân Xuyên bình luận ngay trên khán đài cho nhân dân hâm mộ Quảng Đông ván cờ của chính mình thua !? Sau này nó được cho thành tuyển tập " Hứa Ngân Xuyên Kỳ Lộ " .Chính là cuốn sách mang tính tinh hoa bố cục của các Kỳ Vương mà ai cũng có . VD như Từ Thiên Hồng , Lữ Khâm , Hồ Vinh Hoa vv.... Dĩ nhiên nó tập hợp tất cả các ván thắng của họ chứ ít có thua . Nhưng riêng tuyển tập Hứa Ngân Xuyên thì khác ván thua Triệu Quốc Vinh được cho vào và hình như nó còn là ván đầu tiên của Hứa gia trong cuốn đó luôn . Sau này Lân Inter có bình lại và mình biết thêm nó có tựa đề " Đích Lô Phi Khoai " . Ngay như Triệu lão gặp Hứa gia thắng ít thua nhiều nhưng cái hay ở chỗ những ván Triệu Quốc Vinh ăn Hứa Ngân Xuyên thì luôn tuyệt đẹp .
Đúng 9 năm sau , năm 2008 khi Triệu Quốc Vinh đánh bại Hứa Ngân Xuyên ( các bạn nên nhớ trong 9 năm đó hình như ván này là ván tiếp theo Triệu Quốc Vinh ăn Hứa Ngân Xuyên ) .Còn thua Hứa trong 9 năm thì ko thống kê nhưng có khá nhiều . Hứa Ngân Xuyên sau khi cùng Triệu Quốc Vinh phân tích lại ván đấu thì Hứa Ngân Xuyên chấp nhận thua cuộc mà ko vì đường ai nấy đi còn nói chúc mừng Triệu Quốc Vinh với 1 đại ý như sau " Minh Trí Sơn Hữu Hổ , Thiên Hướng Hổ Sơn Hoành " Ý nói Triệu đại sư thắng cờ hoàn toàn xứng đáng và còn muốn nói 2 con hổ đường hẻm gặp nhau con hổ hay hơn đã chiến thắng ( Ngoài kỳ nghệ đỉnh cao Hứa Ngân Xuyên cũng khá giỏi về môn Thư Pháp ) . Triệu Quốc Vinh tuy tâm tư vui vẻ nhưng ko lấy đó làm tự mãn có nhận xét 1 câu với đại ý sau : Hôm nay Hứa đại sư xuất cờ nôn nóng thiếu tính ổn định , cầu đánh nên đi nước non . Nhưng ko vì thua trận mà mất đi phong độ của 1 đại tướng. Triệu Quốc Vinh tuy thắng trận nhưng cũng hiểu đẳng cấp của Hứa Ngân Xuyên là như thế nào ? và cũng ko vì lấy đó làm tự mãn . Hứa Ngân Xuyên thua Triệu lão cũng coi đó như 1 bài học , khiêm nhường chấp nhận thất bại ko bởi vì khiêm tốn hay tự ti .Bởi nếu thế Hứa Ngân Xuyên ko có vị thế hàng đầu thế giới như ngày nay và có được 1 trình độ cao đến thế . Mà chỉ bởi 1 lẽ đó là " anh hùng nể trọng anh hùng " .
Thôi lan man ghê quá nay quay lại chủ đề chính , ngay ván đồng đội vòng thứ 11 hôm nay Hứa Ngân Xuyên cũng vần chết ván cờ tàn xe mã ăn pháo mã sỹ tượng bền cũng thuộc tàn khéo thắng chứ ko hề đơn giản chút nào .
2010 China National Xiangqi League - Xu YinChuan WIN Sun HaoYu (http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=0020104C8C0F1F)

tieunhan
17-08-2010, 10:51 AM
hứa ngân xuyên có ván cờ tàn pháo 2 chốt hòa với pháo mã chốt ở giải vô địch trung quốc năm 2009 bạn nào có đưa lên cho anh em học hỏi