PDA

View Full Version : Vòng 7 giải 14 sứ quân tường thuật trực tiếp !!!



trung_cadan
19-08-2010, 08:12 PM
Kết quả vòng 7:
Nguyễn Khánh Ngọc (3,5) - Phạm Quốc Hương (5,5) 0,5 - 0,5

Nguyễn Hoàng Kiên (3,5) - Nguyễn Anh Quân (5) 1 - 0

Phạm Tuấn Linh (2,5) - Lại Việt Trường (3,5) 0-1

Trần Tuấn Ngọc (3) - Nguyễn Ngọc Tùng (3) 1 - 0

Lê Quốc Thắng (2,5) - Đào Cao Khoa (3) 0,5 - 0,5

Phạm Thanh Tùng (2,5) - Lưu Quang Tuyên (2,5) 0 - 1


Bàn 1: Nguyễn Khánh Ngọc - Phạm Quốc Hương 0,5 - 0,5
FORMAT WXF
GAME
TIME 9"; 8"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 19-08-2010

START{
1. P3+1 H2+3 2. P7+1 C2.1
3. H8+9 R1.2 4. R9.8 R2+4
5. C8.7 R2.8 6. C2+5 C1.8
7. H2+3 E7+5 8. E3+5 P3+1
9. R8+6 P3+1 10. R8.7 P7+1
11. P3+1 R8.7 12. R1.2 H8+6
13. R7-2 C8.7 14. R2+8 C7+5
15. C7.3 R7+3 16. R2.4 H3+2
17. R4-3 H2-1 18. R4+1 R9.7
19. R4.5 R-+3 20. R5.3 R7-4
21. P9+1 A6+5 22. P5+1 P9+1
23. P5+1 H1+3 24. P5.6 P1+1
}END

trung_cadan
19-08-2010, 08:12 PM
Bàn 2: Nguyễn Hoàng Kiên - Nguyễn Anh Quân 1 - 0

FORMAT WXF
GAME
TIME 3"; 2"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 19-08-2010

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. P7+1 P7+1 4. H8+7 H2+3
5. R1+1 E3+5 6. C8.9 A4+5
7. R9.8 R1.2 8. R1.4 C8+2
9. R8+4 P3+1 10. P3+1 P7+1
11. P7+1 P7+1 12. R8.3 R8+2
13. R3-1 E5+3 14. H7+8 C2.1
15. C9.7 E3-5 16. C7+4 R2+4
17. R4.7 C8.7 18. C5.8 R2.6
19. C7.8 E5+3 20. C++1 E7+5
21. H8+7 C7+3 22. H7+9 C7.4
23. C+.5 E3-5 24. R7+6 C4-5
25. H9+7 K5.4 }END

trung_cadan
19-08-2010, 08:13 PM
Bàn 3: Phạm Tuấn Linh - Lại Việt Trường
FORMAT WXF
GAME
TIME 0"; 0"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 19-08-2010

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1
3. R1.2 R9.8 4. P7+1 H2+3
5. H8+7 C2+4 6. P5+1 C8+4
7. R9+1 C2.3 8. E7+9 R1.2
9. R9.6 R2+6 10. R6+6 E7+5
11. R6.7 A6+5 12. A6+5 }END

trung_cadan
19-08-2010, 08:15 PM
Bàn 4: Trần Tuấn Ngọc - Nguyễn Ngọc Tùng 1 - 0
FORMAT WXF
GAME
TIME 2"; 2"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 19-08-2010

START{
1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7
3. R1.2 R9+1 4. H8+7 P3+1
5. R2+5 R9.3 6. E7+9 C2+2
7. R2+1 C2-1 8. A6+5 P7+1
9. R2-2 H2+3 10. R9.6 H7+6
11. P7+1 H3-5 12. R6+5 H5+7
13. R6.7 R3.4 14. C8+3 H6+7
15. R2.6 R4+4 16. H7+6 H++5
17. E3+5 C5.1 18. R7+1 C2-2
19. H6+5 H7+5 20. R7.5 C2.5
21. H3+4 R1.2 22. C8+1 P1+1
23. H4+6 C1.5 24. R5.6 C++5
25. K5.6 C+.7 26. H6+4 E3+5
27. R6+2 C7+2 28. K6+1 C7-1
29. K6+1 C5.7 30. H4+6 R2+2
31. A5-6 C-.8 }END

trung_cadan
19-08-2010, 08:17 PM
Bàn 5: Lê Quốc Thắng - Đào Cao Khoa 0,5 - 0,5
FORMAT WXF
GAME
TIME 0"; 0"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 19-08-2010

START{
1. H8+7 P3+1 2. P3+1 H2+3
3. H2+1 P9+1 4. E7+5 R9+1
5. C8.9 R1.2 }END
Biên bản ghi sai nhiều quá, không khôi phục lại được !!!

trung_cadan
19-08-2010, 08:17 PM
Bàn 6: Phạm Thanh Tùng - Lưu Quang Tuyên
FORMAT WXF
GAME
TIME 0"; 2"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 19-08-2010

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 H2+3
3. R1.2 R9.8 4. P7+1 P7+1
5. H8+7 E7+5 6. C8+2 R1+1
7. R9+1 R1.8 8. R2+6 C2+1
9. R9.6 A6+5 10. R6+7 P3+1
11. R2-2 C8+2 12. R6.7 P3+1
13. R2.7 H3+4 14. C8-3 R+.6
15. R+.6 H4+6 16. R7+5 H6+7
17. A6+5 C8+5 18. C5.6 H++6
19. R7.6 A5-4 20. R6.4 H6-7
21. E3+1 C8.9 22. A5+4 R8+9
23. K5+1 R8.3 24. C6.3 R3-1
25. K5-1 R3.2 26. R4-1 H7+8
27. R4.5 A4+5 28. R5-1 H8+7
29. C3+3 H7+9 30. A4-5 H9+8
31. A5-4 R2.6 }END

hung_namdong
19-08-2010, 10:18 PM
Do tính chất đặc biệt quan trọng của một số bàn đấu quyết định xuất tranh 3-4 ngày mai nên có rất nhiều người hâm mộ đến xem và cổ vũ cho Giải cũng như các Kỳ Thủ.
Dưới đây là hình ảnh các cổ động viên đã nhiệt tình đến cổ vũ cho GIẢI đấu.

hung_namdong
19-08-2010, 10:24 PM
ĐÀO CAO KHOA và LÊ QUỐC THẮNG ( HÒA )

hung_namdong
19-08-2010, 10:30 PM
Một số hình ảnh ván đấu giữa:
PHẠM THANH TÙNG và ORTERGA LƯU QUANG TUYÊN ( 0-1)

hung_namdong
19-08-2010, 10:35 PM
Một số hình ảnh ván đấu giữa:
NGUYỄN HOÀNG KIÊN và NGUYỄN ANH QUÂN (1-0)

hung_namdong
19-08-2010, 10:41 PM
Một số hình ảnh cặp đấu giữa:
NGUYỄN NGỌC TÙNG và TRẦN TUẤN NGỌC ( 0-1 )

hung_namdong
19-08-2010, 10:46 PM
Một số hình ảnh ván đấu giữa:
PHẠM QUỐC HƯƠNG và NGUYỄN KHÁNH NGỌC ( hòa)

hung_namdong
19-08-2010, 10:53 PM
Một số hình ảnh ván đấu giữa:
LẠI VIỆT TRƯỜNG và PHẠM TUẤN LINH ( 1-0 )

hung_namdong
19-08-2010, 11:04 PM
Sau khi thi đấu ván đấu cuối cùng một số kỳ thủ đã ở lại tự họp báo với nhau.Và nội dung buổi họp báo bất đắc dĩ này thì ai cũng biết. Hương ngỗng và NGỌC nổ thi nhau...............................
" Nổ " %-(

hung_namdong
19-08-2010, 11:31 PM
Ngày thi đấu thứ 7 đã kết thúc và chọn ra được hai cặp đấu vào tranh nhất nhì và ba tư.Ngày mai sẽ diễn ra hai trận đấu này.
Trận tranh ngôi vô đich là cuộc so tài giữa:
Phạm Quốc Hương (Hương ngỗng) và Nguyễn Anh Quân ( Quân bún )
Trận đấu này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn vì hai đấu thủ có tinh thần thi đấu rất cao cộng với động lực buộc phải thắng.
Về phía Hương ngỗng do đã chót " nổ " với anh em rằng: "giải này là của tôi":))
Vì vậy anh ta khó có thể tuột được.
Còn về phía Quân bún vì sắp lấy vợ đang rất cần money Và một động lực lớn hơn nữa là bà xã tương lai NGUYỄN PHI LIÊM đã đề ra mục tiêu cho anh từ trước khi tham gia Giải :
Anh đi đánh GIẢI này phải mang chức vô địch và phong bì về đây cho em để còn sắm "nhẫn cưới" nếu không thì em cho anh thành BÚN thật đó\:D/.
Trong hoàn cảnh này liệu QUÂN bún có dám trái lệnh không? ( QUÂN đang rất bi đát ) Buộc phải thắng thế mới đau đầu.
Đây là một trận đấu vô cùng quan trọng với cả hai KỲ THỦ vì cả hai đều đã chẳng còn gì để mất.Người thì vì đã chót ( nổ ) với anh em người thì không thể trái lệnh bà xã tương lai.E rằng ngày mai vỡ quán mất.

scholes
19-08-2010, 11:42 PM
Trận đấu ngàu mai sẽ mang yếu tố vì danh dự nhiều hơn tiền bạc,ai vô địch xứng đáng là đệ nhất Hà thành, mình vẫn đặt niềm tin vào PQH vì theo đabhs giá từ lâu của mình thì PQH đang mạnh nhất HN

hung_namdong
19-08-2010, 11:45 PM
Và một cặp đấu tranh giải 3 cũng được người hâm mộ rất mong đợi là cuôc so tài giữa:
Lại Việt Trường ( Trường ngọng ) và Nguyễn Hoàng Kiên ( Kiên cận )
Lại Việt Trường đang có phong độ rất cao và ổn định.Vừa vô địch tại GIẢI HẢI PHÒNG về đang quyết tâm dành ngôi vị thứ 3.Do không thể lọt được vào trận CHUNG KẾT.
Còn về phía đối thủ Nguyễn Hoàng Kiên trong năm nay anh không có duyên lắm với những giải đấu lớn.Đây là dịp để anh khẳng định lại phong độ của chính mình và dành thêm sự tin tưởng trong lòng các huynh đệ KỲ HỮU 1
Trận đấu này hứa hẹn sẽ hấp dẫn không kém trận CHUNG KẾT giữa: PHẠM QUỐC HƯƠNG và NGUYỄN ANH QUÂN.
Chúc hai đấu thủ thi đấu hết mình,nhiệt tình và cao thượng.:)

hung_namdong
19-08-2010, 11:46 PM
Trận đấu ngàu mai sẽ mang yếu tố vì danh dự nhiều hơn tiền bạc,ai vô địch xứng đáng là đệ nhất Hà thành, mình vẫn đặt niềm tin vào PQH vì theo đabhs giá từ lâu của mình thì PQH đang mạnh nhất HN

Theo tôi phải là LẠI VIỆT TRƯỜNG

gianggiahuy
20-08-2010, 07:55 AM
DC KHoa hết thời rùi. Buồn thay!!!!!!!!!!!!!!

thanghong
20-08-2010, 08:20 AM
Đầu vòng 1 ATLQ đã dự đoán :

nhất-Phạm Quốc Hương(nay đã vào CK->90% đúng)
nhì -Lại Việt Trường (nay chỉ vào tranh 3-4)
ba -Phạm Tuấn Linh (dự đoán này có tình cảm bên trong nên sai quá! )
Tư -Nguyễn Anh Quân (Nhưng Quân quá xuất sắc khi vào thẳng CK) CHÚC MỪNG!!!

Vị trí cuối bảng là 1 kỳ thủ Họ PHẠM.......(có lẽ đúng)

mình cũng nể mình quá đi vì nếu có giải dự đoán thì ngon quá!!!

kynhan
20-08-2010, 08:41 AM
Chúc mừng Bang Chủ Kỳ Hữu Vô Thiên Nguyễn Hoàng Kiên (biệt danh Kiên cận), anh đã chiến thắng Quân Bún đại hiệp để lọt vào trận tranh 3-4 và xứng đáng đứng trong hàng ngũ Tứ Đại Gia.

taotung
20-08-2010, 10:47 AM
Bao giờ đánh trận chung kết và tranh 3-4 thế mấy bác

luugu
20-08-2010, 11:51 AM
Đầu vòng 1 ATLQ đã dự đoán :

nhất-Phạm Quốc Hương(nay đã vào CK->90% đúng)
nhì -Lại Việt Trường (nay chỉ vào tranh 3-4)
ba -Phạm Tuấn Linh (dự đoán này có tình cảm bên trong nên sai quá! )
Tư -Nguyễn Anh Quân (Nhưng Quân quá xuất sắc khi vào thẳng CK) CHÚC MỪNG!!!

Vị trí cuối bảng là 1 kỳ thủ Họ PHẠM.......(có lẽ đúng)

mình cũng nể mình quá đi vì nếu có giải dự đoán thì ngon quá!!!



Ta đã không muốn động chạm thì thôi . Trình độ của ngươi như thế nào giải này đã thể hiện rõ rồi còn gì .Những người trong cuộc ai mà không hiểu , Ai đứng cuối bảng thì nói rõ ra đi . sao ngươi hay đố kỵ với ta thế nhỉ , hay do thua ta nhiều mà vẫn không phục , vậy muốn đánh độ ko?
Ta chơi giải này cũng muốn vào tranh có giải thôi có phải như ngươi đâu , đi tiên cũng lăn ra xin hòa để lấy thành tích , khi hòa được rồi vào mạng khoe khoang ta cũng không thèm chấp thì thôi , còn ván thứ 6 của ta cờ hòa cũng chẳng còn có gì đành phải đầu đít gắp thăm vì ta đen nên thua , thành ra thứ hạng của ta có thể thấp hơn ngươi thật ,nhưng đừng vì thế mà tự sướng .
Ngươi được giang hồ coi là Vua làng xã mà tư cách kém vậy sao ?
Nếu đủ bản lĩnh rủ ta đánh độ đi .
Thực ra ngươi cũng nhiều tuổi rồi ta cũng không muốn tranh cãi với ngươi nữa tự suy nghĩ nhé . Nên lấy cờ là bạn việc gì phải bon chen

anhvu79
20-08-2010, 12:08 PM
Ta đã không muốn động chạm thì thôi . Trình độ của ngươi như thế nào giải này đã thể hiện rõ rồi còn gì .Những người trong cuộc ai mà không hiểu , Ai đứng cuối bảng thì nói rõ ra đi . sao ngươi hay đố kỵ với ta thế nhỉ , hay do thua ta nhiều mà vẫn không phục , vậy muốn đánh độ ko?
Ta chơi giải này cũng muốn vào tranh có giải thôi có phải như ngươi đâu , đi tiên cũng lăn ra xin hòa để lấy thành tích , khi hòa được rồi vào mạng khoe khoang ta cũng không thèm chấp thì thôi , còn ván thứ 6 của ta cờ hòa cũng chẳng còn có gì đành phải đầu đít gắp thăm vì ta đen nên thua , thành ra thứ hạng của ta có thể thấp hơn ngươi thật ,nhưng đừng vì thế mà tự sướng .
Ngươi được giang hồ coi là Vua làng xã mà tư cách kém vậy sao ?
Nếu đủ bản lĩnh rủ ta đánh độ đi .
Thực ra ngươi cũng nhiều tuổi rồi ta cũng không muốn tranh cãi với ngươi nữa tự suy nghĩ nhé . Nên lấy cờ là bạn việc gì phải bon chen
Lâu lắm rồi mới thấy anh Luugu bức xúc thể hiện trên TLKD ntn, lôi ra khám thôi anh ơi. Họ không rủ thì mình rủ, dân chơi sợ gì mưa rơi :-*

luugu
20-08-2010, 12:10 PM
Lâu lắm rồi mới thấy anh Luugu bức xúc thể hiện trên TLKD ntn, lôi ra khám thôi anh ơi. Họ không rủ thì mình rủ, dân chơi sợ gì mưa rơi :-*


Rủ nhiều rồi có dám cầm quân đâu . Mấy lần trước đã nhịn rồi lần này cũng bực quá đã không muốn đua tranh trong cờ rồi em ah ,nhưng cứ như thế này bỏ cờ cũng khó thật . chỉ tại mình cũng ham quá . Hihihi !

truycantot
20-08-2010, 12:54 PM
Bàn 3: Phạm Tuấn Linh - Lại Việt Trường
FORMAT WXF
GAME
TIME 0"; 0"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 19-08-2010

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1
3. R1.2 R9.8 4. P7+1 H2+3
5. H8+7 C2+4 6. P5+1 C8+4
7. R9+1 C2.3 8. E7+9 R1.2
9. R9.6 R2+6 10. R6+6 E7+5
11. R6.7 A6+5 12. A6+5 }END

Trung oi. Van nay truong bo cay danh hay qua. Ma bien ban ngan qua
Co bien ban nao day du hon ko. De a e duoc xem cho thoa long
Thanks TCD

hung_namdong
20-08-2010, 01:23 PM
Trung oi. Van nay truong bo cay danh hay qua. Ma bien ban ngan qua
Co bien ban nao day du hon ko. De a e duoc xem cho thoa long
Thanks TCD

Nếu biên bản ngắn quá bạn có thể vào xem một số hình ảnh của trận đấu này tại trang 2-3 Ảnh hơi nhỏ bạn chịu khó kich chuột vào ảnh sẽ to ra và bạn sẽ nhìn rõ hơn.Vậy nhé !
CHÚC VUI VẺ!

tot_thienan
20-08-2010, 01:44 PM
Rủ nhiều rồi có dám cầm quân đâu . Mấy lần trước đã nhịn rồi lần này cũng bực quá đã không muốn đua tranh trong cờ rồi em ah ,nhưng cứ như thế này bỏ cờ cũng khó thật . chỉ tại mình cũng ham quá . Hihihi !

Nói kháy nhau như thế là không được rồi.Anh TÙNG ơi nhốt lão LONG vào đi.

gau_con_hni
20-08-2010, 01:49 PM
Nói kháy nhau như thế là không được rồi.Anh TÙNG ơi nhốt lão LONG vào đi.

Không nhốt được đâu vì không bao giờ ATLQ đánh quá 20K/ván cờ, nên kể cả Tuấn Thủ lệ, Linh cót có rủ chơi đánh 100K/bàn là chạy luôn không bao giờ dám cầm quân;))

tot_thienan
20-08-2010, 01:52 PM
Đầu vòng 1 ATLQ đã dự đoán :

nhất-Phạm Quốc Hương(nay đã vào CK->90% đúng)
nhì -Lại Việt Trường (nay chỉ vào tranh 3-4)
ba -Phạm Tuấn Linh (dự đoán này có tình cảm bên trong nên sai quá! )
Tư -Nguyễn Anh Quân (Nhưng Quân quá xuất sắc khi vào thẳng CK) CHÚC MỪNG!!!

Vị trí cuối bảng là 1 kỳ thủ Họ PHẠM.......(có lẽ đúng)

mình cũng nể mình quá đi vì nếu có giải dự đoán thì ngon quá!!!


A ông này đụng chạm với TÙNG KỀU rồi nhé!
Không được rồi! :-c
Anh Kều ơi!:)] Có người động đến........................Danh dự

thanghong
20-08-2010, 02:11 PM
Lưu gù bức xúc quá!

Ta dự đoán thế nào là quyền của ta ngươi cũng có quyền như vậy, ăn may thì ta đoán trúng cũng giống như vụ đầu đít của Lưu gù với Kiên cận ván 6 mà thôi ,đừng đề cập đến tư cách ở đây.
đã có kết quả cuối cùng của BTC đâu, nên nhớ giải có 3 người họ Phạm nên xác xuất đoán đúng là 25%.
Ngươi muốn gỡ thể diện thì hãy chứng minh qua giải tuyển chọn sắp tới nhé!

luugu
20-08-2010, 02:52 PM
Thể diện của ta có hay không , mọi người ai cũng biết , đâu vì mấy lời xảo của ngươi mà mất đi . ngươi nói mà không dám nhận thì thôi . Lần sau ăn nói phải suy nghĩ nhé . Chớ hàm hồ .
Còn chuyện ta đánh giải chỉ là niềm đam mê thôi . Muốn vào tuyển chọn cần gì phải ăn thua với ngươi , đâu phải đi xin xỏ để được tham gia đâu , đi mua danh vớ vẩn .
Bực cả mình !

reporter
20-08-2010, 04:18 PM
Hai ông anh này hay nhể, tự nhiên nhảy ra choác nhau "ta ta" "ngươi ngươi" chả ra làm sao. Túm lại là cả 2 ông cùng lè phè ở nhóm cuối bảng tướng, phản ánh đúng thực lực còn gì nữa mà nhiếc móc nhau. Rõ mệt!

Nguyen Ngoc Tung
20-08-2010, 04:27 PM
Mỗi người nhường nhau 1 câu các anh ơi. Qua chuyện này anh Long nên rút kinh nghiệm, dù rằng là dự đoán kết quả 1 giải đấu thì không thiếu cách diễn đạt để mọi người cùng nghe được.:-@:-@:-@^:)^^:)^^:)^

Co_Quat
20-08-2010, 05:14 PM
Hôm nay có thi đấu chung kết và bán kết luôn không các bác ơi?

TrieuHamHam
20-08-2010, 05:37 PM
Giải 1 : Nguyễn Anh Quân ( BCA)
Giải 2 : Phạm Quốc Hương
Giải 3 : Lại Việt Trường
Giải 4: Kiên Cận
-----------------------------------
Thưởng thêm 2000.000 đ vào giải nhất nếu Nguyễn Anh Quân vô địch.Cố lên anh Quân Bún!!!!!

trung_cadan
20-08-2010, 06:02 PM
Chuẩn bị lên SaKuRa em nhé !!!

hung_namdong
22-08-2010, 11:16 AM
A ông này đụng chạm với TÙNG KỀU rồi nhé!
Không được rồi! :-c
Anh Kều ơi!:)] Có người động đến........................Danh dự

tot_thienan bơm vá kinh quá!
Anh TÙNG xem thế nào chứ..................!

hung_namdong
22-08-2010, 11:18 AM
A ông này đụng chạm với TÙNG KỀU rồi nhé!
Không được rồi! :-c
Anh Kều ơi!:)] Có người động đến........................Danh dự

tot_thienan bơm vá kinh quá!
Anh TÙNG xem thế nào chứ..................để yên thế này thì........không ổn
Anh lôi lão LONG ra khám ............hàng đi.