PDA

View Full Version : Phong cách Thần Tượng



Fansifan
23-08-2010, 11:22 PM
Dựa trên bản tin Chicago Tribune
Có lẽ ,không có gì bi thảm hơn là một kỉ niệm rất riêng tư lại bị đem ra rao bán cho người ngoài
Chiếc đồng hồ Rolex bằng vàng ,với dòng chữ khắc rất tình tứ và lãng mạn trên vỏ là của người đàn bà đẹp vào bậc nhất thế kỉ tặng cho người đàn ông nắm trong tay vận mệnh của thế giới và những quyền uy lớn nhất của hành tinh này.đã mang về 120 ngàn dollar trong một cuộc bán đấu giá hồi đầu tuần qua tại Connecticut
Dòng chữ khắc nguyên văn -Jack with love as always Marylin May 29 1962
Jack người đàn ông được tăng chiếc đồng hồ là Tổng thống Hoa Kỳ lúc đó ,Và Marylin là Marylin Monroe .Ngày 29 tháng 5 là ngày sinh nhật của Tổng thống Kennedy ,ngày đó cũng là ngày Marylin hát bài Happy Bỉrthday cho Tổng thống Kennedy tại Madison Garden Tiểu bang New york chúc sinh nhật cho ông
Tổng thống Kennedy là người không thiếu gì những mối tình lẻ bên cạnh cuộc hôn nhân với Jacqueline Bouvier Mảylin là một
Gia đình Kennedy đã bán nhiều thứ kỷ vật của gia đình để lấy tiền ,nhưng những thứ đem bán trước đây đều là những đồ vật tầm thường trong nhà ,có thể là quần áo ,đồ đạc của Cảolin và John Kennedy Jr ,hai con của tổng thống Kennedy.Chưa bao giờ có một món nào mang những giá trị lịch sử như chiếc đồng hồ Rolex
Nhưng cũng chính vì chiếc Rolex đem bán mà người ta mới thấy đươc một chi tiết về người được tặng quà
Chàng không phải là một người đàn ông bảnh .Được quà chàng đưa cho người phụ tá của chàng với lời căn dặn là thủ tiêu nó đi
Chàng sợ
Theo một người bạn của chàng .Bẹnamin Bradlee chủ bút tờ Washington Post thì thân phụ của chàng Joseph Kennedy đã mua sự ở lại của Jacqueline với giá một triệu dollar khi Jacqueline định li dị John Kennedy .Nước Mỹ không chấp nhận một tổng thống Thiên chúa giáo li dị vợ
Chàng sợ cho sự nghiệp chính trị của chàng nên sai phụ tá nhờ quẳng nó đi
Ít ra cũng phải đeo vài lần rồi đem trả lại chứ
Chàng thua cả người đàn bà ,vợ người lính gác trong Quang Minh Điên ,được tặng cho hai viên ngọc đẹp mà Trương Tịch đã viết thành một bài thơ tuyệt đẹp
Quân tri thiếp hữu phu
Tặng thiếp song minh châu
Chàng hay em có chồng rồi
Yêu em chàng tặng một đôi ngọc lành
Người đàn bà có chổng mang đôi ngọc về đeo ở một nơi rất tình tứ
Cảm quân triền miên ý
Hệ tại hồng la nhu
Vấn vương những mối cảm tình
Em đeo trong áo lót mình mầu sen
Chẳng như chàng ,đem đưa phụ tá bảo thủ tiêu quách .Người đàn bà bị lương tâm cắn rứt khi nhớ tới người chồng cùng thề sống chết với nhau nên đem quà trả lại người đàn ông kia
Hoàn minh châu, song lệ thùy
Hận bất tương phùng vị giá thì
Trả ngoc chàng, lệ như mưa
Giận không gặp gỡ khi chưa có chồng
Nghĩ lại chuyện này mới thấy Quận công Windsor tức Anh hoàng Edward vii vẫn là người bảnh .Ngai vàng nước Anh không bằng Wallis Simpson .Người đàn bà Mỹ hai lần li dị mà ông gọi là ..The Woman I love ..:)
Ông Clinton ít ra cũng dám đeo cái cà vạt mà Monica Lewinski mua cho khi lên
truyền hình
Hai anh em chơi chán rồi sợ lộ chuyện nên theo một số ý kiến dàn cảnh để giết Marylin Monroe
Thân tượng nhiều khi không chỉ có đôi chân bằng đất sét mà toàn thân làm bằng cứt bò (bullshit) mới là nản

mtuan2
24-08-2010, 12:08 PM
Đàn bà có tình yêu thì hy sinh sự nghiệp. Đàn ông có sự nghiệp thì hy sinh đàn bà.