PDA

View Full Version : Hòa cho được



trongky
28-06-2009, 04:21 PM
Bảo cao su và Hùng đỏ là hai vịt cờ của Hà Nội những năm 80-90 của thế kỷ trước. Cả hai vừa là huynh đệ vừa là bạn cờ. Trình cờ Bảo 8 Hùng 10 đánh độ ngắn thì ngang ngửa nhưng trường trận thì Bảo thua tóe khói. Hùng đỏ về độ rắn thì không ai bì được. Đinh lim sến táu cũng gọi bằng cụ! Bảo cao su ủ mưu rắp tâm ăn Hùng đỏ một trận cho bõ ghét?!
Thời cơ rồi cũng đến. Hôm đó Hùng đỏ đang độ cờ với một vịt khác, vịt này tắc tị sắp thua mặt đần thối, hứng chí Hùng đỏ lớn tiếng " Ai cầm bàn này cũng hòa cho được?" Bất ngờ Bảo cao su nhận lời cầm bên kia và tố ngược hòa cho Hùng đỏ được. Mọi người ngạc nhiên vì cờ bí rị nhưng lại nghĩ Bảo cao su rất rành cờ thế chắc còn một đường phi đao nào đó có thể lật ngược ván cờ bèn kích Hùng đỏ nhận độ. Tất nhiên là cốp chát đầy đủ. Đi tiếp ba nước bảo cao su thua chỏng gọng. Y điềm nhiên bỏ tiền vào túi nhìn mặt Hùng đỏ phán một câu:" Hòa cho mày được mà...., thắng thua tao lĩnh". Hùng đỏ cứng người mồm lắp bắp " Ừ nhỉ?!"

chieuhet
28-06-2009, 05:05 PM
Bác Trọng Kỳ ơi, Bảo cao su và Hùng đỏ có phải là Trần Viết Bảo và Trần Quốc Hùng bi j ko?

trongky
28-06-2009, 05:13 PM
"Ko piết lữa nâu nắm dồi", ko piết có phải chúng nó ko?

Mecolam
28-06-2009, 06:19 PM
hay quá!! danh bất hư truyền.

trung_cadan
28-06-2009, 08:00 PM
Bác Trọng Kỳ chính là tay Bảo Cao Su rất là ranh mãnh trên chuyện đấy ạ , còn bác Bảo Cao Su bây giờ làm huấn luyện viên trưởng cờ tướng hà Nội đấy :)

nolimit
28-06-2009, 09:10 PM
bác Trongky này ngoài đời hay pha trò lắm đây , đọc mấy câu chuyện của bác đến đoạn kết em không nhịn được cười