PDA

View Full Version : Ôi Dupont ,Dunhill, Cartier (Fansifan )



Fansifan
05-09-2010, 03:41 AM
Mình vốn thich chơi bật lữa từ khi còn nhỏ ,nhà mình khi đó suýt cháy cũng vì cái thói ham mê này .Nghe nói ở đâu có bật lữa là phải tìm đến mua ngay ,không có tiền thì đến ngắm .Bạn bè biết ý nên khi sưu tập được cái bật lữa nào là ngay lập tức dùng nó làm áp lực với mình .Vì nắm tẩy quá rõ chúng nó hành hạ cỡ nào mình cũng cắn răng chịu ,nhục hình cũng được ,hầu hạ cỡ nào cũng xong , sai bảo điều gì đều răm rắp ,nó hẹn 7 giờ đến nhà thì 6.30 mình đã cơm nắm muối vừng đứng trước cửa nhà nó rồi .Thế là suốt ngày nó sai chở đi hết chỗ này chỗ nọ ,đày mình còn quá xe ôm ,đang đi bố kêu buồn đái thế là mắt đảo lia lịa hết bên tả lại quặt sang hữu cố tìm cho nó cái hẻm nào để mau mau cho nó xả .Khổ sở khôn xiết ,nhưng mà tự an ủi - Nghề chơi mà,khổ cực tí xíu nhằm nhò gì
Lúc còn bé nghề chơi chưa mấy tinh tường vả lại tiền đâu mà chơi ,xin xỏ gom góp là chính ,như vậy thì Zippo ,Ronson,Zenith nằm trong tầm ngắm của mình vì là bật lữa dùng xăng và đá lửa là chính .Xăng thì phải lựa xăng thơm đựng trong các ống thủy tinh như người ta đưng thuốc tiêm bây giờ ,đá phải là đá đỏ quẹt nhẹ tay mà nhạy ,bấc phải thật tốt để khi cháy không có khói và chịu được gió ..v ..v Nhưng sưu tập mãi những thứ này cũng chán vì sự khác lạ không nhiều ,mẫu mã cũng chừng đó chỉ khác chút xíu mầu mè bên ngoài
Lớn lên một tí lúc bắt đầu học đại học ,đàn đúm với các đàn anh dân chơi thượng thặng trong nghề .Chao ơi khi đó kiến văn mới được mở ra toác hoác , nghe toàn lời vàng ý ngọc .Đại khái như -Mày hiểu thế nào là dân chơi không ? Bộ tưởng dễ lắm hả con .Muốn làm dân chơi phải giỏi ,phải hiểu biết về Cầm Kỳ Thi Họa đủ mùi ca ngâm ,chứ dân chơi gì mấy đứa nã tiền bố mẹ suốt ngày ngồi quán ,sống dựa dẫm mà hay ho nỗi gì .Gặp tao, tao cho húp cháo cả lũ , mình gật gù khen thầm -thiệt là ( nhỡn quan ) sâu sắc quá !

Cá vượt vũ môn ,xem lại bộ sưu tập ngày xưa quí như vàng giờ sao chán quá ,Thế là lao vào cái thứ làm mê mẩn cả giới đàn ông thế giới .Có ba Ông Lớn trong nghề
Cartier là loại dùng cho đàn bà Lacquer đa số dùng hình nét kỷ hà kiểu Gothic
trông rất cổ kính phần lớn làm ở Thụy sĩ ,bật lửa thuôn dài trông rất quí phái,có khi mạ bạc, có khi mạ vàng .Tuy nhiên vẫn có cái gì làm mình không thích lắm chắc tại cái kích thước trông giông như một thỏi son của phụ nữ

DunHill bật lửa nguyên thủy của Anh nhưng sau chuyên làm ở Thụy sĩ ,mình đẻ ý những gì tỉ mỉ đòi hỏi tay nghề cao ,làm thủ công đa số được làm ở Thụy Sĩ .Như đồng hồ Patek Philip chẳng hạn .Họ nói -Chúng tôi làm ra đồng hồ này để chơi thôi chứ đâu có lời ,chân răng làm bằng kim cương bảo đảm một trăm năm sai chừng vài giây , mỗi năm tụi tôi sản xuất có vài trăm cái thôi ,buôn bán gì , Chơi thôi !nghe rất láo
DunHill so bề dầy chinh chiến có phần hơn Cartier ,vì xuất hiện từ trước đệ nhị thế chiến các bật lửa Dunhill cổ có loại dùng xăng , có loại tạo dáng giống như khẩu súng ..v ..v về sau này Dunhill có nhiều kiểu dáng canh tân rất đẹp như Rollagas for His Hers( chàng và nàng ) cho nàng thì kích thước thấp hơn một chút .Nhưng mà design theo lối ăng lê mình cũng không thich vì khô và lạnh

Dupont ! Ôi ta đã khổ vì ngươi biết bao nhiêu .Đây là loại bật lửa có thể ví như Roll Royce trong xe hơi ,Boeing 787 Dreamline trong ngành hàng không
các bật lửa khác xếp bên cạnh Dupont trông rúm ró đầy mặc cảm ,Dupont Made in France .kích thước tuyệt vời ,còn nói gì hơn. France là thủ đô của nghệ thuật ,mọi hàng hóa fashion, mọi kiểu Design quàn áo, nước hoa .. túi xách nếu muốn dương danh giang hồ phải được France ấn chứng
Dupont có một bề dầy thuộc loại anh Cả trong kĩ nghệ làm bật lửa ,nói về bánh răng quẹt thôi nó đã được chế tạo bằng một loại hợp kim cứng nhất ,nó bển lâu hơn cả một đời người ,không bao giờ mòn
Bầu đựng gas là cả một nghệ thuật đúc ,không bao giờ bị xì dù bạn có làm rớt lên rớt xuống cả trăm lần .Cái này thì dunhill và Cartier kém xa
Mọi bật lửa khác khi dùng lâu rồi thì nắp hay bị lỏng ,mở ra đóng vào nắp không còn nằm ngay ngắn nữa Dupont thì khác bao lâu cũng vậy thôi .Những bật lửa model từ 1960 đến 1980 thì họ dùng phuộc nhún để đóng mở giống như xe gắn máy vậy ,sau này phuộc nhún quá phức tạp họ làm cần gạt .cần gạt thì không tốt bằng phuộc nhún có lẽ quan điểm lảm hàng đã thay đổi không còn lifetime warranty nữa

Còn cái này nữa mới khó tính chứ ,khi bạn mở con ốc sau đáy ra để bơm ga có một cái vòng tròn nhỏ bằng plastic gọi là ron hay( long đền) tiếng trong nam ,có tác dụng giúp cho ốc xiết chặt hơn ,nhớ là cái vòng đó mầu gì thì bạn phải mua bình gas mầu đó

Lại còn Dupont do bạn đặt ,cái này thì thua vì có tiền cũng chịu bạn phải là người nổi tiếng họ mới nhận đặt hàng .mình có lần vớ được một cái Dupont trong một cửa hàng bán đồ cổ ( Antique Shop) phần vỏ được chạm trổ xù xì như quả sầu riêng ,hơi lớn hơn bỉnh thường ,tiêng toong ngân lâu hơn ,cầm nặng trĩu cả tay mê quá ,sướng đến tận bây giờ ,thỉnh thoảng lại lôi ra quẹt quẹt vài cái suớng mê man

Khi mạ vàng hay mạ bạc ,có nghĩa là cái bật lửa này đã nhúng 24 lần vào vàng nguyên chất hay bạc nguyên chất .Mẫu mã chạm khắc trên vỏ thì vô cùng đa dạng có khi đuôi cá hoặc kỷ hà ,hoặc thoi hoa ,còn cách pha mầu thì tuyệt diệu khi thì mầu da trời biêng biếc ánh sao ,khi thì huyết dụ viền đen nức nở , khi thì rêu xanh đậm mầu kỉ niệm .Ngó thấy là chịu sao cho thấu !

Có một ấn bản đặc biệt ( special edition ) là sau khi họ mạ và chạm khắc phần vỏ xong lập tức đưa qua Taipei chạm 2 chữ chút xíu mầu đỏ chót phiên âm đọc là Tú Phàn có nghĩa là Dupont .Rất độc đáo , có khi 2 chữ này nằm bên hông , có khi đằng trước ,nằm rất kín đáo nhưng cực kì khoe khoang .Bạn thử tưởng tượng bật lửa mầu đen , viền vàng chung quanh ,có 2 chữ đỏ thẫm nằm trong góc .Cha mẹ ơi !trông Đĩ không thể tả

Tiếng Toong huyền bí ,Dupont có chỗ khác người là khi bạn mở nắp ra lập tức có một tiếng toong trong suốt vang lên ,không nghe thấy tiếng này mà nghe cành cạch tức là bạn đã vớ phải đồ giả rồi .cho ra thùng rác là vừa

Rạp xi nê vắng lặng ,chợt nghe tiếng toong ngân nga và mùi thuốc lá Lucky Luke dìu dịu thoảng qua ,ắt là có một tay chơi nào đó đang ngồi đâu đây vậy

saomai_08
05-09-2010, 07:46 AM
tui cung la dan choi bat lua,truoc thi co xai zippo nhung toan bi mat,sau chuyen qua xai st dupont,co 1 chiec mau den va vay vang rat dep,nhung co dieu bat tien la qua' nang,mua he mac quan ao mong rat bat tien,va co dieu bat tien nua la neu ma so ÿ' bi roi thi tieng toong rat de bi meo',cho nen bay gio toan xai bat lua gas co vai nghin hoac la diem,
ps co ai co so thich ve dong ho thi cung thao luan nhi,xin loi anh em vi viet ko dau

Fansifan
05-09-2010, 08:21 AM
tui cung la dan choi bat lua,truoc thi co xai zippo nhung toan bi mat,sau chuyen qua xai st dupont,co 1 chiec mau den va vay vang rat dep,nhung co dieu bat tien la qua' nang,mua he mac quan ao mong rat bat tien,va co dieu bat tien nua la neu ma so ÿ' bi roi thi tieng toong rat de bi meo',cho nen bay gio toan xai bat lua gas co vai nghin hoac la diem,
ps co ai co so thich ve dong ho thi cung thao luan nhi,xin loi anh em vi viet ko dau

Cùng sở thích là nhất rồi ,nhưng bác cũng nên phân biệt đồ chơi và đồ dùng bác à , đồ dùng quẹt gas hai ngàn là ok rồi ,còn Dupont là đồ chơi , hehe đồ chơi thì hai chục triệu cũng là rẻ chán bác ơi , bác nói đúng Dupont không phải là thứ bỏ túi quần bác ạ, vì nặng nên chỉ có thể bỏ trên túi áo vest hay jacket thôi .Bị rớt Dupont xuống đất thì đau bụng lắm ,cái lưỡi gà ở nắp trẹo qua một bên thì hết Toong ,chơi đồ cũng giống nhu học nghề vậy thôi .Nghề thật như sửa xe , học làm vàng ,thợ mộc , chẳng cần thiên khiếu quãng một năm là làm việc nuôi sống gia đình được rồi , còn Nghề chơi như đánh cờ thì học cả đời nhiều khi vẫn thấp bác à

tamthaplucke
05-09-2010, 09:22 AM
Bác mua cái Dupont pouch để carry Dupont lighter, rồi đeo nó vào dây thắt lưng trông rất đẹp và làm cho Dupont không bị trầy như khi bỏ trong túi quần, túi áo.
Chơi Dupont tốn tiền lắm, mỗi lần thay Dupont gaz tốn từ 6-8 US dollars; còn nếu dùng triple fine gas loại thường với adapter thì không đúng điệu cho lắm :-))

Fansifan
05-09-2010, 09:27 AM
Bác mua cái Dupont pouch để carry Dupont lighter, rồi đeo nó vào dây thắt lưng trông rất đẹp và làm cho Dupont không bị trầy như khi bỏ trong túi quần, túi áo.
Chơi Dupont tốn tiền lắm, mỗi lần thay Dupont gaz tốn từ 6-8 US dollars; còn nếu dùng triple fine gas loại thường với adapter thì không đúng điệu cho lắm :-))

Bác sành lắm ,yes phải là cái pouch của Dupont mới khít khao và gọn ,lấy ra mới dễ dàng ,thay gas,dùng loại thường nó chai cái O ring bác ạ

trung_cadan
05-09-2010, 12:28 PM
Bác mua cái Dupont pouch để carry Dupont lighter, rồi đeo nó vào dây thắt lưng trông rất đẹp và làm cho Dupont không bị trầy như khi bỏ trong túi quần, túi áo.
Chơi Dupont tốn tiền lắm, mỗi lần thay Dupont gaz tốn từ 6-8 US dollars; còn nếu dùng triple fine gas loại thường với adapter thì không đúng điệu cho lắm :-))

Mang em thay gas cho , mỗi lần thay em lấy 1 $ thôi :)) .

Em yêu nhất trong vài con Dupont của em là em sơn mài đen laque de chine , con này trận chung kết EuRO 2008 rơi trên đường đô thị mới ở gần Cầu Giấy lúc 8h tối cùng với cả vỏ bao , 1 h đêm em không chịu được phóng xe rọi đèn lên tìm chú em vẫn nằm nguyên bên vệ cỏ . Đúng là của cadan lại giả cho cadan thôi :)) .

Bác saomai ơi , có hàng thì show lên nhỉ :)) !!!

trung_cadan
05-09-2010, 12:29 PM
Tin mới , 6789 tặng cadan 1 em dull , thật vô cùng sung sướng , lâu lắm mới thấy vui như thế này :-P !!!

trung_cadan
05-09-2010, 12:31 PM
Nhân đây em hỏi các bác có bác nào biết chỗ chỉ cho em mua 1 em vỏ Dupont ( Chống chỉ định với hàng CHINA ) , cái vỏ bao của em dùng lâu rồi nó rách , mà cái này mà rách thì hi hi không dùng được !!!

trung_cadan
05-09-2010, 12:38 PM
Chiếc "hộp quẹt", một vật dụng tạo nên niềm đam mê...

ST. Dupont là tên viết tắt của nhà tư sản đã sáng lập nên một thương hiệu lừng danh. Tên đầy đủ của ông là Simon Tissot- Dupont. Ông sinh năm 1847 tại thị trấn Faverges tỉnh Savoy- Cộng hoà Pháp và mất năm 1900. Năm 35 tuổi, ông lập nghiệp với muôn ngàn khó khăn, gặp rất nhiều thất bại thậm chí.... vì hoả hoạn, nhưng vượt lên trên tất cả, đến năm 1884 tức là sau 12 năm vật lộn với thương trường, ông đã trở thành nhà cung cấp những sản phẩm ca táp, vali du lịch cao cấp dành riêng cho giới thương gia cho một trong những hệ thống cửa hàng lớn nhất thế giới- LES GRANDS MAGASINS DU LOUVRE.


Năm 1920, công ty đã tập hợp được 250 thợ thủ công lành nghề trong 17 lĩnh vực: kim hoàn, điêu khắc- chạm trổ, khắc gỗ,... và điều kì diệu là tất cả mọi người đều luôn đồng lòng giữ kín những bí quyết nhà nghề của công ty để sản xuất ra những sản phẩm... kì diệu. Năm 1930, những sản phẩm kỳ diệu đấy thực sự đã xiêu lòng những khách hàng khó tính nhất: những vị vua, những vị hoàng đế, các vị đại sứ và các ông chủ nhà băng.... Năm 1935, S.T.Dupont du nhập thêm một công nghệ mới (mới với châu Âu và rất quen thuộc với chúng ta) đó là công nghệ SƠN MÀI.


Một nghệ nhân người Nga đã từng học nghề và làm việc tại Trung Quốc được Dupont mời về với mức lương rất cao, cửa hàng dành riêng cho những những sản phẩm được phủ lớp sơn mài đầu tiên đã được khai trương tại Faverges, quê hương của Ngài Dupont “đệ nhất”.


Năm 1941, chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra, khi nguyên liệu trở nên khan hiếm, khan hiếm như chính những khách hàng, Lucien và André Dupont phải xác định một hướng đi mới cho công ty của mình. Tận dụng những công nhân kỹ thuật cao, đòi hỏi ít nguyên vật liệu, lượng khách hàng tiềm năng lớn... đó chính là tiền đề để sản xuất ra những chiếc bật lửa S.T.Dupont đã trở thành huyền thoại. Và gần như ngay lập tức, ý tưởng này đã đem về cho S.T.Dupont những thành công


Năm 1947, nhân đám cưới của Nữ Hoàng Anh Elizabeth, S.T.Dupont đã làm chiếc vali cuối cùng với những phụ liệu cực kỳ cao cấp dành riêng cho nữ hoàng và cũng là dấu chấm hết cho sản phẩm này của Dupont chuyển sang một chương lịch sử mới.... những chiếc bật lửa S.T.Dupont.


Năm 1952, sau nhiều năm nghiên cứu công nghệ, chiếc bật lửa ga cao cấp đầu tiên của Dupont ra đời... “ăn đứt” tất cả các đối thủ cạnh tranh... xứng đáng để Dupont dành toàn tâm toàn ý, nhân lực vật lực cho sản phẩm mới này . Từ năm 1973 đến nay, Dupont đã xứng danh là thương hiệu hàng đầu của những dòng bật lửa cao cấp với hệ thống cửa hàng phân phối tại 48 quốc gia trên toàn cầu.


(Năm 1987,Dickson Poon - nhóm hàng hoá sang trọng có xuất xứ từ Hồng Kông đã mua nhà máy sản xuất bật lửa ST Dupont và đến nay vẫn tiếp tục hoạt động tại thành phố Favergers. Tính từ thời điểm này, những đặc trưng Châu Á trên chiếc bật lửa Dupont ngày càng rõ nét hơn)


ST.Dupont Lighter được chia làm nhiều cấp độ, tuỳ theo độ tinh xảo, độ cao cấp và... xa xỉ của vật liệu hoàn thiện, hoạ tiết hoa văn... gồm có các mức:

- Line 1, Silver coat
- Line 1, Gold coat
- Line 2: Chinese lacquer/ Palladium
- Line D Lacquer
- Line D Solid gold
- D- Light, Palladium
- Gatsby, Palladium, Chinese Lacquer
- Gatsby Diamond
- James Bond Series
- Xtend James Bond
- Xtend OpusX
- Xtend Classic
- Xtend Mini


Mức giá tối thiểu cho một “chú” vào khoảng 200USD, mức trung bình là từ 300 đến 1200 USD và mức cao cấp từ 1500 đến 2000 USD. Còn với những dịp kỷ niệm đặc biệt, với những dòng Limited edition series hàng đặt... cá biệt có những chiếc bật lửa lên đến... 7000 USD. (Tôi đang không thể tưởng tượng được cảm giác khi để nguyên một chiếc Scooter Honda SH trong túi quần nó sẽ như thế nào...)


Tại Việt Nam, dân sưu tầm bật lửa vẫn còn truyền tụng nhau câu chuyện, rằng ở miền Nam trước năm 1975, buổi tối trong những phòng trà không nhìn rõ khách, người phục vụ chỉ cần nghe tiếng bật lửa là có thể biết khách là hạng người nào trong xã hội.

Bài viết của busicare - ttvn

Fansifan
05-09-2010, 01:15 PM
Mang em thay gas cho , mỗi lần thay em lấy 1 $ thôi :)) .

Em yêu nhất trong vài con Dupont của em là em sơn mài đen laque de chine , con này trận chung kết EuRO 2008 rơi trên đường đô thị mới ở gần Cầu Giấy lúc 8h tối cùng với cả vỏ bao , 1 h đêm em không chịu được phóng xe rọi đèn lên tìm chú em vẫn nằm nguyên bên vệ cỏ . Đúng là của cadan lại giả cho cadan thôi :)) .

Bác saomai ơi , có hàng thì show lên nhỉ :)) !!!

Con sơn mài den của bác dưới đáy có 2 nút vặn hay 1 ,chắc 2 nút rồi nút tăng ga thì nắm cái vòng xoay phải không ?

Fansifan
05-09-2010, 01:16 PM
Tin mới , 6789 tặng cadan 1 em dull , thật vô cùng sung sướng , lâu lắm mới thấy vui như thế này :-P !!!

Tặng cái này rõ bạn bác là người hào hoa ,trọng nghĩa khinh tài

Fansifan
05-09-2010, 01:22 PM
Nhân đây em hỏi các bác có bác nào biết chỗ chỉ cho em mua 1 em vỏ Dupont ( Chống chỉ định với hàng CHINA ) , cái vỏ bao của em dùng lâu rồi nó rách , mà cái này mà rách thì hi hi không dùng được !!!

Vỏ là cái bao bọc ngoài phải không , vậy thì có 2 loại 1 loại bằng da cứng cowhide dùng để đeo cái này hơi to 1 chút ,1 bằng da nappa mềm mại vô tả bọc sát thân hình dupont dùng để ở nhà

Fansifan
05-09-2010, 01:27 PM
Chiếc "hộp quẹt", một vật dụng tạo nên niềm đam mê...

ST. Dupont là tên viết tắt của nhà tư sản đã sáng lập nên một thương hiệu lừng danh. Tên đầy đủ của ông là Simon Tissot- Dupont. Ông sinh năm 1847 tại thị trấn Faverges tỉnh Savoy- Cộng hoà Pháp và mất năm 1900. Năm 35 tuổi, ông lập nghiệp với muôn ngàn khó khăn, gặp rất nhiều thất bại thậm chí.... vì hoả hoạn, nhưng vượt lên trên tất cả, đến năm 1884 tức là sau 12 năm vật lộn với thương trường, ông đã trở thành nhà cung cấp những sản phẩm ca táp, vali du lịch cao cấp dành riêng cho giới thương gia cho một trong những hệ thống cửa hàng lớn nhất thế giới- LES GRANDS MAGASINS DU LOUVRE.


Năm 1920, công ty đã tập hợp được 250 thợ thủ công lành nghề trong 17 lĩnh vực: kim hoàn, điêu khắc- chạm trổ, khắc gỗ,... và điều kì diệu là tất cả mọi người đều luôn đồng lòng giữ kín những bí quyết nhà nghề của công ty để sản xuất ra những sản phẩm... kì diệu. Năm 1930, những sản phẩm kỳ diệu đấy thực sự đã xiêu lòng những khách hàng khó tính nhất: những vị vua, những vị hoàng đế, các vị đại sứ và các ông chủ nhà băng.... Năm 1935, S.T.Dupont du nhập thêm một công nghệ mới (mới với châu Âu và rất quen thuộc với chúng ta) đó là công nghệ SƠN MÀI.


Một nghệ nhân người Nga đã từng học nghề và làm việc tại Trung Quốc được Dupont mời về với mức lương rất cao, cửa hàng dành riêng cho những những sản phẩm được phủ lớp sơn mài đầu tiên đã được khai trương tại Faverges, quê hương của Ngài Dupont “đệ nhất”.


Năm 1941, chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra, khi nguyên liệu trở nên khan hiếm, khan hiếm như chính những khách hàng, Lucien và André Dupont phải xác định một hướng đi mới cho công ty của mình. Tận dụng những công nhân kỹ thuật cao, đòi hỏi ít nguyên vật liệu, lượng khách hàng tiềm năng lớn... đó chính là tiền đề để sản xuất ra những chiếc bật lửa S.T.Dupont đã trở thành huyền thoại. Và gần như ngay lập tức, ý tưởng này đã đem về cho S.T.Dupont những thành công


Năm 1947, nhân đám cưới của Nữ Hoàng Anh Elizabeth, S.T.Dupont đã làm chiếc vali cuối cùng với những phụ liệu cực kỳ cao cấp dành riêng cho nữ hoàng và cũng là dấu chấm hết cho sản phẩm này của Dupont chuyển sang một chương lịch sử mới.... những chiếc bật lửa S.T.Dupont.


Năm 1952, sau nhiều năm nghiên cứu công nghệ, chiếc bật lửa ga cao cấp đầu tiên của Dupont ra đời... “ăn đứt” tất cả các đối thủ cạnh tranh... xứng đáng để Dupont dành toàn tâm toàn ý, nhân lực vật lực cho sản phẩm mới này . Từ năm 1973 đến nay, Dupont đã xứng danh là thương hiệu hàng đầu của những dòng bật lửa cao cấp với hệ thống cửa hàng phân phối tại 48 quốc gia trên toàn cầu.


(Năm 1987,Dickson Poon - nhóm hàng hoá sang trọng có xuất xứ từ Hồng Kông đã mua nhà máy sản xuất bật lửa ST Dupont và đến nay vẫn tiếp tục hoạt động tại thành phố Favergers. Tính từ thời điểm này, những đặc trưng Châu Á trên chiếc bật lửa Dupont ngày càng rõ nét hơn)


ST.Dupont Lighter được chia làm nhiều cấp độ, tuỳ theo độ tinh xảo, độ cao cấp và... xa xỉ của vật liệu hoàn thiện, hoạ tiết hoa văn... gồm có các mức:

- Line 1, Silver coat
- Line 1, Gold coat
- Line 2: Chinese lacquer/ Palladium
- Line D Lacquer
- Line D Solid gold
- D- Light, Palladium
- Gatsby, Palladium, Chinese Lacquer
- Gatsby Diamond
- James Bond Series
- Xtend James Bond
- Xtend OpusX
- Xtend Classic
- Xtend Mini


Mức giá tối thiểu cho một “chú” vào khoảng 200USD, mức trung bình là từ 300 đến 1200 USD và mức cao cấp từ 1500 đến 2000 USD. Còn với những dịp kỷ niệm đặc biệt, với những dòng Limited edition series hàng đặt... cá biệt có những chiếc bật lửa lên đến... 7000 USD. (Tôi đang không thể tưởng tượng được cảm giác khi để nguyên một chiếc Scooter Honda SH trong túi quần nó sẽ như thế nào...)


Tại Việt Nam, dân sưu tầm bật lửa vẫn còn truyền tụng nhau câu chuyện, rằng ở miền Nam trước năm 1975, buổi tối trong những phòng trà không nhìn rõ khách, người phục vụ chỉ cần nghe tiếng bật lửa là có thể biết khách là hạng người nào trong xã hội.

Bài viết của busicare - ttvn

hehe bài viết này chỉ là dịch trên những số liệu thôi ,người viết không phải dân chơi dupont nên vô hồn.phải như bác nửa đêm bật khóc vùng dậy đi tìm thì mới là người biết chơi vậy

Fansifan
05-09-2010, 01:40 PM
Vỏ bao nếu ở VN bác khi nào có dịp vào TPHCM hoặc có ai vào gởi mua
Tìm người bán Dupont ở đường Lê Lợi chỗ rạp xi nê Rex ngó qua tên hắn là Phi chỉ có gã này mới bán đồ thật thôi .Gã có một cái tủ kính bầy hàng trước tiệm ca fe ,gã này rất láo nếu người hỏi là dân chơi tức khắc măt y biến thành xanh rì chỉ vẽ tận tình ,còn hỏi ấm ớ mắt thành trắng dã lờ đờ không buồn trả lời

trung_cadan
05-09-2010, 02:58 PM
Chuẩn bác ơi , 2 nút 1 nút tăng ga !!!

trung_cadan
05-09-2010, 03:06 PM
hehe bài viết này chỉ là dịch trên những số liệu thôi ,người viết không phải dân chơi dupont nên vô hồn.phải như bác nửa đêm bật khóc vùng dậy đi tìm thì mới là người biết chơi vậy

Hôm đó em đi ăn nhà mới của 1 trung gia , về xong không thấy bật lửa đâu , gọi điện đến trung gia kiện cáo , lão này tìm cả nhà không thấy tặng ngay cho em 1 con zippo hoàng tử , mình đành nhận và về Hoàng Cầu đánh cờ , đến 12h đêm thì không chịu được , xác suất tìm thấy là 1 % . Cuối cùng vùng lên vác xe đi tìm được về . ( Mất 1 được 2 , song hỷ lâm môn ) .

Đố bác tại sao em lại vùng dậy đi tìm , bật mí tý là có liên quan đến tình yêu :D !!!

6789
05-09-2010, 05:51 PM
Tặng cái này rõ bạn bác là người hào hoa ,trọng nghĩa khinh tài

hào hoa,trọng nghĩa khinh tài..hahaha!! tại hạ quả thật ngại k dám nhận 6 chữ này của bác fan...với em:kiếm báu phải trong tay dũng sĩ,hoặc câu nói của Quang Trung Nguyễn Huệ:ngọc trong tay người thì mờ,trong tay ta thì phải sáng!! bật lửa em dùng phí lắm,kiểu gì cũng làm mất,em cho rằng sành điệu là có bao diêm không an toàn quẹt đâu cũng cháy...hihi!!:)):)):))

nhachoaloiviet
05-09-2010, 08:59 PM
mấy con hàng này "yêu" bật lửa thật,nhachoa thế nào cũng xuất hiện chém gió..hihi sáng nay hắn dám bỏ vị trí p/v đi mua zip..hắn vẫn còn ấm ức vụ cá độ 3 quốc,nhưng còn chơi còn thua..hehe!

Em xin đính chính,sáng chủ nhật hômnay là ngày off định kỳ của anh em zippo HP,và em nhờ thằng đệ nó E bay cho em 1 con zip Koalas của Australia năm 1999 rất đẹp. Em chờ nó mang đến trả tiền khuân về rồi đến ngay hiện trường vụ án nhưng nó lại ngủ muộn nên phải đợi mãi. Cũng may là không ảnh hưởng lắm đến vai trò phóng viên và giải Super Cub 7 Up Chess HaiPhong Close vẫn thành công rực rỡ. heheeh

Fansifan
05-09-2010, 09:18 PM
Hôm đó em đi ăn nhà mới của 1 trung gia , về xong không thấy bật lửa đâu , gọi điện đến trung gia kiện cáo , lão này tìm cả nhà không thấy tặng ngay cho em 1 con zippo hoàng tử , mình đành nhận và về Hoàng Cầu đánh cờ , đến 12h đêm thì không chịu được , xác suất tìm thấy là 1 % . Cuối cùng vùng lên vác xe đi tìm được về . ( Mất 1 được 2 , song hỷ lâm môn ) .

Đố bác tại sao em lại vùng dậy đi tìm , bật mí tý là có liên quan đến tình yêu :D !!!

Cái gì mang đến cho mình khoái lạc thì thường nhớ lâu ,bác đánh rơi ,mà đêm khuya còn nhớ được chỗ rơi .hehe tất nhiên là chỗ đó có liên quan đến ...Sớm Sở , Tối Tần mây mưa rồi

Fansifan
05-09-2010, 09:22 PM
hào hoa,trọng nghĩa khinh tài..hahaha!! tại hạ quả thật ngại k dám nhận 6 chữ này của bác fan...với em:kiếm báu phải trong tay dũng sĩ,hoặc câu nói của Quang Trung Nguyễn Huệ:ngọc trong tay người thì mờ,trong tay ta thì phải sáng!! bật lửa em dùng phí lắm,kiểu gì cũng làm mất,em cho rằng sành điệu là có bao diêm không an toàn quẹt đâu cũng cháy...hihi!!:)):)):))

Vẫn biết thế ,lòng thì ai chẳng có ,nhưng biến từ lòng thành hành động thì hiếm đấy .Vì thế tôi vưỡn cứ khen bác

trung_cadan
05-09-2010, 10:42 PM
@ Bác fansifan : Chuyện là thế này :

- Cái hồi em trẻ , em yêu 1 người con gái lắm , than ôi cái thuở trai trẻ mộng mơ . Ngoài tấm lòng trong trắng yêu thương tôn thờ ra , những mưu mẹo , những cách để chinh phục đàn bà , thì hoàn toàn không có . Sau 1 thời gian , nàng bỏ mặc em , rời em vào tay người khác :((. ( Thất bại mà em cho rằng mình không nỗ lực hết sức ) . Thế nên sau này tự trách mình , giá mà thế nọ giá mà thế kia =)) . Cuối cùng tự hứa với mình , Nếu YÊU thật lòng , Trung_cadan sẽ luôn nỗ lực hết sức , dù chỉ còn 1 tia hy vọng nhỏ nhoi :D .

- Em cũng yêu cái Dupont của em lắm lắm, thế nên thà em lên trên đó tìm ( tất nhiên tỷ lệ 1 % rồi ) , mà không tìm ra , âu cũng là mình đã làm hết cách , để khỏi nói từ : Giá Như :)) .

Đại khái em tìm được nó , cũng từ 1 câu chuyện liên quan đến TÌNH YÊU vậy , he he .

Fansifan
05-09-2010, 11:05 PM
@ Bác Trung
Thôi ,tình yêu mà bác có cố cũng chẳng được .Nếu cố mà được thì cũng chỉ là một chiều thôi bác ạ .Tôi cũng luôn nghĩ rằng tình yêu là một nửa này tìm kiếm nửa kia ,dù phong ba bão táp ,cuối cùng hai nửa đó cũng dạt về với nhau.Vậy thôi

Fansifan
06-09-2010, 06:41 AM
Ừ , nhưng mà nói nhiều khi do bốc lên đến khi làm cũng khổ lắm bác ạ

trung_cadan
06-09-2010, 10:40 AM
@ 6789 : thuở đấy em chimnon chứ bây chừ thì chạy trời không khỏi nắng nhé :)) !!!

Fansifan
06-09-2010, 01:35 PM
điều này thì bác nói rất chính xác..hehe..nhưng người quân tử chết vì danh mà bác....lập danh là cao quí nhất của đức hạnh..hihi.!

Ngay chóc ,nhưng tôi vẫn cho rằng phong lưu hào hoa là cái nết hay bậc nhất đứng đầu trong số các đức hạnh ,những cái khác có thì tốt lắm nhưng phãi xếp hàng theo đuôi .Tôi thà chơi với thằng bạn hơi đểu đểu một tí mà dễ thương còn hơi chơi với thằng thành thật đàng hoàng mà khó thương bác ạ

trung_cadan
06-09-2010, 06:50 PM
Em thì thống nhất là không chơi với bạn đểu , chơi với mấy ông đểu với người khác không đểu với mình thì được :D !!!

Fansifan
06-09-2010, 08:40 PM
Em thì thống nhất là không chơi với bạn đểu , chơi với mấy ông đểu với người khác không đểu với mình thì được :D !!!
Hehe bác khôn quá ,người việt mình có cách nói dùng điệp ngữ rất thú vị ,đo đỏ ,đâng đấng ,tim tím, ,từ ngữ khi được lập lại thì lại có nghĩa tí ti thôi ,vì thế ý tớ nói là thằng bạn đểu đểu một tí ,một tí thôi nhé thì nó đồng nghĩa với hóm hỉnh ,tinh quái và duyên dáng nữa .Người xưa nói Hình không gì bằng Duyên , Tình không gì bằng Thật .cái Thật quí lắm nó gắn chặt mọi thứ tình lại với nhau ,như ông 6789 hào khí là thế nhưng bác không thể nói bác ấy không tinh ranh ma mãnh hehe,mặt mũi thế kia nhà ai có con gái mà thấy hắn lảng vảng trước ngõ phải hết sức cẩn trọng

Fansifan
06-09-2010, 10:03 PM
Đẹp trai như 6789 thì...k có nỗi buồn vậy!! hehehe...thấy thương quá khứ của cá rán quá.

Đẹp trai thích thật ,mà còn thêm bẻm mép nữa là tha hồ sát gái .Xấu trai buồn lắm chỉ có ....sát vợ thôi hic hic
Nhưng mà hình như Gainsbourge nói một câu rất thú vị đó bác number
Xấu trai là nhất , đẹp trai thì còn lo nghĩ có khi xấu trai chứ xấu trai là xấu hoài chả lo nghĩ làm mẹ gì cho mệt .Đã thiệt!

themgaidep
06-09-2010, 10:44 PM
Hix, nghe tiêu đề Dupont ở mục thơi văn cứ tưởng là các bác nhà mình đang bàn về vị thần tình yêu của Hy Lạp. Hố Hố, hóa ra bật lửa! Đàn gẩy tai trâu rồi", té thôi.

Fansifan
06-09-2010, 10:57 PM
Hix, nghe tiêu đề Dupont ở mục thơi văn cứ tưởng là các bác nhà mình đang bàn về vị thần tình yêu của Hy Lạp. Hố Hố, hóa ra bật lửa! Đàn gẩy tai trâu rồi", té thôi.

Tớ xem hình ông này rồi ,thuộc loại đẹp trai đây ,mặt bác themgaidep trông rất thư sinh ,nhưng coi chừng ngôn ngữ là ....gớm lắm đây

trung_cadan
06-09-2010, 11:00 PM
Đẹp trai nhất làng cờ miền Bắc là Quản Thanh Tùng và Trung Trương Định :D !!!

scholes
06-09-2010, 11:10 PM
Ngay chóc ,nhưng tôi vẫn cho rằng phong lưu hào hoa là cái nết hay bậc nhất đứng đầu trong số các đức hạnh ,những cái khác có thì tốt lắm nhưng phãi xếp hàng theo đuôi .

Bắt phong trần phải phong trần
Cho tanh cao mới được phần thanh cao
Trời cho sao dùng vậy,có cố cũng chẳng được;bạn bè đến được với nhau là do cơ duyên,miễn sao chân thành,không lợi dụng mình là được,đều đáng quí cả;cũng có người thế này thế kia nhưng trời sinh ra thế rồi làm sao theo ý mình được8->8->

scholes
06-09-2010, 11:21 PM
Đẹp trai nhất làng cờ miền Bắc là Quản Thanh Tùng và Trung Trương Định :D !!!
Thế bạn chắc chưa biết ông anh của mình rồi,còn đẹp trai hơn cả diễn viên điện ảnh,cũng hay đánh cờ tướng nhưng trình độ thì kém mình chừng nửa ngựa=P~

Fansifan
06-09-2010, 11:30 PM
Bắt phong trần phải phong trần
Cho tanh cao mới được phần thanh cao
Trời cho sao dùng vậy,có cố cũng chẳng được;bạn bè đến được với nhau là do cơ duyên,miễn sao chân thành,không lợi dụng mình là được,đều đáng quí cả;cũng có người thế này thế kia nhưng trời sinh ra thế rồi làm sao theo ý mình được8->8->

Bác này trông hãy còn trẻ nhưng có vẻ như tri thiên mệnh rôi ,đôi khi cũng phải để bạn bè lợi dụng mình tí ti chứ bác ,miễn là mình chịu đựng được .Chơi với bạn mà không muốn mất một cái gì cho bạn bè thì tôi nghĩ khó có một tình bạn lớn đấy bác ạ

scholes
06-09-2010, 11:48 PM
Bác này trông hãy còn trẻ nhưng có vẻ như tri thiên mệnh rôi ,đôi khi cũng phải để bạn bè lợi dụng mình tí ti chứ bác ,miễn là mình chịu đựng được .Chơi với bạn mà không muốn mất một cái gì cho bạn bè thì tôi nghĩ khó có một tình bạn lớn đấy bác ạ

Mình có thể hi sinh nhiều thậm chí là rất nhiều cho bạn mình khi cần thiết nhưng với người đến với ta không tự nhiên mà chỉ vì cái này cái khác thì tuyệt nhiên ta chẳng nên để tâm đến làm gì cả.Đó là quan niệm sống của em bác ạ,em hiện nay rất nhiều bạn,những người gặp em,chơi với em từ nhỏ hoặc từ thời còn "tay tráng vào đời" nên em rất quí trọng những người bạn này và hoan toàn yên tâm,thoải mái khi ở bên họ,nhiều lúc cảm thấy mình thật may mắn khi có những người bạn như vậy

Fansifan
06-09-2010, 11:50 PM
Mình có thể hi sinh nhiều thậm chí là rất nhiều cho bạn mình khi cần thiết nhưng với người đến với ta không tự nhiên mà chỉ vì cái này cái khác thì tuyệt nhiên ta chẳng nên để tâm đến làm gì cả.Đó là quan niệm sống của em bác ạ,em hiện nay rất nhiều bạn,những người gặp em,chơi với em từ nhỏ hoặc từ thời còn "tay tráng vào đời" nên em rất quí trọng những người bạn này và hoan toàn yên tâm,thoải mái khi ở bên họ,nhiều lúc cảm thấy mình thật may mắn khi có những người bạn như vậy

Nếu thế thì hay quá chúc bác có những tình bạn đẹp !

6789
07-09-2010, 08:03 PM
hôm nay nhachoa đến nhà 6789 xem con dull rồi,chẳng thấy hắn bình loạn gì...hihi,lần này lên HN chơi sẽ cho cá rán 1 "bất ngờ " nữa về máy lửa...toanh!!

Fansifan
07-09-2010, 09:08 PM
hôm nay nhachoa đến nhà 6789 xem con dull rồi,chẳng thấy hắn bình loạn gì...hihi,lần này lên HN chơi sẽ cho cá rán 1 "bất ngờ " nữa về máy lửa...toanh!!

nhachoa thích cái gì có hoa ,con dull lặng lẽ mang cái đẹp cổ điển hắn đâu có thich ,chứ mà gặp tay trung thì hà hà bác không còn cái nào khoe nữa đấy

trung_cadan
07-09-2010, 09:38 PM
Em ước có nguyên 1 bộ phụ kiện Dull từ lâu rồi mà :(( . Thôi cố gắng vậy :D !!!

6789
08-09-2010, 03:35 AM
nhachoa thích cái gì có hoa ,con dull lặng lẽ mang cái đẹp cổ điển hắn đâu có thich ,chứ mà gặp tay trung thì hà hà bác không còn cái nào khoe nữa đấy

em không thích đoán già đoán non...vì lý do gì vậy bác fan??..hihihi..:P:P:P

Fansifan
08-09-2010, 04:34 AM
em không thích đoán già đoán non...vì lý do gì vậy bác fan??..hihihi..:P:P:P

thì bị tịch thu hết chứ sao

Fansifan
08-09-2010, 08:35 AM
Em ước có nguyên 1 bộ phụ kiện Dull từ lâu rồi mà :(( . Thôi cố gắng vậy :D !!!

check mail chưa ? có chút tin vui trong giờ tuyệt vọng hì hì

trung_cadan
08-09-2010, 01:21 PM
check mail chưa ? có chút tin vui trong giờ tuyệt vọng hì hì

Em đã check và trả lời , cám ơn anh về sự quan tâm !!!

thailawer
08-09-2010, 08:33 PM
TOPIC này hay thật! Nhưng đến đây hết cái hay để nói rồi thì phải, 1 là show mấy kiểu bật lửa cho mọi người mở rộng tầm nhìn, 2 là đóng lại để giữ nguyên vẻ đẹp của topic, đúng không bác SM?

trung_cadan
08-09-2010, 09:01 PM
Đóng hay không đóng chả liên quan gì đến bác mấy :)) !!!

6789
08-09-2010, 09:31 PM
TOPIC này hay thật! Nhưng đến đây hết cái hay để nói rồi thì phải, 1 là show mấy kiểu bật lửa cho mọi người mở rộng tầm nhìn, 2 là đóng lại để giữ nguyên vẻ đẹp của topic, đúng không bác SM?

bác thích thì bác xem,không thích thì không xem sao bác lại phát biểu vậy??chúng em nói chuyện không lạc đề đâu,vẫn chủ đề bật lửa đấy chứ,từ chuyện nọ buôn tý sang chuyện kia rồi vòng lại vẫn nói về bật lửa..hihi!giá mà bác góp chút kiến thức về bật với anh em thì hay quá,có phải làm topic xôm hơn đúng không ạ..ở topic này em k thích bật lửa,thích xài diêm nhưng vẫn có cát xê vì thỉnh thoảng lại xuất hiện..bác SM và bác fan thấy em nói sao??

Fansifan
08-09-2010, 09:38 PM
bbác SM và bác fan thấy em nói sao??

bác dụ gái nó còn xiêu lòng huống hồ tụi tôi ,em nào mà được bác...kề tai bên gối ...thì thầm chắc phải rít lên ...giời ơi người đâu mà nói ngọt ..từ lỗ tai đến tận đáy lòng thế này ,mình chắc phải hư hỏng với nó quá

Fansifan
08-09-2010, 09:42 PM
@ thailawer ,Bác cho anh em tụi tôi hàn huyên tí chút ,trong lúc loay hoay đi tìm topic khác hầu chuyện bác nhé

6789
08-09-2010, 10:03 PM
em nghĩ 1 topic có ích gồm:
-kiến thức sâu rộng về chủ đề topic để mọi người được học hỏi
-mọi người tranh luận trong những từ ngữ dí dỏm hài hước
-nếu có chút tâm sự thì phát biểu để mọi người thay chị Thanh Tâm góp ý..hehe..
Như em hôm nay mùng 1 đầu tháng đi đánh cờ úp thua 7 ván trắng bực hết cả cửa mình vào post bài được bác fangteo khen 1 câu sướng từ trong ruột sướng tới cái lỗ...tai!quên mất ý nghĩ mai dậy thật sớm để ra sới cờ phục thù..xả stress hết luôn chẳng còn tý chét nào...kakakaka!

nhachoaloiviet
09-09-2010, 10:35 AM
Hắc Miêu là bạn gái anh hả 6789?? Sao em chưa được gặp?
Con Dull của anh đẹp mà em khen rồi nhưng em đâu có thích bật lửa Hoành Xa đâu nên chả bình luận được nhiều

6789
09-09-2010, 02:11 PM
Hắc Miêu là bạn gái anh hả 6789?? Sao em chưa được gặp?
Con Dull của anh đẹp mà em khen rồi nhưng em đâu có thích bật lửa Hoành Xa đâu nên chả bình luận được nhiều

bác fan trêu anh thôi chứ làm gì có bạn gái nào đâu em.Con Dull đó là của cá rán,anh vẫn còn cầm hộ hắn thui..hihi.

themgaidep
09-09-2010, 03:42 PM
Cái tay 6789 này ăn nói dẻo quẹo, nếu mà không có 5, 6 em giống SM thì Themgaidep xin thề đi đầu xuống đất.=))=))=))=))

trung_cadan
09-09-2010, 09:55 PM
Lão 6789 đã có mặt tại Hà Nội cùng với anh em Hải Phòng ,vui mừng chào đón lão cùng đồng đội :)) !!!

Fansifan
09-09-2010, 10:01 PM
Lão 6789 đã có mặt tại Hà Nội cùng với anh em Hải Phòng ,vui mừng chào đón lão cùng đồng đội :)) !!!

Hay quá để tôi bơm cho lão ấy ít gió trăng lấy tinh thần thi đấu

6789
10-09-2010, 11:15 PM
Hay quá để tôi bơm cho lão ấy ít gió trăng lấy tinh thần thi đấu

bác nhìn kĩ dung nhan của em đi nhé,trẻ trung như thế mà bác nỡ lòng nào...?em hết tinh thần thi đấu rồi bác ơi..hehe,em "trốn" về thành phố Tình Yêu Và Nỗi Nhớ của em rồi.

themgaidep
10-09-2010, 11:41 PM
bác nhìn kĩ dung nhan của em đi nhé,trẻ trung như thế mà bác nỡ lòng nào...?em hết tinh thần thi đấu rồi bác ơi..hehe,em "trốn" về thành phố Tình Yêu Và Nỗi Nhớ của em rồi.

Lại ăn cắp bản quyền.:)>-:)>-

Fansifan
10-09-2010, 11:43 PM
bác nhìn kĩ dung nhan của em đi nhé,trẻ trung như thế mà bác nỡ lòng nào...?em hết tinh thần thi đấu rồi bác ơi..hehe,em "trốn" về thành phố Tình Yêu Và Nỗi Nhớ của em rồi.

Thảo nào không thấy mấy hôm nay

culu2795
10-09-2010, 11:58 PM
Chiều nay culu cũng có dịp giao lưu vs các anh ở HP.Có đánh vs anh nhachoaloiviet 2 ván.Rất tiếc do time hạn hẹp nên culu phải về sớm,hẹn gặp lại các anh vào chủ nhật:D.

Fansifan
11-09-2010, 12:49 AM
ồ,em đã nói ở Trung Nguyên rùi mà bác..bác nhớ em hả?hihi..em chưa yêu đàn ông bao giờ..kakaka..vui chút với Trưởng Lão thôi,em lên HN xem đánh giải nhưng mệt mỏi quá đi về trước bác ạ..thứ 3 lên đón anh em về.

Ừ , tôi nhớ cậu đỏ mắt .Này nói chung cũng một vừa hai phải thôi cậu tốn sức với hác miêu nhiều quá rồi đấy ... trông mặt cậu ...ngùn ngụt ham muốn thế kia haha .Sớm Sở tối Tần phải biết

nhachoaloiviet
11-09-2010, 11:00 AM
Chiều nay culu cũng có dịp giao lưu vs các anh ở HP.Có đánh vs anh nhachoaloiviet 2 ván.Rất tiếc do time hạn hẹp nên culu phải về sớm,hẹn gặp lại các anh vào chủ nhật:D.

Đúng vậy nhachoa hôm qua đã liều mạng thách đấu với kỳ thủ trẻ tuổi culu tại nhà thi đấu .Ván đầu tiên 2 bên xô ghế đẩy bàn giao tranh quyết niệt,qua mấy chục hiệp cả 2 đều sứt sát và bị thương nhẹ,rồi đến cuối mỗi bên chỉ còn 1 con dao bấm móng tay nên không thể hạ gục đối thủ và culu đề nghị hòa dưỡng sức để đánh lại trận khác.
Đến tối culu đề nghị thắp đuốc đánh nhau đêm. Mặc dù hơi nóng và mệt nhưng vì sỹ diện nên nhachoa phê chuẩn,cầm thương nhảy ngữa ra sân đóng ngay đương đầu Pháo . Nhưng chả hiểu sao lần này đi tiên mà loáng 1 cái đã bị bé culu lột sạch cả Ngựa Xe như nước áo quần như Nem.hihihi chắc tại đem trước nhậu say đêm về nhà nghỉ không ngủ được nên cờ bay hết cả culu ơi.

6789
11-09-2010, 03:12 PM
nhachoa nói chút gì về zippo đi em..sáng sớm anh nằm ngủ nhưng hễ mở mắt lại thấy em cầm con zip mới ngắm nghía..hay thật..con đó tên là kolas hả??

nhachoaloiviet
11-09-2010, 09:22 PM
nhachoa nói chút gì về zippo đi em..sáng sớm anh nằm ngủ nhưng hễ mở mắt lại thấy em cầm con zip mới ngắm nghía..hay thật..con đó tên là kolas hả??

Hic đó là niềm vui nho nhỏ của em thôi,thật ra em đâu phải dân chơi zippo thứ thiệt. Cái zippo mới mua này nó sx năm 1999,năm em sang Asutralia. Thứ 2 nó có in cái biển báo hiệu giao thông bên đó,có hình chú gấu Koalas và dòng chữ chú ý giảm tốc độ -phía trước 4km có gấu Koalas sinh sống. Vậy thôi nó chỉ là chút kỷ niệm và tình cảm của mình với nước Úc. Ngoài ra những chiếc zippo khác dù cổ và đắt tiền cũng không ý nghĩa lắm đối với em

nhachoaloiviet
11-09-2010, 09:36 PM
Nghe em tường thuật lại 2 trận chiến với culu các bác nghĩ là em với culu là kỳ phùng địch thủ chứ chả chơi. Thiệt ra không phải vậy em với culu kẻ tám lạng người lạng tám thôi,culu dễ thương lắm không nỡ ra tay hủy diệt khách Hải Phòng nên đánh rất nhẹ nhàng hihi chứ trình độ culu chấp em được 1 xe. Hôm nào có dịp chúng ta lại gặp lại nha culu hi

trung_cadan
11-09-2010, 11:33 PM
Chẹp , giờ mới sửa được máy , nhớ anh em quá :D !!!

laototphilao
12-09-2010, 12:01 AM
Chẹp , giờ mới sửa được máy , nhớ anh em quá :D !!!

máy của Trung bị nhiễm virust làm bôi đen màn hình w32 . hôm trước xem cờ tôi ngó thấy vậy nó chạy 1 vệt sever dần dần lan hết dektop chắc xem phim nhiều à ? >:)

trung_cadan
12-09-2010, 12:03 AM
Lão Phong tinh thế , con đấy ghét nhờ , cứ chạy khắp màn hình , hu hu !!!

laototphilao
12-09-2010, 12:08 AM
Lão Phong tinh thế , con đấy ghét nhờ , cứ chạy khắp màn hình , hu hu !!!

ông khôgn chăm chút con laptop của ôgn gì cả vài soft bị block vẫn để chạy, làm kỹ lại 1 lần dùng cho tiện hôm trước thấy em Trang bật mãi khôgn đuợc đến khổ

6789
12-09-2010, 12:27 AM
Hic đó là niềm vui nho nhỏ của em thôi,thật ra em đâu phải dân chơi zippo thứ thiệt. Cái zippo mới mua này nó sx năm 1999,năm em sang Asutralia. Thứ 2 nó có in cái biển báo hiệu giao thông bên đó,có hình chú gấu Koalas và dòng chữ chú ý giảm tốc độ -phía trước 4km có gấu Koalas sinh sống. Vậy thôi nó chỉ là chút kỷ niệm và tình cảm của mình với nước Úc. Ngoài ra những chiếc zippo khác dù cổ và đắt tiền cũng không ý nghĩa lắm đối với em

cũng như ở bên Mỹ,em thấy cái zippo của Hãng nào,in logo như thế nào nhưng mỗi tiểu bang lại sản xuất khác nhau,bán để làm kỉ niệm nên khác nhau tuy rằng cùng hãng..anh nghe lỏm được như vậy,bác fan sẽ nói rõ giùm vì bác ở "bển",hehehe..nhachoa,hôm nay lúc em đt anh đang ngồi uống rượu với 1 tay chơi bật lửa chính hiệu Việt Kiều a-me-ri-cần..nếu em có ở đó thì em hiểu hết,anh như "vịt nghe sấm"!! nói Hắc miu thì hay quá,toàn nói chuyện bật lửa,chẳng hiểu gì cả.[-O<[-O<[-O<

nhachoaloiviet
12-09-2010, 12:58 AM
cũng như ở bên Mỹ,em thấy cái zippo của Hãng nào,in logo như thế nào nhưng mỗi tiểu bang lại sản xuất khác nhau,bán để làm kỉ niệm nên khác nhau tuy rằng cùng hãng..anh nghe lỏm được như vậy,bác fan sẽ nói rõ giùm vì bác ở "bển",hehehe..hôm nay lúc em đt anh đang ngồi uống rượu với 1 tay chơi bật lửa chính hiệu Việt Kiều a-me-ri-cần..nếu em có ở đó thì em hiểu hết,anh như "vịt nghe sấm"!! nói Hắc miu thì hay quá,toàn nói chuyện bật lửa,chẳng hiểu gì cả.[-O<[-O<[-O<

Uống riệu mảnh với Kiều caca còn dám khoe hả. E không quan tâm lắm về zippo và e cũng chả muốn nghiên cứu sâu,tuy nhien e khẳng định zipp của e là zipp chuẩn.
Hắc miêu nhiều huynh không cảm thấy co lỗi với Bạch Hổ sao haha. Về quan hệ với phái nữ em ngố lắm,huynh nên quan tâm đến em hơn nữa nhé.À huynh đọc truyện Kiều Na trong bộ Liêu Trai chưa,em kết mẩu ấy lắm,nói về dạng nửa bạn nửa tình,dặt dẹo lắm đó

6789
12-09-2010, 02:04 AM
Uống riệu mảnh với Kiều caca còn dám khoe hả. E không quan tâm lắm về zippo và e cũng chả muốn nghiên cứu sâu,tuy nhien e khẳng định zipp của e là zipp chuẩn.
Hắc miêu nhiều huynh không cảm thấy co lỗi với Bạch Hổ sao haha. Về quan hệ với phái nữ em ngố lắm,huynh nên quan tâm đến em hơn nữa nhé.À huynh đọc truyện Kiều Na trong bộ Liêu Trai chưa,em kết mẩu ấy lắm,nói về dạng nửa bạn nửa tình,dặt dẹo lắm đó
anh có bộ Liêu Trai của Bồ Đào Nha (ý lộn) cũ ơi là cũ,rách lắm...độc lắm cưng ơi!! đừng khoe chuyện với anh nhé...hôm nào anh sang nhà mới dọn dẹp cẩn thận em sẽ biết kho tàng của anh..hehe..

Fansifan
12-09-2010, 02:12 AM
anh có bộ Liêu Trai của Bồ Đào Nha (ý lộn) cũ ơi là cũ,rách lắm...độc lắm cưng ơi!! đừng khoe chuyện với anh nhé...hôm nào anh sang nhà mới dọn dẹp cẩn thận em sẽ biết kho tàng của anh..hehe..

Giọng Y thì cực kỳ bỗ bã ,thế mà vẫn không dấu được vẻ thương yêu .. thằng em ... hehe

nhachoaloiviet
12-09-2010, 10:12 AM
cũng như ở bên Mỹ,em thấy cái zippo của Hãng nào,in logo như thế nào nhưng mỗi tiểu bang lại sản xuất khác nhau,bán để làm kỉ niệm nên khác nhau tuy rằng cùng hãng..anh nghe lỏm được như vậy,bác fan sẽ nói rõ giùm vì bác ở "bển",hehehe..nhachoa,hôm nay lúc em đt anh đang ngồi uống rượu với 1 tay chơi bật lửa chính hiệu Việt Kiều a-me-ri-cần..nếu em có ở đó thì em hiểu hết,anh như "vịt nghe sấm"!! nói Hắc miu thì hay quá,toàn nói chuyện bật lửa,chẳng hiểu gì cả.[-O<[-O<[-O<

Huynh mà thực sự muốn dùng thử zippo cho vui với e thì đến dịp nào em sẽ xô vơ lia huynh con Trường Thành. THằng nào mà nó bảo nhìn thấy con đấy ở đâu có huynh cứ lôi em ra chém

nhachoaloiviet
12-09-2010, 12:35 PM
Ăn cơm xonh em sẽ viết mẩu truyện huynh yêu cầu! Lương lậu thế nào đây huynh ơi

trung_cadan
12-09-2010, 02:21 PM
Huynh mà thực sự muốn dùng thử zippo cho vui với e thì đến dịp nào em sẽ xô vơ lia huynh con Trường Thành. THằng nào mà nó bảo nhìn thấy con đấy ở đâu có huynh cứ lôi em ra chém

Có thằng thích ăn chém đây :)) !!!

Fansifan
13-10-2010, 01:24 PM
http://demoleematrix.free.fr/dupont/picasso/jeroboam/jeroboam_picasso_1.JPG

chiếc này do picasso vẽ tặng con dâu Jeromia sau đó hãng dupont lấy mẫu sản xuất hàng loạt trị giá 3000 dollar
http://img.auctiva.com/imgdata/0/0/2/7/0/2/webimg/316401109_o.jpg

chiếc này nạm 86 hạt xoàn trị giá 50000 dollar

http://img.auctiva.com/imgdata/0/0/2/7/0/2/webimg/309757495_o.jpg
http://img.auctiva.com/imgdata/0/0/2/7/0/2/webimg/309757512_o.jpg
Chiếc này là napoleon giá 4000 dollar mạ vàng 18 k

http://img.auctiva.com/imgdata/0/0/2/7/0/2/webimg
/46582702_o.jpg
http://img.auctiva.com/imgdata/0/0/2/7/0/2/webimg/412390169_o.jpg

chiếc này là jeroboam 24000 dollar

Fansifan
13-10-2010, 01:31 PM
http://img.auctiva.com/imgdata/0/0/2/7/0/2/webimg/311891517_tp.jpg
chiếc này 2400 dollar
http://img.auctiva.com/imgdata/0/0/2/7/0/2/webimg/316398238_o.jpg

chiếc này 3000
http://img.auctiva.com/imgdata/0/0/2/7/0/2/webimg/337708485_o.jpg
chiếc nay 4000 đẹp nức nở

BachDienThuSinh
13-10-2010, 02:00 PM
Đúng là loại chỉ giành cho triệu phú :( !!!

cuongsym
13-10-2010, 02:13 PM
Đúng là loại chỉ giành cho triệu phú :( !!!

Em cũng là triệu phú mà chưa dám dùng nè pác. hehe

6789
13-10-2010, 02:45 PM
Thích quá bác Fan ơi!Nhưng đắt thế thì khó với tới thật,mà em lại thích hết toàn bộ cơ.Không chê được cái nào.^:)^

trung_cadan
08-11-2011, 12:51 AM
Bấy lâu nay dùng Zip , quả thật thấy mình bụi bặm đi nhiều thật :)) .

Điên tiết vác mấy cái của quý đi lau chùi bơm ga ( Dupont và Dunhill ) , ngay lập tức thấy điếu thuốc và ly cafe ngon hơn ngày thường , nhẹ nhàng hơn ngày thường và cũng tinh tế hơn ngày thường .

Zippo ơi zippo , chúng mày lên kệ ngồi chơi hóng mát nhá !!!

SanGo6789
09-11-2011, 12:34 AM
http://nf8.upanh.com/b1.s15.d2/c2b89b79fc76909db0a971c6ff8496c7_37716938.picture025.jpg

SanGo6789
09-11-2011, 12:37 AM
http://nf3.upanh.com/b4.s18.d1/ec2ca618e911d884eb2064b9c355c6e2_37716983.picture024.jpg

http://nf7.upanh.com/b5.s4.d3/46a33b310a89a0065dd4085e3ec3c63d_37716987.1.jpg

http://nf3.upanh.com/b2.s17.d1/b8e8f79ab34382c1909e9ce9632760b8_37716993.2.jpg

http://nf6.upanh.com/b6.s3.d3/b4f6feb8e59225ca381f07d7d640c59f_37716996.3.jpg

http://nf7.upanh.com/b5.s6.d1/3632582b0c772ac57b08352ffc1e5b7e_37717007.img0052.jpg

SanGo6789
09-11-2011, 12:41 AM
Em zip đang cháy là hàng 1963 ( hàng Mỹ để lại ở Việt Nam ) , cực mới và khít , mua và cướp giật 600k , giờ có bác giả 300 Mỹ nhưng không đời nào bán .

Chú Dupont đen đen là hàng Sơn mài , của quý nhất của mình vì gắn liền với nhiều kỷ niệm đẹp .

Mọi người có hàng cho lên nhé , mình sẽ post từ từ !!!

SanGo6789
09-11-2011, 12:44 AM
Thời sung sướng , he he :

http://nf2.upanh.com/b6.s13.d3/046a7014d84676460399ec457795ee2f_37717292.img6216.jpg

1 ngày đầu đông bên hồ Thuyền Quang , quán vỉa hè của chú tóc dài này đã bị đóng cửa :D !!!

Con N6310 i đi theo xe của mình vẫn còn nhưng không sử dụng được :)) !!! Nhìn lại mà thích quá !!!

SanGo6789
09-11-2011, 12:49 AM
Cái tủ của 1 ông kễnh của diễn đàn , mình mong muốn nhất là cướp sạch của lão ý =)) !!!

http://nf0.upanh.com/b5.s17.d1/6ce7476d23e8fd932f7f9e39a3acf1aa_37717550.img108.jpg

http://nf8.upanh.com/b2.s17.d1/06acdc220238a9df0c92c150112bbf8d_37717558.img109.jpg

http://nf4.upanh.com/b6.s4.d4/83e2ea157246e0c73fa4fc3d943b1f9a_37717564.img110.jpg

http://nf9.upanh.com/b4.s19.d1/df7b08355e9008a6d1b4ff19e65159e4_37717569.img106.jpg

http://nf6.upanh.com/b4.s9.d3/a6d60ae766e6a9558a5e90d767fcbff8_37717586.img107.jpg

Congaco_H1R5
09-11-2011, 08:12 AM
Hehehe nhìn quen quá :D

themgaidep
09-11-2011, 08:21 AM
Cửa hàng bán Zippo ở Hoàn Kiếm đó chứ, hehe, đâu phải bộ sưu tập riêng đâu.

Lão Khoai
09-11-2011, 08:39 AM
Vì thuơng cậu tôi không nỡ show hàng ,sợ cậu chết vì ham muốn thì tôi phải tội

trung_cadan
09-11-2011, 12:54 PM
Vì thuơng cậu tôi không nỡ show hàng ,sợ cậu chết vì ham muốn thì tôi phải tội

Anh thương nó thì nên thương em , anh cứ cho hàng lên cho em nghía , cái gì không phải là của mình thì nó là của người , sao đâu :)) !!!

trung_cadan
09-11-2011, 12:57 PM
Hehehe nhìn quen quá :D

Lâu lâu bổ sung gì không anh già :D !!!

traudongbochoa
18-11-2011, 03:32 AM
em mới đc ông bác cho lại con Dupont này,ông ý mua cách đây 4 năm rồi,giờ mới lôi ra dùng,mọi người định giá hộ e với
http://i56.photobucket.com/albums/g181/traudongbochoa/Dupont/IMG_2222.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g181/traudongbochoa/Dupont/IMG_2224.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g181/traudongbochoa/Dupont/IMG_2213.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g181/traudongbochoa/Dupont/IMG_2217.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g181/traudongbochoa/Dupont/IMG_2214.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g181/traudongbochoa/Dupont/IMG_2209.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g181/traudongbochoa/Dupont/IMG_2208.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g181/traudongbochoa/Dupont/IMG_2226.jpg

trung_cadan
18-11-2011, 11:22 AM
Cái này chắc phải nhờ Lão Khoai thôi , em hậu sinh không dám có ý kiến có điều cái hộp trông hơi không được xịn :D !!!

nhachoaloiviet
18-11-2011, 11:28 AM
Mình cũng nghĩ nếu nhìn qua ảnh thì không có cách nào để khẳng định xuất thân của các em St.Dupont cả.

traudongbochoa
18-11-2011, 12:41 PM
cái hộp này để lâu lắm rồi,nó bị mốc và rách rồi ý @@
http://i56.photobucket.com/albums/g181/traudongbochoa/Dupont/IMG_2234.jpg

laototphilao
18-11-2011, 01:16 PM
Zippo mình trước cũng dùng nhưng là hàng Replicas hàng xịn hình như kèm theo Authorized Dealer Invoice, Manufacturer Certificate, Buying History Log nhìn cái hộp này kỹ thuật in không sắc nét lắm

themgaidep
18-11-2011, 07:52 PM
Hàng HongKong

Bác biết xuất xứ thì chắc biết giá cả nhỉ.:)):))

trung_cadan
21-11-2011, 01:02 AM
Giá hàng HongKong theo mình biết từ 500k - 1500 k , nói chung dùng hàng fake thì buồn lắm lắm :D .

Chơi mấy cái món này tốn tiền kinh khủng , nên tránh nên tránh he he !!!

tamthaplucke
21-11-2011, 03:47 AM
Hàng giả của TQ rồi. Nhìn vào đáy của lighter thì thấy:
- fake serial number 07D01A8, vô EBay coi thì sẽ thấy vô số fake lighters có cùng số s/n như trên. Số giả này hay gặp nhất: 4FK12J8
- Chữ in không sắc nét và cùng 1 font chữ. Dupont thật thì in chữ số bằng tay nên khoảng cách giữa các chữ, số sẽ không đều
Muốn biết hàng thật hay không, cách dễ nhất là mở cái gas filling cap ra, nếu thấy có sơn màu thì là hàng thật (thường có các màu như: đỏ, vàng, blue, green)

Lâm Đệ
21-11-2011, 07:46 AM
Bác tamthaplucke ác nhé ,vẫn biết thế .nhưng bác phải cho người ta sống trong một giấc mơ chứ

laototphilao
21-11-2011, 02:43 PM
Chơi hàng fake chỉ để ngắm thôi chứ dùng trước nhiều con mắt cú vọ ngượng chết, bạn không thể mặc comple đi xe đạp, đi giày xịn không đi tất đeo đồng hồ Rolex xịn đi xe máy, nên cái gì nó cũng phải hài hòa, thú chơi cân bằng với mức độ thu nhập và sự hiểu biết

trung_cadan
21-11-2011, 04:58 PM
Hàng giả của TQ rồi. Nhìn vào đáy của lighter thì thấy:
- fake serial number 07D01A8, vô EBay coi thì sẽ thấy vô số fake lighters có cùng số s/n như trên. Số giả này hay gặp nhất: 4FK12J8
- Chữ in không sắc nét và cùng 1 font chữ. Dupont thật thì in chữ số bằng tay nên khoảng cách giữa các chữ, số sẽ không đều
Muốn biết hàng thật hay không, cách dễ nhất là mở cái gas filling cap ra, nếu thấy có sơn màu thì là hàng thật (thường có các màu như: đỏ, vàng, blue, green)

Vẫn biết là có màu sơn , của em sơn vàng nhưng toàn phải dùng bình ga đểu , he he . Em bơm ga khá hay , ở Việt Nam không nhiều người tự bơm được đâu nhá :D !!!

6789
22-01-2012, 04:13 PM
Mới được 1 ông anh ở Mẽo về tặng 1 con Zippo....Thằng "ăn chơi nửa mùa" nhachoa hôm nào qua nhà xem rồi đánh giá hộ cái nhé....hehe, có vẻ dùng diêm vẫn uy tín hơn! :):):)

nhachoaloiviet
22-01-2012, 05:40 PM
Em đoán luôn, cái đó khoảng 800k hehe. Hôm nào em xem nếu em thích anh cho em nhé

P/s : cái thằng trong chứ ký anh 6789 giống y tính em.

apologize155
22-08-2012, 12:19 PM
Chac cac bac,toi cung co van de muon cac bac chi giao chut. Cha la hôm trước có người bạn gửi về cho mình. 1 con dupont cua frace 1 lo mau vang,nhung minh ko biet hang nay co phai do hieu ko nua,nhin thì trong như nó mạ vàng ấy.minh chỉ biết về zippo thôi. Òn cái loại này thì chịu ah.mong các pro chỉ bảo. Cam ơn nhiều.

trung_cadan
22-08-2012, 12:41 PM
Bác cứ viết tiếng Việt có dấu đi đã , rồi sẽ có chiên gia vào trả lời bác !!!

apologize155
23-08-2012, 11:07 AM
Các Pro chỉ giùm em con này với,có ngưởi vừa gửi về cho nhưng mà toàn sài zippo ko rành cái loại này lắm..
http://i117.photobucket.com/albums/o43/handoi_111558/484565_408055919253668_485262720_n.jpghttp://i117.photobucket.com/albums/o43/handoi_111558/418919_408056112586982_551469947_n-1.jpg
http://i117.photobucket.com/albums/o43/handoi_111558/484565_408055919253668_485262720_n.jpg

trung_cadan
23-08-2012, 11:15 AM
Hình chưa rõ bác ơi , bác chụp cái đít lên cho anh em ngó phát , mình xem hình như nó là hàng lùn mạ vàng không biết chuẩn không ???

apologize155
23-08-2012, 06:09 PM
uhm no la cai mini ong ah.
http://i117.photobucket.com/albums/o43/handoi_111558/484565_408055919253668_485262720_n.jpg
http://i117.photobucket.com/albums/o43/handoi_111558/582631_408055755920351_1733079048_n.jpg

apologize155
24-08-2012, 10:17 AM
Bây h mới điều tra ra con máy này là : Bật lửa ST Dupont BS Laque De chine: Là mẫu bật lửa ST Dupont thịnh hành nhất vào thời điểm những năm 60. Được thiết kế với lớp vỏ phủ vàng rất dày (20 Microm) và công nghệ làm men trên kim loại của các thợ kim hoàn Trung Quốc. Dupont Laque de Chine (enamel) là một trong những mẫu bán chạy nhất của dòng bật lửa ST Dupont. Sản xuất vào đầu những năm 60.
Lục lạo mãi mới tìm thấy thông tin này trên 24hmua.com