PDA

View Full Version : Ván 5 -Kỳ Vương Tài Tử (Cúp TLKĐ 2010)



tranbinh
08-09-2010, 10:07 AM
Kết quả bốc thăm

1. Nguyễn Thành Nam (3) - Trần Trung Kiên (4)

2. Nguyễn Thăng Long (3) - Hoàng Đình Quang (3)

3. Nguyễn Hồng Thanh (3) - Nguyễn Thế Trí (3)

4. Lê Quốc Thắng (3) - Lưu Quang Tuyên (2,5)

5. Đặng Hữu Trang (2,5) - Trần Quyết Thắng (2,5)

6. Đại Ngọc Lâm (2,5) - Phạm Minh Hiếu (2)

7. Tôn Thất Hưng (2) - Vũ Quốc Sơn (2)

8. Quản Thanh Tùng (2) - Nguyễn Thanh Tùng (1,5)

9. Phí Mạnh Cường (1,5) - Phạm Tuấn Linh (1,5)

10. Nguyễn Văn Tuấn (1,5) - Trương Văn Thi (1)

11. Nguyễn Hữu Nghị (1) - Đào Anh Dũng (1)

Trần Trung (1) - bye

Minh Ngọc
08-09-2010, 10:44 AM
BTC cho hỏi 10/9 tổ chức giải Hà Nội mở rộng, vậy giải KVTT ngày đó có hoãn đấu hay không để anh em còn chuẩn bị ạ?

trung_cadan
08-09-2010, 01:14 PM
@ anh Trí : Em sẽ có thông báo sớm nhất anh nhé , để xem ý kiến mọi người ạ !!!

strawberry
08-09-2010, 01:15 PM
Phạm Tuấn Linh ư???? Chuyện nhỏ với Culu \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/

Minh Ngọc
08-09-2010, 02:17 PM
@ anh Trí : Em sẽ có thông báo sớm nhất anh nhé , để xem ý kiến mọi người ạ !!!

Theo tôi nên hoãn, nếu không các kỳ thủ Hà Nội thi đấu cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
Mình không thi đấu thì không sao.=))

trung_cadan
08-09-2010, 02:43 PM
Khả năng đánh nốt ngày mai ( hết vòng 6 ) sau giải Hà Nội đánh tiếp !!!

PhiHuong
08-09-2010, 02:53 PM
Phạm Tuấn Linh ư???? Chuyện nhỏ với Culu \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/

Có khác gì cuộc đấu giữa trâu mộng và nghé non, nó cứ rúc vào bú bị nhột phải chạy re.
Thế mới biết các bậc tiền nhân mưu cao thật !.

trantuanngoc
08-09-2010, 04:13 PM
Hiện tại cao thủ Trần Trung Kiên với một phong độ tuyệt vời đang độc chiếm ngôi đầu với 4 trận toàn thắng nếu vượt qua được Madaokytuyet trong ngay hom nay anh sẽ chiếm tới 80% giành ngôi vô địch tuy nhiên điều đó tương đối khó vì madaokytuyet cũng không kém khoái lạc vương là bao dự đoán trận này sẽ hòa và đương nhiên nhóm 3 điểm sẽ tích cực tấn công để giành phần thắng giải này quá hấp dẫn

anhvu79
08-09-2010, 04:52 PM
Có thể nói đây là thử thách thực sự đầu tiên của "đại tá" Kiên con. Với lợi thế đi tiên, hi vọng Nam kều sẽ chặn được bước tiến của Kiên.

vuminh999999
08-09-2010, 08:18 PM
Hiện nay vòng 5 đang chuẩn bị giao tranh. Các kỳ thủ bắt đầu đã lên võ đài. Mời các bạn theo dõi.

vuminh999999
08-09-2010, 08:53 PM
Ma đao kỳ tuyệt đang chiếm chút ưu thế , bàn anh Tuyên vẫn chưa có tiếng hót như mọi ngày :D !!!

trung_cadan
08-09-2010, 09:12 PM
Nguyễn Thành Nam 0,5-0,5 Trần Trung Kiên

Đặng Hữu Trang 1-0 Trần Quyết Thắng

Nguyễn Hữu Nghị 1-0 Đào Anh Dũng

mecotuong
08-09-2010, 09:27 PM
Nguyễn Thành Nam 0,5-0,5 Trần Trung Kiên

Đặng Hữu Trang 1-0 Trần Quyết Thắng

Nguyễn Hữu Nghị 1-0 Đào Anh Dũng
bocucchuyengia dạo này hay thua quá.

trung_cadan
08-09-2010, 09:51 PM
Lê Quốc Thắng Tiên thua Lưu Quang Tuyên , anh Tuyên đang họp báo là mình đi hậu hay thật , mình cứ đi hậu là thắng :D !!!

trung_cadan
08-09-2010, 09:56 PM
Nguyễn Thăng Long và Hoàng Đình Quang ôm chân nhau rất chặt , Vũ Quốc Sơn tiếp tục phong độ cao khi chiến thắng Tôn Thất Hưng .

Nguyễn Thăng Long 0,5-0,5 Hoàng Đình Quang

Tôn Thất Hưng 0-1 Vũ Quốc Sơn

Fansifan
08-09-2010, 10:04 PM
Phạm Tuấn Linh ư???? Chuyện nhỏ với Culu \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/

Nhưng culu ơi cố lên ,đừng coi thường đối thủ ! Mình đang nằm gần tốp đèn đỏ rồi

trung_cadan
08-09-2010, 10:06 PM
Nguyễn Văn Tuấn 1-0 Trương Văn Thi ( Bỏ cuộc ) !!!

trung_cadan
08-09-2010, 10:07 PM
Toát mồ hôi trước sức công phá của kỳ thủ trẻ Nguyễn Hông Thanh , nhà vô địch Ngõ Trạm Nguyễn Thế Trí đang đề nghị trọng tài đếm nước :D !!!

trung_cadan
08-09-2010, 10:09 PM
bocucchuyengia Trần Quyết Thắng dính cuộc của Đặng Hữu Trang gà tơ và nhanh chóng buông súng ( anh này cần xem lại cuộc bình phong binh 7 chống trung thất binh gấp ) , sách rách đúng cái trang có cuộc đó :)) !!!

trung_cadan
08-09-2010, 10:20 PM
Bất ngờ lớn nhất ngày hôm nay : Nguyễn Hồng Thanh 1-0 Nguyễn Thế Trí !!!

trung_cadan
08-09-2010, 10:24 PM
Kết quả vòng 5 :

1. Nguyễn Thành Nam (3) 0,5-0,5 Trần Trung Kiên (4)

2. Nguyễn Thăng Long (3) 0,5-0,5 Hoàng Đình Quang (3)

3. Nguyễn Hồng Thanh (3) 1-0 Nguyễn Thế Trí (3)

4. Lê Quốc Thắng (3) 0-1 Lưu Quang Tuyên (2,5)

5. Đặng Hữu Trang (2,5) 1-0 Trần Quyết Thắng (2,5)

6. Đại Ngọc Lâm (2,5) 0-1 Phạm Minh Hiếu (2)

7. Tôn Thất Hưng (2) 0-1 Vũ Quốc Sơn (2)

8. Quản Thanh Tùng (2) 0-1 Nguyễn Thanh Tùng (1,5)

9. Phí Mạnh Cường (1,5) 0,5-0,5 Phạm Tuấn Linh (1,5)

10. Nguyễn Văn Tuấn (1,5) 1-0 Trương Văn Thi ( Bỏ cuộc )

11. Nguyễn Hữu Nghị (1) 1-0 Đào Anh Dũng (1)

Trần Trung (1) - bye

trung_cadan
08-09-2010, 10:28 PM
Ngày mai giải đánh vòng 6 , vòng 7,8,9 sẽ được tiếp tục vào thứ 3-4-5 tuần sau !!!

trung_cadan
08-09-2010, 10:42 PM
Mai tranbinh post ván 6 thì cho mình xin luôn cái bảng xếp hạng nhé , thx !!!

strawberry
08-09-2010, 11:17 PM
Culu cừ quá! Hòa bác Hứa Ngân Xuyên Việt Nam ;)

gacutduoi
08-09-2010, 11:23 PM
kon gà Nam ko win đc Kiên cún thì giải này về nhì rùi !! :)) :))

Hello1
08-09-2010, 11:41 PM
Cho xin biên bản ván Trần Trung Kiên được không bro ?

culu2795
08-09-2010, 11:48 PM
Hôm nay có lẽ culu đã đánh một ván hay nhất từ đầu giải tới giờ.Do quá nôn nóng sau những thất bại vừa qua culu đã dồn lên tấn công một cách vội vàng và nhanh chóng bị thiệt cây:(.Nhưng...nhưng... chính vào lúc khó khăn nhất chính vào lúc culu đã định buông cây chấp nhận thất bại thì lại nhớ đến lời động viên của mọi người đã ủng hộ suốt bao ngày qua,nhớ đến lời động viên của một chị đội Hà Đông trước khi rời khỏi TLKD quán,culu đã đánh như lên đồng và tưởng như đã bắt sống được xe của anh Linh,nhưng cuối cùng chỉ vì một chút thiếu kinh nghiệm đã đánh tuột chiến thắng trong tầm tay

phanphuctruong
09-09-2010, 12:08 AM
Phi Mạnh Cường là một tài năng trẻ của Hà Nội, nên cố gắng thi đấu tích luỹ kinh nghiệm trong những giải đấu như thến ày, khoảng 1 - 2 năm nữa sức cờ sẽ tiến bộ thôi! Cố gắng lên,
Muốn là cao thủ
Phải nhớ điều này
Thua không nản chí,
Thắng không kiêu căng,
Chuyên tâm nghiên cúu,
Sau này thành công!

strawberry
09-09-2010, 12:22 AM
Hôm nay có lẽ culu đã đánh một ván hay nhất từ đầu giải tới giờ.Do quá nôn nóng sau những thất bại vừa qua culu đã dồn lên tấn công một cách vội vàng và nhanh chóng bị thiệt cây:(.Nhưng...nhưng... chính vào lúc khó khăn nhất chính vào lúc culu đã định buông cây chấp nhận thất bại thì lại nhớ đến lời động viên của mọi người đã ủng hộ suốt bao ngày qua,nhớ đến lời động viên của một chị đội Hà Đông trước khi rời khỏi TLKD quán,culu đã đánh như lên đồng và tưởng như đã bắt sống được xe của anh Linh,nhưng cuối cùng chỉ vì một chút thiếu kinh nghiệm đã đánh tuột chiến thắng trong tầm tay

Người ta gọi là "cái khó ló cái khôn" đó Culu ;) Hôm nay Culu đánh ván cờ không những bằng cái đầu mà còn bằng trái tim và ý chí \:D/ \:D/ \:D/
Có 1 câu mình tâm đắc: "Bạn không bao giờ bị đánh bại cho đến khi bạn tự bỏ cuộc" \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/

Minh Ngọc
09-09-2010, 12:56 AM
Ván thứ 13 chơi ở TLKD đen đủi quá. Nỗ lực giữ sạch lưới tại TLKD tan rồi.:-"
Khai cuộc đi nhầm 2 lần liền, dẫn đến 1 thế trận thảm hại. Nếu thua luôn ở trung cuộc còn đỡ tiếc.
Đỡ đến tàn xe pháo tốt 2 sỹ 1 tượng thua xe mã tốt sỹ tượng bền thì đau thật.8->

phanphuctruong
09-09-2010, 08:14 AM
Anh Trí post lên để anh em bình loạn đi :D

Minh Ngọc
09-09-2010, 08:52 AM
Anh Trí post lên để anh em bình loạn đi :D

Ván ấy chơi kém, post lên không hay.:">
Nhưng đối thủ chơi tốt.:(