View Full Version : Giữ lấy nghề mình
Fansifan
13-09-2010, 01:30 AM
GIỮ LẤY NGHỀ MÌNH
Nước Trịnh có người học nghề làm dù che mưa ba năm mới thành nghề. Trời đại hạn, không ai dùng đến dù, anh ta bèn bỏ nghề làm dù, đi học nghề làm gầu tát nước. Lại học ba năm mới thành nghề làm gầu, thì trời mưa luôn mãi không ai dùng đến gầu. Bây giờ anh ta lại quay về nghề làm dù như trước. Không bao lâu, trong nước có giặc, dân gian nhiều người phải đi lính, mặc đồ nhung phục, không ai cần đến dù, anh ta xoay ra nghề đúc binh khí thì đã già quách rồi.
Úc ly Tử thấy anh ta, thương tình, nói rằng:
-Than ôi, ngươi chẳng đã già đời mất rồi ư! Già hay trẻ không phải là tự người, là tự trời, điều ấy đã cố nhiên. Nhưng nghề nghiệp thành hay bại dù lỡ thời không gặp dịp, cũng không nên đổ cả cho trời, tất có mình ở trong. Ngày xưa nước Việt có một người làm ruộng, cấy lúa chiêm ba năm đều hại vì lụt cả . Có người bảo anh ta nên tháo nước mà cấy mùa, anh ta không nghe, cứ cấy chiêm như trước. Năm ấy nắng to, mà nắng luôn ba năm, vụ chiêm nào cũng được, thành ra anh ta kéo lại hoà cả mấy năm mất mùa trước. Cho nên có câu rằng: "Trời đại hạn nghĩ đến sắm thuyền, trời nóng nực nghĩ đến sắm áo bông", đó là một câu thiên hạ nói rất phải.
(Lưu Cơ)
Lời Bình
Cờ là món khó chơi ,vì thế muôn vạn người chơi mà cao thủ hạng nhất suốt từ Nam chí Bắc chỉ đếm được trên vài đầu ngón tay .Bùng nổ thông tin ,giao lưu internet ,sách vở nghiên cứu tràn lan ,forum mọc lên như nấm ,trao đổi kinh nghiêm lia chia .Thế mà ,khả dĩ gọi là hào kiệt vẫn lác đác như lá mùa thu .Thành Nam có Sát nhân Vô Ảnh Trần quốc Việt thủ pháp đả thương người cực kỳ tinh vi thần tốc ,kẻ bị sát thương không kịp thấy mặt ,nên ông có biệt hiệu Sát nhân Vô ảnh
Trong Cổ Phổ kiếm hiệp cũng có một Sát Nhân nhưng chưa thấy sát được một người nào .Hiệu là Sát Nhân Danh Y Bình Nhất Chi ,tương truyền ai đau ốm đến nhờ ông chữa trị đều phải dạy lại một chiêu võ học .Đây là qui luật ,kẻ cầu khẩn dẫu chỉ vài viên thuốc cảm cũng phải để lại một cái gì đó .Vì thế võ học mênh mang mọi nhà ông đều biết qua
Người thì chỉ một chiêu Phản Công Mã Hoành Xa cũng đã dương danh thiên hạ
Kẻ thì biết mọi tuyệt học mà chẳng giết được ai
Vì thế Tinh quí hơn Đa vậy !
trung_cadan
13-09-2010, 01:34 AM
Quý hồ tinh bất quý hồ đa , luyện tập thật kỹ Bình phong thôi , hy vọng 1 ngày vang danh thiên hạ :D !!!
Chưa bao giờ xem Trung ca_dan đánh cờ, chắc phải chấp mình 5-6 tiên nhỉ?
@bác fan:em cứ luyện thuần thục PHÁO ĐẦU MÃ ĐỘI là ok,bác nhỉ..hihi.
Fansifan
13-09-2010, 02:08 AM
@bác fan:em cứ luyện thuần thục PHÁO ĐẦU MÃ ĐỘI là ok,bác nhỉ..hihi.
nhưng cậu đừng cho nó p2.4 ép cờ mình ,lâu lâu cũng phải chơi đơn đội hoặc hoành xa cho nó loạng quạng hehe
nhưng cậu đừng cho nó p2.4 ép cờ mình ,lâu lâu cũng phải chơi đơn đội hoặc hoành xa cho nó loạng quạng hehe
em vừa trực xa vừa hoành xa lung tung hết,nhưng vẫn cứ phải dùng Pháo..tóm lại:về món Pháo em chơi được (khó đỡ lắm)..:x:-?#:-s
p/s:bây giờ bác đã hiểu chứ kí của em chưa ạ.
Fansifan
13-09-2010, 02:29 AM
@ 6789 Hiểu sơ sơ ,ý là tiên lễ hậu binh chăng ? vì có cha mặc áo dài đi trước ,nếu không ăn thua thì có cha Mỹ đen sau lưng sẵn sàng ra tay hả?
Fansifan
13-09-2010, 03:54 AM
:các cụ dậy roài,cờ tàn pháo nên hoàn.Bất cứ lĩnh vực gì trong cuộc sống cũng vậy...hehe..!
Tôi không tin ,ví dụ con gái nhà người ta chót lỡ làng với cậu ,rồi sau này chẳng ra làm sao ,dù gặp lại cậu có đền bồi đủ thứ ,nhưng sự thanh xuân và niềm tin nơi con người cậu có ( hoàn ) được không ? Thế nên phải cẩn trọng .Người anh già này khuyên cậu -không phải lúc nào cũng chiều ý chú lợn lòng mình , dù rằng nó đang thổn thức
Tử viết
Đang cơn hứng thú mà ngừng ngay được .Chỉ có bậc thánh thôi sao !
Minh Ngọc
13-09-2010, 07:59 AM
Quý hồ tinh bất quý hồ đa , luyện tập thật kỹ Bình phong thôi , hy vọng 1 ngày vang danh thiên hạ :D !!!
Quý hồ tinh bất, quý hồ đa tình: Có nghĩa là con người ta không nên quý hồ tinh mà phải đa tình.
"luyện tập thật kỹ Bình phong thôi , 1 ngày nhất định bá chủ thiên hạ".
Trung cá rán đang chủ trương:"Dĩ nhất biến, Ứng vạn biến đây"
Quả là thiên tài. Bái phục, bái phục.=D>=D>=D>
Fansifan
13-09-2010, 08:02 AM
Quý hồ tinh bất, quý hồ đa tình: Có nghĩa là con người ta không nên quý hồ tinh mà phải đa tình.
Cái gì có chữ tinh mà chả quí bác .Kể cả ......
Minh Ngọc
13-09-2010, 08:04 AM
Khổng Tử viết
"Đang cơn hứng thú mà ngừng ngay được .Chỉ có bậc thánh thôi sao !"
Cái của 2000 năm trước, giờ đã cũ quá rồi bác ạ.
Giờ mà Khổng Tử sống lại, hẳn ông sẽ nói:" Chớ có kìm hãm cái sự sung sướng ấy lại. Làm Thánh mà làm gì? Nếu làm Thánh mà không có hứng thú?"
Có phải không bác Khổng Fan ?
Fansifan
13-09-2010, 08:12 AM
Hehe tôi cũng không rõ nhưng có điều biết rõ là đêm qua bác khá là trằn trọc ,sáng nay lại dậy sớm .Chà ,bác quả người đam mê ,chỉ là cuộc chơi mà cũng đã ray rứt thế rôi,chuyện thật còn sinh tử tới đâu .Khâm phục
Minh Ngọc
13-09-2010, 08:14 AM
GIỮ LẤY NGHỀ MÌNH
Nước Trịnh có người học nghề làm dù che mưa ba năm mới thành nghề. Trời đại hạn, không ai dùng đến dù, anh ta bèn bỏ nghề làm dù, đi học nghề làm gầu tát nước. Lại học ba năm mới thành nghề làm gầu, thì trời mưa luôn mãi không ai dùng đến gầu. Bây giờ anh ta lại quay về nghề làm dù như trước. Không bao lâu, trong nước có giặc, dân gian nhiều người phải đi lính, mặc đồ nhung phục, không ai cần đến dù, anh ta xoay ra nghề đúc binh khí thì đã già quách rồi.
Úc ly Tử thấy anh ta, thương tình, nói rằng:
-Than ôi, ngươi chẳng đã già đời mất rồi ư! Già hay trẻ không phải là tự người, là tự trời, điều ấy đã cố nhiên. Nhưng nghề nghiệp thành hay bại dù lỡ thời không gặp dịp, cũng không nên đổ cả cho trời, tất có mình ở trong. Ngày xưa nước Việt có một người làm ruộng, cấy lúa chiêm ba năm đều hại vì lụt cả . Có người bảo anh ta nên tháo nước mà cấy mùa, anh ta không nghe, cứ cấy chiêm như trước. Năm ấy nắng to, mà nắng luôn ba năm, vụ chiêm nào cũng được, thành ra anh ta kéo lại hoà cả mấy năm mất mùa trước. Cho nên có câu rằng: "Trời đại hạn nghĩ đến sắm thuyền, trời nóng nực nghĩ đến sắm áo bông", đó là một câu thiên hạ nói rất phải.
(Lưu Cơ)
Lời Bình:
Phàm làm nghề gì cũng phải toàn diện. Anh chàng kia làm nghề liên quan tới thời tiết mà chỉ giỏi có một mùa thì chết là đúng. Chẳng khác gì lái xe chỉ biết tránh bên phải không biết tránh bên trái, đâm chết người bên trái mới học tránh bên trái? Sau đó mới học tránh bên trái lại đâm chết người sau lưng???
Cái cờ cũng vậy, khó thì khó lắm, chính vì thế muốn cao cũng phải toàn diện:
Có lúc phải biết "đè ra chiếu", có lúc phải biết "vén sỳ lên", chơi pháo thì cũng phải biết "pháo thụt", chơi mã phải biết lúc "xuất thì nhảy ngựa", con chốt ở đầu phải biết "dí vô cung"..... Còn nhiều lắm bác ạ. Đại khái vậy thôi.
Cái anh chàng nào đó chỉ định chơi có 1 thứ chẳng khác gì anh làm dù kia.!?
=))=))=))
Minh Ngọc
13-09-2010, 08:19 AM
Hehe tôi cũng không rõ nhưng có điều biết rõ là đêm qua bác khá là trằn trọc ,sáng nay lại dậy sớm .Chà ,bác quả người đam mê ,chỉ là cuộc chơi mà cũng đã ray rứt thế rôi,chuyện thật còn sinh tử tới đâu .Khâm phục
Bác nhầm rồi. Tối qua tôi ngủ muộn chút thôi, Vợ cho bé con ăn xong mới ngủ được. Sáng nay tôi đưa cháu lớn đi học phải đi sớm cho đúng giờ, xong rồi đang ở cơ quan làm việc đấy, giờ mọi người chưa đến tranh thủ tý. Có rảnh đâu mà trằn với trọc hả bác?
Minh Ngọc
13-09-2010, 08:25 AM
em vừa trực xa vừa hoành xa lung tung hết,nhưng vẫn cứ phải dùng Pháo..tóm lại:về món Pháo em chơi được (khó đỡ lắm)..hahahahaha!:x:-?#:-s
p/s:bây giờ bác đã hiểu chứ kí của em chưa ạ.
Thế mà hôm nọ ra Hà Nội, đội nữ bảo tôi là anh .... toàn chơi Liệt Pháo thôi ạ.
Fansifan
13-09-2010, 08:28 AM
Bác nhầm rồi. Tối qua tôi ngủ muộn chút thôi, Vợ cho bé con ăn xong mới ngủ được. Sáng nay tôi đưa cháu lớn đi học phải đi sớm cho đúng giờ, xong rồi đang ở cơ quan làm việc đấy, giờ mọi người chưa đến tranh thủ tý. Có rảnh đâu mà trằn với trọc hả bác?
Tôi với các bác giờ giấc vốn trái khoáy nên thường thấy bác nào thức khuya . Ít ngủ có bác này, bác PhiHuong, bác Vuminh99, thằng em 6789 ( nhưng thằng này dậy muộn ),bác Trung .Bác Vuminh9999 chắc bận công việc nên thức rất khuya .Bác ấy làm tôi nhớ truyên ngắn -Một nơi yên tĩnh và sáng sủa của Hemingway
Minh Ngọc
13-09-2010, 08:36 AM
Tôi với các bác giờ giấc vốn trái khoáy nên thường thấy bác nào thức khuya . Ít ngủ có bác này, bác PhiHuong, bác Vuminh99, thằng em 6789 ( nhưng thằng này dậy muộn ),bác Trung .Bác Vuminh9999 chắc bận công việc nên thức rất khuya .Bác ấy làm tôi nhớ truyên ngắn -Một nơi yên tĩnh và sáng sủa của Hemingway
Tôi cũng hay thức khuya, thường 11, 12g mới ngủ, cả nhà đều thế. Có hôm muộn hơn.
Sáng lại dậy đúng giờ vì phải đi làm, con đi học, bác ạ.
trung_cadan
13-09-2010, 09:03 AM
Em dậy muộn vô đối , thế nhưng hôm nay giở giời dậy sớm hóng tí với các bác .
Bác Fan có vẻ cũng là 1 tay ngủ ít :D !!!
Fansifan
13-09-2010, 09:04 AM
Em dậy muộn vô đối , thế nhưng hôm nay giở giời dậy sớm hóng tí với các bác .
Bác Fan có vẻ cũng là 1 tay ngủ ít :D !!!
Già rồi nên muốn có một ngày dài hơn trung ơi
Em một ngày ngủ khoảng 4 - 4.5h, buổi trưa thêm 10' nữa là đủ rồi. Con nít hay ngủ dài, nhưng càng lớn thì thời gian dành cho ngủ càng ít lại vì người ta lúc đó có nhiều việc cần phải làm và hưởng thụ!
Fansifan
13-09-2010, 10:06 AM
@ KHQ bạn lớn tuổi chưa mà ngủ ít thế .Hại chết
nhachoaloiviet
13-09-2010, 11:38 AM
Bác Fan cho em hỏi nhỏ rằng bây giờ bác ngoại ngũ tuần,bác nhìn lại thấy cuộc đời dài hay ngắn.Bác đôi lúc có cảm thấy giật mình và thấy rằng Death Clock của mình running fast không.?
Em còn trẻ nhưng em hay ngợi thế này: cuộc đời dài ngắn 1 chút không qquan trọng lắm,quan trọng là trong cuộc đời mình có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.Những khoảnh khắc mà mình cảm thấy thấy thời gian ơi xin trôi chậm lại đừng chạy nữa đi bộ thôi. Còn hơn cuộc đời dài mà toàn là những khoảnh khắc như ngồi trên bếp lửa(như Einstein ví von)
Fansifan
13-09-2010, 08:28 PM
Bác Fan cho em hỏi nhỏ rằng bây giờ bác ngoại ngũ tuần,bác nhìn lại thấy cuộc đời dài hay ngắn.Bác đôi lúc có cảm thấy giật mình và thấy rằng Death Clock của mình running fast không.?
Em còn trẻ nhưng em hay ngợi thế này: cuộc đời dài ngắn 1 chút không qquan trọng lắm,quan trọng là trong cuộc đời mình có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.Những khoảnh khắc mà mình cảm thấy thấy thời gian ơi xin trôi chậm lại đừng chạy nữa đi bộ thôi. Còn hơn cuộc đời dài mà toàn là những khoảnh khắc như ngồi trên bếp lửa(như Einstein ví von)
Sống cũng như Yêu thôi nhachoa .Ngày trước xem phim Love Story mình mê nhất câu nói của nhân vật chính Love means never to say sorry .Yêu thì có bao giờ phải ân hận ,dù rằng yêu thật hay yêu giả ,được yêu hay bị đá đít .Cũng thế thôi !Miễn mình đã yêu thì không còn phải hát
Love me tender,
love me dear,
tell me you are mine.
I'll be yours through all the years,
till the end of time
love me tender love me true
all my dreams fulfill for my darling i love you ----and i always will
nhachoaloiviet
14-09-2010, 08:36 AM
Sống cũng như Yêu thôi nhachoa .Ngày trước xem phim Love Story mình mê nhất câu nói của nhân vật chính Love means never to say sorry .Yêu thì có bao giờ phải ân hận ,dù rằng yêu thật hay yêu giả ,được yêu hay bị đá đít .Cũng thế thôi !Miễn mình đã yêu thì không còn phải hát
Love me tender,
love me dear,
tell me you are mine.
I'll be yours through all the years,
till the end of time
love me tender love me true
all my dreams fulfill for my darling i love you ----and i always will
Chắc bác cũng yêu cuốn tiểu thuyết Yêu như là Sống lắm đúng không?Đúng là không cần phải ân hận,giống như đi đánh bài,thua một tý an ủi nhau: đã được chơi còn gì
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.