PDA

View Full Version : Con đường lên ngôi vô địch Cúp TLKD 2010 của đội Yên Hòa-A&A Toàn Cầu



TSVA
20-09-2010, 02:53 AM
1. Chiếc Cúp Quý Giá-Chiếc Cúp Nghìn Năm

Trải qua gần 5 tháng thi đấu gian khổ tại đấu trường khắc nghiệt Thăng Long Kỳ Đạo, vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn như Kỳ Hữu 1, Kỳ Hữu 2, Quang Trung.. Yên Hòa-A&A Toàn Cầu đã lên ngôi vương một cách thuyết phục sau 14 vòng đấu. Một chức vô địch hết sức ý nghĩa cho CLB Yên Hòa trong dịp thủ đô đang tưng bừng chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

2. Chuẩn Bị Lực Lượng:

Trước khi mùa giải bắt đầu thì lực lượng của đội rất mỏng chủ yếu là các kỳ thủ nghiệp dư hạng úy như Vũ Quốc Sơn, Nguyến Tiến Thành, Nguyễn Nhật Trường, Dương Văn Long. Việc bắt nhịp chậm với cuộc đua năm nay khiến Yên Hòa rất vất vả trong việc đưa ra đội hình chính thức. Tướng cũ của đội là Nguyễn Khánh Ngọc đã chuyển sang thi đấu cho Kỳ Hữu 2, còn tướng trong tầm ngắm của đội trước giải là Phạm Quốc Hương cũng đã đầu quân cho Kỳ Hữu 1. Bang chủ Vothien quả là cao tay khi đã mời được 2 tướng hàng đầu của Hà Nội về thi đấu. Các đội khác cũng đã hoàn thiện được đội hình với các kỳ thủ hàng đầu của Hà Nội. Quang Trung với Nguyễn Anh Quân, Lê Mạnh Hiệp, Lê Quang Hưng, Phạm Thanh Tùng, Đặng Hữu Trang. Thanh Xuân với Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Anh Tú, Hứa Ngân Linh, Thái Thăng Long. Sóc Sơn-Đông Anh với Phùng Quang Điệp, Đào Duy Sỹ, Lưu Quang Tuyên, Nguyễn Văn Vịnh. Kỳ Hữu 1 với Phạm Quốc Hương, Nguyễn Hoàng Chiến, Nguyễn Hoàng Kiên, Lê Linh Ngọc. Kỳ Hữu 2 với Nguyễn Khánh Ngọc, Lê Quốc Thắng, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thành Long. Toàn những đội hình khủng!

Xây dựng lực lượng trong hoàn cảnh nhân tài khan hiếm, tuy nhiên, với quyết tâm đưa Yên Hòa ra khỏi vũng trũng của làng cờ Hà Nội, ban lãnh đạo CLB đã hợp tác với Công ty A&A Toàn Cầu để đưa CLB Yên Hòa lên một tầm cao mới. Dưới sự tư vấn, giúp đỡ của HLV Trần Viết Bảo, CLB đã mời được hai tuyển thủ Trần Tuấn Ngọc và Lại Việt Trường về thi đấu cho đội. Để hai kỳ thủ toàn tâm cống hiến cho đội, không phải lo nghĩ về các vấn đề khác, CLB đã trả lương hàng tháng và thưởng cho mỗi ván đấu tại giải. Bên cạnh đó, CLB cũng mời được anh Cầm Đăng Khoa về làm Huấn luyện viên cũng như kỳ thủ dự bị cho đội. Đội Yên Hòa-A&A Toàn Cầu bắt đầu giải đấu với 7 kỳ thủ, (chứ không phải 8 kỳ thủ như các đội khác do chưa tìm được người thứ 8 phù hợp), với mục tiêu là trở thành một trong 4 đội mạnh nhất tại Cúp TLKD năm nay.

3. Lượt Đi Nhiều Thách Thức

Trong trận đấu đầu tiên với CLB Anh Em, đội đã kiếm được 2 điểm hết sức may mắn nhờ sự nỗ lực của Quốc Tế Đại Sư Lại Việt Trường và sự hào phóng của anh Reporter trong hình cờ hòa 99%. Quả là Vạn sự khởi đầu May.

Thất bại trước Quang Trung ở vòng 2 như là gáo nước dội vào tham vọng nóng bỏng của đội. Nếu thất bại tiếp trước Kỳ Hữu ở vòng 4 thì cơ hội vào bán kết sẽ đóng lại. Cái đuôi Vũ Quốc Sơn quả là món quà ông trời ban cho các đội khác khi anh liên tục cho điểm ở hai vòng đấu đầu tiên. Kỳ thủ Nguyễn Văn Thành cũng không khá hơn là mấy khi ở vòng 3 đã biếu không Nguyễn Thị Bình-Hà Đông 2 điểm. Cần phải có thêm 1 tá khác nếu không muốn sớm rời bỏ cuộc chơi. Thật là bài toán nan giải cho toàn đội. Và sau nhiều ngày tìm kiếm và lựa chọn thì vị tá đó cũng đã xuất hiện. Chính là lão tướng vang danh Hà Bắc một thời Dương Văn Đúc do Lại Việt Trường thân chinh sang tận Băc Ninh mời về.

Có được bổ sung nhân sự mới, Yên Hòa-A&A Toàn Cầu ngay lập tức giành chiến thắng Kỳ Hữu 2 với tỷ số 5-3 ở vòng 4. Đây là chiến thắng hết sức quan trọng. Một chiến thắng 6 điểm trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Tinh thần của đội sau trận này đã lên rất cao. Chiến thắng Đống Đa 8 sao ngay đó đã kết thúc lượt đi một cách mãn ý cho toàn đội. Vị trí thứ 2 đang được duy trì trước sự bám đuổi của Kỳ Hữu 2.

4. Lượt Về Lắm Chông Gai

Lượt về đội lại sảy chân khi gặp khắc tinh là CLB Anh Em. Trong một ngày không đẹp trời thì các kỳ thủ của toàn đội đã thi đấu không thành công, đặc biệt là Bắc Kiều Phong Trần Tuấn Ngọc và đánh rơi mất lợi thế 2 điểm so với Kỳ Hữu 2. Tình hình rất căng thẳng. Vòng 3, đội phải hậu thủ trước Quang Trung rất mạnh, trong khi Kỳ Hữu 2 chỉ phải tiếp Đống Đa được đánh giá là yếu hơn. Nhưng may mắn lại đứng về phía đội. Trong khi Yên Hòa-A&A Toàn Cầu thất thủ trước Quang Trung (dù đã đưa Nguyễn Nhật Trường vào thay Bắc Kiều Phong để đối thủ hoa mắt) thì Kỳ Hữu 2 cũng chẳng khá gì hơn khi thảm bại trước các tài năng không đợi tuổi của Đống Đa. Một thất bại cay đắng cho Kỳ Hữu 2. Thất bại này là điềm báo rằng họ không thể lọt qua vòng bảng dù có cố gắng thế nào.

Và quả đúng như vậy, ở vòng 9, khi phải gặp lại cố nhân Yên Hòa-A&A Toàn Cầu thì Kỳ Hữu 2 đã không thể làm gì hơn một thất bại với tỷ số sít sao 3-5. Tạm biệt Kỳ Hữu 2. Đội chúng tôi đã đặt được một chân vào vòng bán kết. Chân còn lại phải nhờ Đống Đa đưa vào nốt ở vòng cuối. Và với sức trẻ của mình thì việc đó quá đơn giản với các tài năng của Đống Đa.

Yên Hòa-A&A Toàn Cầu đã trải qua vòng bảng một cách hết sức khó khăn và đầy kịch tính. Để lọt qua bảng “Tử Thánh” này thì đội cũng phải nhờ sự giúp sức của thần may mắn bởi nếu Quản Thanh Tùng không cầm hòa được Lê Quốc Thắng ở vòng 7 hay Lê Quốc Thắng cầm hòa được Lại Việt Trường ở vòng 9 thì đội vào vòng trong phải là Kỳ Hữu 2 chứ không phải là Yên Hòa. Cám ơn Thần may mắn đã ở bên đội trong suốt giải đấu.

5. Bán Kết Gặp Kỳ Hữu 1

Mục đích của Yên Hòa-A&A Toàn Cầu chỉ là lọt vào bốn đội mạnh nhất nên khi đã đạt được mục tiêu chúng tôi chơi với tâm lý hoàn toàn thoải mái trước Kỳ Hữu 1. Bốc thăm đi Hậu ở lượt đi, chúng tôi đặt mục tiêu thủ hòa nhưng trong một ngày không đẹp trời thì các kiêu binh của Kỳ Hữu 1 lại lăn đùng ra chết nên chúng tôi không có cách nào khác là đành phải chiến thắng với tỷ số không tưởng (7-1). Ván thua đầu tiên của Kỳ Hữu là của bang chủ Vothien khi sử dụng biến mới ở khai cuộc (X4.2) bị lão tướng Dương Văn Đúc túm được tâp trung quân đánh cho không tài nào chống đỡ được đành phải ngậm ngùi trông chờ vào đồng đội để mặc cho đồng hồ trôi qua. Ở bàn 4, Dương Văn Long khai cuộc kém thế trước Nguyễn Hoàng Chiến dẫn đến mất Mã trong trung cục nên không còn cách nào khác là phải lao lên tìm đường sống. Nếu NHC tỉnh táo hơn ở nước thứ 21 thay vì chơi đơn giản M3/1 thì anh lại X6-2, rồi một loạt nước yếu khác để cho DVL tận dụng lật ngược tình thế. Lại Việt Trường cũng nhẹ nhàng kiếm được 2 điểm trước Võ Văn Hùng. Trần Tuấn Ngọc cũng chẳng phải cần phải cày điểm nữa lên lăn ra đá hòa. Thật là một chiến thắng ngọt ngào dù có phần may mắn nhưng không phủ nhận sự nỗ lực, quyết tâm của các thành viên trong đội trong trận đấu đó.

Chiến thắng ở lượt đi với cách biệt quá ấn tượng giúp toàn đội tự tin hơn rất nhiều. Tâm lý lo lắng về lực lượng hùng hậu của Kỳ Hữu 1 đã qua đi khi đội đã hậu thủ thành công. Kỳ Hữu 1 không đáng sợ quá như chúng ta vẫn thường tưởng tượng. Lực lượng của họ cũng có những điểm yếu nếu biết khai thác.

Lượt về với lợi thế đi Tiên mà chỉ cần có 2 điểm nhưng cả đội đã chơi đôi công với dàn sao băng của Kỳ Hữu 1 và đã một lần nữa lại giành chiến thắng huy hoàng (6-2). Một thành tích mà chưa có đội nào làm được trước Kỳ Hữu 1. Ở bàn 2, Nguyễn Hoàng Kiên lại phải gặp khắc tinh là Lt DVĐúc. Mặc dù về tàn cục đã ưu thế hơn chốt nhưng với tinh thần thi đấu không tốt anh lại biếu không cho DVD con pháo chiến. Mất pháo như mất phương hướng anh lại lao lên tấn công bằng Mã Chốt nhưng không thể thành công do sự dày dạn kinh nghiệm của lão tướng Hà Bắc một thời. Thua ván này, bang chủ Vothien đã chấm dứt hy vọng của toàn đội. Ở bàn 4, Võ Văn Hùng có thời điểm tưởng tóm sống được xe của LVT nhưng vấn phải quy hàng trước lối cờ sắc sảo của QTĐS. Còn DV Long tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi bỏ xe dùng pháo mã tấn công thành đất của Lê Linh Ngọc và anh đã thành công. Trần Tuấn Ngọc thấy tình hình như vậy cũng chẳng thiết tha ăn thua với sư huynh của mình nữa ký giấy hiến tặng PQ Hương 2 điểm.

Chúc mừng chiến thắng của Yên Hòa-A&A Toàn Cầu trước đối thủ sừng sỏ Kỳ Hữu 1 và thành thật chia buồn với bang chủ Vô Thiên. Anh đã rất nỗ lực thi đấu và động viên anh em nhưng có lẽ năm nay lại không phải năm của Kỳ Hữu. Mong anh luôn có sức khỏe tốt, dành nhiều thời gian hơn để củng cố lực lượng và gặp nhiều may mắn ở các giải tiếp theo!

6. Chung Kết Với Quang Trung

Trận chung kết đã diễn ra ngay trên diễn đàn cách đó môt tuần dù thực tế hai đội chưa thi đấu. Kỳ thủ hai đội đã đưa ra những đòn tâm lý chiến nhằm lung lay tinh thần đối thủ. Đặc biệt là Kỳ thủ Luugu dùng mọi chiêu để dụ dỗ lãnh đội Vũ Quốc Sơn thi đấu. Nhưng lãnh đội TSVA tự lượng sức mình vẫn còn yếu nên không dám ra gió dù đã thi đấu thành công 2 ván đầu tiên của giải Kỳ Vương Tài Tử. Vả lại cứ mỗi khi lãnh đội TSVA ra trận thì Yên Hòa-A&A Toàn Cầu toàn hòa với thua nên xin được nói thật là lúc ấy nếu kỳ nghệ của tôi có cao như Hứa Ngân Xuyên cũng chẳng dại gì mà ra trận. Tôi có lẽ chỉ đóng vai trò làm lãnh đội thì tốt thôi. Phải tập trung trí lực đễ đối phó với lãnh đội của Quang Trung.

Đao Kiếm Sáng Lòa
Yên Hòa Phải Chết
(Lãnh đội Quang Trung-Trung_cadan)

Yên Hòa Đang Sung
Quang Trung Nằm Xuống
(Lãnh đội Yên Hòa-TSVA)

Qua 2 khẩu hiệu trên các bạn cũng thấy Quang Trung và Yên Hòa gặp nhau sẽ là cuộc chiến nảy lửa, không khoan nhượng. Để vào đến vòng chung kết thì hai đội đã phải trải qua những trận chiến hết sức căng thẳng nên ai cũng muốn chiến thắng trong trận này để bù lại những vất vả đã qua và có thể đăng quang trong dịp Thủ đô chào đón Thăng Long 1000 năm. Có thể nói đây là hai đội mạnh nhất của giải năm nay.

Quang Trung với lực lượng gồm rất nhiều hảo thủ, thi đấu đồng đều và có tinh thần đồng đội rất cao. Trừ trận buông đao với Kỳ Hữu 2 khi đã hoàn thành mục tiêu Nhất bảng thì họ đã toàn thắng tất cả các trận. Quả là một phong độ tuyệt vời!

Còn Yên Hòa-A&A Toàn Cầu nhờ sự gian truân ở vòng bảng đã tạo ra một đội hình cực kỳ thiện chiến và lực lượng tấn công của đội là nỗi run sợ cho bất kỳ đối thủ nào. Bước vào trận chung kết với ứng cử viên vô địch của giải-Quang Trung, Yên Hòa-A&A Toàn Cầu hoàn toàn tự tin với chiến thắng dù đã thua Quang Trung cả lượt đi và lựợt về ở vòng ngoài vì toàn đội đang đạt phong độ rất tốt.

15h ngày 4 tháng 9, 2010, trận đấu được mong chờ nhất mùa giải cuối cùng đã bắt đầu.

Được đi Tiên ở lượt đi với các cặp đấu hoàn toàn thuận lợi, toàn đội đã lao lên tấn công ngay khi đồng hồ điện tử hiện số. QTĐS Lại Việt Trường đã lập công đầu khi chém rơi đầu tướng tiên phong Lê Mạnh Hiệp trong vòng 24 chiêu bằng một sát cuộc sâu thăm thẳm mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Chiêu X1-6 phế xe thể hiện đúng đẳng cấp của một Quốc Tế Đại Sư. Như một kỳ thủ nào bên ngoài đã thốt lên rằng đòn này rất giống một chiêu trong một quyển cẩm nang về cờ tướng nào đó mà anh nghĩ mãi không ra tên. Tuy nhiên, ở bàn bên cạnh, Phi Thân Đại Hiệp Trần Tuấn Ngọc lại biếu không Quân bún 2 điểm do lên nhầm Sĩ ở khai cuộc. Thay vì S6.5 anh Ngọc nhà ta lại lên S4.5 để Quân bún tập trung khai thác điểm yếu này đẩy tướng Ngọc vào tình cảnh “Tiền nhiều nhưng chưa kịp mua quần áo”. Và khi Quân bún liên tiếp ra các chiêu Hàn Băng Chưởng, Âm Hàn Chưởng, Tuyết Lạnh Chưởng… thì Ngọc đã không thể chịu nổi đành phải ký giấy buông cờ để đi mua áo chống rét mặc dù lúc đó là mùa hè. Đúng là anh hùng sa cơ!

May thay ở bàn 1, Dương Văn Long đã có ưu thế ngay từ khai cuộc do anh Tùng sử dụng biến X8.8 tự mình nghĩ ra trong vài phút để đối phó với trận Ngũ Thất Pháo kinh điển hàng trăm năm nay của Tiên. DVL đã khéo léo C5.1 khai thác trung lộ còn yếu của Hậu, rồi liên tiếp ra các đòn liên hoàn sau đó làm Phạm Thanh Tùng luống cuống đưa ra các phương án chống đỡ rất blô. Nhờ bình tĩnh khai thác ưu thế khai cuộc, DVL đã hơn được quân trung cục và kết thúc đẹp bằng đòn Mã Kéo Xe ở tàn cục dù không còn sự hỗ trợ của Đài Phát Thanh Phường Yên Hòa. Thua trận này trước DVL làm anh Luugu ngao ngán cảm thán. “Trời đã sinh ra Lưu, sao lại sinh ra Gù”.

Ở bàn còn lại, lão tướng Dương Văn Đúc bị Lê Quang Hưng dồn ép ở khai cuộc, chống đỡ vất vả ở trung cục nhưng với bản lĩnh chinh chiến khắp Hà Thành của mình LT đã khôn khéo giải tỏa thế nguy và đưa về tàn cuộc với ưu thế nho nhỏ. Tuy nhiên, do đồng đội đã chiến thắng nên LT cũng không phải lao mình lên để kiếm điểm nữa, một kết quả hòa cũng làm hài lòng kỳ thủ Lê Văn Hưng vì toàn đội Quang Trung còn lượt về với lợi thế đi Tiên. Quang Trung quả là một đối thủ khó chơi và là một đối thủ xứng tầm để Yên Hòa-A&A Toàn Cầu thể hiện hết bản lĩnh của mình.

Trước trận lượt về Quang Trung rất hừng hực khí thế. Thua sít sao khi phải hậu thủ trước Yên Hòa không phải là kết quả tồi. Với bốn bàn đi Tiên ở lượt về, Quang Trung tin rằng mình có thể giành chiến thắng. Nhưng Quang Trung đâu có ngờ rằng Yên Hòa-A&A Toàn Cầu thật ra Hậu thủ còn hay hơn cả đi Tiên. Ví dụ là hậu thủ thắng Đống Đa 8-0 ở vòng 5 hay 7-1 trước Kỳ Hữu 1 ở vòng Bán kết. Vì Kim Cương Bán Hoại Trần Tuấn Ngọc rất giỏi phòng thủ với thế trận BPM Âm Binh, ngay cả sư huynh của y là Phạm Quốc Hương gặp phải trận này cũng khó lòng thắng được. Lại Việt Trường thì có Bảo Y Phi Tượng làm bằng tơ tằm ngàn năm nên đao kiếm thường khó mà chém được tới dao thịt của anh. Dương Văn Long trước trận chung kết này đã có 6 trận hậu thủ thành công. Còn lão tướng Dương Văn Đúc với sở trường là BPM thì đi Hậu lại là đúng đường.

Bốc thăm lượt về với việc Lại Việt Trường tránh được Lê Mạnh Hiệp đã đảm bảo 2 điểm cho đội. Dương Văn Long gặp Đặng Hữu Trang mà tránh trận Cấp tiến trung binh thì đảm bảo được 1 điểm nữa cho đội. 1 điểm còn lại do Trần Tuấn Ngọc hay LT Dương Văn Đúc đảm nhận. Chỉ cần 1 trong hai người đó có điểm thì Yên Hòa-A&A Toàn Cầu sẽ giành chiến thắng. Và một điều rất may là LT DVD không phải gặp phải khắc tinh ĐHTrang. Nếu gặp phải Tiểu sát tử này thì không biết LT DVD có trụ nổi không? Đúng là trời chiều lòng người!

Quang Trung trong tình thế không còn gì để mất đã lao lên tấn công khi đồng hồ điện tử chưa kịp hiện số. Yên Hòa-A&A Toàn Cầu cũng không phải lo lắng gì khi đem sở trường Hậu thủ của mình ra ứng phó. Bàn 1, Trần Tuấn Ngọc đã mang được trận Kim Cương Bất Hoại của mình là BPM Âm Binh ra để đối phó với Quân Tử Bún, với trận thế này nếu Quân Bún tung đòn Ngũ Bát Chinh Phong thay vì Ngũ Thất Lộc thì TTN sẽ gặp nhiều khó khăn hơn (Bằng chứng là TTN đã thua Nguyễn Quốc Tiến-Hải Phòng khi kỳ thủ này dùng trận NBCP khắc chế BPM Âm Binh của TTN tại giải Hà Nội mở rộng tháng 9, 2010). Bàn 2, thì Đặng Hữu Trang gặp nhiều khó khăn trong khai cuộc khi không được thi đấu trận Trung Thất Binh sở trường của mình. Bàn 3, thì Lê Mạnh Hiệp sau ván thua choáng váng trước LVT ở lượt đi đã khai cuộc không như ý khi bị phản Tiên sau vài nước bởi nước đi yếu M7.6. Bàn 4, thì LVT đã đi Tả Mã Bàn Hà Phi Tả Tượng nhưng Lê Quang Hưng thay vì đi C5.1 lại đi nước P8.3 đã giúp LVT có được 50% chiến thắng. Sau giai đoạn khai cuộc, lãnh đội tôi đã mừng thầm trong bụng vì khả năng chiến thắng trận này là rất cao.

Và phát súng đầu tiên đã nổ. Tuy nhiên, người nổ đầu tiên lại là Trần Tuấn Ngọc chứ không phải là Lại Việt Trường hay kỳ thủ khác. Trong hình thế khai cuộc phức tạp, TTN đã tận dụng sự nôn nóng của Quân bún để giành chiến thắng đầy ngoạn mục. Phải nói đây là chiến thắng ấn tượng nhất của TTN từ đầu giải. Mà hình như là chiến thắng đầu tiên của anh trước các tướng ở giải này vì các vòng đấu trước gặp họ anh toàn hòa với thua. Đúng là Thà Một Phút Huy Hoàng Rồi Chợt Tắt Còn Hơn Là Le Lói Suốt Trăm Năm. Phát nổ súng đầu tiên này lại củng cố vững chắc cho danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Nổ của anh và mang lại sự phấn khích cho anh em toàn đội. Thương hiệu Thuốc Nổ TNT đúng là chỉ có ở TTN. Chỉ cần một chiến thắng nữa thôi đội sẽ vô địch. Ôi quả là sung sướng.

Toàn đội Quang Trung bắt đầu cảm nhận được ép ngàn cân mà đội Yên Hòa-A&A Toàn Cầu đang tạo ra. Ba kỳ thủ còn lại trên trán đều lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt hết sức căng thẳng. Chỉ một đồng đội nữa hy sinh là Quang Trung sẽ tuột mất chức vô địch. Trong tinh thần thi đấu một mất một còn, đội hình Quang Trung bắt đầu rối loạn còn Yên Hòa-A&A Toàn Cầu càng thi đấu càng tỉnh táo vì họ đã làm quen với những trận cầu nảy lửa như thế này đã nhiều ở vòng bảng.

30 phút sau khi Quân bún thua trận thì Lê Quang Hưng cũng ký giấy buông cờ. Yên Hòa-A&A Toàn Cầu đã chiến thắng mà không cần quan tâm tới kết quả 2 bàn còn lại. Lê Mạnh Hiệp và Đặng Hữu Trang không biết làm gì ngoài việc thi đấu tới cùng nhằm vớt vát một vài điểm. Nhưng trong tâm trạng đấy thì thật khó cho họ khi 2 kỳ thủ còn lại của Yên Hòa đều phải giành chiến thắng vì hai mục đích khác nhau. 30 phút sau nữa thì 2 kỳ thủ này cũng đành phải gác kiếm để Yên Hòa-A&A Toàn Cầu giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 8-0. Thắng trận với tỷ số chung cuộc (13-3, bằng với tỷ số chiến thắng Kỳ Hữu 1), Yên Hòa-A&A Toàn Cầu đã thay thế Thanh Xuân trở thành CLB hùng mạnh nhất Hà thành Năm 2010. Xin chia buồn với Quang Trung vì đã lỡ hẹn với Cúp TLKD. Chúc Mừng Tân Vô Địch.

CHÚC TOÀN ĐỘI THI ĐẤU THÀNH CÔNG HƠN NỮA VÀO MÙA GIẢI SAU.

7. Chia Thưởng

Sau khi nhận được phần thưởng 25 triệu cho giải Nhất, Ban lãnh đạo của đội đã chia thưởng nóng ngay sau buổi liên hoan. Số tiền thưởng được chia theo số ván thi đấu, các ván quyết định tới thành tích toàn đội…. Mức thưởng cụ thể như sau:

1. Lại Việt Trường: 9 triệu (7.5 triệu + 1.5 triệu Nhất Tá)
2. Trần Tuấn Ngọc: 7 triệu (5.5 triệu + 1.5 triệu cho hệ thống phát thanh trên mạng)
3. Dương Văn Long: 6 triệu (5 triệu + 1.0 triệu Nhì Tá)
4. Dương Văn Đúc: 5.5 triệu (5 triệu + 0.5 triệu đạt thành tích thắng Vothien 2 ván)
5. Vũ Quốc Sơn: 2 triệu (công dẫn dắt anh em thi đấu)
6. Cầm Đăng Khoa: 1 triệu (thi đấu 1 ván, đã góp liên hoan)
7. Nguyễn Nhật Trường: 1 triệu (thi đấu 1 ván, đã góp liên hoan)
8. Nguyễn Văn Thành: 1 triệu (thi đấu 1 ván, đã góp liên hoan)

Mức chia thưởng trên có thể chưa đền đáp được toàn bộ công sức của anh em đã bỏ ra cho giải đấu cũng như công bằng hay thỏa mãn nhu cầu khác nhau của các anh em nhưng nó phần thưởng khích lệ quý báu cho sự đoàn kết, vượt qua khó khăn, thi đấu hết mình của toàn đội. Vào mùa giải tới, việc thưởng phạt sẽ được công bố chi tiết, cụ thể, công khai ngay từ đầu để anh em hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm khi thi đấu.

8. Lời Cảm Ơn

Cám ơn các thành viên trong đội đã làm lên chiến thắng lịch sử này. Cám các cổ động viên đã theo sát các trận đấu của đội và đã giúp sức cho toàn đội thi đấu tốt. Cám ơn tài năng trẻ Phí Mạnh Cường đã cứu đội khỏi nguy cơ bị loại sớm. Cám ơn các thành viên của BTC, đặc biệt là HLV Trần Viết Bảo đã giúp đỡ Yên Hòa-A&A Toàn Cầu trong việc bổ sung lực lượng cũng như các điều kiện thi đấu khác. Cám ơn Super Mod Trung_Cadan đã tạo ra sân chơi thú vị cho anh em. Xin chân thành cảm ơn.

9. Hẹn Gặp Lại

Thay lời kết cho bài viết "Con đường lên ngôi Vô địch của Yên Hòa-A&A Toàn Cầu" xin được tặng anh em kỳ hữu một vài câu thơ.

Bỏ việc say cờ, say lại tỉnh
Say cờ quên việc, tỉnh hóa say
Bạn hữu bon chen, ham danh lợi
Chỉ còn mình ta, say với cờ

Hẹn gặp lại các đội ở mùa giải tới.

TA SẼ TRỞ LẠI. THÀNH BẠI TÍNH SAU!

10. Thăng Long Truyền Thuyết

Trong khi chờ mùa giải mới khởi tranh, để hiểu thêm về cuộc chiến giữa các đội để giành Cúp TLKD 2010, mời các bạn đón đọc Thăng Long Truyền Thuyết post trên TLKD.COM, mục GIAI THOẠI vào 10h ngày 01 tháng 10, năm 2010. Bộ truyện gồm 12 Hồi, mỗi Hồi sẽ miêu tả chi tiết về một đội trong bối cảnh cuộc tranh đấu quyền lực để lên ngôi vương.

Hecto_Cuper
20-09-2010, 08:38 AM
bài viết hay quá trời

trung_cadan
20-09-2010, 11:04 AM
Chắc Sơn đang viết , hôm nay lãnh đạo rảnh rỗi ghê nhỉ :)) !!!

Minh Ngọc
20-09-2010, 11:38 AM
TSVA đã thể hiện kỳ nghệ xuất chúng rồi.
Giờ anh em đang chờ Văn phong của anh.
Mong anh nhanh chóng post bài.:x

themgaidep
20-09-2010, 01:46 PM
Vào đề hấp dẫn quá, chiếc cup này của Yên Hòa ý nghĩa gần bằng cúp vô địch AFF của tuyển bóng đá Việt Nam.:D:D:D

TSVA
20-09-2010, 09:08 PM
Cúp này giống Cúp của đội TNT Hà Nội vừa rồi hơn bác ạ.

TSVA
20-09-2010, 09:12 PM
TSVA đã thể hiện kỳ nghệ xuất chúng rồi.
Giờ anh em đang chờ Văn phong của anh.
Mong anh nhanh chóng post bài.:x

Anh Trí hào phóng lời khen quá. Kỳ nghệ của e thì có gì đáng nói chứ. Em đang cố mài bút để viết được câu cú gãy gọn đây. Hy vọng sẽ có các bài viết hay để giúp anh em kỳ hữu thư giãn.

TSVA
20-09-2010, 11:05 PM
Trước khi mùa giải bắt đầu thì lực lượng của đội rất mỏng chủ yếu là các kỳ thủ nghiệp dư hạng úy như Vũ Quốc Sơn, Nguyến Tiến Thành, Nguyễn Nhật Trường, Dương Văn Long. Việc bắt nhịp chậm với cuộc đua năm nay khiến Yên Hòa rất vất vả trong việc đưa ra đội hình chính thức. Tướng cũ của đội là Nguyễn Khánh Ngọc đã chuyển sang thi đấu cho Kỳ Hữu 2, còn tướng trong tầm ngắm của đội trước giải là Phạm Quốc Hương cũng đã đầu quân cho Kỳ Hữu 1. Bang chủ Vothien quả là cao tay khi đã mời được 2 tướng hàng đầu của Hà Nội về thi đấu. Các đội khác cũng đã hoàn thiện được đội hình với các kỳ thủ hàng đầu của Hà Nội. Quang Trung với Nguyễn Anh Quân, Lê Mạnh Hiệp, Lê Quang Hưng, Phạm Thanh Tùng, Đặng Hữu Trang. Thanh Xuân với Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Anh Tú, Hứa Ngân Linh, Thái Thăng Long. Sóc Sơn-Đông Anh với Phùng Quang Điệp, Đào Duy Sỹ, Lưu Quang Tuyên, Nguyễn Văn Vịnh. Kỳ Hữu 1 với Phạm Quốc Hương, Nguyễn Hoàng Chiến, Nguyễn Hoàng Kiên, Lê Linh Ngọc. Kỳ Hữu 2 với Nguyễn Khánh Ngọc, Lê Quốc Thắng, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thành Long. Toàn những đội hình khủng!

Xây dựng lực lượng trong hoàn cảnh nhân tài khan hiếm, tuy nhiên, với quyết tâm đưa Yên Hòa ra khỏi vũng trũng của làng cờ Hà Nội, ban lãnh đạo CLB đã hợp tác với Công ty A&A Toàn Cầu để đưa CLB Yên Hòa lên một tầm cao mới. Dưới sự tư vấn, giúp đỡ của HLV Trần Viết Bảo, CLB đã mời được hai tuyển thủ Trần Tuấn Ngọc và Lại Việt Trường về thi đấu cho đội. Để hai kỳ thủ toàn tâm cống hiến cho đội, không phải lo nghĩ về các vấn đề khác, CLB đã trả lương hàng tháng và thưởng cho mỗi ván đấu tại giải. Bên cạnh đó, CLB cũng mời được anh Cầm Đăng Khoa về làm Huấn luyện viên cũng như kỳ thủ dự bị cho đội. Đội Yên Hòa-A&A Toàn Cầu bắt đầu giải đấu với 7 kỳ thủ, (chứ không phải 8 kỳ thủ như các đội khác do chưa tìm được người thứ 8 phù hợp), với mục tiêu là trở thành một trong 4 đội mạnh nhất tại Cúp TLKD năm nay.

trantuanngoc
21-09-2010, 12:13 AM
ông chủ viết chán quá để TRẦN TUẤN NGỌC viết cho chán ông sơn vô ảnh thật viết phải hoành tráng đội mình mạnh như thế lại đi khen đội khác haha

Thi_Hen
21-09-2010, 01:05 AM
ông chủ viết chán quá để TRẦN TUẤN NGỌC viết cho chán ông sơn vô ảnh thật viết phải hoành tráng đội mình mạnh như thế lại đi khen đội khác haha

Tuấn Ngọc còn trẻ, đánh cờ quá hay !!! "Nam Ninh thiếu hiệp" không phải bàn cãi ! Nhưng cũng đề nghị gọi "Tuyết sơn vô ảnh" là Xếp là được rồi !!! Anh ấy đang viết "báo cáo" hay !!! Em viết chen vào, câu cú chẳng đâu vào đâu cả ! Như công ty anh là Xếp trừ lương đấy !!!

trung_cadan
21-09-2010, 11:51 AM
Nhắc Ngọc 1 lần nữa không spam linh tinh .

Mà em cố gắng chấm phấy cho đỡ mỏi mắt người đọc nhé , nền tảng cờ của em thì vững , nền tảng khác thì yếu quá !!!

TSVA
21-09-2010, 09:10 PM
Tuấn Ngọc còn trẻ, đánh cờ quá hay !!! "Nam Ninh thiếu hiệp" không phải bàn cãi ! Nhưng cũng đề nghị gọi "Tuyết sơn vô ảnh" là Xếp là được rồi !!! Anh ấy đang viết "báo cáo" hay !!! Em viết chen vào, câu cú chẳng đâu vào đâu cả ! Như công ty anh là Xếp trừ lương đấy !!!

Lương tháng 9 thì đã phát lâu rồi. Các tháng sau không thi đấu nên không có lương. Không thể áp dụng biện pháp trừ lương đâu anh ơi. Chắc phải tìm biện pháp khác.

@Ngọc: Nam Ninh thiếu hiệp sẽ được biểu dương trong các bài viết tới. Cứ yên tâm chờ nhé.

jayjay
21-09-2010, 10:10 PM
Nhắc Ngọc 1 lần nữa không spam linh tinh .

Mà em cố gắng chấm phấy cho đỡ mỏi mắt người đọc nhé , nền tảng cờ của em thì vững , nền tảng khác thì yếu quá !!!

Cái đấy là bản chất roài,bảo sao ở Thái Bình

Hecto_Cuper
21-09-2010, 10:29 PM
ông chủ yên hòa vừa to tiền lại to chữ.đáng nể đáng nể

TSVA
21-09-2010, 11:55 PM
Trong trận đấu đầu tiên với CLB Anh Em, đội đã kiếm được 2 điểm hết sức may mắn nhờ sự nỗ lực của Quốc Tế Đại Sư Lại Việt Trường và sự hào phóng của anh Reporter trong hình cờ hòa 99%. Quả là Vạn sự khởi đầu May.

Thất bại trước Quang Trung ở vòng 2 như là gáo nước dội vào tham vọng nóng bỏng của đội. Nếu thất bại tiếp trước Kỳ Hữu ở vòng 4 thì cơ hội vào bán kết sẽ đóng lại. Cái đuôi Vũ Quốc Sơn quả là món quà ông trời ban cho các đội khác khi anh liên tục cho điểm ở hai vòng đấu đầu tiên. Kỳ thủ Nguyễn Văn Thành cũng không khá hơn là mấy khi ở vòng 3 đã biếu không Nguyễn Thị Bình-Hà Đông 2 điểm. Cần phải có thêm 1 tá khác nếu không muốn sớm rời bỏ cuộc chơi. Thật là bài toán nan giải cho toàn đội. Và sau nhiều ngày tìm kiếm và lựa chọn thì vị tá đó cũng đã xuất hiện. Chính là lão tướng vang danh Hà Bắc một thời Dương Văn Đúc do Lại Việt Trường thân chinh sang tận Băc Ninh mời về.

Có được bổ sung nhân sự mới, Yên Hòa-A&A Toàn Cầu ngay lập tức giành chiến thắng Kỳ Hữu 2 với tỷ số 5-3 ở vòng 4. Đây là chiến thắng hết sức quan trọng. Một chiến thắng 6 điểm trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Tinh thần của đội sau trận này đã lên rất cao. Chiến thắng Đống Đa 8 sao ngay đó đã kết thúc lượt đi một cách mãn ý cho toàn đội. Vị trí thứ 2 đang được duy trì trước sự bám đuổi của Kỳ Hữu 2.

FGYan
22-09-2010, 09:31 AM
Tuấn Ngọc còn trẻ, đánh cờ quá hay !!! "Nam Ninh thiếu hiệp" không phải bàn cãi ! Nhưng cũng đề nghị gọi "Tuyết sơn vô ảnh" là Xếp là được rồi !!! Anh ấy đang viết "báo cáo" hay !!! Em viết chen vào, câu cú chẳng đâu vào đâu cả ! Như công ty anh là Xếp trừ lương đấy !!!

Ấy chết, phải gọi TSVA là "Sếp" chứ (tiếng Anh là Boss), nếu là Xếp thì lại nghĩa khác rồi (như sắp xếp, xếp xó ...).
Chuyện vui: Ngày xưa có cô bé học cùng trường tên Sương, mỗi khi đứng lên giới thiệu tên toàn bị mọi người hỏi S hay X. Thế là các anh được dịp trêu luôn: Em là Sương sướng chứ không phải Xương xẩu đâu ạ

TSVA
22-09-2010, 10:38 PM
Lượt về đội lại sảy chân khi gặp khắc tinh là CLB Anh Em. Trong một ngày không đẹp trời thì các kỳ thủ của toàn đội đã thi đấu không thành công, đặc biệt là Bắc Kiều Phong Trần Tuấn Ngọc và đánh rơi mất lợi thế 2 điểm so với Kỳ Hữu 2. Tình hình rất căng thẳng. Vòng 3, đội phải hậu thủ trước Quang Trung rất mạnh, trong khi Kỳ Hữu 2 chỉ phải tiếp Đống Đa được đánh giá là yếu hơn. Nhưng may mắn lại đứng về phía đội. Trong khi Yên Hòa-A&A Toàn Cầu thất thủ trước Quang Trung (dù đã đưa Nguyễn Nhật Trường vào thay Bắc Kiều Phong để đối thủ hoa mắt) thì Kỳ Hữu 2 cũng chẳng khá gì hơn khi thảm bại trước các tài năng không đợi tuổi của Đống Đa. Một thất bại cay đắng cho Kỳ Hữu 2. Thất bại này là điềm báo rằng họ không thể lọt qua vòng bảng dù có cố gắng thế nào.

Và quả đúng như vậy, ở vòng 9, khi phải gặp lại cố nhân Yên Hòa-A&A Toàn Cầu thì Kỳ Hữu 2 đã không thể làm gì hơn một thất bại với tỷ số sít sao 3-5. Tạm biệt Kỳ Hữu 2. Đội chúng tôi đã đặt được một chân vào vòng bán kết. Chân còn lại phải nhờ Đống Đa đưa vào nốt ở vòng cuối. Và với sức trẻ của mình thì việc đó quá đơn giản với các tài năng của Đống Đa.

Yên Hòa-A&A Toàn Cầu đã trải qua vòng bảng một cách hết sức khó khăn và đầy kịch tính. Để lọt qua bảng “Tử Thánh” này thì đội cũng phải nhờ sự giúp sức của thần may mắn bởi nếu Quản Thanh Tùng không cầm hòa được Lê Quốc Thắng ở vòng 7 hay Lê Quốc Thắng cầm hòa được Lại Việt Trường ở vòng 9 thì đội vào vòng trong phải là Kỳ Hữu 2 chứ không phải là Yên Hòa. Cám ơn Thần may mắn đã ở bên đội trong suốt giải đấu.

TSVA
24-09-2010, 12:18 AM
Mục đích của Yên Hòa-A&A Toàn Cầu chỉ là lọt vào bốn đội mạnh nhất nên khi đã đạt được mục tiêu chúng tôi chơi với tâm lý hoàn toàn thoải mái trước Kỳ Hữu 1. Bốc thăm đi Hậu ở lượt đi, chúng tôi đặt mục tiêu thủ hòa nhưng trong một ngày không đẹp trời thì các kiêu binh của Kỳ Hữu 1 lại lăn đùng ra chết nên chúng tôi không có cách nào khác là đành phải chiến thắng với tỷ số không tưởng (7-1). Ván thua đầu tiên của Kỳ Hữu là của bang chủ Vothien khi sử dụng biến mới ở khai cuộc (X4.2) bị lão tướng Dương Văn Đúc túm được tâp trung quân đánh cho không tài nào chống đỡ được đành phải ngậm ngùi trông chờ vào đồng đội để mặc cho đồng hồ trôi qua. Ở bàn 4, Dương Văn Long khai cuộc kém thế trước Nguyễn Hoàng Chiến dẫn đến mất Mã trong trung cục nên không còn cách nào khác là phải lao lên tìm đường sống. Nếu NHC tỉnh táo hơn ở nước thứ 21 thay vì chơi đơn giản M3/1 thì anh lại X6-2, rồi một loạt nước yếu khác để cho DVL tận dụng lật ngược tình thế. Lại Việt Trường cũng nhẹ nhàng kiếm được 2 điểm trước Võ Văn Hùng. Trần Tuấn Ngọc cũng chẳng phải cần phải cày điểm nữa lên lăn ra đá hòa. Thật là một chiến thắng ngọt ngào dù có phần may mắn nhưng không phủ nhận sự nỗ lực, quyết tâm của các thành viên trong đội trong trận đấu đó.

Chiến thắng ở lượt đi với cách biệt quá ấn tượng giúp toàn đội tự tin hơn rất nhiều. Tâm lý lo lắng về lực lượng hùng hậu của Kỳ Hữu 1 đã qua đi khi đội đã hậu thủ thành công. Kỳ Hữu 1 không đáng sợ quá như chúng ta vẫn thường tưởng tượng. Lực lượng của họ cũng có những điểm yếu nếu biết khai thác.

Lượt về với lợi thế đi Tiên mà chỉ cần có 2 điểm nhưng cả đội đã chơi đôi công với dàn sao băng của Kỳ Hữu 1 và đã một lần nữa lại giành chiến thắng huy hoàng (6-2). Một thành tích mà chưa có đội nào làm được trước Kỳ Hữu 1. Ở bàn 2, Nguyễn Hoàng Kiên lại phải gặp khắc tinh là Lt DVĐúc. Mặc dù về tàn cục đã ưu thế hơn chốt nhưng với tinh thần thi đấu không tốt anh lại biếu không cho DVD con pháo chiến. Mất pháo như mất phương hướng anh lại lao lên tấn công bằng Mã Chốt nhưng không thể thành công do sự dày dạn kinh nghiệm của lão tướng Hà Bắc một thời. Thua ván này, bang chủ Vothien đã chấm dứt hy vọng của toàn đội. Ở bàn 4, Võ Văn Hùng có thời điểm tưởng tóm sống được xe của LVT nhưng vấn phải quy hàng trước lối cờ sắc sảo của QTĐS. Còn DV Long tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi bỏ xe dùng pháo mã tấn công thành đất của Lê Linh Ngọc và anh đã thành công. Trần Tuấn Ngọc thấy tình hình như vậy cũng chẳng thiết tha ăn thua với sư huynh của mình nữa ký giấy hiến tặng PQ Hương 2 điểm.

Chúc mừng chiến thắng của Yên Hòa-A&A Toàn Cầu trước đối thủ sừng sỏ Kỳ Hữu 1 và thành thật chia buồn với bang chủ Vô Thiên. Anh đã rất nỗ lực thi đấu và động viên anh em nhưng có lẽ năm nay lại không phải năm của Kỳ Hữu. Mong anh luôn có sức khỏe tốt, dành nhiều thời gian hơn để củng cố lực lượng và gặp nhiều may mắn ở các giải tiếp theo!

Thi_Hen
24-09-2010, 06:14 AM
Ấy chết, phải gọi TSVA là "Sếp" chứ (tiếng Anh là Boss), nếu là Xếp thì lại nghĩa khác rồi (như sắp xếp, xếp xó ...).
Chuyện vui: Ngày xưa có cô bé học cùng trường tên Sương, mỗi khi đứng lên giới thiệu tên toàn bị mọi người hỏi S hay X. Thế là các anh được dịp trêu luôn: Em là Sương sướng chứ không phải Xương xẩu đâu ạ

Nếu là "Boss" thì cứ như Trần Tuấn Ngọc gọi là đúng rồi, còn đề nghị gì nữa !

Tây gọi là "Boss" còn văn hóa Việt Nam chỉ gọi là "Xếp" thôi, có ý cả đấy ! Có thế thì đôi khi mới cần có đấu tranh giai cấp, có "đường kách mệnh" của Bác chứ ! "Kách mệnh" xong thì "Xếp" đúng là thêm xó đấy =))

Văn hóa Việt nam Ngàn năm văn hiến :

Con Vua thì lại làm Vua
Con sãi ở chùa thì quét lá đa
Bao giờ dân nổi can qua
Con Vua thất thế lại ra quét chùa !

P/s: Nghe nói biết thế thôi, chứ đến giờ mình cũng chẳng hiểu sao "Sãi" lại có "Con" nữa ...=))

culu2795
24-09-2010, 12:45 PM
Hic...chả ai nhớ công lao của mình cả:((Ván cờ 2 xe thắng xe sĩ tượng bền hay thế:((

hyh
24-09-2010, 04:30 PM
Nếu là "Boss" thì cứ như Trần Tuấn Ngọc gọi là đúng rồi, còn đề nghị gì nữa !

Tây gọi là "Boss" còn văn hóa Việt Nam chỉ gọi là "Xếp" thôi, có ý cả đấy ! Có thế thì đôi khi mới cần có đấu tranh giai cấp, có "đường kách mệnh" của Bác chứ ! "Kách mệnh" xong thì "Xếp" đúng là thêm xó đấy =))

Văn hóa Việt nam Ngàn năm văn hiến :

Con Vua thì lại làm Vua
Con sãi ở chùa thì quét lá đa
Bao giờ dân nổi can qua
Con Vua thất thế lại ra quét chùa !

P/s: Nghe nói biết thế thôi, chứ đến giờ mình cũng chẳng hiểu sao "Sãi" lại có "Con" nữa ...=))

Sư không có có con những sãi có con là chuyện bình thường chứ?
Sãi thường là những người có tuổi, có gia đình rồi nhưng có duyên với nhà chùa, lên chùa như kiểu làm thuê, gần với Phật thôi chứ không được xuống tóc

TSVA
24-09-2010, 09:00 PM
Hic...chả ai nhớ công lao của mình cả:((Ván cờ 2 xe thắng xe sĩ tượng bền hay thế:((

Công của Culu thì ai dám quến. =)) Chưa đến đoạn nhắc tới thôi mà. Công càng to thì càng được nhắc tới muộn.

TSVA
24-09-2010, 11:07 PM
Trận chung kết đã diễn ra ngay trên diễn đàn cách đó môt tuần dù thực tế hai đội chưa thi đấu. Kỳ thủ hai đội đã đưa ra những đòn tâm lý chiến nhằm lung lay tinh thần đối thủ. Đặc biệt là Kỳ thủ Luugu dùng mọi chiêu để dụ dỗ lãnh đội Vũ Quốc Sơn thi đấu. Nhưng lãnh đội TSVA tự lượng sức mình vẫn còn yếu nên không dám ra gió dù đã thi đấu thành công 2 ván đầu tiên của giải Kỳ Vương Tài Tử. Vả lại cứ mỗi khi lãnh đội TSVA ra trận thì Yên Hòa-A&A Toàn Cầu toàn hòa với thua nên xin được nói thật là lúc ấy nếu kỳ nghệ của tôi có cao như Hứa Ngân Xuyên cũng chẳng dại gì mà ra trận. Tôi có lẽ chỉ đóng vai trò làm lãnh đội thì tốt thôi. Phải tập trung trí lực đễ đối phó với lãnh đội của Quang Trung.

Đao Kiếm Sáng Lòa
Yên Hòa Phải Chết
(Lãnh đội Quang Trung-Trung_cadan)

Yên Hòa Đang Sung
Quang Trung Nằm Xuống
(Lãnh đội Yên Hòa-TSVA)

Qua 2 khẩu hiệu trên các bạn cũng thấy Quang Trung và Yên Hòa gặp nhau sẽ là cuộc chiến nảy lửa, không khoan nhượng. Để vào đến vòng chung kết thì hai đội đã phải trải qua những trận chiến hết sức căng thẳng nên ai cũng muốn chiến thắng trong trận này để bù lại những vất vả đã qua và có thể đăng quang trong dịp Thủ đô chào đón Thăng Long 1000 năm. Có thể nói đây là hai đội mạnh nhất của giải năm nay.

Quang Trung với lực lượng gồm rất nhiều hảo thủ, thi đấu đồng đều và có tinh thần đồng đội rất cao. Trừ trận buông đao với Kỳ Hữu 2 khi đã hoàn thành mục tiêu Nhất bảng thì họ đã toàn thắng tất cả các trận. Quả là một phong độ tuyệt vời!

Còn Yên Hòa-A&A Toàn Cầu nhờ sự gian truân ở vòng bảng đã tạo ra một đội hình cực kỳ thiện chiến và lực lượng tấn công của đội là nỗi run sợ cho bất kỳ đối thủ nào. Bước vào trận chung kết với ứng cử viên vô địch của giải-Quang Trung, Yên Hòa-A&A Toàn Cầu hoàn toàn tự tin với chiến thắng dù đã thua Quang Trung cả lượt đi và lựợt về ở vòng ngoài vì toàn đội đang đạt phong độ rất tốt.

15h ngày 4 tháng 9, 2010, trận đấu được mong chờ nhất mùa giải cuối cùng đã bắt đầu.

Được đi Tiên ở lượt đi với các cặp đấu hoàn toàn thuận lợi, toàn đội đã lao lên tấn công ngay khi đồng hồ điện tử hiện số. QTĐS Lại Việt Trường đã lập công đầu khi chém rơi đầu tướng tiên phong Lê Mạnh Hiệp trong vòng 24 chiêu bằng một sát cuộc sâu thăm thẳm mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Chiêu X1-6 phế xe thể hiện đúng đẳng cấp của một Quốc Tế Đại Sư. Như một kỳ thủ nào bên ngoài đã thốt lên rằng đòn này rất giống một chiêu trong một quyển cẩm nang về cờ tướng nào đó mà anh nghĩ mãi không ra tên. Tuy nhiên, ở bàn bên cạnh, Phi Thân Đại Hiệp Trần Tuấn Ngọc lại biếu không Quân bún 2 điểm do lên nhầm Sĩ ở khai cuộc. Thay vì S6.5 anh Ngọc nhà ta lại lên S4.5 để Quân bún tập trung khai thác điểm yếu này đẩy tướng Ngọc vào tình cảnh “Tiền nhiều nhưng chưa kịp mua quần áo”. Và khi Quân bún liên tiếp ra các chiêu Hàn Băng Chưởng, Âm Hàn Chưởng, Tuyết Lạnh Chưởng… thì Ngọc đã không thể chịu nổi đành phải ký giấy buông cờ để đi mua áo chống rét mặc dù lúc đó là mùa hè. Đúng là anh hùng sa cơ!

May thay ở bàn 1, Dương Văn Long đã có ưu thế ngay từ khai cuộc do anh Tùng sử dụng biến X8.8 tự mình nghĩ ra trong vài phút để đối phó với trận Ngũ Thất Pháo kinh điển hàng trăm năm nay của Tiên. DVL đã khéo léo C5.1 khai thác trung lộ còn yếu của Hậu, rồi liên tiếp ra các đòn liên hoàn sau đó làm Phạm Thanh Tùng luống cuống đưa ra các phương án chống đỡ rất blô. Nhờ bình tĩnh khai thác ưu thế khai cuộc, DVL đã hơn được quân trung cục và kết thúc đẹp bằng đòn Mã Kéo Xe ở tàn cục dù không còn sự hỗ trợ của Đài Phát Thanh Phường Yên Hòa. Thua trận này trước DVL làm anh Luugu ngao ngán cảm thán. “Trời đã sinh ra Lưu, sao lại sinh ra Gù”.

Ở bàn còn lại, lão tướng Dương Văn Đúc bị Lê Quang Hưng dồn ép ở khai cuộc, chống đỡ vất vả ở trung cục nhưng với bản lĩnh chinh chiến khắp Hà Thành của mình LT đã khôn khéo giải tỏa thế nguy và đưa về tàn cuộc với ưu thế nho nhỏ. Tuy nhiên, do đồng đội đã chiến thắng nên LT cũng không phải lao mình lên để kiếm điểm nữa, một kết quả hòa cũng làm hài lòng kỳ thủ Lê Văn Hưng vì toàn đội Quang Trung còn lượt về với lợi thế đi Tiên. Quang Trung quả là một đối thủ khó chơi và là một đối thủ xứng tầm để Yên Hòa-A&A Toàn Cầu thể hiện hết bản lĩnh của mình.

Trước trận lượt về Quang Trung rất hừng hực khí thế. Thua sít sao khi phải hậu thủ trước Yên Hòa không phải là kết quả tồi. Với bốn bàn đi Tiên ở lượt về, Quang Trung tin rằng mình có thể giành chiến thắng. Nhưng Quang Trung đâu có ngờ rằng Yên Hòa-A&A Toàn Cầu thật ra Hậu thủ còn hay hơn cả đi Tiên. Ví dụ là hậu thủ thắng Đống Đa 8-0 ở vòng 5 hay 7-1 trước Kỳ Hữu 1 ở vòng Bán kết. Vì Kim Cương Bán Hoại Trần Tuấn Ngọc rất giỏi phòng thủ với thế trận BPM Âm Binh, ngay cả sư huynh của y là Phạm Quốc Hương gặp phải trận này cũng khó lòng thắng được. Lại Việt Trường thì có Bảo Y Phi Tượng làm bằng tơ tằm ngàn năm nên đao kiếm thường khó mà chém được tới dao thịt của anh. Dương Văn Long trước trận chung kết này đã có 6 trận hậu thủ thành công. Còn lão tướng Dương Văn Đúc với sở trường là BPM thì đi Hậu lại là đúng đường.

Bốc thăm lượt về với việc Lại Việt Trường tránh được Lê Mạnh Hiệp đã đảm bảo 2 điểm cho đội. Dương Văn Long gặp Đặng Hữu Trang mà tránh trận Cấp tiến trung binh thì đảm bảo được 1 điểm nữa cho đội. 1 điểm còn lại do Trần Tuấn Ngọc hay LT Dương Văn Đúc đảm nhận. Chỉ cần 1 trong hai người đó có điểm thì Yên Hòa-A&A Toàn Cầu sẽ giành chiến thắng. Và một điều rất may là LT DVD không phải gặp phải khắc tinh ĐHTrang. Nếu gặp phải Tiểu sát tử này thì không biết LT DVD có trụ nổi không? Đúng là trời chiều lòng người!

Quang Trung trong tình thế không còn gì để mất đã lao lên tấn công khi đồng hồ điện tử chưa kịp hiện số. Yên Hòa-A&A Toàn Cầu cũng không phải lo lắng gì khi đem sở trường Hậu thủ của mình ra ứng phó. Bàn 1, Trần Tuấn Ngọc đã mang được trận Kim Cương Bất Hoại của mình là BPM Âm Binh ra để đối phó với Quân Tử Bún, với trận thế này nếu Quân Bún tung đòn Ngũ Bát Chinh Phong thay vì Ngũ Thất Lộc thì TTN sẽ gặp nhiều khó khăn hơn (Bằng chứng là TTN đã thua Nguyễn Quốc Tiến-Hải Phòng khi kỳ thủ này dùng trận NBCP khắc chế BPM Âm Binh của TTN tại giải Hà Nội mở rộng tháng 9, 2010). Bàn 2, thì Đặng Hữu Trang gặp nhiều khó khăn trong khai cuộc khi không được thi đấu trận Trung Thất Binh sở trường của mình. Bàn 3, thì Lê Mạnh Hiệp sau ván thua choáng váng trước LVT ở lượt đi đã khai cuộc không như ý khi bị phản Tiên sau vài nước bởi nước đi yếu M7.6. Bàn 4, thì LVT đã đi Tả Mã Bàn Hà Phi Tả Tượng nhưng Lê Quang Hưng thay vì đi C5.1 lại đi nước P8.3 đã giúp LVT có được 50% chiến thắng. Sau giai đoạn khai cuộc, lãnh đội tôi đã mừng thầm trong bụng vì khả năng chiến thắng trận này là rất cao.

Và phát súng đầu tiên đã nổ. Tuy nhiên, người nổ đầu tiên lại là Trần Tuấn Ngọc chứ không phải là Lại Việt Trường hay kỳ thủ khác. Trong hình thế khai cuộc phức tạp, TTN đã tận dụng sự nôn nóng của Quân bún để giành chiến thắng đầy ngoạn mục. Phải nói đây là chiến thắng ấn tượng nhất của TTN từ đầu giải. Mà hình như là chiến thắng đầu tiên của anh trước các tướng ở giải này vì các vòng đấu trước gặp họ anh toàn hòa với thua. Đúng là Thà Một Phút Huy Hoàng Rồi Chợt Tắt Còn Hơn Là Le Lói Suốt Trăm Năm. Phát nổ súng đầu tiên này lại củng cố vững chắc cho danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Nổ của anh và mang lại sự phấn khích cho anh em toàn đội. Thương hiệu Thuốc Nổ TNT đúng là chỉ có ở TTN. Chỉ cần một chiến thắng nữa thôi đội sẽ vô địch. Ôi quả là sung sướng.

Toàn đội Quang Trung bắt đầu cảm nhận được ép ngàn cân mà đội Yên Hòa-A&A Toàn Cầu đang tạo ra. Ba kỳ thủ còn lại trên trán đều lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt hết sức căng thẳng. Chỉ một đồng đội nữa hy sinh là Quang Trung sẽ tuột mất chức vô địch. Trong tinh thần thi đấu một mất một còn, đội hình Quang Trung bắt đầu rối loạn còn Yên Hòa-A&A Toàn Cầu càng thi đấu càng tỉnh táo vì họ đã làm quen với những trận cầu nảy lửa như thế này đã nhiều ở vòng bảng.

30 phút sau khi Quân bún thua trận thì Lê Quang Hưng cũng ký giấy buông cờ. Yên Hòa-A&A Toàn Cầu đã chiến thắng mà không cần quan tâm tới kết quả 2 bàn còn lại. Lê Mạnh Hiệp và Đặng Hữu Trang không biết làm gì ngoài việc thi đấu tới cùng nhằm vớt vát một vài điểm. Nhưng trong tâm trạng đấy thì thật khó cho họ khi 2 kỳ thủ còn lại của Yên Hòa đều phải giành chiến thắng vì hai mục đích khác nhau. 30 phút sau nữa thì 2 kỳ thủ này cũng đành phải gác kiếm để Yên Hòa-A&A Toàn Cầu giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 8-0. Thắng trận với tỷ số chung cuộc (13-3, bằng với tỷ số chiến thắng Kỳ Hữu 1), Yên Hòa-A&A Toàn Cầu đã thay thế Thanh Xuân trở thành CLB hùng mạnh nhất Hà thành Năm 2010. Xin chia buồn với Quang Trung vì đã lỡ hẹn với Cúp TLKD. Chúc Mừng Tân Vô Địch.

CHÚC TOÀN ĐỘI THI ĐẤU THÀNH CÔNG HƠN NỮA VÀO MÙA GIẢI SAU.

trantuanngoc
24-09-2010, 11:57 PM
Hay Quá Bác vô ảnh viết quá hay tuyệt vời Yên Hòa Vô Địch

Minh Ngọc
25-09-2010, 01:13 AM
TSVA sau khi giành được chức vô địch trên Kỳ đàn rồi lại định giành chức vô địch trên Văn Đàn đây.
Đúng là Lưỡng tài - Vô địch.:))

themgaidep
25-09-2010, 08:49 AM
TSVA chuyển sang viết hồi ký dài kỳ rồi, hehe, năng khiếu quá.

TSVA
25-09-2010, 05:22 PM
TSVA chuyển sang viết hồi ký dài kỳ rồi, hehe, năng khiếu quá.

Dạo này em mất hứng đánh cờ rồi đành quay sang viết Tếu Văn giúp anh em kỳ hữu thư giãn. Có gì không phải mong anh em bỏ qua nhé.

trung_cadan
25-09-2010, 05:39 PM
Sao mà mất hứng thế đồng đội của tôi :D !!!

TSVA
25-09-2010, 07:14 PM
Hehe, đang theo dõi cờ Vua thấy hay quá nên tạm thời không có hứng chơi cờ Tướng nữa. Chắc hết Olympiad hùng tâm lại trỗi dậy ngay thôi. Ước gì đội mình thi đấu đạt được thành tích như anh em cờ Vua nhỉ?:-?

TSVA
25-09-2010, 11:49 PM
Sau khi nhận được phần thưởng 25 triệu cho giải Nhất, Ban lãnh đạo của đội đã chia thưởng nóng ngay sau buổi liên hoan. Số tiền thưởng được chia theo số ván thi đấu, các ván quyết định tới thành tích toàn đội…. Mức thưởng cụ thể như sau:

1. Lại Việt Trường: 9 triệu (7.5 triệu + 1.5 triệu Nhất Tá)
2. Trần Tuấn Ngọc: 7 triệu (5.5 triệu + 1.5 triệu cho hệ thống phát thanh trên mạng)
3. Dương Văn Long 6 triệu (5 triệu + 1.0 triệu Nhì Tá)
4. Dương Văn Đúc 5.5 triệu (5 triệu + 0.5 triệu đạt thành tích thắng Vothien 2 ván)
5. Vũ Quốc Sơn 2 triệu (công dẫn dắt anh em thi đấu)
6. Cầm Đăng Khoa 1 triệu (thi đấu 1 ván, đã góp liên hoan)
7. Nguyễn Nhật Trường 1 triệu (thi đấu 1 ván, đã góp liên hoan)
8. Nguyễn Văn Thành 1 triệu (thi đấu 1 ván, đã góp liên hoan)

Mức chia thưởng trên có thể chưa đền đáp được toàn bộ công sức của anh em đã bỏ ra cho giải đấu cũng như công bằng hay thỏa mãn nhu cầu khác nhau của các anh em nhưng nó phần thưởng khích lệ quý báu cho sự đoàn kết, vượt qua khó khăn, thi đấu hết mình của toàn đội. Vào mùa giải tới, việc thưởng phạt sẽ được công bố chi tiết, cụ thể, công khai ngay từ đầu để anh em hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm khi thi đấu.

themgaidep
26-09-2010, 08:49 AM
TSVA chia tiền thế là hay quá rồi, mọi thứ rõ ràng rành mạch.

BachHo
26-09-2010, 09:08 AM
Sau khi nhận được phần thưởng 25 triệu cho giải Nhất, Ban lãnh đạo của đội đã chia thưởng nóng ngay sau buổi liên hoan. Số tiền thưởng được chia theo số ván thi đấu, các ván quyết định tới thành tích toàn đội…. Mức thưởng cụ thể như sau:

1. Lại Việt Trường: 9 triệu (7.5 triệu + 1.5 triệu Nhất Tá)
2. Trần Tuấn Ngọc: 7 triệu (5.5 triệu + 1.5 triệu cho hệ thống phát thanh trên mạng)
3. Dương Văn Long 6 triệu (5 triệu + 1.0 triệu Nhì Tá)
4. Dương Văn Đúc 5.5 triệu (5 triệu + 0.5 triệu đạt thành tích thắng Vothien 2 ván)
5. Vũ Quốc Sơn 2 triệu (công dẫn dắt anh em thi đấu)
6. Cầm Đăng Khoa 1 triệu (thi đấu 1 ván, đã góp liên hoan)
7. Nguyễn Nhật Trường 1 triệu (thi đấu 1 ván, đã góp liên hoan)
8. Nguyễn Văn Thành 1 triệu (thi đấu 1 ván, đã góp liên hoan)

Mức chia thưởng trên có thể chưa đền đáp được toàn bộ công sức của anh em đã bỏ ra cho giải đấu cũng như công bằng hay thỏa mãn nhu cầu khác nhau của các anh em nhưng nó phần thưởng khích lệ quý báu cho sự đoàn kết, vượt qua khó khăn, thi đấu hết mình của toàn đội. Vào mùa giải tới, việc thưởng phạt sẽ được công bố chi tiết, cụ thể, công khai ngay từ đầu để anh em hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm khi thi đấu.

Đúng là Chelsea Yên Hòa , mạnh vì gạo , bạo vì tiền .Chiếc cúp vô địch đã được giải nhựa bằng tiền VN Đ .... Đây là điều các đội khác ko thể làm nổi . Khi nào tiền .... Cạn ...... cái " nghĩa " cái " tình " của các chủ lực mới " cạn " . Nhưng chắc vs Chelsea Yên Hòa đó là điều ko thể xảy ra xin chúc mừng \:D/

Hecto_Cuper
26-09-2010, 06:50 PM
sao ngọc vẩu lại được 7 triệu.đánh dở ẹc thế mà cũng có tiền.bất công quá

TSVA
27-09-2010, 12:18 AM
Ngọc thật ra chỉ được nhận 5.5 triệu thôi. Còn 1.5tr là do cá nhân tôi thưởng thêm cho công lên mạng giúp anh em trong đội giải tỏa áp lực. Vả lại Ngọc không thắng nhiều nhưng tôi đánh giá cao tinh thần thi đấu vì đồng đội. Những người thắng thì đã nhận được 300.000/ván, còn Ngọc thua đâu có nhận được đồng nào mà còn bị phạt 100.000/ván. Bạn Hecto_Cuper chắc là người không nắm rõ tình hình (không biết đâu là Ngọc vẩu và đâu là Ngọc không vẩu) nên cảm thấy bức xúc thôi. Bên cạnh đó, đánh thắng ở bàn Tướng sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với đánh ở bàn Tá nên việc Ngọc thắng ít cũng là bình thường. Quan trọng là anh cũng đã đóng góp những bàn thắng quyết định cho đội. Tất nhiên, việc chia thưởng là do cá nhân tôi định ra nên sẽ không thể thỏa mãn và công bằng tất cả mọi anh em. Tôi cũng xin rút kinh nghiệm.

Mùa giải sau, tôi sẽ chia thưởng theo số ván thi đấu. Ai đánh nhiều ván hơn sẽ được thưởng nhiều hơn. Còn thắng thua thì đã có tiền thưởng của mỗi ván rồi. Và ai thua sẽ phải nghỉ để nhường cho người khác đánh. Ai muốn được thưởng nhiều thì tránh bị thua để phải ngồi ngoài nhiều, vừa mất thưởng mỗi ván, vừa lại lãnh thưởng cuối giải ít hơn.

TSVA
27-09-2010, 12:22 AM
Cám ơn các thành viên trong đội đã làm lên chiến thắng lịch sử này. Cám các cổ động viên đã theo sát các trận đấu của đội và đã giúp sức cho toàn đội thi đấu tốt. Cám ơn tài năng trẻ Phí Mạnh Cường đã cứu đội khỏi nguy cơ bị loại sớm. Cám ơn các thành viên của BTC, đặc biệt là HLV Trần Viết Bảo đã giúp đỡ Yên Hòa-A&A Toàn Cầu trong việc bổ sung lực lượng cũng như các điều kiện thi đấu khác. Cám ơn Super Mod Trung_Cadan đã tạo ra sân chơi thú vị cho anh em. Xin chân thành cảm ơn.

TSVA
27-09-2010, 09:26 PM
Thay lời kết cho bài viết "Con đường lên ngôi Vô địch của Yên Hòa-A&A Toàn Cầu" xin được tặng anh em kỳ hữu một vài câu thơ.

Bỏ việc say cờ, say lại tỉnh
Say cờ quên việc, tỉnh hóa say
Bạn hữu bon chen, ham danh lợi
Chỉ còn mình ta, say với cờ

Hẹn gặp lại các đội ở mùa giải tới
TA SẼ TRỞ LẠI. THÀNH BẠI TÍNH SAU!

trung_cadan
27-09-2010, 09:56 PM
Kinh nhỉ , ông bầu TSVA nhiều tài lẻ quá !!!

hung_namdong
27-09-2010, 10:55 PM
sao ngọc vẩu lại được 7 triệu.đánh dở ẹc thế mà cũng có tiền.bất công quá

Không phải Ngọc vẩu đâu bạn ơi.Đây là Ngọc nổ đấy chứ!Trần Tuấn Ngọc (Ngọc Thái Bình) Á Quân giải Chùa Vua đầu năm vừa rồi đấy.

TSVA
28-09-2010, 11:49 PM
Trong khi chờ mùa giải mới khởi tranh, để hiểu thêm về cuộc chiến giữa các đội để giành Cúp TLKD 2010, mời các bạn đón đọc Thăng Long Truyền Thuyết post trên TLKD.COM, mục Góc Giang Hồ vào 10h ngày 01 tháng 10, năm 2010. Bộ truyện gồm 12 Hồi, mỗi Hồi sẽ miêu tả chi tiết về một đội trong bối cảnh cuộc tranh đấu quyền lực để lên ngôi vương.

trantuanngoc
29-09-2010, 12:38 AM
Bàn Tướng Yên Hòa do TRần Tuấn Ngọc đảm nhận

TSVA
29-09-2010, 07:41 PM
Năm sau khả năng bàn tướng của Yên Hòa do TSVA đảm nhận. Năm nay, ngồi dự bị mãi cũng chán lắm rồi. Mấy khi được thi đấu với các tướng đâu. Nhiều khi mất tiền cũng không có cơ hội cọ sát. Vì không còn chịu áp lực về thành tích như năm nay nên Yên Hòa năm tới sẽ đánh ở các bàn Tá, còn bàn tướng để TSVA thi đấu học hỏi các Tướng của Hà Nội.

TSVA
29-09-2010, 11:07 PM
Đã tổng kết toàn bộ bài viết vào đầu trang. Mời anh em thẩm thấu lại. Xin chân thảnh cảm ơn.