PDA

View Full Version : Thực Chiến Khai Cuộc ,Muời Điều Răn



Fansifan
22-09-2010, 01:46 AM
Khi trước tôi có post một bài Đoạt Mỹ Nhân được các bạn đọc khoái trá mừng vui cám ơn rối rít ,nhưng thực ra đó thuộc về Trung Cuộc có nghĩa là đã đoạt đuợc tiên rồi ,chiếm tiên chút chút và các thủ đoạn để khuyếch trương nước tiên đó lên,Vận tử thủ thế , Đoái tử sinh tiên , và giai đoạn cuối Khí tử nhập cục .Nếu đã nhập thành một ..Cục .. rồi Ắt công thành danh toại , hát khúc hoan ca
Đông phương viết sách hay dùng ẩn ngữ , biểu tượng, lắm khi đọc không rõ ý .Tây phương lại khác ,phân tích rõ ràng ,mổ xẻ kĩ lưỡng .Ai mà chẳng thích minh là người đàn ông lôi cuốn .Tôi thuở ngoài 20 cũng khao khát khôn nguôi ,tình thư Âu Á mai phục mọi nơi ,chợt có bạn bè đến chơi thư phòng ,không kịp dấu diếm ,họ nhìn thấy ,hổ thẹn vô cùng .Người lịch sự thì chỉ nhìn im lặng khinh bỉ ,kẻ nóng nảy thì không ngại mà mắng phũ vào mặt -Ông lúc này thật đổ đốn ,nghiên cứu cả chuyện âu yếm gió trăng không hiểu ông còn thèm khát gì !
Tôi nay tổng hợp sách vở Tây phương cộng với kinh nghiệm bản thân nhào nặn thành bộ bí kíp post hầu các ông để các ông thỏa mãn lòng .. chim chuột
Chương khai cuộc này nói về mười điều nên tránh khi mới bắt đầu tán tỉnh
Đừng bao giờ tỏ ra quá đàng hoàng lịch sự
Các ông có nhận thấy rằng những người phụ nữ hấp dẫn chẳng bao giờ bị lôi cuốn bởi những quí ông đàng hoàng lịch sự không ?Chắc chắn là có .Lí do tại sao ? Rất đơn giản họ chọn nguời đàn ông có sự lôi cuốn với chính họ chứ họ có chọn người đàn ông lôi cuốn trên tiêu chuẩn bạn nghĩ đâu .Nghe có vẻ nghịch lí nhưng chừng nào bạn chưa chấp nhận đươc điều này .Bạn sẽ còn phải đứng trên lề đường mà than thở -Quái sao con bé thơm thế mà lại đi với thằng chẳng ra gì
Đừng bao giờ cố gắng thuyết phục nàng yêu mình
Bạn làm gì đây khi gặp người mình say đắm mà cô ấy hoàn toàn thờ ơ với mình .chắc chắn thuyết phục nàng một cách hợp lí và logic chẳng ăn thua gì đâu ,không bao giờ bạn có thể làm thay đổi cách cảm của nàng .Khóc lóc ,năn nỉ ,van xin vô ích hãy chờ một cơ hội và lôi cuốn nàng bằng một phong cách khác
Đừng có làm điều gì cũng xin phép hay chờ nàng chấp thuận
Phụ nữ rất ghét những người đàn ông qui lụy mình , bạn không nên cư xử tệ với phụ nữ, nhưng qui lụy chắc chắn không phải điều hay rồi ,nó làm người phụ nữ khó chịu
Đừng cố gắng chinh phục nàng bằng quà cáp hay đồ ăn
Hoa hoét ,quà cáp liên tục ,rất ư là nhà quê ,thỉnh thoảng thì được ,nó chứng tỏ sự quan tâm của bạn chứ làm hoài thì chẳng khác nào bảo -Anh không nghĩ rằng em thích anh chỉ vì anh là chính mình ,mà em chỉ thích những thứ này thôi .Kém lắm nó làm tổn thương tình cảm người phụ nữ đang thích mình
Đừng Nói yêu quá sớm[
Phụ nữ đẹp thì nhất định là đươc rất nhiều đàn ông tán tỉnh theo đuổi và nàng cũng hẹn hò cả đống trước khi gặp bạn rồi Vì thế ,kinh nghiệm thực chiến đầy mình ,quá quen với các mưu mẹo ,ba xạo dối trá .Tỏ tình quá sớm thì bạn cũng chẳng khác gì thằng khác mê mẩn nhan sắc nàng .Đừng sắp mình vào các hạng ấy ,nghiến răng lại chờ một cú dứt điểm độc đáo .Lúc đó nàng sẽ phải hát ...Thiên thai .. chúng em xin dâng hai chàng trái đào tiên ..
Không hiểu được người phụ nữ quan niệm lôi cuốn là như thế nào
Đàn ông khi vừa chợt thấy phụ nữ đẹp lập tức có một nỗi khát khao về thể xác dâng lên .Nhưng phụ nữ ? liệu họ có cảm thấy shock tương tự thế không ?Sau bao lần khảo sát vào ra Trung Nam hải tôi nhận thấy phụ nữ rất ít bị lôi cuốn bởi vẻ bên ngoài ,họ bị hấp dẫn bởi các thứ khác .Biết bao lần bạn thấy các em xinh như mộng mà lại đi với những người đàn ông hết sức bình thường .Đẹp trai chỉ là ưu điểm nhỏ xíu .Phụ nữ bị lôi cuốn bởi dáng vẻ ,cách thức ,cử chỉ , ngôn ngữ của người đàn ông ,cái này không tự nhiên mà có ,bạn phải học nhưng học thế nào thì.... khi khác
Sai lầm khi nghĩ rằng phụ nữ chỉ thích tiền và vẻ bên ngoài
Dĩ nhiên có một số loại phụ nữ thích các món nêu trên ,nhưng hoàn toàn không là tất cả .Đừng mặc cảm nếu mình không dẹp trai hay giàu có .Phụ nữ bị lôi cuốn bởi phong cách ,ngôn ngữ ,cá tính mãnh liệt .Sự lôi cuốn đó giống như khi bạn thấy một người đàn bà đẹp và nóng bỏng vậy
Ton hót , nịnh bợ ,chiều ý là vứt
Tỏ ra hào hoa chiều ý phụ nữ là tốt nhưng giới hạn thôi ,làm quá chỉ tổ cho họ chán không có gì nản hơn là đùa nghịch với cái bóng của mình
Không biết phải làm gì trong mỗi trường hợp
Phụ nữ thông minh hơn chúng ta mười lần ,họ biết hết chúng ta muốn gì và cũng sẵn sàng đáp ứng nếu chúng ta biết cách ,vì thế bạn phải biết đọc ngôn ngữ của nàng qua cử chỉ , dáng điệu , cách ngập ngừng .. etc ,không biết tùy thời mà hành động là hỏng -Thời hồ thời hồ ....làm cho kịp lúc ..
Đừng nhờ giúp đỡ
Lỗi lầm lớn nhất là tán tỉnh không xong tìm người giúp đỡ ,phụ nữ ghét nhất là chuyện mình mà người khác biết -Nếu ông không tán đuợc tôi thì về nhà bú tí mẹ đi đàn ông gì mà có chuyện ấy cũng nhờ với chẳng cậy


Sau này nếu còn hào hứng tôi sẽ post Nghệ thuật tán tỉnh và Làm thế nào để trở thành người đàn ông hấp dẫn ,trích từ tác phẩm How to be an erotic man .Tác giả có nói một câu kinh điển -Bạn là tiến sĩ luật khoa hay toán học .Tôi kính trọng các bạn lắm .Nhưng nếu bạn chưa là bậc thầy trong nghệ thuật tán tỉnh và yêu phụ nữ thì cho dù học vị bạn cao đến đâu .Bạn vẫn là kẻ ...vô học hihihih

6789
22-09-2010, 12:21 PM
@bác fan: bác cho em cái tàn cuộc đi,càng úynh kiểu giang hồ càng hiệu quả phải không bác?

trung_cadan
22-09-2010, 04:09 PM
Hồi hộp chờ đón các phần tiếp theo về nghệ thuật chinh phục phụ nữ :-P !!!

themgaidep
22-09-2010, 07:41 PM
PHục bác Fansifan sát đất đấy ạ, ngẫm đi ngẫm lại thấy mình rõ ràng chưa "thẩm thấu" được hết tuyệt diệu của các bí quyết trên và khi đọc đi đọc lại thấy rằng mình dúng là kẻ "phàm phu tục tửu", chưa chịu đọc sách "thánh hiền" nên ta mới chỉ thế này thôi(nhưng cũng không hề nuối tiếc quá khứ, thậm chí là hài lòng với những gì mình có, đặc biệt là những hiểu biết nông cạn về phụ nữ:)):)):)):)):)))

Thêm tìm hiểu và học hỏi, ta sẽ sống lãng mạn và có ích hơn. :)):)):)):)):))

Người đàn ông có nhiều phụ nữ thích là người đàn ông danh giá có đẳng cấp cao.:D:D:D

Fansifan
22-09-2010, 08:38 PM
@themgaidep
Bác lại quá khiêm tốn rồi ,hiểu phụ nữ cho rốt ráo ai mà dám nói ,chỉ chia xẻ những hiểu biết ít ỏi của mình thôi .Người xưa có nói -Ba ngày không đọc sách soi gương mặt mũi khó coi -Tôi thì nghĩ khác _ Ba ngày mà không yêu chiều say đắm người bạn tình thì mặt mũi gớm giếc lắm .Bởi thế ,làm cho người phụ nữ sung sướng vui thích là việc lớn trong đời
Người nay thường khe khắt khi nói về hoan lạc thật không phóng khoáng bằng nguời xưa
Cách đây vài ngàn năm Ấn Độ đã thấy tầm quan trọng của ái ân nên mới soạn Kinh
Karma Sutra trong ấy bày tỏ mọi nghệ thuật lứa đôi ,đọc rồi mới thấy ..tuệ tâm bừng mở ..hốt nhiên đại khai ngộ những vấn đề khi trước mình còn âm u
Họ ví người phụ nữ như cây đàn muôn điệu ,kẻ phàm nhân chỉ gẩy lên được vài nốt quen thuộc ,trong khi người nghệ sĩ tài hoa tấu lên muôn khúc vì đã hiểu rõ cây đàn tường tận .những nốt nào cần phải chạm đến tùy theo tuần trăng ,chu kì âm dương ,phải trái rõ ràng Ví dụ ngày 14 hôn lên gò má trái chao ơi tượng đá cũng phải cúi đầu hehe đại loại thế
Kỹ thuật tàn cuộc này phải học hành cẩn thận ,có nhiều kỹ xảo tôi tạm đặt tên như ..Trầm tích phù sa ... Hơi thở của rồng ...Niêm thủ miên man .Tóm gọn Tình thư Ấn độ ,Ả rập ,Nam mỹ trong một diện tích nhỏ hẹp .Cái đó các bác phải chờ thôi ,gọi là
Đợi nhau tàn cuộc hoa này
Đành như cánh buớm đồi Tây hững hờ

nhachoaloiviet
23-09-2010, 12:36 PM
Híc em đọc bài của bác cảm thấy rất tâm đắc và vui vì sao: Vì trước kia tuy chưa đọc nhưng em hầu như đều áp dụng gần gần như binh pháp của bác.Tiếc quá bây giờ có Đại Ciều và Tiểu Ciều rồi không có thời gian dùng binh nữa, Kẻ Xì Kẻ Xì !!!