PDA

View Full Version : Sài Gòn ký sự 2 - Dĩ kỳ hội hữu !!!



trung_cadan
08-04-2013, 01:51 AM
Đạo Nho có câu mình rất tâm đắc : Núi cao ta trông, đường rộng ta đi, tuy đích chưa đến, nhưng lòng hướng về !!! Đại ý theo cá nhân mình hiểu phàm ở đời mình có quyết định làm 1 việc có thể nói là lớn , tuy khó khăn có nhiều , chông gai không ít , tuy nhiên khi đã quyết tâm thì phải thực sự cố gắng , và luôn dồn tâm lực về nó , mình hiểu đơn giản vậy thôi .

Gần tết có ngồi cafe với lão Mỳ hảo hảo ở cafe Nhân , mình có nói với lão là sắp tới ra tết em phải đi A1 bằng được , mà đang khó quá anh ạ , chả biết có phải sợ mình vay tiền ( hầu như mình cũng hay vay lão thật :)) ) , lão này quay ngược người hỏi mình 1 câu rất khó trả lời : Khó thì ở nhà , việc éo gì phải đi ???

Ngẫm 1 lúc mình bẩu : Em cũng éo biết tại sao em phải đi , nhưng cứ có giải cờ lớn là em éo ở nhà được , huynh muốn hiểu thế nào thì hiểu :)) .

Cố gắng giấu được ít hìu từ trước tết , mặc dù đã thắt lưng buộc bụng nhưng giang sơn dễ rời , bản tính khó thay đổi . Đến lúc đi thì nó đã teo tóp và bé tí :D . Nhưng việc gì ra việc nấy , kết thúc hội chùa Vua xong mình móc điện thoại gọi thẳng Tùng LG để mua vé máy bay , nguyên văn như sau : Mày lấy anh vé vào Sài Gòn trưa ngày 26 , thằng này bệnh nghề nghiệp hỏi lại , bay Jes hả anh , mình quát ngay : Anh mày công tử Hà thành không bay wave tầu , anh mày bay Việt Nam En Lai , có điều về Hà Nội tao mới giả tiền , nghe chửa ???

Con Q Mobile 2 song 2 sím của mình lại kêu lên chóe chóe , mình ngó sdt , ối giời đã lạ hoắc lại còn 11 số chả số nào giống số nào , bà không nghe , he he .

Tin nhắn tiếp tục bay đến , mình là quocminh_19782003 , hẹn gặp Trung ở Sài Gòn , vào thì nhắn tin trước mình ra đón nhé ...

Ái chà chà , mình cũng có đọc được trên mạng nick này nói trung_cadan vào Sài Gòn thì alo cho mình , thực ra trên mạng thì ảo nhiều hơn thật , nên thú thực cũng không lưu tên , thông cảm cho đệ nhé lão Thái béo :)) . Lão này tên Thái nhưng dùng nick Quocminh cho nó bí mật tên tuổi , hi hi .

Tối trước ngày bay mới sửa soạn đồ đạc , Gấu mẹ nó bắt thằng Pháo viết giấy dán vào valy đồ cho đỡ thất lạc , thằng Vẩu con mới học lớp 1 thè lè lưỡi viết nắn nót tên ba cùng sdt , viết xong xuôi rồi con mẹ còn bắt viết thêm 1 sdt khác , rõ rồi , số con béo nhà mình , thể hiện quyền sở hữu đây mà :)) ...

Ô hô , quản lý cậu dễ thế thì đã tốt , mình cười tủm tỉm và xảo trá , thẽ thọt dặn vợ dặn con trông nom nhau cho nó cẩn thận , ba đi ít ngày ba về , được cái thằng con mau miệng hỏi : Ba ơi ba đi Sài Gòn làm gì thế ??? con mẹ bảo đừng hỏi ba mày không trả lời được đâu , Ô hô 2 cái đứa này , thắc mắc thì ra hỏi bác Mỳ hảo hảo , nhá :)) .

Không thể ngủ được vì háo hức , mò lên TLKD chém gió thì nhận được thông tin thằng Huy mụn nó không đi A1 vì thiếu tiền , cũng rất nhanh sau đó lão Thái điện thoại cho mình : Trung liên lạc nói Huy vào Sài Gòn làm thủ tục thi đấu , mọi việc anh lo .

Con bsx xem comment xong chém 1 câu xanh rờn : Ai bảo cờ là bạc nhỉ ??? Bấy lâu nay mình cũng nghĩ thế , không thể bạc được .

Và đã không thể bạc được thì chuyến ngày mai chả có gì có thể nói là lăn tăn , Giang hồ kiếm khách vô tình kiếm , he he !!!

Dừng lại câu like , mai chém tiếp :)) !!!

6789
08-04-2013, 05:51 PM
Có kít like mà mơ http://www.thugian360.com/styles/heox/cut.jpg, ở đây là thank...

MinhTommy
08-04-2013, 06:58 PM
Lai lia lịa luôn!Cấm chỉ định vừa đọc vừa ăn uống :D

MinhTommy
08-04-2013, 07:00 PM
Có kít like mà mơ http://www.thugian360.com/styles/heox/cut.jpg, ở đây là thank...
Nghe giọng hơi có xu hướng GATO nhở :venhvao . Huynh cũng làm một cái ký phóng sự khác đê, đọ độ hot xem dư lào :tlmn

cuonghanh
08-04-2013, 07:01 PM
Lão này rất khôn nhé. Cứ thong thả chờ sự kiện nguội nguội một tí rồi phụt ra một bài ký sự nóng rẫy cả tay. Thành ra quanh năm lúc nào cũng có chuyện để kể.

Hóng part 2!

6789
08-04-2013, 07:06 PM
Nghe giọng hơi có xu hướng GATO nhở :venhvao . Huynh cũng làm một cái ký phóng sự khác đê, đọ độ hot xem dư lào :tlmn

Anh rất ít khi viết kí sinh sự, mà đã viết thì... hót cũng được ối thank đấy ná ;)

trung_cadan
09-04-2013, 12:56 AM
Sáng ngày ra Osin béo tiễn chân ra tận cửa , lại còn điệu bộ xi nê cà phê mắm thối vẫy tay phấp phới , cũng chả lạ , lãnh tụ của mẹ con nhà nó mà lị , mình lạnh lùng gọi taxi đi thẳng ra Nội Bài , trên đường đi tủm tỉm nghĩ đến chuyện mấy hôm trước lão 6789 có kêu than là toàn phải nghe chửi bậy kiểu Sài Gòn , không được nghe giọng chửi bậy made in miền Bắc . Tưởng gì chứ rau củ quả kiểu miền Bắc mình lúc nào cũng sẵn mấy tấn , chỉ sợ lão ngộp đứt hơi mà thôi :)) .

Không quên nhấc điện thoại alo với anh Thidauvenh , người hứa tài trợ 1 phần chi phí cho Huy mụn , mình nhắc lại , anh cứ lo cho nó bay vào hôm nay , còn lại đã có người lo cho nó ...

Ra check in có con gà cứ vác valy sốt ruột thúc vào đít mình mấy lần , mình ghét cái mặt lườm thậm tệ . Con gà chột dạ làm quen , nhân tiện bảo mình là mua vé gấp quá mất hơn 4 trẹo , mình mua mất bao nhiêu ??? Thực ra thì mình mất có 2 đồng rưỡi , nhưng do khốn nạn nên bảo tôi mua mất có đồng 2 , mà vừa mua tối qua , chú ta mặt ngẩn tò te tiếc rẻ , mình bảo ông xem lại xem có bị chúng nó lừa không , chứ vé thì làm gì mà đắt thế . Chú kia cứ chèm chẹp miệng đau xót , cho đáng đời , ai bảo dám định chen ngang với bà , láo ...


http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/26/16/50/1361872214228283_574_574.jpg

Bay Xì Gòn thì cũng nhanh thôi . mất có tiếng rưỡi là zô đến Tây Sơn Nhứt , ra đến cổng đã thấy Dơn cô nương và Gà tơ đứng đón , trời nóng kinh khủng , sáng nay đỏm dáng mặc vest đờ mi , giờ đã thấy hối , mồ hôi nhỏ cứ tong tỏng .

Thoáng trông 1 bóng dáng phong trần to lừng lững lướt tới , mình cảnh giác thủ thế xoay valy tức thì ( Nghe đồn Sài Gòn cướp giật như điên ) , liếc lại thì đoán ra là ngài Thai_BienHoa , hê hê , thoáng trông thì ghê gớm , nhìn kỹ đẹp zai có duyên phết đấy chứ , ngài : Rất là Good nhẩy :)) .


http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/26/16/50/136187223289884_574_574.jpg

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/26/16/50/1361872241991187_574_574.jpg

4 anh em ngồi làm ly đá chanh rồi lấy xe phi thẳng vào nhà hàng uống bia ( tên gì quên mịa mất rồi ) , mình móc điện thoại a lố a lồ cho lão 6789 . thấy bảo anh vừa đi ăn bún chả , ha ha , giữa Xì Gòn mà đi ăn bún , quê đừng hỏi :D .

Lão Thái béo gọi rượu thịt ê hề , các hạ có lòng thì tại hạ có dạ , nay được uống cả Ken Phớp , ngon ... Ngồi 1 lúc con Lâm tay dài với lão 6789 phi vào , thế là đủ mâm 6 người , âm mưu thắt lưng buộc bụng của mình tan ngay từ trứng nước , tưởng khổ thế nào chứ khổ thế này khổ cả đời được ý chứ :P .


http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/26/16/50/1361872255918057_574_574.jpg

Ăn xong lão Thái đèo mình đến thẳng Phú Thọ để tham dự họp chuyên môn , cả huấn luyện viên lẫn VDV Hải Phòng đều vắng mặt , thế là 250k lệ phí đi đời , mình đếch thèm lấy hóa đơn , có mà thanh toán được kít =)) .

Họp hành xong đi bộ lang thang tìm khách sạn , thầy Hoàng Đình Hồng phóng thẳng xe lên vỉa hè , Trung đi đâu thầy đèo , ngon , he he , thầy Hồng tuyệt đối nhiệt tình , hâm mộ hâm mộ ...

Phi qua Lữ Gia đã thấy đông đủ danh thủ hội tụ , nóng quá mình cởi mịa nó áo hưởng gió giời , kệ thiên hạ đàm tiếu , đi ăn đi chơi là phải thoải mái cái đã , tranh thủ làm vài kiểu ảnh để đặng còn cho lên face để thiên hạ nó đố kỵ , chỉ thương con vịt Kiên con chiến cờ úp với Túy kỳ tiên Trềnh A Sáng , mình chưa ra nó dẫn 3-0 , đến lúc mình ra thì tỷ số lật kèo lên 4-3 , Kiên con nó lườm mình và cười hềnh hệch , ông là ác mộng đời tôi , ông ra bạc xám đếu thể tả nổi ...


http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/26/16/59/1361872784248150_574_574.jpg

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/26/17/01/1361872870884057_574_574.jpg

Lên lấy phòng để nghỉ , có mấy cái không , không cửa sổ , không wifi , không xà phòng , không kem đánh răng , không lược , không khăn khố , 2 ổ cắm hỏng mẹ nó ổ rưỡi , được cái rõ lắm gương , rõ rồi , có 4 gương mặt khả ố ở chung 1 phòng , cứ nhìn gương phản ảnh đã phát khiếp ra rồi ý chứ :)) .

Lâm Tay dài và lão 6789 gọi đi uống Bia , ra đến nơi gặp 1 ông to như con tịnh , tí nữa mình gọi là chú , cuối cùng nhận huynh xưng đệ . Ông này chính là Tùng phật tổ , mặt như hơn 4 xệ , xưng anh với mình và ông Tuấn Anh như đúng rồi , bia rượu uống như hũ chìm , sau này mới biết ông ý sinh năm 78 . Nói gì thì nói , ngẫm qua ông Thái Biên Hòa cùng ông Tùng phật tổ , mình tự hào mình trai trẻ , các bố 3 cái tuổi ranh mà già vãi , he he .

Say lướt khướt rồi chuồn về phòng đi ngẩu , quãng đêm thì con Huy mụn có mặt , điểm danh đủ cả , mọi việc tốt đẹp , giờ là lúc gọi điện về hậu phương báo cáo , sáng mai là trận chiến mới , đời đẹp tuyệt , mình tắm táp rồi xức nước hoa thơm phức , bôi kem dưỡng da đề phòng nắng gió phương nam gây tổn hại đến nhan sắc mỹ miều , công tử Hà Thành mà lỵ , lão Tuấn Anh nhẩy :)) .

Cấm kể xấu em đấy nhá lão Tuấn Anh , nhớ còm những mặt đẹp đẽ thôi , lại tiếp tục dừng lại câu like , mọi việc dư lào chờ ngày mai sẽ rõ :D !!!

6789
09-04-2013, 01:30 AM
Bổ sung cho gia chủ ít ảnh :D


http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/09/00/28/739233613_1691109192_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/739233613)

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/09/00/28/739233673_1344535229_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/739233673)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/09/00/28/739233754_1575518146_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/739233754)

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/09/00/23/739231763_1367334994_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/739231763)
Muốn nghe nhạc theo yêu cầu cũng được thôi, 500k = 1 bài :venhvao

themgaidep
09-04-2013, 08:00 AM
Trung cadan bịa chuyện kinh người.:cuoideu:cuoideu

song_huong
09-04-2013, 09:03 AM
Trung cadan bịa chuyện kinh người.:cuoideu:cuoideu


http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/26/17/01/1361872870884057_574_574.jpg[/CENTER]

Chứ Lâm không thấy lão cá dán khoe xương sườn ra đó sao. Lão nhờ người đếm xương và kể chuyện mà. Không bia mới là lạ. :D:D:D:D:D:D:D:D

dethichoo
10-04-2013, 03:31 PM
Không biết về cờ tướng trung_cadan có tiến bộ nhiều không nhưng về kỹ thuật chém gió thì đã lên hàng đặc cấp đại sư. Bữa sau gặp phải hối lộ để xin bí kíp thôi ! Hehe!

Bài viết hay lắm sớm viết tiếp đi Trung ơi !

trung_cadan
13-04-2013, 02:08 AM
1 đêm ngủ rất không ngon , chả phải lạ nhà lạ nhiếc gì hết , Trang tơ và Huy mịn thì nằm khá ngoan , nhưng lão 6789 ngáy không thể chịu được , đã thế đêm ngủ cứ chĩa loa ra phía tai mình , ngáy rất có nhịp điệu và không ngưng nghỉ , mình vừa buồn cười vừa tức thỉnh thoảng rình rình lấy cùi tay chích cho hắn 1 cú vào mạng sườn . Tiếng ồn bặt đi vài phút lại vang lên đều đặn , sau gần chục cú như vậy thì rốt cuộc mình cũng ngủ lúc nào chả biết .


http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/13/01/11/744223706_1542962578_574_574.jpg

Sáng ngày ra trong lúc chờ nhau vệ sinh cá nhân , lão lèm bèm mắng mình dậy muộn ( bao giờ mình cũng ra khỏi giường cuối cùng :D ) , mình nhân tiện nịnh , em nói thật đêm huynh ngáy hơi kinh nhưng huynh ngáy sang éo thể chịu được . Mịa lão này quá ưa nịnh , tỉa đểu thế mà cũng ngoác alo ra cười hệ hệ được , cũng lạ =)) .

Có mỗi 1 xe , 3 anh em kẹp nhau đi ăn miến gà Quảng Nam , dọc đường lão 6789 cứ dặn mình đi cẩn thận không công an nó phang . Mình được thể bốc phét , huynh yên tâm , đệ sợ mỗi huynh , còn CSGT không tính tiền :D .

Miến ngon ra phết , ăn xong 3 thằng phi chiến mã lên cả vỉa hè đến nhà thi đấu cho nó nhanh , con themgaidep đã nhăn nhở cười ở căng tin , chớp nhoáng khoảng 10 phút uống cafe sữa đá ( cấm gọi là nâu không lại được uống nước khác đấy nhé các bạn ) ... mình đã giục toáng anh em vào khu vực thi đấu , rất ngang ngược như mọi khi , nhóm phóng viên chiến trường TLKD hò nhau bê bàn bê ghế huỳnh huỵch , chiếm vị trí có tầm quan sát tốt , quan trọng là càng gần ổ điện càng tốt , 4 -5 con laptop lởm , không có ổ điện thì chết à :)) .

Nhớ năm 2011 , mình mình làm phóng viên trong lúc Trang tơ thi đấu , bàn chả có mà dùng , có mỗi cái ghế con con , máy tính đặt lên đùi , vậy mà vẫn chiến đấu ra trò , năm nay có cả gaidep , Trang tơ và 6789 , mấy hôm nữa anh Nghiên và Chiến quẩy bay vào , lại còn bao nhiêu anh em bạn bè ở đây sẵn sàng giúp đỡ , thành thật mà nói mình thấy quá hãnh diện với chất chơi của nhóm phóng viên chiến trường , bỏ công bỏ việc để đi trong đam mê , việc này ít người có được .


http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/27/22/41/1361979699681043_574_574.jpg

Lang thang đi trong nam ngoài bắc mấy năm nay , cứ giải ở thành phố là công tác tổ chức chuẩn chỉ nhất , phòng thi đấu rộng rãi , băng rôn in khắp nơi , công tác trọng tài quá ổn . Có điều duy nhất kém là không có wifi , tuy nhiên mấy khi đời tròn được ???

Khu vực căng tin cũng đã đặt 1 bàn cờ lớn , luôn luôn có 2 bình luận viên sắc sảo và nhiệt tình là 2 huấn luyện viên Hoàng Đình Hồng và Trần Hoàng Lâm . Phong cách bình luận trong này là số 1 , chuyên nghiệp từ người bình lẫn khán giả . không như ở Hà Nội , các bố cháu nhảy hết lên bàn cờ thẩm inh ỏi , cãi nhau và đôi khi chửi bậy ầm ĩ , không cản lại là ít ai xem được .

Sau màn khai mạc hoành tráng , ảnh ọt dữ dội , vòng 1 của giải đấu bắt đầu , đáng chú ý năm nay các đoàn hầu hết đã có đồng phục , quả là 1 nét mới và rất đáng để phát huy .


http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/27/22/41/1361979677987044_574_574.jpg

4 anh em chúng tôi cắm đầu vào làm biên bản ván đấu , mình nhường con themgaidep khai đao , nó rất hăm hở đặt chỗ lia lịa trên topic , mình với 6789 bí mật cười đểu với nhau . Riêng con béo này là làm gì cứ phải chiều nó , không nó dỗi thì 1 là quát ầm ĩ lên , 2 là không làm nữa , mà món nào nó giở ra thì việc cũng hỏng hết , he he .

Hôm nay làm hơi tham , mình mình chơi 6-7 bàn trực tiếp , đầu voi đuôi chuột nên được 1 lúc là chuồn ngay ra ngoài nạp năng lượng . Đang ngơ ngáo thì gặp ngay đại ca Lộc ( Dinhxuanthu ) , 2 anh em mừng mừng tủi tủi , đã 2 năm trôi qua , mình và anh ấy cảm thấy vẫn như mới gặp , anh Lộc mua cho cả nhóm phóng viên 1 gói bánh to và rất nhiều nước mát . Anh Lộc nói riêng và kỳ hữu trong nam nói chung thực sự rất tình cảm , 1 trong những cái được lớn nhất của mình khi mê cờ là có nhiều huynh đệ tốt , cám ơn anh Lộc nhiều lắm .

Buổi trưa được anh em clb Kỳ Hội quán mời uống bia và ăn trưa , không khí như 1 gia đình lớn , có điều không dám ngồi lâu vì khá mệt , hơn nữa chiều phải đưa tin ván 2 , mấy anh em ngồi hò dô 1 lúc rồi chuồn về đi ngủ .


http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/13/01/12/744223874_224422424_574_574.jpg

Buổi tối đi cafe với thầy Hồng , Mình và lão 6789 , Trang tơ cùng thầy Hồng và học trò của thầy có được buổi cafe rất ngon trong 1 quán mà độ rộng và hoành tráng của nó là khủng khiếp . Quán có nhạc sống , thật tuyệt vời khi được nghe những bản nhạc quen thuộc từ chiếc đàn piano sang trọng , ngồi 1 lúc rồi cả hội mò về do đã khá là buồn ngủ .


http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/13/01/12/744223921_539234472_574_574.jpg

Về phòng chém gió chán chê , mình hò cả hội đi ăn hủ tiếu , ra đến quán bà chủ có hỏi bọn em đi vô đây làm gì , lại còn khen giai Bắc đẹp trai và dễ thương , chuyện , công tử Hà Thành mà chị :)) .


http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/13/01/12/744223779_1098618333_574_574.jpg

Mình chém là bọn em đi thi đấu cờ , lương tháng cũng được hơn chục củ , công việc chính là du lịch mới lại hoa lá cành , hê hê , bà ý mà biết mấy thằng vô công rồi nghề trốn nhà đi chơi , chỉ được mỗi cái quần áo đẹp còn lại ví mỏng dính , bà ý mà biết thế thì nhục =)) .

Hờ hờ , đời nhiều khi ăn nhau cái vỏ , mẹ mình đã dậy , nhà hết gạo ra đường vẫn phải xỉa tăm tanh tách , con zai mẹ đang xỉa lia lịa đây , mẹ yên tâm , ke ke .

Lại phải đối mặt với tiếng ngáy đêm khuya của lão Tuấn Anh rồi , báu éo gì :D .

Lại dừng để câu like ...

Congaco_H1R5
13-04-2013, 07:41 AM
Hờ hờ , đời nhiều khi ăn nhau cái vỏ , mẹ mình đã dậy , nhà hết gạo ra đường vẫn phải xỉa tăm tanh tách , con zai mẹ đang xỉa răng đây , mẹ yên tâm , ke ke .
Nói thế lộ hết còn gì :D

themgaidep
13-04-2013, 08:15 AM
Lão 6789 và Trung cadan vẻ mặt hiền hậu mà hai tên này ủ mưu với nhau rồi nói đểu, nghĩ đểu, không ai bằng... chắc không phải riêng mình là nạn nhân.:nemgach:tlbc

doioikhoi
13-04-2013, 01:33 PM
Đáng ra ông Trung Cà Đẫn này phải làm nhà báo :D.Văn vẻ gớm thật tôi nể ông rồi đó :))

6789
13-04-2013, 06:34 PM
Thằng "công tử Hà thành" kia, mi có biết tau biệt danh là "một vũ tiễn" bách phát bách trúng dám đụng vào ổ kiến lửa đấy hử??? Thích chít không , 1 phát thôi chứ chẳng cần đến phát thứ hai đâu... lại chẳng giãy lên đành đạch :khicuoi

6789
13-04-2013, 07:31 PM
Bonus bà kon 1 chuyện ngoài lề: Có hôm làm việc khá căng thẳng, diễn đàn lại còn bị treo, con cá gắt nhặng xị ngậu lên, thèm gái béo bực lắm mặt mũi hằm hằm ngồi riêng 1 chỗ. Mình tủm tỉm cười ghé tai Trang "tơ" nói:

- Mày thích nghe Thèm Gái Béo chửi Trung cá dán không? =))

Thằng Trang "tơ" cũng chẳng thiếu "dã tâm" khích tướng mình:

- Em đố anh làm được đấy... :yup

- Đi theo tao, nhưng mặt phải tỉnh bơ như không có chuyện gì chỉ lắng tai nghe thôi đấy, cấm cười :D

Mình ra chỗ Gái Béo ngồi, Trang "tơ" rón rén theo sau. Mình bắt đầu "phát sóng ngố":

- Đm, nhìn thằng kia trông ghét thật :venhvao

Gái béo hỏi lại:

- Thằng nào hả bác?

- Còn ai ngoài thằng cá dán!

Gái béo bắt đầu vén váy lên đanh đá:

- Đm cái thằng đấy tinh tướng đéo chịu nổi, nhìn ngứa mắt suốt sáng tới giờ bác ạ :saydm...

Biết con gái béo đang hăng, tôi mớm tiếp:

- Tôi ở với thằng này nó bừa bãi,bẩn thỉu đéo chịu nổi...

- Ôí giời ơi, nó nổi tiếng rồi, ở với tôi là tôi mắng suốt, không thể chịu nổi... Công Tử Hà Thành cái... í . Gái béo hóm hỉnh cười thỏa mãn :))

Mình không dám cười to dễ lộ đòn, cùng với Trang "tơ" chạy vào nhà wc (ra sảnh sợ bị bảo vệ nhắc nhở) ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nhưng sau đó mình lại phải vào "hòa giải các sắc tộc" bằng cách:

- Anh em PVCT ngồi mỗi ông ngồi 1 tư thế để tôi chụp hình kỉ niệm phọt lên diễn đàn, mà phải hình ảnh giả bộ đang làm việc chăm chỉ đấy nhé...

Chút nữa tất cả lại chụp hình chung, rùi ra cafe chọc nhau cười chí chóe thế là xong... :tlkdcuoi


Hình ảnh các PVCT của TLKĐ tại giải A1 - TPHCM đây:

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/13/18/20/745282378_28275339_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/745282378)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/13/18/20/745282854_108739185_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/745282854)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/13/18/20/745283552_1171392118_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/745283552)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/13/18/21/745284046_1618112293_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/745284046)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/13/18/25/745289687_1799415956_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/745289687)

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/13/18/26/745290435_948316777_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/745290435)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/13/18/26/745291034_900828347_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/745291034)

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/13/18/27/745292556_503652886_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/745292556)

sanhchay
13-04-2013, 07:41 PM
Các bác ngoài này vui nhể, chém gió kinh thiên đông địa :)), bác nào level cũng cao. Cờ mà cao được thế này thì tốt quá :))

trung_cadan
13-04-2013, 07:49 PM
@ sanhchay : Anh em chúng tớ tuyệt đối không luyện cờ cho cao , nghiêm túc đấy :D , chỉ luyện trình chém gió thôi ...

Lâm Đệ
13-04-2013, 08:01 PM
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/13/18/20/745282854_108739185_574_574.jpg

Ông này có phải là Chiến quẩy(Robetto) không ? Hôm nào gặp ông ngoài đời tôi phải cám ơn ông mới đuợc Ông thanks tôi nhiều quá làm tôi cũng ngượng

themgaidep
13-04-2013, 08:01 PM
@ 6789

Bác đúng là đồ: thâm nho nhọ ...ít:nemgach

thai_bienhoa
13-04-2013, 08:37 PM
@ Lâm: Chiến quẩy thanks vô tội vạ lắm Bác ah, thông thường thì anh ấy thank trước , rồi mới đọc bài sau

Lâm Đệ
13-04-2013, 08:45 PM
@Thái Chính vì thế tôi muốn cám ơn ông ấy về lòng hào sảng chứ không phải về sự đồng điệu haha

scholes
13-04-2013, 09:03 PM
1 đêm ngủ rất không ngon , chả phải lạ nhà lạ nhiếc gì hết , Trang tơ và Huy mịn thì nằm khá ngoan , nhưng lão 6789 ngáy không thể chịu được , đã thế đêm ngủ cứ chĩa loa ra phía tai mình , ngáy rất có nhịp điệu và không ngưng nghỉ ...

Hóa ra ông 6 cũng là chuyên gia gọi đò à, thế mà đợt ở Đà Nẵng cứ chửi ông Trọng ngố vs mấy ông đội HP thi nhau gọi đò ngủ không được :botay:botay

cuonghanh
13-04-2013, 09:54 PM
Anh Gió thêm mấy chuyện Bonus nữa đi. Đọc kèm với ký sự khoái không thể tả :))

trung_cadan
13-04-2013, 10:05 PM
Anh Gió thêm mấy chuyện Bonus nữa đi. Đọc kèm với ký sự khoái không thể tả :))


Mụ này rình điểm yếu của anh em ta để nhe nhởn ra cười chứ có tử tế gì , haizz :botay !!!

cuonghanh
13-04-2013, 10:07 PM
Mụ này rình điểm yếu của anh em ta để nhe nhởn ra cười chứ có tử tế gì , haizz :botay !!!

Người chuyên nghĩ xấu về chị em phụ nữ như ông mới là "có tử tế gì" nhá

6789
14-04-2013, 01:03 AM
@Lâm Đệ: Thằng Chiến quẩy của huynh đây, nó tự tiếp thị bản thân: cao 1,73m, nặng gần 200 pound :cuoihihi


http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/13/23/57/745677090_337066515_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/745677090)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/13/23/57/745677096_441421164_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/745677096)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/13/23/57/745677103_1575934723_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/745677103)
Eó khác gì thằng đi thu tiền điện, nhìn chỉ muốn đánh :venhvao

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/13/23/57/745677113_647005918_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/745677113)
Được mỗi cái hình chụp với xu xu nhìn còn dễ thương :hongio

trung_cadan
14-04-2013, 01:11 AM
@ 6789 : Huynh xem còn cái ảnh cái nhà nghỉ VIP của anh em ta thuê thì đưa lên phát , đệ tìm mãi không ra :D !!!

sanhchay
14-04-2013, 07:25 PM
Hôm A1, Có gặp gỡ với Roberto, thấy em nó hiền lành ghê :)) khác một trời , một vực với mấy ông anh đi cùng :))

cuonghanh
21-04-2013, 12:29 AM
Ký sự đang hay mà dừng lâu thế? Tranh thủ post tiếp đê ông ơi!

trung_cadan
21-04-2013, 01:21 AM
Mấy hôm nay đang bận việc vĩ mô , đầu tuần làm việc vi mô tha hồ đọc mụ Tác ta nhé !!! :D

maikoikoi
21-04-2013, 01:57 AM
@A Cá Rán: Đêm hôm đọc mấy cái ký sự này của a hại thận quá =)), Cười đau cả bụng

trung_cadan
30-04-2013, 01:29 AM
Chẳng biết có phải vì những tiếng ngáy sang trọng của lão 6789 đêm qua hay không mà sáng nay mình mệt thế , lề mề chờ đánh răng rửa mặt 1 lúc thì sát khí bật cửa xô vào phòng , hóa ra là ông Lâm tay dài , ông này hét váng lên : Huynh ơi dậy ngay anh em mình đi ăn bánh cuốn chả .

Con 6789 vừa soi gương vừa xoa cái bụng ỏng trông cực tởm vừa lè nhè : Tao đ ăn bánh cuốn chả , tao chỉ ăn CHẢ BÁNH CUỐN nghe chửa ...

Đêm qua mình mới nghe tin sắp có viện trợ lương khô từ Mỹ chuyển về ( lão Lâm Đệ gửi tiền anh em ăn sáng ) , nên mình khệnh khạng vung tay : Đm em cũng ăn chả là chính , bánh cuốn chỉ cần chút xíu chút xíu thôi ...

Mình đèo thằng Huy mịn , Tay dài đèo 6789 , dọc đường mình Alo lên cho đồng chí Nam ( nick Armychess - đương kim vô địch đấu thủ mạnh cờ vua năm rồi ) . Nam hôm nay mò từ TTHL quốc gia xuống thăm anh em , nhân tiện cả hội cùng lượn đi ăn sáng .

5 anh em đánh chén no say , bánh cuốn SG rất ngon , tuy nhiên hôm nay mình không để ý cho quá nhiều ớt , cay kinh khủng , đành táng hết đĩa chả như lời hứa cho nó đỡ nghiệt .

Tâm điểm hôm nay là bàn của Lâm tay dài và anh Điệp , lão Điệp uyển chuyển phong độ cao , hôm qua vừa chén Âu Dương công tử , hôm nay khai cuộc khá hay rồi phế cây liên tiếp khiến Tay dài nhà ta toát hết cả mồ hôi để đỡ , trận đấu thu hút khá nhiều fan hâm mộ từ Hà Nội theo dõi rốt cuộc kết thúc với tỷ số hòa , anh Điệp vừa lăn bánh xe vừa rên lên vì tiếc nuối , riêng con Tay dài tỉnh bơ đúng chất đại tướng : Anh ý hòa với em là may cho anh ý chứ lỵ :D .

Đến trưa mình mệt lử củ tử định chuồn đi ngủ thì Tay dài nó bảo chiều không phải chơi , anh em mình ra đây uống cốc bia cho mát , mình hỏi gần không thoáng thấy nó ngần ngừ rồi cười rất giả nai : ngay đây huynh ơi , tầm gần 2 cây số ý mà .

Sài Gòn nắng như đổ lửa , Lâm tay dài đèo Huy mịn đi cực nhanh , mình đèo ông 6789 bám theo sau , cứ thấy hun hút hun hút , đi mãi không thấy đến quán , bỏ mịa , chính thức bị lừa , gần 2km của nó thành gần 10 cây , khổ thân mình , đã nắng thì chớ lại phải đèo cái gương mặt khả ố sau lưng , trót rồi biết làm sao , thôi đâm lao thì theo lao vậy :( .

Đến nơi thì trưởng lão Thành đã đợi , 1 lúc sau 1 nhân vật tướng tá bặm trợn phóng xe hai thì phi đến , rõ rồi , còn ai mà có thể to vật vã như thế ngoài ông Tùng Phật Tổ cơ chứ , hix . Bia nhanh chóng được khui ra , mình đợp được nửa cốc rồi chén vội , nhớ nhất bàn nhậu là quả bí đỏ trong hầm đuôi lợn . lão Phật tổ cứ gắp cho mình rồi kêu là ăn đi bổ não lắm đấy , hé hé , đùa chứ món này không ngon không ngon , mà đuôi lợn ăn bảo bổ não thì còn lâu mình mới tin được , ảo vãi :)) .


Bí đỏ hầm đuôi heo :

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/05/05/23/48/774180677_1965155401_574_574.jpg

Ông Phật Tổ bé nhỏ nhà ta đây :

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/28/20/10/136205701139915_574_574.jpg

Đợp được miếng thứ 2 thì có điện thoại gọi đến , lương khô của lão Lâm Đệ đang đợi ở nhà nghỉ , hu hu , thế là lại lên xe ôm , lại gần chục cây số phi về , nắng éo thể tả được , đã thế con Honda lại non lốp , đi đứng lảo đảo , sợ vãi cả ra , mình cứ bảo , anh đi chậm cho em ngắm cảnh tí , cảnh gì cái vùng quê ven đô cơ chứ , chẳng qua mình cẩn thận củi lửa , nhỡ chẳng may xòe phát thì nát đời giai , mất hay của tá lả ra :D .

Lằng nhằng điện thoại 1 lúc thì cũng đã nhận lương khô đầy đủ , chiều nay lão Dinhxuanthu hẹn mình đi chơi , vừa nôn nao vừa mệt , mình xin lão ý 15 p rồi ngủ tịt đi lúc nào không hay . Lão Dinhxuanthu vẫn đang ngồi xem cờ ở Lữ Gia đợi mình , 2 anh em đèo nhau đi lượn , lúc này đã là 2 giờ rưỡi , chiều nay có hẹn với anh em Huynh đệ hội quán , không thể để lỡ được .

Dọc đường 2 anh em tâm sự nhiều về phong trào cờ trong Nam và ngoài Bắc , nhân tiện cũng có nói xấu 1 số đối tượng , he he , cũng phải mất 7-8 cây nữa mới đến được nơi . Minh chủ tịch Huynh đệ hội đã đợi sẵn , mình gọi 1 lúc 2 lý đá chanh . vừa mệt vừa đói không làm cú đúp thì chết à ???

Bật máy lên xem trên mạng có gì Hot , nhân tiện hướng dẫn anh em Huynh đệ hội truy cập diễn đàn , mọi người hoàn toàn không biết đến Thăng Long Kỳ Đạo , hix . Ấy thế mà mình cứ tưởng bở là nhiều người mê TLKD lắm cơ chứ ???


Trụ sở của huynh đệ hội :

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/28/20/11/1362057084228262_574_574.jpg

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/28/20/11/1362057067404420_574_574.jpg

Cùng mọi người bàn việc xây dựng clb trong này , thú vị nhất là gặp được con Tlkd_xike , nó chém mình mấy phát trên CXQ mình vẫn nhớ , cứ đợi đấy , anh mày bận việc công , tính toán với mày sau :D , hix . Khoảng 4h thì anh Lộc cùng mình đi ngắm phố phường Sài Gòn . Mình như thằng trẻ con ra phố , thấy khá nhiều cái mới mẻ và lạ mắt , cảm giác hồi nhỏ được anh chị đèo đi chơi lại ùa về , lan man ngẫm lại cái hồi xa xưa thật thú vị .

Sài Gòn hoa lệ đúng như mình nghĩ , thoáng lướt qua tiểu Paris với những thương hiệu nổi tiếng như Gucci , LV . D&G . S.T.Dupont . Đúng là lướt qua thật chứ có dám vào xem đâu , lần tới vào Sài Gòn sẽ cố gắng đĩnh đạc ưỡn ngực bước vào lên kế hoạch mua sắm , chứ lần này thì ăn Phở Ngó thôi biết làm sao ? mình lầm bầm nghĩ thế .


Nắng nhuộm nhà thờ Đức Bà :

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/28/20/11/1362057112795803_574_574.jpg

Tiểu Paris :

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/28/20/14/136205726394725_574_574.jpg

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/28/20/14/1362057273664028_574_574.jpg

Qua Nguyễn Huệ để hình dung cái đường Hoa vào dịp tết , mình làm 1 số pô ảnh , thoáng thấy mấy bác phó nháy trông thật ngán ngẩm , thời buổi Ip5 đầy đường , máy ảnh kỹ thuật số tràn ngập , rồi cái nghề này rồi cũng phải bỏ thôi chứ làm mãi thế nào được ???



http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/28/20/16/1362057361323581_574_574.jpg


Chui xuống cái hầm cầu Thủ Thiêm xem thế nào , đúng là 2 bờ khác nhau tuyệt đối , bên này hoa lệ , bên kia vẫn còn quá hoang sơ , được cái giao thông khá tốt , làm 1 vòng rồi mình lại yêu cầu , huynh cho đệ xin cốc đá chanh , đệ khát :)) .


Hầm cầu Thủ Thiêm :

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/28/20/17/1362057420986144_574_574.jpg

Và Thủ Thiêm vẫn hoang sơ lắm lắm :

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/28/20/17/1362057429255600_574_574.jpg


Tâm điểm hôm nay là Hủ tiếu người Hoa , lão Dinhxuanthu quảng cáo váng trời , chiều muộn muộn 2 anh em mò đến đúng điểm , đầu ngõ có chữ rất to , quán Hủ tiếu tạm ngừng phục vụ vài ngày , ô hô ai tai , thế là ăn con nhìn nhịn :D .

Về đến phòng lão 6789 đi chơi Miếu nổi vẫn chưa về , may quá con themgaidep rủ đi uống cafe Xôi , ở Sài Gòn có mấy cái ấn tượng , ấn tượng nhất là nhạc bay ầm ĩ , Xôi thì cứ từng cặp lượn lờ trước mặt bán thuốc lá với lại mời cafe , Xôi này chỉ để ngó , tuyệt đối không được nắn mới lại được ăn , chán bỏ con mịa =)) .

Hôm nay mệt với lại lưng đau , tai thì tiếp tục nghe tiếng kéo nhị tự nhiên , điều hòa thì ngày nóng đêm rét , nhớ cái giường êm ấm và mềm mại ở quê nhà thế không biết .

2 câu thơ đọc ở đâu đó bật ra trong đầu , nguyên văn như sau :


Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt

Nghe tiếng cơm sôi đã nhớ nhà

Được cái mình tốt ăn tốt ngủ , cũng chả trằn trọc được mấy nỗi , hè hè ...

Thợ Điện
30-04-2013, 02:13 AM
Phóng viên nhà nghề viết phóng sự cũng chắc gì hơn ông này thế mà ông ấy lại đi xây nhà .Quan sát tinh tế bài viết lại nêu bật những chi tiết cuộc đời mà ít ai để ý như .Ngồi bánh xe non hơi thì ớn thiệt nó cứ vòng vèo thế nào .Cám cảnh về những người thợ ảnh một nghề sắp lui vào quá khứ .Hay quá ! Ông viết hay thế ,nói cũng hay ,xem ra nghề tán gái của ông cũng thuộc hàng sư phụ đây

trung_cadan
30-04-2013, 02:27 AM
Phóng viên nhà nghề viết phóng sự cũng chắc gì hơn ông này thế mà ông ấy lại đi xây nhà .Quan sát tinh tế bài viết lại nêu bật những chi tiết cuộc đời mà ít ai để ý như .Ngồi bánh xe non hơi thì ớn thiệt nó cứ vòng vèo thế nào .Cám cảnh về những người thợ ảnh một nghề sắp lui vào quá khứ .Hay quá ! Ông viết hay thế ,nói cũng hay ,xem ra nghề tán gái của ông cũng thuộc hàng sư phụ đây


Huynh cứ khen em làm em thấy ngượng ,em chỉ có tí luyên thuyên chém gió thôi , đọc nhiều văn huynh viết , nhớ ngay đến những lúc Mông cổ tướng quân Hương Ngỗng oang oang tại quán : Kiến văn rộng rãi . Cái từ này Hương dùng trong cờ thì cực chuẩn , còn dùng trong đời thì phải dành cho huynh đấy , hi hi !!!

trung_cadan
30-04-2013, 02:28 AM
Mụ Tác ta ngủ muộn thế nhỉ ???

Ðang đọc: 6 (5 thành viên và 1 khách)
trung_cadan, cuonghanh+, dongamh, ngamia5k2hup, Thợ Điện

cuonghanh
30-04-2013, 02:35 AM
Đọc chap này thấy nổi lên 3 thứ: Cờ (rõ là phóng sự về cờ thì cờ phải nổi chứ) + ăn uống + ngủ. Làm PV chiến trường mệt mỏi kinh người lên thế mà thấy giọng viết vẫn tưng tửng ra chiều sảng khoái lắm.

Viết đều tay lên nhé, xong sớm đọc sớm để còn nhận thanks, hehe.

cuonghanh
30-04-2013, 02:35 AM
Mụ Tác ta ngủ muộn thế nhỉ ???

Ðang đọc: 6 (5 thành viên và 1 khách)
trung_cadan, cuonghanh+, dongamh, ngamia5k2hup, Thợ Điện
Ừ, thức trông bà già. Ông Cương trông mấy đêm mệt rồi, tôi thay đêm nay. K dám ngủ sợ quên.

kt22027
30-04-2013, 05:21 AM
Hồi đó bên này Sài Gòn nhìn sang Thủ Thiêm tôi cũng thấy lạ. Một bên thì tráng lệ còn bên kia thì diều bay, chó chạy rông và lạch cạch xe bò. Mấy mươi năm sau cũng thế, thì ra đất Thủ Thiêm rất khó dùng, phía dưới địa chất không ổn, xây nhiều sẽ bị lún. Trung trong ngành chắc rành về cái này. Sài Gòn cũng vẫn đẹp.

Trung có dịp vào Chơ Lớn chém với mấy tay cờ người Hoa thì xin cho lên vài hình Chợ Lớn nhe.

cuonghanh
27-06-2013, 04:59 PM
Ký sinh sự này bị bỏ rơi à? Còn chưa xong vụ này đã đi những chuyến khác, xúc cảm nguội mất đấy ông ơi.

ppt
27-06-2013, 07:03 PM
Mấy chú này lo mải vui chơi mà quên anh em Sài Gòn rùi. Hic hic hic.

themgaidep
29-06-2013, 09:07 AM
Chưa có cảm hứng nên tác giả không viết được chăng?

trung_cadan
05-01-2014, 11:52 PM
Vừa rồi bận quá với lại lười , thêm nỗi nhà đang sửa nên adsl tịt hẳn , nay tiếp tục chém cho vui , mọi người thông cảm vì gián đoạn nhé ^^ .

Sáng ngày ra đã nghe điện thoại réo rắt , mình alo phát thì hóa ra đương kim vô địch cờ Vua đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2012 Nguyễn Hoàng Nam lướt từ trung tâm huấn luyện quốc gia Thủ Đức rủ đi ăn sáng . Vưỡn còn định nướng thêm một tí thì con Lâm tay dài lướt như một cơn gió xông thẳng vào phòng đạp cửa ầm ĩ , thế là kẹp 3 kẹp 4 lại đi chén chả bánh cuốn . Công nhận món này ngon mỗi tội hơi Lục Tốn , lão 6789 ngáy khỏe ăn còn khỏe hơn , thủ quỹ trả tiền xót vãi đạn , nhưng vẫn còn tinh tướng tuyên bố hùng hồn , nay lương nhiều binh đủ , chém thoải mái đê ...

Dậy sớm nên quỹ thời gian vẫn còn kha khá , cả đội ngồi cafe ngay cửa phòng thi đấu , nói thật cafe Sài Gòn tuyền đá nhạt toẹt , được mỗi cái rẻ , nhớ cốc cafe Nhân mà mình hay khợp với lão Mỳ Hảo Hảo ghê


http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/12/21/01/17/1001125489_860370916_574_574.jpg

Hôm nay nhiều trận căng , cả nhóm làm việc hết tốc lực , nói thật truyền trực tiếp cho anh em kỳ hữu ba miền theo dõi , vui cũng nhiều mà bực cũng lắm , điên nhất là những comment bắt bẻ kiểu sao không truyền trận nọ , sao trận kia thiếu , không trả lời thì bất lịch sự , mà trả lời khéo còn bất lịch sự hơn ý .

Buổi trưa được BTC mời đi ăn chiêu đãi , he he , nghe ăn miễn phí là like mạnh rồi , tiếc là nay cái nhà hàng đó làm ăn chán chết , 11h30 chầu chực , đến 1 h chiều hết chuyện nọ đến chuyện kia , mút đũa choèn choẹt mà lẩu vẫn chưa ra bàn , vừa đói vừa mệt , bọn ông điên đếch thèm chờ nữa ( hay nói cách khác là không chờ nổi nữa ) , bọn ông lại đi ăn cơm gà .

Quán cơm gà Quảng Nam rất là chuẩn , mình chén 2 suất căng bụng , không hiểu sao ở nhà nhìn thấy đồ là nụ hồng hờ hững , thế mà đi đến đây cái gì cũng làm cú đúp được , chắc tại bởi xung quanh toàn hàng khủng về bộ môn ăn uống , của không ngon nhà đông con cũng hết mà lị .

Nay con Chiến quẩy bay vào , nó còn bảo lên sân Thống Nhất xem đá bóng luôn , thằng này khùng vãi , cứ ở đâu có đá bóng là nó đòi xem bằng được , may người nó không được to lắm , chứ nó mà có tí da thịt , khéo vào tuyển rồi chứ chả chơi .

16h00 đã có mặt sân , mấy ông đá hãm ơi là hãm , được mỗi cái giữa giờ bạn Tuấn Hưng hát hò loạn xạ bên khán đài A , mình lại ở bên B , thế là mua cóc ổi xoài gặm với lại chụp ảnh lừa tình đặng còn phọt lên face câu like , cũng được coi như có tí công việc .

Tối đến lại chén món mỳ gõ , ông bợm nhậu 6789 đương nhiên bận chén chú chén anh , thằng Chiến quẩy và anh Nghiên mới vào nên có tiền , tha hồ mà hốc .


http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/12/21/01/19/1001125672_756312344_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/12/21/01/20/1001125718_788818709_574_574.jpg

Khoảng 9h mình và lão Nghiên cùng lão Tuấn Anh ra vỉa hè nhậu tiếp , chuyện trò nổ như ngô rang , nhớ mãi trước mặt có cái siêu thị mini tấp nập người ra vào mua bán , mình với lão 6789 cùng ước , giá mỗi thằng có một quả này thì ngon , dúi hết cho bọn Osin ở nhà bán hàng , anh em mình chỉ bận lượn lờ cafe cà pháo với lại đi xem cờ , chả phải làm đếch giề ...

12h đêm hứng chí , mấy anh em cưỡi taxi xông thẳng lên Phạm Ngũ Lão uống bia mí lại ăn hoa quả , thú thật đối với bọn em cư xá Lữ Gia chỉ là trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh , Quận 1 mới là Sài Gòn , Quận 1 mới là hòn ngọc Viễn Đông , quận 1 mới là nơi ăn chơi thứ thiệt


Nhà quê đừng hỏi :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/12/21/01/20/1001125775_1214517074_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/12/21/01/21/1001125854_1913012557_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/12/21/01/22/1001125911_39576577_574_574.jpg

Chị em đây :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/12/21/01/23/1001125978_763341251_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/12/21/01/23/1001125949_187966695_574_574.jpg

Và gương mặt anh chàng mê gái nhất TLKD đây :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/12/21/01/23/1001125991_303200369_574_574.jpg

Cảm thấy sướng vô cùng , gió mát rười rượi , nhạc đập điên cuồng , chị em lượn lờ như mắc cửi , ngồi rít thuốc hốc bia , chân gác lên tận mặt , mắt mũi hoa hết cả lên vì màu với sắc . Cả hội bắt thằng Chiến quẩy post ngay ảnh lên face đặng cho bọn ở nhà nó ghen tỵ ( đặc biệt là con Mapu ham chơi ) . Đêm đó mình say chả rõ giờ về , cứ kệ con mịa đời cái đã ...

Tổng thiệt hại về tài chính khá nặng nề , nay anh Nghiên lo hết , yêu anh Nghiên kinh .

( còn tiếp ) !!!

Thien_HungCVA
07-01-2014, 09:05 PM
Saigon đêm Noen đây

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/01/05/16/38/1013247079_690435267_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/1013247079)

Thợ Điện
07-01-2014, 09:27 PM
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/12/21/01/23/1001125991_303200369_574_574.jpg

Ngồi vênh mặt ý là đẹp trai lắm đây ,lại còn tatoo một đứa gái trên tay ra cái điều yêu em mãn kiếp .Kinh!

Gió
08-01-2014, 09:33 AM
@Thợ Điện: Không phải ra vẻ mà đẹp trai thật huynh à :D, hôm đó đi vào WC bị mấy con GAY nó soi ghê :lolz. Hình xăm này lúc trước là 1 cô gái khỏa thân và con rồng quấn chặt lấy nhau, sau thấy hình con rồng "lành" quá nên em đã sửa mất hơn 5h đồng hồ để cho nó dữ tợn hơn 1 chút ;).