Đăng nhập

View Full Version : Lừa Vợ



Fansifan
05-10-2010, 06:18 AM
Nhân có lúc hàn huyên cùng bác Minh Ngoc thấy bác cảm khái -Kế học đã nhiều sao lừa vợ quá khó .Thật là một lời than thống thiết đến cả hoa kia cỏ này .Thâu nỗi u hoài tôi liền chong đèn vừa gom góp đạo lý thánh hiền ,vừa tổng hợp bản thân những lần ê chề bị vợ bắt quả tang không đường chối cãi .mà truớc tác bộ sách Tài Tử Thư này nhằm giúp đỡ những người đã có vợ .Nếu ai xem sách xong mà lừa được vợ ắt Đạo ta chưa mất vậy !

Người xưa nói -Lừa được muôn vạn người chưa phải là kẻ giỏi trong số những người giỏi .Về nhà mà lừa được vợ mới gọi Đệ nhất

Sao vậy ? Thật ra lừa người ngoài nhác trông tưởng khó ,kỳ thực lại không ,vì tuy có nhiều hạng người nhưng cũng chừng đó điểm yếu Biết tất thắng !

Kẻ háo sắc ta dùng gái , kẻ tham lợi ta dùng tiền , kẻ háo danh ta dùng lời đường mật dụ dỗ ,kẻ tự cao ta thu bé hình hài chờ phục kích .Linh hoạt biến hóa như con rắn ở núi Mang Sơn đánh đầu thì đuôi vùng lên cứu ,đánh đuôi thì đầu lộn về mổ ,khúc giữa bị đập tất đầu đuôi bu về cắn

Lừa Vợ . Khó vạn nan ,chẳng phải vợ ta thông tuệ hơn đời nhưng bao nhiêu năm chung sống kinh nghiệm thực chiến đã quá nhiều ,không cuộc nào không biết , không nuớc biến nào mà không tỏ tường
Vì thế phải có mưu sâu kế hiểm là vậy !
Thủ đoạn lừa vợ có hai nền móng:
- Tài thao lược và
- Khả năng bí mật
Lã Vọng nói:
Sự mạc đại ư tất khắc.
(Khắc phục được công việc đó là điều chính.)
Nhất định phải lừa vợ cho bằng được ấy là việc lớn trong đời .Muốn có hạnh phúc ?phải lừa đuợc vợ ,Muốn tình yêu được phong phú ?phải lừa đuợc vợ .Muốn vừa ăn cơm lại được chiêu đãi phở ? phải lừa được vợ .Trượng phu không thể không xét đến điều này

Dụng mạc đại ư huyền mặc.
(Dùng mưu gì phải giữ cho kín.) Cơ mưu lừa vợ không bao giờ được mềm lòng tiết lộ ,dù rằng với kẻ thân cận như anh em , bè bạn ,người thân .Vì nhiều khi họ không xấu nhưng lại yếu lòng thế là hỏng vậy .Dù vợ có biết ra muời chết đến nơi cũng phải dấu .Phụ nữ thường hay dụ dỗ ta ..Kì thật em biết rồi nhưng hỏi là xem anh có thành thật với em không ...Chớ bao giờ mắc mưu .Sống để bụng chết mang đi .Chỉ một lần thú nhận là quãng đời còn lại bạn sẽ khổ vô cùng .Phải nói dối để người phụ nữ ngầm thỏa mãn là mình sợ họ haha thực ra ta có sợ đâu ,sợ thì đã chẳng làm
Động mạc đại ư bất ý.
(Hành động nên thừa lúc địch bất ý.)
Phải chọn đúng thời điểm để lừa ,không bao giờ lừa vào nhưng thời điểm dễ lộ như cuối tuần , ở lại sở làm thêm ....rất nguy hiểm đó là thời gian vợ ta vô cùng cảnh giác .Nên chọn những lúc mà vợ sai ta đi đâu đó ,tương kế tựu kế ta vù
Điệp mặc đại ư bất thức.
(Phá vỡ sự bí mật của địch).

Phải biết phát hiện ra nhứng lúc vợ nghi ngờ để tránh ,thường thì hoặc vợ ân cần trên mức bình thường,săn sóc ta quá đáng ,hay để ta tự do vờ như không quan tâm .Nhớ rằng vợ ta không thình lình tốt như thế nhất định phải có đứa nào sau lưng bày mưu ..Muốn bắt nên vờ thả ...
Làm vẻ ngòai hỗn loạn, nhưng bên trong tổ chức chặt chẽ. Quần áo gửi hết ,lúc nào cũng lè phè coi như không để ý gì đến vẻ bên ngoài .Đó là cái vỏ bọc tốt nhất .Vợ có góp ý ăn mặc đàng hoàng thì bảo ..Ôi giời ,giờ thì anh còn thiết tha gì nữa lúc quen em thì guợng ép cố gắng thế thôi .Đuợc em rồi còn mong gì hơn .
Làm vẻ mặt thiếu thốn, nhưng thật là sung túc. Có tiền hay bổng lộc đừng bao giờ mang về nhà ,luôn luôn gửi bạn bè ,người thân .Cần vi vút là có sẵn ,đưng nghĩ là làm thế có lỗi với vợ con ..v vv mình đi làm nuôi chúng nó cả đời ,có tí riêng tư thì sai trái cái nỗi gì .Phải cứng rắn,đưa tiền cho vợ sau này rất khó lấy lại
Làm thái độ lờ mờ, nhưng đầu óc rất tinh tường. Không bao giờ được chứng tỏ sự khôn ngoan ra với vợ ,lúc nào cũng xuề xòa làm ra vẻ ruột để ngoài da .Khi nào nghe vợ khoe với bạn bè ..Ôi cái lão nhà tao cà đẩn lắm mày ạ ... đó là lúc sướng run lên vậy Thời ta đã đến
Lúc thì hợp lại với nhau. Khi thì vờ vịt cứ nằm nhà thơ thẩn chơi ra cái điều không muốn xa vợ con ,để cho vợ thấy thương xót bắt phải đi chơi giải khuây đó là tuyệt cú Cái đó gọi là tiện tay dắt dê
Lúc thì ly tán, âm thầm lặng lẽ, cơ mưu không lọt ra ngòai, hình tích không lộ. Định đánh phía tây, nhưng lại bằng ngả phía đông
Lúc thì lặng lẽ biến đi nhưng phải biến trong lúc đang làm một việc gì đó chứ biến khơi khơi là hỏng .Phải lồng niềm vui ta vào niềm vui chung của cả nước vợ mới không tài nào dò ra đuợc .Ấy gọi là Huyền chi hựu huyền , Chúng diệu chi môn .. Đã sâu kín lại càng sâu kín hơn nữa cửa ngõ của mọi biến hóa vậy

Minh Ngọc
05-10-2010, 06:34 AM
Bác Fan này quả là siêu tài. =))

nhachoaloiviet
05-10-2010, 08:04 AM
Hahaha em sắp có vợ rồi, phải áp dụng triệt để thôi cảm ơn bác. Không biết bác fan và các bác khác đã có bao nhiêu người lừa vợ rồi. Anh 6789 thì khỏi bàn!!!

trannhien
05-10-2010, 08:38 AM
Làm thái độ lờ mờ, nhưng đầu óc rất tinh tường. Không bao giờ được chứng tỏ sự khôn ngoan ra với vợ ,lúc nào cũng xuề xòa làm ra vẻ ruột để ngoài da .Khi nào nghe vợ khoe với bạn bè ..Ôi cái lão nhà tao cà đẩn lắm mày ạ ... đó là lúc sướng run lên vậy Thời ta đã đến
Kế này khó thực hiện lắm. Thực hiện được mà như thật thì dễ bị mất vợ như chơi (vì tự ái lấy phải ông chồng khờ). Không ổn..... không ổn .... bác Fan ah ![-(

Fansifan
05-10-2010, 08:42 AM
@ trannhien Tham khảo thôi bác ạ hihi

Nguyen Ngoc Tung
05-11-2010, 04:00 AM
Ngẫm bài viết của bác Fan thấy mình lớn thêm, em cũng kg ma lanh nên hay bị vợ bắt thóp chuyện kinh tế, qua bài của bác em học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn. Thanks bác Fan nhiều!