View Full Version : Quang Trung Open ( Kết quả chung cuộc trang 37 ) !!!
trantuanngoc
26-11-2010, 12:56 AM
Tại bàn số 1 do gặp đối thủ rất nặng ký là danh thủ Nguyễn Anh Quân cho nên Trần Tuấn Ngọc lựa chọn chiến thuật đánh chắc tiến chắc sau một hồi khổ chiến cộng thêm một chút may mắn đã thủ hòa thành công
aircom
26-11-2010, 01:20 AM
Trận đấu giữa danielortega Lưu Quang Tuyên và viera Phạm Quốc Hương đưa khán giả đến rất nhiều cảm xúc vào ván đấu do sự chủ quan của danh thủ Phạm Quốc Hương , kỳ thủ Lưu Quang Tuyên đã chơi rất chính xác và giành được cục diện khả quan ít nhất là không bị thua , nhưng sau khi ưu thế do Kỳ thủ Lưu Quang Tuyên có phần khinh địch lại ra giữa phòng thi đấu tuyên bố là đến đây anh sẽ thắng chú Hương ván cờ này , quả thực bị chạm vào lòng tự ái mãnh sư Phạm Quốc Hương mới chứng tỏ bản lĩnh và khả năng trung tàn thâm hậu của mình anh đã bỏ không thành trống và y như rằng đang lúc cao hứng kỳ thủ Lê Quang Tuyên dẫn quân tấn công vào đống lửa mà Phạm Quốc Hương đã giăng ra sẵn chỉ còn chờ kẻ địch sập bẫy , do tấn công điên cuồng kỳ thủ Lưu Quang Tuyên không thu hoạch được gì lúc này mới biết là mình đã sập bãy và thu quân về doang trại tuy nhiên Phạm Quốc Hương đã dẫn quân tinh nhuệ mai phục khắp nơi , do bị phản đòn tập kích quá nhanh kỳ thủ Lưu Quang Tuyên đã khôg kịp trở tay đành hứng những đòn trời giáng của mãnh hổ Phạm Quốc Hương , một ván thắng huy hoàng của Hương sát thủ xin chúc mừng Phạm Quốc Hương và đây cũng chính là ván cờ chứng kiến số lượng khán giả đông nhất của ngày hôm nay
Mong bác Trung_cadan post ván đấu này lên giúp mọi người chiêm ngưỡng với, xin cảm ơn.
gau_con_hni
26-11-2010, 12:14 PM
Quang Trung Open:
Có thể nói giải đấu đã đi được 2/3 chặng đường, tính đến thời điểm này giải đấu coi như là đã thành công về cả chất lượng lẫn số lượng VĐV tham gia (tính đến hết ván 6 vẫn còn 36 kỳ thủ/38 kỳ thủ đăng ký). Nhìn lại top đầu ta có thể điểm mặt các kỳ thủ như sau:
1. Nguyễn Anh Quân (Quân bún_tuyển thủ Bộ Công An) vẫn lối đánh bền bỉ dẻo dai mềm mại “như bún”, Quân bún cho thấy mình xứng đáng là ứng cử viên của giải, thắng 4 hoà 2 đang dẫn đầu, hy vọng anh sẽ tiếp tục phát huy trong 3 vòng cuối để giành vòng nguyệt quế cho đội Quang Trung.
2. Trần Tuấn Ngọc (Ngọc nổ_tuyển thủ Hà nội) sau thất bại tại giải A2 vừa rồi đã cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác với lối đánh chắc chắn, bền bỉ, không còn “nổ” như xưa nữa, với thành tích giữ kỳ đài Thăng long trong các tuần liên tiếp gần đây, kỳ nghệ của em ngày càng tiến bộ và đến dần độ chín. Chúc em thành công tại giải này và đạt thành tích cao trong giải đấu thủ mạnh sắp tới.
3. Phạm Quốc Hương (Hương ngỗng_Hương rắn nước) luôn biết thể hiện mình qua lối đánh chặt chẽ, tỉ mỉ, cách xử lý ván cờ rất tốt, đây là ưu điểm nổi trội của Hương nhưng cũng là nhược điểm khi anh tham gia các giải A1, A2 (hoà là nhiều lên không có thành tích). Không ai ở Hà nội có thể phủ nhận sức cờ của Hương (rất cao, cờ tàn thâm hậu), gần đây không thấy anh tham gia đánh cờ độ nhiều và sống khép kín, có thể anh đang tĩnh tâm lại chăng??? Hy vọng anh sẽ đạt thành tích cao trong giải đấu (“không biết giải này có là giải của Hương không nhỉ?:D”).
4. Vũ Huy Cường (Hoà thượng chùa Thiếu lâm_tuyển thủ quốc gia), kỳ thủ luôn được mọi người yêu mến và hâm mộ. 2 năm trở lại đây, sức cờ của anh bắt đầu đạt độ chín (ngoài 40 tuổi đầu rồi). Với lối cờ tấn công vũ bão, hấp dẫn người xem là một lợi thế cho anh nhưng cũng là một nhược điểm gây ra phong độ không được đều trong các giải đấu, có những ván cờ đang ở thế yếu anh có thể quật ngược để giành chiến thắng, nhưng lại có những ván cờ ưu thế lớn lại để hoà hoặc thua ngược. Anh là trụ cột của CLB Quang Trung, hy vọng anh sẽ giành giải cao trong giải nội bộ Quang Trung này và đạt thành tích tốt trong giải đấu thủ mạnh sắp tới để đem lại niềm tự hào cho CLB cũng như đội tuyển cờ Hà nội.
5. Nguyễn Khánh Ngọc (Chìa vôi đại sư_tuyển thủ Hà nội), một gương mặt quen thuộc trong các giải cờ vài năm trở lại đây, trưởng thành cùng lứa với Lại Việt Trường, Trần Trung Kiên, Liễu Thăng tuy nhiên đến 2 năm gần đây Khánh Ngọc mới thể hiện được bản lĩnh của mình qua các giải đấu. Một ưu điểm của Khánh Ngọc là rất thành công trong việc bứt nước rút ở các ván cuối của giải (các vận động viên trong top đầu lưu ý nhé!!!:D), anh luôn có câu nói quen thuộc “Đường dài mới biết ngựa hay”, đây chính là sự nổi bật của Khánh Ngọc.
6. Đặng Hữu Trang (Trang gà tơ_tuyển thủ Hưng Yên), một gương mặt trẻ mới nổi trong hơn 1 năm trở lại đây, sinh viên học viện ngân hàng nhưng có niềm đam mê và năng khiếu cờ rất sớm, với thành tích vào A1 trong giải A2 vừa rồi cùng với những vòng đấu vừa qua cho thấy một sức trẻ mãnh liệt, đầy sáng tạo trong thi đấu. Đây chính là lớp kỳ thủ kế cận cho lớp đàn anh đã đi vào thời kỳ đứng phong độ. Cùng với Trần Tuấn Ngọc, Phí Mạnh Cường, Quản Thanh Tùng v.v... hy vọng Trang sẽ ngày càng thăng tiến trong kỳ nghệ (he he không dám chúc trở thành chuyên nghiệp vì em nó còn phải lo sự nghiệp nữa:D).
7. Lưu Quang Tuyên (Tuyên Vĩnh Phúc), một giải đấu hay và sôi nổi không thể thiếu được anh, với lối đánh như một trận bóng đá (anh này toàn đưa tên cầu thủ bóng đá vào các ván đấu, nếu chỉ nghe mà không nhìn thì tưởng đang xem bóng đá, :))). Có thể nói tính cách của anh thể hiện rõ trên bàn cờ, lúc kém phân anh ngồi rất trầm ngâm và đi cây cờ rất nhẹ nhàng, nhưng lúc hơn phân thì thái độ khác hẳn, đi cây mạnh bạo dứt khoát, đặc biệt lúc hơn nhiều anh sẽ co 2 chân lên ghế và tổ chức họp báo tại chỗ thông báo tình hình cho bà con xung quanh biết, thậm chí còn ký biên bản mặc dù ván đấu chưa kết thúc (một kỷ niệm trong giải TLKĐ đồng đội vừa rồi khi gặp Ma đao kỳ Tuyệt Nam kều, anh cũng ký biên bản trước nhưng cuối cùng tự đóng cửa và bị chiếu cục hay ván với Hương ngỗng ở vòng 3 giải này cũng vậy). Tuy vậy không thể phủ nhận sức cờ thâm hậu, dẻo dai của anh được ghi nhận trong làng cờ Hà nội cũng như các khu vực như Vĩnh Yên, Sóc Sơn, Đông Anh v.v... Chúc anh đạt thành tích tốt trong giải đấu này và kỳ nghệ sẽ ngày càng thăng tiến.
Trên đây là 7 gương mặt trong tốp đầu sau 6 vòng đấu của giải Quang Trung mở rộng, chúc các anh tiếp tục cố gắng để đạt thành tích cao trong giải đấu này và các giải đấu tiếp theo. Bài bình luận đến đây kết thúc! Mệt quá, <:-P
thanghong
26-11-2010, 12:39 PM
Tường thuật trưc tiếp vòng 6 giải Quang Trung open :
Bàn 2 : Phạm Quốc Hương KHU 1 - 0 Dặng Hữu Trang QT1
<param NAME="movelist" VALUE="1. E3+5 H2+3 2. P7+1 C8.5 3. H8+7 H8+7 4. H2+3 R9.8 5. R1.2 R8+4 6. C2.1 R8+5 7. H3-2 R1+1 8. H2+3 R1.4 9. P3+1 P5+1 10. C8+4 R4+5 11. C8.3 E7+9 12. R9.8 C2+4 13. P1+1 P5+1 14. C1+1 C2.5 15. H7+5 R4-3 16. C1.3 P5+1 17. H3+5 R4+2 18. A6+5 R4.5 19. H5-7 A6+5 20. K5.6 R5-1 21. R8+6 R5.4 22. K6.5 H3+5 23. C+.7 H7+6 24. C7.9 H5+6 25. C3.7 E3+1 26. R8.5 H++4 27. C9.8 A5-6 28. C8+1 E9-7 29. C8-4 A4+5 30. P9+1 K5.4 31. P9+1 E7+9 32. P9+1 E9-7 33. P3+1 H6-7 34. C8.6 R4+2 35. R5-3 R4-3 36. C7.6 K4.5 37. P9+1 H7+5 38. R5.3 H5+6 39. C6+1 C5.3 40. C6.5 R4.5 41. R3+1 R5+2 42. H7+8 K5.4 43. H8+7 H6+5 ">
Ván cờ quá nhiều cảm xúc ! Chỉ thiếu kinh nghiệm và thiếu thời gian ( mỗi người chỉ còn 3 và 4 phút và không có tích lũy thời gian ) nên nước thứ 43 Trang đã ăn mã vào tượng (vì nghĩ rằng ăn không xe của Hương ) nên bị phản đòn thua lại ván cờ đang hơn cây ? Dù sao qua những ván cờ thực chiến như thế này sẽ giup Trang có đươc những kinh nghiệm quý báu để kỳ nghệ ngày càng hoàn thiện hơn !
Hình cờ đến đây thì Trang ko có cửa vẫy vùng đâu ATuấn à!
Nếu kinh nghiệm ko thiếu thì phải xin thua thôi vì bị Hương trói chặt rồi.
mysu0608
26-11-2010, 12:49 PM
Không ăn mã vào tượng mà đóng pháo vào đầu nếu đấu thì đấu đi còn nếu k đấu thì dọa ăn mã vào tượng có được k các bác nhỉ?
hao nam dong
26-11-2010, 01:45 PM
tôi nghi nêu trang đi chuân thi dê hòa thôi
killer_queen
26-11-2010, 02:20 PM
Cho mình xin ván Vũ Huy Cường 1-0 Phí Mạnh Cường và ván Nguyễn Khánh Ngọc với bạn ơi.
Xem thấy ván Phạm Quốc Hương - Đặng Hữu Trang thì thấy đỏ ưu từ đầu tới cuối , bên đen kể cả hơn cây nhưng bị khóa thế kia vẫn kém chứ nhỉ ? Nếu thoái xa bắt mã thì mã 7/6 rốt cục vẫn ko cởi trói được , sao nói là bỏ mất cơ hội chiến thắng nhỉ ?
nhovehanoi
26-11-2010, 02:43 PM
Các bài viết tập trung vào các đại tướng Hà Nội nhiều quá mà không để ý đến các cuộc so tài khác như trận cờ đỉnh cao giữa danh thủ Trần Mai Phong và danh thủ Quản Thanh Tùng tại vòng 6.
Tôi xin được tường thuật một số diễn biến trước và sau trận đấu được rất nhiều người mong đợi này.
Trước trận đấu này, một cuộc họp báo đã được tổ chức nhằm hâm nóng cho trận so tài đã làm hao tốn không ít giấy mực của báo giới. Sau đây là một số ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại cuộc họp báo này:
PV: Xin anh Phong cho biết tâm lý của anh trước trận đấu này và quyết tâm của anh ra sao?
Trần Mai Phong (cười khẩy): Tâm lý thì chẳng bao giờ là vấn đề với tôi, còn quyết tâm thì rõ ràng rồi... Quản Thanh Tùng sẽ bị hạ nốc ao sau khoảng từ 24 - 30 hiệp. Có thể là Tùng sẽ dính đòn "mã tẩm thuốc độc" và nếu có tránh được thì chắc cũng không đỡ nổi chiêu "liên phế Xe Pháo Mã cục" trong hệ thống "Phế Cây Đơn Đề Mã tuyển tập" mà tôi đã dày công nghiên cứu.
PV (quay sang Quản Thanh Tùng): Anh nhận xét thế nào về tuyên bố của anh anh Phong?
Quản Thanh Tùng: Khi bốc thăm gặp anh Phong tại vòng 6, nhiều người đã nhận định tôi thì tuổi gì mà vs với anh Phong. Đúng vậy tôi làm gì đủ tuổi để so với anh Phong bởi vì anh Phong hơn tôi gần 20 tuổi cơ mà. Lại có người bảo đây là trận đấu không "đồng cân đồng lạng". Không sai! theo tôi biết thì anh Phong nặng gần 90kg đồng nghĩa với việc nặng gấp 2,5 lần tôi. Tôi cũng nhận thức được mối nguy hiểm khi anh Phong hay phế cây đánh cục nên tôi không dại gì mà đối công mở cờ với anh ta. Tôi sẽ dùng chiến thuật "đè nén" và "lấn từng chút một" xem ai hơn ai.
Trần Mai Phong (mặt đỏ bừng chen ngang): Thích đè nén thì thằng này cũng đè nén được nhé! Bây giờ có mặt các nhà báo ở đây, (bắt đầu lớn tiếng) mọi người cho tôi hỏi tôi nằm đè lên người nó hay nó nằm đè lên người tôi thì đứa nào "lấn được từng chút một" đây??!! Xin lỗi cả nhà chứ nó mà nằm đè lên người tôi thì tôi nhắm mắt cũng "bật tôm" dậy được chứ tôi mà đè lên người nó thì bẹp dí ngay tại chỗ chứ đừng nói gì đến lấn hay lùi từng chút một nhé!
PV: Xin anh giữ bình tĩnh và tôn trọng đối thủ, không xưng hô "nó" này "nó" nọ (rồi quay sang tôi lau mồ hôi hỏi nhỏ: Ông có chắc là đây là trận đấu cờ tướng, không phải đấu vật chứ?)
Trần Mai Phong: Xin lỗi, tại tôi quá bực mình với phát ngôn của anh ta, chẳng có chút ... khiêm tốn nào cả!
Quản Thanh Tùng (run cầm cập lắp bắp):Em .....có.......nói .......gì .....đâu....????? Có.....gì ....anh .... cho .....em......xin.....lỗi .....ạ!
Đến đây thì cuộc phỏng vấn buộc phải chấm dứt chớp nhoáng vì cơn nóng giận của anh Phong. Anh ta đập bàn đập ghế rồi bỏ ra ngoài còn Quản Thanh Tùng thì mặt tái xanh tái xám phải nhờ 2 người dìu đi.
Kết quả trận cờ này thì chắc mọi người đã biết, không hiểu anh Phong phế phiếc thế nào mà đến khi cờ tàn tôi xem thấy anh ta còn một Mã một Tốt chưa qua sông què Sỹ Tượng đánh với Sỹ Tượng bền Pháo Mã 2 Tốt cận chiến của Quản Thanh Tùng còn cục thì chưa thấy đâu cả.
Sau trận đấu, khi thẩm lại cờ anh Phong đã cho biết vào hình cờ cuối cùng nếu là cờ úp thì anh đã có thể dùng con Sỹ ăn con Mã của Quản Thanh Tùng và theo phân tích của anh nếu Tùng không để ý đi một nước thấp tiếp theo thì anh sẽ quăng con Sỹ này bắt đôi Pháo và Tốt của Tùng, khi đó anh có thể đỡ được hoà với điều kiện Sỹ Tượng của Tùng không được qua sông!!??
trung_cadan
26-11-2010, 03:02 PM
Hô hô , hay quá , bài bình luận hay nhất giải đây rồi :)) !!!
culu2795
26-11-2010, 03:56 PM
Ông anh mình đọc được bài này chắc mũi to ra bắng cả quả núi:D
reporter
26-11-2010, 03:59 PM
Hô hô , hay quá , bài bình luận hay nhất giải đây rồi :)) !!!
khà khà, cha này văn phong rất chi là tếu. Nếu chịu khó viết lách, diễn đàn mình sẽ có một cây phóng tác tuyệt vời! [-O<
@trung_cadan: Cái này gọi là thể loại "tiểu phẩm", không phải bình loạn. Nhưng quả là diễn đàn mình đang cần giọng điệu này (miễn là đừng đả kích thô lỗ quá!).
Chưa có bốc thăm vòng 7 à Trung cadan ơi?
Cờ đã đặt xong, chiều mai lấy.
trung_cadan
26-11-2010, 04:57 PM
Chưa có bốc thăm vòng 7 à Trung cadan ơi?
Cờ đã đặt xong, chiều mai lấy.
Tối có bạn nhé , hôm nay vẫn đang phải làm !!!
Tối có bạn nhé , hôm nay vẫn đang phải làm !!!
Chúc bạn tôi từ giờ tới cuối năm kiếm được thật nhiều tiền để năm sau khỏi phải đi làm mà chỉ ở quán post bài phục vụ anh em kỳ hữu gần xa.^:)^
themgaidep
27-11-2010, 12:09 AM
Đọc bài của nhovehanoi mà chết cười mất, tác giả có trí tưởng tượng thật phong phú và hài hước. Câu cuối giả tưởng về cờ up của anh Phong tuyệt thật.=))=))=))
dthavn
27-11-2010, 12:40 AM
15h00 ngày mai sẽ diễn ra ván 7 , bốc thăm sẽ có vào sáng mai do trung_cadan bỏ quên USB bốc thăm ở cơ quan , mong mọi người thông cảm , hu hu !!!
Sao lại 19h? Theo lịch là 15h mà
dthavn
27-11-2010, 12:43 AM
Bé cái nhầm , hi hi !!!
redtn2002
27-11-2010, 12:47 AM
Cho mình xin ván Vũ Huy Cường 1-0 Phí Mạnh Cường và ván Nguyễn Khánh Ngọc với bạn ơi.
Xem thấy ván Phạm Quốc Hương - Đặng Hữu Trang thì thấy đỏ ưu từ đầu tới cuối , bên đen kể cả hơn cây nhưng bị khóa thế kia vẫn kém chứ nhỉ ? Nếu thoái xa bắt mã thì mã 7/6 rốt cục vẫn ko cởi trói được , sao nói là bỏ mất cơ hội chiến thắng nhỉ ?
Nếu Mã 7/6 thì xanh đi Mã 6 tiến 4 bạn à. Bên Hương chỉ có đổi quân đi thành cục xe pháo tốt đánh xe nhiều tốt. Dễ đổi nốt tốt biên thành hòa thôi.
killer_queen
27-11-2010, 08:27 AM
Cho mình xin ván Vũ Huy Cường 1-0 Phí Mạnh Cường và ván Nguyễn Khánh Ngọc với bạn ơi.
Xem thấy ván Phạm Quốc Hương - Đặng Hữu Trang thì thấy đỏ ưu từ đầu tới cuối , bên đen kể cả hơn cây nhưng bị khóa thế kia vẫn kém chứ nhỉ ? Nếu thoái xa bắt mã thì mã 7/6 rốt cục vẫn ko cởi trói được , sao nói là bỏ mất cơ hội chiến thắng nhỉ ?
Mod ơi cho mình xin 2 ván này với , thx nhé .
vuminh999999
27-11-2010, 03:43 PM
Chúng tôi vui mừng thông báo :
Với mong muốn phong trào cờ của Hà nội ngày càng phát triển , một người yêu cờ phương nam, anh Dương Như đã có ý tưởng tài trợ cho một số giải cờ tổ chức tại Thăng Long Kỳ Đạo quán . Vì biết giải Quang Trung Open hơi muộn nên trước tiên anh có gửi 3 triệu tới BTC để làm giải thưởng trao cho các kỳ thủ đoạt giải .
Thay mặt ban tổ chức , xin chân thành gửi lời cảm ơn tới anh Dương Như ! Chúc anh cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn thành đạt trong cuộc sống !
reporter
27-11-2010, 03:55 PM
Xin chân thành cảm ơn anh Dương Như, một hội viên danh dự của CLB Anh Em và rất có lòng tham gia hỗ trợ cho sự phát triển của cờ tướng Thủ đô!
trung_cadan
27-11-2010, 04:14 PM
Tường thuật trực tiếp :
Trần Tuấn NGọc SSN 0,5-0,5 Phạm QUốc Hương KHU
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 P7+1 4. P7+1 H2+3
5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1
7. H8+7 A4+5 8. H7+6 C9.7
9. R3.4 R8+5 10. C8+2 E3+5
11. C5.6 P3+1 12. P3+1 R8-1
13. P7+1 E5+3 14. C8.7 H3+4
15. C6+3 P7+1 16. C6+3 C7.4
17. C7.3 R8.7 18. E7+5 C4+2
19. R4-2 E7+5 20. R9.8 C2.4
21. R8+6 C-+3 22. R8.6 C4.7
23. R4.3 R7+1 24. E5+3 P1+1
25. R6-2 R1.4 26. R6+5 A5-4
trung_cadan
27-11-2010, 04:18 PM
Nguyễn Anh Quân QT1 0,5-0,5 Vũ Huy Cường QT1 :
1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7
3. R1.2 P7+1 4. H8+7 H2+3
5. P7+1 C2+4 6. H7+6 C2.7
7. C5.7 R1.2 8. R9.8 R9+1
9. E3+5 R2+6 10. R2+4 R9.4
11. A4+5 H3-1 12. C7+4 C5.2
13. C8.6 C2+7 14. C6+6 R2-2
15. H6+5 H7+5 16. R2.5 H1+3
17. C6-2 R2.4 18. C7.5 R4-1
19. C5.3 E7+5 20. C3-3 R4.8
21. C3.4 R8+4 22. H3-4 C2-8
23. C4+2 C2.5 24. C4.5 H3+2
25. C5+3 A4+5 26. R5+2 R8-1
27. P5+1 R8.9 28. R5.9 H2+1
29. P5+1 R9.4 30. E7+9 P9+1
31. R9.1 R4.9 32. P5+1 H1+3
33. H4+2 R9+3 34. A5-4 H3-4
35. P5+1 E3+5 36. E9-7 H4+6
37. A6+5 H6+7 38. K5.6 R9.8
39. H2+3 R8-3 40. H3-4 R8.6
41. R1-1
trung_cadan
27-11-2010, 04:20 PM
Lưu Quang Tuyên SSN 0-1 Nguyễn Khánh Ngọc KHU
1. P7+1 C2.3 2. C2.5 C8.5
3. H2+3 H8+7 4. R1.2 P3+1
5. H8+9 P3+1 6. R9.8 C3-1
7. C8+4 P7+1 8. R2+4 H2+3
9. C8.7 C3+2 10. R2.7 C3.4
11. R7+3 C4+4 12. C5-1 R9.8
13. R8+5 R8+7 14. R8.3 A4+5
15. R3+2 C4-5 16. R3.5 E3+5
17. C5+5 R1.4 18. H3-5 R8-4
19. C5-2 R8.4 20. H9+7 C4+7
21. H5+4 R+.5 22. H7+8 C4.6
23. E7+5 C6-1 24. R7.8 C6.8
25. H4+3 R5.7 26. P3+1 C8+1
27. E3+1 R4.3 28. H8+7 C8-8
29. H3+5 C8+1 30. C5.7 R3.1
31. R8+1 C8.3 32. H5+7 R7.3
33. H7+9 R1.4 34. H9-8 R4+7
35. R8+1 A5-4 36. E1-3 A6+5
37. P3+1 R3.6 38. P5+1 K5.6
39. C7-4 R6+5
trung_cadan
27-11-2010, 04:26 PM
Nguyễn Tiến Cường KSU 0,5-0,5 Trần Trung KSU
Đoàn Anh Tú QT2 0,5-0,5 Trịnh Duy Phong KSU
Nguyễn Hoàng Kiên KSU 0-1 Phạm Thành Lam QT1 ( Nguyễn Hoàng Kiên bỏ cuộc )
trung_cadan
27-11-2010, 04:41 PM
Trần Văn Công SSN 1-0 Đào Xuân Hào
Trần Mai Phong AEM 0-1 Nguyễn Trọng Linh SSN ( Trần Mai Phong bỏ cuộc )
trung_cadan
27-11-2010, 04:47 PM
Lê Minh AEM 0-1 Vũ Xuân Trường KSU ( Lê Minh bỏ cuộc )
Nguyễn Việt Tuấn AEM 0-1 Dương Văn Long IP2
Vũ Khánh Hoàng IP2 1-0 Lê Quang Hưng QT1
trung_cadan
27-11-2010, 04:59 PM
Cơ cấu giải thưởng :
Giải cá nhân :
Nhất : Cờ lưu niệm + Bàn cờ sừng gỗ gấp + 2.500.000 đồng
Nhì : Cờ lưu niệm + 1.500.000 đồng
Ba : Cờ lưu niệm + 1.000.000 đồng
Giải đồng đội :
Nhất : Cờ lưu niệm + 1.500.000 đồng
Nhì : Cờ lưu niệm + 1.000.000 đồng
Ba : Cờ lưu niệm + 500.000 đồng
Danh sách nhà tài trợ :
CLB Quang Trung : 1 bàn cờ gỗ + quân sừng ( Giải cá nhân ) + 6 cờ lưu niệm
Ông Trần Văn Công ( lãnh đội Sóc Sơn ) : 1.000.000 đồng ( Giải cá nhân )
Ông Dương Như : 3.000.000 đồng ( Giải đồng đội )
Ông Đoàn Anh Tú ( thành viên đội Quang Trung ): 3.000.000 đồng ( Tài trợ riêng cho BTC - nhà tài trợ yêu cầu BTC không bổ sung tiền này vào giải thưởng )
trung_cadan
27-11-2010, 05:57 PM
Trong ván đấu giữa Rau rau đại sư Nguyễn Khánh Ngọc , Vạn Lý Độc Hành Lưu Quang Tuyên đã bắt đầu họp báo , anh chê pháo của Ngọc là Lạc Mất Em của Đàm Vĩnh Hưng và con pháo đấy không tham gia được vào cuộc binh đao anh vửa mở hướng tấn công bên cánh trái :)) !!!
Các bạn theo dõi nước 24 !!!
trung_cadan
27-11-2010, 06:03 PM
Trần Trung Kiên IP1 0-1 Nguyễn Thanh Tùng IP1 !!!
Đinh Quang Hưng IP1 1-0 Bùi Mạnh Hảo AEM !!!
trung_cadan
27-11-2010, 06:09 PM
Nguyễn Anh Quân 0,5-0,5 Vũ Huy Cường !!!
Đặng Hữu Trang QT1 0,5-0,5 Lê Việt Hùng !!!
trung_cadan
27-11-2010, 06:13 PM
Trần Quyết Thắng KHU 0,5-0,5 Nguyễn Thăng Long IP1
trung_cadan
27-11-2010, 06:20 PM
Phí Mạnh Cường 1-0 Phùng Quang Điệp
Cao Bá Thu 0-1 Quản Thanh Tùng
Đinh Quang Hưng 1-0 Bùi Mạnh Hảo
trung_cadan
27-11-2010, 06:24 PM
Anh Tuyên đã thua sau khi họp báo !!!
Lưu Quang Tuyên 0-1 Nguyễn Khánh Ngọc !!!
Hic, CLB Anh Em thua trắng ở vòng này
trung_cadan
27-11-2010, 07:40 PM
Kết quả ván 7 :
1 Nguyen Anh Quan QT1 ( 5 ) 0,5-0,5 Vu Huy Cuong QT1 ( 5 ) 14- 33
2 Tran Tuan Ngoc SSN ( 5 ) 0,5-0,5 Pham Quoc Huong KHU ( 5 ) 31- 21
3 Luu Quang Tuyen SSN ( 4,5 ) 0-1 Nguyen Khanh Ngoc KHU ( 4 ) 13- 1
4 Dinh Quang Hung IP1 ( 4 ) 1-0 Bui Manh Hao AEM ( 4 ) 5- 2
5 Dang Huu Trang QT1 ( 4 ) 0,5-0,5 Le Viet Hung KSU ( 3,5 ) 37- 12
6 Tran Quyet Thang KHU( 3,5) 0,5-0,5 Nguyen Thang Long IP1 ( 3,5 ) 28- 16
7 Tran Trung Kien IP1( 3,5) 0-1 Nguyen Thanh Tung IP1 ( 3,5 ) 30- 17
8 Phi Manh Cuong QT2 ( 3,5 ) 1-0 Phung Quang Diep SSN( 3,5 ) 24- 25
9 Vu Khanh Hoang IP2 ( 3 ) 1-0 Le Quang Hung QT1 ( 3 ) 34- 9
10 Nguyen Tien Cuong KSU ( 3 ) 0,5-0,5 Tran Trung KSU ( 3 ) 18- 29
11 Tran Mai Phong AEM ( 3 ) 0-1 Nguyen Trong Linh SSN ( 3 ) 27- 26 ( Tran Mai Phong bỏ cuộc )
12 Cao Ba Thu AEM ( 2,5 ) 0-1 Quan Thanh Tung QT2 ( 2,5 ) 3- 19
13 Nguyen Viet Tuan AEM( 2,5) 0-1 Duong Van Long IP1 ( 2,5) 20- 7
14 Nguyen Hoang Kien KHU ( 2,5 ) 0-1 Pham Thanh Lam QT2 ( 2,5 ) 15- 22 ( Nguyen Hoang Kien bỏ cuộc )
15 Doan Anh Tu QT2 ( 2 ) 0,5-0,5 Trinh Duy Phong KSU( 2 ) 6- 32
16 Tran Van Cong SSN ( 2 ) 1-0 Dao Xuan Hao IP2 ( 1,5 ) 11- 4 ( Dao Xuan Hao bỏ cuộc )
17 Vu Xuan Truong KSU ( 1,5) 1-0 Le Minh AEM ( 1,5 ) 36- 8 ( LeMinh bỏ cuộc )
Bốc thăm ván 8 :
1 Pham Quoc Huong KHU ( 5,5) - Nguyen Anh Quan QT1 ( 5,5) 21- 14
2 Vu Huy Cuong QT1 ( 5,5) - Tran Tuan Ngoc SSN ( 5,5) 33- 31
3 Nguyen Khanh Ngoc KHU ( 5 ) - Dinh Quang Hung IP1 ( 5 ) 1- 5
4 Phi Manh Cuong QT2 ( 4,5) - Luu Quang Tuyen SSN ( 4,5) 24- 13
5 Dang Huu Trang QT1 ( 4,5) - Nguyen Thanh Tung IP( 4,5) 37- 17
6 Bui Manh Hao AEM ( 4 ) - Vu Khanh Hoang IP2 ( 4 ) 2- 34
7 Le Viet Hung KSU ( 4 ) - Tran Quyet Thang KHU( 4 ) 12- 28
8 Quan Thanh Tung QT2( 4 ) - Nguyen Thang Long IP1 ( 4 ) 26- 16
9 Duong Van Long IP2 ( 3,5) - Tran Trung Kien IP1( 3,5) 7- 30
10 Nguyen Tien Cuong KSU( 3,5 ) - Phung Quang Diep SSN( 3,5 ) 18- 25
11 Pham Thanh Lam QT2 ( 3,5 ) - Nguyen Trong Linh SSN( 3,5 ) 22- 19
12 Tran Trung KSU ( 3,5 ) - Le Quang Hung QT1 ( 3 ) 29- 9
13 Nguyen Viet Tuan AEM( 2,5) - Tran Van Cong SSN ( 3 ) 20- 11
14 Trinh Duy Phong KSU( 2,5) - Cao Ba Thu AEM ( 2,5) 32- 3
15 Vu Quoc Son IP2 ( 2,5 ) - Doan Anh Tu QT2 ( 2,5) 35- 6
Vũ Xuân Trường KSU nghỉ ván này !!!
Hư Trúc
27-11-2010, 08:11 PM
Phí Mạnh Cường 1-0 Phùng Quang Điệp
Xin anh cho biên bản của thiên tài culu
trung_cadan
27-11-2010, 09:40 PM
Giới thiệu đến các bạn ván đấu bất ngờ nhất vòng 7 , Hotboy Phí Mạnh Cường tiên thắng VDV A1 Bình Phước Xích cước đại tiên Phùng Quang Điệp :
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P3+1
3. R1.2 R9.8 4. P3+1 H2+3
5. H8+9 E3+5 6. C8.7 H3+2
7. R9+1 A4+5 8. R9.6 C8+4
9. H3+4 H2+1 10. C7.8 C2+4
11. P3+1 C2.5 12. A6+5 C8.7
13. R2+9 H7-8 14. H4+6 R1.4
15. P3.4 P1+1 16. C8+7 R4.2
17. H6-5 R2+3 18. R6+3 H8+9
19. P4+1 P5+1 20. H5+3 P3+1
21. R6-1 P5+1 22. R6.3 P3.4
23. R3.4 P7+1 24. H3+5 P1+1
25. P4+1 P7+1 26. P4.5 E7+5
27. H5-3 H1+3 28. C5+5 K5.4
29. R4+2 P1+1 30. R4.6 A5+4
31. R6+2 K4.5 32. C5-2 P5.6
33. R6.1 P6.7
cuongpy123
27-11-2010, 09:47 PM
tôi rất đồng tinh với anh Trung ở nước thứ 25 anh Tuyên đi m4.3 ko hay nên đi m87 có lực thế trận còn có cơ,từ hòa cho đến...
Anh Tuyên này cứ mở họp báo là rất hay thua,anh nên rút kinh nghiệm.
Ngày mai 2 ván cuối chúc anh thi đấu tốt,cố gắng giành điểm cho đồng đội
trantuanngoc
27-11-2010, 09:57 PM
Ban tổ chức cho em hỏi về vấn đề bốc thăm trong căp đấu giữa Đặng Hữu Trang và NGuyễn Thanh Tùng tại sao ván thứ 7 Đặng Hữu Trang đi tiên Nguyễn Thanh Tùng đi hậu ván thứ 8 đúng ra NGuyễn Thanh Tùng đi tiên chứ sao lại 2 tiên cho TRang 2 hâu cho tùng chắc do ban tổ chức nhầm lẫn
PhiHuong
27-11-2010, 10:00 PM
Phí Mạnh Cường 1-0 Phùng Quang Điệp
Xin anh cho biên bản của thiên tài culu
Tài năng trẻ Culu khá lắm !
Không biểu dương tính quật khởi của Culu thiếu hiệp, chẳng nhẽ lại tán thưởng những ván cờ nhạt toẹt kia sao !.
@ Hư Trúc phải gọi là anh Culu chứ ? hihi...
trung_cadan
27-11-2010, 10:03 PM
Ban tổ chức cho em hỏi về vấn đề bốc thăm trong căp đấu giữa Đặng Hữu Trang và NGuyễn Thanh Tùng tại sao ván thứ 7 Đặng Hữu Trang đi tiên Nguyễn Thanh Tùng đi hậu ván thứ 8 đúng ra NGuyễn Thanh Tùng đi tiên chứ sao lại 2 tiên cho TRang 2 hâu cho tùng chắc do ban tổ chức nhầm lẫn
Chẳng nhầm lẫn gì cả , 2 ván cuối các kỳ thủ cùng đơn vị không được gặp nhau và phải có điều chỉnh ( vừa làm vừa lọc ) , BTC cứ nhập vào máy để làm bốc thăm hôm nay lúc làm có sự chứng kiến của Phạm Quốc Hương và anh Tuấn Vuminh 999999 và cả anh Vũ Huy Cường . Hoàn toàn không có sự nhầm lẫn nào ở đấy hết !!!
trantuanngoc
27-11-2010, 10:15 PM
chúng ta có thể nhìn thấy một sự trùng hợp ngẫu nhiên trong rất nhiều cặp đấu
ví dụ ván vừa rồi Lưu Quang Tuyên của Sóc Sơn và Phí Mạnh Cường của Quang Trung cùng đi tiên ván thứ 8 găp nhau sự ưu ái dành cho Phí Mạnh Cường
tiếp tục có 4 kỳ thủ cùng đi hậu ván 7 gồm Phạm Thành Lam , Quản Thanh Tùng của Quang Trung cùng Nguyễn Trọng linh của Sóc Sơn và nguyễn Thăng Long của import linh Yên Hòa thì thât tình cờ Phạm Thành Lam và Quản Thanh Tùng lại đi tiên
Thực sự hôm nay trong phòng thi đấu rất nhiều anh em thắc mắc về bốc thăm nhưng cá nhân tôi nghĩ ban tổ chức làm đúng chỉ có điều họ cũng không hiểu tại sao lại tình cờ đến thế mong ban tổ chức giải đáp cho tất cả các anh em hiểu
Có vẻ không may mắn cho Tùng con khi phải đi Hậu 2 ván liên tiếp. Nhưng máy đã bốc và có sự chứng kiến của nhiều người nên chắc không có sự thiên vị ở đây. Tuy nhiên, Tùng con đang vào vận nên "Tái ông mất ngựa" là phúc hay họa còn chưa biết!
Để tránh sự hiểu nhầm trong việc bốc thăm thì mỗi lần bốc thăm nên có sự giám sát của bên thứ 3. Như vậy, các kỳ thủ sẽ không còn gì để nghi ngờ thắc mắc.
trung_cadan
27-11-2010, 10:28 PM
chúng ta có thể nhìn thấy một sự trùng hợp ngẫu nhiên trong rất nhiều cặp đấu
ví dụ ván vừa rồi Lưu Quang Tuyên của Sóc Sơn và Phí Mạnh Cường của Quang Trung cùng đi tiên ván thứ 8 găp nhau sự ưu ái dành cho Phí Mạnh Cường
tiếp tục có 4 kỳ thủ cùng đi hậu ván 7 gồm Phạm Thành Lam , Quản Thanh Tùng của Quang Trung cùng Nguyễn Trọng linh của Sóc Sơn và nguyễn Thăng Long của import linh Yên Hòa thì thât tình cờ Phạm Thành Lam và Quản Thanh Tùng lại đi tiên
Thực sự hôm nay trong phòng thi đấu rất nhiều anh em thắc mắc về bốc thăm nhưng cá nhân tôi nghĩ ban tổ chức làm đúng chỉ có điều họ cũng không hiểu tại sao lại tình cờ đến thế mong ban tổ chức giải đáp cho tất cả các anh em hiểu
Bốc thăm ván 6 làm lúc 2h45 chiều nay trước mặt vài chục con người và còn không kịp in ra chép vội bằng tay để xếp bàn thi đấu chắc Ngọc đã biết .
Hôm nay anh cũng tình cờ nghe được 1 câu ( Của 2 VDV nhóm đầu khác đơn vị ) ( làm BTC buộc phải họp khẩn các lãnh đội để yêu cầu VDV thi đấu nghiêm túc ) , Đại ý : mày thua tao lên trên đánh còn mày ở dưới chặn ... ( mong rằng sẽ không phải nghe lại những câu như vậy )
Tóm lại 2 vòng 6-7 chúng tôi bốc thăm bằng phần mềm có sự chứng kiến của mọi người thế nên hy vọng các câu hỏi này không lặp lại .
Vòng 6 clb Sóc Sơn anh Điệp và anh Tuyên gặp nhau khi bằng điểm ( 2 anh ở nhóm 2 ) , vòng 7 clb Quang Trung anh Cường và Quân bún cũng gặp nhau ( 2 người ở nhóm 1 ) . Điều đấy rõ ràng là chẳng có sự thiên vị nào cho CLB nào hết .
Nếu có những sơ xuất nhỏ về tổ chức hoặc chưa hài lòng ai đó mong mọi người thông cảm chúng tôi cũng đã làm hết sức của mình , cám ơn !!!
Các đội nào có thắc mắc về bốc thăm xin lãnh đội gặp thẳng cá nhân tôi để phản ánh tôi sẽ có giải thích rõ ràng !!!
dangtrang90
27-11-2010, 10:37 PM
Ban tổ chức cho em hỏi về vấn đề bốc thăm trong căp đấu giữa Đặng Hữu Trang và NGuyễn Thanh Tùng tại sao ván thứ 7 Đặng Hữu Trang đi tiên Nguyễn Thanh Tùng đi hậu ván thứ 8 đúng ra NGuyễn Thanh Tùng đi tiên chứ sao lại 2 tiên cho TRang 2 hâu cho tùng chắc do ban tổ chức nhầm lẫn
Lúc bốc thăm mình không để ý đến cái này, nhưng trên đường về lại giật mình nghĩ ra, thấy có vẻ như không hợp lý và định báo Anh Trung thay đổi.
Nhưng nghĩ lại thì thấy trong 7 ván đã thi đấu, Anh Tùng đi tiên 4, đi hậu 3. Cho nên ván thứ 8 đi hậu cũng là hợp lý. Còn mình, 7 ván thì ván đầu không đánh, đi hậu 3 ván, đi tiên 3 ván. Ván tiếp đi tiên cũng không có gì là bất hợp lý lắm :D. Còn các trường hợp khác thì mình không rõ :D.
Minh Ngọc
27-11-2010, 10:38 PM
tôi rất đồng tinh với anh Trung ở nước thứ 25 anh Tuyên đi m4.3 ko hay nên đi m87 có lực thế trận còn có cơ,từ hòa cho đến...
Anh Tuyên này cứ mở họp báo là rất hay thua,anh nên rút kinh nghiệm.
Ngày mai 2 ván cuối chúc anh thi đấu tốt,cố gắng giành điểm cho đồng đội
Nếu 25.M8.7 thì hậu sẽ đi 25...... P8/6. Cục diện không hơn mấy ạ.;))
Hư Trúc
27-11-2010, 11:23 PM
Tài năng trẻ Culu khá lắm !
Không biểu dương tính quật khởi của Culu thiếu hiệp, chẳng nhẽ lại tán thưởng những ván cờ nhạt toẹt kia sao !.
@ Hư Trúc phải gọi là anh Culu chứ ? hihi...
Hihi cháu chịu quá ! anh culu cực kì tài năng coi anh ấy đánh quét ngang quét dọc thích thật
trung_cadan
27-11-2010, 11:28 PM
Culu HotBoy dạo này cờ tiến bộ kinh , chả bõ công em bỏ trăm nghìn đô la Việt Nam mua về , he he !!!
PhiHuong
27-11-2010, 11:36 PM
Hihi cháu chịu quá ! anh culu cực kì tài năng coi anh ấy đánh quét ngang quét dọc thích thật
Cố lên Culu ơi ! hãy tìm nước cờ cao giống như khi chọn những viên Bi tròn đẹp trong ống bơ, mà trước mặt chẳng có ai cả.
PhiHuong
27-11-2010, 11:42 PM
Nói về việc bốc thăm, nếu thấy kỳ thủ nào đi tiên hoặc đi hậu 3 ván liền hãy góp ý, còn mới 2 ván thì vẫn là bình thường.
themgaidep
27-11-2010, 11:42 PM
=))=))=))=))Các bác cứ khen nhiều thế này culu dễ mắc "bệnh ngôi sao" lắm.:D
Nói về việc bốc thăm, nếu thấy kỳ thủ nào đi tiên hoặc đi hậu 3 ván liền hãy góp ý, còn mới 2 ván thì vẫn là bình thường.
Đúng là có thể đi tiên hoặc đi hậu 2 ván liền không phạm luật nhưng không thể có ván mà có người đi 2 tiên liên tiếp còn người kia đi hậu 2 lần liên tiếp.
Ngọc góp ý vậy là đúng
Luhanhcodoc
28-11-2010, 12:12 AM
Đúng là hơi bất công cho Tùng thật:-/
trantuanngoc
28-11-2010, 12:13 AM
Lúc bốc thăm mình không để ý đến cái này, nhưng trên đường về lại giật mình nghĩ ra, thấy có vẻ như không hợp lý và định báo Anh Trung thay đổi.
Nhưng nghĩ lại thì thấy trong 7 ván đã thi đấu, Anh Tùng đi tiên 4, đi hậu 3. Cho nên ván thứ 8 đi hậu cũng là hợp lý. Còn mình, 7 ván thì ván đầu không đánh, đi hậu 3 ván, đi tiên 3 ván. Ván tiếp đi tiên cũng không có gì là bất hợp lý lắm :D. Còn các trường hợp khác thì mình không rõ :D.
Ừ rất cảm ơn Trang đã giải thích cho anh em hiểu
trantuanngoc
28-11-2010, 12:22 AM
Bốc thăm ván 6 làm lúc 2h45 chiều nay trước mặt vài chục con người và còn không kịp in ra chép vội bằng tay để xếp bàn thi đấu chắc Ngọc đã biết .
Hôm nay anh cũng tình cờ nghe được 1 câu ( Của 2 VDV nhóm đầu khác đơn vị ) ( làm BTC buộc phải họp khẩn các lãnh đội để yêu cầu VDV thi đấu nghiêm túc ) , Đại ý : mày thua tao lên trên đánh còn mày ở dưới chặn ... ( mong rằng sẽ không phải nghe lại những câu như vậy )
Tóm lại 2 vòng 6-7 chúng tôi bốc thăm bằng phần mềm có sự chứng kiến của mọi người thế nên hy vọng các câu hỏi này không lặp lại .
Vòng 6 clb Sóc Sơn anh Điệp và anh Tuyên gặp nhau khi bằng điểm ( 2 anh ở nhóm 2 ) , vòng 7 clb Quang Trung anh Cường và Quân bún cũng gặp nhau ( 2 người ở nhóm 1 ) . Điều đấy rõ ràng là chẳng có sự thiên vị nào cho CLB nào hết .
Nếu có những sơ xuất nhỏ về tổ chức hoặc chưa hài lòng ai đó mong mọi người thông cảm chúng tôi cũng đã làm hết sức của mình , cám ơn !!!
Các đội nào có thắc mắc về bốc thăm xin lãnh đội gặp thẳng cá nhân tôi để phản ánh tôi sẽ có giải thích rõ ràng !!!
Ban tổ chức đã giải thích kỹ càng như vậy thì chắc các anh em hiểu rồi rất cảm ơn tuy nhiên trong trận đấu giữa Trần Tuấn Ngọc và danh thủ Phạm Quốc Hương thì quả thực cả hai anh em đều thi đấu nhiệt tình trước sự chứng kiến của rất đông khán giả với kết quả bất phân thắng bại không hề có sự nhường nhịn từ phía nào cả điều này chắc anh em tại Thăng Long Kỳ Đạo quán đều biết rõ
trantuanngoc
28-11-2010, 12:33 AM
Nói về việc bốc thăm, nếu thấy kỳ thủ nào đi tiên hoặc đi hậu 3 ván liền hãy góp ý, còn mới 2 ván thì vẫn là bình thường.
Bác phi hương à thực sự có một số anh em các đội họ không hiểu thì ban tổ chức giải đáp cho họ hiểu là hợp lý,theo em thì ban tổ chức đang làm việc rất tích cực tuy nhiên trên diễn đàn tất cả các kỳ thủ họ đều được quyền hỏi những cái gì mà họ không biết thì diễn đàn mới phát triển giải cờ mới thành công
trantuanngoc
28-11-2010, 02:09 AM
Hihi cháu chịu quá ! anh culu cực kì tài năng coi anh ấy đánh quét ngang quét dọc thích thật
Hôm nay trong ván cờ giữa culu inter và danh thủ Phùng Quang Điệp culu đã có một thế trận tấn công bão táp khiến danh thủ Phùng Quang Điệp đã vận hết nội công cũng không chống đỡ nổi,culu ngày càng tiến bộ không những vận hành trơn tru sơ đồ cantenacio phòng thủ kinh điển của intermilan mà khả năng tấn công 4-3-3 của culu thật tiến bộ đáng kinh ngạc anh xin chúc mừng sự tiến bộ của culu ,mong culu ngày càng phát huy để chinh chiến môi trường đỉnh cao
trantuanngoc
28-11-2010, 02:17 AM
Tài năng trẻ Culu khá lắm !
Không biểu dương tính quật khởi của Culu thiếu hiệp, chẳng nhẽ lại tán thưởng những ván cờ nhạt toẹt kia sao !.
@ Hư Trúc phải gọi là anh Culu chứ ? hihi...
Muốn giải thích với bác hiện tại giải đấu đã bước vào giai đoạn nước rút các danh thủ hàng đầu họ phải chơi chắc chắn để bảo vệ thứ hạng trong bóng đá 1-0 cũng giành được 3 điểm vì vậy kể cả họ chơi nhạt toẹt mà họ vô địch thì họ vẫn được tán thưởng vì để vô địch một giải đấu thực sự rất khó ,nếu nói như bác chơi tấn công đẹp mắt mà thất bại thì quả thực là uổng tuy nhiên thời gian gần đây Phí Mạnh Cừong culu tiến bộ quá nhanh cùng Đặng Hữu Trang tạo thành bộ đôi tiền vệ tấn công nguy hiểm nhất tại Quang Trung open
PhiHuong
28-11-2010, 03:12 AM
Muốn giải thích với bác hiện tại giải đấu đã bước vào giai đoạn nước rút các danh thủ hàng đầu họ phải chơi chắc chắn để bảo vệ thứ hạng trong bóng đá 1-0 cũng giành được 3 điểm vì vậy kể cả họ chơi nhạt toẹt mà họ vô địch thì họ vẫn được tán thưởng vì để vô địch một giải đấu thực sự rất khó ,nếu nói như bác chơi tấn công đẹp mắt mà thất bại thì quả thực là uổng tuy nhiên thời gian gần đây Phí Mạnh Cừong culu tiến bộ quá nhanh cùng Đặng Hữu Trang tạo thành bộ đôi tiền vệ tấn công nguy hiểm nhất tại Quang Trung open
Thật thế sao ? cảm ơn Trần Tuấn Ngọc đã giải thích, tôi cứ tưởng danh thủ họ tấn công ghê lắm, hóa ra là thế !.
Chứng tỏ Culu thiếu hiệp và Trang Tơ mỹ nhân là can đảm nhất giải này, chỉ chơi vì nghệ thuật mà không màng đến chuyện bỉ bo để giữ điểm. Vậy xem bộ đôi ấy đánh còn khoái hơn xem những ván cờ (chắc chắn) kia. Càng nên tán thưởng mới phải.
thanghong
28-11-2010, 09:21 AM
Ban tổ chức cho em hỏi về vấn đề bốc thăm trong căp đấu giữa Đặng Hữu Trang và NGuyễn Thanh Tùng tại sao ván thứ 7 Đặng Hữu Trang đi tiên Nguyễn Thanh Tùng đi hậu ván thứ 8 đúng ra NGuyễn Thanh Tùng đi tiên chứ sao lại 2 tiên cho TRang 2 hâu cho tùng chắc do ban tổ chức nhầm lẫn
Nếu không phải nhầm lẫn thì vô lý quá!
Anh em phải chấp nhận vì nhiều khi phần mềm bị chập nhưng có "định hướng TBCN" là chuyện thường!
cuongpy123
28-11-2010, 09:48 AM
chào anh Trí,vừa qua được xem rất nhiều thông tin của anh,tôi vô cùng mến phục.xin cảm ơn anh.
Tôi luôn theo giõi diễn biến các ván đấu trên TLKD và cổ vũ cho CLB Sóc Sơn
Ván Tuyên-Ngọc ở nước thứ 25 tôi mạnh giạn đi theo ý mình vài nước
25 M8.7 P8.1 26 T3.1 P8/7 27 M4.3 X5-7 28 X8/1 X7.1 29 C3.1 X7-1 30 M7.6......
Thế trận bên Tuyên có xe pháo 4 tốt 2 tượng.Bên anh Ngọc còn xe pháo 2 tốt bền sỹ tượng.Anh Tuyên hơn chút...
Mong anh Trí và các bạn chỉ giáo cùng nhau học hỏi
ôi, sáng nay ko có tường thuật à Trung cadan ơi?
Minh Ngọc
28-11-2010, 11:11 AM
chào anh Trí,vừa qua được xem rất nhiều thông tin của anh,tôi vô cùng mến phục.xin cảm ơn anh.
Tôi luôn theo giõi diễn biến các ván đấu trên TLKD và cổ vũ cho CLB Sóc Sơn
Ván Tuyên-Ngọc ở nước thứ 25 tôi mạnh dạn đi theo ý mình vài nước
25 M8.7 P8.1 26 T3.1 P8/7 27 M4.3 X5-7 28 X8/1 X7.1 29. M7.6......
Thế trận bên Tuyên có xe pháo 4 tốt 2 tượng.Bên anh Ngọc còn xe pháo 2 tốt bền sỹ tượng.Anh Tuyên hơn chút...
Mong anh Trí và các bạn chỉ giáo cùng nhau học hỏi
Đúng thế, bác ạ. Những nước này cao hơn.
Minh Ngọc
28-11-2010, 11:23 AM
Thật thế sao ? cảm ơn Trần Tuấn Ngọc đã giải thích, tôi cứ tưởng danh thủ họ tấn công ghê lắm, hóa ra là thế !.
Chứng tỏ Culu thiếu hiệp và Trang Tơ mỹ nhân là can đảm nhất giải này, chỉ chơi vì nghệ thuật mà không màng đến chuyện bỉ bo để giữ điểm. Vậy xem bộ đôi ấy đánh còn khoái hơn xem những ván cờ (chắc chắn) kia. Càng nên tán thưởng mới phải.
Cái này thì quá chính xác rồi bác ạ.
Chơi mà cứ bo bo giữ điểm, giữ từng ly từng tý, ăn chắc thì chán lắm. Nhất là cái ông làng cờ vẫn gọi là pháp sư ấy ạ. =))
trung_cadan
28-11-2010, 11:54 AM
1 số kết quả ván 8 :
Phạm Quốc Hương KHU 0,5-0,5 Nguyễn Anh Quân QT1
Vũ Huy Cường QT1 0,5-0,5 Trần Tuấn Ngọc SSN
Quản Thanh Tùng QT2 0-1 Nguyễn Thăng Long IP1
Nguyễn Tiến Cường KSU 0-1 Phùng Quang Điệp SSN
Bùi Mạnh Hảo AEM 0,5-0,5 Vũ Khánh Hoàng IP1
Nguyễn Việt Tuấn AEM 0-1 Trần Văn Công SSN
Trịnh Duy Phong KSU 1-0 Cao Bá Thu AEM
Vũ Quốc Sơn IP2 0,5-0,5 Đoàn Anh Tú QT2
Nguyen Ngoc Tung
28-11-2010, 11:54 AM
Anh cadan hom nay kg tường thuật trực tiếp à?
trung_cadan
28-11-2010, 11:57 AM
Lê Việt Hùng KSU 0-1 Trần Quyết Thắng KHU
Phạm Thành Lam QT2 1-0 Nguyễn Trọng Linh SSN
trung_cadan
28-11-2010, 12:02 PM
Nguyễn Khánh Ngọc KHU 1-0 Đinh Quang Hưng IP1
trung_cadan
28-11-2010, 12:09 PM
Phí Mạnh Cường QT2 1-0 Lưu Quang Tuyên SSN
Hot Boy Phí Mạnh Cường đã chém chết Vạn Lý Độc Hành Lưu Quang Tuyên , Trong những phút giây cuối cùng trước khi ra đi , Vạn Lý độc hành tuyên bố 1 câu bất hủ : Hạnh phúc là được chết trong niềm đam mê . Hôm nay anh đã được toại nguyện =)) !!!
trung_cadan
28-11-2010, 12:10 PM
Dương Văn Long IP2 0-1 Trần Trung Kiên IP1
trung_cadan
28-11-2010, 12:20 PM
Đặng Hữu Trang QT1 1-0 Nguyễn Thanh Tùng IP1
laototphilao
28-11-2010, 12:33 PM
Culu tuổi trẻ mà đánh trung tàn ghê quá, liên tục chém tuớng đoạt thành, culu và Trang tiến nhanh quá, xem đánh mà khoái! culu rèn luyện thể lực tốt hơn nữa, còn Trang hiền lành dễ mến đẹp dai sau này khá lắm he he
trung_cadan
28-11-2010, 12:55 PM
Kết quả ván 8 :
1 Pham Quoc Huong KHU ( 5,5) 0,5-0,5 Nguyen Anh Quan QT1 ( 5,5) 21- 14
2 Vu Huy Cuong QT1 ( 5,5) 0,5-0,5 Tran Tuan Ngoc SSN ( 5,5) 33- 31
3 Nguyen Khanh Ngoc KHU ( 5 ) 1-0 Dinh Quang Hung IP1 ( 5 ) 1- 5
4 Phi Manh Cuong QT2 ( 4,5) 1-0 Luu Quang Tuyen SSN ( 4,5) 24- 13
5 Dang Huu Trang QT1 ( 4,5) 1-0 Nguyen Thanh Tung IP( 4,5) 37- 17
6 Bui Manh Hao AEM ( 4 ) 0,5-0,5 Vu Khanh Hoang IP2 ( 4 ) 2- 34
7 Le Viet Hung KSU ( 4 ) 0-1 Tran Quyet Thang KHU( 4 ) 12- 28
8 Quan Thanh Tung QT2( 4 ) 0-1 Nguyen Thang Long IP1 ( 4 ) 26- 16
9 Duong Van Long IP2 ( 3,5) 0-1 Tran Trung Kien IP1( 3,5) 7- 30
10 Nguyen Tien Cuong KSU( 3,5 ) 0-1 Phung Quang Diep SSN( 3,5 ) 18- 25
11 Pham Thanh Lam QT2 ( 3,5 ) 1-0 Nguyen Trong Linh SSN( 3,5 ) 22- 19
12 Tran Trung KSU ( 3,5 ) 1-0 Le Quang Hung QT1 ( 3 ) 29- 9
13 Nguyen Viet Tuan AEM( 2,5) 0-1 Tran Van Cong SSN ( 3 ) 20- 11
14 Trinh Duy Phong KSU( 2,5) 1-0 Cao Ba Thu AEM ( 2,5) 32- 3
15 Vu Quoc Son IP2 ( 2,5 ) 0,5-0,5 Doan Anh Tu QT2 ( 2,5) 35- 6
Xếp hạng sau ván 8
1. 21 Pham Quoc Huong KHU 6.0 40.5 28.50 29.0 0000 - 0
1 Nguyen Khanh Ngoc KHU 6.0 39.0 27.75 26.0 0000 - 0
14 Nguyen Anh Quan QT1 6.0 39.0 27.50 31.0 0000 - 0
31 Tran Tuan Ngoc SSN 6.0 38.5 27.00 30.0 0000 - 0
33 Vu Huy Cuong QT1 6.0 36.0 25.50 28.5 0000 - 0
6. 37 Dang Huu Trang QT1 5.5 41.0 24.50 27.0 0000 - 0
24 Phi Manh Cuong QT2 5.5 33.0 21.00 23.5 0000 - 0
8. 16 Nguyen Thang Long IP1 5.0 37.5 21.75 22.5 0000 - 0
28 Tran Quyet Thang KHU 5.0 35.5 19.25 22.0 0000 - 0
5 Dinh Quang Hung IP1 5.0 34.5 18.00 23.0 0000 - 0
11. 13 Luu Quang Tuyen SSN 4.5 38.0 18.00 23.0 0000 - 0
25 Phung Quang Diep SSN 4.5 36.0 18.25 21.0 0000 - 0
17 Nguyen Thanh Tung IP2 4.5 34.5 17.50 21.5 0000 - 0
2 Bui Manh Hao AEM 4.5 34.0 18.75 21.5 0000 - 0
30 Tran Trung Kien IP1 4.5 33.0 15.50 21.5 0000 - 0
34 Vu Khanh Hoang IP2 4.5 31.0 15.25 17.5 0000 - 0
29 Tran Trung KSU 4.5 29.5 14.00 18.5 0000 - 0
22 Pham Thanh Lam QT2 4.5 24.0 12.50 16.5 0000 - 0
19. 26 Quan Thanh Tung QT2 4.0 32.0 10.50 19.0 0000 - 0
12 Le Viet Hung KSU 4.0 31.5 13.50 16.5 0000 - 0
11 Tran Van Cong SSN 4.0 26.5 10.75 13.5 0000 - 0
22. 19 Nguyen Trong Linh SSN 3.5 33.0 10.25 15.5 0000 - 0
18 Nguyen Tien Cuong KSU 3.5 29.5 10.25 18.0 0000 - 0
32 Trinh Duy Phong KSU 3.5 29.0 9.00 11.0 0000 - 0
7 Duong Van Long IP2 3.5 28.5 10.00 13.5 0000 - 0
36 Vu Xuan Truong KSU 3.5 27.0 8.00 11.5 0000 - 0
27. 9 Le Quang Hung QT1 3.0 36.5 10.50 20.0 0000 - 0
6 Doan Anh Tu QT2 3.0 26.0 6.00 9.5 0000 - 0
35 Vu Quoc Son IP2 3.0 24.5 7.50 12.5 0000 - 0
27 Tran Mai Phong AEM 3.0 23.5 6.25 12.0 0000 - 0
31. 15 Nguyen Hoang Kien KHU 2.5 32.5 9.00 15.0 0000 - 0
3 Cao Ba Thu AEM 2.5 30.0 6.75 12.0 0000 - 0
20 Nguyen Viet Tuan AEM 2.5 28.5 4.25 11.0 0000 - 0
34. 4 Dao Xuan Hao IP2 1.5 30.0 8.25 11.5 0000 - 0
8 Le Minh AEM 1.5 27.5 5.75 9.5 0000 - 0
36. 10 Le Quoc Thang KHU 0.0 30.5 12.25 0.0 0000 - 0
23 Pham Thanh Tung QT1 0.0 23.0 6.25 0.0 0000 - 0
trung_cadan
28-11-2010, 12:57 PM
Xếp cặp ván 9
1 Tran Tuan Ngoc SSN ( 6 ) - Nguyen Khanh Ngoc K( 6 ) 31- 1
2 Nguyen Anh Quan QT1 ( 6 ) - Phi Manh Cuong QT2 ( 5,5) 14- 24
3 Dinh Quang Hung IP1 ( 5 ) - Pham Quoc Huong KHU ( 6 ) 5- 21
4 Nguyen Thang Long IP( 5 ) - Vu Huy Cuong QT1 ( 6 ) 16- 33
5 Tran Quyet Thang KHU( 5 ) - Dang Huu Trang QT1 ( 5,5) 28- 37
6 Luu Quang Tuyen SSN ( 4,5) - Tran Trung Kien IP1( 4,5) 13- 30
7 Phung Quang Diep SSN( 4,5) - Bui Manh Hao AEM ( 4,5) 25- 2
8 Nguyen Thanh Tung IP( 4,5) - Tran Trung KSU ( 4,5) 17- 29
9 Vu Khanh Hoang IP2 ( 4,5) - Pham Thanh Lam QT2 ( 4,5) 34- 22
10 Tran Van Cong SSN ( 4 ) - Quan Thanh Tung QT2( 4 ) 11- 26
11 Duong Van Long IP2 ( 3,5) - Le Viet Hung KSU ( 4 ) 7- 12
12 Nguyen Trong Linh SS( 3,5) - Vu Xuan Truong KSU ( 3,5) 19- 36
13 Doan Anh Tu QT2 ( 3 ) - Nguyen Tien Cuong KS( 3,5) 6- 18
14 Trinh Duy Phong KSU( 3,5) - Vu Quoc Son IP2 ( 3 ) 32- 35
15 Le Quang Hung QT1 ( 3 ) - Nguyen Viet Tuan AEM( 2,5) 9- 20
Hư Trúc
28-11-2010, 01:02 PM
Phí Mạnh Cường QT2 1-0 Lưu Quang Tuyên SSN
Hot Boy Phí Mạnh Cường đã chém chết Vạn Lý Độc Hành Lưu Quang Tuyên , Trong những phút giây cuối cùng trước khi ra đi , Vạn Lý độc hành tuyên bố 1 câu bất hủ : Hạnh phúc là được chết trong niềm đam mê . Hôm nay anh đã được toại nguyện =)) !!!
Culu hay quá tẩn toàn cao thủ ,thật không uổng công đuợc ông bầu Trung cõng về
hung_namdong
28-11-2010, 01:14 PM
Xếp cặp ván 9
1 Tran Tuan Ngoc SSN ( 6 ) - Nguyen Khanh Ngoc K( 6 ) 31- 1
2 Nguyen Anh Quan QT1 ( 6 ) - Phi Manh Cuong QT2 ( 5,5) 14- 24
3 Dinh Quang Hung IP1 ( 5 ) - Pham Quoc Huong KHU ( 6 ) 5- 21
4 Nguyen Thang Long IP( 5 ) - Vu Huy Cuong QT1 ( 6 ) 16- 33
5 Tran Quyet Thang KHU( 5 ) - Dang Huu Trang QT1 ( 5,5) 28- 37
6 Luu Quang Tuyen SSN ( 4,5) - Tran Trung Kien IP1( 4,5) 13- 30
7 Phung Quang Diep SSN( 4,5) - Bui Manh Hao AEM ( 4,5) 25- 2
8 Nguyen Thanh Tung IP( 4,5) - Tran Trung KSU ( 4,5) 17- 29
9 Vu Khanh Hoang IP2 ( 4,5) - Pham Thanh Lam QT2 ( 4,5) 34- 22
10 Tran Van Cong SSN ( 4 ) - Quan Thanh Tung QT2( 4 ) 11- 26
11 Duong Van Long IP2 ( 3,5) - Le Viet Hung KSU ( 4 ) 7- 12
12 Nguyen Trong Linh SS( 3,5) - Vu Xuan Truong KSU ( 3,5) 19- 36
13 Doan Anh Tu QT2 ( 3 ) - Nguyen Tien Cuong KS( 3,5) 6- 18
14 Trinh Duy Phong KSU( 3,5) - Vu Quoc Son IP2 ( 3 ) 32- 35
15 Le Quang Hung QT1 ( 3 ) - Nguyen Viet Tuan AEM( 2,5) 9- 20
Vòng cuối cùng mà Phạm Quốc Hương gặp Rắn Nước thì quá ngon cho Hương Ngỗng rồi còn gì!Chắc chắn Hương Ngỗng sẽ nuốt chửng Rắn Nước vào buổi chiều hôm nay và đăng quang ngôi vô địch QUANG TRUNG OPEL!
Sáng hôm qua tại Kỳ Đài Thăng Long Kỳ Đạo Hương Ngỗng vẫn một câu nói :
Giải này là của tôi!Các ông cãi nhau làm gì!
Có lẽ câu này đúng!
hung_namdong
28-11-2010, 01:20 PM
Ban tổ chức cho em hỏi về vấn đề bốc thăm trong căp đấu giữa Đặng Hữu Trang và NGuyễn Thanh Tùng tại sao ván thứ 7 Đặng Hữu Trang đi tiên Nguyễn Thanh Tùng đi hậu ván thứ 8 đúng ra NGuyễn Thanh Tùng đi tiên chứ sao lại 2 tiên cho TRang 2 hâu cho tùng chắc do ban tổ chức nhầm lẫn
Thật tiếc cho Tùng con đúng vào lúc nước sôi lửa bỏng lại gặp bất lợi.Âu đây cũng là dịp để anh khẳng định mình!
Rất tiếc anh đã ngã ngữa trước Gà Tơ!
Không sao! Trận cuối cùng gặp Trần Trung là mềm rồi!Cố dành chiến thắng sẽ có nhiều hy vọng lọt vào tốp 10
Nếu Phạm Quốc Hương thắng thì xem như vô địch thì phải, vì hệ số phụ là 45,5 ko ai bằng cả. Có lẽ Nguyễn Anh Quân cũng sẽ thắng và giành hạng 2, Nguyễn Khánh Ngọc hòa và giành hạng 3.
Cuộc đua đồng đội đến ngôi đầu có lẽ là cuộc đua riêng của QT1 và KHU. IP1 và SSN tranh nhau hạng 3.
hung_namdong
28-11-2010, 01:37 PM
Nếu Phạm Quốc Hương thắng thì xem như vô địch thì phải, vì hệ số phụ là 45,5 ko ai bằng cả. Có lẽ Nguyễn Anh Quân cũng sẽ thắng và giành hạng 2, Nguyễn Khánh Ngọc hòa và giành hạng 3.
Cuộc đua đồng đội đến ngôi đầu có lẽ là cuộc đua riêng của QT1 và KHU. IP1 và SSN tranh nhau hạng 3.
Chuẩn luôn!
Vì xếp hạng sau ván 8 thì Hương Ngỗng đang dẫn đầu.Đến ván cuối cùng bốc thăm gặp Rắn Nước thì quá vừa miếng còn gì!Làm sao trượt được.
Giải này là của hắn rồi!:((:((:((
PhiHuong
28-11-2010, 02:17 PM
Cái này thì quá chính xác rồi bác ạ.
Chơi mà cứ bo bo giữ điểm, giữ từng ly từng tý, ăn chắc thì chán lắm. Nhất là cái ông làng cờ vẫn gọi là pháp sư ấy ạ. =))
Bạn nói hình như chỉ hơi đúng thôi, cái gọi là cố tình chịu nép để tạo biến phản kích, khác với bỉ bo ăn chắc nhiều.
Trần Tuấn Ngọc đang giải thích diễn biến của giải đấu và tâm lý các danh thủ, nghe nói họ càng đánh cái kiểu bỉ bo ăn chắc thì càng đáng được hoan nghênh không biết có đúng không ? tôi thì thấy ngờ lắm !.
PhiHuong
28-11-2010, 02:32 PM
Phí Mạnh Cường QT2 1-0 Lưu Quang Tuyên SSN
Hot Boy Phí Mạnh Cường đã chém chết Vạn Lý Độc Hành Lưu Quang Tuyên , Trong những phút giây cuối cùng trước khi ra đi , Vạn Lý độc hành tuyên bố 1 câu bất hủ : Hạnh phúc là được chết trong niềm đam mê . Hôm nay anh đã được toại nguyện =)) !!!
Culu ơi ! gắng mà đoạt giải Quí Quân nhé, Phihuong luôn đứng đằng sau để tán dương khích lệ tinh thần cho Culu đấy.
Hãy tìm nước cờ cao giống như chọn những viên bi tròn đẹp trong ống bơ, mà trước mặt chẳng có ai cả.
casio
28-11-2010, 05:12 PM
ai co ket qua van 9 toi voi
trung_cadan
28-11-2010, 05:44 PM
Cập nhật kết quả ván 9 :
1 Tran Tuan Ngoc SSN ( 6 ) 0-1 Nguyen Khanh Ngoc K( 6 ) 31- 1
2 Nguyen Anh Quan QT1 ( 6 ) 0,5-0,5 Phi Manh Cuong QT2 ( 5,5) 14- 24
3 Dinh Quang Hung IP1 ( 5 ) 0-1 Pham Quoc Huong KHU ( 6 ) 5- 21
4 Nguyen Thang Long IP( 5 ) 0-1 Vu Huy Cuong QT1 ( 6 ) 16- 33
5 Tran Quyet Thang KHU( 5 ) 1-0 Dang Huu Trang QT1 ( 5,5) 28- 37
6 Luu Quang Tuyen SSN ( 4,5) 1-0 Tran Trung Kien IP1( 4,5) 13- 30
7 Phung Quang Diep SSN( 4,5) 0,5-0,5 Bui Manh Hao AEM ( 4,5) 25- 2
8 Nguyen Thanh Tung IP( 4,5) 1-0 Tran Trung KSU ( 4,5) 17- 29
9 Vu Khanh Hoang IP2 ( 4,5) 1-0 Pham Thanh Lam QT2 ( 4,5) 34- 22
10 Tran Van Cong SSN ( 4 ) 0-1 Quan Thanh Tung QT2( 4 ) 11- 26
11 Duong Van Long IP2 ( 3,5) 1-0 Le Viet Hung KSU ( 4 ) 7- 12 (Le Việt Hùng bỏ cuộc )
12 Nguyen Trong Linh SS( 3,5) 0,5-0,5 Vu Xuan Truong KSU ( 3,5) 19- 36
13 Doan Anh Tu QT2 ( 3 ) 1-0 Nguyen Tien Cuong KS( 3,5) 6- 18 ( bỏ cuộc )
14 Trinh Duy Phong KSU( 3,5) 1-0 Vu Quoc Son IP2 ( 3 ) 32- 35
15 Le Quang Hung QT1 ( 3 ) 0-1 Nguyen Viet Tuan AEM( 2,5) 9- 20
Thi_Hen
28-11-2010, 05:58 PM
Xin phép tặng Ban tổ chức giải Quang Trung Open 3 triệu để thêm vào liên hoan cho các kỳ thủ sau giải.
Xin phép gửi tặng tới Ban quản trị trang http://www.thanglongkydao.com 6 triệu để thêm vào kinh phí duy trì và điều hành trang web.
@Trung cà đẫn: Khác ngân hàng lên sáng mai tôi mới chuyển được, nhờ Trung ứng trước giúp tiền liên hoan.
Thank !
Hanh1982
28-11-2010, 06:35 PM
có kết quả chưa Trung_cadan ơi !
acmilan
28-11-2010, 06:43 PM
Chắc mọi người đang mãi liên hoan nên chưa cập nhật thông tin rồi :).Brother nào có thông tin về chức vô địch cá nhân và đồng đội up lên cho anh e biết nhé :|
trung_cadan
28-11-2010, 06:51 PM
Xếp hạng cá nhân :
1- Nguyễn Khánh Ngọc KHU
2- Phạm Quốc Hương KHU
3- Vũ Huy Cường QT1
Giải đồng đội :
1- Kỳ Hữu
2- Quang Trung
3- Sóc Sơn
trung_cadan
28-11-2010, 06:52 PM
Buổi liên hoan do bác Thi Hen tài trợ sẽ được tổ chức sau do thời gian quá cập rập , trân trọng cảm ơn bác Thi Hen !!!
reporter
28-11-2010, 06:56 PM
Trung ơi, cập nhật nốt kết quả vòng 9 đi nào. Nếu rảnh một chút thì làm bài tường thuật diễn biến vòng cuối cùng cùng những phát biểu đáng chú ý của người trong cuộc thì hay quá! Cảm ơn trước nhé!!!
acmilan
28-11-2010, 07:12 PM
Công nhân Khánh Ngọc đánh đường trường hay phết.Vào những giai đoạn nước rút brother luôn biết cách tăng tốc đúng lúc.Quả thật vào thời điểm này để đánh bại brother không phải dễ cho các tướng khác ở Hà Thành :)
Luhanhcodoc
28-11-2010, 07:16 PM
kết quả ngạc nhiên nhưng cũng không có gì bất ngờ,Hà Nội mở rộng năm ngoái anh Ngọc đã xuất sắc vô địch xếp sau la anh Hương và năm nay cũng vậy.Chúc mừng anh=D>
trung9th
28-11-2010, 07:46 PM
Mong BTC đưa ra bảng xếp hạng cuối cùng. Thanks!
hoanglaota2009
28-11-2010, 08:08 PM
Quang Trung Open:
Nguyễn Khánh Ngọc (Chìa vôi đại sư_tuyển thủ Hà nội), một gương mặt quen thuộc trong các giải cờ vài năm trở lại đây, trưởng thành cùng lứa với Lại Việt Trường, Trần Trung Kiên, Liễu Thăng tuy nhiên đến 2 năm gần đây Khánh Ngọc mới thể hiện được bản lĩnh của mình qua các giải đấu. Một ưu điểm của Khánh Ngọc là rất thành công trong việc bứt nước rút ở các ván cuối của giải (các vận động viên trong top đầu lưu ý nhé!!!:D), anh luôn có câu nói quen thuộc “Đường dài mới biết ngựa hay”, đây chính là sự nổi bật của Khánh Ngọc.
<:-P
Ngọc vẩu thật lợi hại, cuối cùng cũng nước rút thành công, xin chúc mừng.=D>
Hanh1982
28-11-2010, 08:09 PM
Khánh ngọc nói đúng.đường xa mới biết ngựa hay .khánh ngọc đánh rất hay . Xin chúc mừng!
trung9th
28-11-2010, 08:46 PM
CLB Kỳ Siêu tham gia với đội hình non trẻ và quá ít kinh nghiệm thi đấu chủ yếu với mục đích cọ xát. Tuy nhiên, các thành viên đã thi đấu tích cực và đạt kết quả tốt (có lẽ đây là CLB duy nhất chả có treo thưởng j cả, các anh em thi đấu vì niềm đam mê cờ là chính, thông cảm nhé các anh em, )8-|, đặc biệt đối với 2 thành viên mới tham gia thi đấu (Vũ Xuân Trường và Trịnh Duy Phong):
Kết quả cuối cùng:
1. Lãnh đội Trần Trung: 4,5 đ
2. Trịnh Duy Phong: 4,5 đ
3. Vũ Xuân Trường: 4 đ
4. Lê Việt Hùng: 4 đ (bỏ ván 9)
5. Nguyễn Tiến Cường: 3,5 đ (bỏ ván 9)
Hy vọng các giải tiếp theo, các VDV sẽ thi đấu tích cực và đạt thành tích cao hơn trong thi đấu, có số điểm phản ánh đúng trình độ của mình (tại nhiều ván thắng do các VDV khác bỏ cuộc).#-o
Xin chân thành cảm ơn BTC Thănglongkydao và CLB Quang Trung.
Hẹn gặp lại vào các giải khác!@};-@};-@};-
Ban tổ chức giải "quên" ko trao thưởng khuyến khích cho kỳ thủ trẻ nhất giải nhưng thi đấu cũng khá tốt Phạm Thành Lam. Có khi tại em nó thuộc đội trẻ của nhà tổ chức chăng (Trẻ Quang Trung)? Mình thấy em nó hơi buồn tí :D
hung_namdong
28-11-2010, 09:20 PM
Ban tổ chức giải "quên" ko trao thưởng khuyến khích cho kỳ thủ trẻ nhất giải nhưng thi đấu cũng khá tốt Phạm Thành Lam. Có khi tại em nó thuộc đội trẻ của nhà tổ chức chăng (Trẻ Quang Trung)? Mình thấy em nó hơi buồn tí :D
Cũng có nhiều ý kiến về vấn đề này! Tôi nghĩ BTC sẽ có những điều chỉnh hợp lý thôi!
Nhắn riêng: HÙNG bsx lần sau gặp Hùng_namdong thì.......nhẹ tay thôi nhé!>:)>:)>:)
culu2795
28-11-2010, 09:23 PM
Thực sự sau ván đấu chiều nay culu đã gần như kiệt sức.Sáng nay trước khi đi culu đã phải uống 10 viên cảm xuyên hương vs 20 viên becberin:(.Thực sự thành công nào cũng có nhiều yếu tố may mắn.Culu xin chân thành cảm ơn tới các chú vuminh9999,TSVA, anh Luhanhcodoc... cùng nhiều thành viên của diễn đàn đã động viên culu suốt trong thời kỳ diễn ra giải đấu.Các lời động viên trên mạng của các bác Phihuong,Hư Trúc,strawberry...Cuối cùng culu xin gửi lời cảm ơn đến chú Vữ Hữu Cường người đã dìu dắt culu trong suốt thời gian qua.
Và bây giờ culu đã mệt quá rồi...
@hung_namdong: Up ảnh QTO đi. Ảnh duy nhất tôi chụp quên bật flash (:|. (còn vụ nhẹ tay thì ... ko bao giờ nhé :D)
hung_namdong
28-11-2010, 09:37 PM
@hung_namdong: Up ảnh QTO đi. Ảnh duy nhất tôi chụp quên bật flash (:|. (còn vụ nhẹ tay thì ... ko bao giờ nhé :D)
Gọi ngay Dt cho tôi dc không?
0986725614 Tôi Không làm dc đang loay hoay đây!
kynhan
28-11-2010, 09:45 PM
Như vậy là giải đấu Quang Trung Open, một giải đấu cờ tướng nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo, diễn ra từ ngày 17/11/2010 đã kết thúc vào hồi 18h ngày 28/11/2010 trên thánh địa Thăng Long Kỳ Đạo Quán tại Hà Nội với chiến thắng cả cá nhân và đồng đội thuộc về CLB cờ tướng Kỳ Hữu của thủ đô.
Trước hết, xin được giới thiệu sơ lược về giải đấu này. Đây là một giải đấu cờ tướng được Ban Lãnh đạo CLB Cờ tướng Quang Trung, Hà Nội tổ chức với hai hệ thống giải thưởng “cá nhân” và “đồng đội”. Diễn ra trong bối cảnh Thế Vân Hội Châu Á ASIAD lần thứ 16 đang tranh đấu quyết liệt ở Quảng Châu, Trung Quốc, đồng thời với thời điểm vừa kết thúc giải vô địch cờ tướng đại hội TDTT toàn quốc (hay còn gọi là giải A2) và chuẩn bị cho giải đấu thủ mạnh sẽ diễn ra vào tháng 12 tới, giải đấu đã được đông đảo các kỳ thủ và CLB cờ tướng toàn miền Bắc mong đợi, với hy vọng sẽ khẳng định tên tuổi của các cá nhân, các câu lạc bộ và là sự thẩm định rất tốt cho đội hình chính thức tham dự Cúp Thăng Long Kỳ Đạo 2011. Chính vì vậy, kết thúc thời hạn đăng ký, đã có tới 10 CLB Cờ tướng mạnh trên toàn miền Bắc tham dự với tổng số kỳ thủ tham dự giải đấu lên tới 38 người. Giải đấu được tổ chức chuyên nghiệp dưới sự phối hợp của Ban quản trị diễn đàn TLKD, Ban Lãnh đạo CLB Cờ tướng Quang Trung, Ban Giám đốc sân vận động TLKD quán, sự động viên của rất nhiều nhà tài trợ (với tổng số giải thưởng lớn (bao gồm tiền và quà tặng) và đặc biệt là sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ thủ đô, thể hiện qua số lượng khán giả chật kín sân thi đấu trong suốt thời gian từ ngày khai mạc tới khi kết thúc giải.
Quay trở lại với các diễn biến của giải đấu. Tính chất căng thẳng, hứa hẹn một giải đấu hết sức quyết liệt và có chất lượng chuyên môn cao thể hiện ngay từ danh sách các CLB và các kỳ thủ tham dự. Những cái tên CLB đã quá quen thuộc với người hâm mộ cờ tướng miền Bắc như Quang Trung, Sóc Sơn, Kỳ Hữu, Anh Em, Importlink, Kỳ Siêu… cùng các kỳ thủ chuyên nghiệp với các nick name đã trở thành thương hiệu “Hàng Hà Nội chất lượng cao”: Cường Kim Liên, Hương ngỗng, Ngọc chìa vôi, Ngọc nổ, Quân bún, Điệp uyển chuyển,… Và thực tế giải đấu đã diễn ra hết sức kịch tính, làm nức lòng giới hâm mộ kỳ đạo thủ đô. Điều này được thể hiện qua bảng xếp hạng cá nhân và đồng đội sau vòng đấu áp chót, vòng đấu thứ 8 kết thúc với 5 thứ hạng đầu tiên có cùng 6 điểm (Hương ngỗng, Ngọc chìa vôi, Quân bún, Ngọc Nổ và Cường Kim Liên) chia đều cho các CLB mạnh (Kỳ Hữu 2 người, Quang Trung 2 người và Sóc Sơn 1 người) và mọi thứ sẽ chỉ được kết thúc khi tiếng còi mãn cuộc vang lên sau vòng 9 diễn ra vào 15h ngày Chủ Nhật 28/11/2010.
Bước vào ván đấu cuối cùng, Kỳ Hữu có chút thuận lợi nhất định với Ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch cá nhân Hương ngỗng với việc chỉ phải ngồi bàn 3 hậu thủ trước Ma cờ úp Rắn nước Đinh Quang Hưng của Importlink 1, một đại tướng cờ úp thủ đô, nhưng chỉ đạt quân hàm Thượng tá cờ ngửa. Nhưng cuộc đua tới ngôi vô địch đồng đội sẽ rất khó khăn cho Kỳ Hữu với việc Rau rau tướng quân Ngọc Chìa Vôi phải hậu thủ trước Thiên hạ đệ nhất nổ Trần Tuấn Ngọc (đương kim đài chủ Thăng Long Kỳ Đài) của Sóc Sơn tại bàn 1 và Bố cục chuyên gia Trần Quyết Thắng tiên chiến Ngọc Phan Can Trang gà tơ với nửa điểm ít hơn ở bàn 5. Cục diện của Quang Trung có vẻ sáng sủa hơn với việc Đại tướng Quân Bún ngồi bàn 2 đi tiên tiếp Hot Boy Culu Phí Mạnh Cường của Trẻ Quang Trung, Hoa Hòa Thượng Cường Kim Liên hậu thủ trước kỳ thủ Long Âm Tàn của Importlink tại bàn 4 và Trang gà tơ hậu thủ trước Thắng Ơ Kỳ Hữu ở bàn 5. Sóc Sơn có lẽ chỉ còn hy vọng danh hiệu cá nhân của Trần Tuấn Ngọc và chiếc huy chương đồng cho danh hiệu đồng đội khi hai tướng của họ là Xích cước đại tiên Điệp uyển chuyển và Chuyên gia họp báo Lưu Quang Tuyên đều thất bại thảm hại dưới lưỡi đao sắc bén của Hotboy Cường Culu của tuyển trẻ Quang Trung. Sự kịch tính và tính quyết liệt của vòng đấu cuối cùng khiến khán phòng Thăng Long Kỳ Đạo quán cực kỳ căng thẳng với sự có mặt của gần 2 vạn khán giả (2/3 trong số đó liên tục đốt thuốc và nhả khói trong suốt quá trình diễn ra các trận đấu), thỉnh thoảng lại có những tiếng “ồ”, “à” vang lên, cùng những âm thanh suýt xoa, tiếc nuối.
Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Tại bàn 4, Hoa Hòa Thượng Cường Kim Liên của Quang Trung với việc hậu thủ sớm hơn quân trước Long Âm Tàn của Importlink đã dễ dàng đưa về hình cờ tàn xe 2 mã, tốt đầu vs Xe pháo của Long. Sau vài nước điều binh khéo léo, song mã phối hợp tuyệt đẹp, công thủ toàn diện, lại đưa chiến binh tốt đầu qua sông phá tan sĩ tượng của Long, đưa về hình trận “4 đánh 1 chẳng chột cũng què”, khiến Long Âm Tàn phải buông cờ chịu thua. Chiến thắng này đảm bảo cho chiếc huy chương đồng của Tuyển thủ quốc gia Cường kim liên và thực sự như một liều doping kích thích hai tuyển thủ Quang Trung còn lại là Quân Bún (bàn 2) và Trang Gà tơ (bàn 5).
Bàn 3 chứng kiến sự bất lực của Ma cờ úp Hưng rắn nước của Importlink trước lối cờ rỉ rách, thâm sâu của Đại tướng Kỳ Hữu Hương ngỗng. Sau khoảng 20 nước đi, mặc dù hai bên chưa ăn quân nào của nhau, nhưng sức ép đã dần lớn lên cánh trái của Hưng rắn nước, khi chỉ có Xe pháo chống đỡ 2 xe, 2 pháo, 1 mã của Hương ngỗng. Không ngoài dự đoán, sau khoảng 10 nước đi nữa, Hương ngỗng khéo léo đưa pháo vào 5, đóng chặt pháo đầu, kết thúc Rắn nước trong ván cờ mà quân xe cánh phải của Hưng đóng vai trò đúng là Xe cờ úp trong bộ môn sở trường của anh. Cũng cần thông cảm cho Hưng, khi hai vòng thi đấu quyết định cuối cùng, anh lại gặp phải hai kiếm thủ có lối chơi khó chịu nhất Hà Thành hiện nay là Ngọc Chìa vôi và Hương ngỗng, khiến cho niềm hy vọng của Importlink tan thành mây khói trong tiếng thở buồn của Bầu sô Importlink. Chiến thắng tại trận đấu này chắc chắn đem lại cho Hương ngỗng ít nhất là vị trí Á quân của giải đấu.
Bàn 2 tiếp tục chứng kiến bất ngờ lớn nhất của giải đấu, có sức ảnh hưởng vô cùng lớn tới ngôi vị vô địch cá nhân và đồng đội của CLB Quang Trung. Phải hậu thủ trước Đàn anh Quân Bún của cùng CLB nhưng Hotboy Phí Mạnh Cường một lần nữa làm nức lòng fan hâm mộ bằng những đường cờ huyền ảo và một phong cách thi đấu fairplay (với phong cách này, chắc chắn số lượng fan hâm mộ của anh sẽ tăng lên theo cấp số nhân). Hậu thủ hòa với Đại tướng Quân Bún trong hình cờ ngang phân, Culu thân yêu lại tiếp tục tạo nên một bất ngờ nữa cho giải đấu, khiến cái tên của anh không những khiến cho các cổ động viên của Sóc Sơn kinh sợ (với hai đường kiếm trước tiền bối Điệp uyển chuyển và anh Tuyên họp báo) mà còn khiến cho đồng đạo khâm phục trước tính cách và phong thái fairplay của một kỳ thủ chân chính. Trận hòa của Quân bún trước Culu khiến cho ở bàn 5, Ngọc Phan Can Trang gà tơ không được phép để thua Bố cục chuyên gia Trần Quyết Thắng của Kỳ Hữu mới đảm bảo cho ngôi vô địch đồng đội của Quang Trung.
Mọi sự tập trung và chú ý của toàn bộ 2 vạn khán giả có mặt trực tiếp tại khán phòng TLKD quán và đông đảo khán giả hâm mộ qua mạng internet tập trung vào bàn 1 với việc Rau rau tướng quân Kỳ Hữu Ngọc chìa vôi hậu thủ trước Thiên hạ đệ nhất nổ Ngọc con của Sóc Sơn. Phong độ hiện tại của Ngọc con là rất cao, với việc bất bại trong suốt giải đấu từ vòng đầu tới giờ, cộng với việc anh liên tục thủ đài thành công tại Thăng Long Kỳ Đài thời gian gần đây, khiến giới chuyên môn đánh giá việc hậu thủ mà thắng được Ngọc Nổ giai đoạn này là cực kỳ khó. Ở bên kia chiến tuyến, Đại tướng Kỳ Hữu Ngọc Chìa vôi buộc phải thắng mới có hy vọng dành danh hiệu cá nhân, cũng như mang danh hiệu đồng đội về cho Kỳ Hữu. Trong một thế trận không có đường lùi, lại phải đi hậu, nhưng Ngọc chìa vôi đã một lần nữa thể hiện bản lĩnh thi đấu và khả năng đánh giải tuyệt vời của anh. Với hình trận chắc chắn, mở toang cánh phải cho xe pháo của Ngọc nổ tấn công, qua đó khéo léo cắt đường về cứu trợ của con Pháo 1 của Ngọc Nổ. Đồng thời, tại trận địa đối phương, Ngọc chìa vôi đã ép Ngọc nổ phải mã thối oa tâm, rồi từng bước dương đông kích tây, bất thình lình đưa chiến binh Tốt 7 qua sông, khống chế tuyệt đối đường đi song mã của Ngọc Nổ, kết hợp với đòn tuyệt độc Pháo 6 tấn 7 phá tan đôi sỹ của Ngọc Nổ, một Pháo một Tốt qua sông đổi trắng Song Mã Song Sĩ của Ngọc Nổ, đấu xe đưa trận cờ về hình tàn đơn giản Pháo Mã Tốt đối Pháo 2 Tốt Song Tượng của Ngọc Nổ. Sau một vài nước điều binh khéo léo, Ngọc Nổ thất vọng ký giấy đầu hàng, trong tiếng hò reo vang động khán phòng của các cổ động viên Kỳ Hữu, tiếng thở dài buồn bã của các cổ động viên Quang Trung, Sóc Sơn. Chiến thắng của Ngọc chìa vôi trước Ngọc Nổ không những mang lại chiếc Huy chương vàng cá nhân cho anh (hơn hệ số phụ so với Hương ngỗng) mà còn mang lại chiếc HCV đồng đội quý giá đầu tiên cho CLB Kỳ Hữu tại một giải đấu chính thức trong hệ thống giải đấu do diễn đàn TLKD tổ chức bởi ở trận đấu cuối cùng tại bàn 5, Bố cục chuyên gia Trần Quyết Thắng của Kỳ Hữu đã có một trận đấu xuất thần đi tiên đả bại Chiến tướng Ngọc phan Can Trang gà tơ của Quang Trung.
Có thể nói, tính quyết định của các trận đấu sinh tử tới những giờ phút cuối cùng đã đem lại những cảm xúc tuyệt vời cho người hâm mộ cờ tướng miền Bắc, khẳng định tính chuyên nghiệp và thành công của Cúp Quang Trung Open. Hai chiếc HCV cá nhân và đồng đội của Kỳ Hữu, không những mang lại những danh hiệu quý giá đầu tiên trong 3 năm thành lập và phát triển của CLB, mà còn có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của CLB, trong bối cảnh đang bị khủng hoảng trước sự ra đi của Phó Bang Chủ phụ trách truyền thông, marketing Lân Inter và một số tuyển thủ cấp cao của CLB. Chiến thắng này khẳng định bản lĩnh của một CLB lớn, biết đứng lên và chiến thắng trong bối cảnh khó khăn nhất.
Với tư cách một thành viên của diễn đàn thănglongkydao.com, một thành viên CLB cờ tướng Kỳ Hữu, một người hâm mộ cờ thủ đô, cho tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Quản trị, Ban tổ chức và các kỳ thủ. Cá nhân tôi khâm phục Ban Tổ chức và CLB Quang Trung với phong cách fairplay và sự hết lòng của họ cho giải đấu chất lượng cao này!
Xin chúc mừng các kỳ thủ và CLB Kỳ Hữu với những danh hiệu cao quý đầu tiên trong lịch sử hình thành và phát triển của CLB.
Sau đây là một vài phát biểu đáng chú ý sau trận đấu:
- Nguyễn Khanh Ngọc – Vô địch cá nhân: Chiến thắng này đối với tôi thật bất ngờ vì cửa tôi quá hẹp. Thậm chí ngay cả khi hậu thủ thắng Ngọc Nổ, tôi cũng không nghĩ mình vô địch vì hơn hệ số phụ. Việc giành chiến thắng trước các kỳ thủ khác có cùng điểm số ở vòng đấu cuối cùng càng khiến chiến thắng của tôi có thêm ý nghĩa.
- Phạm Quốc Hương – Á quân (Nói với Hưng rắn nước): Ván này là ván quyết định của anh, nên chú không thể có cửa được!
- Chuyên gia họp báo Lưu Quang Tuyên: Tiếc quá, hai ván trước Hương ngỗng và Ngọc chìa vôi đều là hai ván hơn phân, chỉ thắng hoặc hòa. Nếu mình tận dụng được, thì kết quả đã không như thế này (Anh Tuyên đã thua cả hai trong hình cờ hơn phân)
Kynhan tường thuật trực tiếp từ TLKD Quán, Hà Nội!
PhiHuong
28-11-2010, 09:48 PM
Hôm nay giải đấu đã kết thúc thành công, lại một lần nữa Culu thiếu hiệp làm cho các cao thủ Hà Nội ngơ ngác, ông nọ nhìn ông kia mắt chữ 0 mồm chữ A mà chẳng nói được điều gì ! Thần ngang Quân Bún ra sức tả xung hữu đột, dứ đông đánh tây ác liệt đến mức mặt bừng sát khí. Culu thiếu hiệp vẫn bình thản nhẹ nhàng điều binh khiển tướng lên xuống rất có kỷ cương. Mỗi lần thần ngang ra hư chiêu kình phong réo lên như gió, rồi bất chợt lao đánh cách một cái xuống mặt bàn để tạo uy. Nhưng thiếu hiệp tỉnh bơ dẫu sấm rền bên tai vẫn coi như điếc, né tả tránh hữu mà vẫn không quên thỉnh thoảng tung cước nhằm thẳng vào trọng huyệt, khiến thần ngang không khỏi vài phen luống cuống. Song nhờ kinh nghiệm giang hồ đã nhiều, thần ngang giả đò thất thế rồi tương kế tựu kế gài bẫy êm ru như chiếc lá rơi. Tiếc thay cho những mưu toan gớm giếc ấy ! Thiếu hiệp giờ đây đâu còn non dại như xưa, đối phương sử chiêu càng nhẹ bao nhiêu, thiếu hiệp càng cẩn trọng bấy nhiêu. Mỗi lần đánh hụt một chiêu thần ngang lại lắc đầu một cái, vì vậy mà thiếu hiệp càng thấy vững tin hơn. Sau mấy chục hiệp quần thảo bất phân thắng bại, chắc thấm mệt thần ngang đành xin đình chiến. Lúc này các cao thủ bàn bên mới thở phào, rồi gờm gờm nhin Culu ra chiều e ngại.
Theo đánh giá của những nhà chuyên môn, kỳ thủ thi đấu thành công nhất giải chính là thiếu niên Culu vậy.
Minh Ngọc
28-11-2010, 10:04 PM
Thật sai lầm lớn của liên đoàn cờ tướng VN khi giải trẻ châu Á 16 không có tên PM Cường.:(
Hư Trúc
28-11-2010, 10:21 PM
Ít khi thấy bác PhiHuong viết dài như thế ,mà lại viết về một người .Culu quả thật cực kì tài năng phong thái ,mới vào cuộc anh vẫn còn buồn ngủ nên bất ngờ bị Lão Quái ám toán nhưng càng về cuối thiên tư đĩnh ngộ càng rực sáng .Không thể phủ nhận những chiến tích của anh dã làm mờ đi những tên tuổi gạo cội lão làng và mở ra một kỷ nguyên mới cho thế hệ kế tục của làng cờ Hà Nội .Tôi đề nghị BTC trao thêm giải Kỳ thủ thi đấu xuất sắc của giải cho Culu .Xin chúc mừng anh Culu , anh đã để lại một ấn tượng trong suốt trong lòng người hâm mộ bằng những ván chơi tưng bừng rực rỡ hoa đăng ,bỏ lại sau lưng những toan tính dưa cà xoàng xĩnh
scholes
28-11-2010, 10:24 PM
Thật sai lầm lớn của liên đoàn cờ tướng VN khi giải trẻ châu Á 16 không có tên PM Cường.:(
Nói vậy sao được bác,ai tham dự đã có quy định và tham gia tuyển chọ hẳn hoi chứ, PMC chưa chắc đã mạnh bằng 1 số bạn trẻ khác đâu
scholes
28-11-2010, 10:26 PM
Sao giải này không thấy hàng khủng thuộc loại nhất nhì HN hiện nay là Lại Việt Trường thi đấu vậy các bạn??
Luhanhcodoc
28-11-2010, 10:28 PM
BTC cho xếp hạng cuối cùng đi ạ,mong sẽ có giải cho PMC,kỳ thủ trẻ xuất sắc nhất giải
BTC cho xếp hạng cuối cùng đi ạ,mong sẽ có giải cho PMC,kỳ thủ trẻ xuất sắc nhất giải
Có giải đó rồi còn gì, hình như anh Tuấn vuminh999999 và anh Sơn IPL lên trao thưởng rồi.
trung_cadan
29-11-2010, 12:28 AM
BXH chung cuộc của giải đấu :
-------------------------------------------------------------------------------
1. Nguyen Khanh Ngoc KHU 7.0
2. Pham Quoc Huong KHU 7.0
3. Vu Huy Cuong QT1 7.0
4. Nguyen Anh Quan QT1 6.5
5. Tran Tuan Ngoc SSN 6.0
6. Phi Manh Cuong QT2 6.0
7. Tran Quyet Thang KHU 6.0
8. Dang Huu Trang QT1 5.5
9. Luu Quang Tuyen SSN 5.5
10. Nguyen Thanh Tung IP2 5.5
11. Vu Khanh Hoang IP2 5.5
12. Nguyen Thang Long IP1 5.0
13. Phung Quang Diep SSN 5.0
14. Dinh Quang Hung IP1 5.0
15. Bui Manh Hao AEM 5.0
16. Quan Thanh Tung QT2 5.0
17. Tran Trung Kien IP1 4.5
18. Tran Trung KSU 4.5
19. Duong Van Long IP2 4.5
20. Trinh Duy Phong KSU 4.5
21. Pham Thanh Lam QT2 4.5
22. Nguyen Trong Linh SSN 4.0
23. Le Viet Hung KSU 4.0
24. Tran Van Cong SSN 4.0
25. Vu Xuan Truong KSU 4.0
26. Doan Anh Tu QT2 4.0
27. Cao Ba Thu AEM 3.5
28. Nguyen Tien Cuong KSU 3.5
29. Nguyen Viet Tuan AEM 3.5
30. Le Quang Hung QT1 3.0
31. Vu Quoc Son IP2 3.0
32. Tran Mai Phong AEM 3.0
33. Nguyen Hoang Kien KHU 2.5
34. Dao Xuan Hao IP2 1.5
35. Le Minh AEM 1.5
36. Pham Thanh Tung QT1 0.0
Những kỳ thủ có chữ màu đỏ là bỏ cuộc !!!
trung_cadan
29-11-2010, 12:52 AM
Thống kê 1 số cái NHẤT của Quang Trung Open 2010 :
- Treo thưởng lớn nhất : Importlink ( 8 triệu cho ngôi vô địch )
- Nhận thưởng lớn nhất so với thành tích : Bùi Mạnh Hảo AEM ( Thứ 15 - 2 triệu )
- Số lượng kỳ thủ tham gia đông nhất : Quang Trung ( 9 người cho 2 đội hình 1 và 2 )
- Bỏ cuộc nhiều nhất : CLB Anh Em Hà Nội và Kỳ Siêu ( 2 kỳ thủ mỗi đội )
- VDV được yêu mến và cổ vũ nhiều nhất : Phí Mạnh Cường QT1
- VDV được bình bầu là tiến bộ nhất và thi đấu nghiêm túc nhất : Bùi Manh Hảo AEM
- VDV bị chê nhiều nhất : Vũ Huy Cường QT1 ( Liên tục bị kẻ thù - gà vịt của anh ) chê thấp :)) - Điển hình là anh Đức Việt Kiều ( Chuyên cưỡi ngựa phóng lao :)) - Mã + Tiên ).
- VDV gây thất vọng nhất : Nguyễn Hoàng Kiên ( lãnh đội Kỳ Hữu - 1 ứng cử viên mà xếp hạng thấp quá )
- Người trẻ tuổi nhất : Em Phạm Thành Lam của QT1
- Họp báo nhiều nhất : Anh Lưu Quang Tuyên SSN ( Dù thắng hay thua vẫn luôn chém gió vô cùng bão táp )
- Thiếu may mắn nhất : Nguyễn Anh Quân QT1 ( Liên tục dẫn đầu nhiều vòng và hòa tai hại ván cuối sau đó chỉ đứng thứ 4 )
- Thi đấu thiếu nghiêm túc và trách nhiệm nhất : Trần Trung Kiên IP1 ( Kỳ vương tài tử 2010 ) .
- Thành công nhất : Kỳ Hữu ( nhất nhì cá nhân , nhất đồng đội )
trung_cadan
29-11-2010, 01:01 AM
Các giải thưởng :
Giải cá nhân :
1- Nguyễn Khánh Ngọc Clb Kỳ Hữu : 2,500,000 + cờ lưu niệm + Bàn cờ sừng + kỷ niệm chương của TLKD
2- Phạm Quốc Hương Clb Kỳ Hữu : 1.500.000 đ + cờ lưu niệm + kỷ niệm chương của TLKD
3- Vũ Huy Cường Clb Quang Trung : 1.000.000 đ + cờ lưu niệm + kỷ niệm chương của TLKD
Giải đồng đội :
1- Clb Kỳ Hữu : 1.500.000 đ + Cờ lưu niệm
2- Clb Quang Trung : 1.000.000 đ + cờ lưu niệm
3- Clb Sóc Sơn : 500.000 đ + cờ lưu niệm
Các giải khác :
Clb Anh Em Hà Nội trao giải cho VDV clb xuất sắc nhất : Anh Bùi Mạnh Hảo - 2.000.000 đ
Clb Quang Trung thưởng cho VDV thứ 3 : Anh Vũ Huy Cường - 1.000.000 đ
Anh Nguyễn Anh Tuấn ( VuMinh 999999 ) và Anh Vũ Quốc Sơn ( TSVA ) : Trao giải cho Phí Mạnh Cường ( Phong bì dán kín nên phóng viên không nắm được số lượng ) :)) .
trung_cadan
29-11-2010, 01:08 AM
Ban tổ chức xin cảm ơn các kỳ thủ , các lãnh đội , các nhà tài trợ , chủ quán TLKD , các khán giả và 1 số anh em kỳ hữu đã tạo điều kiện và ủng hộ BTC trong quá trình diễn ra giải đấu .
Về cơ bản , chúng ta đã có 1 giải đấu thành công khi các trận đấu hấp dẫn vào phút chót , qua giải đấu này , mong rằng các lãnh đội , các VDV sẽ có cái nhìn tổng thể hơn về lực lượng thi đấu , cũng như sẽ có nhiều tiêu chí để xây dựng con người cho Clb của mình .
- Cảm ơn các tình nguyện viên bất đắc dĩ luôn sẵn lòng hỗ trợ BTC trong việc kê bàn ghế , chuẩn bị đồng hồ , quân bàn cờ ..v.v .. dù chẳng được gì :D .
Hẹn gặp lại trong các giải đấu tới .
Trân trọng !!!
Hư Trúc
29-11-2010, 01:57 AM
Xin cám ơn anh Trung người đã thắp lửa làng cờ Thủ Đô,nhiệt tình này mọi người sẽ nhớ mãi
Cập nhật kết quả ván 9 :
1 Tran Tuan Ngoc SSN ( 6 ) 0-1 Nguyen Khanh Ngoc K( 6 ) 31- 1
2 Nguyen Anh Quan QT1 ( 6 ) 0,5-0,5 Phi Manh Cuong QT2 ( 5,5) 14- 24
3 Dinh Quang Hung IP1 ( 5 ) 0-1 Pham Quoc Huong KHU ( 6 ) 5- 21
4 Nguyen Thang Long IP( 5 ) 0-1 Vu Huy Cuong QT1 ( 6 ) 16- 33
5 Tran Quyet Thang KHU( 5 ) 1-0 Dang Huu Trang QT1 ( 5,5) 28- 37
6 Luu Quang Tuyen SSN ( 4,5) 1-0 Tran Trung Kien IP1( 4,5) 13- 30
7 Phung Quang Diep SSN( 4,5) 0,5-0,5 Bui Manh Hao AEM ( 4,5) 25- 2
8 Nguyen Thanh Tung IP( 4,5) 1-0 Tran Trung KSU ( 4,5) 17- 29
9 Vu Khanh Hoang IP2 ( 4,5) 1-0 Pham Thanh Lam QT2 ( 4,5) 34- 22
10 Tran Van Cong SSN ( 4 ) 0-1 Quan Thanh Tung QT2( 4 ) 11- 26
11 Duong Van Long IP2 ( 3,5) 1-0 Le Viet Hung KSU ( 4 ) 7- 12 (Le Việt Hùng bỏ cuộc )
12 Nguyen Trong Linh SS( 3,5) 0,5-0,5 Vu Xuan Truong KSU ( 3,5) 19- 36
13 Doan Anh Tu QT2 ( 3 ) 1-0 Nguyen Tien Cuong KS( 3,5) 6- 18 ( bỏ cuộc )
14 Trinh Duy Phong KSU( 3,5) 1-0 Vu Quoc Son IP2 ( 3 ) 32- 35
15 Le Quang Hung QT1 ( 3 ) 0-1 Nguyen Viet Tuan AEM( 2,5) 9- 20
Có thấy Cao Bá Thu đánh ván 9 đâu. Trung cadan lại bao che cho Cao Bá Thu nhé. Đợi thứ 3 rồi "hỏi tội" phó ban chuyên môn CLB Anh Em vậy =))
killer_queen
29-11-2010, 08:03 AM
Cho mình xin ván Vũ Hữu Cường và ván của Trần Tuấn Ngọc vòng 9 được không ? Thanks.
Trung cadan quên mất 1 kỷ lục nữa của giải:
killer_queen là người xin biên bản nhiều nhất =))
killer_queen
29-11-2010, 08:36 AM
Hi hi đúng thế , em gà nhưng lại thích xem cao thủ đánh , mỗi tội hàng ngày phải trông hàng nên không có thời gian ra xem .
Khổ nỗi nguời được chấp cũng muốn thắng nên cứ bắt cao thủ chấp nặng cơ , cho nên khó tiến bộ được là vì thế . Ái chà bao giờ thử cái kèo khâu mõm nhỉ , em nói thật với các bác ở xóm em toàn chấp ông cao nhất là 5 nước , xứ mù thằng chột làm vua hi hi.
Chấp ông cao nhất 5 nước thì gà thế nào được. Cỡ bạn có khi cũng tranh chấp huy chương lắm chứ bộ :))
HuaNganXuyen
29-11-2010, 09:50 AM
cao thủ Nguyễn Khánh Ngọc thi đấu giải mấy năm gần đây thành tích thật ghê gớm và có thể nói là hay nhất trong các giải ở Hà Nội . Giống như Ac Milan giai đoạn 89-94 , Real 98-2002 , Barca 06-2009 ở CL .
thanghong
29-11-2010, 10:54 AM
Giải Quang Trung đã kết thúc Chúc mừng Ngọc vẩu -Hô xỉ kiếm khách -chìa vôi lãng tử-Thien ha vo dich -Đã biến đau thương thành hành động sau thất bại trước Quân Bún và cú chọc gậy bánh xe cùa Tùng con và vươn lên đỉnh ...gò đống đa xem tượng Quang Trung đứng thế nào!
Ngọc vẩu đã giải đáp thỏa đáng cho người yêu cờ thấy là Anh thực sự đứng trên Tuấn Ngọc qua điểm số ,thứ hạng và khả năng đối đầu ,
Tới đây thì TPHCM ,Cà mau, Thái Bình.Đà nẵng; Bình Dương , Bình Phước...
Nói chung là Phương Nam là cái đích mà Ngọc vẩu hướng tới để vươn tới rối vượt qua trong thời gian tới .Chúc NGọc thành công!
Cường Kim Liên cũng chứng minh rằng đứng thứ 3 Quốc gia và thứ 3 Quang Trung ko khác nhau là mấy -đều là do năng lực của anh mà thôi! Cổ vũ cho anh cải thiện được thứ hạng này trong các giải tới cụ thể là giải đấu thủ mạnh toàn quốc sắp xảy ra ở Hà Nội.
Trong mấy anh Cường ở Hà Nội thì:
Cường Kim Liên cao nhất 7 điểm
Phí Mạnh Cường đứng ngay phía sau 6 điểm
Nguyễn Tiến Cường do tuổi cao sức yếu nên đành bất lực đứng ngôi quý quân Hà nội trong những kỳ thủ tên Cường nhưng tác giả trộm nghĩ anh vẫn chấp Nguyễn Cao Cường
1 mã ngon nếu anh này chịu qua cầu...
Hưng rắn nước thì lại cho Hưng gấu bông đo ván sớm nên anh đã tự khẳng định mình là ai rồi!
Kiên con và Kiên cận thì chưa biết ai cao hơn nhưng Kiên con chắc chắn nhẹ ký hơn nên ko ăn thua .
Tùng con sau chiến thắng cuối cùng trước Trần Trung thì ko bỏ cờ được nữa rồi!Trước trận đấu anh đã thề nếu thua sẽ bỏ cờ (nhưng ko rõ là úp hay ngửa) anh có 1 tí men vào và hô khẩu hiệu là: TÔI cao nhất trong những kỳ thủ tên là Tùng ở Hà nội -Cao nhất IMPLINHK1 -Ko chấp nhận thứ hạng dưới Tuyên Vĩnh phúc dù đối đầu thì kết quả có rồi -lý do là Tuyên được biếu ko 2 điểm từ tay Điệp và Kiên Con. Vậy đề nghị 2 anh tái đấu!!!
Ngoài ra Tùng thua TRang tơ nhưng ko phục do ức chế tâm lý chuyện "tiên,hậu".Anh rất muốn đọ sức lại cùng Trang tơ.Trang tơ cũng có nói sẽ đánh bằng phân với Tiểu Sát Tử (độ nhỏ cỡ cà phê của quán) vấn đề là khi nào?
Giải này Trần Trung là vô đối (vì anh ta thấy Thanh Trung ko dám cầm cây mà quay ra cầm trịch)
Ngoài ra còn có khá nhiều nhà vô địch như Hương, Hoàng,Hảo,Hùng,Hào,Linh,Công,Trang,
Tuyên,Lan(m),Điệp,Sơn,Thu,Tuấn,Quân.
Hai anh Phong thì nghĩa địa mù sương cao hơn maisiephong.
Song Long thì chênh lệch ko đáng kể (0,5 đ) vả lại chưa đối đầu.
Thắng kem thì ko lại được Thắng sữa chua.
Giải này ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc của Trần Quyết Thắng và Tùng con khi đã "cải tà quy chính " và đánh mất truyền thống và thương hiệu "Chuyên gia bỏ cuộc" vốn gắn chặt với các anh từ lâu đời,vậy xin anh em 1 tràng pháo tay an ủi.
Asiad đã hùa theo Quang Trung cùng bế mạc, quyền đăng cai giải tới trao vào tay TSVA Hẹn gặp lại các bạn ở đối binh cuộc tới đây chấm hết!
P/S : Liên Hoan xong say quá !
LỜI SAY ...LÀ TIẾNG NÓI ...CHÂN THÀNH ...CỦA NGƯỜI ....SAY(tùng con)
skeleton
29-11-2010, 12:51 PM
BXH chung cuộc của giải đấu :
-------------------------------------------------------------------------------
1. Nguyen Khanh Ngoc KHU 7.0
2. Pham Quoc Huong KHU 7.0
3. Vu Huy Cuong QT1 7.0
4. Nguyen Anh Quan QT1 6.5
5. Tran Tuan Ngoc SSN 6.0
6. Phi Manh Cuong QT2 6.0
7. Tran Quyet Thang KHU 6.0
8. Dang Huu Trang QT1 5.5
9. Luu Quang Tuyen SSN 5.5
10. Nguyen Thanh Tung IP2 5.5
11. Vu Khanh Hoang IP2 5.5
12. Nguyen Thang Long IP1 5.0
13. Phung Quang Diep SSN 5.0
14. Dinh Quang Hung IP1 5.0
15. Bui Manh Hao AEM 5.0
16. Quan Thanh Tung QT2 5.0
17. Tran Trung Kien IP1 4.5
18. Tran Trung KSU 4.5
19. Duong Van Long IP2 4.5
20. Trinh Duy Phong KSU 4.5
21. Pham Thanh Lam QT2 4.5
22. Nguyen Trong Linh SSN 4.0
23. Le Viet Hung KSU 4.0
24. Tran Van Cong SSN 4.0
25. Vu Xuan Truong KSU 4.0
26. Doan Anh Tu QT2 4.0
27. Cao Ba Thu AEM 3.5
28. Nguyen Tien Cuong KSU 3.5
29. Nguyen Viet Tuan AEM 3.5
30. Le Quang Hung QT1 3.0
31. Vu Quoc Son IP2 3.0
32. Tran Mai Phong AEM 3.0
33. Nguyen Hoang Kien KHU 2.5
34. Dao Xuan Hao IP2 1.5
35. Le Minh AEM 1.5
36. Pham Thanh Tung QT1 0.0
Những kỳ thủ có chữ màu đỏ là bỏ cuộc !!!
Trận cuối mình không tham dự được vì có việc bận, đã báo cho đội trưởng rồi mà. Có việc bận khác với bỏ cuộc chứ. Trừ tiền trách nhiệm thì được chứ đừng phạt nặng hơn nhé (nói nhỏ nhé: cả tuần đi mất mặt rồi, đến chiều chủ nhật bị vợ bắt về lo việc nhà không trốn được, có con nhỏ mệt thế đấy)
trung_cadan
29-11-2010, 01:05 PM
Trận cuối mình không tham dự được vì có việc bận, đã báo cho đội trưởng rồi mà. Có việc bận khác với bỏ cuộc chứ. Trừ tiền trách nhiệm thì được chứ đừng phạt nặng hơn nhé (nói nhỏ nhé: cả tuần đi mất mặt rồi, đến chiều chủ nhật bị vợ bắt về lo việc nhà không trốn được, có con nhỏ mệt thế đấy)
Không có thông báo của lãnh đội Kỳ Siêu đến BTC anh Hùng ạ :) !!!
trung9th
29-11-2010, 03:07 PM
Không có thông báo của lãnh đội Kỳ Siêu đến BTC anh Hùng ạ :) !!!
Xin lỗi anh Trung, em đang mải đánh quá, nhưng em đã báo cho anh Long cận biết trước khi trận đấu diễn ra rồi.
Về trường hợp anh Cường, em ko kiểm tra kĩ, anh Cường có đến quán nhưng không đánh nhận thua luôn.
Thông cảm vì em cũng đang mải đánh.
nhovehanoi
29-11-2010, 06:35 PM
Góp ý sau giải Quang Trung Open
Quang Trung Open đã kết thúc trong niềm vui và nỗi buồn của các kỳ thủ. Giải đấu đã quy tụ...và ghi nhân sự vươn lên mãnh mẽ của các...(Thôi! cho tôi xin bỏ qua phần bình luận "múa rìu qua mắt thợ "như vậy vì đã có rất nhiều bài viết quá hay trước đó rồi)
Có thể nói Quang Trung Open đã thành công tốt đẹp!
Tuy nhiên, ai cũng biết dù thành công nhưng vẫn tồn tại một số vấn đề trong giải cờ tướng lần này.
Xin được nói trước rằng chúng tôi không có ý đính viết bài đả kích hay phê phán hiện tượng tiêu cực cũng như cá nhân ai đó.
Với tâm huyết tìm hiểu và tìm kiếm những giải pháp để hỗ trợ ban tổ chức cho các giải cờ trong tương lai, chúng tôi đã không quản đường xá xa xôi, gian lao tốn kém mời cho được Ông Liu Leng Keng - Người đã tổ chức thành công rất nhiều giải cờ phong trào tại Trung Quốc sang làm quan sát viên danh dự cho Quang Trung Open và đã có buổi phỏng vấn nhanh với Ông sau khi giải kết thúc.
PV: Cám ơn Ông đã giành thời gian cho cuộc phỏng vấn này. Xin Ông cho biết những góp ý của Ông về cách giải quyết triệt để các vấn đề để một giải cờ tướng phong trào như Quang Trung Open có thể thành công tốt đẹp hơn nữa.
Ông Liu: Tôi thì cũng không biết rõ những vấn đề của các bạn ở đây là gì? Có lẽ các bạn nên đưa ra từng vấn đề cụ thể để tôi giải đáp thì hay hơn. Có một vấn đề nhỏ tôi có thể góp ý ngay, đó là việc không nên đặt tên cho giải đấu là Quang Trung Open. "Mở rộng" thì nói là "mở rộng", đi có phải ai cũng biết tiếng Anh đâu! Như lần tôi tổ chức giải Thẩm Quyến mở rộng cũng để chữ Open, kết quả là các kỳ thủ không biết tiếng Anh thì không hiểu là gì cả, còn một số kỳ thủ biết tiếng Anh thì dịch lại cho anh em là "không" (O) "bút" (pen), làm mọi người hoang mang thắc mắc không có bút thì ghi biên bản bằng kiểu gì đây?!
PV: Vâng, vậy tôi xin phép được hỏi Ông, làm cách nào để tổ chức được một giải cở tướng phong trào với giải thưởng lớn để hấp dẫn đông đảo các kỳ thủ tham gia? Ví dụ như giải nhất: 30.000 Đô la chẳng hạn.
Ông Liu (cười): Dễ thôi, các bạn cứ đặt giải thưởng trong điều lệ như vậy rồi cuối giải mới công bố đơn vị tiền tệ là Đô la Zimbabwe. Theo tôi biết thì Zimbabwe có tỷ lệ lạm phát là 9.000% và hình như tỷ giá là 1 Đô la Mỹ = hơn 1 tỷ Đô la Zimbabwe thì phải.
(Cả phòng họp báo vỗ tay rầm rầm,"có vậy mà không nghĩ ra!!!" - lác đác có tiếng nói)
PV: Một vấn đề BTC của Quang Trung Open,... à quên Mở rộng rất bức xúc đó là việc các kỳ thủ hay bỏ cuộc, xin Ông cho biết ý kiến của Ông để khắc phục tình trạng này.
Ông Liu: Một câu hỏi hay! Trước đây, khi có kỳ thủ bỏ cuộc viện lý do gia đình hay công việc, chúng tôi áp dụng điều lệ bắt đối thủ của anh ta phải mang bàn cờ và đồng hồ đến tận nhà hay công ty của kỳ thủ xin bỏ cuộc ép đánh và ký bằng được thì thôi. Nhưng sau này các kỳ thủ bỏ cuộc cũng chẳng thèm báo lý do nên chúng tôi đành phải dùng biện pháp ...tận dụng ngày khai mạc, các kỳ thủ tham gia đầy đủ và khi họ vào nhà thi đấu rồi thì chúng tôi khoá cửa nhốt họ lại cho đến hết giải mới thả ra.
(Mọi người mắt chữ O mồm chữ A lao nhao cả lên "vậy các kỷ thủ ăn uống đi toilet thế nào nhỉ?")
PV: Thật thú vị! Và đây là vấn đề nhức nhối nhất - Vấn nạn mua bán độ, dàn xếp, liên minh giữa các kỳ thủ để chia chác giải thưởng.
Ông Liu (Lắc đầu ngán ngẩm): Cờ tướng là môn thể thao quốc hồn ở nước tôi, các giải phong trào ở nước tôi thường không xảy ra chuyện như vậy, đó cũng chính là lý do nước tôi hay có nhiều những kỳ thủ tài năng phát hiện từ các giải này. Tuy nhiên tôi cũng có thể tư vấn cho các bạn một giải pháp làm trong sạch các giải đấu sau này, đó là sau khi đánh xong ai xếp hạng gì thì xếp, BTC tổ chức bốc thăm nhất, nhì, ba cá nhân và đồng đội cho tất cả kỳ thủ và các đội tham gia. Đố các kỳ thủ biết đằng mù nào mà mua bán với liên minh nữa. (Cười rất đắc chí)
("Tuyệt vời" ; "Hoan Hô" ....cả hội trường như vỡ tung xen lấn những tràng pháo tay tán thưởng. "vừa được chơi cờ vô tư, vừa được bốc thăm trúng thưởng thì còn gì bằng" - ai đó hét lên).
PV: Rất cám ơn Ông về những ý kiến quý báu đóng góp cho các BTC giải cở phong trào ở nước tôi. À quên... trong giải vừa rồi có một số kỳ thủ khiếu nại gay gắt về chuyện phải đi Hậu quá nhiều, Ông có thể cho biết cách tốt nhất giải quyết chuyện này là như thế nào?
Ông Liu (Suy nghĩ một lát): Khó đây, bốc thăm rất hay xảy trường hợp các kỳ thủ phải đi hậu 2 ván liền nhưng rất khó giải thích cho họ hiểu rằng không có sự thiên vị ở đây. Thế này nhé, tôi có nghe nói sau Quang Trung Mở Rộng các bạn sẽ tổ chức giải Đối Binh cuộc. Tại sao các bạn không tổ chức giải Thượng Tướng cuộc đi. Đi tiên nước đầu phải thượng Tướng, khi đó không ai phàn nàn về chuyện phải đi Hậu nữa.
Trên đây là một số giải pháp cho công tác tổ chức được Ông Liu Leng Keng chia sẻ với chúng ta. Theo đánh giá của chúng tôi đây thực sự là những cao kiến bởi vì bao năm qua chúng tôi không thấy có giải pháp nào đem lại hiệu quả hơn cả.
Bác Bình Reporter xem có đăng được "tác phẩm" này lên báo Thể thao nào được ko? Hay quá. Đọc xong thấy "giãn" cả cơ mặt =))
jayjay
29-11-2010, 07:51 PM
Đặt cục gạch ngồi chờ nhiếp ảnh gia hungnamdong post ảnh giải QT Open cho cả nhà xem .Cám ơn.
Gửi tặng các fan hâm mộ của Culu. Đặc biệt là các Girls!=D>
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. P7+1 C8.9 4. H8+7 P7+1 5. H7+6 E3+5 6. R1+1 A4+5 7. C8.9 H2+3 8. R9.8 R1.2 9. R8+6 R8+5 10. R1.6 R2.4 11. R8+1 H7+6 12. C9+4 R8.4 13. R6+3 H6+4 14. P5+1 H4+5 15. E7+5 R4.1 16. C9-2 R1.2 17. R8+2 H3-2 18. C9.8 P3+1 19. P7+1 E5+3 20. C8+1 E7+5 21. C8+1 P9+1 22. C8-5 H2+1 23. P9+1 H1+2 24. P9+1 H2+3 25. C8.5 H3+1 26. C5.6 C9.7 27. A4+5 C7+4 28. K5.4 H1-3 29. C6+2 H3-4 30. P9.8 H4+6 31. C6-1 H6+7 32. C6.3 C7.6 33. E5-7 P7+1 34. C3.1 P7.6 35. C1+3 A5+4 36. P1+1 P6.5 37. C1.4 P+.6 38. C4.6 P5+1 39. P1+1 A6+5 40. P1.2 C6.7 41. P8+1 P5+1
Culu thiếu hiệp đã thủ hòa thành công trước Thần Ngang Quân Bún. Kết quả 1/2-1/2.
Hư Trúc
29-11-2010, 09:40 PM
Culu thiếu hiệp đã thủ hòa thành công trước Thần Ngang Quân Bún. Kết quả 1/2-1/2.
Culu giải tỏa những thế cờ ràng buộc hay quá
ImportLink
29-11-2010, 11:27 PM
Không có thông báo của lãnh đội Kỳ Siêu đến BTC anh Hùng ạ :) !!!
Anh Nguyễn Tiến Cường có đến đánh nhưng nhận thua nên không tính là bỏ cuộc Trung nhé. Trung xem lại cho mình trường hợp này để mình cho vào danh sách thi đấu giải "Đối Binh Cuộc". Thanks!
trung9th
29-11-2010, 11:40 PM
Mong anh Trung_cadan xem xét lại cho em trường hợp anh Nguyễn Tiến Cường để cho anh được tham gia giải Đối binh cục nhằm nâng cao kỳ nghệ. Xin chân thành cảm ơn!
culu2795
29-11-2010, 11:44 PM
Gửi tặng các fan hâm mộ của Culu. Đặc biệt là các Girls!=D>
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. P7+1 C8.9 4. H8+7 P7+1 5. H7+6 E3+5 6. R1+1 A4+5 7. C8.9 H2+3 8. R9.8 R1.2 9. R8+6 R8+5 10. R1.6 R2.4 11. R8+1 H7+6 12. C9+4 R8.4 13. R6+3 H6+4 14. P5+1 H4+5 15. E7+5 R4.1 16. C9-2 R1.2 17. R8+2 H3-2 18. C9.8 P3+1 19. P7+1 E5+3 20. C8+1 E7+5 21. C8+1 P9+1 22. C8-5 H2+1 23. P9+1 H1+2 24. P9+1 H2+3 25. C8.5 H3+1 26. C5.6 C9.7 27. A4+5 C7+4 28. K5.4 H1-3 29. C6+2 H3-4 30. P9.8 H4+6 31. C6-1 H6+7 32. C6.3 C7.6 33. E5-7 P7+1 34. C3.1 P7.6 35. C1+3 A5+4 36. P1+1 P6.5 37. C1.4 P+.6 38. C4.6 P5+1 39. P1+1 A6+5 40. P1.2 C6.7 41. P8+1 P5+1
Culu thiếu hiệp đã thủ hòa thành công trước Thần Ngang Quân Bún. Kết quả 1/2-1/2.
Ván này chú Sơn nên viết là NAQ vs PMC thì đúng hơn.Cháu cầm quân xanh mà:D
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.