PDA

View Full Version : Châu ngọc cách ngôn



PhiHuong
02-07-2009, 02:42 PM
TIỂU PHONG người xóm Hạ tính thuần phác ham chơi. Khi xuống núi đem theo bộ cửu âm nên kỳ nghệ chắc là điêu luyện, thường ngày lúc rảnh rỗi vẫn tìm mấy tay cờ nhàng nhàng để biểu diễn sở học của mình.Nhân dịp làng NGŨ XÃ mở hội có giải cờ tướng TIỂU PHONG liền đăng ký tham gia. Mới vào cuộc đấu gặp ngay đối thủ nặng cân ,nhưng đang hăng TIỂU PHONG ra đòn liên tiếp khiến đối phương bất ngờ luống cuống lâm vào thế kém.Sau một hồi bóp trán suy nghĩ vẫn không tìm ra nước thoát, bí quá đối phương tặc lưỡi rồi dí bừa quân tốt lên. Lạ thay ! lại làm cho TIỂU PHONG ngơ ngác , một lúc sau ........ tự nhiên thua .......??? TIỂU PHONG đứng lên thở dài nói như phân trần : " may cho nó , nó mà đi đúng sách thì nó chết cha nó "! kể chuyện cho vui đừng giận nhé ! nên tìm quyển" TƯỢNG KỲ BÍ DỊ" mà xem để biết nhiều biến lạ ngõ hầu mới không mắc lỗi.