PDA

View Full Version : Barca “vùi dập” Real Madrid tại Nou Camp



Không biết mới hỏi
30-11-2010, 07:22 AM
Áp đảo hoàn toàn về thế trận suốt 90 phút, Barcelona đã có được thắng lợi tuyệt vời 5-0 trước Real Madrid tại Nou Camp để vươn lên ngôi đầu bảng. David Villa ghi dấu ấn với một cú đúp, ba bàn còn lại thuộc về Xavi, Pedro và Jeffren.
Dưới thời Mourinho, Real Madrid được biết đến với hàng thủ chắc chắn khi mới để thủng 6/12 trận tại Liga. Nhưng chỉ trong 90 ở Nou Camp, Casillas đã phải vào lưới nhặt bóng đến 5 lần. Real-Mourinho đã không thể duy trì thành tích bất bại kể từ đầu giải, đồng thời đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Barca (34 điểm). Thầy trò Guardiola cũng là đội ghi nhiều bàn nhất (38 bàn) và thủng lưới ít nhất (8 bàn).
Chỉ chưa đầy 20 phút, Xavi và Pedro đã dễ dàng chọc thủng lưới Casillas. Và sang hiệp 2, đến lượt David Villa lên tiếng với một cú đúp hoàn hảo đều từ đường chuyền của Messi trước khi Jeffren kết liễu đối thủ bằng bàn thắng thứ 5 ở cuối trận. Barcelona hoàn toàn áp đảo về thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội 67%-33%, tạo ra hàng loạt tình huống ngon ăn trong khi Real Madrid gần như không có cơ hội

Với chiến thắng 4-0 đầy thuyết phục này, Barcelona chính thức lên ngôi đầu bảng Liga sau vòng 13 với 34 điểm, hơn Real Madrid. Đây là trận đấu thứ 5 liên tiếp “Kền kền trắng” gục ngã khi đụng độ đối thủ lớn nhất tại xứ sở bò tót, sự xuất hiện của Mourinho chưa thể giúp Real san lấp đẳng cấp so với Barca.

Real đưa ra sự thay đổi khi sử dụng Benzema đá mũi nhọn, Ronaldo cùng Di Maria hỗ trợ ở hai cánh, Oezil được bố trí đá thấp hỗ trợ cho cặp Alonso-Khedira. Bên phía Barca, Guardiola bố trí Messi đá lùi hơn Pedro và Villa, nhiệm vụ kiểm soát thế trận được trao cho Xavi cùng Iniesta.

Trận đấu diễn ra cực kỳ hấp dẫn với tốc độ khá cao và ngay phút thứ 3, Messi nhận bóng trong vòng cấm chếch bên phải rồi lốp bóng điệu nghệ tìm đúng cột dọc dù Casillas đã bó tay. Sau đó, Pedro và Alves liên tục tung cú sút, tiếc là bóng đều đi không trúng đích.

Ở những trận đỉnh cao kiểu này, sức ép quá lớn khiến hàng thủ Real Madrid có phần lung túng và họ phải trả giá ở phút thứ 9. Iniesta đi bóng khéo léo bên cánh trái vượt qua Pepe trước khi chọc khe tinh tế cho Xavi dứt điểm nhẹ nhàng qua tay Casillas, mở tỷ số 1-0 cho Barcelona.
Sau bàn thua, Real Madrid bừng tỉnh và họ có pha bóng đáp trả với cú sút ngoài vòng cấm của Di Maria khiến Valdes phải rất vất vả cản phá. Barcelona chơi đầy ung dung khi kiểm soát hoàn toàn khu vực giữa sân nhờ sự ăn ý của cặp Xavi-Iniesta trong khi Real lại quá thuộc vào các pha đi bóng của Ronaldo.

Đến phút 17, Xavi mở bóng đầy thông minh cho David Villa băng xuống dễ dàng vượt qua Ramos trước khi căng ngang qua tay Casillas tạo điều kiện để Pedro đệm lòng vào lưới trống, đưa cách biệt lên thành 2-0 cho Barcelona. Hàng thủ Real Madrid liên tục mắc sai lầm khi nhiều vị trí tỏ ra chậm chạp ở các tình huống kèm người.

Căng thẳng của trận đấu được đẩy lên ở phút 30 khi Ronaldo có hành động không đẹp với HLV Guardiola bên ngoài sân khiến các cầu thủ Barcelona như Pique, Valdes, Iniesta nổi nóng. Và để ngăn chặn những cái đầu nóng, trọng tài Iturralde González phải rút thẻ vàng cảnh cáo cả Ronaldo và Valdes.

Cơ hội đáng kể nhất mà Real tạo ra ở phút 32 với cú sút phạt từ cự ly 30m của Ronaldo, tuy nhiên Valdes đã xuất sắc đẩy bóng ra. 6 phút sau, CR7 va chạm với thủ môn Barcelona rồi ngã trong vòng cấm, tuy nhiên trọng tài Gonzalez không cho Real được hưởng quả 11m.
Trong khoảng cuối hiệp 1, Messi có hai cơ hội rõ rệt nhưng “El Pulga” không có sự chuẩn xác ở tình huống xử lý cuối cùng. Real Madrid chơi đầy cố gắng, tuy nhiên thầy trò HLV Mourinho không có được pha bóng đáng kể nào về phía cầu môn Valdes và chấp nhận thua 0-2 trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao.

Sang hiệp 2, Barcelona vẫn là đội chơi chủ động hơn khi ở phút 47, Messi sút bóng bên ngoài vòng cấm bị đập chân hậu vệ Real, bóng đến vị trí Villa ở tư thế thuận lợi, tuy nhiên”El Guaje” lại dứt điểm quá vô duyên. 5 phút sau, Messi chọc khe tinh tế cho Xavi băng xuống vượt qua Casillas, tiếc là tiền vệ này lại dứt điểm hỏng dù trước mặt chỉ là khung thành bỏ trống.

Thế trận một chiều lại được tái hiện ở Nou Camp khi ở phút 55, Messi chuyền bóng thông minh cho David Villa bình tĩnh loại bỏ Pepe trước khi dứt điểm quyết đoán vào góc xa đánh bại Casillas, đưa tỷ số lên thành 3-0. Villa đã lên tiếng trong lần đầu tiên được góp mặt ở trận “Siêu kinh điển”.

Cơn ác mộng của Real Madrid còn tiếp tục ở phút 57, Messi đi bóng khéo léo rồi chọc khe cho Villa băng xuống đầy thoải mái rồi “xâu kim” Casillas, hoàn tất cú đúp cho riêng mình, đưa Barcelona dẫn trước 4-0. Trên băng ghế huấn luyện, HLV Mourinho gần như câm lặng.
Barcelona gần như làm chủ hoàn toàn cuộc chơi và gần như không vấp phải sự kháng cự nào từ kình địch thành Madrid. Busquets, Iniesta rồi Messi liên tiếp thực hiện những đường đan lát đầy bắt mắt ở khu vực giữa sân. Real Madrid hầu như không có nhiều cơ hội đoạt bóng để tổ chức tấn công.

Các cầu thủ Real bắt đầu tỏ ra ức chế và liên tục chơi ác ý. Phút 74, Arbeloa vào bóng đầy ác ý với Messi, sau đó đến lượt Iniesta lĩnh đủ cú tắc bóng từ Khedira. Dù bị chơi tiểu xảo nhưng Barca vẫn tạo ra nhiều đường bóng có nét và cầu thủ vào sân thay người Krkic tung cú dứt điểm khá đẹp trong vòng cấm buộc Casillas phải bay người cản phá.

Về cuối trận, Barcelona chủ động chơi chậm rãi nhưng họ vẫn có được bàn thắng ở những phút bù giờ. Bojan Krkic đi bóng bên cánh phải rồi tạt sệt vào cho Jeffren kết thúc gọn gàng trong sự bất lực của Casillas, ấn định tỷ số 5-0. Chi tiết đáng chú ý cuối cùng là cú tắc bóng thô bạo của Diarra với Messi và chiếc thẻ đỏ dành cho Ramos sau cử chỉ không đẹp với Puyol.

Đội hình thi đấu:

Barcelona: Valdes, Alves, Pique, Puyol, Abidal, Xavi (Keita 85’), Iniesta, Busquets, Pedro (Jeffren 85’), Villa (Bojan Krkic), Messi.

Real Madrid: Casillas, Ramos, Pepe, Albiol, Marcelo (Arbeloa 60’), Khedira, Alonso, Ronaldo, Oezil (Lass Diarra 46’), Di Maria, Benzema.

(Theo Dân Trí)

Congaco_H1R5
30-11-2010, 07:50 AM
Lời của Mourinho trước trận siêu kinh điển

“Tôi biết thế nào để đánh bại Barcelona. Nếu bạn áp đặt họ chơi theo phong cách của bạn, nó sẽ khiến họ gặp khó khăn. Khi đó bạn đã giành được một nửa chiến thắng”.Sau chiên chiến thắng 8-0 của Barca trước Almeria

Phát biểu trên tờ Marca sau trận đấu, Ronaldo cho biết: “Đúng là Barcelona thắng 8-0, nhưng tôi nghĩ đó không phải điều gì quá đặc biệt. Việc ghi nhiều bàn thắng trong một trận đấu cũng không phải điều hiếm thấy. Quan trọng là Real Madrid đã chiến thắng và chúng tôi sẽ tiếp tục thành tích này ở Liga”.



Lời bình trên TT&VH

.....Không thể hài lòng với chính mình, hậu vệ số 1 của Real còn thể hiện sự ức chế bằng hành động đá thẳng vào ống đồng của Messi kèm theo đó là động tác đẩy ngã Puyol. Pha bóng thiếu kiềm chế ấy kết thúc bằng một chiếc thẻ đỏ, khép lại trận cầu nghiệt ngã cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. 5-0, Barcelona khẳng định họ vẫn và sẽ là đội bóng số 1 của La Liga, bất chấp Real Madrid đã có Jose Mourinho.
Và sau trận đấu này , thầy trò Mourinho câm lặng .
Chỉ còn tiếng gáy của ...Congaco_H1R5 , 1 fan của Barca hahaaaaa

CXQ
30-11-2010, 09:15 AM
Gửi những bạn không xem được trận El Clasisco lần thứ 241 đêm qua Clip các bàn thắng trong trận đấu: CLICK VÀO ĐÂY (http://hcm.24h.com.vn/bong-da/video-barca-real-khong-tuong-c48v340806.html)
Một chiến thắng thuyết phục của Barca. Sau trận đấu này, tâm lý của 2 đội trái ngược hoàn toàn và sẽ ảnh hưởng nhiều đến các trận kế tiếp trong mùa giải của họ.

themgaidep
30-11-2010, 09:39 AM
Một trận đấu vô cùng tuyệt vời cho các Fan hâm mộh Barca, trận đấu này đã làm câm lặng giọng nói ngạo nghễ của "người đặc biệt", PeP là HLV tài giỏi nhưng khiêm nhường. Tỷ số 5-0 thật khó tin, chẳng ai tưởng tượng được trước trận đấu này diễn ra sẽ có tỷ số như thế.
Chúc mừng Barca.

6789
30-11-2010, 10:50 AM
Một trận đấu vô cùng tuyệt vời cho các Fan hâm mộh Barca, trận đấu này đã làm câm lặng giọng nói ngạo nghễ của "người đặc biệt", PeP là HLV tài giỏi nhưng khiêm nhường. Tỷ số 5-0 thật khó tin, chẳng ai tưởng tượng được trước trận đấu này diễn ra sẽ có tỷ số như thế.
Chúc mừng Barca.

Tan nát trái tim người hâm mộ Real..liên tiếp nhận được 2 cú "sốc" :Nadal thua thằng Fed chung kết cúp Masters Cup,Real bị Barca hành hạ...~X(~X(~X(.

HuaNganXuyen
30-11-2010, 11:28 AM
xin chúc mừng các cule đêm qua Nou Camp rực lửa . Hình ảnh Mou bắt tay Pep và sự bất lực đến phát khùng của Ramos đã nói lên tất cả .

abc
30-11-2010, 11:32 AM
Không tin nổi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!@-)

cuongsym
30-11-2010, 12:31 PM
Real Madrid sẽ quay lại vị trí đầu bảng ngay sau vòng đấu tới thôi.

themgaidep
30-11-2010, 04:34 PM
Mourinho chắc đang cầu nguyện "ước gì La Liga không có Barca"....

Không biết mới hỏi
30-11-2010, 04:35 PM
Những con số biết nói từ trận cầu "Siêu kinh điển"
(Dân trí) - Đại thắng cách biệt 5-0 với một lối chơi không thể mãn nhãn hơn, Barcelona đã biến trận siêu kinh điển thành show diễn của riêng mình. Nhưng không chỉ có số bàn thắng mà còn rất nhiều con số khác cho thấy sự vượt trội của nhà ĐKVĐ.
684 - Đó chính là số đường chuyền các cầu thủ Barcelona đã thực hiện trong trận đấu này. Nếu so với số lượng chỉ 331 lần của đối thủ Real Madrid, có thể thấy đội chủ sân Nou Camp đã chiếm ưu thế vượt trội như thế nào.
Không những hơn hẳn về số lượng, độ chính xác trong các pha phối hợp của đội chủ nhà cũng vượt xa với 89%, tương đương 608,76 lần bóng đi đúng địa chỉ. Trong khi đó chỉ 74% các đường chuyền của đội bóng hoàng gia đi trúng đích. Nghĩa là cứ 4 đường chuyền thì sẽ có 1 lần bóng từ chân các cầu thủ áo trắng đưa vào chân đối phương. Và trong một trận cầu đỉnh cao như thế này, họ đã phải trả giá.

67% - Trong hơn 90 phút thi đấu trên sân có đến 2/3 thời gian bóng nằm trong tầm kiểm soát của đội chủ nhà, gấp đôi tỷ lệ của Real Madrid (33%). Trong quãng thời gian đó Barcelona tung ra 15 pha dứt điểm, gấp 3 lần số pha sút cầu môn của đối phương.

Tỷ lệ bóng đi trúng đích trong các lần dứt điểm của La Blaugrana cũng vượt trội với 6/15, trong đó có 5 lần thành bàn. Ở bên sân nhà thủ thành Victor Valdes chỉ 2 lần phải trổ tài sau các tình huống dứt điểm của đối phương nhưng không một lần phải vào lưới nhặt bóng.
110 – Có lẽ từ nay Xavi nên được mệnh danh là "cỗ máy" chuyền bóng bởi trong khoảng 87 phút ở trên sân anh đã tung ra đến 110 đường chuyền cho các đồng đội. Chính nhờ sự xuất sắc, năng nổ của ngôi sao người TBN mà tuyến giữa của Barca hoàn toàn lấn lướt đối thủ và đem lại cho các tiền đạo nhiều cơ hội dứt điểm.

21 đường chuyền 58 giây – Đây chính là số đường chuyền các cầu thủ chủ nhà đã thực hiện trong gần 1 phút cầm bóng trước khi có pha dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0. Xem lại băng ghi hình có thể thấy Real Madrid hoàn toàn bị biến thành những tên hề trong trò “đá ma” của đối thủ.

Dù có rất đông người bên phần sân nhà nhưng không cầu thủ áo trắng nào có thể chạm bóng cho đến khi Casillas đổ người cản phá cú dứt điểm từ góc hẹp của David Villa. Nhưng bóng lại bật ra đúng vị trí của Pedro và tất nhiên chân sút này không thể bỏ lỡ một cơ hội chắc ăn như thế. Có lẽ đây sẽ trở thành một trong những đề cử cho bàn thắng đẹp nhất mùa giải năm nay.
5 - Sẽ phải rất lâu nữa các fan của Real Madrid mới quên được thất bại đau đớn đêm qua. Bởi cho đến nay đây là trận thua cách biệt nhất của họ trước kình địch xứ Catalan kể từ năm 1994 đến nay. Ngoài ra, trong khoảng thời gian trên, “Kền kền trắng” cũng đã một lần phải nhận thất bại với cách biệt 4 bàn (2-6, mùa 2008/09) còn thất bại với cách biệt 3 bàn thì không hiếm bởi có đến 4 lần Real Madrid thua trắng 3-0.

0 - Sẽ không có bất kỳ cầu thủ nào của Real Madrid trừ HLV Mourinho và Xabi Alonso được tiếp xúc báo giới. Đây chính là lệnh được BLĐ đội bóng hoàng gia TBN đưa ra sau khi thảm bại tại Nou Camp. Ngay trong đêm qua họ đã ra sân bay về Madrid mà không một CĐV hay phóng viên nào được phép chụp ảnh hay phỏng vấn với cầu thủ.

Hoàng Tùng
Những con số biết nói từ trận cầu "Siêu kinh điển" - Thể thao - Dân trí (http://dantri.com.vn/c26/s26-440719/nhung-con-so-biet-noi-tu-tran-cau-sieu-kinh-dien.htm)

Không biết mới hỏi
30-11-2010, 04:36 PM
Trọng tài Iturralde bị chỉ trích thiên vị Barcelona
(Dân trí) - Tại Nou Camp đêm qua, Barca đã thể hiện một thứ bóng đá đầy thuyết phục khi đánh bại Real Madrid 5-0. Tuy nhiên, tờ AS (thân Madrid) lại cho rằng những sai lầm của trọng tài Iturralde Gonzalez đã làm hại CLB Hoàng gia TBN.
Theo tờ AS, tình huống gây tranh cãi diễn ra ở phút 37 khi Benzema chuyền bóng vào trong cho Ronaldo băng vào. Thủ thành Victor Valdes đã lao ra và có tác động khiến Ronaldo bị ngã trong vòng cấm. CR7 đã phản ứng nhưng trọng tài Iturralde Gonzalez không cho Real được hưởng quả 11m.
Thời điểm đó, Barcelona đang dẫn 2 bàn nhưng nếu tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2, thế trận trong hiệp 2 của Real sẽ khác. Tờ AS khẳng định chính quả 11m bị trọng tài Iturralde Gonzalez từ chối đã phá hỏng trận đấu, khiến Real Madrid vỡ trận và thua nhục nhã 0-5.



Bên cạnh đó, ở pha bóng đó nếu trọng tài xử lý tỉnh táo hơn, Valdes còn phải nhận thẻ vàng thứ hai (trước đó bị cảnh cáo do xô xát với Ronaldo), Real sẽ chơi hơn người và lật ngược thế cờ. Tuy vậy, mọi thứ đã không diễn biến theo đúng mong đợi của thầy trò HLV Jose Mourinho.



Không những vậy, tờ AS còn cho rằng trọng tài Iturralde Gonzalez đã sai lầm khi công nhận bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Villa ở phút 47. Trong tình huống đó, trước khi nhận bóng từ Messi, cựu ngôi sao Valencia đã việt vị do đứng dưới hậu vệ cuối cùng Pepe bên phía Real Madrid.



Ở cuối trận, hậu vệ Ramos đã bị đuổi khỏi sân khi vung tay vào mặt Puyol, nhưng thủ quân Barcelona lại tỏ ra khá rộng lượng: “Tôi nghĩ đó là điều bình thường ở những trận đấu căng thẳng, tôi chỉ cố gắng bảo vệ Messi khi bị Diarra phạm lỗi khá thô bạo. Ramos với tôi khá thân ở ĐTQG nhưng quả thật, hành động đó khiến tôi không thể nào quên.



Tôi hạnh phúc vì đã chơi tốt và giúp Barcelona giành chiến thắng đậm đà trước đội bóng lớn như Real Madrid. Chúng tôi đã giành lại ngôi đầu bảng đầy xứng đáng. Tôi nghĩ sau trận đấu này, bầu không khí sẽ không hề căng thẳng bởi các cầu thủ hai đội có mối quan hệ khá tốt với nhau”.



Anh Tuấn

Theo AS

Không biết mới hỏi
30-11-2010, 04:37 PM
Guardiola dâng tặng chiến thắng cho các tiền bối
(Dân trí) - Đánh gục tan nát đại kình địch Real Madrid bằng thứ bóng đá tiqui-taca đặc sắc, Barcelona thực sự làm CĐV nức lòng với chiến thắng 5-0. Sau trận đấu HLV Guardiola khẳng định trận đại thắng này là để tặng huyền thoại Johan Cruyff và cựu HLV Carles Rexach...

Cống hiến một lối chơi đầy tính nghệ thuật khiến mọi CĐV thậm chí cả đối thủ phải trầm trồ, Barcelona đang cho thấy khả năng vận dụng hoàn hảo những tinh hoa của thứ bóng đá tiqui-taca huyền ảo. Rất khoan thai nhưng cũng mạnh mẽ và sắc xảo chết người, mỗi lần đội bóng xứ catalan lên bóng là một lần họ thêu hoa dệt gấm trên sân.
Phát biểu sau trận đấu HLV Guardiola khẳng định để có được thành công đó, công lao lớn thuộc về cựu HLV Carles Rexach và huyền thoại của sân Nou Camp Johan Cruyff, những người đặt nền móng cho lối chơi của CLB ngày nay.

“Tôi muốn dành tặng chiến thắng này cho cựu HLV Rexach và Cruyff bởi họ chính là những người dạy chúng tôi cách chơi bóng như ngày nay”, HLV của Barca nói. “Chiến thắng hôm nay là thành quả của 15 năm gầy dựng bởi họ đã đặt trọn niềm tin vào thứ bóng đá chúng tôi theo đuổi.

Không đội bóng đá nào trên thế giới có thể đem lại cho người xem cảm giác thích thú, mãn nhãn như chúng tôi", Guardiola ngất ngây. "Đúng là trận đấu này cũng chỉ đem lại cho chúng tôi 3 điểm nhưng cái cách đội bóng trình diễn khiến bất kỳ ai chứng kiến đều hài lòng. Đó chính là điều chúng tôi luôn nỗ lực để đạt được và đó chính là triết lí bóng đá của Barca”.

Chiến thuật gia người TBN cũng không quên ngợi khen nỗ lực của Dani Alves và Lionel Messi: “Tôi muốn chúc mừng Dani bởi cậu ấy luôn phải cảnh giác với các đợt tấn công của đối thủ và điều đó đã giúp ích cho đội bóng rất nhiều. Messi không ghi bàn nào trận này nhưng rõ ràng đó là cầu thủ xuất sắc nhất xét về mọi khía cạnh nhất là khi cậu ấy mới chỉ 23 tuổi.

Chúng tôi sẽ tận hưởng chiến thắng này nhưng toàn đội cũng cần tỉnh táo để chuẩn bị cho trận Copa Catalunya. Dù vậy trong một vài năm tới mọi người vẫn sẽ nói về Barca của hôm nay”, Guardiola phấn chấn.

Thanh Tùng

Không biết mới hỏi
30-11-2010, 04:38 PM
Thảm bại, thầy trò Mourinho vẫn nói cứng
(Dân trí) - Được đánh giá là đối thủ xứng tầm của Barcelona, thế nhưng chỉ chưa đầy 20 phút tại Nou Camp Real Madrid đã để lọt lưới 2 bàn trước khi thảm bại 0-5. Dù thừa nhận đối thủ mạnh hơn nhưng thầy trò vẫn cho rằng thất bại này không có gì đáng hổ thẹn.

Hành quân đến xứ Catalan với đầy đủ binh hùng tướng mạnh cùng một chuỗi phong độ không thể tốt hơn, thế nhưng “Kền kền trắng” đã phải nhận một trận thua tan tác. 2 pha lập công sớm của Xavi (10’) và Pedro (18’) khiến đội bóng hoàng gia không còn là chính mình trước khi hoàn toàn bị nhấn chìm trong hiệp 2 với thêm 3 bàn lọt lưới. Như vậy đã 5 lần liên tiếp đối đầu gần đây Real Madrid hoàn toàn bại trận trước Barca.
Phát biểu sau trận đấu HLV Mourinho thừa nhận đội mạnh hơn đã xứng đáng thắng trận này. “Trận này có một đội chơi rất hay còn đội kia rất tệ, một bên xứng đáng chiến thắng trong khi bên còn lại đáng phải nhận thất bại.

Tuần trước chúng tôi dẫn trước họ 1 điểm còn giờ đây họ hơn chúng tôi 2 điểm. Tôi vẫn luôn nói rằng Barca là một sản phẩm hoàn hảo còn Real Madrid mới đang trong quá trình hoàn thiện mình”, HLV người BĐN buồn bã.

Dù vậy “người đặc biệt” vẫn cố trấn an các CĐV nhà rằng một thất bại không phải là thảm họa trong cả mùa giải. “Mùa trước tôi đến đây cùng Inter và bại trận nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn lọt vào CK Champions League. Trận thua này thật mất mặt ư? Không hề có chuyện đó. Thất bại này hoàn toàn dễ chấp nhận. Đơn giản chúng tôi đã chơi không hay”.

Cùng chia sẻ quan điểm của ông thầy, tiền vệ Alonso nói: “Không ai trong đội mong chờ một thất bại như thế này nhưng vẫn còn nhiều trận đấu ở phía trước và mùa giải vẫn chưa kết thúc ở đây.

Họ đã nhanh chóng có được bàn mở tỷ số trước khi nhân đôi cách biệt. Tình hình khi đó rất khó khăn bởi chúng tôi thi đấu không tốt. Nhưng giờ cũng chẳng ích gì nếu cứ lo lắng về điều đó. Chúng tôi cần rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình và đó là điều Real đã làm”.

Hoàng Tùng

trung_cadan
30-11-2010, 10:04 PM
MU tiến lên , We are the Champions :)) !!!

123456
30-11-2010, 10:47 PM
MU tiến lên , We are the Champions :)) !!!

cha này vô duyên thật /:)

huybaichay
30-11-2010, 11:04 PM
Thực ra em cho rằng trận này HLV Pep thắng nguyên nhân như sau :

- Pep biết chắc chắn Mourinho sẽ bắt bài Messi, và nếu để Messi dâng cao, ắt Barca sẽ hết bài tấn công, khi đó bằng lối đá chặt chém, đeo bám, kèm người, Messi sẽ bị cô lập, và đoán trước ý đồ của Mou, Pep kéo Messi về lùi sâu hơn mọi khi và để anh hoạt động tự do như một số 10 hoàn hảo . Đồng thời biết cả Real sẽ để mắt đến Messi, Pep đưa các phương án tấn công bất ngờ như Xavi thường xuyên dâng cao như một tiền đạo, sự biến hóa khôn lường giữa tiền đạo, tiền vệ liên tục đổi vị trí cho nhau khiến Real chỉ còn nước đứng nhìn Barca đan bóng :D

- Mou ngay từ đầu xác định chiến thuật sai lầm, Mou cậy mình cầm Real và nghĩ Real với dàn sao thế thì đủ sức đá ngang với Barca, Mou nếu từ đầu xác định mình mặc dù cầm Real nhưng sẽ đá kiểu Chealse hoặc Inter, Mou đã không thất bại như vậy . Ông đã quá ngạo nghễ như bản tính của mình vậy .