Đăng nhập

View Full Version : Hư Trúc - Bác phải ở lại !!!



trung_cadan
13-12-2010, 11:52 PM
Người viết bài này đặt mình dưới vị trí là 1 bạn trẻ của bác , 1 người em và là 1 thành viên luôn chú ý theo dõi các bài viết của bác trên diễn đàn .

Box thơ văn của chúng ta luôn là 1 box rất chất lượng với những thành viên tích cực như bác songhuong , bạn tranbinh , anh sibachao , bác fansifan , bác 6789 , nhachoaloiviet ...

Cái gì hay chẳng có nhiều ý kiến phản biện , những trao đổi , những quan điểm trái chiều , chính nhiều khi chúng ta tranh cãi với nhau , 1 đôi lần tức giận , sau những lần đó , có khi ta lại trân trọng nhau hơn , cảm thấy ta và địch ngày 1 thú vị hơn , có phải không bác già ??? :D .

Có khi nào bác thấy , cứ về nhà , ta lại mở máy tính , vào tìm gặp những bạn bè , trao đổi với họ qua câu chữ , và cả ngồi cười 1 mình vì những điều thú vị hoặc cáu tiết mà không làm gì được những gã ngang như cua bò lại còn hay chành chọe ( 6789 chả hạn :)) ) .

Chính nhờ diễn đàn , mà chúng ta , những người bạn tuy xa mà gần ( xin phép được coi là bạn bác ) gặp gỡ nhau , và cảm thấy cuộc sống nhiều màu sắc hơn mình tưởng .

Bác mà đi , ai gọi thằng culu là anh ( nó tí tuổi mà - ngoài bác ai thèm gọi nó là anh ) , ai chém gió với lão 6789 ? ai dậy thằng Dangtrang_90 cách nhìn nhận đời sống , ai tâm đắc với bác PhiHuong , ai gật gù với lão MinhNgoc , ai làm thơ với tranbinh, ai viết bài cho lão Vuminh999999 tham lam đọc . Và ai thỉnh thoảng cù lét em bây giờ ???

Khẩn thiết yêu cầu bác ở lại , rồi mọi bực bội sẽ qua , chúng ta lại là mình , bác nhỉ ???

Mà bác phải ở lại , nếu không muốn làm những người bạn mình buồn và cảm thấy bị xúc phạm ( Bác mà bỏ người ta vì vài lý do ngớ ngẩn - là bác xúc phạm người ta đấy ) . Mà bác , nếu em không nhầm , luôn muốn làm bạn bè mình vui vẻ , phỏng không bác ???

Em đi cả ngày , về bực mình với bác quá , cứ gửi tới bác 1 bài , em trẻ con , có nhận định gì không phải , mong bác thông cảm .

P/s : Bác nhớ nhé , làm bạn bè mình buồn , là 1 điều rất không tốt đấy , quan điểm em là thế :( !!!

themgaidep
14-12-2010, 12:04 AM
Hư Trúc vốn là lãng tử phong trần và dạigái, Gã ấy bỏ diễn đàn đi tìm gái ấy mà, không có gái theo sẽ lại về thôi. Hic hic.

hung_namdong
14-12-2010, 12:08 AM
Hư Trúc vốn là lãng tử phong trần và dạigái, Gã ấy bỏ diễn đàn đi tìm gái ấy mà, không có gái theo sẽ lại về thôi. Hic hic.

Em hy vọng là như vậy!
Nếu để mất một cây bút như HƯ TRÚC thì đây là mất mát lớn đối với diễn đàn của chúng ta anh ạ.

6789
14-12-2010, 12:37 AM
[QUOTE=themgaidep;96167]Hư Trúc vốn là lãng tử phong trần và dạigái, Gã ấy bỏ diễn đàn đi tìm gái ấy mà....

Có lần tôi hỏi lão:Theo luật Quốc Tế,Đạo Sĩ có được lấy vợ không??"Lão" nói không nhưng được lén lút..hihi."Lão" này chắc mò mẫm vào DĐ nào đó chát chít kiếm vẹo rồi..,Nhưng rồi "Lão" sẽ nhanh chóng cảm nhận được rằng,ở 1 nơi nào đó có tên là Thăng Long Kỳ Đạo,thứ tình cảm mà anh em dành cho "Lão" sẽ mãi mãi không nơi đâu sánh bằng [-X(em thề,em hứa,em đảm bảo).Khi "Lão" đọc được những bài viết,hiểu hết sự chân tình của mọi người và "Lão" sẽ ra quyết định chuẩn nhất:"tái xuất giang hồ"...hi.
@Cadan:Đố "lão" này tìm ai chém gió vù vù như 6789 đấy,Trung nhỉ!Giá có bác Fan nhà mình ở đây,bác ấy luôn luôn có những lời khuyên,lời "dỗ dành" cứ gọi là lí lẽ không thể không nghe,chắc chắn bác Fan sẽ tỉ tê "lôi kéo" lão này bằng được ở lại chém cùng anh em.

mysu0608
14-12-2010, 01:50 AM
Về mặt tâm lý Bác hư trúc khó trở lại với nick hư trúc ở tương lai gần vì lòng tự trọng & sự kiêu hãnh khi đã tuyên bố giã từ.

Tuy nhiên vì lòng đam mê với môn kỳ nghệ và tình cảm với các anh em còn sinh hoạt trong không gian ảo TLKĐ bác có thể hiện diện với một nick khác với phong cách gần với Hư trúc.

Welcome back! "Vui mừng gặp lại Trúc Hư" hehe lấy câu quảng cáo Cocacola tí cho sảng khoái.

6789
14-12-2010, 02:03 AM
Về mặt tâm lý Bác hư trúc khó trở lại với nick hư trúc ở tương lai gần vì lòng tự trọng khi đã tuyên bố giã từ.

Tuy nhiên vì lòng đam mê với môn kỳ nghệ và tình cảm với các anh em còn sinh hoạt trong không gian ảo TLKĐ bác có thể hiện diện với một nick khác với phong cách gần với Hư trúc.

Welcome back! "Vui mừng gặp lại Trúc Hư" hehe lấy câu quảng cáo Cocacola tí cho sảng khoái.

Dù Hư Trúc có trở lại với nickname nào thì "Lão" này cũng sẽ cho mọi người biết rằng:Tôi là Hư Trúc,tôi không bỏ TLKĐ đâu =D>...Giận thì giận mà thương càng thương,nhất là vì nhớ 6789,Hư Trúc càng không "lỡ" xa :x!

PhiHuong
14-12-2010, 02:24 AM
Welcome back! "Vui mừng gặp lại Trúc Hư" hehe lấy câu quảng cáo Cocacola tí cho sảng khoái.[/QUOTE]

Phải dùng nick Hư Trúc thì Phihuong mới gọi là Ku Trúc được chứ, nếu không thì ... !!!.

PhiHuong
14-12-2010, 03:15 AM
Trung_cadan có lời nói lại với "đạo sĩ " như vậy thật là cách ứng xử phải đạo, nhưng Trung_cadan có làm Hư Trúc buồn đâu ?!.
Ku Trúc rời bỏ nơi này, Phihuong cũng cảm thấy trống vắng !.

tranbinh
14-12-2010, 10:46 AM
Gửi Bác Hư Trúc


"Xin đuợc muợn diễn đàn lần cuối để gửi lời cám ơn đến các bằng hữu ,các người bạn, người anh .Khi cuộc ruợu không vui nữa tất nhiên phải ra về dù nó chưa tàn .Ra về im lặng nhất định không nói một lời nào làm tổn thương người khác .Đó là tính cách của người uống rượu đối với bạn rượu .Hư Trúc xin gửi lời cáo biệt tới các bác Minh Ngoc , Phi Hương,6789 ,Tình của các bác dù trong không gian ảo nó vẫn làm người ta bùi ngùi xúc động .Điều đó thật lạ lùng !xin gửi lời chào tới CLBAE với các kỳ thủ dễ mến và bác vũminh9999,bác themgaidep , culu, nguyen ngoctung.dangtrang90, Ngày nào cũng hàn huyên trêu chọc các bạn ,nay xa rồi cũng thấy nhớ .xin từ giã tranbinh một người bạn lớn bao dung luôn luôn click thanks cho những bài viết của Hư Trúc dù biết tỏng nó chẳng ra gì hihi Sau cùng là bác Spr Mod không cần nói cũng biết lý trí bác ở một nơi nhưng nhất định quả tim bác phải ở cùng với bạn bè rồi
Chúc các bác , các bạn,một mùa xuân vui vẻ " Lời của Bác Hư Trúc

Tranbinh bận quá bây giờ mới hay tin thấy buồn quá , cả hai Bác đều là Anh của Tranbinh, Bác Go vì xử lý thiếu tinh tế nên gây bức xúc , Bác Hư bực mình vì tôi nói cái điều ai cũng nói có sao đâu ? Việc này theo em nghĩ trước đó Bác Go nên gửi thư cho Bác Hư nói như thế ... như thế ..ABC ...vv Bác sửa đi ...sau hẵng hay ,chứ đùng một cái gạch tên không cho vào lớp thì Culu cũng ko chịu nữa là Bác Hư .Thôi chuyên đã lỡ rồi các Bác chín bỏ làm mười Các Bác đều là Anh của em cả ,cho em xin !!. Bác Hư trúc ạ trong không gian ảo nhưng tình là tình thật đấy Bác ạ " trừ tình của em với Bác Songhuong thôi hi hi " đươc mọi ngưởi rất trân trọng Hôm rồi 6789 dại dột lên HN gặp Em , Y nói rất nghiêm túc " Bác Tranbinh à ....mỗi lúc viết bài tôi rất đắn đo câu chữ , vừa để diễn tả được ý của mình vừa không làm bạn mình nghĩ khác !!" Chắc Bác miễn bình luận khi nghe Y nói.Tranbinh còn hy vọng được click thanks với Hư trúc nhièu lần nữa không bởi nội dung bài viết mà bởi cái TÂM của người cầm bút đã lao tâm khổ trí với mong muốn nhỏ nhoi góp vui với đời. Bác đi đâu ? khi anh em bạn bè còn ở đây cả, những mối ân tình chi giao dễ quên đến thế ư ? Xin gửi Bác mấy câu thơ của cụ Tam nguyên Yên Đổ
Rượu ngon không có bạn hiền
Không mua không phải không tiền không mua
Câu thơ nghĩ đắn đo không viết
Viết đưa ai ? ai biết mà đưa ?
Gường kia treo cũng hững hờ
Đàn kia gẩy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn

Mấy lời tâm ý , nếu may Bác đọc được...viết thư cho Em... mong...

NamCong
14-12-2010, 11:17 AM
Gửi Bác Hư Trúc


"Xin đuợc muợn diễn đàn lần cuối để gửi lời cám ơn đến các bằng hữu ,các người bạn, người anh .Khi cuộc ruợu không vui nữa tất nhiên phải ra về dù nó chưa tàn .Ra về im lặng nhất định không nói một lời nào làm tổn thương người khác .Đó là tính cách của người uống rượu đối với bạn rượu .Hư Trúc xin gửi lời cáo biệt tới các bác Minh Ngoc , Phi Hương,6789 ,Tình của các bác dù trong không gian ảo nó vẫn làm người ta bùi ngùi xúc động .Điều đó thật lạ lùng !xin gửi lời chào tới CLBAE với các kỳ thủ dễ mến và bác vũminh9999,bác themgaidep , culu, nguyen ngoctung.dangtrang90, Ngày nào cũng hàn huyên trêu chọc các bạn ,nay xa rồi cũng thấy nhớ .xin từ giã tranbinh một người bạn lớn bao dung luôn luôn click thanks cho những bài viết của Hư Trúc dù biết tỏng nó chẳng ra gì hihi Sau cùng là bác Spr Mod không cần nói cũng biết lý trí bác ở một nơi nhưng nhất định quả tim bác phải ở cùng với bạn bè rồi
Chúc các bác , các bạn,một mùa xuân vui vẻ " Lời của Bác Hư Trúc

Tranbinh bận quá bây giờ mới hay tin thấy buồn quá , cả hai Bác đều là Anh của Tranbinh, Bác Go vì xử lý thiếu tinh tế nên gây bức xúc , Bác Hư bực mình vì tôi nói cái điều ai cũng nói có sao đâu ? Việc này theo em nghĩ trước đó Bác Go nên gửi thư cho Bác Hư nói như thế ... như thế ..ABC ...vv Bác sửa đi ...sau hẵng hay ,chứ đùng một cái gạch tên không cho vào lớp thì Culu cũng ko chịu nữa là Bác Hư .Thôi chuyên đã lỡ rồi các Bác chín bỏ làm mười Các Bác đều là Anh của em cả ,cho em xin !!. Bác Hư trúc ạ trong không gian ảo nhưng tình là tình thật đấy Bác ạ " trừ tình của em với Bác Songhuong thôi hi hi " đươc mọi ngưởi rất trân trọng Hôm rồi 6789 dại dột lên HN gặp Em , Y nói rất nghiêm túc " Bác Tranbinh à ....mỗi lúc viết bài tôi rất đắn đo câu chữ , vừa để diễn tả được ý của mình vừa không làm bạn mình nghĩ khác !!" Chắc Bác miễn bình luận khi nghe Y nói.Tranbinh còn hy vọng được click thanks với Hư trúc nhièu lần nữa không bởi nội dung bài viết mà bởi cái TÂM của người cầm bút đã lao tâm khổ trí với mong muốn nhỏ nhoi góp vui với đời. Bác đi đâu ? khi anh em bạn bè còn ở đây cả, những mối ân tình chi giao dể quên đến thế ư ? Xin gửi Bác mấy câu thơ của cụ Tam nguyên Yên Đổ
Rượu ngon không có bạn hiền
Không mua không phải không tiền không mua
Câu thơ nghĩ đắn đo không viết
Viết đưa ai ? ai biết mà đưa ?
Gường kia treo cũng hững hờ
Đàn kia gẩy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn

Mấy lời tâm ý , nếu may Bác đoc được...viết thư cho Em... mong...

Bác hutruc quay lại đi Bác, đừng chấp nhặt chuyện nhỏ mà hỏng niềm vui

nhachoaloiviet
14-12-2010, 10:10 PM
Mình mới được tin bác Fan và Hư Trúc bị ban nick,lý do thì cũng chưa rõ nhưng mà thấy hụt hẫng quá. Có vẻ như lý do cũng chưa đủ thuyết phục. Có lẽ đây là một chiếc thẻ đỏ trực tiếp qua nặng tay.
Có thể xài thẻ vàng trước các bác Mob nên xài rồi sau đó xài thẻ đỏ cũng chưa muộn. Giơ cao đánh khẽ đó vẫn là phương châm của những người chấp pháp. Hơn nữa tự do ngô n luận cũng là điều được pháp luật hoan nghênh.
Mong rằng việcban nick nên được ít nhất vài mob trao đổi với nhau rồi hãy đưa ra quyết định.Một người dù sao cũng không tránh khỏi các yếu tố chủ quan.Còn việc đến với diễn đàn vì cờ hay vì thơ văn cũng không nên trách . Mình cũng rất kém về cờ huhu

nhachoaloiviet
14-12-2010, 10:28 PM
Nếu bác Hư Trúc có còn đọc bài viết này em chỉ muốn nói lại câu chuyện trong cổ học tinh hoa mà mọi người đều đã đọc: Ông gì đấy em chả nhớ tên đang đi giày hihi,có người chạy ra nhận giày đấy là của họ,ông cởi ra đưa luôn. Đến lúc sau người kia tìm lại được giày,chạy đến tìm ông trả lại ,ông không nhận.( Giận con nhà bà dỗi)
Lại có ông nữa em cũng chả nhớ tên, cũng gặp phải trường hợp như trên. CÓ điều sau khi người kia tìm được giày,trả lại giày ông i,ông vui vẻ nhận lại.
Phu Tử nói sống trên đời nên xử sự như ông thứ hai. Bác thích Phu Tử,vậy nên cười với anh em trong 4rum. Đừng như ông đầu tiên ,có phải chúng em mất đi một người bạn như bác mà em không muốn 1 vú nào.

culu2795
15-12-2010, 12:32 PM
Ôi em Trúc của tôi sao lại đến nông nỗi này cơ chứ.Culu chưa được biết sự việc bên trong nhưng mong em sẽ nhanh chóng quay lại diễn đàn.Chả biết nói gì nhưng nếu thiếu vắng em chắc culu sẽ buồn lắm đó.

Cháu có nick chat của Hư Trúc đây:linhvinhtrinh.Bác nào gặp em Trúc thì xin gửi lời của culu rằng culu rất nhớ em Trúc và mong em sớm quay lại diễn đàn.

kynhan
15-12-2010, 01:05 PM
Em cũng thích bác Hư vì bác có nhiều ảnh đẹp, và bác đưa ra những bình luận ngắn gọn, nhưng sâu!
Thực tình thì em cũng không hiểu rõ sự vụ, nhưng nhìn các nick có tiếng trên diễn đàn đều đã phải có ý kiến, em nghĩ bác Hư cũng thấy được cái tình của diễn đàn.
Với em, tất cả các bác đều đáng yêu, em xin hết ý kiến ạ!

nhachoaloiviet
17-12-2010, 08:50 PM
Sự ra đi của bác Fan sao buồn như Bohemian Rhapsody thế này !!!

HOAHONGTIM
17-12-2010, 09:59 PM
tại sao không alo cho bác ấy. vì bác ấy đã hứa ko quay lai đây thì làm sao bác ấy đọc được những dòng chữ này.[-X:)