PDA

View Full Version : Hà Thuận An-danh kỳ kiệt xuất chưa một lần đăng quang!



nhachoaloiviet
05-07-2009, 06:04 PM
Trước đây khi còn chập chững chơi cờ,mình được bố mua cho cuốn sách "Đương đầu pháo vs Phản cung mã".một tại liệu nghiên cứu chi tiết dành cho các kỳ thủ yêu thích trận trung pháo giành được tiên thủ trước trận Phản cung mã đang thịnh hành những năm 40.đó là tài liệu nghiên cứu khá tâm huyết của danh kỳ yểu mệnh Hà Thuận An mà sau này mình mới được biết thêm.sau đây xin sưu tập vài thông tin về ông chia sẻ cùng các bạn
Hà Thuận An sinh năm 1923 tại Huyện Ngân Giang-tỉnh Chiết Giang.năm 1940 bắt đầu theo học kỳ nghệ của kỳ sư Lý Vũ Thượng-biệt danh Bạch liên giáo chủ.Trong số vài đồ đệ ông thấy Hà nắm bắt kỳ nghệ mau lẹ,lại có kỳ phong vững chắc sắc bén nhất nên rất yêu mến,cho làm đại đệ tử đi theo các cuộc đọ sức giang hồ.Đến năm 1945 tại Ninh Ba tổ chức đại lôi đài-đây là một lôi đài rất có tiếng đương thời,thu hút được nhiếu cao thủ và khán giả-Hà xin thầy cho mình thượng đài đấu với "thất tỉnh kỳ vương Chu Đức Dụ".Lúc đó mới là một chàng trai 22 tuổi nên ai cũng cho là lạ,là ngông cuồng va tiên đoán là kết quả chẳng khác nào châu chấu đá xe.Nhưng Chu tiên sinh lại không hề tỏ ý xem thường chàng thanh niên đó,đã đem hết nội công ra thi triển.ván thứ nhất Chu tiên sinh thắng,nhưng sang hiêp 2 Hà chơi một ván hết sức xuất sắc và tỷ số là 1-1( sửu)=P~.Sau trận đấu đó danh tiếng thiếu hiệp nổi như cồn,mọi người nể phục đặt cho mỹ hiệu "tiểu liên giáo chủ"(ak47)
Tuy vậy Hà thiếu hiệp sau trận đấu vẫn nhận thấy những khiếm khuyết của mình và thân chinh tới tiểu lầu Lăng Vân Các gặp Chu tiên sinh nhờ chỉ giáo thêm.Sau một thời gian công lực của Hà càng thêm mạnh mẽ siêu quần.Ba năm sau,tức 1948 Hà Thuận An khiêu chiến với Độc phiến khách Đổng Văn Uyên-Nguyên là kẻ thù của Chu Đức Dụ,một cao thủ ngạo mạn thiếu đức độ ,được xem như Đinh Xuân Thu lão quái.Cuộc tỷ thí diễn ra tại Phẩm Phương Trà Lâu,khán giả yêu cờ kéo tới xem đông khủng khiếp,đông như Tụ Hiền Trang quần hùng úp sọt Kiều bang chủ vậy.Và kết quả Hà thiếu hiệp đã oanh liệt đả bại họ Đổng.Từ đó bộ ba Hà Thuận An,Chu kiếm Thu và Chu đức Dụ được giang hồ mệnh danh la Hoa đông tam Hổ.Các danh kỳ của cả một vùng rộng lớn từ Quảng Đông,Hongkong,cho tới Hán Khẩu Bắc Kinh đều tôn vinh Hà Thuận An như một trong nhưng đại cao thủ,họ cho rằng chỉ có Dương Quan Lân mới có khả năng đương đầu với ông.
Đáng buồn cho Hà thiếu hiệp là khi tài năng đang thời kỳ sung mãn thì ông mắc chứng bệnh tiền đình ,suy huyết cùng với thể trạng vốn không được khỏe mạnh nên trong những trân thi đấu đường dài,cường độ thi đấu căng thẳng đã ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả thi thố.Cái chức kỳ vương tưởng chừng như sờm muộn cũng sẽ về tay nhưng mãi mãi không trở thành hiện thực.Bằng chứng là năm 1956 tại giải vô địch cá nhân TQ ông thi đấu rất xuất sắc nhưng đến vòng trong bệnh tật tấn công khiến ông choáng váng và phải nghỉ giữa chừng và một ván cờ đang trên thế thắng đã để hòa đáng tiếc.người hâm mộ rất tiếc cho ông vì trong lòng họ Hà Thuận An sẽ nhất định có ngày sẽ truất ngôi Ma kỳ Dương Quan Lân.Sau đó ông lượng sức mình không kham nổi cuộc chinh phục đỉnh cao nên đem hết kỳ nghệ truyền cho Hồ Vinh Hoa và cụ thể đến năm 1960 ông dìu người đệ tử kiêt xuất của mình vào trận chung kết với Dương quan Lân an toàn bằng cách đem hết nội lực ôm bomb đánh một trận khuất phục danh thủ nổi tiếng Lý Nghĩa Đình,để cho Hồ đăng quang và bắt đầu một kỷ nguyên mới của đế chế Thập liên Bá

baothy89
08-08-2009, 01:07 AM
Đúng là : " Danh sư xuất cao đồ "

bibobibobibo
09-04-2010, 04:20 PM
bằng cách đem hết nội lực ôm bomb đánh một trận khuất phục danh thủ nổi tiếng Lý Nghĩa Đình

Có ai có biên bản ván này không cho bibo ngắm nghía với :x

kangooroo
03-07-2010, 08:02 PM
Hà Thuận An mà không bị thiếu máu thì kỳ nghiệp của ông chắc chắn sẽ rực rỡ không kém gì mấy Gm như Liễu Đại Hoa,Lý Lai Quần hay Triệu Quốc Vinh.Nhưng dẫu sao thì đệ của ông cũng là khủng long tiên sinh Hồ Vinh Hoa,bù đắp được phần nào sự tiếc nuối

tuanhb
23-03-2011, 02:36 AM
Ha Thuan An, nguoi thay loi lac. nhung nguoi yeu co mai mai kham phuc ky nghe cua nguoi.