PDA

View Full Version : Hồi ký Hải Phòng



phituongcuoc
23-12-2010, 12:12 AM
Hà Nội 12h30 11/12/2010
Sau những ngày thi đấu khá căng thẳng và mệt mõi. Giải vô địch các đấu thủ mạnh toàn quốc môn cờ tướng đã kết thúc thành công trong niềm vui lẫn nỗi buồn của các kỳ thủ, ban huấn luyện..... và cả những người yêu mến môn thể thao trí tuệ này.

Ngay sau khi kết thúc giải. Tôi, Bảo và Huynh cùng đi ăn trưa và uống Cafe với anh Cường. Ngồi truyện trò dăm ba câu, thế là cả bọn (tôi, Huynh và Bảo) quyết định đi Hải Phòng một chuyến.

Về đến KS, chúng tôi bắt đầu thu xếp hành trang. Xong xuôi đâu đó. Chúng tôi kéo nhau ra quán Hải Xòm, anh em cùng nhau làm vài cốc để tối về ngủ cho ngon.

6h30 Sáng 12/12/2010
Anh em thức dậy chuẩn bị đi ăn sáng rồi bắt xe đi Hải Phòng. Trời Hà Nội se lạnh càng làm tăng thêm hương vị bát cháo lòng, ăn đến đâu lại thấy ấm bụng đến đó..... Taxi đưa chúng tôi ra bến xe Lương Yên. Bảo đã nhiều lần chinh chiến nên rất thông thạo đường đi nước bước, tôi và Huynh cứ việc đi theo Bảo. Kia rồi, xe đi Hải Phòng hiện ra trước mắt. Cả ba cùng lên xe trực chỉ đến thành phố "Hoa Phượng Đỏ".

9h30 Sáng 12/12/2010
Thành Phố Hải Phòng hiện dần ra trước mắt. Tôi chỉ hơi tiếc vì dịp này không phải là mùa hè, nếu không thì chúng tôi đã được dịp thưởng thức vẽ đẹp rực rỡ của hoa Phượng đỏ..... Taxi chở chúng tôi ra hồ Quần Ngựa. Một địa điểm lý tưởng để chơi cờ. Bước xuống xe, tôi bắt đầu cảm nhận được phần nào cái lạnh ở đây. Ngồi bên hồ uống nước, gió cứ thổi làm tôi lạnh run cả người. Bác chủ quán chỉ bận mỗi cái áo sơ mi vừa cười vừa nói, ở đây như vầy chỉ là mát thôi.
Tôi và Huynh vẫn còn hơi bỡ ngỡ trong lúc Bảo đang được nhiều người hâm mộ vây lấy, hỏi thăm và trò chuyện. Tranh thủ lúc này, tôi nhâm nhi bát chè nóng cho bớt lạnh.

Một sớm dừng chân ghé Hải Phòng,
tiết trời se lạnh chớm sang đông.
Quán cóc liêu xiêu ... hồ gió lộng,
một bát chè xanh tạm ấm lòng.

phituongcuoc.

Chuyến đi Hải Phòng bắt đầu như thế đấy.

phituongcuoc
23-12-2010, 01:26 AM
Khoản 10h30 12/12/2010
" HAI LẦN THOÁT HIỂM "
Như dự kiến ban đầu, chúng tôi sẽ giao lưu vài ván cờ với anh em ở HP. Mỗi ván được đặt cược vài "lít" để tăng thêm sự hưng phấn. Bảo giới thiệu cho tôi giao lưu với một kỳ thủ ở đây, đánh phân tiên mỗi ván hai "lít". Tôi cũng được biết sơ qua về kỳ thủ này nên cũng không bỡ ngỡ lắm. Về sau lại biết thêm, anh có biệt danh nghe rất là vui tai "Trọng Ngố" :)

Cả hai bên ngồi vào xếp cờ xong đâu đấy, bốc thăm ván đầu tôi được đi tiên. Do đã phần nào biết trước được đối thủ nên tôi vào cuộc khá tự tin.

1. P2-5 M8.7
2. M2.3 X9-8
3. X1-2 B3.1

Bên hậu chủ động đấm tốt ba trước, cố tình đưa thế trận về trận Bình phong mã tấn tam binh. Có vẽ là đã có sự chuẩn bị.
4. M8.9 M2.3
5. P8-7 M3.2
6. X9.1 T3.5
7. X2.6 S4.5
8. X9-6 C7.1
Do tính chất trận đấu chỉ là giao lưu là chính nên cả hai đều phóng quân như tên bắn. Chỉ trong phút chốc đã hình thành nên cục diện "Ngũ thất pháo bất động binh đối bình phong mã tấn tam binh". Riêng bản thân tôi cũng rất thích trận này nên nhập cuộc không chút ngại ngần.
Ở nước thứ 8 hậu chơi C7.1 là nước đi tích cực tạo tình huống đối công phức tạp, mưu cầu thắng lợi. Ngoài ra cũng có thể chơi ... X1-4, X6.8 Tg-4, C9.1 P8-9, X2.3 M7/8, P5.4 M8.7, P5/1 Tiên hơi ưu nhưng khó thắng.
Lúc này đây mặc dù khán giã đứng xem chật kín nhưng tôi vẫn thấy lạnh run cả người. Hai hàm răng cứ gõ vào nhau kêu cồm cộp :D Cũng may có một bác cho mượn cái áo rét mặc vào nếu không chắc phải đầu hàng vô điều kiện hehehe... Thỉnh thoảng bên ngoài lại bàn tán xôn xao.

9. B5.1 P2.1
10. X2/2 B3.1

Hậu phế tốt ba là nước cờ cần xem xét lại, trong thực chiến dường như chưa gặp qua.
11. P7.2 P8.2
12. B3.1 B7.1
13. X2-3 P8-7
14. M3.4 X8.9
15. T3.1 X1-3
16. M4.5
Sau một lúc xuất quân, tạm thời tôi đã chiếm được ưu thế khá rõ. Chỉ cần kiên trì tấn công chặt chẽ, thắng lợi sẽ không là quá khó. Từ tâm lý chủ quan tôi chơi M4.5 ăn tốt đầu giành thực lợi. Nước đi tùy tiện tạo cơ hội cho bên hậu phản kích. Lẽ ra nên chơi X6.2 giữ vững tốt 7, hậu sẽ rất khó ứng phó.

16. ... M2.3
17. M9.7 X3.5
18. X6-8

Tiên liên tiếp phạm những sai lầm, tạo cho bên hậu có cơ hội củng cố lại thế trận. Ở nước thứ 18 tiên nên đi M7.9 C1.1, M9.7 T5.3, M5.3 T3/5, M3/4 thế trận của tiên vẫn tốt hơn.

18. ... P2-3
19. X8.8 P3/3
20. M5.3 X3.1
21. C5.1 X8/7
22. M3/5 P7-9
23. C5-4 X8.1
24. M5/4 X8-4
25. S4.5 X4/3

Càng vào trung cuộc bên hậu chơi càng xuất sắc, vận dụng xe pháo công thủ chặc chẻ. Đến đây thì tôi đã mất dần tiên thủ.

26. T7.9 P9.3

Hậu ăn tượng khuếch đại ưu thế. Hai bên giao đấu thêm vài hiệp, tôi mất quân kém thế đành chấp nhận buôn thua. Sự kiên trì và khéo léo trong giai đoạn trung cuộc đã đem lại thắng lợi xứng đáng cho "Trọng Ngố". Anh đã không phụ lòng những người con của Hải Phòng.

Kết thúc ván đầu khá thuận lợi cho đội chủ nhà. Chúng tôi tiếp tục ván thứ hai, lần này tôi lại là người cầm hậu.
.....
(còn tiếp.)

bsx
23-12-2010, 01:46 AM
Minh họa ván đấu cho dễ xem đây các bác :D. Bác phituongcuoc này là danh thủ nào thế nhỉ?

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P3+1 4. H8+9 H2+3 5. C8.7 H3+2 6. R9+1 E3+5 7. R2+6 A4+5 8. R9.6 P7+1 9. P5+1 C2+1 10. R2-2 P3+1 11. C7+2 C8+2 12. P3+1 P7+1 13. R2.3 C8.7 14. H3+4 R8+9 15. E3+1 R1.3 16. H4+5 H2+3 17. H9+7 R3+5 18. R6.8 C2.3 19. R8+8 C3-3 20. H5+3 R3+1 21. P5+1 R8-7 22. H3-5 C7.9 23. P5.4 R8+1 24. H5-4 R8.4 25. A4+5 R4-3 26. E7+9 C9+3 >

phituongcuoc
23-12-2010, 02:15 AM
Bước vào ván hai. Mặc dầu đã thua trong ván trước và phải cầm hậu trong ván này, tôi vẫn không có chút gì gọi là dè dặt. Do không đặt nặng vấn đề ăn thua nên tôi đã bõ qua được yếu tố tâm lý. Khán giả bắt đầu vơi đi do bàn gần đó đang diễn trận đấu giữa Bảo và anh Phồn.
Tôi có cảm giác anh Trọng đã tự tin hơn, sau khi đã hạ tôi đo ván bằng ván đi hậu. Được cầm tiên "Trọng Ngố" khởi đầu có vẽ thận trọng.

1. C7.1 P2-3
Tôi cũng không do dự, chọn mã đầu pháo để tiếp chiêu.

2. P8-5
Lại thêm một bất ngờ! Thông thường đến đây bên tiên thường chọn P2-5 hậu T3.5 (cũng có thể T7.5 hoặc P8-5 sẽ hình thành nên cục diện khác, cũng không kém phần sôi nổi) tiếp theo tiên có thể chơi S6.5 hoặc M8.9 đều là những biến hóa được yêu thích gần đây.

2. ... P8-5
Tuy hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn nhanh chóng chọn ra phương án để đối công.

3. M8.7 M8.7
4. M2.3 X9-8
5. X1-2 X8.4
6. P2-1 X8.5
7. M3/2 P3.3

Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định chơi P3.3 nhằm mở đường cho M2.3 cũng cố trung lộ đồng thời có khả năng sẽ gây được bất ngờ cho đối phương.
8. B3.1 M2.3
9. X9-8 X1-2
10.M2.3 X2.9
11.M7/8 B3.1

Ở nước thứ 10 tiên chơi M2.3 có vẽ hơi cầu toàn và quá thận trọng. Tiên nên chọn phương án X8.9 P3.4, S6.5 M3/2, M7.6 M2.3, M6.4 M7/9, P1.4 Tiên tuy kém tượng nhưng thế trận tốt hơn, Tiên ưu. Ngoài ra bên hậu vẫn còn một số lựa chọn khác nhưng tiên vẫn chiếm được tiên thủ.

12. P5-7 P3.4
Tiên rời pháo đầu chuẩn bị cũng cố lại tuyến phòng thủ. Nhưng có lẽ do tâm lý chủ quan dẫn đến việc không suy tính kỹ lưỡng để mất tượng, rơi vào thế hạ phong.

13. S6.5 M3.4
14. P7/1 P5-3
15. P1/1 M4.3
16. M3.4 Ps-2
Tiên quyết tâm bắt chết quân pháo của bên hậu, vô tình giúp bên hậu triển khai quân lực. Tình huống bây giờ là vô cùng cấp bách cho bên tiên.

17. T3.5 M3.2
18. T5/7 P2.7
19. T7.5 T3.5
20. M4.3 M2/3
21. P7-9 P2/3
22. P9.5 P2-5
23. M3/4 B5.1
24. M4.3 B5.1
25. P1.5 P5-7

Đến đây tiên kém tượng kém tốt đành chấp nhận thua cuộc. Tỉ số 1-1 có vẽ là một tỉ số đẹp cho một trận giao hữu. Bây giờ cũng đã là quá trưa nên đôi bên tạm nghĩ để còn lo cho cái bao tử nữa. Tôi một lần thoát qua được hiểm nghèo :)

còn tiếp.

Nguyen Ngoc Tung
23-12-2010, 02:37 AM
Phi Tượng Cuộc là anh Nguyễn Hoàng Lâm, còn gọi là Lâm người mẫu. Anh này đẹp zai và vui tính lắm tài.... nhưng mới vào "giọ" rùi. Đêm nay chắc khó ngủ vì thấy cuộc sống vào "giọ" khác với trước đây. hihihi , ngủ đi anh Lâm, em vẫn thấy anh đang online kìa.

phituongcuoc
23-12-2010, 03:11 AM
Khoản 13h30 ngày 12/12/2010
Ngoài kia Bảo vẫn còn ngồi đánh miệt mài, tôi và Huynh tranh thủ làm một hộp cơm hộp cho chắc bụng cái đã. Dù gì thì "có thực mới giực được đạo" hehehe... Ông bà ngày xưa nói quả là không sai tí nào.
Vừa ăn cơm vừa thẩm lại hai ván cờ, tôi cứ tiếc hùi hụi. Trong khi Huynh không ngớt lời khen tôi " cờ anh đúng là cờ m...a ". Anh em vẫn đang trò chuyện thì lại có người đến khiêu chiến.

Anh em mê cờ ở HP có vẽ rất hâm mộ Huynh và Bảo nên cứ ép nài Huynh đánh cho bằng được. Có một ông cứ lăng xăng xếp cờ rồi cáp độ luôn "Huynh chấp anh này hai tiên rưỡi dợt thử xem". Đánh nhỏ thôi, cho anh em xem để học hỏi với. Có lẽ vẫn còn mệt do đi đường xa nên Huynh không muốn đánh. Cuối cùng tôi lại phải tiếp chiêu.

Do chưa biết nhau nên tôi chấp nhận đấu giao hữu một ván một "lít", và tôi sẵng sàng nhường hai tiên. Chỉ sau vài nước xuất quân áp lực đã đè nặng lên phần sân của tôi. Đối phương xuất quân khá bài bản và thận trọng, dường như không cho tôi một cơ hội nào để quật khởi. Trong thâm tâm tôi đã thầm chấp nhận thua cuộc.

Khởi đầu đôi bên chấp nhận chơi thế trận "thuận pháo trực xa lưỡng đầu xa đối song hoành xa". Vào trung cuộc bên tiên phế xa nhập cuộc, đi nhiều nước xuất sắc khiến tôi trong thế hơn quân nhưng phải mõi mòn chống đỡ. Hầu như mọi hy vọng đều tắt ngúm.

Trãi qua những phong ba cuối cùng tôi cũng quân bình được thế trận. Do đối phương quá thận trọng, đôi khi hơi hoa mỹ nên đã bỏ qua nhiều cơ hội giành thắng lợi. Kết cục lại là một ván hòa. Tôi lại một lần nữa thoát khỏi tay tử thần.
Qua hai trận đấu, lúc nào tôi cũng rơi vào thế rượt đuổi nhưng cuối cùng đều có kết quả hòa. Có thể tôi đã quá may mắn :)

Khởi đầu đã gặp gian nan
đơn thương độc mã giữa ngàn trùng vây.
Về sau có được chút may,
hóa hung thành kiết thoát tay tử thần.

phituongcuoc.

Lúc này Bảo cũng đã đánh xong, trời cũng xế chiều thế là 6789 cùng nhachoa mời cả bọn đi lai rai giải sầu (Riêng khoản này thì tớ và Huynh thích nhất đây :) hehehe.. )

Thế mới là
Khách mới chưa quen miền đất lạ
cuộc cờ đã dấy động can qua
anh hùng bản địa uy danh trấn
hảo thủ phương xa cũng khéo là.

kẻ tiến, người lui, như nước chảy
so tài pháo mã, tuyết đông sa
mãi mê giữa cuộc đao thương ấy
ngoảnh lại hoàng hôn ngã bóng tà.

phituongcuoc.

còn tiếp.

phituongcuoc
23-12-2010, 03:15 AM
Phi Tượng Cuộc là anh Nguyễn Hoàng Lâm, còn gọi là Lâm người mẫu. Anh này đẹp zai và vui tính lắm tài.... nhưng mới vào "giọ" rùi. Đêm nay chắc khó ngủ vì thấy cuộc sống vào "giọ" khác với trước đây. hihihi , ngủ đi anh Lâm, em vẫn thấy anh đang online kìa.

Nảy giờ đang viết dở. Bây giờ ngủ đây, phê quá rồi hehehehe....

nhachoaloiviet
23-12-2010, 09:23 AM
Anh Lâm ơi pot ảnh lên cho em coi với hihi. Anh Lâm đánh 2 ván cờ mà bi h nhớ lại được toàn bộ quả là mấy tay đánh cờ này đầu óc điện thật.Ngoài kỳ nghệ ra anh Lâm còn có giọng ca rất đáng nghe thử!
Khi nào có dịp chúng ta lại nhậu lai rai nữa nha. Mấy vụ đấy nhachoa thích nhất đấy

themgaidep
23-12-2010, 09:27 AM
Up lên cho anh em Hải Phòng vào đọc.

6789
23-12-2010, 10:47 AM
Vì là "chủ nhà" xin được nói rõ thêm chút giùm phituongcuoc:Cái thằng lăng xăng có tên là Họa Mi (hót véo von suốt ngày và ăn mặc sặc sỡ đúng với biệt hiệu,hehehe...bây giờ lại còn đi "cò cờ" nữa chứ) và đối thủ thứ 2 của phituongcuoc là Long CA.Lúc ván đấu diễn ra 6789 ngồi chơi cờ Úp cạnh đó thấy Long CA hát múa,hò reo inh ỏi...vậy mà không thắng nổi phituongcuoc ván đó (sức cờ Lâm chấp Long khoảng 1,5 tiên là vừa,bị "dính" đòn của Họa Mi đó Lâm ui!).À mà sao phituongcuoc không kể công lực cờ Úp của 6789 ngày hôm đó nhỉ,hạ 3 đối thủ liên tiếp lấy lộ phí đi nhậu...hehehe.Mà lại còn thắng bằng những chiêu thức rất "độc" (toàn dùng tâm lý chiến chứ không hề sử dụng Ma Công Mắt Tinh Đại Pháp đâu nhé).
P/s:đang "hồi hộp" chờ phituongcuoc kể đến cái đoạn cùng 6789 thọ giáo cờ Úp...hahaha!

6789
23-12-2010, 10:50 AM
Minh họa ván đấu cho dễ xem đây các bác :D. Bác phituongcuoc này là danh thủ nào thế nhỉ?

Danh Thủ nào chắc bsx bây giờ cũng biết rồi,nhưng cứ Úp quân cờ xuống gặp 6789 thì....:)) :P.

phituongcuoc
23-12-2010, 10:57 AM
Anh Lâm ơi pot ảnh lên cho em coi với hihi. Anh Lâm đánh 2 ván cờ mà bi h nhớ lại được toàn bộ quả là mấy tay đánh cờ này đầu óc điện thật.Ngoài kỳ nghệ ra anh Lâm còn có giọng ca rất đáng nghe thử!
Khi nào có dịp chúng ta lại nhậu lai rai nữa nha. Mấy vụ đấy nhachoa thích nhất đấy

hehehe.... Cũng phải mày mò một hồi mới nhớ hết. Chắc chắn mấy anh em mình sẽ còn nhiều dịp để đối ẩm cùng nhau (món này cũng là sở trường của phituongcuoc đấy :D ). Có thể hôm nay hoặc ngày mai anh sẽ post hình lên.

bsx
23-12-2010, 11:04 AM
Danh Thủ nào chắc bsx bây giờ cũng biết rồi,nhưng cứ Úp quân cờ xuống gặp 6789 thì....:)) :P.

post biên bản lên đây em mới tin :))

phituongcuoc
23-12-2010, 11:07 AM
Vì là "chủ nhà" xin được nói rõ thêm chút giùm phituongcuoc:Cái thằng lăng xăng có tên là Họa Mi (hót véo von suốt ngày và ăn mặc sặc sỡ đúng với biệt hiệu,hehehe...bây giờ lại còn đi "cò cờ" nữa chứ) và đối thủ thứ 2 của phituongcuoc là Long CA.Lúc ván đấu diễn ra 6789 ngồi chơi cờ Úp cạnh đó thấy Long CA hát múa,hò reo inh ỏi...vậy mà không thắng nổi phituongcuoc ván đó (sức cờ Lâm chấp Long khoảng 1,5 tiên là vừa,bị "dính" đòn của Họa Mi đó Lâm ui!).À mà sao phituongcuoc không kể công lực cờ Úp của 6789 ngày hôm đó nhỉ,hạ 3 đối thủ liên tiếp lấy lộ phí đi nhậu...hehehe.Mà lại còn thắng bằng những chiêu thức rất "độc" (toàn dùng tâm lý chiến chứ không hề sử dụng Ma Công Mắt Tinh Đại Pháp đâu nhé).
P/s:đang "hồi hộp" chờ phituongcuoc kể đến cái đoạn cùng 6789 thọ giáo cờ Úp...hahaha!

Thi đấu cờ úp với 6789 thì phải nói là trời long đất lỡ. Để biết trận chiến diễn ra như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ :))

Đấu vài nước cờ là mình đã nhìn được cục diện. Nếu lần sau có dịp mình sẽ nhượng tiên rưỡi xem sao. Cũng may nhờ đối phương ca hát mà mình thoát thân được, chứ nếu đối phương ngồi yên lặng suy nghĩ thì chắc mình toi rồi hahaha... :))

Minh Ngọc
23-12-2010, 11:27 AM
Post lại giùm NH Lâm:
Ván 2: Bùi Xuân Trọng - Nguyễn Hoàng Lâm:

1. P7+1 C2.3 2. C8.5 C8.5 3. H8+7 H8+7 4. H2+3 R9.8 5. R1.2 R8+4 6. C2.1 R8+5 7. H3-2 C3+3 8. P3+1 H2+3 9. R9.8 R1.2 10. H2+3 R2+9 11. H7-8 P3+1 12. C5.7 C3+4 13. A6+5 H3+4 14. C7-1 C5.3 15. C1-1 H4+3 16. H3+4 C-.2 17. E3+5 H3+2 18. E5-7 C2+7 19. E7+5 E3+5 20. H4+3 H2-3 21. C7.9 C2-3 22. C9+5 C2.5 23. H3-4 P5+1 24. H4+3 P5+1 25. C1+5 C5.7

Xanh thắng.

Truong_TienSinh
23-12-2010, 11:31 AM
Không ngờ bạn Lâm của mình văn phong hay quá, bài viết rất lôi cuốn, kịch tính lại còn làm thơ đường rất hay nữa chứ, tài thật!!! Giờ mới biết nick này là của mày đó Lâm, hihi. Sáng mai 8h sáng ghé KK giao lưu nhé, tao có hẹn 1 số anh em ở Thegioico.com đánh cờ úp, toàn cao thủ ko nhé, hehe

6789
23-12-2010, 11:39 AM
Không ngờ bạn Lâm của mình văn phong hay quá, bài viết rất lôi cuốn, kịch tính lại còn làm thơ đường nữa chứ, kinh thật. Giờ mới biết nick này là của mày đó Lâm, hihi. Sáng mai 8h sáng ghé KK giao lưu nhé, tao có hẹn 1 số anh em ở Thegioico.com đánh cờ úp, toàn cao thủ ko nhé, hehe

Ồ,hóa thế ra GF là bạn của Lâm...hehehe.Vào MN nhất định tìm mấy tay này nhậu tới bến!

Truong_TienSinh
23-12-2010, 11:46 AM
Hihihi, TTS biết Lâm khi 2 đứa là sinh viên ĐH Kinh tế, thì cũng nhờ đánh cờ mới biết nhau đấy thôi, cũng như biết TA_6789 vậy hihi

phituongcuoc
23-12-2010, 12:57 PM
Không ngờ bạn Lâm của mình văn phong hay quá, bài viết rất lôi cuốn, kịch tính lại còn làm thơ đường rất hay nữa chứ, tài thật!!! Giờ mới biết nick này là của mày đó Lâm, hihi. Sáng mai 8h sáng ghé KK giao lưu nhé, tao có hẹn 1 số anh em ở Thegioico.com đánh cờ úp, toàn cao thủ ko nhé, hehe

hahaha.... Cảm ơn bạn hiền quá khen. Tớ cũng có dịp được thưởng thức thơ của cậu rồi, còn rủ phituongcuoc ra đấu vài ván cờ nữa chứ :)) Ngày mai không dám hứa đâu Bình ơi. Nếu tranh thủ được thì sẽ ra chơi.

Truong_TienSinh
23-12-2010, 01:30 PM
hahaha.... Cảm ơn bạn hiền quá khen. Tớ cũng có dịp được thưởng thức thơ của cậu rồi, còn rủ phituongcuoc ra đấu vài ván cờ nữa chứ :)) Ngày mai không dám hứa đâu Bình ơi. Nếu tranh thủ được thì sẽ ra chơi.

OK, nếu rãnh ghé chơi. Có nhạc sỹ Trương Lê Sơn nữa đó, là cao thủ cờ Rồng và cờ úp. Có ji` nhờ NS phổ nhạc mấy bài thơ của bạn hiền luôn. =D>

phituongcuoc
23-12-2010, 04:03 PM
Khoản 16h45 12/12/2010
Theo dự kiến ban đầu thì sau khi giao lưu cờ với anh em Hải Phòng chúng tôi sẽ đi Đồ Sơn chơi, ăn hải sản rồi cùng thưởng thức vài món "ngon" ở đây kha...kha..kha. Tuy nhiên vào giờ cuối kế hoạch đã thay đổi, theo lời của 6789 cả nhóm cùng nhau ghé nhà hàng Vũ Lập (bắt đầu sảng khoái đây @-) :P)

Việc gì phải ghé Đồ Sơn
Đồ Sơn thì có chi hơn Hải Phòng
tại sao cứ phải lòng vòng
ghé qua Vũ Lập, nhậu không sướng à.
phituongcuoc.

Trước mắt tôi là một không gian rộng lớn. Vào giờ này khách vẫn còn hãy vắng vẽ nên chúng tôi tha hồ mà chọn chổ, cuối cùng thì tất cả cũng ổn định chổ ngồi.
Đến đây thì không thể không nhắc đến chuyện ăn nhậu, lúc còn ở Hà Nội tôi đã có dịp thọ giáo với nhóc Huynh. Quả nhiên là ngọa Hổ Tàn Long! không ngờ nội công ăn nhậu của Huynh cũng thuộc dạng thượng thừa trong giới.

Mồi đã đuợc dọn lên, nào là tôm tích, ghẹ, cá... gỏi các thứ. Sau khi chào hỏi vài câu chúng tôi bắt đầu nâng cốc.

Tôi bắt đầu biết được tên thật của nhachoa và 6789. Ngoại trừ Bảo ra có vẽ môn này hơp gu với anh em nên ai nấy đều tỏ ra sảng khoái, nâng cốc liên tục. Vừa chuyện trò vừa trao đổi kỳ nghệ, uống hết bia rồi rượu, uống hoài mà chẳng thấy say. 6789 chắc là người vui nhất trong nhóm vì hôm ấy anh thu nhập cũng được kha khá từ những con mồi thơm phức hehehe.

Tôi còn nhớ. Trong lúc tôi đang phải căng đầu ra mà tính cờ thì cách bàn tôi không xa, 6789 cứ ngân nga luận điệu "Các ông cứ muốn hạ nhà vô địch, cứ muốn nhất bộ đăng thiên". Chỉ nghe qua tôi đã biết thắng bại thuộc về ai :)

Nhậu hồi lâu cũng hơi thấm, anh em chuyển địa điểm sang Karaoke. Rất tiếc vì chưa có kinh nghiệm làm phóng viên nên tôi chỉ chụp được vài tấm hình để lưu niệm. Anh em lại tiếp tục chè chén rồi ca hát, không khí trở nên sôi động hẳn lên.

Ngẫm lại nghiệp cờ cũng sướng thay
vẫy vùng nam bắc với đông tây
thảnh thơi mặc sức du sơn thủy
tri kỷ tương phùng cất chén say.
phituongcuoc.

Cuộc vui nào rồi cũng phải kết thúc, chúng tôi quay về khách sạn. 6789 đã đặt sẵn hai phòng khá tiện nghi và sang trọng. Có lẽ thời gian một ngày là quá ngắn ngũi, nên mặc dù ai nấy đều đã rất "phê" nhưng chẳng ai muốn ngủ. Mọi người lại nói hết chuyện này đến chuyện khác, nói mãi, nói mãi đến khi ngoài trời đã sáng hẳn mà vẫn không ai biết.

Kết thúc một ngày giao lưu với nhiều niềm vui bất tận. Cảm ơn tất cả những tình cảm mà 6789, nhachoa và bạn bè đã giành cho Bảo, Huynh và tôi. Cũng như 6789 đã nói "một ngày là bạn thì mãi mãi là bạn". Vậy thì cứ như vậy nhé :)


http://i1100.photobucket.com/albums/g409/phituongcuoc/hp01.jpg

http://i1100.photobucket.com/albums/g409/phituongcuoc/hp03.jpg
http://i1100.photobucket.com/albums/g409/phituongcuoc/hp05.jpg

Cuối cùng thì chỉ có Huynh, 6789 và nhachoa là có được tấm hình đẹp nhất. Thật là ghanh tị, phải kiện tay chụp hình này mới được ~X(

còn tiếp.

nhachoaloiviet
23-12-2010, 04:11 PM
Hahaha được lên TiVi rồi, cảm ơn anh Lâm về bài viết rất chi tiết và sảng khoái. Trời ơi muốn vô Sg trả thù quá đi

phituongcuoc
23-12-2010, 04:28 PM
Hahaha được lên TiVi rồi, cảm ơn anh Lâm về bài viết rất chi tiết và sảng khoái. Trời ơi muốn vô Sg trả thù quá đi

hahaha... :)) Rất vui khi được đón tiếp sự trả thù các hạ và các bằng hữu :) Nhớ rủ thêm 6789 vào với nhé, để anh còn phục thù cờ úp nữa chứ :-w Phen này vào trong nam thì 6789 không được may mắn nữa đâu nhé hehehehe... (nếu 6789 chấp anh 5 cái trên thì ko biết sao ta hahaha... :)) )

themgaidep
23-12-2010, 04:43 PM
Hình ảnh toàn người tạo dáng không ah, chẳng thấy ai có vẻ đánh cờ cả :)):)):)):)).

Congaco_H1R5
23-12-2010, 06:18 PM
Phituongcuoc không giở tuyệt chiêu "mã điền " (mã đi điền) nên hai trần đều hòa chứ hkông thì thắng chắc rồi phải không ?

nhachoaloiviet
23-12-2010, 07:19 PM
Anh Lâm đến sân HP do không tìm hiểu thời tiết, bị dính lạnh run cầm cập,nhưng với bản lĩnh và sứ khỏe tốt anh đã kiên cường run rẩy cho đến khi 1 bô lão HP tặng áo cà sa. Và kết quả huề 1-1 là một kết quả không thể tốt hơn cho đội khách.
Tiu nhiên kết quả nhậu thì anh Lâm với nhac hoa vẫn chưa có tỷ số. Chắc anh em ta phải đá trân lượt về nữa thôi

phituongcuoc
23-12-2010, 07:37 PM
Hình ảnh toàn người tạo dáng không ah, chẳng thấy ai có vẻ đánh cờ cả :)):)):)):)).

Lâu lâu cũng phải cho anh em cờ tạo dáng cho đẹp tí chứ bác thèm :D

phituongcuoc
23-12-2010, 07:41 PM
Phituongcuoc không giở tuyệt chiêu "mã điền " (mã đi điền) nên hai trần đều hòa chứ hkông thì thắng chắc rồi phải không ?

hehehe... em bỏ nghề lâu rồi bác gà ơi.

PhaThienTram
23-12-2010, 08:30 PM
Nhìn các cao thủ cờ VN phê pha thích quá. Không như lúc đang căng như dây đàn trên bàn cờ

6789
23-12-2010, 08:49 PM
Nhìn các cao thủ cờ VN phê pha thích quá. Không như lúc đang căng như dây đàn trên bàn cờ

Cũng phải có lúc sảng khoái vậy chứ bác,chứ lúc nào cũng bán lưng cho trời bán mặt cho bàn cờ thì...ôi thôi...:P.Em mà úynh cờ với ai cũng cười đến ngất ngây con gà tây...thế nên cờ em mới vịt...hihi.

6789
23-12-2010, 08:53 PM
@phituongcuoc:mà sao bạn viết hồi kí mà như Tam Quốc vậy,lại thỉnh thoảng có thơ kèm theo nữa chứ...Chao ôi "xuất khẩu thành thơ" thế này thì tán gái thích thật."Bác" nhachoaloiviet xem ứng khẩu với anh Lâm 1 bài thôi,làm nổi không??Nhậu thì chưa có kết quả chứ thơ thì anh "đi kèo" phituongcuoc cho chắc ăn...hahaha!

PhaThienTram
24-12-2010, 10:22 AM
Ước gì mình cao cờ như các anh ấy!

phituongcuoc
01-02-2011, 12:53 PM
Tạm biệt Hải Phòng!
Cả bọn rời khách sạn. Tôi, Bảo và Huynh đi dọc con phố tìm một cái gì đó để hối lộ cái bao tử sau một đêm dài. Dường như dư âm cuộc vui của ngày trước còn tồn đọng nên anh em chỉ ăn qua loa rồi lại ra hồ Quần Ngựa chơi. Đi bộ một đoạn lại cảm thấy đói, chúng tôi ghé vào tiệm tạp hóa mua ba bình sữa tươi. Bảo có vẽ thức đêm không quen nên còn mệt, tôi và Huynh thì cứ vừa đi vừa cầm bình sữa uống ừng ực. Suốt con phố chúng tôi đi qua, mọi người cứ nhìn chằm chằm.

Ra đến hồ khoảng chín giờ hơn, tôi điện thoại cho 6789. Mấy anh em ngồi uống cà phê tán dóc một tí, nhóc Huynh bổng nổi hứng đòi tỉ thí cờ úp với 6789. Bàn cờ được đem ra. Sau một lúc xáo trộn khá điêu luyện, các quân cờ được úp lại một cách chỉnh tề. Cuộc chiến bắt đầu.... Do là khách nên Huynh được đi trước.

Vẫn là khai cuộc sở trường mà Huynh thường sử dụng khi nắm tiên thủ
C7.1 .....

không một chút do dự 6789 ung dung đối phó lại bằng nước C7.1 Hai bên khởi đầu trận đấu một cách thận trọng (cả hai quân mở lên đều là tốt)

C9.1 C9.1
Huynh thì mở được quân sĩ, trong khi 6789 lại mở được tượng biên uy hiếp trực tiếp tốt 3của bên tiên.
C1.1! (quân tượng) C5.1 (quân mã)
Tiên tấn tốt biên để triển khai quân là nước cờ hay, nếu thụ động chơi P2.2 sẽ giúp cho bên hậu mở cờ. Hậu tấn tốt 5 mở quân trước mà không vội ăn quân, thể hiện phong cách của một cao thủ.
P8.7 (quân xe) X1-2 (quân tượng)
Đỏ hy sinh pháo giả để thoát S9, vừa giữ tốt vừa bắt hai quân úp của đen là nước cờ táo bạo. Nên chơi C5.1 mở quân hay hơn.

S9.8 T7.5 (quân pháo)
Đen không việc gì phải chạy hai quân úp vì đã ăn trước một xe nên ung dung phát triển quân. Đen lật được quân pháo mở ra cho đỏ thử thách mới.
T3.5 (quân pháo) M5.4
Sau khi đen nhảy M5.4 đỏ rất kho xử lý. Vừa đối mặt với nước chiếu của mã, vừa đối mặt với nước T9.7 ăn quân úp đồng thời kim cô hai sĩ. Tuy nhiên nếu đổi lại, đỏ có lên sĩ giả thì vẫn ở thế hạ phong.
P2.2 (quân tốt) M4.3 (chiếu tướng)
Tg.1 M3.1
Đỏ tiến pháo giả cản tượng cũng là hết cách. Nếu P5.5 đổi pháo thì đen nhảy mã chiếu tiếp đó T9.7 ăn tốt chiếu rồi dùng tượng giả ăn pháo, đỏ thua nhanh. Bây giờ đen nhẹ nhàn chồm mã chiếu tướng đoạt xe giả, xem ra đỏ bại cuộc đã định. Nếu may mắn mở được xe thì còn hy vọng.
M8.7 (quân tốt) M1/3
Dường như Huynh cầm đỏ không được may mắn cho lắm, liên tiếp mở những quân tốt vô ích. 6789 lại từ từ thoái mã khống chế quân tượng giả cho thấy tâm lý rất là thoải mái (vì lúc này đã ăn được xe pháo thiệt của Huynh rồi, trong khi quân lực bản thân vẫn còn nguyên vẹn hehehe...)
C5.1 (quân sĩ) M8.6 (quân pháo)
M2.4 (quân tượng) S4.5 (quân xe)
Đến đây thì Huynh chỉ biết kêu trời đành buôn cờ chấp nhận thua cuộc. Nhìn lại xuyên suốt ván cờ chỉ là màn độc diễn của bên đen. 6789 thực lực sẵn có cộng thêm may mắn đã hậu thủ kích bại "Âu Dương Công Tử".

Sau ván thua này, hai bên tiếp tục giao chiến thêm nhiều trận. Tuy nhiên kết quả thì không có gì là ngạc nhiên, Huynh cũng đã thắng được vài ván và thua vài chục ván gì đó hehehehe.....

Đang đánh bên đây thì có người mời Huynh nhường "Trọng Ngố" tiên rưỡi dợt chơi nên Huynh để miếng mồi thơm 6789 lại cho tôi. Nảy giờ ngồi bên ngoài cũng ngứa ngáy tay chân, được dịp là tôi vào ngay. Cũng nhờ vậy mà tết này bà xã có được mấy chục cái trứng để kho ăn tết :)

Chia tay nhachoa và 6789 chúng tôi lên xe rời Hải Phòng. Mỗi người một tâm trạng, vui buồn lẫn lộn. Nhưng tôi tin chắc rằng chẳng ai trong chúng tôi muốn rời xa nơi này.

Giờ đây, mỗi khi nghĩ về chuyến đi ấy tôi vẫn cảm thấy mình như trẻ thêm vài tuổi. Nghiệp cờ khổ thật nhưng nó vẫn mãi là niềm đam mê bất tận. Nếu được lựa chọn lần nữa tôi vẫn cứ là cờ, bởi vì nếu không có cờ tướng có lẽ tôi đã không có được những niềm vui như thế.

Ván cờ úp giữa Huynh và 6789 là do bản thân tôi hư cấu viết ra cho thêm phần sinh động. Có gì sai sót mong các bạn bỏ qua :)

Chơi cờ
Chơi cờ như viết những vần thơ
Cũng khiến trăm năm phải sững sờ
Pháo mã giao phong nghìn năm nữa
Triệu khách anh hùng phải ngẩn ngơ!
phituongcuoc.
01/02/2011

Lão Khoai
01-02-2011, 01:09 PM
Bài viết hay quá ,viết về cờ mà cứ thấy tình bằng hữu lồng lộng trong đó .Xin cám ơn và chúc bạn cùng gia đình một cái tết vui vẻ

killer_queen
01-02-2011, 01:23 PM
Anh Lâm không những tửu lượng vô địch mà văn chương cũng hay nữa hi hi . Chúc anh năm mới an khang thịnh vượng , vạn sự như ý .

hung_namdong
01-02-2011, 03:31 PM
Câu chuyện quá hay!

nhachoaloiviet
01-02-2011, 06:27 PM
Rất vinh dự là một nhân vật trong cuốc phóng sự của anh Lâm model,chúc anh Lâm và Huynh một cái Tết vui ấm.

Huy_Hp
01-02-2011, 11:04 PM
Câu chuyện hay quá .Nhân dịp năm mới chúc làng cờ Hải Phòng và anh Lâm 1 năm mới an khang thịnh vượng , vạn sự như ý :D.

phituongcuoc
08-02-2011, 12:41 AM
Cảm ơn anh em đã có lời khích lệ. Chúc mọi người năm mới sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, mọi sự bình an, tấn tài tấn lộc.