PDA

View Full Version : Giải tuyển chọn đội tuyển A2 Hà Nội



tranbinh
06-07-2009, 02:38 PM
Giải tuyển chọn các VĐV sẽ đại diện cho làng cờ Thủ đô tham dự giải Vô địch đồng đội cờ Tướng toàn quốc tại Bình Phước 10-2009. Theo điều lệ của Liên đoàn Cờ Việt Nam sẽ có 4 VĐV nam và 4 VĐV nữ đại diện cho mỗi đơn vị tham dự giải. Về nữ thì khỏi bàn chắc không có ai trong chúng ta tranh chỗ của chị em được vì vậy cuộc đấu còn lại thuộc về phái nam gồm các kỳ thủ sau: Đào Cao Khoa, Vũ Hữu Cường, Nguyễn Khánh Ngọc, Trần Tuấn Ngọc, Bùi Quốc Khánh, Phạm Quốc Hương, Lại Việt Trường, Nguyễn Hoàng Kiên.
Những VĐV này sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt chọn ra 02 vĐV đi thi đấu toàn quốc vì 02 đặc cách thuộc về Nguyễn Thành Bảo và Nguyễn Vũ Quân ( đang tập trung đội tuyển quốc gia).
Giải đấu này sẽ được tổ chức vào cuổi tháng 7 ( chưa cụ thể ngày) mong mọi người hãy tham gia dự đoán ai sẽ xếp hạng nhất và nhì tại giải tuyển chọn này?

trung_cadan
06-07-2009, 02:42 PM
Giải này chọn tanh tưởi thế cơ à !!! Gay go đây !!!

trung_cadan
06-07-2009, 02:42 PM
1 suất cho anh Khoa , suất còn lại ko biết !!!

hatito
06-07-2009, 02:48 PM
Giải tuyển chọn bao giờ diễn ra.

Huy_Hp
06-07-2009, 03:01 PM
hình như là loại 2 người thôi thì phải .

HuaNganXuyen
06-07-2009, 03:24 PM
he he có khi phải lên để thưởng thức thôi , kha kha :D !

madaokytuyet
08-07-2009, 01:10 AM
jải này loại 6 lấy 2.chứ ko phải loại 2 lấy 6 dâu Huy àh

internazionale
08-07-2009, 02:06 AM
Em bắt 100k cho anh Trường ngọng.Mới gặp ông anh này ở Hà Đông xong :D.Chắc vừa đi giang hồ về còn đang ngáy khò khò

BoongGoong
08-07-2009, 03:29 AM
Giải tuyển chọn các VĐV sẽ đại diện cho làng cờ Thủ đô tham dự giải Vô địch đồng đội cờ Tướng toàn quốc tại Bình Phước 10-2009. Theo điều lệ của Liên đoàn Cờ Việt Nam sẽ có 4 VĐV nam và 4 VĐV nữ đại diện cho mỗi đơn vị tham dự giải. Về nữ thì khỏi bàn chắc không có ai trong chúng ta tranh chỗ của chị em được vì vậy cuộc đấu còn lại thuộc về phái nam gồm các kỳ thủ sau: Đào Cao Khoa, Vũ Hữu Cường, Nguyễn Khánh Ngọc, Trần Tuấn Ngọc, Bùi Quốc Khánh, Phạm Quốc Hương, Lại Việt Trường, Nguyễn Hoàng Kiên.
Những VĐV này sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt chọn ra 02 vĐV đi thi đấu toàn quốc vì 02 đặc cách thuộc về Nguyễn Thành Bảo và Nguyễn Vũ Quân ( đang tập trung đội tuyển quốc gia).
Giải đấu này sẽ được tổ chức vào cuổi tháng 7 ( chưa cụ thể ngày) mong mọi người hãy tham gia dự đoán ai sẽ xếp hạng nhất và nhì tại giải tuyển chọn này?

Ai hiểu rõ đầy đủ về cao thủ này xin đưa ra danh sách với tỉ lệ % .... để anh em dự đoán theo .. **==

Huy_Hp
08-07-2009, 08:38 AM
jải này loại 6 lấy 2.chứ ko phải loại 2 lấy 6 dâu Huy àh

kỳ vậy anh , thế 6 người còn lại ko được đi đánh A2 cho hà nội à ? phí .

hatito
08-07-2009, 11:25 AM
Tỷ lệ dự đoán phụ thuộc vào lấy mấy loại mấy, nếu loại 2 theo tôi tỷ lệ là:
1 - Đào Cao Khoa: bỏ 1 ăn 2
2 - Vũ Hữu Cường, Nguyễn Khánh Ngọc, Phạm Quốc Hương: bỏ 3 ăn 7
3 - Trần Tuấn Ngọc, Lại Việt Trường, Nguyễn Hoàng Kiên: bỏ 2 ăn 5.
nếu loại 6 theo tôi tỷ lệ là:
1 - Đào Cao Khoa: bỏ 2 ăn 5
2 - Vũ Hữu Cường, Nguyễn Khánh Ngọc, Phạm Quốc Hương: bỏ 1 ăn 3
3 - Trần Tuấn Ngọc, Lại Việt Trường, Nguyễn Hoàng Kiên: bỏ 2 ăn 9.

Thiên_thần_mất_nết
08-07-2009, 11:45 AM
kỳ vậy anh , thế 6 người còn lại ko được đi đánh A2 cho hà nội à ? phí .

Căn bản là đội Hà Nội là 1 đội mạnh nên họ chỉ đi theo đúng tiêu chuẩn thôi,thành tích giải A2 sẽ tính thành tích của 3 người đứng đầu mỗi đội

Thiên_thần_mất_nết
08-07-2009, 11:48 AM
Giải A2 năm 2008 HN gồm : 1.Nguyễn Vũ Quân , 2.Vũ Huy Cường . 3.Nguyễn Khánh Ngọc , 4.Bùi Quốc Khánh (Năm 2008 Nguyễn Thành Bảo và Đào Cao Khoa thi đấu cho Vũng Tàu)

demmuanhoem
09-07-2009, 11:50 PM
tôi bỏ 1 phiếu cho anh Lại Việt Trường hum vừa rùi gặp anh ý ở câu lạc bộ cờ CHIẾN THẮNG quả là cao thủ

Lại_Việt_Hùng
10-07-2009, 12:38 PM
1 vé cho Trường Ngọng. Cờ tướng hà nội ngoài Quân Ngọng ra thì Trường Ngọng là số 1. Kể cả Ngọc tuyển , anh Cường kim liên , anh Điệp què , anh Trân đều lép hơn.

Huy_Hp
10-07-2009, 01:00 PM
Còn Đào Cao Khoa nữa chi ;)) . Nhưng chắc là giải này tuyển chọn kiểu gì ấy chứ , 6 người bị loại cũng toàn người mạnh cả mà , ko đánh thì phí lắm . Chắc họ sẽ đánh cho đội khác . 1 phiếu cho Trần Tuấn Ngọc =)) .

trung_cadan
10-07-2009, 01:17 PM
Lại Việt Trường ko phải là ứng cử viên hàng đầu giải tuyển chọn !!!

hatito
10-07-2009, 01:45 PM
Neu ai theo TruongNgong thi gap toi dat cuoc bo 200K an 900K

BoongGoong
10-07-2009, 01:55 PM
Khi nào giải diễn ra nhỉ? BG làm nhà cái thử 1 lần, lỗ lãi cũng vui =)) ( nhưng chắc sẽ lãi )

ldtk
12-07-2009, 03:03 PM
tớ mới là nhà cái chuyên nghiệp nè hehe, đúng không inter :))

BoongGoong
12-07-2009, 08:25 PM
Nhà cái BG đặt tỉ lệ như sau

( nếu giải chỉ lấy 2 kỳ thủ )

STT Tên các kỳ thủ Tỉ lệ
1/ Đào Cao Khoa 1 : 2,25
2/ Vũ Hữu Cường 1 : 3,0
3/ Nguyễn Khánh Ngọc 1 : 2,75
4/ Phạm Quốc Hương 1 : 3,0
5/ Trần Tuấn Ngọc 1 : 3,50
6/ Lại Việt Trường 1 : 3,25
7/ Nguyễn Hoàng Kiên 1: 3,50

Tỉ lệ này có thể thay đổi ....

phongvanx99
12-07-2009, 09:13 PM
Liệu khi giải này diễn ra thì có thể post các ván cờ này lên cho mọi người xem và bình luận được không?

tot_thienan
12-07-2009, 09:36 PM
toi nghi la` PHAM QUOC HUONG va` LAI VIET TRUONG
Nhung ng con` lai cung dc nhung ko an thua voi hai nguoi`nay`

trung_cadan
12-07-2009, 09:49 PM
Liệu khi giải này diễn ra thì có thể post các ván cờ này lên cho mọi người xem và bình luận được không?

Mình sẽ cố gắng cập nhật những ván cờ hay kèm theo bình luận giải này !!!

BoongGoong
13-07-2009, 10:05 PM
Hình như chưa có lịch và địa điểm thi đấu ( chi tiết )

bob
14-07-2009, 10:29 PM
Hương, Trường hay bất cứ ai trong số này cũng không thể hơn Khoa được. Ai cầm cái cho tôi lấy Khoa 500K. 1 vé cho Khoa, còn lại thì chưa biết.

xiangqi_newbie
14-07-2009, 11:02 PM
Các bác vớ vỉn, chọn ai cứ chọn việc gì phải gào thét, nhỡ may 100 nhà con đổ vào 1 cửa, có phải khiến nhà cái giảm tỷ lệ thắng xuống có phải thiệt hay kg?

hatito
15-07-2009, 04:47 PM
Tỷ lệ luôn luôn có giá trị thực tế, Ai có nhu cầu thì ok, thì liên hệ

trung_cadan
15-07-2009, 04:51 PM
Tỷ lệ luôn luôn có giá trị thực tế, Ai có nhu cầu thì ok, thì liên hệ

Bác nhà mình lúc nào cũng cá với độ , chán bác lắm !!!

hatito
25-07-2009, 09:46 AM
Đã có danh sách chính thức ai tham gia đánh giải tuyển chọn chưa ? Hình như không có anh Khoa

bob
26-07-2009, 01:10 AM
Khoa mà lại có ngày phải đi đánh vòng tuyển chọn cho giải A2 :( dù là của HN hay bất cứ nơi đâu cũng là điều đáng buồn. Không hiểu có chuyện gì xảy ra với Khoa, cũng 5 năm rồi không gặp.

trung_cadan
26-07-2009, 02:18 AM
Anh Khoa ko đánh ạ , chắc bận !!!

anhemchot
26-07-2009, 06:57 AM
Đào Cao Khoa đã có 2 con >> tinh lực yếu rồi

hatito
26-07-2009, 10:34 AM
Khoa mà lại có ngày phải đi đánh vòng tuyển chọn cho giải A2 :( dù là của HN hay bất cứ nơi đâu cũng là điều đáng buồn. Không hiểu có chuyện gì xảy ra với Khoa, cũng 5 năm rồi không gặp.
Theo tôi việc anh Khoa đánh giải nào vào thời điểm nào thực tế không quan trọng. Điều quan trọng là anh đã để lại được cái tên của mình cho đời sau trong làng cờ Hà Nội (3 lần vô địch Chùa Vua_--> khắc tên bia đá; đã từng Vô địch Quốc gia..v..v) và hiện tại anh luôn là người trong cuộc của làng cờ Hà Nội.

bob
26-07-2009, 11:54 PM
Nói như bạn thì như vậy là đủ rồi à? Nên nhớ Khoa còn chưa đến tuổi 40 và hiện vẫn đang là tuổi tráng niên cho một kỳ thủ, nếu không tiếp tục thi đấu thì coi như làng cờ HN lại mất thêm một đại cao thủ. Trình độ của Khoa còn có thể đóng góp được nhiều nữa cho cờ tướng Việt Nam. Năm xưa Việt ra đi cũng đang lúc sức cờ mạnh nhất, giờ thêm Khoa thì thật là đau xót, dù lý do nào cũng vậy. Khoa - Việt là cặp cao thủ chơi thân với nhau và cùng nhau thống lĩnh làng cờ HN đối chọi với cao thủ bốn phương. Trước đấy HN chưa khi nào cùng lúc có 2 tay cờ mạnh đến vậy. Khi ấy Quân đang lên, còn Hương và Trường đã có vẻ chững lại không phát triển thêm được nữa. Vào quãng 2002-2003 Việt và Khoa có thể chấp Trường nửa nước tiên, đại loại đi sau thì đảm bảo không thua còn đi trước có thể cầu thắng.
Ngày xưa có một lần nhân lúc bia bọt vui vẻ, Việt bảo tôi "thằng con ông sau này muốn học cờ thì quẳng sang đây tôi dạy nó nội công, chú Khoa dạy nó chiêu thức, còn nếu muốn học thêm bùa bả độc dược và lịch duyệt giang hồ thì nhất định phải theo đại sư Cường đi đánh độ". Cả bọn cười phá lên. Thế mà bây giờ Cường, Việt đã ra người thiên cổ, còn Khoa buông cờ kiếm sống. Nghĩ buồn quá.

trung_cadan
26-07-2009, 11:59 PM
Anh Khoa đã buông đâu anh ???

xiangqi_newbie
27-07-2009, 12:09 AM
Nói như bạn thì như vậy là đủ rồi à? Nên nhớ Khoa còn chưa đến tuổi 40 và hiện vẫn đang là tuổi tráng niên cho một kỳ thủ, nếu không tiếp tục thi đấu thì coi như làng cờ HN lại mất thêm một đại cao thủ. Trình độ của Khoa còn có thể đóng góp được nhiều nữa cho cờ tướng Việt Nam. Năm xưa Việt ra đi cũng đang lúc sức cờ mạnh nhất, giờ thêm Khoa thì thật là đau xót, dù lý do nào cũng vậy. Khoa - Việt là cặp cao thủ chơi thân với nhau và cùng nhau thống lĩnh làng cờ HN đối chọi với cao thủ bốn phương. Trước đấy HN chưa khi nào cùng lúc có 2 tay cờ mạnh đến vậy. Khi ấy Quân đang lên, còn Hương và Trường đã có vẻ chững lại không phát triển thêm được nữa. Vào quãng 2002-2003 Việt và Khoa có thể chấp Trường nửa nước tiên, đại loại đi sau thì đảm bảo không thua còn đi trước có thể cầu thắng.
Ngày xưa có một lần nhân lúc bia bọt vui vẻ, Việt bảo tôi "thằng con ông sau này muốn học cờ thì quẳng sang đây tôi dạy nó nội công, chú Khoa dạy nó chiêu thức, còn nếu muốn học thêm bùa bả độc dược và lịch duyệt giang hồ thì nhất định phải theo đại sư Cường đi đánh độ". Cả bọn cười phá lên. Thế mà bây giờ Cường, Việt đã ra người thiên cổ, còn Khoa buông cờ kiếm sống. Nghĩ buồn quá.

Nghe buồn thật... đúng là 'giai nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạc đầu' #:-s

Tuyet_sat
27-07-2009, 12:18 AM
Nghe buồn thật... đúng là 'giai nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạc đầu' #:-s

Híc mỹ nhân tự cổ như danh tướng . Nhưng mà sao dùng mỹ nhân để ví cho các nam kỳ thủ hả trời .

xiangqi_newbie
27-07-2009, 12:22 AM
Híc mỹ nhân tự cổ như danh tướng . Nhưng mà sao dùng mỹ nhân để ví cho các nam kỳ thủ hả trời .

Chứ bạn kg đọc các bài bình Cờ của Trung Quốc và của bro. Internazional sao, toàn thấy 'Quá quan trảm tướng' thì kg phải danh tướng là gì? ;))

Tuyet_sat
27-07-2009, 12:38 AM
Chứ bạn kg đọc các bài bình Cờ của Trung Quốc và của bro. Internazional sao, toàn thấy 'Quá quan trảm tướng' thì kg phải danh tướng là gì? ;))

Ý tôi là sao bạn ví mấy kỳ thủ Hà Nội với mỹ nhân ấy , không hợp lắm mà ha ha :D .

hatito
27-07-2009, 08:52 PM
Khánh Ngọc đánh hay thật

XXXXXXXX
28-07-2009, 12:51 AM
Các anh cho em hỏi sao không thấy Nguyễn anh Quân đánh ở giải tuyển chọn A2 nhi?

trung_cadan
28-07-2009, 02:19 AM
Quân là thành viên chính thức của Tuyển Công An , ko phải đánh tuyển chọn bạn a` !!!

xa12
28-07-2009, 07:52 AM
... còn nếu muốn học thêm bùa bả độc dược và lịch duyệt giang hồ thì nhất định phải theo đại sư Cường đi đánh độ". Cả bọn cười phá lên. Thế mà bây giờ Cường, Việt đã ra người thiên cổ ...

Anh ơi, đại sư Cường ở đây là bác nào thế ạ?

Bài này làm em tự dưng nhớ lại trận chung kết ở Văn Miếu năm nào anh Khoa với anh Việt đánh cờ người. Trận đấy anh Việt chơi bình phong mã thí mã, anh Khoa hơn 1 quân mà trông cứ bồn chồn không yên. Có 1 ông bác cầm 1 bàn cờ nam châm bé tí di chuyển nước đi theo sân cờ cho dễ nhìn. Đoạn cuối anh Việt bắt cục anh Khoa xin thua rồi mà ông bác vẫn ngẩn tò te chưa hiểu chuyện gì xảy ra. ;)).

HuaNganXuyen
28-07-2009, 09:21 AM
Anh ơi, đại sư Cường ở đây là bác nào thế ạ?

Bài này làm em tự dưng nhớ lại trận chung kết ở Văn Miếu năm nào anh Khoa với anh Việt đánh cờ người. Trận đấy anh Việt chơi bình phong mã thí mã, anh Khoa hơn 1 quân mà trông cứ bồn chồn không yên. Có 1 ông bác cầm 1 bàn cờ nam châm bé tí di chuyển nước đi theo sân cờ cho dễ nhìn. Đoạn cuối anh Việt bắt cục anh Khoa xin thua rồi mà ông bác vẫn ngẩn tò te chưa hiểu chuyện gì xảy ra. ;)).

Cường "mơ" anh ấy mất cũng vài năm rồi 8-|

bob
29-07-2009, 01:18 AM
Đúng là đại sư Cường Mơ bạn ạ. Để tưởng nhớ đại sư Cường Mơ, tôi xin kể lại một giai thoại lưu truyền trong giới cờ HN để chứng minh tại sao đại sư được Việt thương hàn tôn xưng làm độc dược ma đầu. Năm xưa đánh giải có lần đại sư đụng độ với một cao thủ khác là anh Dũng Ngũ Xã. Đại sư đi tiên dùng Trung Pháo Quá Hà Xa bên kia dùng Bình Phong Mã lúc đi bình pháo tính xa thì quên không bấm đồng hồ. Đại sư ra vẻ chống cằm nghĩ ngợi, mồm thì lẩm bẩm "ôi thôi nó đánh nước lạ quá, cao thế này đ.. ai mà đỡ được"... cứ nghĩ mãi mà không đi quân. Đối thủ há hốc mồm nhìn đại sư như người từ sao Hỏa rơi xuống, đợi một lúc không thấy đại sư đi quân thì bực mình bỏ ra ngoài hút thuốc. Ra đến ngoài anh Dũng Ngũ Xã nói với người ở ngoài "ĐCM thằng này bị dở hơi". Được một lúc lâu sau có đấu thủ bàn bên cạnh cũng ra hút thuốc bảo "Anh ơi anh quên không bấm đồng hồ rồi". Anh Dũng Ngũ Xã lật đật chạy vào bấm đồng hồ thì Cường đại sư nở một nụ cười khoái trá thản nhiên cầm xe lên ăn xe đối phương, chả thấy nghĩ ngợi gì. Kết quả cuộc cờ thì chắc các bạn cũng hình dung ra được, hai người sức cờ tương đương mà một người lại kém bao nhiêu thời gian thì đỡ làm sao nổi.
Ai quen biết đại sư Cường Mơ thì không thể quên nụ cười khoái trá của anh với hàm răng xỉn vàng vì thuốc và cặp mắt nheo nheo rất cười. Tôi đã từng xem một ván anh đánh độ đến lúc căng thẳng tay run run rút điếu Vina trong túi áo ra lộn ngược đầu cắm vào mồm định châm vào đót :))
Uống bia với đại sư Cường Mơ thì đến đêm cũng không hết chuyện.

Tuyet_sat
29-07-2009, 01:35 AM
Đã từng đụng độ với danh thủ này , anh ấy chấp mình 5 nước , hu hu. Mà thua tay này không hiểu sao mình không tức , thế mới .... tức chứ . Lão có cái gì đó khiến tôi thua không cay lắm ,lạ thật .

motnuagiacmo
29-07-2009, 09:48 AM
tại chú em vịt quá chứ có gì đâu. đánh cờ mà để chấp 5 nước thì đánh làm gì........

Tuyet_sat
29-07-2009, 11:17 AM
tại chú em vịt quá chứ có gì đâu. đánh cờ mà để chấp 5 nước thì đánh làm gì........

Nói mồm thì ai mà chả nói được . Có nhiều người còn vịt hơn nhưng họ không bao giờ đánh với cao thủ cả . Chẳng hiểu thằng cháu đã đụng độ cao thủ nào chưa ?

trang
29-07-2009, 11:55 PM
giai nam nay 2 ky thu duoc chon doan la VDv nguyen ngoc va khoa