nhachoaloiviet
11-05-2013, 02:37 AM
( Dựa theo bộ phim khoa học kinh điển History of the world in 2 hours)
- Cách đây khoảng 14 tỷ năm gì đó, thời gian bắt đầu dòng chảy của mình cùng với sự xuất hiện của không gian năng lượng từ 1 điểm đậm đặc vô hạn, nóng vô hạn... Từ một chấm nhỏ như đầu kim, tất cả bày ra như hẹn trước : không gian trải rộng với tốc độ không tưởng , khắp nơi là năng lượng...\
-380.000 năm sau, nhiệt độ giảm đi nhiều và lúc đó các hạt nhỏ li ti mới có cơ hội để kết hợp với nhau. Hydro , nguyên tố mẹ của vũ trụ được hình thành do vũ trụ nguôi đi đủ để vón hòn vón cục...
-Và từ nay, trọng lực, nhà kiến trúc vĩ đại nhất sẽ bắt đầu công việc của mình. Các nhóm vật chất gần nhau gom lại với quy mô từng cục cỡ thiên hà một ...
-3000.000 năm sau. bên trong các đám bụi to cỡ thiên hà , các ngôi sao được hình thành nhờ trọng lực gom đủ các đám mây Hydro lại và trọng lực tạo ra nhiệt lượng bên trong các ngôi sao khiến chúng tỏa sáng và phát ra năng lượng... Các ngôi sao càng lớn, áp suất bên trong lõi càng lớn và kích hoạt các phản hứng hạt nhân khiến Hydro tạo thành Heli, Lithum,Carbon
...Càng biến đổi từ các nguyên tố nhẹ thành nguyên tố nặng hơn, yêu cầu nhiệt độ càng cao hơn. Vì thế các ngôi sao càng lớn càng tạo ta nhiều nguyên tố nặng hơn...
Tất cả nhưng nguyên tố chúng ta tìm ra trên trái đất, đã từng ở trong lõi của các ngôi sao khắp nơi trong vũ trụ sản sinh ra. Cơ thể chúng ta đều là bụi của các ngôi sao, vì thế chúng ta nên có chút ít lòng tin vào định mệnh của con người có thể bị chi phối bởi các ngôi sao .Mỗi chúng ta đều là mảnh vụn của nhiều ngôi sao trong vũ trụ, có duyên mà hợp lại với nhau...
Các đời sao càng về sau càng sinh ra các nguyên tố nặng hơn như vàng,bạc,Uranium...và phải đợi 8 tỷ năm kể từ ngày thời gian ra đời, các ngôi sao mới đủ thời gian để chế ra đủ các nguyên tố, và rồi 4,6 tỷ năm trước, ở một góc nhỏ trong vũ trụ, một ngôi sao ra đời bởi một đám bụi khí vũ trụ bị trọng lực gom lại. Bùm, ngôi sao đó ra đời, còn chúng ta vẫn hay quen gọi đó là Mặt Trời.
4,5 tỷ năm trước, những mảnh vụn của ngôi sao mặt trời hình thành gom lại và tạo ra các hành tinh. Một trong các hành tinh đó là Trái Đất của chúng ta, nhưng lúc đó Trái Đất còn là một hòn than nóng đỏ...
-Lực hấp dẫn bắt đầu công việc của mình. Những nguyên tố nặng hơn chìm vào trong lõi của quả cầu lửa, và hình thành lõi sắt của Trái đất, tạo ra cho nó một từ trượng mạnh mẽ trong không gian, hóa giải những hạt điện tích chết người từ mặt trời,bảo vệ cho tương lai của Trái Đất...\
-Vài ngàn năm sau, một sự kiện quan trọng xyar đến với quả cầu lửa : Một quả cầu khác cỡ Sao Hỏa hích vào Trái Đất với vận tốc 400.000km/h. Một vụ nổ lớn! Hai kẻ điên rồ đã hòa vào nhau thành một khối to hơn, còn mảnh vụn của chúng bắn vào không gian với khoảng cách khoảng 10 lần chu vi của quả cầu mới. Những mảnh vụn đó theo thời gian vón hòn lại và rồi trở thành mặt Trăng của thi sỹ Hàn Mặc Tử.
Mặt Trăng có ý nghĩa vô cùng quan trọng tới Trái Đất. Nó làm cho Trái đât khỏi lắc lư trong không gian do trọng lực của mình (lắc lư nhiều sẽ khiến cho khí hậu thay đội dữ dội) Và nhờ mặt Trăng, Trái Đất mới có các mùa, là cơ hội cho sự phát triển của muôn loài sinh vật...
-4,4 tỷ năm trước, Trái Đất vẫn toàn là lửa và khói, nước vẫn chưa tồn tại ở dạng lỏng, mà chỉ dạng khí. Và rồi cuối cùng hơi nước cũng tạo thành mây và mưa lần đầu xuất hiện. Mưa khiến mặt đất nguội đi, theo thời gian...
-3,8 tỷ năm trước, Trái đất đã có các đại dương bao la .Và từ những nguyên tố đầu tiên do vũ trụ tạo ra trong các đại dương, kết hợp tạo thành dạng sống đơn giả nhất : vi khuẩn.
- Có nhiều vi khuẩn sống trong mỗi cơ thể chúng ta hơn là số chúng ta-con người- sống trên trái đất.
2,5 tỷ năm trước, tức là rất lâu sau khi có vi khuẩn, chúng ta tiến hóa và biết sử dụng năng lượng của mặt trời để xài. Và trong quá trình sử dụng ánh nắng nắng mặt trời, chúng đã vô tình thải ra một nguyên tố vô cùng quan trọng :Oxy.
Nhưng hòa tan trong các đại dương có một lượng sắt rất lớn. và khi vi khuẩn sinh ra oxy, chúng sẽ kết hợp với sắt tạo thành oxits sắt. Oxits sắt trong nước biển nặng hơn nước nên lắng xuống, qua thời gian tạo thành những mỏ sắt. Đó chính là thứ sắt mà sau này con người khai thác và xây dựng nên nền văn minh của mình...
Nhưng khi lượng sắt trong nước biển cạn kiệt, lúc đó Oxy sẽ mất đi bạn , và chúng đành bay lên khỏi mặt nước và gia nhập bầu khí quyển. Oxy là nhan tố thay đổi cuộc chơi. Các vi khuẩn đã nhận ra rằng chúng có thể dùng oxy để tiến hoa mạnh mẽ hơn. Và câu chuyện tiến hóa bắt đầu...
-2 tỷ năm sau, sự sống trở nên phức tạp hơn. Bầu trời bây h đã xanh, nước biển cũng vậy. Lục địa xuất hiện do sự thay đổi cấu trúc địa chất. Trái đất khi đó nhìn giống trái đất bây giờ hơn.
550 triệu năm trước, khi trái đất mừng sinh nhật thứ 4 tỷ, chúng ta có một bầu khí quyển với 13% Oxy. Hãy hít 1 hơi thở sâu, bởi vị sự sống bắt đầu bùng nổ dữ dội...
- Kỷ Cambri, một phiên bản sinh học của vụ nổ Big bang. các loài cá đã xuất hiện do lượng oxy dồi dào kích thích sự sống phát triển về kích cỡ và chủng loại...
-500 tr năm trước, cá có xương sống xuất hiện.Chúng chính là tổ tiên của chúng ta,mặc dù nhìn chúng không có nhiều điểm giống ta. Chỉ giống ở việc chúng có xương sống và hàm răng...
Và bây h, trái đất đã tích cóp được tầng ozon , bây h trái đất được bảo vệ hơn bởi những tia vũ trụ và mặt trời. Mặt đất an toàn...
-400 tr năm trước, sự sống từ dưới mặt nước đã bò lên bờ, và hít thở bầu khí quyển giàu oxy. Lúc đó trông chúng giống cá lác, vừa giống cá vừa giống tắc kè...trứng cũng tiến hóa với lớp vỏ cứng để bảo vệ khi đẻ trên cạn...Và khi đó, chúng có thể nói tạm biệt đại dương.
-300tr năm trước, thực vật như dương xỉ phát triển mạnh mẽ khắp nơi.Khi điều kiện địa chất thay đổi, chúng bị chôn vùi và đến bây h, xác của chúng -ta gọi là than. Một nhiên liệu để thúc đẩy nền văn minh.
-250tr năm trước,Ngọn núi lửa lâu đời nhất trên trái đất bỗng hoạt động lại, khiến cho bầu khí quyển tràn ngập carbon Dyoxide. Những sinh vật bùng nổ phát triển trong kỷ Cambri chết 70%. Một đại thảm họa trong lịch sử. Chúng ta gọi đó là Vụ tuyệt chủng kỷ permian. Tuyệt chủng là 1 sự kiện mang tính chu kỳ của trái đất. Trong 500 tr năm qua, 5 lần tuyệt chủng đã xảy ra và xáo trộn trật tự sự sống trên Trái đất. và sau vụ tuyệt chủng permian, thời kỳ của khủng Long bắt đầu. Chúng cũng sẽ thống trị trái đất trong khoảng 160 tr năm tiếp theo. Rất dài so với công lịch. Và lúc đó mặt trăng giữ trái đất ở tốc độ ổn định : 24h 1 vòng quay quanh trục. Và cũng là lục lục địa liền Pangeae chia cắt : Châu Phi tách khỏi Nam Mỹ, Đại Tây Dương mở rộng ra, sau này trở thành rào cản của văn minh nhân loại.
Khi Khủng long thống trị địa cầu, các loại động vật có vú sống lay lắt với kích cỡ rất nhỏ như mèo ,chuột bởi khủng long ngăn chặn sự tiến hóa của động vật có vú. Trong 160tr năm đó, tổ tiên chúng ta bị cai trị. Quá dài so với các đời bị cai trị của loài người.
-65tr năm trước, 1 sự kiện vô cùng quan trọng đã xảy ra với trái đất,với tương lai con người. Một thiên thạch đường kính chừng 10km đâm sầm vào trái đất gây ra một thảm họa. Tất cả các sinh vật to lớn trên 20kg đều bị tiêu diệt. Màn diễn của khủng long đến hồi kết.
-Không lâu sau khi Khủng long tuyệt chủng, các loài linh trưởng đầu tiên xuất hiện, đó cũng chính là tổ tiên chúng ta.
-50tr năm trước, trái đất ấm lên rất nhiều, có cae các khu rừng ở gần hai cực. Và Ai Cấp lúc đó nằm dưới lòng đại dương, nơi có rất nhiều loài sò cổ đại sinh sống. Vỏ của chúng chết đi tích tụ qua nhiều triệu năm tạo thành đá vôi. Sau này người Ai cập dùng đá vôi đó để xây kim tự tháp.
-10 tr năm trước, trái đất trông gần như bây giờ...
-7 tr năm trước, sự xuất hiện của một loài thực vật vô cùng quan trọng tới sự phát triển của nhân loại : đó là cỏ!
-Cỏ phát triển mạnh mẽ và xâm chiếm rừng cây như đồng thời trên toàn thế giới. Lúc đó tổ tiên chúng ta đang sống trên cây và sự xuất hiện của các thảo nguyên mênh mông có ảnh hưởng đến họ. Ngày càng ít thức ăn hơn, và cuối cùng họ bị ép theo thời cuộc, nhảy từ trên cây xuống đất ,bước đi trên các đồng cỏ và dần dần chuyển sang đi = 2 chân. Đây là một bước tiến vượt bậc , bởi khi đi = 2 chân, chúng ta có 2 tay tự do. Tự do để định hình thế giới sau này.
-2,6tr năm trước, vượn người hình thành và lang thang trên mặt đất với những cục đá cứng. Họ đã biết dùng những cục đá cứng để đập, cắt, chặt...
-Trái đất là một hành tinh hiếm có thể duy trì Lửa. Ngọn Lửa! Bởi chúng ta có bầu khí quyển giàu oxy và thực vật để cháy. Và chúng ta đã nhận ra Lửa là sức mạnh . Chúng ta biết nấu chín thức ăn và làm đồ gốm...Nấu chín thức ăn khiến chúng ta nhận được nhiều năng lượng hơn và bộ não cũng sẽ phát triển nhanh hơn...
-200k năm trước, con người đã tiến hóa tương đối hoàn chỉnh. Cổ họng cũng biến đổi để phát ra nhiều âm thanh phức tạp hơn. Chúng ta bắt đầu nói! Đây cũng là một bước tiến vượt bậc,bỏ xa mọi loài vật khác vì bây giờ chúng ta có thể chia sẻ thông tin . Mạng internet đầu tiên của nhân loại...
- Cách đây khoảng 14 tỷ năm gì đó, thời gian bắt đầu dòng chảy của mình cùng với sự xuất hiện của không gian năng lượng từ 1 điểm đậm đặc vô hạn, nóng vô hạn... Từ một chấm nhỏ như đầu kim, tất cả bày ra như hẹn trước : không gian trải rộng với tốc độ không tưởng , khắp nơi là năng lượng...\
-380.000 năm sau, nhiệt độ giảm đi nhiều và lúc đó các hạt nhỏ li ti mới có cơ hội để kết hợp với nhau. Hydro , nguyên tố mẹ của vũ trụ được hình thành do vũ trụ nguôi đi đủ để vón hòn vón cục...
-Và từ nay, trọng lực, nhà kiến trúc vĩ đại nhất sẽ bắt đầu công việc của mình. Các nhóm vật chất gần nhau gom lại với quy mô từng cục cỡ thiên hà một ...
-3000.000 năm sau. bên trong các đám bụi to cỡ thiên hà , các ngôi sao được hình thành nhờ trọng lực gom đủ các đám mây Hydro lại và trọng lực tạo ra nhiệt lượng bên trong các ngôi sao khiến chúng tỏa sáng và phát ra năng lượng... Các ngôi sao càng lớn, áp suất bên trong lõi càng lớn và kích hoạt các phản hứng hạt nhân khiến Hydro tạo thành Heli, Lithum,Carbon
...Càng biến đổi từ các nguyên tố nhẹ thành nguyên tố nặng hơn, yêu cầu nhiệt độ càng cao hơn. Vì thế các ngôi sao càng lớn càng tạo ta nhiều nguyên tố nặng hơn...
Tất cả nhưng nguyên tố chúng ta tìm ra trên trái đất, đã từng ở trong lõi của các ngôi sao khắp nơi trong vũ trụ sản sinh ra. Cơ thể chúng ta đều là bụi của các ngôi sao, vì thế chúng ta nên có chút ít lòng tin vào định mệnh của con người có thể bị chi phối bởi các ngôi sao .Mỗi chúng ta đều là mảnh vụn của nhiều ngôi sao trong vũ trụ, có duyên mà hợp lại với nhau...
Các đời sao càng về sau càng sinh ra các nguyên tố nặng hơn như vàng,bạc,Uranium...và phải đợi 8 tỷ năm kể từ ngày thời gian ra đời, các ngôi sao mới đủ thời gian để chế ra đủ các nguyên tố, và rồi 4,6 tỷ năm trước, ở một góc nhỏ trong vũ trụ, một ngôi sao ra đời bởi một đám bụi khí vũ trụ bị trọng lực gom lại. Bùm, ngôi sao đó ra đời, còn chúng ta vẫn hay quen gọi đó là Mặt Trời.
4,5 tỷ năm trước, những mảnh vụn của ngôi sao mặt trời hình thành gom lại và tạo ra các hành tinh. Một trong các hành tinh đó là Trái Đất của chúng ta, nhưng lúc đó Trái Đất còn là một hòn than nóng đỏ...
-Lực hấp dẫn bắt đầu công việc của mình. Những nguyên tố nặng hơn chìm vào trong lõi của quả cầu lửa, và hình thành lõi sắt của Trái đất, tạo ra cho nó một từ trượng mạnh mẽ trong không gian, hóa giải những hạt điện tích chết người từ mặt trời,bảo vệ cho tương lai của Trái Đất...\
-Vài ngàn năm sau, một sự kiện quan trọng xyar đến với quả cầu lửa : Một quả cầu khác cỡ Sao Hỏa hích vào Trái Đất với vận tốc 400.000km/h. Một vụ nổ lớn! Hai kẻ điên rồ đã hòa vào nhau thành một khối to hơn, còn mảnh vụn của chúng bắn vào không gian với khoảng cách khoảng 10 lần chu vi của quả cầu mới. Những mảnh vụn đó theo thời gian vón hòn lại và rồi trở thành mặt Trăng của thi sỹ Hàn Mặc Tử.
Mặt Trăng có ý nghĩa vô cùng quan trọng tới Trái Đất. Nó làm cho Trái đât khỏi lắc lư trong không gian do trọng lực của mình (lắc lư nhiều sẽ khiến cho khí hậu thay đội dữ dội) Và nhờ mặt Trăng, Trái Đất mới có các mùa, là cơ hội cho sự phát triển của muôn loài sinh vật...
-4,4 tỷ năm trước, Trái Đất vẫn toàn là lửa và khói, nước vẫn chưa tồn tại ở dạng lỏng, mà chỉ dạng khí. Và rồi cuối cùng hơi nước cũng tạo thành mây và mưa lần đầu xuất hiện. Mưa khiến mặt đất nguội đi, theo thời gian...
-3,8 tỷ năm trước, Trái đất đã có các đại dương bao la .Và từ những nguyên tố đầu tiên do vũ trụ tạo ra trong các đại dương, kết hợp tạo thành dạng sống đơn giả nhất : vi khuẩn.
- Có nhiều vi khuẩn sống trong mỗi cơ thể chúng ta hơn là số chúng ta-con người- sống trên trái đất.
2,5 tỷ năm trước, tức là rất lâu sau khi có vi khuẩn, chúng ta tiến hóa và biết sử dụng năng lượng của mặt trời để xài. Và trong quá trình sử dụng ánh nắng nắng mặt trời, chúng đã vô tình thải ra một nguyên tố vô cùng quan trọng :Oxy.
Nhưng hòa tan trong các đại dương có một lượng sắt rất lớn. và khi vi khuẩn sinh ra oxy, chúng sẽ kết hợp với sắt tạo thành oxits sắt. Oxits sắt trong nước biển nặng hơn nước nên lắng xuống, qua thời gian tạo thành những mỏ sắt. Đó chính là thứ sắt mà sau này con người khai thác và xây dựng nên nền văn minh của mình...
Nhưng khi lượng sắt trong nước biển cạn kiệt, lúc đó Oxy sẽ mất đi bạn , và chúng đành bay lên khỏi mặt nước và gia nhập bầu khí quyển. Oxy là nhan tố thay đổi cuộc chơi. Các vi khuẩn đã nhận ra rằng chúng có thể dùng oxy để tiến hoa mạnh mẽ hơn. Và câu chuyện tiến hóa bắt đầu...
-2 tỷ năm sau, sự sống trở nên phức tạp hơn. Bầu trời bây h đã xanh, nước biển cũng vậy. Lục địa xuất hiện do sự thay đổi cấu trúc địa chất. Trái đất khi đó nhìn giống trái đất bây giờ hơn.
550 triệu năm trước, khi trái đất mừng sinh nhật thứ 4 tỷ, chúng ta có một bầu khí quyển với 13% Oxy. Hãy hít 1 hơi thở sâu, bởi vị sự sống bắt đầu bùng nổ dữ dội...
- Kỷ Cambri, một phiên bản sinh học của vụ nổ Big bang. các loài cá đã xuất hiện do lượng oxy dồi dào kích thích sự sống phát triển về kích cỡ và chủng loại...
-500 tr năm trước, cá có xương sống xuất hiện.Chúng chính là tổ tiên của chúng ta,mặc dù nhìn chúng không có nhiều điểm giống ta. Chỉ giống ở việc chúng có xương sống và hàm răng...
Và bây h, trái đất đã tích cóp được tầng ozon , bây h trái đất được bảo vệ hơn bởi những tia vũ trụ và mặt trời. Mặt đất an toàn...
-400 tr năm trước, sự sống từ dưới mặt nước đã bò lên bờ, và hít thở bầu khí quyển giàu oxy. Lúc đó trông chúng giống cá lác, vừa giống cá vừa giống tắc kè...trứng cũng tiến hóa với lớp vỏ cứng để bảo vệ khi đẻ trên cạn...Và khi đó, chúng có thể nói tạm biệt đại dương.
-300tr năm trước, thực vật như dương xỉ phát triển mạnh mẽ khắp nơi.Khi điều kiện địa chất thay đổi, chúng bị chôn vùi và đến bây h, xác của chúng -ta gọi là than. Một nhiên liệu để thúc đẩy nền văn minh.
-250tr năm trước,Ngọn núi lửa lâu đời nhất trên trái đất bỗng hoạt động lại, khiến cho bầu khí quyển tràn ngập carbon Dyoxide. Những sinh vật bùng nổ phát triển trong kỷ Cambri chết 70%. Một đại thảm họa trong lịch sử. Chúng ta gọi đó là Vụ tuyệt chủng kỷ permian. Tuyệt chủng là 1 sự kiện mang tính chu kỳ của trái đất. Trong 500 tr năm qua, 5 lần tuyệt chủng đã xảy ra và xáo trộn trật tự sự sống trên Trái đất. và sau vụ tuyệt chủng permian, thời kỳ của khủng Long bắt đầu. Chúng cũng sẽ thống trị trái đất trong khoảng 160 tr năm tiếp theo. Rất dài so với công lịch. Và lúc đó mặt trăng giữ trái đất ở tốc độ ổn định : 24h 1 vòng quay quanh trục. Và cũng là lục lục địa liền Pangeae chia cắt : Châu Phi tách khỏi Nam Mỹ, Đại Tây Dương mở rộng ra, sau này trở thành rào cản của văn minh nhân loại.
Khi Khủng long thống trị địa cầu, các loại động vật có vú sống lay lắt với kích cỡ rất nhỏ như mèo ,chuột bởi khủng long ngăn chặn sự tiến hóa của động vật có vú. Trong 160tr năm đó, tổ tiên chúng ta bị cai trị. Quá dài so với các đời bị cai trị của loài người.
-65tr năm trước, 1 sự kiện vô cùng quan trọng đã xảy ra với trái đất,với tương lai con người. Một thiên thạch đường kính chừng 10km đâm sầm vào trái đất gây ra một thảm họa. Tất cả các sinh vật to lớn trên 20kg đều bị tiêu diệt. Màn diễn của khủng long đến hồi kết.
-Không lâu sau khi Khủng long tuyệt chủng, các loài linh trưởng đầu tiên xuất hiện, đó cũng chính là tổ tiên chúng ta.
-50tr năm trước, trái đất ấm lên rất nhiều, có cae các khu rừng ở gần hai cực. Và Ai Cấp lúc đó nằm dưới lòng đại dương, nơi có rất nhiều loài sò cổ đại sinh sống. Vỏ của chúng chết đi tích tụ qua nhiều triệu năm tạo thành đá vôi. Sau này người Ai cập dùng đá vôi đó để xây kim tự tháp.
-10 tr năm trước, trái đất trông gần như bây giờ...
-7 tr năm trước, sự xuất hiện của một loài thực vật vô cùng quan trọng tới sự phát triển của nhân loại : đó là cỏ!
-Cỏ phát triển mạnh mẽ và xâm chiếm rừng cây như đồng thời trên toàn thế giới. Lúc đó tổ tiên chúng ta đang sống trên cây và sự xuất hiện của các thảo nguyên mênh mông có ảnh hưởng đến họ. Ngày càng ít thức ăn hơn, và cuối cùng họ bị ép theo thời cuộc, nhảy từ trên cây xuống đất ,bước đi trên các đồng cỏ và dần dần chuyển sang đi = 2 chân. Đây là một bước tiến vượt bậc , bởi khi đi = 2 chân, chúng ta có 2 tay tự do. Tự do để định hình thế giới sau này.
-2,6tr năm trước, vượn người hình thành và lang thang trên mặt đất với những cục đá cứng. Họ đã biết dùng những cục đá cứng để đập, cắt, chặt...
-Trái đất là một hành tinh hiếm có thể duy trì Lửa. Ngọn Lửa! Bởi chúng ta có bầu khí quyển giàu oxy và thực vật để cháy. Và chúng ta đã nhận ra Lửa là sức mạnh . Chúng ta biết nấu chín thức ăn và làm đồ gốm...Nấu chín thức ăn khiến chúng ta nhận được nhiều năng lượng hơn và bộ não cũng sẽ phát triển nhanh hơn...
-200k năm trước, con người đã tiến hóa tương đối hoàn chỉnh. Cổ họng cũng biến đổi để phát ra nhiều âm thanh phức tạp hơn. Chúng ta bắt đầu nói! Đây cũng là một bước tiến vượt bậc,bỏ xa mọi loài vật khác vì bây giờ chúng ta có thể chia sẻ thông tin . Mạng internet đầu tiên của nhân loại...