BBBHCLL
21-05-2013, 07:54 PM
Em lập ra chủ đề này, không biết diễn đàn mình có chưa, vì lười xem lại bài quá.
Người Việt ta có một ngôn ngữ rất ư là hay, và đất nước nào cũng phải công nhận. Nào là kho tàng ca dao tục ngữ, chuyện cổ tích,... nhưng mà độc đáo nhất vẫn là cái nói lái, cái mà trên thế giới ít nước nào có được.
Trời cho -> trò chơi
Bí mật -> bật mí -> bị mất
Thầy giáo -> Tháo giày
Hay Nôm gặp bạn hôm nay
Cố ra xách rá cá rô
Có chỗ đứng - Cứng chỗ đó ( của supermod )
...
Hồi học trò, đi học mỗi thằng một biệt danh, mỗi thằng một kiểu. Nào là thằng Tùng bị chọc là Tùng le te, thằng Minh bị chửi là Minh chất hay thằng Dũng bị kêu là trúng gió. Lâu rồi gặp lại nhau vẫn hay nói cái biệt danh năm xưa.
Trong văn học nước ta, cũng có vô vàn chuyện nói lái, các thi nhân nói lái:
Trạng quỳnh với Đại Phong trêu chọc chúa Trịnh, Tự Đức với câu đối Kia mấy cây mía -> Có vài cái vò,...
Bây giờ, với những từ ngữ mới, giới trẻ cũng làm ra nhiều câu mới: Vụ nổ lớn; thương nhau mà sống; ....
Không những ở Việt Nam mà còn các nước khác cũng có trò đọc lái này: teacher -> cheater, The Lord is a loving shepherd -> The Lord is a shoving laopard.
Vòng Lạng đông vui rước lọng vàng
Mang sơ xống áo ước mơ sang
Khó đi,đường tắc đông khi đó
Chàng lạy tìm thầy đến chạy làng
Làng trên tấp nập rước lên tràng
Chầy tháng,qua năm mới thấy chàng
Chở pháo mà cho ăn cháo phở
Hàng hai ứa lệ nhỏ hai hàng ! (st)
Người Việt ta có một ngôn ngữ rất ư là hay, và đất nước nào cũng phải công nhận. Nào là kho tàng ca dao tục ngữ, chuyện cổ tích,... nhưng mà độc đáo nhất vẫn là cái nói lái, cái mà trên thế giới ít nước nào có được.
Trời cho -> trò chơi
Bí mật -> bật mí -> bị mất
Thầy giáo -> Tháo giày
Hay Nôm gặp bạn hôm nay
Cố ra xách rá cá rô
Có chỗ đứng - Cứng chỗ đó ( của supermod )
...
Hồi học trò, đi học mỗi thằng một biệt danh, mỗi thằng một kiểu. Nào là thằng Tùng bị chọc là Tùng le te, thằng Minh bị chửi là Minh chất hay thằng Dũng bị kêu là trúng gió. Lâu rồi gặp lại nhau vẫn hay nói cái biệt danh năm xưa.
Trong văn học nước ta, cũng có vô vàn chuyện nói lái, các thi nhân nói lái:
Trạng quỳnh với Đại Phong trêu chọc chúa Trịnh, Tự Đức với câu đối Kia mấy cây mía -> Có vài cái vò,...
Bây giờ, với những từ ngữ mới, giới trẻ cũng làm ra nhiều câu mới: Vụ nổ lớn; thương nhau mà sống; ....
Không những ở Việt Nam mà còn các nước khác cũng có trò đọc lái này: teacher -> cheater, The Lord is a loving shepherd -> The Lord is a shoving laopard.
Vòng Lạng đông vui rước lọng vàng
Mang sơ xống áo ước mơ sang
Khó đi,đường tắc đông khi đó
Chàng lạy tìm thầy đến chạy làng
Làng trên tấp nập rước lên tràng
Chầy tháng,qua năm mới thấy chàng
Chở pháo mà cho ăn cháo phở
Hàng hai ứa lệ nhỏ hai hàng ! (st)