PDA

View Full Version : Tuyệt Cầm!



nhachoaloiviet
22-05-2013, 01:53 AM
Kỳ này em tập đàn, cho nên nảy sinh tình cảm với đàn và ngẫu hứng bịa ra câu chuyện ngắn này. Nay chép lại gửi các huynh đệ đọc cho đỡ buồn he he!

Người ta vẫn gọi miền đất đó là Ảo Thành, không biết từ khi nào. Đó là một miền đất tuyệt đẹp, và phải đi mất vài ngày mới có thể đi sang vùng đất lân cận,vì thế nó khá bình yên,cho nên vùng đất này con người rất đáng yêu, và hiền hòa...

Vùng đất này cũng có những cô bé, cậu bé ở gần nhà nhau và cùng đi học... Khả Ái là tên gọi của một cô bé đặc biệt xinh đẹp. Cô xinh đẹp hơn hẳn những người bạn cùng trang lứa, và vẻ đẹp của cô bé vừa trong sáng vừa mềm mại, đáng yêu... Đáng yêu đến mức ai nhìn thấy cũng có thể yêu. Do đó mọi người đều gọi tên cô là Khả Ái.

Khả Ái có 4 người bạn cùng xóm từ tấm nhỏ. Họ là 4 cậu bé xinh trai và đáng yêu, nhưng bây giờ họ đã là 4 chàng thanh niên. 4 cậu bé đều rất quý cô bé Khả Ái dễ thương bởi vì cô bé nhỏ tuổi hơn bọn họ, lại vô cùng đáng yêu...

Hiền Thực là một cậu bé trong 4 số họ. Cũng giống như các cậu bé khác, cậu rất yêu thương Khả Ái. Và cậu cũng đã luôn là một người anh trai tốt của cô bé đáng yêu.

Chàng trai thứ hai là Long Châu.Cũng như Hiền Thực, Long Châu cung là một đấng nam nhi, và cũng rất yêu thương cô bé Khả Ái...

Vũ Y là cậu con trai thứ ba. Cậu ta rất hào hoa tuấn tú , và cũng rất yêu thương Khả Ái...làm gì có chàng thanh niên nào gần gũi Khả Ái lại không yêu nàng ta...

Chàng trai cuối cùng là Tuyệt Cầm...

Khi bọn họ hết tuổi tới trường, các chàng trai trưởng thành và bước theo những con đường khác nhau. Hiền Thực theo con đường restaurant. Long Châu học ngành Jewelry. Vũ Y du học ngành thiết kế thời trang Fashion.Còn Tuyệt Cầm theo một vị sư phụ tên Lâm Đệ học đàn...

Tất cả bọn họ đều biết hết tất cả...

Khả Ái biết các chàng trai đều yêu mình thật lòng. Và các chàng trai cũng biết tất cả bọn họ đều cùng nhau yêu thương một người con gái...

Một ngày kia, bọn họ gặp nhau .Hiền Thực,Long Châu và Vũ Y đều tỏ tình với Khả Ái,chỉ có Tuyệt Cầm là không nói gì. Khả Ái ngượng ngùng một hồi rồi e ấp nói :

-Muội biết tất cả các huynh đều yêu thương muội,muội không biết chọn ai. (Chọn anh này thì mất lòng mấy anh kia) Muôi xin đưa ra điều kiện : Ba năm sau, nếu người nào làm ăn kiếm đủ 100 kim nguyên bảo về đây thì muội sẽ thuộc về người đó...

Các chàng trai đều đồng tình vui vẻ với điều kiện của Khả Ái. Bởi vì chỉ có người đàn ông nào có tài kiếm ra nhiều tiền để đem lại cuộc sống sung túc ,hạnh phúc cho Khả Ái mới xứng đáng lấy được nàng.

Hiền Thực sau một thời gian học tập các siêu đầu bếp của vùng đất Ẩm Thực phía Đông Ảo thành,cùng với trí thông minh của mình,sớm trở thành một đầu bếp khá. Trong vòng 3 năm, cậu đã kiếm đủ 100 KNB...

Long Châu có năng khiếu trong việc chế tạo kim ngọc bởi cha cậu là một thợ kim hoàn . Cậu ta quyết tâm sang vùng đất Cẩm Thạch phía Tây Ảo Thành học nghệ của mấy bậc thầy chế tác ngọc vàng. Với tài năng của mình,cậu đã trở thành thợ giỏi và sau 3 năm cậu cũng kiếm dư 100 KNB...

Vũ Y cũng trở thành thợ may giỏi nhất vùng Ảo Thành sau 3 năm và cậu cũng đã có đủ 100KNB nhờ tài có thể may ra những y phục đẹp tuyệt...

Tuyệt Cầm sau 3 năm trôi qua cũng trở thành một cây đàn khá. Tiếng đàn của Tuyệt Cầm đã có cảm xúc, làm người nghe thích thú...

Đúng dịp năm mới sau ba năm, 5 người họ gặp mặt ,không khí vô cùng đầm ấm,vui mừng khó tả. Cả 4 chàng trai đều đã khác,đã trưởng thành hơn và cũng đã học được tuyệt nghệ. 3 chàng trai cầu hôn đều đã có đủ số KNB như Khả Ái đã ra điều kiện. Không còn cách nào khác ,Khả Ái lại phải ra điều kiện thứ 2 :3 năm sau nếu người nào kiếm được 1000KNB thì Khả Ái sẽ làm vợ người ấy...

Tất cả bọn họ đều vui vẻ đồng ý. Rồi họ nâng ly chúc mừng cho thành công của mọi người. Sau đó Tuyệt Cầm đàn cho mọi người nghe vài bản nhạc cậu học được trong 3 năm qua. Mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Khả Ái nói tiếng đàn của Tuyệt Cầm nghe rất dịu dàng...
Từ năm đó cứ dịp năm mới, Tuyệt Cầm lại về thăm nhà và gảy đàn cho Khả Ái nghe khi họ gặp nhau. Khả Ái mỗi lần nghe Tuyệt Cầm đàn đều thấy vui hơn, và cô bé khen mỗi ngày tiếng đàn của chàng trai ngày càng điêu luyện hơn...

Trong khi đó 3 chàng trai Hiền Thực, Long Châu và Vũ Y đang nỗ lực theo đuổi mục tiêu trong sự nghiệp đồng thời để có thể cưới Khả Ái làm vợ.Vì họ đều là những chàng trai khôi ngô tuấn tú, thông minh tót vời nên sau 3 năm cả người đều đồng thời có đủ 1000KNB như Khả Ái mong muốn...

Dịp năm mới đó họ lại gặp nhau. Và vẫn không ai trong số 3 người con trai kia trở thành hôn phu của Khả Ái. Không biết làm sao, Khả Ái đành đưa ra điều kiện thứ 3 : Sau 3 năm nữa, ai trong số họ trở thành người giàu có nhất sẽ làm chồng của Khả Ái.

Rồi họ cũng chấp nhận điều đó. Tuyệt Cầm bây giờ đã là một danh cầm do cậu đi khắp nơi tu rèn tuyệt nghệ từ nhiều danh sư chỉ điểm. Tiếng đàn cậu bây giờ đã thâm trầm,sâu xa hơn trước. Tiếng đàn lúc vui nghe càng vui, lúc buồn thảm nghe như đi sâu vào cõi buồn hơn trước. Không ai nghe là không thấy xúc động...

Rồi họ chia tay. 3 chàng trai kia lại lên đường tới những miền đất City xa xôi hơn để tìm được con đường đạt tới đỉnh cao sự nghiệp. Hiền thực tới kinh thành, tầm cao sư học đạo , ra sức tìm tòi và rồi chàng đã trở thành một nghệ nhân nấu ăn sau một thời gian. Chàng ta có thể nấu những món ăn chay mà từ mùi vị đến hình dáng, không một người sành ăn nào có thể phát hiện ra sự khác biệt với món mặn thực. Chàng có thể nấu món vịt quay Bắc Kinh chỉ bằng rau củ quả, ăn ngon không kém Vịt thực. Chàng trở nên nổi tiếng và càng hăng say với công việc của mình hơn, mong muốn kiếm được nhiều tiền hơn và sau vài năm chàng số phận run rủi, chàng trở thành chồng của nữ chủ nhân tập đoàn nhà hàng khách sạn nổi tiếng giàu có ,tuy nàng đã có một đời chồng và hơn Hiền thực 7 tuổi...

Long Châu sang vùng đất châu Âu vào làm cho hãng thời trang nổi tiếng Kartier và đã trở thành người thợ giỏi nhất tại đây sau vài năm học tập sáng tạo...Những sản phẩm do tay chàng ta làm ra được các bậc đại gia đặt mua rất nhiều...Điiều đó khiến cho ông chủ hãng có tên King Diamond vô cùng yêu quý cậu và quyết định gả cô con gái xinh đẹp kiêm người mẫu của gia đình Princess Diamond. Long Châu đã phải lòng cô ta từ lâu và câu ta vô cùng sung sướng hạnh phúc khi trở thành con rể của ông chủ tập đoàn trang sức Kartier...

Vũ Y sang Hoa Kỳ vào làm designer cho hãng thời trang Victoria's Secret và sau vài năm chàng đã trở thành désigner vô đối tại đó. Môi trường làm việc quá nhiều gái đẹp còn hơn cả Khả Ái nơi quê nhà đã khiến cậu quên đi mục tiêu của mình. Rồi chàng ta bị quyến rũ bởi người mẫu Liu Wen gốc Á tại đây và rồi họ đã trở thành vợ chồng...


3 năm lần thứ 3, chỉ có một mình Tuyệt Cầm về thăm Khả Ái. Năm nào Tuyệt Cầm cũng về, nhưng năm đó, Khả Ái mong đợi cả 4 người con trai...

Năm đó, Khả Ái 29 tuổi xuân rồi. Trên khóe mắt nàng đã có gì khang khác...

Tuyệt Cầm giờ đây đã thực sự là tuyệt cầm! Tiếng đàn của chàng ta như đã đi hết nỗi lòng của nhân gian. Tiếng đàn cất lên như thần tiên hòa nhạc. Khả Ái nghe tiếng đàn mà cảm thấy như nghe câu chuyện kể. Rồi nàng nghe ra một câu chuyện về một chàng trai yêu một cô gái. Nhưng chàng không muốn dùng lời nói với nàng, mà quyết dùng tiếng đàn để bày tỏ tình cảm của mình cho nàng hiểu...

Rồi nàng nghe ra trong tiếng đàn có sự phai màu của thời gian, có nỗi buồn tiếc nuối tuổi xuân ...

Từ đó rồi nhiều năm sau, năm nào Tuyệt Cầm cũng tới thăm và đàn cho Khả Ái nghe. Và lần nào nàng ấy cũng rơi lệ...

kt22027
22-05-2013, 02:06 AM
Bịa hay kiểu này nên bịa thường xuyên cho anh em đọc nhe nhachoa, tôi chờ đó. hehe
Học đàn mà mê đến viết ra truyện thì chắc nhachoa sẽ sớm thành tài hơn cả Tuyệt Cầm.

Thợ Điện
22-05-2013, 02:51 AM
Rồi nàng nghe ra trong tiếng đàn có sự phai màu của thời gian, có nỗi buồn tiếc nuối tuổi xuân ...
Đấy tuổi xuân qua chóng thế ,ba lần hẹn hò thôi đã thành một lão mỹ nữ sồn sồn .Giờ đây tìm đâu đuợc niềm kiêu hãnh của cái thuở Trai làng ai thấy chẳng muốn chơi
Ngồi bên cửa sổ ngóng chờ tình lang .Nghiêng bình phấn mốc nhồi má nheo .Chu choa là buồn !

nhachoaloiviet
22-05-2013, 02:57 AM
Cảm ơn bác kt cổ vũ. Nhưng em thấy em tập chậm và hay lỗi lắm hic.

nhachoaloiviet
22-05-2013, 10:09 PM
Lâm Đệ sư phụ ơi truyền cho đồ đệ vài bí quyết luyện tập để trở thành Tuyệt Cầm được hem hi. Thày giáo của đệ kiệm lời lắm.

Lengleng
22-05-2013, 10:17 PM
Từ nỗi xa đau. như đêm và ngày
Mỏi cánh thư bay. bay trong mùa đầy
Hòn đá đeo trên cuộc đời héo hắt
Mãi bơi trong vực sầu nước mắt
Chút tình buồn lãng đãng men say

Người lỡ chia xa... đôi bên địa cầu
Tình lỡ chia xa... hai bên đỉnh sầu
Người đã xa khơi... cuộc tình tách bến
Chút hương xưa... làm thành vốn liếng
Cũng cùn mòn... theo chân thời gian

Một nét sao bay.trên khung trời buồn
Ngọn lá me khô lăn trên mặt đường
Tưởng tiếng chân quen. tìm về lối ngõ
Tiếng chân xưa. chỉ là tiếng gió
Gió thở dài lung lay hồn trăng (HHC)

ChienKhuD
22-05-2013, 10:18 PM
Thày giáo của đệ kiệm lời lắm.

He he còn thầy của mình chỉ bảo: "Anh về tập đánh bài nào anh thích. Cố gắng lắng nghe từng nốt nhạc và cảm nhận nó". Chắc ý thầy là tập trung vào luyện tai trước...

Thợ Điện
22-05-2013, 11:40 PM
Kĩ thuật dù khó khăn và phức tạp đến mấy mình cũng đều làm đuợc với điều kiện làm thật chậm ,làm chậm có cái lợi là tập cho đầu và tay tương thông,khi đã thông rồi tốc độ tự nhiên sẽ đến .,chớ ham tập mau .Phát triển kĩ thuật theo quán tính tự nhiên của con người .Lẫy , bò ,đi chậm rồi mới tới đi mau đuợc .gặp khúc khó từ từ mổ xẻ và khám phá ra mình bị vấp váp chỗ nào Kĩ thuật khi đã hoàn hảo mới tính đến nhạc cảm sau

roamingwind
22-05-2013, 11:44 PM
Thấy mấy ông này học đàn tôi cũng hứng. Cây đàn vẫn còn nằm trong tủ hơn mười năm rồi. ... nhưng thôi ... ôm đồm nhiều quá không đủ thời giờ ... Có những thằng như tui, không có cái gì ra cái gì hết, nhưng cái gì nhìn vào cũng thích :).

roamingwind
22-05-2013, 11:57 PM
Kĩ thuật dù khó khăn và phức tạp đến mấy mình cũng đều làm đuợc với điều kiện làm thật chậm ,làm chậm có cái lợi là tập cho đầu và tay tương thông,khi đã thông rồi tốc độ tự nhiên sẽ đến .,chớ ham tập mau .Phát triển kĩ thuật theo quán tính tự nhiên của con người .Lẫy , bò ,đi chậm rồi mới tới đi mau đuợc .gặp khúc khó từ từ mổ xẻ và khám phá ra mình bị vấp váp chỗ nào Kĩ thuật khi đã hoàn hảo mới tính đến nhạc cảm sau

chà, mấy cha này đã quá hén. Học đàn còn được lên đây bác Lâm chỉ thêm yếu lý.

Có lần tôi đọc một ván cờ Vua trong sách, tác giả bàn luận biến này biến nọ rất hay. Nhưng rồi đọc ván đó do Karpov (vô địch thế giới vào những năm 70s, 80s) bình, đến lúc trận thế sắp gây cấn Karpov viết chỉ một câu -- "phải dụ quân Đen qua cánh Hậu để có thể tấn công cánh Vua." Một câu mà làm tôi sáng tỏ ván cờ đó, mà còn giúp tôi những ván cờ sau này.

nhachoaloiviet
23-05-2013, 12:30 AM
He he em là đồ đệ tất nhiên bắt sư phụ chỉ điều gì cũng được đáp ứng ngay, vì lão gia là sư phụ tốt. Ok nghe qua yếu quyết là em nhận ra hướng đi rồi, đi chậm he he. Lâm Đệ sư phụ cho em hỏi có nên tập đứng tấn tay trái trên những thế bấm dây khó đối với mình ko. Em đang tập đứng tấn thất mạnh tay ,mỗi lần chừng 2 >5p .Cái này tự nghĩ ra thôi chứ ko biết có nên làm ko nữa.

Thợ Điện
23-05-2013, 01:20 AM
Không đuợc tập thế ,lâu ngày gân cứng ngắc làm sao di chuyển ,người ta cần dẻo chứ không cần khỏe ,lực bấm rồi nhả đó là một quá trình liên tục .sự vững chắc sẽ đến theo thời gian .Cậu phải để cho nó tự nhiên lão hóa chứ .Post bài về thời gian mà lại không biết bí mật của thời gian .nó sẽ từ từ chuyển hóa mọi vật mà không làm biến dạng hay tổn thuơng đến bất kì cái gì .Trong Dịch gọi là quẻ Phong Làm xáo trộn muôn loài mà không ai thấy hình tích ấy là đức của người quân tử vậy hihih

Aty
23-05-2013, 01:02 PM
......... chỉ một câu -- "phải dụ quân Đen qua cánh Hậu để có thể tấn công cánh Vua." Một câu mà làm tôi sáng tỏ ván cờ đó, mà còn giúp tôi những ván cờ sau này.

Câu này hay quá. Hy vọng nó giúp cho Aty mở ra một suy nghĩ mới lúc chơi cờ.
Cám ơn roamingwind.

nhachoaloiviet
23-05-2013, 07:07 PM
Không đuợc tập thế ,lâu ngày gân cứng ngắc làm sao di chuyển ,người ta cần dẻo chứ không cần khỏe ,lực bấm rồi nhả đó là một quá trình liên tục .sự vững chắc sẽ đến theo thời gian .Cậu phải để cho nó tự nhiên lão hóa chứ .Post bài về thời gian mà lại không biết bí mật của thời gian .nó sẽ từ từ chuyển hóa mọi vật mà không làm biến dạng hay tổn thuơng đến bất kì cái gì .Trong Dịch gọi là quẻ Phong Làm xáo trộn muôn loài mà không ai thấy hình tích ấy là đức của người quân tử vậy hihih

he he thế thôi e ko đứng tấn nữa, ai bảo lão ko nói sớm. tại em thấy học võ đứng tấn nên định áp dụng he he. Lão còn có thần chú gì quý báu nữa mau lòi thêm ra đi nào